PDA

View Full Version : Lý Sơn – Ấn tượng miền biên đảo



jindowin
25-05-2013, 08:44
Những buổi sáng tinh sương, khi mặt trời bắt đầu lay mình từ từ thức giấc bắt đầu một ngày mới, đó cũng chính là lúc mà tôi chờ đợi nhất trong các chuyến đi. Những làn sóng dào dạt sô bờ cát trắng, những mảng nước lấp lánh màu hồng nhạt của mặt trời, những cơn gió lạnh và xa xa nhấp nhô hay những chuyến thuyền về bến sau một đêm dài đánh bắt..tất cả đều mang đến cho tôi những cảm xúc thật khó quên.
https://farm8.staticflickr.com/7403/8751376809_7c750a1997_c.jpg

Ngày đầu tiên tham gia buổi off trên diễn đàn phượt, tôi được nghe một anh kể mơ hồ về Lý Sơn, Bình Ba.. mà không phải là Phú Quốc hay Côn Đảo. Bạn cũng vậy chắc chắn sẽ thắc mắc về điều đó hay tự nghĩ ra muôn vàn lý do nào đó...nhưng chỉ khi đặt chân đến bạn mới hiểu, mới cảm nhận hết được.
Vậy là ôm ấp bao ngày qua, cuối cùng tôi cũng đặt chân đến miền biên đảo này. Bạn có thể tìm kiếm rất nhiều thông tin về Lý Sơn của các bạn khác đã từng đến trước đó, đều chung một nhận định và ấn tượng nhất về Lý Sơn là tình cảm của người dân nơi đây. Con người ở đây thật sự rất thân thiện, vui vẻ và luôn đầy ấp tình cảm. Có lẽ khi cuộc sống càng khó khăn, lam lủ thì con người ta chân thành, tình cảm với nhau hơn. Không giống như nơi đô thị, cuộc sống đầy đủ xa hoa nhưng tình cảm con người cũng theo đó mà xa nhạt dần.
https://farm4.staticflickr.com/3671/8752514354_0906a99ca9_c.jpg

Khung cảnh nhìn từ chùa Hang.
https://farm4.staticflickr.com/3814/8751404337_b1765bc25a_c.jpg

Toàn cảnh thôn Đông
https://farm8.staticflickr.com/7423/8751385253_ab167a0b89_c.jpg

tuan_coi
25-05-2013, 08:53
Những buổi sáng tinh sương, khi mặt trời bắt đầu lay mình từ từ thức giấc bắt đầu một ngày mới, đó cũng chính là lúc mà tôi chờ đợi nhất trong các chuyến đi. Những làn sóng dào dạt sô bờ cát trắng, những mảng nước lấp lánh màu hồng nhạt của mặt trời, những cơn gió lạnh và xa xa nhấp nhô hay những chuyến thuyền về bến sau một đêm dài đánh bắt..tất cả đều mang đến cho tôi những cảm xúc thật khó quên.
https://farm8.staticflickr.com/7403/8751376809_7c750a1997_c.jpg

Ngày đầu tiên tham gia buổi off trên diễn đàn phượt, tôi được nghe một anh kể mơ hồ về Lý Sơn, Bình Ba.. mà không phải là Phú Quốc hay Côn Đảo. Bạn cũng vậy chắc chắn sẽ thắc mắc về điều đó hay tự nghĩ ra muôn vàn lý do nào đó...nhưng chỉ khi đặt chân đến bạn mới hiểu, mới cảm nhận hết được.
Vậy là ôm ấp bao ngày qua, cuối cùng tôi cũng đặt chân đến miền biên đảo này. Bạn có thể tìm kiếm rất nhiều thông tin về Lý Sơn của các bạn khác đã từng đến trước đó, đều chung một nhận định và ấn tượng nhất về Lý Sơn là tình cảm của người dân nơi đây. Con người ở đây thật sự rất thân thiện, vui vẻ và luôn đầy ấp tình cảm. Có lẽ khi cuộc sống càng khó khăn, lam lủ thì con người ta chân thành, tình cảm với nhau hơn. Không giống như nơi đô thị, cuộc sống đầy đủ xa hoa nhưng tình cảm con người cũng theo đó mà xa nhạt dần.
https://farm4.staticflickr.com/3671/8752514354_0906a99ca9_c.jpg

Khung cảnh nhìn từ chùa Hang.
https://farm4.staticflickr.com/3814/8751404337_b1765bc25a_c.jpg

Toàn cảnh thôn Đông
https://farm8.staticflickr.com/7423/8751385253_ab167a0b89_c.jpg

Đẹp quá ... bạn đi vào thời gian tháng mấy vậy ???

jindowin
25-05-2013, 08:58
Lịch trình đã lên từ 1 tháng trước, 2 ngày ở đảo và 1 ngày ở Quảng Ngãi và 1 ngày đi lại nữa cho thoải mái, phòng trừ trường hợp biển động. Nhìn chung gần như giống các bạn khác đã từng đi. Chi phí tổng kết là 2.3 triệu cho mỗi thành viên. Ăn uống đầy đủ, hấp dẫn.
Chuyến xe Mai Linh xuất phát từ 14h30 ngày 26/04 tại bên xe Miền Đông đưa chúng tôi đến với Miền Trung đất nước. Giá xe hiện tại là 350.000đ nhưng phải phụ thu thêm 25% vì ngày lễ. DT vẫn là (08.39.29.29.29), ngoài ra bạn còn có thể đi xe Chín Nghĩa (08.3 5115 115), hay sao Vàng (08.2206.0020) tốc độ nhanh hơn Mai Linh.
10h30 hôm sau chúng tôi mới đến Quảng Ngãi.
https://farm8.staticflickr.com/7417/8820209662_5a9ed3a246_c.jpg

Vậy là theo kế hoạch (đến trễ sau 6h30) thì ta có thể nghĩ lại tại thành phố tham quan và sáng sớm hôm sau bắt xe bus hay taxi ra cảng ra đảo. Khá nhiều bạn cũng đã chọn phương án này.

Ở Quảng Ngãi bạn có thể nghỉ ở khách sạn Đồng Hưng 497 Quang Trung (055.3821704) giá 250k/ phòng đôi. KS Thăng Long c. Hợi, e.Loan: 055-818 877*; ks. Hoàng Long: 055-713 465; ks. Hưng Vượng 055-818 828. Tôi ở Đồng Hưng thấy khá tốt chỉ mỗi xe máy thì còn hơn từ bảo tàng đem ra. Bạn nào thuê xe ở đây nên xem xe trước nhé.

Quảng Ngãi là quê hương Núi Ấn (thiên Ấn) và sông Trà (Trà Khúc).Sông Trà không chỉ là nguồn sống mà còn là niềm kiêu hãnh, niềm thương nỗi nhớ của người bản quán hay những lữ khách lỡ bước qua đây. Từ những ghềnh thác cheo leo, hùng vĩ ở thượng du đến êm ả, uốn lượn qua các bản làng rợp bóng cây tre ra tận biển Đông.
https://farm8.staticflickr.com/7333/8751433911_b4c32e2f9d_c.jpg

Nếu đã đến Quãng Ngãi, bạn hãy thử một lần đặt chân đến thác Trắng, ngọn thác hùng vĩ giữa núi rừng mà cũng mượt mà êm ả lắm nhé.
Thác Trắng cách thành phố Quảng Ngãi khoảng 36km về hướng Nam, Tây Nam. Bạn cứ theo tỉnh lộ 624 trên bản đó đi về Chợ Chùa. Từ ngã tư chợ chùa bạn có thể đi thẳng ra đèo Eo Gió, Minh Long rồi vào thác hoặc quẹo phải sang TL 628 vừa đi vừa ngắm dãy Trường Sơn hùng vĩ, ngôi nhà, thửa ruộng bậc thang tuyệt đẹp của đồng bào H’Rê.

Những con đường uốn lượn, giữa núi rừng, thỉnh thoảng lại bắt gặp những con suối hoang sơ, những áng mây ôm ấp lấy đỉnh núi… Phong cảnh đẹp và bình yên đến nao lòng...
https://farm8.staticflickr.com/7299/8751428819_b9ec19b9c4_c.jpg

Thời tiết nơi đây thật sự rất trong lành, mát mẻ chỉ nghỉ nếu sống ở nơi đây có lẻ tuổi thọ con người sẽ tăng thêm được không ít nhỉ.
Tôi vừa chạy vừa cảm nhận cái đẹp, cái hoang sơ đến ngây nhất trước cảnh sắc nơi đây. Cảnh đẹp ở Việt Nam ta quả là còn rất rất nhiều, chẳng biết bao giờ mới có thể cảm nhận hết được.
https://farm3.staticflickr.com/2855/8752554172_2ef5c1ac91_c.jpg
Trên đường ra thác
https://farm8.staticflickr.com/7347/8751431025_5e19fff887_c.jpg

Từ ngã tư Minh Long vào đến thác khoảng 7km càng đẹp tuyệt vời hơn nữa. Con đường men theo núi triền núi là con đường bê tông khá hiểm trở, bên dưới là những cánh đồng thăm thẳm, những con suối, bờ tre…Chỉ tiếc là tôi gặp mưa xối xả, sấm chớp ầm ầm nên chỉ nhìn mà không chụp được tấm hình nào từ đây cả.

Thấp thoáng sau những rặng cây dòng thác vẫn miệt mài chảy trắng xóa cả một góc rừng. Thác cao khoảng 50m, theo tôi chắc cũng cao ngang với thác Cọp trên Đà Lạt nhưng dòng thác thì nhỏ hơn, chia thành 3 4 dòng, nước chạy men theo các rảnh đá từ từ đổng xuống dưới tựa như dãi tóc của một nàng công chúa trong rừng thẳm. Xung quanh là các bụi dương xỉ phủ xanh trên vách núi.
(Photo by BaoHoangVan)
https://farm9.staticflickr.com/8551/8751357563_5a26dbdea2_c.jpg

jindowin
25-05-2013, 09:04
Đường trở về qua đoạn đèo Eo Gió hầu như không có gì đẹp lắm ngoài khúc cua này. Tuy nhiên có rất nhiều quán Don, hột vịt lộn bạn có thể ghé làm chút cho ấm hoặc ghé quán bánh xèo thưởng thức cho biết bánh xèo miền Trung chính gốc cực ngon ^^. Một cái chỉ 2.500đ nha các bạn. Tôi thì thử cả hai món.
https://farm4.staticflickr.com/3787/8751420133_0dbd24b58a_c.jpg

Buổi tối thì ra bờ kề khúc Tôn Đức Thắng lai rai vài món ốc với dăm lon tiger. Điếm sơ sơ cũng hơn 20 quán dã chiến dọc theo bờ kè này. Cứ quán nào đông thì lủi vô thôi. Nếu không bạn cứ lượn vòng thành phố kiếm đặc sản Cơm gà Nhung (ai cũng biết) hay cơm hến, ram nướng, ram bắp, hủ tiếu.. đường Quang Trung khá nhiều.
https://farm4.staticflickr.com/3747/8752476886_bc1bffa61c_c.jpg

Sáng ngày thứ 2 là hành trình đến với Lý Sơn thật sự bắt đầu. Để ra đảo bạn phải ra cảng Sa Kỳ cách Quảng Ngãi khoảng 20km. Bạn có thể đi xe bus (15k) hoặc taxi (330k).
https://farm3.staticflickr.com/2831/8751417505_fbe39579b3_c.jpg

Tàu cao tốc từ cảng ra đảo hằng ngày chỉ có 1 chuyến khoảng 7h30 -> 8h không cố định giờ. Đây là một điều bất cập mà ngay cả người dân ở đây cũng từng kiến nghị nhưng vẫn chưa thay đổi được. Bạn nên gọi điện đặt vé (055843410-843431) trước với cảng bằng fax( 055 – 3626138) và gọi điện lại xác nhận nếu đi đông, để tránh tình trạng mua vé không được hay phải chen lấn xếp hàng mua vé...Giá vé hiện tại khoảng 110.000 -> 120.000đ.
https://farm4.staticflickr.com/3675/8751416135_8b7256c3eb_c.jpg

Tàu cao tốc từ cảng ra đảo hằng ngày chỉ có 1 chuyến khoảng 7h30 -> 8h không cố định giờ. Đây là một điều bất cập mà ngay cả người dân ở đây cũng từng kiến nghị nhưng vẫn chưa thay đổi được. Bạn nên gọi điện đặt vé trước với cảng bằng fax và gọi điện lại xác nhận nếu đi đông, để tránh tình trạng mua vé không được hay phải chen lấn xếp hàng mua vé.
Ngày trước nếu muốn ra đảo lúc trời yên biển lặng, bạn phải mất cả ngày lênh đênh trên biển. Còn bây giờ chỉ mất khoảng 1 giờ đi tàu cao tốc là bạn có thể đến với Lý Sơn.
https://farm9.staticflickr.com/8257/8752535996_9b6c8f93e9_c.jpg

jindowin
25-05-2013, 09:11
Đẹp quá ... bạn đi vào thời gian tháng mấy vậy ???
Có ngày trogn hình dưới luôn anh ^^.

Lý sơn là một hòn đảo xinh đẹp thuộc địa phận tỉnh Quảng Ngãi, cách đất liền khoảng 18 hải lý về phía Đông Bắc. Cù Lao Ré là tên gọi của đảo Lý Sơn ngày nay. Sở dĩ có tên là Cù lao Ré vì trước kia trên đảo mọc toàn cây ré. Đảo được các bậc tiền hiền khai phá vào đầu Tk 14. Lý Sơn được tách ra từ huyện Bình Sơn thuộc tỉnh Quảng Ngãi từ đầu năm 1993. Hiện nay đảo có ba xã chính là An Vĩnh ở phía Tây, An Hải phía Đông của đảo Lớn và An Bình trên đảo Bé.
Diện tích Lý Sơn chỉ khoảng 10km2 với hơn 21.000 người. Đây là nơi có số dân đông nhất so với các huyện đảo khác của nước ta.
Vào nửa đầu thế kỷ 17, vào thời chúa Nguyễn đã rất chú trọng về những lợi ích do biển đảo mang lại. Cứ khoảng trung tuần tháng 3 ,4 hàng năm Chúa Nguyễn thường ban các sắc lệnh cho các quan viên tổ chức Hải đội Hoàng Sa lấy người từ xã An Vĩnh, huyện Bình Sơn, phủ Quảng Ngãi lựa chọn những người đi biển ưu tú ra quần đảo Hoàng Sa. Nhằm đo đạc thuỷ trình, vẽ bản đồ, cắm cột mốc, dựng bia chủ quyền, thâu lượm hàng hóa, khí cụ trên các tàu mắc cạn và đánh bắt hải sản quí hiếm mang về dâng nộp. Ta có thể kể đến như Phạm Quang Ảnh, Võ Văn Khiết, Phạm Hữu Nhật …
https://farm9.staticflickr.com/8128/8752533968_0c95c0797b_c.jpg

Mất 1h để ra đảo
https://farm4.staticflickr.com/3700/8752535210_425cda9a74_c.jpg

Hơn 400 tàu cá với hơn 100 tàu có công suất lớn. Từ lâu khai thác hải sản đã được xem là ngành kinh tế mũi nhọn của Lý Sơn. Hải sản ở Lý Sơn không những phong phú về chủng loại đặc sắc về chất lượng với nhiều loại hải sản quý hiếm và có giá trị cao.
https://farm8.staticflickr.com/7344/8752533652_4db0750b55_c.jpg

Một góc Lý Sơn
https://farm4.staticflickr.com/3819/8752532084_cf447e1e87_c.jpg

tuan_coi
25-05-2013, 09:47
Cám ơn bạn ... những thông tin của bạn rất hữu ích ...

jindowin
26-05-2013, 09:45
Ngoài đánh bắt hải sản người dân Lý Sơn còn chú trọng phát triển nông nghiệp như trồng bắp, dưa hấu, đậu…nhưng nổi tiếng nhất vẫn là là hành, tỏi. Tỏi nơi đây do đặc thù thổ nhưỡng đặc trưng mà cho ra những tép tỏi thơm ngon, cay nồng mà không nơi nào có được. Vì vậy mà Lý Sơn còn được gọi là “Vương Quốc Tỏi”.
https://farm8.staticflickr.com/7458/8751397331_599f71ba1e_c.jpg

Hành Lý Sơn
https://farm9.staticflickr.com/8257/8751395753_da1eb3decf_c.jpg
Lý Sơn hiện có 2 cầu cảng chính để neo đậu tàu thuyền. Cảng An Vĩnh ở phái Tây và An Hãi phía Đông. Nếu đi tàu cao tốc của hãng nào thì bạn sẽ vào cảng đó. Tàu Lý Sơn và tàu An Vĩnh sẽ cập cảng phái Tây. Hệ thống đường xá cũng đã được bê tông hóa thuận lợi cho việc đi lại của bà con nơi đây.
Trên đảo đã có bệnh viện quân dân y kết hợp đáp ứng được công tác chăm sức khỏe. Giáo dục cũng đã được chú trọng, nhiều cư dân biển đảo nhiều người đã trở thành những kỹ sư, bác sĩ phục vụ không những cho tỉnh nhà mà còn ở các tình khác.
Đời sống tinh thần đài phát thanh, và các kệnh truyền hình phục vụ đời sống tinh thần của cư dân trên đảo. Tuy nhiên, Lý Sơn vẫn chưa có mạng lưới điện quốc gia, hằng ngày bà con chỉ có điện từ 5h chiều đến 11h tối. Còn lại xài bằng bình sạc hôm trước.
Tiềm năng du lịch ở Lý Sơn còn rất lớn nhưng chưa được khai thác hết. Tuy nhiên cá nhân tôi vẫn mong Lý Sơn hay bất cứ nơi nào đó vẫn giữ được nét hoang sơ hơn. Nơi nào càng có bàn tay con người khai thác thì nơi đó ngày càng bị nguy hại thậm chí biến mất. Cũng cùng là con người nhưng chính con người còn cho rằng con người là tác nhân hủy diệt, tàn phá khủng khiếp nhất trên thế giới này. :(
Cầu cảng trên Đảo Bé
https://farm9.staticflickr.com/8130/8752492270_db5f6a71ee_c.jpg

Một khung cảnh hoang sơ
https://farm9.staticflickr.com/8401/8751372803_1755524f73_c.jpg

Buổi chiều cắt rong ở xã An Hải
https://farm8.staticflickr.com/7447/8752515268_561460b85a_c.jpg

Hai hình bóng, trái ngược hoàn toàn với cái phồn hoa đô thị
https://farm3.staticflickr.com/2876/8752528098_a4f05afc62_c.jpg

heo_boorin
27-05-2013, 14:29
Vừa đi du lịch, vừa học hỏi là một điều tuyệt vời. Ưng nhất là mấy cái chủ đề biển đảo quê hương. Mình mới nghe về cuộc thi ảnh "Hòn Ngọc Phan Thiết". Bạn nào đã từng phượt ra Phan Thiết và có ảnh chụp thì mình nghĩ nên tham gia, để có thể biết thêm về Việt Nam quê hương ta. link đây http://www.facebook.com/honngocphanthiet. Ngoài tổng giải thưởng 60 triệu thì còn được tích lũy kêt nạp hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh việt Nam. Sẵn sàng vote cho mọi người :D

jindowin
28-05-2013, 20:53
Lý Sơn không những hoang sơ, bình dị mà còn có nhiều danh lam thắng cảnh, độc đáo.Chùa Hang hay còn có tên chính là Thiên Khổng Thạch Tự là một trong số đó.
https://farm8.staticflickr.com/7441/8751405347_935da9c6cc_c.jpg

Trước chùa là tượng Quan Âm nhìn ra biển Lớn. Hai bên hông chùa là hàng cây Bàng Vuông hay còn gọi là cây Phong Ba. Những cây bàng vuông này đã trải qua biết bao nhiêu bão táp, sóng to gió lớn nhưng vẫn đứng vững hiên ngang tựa như bản chất của con người Lý Sơn nơi đây vậy.
https://farm3.staticflickr.com/2833/8752519312_0b403da87c_c.jpg

Trước chùa Hang là bãi biển trong xanh tuyệt đẹp.
https://farm4.staticflickr.com/3814/8751404337_b1765bc25a_c.jpg

Nếu đi đông bạn có thể cắm trại tại bãi cát nơi đây. CÓ thể cắm được 4-5 lều loại 4 người.
https://farm3.staticflickr.com/2827/8751400553_611ac1aa99_c.jpg

Buổi chiều bạn có thể ra phía Đông của đảo tại xã An Hải, dọc theo bờ biển xem bà con đi cắt rong cũng rất thú vị.
https://farm3.staticflickr.com/2861/8752516364_81a1cdc2cb_c.jpg

Dụng cụ là một chiếc dao sắt giống liềm cắt cỏ nhưng nhỏ và ngắn hơn.
https://farm8.staticflickr.com/7447/8752515268_561460b85a_c.jpg

Bên cạnh là các ruộng hành, tỏi tuyệt đẹp, xa xa là những cây dừa cao vút.
https://farm4.staticflickr.com/3671/8752514354_0906a99ca9_c.jpg

jindowin
28-05-2013, 21:06
Ngoài ra Lý Sơn còn có những dấu tích thiên nhiên độc đáo từ hàng chục triệu năm trước. Đó là các ngọn núi lửa Thới Lới, Giếng Tiền, Hòn Tai, Hòn Sỏi... Trong đó phải kể đến núi lớn nhất và cao nhất là đỉnh Thới Lới. Được đón hoàng hôn trên núi Thới Lới và ngắm toàn cảnh thôn Đông của Lý Sơn cũng là một trãi nghiệm tuyệt vời mà bạn không thể bỏ qua.
Do trời còn sớm nên tôi quyết định dạo thêm 1 vòng ở thôn Đông trước khi lên núi đón hoàng hôn.
https://farm4.staticflickr.com/3677/8751390871_ab93b2e11a_c.jpg

Đường lên núi Thới Lới, đi đến ngã ba phía trước là bắt đầu quẹo trái và leo dốc.
https://farm8.staticflickr.com/7371/8752511234_4116eea358_c.jpg

Dốc lên núi khá cao nên chiếc xe thuê cổ lổ xỉ vừa chạy vừa ngoáy chân mới lếch lên tới nơi. Vừa chạy vừa sợ, không biết nó đi ngược lúc nào.
https://farm4.staticflickr.com/3745/8751381781_ca9024917d_c.jpg

Nhưng bù lại cảnh sắc thật tuyệt vời. Nhớ lo chạy lên hoặc dừng xe rồi hẳn ngắm nha bạn.
https://farm8.staticflickr.com/7369/8751389365_dd4186bd14_c.jpg

Trên núi còn có một hồ nước nằm trên miệng núi lửa rất đôc đáo, là công trình có ý nghĩa rất lớn đối với bà con huyện đảo. Công trình 32 tỷ này không những giúp các vụ mùa của bà con thêm bội thu mà còn phục vụ đời sống sinh hoạt của bà con trong mùa khô. Vì chỉ có mỗi giếng Vua là có nước ngọt vào mùa khô thì không đủ cung cấp hết cho bà con sử dụng được.
https://farm8.staticflickr.com/7405/8751386239_80cdd550e5_c.jpg

Hoàng hôn cũng bắt đầu buôn xuống
https://farm8.staticflickr.com/7323/8751382811_24f7b83c66_c.jpg

Chúng tôi nhanh chóng xuống núi trước khi trời tối hẳn. Và đích đến tiếp theo là quay lại gần chùa Hang để thưởng thức ẩm thực tại quán Sơn Thủy. Lúc này đã 6h 15".
https://farm8.staticflickr.com/7392/8751380861_24886bd499_c.jpg

jindowin
28-05-2013, 21:20
Về các món ăn trên đảo Lớn có vài quán như Hoàng Khuyên gần Âm Linh Tự, Sơn Thủy gần tới chùa Hang hay quán Thủy Tiên (055-862 630). Giá có thể không rẻ nhưng nhìn chung cũng không mắc. Nếu không bạn có thể đặt cơm tại quán cơm gần tới Âm Linh Tự hay bất kỳ khách sạn nào cũng được. Giá 60.000đ/người ăn ngon, bao no.

Ở Lý Sơn bạn nên thưởng thức món Ốc Xà Cừ xào chua ngọt, gỏi rong biển, món súp nhím, cháo nhím, mực nướng. Tôi thì thật sự ấn tượng với bữa cơm của quán cơm đặt gần Âm Linh Tự. Cá kho, một dĩa gỏi rong biển, canh, giá đậu ván xào,…ngon cực. Món mực nướng ở Sơn Thủy thì vừa tươi vừa ngon, cá nhân tôi chưa từng được ăn con mực nào ngon đến thế kể cả mực một nắng tại quán Cây Bàng Phan Thiết, hay Vũng Tàu, Nha Trang…
Ốc xà cừ nè
https://farm9.staticflickr.com/8415/8751379773_9245302afb_c.jpg

Còn đây là đệ nhất mực nướng. Ở đâu ngon hơn trả lại tiền.
https://farm3.staticflickr.com/2820/8752500116_ecd0400ac4_c.jpg

Sáng thì khu cảng, âm Linh Tự cũng có khá nhiều món như bún chả cá, bánh mì chả cả, cháo…giá chỉ khoảng 15k -> 30k. Nói chung là món nào ở Lý Sơn tôi thấy đều rất ngon, ngoài trừ món bánh bèo :(. Dù đã bị cô chủ nhà cảnh báo nhưng tính tò mò nên…
Bún chả cá
https://farm9.staticflickr.com/8116/8751360927_2d28039dff_c.jpg

Sáng sớm thì bạn cũng nên vặn đồng hồ và chạy ra cổng tò vò đón bình minh nhé. Đừng cố "nướng" mà phải hối tiếc đó. Từ cẩu cảng quẹo trái đi bộ khoảng 20p là đến cổng tò vò.
Còn đây vẫn là trên đường.
https://farm8.staticflickr.com/7395/8752499312_60f6692a07_c.jpg

Cảnh sắc thật ấn tượng, không biết đã có bao người đã chụp ảnh nơi đây và cũng không biết có biết bao người bỏ lỡ.
https://farm8.staticflickr.com/7403/8751376809_7c750a1997_c.jpg

Những làn sóng dào dạt sô bờ cát trắng, những mảng nước lấp lánh màu hồng nhạt của mặt trời, những cơn gió lạnh và xa xa nhấp nhô hay những chuyến thuyền về bến sau một đêm dài đánh bắt..tất cả đều mang đến cho tôi những cảm xúc thật khó quên.
https://farm3.staticflickr.com/2847/8820056522_cfa31a4115_c.jpg

jindowin
28-05-2013, 21:53
Đã đến Lý Sơn thì bạn cũng nên ghé thăm đảo Bé, xã An Bình nằm cách đảo Lớn 5 hải Lý về hướng Bắc. Hằng ngày vào khoảng 8h sáng thì cò thuyền từ đảo Lớn qua. Đó là thuyền của các chủ tàu chở hàng hóa sang đảo Bé. Tuy nhiên họ chở thêm người để phụ thêm tiền dầu cho tàu. Bạn có thể hỏi thăm để biết thêm thông tin khi có thuyền. Tôi đi với anh chị quen nên chỉ có 30k/người thôi, nếu lạ thì cũng chỉ 50k.
Nếu đi đông thì bạn có thể thuê riêng một thuyền để qua. Chú Tròn: 0166 371 6017, Cô Cầm: 0985.431.923, chú Thông: 0168.742.5419.

Đảo bé khá nhỏ chỉ khoảng 100 hộ dân. Lòng vòng cả đảo cũng chỉ mất khoảng nữa ngày, đầu cảng có một quán nước bán Rau Đông, giống rau câu nhưng màu trắng khá ngon, chỉ có 6.000đ/ly. Dừa thì giá hơi chát 25.000/trái.

Nếu muốn nghĩ trưa ăn, uống bạn có thể liên hệ bà con ở đây để được giúp đỡ. Bà con ở đây rất nhiệt tình và mến khách. Có điều lưu ý là nước trên đảo rất hiếm, mỗi nhà phải hứng nước mưa để dành xài dần nên bạn phải tiết kiệm nước. Trên đảo đã có nhà máy lọc nước biển thành nước ngọt cho bà con sử dụng nhưng hỏi ra thì được tài trợ máy còn chi phí vận hành thì không nên máy chỉ để ngắm chứ không sử dụng được.
Đảo Bé hoang sơ và bình yên hơn cả đảo Lớn vì việc di chuyển qua đây còn khá khó khăn. Nhất là các vật liệu xây dựng, lương thực, thực phẩm hầu như đều phải qua đảo Lớn rồi sau đó mới được đưa qua đảo Bé.
https://farm9.staticflickr.com/8401/8751372803_1755524f73_c.jpg

Trên đường ra phía Đông đảo Bé, còn xa xa là đảo Lớn
https://farm4.staticflickr.com/3753/8752496066_3e98ff043e_c.jpg

Những cơn gió lao xao trên những rặng dừa nghiêng mình soi bóng, những bãi cỏ lau cũng lay mình từng đọt từng đợt xua đi cái nóng của bữa trưa. Tôi chọn một bãi cát trắng dưới những hàng dừa này nằm nghe sóng vỗ, bao nhiêu mệt mỏi lo toan giờ đã gởi lại Sài Gòn tự bao giờ.
https://farm9.staticflickr.com/8135/8751356861_63983b14b1_c.jpg

Tử cầu cảng đảo Bé bạn cứ đi thẳng xuyên qua đảo là đến bãi Đục. Nơi đây nước xanh ngát và sóng vừa đủ để bạn có thể tắm và dựng lều nghỉ ngơi. Tuy nhiên có nhiều đá magma nên bãi tắm khá hẹp nên tôi khuyên bạn phải biết bơi hoặc mặc áo phao thì tốt hơn.
Máy ảnh lúc này có vấn đề vì lúc sáng "chụp ếch" ở cổng Tò Vò và giờ đang phơi nắng. Đành lấy con cellphone cùi ra bắn đỡ ghiền.
https://i26.photobucket.com/albums/c146/jindowin/IMG_0357.jpg

Và một lời khuyên của các bạn đã đi là chơi xong và tranh thủ về càng sớm càng tốt vì càng về chiều thì sóng gió càng lơn. Nhất là các bạn bị say sóng thì hơi đuối đó. Mình thì 1h30 đã lên thuyền về vì còn phải đến một địa điểm khác - núi Giếng Tiền.
Mất 45p để về đảo Lớn, nghĩ ngơi đôi chút và cuốc bộ tiếp tục. Núi Giếng Tiền ngay cổng Tò Vò đi tới khoảng 200m.
https://farm9.staticflickr.com/8256/8751369227_b5f94ba35c_c.jpg

Đây cũng là một trong các ngọn núi lửa khi xưa, trên núi còn có chùa Đục và tượng Quan Âm Phật Đài. Từ đây bạn cũng có thể ngắm toàn cảnh thôn Tây của đảo Lớn
https://farm8.staticflickr.com/7298/8751366123_de99ddce9b_c.jpg

Hai ngày cũng tạm đủ cho một chuyến thăm Lý Sơn, mặc dù còn nhiều nơi nhiều cảnh đẹp tôi chưa đi tới nhưng với tôi bấy nhiêu đó cũng đã lưu lại quá nhiều ấn tượng và cảm xúc. Tạm biệt Lý Sơn, chắc chắn tôi sẽ còn trở lại.
https://farm3.staticflickr.com/2813/8809465119_72f2181114_c.jpg

lengkeng1minh
29-05-2013, 12:53
Bài viết của bạn ngắn nhưng xúc tích , hình ảnh đẹp. Nhưng có 1 điều thật trái khoáy; Nhưng phượt thủ nào đã đến Lý Sơn thì ngay trên tàu cũng được người dân chỉ bảo đến cổng Tò Vò gần chùa Đục để đón HOÀNG HÔN, và lên núi để đón BÌNH MINH, ngược hoàn toàn với bài viết của bạn. Ngay cái hình cổng Tò Vò ở bài trên là lúc MẶT TRỜI LẶN chứ không phãi là MẶT TRỜI MỌC.


Hình chụp tại cổng Tò Vò lúc hoàng hôn.



https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=101951&d=1369807173


Đón bình minh trên núi Thới Lới.



https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=101952&d=1369808159

meocoi
29-05-2013, 13:16
Có điều lưu ý là nước trên đảo rất hiếm, mỗi nhà phải hứng nước mưa để dành xài dần nên bạn phải tiết kiệm nước. Trên đảo đã có nhà máy lọc nước biển thành nước ngọt cho bà con sử dụng nhưng hỏi ra thì được tài trợ máy còn chi phí vận hành thì không nên máy chỉ để ngắm chứ không sử dụng được.
Đảo Bé hoang sơ và bình yên hơn cả đảo Lớn vì việc di chuyển qua đây còn khó khăn.


Theo thông tin mình có được từ các cán bộ tại xả đảo Bé thì việc tài trợ máy là của Hàn Quốc và máy đã vận hành được 1 năm theo đúng cam kết của nhà tài trợ, từ thời điểm máy không vận hành đến nay là do đang chờ chính phủ phê duyệt hỗ trợ tiền dầu cho bà con nơi đây.

Việc di chuyển qua đảo Bé cũng không có gì là khó khăn cả, trừ khi gặp mưa bão, đảo Bé bị cô lập thôi bạn

jindowin
29-05-2013, 13:39
Bài viết của bạn ngắn nhưng xúc tích , hình ảnh đẹp. Nhưng có 1 điều thật trái khoáy; Nhưng phượt thủ nào đã đến Lý Sơn thì ngay trên tàu cũng được người dân chỉ bảo đến cổng Tò Vò gần chùa Đục để đón HOÀNG HÔN, và lên núi để đón BÌNH MINH, ngược hoàn toàn với bài viết của bạn. Ngay cái hình cổng Tò Vò ở bài trên là lúc MẶT TRỜI LẶN chứ không phãi là MẶT TRỜI MỌC.

Cảm ơn a lengkeng1minh đã góp ý. Do em coi bản đồ rồi định hướng chứ không được bà con ở đây chỉ, thấy cái cổng ló ra cả hướng Đông và Tây mà em thì ở gần đó nên bình minh hay hoàng hôn gì em cũng ra đó hết :D. Được cái là đón cái nào cũng đẹp cả anh. Ảnh em có cả bình minh và hoàng hôn luôn.
p/s: Nhiều bạn cũng hay chụp ảnh hoàng hôn ở khu trồng hành tỏi và các hàng dừa ở thông Đông cũng đẹp lắm.

jindowin
29-05-2013, 13:43
Theo thông tin mình có được từ các cán bộ tại xả đảo Bé thì việc tài trợ máy là của Hàn Quốc và máy đã vận hành được 1 năm theo đúng cam kết của nhà tài trợ, từ thời điểm máy không vận hành đến nay là do đang chờ chính phủ phê duyệt hỗ trợ tiền dầu cho bà con nơi đây.

Việc di chuyển qua đảo Bé cũng không có gì là khó khăn cả, trừ khi gặp mưa bão, đảo Bé bị cô lập thôi bạn
Cảm ơn bạn đã thông tin thêm. Hy vọng máy sẽ sớm vận hành lại để bà con có nước xài. Ngày trước nghe đâu lúc thiếu nước còn phải vận chuyển nước từ đảo Lớn qua bán nữa.:(
Ý mình là kho hơn đảo Lớn mà viết ko rõ ràng :D

lengkeng1minh
29-05-2013, 13:50
Trời ạ! Lần đầu tiên trong đời mình mới biết là.....MẶT TRỜI LẶN VÀ MỌC CÙNG 1 HƯỚNG! Hic...hic.....Phen này phãi đi học về địa lý rồi.

tuan_coi
29-05-2013, 14:27
Trời ạ! Lần đầu tiên trong đời mình mới biết là.....MẶT TRỜI LẶN VÀ MỌC CÙNG 1 HƯỚNG! Hic...hic.....Phen này phãi đi học về địa lý rồi.

Vụ này là thế nào hả bác Leng Keng ??? Nói thật là em chưa hiểu lắm .

Kau
29-05-2013, 14:37
Cảm ơn bạn đã thông tin thêm. Hy vọng máy sẽ sớm vận hành lại để bà con có nước xài. Ngày trước nghe đâu lúc thiếu nước còn phải vận chuyển nước từ đảo Lớn qua bán nữa.:(
Ý mình là kho hơn đảo Lớn mà viết ko rõ ràng :D



Nhà máy nước do Doosan tài trợ đó ạh ^_^.

Bà kon kể, mùa nóng có khi còn mua nước ngọt từ đảo lớn qua với giá 200k/1mét khối nước. Trẻ em tắm phải đứng trong xô tắm, nước ko lọt ra ngoài còn dùng để rửa chén dĩa hoặc tưới cây.

Hình chụp đẹp quá.

lengkeng1minh
29-05-2013, 15:34
Đây là 1 góc nhà máy xử lý nước biển trên đảo Bé.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=101953&d=1369815669

Hầm tích nước biển.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=101954&d=1369815669


Đường ống hút nước biển từ hầm lên nhà máy xử lý nước.



https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=101955&d=1369815669

jindowin
29-05-2013, 20:33
Vụ này là thế nào hả bác Leng Keng ??? Nói thật là em chưa hiểu lắm .

:D Vụ này chắc em phải học văn lại quá. Chắc bác lenkeng1minh chưa hiểu ý em. Ý em là cái cổng Tò vò nó nằm theo hướng từ Nam sang Bắc, nên dù mặt trời mọc từ Đông hay lặn từ hướng Tây thì vẫn có thể đón mặt trời ở giữa cổng, nghĩa là cái cổng vuông gốc với cả đông và tây đó bác lengkeng1minh..Em giải thích vậy hok biết bác hỉu hok (wait)..Văn em chỉ hơi tệ các bác thông củm :D. Sorry bác nhưng bác Tuấn commemt sao em hok nhịn dc =)).
Cảm ơn các hình nhà máy nước của bác lengkeng1minh ^^.
Em pots lại đây.
Cái này là bình minh
https://farm3.staticflickr.com/2847/8820056522_cfa31a4115_c.jpg

Còn cái này là hoàng hôn, nó khác nhau ạh
https://farm8.staticflickr.com/7426/8751363785_1bf77a84e7_c.jpg

tessuarai
30-05-2013, 15:37
Không đi với Hội Nhà Bụi mà đánh lẻ hả Jindowin

tuan_coi
30-05-2013, 15:58
:D Vụ này chắc em phải học văn lại quá. Chắc bác lenkeng1minh chưa hiểu ý em. Ý em là cái cổng Tò vò nó nằm theo hướng từ Nam sang Bắc, nên dù mặt trời mọc từ Đông hay lặn từ hướng Tây thì vẫn có thể đón mặt trời ở giữa cổng, nghĩa là cái cổng vuông gốc với cả đông và tây đó bác lengkeng1minh..Em giải thích vậy hok biết bác hỉu hok (wait)..Văn em chỉ hơi tệ các bác thông củm :D. Sorry bác nhưng bác Tuấn commemt sao em hok nhịn dc =)).
Cảm ơn các hình nhà máy nước của bác lengkeng1minh ^^.
Em pots lại đây.
Cái này là bình minh
https://farm3.staticflickr.com/2847/8820056522_cfa31a4115_c.jpg

Còn cái này là hoàng hôn, nó khác nhau ạh
https://farm8.staticflickr.com/7426/8751363785_1bf77a84e7_c.jpg

Hihi mình thì hiểu rồi ... hình bạn chụp đẹp quá !!!

jindowin
30-05-2013, 19:00
Không đi với Hội Nhà Bụi mà đánh lẻ hả Jindowin
Ah tại muốn đi cho hết cái đảo đó mà ^^. Hôm đó Nhà Bụi ko qua đảo Bé.

thichlalam
06-06-2013, 15:46
Em mới đi hôm 27-31/05 về và cũng ngay cổng Tò Vò e cũng săn hoàng hôn, săn mặt trời nhưng hơi lạ các bác ạ.....e săn đc tới 2 ông mặt trời lận.... ^^
http://farm8.staticflickr.com/7342/8967586002_2dc8b6ef92_b.jpg (http://www.flickr.com/photos/90211508@N05/8967586002/)
IMG_2368 (http://www.flickr.com/photos/90211508@N05/8967586002/) by truongkien.tk (http://www.flickr.com/people/90211508@N05/), on Flickr

Và 1 vài pic để góp vui cùng cả nhà.

http://farm4.staticflickr.com/3702/8967547850_c49ccab59a_b.jpg (http://www.flickr.com/photos/90211508@N05/8967547850/)
IMG_2385 (http://www.flickr.com/photos/90211508@N05/8967547850/) by truongkien.tk (http://www.flickr.com/people/90211508@N05/), on Flickr

http://farm9.staticflickr.com/8539/8967555680_09156d775f_b.jpg (http://www.flickr.com/photos/90211508@N05/8967555680/)
IMG_2335-4 (http://www.flickr.com/photos/90211508@N05/8967555680/) by truongkien.tk (http://www.flickr.com/people/90211508@N05/), on Flickr

http://farm8.staticflickr.com/7373/8967579212_1aa0033d71_b.jpg (http://www.flickr.com/photos/90211508@N05/8967579212/)
IMG_1960-3 (http://www.flickr.com/photos/90211508@N05/8967579212/) by truongkien.tk (http://www.flickr.com/people/90211508@N05/), on Flickr

http://farm4.staticflickr.com/3809/8966374095_5481e8c9b4_b.jpg (http://www.flickr.com/photos/90211508@N05/8966374095/)
IMG_2205-1 (http://www.flickr.com/photos/90211508@N05/8966374095/) by truongkien.tk (http://www.flickr.com/people/90211508@N05/), on Flickr

daisy_ftu
06-06-2013, 16:11
mình đến LS vào tháng 8 năm 2012 và đến giờ nghĩ lại từng phút giây của chuyến đi vẫn thấy bồi hồi thương nhớ. Đây là chuyến đi nhiều kỷ niệm nhất với mình
Con người LS thì rất tuyệt vời. Đến giờ mình vẫn giữ liên lạc với cô bạn trên Đảo Bé. Hẹn sẽ có 1 ngày về lại LS!

TiPoi
06-06-2013, 17:03
đọc bài và ảnh của bác làm chân tay ngứa quá@@,ảnh bác chụp đẹp thật,cho hỏi bác chụp máy gì vậy?

jindowin
08-06-2013, 08:55
mình đến LS vào tháng 8 năm 2012 và đến giờ nghĩ lại từng phút giây của chuyến đi vẫn thấy bồi hồi thương nhớ. Đây là chuyến đi nhiều kỷ niệm nhất với mình
Con người LS thì rất tuyệt vời. Đến giờ mình vẫn giữ liên lạc với cô bạn trên Đảo Bé. Hẹn sẽ có 1 ngày về lại LS!
Mình cũng còn liên lạc với bác chủ nhà hôm trước như bạn vậy. Con người ở đây không những mạnh mẽ mà còn thật sự rất chân tình nữa.

đọc bài và ảnh của bác làm chân tay ngứa quá@@,ảnh bác chụp đẹp thật,cho hỏi bác chụp máy gì vậy?
Hihi mình cũng thèm đi lại đây lắm đây. Mình xài Canon G12 bạn ah.

tamdao012003
08-06-2013, 14:50
Công nhận cảnh đẹp quá. Bác làm em háo hức ghê...Ngày trước là em không thích đảo, năm ngoái thấy ghét đảo, năm nay lại muốn đi vài đảo...hehehee...

jindowin
16-06-2013, 15:18
Công nhận cảnh đẹp quá. Bác làm em háo hức ghê...Ngày trước là em không thích đảo, năm ngoái thấy ghét đảo, năm nay lại muốn đi vài đảo...hehehee...
Thanks bác. Đi xong về có ghét nữa ko đó bác ^_^.

tanflash
20-06-2013, 14:16
Chụp hình đẹp quá

nhoc_style
26-06-2013, 14:41
bác thớt chụp hình đẹp quá, em ở Quảng Ngãi đây, nhà em cũng gần thác Trắng, nhưng mà còn nhiều thác đẹp hơn thác Trắng nhiều với rừng còn nguyên sinh, đi khám phá rất là tuyệt vời, nhưng chỉ người địa phương như bọn em mới hay đi, chứ những người ở xa, hầu như không biết đến những địa điểm này, ngay cả những người ở Quảng Ngãi cũng chẳng mấy người biết, vài bữa em đi sẽ làm vài tấm hình với ghi lịch trình cho các bác, ngoài ra nếu các bác về Nghĩa Hành thì nên đi thẳng lên luôn Ba Tơ lên đèo Violet cảnh đẹp không thua gì lên các vùng ngoài Tây Bắc đâu, thiên nhiên đẹp với rừng còn nguyên sinh khá nhiều, dẫu có chặt phá đi một ít

jindowin
28-06-2013, 19:15
Thanks bạn, @nhoc_style
Đèo Violet nằm trên QL24 từ Kom Tum ra Quảng Ngãi hả bạn? Khi nào đi mấy thác ở Quảng Ngãi xong nhớ pm cho mình vào xem với nhé..Háo hức quá :)

Trần Bảo Cầm
28-06-2013, 21:24
Em cực kì ấn tượng với vách đá này!
Ảnh bác chụp đẹp quá!

:D Vụ này chắc em phải học văn lại quá. Chắc bác lenkeng1minh chưa hiểu ý em. Ý em là cái cổng Tò vò nó nằm theo hướng từ Nam sang Bắc, nên dù mặt trời mọc từ Đông hay lặn từ hướng Tây thì vẫn có thể đón mặt trời ở giữa cổng, nghĩa là cái cổng vuông gốc với cả đông và tây đó bác lengkeng1minh..Em giải thích vậy hok biết bác hỉu hok (wait)..Văn em chỉ hơi tệ các bác thông củm :D. Sorry bác nhưng bác Tuấn commemt sao em hok nhịn dc =)).
Cảm ơn các hình nhà máy nước của bác lengkeng1minh ^^.
Em pots lại đây.
Cái này là bình minh
https://farm3.staticflickr.com/2847/8820056522_cfa31a4115_c.jpg

Còn cái này là hoàng hôn, nó khác nhau ạh
https://farm8.staticflickr.com/7426/8751363785_1bf77a84e7_c.jpg

jindowin
15-07-2013, 20:53
Tình hình là mình sợ làm xấu bức ảnh nên đóng dấu tên chỉ mờ mờ, có cái còn không đóng..Nhưng vừa bị bên báo 24h và hơn 30 bài báo khác copy thậm chí có bài còn sửa đổi tên nguồn ,tác giả trên ảnh nữa...mà không hỏi mình một tiếng. Thấy buồn gì đâu.

Hy vọng sau này các bạn khác lưu ý và ghi rõ tên mình lên ảnh, tránh gặp cảnh như mình nhé. Chị haianh và anh PhongK cũng bị luôn rồi.

saio
16-07-2013, 14:06
đánh dấu. Em chờ thêm thông tin của nhoc_style. Mới thất nghiệp, thời gian thì dư dả, túi tiền thì hết sạch, đi đâu đây hức hức

haianh
16-07-2013, 19:02
Tình hình là mình sợ làm xấu bức ảnh nên đóng dấu tên chỉ mờ mờ, có cái còn không đóng..Nhưng vừa bị bên báo 24h và hơn 30 bài báo khác copy thậm chí có bài còn sửa đổi tên nguồn ,tác giả trên ảnh nữa...mà không hỏi mình một tiếng. Thấy buồn gì đâu.

Hy vọng sau này các bạn khác lưu ý và ghi rõ tên mình lên ảnh, tránh gặp cảnh như mình nhé. Chị haianh và anh PhongK cũng bị luôn rồi.

Hôm qua em gọi điện cho 24h, họ nói sao rồi?

Nhưng hình như mình ghi tên lên ảnh vẫn bị người ta xoá được mà em?

dibuisolo
17-07-2013, 08:40
Hôm qua em gọi điện cho 24h, họ nói sao rồi?

Nhưng hình như mình ghi tên lên ảnh vẫn bị người ta xoá được mà em?

Nó chỉ cần crop một tí cái phần đóng dấu là xong đó chị haianh ....

jindowin
17-07-2013, 21:32
Hôm qua em gọi điện cho 24h, họ nói sao rồi?

Nhưng hình như mình ghi tên lên ảnh vẫn bị người ta xoá được mà em?

Họ nói hiện họ không khai thác mảng du lịch, chỉ trích dẫn từ các nguồn khác. Nếu muốn viết bài thì hỏi bên infonet với gì gì đó...thử xem.

Đóng dấu lớn hơn một tý, cao hơn ở góc 1 tý thì đỡ hơn chị. Nhiều báo cũng ko rảnh ngồi xóa, cũng an ủi phần nào (NO). "Sống chung với lũ", để họ PR cho mình vậy.

littlestar
19-02-2014, 04:43
:D Vụ này chắc em phải học văn lại quá. Chắc bác lenkeng1minh chưa hiểu ý em. Ý em là cái cổng Tò vò nó nằm theo hướng từ Nam sang Bắc, nên dù mặt trời mọc từ Đông hay lặn từ hướng Tây thì vẫn có thể đón mặt trời ở giữa cổng, nghĩa là cái cổng vuông gốc với cả đông và tây đó bác lengkeng1minh..Em giải thích vậy hok biết bác hỉu hok (wait)..Văn em chỉ hơi tệ các bác thông củm :D. Sorry bác nhưng bác Tuấn commemt sao em hok nhịn dc =)).
Cảm ơn các hình nhà máy nước của bác lengkeng1minh ^^.
Em pots lại đây.
Cái này là bình minh
https://farm3.staticflickr.com/2847/8820056522_cfa31a4115_c.jpg

Còn cái này là hoàng hôn, nó khác nhau ạh
https://farm8.staticflickr.com/7426/8751363785_1bf77a84e7_c.jpg

Dựa theo 2 tấm hình bình minh và hoàng hôn thì đầu mỏm đá nắm trên đất liền lâ hướng Bắc và đầu mỏm đá nằm ngoài phía biển là hướng Nam phải ko anh? Nếu mình muốn chụp đầu mỏm đá hướng Bắc thì phía ngoài biển có chỗ cho mình để chân máy mà ko bi sóng biển vỗ vào ko? Cảm on anh.

jindowin
13-03-2014, 23:15
Dựa theo 2 tấm hình bình minh và hoàng hôn thì đầu mỏm đá nắm trên đất liền lâ hướng Bắc và đầu mỏm đá nằm ngoài phía biển là hướng Nam phải ko anh? Nếu mình muốn chụp đầu mỏm đá hướng Bắc thì phía ngoài biển có chỗ cho mình để chân máy mà ko bi sóng biển vỗ vào ko? Cảm on anh.

Thật ra thì mõm đá nằm trên đất liền là nam tây Nam, mõm đá kia thì ngược lại. Nhưng do mõm đá này nằm ngay góc cua nhô ra biển nên góc chụp cũng thoải mái lắm. Muốn chụp từ ngoài vào thì buổi chiều nước ròng dễ chụp hơn buổi sáng. Nhưng phải tuyệt đối cẩn thận vì đá ở đây rất trơn. Mình chụp ếch đi hết 1 em Canon ở đây rồi đấy,

nguoilun
01-04-2014, 23:35
Đảo nhỏ vậy mà diện nước cũng đầy đủ ghê. :D

linhmu
02-04-2014, 17:45
Đảo nhỏ vậy mà diện nước cũng đầy đủ ghê. :D
Cmt đúng như cái nick .

soiphieudieu
02-04-2014, 23:07
Đọc bài của anh xong làm tôi nhớ chuyến đi ra Quảng Ngãi của mình hồi 1 năm về trước quá. Lúc đấy từ thác Trắng Minh Long tôi và đứa bạ chạy thẳng ra Ba Tơ luôn, đúng là một chuyến đi để đời.
Sau đó tôi cũng có dịp ra Lý Sơn, nhưng lại đi một mình. Cũng may ra đấy làm quen được với một số bạn bè mới. Họ nhiệt tình giới thiệu cảnh đẹp của hòn đảo quê hương cho tôi. Chùa Hang người ta còn gọi vui là "Chùa Không Sư" (do không có sư nào trong chùa mà người ở thôn Đồng Hộ gần đó thay phiên nhau coi sóc). Bãi biển trước chùa có một đụng nước nhìn như một cái hồ bơi, là nơi người dân thôn Đồng Hộ hay ra tắm buổi chiều. Gần đó còn một hốc nước ngọt nhỏ trên vách núi...
Tới quán Sơn Thủy ngoài món ốc cừ ra thì nhớ hỏi người ta xem còn ốc đụng hay không nhé. Từ trước tới nay tôi chưa bao giờ ăn được con ốc nào ngon hơn ốc đụng này.

jindowin
08-04-2014, 19:54
Cảm ơn những thông tin chia sẻ của bác, Jin cũng mong có ngày lang bạt ra Nam Du như bác vậy ^^

jindowin
25-07-2014, 22:51
Lâu rồi không ra Lý Sơn, lại nhớ quá rồi!

jindowin
22-06-2015, 14:04
Mai (http://www.taximailinh.com/) lại có dịp ra Lý Sơn không biết có gi thay đổi nhiều không.

phucnguyentv
05-08-2015, 10:47
Chờ cụ về update, cũng muốn đi nhưng thời gian hạn hẹp quá.

kiemph522
10-08-2015, 13:23
Mình đi tháng 5, mùa hành chứ không phải mùa tỏi, thế là vẫn chưa ăn được gỏi tỏi, chắc khi nào đó phải quay lại.
Hi vọng lúc mình đến Lý Sơn lần 2, rác đã ít hơn. lần rồi thấy kinh khủng quá, nhất là đoạn đường biển ra cổng Tò Vò.

thichlalam
24-10-2015, 23:18
Tình hình là mình sợ làm xấu bức ảnh nên đóng dấu tên chỉ mờ mờ, có cái còn không đóng..Nhưng vừa bị bên báo 24h và hơn 30 bài báo khác copy thậm chí có bài còn sửa đổi tên nguồn ,tác giả trên ảnh nữa...mà không hỏi mình một tiếng. Thấy buồn gì đâu.

Hy vọng sau này các bạn khác lưu ý và ghi rõ tên mình lên ảnh, tránh gặp cảnh như mình nhé. Chị haianh và anh PhongK cũng bị luôn rồi.

đây tụi này nó lấy hình mình kì bên koh rong đây.

https://i1335.photobucket.com/albums/w667/Kien_Truong/11739698_704040209702549_842543062_n_zpsczsmwxxu.j pg (http://s1335.photobucket.com/user/Kien_Truong/media/11739698_704040209702549_842543062_n_zpsczsmwxxu.j pg.html)

https://www.phuot.vn/threads/138513-T%C3%B4i-em-n%C3%B3-du-xu%C3%A2n-%C4%91%E1%BA%A5t-b%E1%BA%A1n-(Koh-Rong-Samloem)

minhbqlvn
26-10-2015, 23:00
Tôi đã book vé máy bay và chỉ chờ ngày lên đường, cám ơn bài của bạn đã cho tôi thêm kinh nghiệm và vài góc ảnh hay.

chantam
29-10-2015, 12:11
Em mới đi hôm 27-31/05 về và cũng ngay cổng Tò Vò e cũng săn hoàng hôn, săn mặt trời nhưng hơi lạ các bác ạ.....e săn đc tới 2 ông mặt trời lận.... ^^
http://farm8.staticflickr.com/7342/8967586002_2dc8b6ef92_b.jpg (http://www.flickr.com/photos/90211508@N05/8967586002/)
IMG_2368 (http://www.flickr.com/photos/90211508@N05/8967586002/) by truongkien.tk (http://www.flickr.com/people/90211508@N05/), on Flickr

Và 1 vài pic để góp vui cùng cả nhà.

http://farm4.staticflickr.com/3702/8967547850_c49ccab59a_b.jpg (http://www.flickr.com/photos/90211508@N05/8967547850/)
IMG_2385 (http://www.flickr.com/photos/90211508@N05/8967547850/) by truongkien.tk (http://www.flickr.com/people/90211508@N05/), on Flickr

http://farm9.staticflickr.com/8539/8967555680_09156d775f_b.jpg (http://www.flickr.com/photos/90211508@N05/8967555680/)
IMG_2335-4 (http://www.flickr.com/photos/90211508@N05/8967555680/) by truongkien.tk (http://www.flickr.com/people/90211508@N05/), on Flickr

http://farm8.staticflickr.com/7373/8967579212_1aa0033d71_b.jpg (http://www.flickr.com/photos/90211508@N05/8967579212/)
IMG_1960-3 (http://www.flickr.com/photos/90211508@N05/8967579212/) by truongkien.tk (http://www.flickr.com/people/90211508@N05/), on Flickr

http://farm4.staticflickr.com/3809/8966374095_5481e8c9b4_b.jpg (http://www.flickr.com/photos/90211508@N05/8966374095/)
IMG_2205-1 (http://www.flickr.com/photos/90211508@N05/8966374095/) by truongkien.tk (http://www.flickr.com/people/90211508@N05/), on Flickr

mấy bức ảnh này đẹp quá... chụp nét căng..