PDA

View Full Version : [Báo cáo KQ] Hành trình dọn rác núi Bà Đen !



Pmytrung
24-05-2013, 22:06
Ngày mai 25/05/2013 - Hội những người chinh phục độ cao bắt đầu hành trình vì môi trường cùng nhau tiền hành dọn rác thải tại núi Bà Đen thuộc tỉnh Tây Ninh. Đây là nơi có hành trình khá khó khăn đồi với các thành viên phía Nam vì núi Bà Đen được coi như nóc nhà của Miền Nam Việt Nam. Với độ cao 986m là một hành trình vượt dốc cũng khá gian khó cho các thành viên Phượt nên đã có rất nhiều phượt thủ chinh phục đỉnh núi này. Mặc dù đã nhiều lần dọn rác trong các chuyến đi trước. Nhưng do rất nhiều các bạn trẻ thiếu ý thức khi lên đỉnh và trên đưởng đi đã xả rác thải sinh hoạt một cách bừa bãi khiến các tuyến đường đi sắp thành con đường rác.
Hưởng ứng ngày môi trường và nâng cao ý thức bảo vệ thiên nhiên với các thành viên trong Hội đã cùng nhau dọn rác 2 ngày 25-26.05 theo 2 tuyến đường. Ngày 25 xuất phát lúc 4 giờ chiều lên đỉnh vừa đi vừa thu gom rác đến khoảng 11 giờ đàn sẽ hạ trại nghỉ ngơi tại đình. Sáng hôm sau đoàn sẽ dọn toàn bộ rác thải trên đỉnh và rác thải trên con đường đi xuống đến Chùa. Hội chinh phục độ cao tha thiết kêu gọi nhà phượt Đồng hành bảo vệ thiên nhiên hoang dã và kêu gọi moị người nâng cao ý thức, chung tay bảo vệ môi trường.

Hành trình này được các thành viên cập nhật liên tục trong ngày trên diễn đàn. Đề nghị bà con cổ vũ nhiệt tình cho các thành viên trẻ của Hội chinh phục độ cao.

1. Bài viết hành trình giải cứu loài Voọc chà vá chân xám năm 2012 của hội

https://www.phuot.vn/content/1485-Hành-trình-giải-cứu-voọc-chà-vá-chân-xám

biendaikho
25-05-2013, 17:56
15h31: BTV Phuot.vn đã liên lạc được với Trưởng đoàn Pmtrung và được biết đoàn 20 người đã xuất phát lúc 15h, vừa đi vừa dọn rác cho đến khi lên đỉnh, dự kiến 23h đến đỉnh núi. Hiện tại sóng 3g khá yếu nên chưa thể gởi hình về được. Chúng tôi sẽ cố gắng gởi đến các bạn những hình ảnh nóng nhất của chuyến đi này trong thời gian sớm nhất!

17h42: Những hình ảnh đầu tiên: vừa leo núi vừa thu gom rác, với những rác có thể đốt được khi đảm bảo điều kiện an toàn thì đốt tại chỗ.

http://i950.photobucket.com/albums/ad347/nhuthong5/BaDen.jpg

17h50: Tấm ảnh thứ 2 BTV Phượt vừa nhận được

http://i950.photobucket.com/albums/ad347/nhuthong5/BaDen2.jpg

biendaikho
26-05-2013, 09:41
09h08 Công việc của đoàn đã bước sang ngày thứ hai, đêm qua là một đêm dài khi gần tới nửa đêm Đoàn mới lên được đỉnh núi vì dọc đường đi rác rất nhiều. Những thứ không thể xử lý được trên núi sẽ được mang xuống dưới chân núi. Hiện tại khu vực đỉnh núi không có sóng 3g nên những hình ảnh tối qua và sáng hôm nay của đoàn sẽ được chuyển đến các bạn ngay khi đoàn đến khu vực có sóng!

Pmytrung
26-05-2013, 20:56
Chúng tôi vừa về đến nhà và lúc này là 9 giờ tối sau hai ngày mệt mỏi. Ngày mai sẽ có bài viết về hành trình dọn rác ở núi bà đen củng ánh mắt ngưỡng mộ của rất nhiều bạn trẻ leo lên đỉnh núi bà đen trong 2 ngày. Với hơn chục con người chúng tôi nhìn như những người đi móc bọc Nilon tay trái bao tải đựng rác, tay trái thì cây sắt móc rác. Nhiều bạn trẻ lúc đầu tưởng chúng tôi bị khìn, những kẻ vô công rỗi nghề vì dọn rác ở nơi mà "Có dọn cả năm cũng không hết" đó là các bạn trẻ leo núi kết luận trong lúc chúng tôi đang thực hiện công việc...
Đúng vậy khi bắt tay vào công việc mới thấy là khối lượng rác thải khổng lồ trên 2 con đường leo lên đỉnh (đường cột điện và đường phía nhà chùa) thì đúng phải cần rất nhiều người và nhiều đoàn mới có thể phần nào sạch được.

Vài dòng , mệt quá ngày mai sẽ viết chi tiết

tessuarai
26-05-2013, 21:26
17h50: Tấm ảnh thứ 2 BTV Phượt vừa nhận được

http://i950.photobucket.com/albums/ad347/nhuthong5/BaDen2.jpg

Bác Viễn nhìn ngầu nhỉ

Pmytrung
27-05-2013, 11:27
Cơn mưa chiều thứ bảy sau cả tuần nắng nóng ở vùng núi Bà Đen khiến chúng tôi đứng ngồi không yên vì hành trình dọn rác trên núi có nguy cơ bị phá sản. Ngồi dưới mưa trong căn nhà bán quán dưới chân núi, mọi người thỉnh thoảng lại ngó lên trời như mong muốn cơn mưa qua thật nhanh. Có lẽ Ông trời cũng hiểu lòng người, hiểu được công việc nhỏ bé của chúng tôi nên sau gần một tiếng đồng hồ, cơn mưa cũng tạm ngưng nhường chỗ cho ánh mặt trời le lói xuyên qua những đám mây hơi nước vẫn còn đen kịt. Mọi người chuẩn bị hành trang lên đường, tay trái cây sắt nhọn cào rác, tay phải bao tải nilon đựng rác tiến về phía chân núi. Ngước nhìn quảng đường lên đỉnh núi đốc đứng và nghĩ đến những tảng đá đầy trơn trượt sau cơn mưa khiến cho nhiều người ái ngại. Nhưng đây là hành trình đầu tiên, thầm lặng của “Hội những người chinh phục độ cao” mong muốn góp một phần nhỏ bé của mình vào môi trường núi Bà Đen khiến mọi người đều hào hứng với những bước chân không mệt mỏi.
Trước khi leo núi chúng tôi không quên cùng nhau chụp một tấm hình kỷ niệm để lưu lại trong cuộc hành trình bảo vệ môi trường đầy cam go và khó khăn không của riêng ai.

https://www.vncreatures.net/phim/Dr/dr_1.jpg

https://www.vncreatures.net/phim/Dr/dr_2.jpg

https://www.vncreatures.net/phim/Dr/dr_3.jpg

Trên đường đi chúng tôi được chào đón bởi những bong hoa Bán hạ ba thuỳ -Typhonium trilobatum rực rỡ khoe sắc. Là người nhiều năm lăn lộn nghiên cứu nhiều nơi, bất chợt tôi tự hỏi mình có phải đã đi lạc vào Côn Đảo hay sao mà gặp được loài thực vật “khó tính” đòi hỏi môi trường sống còn được bảo vệ tốt. Hay có thể đây là cá thể cuối cùng còn sót lại ở dãy núi này ??.

https://www.vncreatures.net/phim/Dr/dr_4.jpg

Mới đi đến cây cột điện thứ 5 trong hành trình đến đỉnh 120 cây cột điện, chúng tôi mỗi người đã gom được hơn một nửa bao rác. thôi thì đủ các loại rác thải, hầm bà lằng - từ chai nhựa PET đựng nước, Hộp cơm, Vỏ kẹo, Bịch Nilon đựng đồ ăn, giày, dép đứt của những người leo núi vứt lại. Do hành trình còn quá dài và lượng rác quá nhiều chúng tôi không thể có đủ thời gian để phân loại rác, để chôn các loại chai nhựa, túi Nilon nên giải pháp tạm thời là gom vào đốt. Mặc dù biết rằng việc đốt rác thải nhựa sẽ tạo ra một số khí độc và gây hại, nhưng trong điều kiện đâu đâu cũng rác, đâu đâu cũng chai nhựa trên đường đi và thời gian không cho phép để chúng tôi làm tốt hơn. Thôi thì… mọi người cùng nhau thống nhất dùng giải pháp tạm thời vậy đã và hy vọng lần sau sẽ cố gắng làm tốt hơn những gì đã và đang có.

https://www.vncreatures.net/phim/Dr/dr_5.jpg

https://www.vncreatures.net/phim/Dr/dr_6.jpg

https://www.vncreatures.net/phim/Dr/dr_7.jpg

https://www.vncreatures.net/phim/Dr/dr_8.jpg

Pmytrung
27-05-2013, 14:42
Khi vượt qua cây cột điện thứ 18 cả đoàn đã gom được 4 đống rác to để xử lý. Báo hại cơn mưa nặng hạt lúc chiều đã khiên những đồng rác vừa ẩm ướt, nặng và bẩn khiến chúng tôi phải cố toả ra đi kiếm củi khô làm mồi. Trong cái khó, sự sang tạo luôn được vận hành một cách khoa học, để xử lý đống rách ướt PHẢI CHÁY tôi nghĩ ngay đến chai CỒN tinh khiết, đắt tiền mà anh bạn đồng nghiệp người Đức gửi tặng để xử lý bảo quản mẫu Gan của các loài sinh vật mà tôi nghiên cứu để sau này phân tích DNA đã được đem ra làm mồi cho lửa. Hằng ngày tôi dùng rất dè sẻn, nhưng hôm nay thì phải dùng vì không còn cách nào khác ...“Đúng là cồn tinh khiết đắt tiền cháy tốt hơn cồn mua ngoài chợ” – đó là ý kiến của thành viên Viễn Lê. Bạn Lê Dũng Sỹ, thành viên mới của Hội (hiện đang công tác tại UBND tỉnh Tây Ninh) vừa thở dốc, vừa lấy chiếc nón rộng vành quạt mạnh để xua đi những giọt mồ hôi lăn dài trên khuôn mặt, nhẹ nhàng cho biết “Các anh chị từ Sài Gòn lên đây để dọn rác trong khi người dân ở đây thì xả rác – thật đáng buồn”.

https://www.vncreatures.net/phim/Dr/dr_9.jpg

https://www.vncreatures.net/phim/Dr/dr_10.jpg

https://www.vncreatures.net/phim/Dr/dr_11.jpg

Càng lên cao càng ẩm ướt, trơn trượt, lầy lội mà rác thì lại chỉ nằm sâu trong các hốc, kẹt đá. Vừa mang ba lô nặng đồ đạc, vừa cúi xuống lượm khiến hoạt động khó khăn, hơn nữa trên những chiếc lá cây ngọn cỏ ven đường những giọt nước mưa còn đọng lại thấm vào quần áo, khiến quần, áo chúng tôi được pha trộn bằng những loại mùi tổng hợp giữa mồ hôi, mùi rác thải và mùi ngai ngái của khói đốt rác ám vào.

https://www.vncreatures.net/phim/Dr/dr_12.jpg

https://www.vncreatures.net/phim/Dr/dr_13.jpg

tutama
27-05-2013, 16:01
Cuối tuần này Hội độ cao cố gắng tổ chức thêm 2 ngày dọn rác trên núi Bà Đen. Sẽ cập nhật thông tin trên topic này.

Mabu0701
28-05-2013, 08:41
Một hành trình hay và ý nghĩa! Cảm ơn các bạn rất nhiều!

Pmytrung
28-05-2013, 08:54
Con đường rác thải càng lên cao càng nhiều, vừa đi vừa gom, vừa đốt chúng tôi chẳng còn thời gian để ý đến cơn mưa kéo đến từ khi nào. Mây đen bầu trời, gió mạnh và cơn mưa nhanh đến nổi chúng tôi không khịp trở tay. Cả nhóm định kéo vào một gốc cây lớn để mặc áo mưa nhưng ở khu vực gần lưng chừng núi chỉ còn đá và cỏ mới mọc sau những cơn mưa đầu mùa. Thực vật ở đây đã bị tàn phá gần như trơ trọi khiến chúng tôi chỉ còn kịp bảo quản đồ ăn và ba lô đựng quần áo cho khỏi ướt và tiếp tục công việc.

https://www.vncreatures.net/phim/Dr/dr_14.jpg

https://www.vncreatures.net/phim/Dr/dr_15.jpg

Đến 9 giờ tối đoàn đã đến hang Ông Hổ, nơi có tảng đá mẹ kiểu hàm ếch rất lớn đủ để chúng tôi cất Balo tránh mưa và nghỉ ngơi. Lúc này cơn đói cồn cào bắt đầu hành những chiếc bao tử rỗng, cả nhóm quyết định dừng ăn tối. Những hộp cơm mang theo từ chiều bể nát, trộn đều thành một hỗn hợp gồm cơm, nước chấm và thức ăn đủ loại và có lẽ đây là bữa cơm ngon nhất mà chúng tôi được thưởng thức vì các thành viên trong đoàn ai cũng vui sau khi hoàn thành được gần 1/4 công việc của 2 ngày. Dưới chân núi thành phố đã lên đèn, mọi người giờ này cũng đang chuẩn bị nghỉ ngơi sau một ngày lao động mệt mỏi. Còn chúng tôi đang cùng nhau đóng chiếc bảng này lên một gốc cây cao và thầm mong ước…

https://www.vncreatures.net/phim/Dr/dr_16.jpg

https://www.vncreatures.net/phim/Dr/dr_17.jpg

Trong lúc mọi người nghỉ ngơi, tôi tranh thủ chui vào các hang đá gần đó để kiểm tra xem tình yêu của tôi sau hơn 3 năm nghiên cứu theo đuổi đang hoạt động như thế nào ? Mùa mưa đã đến rồi các nàng đả mang bầu hay chưa ? Số lượng trứng các nàng ấy thế nào và khi nào các nàng sẽ sinh nở để hẹn ngày tôi sẽ cùng các nàng vượt cạn trong những đêm mưa như thế này. Chẳng bao lâu nữa các tình yêu của tôi sẽ được đặt tên một người mà tôi yêu thương nhất. Các đồng nghiệp nghiên cứu của tôi trên thế giới sẽ được thưởng lãm những nét đẹp, nét tinh tuý của loài thằn lằn mới vẫn còn tồn tại trên dãy núi Bà Đen.

https://www.vncreatures.net/phim/Dr/dr_18.jpg

Trên vách đá dựng đứng bên cạnh loài Thằn lằn ngón được các nhà khoa học đặt tên cho ngọn núi vào năm 2009 này (Cyrtodactylus badenii) cũng đang lặng lẽ rình mồi và cảnh giác với tôi. Phải chăng con người không chỉ xả rác huỷ hoại môi trường mà còn tiêu diệt cả các loài snh vật xinh đẹp và đáng yêu đến thế ???

https://www.vncreatures.net/phim/Dr/dr_19.jpg

hongluan
28-05-2013, 21:48
Cơn mưa chiều làm đất trở nên sình bùn cộng với một số thành viên phụ trách mua trang thiết bị không đi làm việc dọn rác trở nện khó khăn, mỗi thành viên được phát một cái khăn tay để bốc rác thay bồ cào và cây gắp.

Pmytrung
29-05-2013, 09:21
Mặc dù mới chỉ hoàn thành công việc được một nửa đoạn đường, nhưng thời gian không cho phép chúng tôi chậm trể còn cả một hành trình dài vất vả ngày mai nên cả đoàn quyết định tạm ngưng công việc dọn rác và nhanh chóng leo lên đỉnh. Đồng hồ chỉ 11.30 phút chúng tôi đến được căn nhà sắt của bộ đội. Một cảnh tượng rác tràn ngập khắp nơi từ trong nhà ra đến đường khiến chúng tôi nao lòng (mặc dù chỉ trước trong tháng 2 chúng tôi đã có một lần dọn sạch rác ở khu vực này).

https://www.vncreatures.net/phim/Dr/dr_20.jpg

Trời tối, những hạt mưa vẫn còn lất phất, sương mù dày đặc. Chúng tôi mau chóng quét dọn rác trong căn nhà sắt để lấy chổ dựng lều nghỉ ngơi chuẩn bị công việc ngày hôm sau. Vừa dựng lều xong hai chú bộ đội trẻ, đẹp trai đã mở công tắc bóng đèn và hỏi thăm tình hình chúng tôi có cần giúp đỡ gì không. Khi biết chúng tôi là thành viên Hội chinh phục độ cao đi Dọn rác núi bà đen, các anh ấy vui vẻ cho chúng tôi nước và nơi nấu nhờ đồ ăn cho sang ngày hôm sau. Tuy nhiên nét mặt anh bộ đội trẻ vẫn còn bức xúc cho biết “Các anh chị thấy đó những người đi du lịch thật thiếu ý thức, họ vứt rác tùm lum. Hôm trước bọn em đã đóng một cái thùng gỗ rất to để bỏ rác nhưng họ không chịu bỏ vào đó mà toàn vứt ra ngoài.” Nhìn quanh chả thấy chiếc thùng gỗ đâu thì anh ta bắt đầu kể tiếp “Hôm 30/4 có một đoàn rất đông các bạn trẻ ngủ lại đây do không mang theo đồ dùng qua đêm, khi thời tiết nửa đêm về sáng trở nên quá lạnh và Họ đã đập nát cái thùng gỗ để rác dùng vào việc đốt lửa sưởi ấm. Sáng hôm sau bọn em ra hỏi thì không đoàn nào chịu nhận… bó tay”

Tiếng con chim chào mào, ồn ào buổi sáng đánh thức chúng tôi đón chào một ngày mới trong lành trên đỉnh núi Bà Đen khi mặt trời còn đang ngái ngủ. Làn sương sớm bao phủ nhè nhẹ trên đỉnh núi như một bức màn mờ ảo, vài cơn gió nhẹ đủ lạnh để chúng tôi cảm nhận một buổi sáng bình yên. Mọi người bắt đầu công việc của một ngày mới trong ánh bình minh chói loà sau làn mây thấp bao phủ xung quanh dãy núi.

https://www.vncreatures.net/phim/Dr/dr_21.jpg

https://www.vncreatures.net/phim/Dr/dr_22.jpg

https://www.vncreatures.net/phim/Dr/dr_23.jpg

Trong vòng chưa đầy một tiếng đồng hồ, hai đống rác khổng lồ ngày càng chất cao thêm, với đủ các loại giác thải của phần CON đã đem từ thế giới văn minh của chúng ta bỏ lại nơi đây hoang dã để phần NGƯỜI sẽ gánh nhiều hậu quả trong một tương lai gần nếu như việc thải rác vẫn ngày càng tiếp diễn.

https://www.vncreatures.net/phim/Dr/dr_24.jpg

https://www.vncreatures.net/phim/Dr/dr_25.jpg

https://www.vncreatures.net/phim/Dr/dr_26.jpg

Vinh Pham
29-05-2013, 09:39
Nể "Thánh" Luân nhà mình thiệt, đưa đoàn xe đạp đi rồi quay về đi dọn rác. Tháng 6 có đi dọn với tụi mình không ông Luân, Abi Thiện, Anh Phùng Mỹ Trung và những thành viên của hội phát cuồng vì chinh phục độ cao?

Pmytrung
29-05-2013, 10:04
Chú Vinh Pham mà khen Thánh "Luân" thì khác nào khen Trung quốc đông người, Tuổi trẻ Việt Nam mà có nhiều người như Thánh Luân chắc môi trường không đến nỗi tàn tạ như thế này...

hongluan
29-05-2013, 11:33
Mọi người khen quá hihi, có điều do mình học ngành Môi trường ra nên ý thức cũng được đào tạo rồi.
Leo Bà Đen được vài lần mình để ý thấy bên cạnh các bạn Phượt thì phần lớn người leo núi là các thanh niên trẻ, nhóm này có đặc điểm là trẻ, khỏe và ... không trang bị (đi chân đất, ko mang võng, lều vvv) leo tự phát. Theo mình nghĩ thì đây chính là nhóm xả rác nhiều nhất. Ví dụ như khi leo họ mua 1 chai nước suối dưới núi, khi uống xong, do không có balo , họ đành vứt chai nước lại ven đường cho rảnh tay.
Vấn đề dọn rác trên đỉnh Bà Đen chắc chỉ là giải pháp chữa cháy thôi, hi vọng những nhóm đi sau với nguồn ngân quỹ dồi dào, các bạn có thể lắp các biển báo Đừng Xả Rác hay lắp các thùng rác dọc đường lên núi. Làm như vậy mới hi vọng giảm được nạn xả rác trên núi.
Mùa hè đến cũng là lúc học sinh sinh viên rảnh rang và sẽ có nhiều đoàn chọn núi Bà Đen làm địa điểm cắm trại và rác sẽ lại tràn ngập từ chân núi đến đỉnh núi thôi.

Vinh Pham
29-05-2013, 13:05
Vĩnh thì đang nghĩ đến việc đặt thùng rác để nâng cao ý thức mọi người thôi chứ biển báo với ngươi VN mình chắc không xi nhé, đang kiếm cách để tìm đường nguồn kinh phí thực hiện dự án này đây.

Pmytrung
29-05-2013, 20:26
Trong lúc cả nhóm cố gắng xử lý 2 đống rác to đùng thì bữa sáng được nàng Út Ròm dọn ra bốc khói nghi ngút. Mọi người cố gắng ăn thật nhanh để thu dọn đồ đạc và xuống núi và tiếp tục công việc. Mặt trời đã lên cao, những đám mây hơi nước cũng rủ nhau bay về trời kiến cho tầm nhìn được rộng hơn. Núi Bà Đen thật đẹp với một mảng màu xanh thẳm tươi tốt bao phủ. Cây cối được hồi sinh sau những cơn mưa đầu mùa và không còn trơ trọi toàn đá khô cằn như mùa khô, khô hạn.

https://www.vncreatures.net/phim/Dr/dr.jpg

Chúng tôi lại “Tay gậy, tay bị khắp nơi tung hoành” và khi những chiếc bao tải đủ nặng thi có thêm một khu đất rác được chất thành đống để xử lý. Trên đường xuống chúng tôi gặp nhiều bạn trẻ “Phượt nửa mùa” với đủ loại túi nilon đựng đồ ăn và chai nước uống mang theo. Có lẽ nhìn thấy chúng tôi đang dọn rác nên họ “không nỡ vứt rác” như ngày thường mà vui vẻ bỏ vào chiếc bao tải trên tay chúng tôi với nụ cười ngượng ngập nhưng thân thiện. Đang lui cui lượm rác, tôi bất ngờ được hai bạn trẻ tự giới thiệu học trường “Sân khấu điện ảnh” hỏi xem mình năm nay bao nhiêu tuổi. Chắc họ thấy mình quá già và quá bẩn hay quá giống một tay “móc bọc nilon đeo kính trắng” chăng ???. Nên họ cũng an ủi và động viên vài câu cho lấy lệ. Mặc kệ, chuyện ai nấy làm, lúc này chúng tôi chỉ còn trong đầu hai chữ "Dọn Rác" ... hehehehe

https://www.vncreatures.net/phim/Dr/dr_27.jpg

https://www.vncreatures.net/phim/Dr/dr_28.jpg

https://www.vncreatures.net/phim/Dr/dr_29.jpg

https://www.vncreatures.net/phim/Dr/dr_30.jpg

https://www.vncreatures.net/phim/Dr/dr_31.jpg

https://www.vncreatures.net/phim/Dr/dr_32.jpg

https://www.vncreatures.net/phim/Dr/dr_33.jpg

https://www.vncreatures.net/phim/Dr/dr_34.jpg

Pmytrung
29-05-2013, 20:31
Đồng hồ chỉ 1 giờ đúng, cả đoàn đã đến được quán bán nước phục vụ khách du lịch ở lưng chùng núi. Lúc này mọi người đã thấm mệt, chúng tôi cùng nhau dừng lại và tự thưởng cho mình một chai nước ngọt và một hộp mì gói để lấy sức tiếp tục chiến đấu với rác thải. Ai cũng muốn ngả lưng một chút để nghỉ ngơi, nhưng giấc ngủ sẻ không thể cưỡng lại được nên cả đoàn quyết định ăn nhanh và tiếp tục công việc. Do khu vực này có nhiều hang quán bán nước và đồ ăn nên lượng rác thải nhiều đến nỗi chì nhìn cũng đã ngán, rác thải khắp nơi, trên cành cây, dưới hang đá, nơi gốc cây. Theo suy đoán với số lượng người như chúng tôi thì phải mất hàng tuần làm việc cật lực mới giải quyết được. Thôi thì … sức đến đâu làm đến đó.


https://www.vncreatures.net/phim/Dr/dr_35.jpg

https://www.vncreatures.net/phim/Dr/dr_36.jpg

thanhtrungZnAl
30-05-2013, 10:28
Like câu này của bác Trung "Sức đến đâu làm đến đó"
Tụi em chỉ mới dừng lại ở mức không xả rác trên các cung đường (trừ rác hữu cơ, có thể phân huỷ)
Còn tham gia dọn rác thì cũng chỉ lại ở mức độ nào đó tại mỗi điểm đến. Ngoài trừ 1 chuyến phải bỏ chạy vì có biến, chẳng kịp dọn gì :(

TócMây
31-05-2013, 09:46
Vĩnh thì đang nghĩ đến việc đặt thùng rác để nâng cao ý thức mọi người thôi chứ biển báo với ngươi VN mình chắc không xi nhé, đang kiếm cách để tìm đường nguồn kinh phí thực hiện dự án này đây.

Nếu mình đặt thùng rác trên đường đi thì ắt hẳn phải có người dọn các thùng rác này theo định kỳ. Phương án này lieu có khả thi không ạ? Có lẽ nên đặt trước hàng loạt các biển báo CẤM XẢ RÁC trước?!?

Vinh Pham
31-05-2013, 14:47
Nếu rác được đặt đúng nơi thì tự nhiên sẽ có người thu gom thôi bạn ah, mà không có ai thì hàng tháng mình lên kiếm ít tiền ve chai :D

Pmytrung
31-05-2013, 14:56
Chỉ cách ngôi chùa núi Bà Đen khoảng nửa cây số là đích đến của chúng tôi và cả đoàn sẽ hoàn thành được mục tiêu công việc đặt ra cho hai ngày. Nhưng chúng tôi không ngờ rằng đây là khu vực rác thải nhiều đến thế. Rác có mặt khắp nơi, tràn ngập các lối đi, trong gốc cây, trên những cành cây bụi. Với nhiều thể loại rác, con đường trông giống như một bức tranh siêu thực đầy sắc màu của những con người trong thế giới văn minh bỏ lại mà không có bất cứ hoạ sỹ tài năng nào có thể vẽ được.

https://www.vncreatures.net/phim/Dr/dr_37.jpg

https://www.vncreatures.net/phim/Dr/dr_38.jpg

https://www.vncreatures.net/phim/Dr/dr_39.jpg

Đồng hồ đã chỉ 4:30’, chúng tôi đành phải bỏ cuộc vì đường về còn quá xa, hơn nữa các thành viên cũng đã quá thấm mệt sau hai ngày làm việc cật lực. Bất lực, bỏ lại sau lưng con đường rác và có lẽ không biết đến khi nào lại có dịp quay lại để tiếp tục hành trình ??? Vì chúng tôi còn nhiều dự định, kế hoạch cho việc dọn rác ở vài nơi khác trong năm nay. Câu hỏi vẫn còn bỏ ngỏ với chúng tôi không chỉ với núi Bà Đen mà còn ... và chỉ vài tháng nữa mùa du lịch, lễ hội lại bắt đầu …

https://www.vncreatures.net/phim/Dr/dr_40.jpg

hongluan
31-05-2013, 19:11
https://www.vncreatures.net/phim/Dr/dr_40.jpg[/QUOTE]

Tấm cuối chủ xị bước đi trong lòng nặng trĩu âu lo ^^

hongluan
31-05-2013, 20:44
Xin được thêm một vài hình ảnh về chuyến dọn rác
Sáng tỉnh dậy trên đỉnh núi Bà Đen, cả đoàn bắt tay vào công việc lượm rác
https://i1140.photobucket.com/albums/n568/hongluanosgeo/IMG-20130526-00784_zpsaf3940e3.jpg (http://s1140.photobucket.com/user/hongluanosgeo/media/IMG-20130526-00784_zpsaf3940e3.jpg.html)
https://i1140.photobucket.com/albums/n568/hongluanosgeo/IMG-20130526-00785_zps9fbf9852.jpg (http://s1140.photobucket.com/user/hongluanosgeo/media/IMG-20130526-00785_zps9fbf9852.jpg.html)
Bới từng lùm cỏ để móc những bao nylon, chai nhựa
https://i1140.photobucket.com/albums/n568/hongluanosgeo/IMG-20130526-00786_zps7e1be54a.jpg (http://s1140.photobucket.com/user/hongluanosgeo/media/IMG-20130526-00786_zps7e1be54a.jpg.html)
Sau gần 1 tiếng thì gom được một đống rác khổng lồ (chỉ riêng trên đỉnh núi thôi ...)
https://i1140.photobucket.com/albums/n568/hongluanosgeo/IMG-20130526-00787_zpsd893e5f8.jpg (http://s1140.photobucket.com/user/hongluanosgeo/media/IMG-20130526-00787_zpsd893e5f8.jpg.html)
Đốt rác
https://i1140.photobucket.com/albums/n568/hongluanosgeo/IMG-20130526-00790_zpsbf648b46.jpg (http://s1140.photobucket.com/user/hongluanosgeo/media/IMG-20130526-00790_zpsbf648b46.jpg.html)
Trên đường xuống núi theo đường chùa, chúng tôi còn làm được vài bãi rác như vậy nữa. Rác được chất đống ở chổ bằng và trống để đốt, nhưng do thiếu cồn nên phần lớn rác không cháy hết, mong nhóm dọn rác tuần tới sẽ xử lý triệt để dùm ^^
https://i1140.photobucket.com/albums/n568/hongluanosgeo/IMG-20130526-00793_zps38f150cf.jpg (http://s1140.photobucket.com/user/hongluanosgeo/media/IMG-20130526-00793_zps38f150cf.jpg.html)
Trên đường xuống núi nhìn rác rải rác trên đường đi, nhóm có nói đùa với nhau rằng leo cái núi này thì chẳng bao giờ bị lạc, do cứ lần theo .. rác mà đi là tìm được đường lên đỉnh, bọn mình dọn hết rác lở có người đi lạc thì sao ?

babyone
01-06-2013, 09:49
Rất cám ơn anh Pmytrung và các bạn đồng hành. Để trả lại sự sạch sẽ của thiên nhiên ở ngọn núi này còn mất rất nhiều công sức. KHi nào ý thức thay đổi thì tình hình mới được cải thiện triệt để. Tuần sau đến nhóm của Lạ tiếp nối công việc này .

Pmytrung
03-06-2013, 09:27
Hy vọng sẽ có nhiều bạn Trẻ tham gia vào việc bảo vệ môi trường ở Việt Nam và giúp cho môi trường của chúng ta ngày càng tốt đẹp và sạch sẽ hơn

tutama
03-06-2013, 12:19
thứ 7, CN vừa rồi nghe nói có đoàn 30 người leo Bà Đen dọn rác mà em và Penicilin chẳng thấy. 11h đêm lên tới đỉnh núi đã thấy đoàn 11 người leo Ma Thiên Lanh cắm trại nghỉ ngơi trên đó, họ bày ra cả đống rác. sau 1 hồi hỏi thăm thì họ đồng ý sáng mai trước khi xuống núi sẽ cùng tụi em dọn rác. sáng hôm sau sau 1 hồi lúi húi cũng gom dc 2 đống rác bự và đốt. thật ngao ngán khi thấy tuần trước đã dọn trên đỉnh mà tuần sau rác lại xuất hiện. trên đường xuống thấy từng tốp leo lên đỉnh với cơ man là bao ni lông, nước uống mà tụi em thở dài.

Vinh Pham
03-06-2013, 16:11
thứ 7, CN vừa rồi nghe nói có đoàn 30 người leo Bà Đen dọn rác mà em và Penicilin chẳng thấy. 11h đêm lên tới đỉnh núi đã thấy đoàn 11 người leo Ma Thiên Lanh cắm trại nghỉ ngơi trên đó, họ bày ra cả đống rác. sau 1 hồi hỏi thăm thì họ đồng ý sáng mai trước khi xuống núi sẽ cùng tụi em dọn rác. sáng hôm sau sau 1 hồi lúi húi cũng gom dc 2 đống rác bự và đốt. thật ngao ngán khi thấy tuần trước đã dọn trên đỉnh mà tuần sau rác lại xuất hiện. trên đường xuống thấy từng tốp leo lên đỉnh với cơ man là bao ni lông, nước uống mà tụi em thở dài.
Đoàn mình ngày 8~9 mới lên dọn mà, lão penicilin ham hố lên sớm thế.

Pmytrung
03-06-2013, 21:13
Thứ 7, CN vừa rồi nghe nói có đoàn 30 người leo Bà Đen dọn rác mà em và Penicilin chẳng thấy. 11h đêm lên tới đỉnh núi đã thấy đoàn 11 người leo Ma Thiên Lanh cắm trại nghỉ ngơi trên đó, họ bày ra cả đống rác. sau 1 hồi hỏi thăm thì họ đồng ý sáng mai trước khi xuống núi sẽ cùng tụi em dọn rác. sáng hôm sau sau 1 hồi lúi húi cũng gom dc 2 đống rác bự và đốt. thật ngao ngán khi thấy tuần trước đã dọn trên đỉnh mà tuần sau rác lại xuất hiện. trên đường xuống thấy từng tốp leo lên đỉnh với cơ man là bao ni lông, nước uống mà tụi em thở dài.

Chịu thôi, cái này do giáo dục, hệ quả của một nền giáo dục chỉ biết đến thành tích thì chả thành cái hố rác muôn đời không thể dọn sạch được ... Thua toàn tập

Dohoanggiang
08-06-2013, 00:08
EM nghĩ Phuot.vn nên để thêm 1 tiêu đề "Đừng xả rác trên đường phượt" hay gì gì đó đại loại vậy vào mỗi bài viết như cái ảnh "Theo dấu người tình" có cô đẹp đẹp đứng ở mỗi topic á :D
Mỗi leader, các đoàn phượt lớn hay vừa khi đi vào thiên nhiên, những nơi không thể vứt rác được nên mang theo 1-2 bao gạo để...đựng rác của cả đoàn, thêm 1/2 cục cồn khô, kết thúc chuyến phượt đốt cục cồn quăng vào bao rác, 1 hình ảnh đẹp vì thiên nhiên :D (coi chừng cháy rừng thôi :))) )

Khoai lang
11-06-2013, 23:23
Bác Hồ đã nói:"Dễ trăm lần không dân cũng chịu, Khó vạn lần dân liệu cũng xong".

Nếu ban quản lý núi Bà đen cho đội quân thu gom phế liệu vào cửa miễn phí, tài trợ vé xe công nông và vé cáp treo chiều đi lên chùa thì lo gì không có 1 ngọn núi xanh tươi sạch đẹp. Ban quản lý có lòng mà tặng thêm 1 bánh mì, cùng 1 chai nước nữa thì xúc động biết bao.:)

Mình nhớ sau chiến tranh nhiều bãi mìn đã được nhân dân dọn sạch, cả mấy cái xe tăng nặng thế mà cũng bị khiêng đi mất tích nữa là.:D

sansmemoire
12-06-2013, 02:53
Xả rác có lẽ là "Quốc nạn", làm sao để khắc phục??? Nếu chỉ có những người mê phượt, yêu môi trường như chúng ta chạy theo dọn rác, mà những người xả rác vẫn hoài vô ý thức thì phải làm sao đây? Hức Hức, trăn trở không của riêng ai đúng không ạ? Hy vọng được theo chân các bác vào những dịp sau.

vhunter
14-06-2013, 23:14
thứ 7, CN vừa rồi nghe nói có đoàn 30 người leo Bà Đen dọn rác mà em và Penicilin chẳng thấy. 11h đêm lên tới đỉnh núi đã thấy đoàn 11 người leo Ma Thiên Lanh cắm trại nghỉ ngơi trên đó, họ bày ra cả đống rác. sau 1 hồi hỏi thăm thì họ đồng ý sáng mai trước khi xuống núi sẽ cùng tụi em dọn rác. sáng hôm sau sau 1 hồi lúi húi cũng gom dc 2 đống rác bự và đốt. thật ngao ngán khi thấy tuần trước đã dọn trên đỉnh mà tuần sau rác lại xuất hiện. trên đường xuống thấy từng tốp leo lên đỉnh với cơ man là bao ni lông, nước uống mà tụi em thở dài.

-Chào bạn mình là leader của nhóm 11 người mà bạn nói đây.Bạn có chắc là bọn mình bày ra đốgn rác đó ko?Bạn có chắc là 2 đống rác đó bạn gom ko ?Hay bạn lên sau chỉ nhìn thấy được như vậy rồi bạn lại nói với mọi người rằng bạn đã làm điều này điều nọ.Mình cũng thật ngao ngán khi có những kẻ anh hùng bàn phím rồi đi cướp công của kẻ khác nói rằng mình đã làm đc điều này điều nọ.Không nên đâu bạn ạ.Buổi chiều khi bọn mình đặt chân lên tới đỉnh đó 1 cảnh tượng hãi hùng đập vào mắt bọn mình nào là các cơ man toàn rác là rác.Rồi bạn nói tụi này xã rác trên ấy là không nên tí nào.Cái này bạn phải xin lỗi tụi này.Vì chính tụi này dọn đống rác đó lại chứ ko phải bạn làm điều đó.Và chính tay mình buổi sáng đã đốt rất rất nhiêu rác rồi còn gì.Trước khi đi đường MTL tụi này có biết được vụ dọn rác đỉnh Bà Đen và tụi này thực hiện nghiêm là không xã rác trên đường đi hoặc tại đỉnh.Đúng là bộ măt nói lên con người mình rất vui khi biết được bộ mặt thật của bạn.

-Bạn dọn rác nhiêu vậy bạn có biết nó xuất phát từ đâu ko hay là chỉ suy nghỉ được là chỉ những dân phượt như bọn mình là xả rác?Mình có cmt 1 lần ko biết bạn có đọc hay ko?Rác trên đỉnh góp phần ko nhỏ của các bạn học sinh thường hay leo vào thứ 7 và CN ,1 nhóm vào khoảng 20 người là học sinh của các trường học lân cận.Vỏ hộp chai nước đồ ăn vặt.Mình có xuống đường chùa vài lần mình đã hiểu ra được vấn đề rác xuất phát từ đâu rồi.Bạn có biết được điều này ko? Hay chỉ nai lưng ra đi dọn rác và phê phán các anh em phượt khác ?


Chịu thôi, cái này do giáo dục, hệ quả của một nền giáo dục chỉ biết đến thành tích thì chả thành cái hố rác muôn đời không thể dọn sạch được ... Thua toàn tập

Đừng đánh đồng vào cái XH vào cái giáo dục của chúng ta bạn ạ.Vì chính chúng ta đang sống trong cộng động này là gì nữa.Tôi không làm điều tốt cho bạn thấy để bạn khen tôi đâu.Đừng nghe mà nhìn thấy và cảm nhận đúng chất với dân phượt đi bạn nhé.Nghe 1 phía nhột tai lắm.

blackman
14-06-2013, 23:56
Trên phượt mình các a e đều đi và đều biét và hiểu ...trước khi bạn nói về ai hảy nhìn rỏ đã nha. Nhóm mình tuần sau đó vẩn có một anh lại leo để dọn rác đó. Đêm các bạn lên thì ngày đó mưa nên tôí tụi này gom nhưng ko đốt hết được, minh nhớ rõ lder minh có ra chào hỏi thăm và một bé còn ra dọn đồ bớt để các bạn có chổ để nữa, ko biét có phải bạn la người mình share bịch cafe ko. Rất khó chịu với kiểu nói đó của bạn. Các bạn commend nhưng ko nên duy tâm như vậy. Vài lời mong mọi người hiểu..

Anna-Nguyen
18-06-2013, 16:40
Mình cũng muốn join trong lần dọn rác kế tiếp. Chỉ có điều là mình ko có kinh nghiệm leo núi. Sợ làm vướng chân của mọi người.

tieumuoi_93
19-06-2013, 11:41
cám ơn anh Pmytrung và các bạn đồng hành. Để trả lại sự sạch sẽ của thiên nhiên ở ngọn núi này còn mất rất nhiều công sức. KHi nào ý thức thay đổi thì tình hình mới được cải thiện triệt để

so_lonely2002
22-06-2013, 08:56
Đến rằm hoặc lễ lớn ở chùa rác lại ngập cổ trên đỉnh bà đen ...

orianna
25-10-2013, 12:38
Bác Viễn nhìn ngầu nhỉ

đốt vỏ chai cũng ô nhiễm :D. cơ mà like 1 phát mạnh :D

hoangdao12
04-11-2013, 14:04
vì môt thiên niên tươi đẹp hãy cùng nhau chung sưc để bảo vệ môi trường