PDA

View Full Version : [Hỏi đáp] 7 ngày cho đến đà nẵng.



nuocmatcasau
23-05-2013, 15:16
Tình hình là hè này không về quê nữa nên cũng không gấp gáp lắm, nên làm chuyến bán- Xuyên Việt : ra Đà Nẵng
Sau đây là lịch trình của NMCS:
Dự tính khoảng 25/7 ( tùy lịch thi của trường, thi sớm hốt sớm :)
1. leo xe lửa đến Phan Thiết http://ridewithgps.com/routes/2556812
2. http://ridewithgps.com/routes/2556872
3.http://ridewithgps.com/routes/2556878
4.http://ridewithgps.com/routes/2556910
5.http://ridewithgps.com/routes/2556963
6.http://ridewithgps.com/routes/2556972
7.http://ridewithgps.com/routes/2556977

Bác nào có nhã hứng đu theo thì nói e tiếng nhé :) fb: Meo loi choi ( truog marketing )

sonvarock
24-05-2013, 23:00
sao bạn này với tanphuc113 không bàn bạc để cùng đi nhỉ, bạn phúc hình như bắt đầu từ Sài Gòn vào 1/7 thì phải

gatrongtre
26-05-2013, 12:40
Í ùi cái đoạn thứ nhất từ Bàu Trắng rẻ vào đi dọc biển ra Thị Trấn Phan Rí cửa hơn 20Km đường nó xấu vãi shjt, mà chạy dọc biển không có đẹp gì hết, quán xá cũng không. Đường nó như thế này nè:

https://i171.photobucket.com/albums/u290/denxahoiden/saigon-nhatrang-dalat2013/DSC01627_zps86bae280.jpg

tanphuc113
29-05-2013, 00:07
Í ùi cái đoạn thứ nhất từ Bàu Trắng rẻ vào đi dọc biển ra Thị Trấn Phan Rí cửa hơn 20Km đường nó xấu vãi shjt, mà chạy dọc biển không có đẹp gì hết, quán xá cũng không
em cũng đi đường này, để né QL1A, QL1 đường xa, lại bụi... đường này thì gần và trông hay hay!!!

tanphuc113
29-05-2013, 00:10
sao bạn này với tanphuc113 không bàn bạc để cùng đi nhỉ, bạn phúc hình như bắt đầu từ Sài Gòn vào 1/7 thì phải
nó bận thi mất rồi anh :D he he!!!

gatrongtre
29-05-2013, 10:55
em cũng đi đường này, để né QL1A, QL1 đường xa, lại bụi... đường này thì gần và trông hay hay!!!

Tốt nhất bạn đừng nên đi đường này, thứ nhất nó làm cho mình mất khá nhiều sức, thứ hai nó phá hỏng lốp xe, thứ 3 nó chẳng có gì gọi là đẹp. Cái hình này là chộp ngay đoạn khu du lích sinh thái Bàu Trắng (đầu đường) nên nó đẹp, chứ còn vào trong oãi lắm. Mình đi ngay lúc trời nắng đường khô thì còn đở chứ mưa là tiêu.

nuocmatcasau
29-05-2013, 11:23
Tốt nhất bạn đừng nên đi đường này, thứ nhất nó làm cho mình mất khá nhiều sức, thứ hai nó phá hỏng lốp xe, thứ 3 nó chẳng có gì gọi là đẹp. Cái hình này là chộp ngay đoạn khu du lích sinh thái Bàu Trắng (đầu đường) nên nó đẹp, chứ còn vào trong oãi lắm. Mình đi ngay lúc trời nắng đường khô thì còn đở chứ mưa là tiêu.
Trên lộ trình còn đoạn nào cần lưu ý không anh, anh nói trươc, đường e bớt gian nan ^^!

tanphuc113
29-05-2013, 12:01
lỡ trên lịch trình rồi, cũng phải chịu thôi, ko nhanh thì chậm... :D

tanphuc113
29-05-2013, 12:12
https://nm6.upanh.com/b1.s27.d1/e82fbefb5f7ad6906559765f48f6440d_44587056.img0882. jpg
https://nm0.upanh.com/b1.s27.d2/ce5d8078913f0b448aeacdad7a905734_44587060.img0888. jpg
https://farm3.static.flickr.com/2616/4186271993_0747d91a7d_o.jpg
https://nm4.upanh.com/b1.s27.d1/35ca9c6e25537df08ed2fa725e4c0b68_44587054.img0877. jpg
http://dulichgo.blogspot.com/2011/06/chuyen-phuot-tphcm-lagi-phan-thiet-phan_24.html
e mượn một số ảnh, bài viết về con đường Bàu Trắng - Phan Rí :D

gatrongtre
29-05-2013, 18:44
Chính xác họ đi con đường đó, nhưng họ đi xe honda. Honda thi vào đây vô tư, xe đạp là cả một vấn đề.

tanphuc113
31-05-2013, 01:12
em nghĩ đường này xe đạp chạy cũng ổn tại vì tốc độ chậm, cỡ 2h+ là tới phan rí, đường vắng cũng lại có cảnh nhiều điều khám phá!!! còn đánh vòng QL1 thì dài hơn, cũng nắng như đường kia!!!

abu_tppc
16-06-2013, 15:10
Có nhận tin nhắn của NMCS rủ rê đi ĐNẵng. Rất tiếc là tôi chưa tham gia được, lý do là phải đến BV khám định kỳ để theo dõi cái nẹp kẹp đoạn xương đòn hiện đang bung 1 đầu do nhổ vít. Cánh tay mặt đang phải hạn chế hoạt động tránh gây hậu quả xấu hơn.
Tôi vẫn thường đọc trang này để nắm bắt tình hình hoạt động của các bạn. Nghỉ đạp suốt 2 tháng nay rất khó chịu và còn phải nghỉ dài dài. Tôi đi làm đầu tháng 6, bằng xe buýt. Bốn tháng nữa mới có thể tập đạp trở lại nếu vết gãy không tệ hơn.
Thân chào.

nuocmatcasau
17-06-2013, 22:42
Có nhận tin nhắn của NMCS rủ rê đi ĐNẵng. Rất tiếc là tôi chưa tham gia được, lý do là phải đến BV khám định kỳ để theo dõi cái nẹp kẹp đoạn xương đòn hiện đang bung 1 đầu do nhổ vít. Cánh tay mặt đang phải hạn chế hoạt động tránh gây hậu quả xấu hơn.
Tôi vẫn thường đọc trang này để nắm bắt tình hình hoạt động của các bạn. Nghỉ đạp suốt 2 tháng nay rất khó chịu và còn phải nghỉ dài dài. Tôi đi làm đầu tháng 6, bằng xe buýt. Bốn tháng nữa mới có thể tập đạp trở lại nếu vết gãy không tệ hơn.
Thân chào.
Bác dưỡng bệnh nhé, sau chuyến Đà Nẵng cháu tính làm phát lên Đà Lạt nữa , :) bác cứ từ từ.

ngynvuloc
18-06-2013, 06:30
bác này máu dữ, ước gì mình có thời gian rảnh.
Tiếc là mấy năm đầu lại không chịu đi du lịch, híc híc

giomuonsao1992
20-06-2013, 14:43
1 chuyến đi như chủ thớt thì cần bao khoảng bao nhiu money vậy thớt

tanphuc113
20-06-2013, 15:10
1 chuyến đi như chủ thớt thì cần bao khoảng bao nhiu money vậy thớt
cũng phải 3.500.000 nếu đi một người...

nuocmatcasau
20-06-2013, 21:07
Nếu kiếm được lều hoặc túi ngủ và mạnh miệng xin ngủ nhờ thì tầm 1tr5, tiền xe là 500k, tiền ăn là 800k( sáng 20k trưa 25 tối 35 ), nước thì mạnh dạn vô nhà dân hoặc chùa xin nước, mang 2 chai 1l5 thì khỏi lo lun. 200k kia dọc đường phát sinh thêm. à, còn đi mượn thêm ít đồ sửa xe nữa nhé ! đang muốn làm chuyến bụi, nhưng hơi kẹt vì ba má lo :()

ngynvuloc
20-06-2013, 23:09
Nếu kiếm được lều hoặc túi ngủ và mạnh miệng xin ngủ nhờ thì tầm 1tr5, tiền xe là 500k, tiền ăn là 800k( sáng 20k trưa 25 tối 35 ), nước thì mạnh dạn vô nhà dân hoặc chùa xin nước, mang 2 chai 1l5 thì khỏi lo lun. 200k kia dọc đường phát sinh thêm. à, còn đi mượn thêm ít đồ sửa xe nữa nhé ! đang muốn làm chuyến bụi, nhưng hơi kẹt vì ba má lo :()

chung hoàn cảnh, xin gãy cả lưỡi ba vẫn quyết chí là không cho thằng con đi Đà Lạt bằng xe đạp. Đang rầu vì ấp ủ từ năm ngoái đến giờ vẫn chưa thực hiện được :(