PDA

View Full Version : Cẩn thận với chiêu lừa đảo cướp xe mới



CVN
27-07-2010, 22:18
Mới đọc được tin này trên vnexpress, tôi thấy nên đưa lên diễn đàn mình để các bạn đề phòng


Chiêu lừa đảo, cướp giật tài sản mới

Tối thứ 7, tôi đưa bà ngoại đi chợ đêm Hà Nội, gửi xe tại bãi xe tại tầng 1 tòa nhà Hàm Cá Mập Bờ Hồ. Sau khi tham quan, mua sắm, chúng tôi ra lấy xe để về. Lúc ấy khoảng 9h tối.

Bãi xe khá đông người, đang lo vì chuyện lấy xe khó khăn thì bỗng nhiên có 2 anh chàng trông mặt mũi khá sáng sủa đang ngồi trên một chiếc xe máy khác trong bãi xe nhiệt tình hỏi tôi để xe ở đâu để anh ta dắt hộ. Vốn đã quen với việc được nhân viên trông xe lấy giúp nên tôi không nghi ngờ gì và đưa vé cho anh ta tìm hộ chiếc xe cho mình.

Chỉ sau vài phút thì chiếc xe của tôi đã được đưa ra. Quả thật là rất nhanh vì nếu phải tự tìm thì có lẽ phải chật vật một lúc lâu thì tôi mới có thể lôi được chiếc xe của mình ra ngoài. Rất hồ hởi, cậu thanh niên nhiệt tình bảo tôi đưa chìa khóa xe để anh ta nổ máy phóng hẳn ra ngoài bãi giúp.

Nhìn vẻ mặt tử tế của anh ta, tôi lại đưa nốt chìa khóa và chạy ra phía ngoài chờ. Tuy nhiên, khi ra đến nơi, anh ta không dừng lại mà nhấn ga phóng đi tiếp. Giật mình, tôi đưa tay kéo lại xe nhưng anh ta vẫn nhấn ga đi thẳng. Bị ngã vì không đủ sức kéo lại xe, tôi ngã sõng soài. Bà ngoại đứng ngay gần đó thấy vậy bèn ra sức giằng lại chiếc xe. Tiếp tục nhấn ga nhưng vì vị trí đó khá đông người nên hắn ta không thể vút đi ngay. Cuộc giằng kéo khiến bà ngoại tôi, hắn lẫn chiếc xe cứ dùng dằng, chệnh choạng nên không thể tiến lên.

Rất may tôi kịp đứng dậy và lao đến nhanh tay rút ngay chiếc chìa khóa điện. Lúc ấy, hắn ra khỏi xe và còn cáu kỉnh quát 2 bà cháu tôi: “Làm sao thế? Làm như người ta lấy mất xe không bằng. Định dắt hộ ra ngoài kia mà không muốn!”. Nói xong, hắn nhanh chóng lẩn vào đám đông biến mất khi hai bà cháu tôi vẫn chưa kịp hoàn hồn. Cú ngã tuy không có va đập lớn nhưng cũng đủ khiến tôi có vài chỗ bầm tím trên người.

Tôi viết bài này và cảnh tỉnh mọi người hết sức cẩn thận với bọn trộm cắp trà trộn vào những bãi xe công cộng đông đúc như bệnh viện, siêu thị hoặc hội chợ để giả vờ làm nhân viên trông giữ xe hòng lừa đảo, cướp giật xe máy. Đây có lẽ là một chiêu trộm cắp mới khá tinh vi và cũng là bài học nhớ đời cho tôi vì thiếu cảnh giác nơi công cộng.

http://vnexpress.net/GL/Ban-doc-viet/Xa-hoi/2010/07/3BA1E850/

CVN
28-07-2010, 09:24
Đây nữa, nhưng trường hợp này ít gặp hơn một tý vì có phải ngày nào mình cũng đi bán xe đâu :D


Đối tượng lừa đảo hỏi mua chiếc xe máy của anh Đạt rồi yêu cầu đi thử. Thấy người đi cùng đối tượng vẫn đứng cạnh nên anh Đạt tin tưởng giao xe. Nhảy lên xe, đối tượng biến mất còn người ở lại chỉ là tài xế xe ôm.
Công an quận Long Biên cho biết đang khẩn trương truy xét vụ lừa đảo bằng một thủ đoạn mới.

Trước đó, ngày 25/7, anh Nguyễn Văn Đạt (ở tổ 23, phường Long Biên, quận Long Biên) làm nghề sửa chữa xe đạp, xe máy đến Công an phường Long Biên trình báo: Khoảng 12h cùng ngày, có 2 người đi xe máy đến nhà hỏi mua xe máy của anh Đạt. Sau khi xem xe, đối tượng yêu cầu đi thử, anh Đạt đồng ý vì thấy người đi cùng đang đứng cạnh mình. Leo lên xe, đối tượng phóng đi mất hút.

Tại trụ sở Công an phường Long Biên, người đi cùng là Nguyễn Sỹ Toàn (SN 1989, trú ở Dục Tú, Đông Anh). Toàn cho biết chỉ là tài xế xe ôm được đối tượng trên (không rõ lai lịch) thuê chở đến nhà anh Đạt.

Vụ việc đang tiếp tục được làm rõ.


http://dantri.com.vn/c20/s20-411550/ha-noi-vo-mua-xe-may-di-thu-roi-bien-mat.htm

Real
28-07-2010, 09:40
Hôm nọ đang đi trên đường, ngay ngã 4 Nguyễn Thị Minh Khai - CMT8 (tp HCM), em đi chậm, ko va quẹt ai, lại đi con cub 50 ko có gì nổi bật !
Tự nhiên có con bé vỗ vào tay em "Đi chậm thôi em trai !"
Sau câu đó là nó tuôn xối xả, kiểu như là em đụng xe nó rồi bỏ chạy, rồi đe dọa kêu giang hồ, có cả "lấy kim xì ke chích".
Em biết gặp bọn đểu rồi, thế là lách qua, nó cũng chả vừa, cứ án ngữ trước mũi.
Dùng dằng rồi thì em cũng vọt được.
Đấy là em thoát được, về nhà đọc báo thì còn có trường hợp bọn nó vừa đánh vừa bù lu bù loa là con hư, bỏ nhà mang xe đi cầm. Thế là cướp xe ngon ơ.

THủ đoạn này áp dụng cho cả xe máy lẫn xe đạp nhé, ko tha trai hay gái.

Ra đường mọi người cảnh giác !

bé gấu
28-07-2010, 09:48
Chắc chỉ có nước đi xe đạp thôi :| Lọc lừa nhiều quá..

trantin84
28-07-2010, 10:02
Chắc chỉ có nước đi xe đạp thôi :| Lọc lừa nhiều quá..

Đã gặp hạn thì đi bộ nó cũng cướp x_x

hoangbazen83
28-07-2010, 11:42
May thế mình đi xe hay ngu ngu ngơ ngơ.phai để ý đề phòng ko chúng nó vu họa thì chết

nguyenhoangha
31-07-2010, 12:16
Tôi đã chứng kiến ngay gần cổng Bến xe Miền Đông, bọn nó giả vờ đụng xe ngã nhẹ xuống đường xong đùn ra một cái xe nát bét bắt nạn nhân đền, nhưng chúng cũng biết nhìn người lắm, hôm tôi gặp nạn nhân là một cặp vợ chồng mang con nhỏ đi xe biển Bình Thuận.

Sutuomanhi
10-08-2010, 04:23
Thấy các bác kể thế em cũng xin đưa một pha mới bị mất trộm của bà chị cùng cơ quan em, xe đi 2 người trên con click, túi xách thì treo ở trước, 2 bà chị đi đến ngã tư đèn đỏ Quang trung - Lý thường kiệt thì dừng lại, đường lúc này giưa trưa nên hơi ít người, bất ngờ có 1 thanh niên đi từ phía sau đâm vào bánh sau, cả hai chị đều quay lại thì ngã thanh niên kia cứ xin lỗi xong rồi cứ giả vờ như là bánh xe trước của hắn vướng vào bô xe của hai chị, chủ ý làm cho 2 người quay về sau cùng một hướng. Trong lúc đó có 2 thanh niên khác phóng lên phía bên kia giật túi xách một cách nhẹ nhàng mà 2 chị vẫn không biết, mãi sau khi qua ngã tư thì cả hai mới biết mất đồ. Vì thế anh chị em ra đường nên cẩn thận với tình huống này nhé.

kjcakjcuc
10-08-2010, 15:31
Thấy các bác kể thế em cũng xin đưa một pha mới bị mất trộm của bà chị cùng cơ quan em, xe đi 2 người trên con click, túi xách thì treo ở trước, 2 bà chị đi đến ngã tư đèn đỏ Quang trung - Lý thường kiệt thì dừng lại, đường lúc này giưa trưa nên hơi ít người, bất ngờ có 1 thanh niên đi từ phía sau đâm vào bánh sau, cả hai chị đều quay lại thì ngã thanh niên kia cứ xin lỗi xong rồi cứ giả vờ như là bánh xe trước của hắn vướng vào bô xe của hai chị, chủ ý làm cho 2 người quay về sau cùng một hướng. Trong lúc đó có 2 thanh niên khác phóng lên phía bên kia giật túi xách một cách nhẹ nhàng mà 2 chị vẫn không biết, mãi sau khi qua ngã tư thì cả hai mới biết mất đồ. Vì thế anh chị em ra đường nên cẩn thận với tình huống này nhé.

Ô đây là trường hợp mà chính mình đã gặp phải, cũng chỗ đèn đỏ,cũng vướng bánh xe, bên cạnh tay trái cũng có 1 thằng khác đi lên đứng cạnh.
May mà trước đó mình đã cảnh giác cái thằng này,cứ nhìn nhìn mình và đi gần gần. Nên mặc dù lúc quay lại xem cái vụ " đụng bánh xe" kia, mình vẫn cảm nhận đc có bàn tay thò vào túi áo khoác của mình (khi đó đang đựng 1 chiếc dtdd).

Mình đã kịp quay lại hỏi nó " mày làm cái rỳ đấy", hắn thản nhiên trả lời " làm cái gì đâu".
Mình kịp cấu hắn 1 cái và hắn kịp đạp vào bánh xe mình 1 cái trước khi phóng vụt lên trước cùng với đồng bọn đi chiêc xe kia

Vì đã gặp nên có kinh nghiệm,nên giờ đi ra đường có mang túi cũng cài vào đằng trước, và để ý cũng mấy lần cũng có bọn đi sán sán vào và định giựt túi, cố làm cho mình ngã xe.

Nên các chị em đi đường chú ý nhé!
Không đeo túi ở vai và không sử dụng điện thoại khi đang đi trên đường => dễ làm mồi cho cướp giật.

chiphoi
16-08-2010, 21:36
trời ơi! Nghe mà hết dám đi xe luôn áh. Hôm nọ, em nghe nhỏ bạn kể, nó đi đường, thấy hai thằng thanh niên đi kè kè 1 em gái đi tay ga, đến đoạn đèn đỏ, 1 thằng nhảy sang ngồi xe của em gái kia tỉnh bơ, rùi la hét om sòm. May mà nhỏ kia cũng cứng, nên thoát được => thiệt là vô cùng nguy hiểm. Bi giờ giang hồ thiệt là hiểm ác quá đi. Mọi người cẩn thận. Em cũng cẩn thận :)

bipbipp
06-09-2010, 16:42
chắc chuyển sang đi xe bus quá !

trantin84
10-09-2010, 10:18
Chôm đồ ở cây xăng

Hôm nay trên đường đi đổ xăng, tôi có nhìn thấy 1 chiều "chôm đồ" tại cây xăng. Tôi viết bài này hy vọng các bạn cảnh giác hơn.

Đầu tiên tôi nhìn thấy 1 chàng thanh niên ngồi trên xe máy phía ngoài cây xăng và quan sát rất kỹ những người vào đổ xăng. Theo nhìn nhận của tôi, tôi thấy rằng rất nhiều người khi vào cây xăng đổ xăng thường hay mở yên xe máy, lật yên về phía trước và cứ để vậy dắt về phía trước. Và đây cũng chính là kẽ hở để kẻ xấu lợi dụng.

Chúng sẽ nhanh chóng lẻn vào đi theo sau chiếc xe nào sơ hở, chúng nhanh chóng thò tay vào cốp xe để lấy đồ trong đó. Chúng sẽ thường chọn chị em phụ nữ, xe tay ga (thường thì những xe này rất hay để nhiều đồ) để ra tay.

Hãy mở yên lên khi đã đến lược bạn đổ xăng, không nên mở yên lên rồi cứ thế mải mê dắt vào đổ xăng sẽ mất đồ như chơi đó.

Đây là những gì hôm nay tôi bắt gặp và muốn chia sẻ cho các bạn. Tôi rất muốn VnExpress có thể có thể giúp tôi gửi bài viết này đến nhiều bạn đọc để có thể giúp nhiều người có thể cảnh giác hơn với chiêu " chôm đồ " kiểu này.

Tiến Mạnh


Đúng òi, khi đổ xăng coi chừng mấy đứa xáp xáp lại, mở cốp xong thì cầm chìa khóa, mắt trái liếc đồng hồ bơm, mắt phải liếc xuống cốp xe, tay trái cầm tiền đưa ngay cho nv bán xăng, tay phải nắm lại để tăng ý chí cảnh giác.

Giangpt
28-10-2010, 17:37
Đúng òi, khi đổ xăng coi chừng mấy đứa xáp xáp lại, mở cốp xong thì cầm chìa khóa, mắt trái liếc đồng hồ bơm, mắt phải liếc xuống cốp xe, tay trái cầm tiền đưa ngay cho nv bán xăng, tay phải nắm lại để tăng ý chí cảnh giác.
Cái này hài quá ạ. Sểnh ra cái gì là cướp cái ấy mọi người nhỉ. Lúc nào tinh thần cũng ở trong trạng thái cảnh giác hết công suất :))

clerick
01-11-2010, 11:19
em nghe cũng ớn ,mà thằng đó chuyên nghiệp rùi , mặt dày tỉnh bơ .... giờ đời ghê quá toàn Lí Thông !!!

kinh_van
05-11-2010, 17:59
Trong TPHCM thì nổi tiếng là con Hương mắt lồi,hay dùng chiêu ,chạy sát xe mình giả bộ hỏi "lâu ngày ko gặp hoặc mày làm trầy xe tao"...mình mà dừng xe hoặc đi chậm là 1 hội của nó bu lại khống chế,cướp mất xe.Cách tốt nhất là rồ ga,bỏ ngoài tai tất cả các lời nói.cứ thế mà phóng.
Các bạn mà hay đi xe 1 mình rất dễ bị dính ,cái này không mới,nhưng cẩn tắc vô áy náy

huyleck
06-11-2010, 21:08
Ghê nhất là quả vừa trấn vừ bù lu bù loa lên là mình nghiện ngập lấy xe nhà đi cầm ! mình mà không tỉnh nhanh thì bị nó đớp xe ngay ! Cơ mà trò này chỉ thấy trong Sài Gòn thôi, ở Hn chưa thấy có !

trantin84
06-11-2010, 22:10
Ghê nhất là quả vừa trấn vừ bù lu bù loa lên là mình nghiện ngập lấy xe nhà đi cầm ! mình mà không tỉnh nhanh thì bị nó đớp xe ngay ! Cơ mà trò này chỉ thấy trong Sài Gòn thôi, ở Hn chưa thấy có !

Về mấy chuyện trên đường thì phải công nhận HN ngon lành thật. Vác máy ảnh đi dạo rồi chụp hình thoải mái, kô lo nhiều. Với cái kiểu đó mà ở Hàn Thuyên thì vèo vèo, mất máy ảnh trong vòng 1 nốt nhạc.

Mokova
24-11-2010, 14:16
http://www.facebook.com/video/video.php?v=134795533241651&oid=116002965096696&comments&ref=mf
chia sẻ vơi mọi người đây, cái này ở china.

greendragon
26-11-2010, 20:40
Kiểu này chắc đi xe bus quá. Giờ đi đâu cũng cướp giật với lừa đảo, không biết đâu mà lần :(

vantruongvpc
26-01-2011, 20:30
mua moto hay cào cào mà đi...bố bảo nó cũng chẳng dám sinh sự....đến cty mà ko có chỗ e toàn để ngoài vỉa hè... chiêù về vẫn còn... còn đi đường thì e cứ vun vút chim én!!!!!!!!!!1

vantruongvpc
26-01-2011, 20:35
Đúng òi, khi đổ xăng coi chừng mấy đứa xáp xáp lại, mở cốp xong thì cầm chìa khóa, mắt trái liếc đồng hồ bơm, mắt phải liếc xuống cốp xe, tay trái cầm tiền đưa ngay cho nv bán xăng, tay phải nắm lại để tăng ý chí cảnh giác.

Thía này thì chẳng mâý bưã mà lác mắt....

Chú ý viết hoa đâu câu bạn nhé

Kau
14-02-2011, 10:16
Hôm nọ đang đi trên đường, ngay ngã 4 Nguyễn Thị Minh Khai - CMT8 (tp HCM), em đi chậm, ko va quẹt ai, lại đi con cub 50 ko có gì nổi bật !
Tự nhiên có con bé vỗ vào tay em "Đi chậm thôi em trai !"
Sau câu đó là nó tuôn xối xả, kiểu như là em đụng xe nó rồi bỏ chạy, rồi đe dọa kêu giang hồ, có cả "lấy kim xì ke chích".
Em biết gặp bọn đểu rồi, thế là lách qua, nó cũng chả vừa, cứ án ngữ trước mũi.
Dùng dằng rồi thì em cũng vọt được.
Đấy là em thoát được, về nhà đọc báo thì còn có trường hợp bọn nó vừa đánh vừa bù lu bù loa là con hư, bỏ nhà mang xe đi cầm. Thế là cướp xe ngon ơ.

THủ đoạn này áp dụng cho cả xe máy lẫn xe đạp nhé, ko tha trai hay gái.

Ra đường mọi người cảnh giác !


Kiểu này nỗi tiếng với vụ "Hương mắt lồi" ... Vừa đánh trống, vừa la làng, kiểu như đang đánh ghen, kèm kim tiêm để tống tiền, điện thoại, nhiều lúc cướp cả xe ... (Điển hình những ai đi xe Air Blade) ...

Kiểu này nên có mà ráng chạy đến đoạn nào có dân phòng hoặc bảo vệ cty nào đó rồi dừng xe sát vào họ được giảm thêm mối đe dọa.

SocolaCat
14-02-2011, 12:39
Ô đây là trường hợp mà chính mình đã gặp phải, cũng chỗ đèn đỏ,cũng vướng bánh xe, bên cạnh tay trái cũng có 1 thằng khác đi lên đứng cạnh.
May mà trước đó mình đã cảnh giác cái thằng này,cứ nhìn nhìn mình và đi gần gần. Nên mặc dù lúc quay lại xem cái vụ " đụng bánh xe" kia, mình vẫn cảm nhận đc có bàn tay thò vào túi áo khoác của mình (khi đó đang đựng 1 chiếc dtdd).

Mình đã kịp quay lại hỏi nó " mày làm cái rỳ đấy", hắn thản nhiên trả lời " làm cái gì đâu".
Mình kịp cấu hắn 1 cái và hắn kịp đạp vào bánh xe mình 1 cái trước khi phóng vụt lên trước cùng với đồng bọn đi chiêc xe kia

Vì đã gặp nên có kinh nghiệm,nên giờ đi ra đường có mang túi cũng cài vào đằng trước, và để ý cũng mấy lần cũng có bọn đi sán sán vào và định giựt túi, cố làm cho mình ngã xe.

Nên các chị em đi đường chú ý nhé!
Không đeo túi ở vai và không sử dụng điện thoại khi đang đi trên đường => dễ làm mồi cho cướp giật.
Đọc ra mới thấy không phải mỗi em là nạn nhân duy nhất, các đây 5 năm tại ngã ba Trường Chinh- Tôn Thất Tùng,tắc đườngvào giờ tan tầm, em bị một bà đi xe đạp đằng sau bảo cái để chân bên trái của xe em vướng vào bánh xe bà ấy mà rõ ràng em nhìn thầy chả vướng chút nào, em dừng hẳn lại để bà ấy nhấc xe ra thì bất chợt thấy cảm giác có ai thò tay vào túi áo bên phải, em vội vàng bỏ tay ga sờ vào túi áo phải ( mặc dù đã đóng cúc áo) thì cái điện thoại đã ko cánh mà bay. Híc, hôì ấy em dùng cái đt O2 to tổ chảng chứ. quay lại nhìn vào đám đông chẳng ai có phản ứng gì còn em thì quá sợ, sau lần ấy hơn 1 năm trời em ko dám đi qua đoạn đường đó! Giờ cảnh giác vô cung với các kiểu va quệt xe luôn. Và không bao giờ để điện thoại vào túi áo ! Híc!

Kau
14-02-2011, 14:01
Các bạn cẩn thận với vụ "Hương Mắt Lồi" ở đoạn đường 3/2 và Sư Vạn Hạnh. Quận 10.
Đi xe AB thì cẩn thận hơn

Greece
16-02-2011, 14:59
Cách đây khoảng 2 năm, buổi tối em đi học về tới đoạn Tôn Đức Thắng quẹo sang Nguyễn Hữu Cảnh thì có một ông chạy ngang qua, chỉ chỏ vào xe em nói gì đó nhưng em nghe không rõ. Rồi một lúc sau lại có người đi ngang qua, chỉ vào xe em và kêu "Cháy, cháy". Em lơ ngơ mất một lúc rồi dừng xe lại ngay đầu đường Nguyễn Hữu Cảnh. Ngó xem có khói bốc ra từ xe mình thật hay không!
Chưa kịp thấy khói khiếc gì thì thấy có một anh giai dừng xe lại, hỏi em bị sao rồi ngó qua ngó lại cái xe em, lôi ra một cục nhỏ nhỏ đen thui. Kêu bị hư, may mà phát hiện ra sớm không thì nguy hiểm lắm, nó mà vỡ thì tiêu. Để thêm phần gay cấn, một ông xe ôm (chắc là đồng bọn) cũng dừng xe lại kêu mấy bữa trước, cháu của ổng đi đường xe cũng bị như vầy, bị té, bị thương nặng lắm.
Khổ, em thì chả biết gì về xe cộ, nghe cũng sợ tái mặt, tin sái cổ :(
Giai đó nói với em là giai làm ở tiệm bảo trì Yamaha trên đường Võ Thị Sáu (còn mô tả ở đoạn đó đó, lúc đó đầu óc em rối lên, có biết mô tê chi nữa đâu). Giai nói giai mới đi làm về, giờ phải đi sửa xe cho bà con nào đó nên có mang theo phụ tùng thay cho cái con của em. Xong rồi lúi húi thay cho em. Em cũng nhìn nhìn nhưng đoạn đó tối om nên em cũng chả thấy gì. Xong hét với em 500-700k gì đó. Em nghe hết hồn, làm gì có mang nhiều tiền thế. Xong chả kêu em đưa giai đt của em rồi mai mang tiền đến lấy lại. Em không chịu, kêu giai đi qua chỗ dì em ở gần đó lấy tiền. Giai OK rồi trên đường đi chạy đâu mất tiêu, không thấy đến chỗ hẹn.
Phải nói là em cực kỳ may mắn, chìa khoá thì em vẫn cắm trên xe, em thì sợ run người, biết bị gạt rồi nhưng không làm gì được. May mà cuối cùng không mất mát gì. Sau cú này em mới biết bugi là cái gì :')