PDA

View Full Version : [Chia sẻ] Festival Huế 2010 - Quảng Ngãi - Quảng Trị



hylong
27-07-2010, 20:31
Đợt Festival Huế 2010 vừa rồi mình có ghé qua Huế để xem và tranh thủ vào Quảng Ngãi ra đảo Lý Sơn, khu chứng tích Sơn Mỹ rồi đi một tour DMZ ở Huế ra Quảng Trị thăm chiến trường xưa với cầu Dakrong, sân bay Tà Kơn, bảo tàng Khe Sanh. Thời gian 1 tuần, tạm thời đặt cục gạch đây đã, tranh thủ thời gian sẽ viết dần
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=38460
Lịch trình như sau: Huế - Quảng Trị - Quảng Ngãi
- Huế 2 ngày 2 đêm:
* Ngày 1: Lăng Tự Đức - Chùa Từ Hiếu - Cầu ngói Thanh Toàn - show Hành trình mở cõi - Đêm Phương Đông...
* Ngày 2: Quảng Trị - Rockpile - cầu Dakrong - bảo tàng Khe Sanh - sân bay Tà Kơn - Địa đạo Vịnh Mốc - Đêm Hoàng Cung
* Ngày 3: Huế - Quảng Ngãi
* Ngày 4: đảo Lý Sơn
* Ngày 5: chứng tích Sơn Mỹ - Hà Nội

Phương tiện: xe khách

Chuyến này chủ yếu là đi Lý Sơn và chứng tích Sơn Mỹ nhưng Huế có Fes nên ghé qua xem rồi máu mê ở lại xem cho bằng được Đêm Hoàng Cung, ai dè có mỗi cái tiệc cho khách vé 500k vào ăn và xem biểu diễn tại chỗ, còn các tiết mục khác thì đêm nào chả có, vé vào chỉ có 50k.

Ngày 1: Lăng Tự Đức - chùa Từ Hiếu - cầu ngói Thanh Toàn

Mình đi xe Hùng Thanh 150k, 10h xe từ HN mới vào đến Huế, ở khách sạn TranLy hotel 250k/night, định đi nhà nghỉ nhưng mùa Fes thì đâu cũng đắt.
Đi bộ ra cồn hến đánh bữa trưa đã
Muốn có một bát cơm hến người làm hến phải bán mặt cho nước bán lưng cho trời thế này đấy
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=38468

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=38475

Và món hến trộn bánh tráng
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=38494

Cầu Trường Tiền những ngày này rợp bóng diều. Những cánh diều này nghe nói sau đó sẽ được đem ra Hà Nội nhân dịp Đại lễ 1000 năm Thăng Long nhưng số lượng diều bị một số người lấy và rách tươm mướp thế này thì chắc kế hoạch đổ bể
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=38471

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=38478

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=38476

hylong
28-07-2010, 12:33
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=38489
Một triển lãm về sen cạnh cầu Trường Tiền
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=38490

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=38461

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=38452
Trên đường đến lăng Tự Đức sẽ thấy triển lãm tranh đường phố thế này, "Phố tranh" của họa sĩ Nguyễn Duy Hiền dài 4km trên phố Lê Ngô Các với 3000 bức tranh chạy dài dọc theo phố
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=38454

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=38454

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=38479

hylong
28-07-2010, 12:41
Cạnh đó là làng làm hương Dương Hòa với những bó hương đầy sắc màu
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=38481

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=38477

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=38496
Đi tiếp đoạn nữa là gặp chùa Từ Hiếu - Từ một cái am nhỏ ban đầu, năm 1848, một số quan thái giám đã mở rộng và xây dựng nơi đây thành ngôi chùa lớn với nhiều kiến trúc cầu kỳ. Khuôn viên chùa rộng thênh thang, phía trước có dòng suối nhỏ uốn quanh tạo nên phong cảnh rất thơ mộng. Tam quan xây kiểu vòm cuốn hai tầng có mái che, phía trên thờ tượng Hộ Pháp.
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=38502

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=38504
Hồ bán nguyệt phản chiếu bóng tam quan
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=38462
Chính điện
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=38473

hylong
28-07-2010, 12:56
Thích những con lân được giáp bằng những miếng sứ nhiều màu sắc thế này ở Huế
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=38469

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=38484

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=38498
Những ngôi mộ trong chùa cũng được dát sứ nhưng màu sắc đã nhạt do chịu tác động mưa nắng
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=38453
Một quả mít dài ngoằng lạ mắt trong khuôn viên chùa
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=38456
Giờ thì đã đến lăng Tự Đức, mấy lần đến Huế mà chưa có dịp ghé lăng ông vua này
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=38492

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=38486

hylong
28-07-2010, 20:39
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=38482

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=38491

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=38501

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=38503

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=38505

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=38507

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=38474

hylong
28-07-2010, 20:42
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=38467

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=38465

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=38463

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=38464

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=38448
Chú này nhân viên trong lăng mà hồn nhiên làm "việc tốt" quá
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=38455

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=38457

hylong
28-07-2010, 20:47
Quay ngược lại để đi cầu ngói Thanh Toàn, nói chung khá xa trung tâm thành phố, phải đi về trên những con đường quê rất đẹp, mình không nghĩ ở Việt Nam lại còn nhiều vùng quê khiến người ta nghĩ đến một Việt Nam mấy chục năm trước, cây cối um tùm, ao chuôm rất nhiều và vẻ thanh bình đến lặng người. Người dân vẫn sinh hoạt bên những con mương hay sông nhỏ nhỏ chạy qua làng, họ tắm rửa, giặt rũ, cơm nước ở ngay cạnh đó. Đặc biệt là có rất nhiều đình chùa miếu mạo mang phong cách Huế với mái ngói ống và các bức tranh gốm sứ đặc thù xứ Huế
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=38488

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=38532

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=38528

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=38527

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=38526

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=38524
Cuối cùng sau khá nhiều đường đất và vừa đi vừa hỏi cũng đã được chiêm ngưỡng cây cầu ngói trước mặt rồi
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=38499

hylong
28-07-2010, 20:51
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=38506

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=38495
Người dân quanh vùng thường đến đây nghỉ trưa tránh nắng và hóng gió trong những ngày hè nóng nực oi bức như thế này
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=38523

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=38470

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=38458

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=38449
Mấy ngày trước ở cạnh cầu ngói có tổ chức Lễ hội làng nghề truyền thống Huế mà ở Thanh Toàn thì có cuộc thi nón lá Thanh Toàn
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=38485

hylong
28-07-2010, 20:56
Buổi tối nhanh chóng tắm rửa ăn uống rồi ra Đại Nội xem các tiết mục diễn ra ở đây, háo hức nhất là chương trình Hành trình mở cõi được biểu diễn ngay mặt trước của kì đài Huế, đèn điện lung linh, cảnh tượng thì vô cùng hoành tráng với hơn 1000 diễn viên tham gia và được quay trực tiếp trên một số kênh truyền hình. Lúc đầu thì có mưa khá dày nhưng sau trời lại rất đẹp chứ không bị mưa nặng như đêm khai mạc
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=38525

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=38529

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=38530
Màn diễn bắt đầu
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=38531

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=38570

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=38565

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=38556

hylong
28-07-2010, 21:02
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=38548

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=38546
Tiếp tục vào xem "Đêm phương Đông" với màn biểu diễn trang phục truyền thống của các quốc gia Á châu như Việt Nam, Hàn Quốc, Trung Quốc, Ấn Độ, Lào, Mông Cổ...
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=38557

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=38545
Phần trang phục của dân tộc Trung Hoa
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=38537

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=38607
Ngọ Môn lúc nào cũng lung linh đèn trong những ngày Festival
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=38608

hylong
28-07-2010, 21:35
Ngày 2: Rock pile - Cầu Đakrông - sông Thạch Hãn - bảo tàng Khe Sanh - sân bay Tà Cơn - Địa đạo Vịnh Mốc - Nghĩa Trang Gio Linh
Vì tour này là tour DMZ tức là Demilitarize zone - tour đến khu phi quân sự, là vĩ tuyến 17 trước phân chia nước ta thành 2 miền Nam Bắc và sẽ đi qua một số chiến trường cũ của Mỹ ngụy mà thường không được nhắc hoặc không được nhắc nhiều trong lịch sử đấu tranh của ta, ví dụ như đồi Rockpile là một trong những căn cứ quân sự của Mỹ được dùng làm tháp canh để quan sát những hoạt động của Quân đội Bắc Việt trong khu phi quân sự ở Quảng Trị từ năm 1966 đến 1968. Đồi Rockpile nằm trên đường 9, cách Đông Hà 29 km về phía Đông, cách cầu Đakrông 20 km về phía Tây. Đồi Rockpile cao 230 m , không có đường lên xuống. Mọi tiếp liệu đến đó đều do máy bay trực thăng mang đến, thậm chí lính Mỹ dùng nước từ trực thăng phun xuống để tắm. Quần áo dơ được gom lại trước khi chuyển đến Philipines để giặt. Đồi Rockpile là một trong những điểm đến quan trọng trong tuyến du lịch DMZ nổi tiếng ở Quảng Trị, thu hút nhiều du khách quốc tế, đặc biệt là cựu chiến binh Mỹ, còn tour cho du khách Việt Nam thì thường không được dẫn qua đây vì nó chẳng có gì quan trọng hay ý nghĩa với chiến tuyến bên ta cả, nhưng dù sao biết thêm về địch cũng hay
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=38623
Cầu Đakrông
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=38637
Cầu treo Đakrông được xem là điểm trung tâm của khu di tích - danh thắng. Giai đoạn năm 1972-1975, bắc qua sông Đakrông tại địa điểm này là một chiếc cầu sắt và trở thành tuyến vận tải quan trọng cho chiến trường miền Nam. Sau ngày Tổ quốc thống nhất, được sự giúp đỡ của nước bạn CuBa, một chiếc cầu treo dài 100m, rộng 6m thay thế cho cầu sắt. Năm 1999, do thời gian bảo quản quá hạn, cầu đã sập. Một lần nữa được sự quan tâm của Trung ương và nước bạn CuBa, cầu treo Đakrông đã được xây dựng lại khá qui mô tráng lệ.
Sông Đakrông hay sông Thạch Hãn
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=38642
Sông Đakrông bắt nguồn từ dãy Trường Sơn, gần biên giới Việt - Lào hợp với sông Rào Quán, chảy dọc theo Đường 9, xuôi về Ba Lòng rồi đổ ra Cửa Việt theo sông Thạch Hãn. Vì vậy sông Đakrông còn được gọi là thượng lưu sông Thạch Hãn. Những năm 1959 - 1964, đoạn sông này là điểm vượt bí mật của tuyến đường dây 559 - tuyến đường mòn Trường Sơn - Hồ Chí Minh đầu tiên. Ba điểm đầu Khe Xom, cầu Cu Tiền và Xom Rò (cách trung tâm khu danh thắng 3 - 7km về phía Đông) đã được đưa vào danh mục những di tích quốc gia năm 1986.
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=38653

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=38649
Đường Hồ Chí Minh trên đường qua cầu Đakrông
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=38615
Hướng Hóa - Khe Sanh
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=38620

hylong
28-07-2010, 21:41
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=38650
Trên đường đến bảo tàng Khe Sanh sẽ đi qua cửa khẩu quốc tế Lao Bảo
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=38630
Khe Sanh nằm trong một thung lũng đất đỏ cao hơn mặt nước biển 400m, bốn bề là đồi núi trùng điệp. Đây là một trong ba "mắt thần" (Khe Sanh, Làng Vây và Tà Cơn) của hàng rào điện tử McNamara. Tại Khe Sanh đã diễn ra những trận đánh lớn trong chiến dịch Đường 9 - Khe Sanh năm 1968, chiến dịch Đường 9 - Nam Lào năm 1971. Tổng thống Mỹ Giôn-Sơn đã từng yêu cầu Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ ký cam kết bằng máu quyết tâm giữ Khe Sanh.
Cụm căn cứ Tà Cơn với sân bay dã chiến đang lưu giữ nhiều hạng mục về chiến thắng năm 1968: nhà trưng bày, giao thông hào, hầm chỉ huy, hàng rào kẽm gai, đường băng, máy bay, pháo, xe tăng và nhiều hạng mục hạ tầng khác.
Trận chiến Khe Sanh một trong những trận chiến lớn nhất thế giới ngang tầm vóc với các trận như Concord , Gettyburg và Normandy .
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/3c/Home_is_where_you_dig.jpg
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=38625

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=38652

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=38643

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=38631

hylong
28-07-2010, 21:47
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=38636

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=38640

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=38658
'
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=38662

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=38654

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=38663

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=38629

hylong
28-07-2010, 21:57
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=38619
Một vài hình ảnh trong bảo tàng, nói chung là bảo tàng về chiến tranh ở Việt Nam thì hơi nghèo nàn và trưng bày rất buồn ngủ
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=38622

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=38664
Sân bay Tà Kơn
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=38651
Cụm cứ điểm Tà Cơn nằm ngay trên một khu vực rộng lớn, địa hình hiểm trở và đa dạng, thuộc vào địa phận xã Tân Hợp, cạnh tỉnh lộ 14 (trên đường vào xã Hướng Tân). Cách trung tâm thị trấn Khe Sanh 3km về phía Bắc. Ở Bắc Đường 9, cụm cứ điểm Tà Cơn được xây dựng rất quy mô, gồm nhiều tiểu cứ điểm với công cụ kiên cố dày đặc và một sân bay cỡ lớn (sân bay Tà Cơn) dùng làm nơi cất và hạ cánh của các loại máy bay lên thẳng vũ trang, một số máy bay phản lực và chiến đấu. Sân bay có diện tích khoảng 10.000m2 được lát hàng ngàn tấn ghi nhôm và ghi sắt. Trong khu vực sân bay có trụ sở chỉ huy cứ điểm, đài chỉ huy sân bay, đài liên lạc...
Bảo vệ bên ngoài là một hàng rào dây kẽm gai bùng nhùng và những bãi mìn lớn... Với cách bố trí như vậy, sân bay Tà Cơn cùng các cao điểm kế cận đã hình thành nên một thế phòng ngự liên hoàn, cơ động được Mỹ - ngụy coi là một vị trí “cứng” nhất trong cả hệ thống phòng thủ chiến lược ở Khe Sanh.
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=38659

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=38616
Những ngôi nhà của đồng bào Vân Kiều (tên gốc là người Bru)
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=38634

hylong
28-07-2010, 22:08
Trên đường đến Vịnh Mốc
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=38624

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=38646

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=38657

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=38644

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=38656
Địa đạo có rất nhiều lối ra
Vịnh Mốc (thuộc xã Vĩnh Thạch, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị) là một làng chài khiêm nhường có gần 100 nóc nhà nằm trên bờ biển phía Đông nam thị trấn Hồ Xá , cách đảo Cồn Cỏ anh hùng 30km về phía Tây. Trong kháng chiến chống Mỹ, ngoài đặc điểm chung của Vĩnh Linh là "tuyến đầu của miền Bắc, hậu phương trực tiếp của miền Nam" Vịnh Mốc có một vị thế vô cùng quan trọng cho việc tập kết và vận chuyển lương thực, vũ khí cho đảo Cồn Cỏ.

Từ trục chính địa đạo được cấu tạo thành nhiều nhánh, mỗi nhánh thông với một cửa hầm (lối ra vào). Ðịa đạo có tất cả 13 cửa, bảy cửa thông ra biển, sáu cửa thông lên đồi, mỗi cửa hầm coi như một lỗ thông hơi. Tại các cửa hầm đều có làm khung gỗ chống sập và thường xuyên được gia cố để chống sụt lở.
Hai bên trục đường chính cách nhau từ ba đến năm mét lại khoét lõm sâu vào thành một ô nhỏ, dùng làm nơi sinh hoạt của một gia đình. Ðịa đạo được cấu tạo thành ba tầng. Tầng một sâu cách mặt đất từ 12 đến 15 m, là nơi sinh sống của nhân dân.

Tầng hai sâu 18 m là nơi đóng trụ sở của Ðảng ủy, UBND và Bộ Chỉ huy quân sự. Tầng ba sâu 22 m dùng làm kho chứa hậu cần cung cấp cho đảo Cồn Cỏ và phục vụ chiến đấu của quân dân Vịnh Mốc.

Ðể bảo đảm cho hàng trăm con người ăn, ở, sinh hoạt an toàn, tiện lợi, dọc hai bên đường hầm người ta xây dựng rất nhiều căn hộ, mỗi căn hộ đủ chỗ cho ba đến bốn người ở. Trong lòng địa đạo có ba giếng nước, hội trường với sức chứa 50 người, bệnh xá, nhà hộ sinh, trạm phẫu thuật, bếp Hoàng Cầm, kho gạo, trạm đặt máy điện thoại...

Ðịa đạo là nơi ở của nhân dân trong những năm chiến tranh ác liệt, lúc đông nhất có khoảng 1.200 người sinh sống trong địa đạo. Trong gần 2.000 ngày đêm tồn tại, trong lòng địa đạo không một người nào bị thương và đã có 17 em bé chào đời trong những năm 1967 -1978, đủ nói lên giá trị và ý nghĩa của địa đạo Vịnh Mốc, đồng thời là sự tích kỳ diệu về mảnh đất và con người nơi đây.
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=38666
hố bom còn lại khi đánh vào khu vực này chỉ chỉ làm sập một phần địa đào chứ không có tổn thất về sinh mạng
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=38638

hylong
28-07-2010, 22:25
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=38635

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=38626

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=38617
Nhà hộ sinh
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=38677

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=38681

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=38674
Lối ra biển cửa Tùng
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=38676

hylong
28-07-2010, 22:28
Biển cửa Tùng
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=38675
Vào bảo tàng một chút
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=38678

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=38672

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=38680

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=38682
Trên đường về xe có đưa đi qua cầu Hiền Lương và sông Bến Hải
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=38645
Phía Nam chiến tuyến người mẹ người vợ người con ra đứng ngóng trông về phía Bắc
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=38648

hylong
28-07-2010, 22:34
Phía Bắc người chồng, người cha vừa chiến đấu vừa dõi về phía có người thân của mình
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=38627

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=38618
Hàng rào Mc Namara giờ chỉ còn một cây pháo nằm trên ụ đất ven đường
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=38647
Và một tấm bia ghi lại sơ lược về mắt thần và bị cây cối um tùm che phủ
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=38655
Nghĩa trang Gio Linh đối diện nơi từng đặt hàng rào điện tử nổi tiếng
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=38639
Nơi hàng trăm chiến sĩ từ khắp Tổ quốc tụ hội về để bảo vệ yết hầu của đất nước
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=38660
Và cũng có những chiến sĩ chỉ được biết đến với tấm bia Liệt sĩ vô danh
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=38665

hylong
28-07-2010, 22:41
Buổi tối về tắm rửa rồi phi ra làm một bát cháo lòng kiểu Huế, nhìn rất khác với cháo lòng ngoài Bắc
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=38574
Và một đĩa xôi gà xé toàn thấy rau răm với hành tây
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=38564
Qua cầu Trường Tiền với những đèn màu biến đổi như tắc kè
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=38552

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=38568

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=38573

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=38563

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=38542

hylong
28-07-2010, 22:48
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=38559
Qua cung Diên Thọ nghe ca Huế, uống trà
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=38549

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=38582

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=38554
Trong Festival lần này không hiểu người ta làm mấy cái thanh gỗ uốn cong này có tác dụng j, nhìn hơi rối
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=38569
Triển lãm đèn lồng
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=38561

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=38614

hylong
28-07-2010, 22:50
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=38597

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=38600

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=38604

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=38591

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=38586
Những nữ sinh Huế trong một hoạt cảnh qua bài thơ của Hàn Mặc Tử (không nhớ là bài thơ gì)
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=38585

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=38598

hylong
28-07-2010, 22:59
Thưởng thức chè Huế
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=38551

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=38538

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=38575
và chơi các chò trơi dân gian
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=38583

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=38595
Những cung nữ suốt đời thầm lặng trong cung cấm
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=38609
Họ âm thầm như những cái bóng trong cung mà cả đời có khi không được gặp vua một lần
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=38613

hylong
28-07-2010, 23:08
Hình của những vị vua chúa Nguyễn được phản chiếu trên tường
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=38603
Còn vua thật thì tha hồ chụp ảnh cùng
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=38566

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=38567
Bên cung Diên Thọ
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=38571

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=38576
Trèo lên Ngọ Môn nhìn những chùm đèn phản chiếu xuống cổng đẹp quá
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=38587
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=38584

hylong
28-07-2010, 23:12
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=38612

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=38606

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=38590

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=38601

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=38592

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=38589

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=38588

hylong
28-07-2010, 23:21
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=38605
Chạy xuống dưới chụp những dòng chữ bằng ánh đèn, canh mãi mới chụp được vài kiểu, người đi nườm nượp nên canh khá là vất, hic
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=38610

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=38599

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=38594