PDA

View Full Version : Chuyện trên đường -2013



soncoi
18-05-2013, 13:16
Tôi muốn dành topic này tôi cùng mấy anh em chia sẻ những câu chuyện nhỏ trên mọi nẻo đường xuôi ngược kiếm ăn. Không hẳn là phượt nhưng cũng là những kỷ niệm trong những chuyến đi, hay lưu được những khoảng khắc bình dị, đời thường trong cuộc sống, hoăc gợi nhớ những cái ta vô tình lãng quên...

Andong
18-05-2013, 16:43
Ý kiến quá hay đó Cụ. Cả nhà hóng câu chuyện đầu tiên nào.

korando0035
18-05-2013, 16:48
Đúng là một sáng kiến hay, bác nào có câu chuyện ly kỳ một chút mở hàng đi ạ!

tessuarai
18-05-2013, 17:54
Chờ chủ thớt khai đaoooo

tessuarai
18-05-2013, 23:09
Bác chủ thớt gầy dựng cơ đồ rồi trốn đâu mất tiêu ^^. Thôi thì để Tess khai đao.

...
..
.

Kỷ niệm 1:

Miền Tây trong ký ức chúng tôi là 1 vùng đất yên bình và hiếu khách. Đã không ít lần chúng tôi bối rối trước sự nhiệt tình quá đỗi của những người bản địa nơi đây. 1 lần về Bình Thắng...


Cập bến Bình Thắng, chúng tôi tìm đường về Lăng ông Nam Hải. Điều làm chúng tôi ngạc nhiên và thích thú nhất là sự nhiệt tình đến cuồng nhiệt của người dân nơi đây. Dường như chỉ đường cho du khách là một niềm vui rất lớn nên mọi người tranh nhau nói. Chỉ khổ cho chúng tôi, phải chia nhau nghe và cảm ơn rối rít. Âu cũng là 1 kỷ niệm của cuộc hành trình...

Trích hành trình: Ôm trọn miền Tây... (https://www.phuot.vn/threads/62893-27-28-29-%C3%94m-tr%E1%BB%8Dn-mi%E1%BB%81n-T%C3%A2y/page7)


Hồi ức này từ năm 2012, nhưng cũng là 1 kỷ niệm đẹp trong hành trình khám phá đất nước và con người Việt Nam...

tamdao012003
08-06-2013, 14:45
1. Chuyện Sầm sơn.

Nói đến Sầm sơn thì đúng là chuyện không nói thì ai cũng biết là chuyện gì rồi. Thực ra thì cũng đã lâu lâu rồi em không ghé Sầm sơn mặc dù năm nào cũng đôi ba lượt ghé thăm Cửa lò. Nếu năm nay không có công việc ở Thanh thì chắc cũng chả vào. Ậy, chuyện mà ai cũng biết là chuyện gì của Sầm sơn thì nhiều người nói rồi, hôm nay em xin không nói đến chuyện ấy, em cũng không định cảm nhận gì to tát đâu, chỉ là lâu lâu quay lại Sầm sơn, ông bác lại mở cái topic này, vậy xin có vài bài về Sầm sơn 2013. Vẫn là nhậu nhẹt là chủ yếu. Dạ, có vậy thôi ạ.

soncoi
04-07-2013, 00:24
Chuyện phượt trộm
(Phượt, fforoad cung đường còn giang dở)

01/07 cũng là thứ hai ngày đầu tuần, được sếp triệu kiến về công ty và giao cho nhiệm vụ tiếp tục triển khai công trình trên huyện Đà Bắc tỉnh Hòa Bình.
Z sờ sếp. Từ ngày biết tý gọi là Phượt. Nge nói cứ được đi không cần biết đi đâu nữa miễm là ra khỏi thành phố là em thấy khoái khoái rồi, nay lại lên HB vùng đất mà em có cả 2/3 số thời gian công tác được ở và làm việc trên mảnh đất đây.
(chuyến này đi phượt vẫn có lương các bác ơi) khà khà

Ngựa chiến của em đây ạ

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=103567&d=1372871763

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=103568&d=1372871763

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=103569&d=1372871763

soncoi
04-07-2013, 00:25
Khấp khởi sách tờ lệnh của sếp sang phòng tài vụ xin ứng ít kinh phí để làm lộ phí...... Ba bước chân là tới phòng tài vụ, nó đây rồi!!!!!!
Lia tờ lệnh lên bàn trước mặt “mụ” tài vụ vênh mặt lên ha oai tý......hehe..... Cấp cho ít kinh phi đi công tác đi mụ ơi.... “ gọi là mụ vì hắn cùng tuổi mình và quý nhau như Mẻ ý”
bỗng thấy mụ ấy ngẩng đầu lên ngơ ngác nhìn lại cứ như mình là người hành tinh khác vậy. ơ... hơơơ lão lâu không về công ty không biết hay lão đùa ác với tôi vậy?????? Mụ nheo mắt chau mày lại quạc mồn về phía mình.... Phòng này bây giờ chỉ còn mỗi cái biển cheo ở trên cửa là đúng thôi.... Công việc của tôi giờ là khất nợ và trả lời điện thoại thay sếp 4 tháng rồi, làm gì có quỹ mà thủ với thủ!!!!! mồm nói tay mụ chỉ vào 2 chiếc điện thoại để trước mặt.....Ngần tò te một lúc...... Đúng là từ tết âm lịch đến giờ mình chưa làm việc gì ở công ty ngày nào cả, nay khai quật lại công trình cũ thì mới về thực hiện tiếp nên có biết gì đâu!!!!!!
Thế lấy kinh phí ở đâu cấp hả mụ?????
Sếp chứ còn ở đâu.....Lão này dở người à. Hỏi thừa...
Hjx....may không phải là sáng sớm đấy chứ sáng mai chuẩn bị đi mới sang gặp mụ ý bổ chan chát như thế này thì có tiền cũng chẳng đi nữa...
Loanh quanh cửa phòng sếp đợi hết khách mới gõ cửa vào gãi đầu gãi cổ.....Sếpppppppp...
Không đợi mình nói hết câu đã thấy tay sếp móc bóp ra rồi..... hehe. Không ai hiểu nhân viên như sếp mình...mà lạ thật. xưa nay sếp có dùng bóp để tiền bao giờ đâu nhỉ, toàn tiêu tiền tập thôi mà???????? Thật đấy có lần phục vụ sếp trận 3 cây, hôm ấy sếp đen thì phải, mình nhặt được 1 nắm dây nịt chun về cho con gái buộc tóc cơ mà!!!!!
Lật đi lật lại mấy ngăn rồi lại gấp lại...... Mai cậu cứ đi cho kịp giờ, về khắc phục tạm lấy ít tiền xăng dầu và ăn trưa, chiều mai anh cho kế toán nộp vào thẻ cho cậu sau nhé....... Mồm sếp nói chân sếp bước mình cũng chẳng kịp dạ nữa.....
Biết làm sao được.... sếp bảo là khắc phục tạm còn gì..... vừa đi vừa lẩm nhẩm điệu “hoang mang tai” một năm kinh tế buồn, buồn, buồn, buồn!!!!!hehe

soncoi
04-07-2013, 00:28
Sáng hôm sau đúng như tinh thần sếp chỉ đạo. khắc phục khinh phí cho anh em lên đường như kế hoạch.....
Thôi thì kinh phí đang hạn chế. Làm 500k diezen cho em này vậy.....hết lại đổ mà mình là chưa lấy được tiền chứ mình đâu phải là người không có tiền ...hehe
(vụ tính toán này về sau tý toi mạng đấy các bác ạ).
Cung đường được lựa trọn đi cho gần tiết kiệm, và chụp choẹt được là qua phà Đá Chông, chạy đê Sông Đà, đến Yên Mông rẽ theo hướng đi Hương Cần 5km rẽ trái tiếp lên Tu Lý, qua thị trấn Đà Bắc tiếp tục đi Cao Sơn ok.

Đoạn này đi qua Đá Chông sắp đến bến đò...

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=103570&d=1372871763

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=103571&d=1372871763

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=103572&d=1372871763

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=103573&d=1372871763

soncoi
04-07-2013, 00:41
Vượt qua bến đò Đồng Luận sang đất Phú Thọ chạy dọc theo bờ đê phía tây núi Ba Vì.....Ôi Núi Tản Sông Đà

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=103574&d=1372873069


Mùa này thủy điện sông đà đang xả lũ, nhìn sông cũng thấy mênh mông, nước đục và hung dữ ra phết. chẳng bù cho mùa khô, các thủy điện thi nhau tích nước, sông cạn có đoạn lội qua được em làm công trình trên HB có lúc phải cho công trường nghỉ cả tuần vì thuyền không ngược chở cát lên đươc.
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=103575&d=1372873069

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=103576&d=1372873069

soncoi
04-07-2013, 00:45
Con đường bê tông mới được nâng cấp rộng thênh thang.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=103578&d=1372873069

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=103580&d=1372873069


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=103579&d=1372873069

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=103577&d=1372873069

soncoi
04-07-2013, 00:57
Đến ngã ba Yên Mông giáp danh địa phận của 2 tỉnh Hòa Bình và Phú Thọ rẽ phải vào TL 316 hướng đi Thanh Sơn. Đoạn đường này cũng rất dộng và vắng xe. chỉ khác là có núi đồi dốc và nhiều cua.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=103584&d=1372873948

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=103583&d=1372873948

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=103582&d=1372873948

tuan_coi
04-07-2013, 05:23
Hehe tối qua ngủ sớm quá ... không biết kụ mở topic mới ... nghe hấp dẫn lắm ...

Tiếp đi kụ chứ đừng trương cái bảng lên như năm ngoái rồi lặn mất tiêu nghe kụ Son coi .

dibuisolo
04-07-2013, 07:55
Chuyện phượt trộm


Cái này gọi là phượt lồng ghép chứ có gì mà trộm bác ...Cung đường có hơi hướm offroad nên thấy lạ và đẹp quá , chắc sẽ hấp dẫn lắm đây ! Tks....

soncoi
04-07-2013, 11:18
Hehe tối qua ngủ sớm quá ... không biết kụ mở topic mới ... nghe hấp dẫn lắm ...

Tiếp đi kụ chứ đừng trương cái bảng lên như năm ngoái rồi lặn mất tiêu nghe kụ Son coi .

He he quan bác?......thấy các bác vui quá nên em bon chen tý mà, không hiểu tại sao mà cứ lúc nào em thấy bệnh viêm màng túi xuất hiện thì lại có cảm xúc để hầu chuyện các bác.... hehe. Chắc đợt này bệnh lý kéo dài nên sẽ cô gắng hoàn thành câu chuyện này.
Dạo này bác ngủ hơi sớm đới nhé. Chắc du bắc mệt lại có "cảnh sát" kèm nên nay tranh thủ trả bài hở bác.....haha.

tamdao012003
04-07-2013, 11:37
Cái này gọi là phượt lồng ghép chứ có gì mà trộm bác ...Cung đường có hơi hướm offroad nên thấy lạ và đẹp quá , chắc sẽ hấp dẫn lắm đây ! Tks....

Cái này là lão ấy đi trộm em đây mà....hheheeh...

soncoi
04-07-2013, 22:33
Cái này gọi là phượt lồng ghép chứ có gì mà trộm bác ...Cung đường có hơi hướm offroad nên thấy lạ và đẹp quá , chắc sẽ hấp dẫn lắm đây ! Tks....
Bác dibuisolo. em mới quen anh bạn bên otofun hôm trước uống với nhau nên em nổi máu côn đồ. chả là trước em cũng tham gia otofun mà. còn việc phượt trộm là trộm tý thời gian của sếp thì ở hồi sau. thanks bác đã động viên.

tuan_coi
04-07-2013, 22:37
Ảnh ọt đâu? Up tiếp lên đi chứ bác Son coi.

korando0035
13-07-2013, 23:00
Tiếp đi các bác ơi!

Quanghong
14-07-2013, 14:24
Đường dẹp quá

korando0035
14-07-2013, 22:43
Bác chủ thớt có con ngựa chiến gần giống Korando của em, em vừa có chuyến phượt Tây nguyên bằng đường HCM. Nhưng chưa có điều kiện úp ảnh lên cho các bác chém. Em cứ đợi bài các bác trước.

soncoi
15-07-2013, 00:22
Bác chủ thớt có con ngựa chiến gần giống Korando của em, em vừa có chuyến phượt Tây nguyên bằng đường HCM. Nhưng chưa có điều kiện úp ảnh lên cho các bác chém. Em cứ đợi bài các bác trước.

sorri sorri các bác. Chắc em viết bài lên có đứa nào trong công ty mách lẻo là em nói xấu sếp mới chết chứ..... ngu quá em kg xóa cái biển số kia là bằng chứng sống cấm cãi....Từ hôm đó tới giờ sếp giao việc cho như núi (vì tôi thấy cậu không có việc gì làm.....) chết *** em không chứ.
Chú ngựa này đã theo em suốt 7 năm rồi bác ợ. GALLOPERII hãng huyndai, công năng cũng giống xe của bác nhưng khác hãng xản xuất. chơi các chú này cứ gọi là cực đỉnh cho những ai thích hành xác. Mai em lại phục vụ các bác tiêp.

Hoằng Lộc
15-07-2013, 00:29
Hehe, nick bác trên OF là gì để e sang em mời bác ly vok, rượu em full roài :)

soncoi
15-07-2013, 00:35
Hehe, nick bác trên OF là gì để e sang em mời bác ly vok, rượu em full roài :)

Đấy là chuyện cách đây 4 năm rùi bác ợ. hình hư là (MYTAYSON) thì phải. chơi đến xích lô thì phải, do nhiều yếu tố nên không tiếp tục qua của nhà bác vok được.hehe thanks bác.

soncoi
15-07-2013, 00:38
Những con đường bê tông rộng thênh thang, được thiết kế rất kiên cố và xuất đầu tư cũng rất lớn nhưng chẳng thấy bóng người nào đi cả. Em đoán đây chính là hiệu quả của việc “Bội thực” nguồn vốn TPCP giai đoạn 2006 đến 2012....hehehe.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=103596&d=1373002406

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=103597&d=1373002406

soncoi
15-07-2013, 00:40
Về việc này em hiểu và ví dư sau các bác nghe xem có củ chuối không nhé....
Có một gia đình bác nông dân vốn ngèo và đông con. Các con của bác đều đã lớn và mỗi người con đều có nột gia đình riêng của mình. Hàng năm việc kiến thiết, xây dựng, tu sửa quy hoạch phát triển của gia đình các con bác, ngoài việc mỗi đứa con phải tự lo cho bản thân gia đình của mình còn lại một phần là được nhận trợ cấp của người cha là bác nông dân theo kế hoạch hàng năm đã được đề xuất và phê duyệt. Nguồn kinh phí ít ỏi hàng năm cấp cho các con là nguồn bác thu từ việc cấy mấy mẫu ruộng, cho đấu thầu ao, chặt ít tre luồng ở trên đồi đem bán, chăn nuôi lợn nái, bò cày .v.v.v.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=103586&d=1372875123

tuan_coi
15-07-2013, 00:53
Lặn đâu không thấy sủi tăm vậy ông em ??? Hôm nay mới phọt ra được có mỗi tí vậy ,

soncoi
15-07-2013, 02:16
Những năm đó. Việc phát triển kinh tế gặp nhiều khó khăn. Thời tiết thay đổi, thiên tai bất thường. Chăn nuôi, chồng cấy các nguồn thu chính đều giảm sút. Nhưng nhu cầu về kiến thiết, tu sửa cho các gia đình của các con cháu là rất cấp thiết, như đường đi, cổng, chuồng trại, nhà WC, v.v.v đã được các con của bác đệ trình rất lâu nhưng nhiều cái vẫn chưa thể đáp ứng được.
Không thể cân đối được việc thu được chi mà việc chi thì không thể không chi được. Bác nông dân họp với vợ và gia đình quyết định đi huy động nguồn kinh phí để lấy tiền cho các con kiến thiết và thực hiện những công việc cấp bách.....
Cách huy động vốn là tổng lực:
1. Nội lực trước. Dùng uy tín của ông huy động các cháu, chắt. Tất cả đứa nào có tiền mừng tuổi đút lợn, đứa được cầm quỹ đi chợ hay bớt được tiền lẻ, hay những đứa đi làm việc cho nhà nước có nguồn thu nhập ổn định..v.v.
Tiếp theo là những cháu đã được ông bảo kê cho làm ăn phát triển suốt bao năm rồi nay gia đình có việc, phải có nghĩa vụ cho ông vay. Ông vay với lãi xuất ưu đãi chứ ông không phải ông xin. (đứa nào ông nhắc đến tên mà không cho ông vay thì cứ liều liệu đới).
2. Ngoại lực là những ông bạn hàng xóm tốt bụng, dù bạn ở sát nhà hoạc những ông ở rất xa. Đối tượng là những ông hay sang ngắm nghía cái ao nhà mình( đoán được là hắn muốn gì ở trong ao), mấy bố thích những hàng cau, hàng cọ nhà mình đánh về để các bố làm cảnh. Và mấy tay có điều kiện ở xa muốn mượn đất làm đường để sang nhà kế bên chọc ghẹo....v.v.
Chủ chương đã được duyệt. kế hoạch triển khai đang tiến hành và nó được đa số các thành viên trong gia đình đồng ý vì tính cấp thiết của nó.

http://thuvienphapluat.vn/archive/Quyet-dinh-01-2011-ND-CP-phat-hanh-trai-phieu-Chinh-phu-vb117016.aspx

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=103585&d=1372875123

korando0035
15-07-2013, 16:48
Tiếp đi bác Sơn ơi!