PDA

View Full Version : [Tổng hợp] Thông tin du lịch Brunei



khi3mkp
26-07-2010, 17:12
Mình đang có kế hoạch đi Brunei mà thông tin chi tiết về nó ít quá, mỗi nơi một ít thông tin vì thế hi vọng ai đã đi rồi có thể chia sẽ với mình vài thông tin:

Địa danh tham quan, giá cả hotel, phương tiện đi lại... Cảm ơn ;)

Mình dự kiến trong 3 ngày sẽ tham quan hết Brunei, hiện tại thì cũng chưa có kế hoạch chi tiết lắm nên vẫn đang ngâm cứu lonely planet để lên kế hoạch.

tinhcavungtau
26-07-2010, 22:56
Đi chơi Brunei chỉ cần hai ngày là đủ. Trong LP nói chung là có đủ hết thông tin các địa danh tham quan, khỏi cần tham khảo thêm ở đâu. Về hotel thì mình ở Brunei hotel, giá $50/đêm, gần bến xe nên tiện đi lại. Hostel thì mình không ở nên không rõ lắm, đâu đó khoảng $10-15/đêm. Ở Brunei gần như không có taxi, chủ yếu mình di chuyển bằng xe buýt, $1/lượt; khu trung tâm nhỏ đủ để đi bộ.

khi3mkp
25-11-2010, 13:46
Đúng là chỉ có giá đó thôi, mình mới check trên agoda không có giá nào thấp hơn nữa. Hix kiểu này nghèo luôn mất :T

dinhquoc
30-05-2011, 22:29
Brunei được biết đến là một quốc gia giàu có từ dầu mỏ, thu nhập bình quân thuộc hàng top trên thế giới. Đất nước này đối với tôi, một người làm thuê lương bình quân chưa đến 3000$/ năm, là nơi xem ra ngoài tầm với. Chờ đợi, chờ đợi và chờ đợi để có cơ hội đến với Brunei. Một ngày kia, BigSale của AA lại đến, một tấm vé khứ hồi SGN-KUL-BWN-KUL-SGN với giá cực rẻ từ trước đến nay mà tôi book được là không thể ngờ: 1tr VND. Biết trước chi phí khá cao của Brunei tôi lọ mọ vào đặt khách sạn dù còn đến 8 tháng mới lên đường. Nhưng hỡi ôi, sốc khi vào Agoda giá phòng thấp nhất cho một đêm thấp nhất cũng tầm $60. Chuyến đi chỉ 3N2D nhưng chi phí KS đã hơn gấp đôi vé máy bay. Hủy chuyến đi sao? Vào Google tìm được một nơi gọi là pusat belia với giá tầm $10/đêm. Thế là bắt đầu lên kế hoạch cho chuyến đi. Các trang mạng thông tin rất sơ sài về Brunei. Thôi kệ, cứ lên đường đã, tới đâu thì tới.

Mossa
08-06-2011, 23:27
Dinh quoc ơi! Bạn có thể cho mình thông tin chi tiết hơn về chuyến đi của bạn được không?
Đặt biệt là pusat belia. Nơi đó như thế nào vậy bạn?

Summer_Flower44
09-06-2011, 23:46
@Mossa: Đây là địa chỉ e-mail của Pusat Belia:

[email protected];
[email protected];
[email protected]

Và địa chỉ website của Pesat Belia: http://www.bruneiyouth.org.bn/

Đây là budget hostel với giường tầng & A/C, ko có ăn sáng, ko có T.V, có hồ bơi với giá B$1.00, gần bến xe bus và khu vực trung tâm. Các bạn ấy rất nhiệt tình, em cứ gửi mail sang là nhận được confirm, ko cần đặt cọc đâu :)

Vani
14-06-2011, 21:50
dinhquoc ơi, viết tiếp đi bạn. Mình đang có kế hoạch đi Mã kết hợp với Brunei đây :). Chờ bài của bạn

dinhquoc
14-06-2011, 22:24
Chuyến bay SGN-KUL đến 9h20 mới khởi hành và còn delay 30'. Đến LCCT lúc 24h, nhân viên hải quan nhập cảnh hỏi :"Mày đi đâu giờ này?" "Dạ, em transit đi Bunei chuyến 6h30 ạ" "Vé đâu?". Sau khi chìa cái vé khứ hồi KUL-BWN-KUL chị ta phán :"Đưa 2 ngón trỏ vô máy". Ngoan ngoãn làm theo cho đến khi 2 đèn LED trên máy lấy vân tay bật xanh chị ta gật đầu đóng dấu cái cộp cho qua sau khi dán vào PP miếng giấy và xé đi phân nửa. Dù đã chuẩn bị tâm lý ngủ bụi tại LCCT nhưng vẫn thấy ngại ngùng sao đó. Nhưng khi tận mắt thấy cảnh nằm ngồi la liệt trên sàn mình cũng mạnh dạn đặt balô làm gối đánh một giấc đến sáng sau khi không quên bật báo thức cho chuyến bay kế tiếp. Brunei đón kẻ lang thang trong một sáng trời mưa lất phất. Ra đến cổng sân bay tuyệt nhiên không thấy bóng dáng xe bus đâu cả dù những bạn đi trước nói có. Nhìn thấy taxi nhưng không dám bén mảng vì khoản B$13/km đầu và B$1 cho km tiếp theo đành cuốc bộ trong mưa ra ngoài. Ngay lúc này đây sao thấy cô đơn lạ, phải chi có một bạn đồng hành nhỉ?. Có lẽ chính phủ Brunei nghe tin có một thằng Vietnam đến thăm nên đưa xe ra đón (vì bus chỉ có mình và bác tài cùng anh lơ xe). Các bạn đi sau cứ yên tâm nhảy lên bus màu tím đi sao rồi cũng về trung tâm thôi, giá vé là B$1/lần.

paven
14-06-2011, 22:48
hihi, hành trình bắt đầu hấp dẫn ghê. Việc đến Brunei vào đêm tối thế này và 1 mình đu xe bus về trung tâm đúng làm người khác ngưỡng mộ. Post thêm ảnh cho hoành tráng dinhquoc nhé.

Mossa
14-06-2011, 23:24
dinhquoc ơi! mình nghe nói là khi từ Brunei về lại KL check in vé tự động, có đúng không? hay là bình thường vậy? Mong có nhiều thông tin mới nhất ở Brunei từ bạn.
Tình hình là mình phải có mặt ở LCCT lúc 5h sáng để đi Brunei nên chắc cũng phải ngủ lại ở sân bay nhỉ?

khi3mkp
15-06-2011, 09:23
@Mossa: đoàn mình mới đi Brunei dịp giỗ tổ về, chỉ share trên fb thôi. Nói chung có đáng để đi, nhưng đi 1 lần rồi thôi. Thông tin thêm về hotel ở đây nhé http://www.jubileehotelbrunei.com/Promotion.html

PeterPan
15-06-2011, 14:22
@Mossa: Bạn có thể tham khảo thêm thông tin về Pusat Belia tại đây (https://www.phuot.vn/threads/13269-Ngất-ngây-theo-nhịp-Kecak-trong-mùa-mưa-Bali/page4#39).

PeterPan thấy Brunei cũng hay, ghé qua một lần cho biết, hoặc có thể kết hợp trong các hành trình khác, như hành trình leo núi Kinabalu của Malaysia ở gần đó chẳng hạn.

dinhquoc
15-06-2011, 20:01
Hiện nay, tại LCCT đi BWN không có quầy check in. Họ trang bị rải rác nhiều máy check in để hành khach tự in vé khởi hành. Sau khi in ra, bạn cần đưa đến quầy Documents Checking để nhân viên AA họ đóng dấu mới xem là hợp lệ. Từ BWN về Kul cũng có máy check in tự động nhưng không hoạt động, bạn vẫn phải đến quầy check in để cân hành lý (kể cả xách tay) và đặc biệt là bạn phải thực hiện nghĩa vụ ..... nộp phí sân bay là B$12, họ chỉ chấp nhận đôla Brunei hoặc Sing nên bạn phải chuẩn bị sẵn. Vấn đề ngủ tại sân bay LCCT được xem là bình thường và bạn phải tranh thủ kiếm chỗ nếu bạn không muốn ngủ ngay đường đi. Nên đem theo túi ngủ hoặc tấm trải mỏng vì nền hoa cương và máy lạnh rất lạnh vào ban đêm.

Mossa
15-06-2011, 22:03
Cảm ơn dinhquoc, PeterPan, Summer_Flower44 và khi3mkp
Thời điểm các bạn đi là 1$Brunei là bao nhiêu tiền Việt vậy?
Đổi tiền ở các quầy ngoại tệ trong trung tâm Sài Gòn chắc là có nhỉ?

@PeterPan: mình tính ghé qua Langkawi hoặc Penang, mà bây giờ vé mắc quá, chắc là đi gần đi như Famosa chẳng hạn.

yamahavu
18-06-2011, 08:28
Có lẽ chính phủ Brunei nghe tin có một thằng Vietnam đến thăm nên đưa xe ra đón (vì bus chỉ có mình và bác tài cùng anh lơ xe). Các bạn đi sau cứ yên tâm nhảy lên bus màu tím đi sao rồi cũng về trung tâm thôi, giá vé là B$1/lần.

Phải chiếc này không dinhquoc:

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=63485&d=1308360071

khi3mkp
18-06-2011, 21:02
@Mossa: lúc đoàn mình đi thì 1 đô Brunei = 18k vnd.
@yamahavu: vé xe bus là đồng giá mà. Đi đâu cũng 1 đồng cả.

dulichonha
18-06-2011, 22:26
@Mossa: Không biết Mossa đi ngày nào và đi cùng ai? Nhưng tôi đưa lịch trình của mình để nếu có trùng thì đi cùng nhau cho vui nhé (tôi là trai Hà Nội, đi một mình).

Thời gian đi từ 1 đến 7-7-2011

- Hà Nội - KUL: AK871 9h20-13h40 (1-7-2011)

- KUL-BRU: AK262 6h45-9h05 ngày 2-7-2011 (ban đầu tôi đặt vé AA đến tận 6-7-2011 mới về lại KUL, nhưng sau coi như mất vé ngày về này để đặt lại).

- BRU-KUL: AK263 9h30-11h45. (4-7-2011)

- KUL-Alor Star: AK5252 20h30-21h25. (4-7-2011)

- Sẽ đi phà từ đây sang Langkawi chơi hết 5-6-2011 và bay từ Langkawi về KUL AK5333 lúc 22h40-23h40 (6-7-2011).

- KUL-Hà Nội: AK870 6h30-8h30 (7-7-2011).

Lịch trình hơi củ chuối một chút vì phải di chuyển nhiều nhưng không sao vì muốn đi nhiều chỗ cho biết. Chắc chắn bạn không trùng lịch trình này rồi, nhưng hy vọng lịch trình từ KUL sang BRU thì trùng.

Hy vọng có bạn nào đó đi trùng những ngày này (dù là một tí ti) thì rất vui được làm quen.

khi3mkp
21-06-2011, 22:25
Đây là hotel mà trong suốt thời gian ở Brunei đoàn chúng tôi đã ở lại. Phòng gồm có 4 giường ngủ, cũng tiện nghi phết nhỉ ;)
https://cC9.upanh.com/23.1015.31086378.3iT0/dsc02016.jpg

Phòng khách có cả bàn ăn, tivi và tủ lạnh nữa nhá.
https://cC6.upanh.com/23.1015.31086455.HzM0/dsc02018.jpg

Khung cảnh từ phòng khách nhìn ra bên ngoài.
https://cC7.upanh.com/23.1015.31086406.k4f0/dsc02017.jpg

Đúng là khung cảnh thanh bình quá, đi nghỉ dưỡng thì hợp lý hơn đi phượt :))

dinhquoc
30-06-2011, 22:37
Sơ đồ các tuyến bus:

https://i1238.photobucket.com/albums/ff489/dinhquoc1/P5200482.jpg

Bạn chọn đoạn mã ở mục IMG Code của photobucket rồi dán vào đây, thì ảnh mới hiện được.

Chú ý post ảnh có chiều ngang nhỏ hơn hoặc bằng 800 pixel bạn nhé.

Chúc bạn thành công.

dinhquoc
02-07-2011, 17:00
Con đường vừa ra khỏi sân bay
https://i1238.photobucket.com/albums/ff489/dinhquoc1/P5200457.jpg
Những chiếc ghe hoạt động ngay chợ bên sông
https://i1238.photobucket.com/albums/ff489/dinhquoc1/P5200458.jpg
Bên trong chợ, cũng không khác gì Việt Nam mấy
https://i1238.photobucket.com/albums/ff489/dinhquoc1/P5200460.jpg
Hàng hóa bày bán trên dĩa, mỗi dĩa có giá B$1
https://i1238.photobucket.com/albums/ff489/dinhquoc1/P5200461.jpg

dinhquoc
02-07-2011, 17:09
Từ cửa sổ khách sạn nhìn ra ngoài
https://i1238.photobucket.com/albums/ff489/dinhquoc1/P5200462.jpg
Xa xa là chợ
https://i1238.photobucket.com/albums/ff489/dinhquoc1/P5200463.jpg
Đường phố trước Pusat Belia
https://i1238.photobucket.com/albums/ff489/dinhquoc1/P5200472.jpg
Gần PB có một ngôi chùa Hoa độc nhất trên đất nước Hồi giáo thì phải?
https://i1238.photobucket.com/albums/ff489/dinhquoc1/P5200473.jpg
https://i1238.photobucket.com/albums/ff489/dinhquoc1/P5200474.jpg
Trung tâm thủ đô nhưng cây xanh rợp bóng khắp nơi
https://i1238.photobucket.com/albums/ff489/dinhquoc1/P5200478.jpg
Toàn xe hơi, không thấy một chiếc xe máy nào cả, ngay trung tâm đấy nhé
https://i1238.photobucket.com/albums/ff489/dinhquoc1/P5200481.jpg

dulichonha
04-07-2011, 15:04
Thỉnh thoảng vẫn gặp xe máy đấy. Lúc thì của cảnh sát, lúc của người dân... nhưng nói chung là ít xe máy. Chỉ cần 2 ngày là đủ ở Brunei, không nên ở nhiều hơn. Vừa rời đất nước này nhưng không thấy tiêng tiếc như những nước khác. Tuy nhiên, vẫn sẽ mãi nhớ một Brunei bé nhỏ nhưng xinh đẹp. Giờ lại chờ lên máy bay để tiếp tục hành trình khác.

dinhquoc
07-07-2011, 22:06
Một vài hình ảnh tại bến tàu đi Kampung Ayer:
https://i1238.photobucket.com/albums/ff489/dinhquoc1/P5200483.jpg

https://i1238.photobucket.com/albums/ff489/dinhquoc1/P5200484.jpg

https://i1238.photobucket.com/albums/ff489/dinhquoc1/P5200485.jpg

https://i1238.photobucket.com/albums/ff489/dinhquoc1/P5200486.jpg

https://i1238.photobucket.com/albums/ff489/dinhquoc1/P5200487.jpg

https://i1238.photobucket.com/albums/ff489/dinhquoc1/P5200488.jpg

https://i1238.photobucket.com/albums/ff489/dinhquoc1/P5200489.jpg

dinhquoc
07-07-2011, 22:08
Nơi này được xem như biểu tượng của Brunei tương tự như Twin Towers của Malaysia

https://i1238.photobucket.com/albums/ff489/dinhquoc1/P5200490.jpg

https://i1238.photobucket.com/albums/ff489/dinhquoc1/P5200491.jpg

https://i1238.photobucket.com/albums/ff489/dinhquoc1/P5200493.jpg

https://i1238.photobucket.com/albums/ff489/dinhquoc1/P5200498.jpg

https://i1238.photobucket.com/albums/ff489/dinhquoc1/P5200497.jpg

https://i1238.photobucket.com/albums/ff489/dinhquoc1/P5200503.jpg

dinhquoc
07-07-2011, 22:09
https://i1238.photobucket.com/albums/ff489/dinhquoc1/P5200505.jpg

Thật lạ là bên cạnh sự xa hoa hào nhoáng cuea đền thờ là sự tương phản giàu - nghèo

https://i1238.photobucket.com/albums/ff489/dinhquoc1/P5200506.jpg

https://i1238.photobucket.com/albums/ff489/dinhquoc1/P5200507.jpg

https://i1238.photobucket.com/albums/ff489/dinhquoc1/P5200510.jpg

https://i1238.photobucket.com/albums/ff489/dinhquoc1/P5200536.jpg

Nghe đâu những đền thờ Hồi giáo chỉ cho phép những người ăn bận lịch sự vào bên trong. Do bận quần short nên mình chỉ mon men đi vòng ngoài. Khi đến cổng vào chẳng thấy ai cả nên đánh bạo rón rén đi qua cổng:

https://i1238.photobucket.com/albums/ff489/dinhquoc1/P5200511.jpg

Lối vào băng qua hồ nước

https://i1238.photobucket.com/albums/ff489/dinhquoc1/P5200513.jpg

dinhquoc
07-07-2011, 22:11
Một vài cảnh bên trong

https://i1238.photobucket.com/albums/ff489/dinhquoc1/P5200514.jpg

https://i1238.photobucket.com/albums/ff489/dinhquoc1/P5200515.jpg

https://i1238.photobucket.com/albums/ff489/dinhquoc1/P5200516.jpg

https://i1238.photobucket.com/albums/ff489/dinhquoc1/P5200518.jpg

https://i1238.photobucket.com/albums/ff489/dinhquoc1/P5200519.jpg

https://i1238.photobucket.com/albums/ff489/dinhquoc1/P5200520.jpg

https://i1238.photobucket.com/albums/ff489/dinhquoc1/P5200521.jpg

dinhquoc
07-07-2011, 22:12
https://i1238.photobucket.com/albums/ff489/dinhquoc1/P5200522.jpg

https://i1238.photobucket.com/albums/ff489/dinhquoc1/P5200523.jpg

https://i1238.photobucket.com/albums/ff489/dinhquoc1/P5200524.jpg

https://i1238.photobucket.com/albums/ff489/dinhquoc1/P5200527.jpg

https://i1238.photobucket.com/albums/ff489/dinhquoc1/P5200531.jpg

https://i1238.photobucket.com/albums/ff489/dinhquoc1/P5200532.jpg

https://i1238.photobucket.com/albums/ff489/dinhquoc1/P5200533.jpg

dinhquoc
07-07-2011, 22:13
Tác giả quá hứng khởi tự "bắn mình" dù không được ăn ảnh cho lắm

https://i1238.photobucket.com/albums/ff489/dinhquoc1/P5200526.jpg

Sau một hồi lượn lờ bên trong mình rất hồi hộp khi gặp vài người Brunei nhưng họ chỉ cười mà không bắt kẻ dám phỉ báng Hồi giáo vì bận quần cộc, thiệt là hú hồn. Thoát ra ngoài kiếm gì ăn nhưng .... đắt quá. lang thang đến bến xe bus mua những thứ này xơi cho qua bữa, B$1/hộp (cơm gà hẳn hoi)

https://i1238.photobucket.com/albums/ff489/dinhquoc1/P5200537.jpg

Chiều nhảy xe bus ra biển

https://i1238.photobucket.com/albums/ff489/dinhquoc1/P5210549.jpg

Bắt gặp một đền thờ nữa trên đường đi

https://i1238.photobucket.com/albums/ff489/dinhquoc1/P5210554.jpg

https://i1238.photobucket.com/albums/ff489/dinhquoc1/P5210553.jpg

Ngay bãi biển có chợ chuyên bán hải sản và các sản vật từ biển được tổ chức rất quy củ. Người dân Brunei đi biển chỉ mua hải sản hoặc câu cá hầu như không thấy ai tắm biển cả

https://i1238.photobucket.com/albums/ff489/dinhquoc1/P5210555.jpg

https://i1238.photobucket.com/albums/ff489/dinhquoc1/P5210556.jpg

dinhquoc
07-07-2011, 22:15
https://i1238.photobucket.com/albums/ff489/dinhquoc1/P5210557.jpg

https://i1238.photobucket.com/albums/ff489/dinhquoc1/P5210559.jpg

https://i1238.photobucket.com/albums/ff489/dinhquoc1/P5210562.jpg

Ở VN chiếc ghe này để phục vụ du lịch nhưng Brunei dùng để lưới cá

https://i1238.photobucket.com/albums/ff489/dinhquoc1/P5210560.jpg

Lang thang dọc bờ biển chán tự thưởng ly kem B$2.5 vừa ăn vừa tiếc vì ...dở quá

https://i1238.photobucket.com/albums/ff489/dinhquoc1/P5210564.jpg

Có lúc đang đi trên đường phố, nếu bạn dừng lại bên đường chỉ để nhìn ngắm xe cộ nhưng lập tức dòng xe dừng lại và ra tín hiệu cho bạn qua đường mặc dù họ đang chạy rất nhanh

https://i1238.photobucket.com/albums/ff489/dinhquoc1/P5210572.jpg

Và đây là ngôi nhà bên đường, mỗi nhà có vài chiếc xe hơi như ở VN ta vài chiếc xe máy vậy

https://i1238.photobucket.com/albums/ff489/dinhquoc1/P5210570.jpg

dulichonha
08-07-2011, 11:57
Bác Quốc đi bãi biển nào vậy? Em ra bãi Muara vào ngày chủ nhật, người địa phương tập trung nướng đồ ăn uống, vui chơi cũng hay. Đúng là chẳng ai tắm, kể cả thanh niên đầy ra cũng chỉ chơi trên bờ. Em cứ trần trùng trục ra bơi, một mình một bãi biển. Các em gái Hồi giáo cứ thẹn thùng nhìn thôi. Mỗi tội sưng vù người vì nhiều con bọ bé li ti đốt.

yamahavu
08-07-2011, 15:51
Xin lỗi Chủ thớt, cho mình ké vài tấm hình nha::)

@dulichonha:
Có người cũng tấm như bạn mà:

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=64242&d=1310114732

À! đây mới đúng:

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=64243&d=1310114732

yamahavu
08-07-2011, 15:55
Mình cũng rất thích vẻ đẹp của Thánh đường Hồi giáo này:

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=64244&d=1310114732

Và Taxi thủy ở đây nữa:

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=64245&d=1310114732

Cám ơn Chủ thớt thật nhiều! (S)(S)(S)

Mossa
08-07-2011, 19:01
Oh, có Taxi thủy, mình mới thấy lần đầu, không biết đi taxi này ở đâu và khoảng bao nhiêu vé/chuyến và nó có thể chở được khoảng bao nhiêu người vậy anh yamahavu?

dinhquoc
08-07-2011, 20:05
Cái máy mini của mình lấy không hết thánh đường nhưng được cái tiện dụng chụp xong nhét túi. Đi ngao du mà họ cứ tưởng là đi ăn ....mày. Chẳng ai dám đến gần nên đâm ra ...khỏe. Đi đâu, giờ nào cũng chẳng sợ cướp mà ngược lại mới lạ. :D .

dulichonha
09-07-2011, 00:28
@yamahavu: Có thể hôm bác đi thì có người tắm biển. Còn hôm em đi thì cả bãi làm gì có ai ngoài em.

@Mossa: Water Taxi này hoạt động ở làng nổi Kampong đó. Họ dùng để chở người dân đi lại, trẻ con đi học. Như tôi đã nói, bạn đi thăm làng nổi thì nhớ trả giá. Thường là họ chở mình đi 1 giờ. Nhưng đi quanh làng, không dừng lại thì chỉ 15 phút là xong, giá sẽ rẻ hơn chút.

dinhquoc
10-07-2011, 21:58
Cũng dễ hiểu thôi vì văn hóa Hồi giáo không khoe ..... cơ thể nên chẳng ai tắm biển cả. Trước khi đi nghe nói không được nhìn phụ nữ nếu không muốn bị cảnh sát hỏi thăm và trai gái không được có hành động vượt quá giới hạn nhưng thực tế trai gái ôm nhau, nắm tay, cưỡi lên lưng nhau và nhìn phụ nữ Brunei vô tư cũng chẳng thấy sao. Mà cũng chẳng thấy cảnh sát đâu cả.

khi3mkp
13-07-2011, 11:53
Oh, có Taxi thủy, mình mới thấy lần đầu, không biết đi taxi này ở đâu và khoảng bao nhiêu vé/chuyến và nó có thể chở được khoảng bao nhiêu người vậy anh yamahavu?
Lúc đoàn mình đi thì chia làm 2 chiếc, một chiếc 5 người và 1 chiếc 6 người. Lúc đó đoàn mình đi giá vé 20$.

tracyowen
16-07-2011, 20:51
Mình vừa trở về VN sau khi ăn sinh nhật quốc vương Brunei xong (15/7), đúng là Brunei đi để biết, để thấy một đất nước nhỏ bé, thanh bình và giàu sụ thì thế nào. Ở Brunei hầu như không có nhà cao tầng, trong thành phố thì chiều cao tòa nhà phải thấp hơn chiều cao của thánh đường hồi giáo của Sultan, nếu gặp nhà tầng thì đã ra ngoại ô hoặc là tỉnh khác rồi. Mình chỉ ở Brunei 2 ngày, không tốn một giọt mồ hôi dù nắng nóng gay gắt. Brunei nhỏ bé hiền hòa chỉ đi 1 chút là hết miền đất phía Tây (không trekking sang khu rừng rộng lớn phía Đông), qua Bandar, KB (hình như viết tắt của Kuala Belait), Tutong, Seria, Muara.
Bãi biển ở Brunei vắng lặng, gió lồng lộng làm xào xạc rừng thông, nước biển xanh trong (tuy không trong như mình vẫn thấy ở các bãi biển ở Thái , Nha Trang hay châu Âu) vì gần cửa sông nhưng biển Brunei vẫn để lại ấn tượng bởi vẻ đẹp hiền hòa, không xô bồ bởi các dấu hiệu làm du lịch. Ở một khu gọi là Taman Rekreasi là một điểm du lịch nho nhỏ dành cho các cuộc picnic gia đình, với các lò nướng BBQ được chuẩn bị sẵn, cuối tuần các gia đình chỉ việc chuẩn bị các vật dụng cần thiết, lái xe đến đây hoặc Pantai Serasa, Pantai Muara là có thể sẵn sàng relax, tắm biển, cắm trại, vui đùa thư giãn.
Ở Brunei, trừ Jerudong Playground là thấy có bán vé vì đó là khu vui chơi, còn các địa điểm khác hoàn toàn miễn phí, nay thời huy hoàng của Jerudong park đã lùi xa, chỉ còn lại hình ảnh một khu công viên phức hợp rộng lớn, đã từng được đầu tư công phu theo mô hình Disneyland và giờ hoang phế, trước đây tìm được một chỗ đậu xe để vào Jerudong Park là cực khó, giờ thì gặp người đến đó chơi còn khó hơn.

dinhquoc
19-07-2011, 09:21
Đi đâu cũng thấy "No smoking - By law" nhưng cửa hàng vẫn bán với giá khoảng 120 ngàn - Malboro và mọi người vẫn phì phèo khi chạy xe và ngay cả phụ nữ cũng nghiện. Tàn thuốc trên vỉa hè thì nhan nhản.

2LúaMiềnTây
19-07-2011, 10:47
Các bạn có ai đi đường bộ từ Brunei sang Kota Kinabalu chưa? Mình dự định làm chuyến này và tìm thông tin thấy có bus đi từ Tây Brunei, nhập cảnh vào Malay qua cửa khẩu đường bộ rồi lại đi xuyên qua Đông Brunei, nhập cảnh thêm lần nữa, rồi đi sang KK lại xuất và nhập thêm lần nữa. Quãng đường rất ngắn nhưng phải chời đợi ở cửa khẩu nhiều lần. Lúc về mình sẽ từ KK về Begawan bằng phà.
Ai có kinh nghiệm thì chia sẻ với nhé...

khi3mkp
03-08-2011, 14:15
Thêm vài cái hình cho các bác.
Cung điện Hoàng Gia.
https://cC4.upanh.com/25.978.33154593.1BG0/dsc02029.jpg

Làng nước nổi. Vài thành viên của đoàn trong chuyến đi Brunei.
https://cC3.upanh.com/25.978.33154602.8UU0/dsc02046.jpg
Cảnh sinh hoạt chẳng khác mấy so với ở vn.
https://cC0.upanh.com/25.978.33154609.4kn0/dsc02060.jpg
https://cC0.upanh.com/25.978.33154629.IZ70/dsc02063.jpg
https://cC1.upanh.com/25.978.33154640.9Sj0/dsc02065.jpg
Cái này bằng vàng thật nhá.
https://cC5.upanh.com/25.978.33154644.Gh70/dsc02074.jpg
Khách sạn trong khu Seria.
https://cC7.upanh.com/25.978.33154646.M80/dsc02076.jpg

linhnam
13-12-2011, 00:07
Cảm ơn chủ bút - đúng là rất khó kiếm thông tin về đất nước nhỏ bé này!

Imquoc
13-12-2011, 09:07
Tổng chi phí chuyến đi của bạn tất cả là bao nhiêu vậy, nếu ở HN thì cái giá bay 1tr chắc không thể có, nếu sang đó mà chơi khoảng bao nhiều thì có được chuyến đi như bạn vậy?

thu_antina
02-11-2012, 10:22
Ban ơi pusat belia có gần trung tâm ko bạn. Tớ muốn phượt Brunei lâu rùi đang ấp ủ sang năm đi tìm hiểu thông tin về nước này mà ít quá.

lilac
02-11-2012, 11:44
@thu_antina:
Pusat Belia ngay trung tâm, đi bộ khoảng 10 phút là đến Thánh Đường Hồi Giáo, ngay đó là khu trung tâm ăn uống, mua sắm... Đi khoảng 15 phút là đến bến xe bus trung tâm. Đi bộ khoảng 15 phút là đến bến phà (đi thăm làng nổi).

Cara
23-07-2013, 15:12
Brunei ở chi dài thế, với mình 1 ngày là đủ, chỉ cần đi khúc trung tâm có cái nhà thờ á, dạo 1 vòng 2h khu đó là muốn hết cảnh đẹp, thuê xuồng đi 1 vòng quanh làng nổi lớn nhất TG them chừng 2-3h nữa, bắt bus 1-2 vòng đi quanh là hết cái ngắm rồi. Bên đó ở tập trung, nên đất rộng nhìn nhà cửa thưa thớt, ăn chơi thì k có gì do người Hồi Giáo khắt khe lắm. 1 đô Brunei bang 1 đô Sing, có thể xài đô Sing bên đó họ chap nhận luôn. Qua đó ở đắt kinh, đi lại cũng đắt kinh, nói chung cái gì cũng đắt kinh mà chẳng thấy cái gì hấp dẫn trừ mấy cái ngắm nghía được như mình nói trên. Hoàng gia Brunei tuy có cái trung tâm thương mại rộng mênh mông đấy nhưng đi shopping toàn bay sang Sing không hà.

hoangvanphuong75
24-07-2013, 07:32
Ở Youth hostel 10 đồng OK, không gặp được anh sếp quản lý hostel này thì gọi cho him, số ĐT dán ngay đó. Brunei buồn, 1 ngày là đủ, nếu đã lỡ mua vé rồi thì qua đảo Labuan đẹp, tắm biển, thăm bảo tàng biển free, mới ở đó 2đêm tháng 7 này, lúc ngồi SB Labuan về KL tưởng chỉ có 2 người Việt, ai ngờ có 2 em người VN đến chào nói đến đây chơi 1 ngày 1 đêm rồi về, VIP wa ha. Labuan seafood rẻ, Socolate và bia rượu duty free cho Labuan ở nước Malaysia. Ah đồng hồ hàng hiệu rẻ, thấy Casio 100RM, mà trong Big C mình bán trên 2 tr. Tiệm đồng hồ ở Labuan bán nhiều nhãn hiệu khác nữa.

9mares
25-07-2013, 09:21
Đên Brunei có thể ở ngoài làng Kampong Ayer, khu làng này có 1 khu chính phủ mới cho xây lại, đẹp long lanh. phòng ở đó tầm 30$/ đêm. Người dân ở đó người ta nói đùa đó là khu Vience của Brunei. Đợt mình đi cũng chỉ ở lại 1 ngày.

gophieudu
30-09-2013, 16:33
Ai cũng nói du lịch Brunei chán nhưng vô tình mình đọc được đoạn cảm nhận phượt Brunei,thấy cũng hay hay: http://www.chaan.info/2013/09/to-mo-i-du-lich-brunei.html#.UklCkdihuM9 ,

Brunei chỉ có vậy nên không cần nhiều thời gian mà chỉ ở 2 ngày một đêm là đã đi hết đất nước. Brunei tuy không có gì đặc sắc nhưng tôi cảm thấy có cái gì đó hay hay khó tả, khác hẳn với những gì tôi đọc trên những diễn đàn người ta chê xối chê xả về đất nước này. Mà cũng không nói được vì đi chơi với mỗi người có một kiểu thưởng thức trải nghiệm khác nhau đâm ra nhận xét về nơi đến sẽ khác nhau. Chắc do tôi già rồi nên cứ đi đâu yên bình, con người thân thiện không bon chen là thấy mình có cảm tình với nơi đó…

Là đất nước Hồi giáo nên không có rượu bia thuốc lá gì được bán ở xứ này cả. Ở đây shopping mall hay hàng quán chi cũng nghỉ bán sớm bưng. Mới 8pm là họ lục đục đóng cửa không cần bán buôn gì mặc dù tôi & hai người bạn còn đứng coi đồ lựa chọn. Rồi đến 9pm là phố xá vắng hoe vắng hoắc… nhà ai về nhà nấy ngoại trừ vài ba quán cafe gần khách sạn tôi còn người ngồi là những người nước ngoài họ đang đi làm việc tại đây chứ chẳng tìm ra dân bản địa đi chơi đêm…

Ở Brunei người nước ngoài từ Philippines, Thailand, Indonesia, Malaysia hay Việt Nam mình qua đây đi làm khá nhiều. Đa phần làm bên xây dựng, bán nhà hàng, giúp việc… Theo những người tôi hỏi thì lao động qua đây làm lương cao hơn & được cái không có gì để ăn chơi… nên họ dư dả được rất nhiều để gởi về cho gia đình mình.

...

Có cả thông tin du lịch Brunei nữa: http://www.chaan.info/2013/09/mot-so-kinh-nghiem-du-lich-brunei-rat.html#.UklCj9ihuM8

lilac
30-09-2013, 17:35
Thật ra mình lại rất thích Brunei. Cảm giác ngồi trên tàu đi dạo làng nổi Kampong Ayer, gió mát rượi, trời xanh ngắt hay cảm giác lang thang trên những con đường vắng lặng, ngắm nhìn nhịp sống chầm chậm trôi.

Với mình, Brunei là1 đất nước nhỏ bé & giàu có. Nhỏ bé đủ để du khách "quần hết" trong 2 ngày. Giàu có đủ để cuộc sống người dân diễn ra chầm chậm...Đi để cảm nhận một bầu trời trong vắt, xanh ngắt, một cuộc sống được chính phủ bảo bọc với rất nhiều lợi tức xã hội.

Bichngoc2603
26-02-2015, 01:24
Mình vừa từ Brunei về và muốn chia sẻ cho các bạn một thông tin rất hữu ích. Vì là con gái lại du lịch một mình nên để cho an tâm mình đặt khách sạn hơi mắc một chút( khoảng 1tr2 một đêm) . Tuy nhiên khi gọi điện comfirm thì rất ngạc nhiên vì họ nói sẽ cho xe riêng đưa đón sân bay miễn phí và khách sạn còn có dịch vụ shuttle service - có nghĩa là bạn có thể sử dụng xe và lái xe của khách sạn từ 9h sáng đến 9h tối để đi thăm quan quanh Brunei hoàn toàn miễn phí. Khách sạn mình đã ở là The capital residence suite. Kết quả là cả chuyến đi mình chỉ phải trả mỗi tiền ăn trưa và tối, còn hầu như không phải chi gì thêm. Đúng là Brunei - đắt mà hóa rẻ.

daisyh
24-03-2015, 19:53
Mình vừa từ Brunei về và muốn chia sẻ cho các bạn một thông tin rất hữu ích. Vì là con gái lại du lịch một mình nên để cho an tâm mình đặt khách sạn hơi mắc một chút( khoảng 1tr2 một đêm) . Tuy nhiên khi gọi điện comfirm thì rất ngạc nhiên vì họ nói sẽ cho xe riêng đưa đón sân bay miễn phí và khách sạn còn có dịch vụ shuttle service - có nghĩa là bạn có thể sử dụng xe và lái xe của khách sạn từ 9h sáng đến 9h tối để đi thăm quan quanh Brunei hoàn toàn miễn phí. Khách sạn mình đã ở là The capital residence suite. Kết quả là cả chuyến đi mình chỉ phải trả mỗi tiền ăn trưa và tối, còn hầu như không phải chi gì thêm. Đúng là Brunei - đắt mà hóa rẻ.

Tuyệt quá, mình vừa book vé đi Brunei xong. Chờ đợi ngày lên đường sao dài lê thê

taophuongtao
24-03-2015, 21:14
Tuyệt quá, mình vừa book vé đi Brunei xong. Chờ đợi ngày lên đường sao dài lê thê

Bạn book vé đi Brunei ngày nào đấy?

duongvannam
25-03-2015, 16:24
sao coi hình không thấy gì hấp dẫn dạ ta?

daisyh
25-03-2015, 20:51
Bạn book vé đi Brunei ngày nào đấy?

Thông tin vé đi ngày 11 thang 3 / 2016, chuyến 20 h15 (SGN) 23h 05 (KUL).
Về ngày 16/03/2016 . chuyến 18h50 ( Kul) - 19h45 ( SGN) , Giá vé 37.5usd. chị có mua bảo hiểm thêm 5usd nữa.
Vé đi Brunei ngày 12/3 chuyến 06h45 về 14/03 chuyến 16h25 tổng cộng 156 Myr là khoảng42 usd,bảo hiểm và phí thanh toán tổng cộng 53.7 us
Đang khuyến mãi đótaophuongta, nếu bạn đi thì book cùng nha, có mấy người bay từ SG và có thêm 3 bay từ đà nẵng

vaputin
23-04-2015, 00:40
Mình vừa từ Brunei về và muốn chia sẻ cho các bạn một thông tin rất hữu ích. Vì là con gái lại du lịch một mình nên để cho an tâm mình đặt khách sạn hơi mắc một chút( khoảng 1tr2 một đêm) . Tuy nhiên khi gọi điện comfirm thì rất ngạc nhiên vì họ nói sẽ cho xe riêng đưa đón sân bay miễn phí và khách sạn còn có dịch vụ shuttle service - có nghĩa là bạn có thể sử dụng xe và lái xe của khách sạn từ 9h sáng đến 9h tối để đi thăm quan quanh Brunei hoàn toàn miễn phí. Khách sạn mình đã ở là The capital residence suite. Kết quả là cả chuyến đi mình chỉ phải trả mỗi tiền ăn trưa và tối, còn hầu như không phải chi gì thêm. Đúng là Brunei - đắt mà hóa rẻ.

Chính xác là như vậy, Va cũng vừa ở đây. Thay vì book qua Agoda hay hotels.com, các bạn có thể đt trực tiếp hay gửi mail cho ông Abdul Rani Siteh, tổng giám đốc KS để có thể được bớt giá 15-25%. Email: [email protected]. Các bạn cứ nói là bạn của Dr. Vinh, do Dr. Vinh giới thiệu. Ở KS này có ăn sáng tuy đơn giản nhưng cũng khá OK. Vì đi lại ở Brunei hơi phức tạp, taxi rất ít, cả nước có 40 chiếc, 20 chiếc đậu ở phi trường, không có xe ôm, xích lô... nên bạn phải lệ thuộc buýt hay đi bộ dưới cái nắng chang chang. Mất nhiều thời gian và sức lực. KS này cũng gần trung tâm thủ đô đi lại cũng tiện nhưng tốt nhất là tận dụng dịch vụ miễn phí của họ, từ 9h sáng cứ 2 tiếng đưa hoặc đón 1 lần cho tới 9h tối. Họ không từ nan chạy cả giờ để đưa Va thăm cảng biển Muara. Nếu thấy tài xế vất vả boa vài đô uống nước. Đô Singapore=đô Brunei nên nếu bạn có đô Sing thì mang qua đây xài thoải mái và ngược lại.

Mossa
27-05-2015, 09:03
Chào các bạn, năm trước mình đi Brunei khi về còn 78 Đô Brunei (với số tiền mình xài 2 ngày ở Brunei đó). Bạn nào có nhu cầu đổi tiền thì liên hệ mình nhé! Cảm ơn!

Mossa
27-05-2015, 09:08
Chào các bạn, năm trước mình đi Brunei khi về còn 78 Đô Brunei (với số tiền mình xài 2 ngày ở Brunei đó). Bạn nào có nhu cầu đổi tiền thì liên hệ mình nhé! Cảm ơn!

HaThuy_Katie
27-05-2015, 12:35
em cũng đang muốn đi brunei từ Kota -kinabalu mà nghe có vẻ phương tiện đi lại ở đây ko đc thuận tiện lắm nhỉ. hay lại chuyển qua phương án đi máy bay ta?>

duongvannam
26-06-2015, 19:46
1. Các bạn ơi, mình sắp ở Brunei ngày 6,7,8 tháng 7 năm 2015. Mà giờ kiếm cái hostel giá 10 đô mà không liên lạc được với nó. Mình lo lắng quá các bạn ơi! 2 cái hostel này nè mà gửi mail nó không trả lời. Không sao liên lạc được.

- Pusat Belia (Youth Centre Hostel): Simpang 336-17, Jalan Kebandasan, Bandar Seri Begawan

- Harmoni Ria Guesthouse: 21 Jalan Medewa, Km 7, Jalan Tutong, Bandar Seri Begawan



2. Đi xe bus từ sân bay về khách sạn như thế nào các bạn? Chuyến xe đó có sơ đồ để biết mà đi tham quan không ạ?
3. Ăn uống bên đó có mắc không ạ? Có KFC hay gì để ăn không ạ?

XIn chân thành cám ơn!

duongvannam
27-06-2015, 14:16
mong các bạn giúp đỡ ạ

thunhimpro
28-06-2015, 22:50
Đọc lại và đọc hết cái topic này và quyết định: Sẽ đi Brunei vào 2 ngày Thứ 7 + CN để khám phá cho biết. Giờ là lúc đi kiếm bạn đồng hành. :D

hoangvanphuong75
29-06-2015, 15:28
Thông tin thêm duongvannam cũng inbox hỏi.
Đi khu nhà nổi không cần đi bằng thuyền... ngay trung tâm có cái siêu thị (chỉ có 1 cái này bé tí) đối diện hướng về phía khu nhà nổi có lối đi bằng cầu thang gỗ cho dân cư của nơi này. Thấy họ đi, đi theo, người Bru rất thân thiện sẽ khám phá hết ngóc ngách khu nhà nổi này không mất đồng nào hết.
Có nhà thờ, bán tạp hoá, quán cafe...tất cả trên sông phục vụ nhanh cho " xóm nhà gỗ" mới hiểu họ sống, sinh hoạt ra sao, rất sạch sẽ... phơi quần áo tại đâu, đặt chậu hoa chỗ nào... không 1 cọng rác, túi nylon dưới sông (chỗ nhà họ phía trên) chỉ thấy tôm, cua còng phía dưới khi thủy triều xuống.
Bru rất buồn, chợ họp sớm, giá bữa ăn chợ này rất rẻ, phục vụ người lao động 1 xuất 1$ bru.
Họ nghe người Vietnam qua dulich thì ngưỡng mộ lắm, dưới mắt họ Vietnam mình đẹp và giàu và đúng vậy ngoài cái Mosque biểu tượng ra thì chẳng có gì xem nhiều.
Nếu ngoài cái Mosque, phía bên Labuan đảo của Malaysia, nhộn nhịp và trù phú hơn, chưa kể thủ phủ Kota Kinabalu của Malaysia tuyệt vời hơn nhiều (Kota Kinabalu có tàu cao tốc đi Brunei, ngang qua Labuan).
Dân bụi nếu không bắt được hostel 10$ phải vào hotel 35$ họ tranh thủ chạy qua Labuan chơi, có tắm biển... rồi quay lại Bru theo plan rồi bye bye chắc không có lần thứ 2. Vì ai cũng muốn được đến thấy nước Bru cho biết coi như đi hết ĐNA, thấy cái Mosque biểu tượng.