PDA

View Full Version : [Chia sẻ] Lang thang cung đường mới: Sài Gòn - Bà Rịa - Đà Lạt - Phước Tỉnh - Sài Gòn.



herotng
14-05-2013, 19:50
Kể từ chuyến đi Dalat lần 2 của Nó và Em với nhiều cảm xúc và kỷ niệm cũng đã gần 9 tháng rồi. Nó nhớ Dalat lắm, nhớ lâu rồi nhưng không có dịp đi. Từ đầu năm, Nó và em chỉ thực hiện 1 chuyến nhỏ về miền Tây (Mỹ Tho, Rạch Miễu Bến Tre) nên chân tay nó ngứa ngáy lắm rồi. Chuyến đi Mỹ Tho, Cồn Phụng tuy ngắn ngủi nhưng nó cho em thấy đặc trưng sông nước miền tây, nét đặc trưng của QL 50, khám phá Mỹ Tho, Rạch Miễu (cầu và phà cũ), còn nó thì 1 mình khám phá cồn Phụng. Chuyến đi như khởi động đầu năm dù nó biết rằng thực hiện một chuyến đi là 1 sự khó khăn, nhưng nó vẫn cố gắng.
Kỳ nghỉ lễ 30/4 sắp tới, tin dc nghỉ 5 ngày làm nó nghĩ ngay tới 1 chuyến lang thang. Nhưng đối với em đi vào dịp lễ 1 chuyến đi dài ngày rất khó, khó xin phép gia đình. Nó thì cố thuyết phục em cô gắng để đi, và em thử. Chỉ thử thôi nhưng thật vui đã dc chấp nhận. Nó mừng lắm, nó đã có kế hoạch cho chuyến lang thang từ trc ngay cả khi em có đi cùng nó hay không. Nếu em không đồng hành thì nó sẽ độc hành và tranh thủ về thăm em.
Chuyến đi được lên kế hoạch chi tiết để nó thông báo cho em biểt:
- Thời gian: Từ tối 26/04 đến tối 30/04 (4 ngày 4 đêm)
- Cung đường: chia làm 4 chặng
+ Chặng 1: Quận 9 - Bến phà Cát Lái - Nhơn Trạch - QL 51 - Bà Rịa. Đón Em, khoảng 100km
+ Chặng 2: Bà Rịa - QL 56 - TT Ngãi Giao - TL 765 - TT Gia Ray - TL 766 - TL 713 - TT Võ Xu - Mé Pu - Đèo Tà Pứa - QL20 - đèo Bảo Lộc - Thác Đam Bri - QL 20 - đèo Prenn - Dalat. (Lưu lại ở Dalat 2 đêm) khoảng 400km, tính quảng đường khám phá Dalat.
+ Chặng 3: Dalat - TT Di Linh - Gưng Rế - QL 27 - đèo Gia Bắc - TT Ma Lâm - Phan Thiết - TL719 - Kê Gà - TL709 - TX LAGI - QL 55- Bình Châu - Đường ven biển - Long Hải - Phước Tỉnh. Khoảng 340km. Ở lại Phước Tỉnh 1 ngày, tạm biệt Em.
+ Chặng 4: Phước Tỉnh - TL 44A - Bà Rịa - QL 51 - Nhơn Trạch - Bến Phà Cát Lái - Quận 9. khoảng 110km
- Tổng chiều dài: 951 km.

https://i1224.photobucket.com/albums/ee362/herotng/0_zps4d61cc66.png
- Kinh phí: 3 triệu, trong đó 1 triệu tiền phòng KS ở Dalat dịp lễ.
Rồi cái ngày thứ 6 đó cũng đến, nó vẫn đi làm nhưng đang rất háo hức cho chuyến đi. Nó tranh thủ đi bảo trì cho chiến mã Ju của nó, Nó thay nguyên 1 cái ruột xe mới và không quên dặn nhân viên bảo trì Yamaha là cẩn thận. Thế nhưng vẫn làm nó thất vọng, được nói đến phần sau.
Chiều ngày 26 nó đi làm về đúng giờ và chuẩn bị tận hưởng kỳ nghĩ. Chuẩn bị hành lý, máy ảnh xong xui nó chào mọi người đển lên đường. Chặng 1 bắt đầu, nó đặt ra chặng 1 đễ dễ hình dung chuyến lang thang chứ chặng đường này nó đã đi thành quen lắm rồi.
7h tối nó xuất phát, chiến mã trc cửa nhà sẵn sàng lên đường

https://i1224.photobucket.com/albums/ee362/herotng/1_zps0d9a43b2.jpg (http://s1224.photobucket.com/user/herotng/media/1_zps0d9a43b2.jpg.html)
7h30 nó qua phà Cát Lái, bến phà không bị kẹt. Có thể ngày mai mới là ngày cao điểm, kỳ nghỉ đến 5 ngày mà.

https://i1224.photobucket.com/albums/ee362/herotng/2_zps458b3d1f.jpg (http://s1224.photobucket.com/user/herotng/media/2_zps458b3d1f.jpg.html)
Nó nhàn nhã, từ tốn lang thang qua các rừng cao su Nhơn Trạch trong đêm tối, nó tàn tàn đi trên QL 51. Không gì phải vội vã cả, kế hoạch là nó đến Bà Rịa đón em 9h tối mà. Hơn 8h30 đến Bà Rịa, nó lụi cụi chụp ảnh cây cầu biểu tượng của TX trc kia và giờ là TP Bà Rịa.

https://farm9.staticflickr.com/8549/8710075893_a151b2490b_z.jpg
Hơn 9h nó vào trường gặp em, Em cũng đã xong việc. Nó cùng em đi ăn tối và lang thang dạo phố Bà Rịa. Bà Rịa đối với nó đã rất thân quen, nó như thuộc hết các con đường và quán xá ở TP này. Vẫn hủ tiếu ở xóm đình cho bữa tối muộn, nó và em về trường, em chuẩn bị thêm 1 ít để mai lên đường chặng 2 của chuyến lang thang.
...........

herotng
14-05-2013, 20:07
Chặng 2: Bà Rịa - Dalat.
Tối đó nó tranh thủ ngủ sớm để mai lên đường, cũng giống như chuyến đi năm ấy và nhiều chuyến đi trc của nó, nó không tài nào ngủ được. Tối hôm trc nó cũng mất ngủ, nó chỉ ngủ được khoảng 4 tiếng đến thời điểm này. Tôi nay nó lại mất ngủ, dù rút kinh nghiệm nó đã không uống cafe. Cố lắm nó cũng chợp mắt được khoảng hơn 2 tiếng đồng hồ, 4h nó đã dậy và chờ em. 4h30 em dậy và xuống cùng nó chuẩn bị lên đường. Mọi người vẫn ngủ say.
5h, mọi thứ đã sẵn sàng và lên đường nào.

https://i1224.photobucket.com/albums/ee362/herotng/3_zps2f79b8ca.jpg
Tinh thần của nó và em rất tốt để chuẩn bị chuyến đi. Hứa hẹn 1 chặng đường dài đầy thú vị và thử thách.

https://i1224.photobucket.com/albums/ee362/herotng/4_zps9baf24b5.jpg
Trời Bà Rịa vẫ còn tối, QL 56 vắng tanh, thỉnh thoảng thấy 1 vài chiếc xe máy, 2 chiếc xe chở đoàn đi du lịch. Bình minh lên rất nhanh, đúng là mùa hè. Lang thang trong bầu không khí trong lành của sáng sớm thật cảm giác rất thoải mái, gần 6h đến Ngãi Giao.

https://i1224.photobucket.com/albums/ee362/herotng/5_zps4a901ddd.jpg
Rẽ phải vào đường Ngãi Giao Hòa Bình, Em lúc này làm hoa tiêu với google maps đã đương sẵn. Hết TT Ngãi Giao

https://i1224.photobucket.com/albums/ee362/herotng/6_zps99bd0b6b.jpg
Tiếp tục đến ngã ba rẽ vào tỉnh lộ 765. Dù xem bảng chỉ dẫn và google maps nhưng 2 đứa vẫn bị luột qua ngã rẽ này vì đường đang làm rất xấu nên không nghĩ đó là đường 765.

https://i1224.photobucket.com/albums/ee362/herotng/7_zps18e3555f.jpg
Mặt trời bắt đầu lên trên cánh đồng.

https://i1224.photobucket.com/albums/ee362/herotng/8_zps064b7577.jpg
Bình minh thật tuyệt, những đống đá đõ ngổn ngang bên đường đang làm. Em đang tự hào cái máy palm của mình chụp hình rất đẹp.

https://i1224.photobucket.com/albums/ee362/herotng/9_zpsc7e21c09.jpg
............

khiemves
15-05-2013, 12:32
tiếp tục đi bác chủ :)

herotng
15-05-2013, 16:56
Bà Rịa Vũng Tàu là tỉnh có cơ sở hạ tầng giao thông rất tốt, đường xa ở các xã, thị trấn, huyện được làm rất khang trang. Đường 765 đang làm có lẻ cũng rộng và khang trang như những con đường TL khác ở tỉnh này. Nhưng trước mắt phải chịu khó đi đường xấu lúc đang làm. Nó nói với em, chắc chắn qua địa phận Đồng Nai sẽ hết đoạn đường đang làm. Quả đúng như vậy, vừa qua bảng địa phận Đồng Nai, hết đoạn đường đang làm. Đường nhỏ, nhưng vẫn tốt.
Mặ trời bắt đầu lên trên TL 765, đoạn qua địa phận Đồng Nai

https://i1224.photobucket.com/albums/ee362/herotng/10_zps9549f98b.jpg
Nó và em vừa đi vừa nói chuyện và tận hưởng cảm giác lang thang dưới ánh nắng mặt trời sớm mai. Không khí vùng quê rất đặc trưng, yên ả và trong lành. Chẳng mấy chốc nó và em đã đến TT Sông Ray, huyện Cẩm Mỹ. Học sinh vẫn đi học, hàng quán bên đường bắt đầu rôm rả.

https://i1224.photobucket.com/albums/ee362/herotng/11_zpsefa143b6.jpg
Mùa hè đã đến, trên QL 56 nó nghe rôm rả tiếng ve sáng và ở đây nó nhìn thấy những cây phượng rực đỏ bên đường quê làm cho lữ khách càng phấn chấn, háo hức.

https://i1224.photobucket.com/albums/ee362/herotng/12_zps53369385.jpg
Qua TT Sông Ray nó thẳng tiến về hướng QL 1A để đến TT Gia Ray. Đên 1 cánh đồng sau khiqua những rừng cao su, mặt trời vẫn có ánh vàng của nắng sớm.

https://i1224.photobucket.com/albums/ee362/herotng/13_zps1eff3f09.jpg
Bình minh trên cánh đồng, còn sương đọng trên cánh đồng, xa xa là những rặng núi. Nơi nó sẽ đến.

https://farm9.staticflickr.com/8406/8710068103_7b01b45aa3_z.jpg
Cống bên đường TL 765, sắp đến QL 1A rồi. Hơn 7h sáng, nó và em bắt đầu thấy đói.

https://i1224.photobucket.com/albums/ee362/herotng/14_zpsa095c63c.jpg
.......

d0chanh
15-05-2013, 17:39
nhin cap doi hanh phuc qua. ^^

herotng
16-05-2013, 11:02
Hết tỉnh lộ 765 với không khí trong lành, Nó đến ngã ba vào QL 1A. Nó đi lại trên cái QL 1A này rất nhiều lần và lần nào nó cũng ghét nhất cái đoạn qua Đồng Nai, xô bồ, đông đúc, chật chội, bụi bặm. May là chuyến lang thang này nó chỉ đi 1 đoạn rất ngắn trên QL 1A. Đến Ngã ba Ông Đồn, cái đị danh này hình như là rất nổi tiếng. Nó đi qua rất nhiều lần nhưng chưa lần nào nó xác định đc cái ngã ba này, chắc nó không thèm để ý. Đến Ông Đồn, nó thấy cái mũi tàu, rồi cái cổng chào là nó nhận ra rất quen đây mà.

https://i1224.photobucket.com/albums/ee362/herotng/15_zpsfb4a8129.jpg
Dừng lại 1 chút bên đường để em chụp hình, Đã hơn 7h sang, mặt trời đã lên cao.

https://i1224.photobucket.com/albums/ee362/herotng/16_zps4e0b957b.jpg
Nó rẻ vào TT Gia Ray theo TL 766. Cổng chào TT Gia Ray, Huyện lị Huyện Xuân Lộc.

https://i1224.photobucket.com/albums/ee362/herotng/17_zpscae68898.jpg
Nó và em muốn nạp năng lượng, như những chuyến lang thang khác, nó thích cái cảm giác ăn sáng ở những quán cốc ven các QL, TL ở các huyện nó đi qua. Nó và em thấy 1 quán bún chả các Phan Rang bên đường. Quyết định dừng chân và nạp năng lượng. Thật tiếc nó quên chụp hình lại 2 tô bún chả cá theo hương vị Phan Rang rất ngon và rẻ, 15k/tô. Nó chỉ kịp ghi lại hình ảnh em rất vui khi đã đi qua đc gần 1/3 chặng 2.

https://i1224.photobucket.com/albums/ee362/herotng/18_zpsaf17f92f.jpg
Ăn sáng và nó trò chuyện với chị chủ quán tìm hiểu về bún chả các Phan Rang, nó nói chuyện với 1 bác dân địa phương. Bác ấy cảnh báo về hoạt động của CSGT rất mạnh khu vực này. Ngay lúc đó 1 chiếc xe của các anh áo vàng chở dụng cụ bắn tốc độ đi ngang qua. Khu vực TL 766 đi qua Xuân Lộc, CSGT bắn tốc độ rất rát. Có nhiều đoạn qua TT, thị tứ, khu dân cư đông đúc có bảng hạn chế tốc độ 40, Nó nghĩ chắc chắn mấy chú áo vàng sẽ canh me những điểm này. Vài đoạn khác giới hạn tốc độ 50. Chỉ cần chạy quá tộc độ giới hạn chứng 1km/h thôi cũng bị dính. Không muốn mất hứng vì những chuyện không đâu, nó và em từ tốn bò qua địa phận Đồng Nai.
Hết TT Gia Ray.

https://i1224.photobucket.com/albums/ee362/herotng/19_zps946b49b6.jpg

https://i1224.photobucket.com/albums/ee362/herotng/20_zps889e76c3.jpg
.....

herotng
16-05-2013, 11:03
Ranh giới giữa Đồng Nai và Bình Thuận trên TL 766 là cầu Gia Huynh, từ TT Gia Ray lên đến Gia Huynh khoảng 14km, các phượt tử qua đoạn đường này hãy hết sức cảnh giác nhé. Nói thêm là anh Diengiadung, một phượt gia lão luyện lần đầu tiên bị bắn ở đoạn này.
Cuối cùng nó cũng bò đến Cầu Gia Huynh mà không thấy bóng dáng chú áo vàng nào, nó nghĩ có thể mấy chi đi cafe trc khi đi canh me.

https://i1224.photobucket.com/albums/ee362/herotng/21_zps43b6b17a.jpg

https://i1224.photobucket.com/albums/ee362/herotng/22_zps20cf004d.jpg
Cầu Gia Huynh cũ kỹ, có vẻ dc xây dựng lâu rồi. Nó mang dáng dấp của loại cầu cũ, có lền cho người đi bộ và kiểu lang can bằng bê tông rất đặc trưng. Cái bảng ranh giới cũng mang nét cổ kính.

https://i1224.photobucket.com/albums/ee362/herotng/23_zps5a58b1df.jpg
Đây là mặt sau bảng, hướng về Bình Thuận.
https://i1224.photobucket.com/albums/ee362/herotng/24_zps6b05a636.jpg
Tranh thủ đánh dấu ta đã đến nơi này.

https://i1224.photobucket.com/albums/ee362/herotng/26_zps304e26d3.jpg
.....

herotng
16-05-2013, 11:15
Qua khỏi địa phận ĐN, nó không sợ mấy chú áo vàng nữa. Nó chạy nhanh hơn, đường TL 766 đoạn qua Bình Thuận hình nhưng mới được nâng cấp nên rất tốt. Hai bên đường là những cánh đồng lúa, thật tiếc là chúng còn trơ gốc rạ vì mới được thu hoạch. Nó còn nghe được cái mùa rơm tươi rất thơm từ một số ruộng mới gặt bên đường. Nó nhớ lắm cái mùi này, lần trc nó đã ngửi mùa lúa làm đòng trên QL 51, ít thôi nhưng làm nó nhớ nhà, nhớ tuổi thơ trên những cánh đồng của nó kinh khủng.
Tiếp tục xuôi theo TL766, nó và em qua TT Đức Tài, vào TL 713 hướng về TT Võ Xu. Nó tập trung phi chiến mã bon bon trên đường, em ngồi sau ngắm cảnh vật xung quanh. Bất ngờ em hét lên một cách đầy ngạc nhiên và thú vị: " Mình mới qua cầu Nín Thở" Có vẻ em rất thích thú với cái tên này, nó đang chạy nhanh nên không dừng lại để em có thể chụp bảng cầu.
Gần 9h, đến TT Võ Xu, huyện lị huyện Đức Linh, Bình Thuận. Trung tâm TDTT Huyện Đức Linh nằm bên phải TL 713 đc trưng dụng làm sân phơi lúa.

https://i1224.photobucket.com/albums/ee362/herotng/27_zpsdaebda25.jpg
Sau khi qua khu hành chánh, nó vào trung tâm TT, đến 1 bùng binh lớn hướng đi Lạc Tánh, Tánh Linh gặp 1 ngôi chùa đẹp.

https://i1224.photobucket.com/albums/ee362/herotng/28_zps361c95e5.jpg

https://i1224.photobucket.com/albums/ee362/herotng/29_zps65dd4027.jpg
....

herotng
16-05-2013, 11:23
Gần hết TT Võ Xu, em muốn ghé tiệm tạp hóa để mua nước uống. Nó ghé 1 tiệm tạp hóa để em lo việc hậu cần còn nó ngắm nhìn và chụp hình một ngôi nhà ba gian cổ kính bên đường.

https://i1224.photobucket.com/albums/ee362/herotng/30_zps84946213.jpg
Nó đặc biệt thích kiểu kiến trúc nhà này. Nét kiến trúc mang đậm bản sắc văn hóa Việt.

https://i1224.photobucket.com/albums/ee362/herotng/31_zps5a52814c.jpg
Rời Võ Xu, nó thẳng tiến về Mé Pu. Đường đi rộng, tốt và ít xe. Hai bên đường vẫn là những cánh đồng mênh mông vừa gặt xong. Các dãy núi phía trước mỗi lúc một gần hơn với nó và em báo hiệu sắp lên cao nguyên. Đên trung tâm xã Mé Pu, nó cứ đọc nhầm là Mê Pú làm em bật cười.

https://i1224.photobucket.com/albums/ee362/herotng/32_zpsbedf9dec.jpg
Có thể nó đi luột qua chợ Mé Pu nên nó không thấy. Đến ngã ba, nó không biết tên gì chỉ hơi buồn cưới ở cái bảng hiệu.

https://i1224.photobucket.com/albums/ee362/herotng/33_zpsabe4e993.jpg
Rẻ trái đi Bảo Lộc, còn rẻ phải đi Bắc Ruộng.
https://i1224.photobucket.com/albums/ee362/herotng/34_zps0bb9fded.jpg
......

herotng
16-05-2013, 11:30
Đến chân núi, thế là đã đi 1/2 chặng 2. Lúc này mới hơn 9h, trời nắng sớm nên không gay gắt. Nó chỉ còn cách đèo Tà Pứa chừng hơn 2km, nắm sắp đưa em lên vùng đất cao.
Đường đi bắt đầu xấu, nó nghĩ chắc có lẻ đường này được xây dựng từ rất lâu và gần như rất ít được sửa chửa. Đường nhỏ, vắng vẻ, nhiều ổ gà, ổ voi. Có nhiều đoạn, đường lỡ hết trọn đường. Nó và em leo đèo Tà Pứa
Đèo Tà Pứa vẫn còn nằm trong địa phận tỉnh Bình Thuận, đèo dài khoảng hơn 2km nhưng có nhiều khúc cua cùi chỏ và đi theo chiều lên, đường nhỏ nhưng cũng không hiểm trở lắm.

https://i1224.photobucket.com/albums/ee362/herotng/35_zps2bd60ad1.jpg
Một khúc cua đèo Tà Pứa, đường nhiều ổ gà.

https://i1224.photobucket.com/albums/ee362/herotng/36_zps1c14838a.jpg
Lên cao dần,

https://i1224.photobucket.com/albums/ee362/herotng/37_zps91272876.jpg
Đỉnh đèo, nhìn xuống Mé Pu như 1 thung lung rất đẹp.

https://i1224.photobucket.com/albums/ee362/herotng/40_zpsf3cc0d27.jpg
Nó tranh thủ tác nghiệp.

https://i1224.photobucket.com/albums/ee362/herotng/41_zpsf1275260.jpg
.....

herotng
16-05-2013, 11:34
Clip nó ghi lại khi leo đèo Tà Pứa

http://youtu.be/cWAdCQAxKc4
View từ đỉnh đèo Tà Pứa

https://farm9.staticflickr.com/8417/8710058045_a6672a45d8_c.jpg

d_thecuong
16-05-2013, 13:37
Tiếp đi bạn!
Đang ở Vũng Tàu, đã lên cung đường này từ lâu (theo vietbando.com) nhưng chưa đi thử. Đang đợi bản review từ bạn xem thế nào, trước giờ đi thẳng QL20 lên ko à, đoạn qua Phú Túc-Đồng Nai CSGT bắn rát quá, nên....oải
PS: chúc 2 bạn hạnh phúc.

herotng
16-05-2013, 18:18
@d_thecuong: mình thường tra google maps. Đường đi tốt lắm bạn à, thử 1 lần cho biết.
Qua khỏi đèo Tà Pứa đi 1 đoạn hết địa phận Bình Thuận, đến ranh giới Lâm Đồng. Đường đi nhỏ, có nhiều ổ gà, ổ voi nhưng vẫn chạy tốt. Không khí bắt đầu mát mẻ hơn, khu vực này rất ít dân.

https://i1224.photobucket.com/albums/ee362/herotng/42_zpsad3bd2b3.jpg
Lác đác vài nhà dân 2 bên đường.

https://i1224.photobucket.com/albums/ee362/herotng/43_zps71ad885f.jpg
Đường nhỏ, băng qua các con suối nên có 1 số cầu. Ngoài cầu bê tông đc xây để thay thế cho cầu treo thì đa số là cầu tạm bằng sắt, không chị dc tải trọng lớn.
Biển cảnh báo ngay cạnh bảng ranh giới Lâm Đồng.

https://i1224.photobucket.com/albums/ee362/herotng/44_zpsb47451b6.jpg
Nó và em đang ở địa phận xã Đoàn Kết, khu vực này là vùng sầu riêng. Trước kia dân ở đây trồng rất nhiều sàu riêng, sầu riêng khu vực đèo Tà Pứa rất thơm, ngon. Nhưng về sau người dân chặt bớt để trồng một số cây khác. Nhưng nó và em vẫn thấy rất nhiều sầu riêng 2 bên đường sai quả.

https://i1224.photobucket.com/albums/ee362/herotng/45_zpsd0d35dee.jpg
Nó thì không chịu nỗi mùi của quả này, nhưng em lại rất mê.

https://i1224.photobucket.com/albums/ee362/herotng/46_zps6ff14be6.jpg
....

herotng
16-05-2013, 18:30
Nó và em đi ngang qua nhà 1 người dân đang thu gom sầu riêng. Nó quyết định ghé vào mua cho em một quả để biết sầu riêng Tà Pứa nó ngon như thế nào. Mua 1 quả loại ngon nhất, 2,3kg = 55k. Treo vào xe và tiếp tục lên đường, em thích lắm. Vừa đi, vừa trò chuyện và chiêm ngưỡng vùng đất mới. Theo kế hoạch nó ghé thác trượt Tà Pứa ngay đèo. Nó cũng xác định đc lối mòn xuống thác nhưng chỉ có nó với em và tình hình an ninh có vẻ không tốt lắm vì có nhiều thanh niên có bẻ bất hảo tụ tập ở quán ngay đường xuống thác. Một mình thì nó đi rồi, nhưng có em nên nó quyết định để đó cho chuyến đi sau. Nó thẳng tiến đến cầu treo Đọa Ploa. Nó chạy luột đến cây cầu bê tông mới xây dựng nên phải quay đầu lại.

https://i1224.photobucket.com/albums/ee362/herotng/49a2_zps03924509.jpg
Cây cầu bê tông (có số nhưng nó quên mất nên gọi như thế) chắc mới được xây dựng, trước kia để đi lên Đa M'ri theo đường này chỉ có 1 đường là đi qua cầu treo này. Chiều rộng cầu chỉ đủ lọt 1 xe 7 chỗ, xe lớn hơn hoặc xe tải chỉ còn cách lội suối, nếu nước lớn thì quay đầu đi đường khác.

https://i1224.photobucket.com/albums/ee362/herotng/47_zps5a686f5b.jpg
Nó cũng tranh thủ

https://i1224.photobucket.com/albums/ee362/herotng/48_zpsba78eb14.jpg
Nó lang thang xuống suối để tác nghiệp, nhưng thật không may trời mù quá, nó tiếc nuối. Em thì lang thang trên cầu.

https://i1224.photobucket.com/albums/ee362/herotng/49a1_zps8da88a24.jpg
Lang thang ở cầu treo 1 lúc, trò chuyện với vài người dân tộc đang tắm suối. Nó và em qua cầu đi tiếp

https://i1224.photobucket.com/albums/ee362/herotng/49_zpsb4344e3a.jpg
.....

huuquan93
16-05-2013, 19:28
Tiếp đi bạn ơi, đọc bài này rút kinh nghiệm chuẩn bị cho chuyến Tháng 7 của mình, dự tính đi theo cung đường của bạn.

khanhvanpy1993
16-05-2013, 21:13
Đi như vầy vui thât...!!!

herotng
16-05-2013, 23:20
Thẳng tiến hường về Bảo Lộc, nó và em đến Ngã ba Bà Sa gặp QL 20 ngay TT Đạ M'ri. Đi trên QL 20 rất nhiều lần nhưng lần này nó mới để ý và biết ngã bà Bà Sa này.

https://i1224.photobucket.com/albums/ee362/herotng/51_zpsa4ef16f0.jpg
Vào QL20, đường đi trở nên quen thuộc. Nó và em đã có 1 chuyến đi rất ý nghĩ trong lần đi Dalat trước. Đối với nó QL20 đã quá quen thuộc trong mỗi lần đi Dalat của nó. Lúc này gần 9h30, nó đi một đoạn nữa đến chân đèo Bảo Lộc. Trời mù, mát, không khí rất dễ chịu. Trong đầu nó hy vọng sẽ gặp đc sương mù trên đèo Bảo Lộc, dù nó biết là rất khó. Vào QL 20 đường xá bổng đông đúc, nhiều xe du lịch, xe khách và cũng nhiều xe máy của mọi người đi Dalat du lịch hoặc về nhà. Hơn 10h nó và em leo xong đèo Bảo Lộc, cảm giác không còn mới lạ với em như lần đâu năm ấy nhưng vẫn rất thú vị. Qua khỏi Đại Lào nó ghé vào 1 cây xăng cho chiến mã uống nước. Nó tra google maps tìm đường đi thác Đambri. Google maps chỉ cho nó 1 đường mới, gần hơn vào Đambri. Nhưng ôi thôi, khi vào 1 đoạn từ đường Trần Phú thì gặp đường đất, dốc và khó đi. Cũng may, đi tiếp 1 đoạn khó khăn nó đến đc đường nhựa. Đường tốt, vắng xe và rất đẹp. 2 bên là nhà người dân tộc và nhiều rẩy cafe, chè. Nó và em gặp 1 nhà thờ có nét kiến trúc độc đáo, nó nghĩ chắc là nhà thờ của người dân tộc sống nơi đây.

https://i1224.photobucket.com/albums/ee362/herotng/53_zpsc224facc.jpg
Em cũng tranh thủ đánh dấu nơi đến.

https://i1224.photobucket.com/albums/ee362/herotng/54_zps2303abae.jpg
Đường này song song với đường Nguyễn Thái Tổ vào xã Đam Bri và thác Đam Bri. Nó bắt đầu thấy thông.

https://i1224.photobucket.com/albums/ee362/herotng/55_zps8b430138.jpg
Đường đi rất tốt, bắt gặp dã quỳ mọc rất nhiều bên đường. Mùa này dã quỳ chưa có hoa, lác đác vài hoa lẻ tẻ. Có lúc xổ những con dốc dài và rất dốc.

https://i1224.photobucket.com/albums/ee362/herotng/56_zps917edce4.jpg
Học sinh đi học về trên đường, nó rất thích đồng phục của học sinh ở Lâm Đồng, áo len xanh rất đẹp

https://i1224.photobucket.com/albums/ee362/herotng/57_zpsf8b91291.jpg
.....

herotng
17-05-2013, 10:27
11h Nó và em đến khu du lịch thác Đam Bri. Khung cảnh đã thay đổi nhiều so với cái lần đầu tiên nó đên đây (2008). Đặc biệt thay đổi đó là vé vào cửa KDL tăng lên nhiều, 50k/người. KDL thì được nhân tạo nhiều thứ, không còn vẻ hoang sơ của 1 trong những thác hùng vĩ và đẹp nhất vùng cao nguyên. Đi dạo 1 vòng, chỉ mang lại nỗi thất vọng cho em. Đây là lần đầu tiên em ghé KDL này. Em quyết định nghỉ chân và thưởng thức quả sầu riêng Tà Pứa.

https://i1224.photobucket.com/albums/ee362/herotng/59_zps02c6f4f5.jpg
Hình như sầu riêng rất thơm, ngon. Nó cảm nhận được từ việc quan sát em thưởng thức. Nó thì chịu món này. Em mới ăn 1/2 quả nhưng đến hơn 10 múi, dày và ngon. Em bảo với nó là chưa bao giờ dc ăn sầu riêng ngon và nhiều như thế này. Còn lại, bỏ balo cẩn thận lên Dalat thưởng thức tiếp. Em đang thất vọng, và cũng trưa nên đòi ra Bảo Lộc. Nó cố thuyết phục em xuống thác. Xuống thác, nó rất ghét cái thang máy kinh khủng. Thác Đam Bri hùng vĩ, đẹp bao nhiêu thì nó ngày càng bị nhân tạo hóa, càng tệ bấy nhiêu.
Toàn cảnh thác.

https://i1224.photobucket.com/albums/ee362/herotng/57a1_zps235bea79.jpg
Thác nhìn từ hang đá

https://farm9.staticflickr.com/8125/8711169348_dbd5608c7a_c.jpg
Ngắm thác lần cuối.

https://farm8.staticflickr.com/7438/8721815127_9ccfa3fc71_c.jpg
Nó và em trở ra Bảo Lộc để kiếm gì ăn trưa. Đã 12h trưa, hơi thất vọng vì chọn Đam Bri mà không chọn Ponguor.
.....

herotng
17-05-2013, 10:45
Nó càng thất vọng hơn khi lựa chọn vào thác chính là nguyên nhân cho những khó khăn nó và em phải gặp trên chặng đường tiếp theo về Dalat. Nó và em trở ra Bảo Lông, hơn 12h trưa. 2 đứa đói lả người. Lang thang khu chợ ngay trung tâm Bảo Lộc, nó bắt gặp 1 quán hủ tiếu có vẻ lâu đầu, chắc là ngon. Đúng vậy, hình như là 1 quán hủ tiếu ngon và lâu đời ở Bảo Lộc. Giá cả cũng chát lắm, 40k/tô lớn, 30k/tô nhỏ. Nhưng cực kỳ ngon, nó và em đặc biệt ấn tượng với ly trà đá, cái ly theo kiểu xưa giống ly uống bia hơi ngoài Bắc hay ly uỗng nc mía ngày xưa ở quê nó. Tranh thủ ăn trưa và lên đườn nên nó tiếc không chụp hình được quán, và 2 tô hủ tiếu thật ngon. Hình như quán nằm trên đường Nguyễn Văn Trổi hay Lý tự Trọng gì đó, gần khu chợ.
Nó và em tiếp tục ra QL 20 hướng về Dalat. Hơn 1h nó đến Di Linh, nó cảm giác trời sắp mưa. Lại mưa, nó và em lại gắn với mưa nó nghĩ thầm như thế. Qua khỏi Di Linh mưa bắt đầu lớn dần. Nó và em tìm 1 căn nhà bên đường trú mưa.

https://i1224.photobucket.com/albums/ee362/herotng/60_zpsdd386ba0.jpg
Mưa 1 lúc thì nhỏ lại, nó nghĩ sắp đi được. Chuẩn bị lên đường gió mạnh nổi lên, mưa như trút nước đổ xuống, tiếng mưa trên mái tôn to dần, rồi rất to. "Mưa đá", nó và em la lên. Những viên đá nhỏ cỡ 1/2 đầu ngón tay hòa lẫn với giọt mưa trên thềm.

Mưa và gió rất lớn, nó lấy áo mưa che cho chiến mã và hành lý. Ngoài trời mưa có vẻ rất to và không có đâu hiệu dừng.

https://i1224.photobucket.com/albums/ee362/herotng/63_zpscf28b655.jpg
Nó gọi điện lên Dalat để báo tới trễ và nắm tình hình. Dalat đang mưa nhỏ. Hơn 2h30 mưa nhỏ lại, nó và em thẳng tiến về Đức Trọng. Trời mới mưa mát mẻ, trong lành. Tưởng chừng nó và em sẽ thảnh thơi đến Dalat. Nhưng không, vừa đến TT Liên Nghĩa, trời bổng tối sầm lại. Mưa như trút nước đổ xuống, đúng là mưa của vùng Tây Nguyên. Nước chảy xiết 2 bên đường. Nó và em lại phải vào trú mưa và ướt sủng.

Mưa nhỏ hơn một tí nó quyết định đội mưa lên Dalat, đã quá trễ rồi. Một lần nữa nó và em lại cùng mưa leo đèo Preen và về với Dalat. Nó và em đến KS hơn 5h, 2 đứa ướt sủng nước. Nhưng cuối cùng cũng đã đến nơi.
............

Thu Cao Cao
17-05-2013, 12:20
Hình như cung này đi khác với từ Phan thiết lên đèo Gia bắc đúng ko bác?Lần nào đến Di linh em cũng gặp mưa bác ah :)

RomeoHaas
17-05-2013, 15:09
Hạnh phúc ghê. Mình cũng giống bạn, bạn gái ở Vũng Tàu, mỗi chuyến đi Phượt cũng từ Sg xuống Vt rồi xuất phát...

LeTrung70
19-05-2013, 21:15
Hehe.. lại "gặp" 2 bạn trên cung đường mới nữa rồi. Chúc hai bạn sẽ tiếp tục có nhiều chuyến đi vui để chia sẻ với mọi người ! hehe..

herotng
20-05-2013, 20:52
@Thu cao cao: Không phải bác ạ, chặng 2 mình đi từ Bảo Lộc lên. Chặng 3 mình mới về qua đèo Gia Bắc. Nhưng chắc có điểm chung là gặp mưa ở Di Linh và Dalat.
Hai ngày cuối tuần Nó và thằng em thích lang thang làm chuyến chinh phục chín cửa sông Cửu Long nên nó chưa viết tiếp, https://www.phuot.vn/threads/95540-H%C3%A0nh-tr%C3%ACnh-chinh-ph%E1%BB%A5c-C%E1%BB%ADa-Long-9-C%E1%BB%ADa-9-c%E1%BB%ADa-11-chuy%E1%BA%BFn-%C4%91%C3%B2-v%C3%A0-5-t%E1%BB%89nh-%C4%90BSCL. Giờ nó tiếp tục:
Dalat là điểm cuối nhưng chưa phải là cái đích của chặng 2 chuyến lang thang. Bởi vì, nó và em sẽ lưu lại Dalat đến hết ngày mai. Nghỉ ngơi 1 lúc sau trải qua thử thách dưới trời mưa về Dalat. Dalat vẫn tiếp tục mưa từ lúc nó lên, cái mưa rả rích trong cái lạnh cắt da của xứ Cao nguyên. Nó và em như mọi lần tìm đến tô cháo vịt nóng và rất ngon ở tiệm Sáu Anh, nằm trong 1 hẻm nhỏ ở đường Thông Thiên Học, đối diện cây xăn Tỉnh Đội. Tiếc là nó quên chụp hình quán để share với mọi người. Cháo vịt ở đây rất thơm, ngon, thịt vịt mềm, không tanh. Đặc biêt, anh chủ quán rất vui tính. Khách du lịch rất ít người biết đến, khách của quán chủ yếu là dân Dalat, sinh viên ở gần khu ngã năm Đại học. Nó và em tiếp tục đi lang thang trên những con dốc dưới trời mưa, lạnh của phố núi. Kết thúc là 1 quán cafe tối theo kiểu Dalat đường Bùi Thị Xuân.
Sáng hôm sau, nó dậy rất sớm. Nó muốn thấy Dalat trong sương mù, nó muốn chụp dòng sông mây trên đường lên đèo Dran. Nó năn nỉ em dậy để đi cùng nó, em rất sợ lạnh nhưng tôn trọng sở thích của nó. Hướng về đèo Dran, nó chở em đi trong sương sớm.
Và đây là kết quả:

https://farm8.staticflickr.com/7308/8721811501_62f1a7a8cd_c.jpg

https://farm9.staticflickr.com/8270/8758088856_dbf1113671_c.jpg

Sáng Dalat nhìn từ Trại Mát

https://farm9.staticflickr.com/8256/8710026577_d3256afb4a_c.jpg
Cánh đồng rau(nhà kính)

https://farm8.staticflickr.com/7309/8721809477_4978d35057_c.jpg
Hỉnh ảnh mây triền đồi em chụp

https://i1224.photobucket.com/albums/ee362/herotng/65_zpsd0c4436c.jpg
Em không chịu được lạnh nên nó không lên được đến đèo Dran, đành quay lại Dalat. Một phần vì em sợ trễ, quán bún bò Dốc Đá hết bán. Em thích hủ tiếu, còn nó thích bún. Nhưng với bún bò ở quán này, nó và em có sở thích chung. 8h đến quán, cái quán vẫn quen thuộc lắm với nó từ cái biển hiệu giản dị, chị bán hàng dịu dàng, dễ thương theo kiểu phụ nữ Dalat, tô bún có mùi thơm quen thuộc và nó nhớ lắm đĩa rau ca rôn sắc nhỏ rất to. Nó hẹn gặp Long, 1 người bạn Dalat rất thân của nó, người chỉ cho nó cái quán này. Nó còn ghé lại quán này vào sáng mai, trước khi nó và em thưc hiện chặng 3, vượt đèo xuống biển.
.....

herotng
20-05-2013, 21:01
Nó và ghé thăm vườn mát mát (chanh dây Dalat) của Long, đây là thành quả của thằng bạn nó bỏ SG về với Dalat.

https://i1224.photobucket.com/albums/ee362/herotng/68_zpsf129890e.jpg
Những trái mát mát dày đặt trên dàn

https://i1224.photobucket.com/albums/ee362/herotng/70_zps41d586a0.jpg

https://i1224.photobucket.com/albums/ee362/herotng/72_zps83d6453c.jpg
Em giữa vườn mát mát

https://i1224.photobucket.com/albums/ee362/herotng/67_zpse2ccea73.jpg
Tham quan xong vườn mát mát, tiếp tục ghé vườn ươm rau của bố Long. Em vô cùng thích thú, khám phá được cách ươm giống rau của người Dalat, tận mắt chiêm ngưỡng vườn ươm, nhà kính và vườn rau, hoa ở Thánh Mẫu. Ra về, em còn được Long tặng cho 1 bịch mát mát chín làm quà phố núi cho xứ biển. Nó, em, Long và 1 người bạn ghé quá Cafe phone ở khu vực Ngã Năm Đại Học, view quen thuộc ở tầng trên cùng nhìn ra sân golf Đồi Cù. Thế là gần hết buổi sáng lưu lại ở Dalat.
.....

herotng
20-05-2013, 21:13
Tạm biệt Long, nó và em tiếp tục lang thang trên những con phố Dalat thân quen của nó. Quá trưa, nó và em chọn nem nướng bà Hùng trên đường Trần Phú ăn trưa. Quán không còn ở chỗ cũ đối diện nhà thờ Thánh Tâm nữa mà dời vào hẻm phía trong. Quán mới khang trang, rộng rãi và đẹp hơn quán cũ nhiều. Lễ quán rất đông, dù quán mới rộng hơn nhiều nhưng vẫn có cảm giác chật chội. Nó không thích Dalat ngày lễ.
Bữa trưa của 2 đứa

https://i1224.photobucket.com/albums/ee362/herotng/74_zps72b4d397.jpg
Em vẫn tươi dù đang rất đói.

https://i1224.photobucket.com/albums/ee362/herotng/73_zpsdd35d454.jpg
Quá trưa, nó và em chưa xuống thung lũng vàng được như kế hoạch, đành để dành cho buổi chiều. Nhưng nhưng cơn mưa Dalat không buông tha cho nó và em. Chiều Dalat lại đổ mưa, cơn mưa rất lớn, mưa của núi rừng. Phố xá bổng vắng vẻ hơn vì cơn mưa

https://i1224.photobucket.com/albums/ee362/herotng/76_zpsc84e575f.jpg
Kế hoạch dẫn em đi khám phá Thung lũng vàng của nó phá sản hoàn toàn. Nhưng em vẫn vui và thích thú với cơn mưa Dalat.

https://i1224.photobucket.com/albums/ee362/herotng/77_zps9cf47314.jpg
.....

herotng
20-05-2013, 21:27
Mưa Dalat lớn và dai. Nó và em ghé lại quán Cafe Windmill trên đường Phan Đình Phùng. Thật tuyệt vời là ngắm mưa của xứ Dalat từ quán cafe qua cửa kính nhìn ra những con dốc. Windmill cafe nằm ở địa chỉ 103 Phan Đình Phùng, Dalat. Quán nằm ngay khúc cua đầu đường Phan Đình Phùng, ngã ba dốc Trương Công Định đổ xuống.
Những lọ hoa xinh xinh trên bà gỗ, phong cách quan theo kiểu châu Âu.

https://i1224.photobucket.com/albums/ee362/herotng/79_zps0aa83665.jpg
Thức uống mang nét Tây, và nét của xứ lạnh. Có nhiều loại cafe Ý, thức uống Châu Âu.

https://i1224.photobucket.com/albums/ee362/herotng/80_zps874f6beb.jpg
Nhìn mưa trên phố

https://i1224.photobucket.com/albums/ee362/herotng/81_zpsd848e63b.jpg

https://i1224.photobucket.com/albums/ee362/herotng/82_zps3b7a10eb.jpg
Rồi mưa cũng dứt, phía trên là dốc Trương Công Định.

https://i1224.photobucket.com/albums/ee362/herotng/84_zps60024ece.jpg
.....

herotng
20-05-2013, 21:36
Em muốn nó chở đi ăn hàng, món bánh tráng nướng ở quán Cô Hoa hẻm đường Thông Thiên Học, gần trường Lục Quân. Quán rất đông, nhưng hình như toàn dân Dalat, sinh viên, rất ít du khách.

https://i1224.photobucket.com/albums/ee362/herotng/85_zps6b1db1af.jpg
Ngoài bánh tráng nướng trứng còn có nhiều món ăn hàng nỗi tiếng của các bạn trẻ Dalat như Xắp xắp, bánh tráng trộn, .... Nó và em tiếp tục đi dạo phố. Nó dẫn em lang thu khu hành chính tỉnh Lâm Đồng, rồi ra xa hơn phía Triệu Việt Vương, Hà Huy Tập.
Một người bạn độc hành đường đèo Đại Ninh lên Dalat liên lạc với nó lúc chiều vừa đến. Nó gặp bạn và ghé quán Cu Đức. Lần đầu đến quán này nó rất ấn tượng, nhưng những lần sau và đến lần này nó rất thất vọng. Quán vẫn đông nhưng có vẻ như mất nét Dalat mà nó từng rất thích. Nó tự nói với mình là không bao giờ quay lại quán này. Nó cùng em đi bộ dạo phố Hòa Bình, sữa đầu nành, đậu xanh Tăng Bạt Hổ vẫn nóng và thơm. Nghỉ sớm, ngày mai thực hiện chặng 3: Vượt đèo xuống biển.
.......

herotng
22-05-2013, 09:30
Như hôm qua, nó dậy rất sớm. Nó chạy nhanh ra đường như hy vọng sẽ thấy trời quang, xanh để thấy ông mặt trời trong sương mù. Dalat mùa này chưa phải là mà lạnh nhất. Nó và em lang thang trên trên đường phố vẫn còn vãn vất sương mù, xe cộ vẫn vắng vẻ. Lác đác bắt gặp 1 cặp học sinh đi học sớm. Dalat sớm mai thật tuyệt, không khí trong lành, trời hơi se lạnh.
Đường Nguyễn Văn Trỗi đoạn chùa Linh Sơn trong sương sớm

https://i1224.photobucket.com/albums/ee362/herotng/86_zps40ed6150.jpg
Tháp chùa Linh Sơn

https://i1224.photobucket.com/albums/ee362/herotng/87_zpsf6acb5d3.jpg
Dốc ngã ba Nguyễn Văn Trổi lên Bùi Thị Xuân

https://i1224.photobucket.com/albums/ee362/herotng/90_zps958571c9.jpg
Trường Bùi Thị Xuân, ngôi trường có bề dày truyền thống và lâu đời nhất ở Dalat. Nữ sinh trường Bùi Thị Xuân nỗi tiếng với nét thướt tha, dịu dàng.

https://i1224.photobucket.com/albums/ee362/herotng/93_zps48bcf282.jpg
Nắng đã lên trên đường đến Ngã năm đại học

https://i1224.photobucket.com/albums/ee362/herotng/95_zps21732dab.jpg
....

herotng
22-05-2013, 09:44
Nó và em trở lại quán bún bò Dốc Đá để ăn sáng chuẩn bị tạm biệt Dalat thực hiện chặng 3 của chuyến lang thang.
Đường lên dốc Đá, đường Phù Đổng Thiên Vương bên hông đại học Dalat.

https://i1224.photobucket.com/albums/ee362/herotng/99_zpsec00eb1e.jpg
Quán bún bò nằm trên đỉnh con dốc, quán bún bò như nó đã miêu tả phía trc là ngon nhất mà nó từng được ăn.

https://i1224.photobucket.com/albums/ee362/herotng/100_zps8c243aef.jpg
Quán thật giản dị, hình như chỉ có dân địa phương ăn sáng ở đây. Rất ít du khách biết tới, không giống như quán Công cách đó không xa,
Tô bún thơm ngon của nó. Nước bún rất đậm đà, mùi thơm đặc trưng của bún bò. Bò được nấu rất mềm, ngon, giò có vị béo hơi ngậy ngậy rất tuyệt. Cộng với đĩa rau ca rôn sắc rất tươi, hòa và nước bún nóng rất ngon.
https://i1224.photobucket.com/albums/ee362/herotng/101_zps006829fb.jpg
Bún bò không

https://i1224.photobucket.com/albums/ee362/herotng/102_zps216b8695.jpg
Ăn sáng xong, tạm biệt Long nó và em chuẩn bị rời Dalat. Nhưng nó vẫn thấy thiếu thiếu 1 cái gì trước khi rời Dalat. Cafe cốc sáng, đáng lẻ nó ghé Tùng nhưng thời gian không cho phép. Nó và em cafe cốc ở quán 171 PĐP, gần KS. Dalat mùa này không lạnh lắm nên mọi người có thể ngồi vỉa hè để thưởng cafe sáng. Đến mùa lạnh hơn, mọi người chỉ ngồi co ro trên dãy ghế nệm đặc gần sát nhau trong các quán cốc dường như chật kín. Cafe Dalat luôn để lại ấn tượng cho nó, ly cafe loãng nhưng rất đậm.

https://i1224.photobucket.com/albums/ee362/herotng/105_zpsa51e7f07.jpg
Cafe xong, nó và em về trả phòng lên đường thực hiện chặng 3: vượt đèo xuống biển
.....

Thu Cao Cao
22-05-2013, 09:44
Chặn 2 của bác có chạy ngang Xuân lộc ko bác?Dọc đường có mấy chú áo vàng nhìu ko?EM chưa đi cung này lần nào,toàn chạy Gia bắc thôi

herotng
22-05-2013, 09:52
Thế là cũng đến lúc nó phải tạm biệt Dalat, cái gì đó da diết níu chân nó lại. Nó lại về xuôi, và lại nhớ Dalat. Nó và em đi qua từng con phố dốc, qua khu Hòa Bình đã như rất thân quen, qua Hồ Xuân Hương trong nắng sáng rất đẹp, qua đường Ba Tháng Tư cửa ngỏ thành phố.

https://i1224.photobucket.com/albums/ee362/herotng/106_zps12630087.jpg
Cái con đường cửa ngỏ mà lần đầu tiên nó đến Dalat đã ấn tượng với những hoa hồng dại trên dải phân cách như một nét đẹp của xứ ngàn hoa.

https://i1224.photobucket.com/albums/ee362/herotng/107_zpse0d61fa9.jpg
Đến chân đèo Prenn, đã đến lúc nói lời tạm biệt với Dalat.
Ngoái đầu lại nhìn lên thành phố

https://i1224.photobucket.com/albums/ee362/herotng/109_zpsc54c29e7.jpg
Mây vẫn còn treo trên những triền núi, sau những rặng thông.

https://i1224.photobucket.com/albums/ee362/herotng/110_zpsbfe8a822.jpg
Và đổ đèo Prenn
https://i1224.photobucket.com/albums/ee362/herotng/111_zps323fd7de.jpg
TẠM BIỆT DALAT
.....

herotng
22-05-2013, 09:57
Mỗi lần qua đèo Prenn là mỗi lần nó lại dạt dào xúc cảm. Nó nhớ như in cái lần đầu tiên leo con đèo này để đến với Dalat, và cũng cái lần ấy nó đổ đèo để tạm biệt Dalat trong nỗi nhớ. Đèo Prenn vẫn đẹp như ngày nào, những rừng thông vút ngàn vẫn reo trong nắng sớm.

https://i1224.photobucket.com/albums/ee362/herotng/113_zpsd5364c34.jpg
Những khúc cua như ôm trọn núi, ôm thông vào lòng

https://i1224.photobucket.com/albums/ee362/herotng/115_zps6ce70ee8.jpg
Clip đèo Preen

http://youtu.be/dqDpz9SNqYk
.....

herotng
22-05-2013, 10:02
Khu du lịch thác Prenn đông khách trong dịp lễ, con đường cao tốc Liên Khương đã hoàn thành hơn 2 năm nay. Cửa ngỏ Dalat trở nên đẹp và rộng rãi hơn nhiều.

https://i1224.photobucket.com/albums/ee362/herotng/117_zps71a56ca0.jpg

https://i1224.photobucket.com/albums/ee362/herotng/119_zps494c9473.jpg
Công tơ mét lúc này chỉ 40030, bắt đầu vào QL 20 xuống biển

https://i1224.photobucket.com/albums/ee362/herotng/121_zps718c2a1a.jpg
Đã chuẩn bị xong để lên đường, kể cả tinh thần

https://i1224.photobucket.com/albums/ee362/herotng/122_zps22482cc7.jpg
Thẳng tiến Đức Trong, Di Linh.....

herotng
22-05-2013, 10:05
Chặn 2 của bác có chạy ngang Xuân lộc ko bác?Dọc đường có mấy chú áo vàng nhìu ko?EM chưa đi cung này lần nào,toàn chạy Gia bắc thôi
Có bác à, chặng 2 mình đi từ Gia Ray Xuân Lộc đi lên đèo Tà Pứa lên Đèo Bảo Lộc. Đoạn ở Gia Ray nỗi tiếng mấy chú áo vàng và bắn tốc độ rất rát. Em có nói chi tiết ở phần trc

herotng
22-05-2013, 10:12
Ghé chợ Đức Trọng mua ít bơ, vậy là cộng với mát mát của Long đã đủ quà xứ cao nguyên cho mọi người. Qua Liên Nghĩa, ghé vào thay nhớt ở 1 tiệm ven đường nhìn hoành tráng nhưn vào trong thì hóa ra bị lừa. Đây là do lỗi chủ quan của nó mê chơi ở Dalat. Bị chém 110k cho bình nhớt 800ml. Âu cũng để lại kinh nghiệm.
Thẳng tiến Di Linh, hơn 9h đến chợ Di Linh. Làm 1 lon dopin để chuẩn bị vào QL 28.

https://i1224.photobucket.com/albums/ee362/herotng/123_zpscd01f792.jpg
Phan Thiết 97 km

https://i1224.photobucket.com/albums/ee362/herotng/125_zps101b43cc.jpg
Rẻ vào QL28, đi vào Gưng Rế gặp những đồi chè, nét đặc trưng của Di Linh. Những bác nông dân đang hái chè

https://i1224.photobucket.com/albums/ee362/herotng/127_zps80b1a753.jpg
Đường đi nhỏ nhưng rất đẹp, quanh các đồi chè và thông

https://i1224.photobucket.com/albums/ee362/herotng/128_zps2bd6de70.jpg
Trời xanh ngắt, xa xa những rặng núi trùng điệp

https://i1224.photobucket.com/albums/ee362/herotng/129_zps60917847.jpg
.....

herotng
22-05-2013, 10:20
Qua khỏi Gưng Rế, đến cua này

https://i1224.photobucket.com/albums/ee362/herotng/130_zps7d301fa1.jpg
Và tiếp cua này nữa

https://i1224.photobucket.com/albums/ee362/herotng/131_zpsf75f8cbb.jpg
Nó đang thích thú uốn lượn the những đường cua rất thú vị, cảm giác thích thú. SỰ CỐ XẢY RA!
Xe lạng choạng khi xổ dốc ngày khúc cua gấp vừa rồi. Bể báng xe rồi, nó lo lắng. Dắt bộ qua đoạn đường vắng vẻ, lác đác 1 hai nhà dân. Qua cầu số 4, gặp 1 quán tạp hóa có đồ sửa xe nhưng thợ không có nhà. Đi tiếp 1 đoạn gặp nhà dân chỉ ngược xuống tiệm tạp hóa đó. Hic, hic, trời mát nhưng mồ hôi nó ra như tắm. Vào tiệp tạp hóa, rất may có đô nghề đầy đủ. Những người dân nơi này rất tốt bụng. 1 chàng thanh niên đang uống nước được 1 anh lớn hơn bảo giúp đỡ lữ khách gặp nạn. Nó và chàng thanh niên tốt bụng mà nó không hỏi dc tên lụi cụi thay ruột xe. Gần1 tiếng đồng hồ vất vả, toát mồ hôi thì chỉnh mã của nó chân khỏe trở lại. Nó trả tiền ruột xe cho chủ quán và cám ơn ríu rít chàng thanh niên tốt bụng. Nó trả tiền nhưng không lấy, nó trả tiền nước cũng không lấy chỉ cười thôi. Tạm biệt, vào rừng đã, trễ rồi....

herotng
22-05-2013, 10:31
Giải quyết xong sự cố, nó và em lên đường thẳng tiến Gia Bắc. Sự cố làm nó và em trễ hơn 1 giờ so với kế hoạch. Nó vừa đi vừa suy nghĩ về sự cố. Nó tìm ra nguyên nhân dập ruột do bánh xe non, qua đường cua gấp. Nó nghĩ đến việc bảo trì tắt trách của bọn Yamaha An Phú, nó đã kỹ lưỡng thay ruột trc khi đi nhưng sự cố vẫn xảy ra. Tự động viên mình và em rằng đôi khi có sự cố làm chuyến đi thêm phần thi vị, :).
Đường đi phía trước đúng là thiên đường, rất ít nhà dân sống trên đoạn đường tiếp theo. Đường đi quanh co, uống lượn quanh những rừng thông rồi đến rừng già. Khí trời mát mẻ dù hơn 11h trưa, giữa rứng nghe đủ âm thanh từ quen đên lạ, tiếng vẻ rừng, tiếng chim, .....
Dừng lại nghỉ ngơi và kiểm tra chiến mã sau khi đi 1 đoạn tương đối dài. QL28 như đi xuyên qua rừng gia, vắng vẻ, hoang vu và cảm giác rất hay. Đoàn đường này chưa đến đèo Gia Bắc nhưng đường quanh co, uốn lượn hệ như đường đèo.

https://i1224.photobucket.com/albums/ee362/herotng/132_zpsc0b1a125.jpg
Ra khỏi rừng già nó lại uốn lượn theo triền núi, bên kia là những dãy núi trùng điệp rất hùng vĩ

https://farm9.staticflickr.com/8537/8709993615_6b7b65f07d_c.jpg

https://farm9.staticflickr.com/8117/8711100934_3378803321_c.jpg
Qua một ngôi làng người dân tộc thuộc xã Gia Bắc, nó và em chuẩn bị đến đèo
........

Thu Cao Cao
22-05-2013, 22:20
Chà,đi như vậy mà bác ko chuẩn bị 1 bộ đồ nghề thay ruột xe thì cũng hơi bất cẩn đấy...Em đi lúc nào cũng đem theo 1 bộ đồ nghề thay ruột đó bác :) Đã từng có kinh nghiệm dẫn bộ 1km khi đi Phan thiết bằng cung Hồ tràm :)

herotng
23-05-2013, 11:25
@ Thu cao cao: Trước mỗi chuyến đi lúc nào em cũng bảo trì, kiểm tra xe kỹ lưỡng, thay ruột, kiểm tra lốp nên ít khi em bị thủng xe dọc đường. Em chưa chuẩn bị dc bộ đồ nghề thay ruột nên không mang theo. Chắc phải sắm 1 cái thôi.

herotng
23-05-2013, 11:32
12h, 2 đứa đến đèo Gia Bắc.

https://i1224.photobucket.com/albums/ee362/herotng/134_zpsd92abbc4.jpg
Đường đèo nhỏ, quanh co uốn lương. Đèo Gia Bắc dài hơn 12km, vắng vẻ, nhiều khúc cua gần như 360 độ rất thú vị. Đường đi vắng vẻ, chủ yếu là xe máy và ít ô tô.
Nó và chiến mã

https://i1224.photobucket.com/albums/ee362/herotng/136_zpsf87d7d09.jpg
Tinh thần của em được lên dây cót chuẩn bị đổ đèo.

https://i1224.photobucket.com/albums/ee362/herotng/135_zps80403322.jpg
Phải nói đây là con đèo thú vị nhất nó từng được đi. Đường đèo quanh co, hơi tín hiểm trở, độ dốc vừa phải. Xét về cảnh đẹp và tầm bao quát thì không bằng đèo Khánh Vĩnh nhưng nó có cảm giác thú vị hơn vì những khúc cua gần như 360 độ. Rừng già thi thoảng lại vang lên những tiếng chim hay âm thanh lạ cảm giác thú vị giữa trưa hè.
Đoạn này giữa trưa, điện thoại sắp hết pin nên không chụp hình lúc đổ đèo. Chỉ có clip. Clip đèo Gia Bắc, đoạn đầu đèo


http://youtu.be/CwBKn61gafw
..........

herotng
23-05-2013, 11:43
Gần 1h, xuống chân đèo. Cái nóng bắt đầu thử thách nó và em. Qua cầu số 42, đên bảng ranh giới với Bình Thuận

https://i1224.photobucket.com/albums/ee362/herotng/138_zpsac0f034c.jpg
Đoạn đường khu vực Bình Thuận mới được làm nên rất tốt, mở rộng hơn gần gấp đôi so với đường đèo Gia Bắc. Rừng cây khô cằn, nắng và nóng của xứ Bình Thuận

https://i1224.photobucket.com/albums/ee362/herotng/139_zpsd4c3a990.jpg
Từ chân đèo, đi qua 1 đoạn khá dài chỉ có rừng cây không bóng nhà dân. Đường tốt nhưng hoang vu, vắng vẻ và nóng oi bức. Cách TT Ma Lâm chứng hơn 10km nó quyết định dừng chân dưới 1 gốc cây nghỉ ngơi. Cái nắng nóng của xứ Bình Thuận, cái xứ chỉ có nắng, gió và sự khô cằn làm cho nó và em mất sức nhanh hơn.

https://i1224.photobucket.com/albums/ee362/herotng/140_zpsec021f98.jpg
Đường giữa trưa rất vắng vẻ

https://i1224.photobucket.com/albums/ee362/herotng/143_zps5b11d9f9.jpg
Lác đác thấy 1 xe máy

https://i1224.photobucket.com/albums/ee362/herotng/144_zpsa28cd223.jpg
Những đứa trẻ địa phương chăn dê bên đường. Bình Thuận chỗ nào cũng nghèo, nhìn những đứa trẻ mà thấy rất tội nghiệp.

https://i1224.photobucket.com/albums/ee362/herotng/142_zps092aabd2.jpg
Cái nắng, cái nóng làm cho nó và em quên mất rằng có chuẩn bị đồ ăn. Dù đói bụng nhưng cố đên Phan Thiết quên bẵng đi. Trên xe em đã chuẩn bị bánh rất nhiều. Thế mà nó quên bẵng đi, em cũng tiếc nuối. Không phải vì để nó và em ăn mà để cho những đứa trẻ chăn dê. Hịc thật là 1 thiếu sót lớn.
.............

Tonton
23-05-2013, 15:31
Ôi, nhớ cảm giác đội mưa đổ đèo Gia Bắc leo Prenn đến ĐL quá đi mất.

2 bạn hạnh phúc thặc :)

d_thecuong
25-05-2013, 01:38
Đèo Gia Bắc thuộc QL 28 chứ bạn, đi QL 27 là về Phan Rang chứ đâu phải đi Phan Thiết, chắc bạn nhầm chút xí

herotng
25-05-2013, 12:35
Đèo Gia Bắc thuộc QL 28 chứ bạn, đi QL 27 là về Phan Rang chứ đâu phải đi Phan Thiết, chắc bạn nhầm chút xí
Thật là 1 sự nhầm lẫn tai hại. Mình đã đính chính lại bài viết. Cám ơn bạn đã đọc và phát hiện chỗ sai.

herotng
25-05-2013, 13:07
Dưới cái nắng như thiêu đốt giữa trưa hè ở Hàm Thuận Bắc, 2 đứa bon bon trên con đường dài thẳng tắp. Bỏ lại phía sau TT Ma Lâm, cái nắng như càng lúc càng thử thách nó. Nó giữ tốc độ cao để tận hưởng 1 chút gió. Qua Hàm Trí, Nó thấy hồ Hàm Trí bên phải QL28. Sắp tới Phan Thiết. Qua ngã tư với QL 1A, thẳng tiến đường Nguyễn Hội, đã hơn 2h trưa. Ghé mua 2 ổ bánh mì làm bửa trưa cho 2 đứa, 16k, rẻ hông. Tiếp tục ra TL719, con đường xuống Kê Gà dọc theo bờ biển tuyệt đẹp. Cái đói bắt đầu hành hạ nó và em. Ghé vào rừng dương ven đường TL 719 nghỉ ngơi và ăn trưa.

https://i1224.photobucket.com/albums/ee362/herotng/145_zpsa8b18a29.jpg
Ăn trưa với 2 ổ bánh mì mua ở Phan Thiết, bánh oreo, bánh dừa mua ở Dalat. Gió biển thật rất mát, làm nó buồn ngủ. Thời gian không cho phép nghỉ ngơi lâu, nó và em lại thẳng tiến Kê Gà. Con đường TL 719 dọc theo bờ biển, san sát các resort mọc lên rất đẹp
Nó và em ngang qua resort Fiore, kỷ niệm chuyến đi đầu tiên của 2 đứa.

https://i1224.photobucket.com/albums/ee362/herotng/146_zps0632635c.jpg
Một resort rất đẹp, sang trọng và dịch vụ rất tốt. Tiếp tục bon bon trên con đường rất đẹp. Mùa hè mùa của hoa giấy, phượng, muồng bò cạp, ...

https://i1224.photobucket.com/albums/ee362/herotng/147_zpsab59d375.jpg
Sắp đến Kê Gà, những mõm đá dọc bờ biển, những resort đang xây dựng dang dở

https://i1224.photobucket.com/albums/ee362/herotng/148_zps48ffadff.jpg
Đường đi thẳng tắp, biển trời xanh ngắt (hình chụp bằng điện thoại nên chất lượng hơi kém)

https://i1224.photobucket.com/albums/ee362/herotng/149_zps4da3062a.jpg
Con dốc rất đẹp đoạn gần đến Kê Gà

https://i1224.photobucket.com/albums/ee362/herotng/150_zpsba3a7c9f.jpg

https://i1224.photobucket.com/albums/ee362/herotng/151_zpscae6d965.jpg
Xa xa là Hải đăng Kê Gà

https://i1224.photobucket.com/albums/ee362/herotng/152_zpsc80590c4.jpg
......

herotng
25-05-2013, 13:13
Hình ảnh Kê Gà trong chuyến đi trước của nó

https://farm9.staticflickr.com/8142/7423987746_1412341d8e_c.jpg
Hải đăng Kê Gà

https://farm8.staticflickr.com/7230/7131877817_7ed31684f6_c.jpg
Chờ bình minh trên Kê Gà

https://farm6.staticflickr.com/5444/7221368814_7e58b542fa_c.jpg
Đêm Kê Gà

https://farm8.staticflickr.com/7078/7172309845_9667a4ec15_c.jpg
......

BoiNgan
25-05-2013, 13:40
Bạn cho mình hỏi từ ngã 5 Đại học lên quán Dốc Đá này thì quán nằm bên trái hay phải, và tới quán Công trước rồi mới tới Dốc Đá này hay ngược lại.

herotng
25-05-2013, 15:36
Bạn cho mình hỏi từ ngã 5 Đại học lên quán Dốc Đá này thì quán nằm bên trái hay phải, và tới quán Công trước rồi mới tới Dốc Đá này hay ngược lại.
Bạn đi đường Phù Đổng Thiên Vương, lên Dốc Đá qua Thiền viện Vạn Hạnh, đến đỉnh dốc bên phải đường theo hướng đi có quán bún Dốc Đá như hình minh post. Quán nằm đối diện khu nghỉ dưỡng Kỳ Hòa.
Hình như bạn muốn update thông tin Biệt thự số 14 pk? Biệt thự vẫn vậy, đẹp và thơ mộng nhưng nội thất bên trong thì hơi cũ những vẫn ok. Không sang trọng nhưng tốt.

tatrihuy
25-05-2013, 22:35
Hâm mộ 2 vợ chồng quá

d_thecuong
25-05-2013, 23:27
Tiếp nào, tiếp nào! Về tới Kê Gà thì coi như hành trình cũng sắp OFF rồi, nhưng cũng phải theo dõi thử xem còn gì hay ho nữa ko!

TiPoi
26-05-2013, 15:59
có vợ có chồng đi đâu cũng thix,chúc mừng 2 bạn có thêm 1 kỷ niệm và trải nghiệm cung đường mới

herotng
26-05-2013, 19:38
Nhìn mũi Kê Gà 1 tí, nó ghé vào cây xăng duy nhất tại Kê Gà để cho chiến mã nó uống "nước" và nó cũng cần tiếp nước. Cái nắng và cái nóng rất khô, khó chịu của xứ Bình Thuận càng ghê gớm hơn khi về chiều. Lúc này hơn 2h chiều, nó và em tranh thủ đi tiếp. Vào TL 709, thẳng tiến Lagi. Đường đi từ Kê Gà đến Lagi tương đối xấu, đường cũ, nhỏ, nhiều ổ gà. Nói chung Bình Thuận còn nghèo, các huyện của Bình Thuận nơi nó từng đi qua điều nghèo. Người dân nơi đây khó khăn, cái vùng đất khô cằn, nắng cháy lưng rất khó mà giàu được.
Nó bắt lại gặp nhà thờ giáo xứ Thang Bình có nét kiến trúc lạ, hoành tráng nằm giữa vùng đất khô cằn, nghèo khó. Nó hơi khó hiểu. Nhưng nó ấn tượng với vẻ đẹp của nhà thờ này. Nó chỉ chụp hình từ đường, chưa vào trong nhà thờ vì thời gian không cho phép.

https://i1224.photobucket.com/albums/ee362/herotng/153_zps6b2b1a6a.jpg

https://i1224.photobucket.com/albums/ee362/herotng/154_zps38be5230.jpg
Đến Lagi, tiếp tục vào QL55 hướng về BRVT. Cái nắng ngày càng gay gắt và khó chịu hơn. QL55 đường tốt hơn TL709 1 tí, đường đi khá đẹp qua các vườn điều. Nó và em nhớ lại chuyến đi Kê Gà lần trc. Cái lần đó cũng có sự cố khi mới vào địa phận Bình Thuận trên QL55 này, lần đó nó có dịp thăm Dinh Thầy Thím và tìm hiểu về 2 vị này.
Nó qua địa phận Hàm Tân, đến ngã ba Bình Châu. Có sự khác biệt được thể hiện rất rõ trên QL55 đó là vừa qua cây cầu ranh giới Bình Thuận và BRVT đường đi tốt hơn, to hơn. Không khí cũng dễ chịu hơn, gió biển Bình Châu bớt khô cằn hơn.

https://i1224.photobucket.com/albums/ee362/herotng/155_zps10fef302.jpg
Đi thẳng theo QL55 về Bà Rịa, rẻ trải vào đường ven biển.

https://i1224.photobucket.com/albums/ee362/herotng/156_zps355d5ab7.jpg
Nó phải thế này để chống lại cái nắng

https://i1224.photobucket.com/albums/ee362/herotng/157_zpscc40c337.jpg
Giống người Arap

https://i1224.photobucket.com/albums/ee362/herotng/158_zpse25b0ef4.jpg
Đường ven biển từ Bình Châu đi qua Hồ Tràm, Hồ Cốc, Lộc An, đến Phước Hải, Long Hải rồi về Phước Tỉnh điều rất đẹp.
Ven biển Bình Châu, nhiều du khách tham quan, nghỉ mát nơi đây

https://i1224.photobucket.com/albums/ee362/herotng/159_zpsb80bca1d.jpg

https://i1224.photobucket.com/albums/ee362/herotng/160_zps30c437a1.jpg
Đường đi rất tốt, 1 bên là biển xanh ngắt, 1 bên là đồi cát rất đẹp

https://i1224.photobucket.com/albums/ee362/herotng/161_zpsc647e254.jpg
............

herotng
26-05-2013, 19:48
Đến GMC Hồ Tràm dưới cái nắng vàng của buổi chiều. GMC Hồ Tràm đã đi vào hoạt động dù chưa hoàn thiện xong tất cả các hạng mục. Một dự án du lịch tầm cỡ quốc tế được đầu tư tại biển BRVR. Em có 1 số bạn làm ở đây. Hiện GMC Hồ Tràm chưa có nhiều khách, chủ yếu là khách nội bộ. Khu dự án đang tiếp tục hoàn thiện các hạng mục còn lại và quảng bá để thu hút du khách.
Cổng chính, tòa nhà rất đẹp và hiện đại

https://i1224.photobucket.com/albums/ee362/herotng/162_zpsa8e85a74.jpg
Nó thấy 1 tương lai rất tốt du lịch BTVT qua GMC Hồ Tràm. Nó nghi trong tương lai khu vực này sẽ trở thành một trung tâm thu hút du khách trong nước và đặc biệt là khách nước ngoài.

https://i1224.photobucket.com/albums/ee362/herotng/163_zpsb017a854.jpg
Đường ven biển rất đẹp, biển khu vực này đẹp hơn bển ở Vũng Tàu. Đến Hồ Cốc nó gặp lại resort Hồ Cốc rộng và rất đẹp với bãi tắm rất thú vị.

https://i1224.photobucket.com/albums/ee362/herotng/164_zpsea70d5d2.jpg

https://i1224.photobucket.com/albums/ee362/herotng/167_zpsdebfa72d.jpg
Những dự án xây dựng resort tiếp tục được phát triển ở khu này tận dụng lợi thế du lịch nghỉ dưỡng biển.

https://i1224.photobucket.com/albums/ee362/herotng/165_zpscc5cd6a0.jpg
Cơ sở hạ tầng ở Bà Rịa Vũng Tàu cũng rất tốt để phát triển du lịch

https://i1224.photobucket.com/albums/ee362/herotng/166_zpsb6e17604.jpg
Lúc này đã gần 4h chiều, chặng 3 cũng sắp kết thúc. Nó bắt đầu thấy tiếc nuối, ....

HongKi1991
26-05-2013, 21:46
Hâm mộ ghê, muốn chạy xe máy đi phượt lắm, mà chưa đủ can đảm để vác xe ra đi...

herotng
26-05-2013, 21:50
Hâm mộ ghê, muốn chạy xe máy đi phượt lắm, mà chưa đủ can đảm để vác xe ra đi...
Không cần can đảm lắm đâu bạn à. Bạn chỉ cần chuẩn bị tinh thần, thông tin, kinh nghiệm của người đi trc và lên kế hoạch thật chi tiết thì có thể vác xe đi lang thang thôi bạn à. Đi rồi sẽ tích lũy kinh nghiệm và sẽ thích rồi đi tiếp :)

BoiNgan
27-05-2013, 08:51
Ok, cám ơn những thông tin mà bạn update. Mình rất thích cảnh quan của toàn khu biệt thự đường sắt nhưng nội thất bên trong thì mình hơi thất vọng vì bao nhiêu năm rồi mà vẫn như vậy.

herotng
29-05-2013, 22:02
Ánh nắng chiều vàng hơn, nghiêng hơn báo hiệu mặt trời đã xuống thấp hơn. Cái nắng cũng dịu hơn, Nó và em bắt đầu qua cầu Lộc An

https://i1224.photobucket.com/albums/ee362/herotng/170_zpsc0b71a67.jpg
Cầu Lộc An bắt qua sông Ray, dòng sông chính khu vực này. Đên Lộc An, sông sắp đổ ra biển.

https://i1224.photobucket.com/albums/ee362/herotng/171_zps3855ca02.jpg
Lộc An một xã ven biển, biển Lộc An cũng rất đẹp và đang thu hút du lịch. Lộc An được biết đến là một địa danh lịch sử

https://i1224.photobucket.com/albums/ee362/herotng/172_zpsf63fafc9.jpg
Theo hướng Long Hải Nó và em đi trong nắng chiều, cái nắng chiều với vẻ buồn man mác

https://i1224.photobucket.com/albums/ee362/herotng/173_zpsbaf0272c.jpg
Hơn 4h nó qua hết TT Phước Hải, dừng chân trước Tropicana resort, một resort rất đẹp và lớn

https://i1224.photobucket.com/albums/ee362/herotng/174_zpsc34a7950.jpg
Resort được thế kế đẹp và độc đáo

https://i1224.photobucket.com/albums/ee362/herotng/175_zps41814fc6.jpg
Đã đến rất gần với đích của chặng 3, còn em thì đã chuẩn bị về đến nhà. 5h nó chậm rải qua TT Long Hải, mọi thứ trở nên rất thân quen. Men theo bờ kè Phước Tỉnh nó và em về nhà. Kết thúc chặng, nó ở lại Phước Tỉnh 1 ngày. Nó lại về với biển, tận hưởng cái gió biển mát rượi buổi tối, cảm giác tắm biển vào sáng sớm.
Phước Tỉnh nằm trên 1 bán đảo giữa Long Hải và Vũng Tàu, gần cửa Lấp. Xa xa là Vũng Tàu

https://i1224.photobucket.com/albums/ee362/herotng/176_zpscf37b11a.jpg
Xa xa là Long Hải

https://i1224.photobucket.com/albums/ee362/herotng/177_zpsec39f5e0.jpg
Phước Tỉnh là 1 xã là nghề biển lớn nhất tỉnh BRVT, ở xã có hơn 1000 đôi ghe đánh bắt xa bờ. Biên Phước Tỉnh đẹp như biển Vũng Tàu

https://i1224.photobucket.com/albums/ee362/herotng/177a_zpsd9364f73.jpg
.....

leicababy
02-06-2013, 19:19
Cám ơn bạn...người chưa 1 lần gặp nhưng đã đồng hành cùng mình trong 2 ngày vừa qua...có lẽ trải nghiệm của mỗi người khác nhau nhưng cảm giác thật quá tuyệt,..nhất là cung đường QL28....Thanks bạn 1 lần nữa bạn nhé!...

herotng
02-06-2013, 22:03
Cám ơn bạn...người chưa 1 lần gặp nhưng đã đồng hành cùng mình trong 2 ngày vừa qua...có lẽ trải nghiệm của mỗi người khác nhau nhưng cảm giác thật quá tuyệt,..nhất là cung đường QL28....Thanks bạn 1 lần nữa bạn nhé!...hây
Chúc mừng vì đã hoàn thành cung đường mục tiêu của minhg. Ming thích câu: " Mỗi người một cảm nhận khác nhau nhưng cảm giác thật tuyệt" hay lắm bạn à, chính xác tuyệt đồi. Mình chưa đc thấy sương mù trến QL28 như bạn, thế là bạn thú vị hơn mình rồi. Chờ đọc bài của bạn.

herotng
13-06-2013, 21:48
Bạn đi từ đâu? Nếu xuất phát ở SG hay 1 tỉnh nào miền Đông Nam Bộ thì 3 ngày đi xe máy lên Dalat rồi trở về là ok. Có thời gian để bạn chơi và khám phá Dalat nữa. Bạn cho mình biết bạn ở đâu thì mình hướng dẫn bạn 1 số cung đường.

herotng
25-06-2013, 17:16
Ở lại Phước Tỉnh 1 ngày, tận hưởng cảm giác tắm biển buổi sáng thật tuyệt vời. Thưởng thức hài sản, chiều hôm sau lên đường hoàn tất chặng cuối cùng, chặng 4.
Sau 1 ngày tận hưởng cảm giác yên bình, không khí trong lành vùng biển Nó chuẩn bị trở về Sài Gòn. 5h chiều, chi tay em nó qua chở thằng bạn quá giang về Sài Gòn. Qua xứ biển của nó là 1kg chả cá thu đặc sản rất ngon. Trời tối khá nhanh trên QL 51, bình thường nó đi về 1 mình nên chỉ tập trung chạy xe. Lần này có thằng bạn nên vui hơn, 2 đứa nói chuyện chẳng mấy chốc đã đến bến Phà Cát Lái. Chưa hết kỳ nghĩ nên bến phà không đông đúc, nó qua phà dễ dàng. Đã hơn 7h rồi, trên phà và Tân cảng Cát Lái.

https://i1224.photobucket.com/albums/ee362/herotng/179_zps0ecdb168.jpg
Đến nhà lúc hơn 8h sau khi đưa thằng bạn về nhà. Kết thúc cuộc hành trình đầy thú vị, công tơ mét chiến mã chỉ

https://i1224.photobucket.com/albums/ee362/herotng/180_zpsa696e201.jpg
Một chuyến đi thật bất ngờ, thú vị và vô cùng ý nghĩa. Lần đầu nó đưa em đi xa như thế, nhiều cung đường nó cũng lần đầu khám phá. Nó rất thích thú và nghĩ về những chuyến đi tiếp theo.
Sài Gòn, 30/04/2013.

se750
26-06-2013, 20:35
Một hành trình thú vị
Hai bạn thật hạnh phúc