PDA

View Full Version : [Chia sẻ] Lý Sơn - Vương quốc tỏi - Đã đi, đã đến, đã về và sẽ trở lại



hoanganh2208
13-05-2013, 14:12
Từ lâu mấy anh em chúng tôi đã ấp ủ kế hoạch đi thăm Lý Sơn – Vương quốc tỏi. Khi bắt đầu lên kế hoạch chúng tôi đã tham khảo rất nhiều chương trình đi Lý Sơn của những anh em khác đã từng đi. Nhờ đó mà chuyến đi của chúng tôi khá là thuận lợi và đạt gần như mọi mục tiêu đã đề ra.
Ngày 1: Khởi hành
Theo kế hoạch, chúng tôi sẽ bắt chuyến bay lúc 8h từ Nội Bài đi Chu Lai. Mọi việc diễn ra thuận lợi, chúng tôi xuất phát lúc 6h sang và taxi chỉ mất chưa đầy 1h đồng hồ để đưa chúng tôi tới sân bay.
Một tuần có 3 chuyến từ Nội Bài đi Chu Lai và ngược lại vào thứ 3,5 và 7. Chuyến bay xuất phát lúc 8h sáng, trong khi đó tàu từ cảng Sa Kỳ đi Lý Sơn một ngày chỉ có 1 chuyến lúc 8h, chính vì việc vênh về mặt thời gian này mà chúng tôi mất khá nhiều thời gian trong việc đi lại.
Thủ tục check in cho các chuyến bay nội địa giờ đã được chuyển xuống tầng 1 của nhà ga T1, hơi bất tiện nhưng thôi ko sao vì chúng tôi đến sớm và đang háo hức với chuyến đi nên bỏ qua 
https://i291.photobucket.com/albums/ll298/hoanganh2208/61c64db95f05bb5d8f8343043a43c82f_zps0c0f7830.jpg
Chiếc ATR 75 mất 1h45 phút để đi từ Nội Bài tới sân bay Chu Lai. Sân bay khá nhỏ và không mất nhiều thời gian cho việc lấy hành lý.
https://i291.photobucket.com/albums/ll298/hoanganh2208/21A447B3-6065-4B77-AE0F-5D95C02F5D77-2729-00000308270A023E_zps3bf7e784.jpg
Ra đến cửa chúng tôi hỏi 1 taxi Mai Linh đi về TP Quảng Ngãi và được báo giá 750k đồng cho quãng đường khoảng 40km. Chê đắt mấy anh em quyết định đi xe Bus, tuy nhiên vừa lên đến xe bus thì đã được đồng chí tài xế taxi ân cần mời đi về TP Quảng Ngãi với giá 400k đồng.
Giá như thế quá hợp lý rồi, chất đồ lên taxi và đi thôi 
Chúng tôi có một buổi chiều và một buổi tối ở Quảng Ngãi, chúng tôi quyết định sẽ tranh thủ thời gian thăm quan thành phố. Qua tìm hiểu trên Google, chúng tôi cũng biết là TP Quảng ngãi cũng ko có nhiều nơi để thăm quan, do vậy chúng tôi tập trung vào khám phá ẩm thực. Món đầu tiên được lựa chọn là Cơm Gà bà Nhung.
https://i291.photobucket.com/albums/ll298/hoanganh2208/EEF57D61-D189-45FC-B126-79873538D524-329-000000431FCA368D_zps6c59fca6.jpg
Quả thực là chúng tôi đã được ăn gà ở nhiều nơi và thấy món cơm gà này ko có gì là đặc sắc. Tuy nhiên giá cả cho bữa cơm gà này khiến chúng tôi giật mình. Gần 800k cho 2 đĩa gà chặt, 4 đĩa cơm và 4 chai bia (hình thực tế ở trên). Sau này chúng tôi mới biết, ở trong này gà là đặc sản còn hải sản là bình dân 
Tối đến chúng tôi đi Café và lựa chọn quán Café Ocean Blue. Quán khá là rộng rãi trang trí đẹp, café khá ngon.
https://i291.photobucket.com/albums/ll298/hoanganh2208/3084F9BD-555A-4FE3-909E-471F273FBC5F-2729-00000308385E3BD8_zps28020773.jpg

hoanganh2208
13-05-2013, 14:14
Ngày 2: Ra đảo
https://i291.photobucket.com/albums/ll298/hoanganh2208/4a08aca7f61ef20ae8b8b8d0453b9fe8_zps2cace759.jpg
Ngày thứ 2 chúng tôi dậy khá sớm từ 4h30, một phần do lo vụ mua vé tàu cao tốc ra đảo, một phần do háo hức nên cũng không ngủ được.
Quãng đường từ TP Quảng Ngãi ra cảng Sa Kỳ khoảng 25km mất khoảng 350k tiền taxi.
6h sáng chúng tôi đã có mặt ở cảng và cử 2 người ra xếp hàng mua vé. Tôi sẽ mô tả chi tiết một chút về việc mua vé tàu cao tốc để các bạn khác có thể tham khảo.
Theo quy định, 1 người được xếp hàng mua 02 vé. Muốn mua vé thì phải có chứng minh thư hoặc hộ chiếu của người mua và người được mua hộ. Vé được bán bắt đầu lúc 6h sáng, 8h tàu sẽ chạy.
Giá vé là 115.000 đồng/vé
Về phương thức mua vé thì có 2 cách, mua vé trực tiếp và đăng ký mua theo đoàn. Mua trực tiếp thì như trên còn mua đăng ký theo đoàn thì có thể fax trước danh sách và sáng hôm đi cầm theo danh sách gốc (có ký tên, đóng dấu của tổ chức đăng ký mua) kèm chứng minh nhân dân của những người trong danh sách đến phòng vé lấy vé.
https://i291.photobucket.com/albums/ll298/hoanganh2208/9721E819-016B-4840-B55F-8BAAF7A90D4A-329-000000432BD11515_zpse82f51ab.jpg
Quang cảnh phòng bán vé
https://i291.photobucket.com/albums/ll298/hoanganh2208/3A5381F6-5539-43CE-8ED6-5769ED3F75C9-329-000000433623F2FF_zpsfbe5920a.jpg
Quy định bán vé được dán trước cửa phòng vé.
Số điện thoại của phòng vé Cảng Sa Kỳ là 055.3626431
https://i291.photobucket.com/albums/ll298/hoanganh2208/04056c17b845c98e3f19f4099642f9ce_zpsfe0cbda8.jpg
Quang cảnh lúc xếp hàng mua vé.
Đúng 8h tàu bắt đầu khởi hành đi Lý Sơn.
https://i291.photobucket.com/albums/ll298/hoanganh2208/a4bb23287c347e572b99e455aed7077a_zps342f5046.jpg
https://i291.photobucket.com/albums/ll298/hoanganh2208/9d27df5f3823729c5c2eb0af39afb962_zps3167387f.jpg

hoanganh2208
13-05-2013, 14:16
Tàu chạy mất khoảng 1 giờ là ra đến Lý Sơn.
https://i291.photobucket.com/albums/ll298/hoanganh2208/77A22742-9D99-4137-9CBC-8BCAB1CC8B8E-329-00000042BCCE350C_zps4d09827d.jpg
Cảnh nhìn từ cầu cảng đảo Lý Sơn
Chúng tôi ở Khách sạn Lý Sơn, nhìn ngay ra cầu cảng. Chỗ này phòng sạch sẽ, trung tâm, tiện đi lại.
https://i291.photobucket.com/albums/ll298/hoanganh2208/26468E84-E0AF-479D-883B-13AE0B74F0D2-329-000000428A91B4E5_zps3a29595d.jpg
Sau khi lấy phòng, chúng tôi ko bỏ lỡ thời gian, lập tức thuê xe máy đi khám phá hòn đảo xinh đẹp này. Xe máy thuê ngay của khách sạn với giá 150k/ngày. Xăng đổ 28k/chai 1L.
https://i291.photobucket.com/albums/ll298/hoanganh2208/D7086D52-CF3B-4BC9-93E0-2DC1B5F7B25F-3034-0000031E2D55D094_zps03fc23f7.jpg
Đây là bản đồ Lý Sơn, những điểm tôi đánh dấu là những địa điểm chúng tôi đã thăm quan.
- Chùa Hang
- Ngọn hải đăng
- Núi Thới Lới
- Chùa Đục
- Cổng Tò Vò
Sau đây tôi sẽ chỉ up ảnh để các bạn tham khảo.
Điểm đến đầu tiên của chúng tôi là Chùa Hang
https://i291.photobucket.com/albums/ll298/hoanganh2208/908C5874-B2A9-45F5-9544-565CEF5416E4-329-00000042F7D7FBB6_zpsded19720.jpg
Chùa Hang nhìn từ phía biển vào.
https://i291.photobucket.com/albums/ll298/hoanganh2208/3cc7d13a959dc45e197890483b112ff6_zps22af2734.jpg
Đường xuống chùa Hang
https://i291.photobucket.com/albums/ll298/hoanganh2208/78caf44357351d9fcf6149a870e3f4b9_zpsd6ce09e1.jpg
Bên trong Chùa Hang

hoanganh2208
13-05-2013, 14:17
Địa điểm tiếp theo là Ngọn Hải Đăng.
https://i291.photobucket.com/albums/ll298/hoanganh2208/8b9e2b785d1bb578b26e8d4a7f0fedd2_zps960d5b34.jpg
https://i291.photobucket.com/albums/ll298/hoanganh2208/a49ace7f3292819fa2d3c26d2e10053e_zpsc77904ac.jpg
Nghịch ngợm tí 
Tiếp theo là Núi Thới Lới
https://i291.photobucket.com/albums/ll298/hoanganh2208/2f4580e1ee9b297d9738e33d6899585d_zps7ed6e802.jpg
https://i291.photobucket.com/albums/ll298/hoanganh2208/bc7e5ad13ffff88a498ec457df42f1c3_zps28a580ea.jpg
Cảnh hồ nước trên cao.
https://i291.photobucket.com/albums/ll298/hoanganh2208/ca1dbc7ece5d38e7fb6b87259e74990a_zpsf1f8a89f.jpg
Vách đá trên Núi Thới Lới
https://i291.photobucket.com/albums/ll298/hoanganh2208/b9cac31e50115114e7474b4258eaaaa4_zps6701453d.jpg
Cảnh nhìn từ đường lên hồ nước xuống ngọn hải đăng
Do buổi chiều trời có mưa nên chúng tôi đã ko có cơ hội chụp hoàng hôn ở ngọn hải đăng

hoanganh2208
13-05-2013, 14:19
Ngày 3: Ra đảo bé.
Do 4 anh em đi cùng đều thích chụp ảnh nên chúng tôi quyết tâm phục thù vụ bị mưa chiều hôm trước bằng việc dậy thật sớm (từ 4h30) để chụp bình minh. Địa điểm chúng tôi lựa chọn chụp bình minh là con đường lên hồ nước ở núi Thới Lới.
Một số ảnh bình minh từ núi Thới Lới
https://i291.photobucket.com/albums/ll298/hoanganh2208/335858e6b465a3e5406dc1edcd11ed6c_zps0dba1942.jpg
https://i291.photobucket.com/albums/ll298/hoanganh2208/2a9227802d54dfbf3309883b52c8d3e6_zps266db999.jpg
Sau khi chụp bình minh xong, 8h chúng tôi xuất phát đi đảo bé Lý Sơn.
May mắn chúng tôi gặp 2 nhóm khác cũng đi đảo bé nên đã chung nhau thuê 1 con tàu với giá 1tr đồng. Nếu đi lẻ là 50k đồng/người nhưng sẽ không chủ động được thời gian. Đảo bé thực ra chẳng có gì mấy để thăm quan, chỉ có bãi biển khá đẹp phía sau đảo, còn hang Vợ Chồng hay hang kẻ cướp gì đó chúng tôi đã không tìm thấy. Tuy nhiên chúng tôi đã được tắm biển thỏa thích.
Ăn trưa thì các bạn có thể liên hệ chị Đảnh để đặt ăn trưa. Giá khá rẻ, đoàn chúng tôi 12 người ăn thoải mái hết chưa đến 1tr. Về mua tỏi thì có thể mua luôn của chị Đảnh. Tỏi loại I 300k/kg; loại II gần giống loại I 150k/kg.
https://i291.photobucket.com/albums/ll298/hoanganh2208/4a26c5d0a20d64f6258add90b8d43b5f_zps71eb557a.jpg
Cầu tàu đảo bé
https://i291.photobucket.com/albums/ll298/hoanganh2208/aca21cd5b64626c6accc26d3602ecf6a_zps988a0557.jpg
https://i291.photobucket.com/albums/ll298/hoanganh2208/8bc3c05ef7678702c975a9063f96aa36_zps45ba48ef.jpg
Bãi trước đảo bé
https://i291.photobucket.com/albums/ll298/hoanganh2208/f5fafae698e4e8a905d1fe29f2e050b0_zpsaea87543.jpg
Bãi sau đảo bé.

hoanganh2208
13-05-2013, 14:20
Chiều về đảo lớn, chúng tôi đi thăm chùa Đục, núi lửa và chụp hoàng hôn ở cổng Tò Vò
https://i291.photobucket.com/albums/ll298/hoanganh2208/4081040acfc0586cde7730cc592589a1_zpsabaa39ab.jpg
Cảnh từ đỉnh ngọn núi lửa, có thể thấy chùa Đục phía dưới.
https://i291.photobucket.com/albums/ll298/hoanganh2208/7b5c501a1d8b37d2eb90fd5d848d62e6_zps4eb4f5b2.jpg
Cổng Tò Vò. Do đang chụp thì bị mưa nên ko có kiểu nào đẹp.
Các bạn lưu ý thời tiết ngoài đảo khá thất thường, mưa nắng bất chợt. Lúc nắng ráo ta nên tranh thủ đi chơi vì sau đo không biết thời tiết sẽ thế nào.
Ăn uống ở Lý Sơn chúng tôi chỉ ăn tại quán Hoàng Khuyên. Từ khách sạn Lý Sơn rẽ phải tầm 400m là tới. Đồ ăn không đắt cũng ko rẻ, chỉ có hải sản các loại (không phục vụ cơm). Ngoài này thịt lợn và thịt gà là đặc sản. Phía sau quán này có sân rất rộng nhìn ra biển và một ngọn hải đăng. Buổi trưa thì ăn dưới tán lá bàng rất tuyệt.
https://i291.photobucket.com/albums/ll298/hoanganh2208/F310E2E3-D8E1-4990-A5CB-7DE91B0F9490-329-000000430093AE67_zpsdfdd0e5a.jpg
https://i291.photobucket.com/albums/ll298/hoanganh2208/8B868AA4-A7D9-4A44-9CA7-0C8ACE2EF04E-329-00000042DA4DC46C_zps563cc532.jpg
Món ốc mặt trăng xào xả ớt
https://i291.photobucket.com/albums/ll298/hoanganh2208/AC145843-AD5A-4E3B-A7F7-313A6FFD8A3E-329-00000042D0846C2E_zps4477ab79.jpg
Món cháo Nhim ăn khá ngon
Ngoài ra còn có lẩu cá cũng khá ngon, ăn với bún.

hoanganh2208
13-05-2013, 14:23
Ngày 4: Về Mỹ Khê
Ngày thứ 4 chúng tôi về đất liến. Do hôm sau mới có chuyến bay về Hà Nội nên chúng tôi quyết định ở lại bãi biển Mỹ Khê một ngày. Tàu từ đảo về đất liền giờ giấc khá lung tung nên các bạn đi phải chú ý.
Về Mỹ Khê chúng tôi ở Khách sạn nhà hàng Mỹ Khê. Địa điểm này khá sạch sẽ, phòng 3 giường rất rộng. Tối thì có thể ăn tối luôn ở đây, có món bánh xèo khá ngon và rẻ (4.000 đ/cái)
Bãi biển Mỹ Khê khá hoang sơ, dịch vụ chưa có nhiều, chủ yếu là các quán nhậu. Bãi biển nhiều rác nhưng cát khá mịn, sóng nhẹ và bãi cát khá thoải.
https://i291.photobucket.com/albums/ll298/hoanganh2208/7E42C4DD-3722-41CA-AD85-B655928443C3-329-000000434BCCF5E8_zps76e65cde.jpg
Bãi biển Mỹ Khê
https://i291.photobucket.com/albums/ll298/hoanganh2208/1236B7FE-50F9-42E1-973D-EE5E09AB82F9-329-00000042974F0DB1_zps0dd6fa64.jpg
Nhà hàng khách sạn Mỹ Khê
https://i291.photobucket.com/albums/ll298/hoanganh2208/B9EEDF72-8CBF-4EB2-AE37-404B5BF55AFF-329-00000042A1C012E0_zps6e236701.jpg
Con đường dọc biển
https://i291.photobucket.com/albums/ll298/hoanganh2208/6a090a3da2bdeaa10c01dcf77b43d3e1_zps597d80b2.jpg
Món cua Huỳnh đế và bánh xèo Quảng Ngãi.
Ngày 5: Về Hà Nội
Sáng chúng tôi bắt chuyến bay lúc 10h từ Chu Lai về Hà Nội. 12h máy bay hạ cánh.
Kết thúc chuyến đi.

heogia5388
13-05-2013, 18:08
Em thì vừa chạy xe máy đến QN, chắc phải ngày mốt mới bắt đầu ra đảo, vì chờ thằng bạn đi xe khách lên nữa...h chỉ còn lăn tăn vụ có đem theo xe máy ra đảo đc lun hay ko
Chủ thớt cho e hỏi vụ liên hệ với chị Đảnh đặt phần ăn đó, tìm chị ấy ở đâu zị :))

hoanganh2208
13-05-2013, 20:22
Số của chị Đảnh 0168 831 3631, alo trước khi ra đảo bé một hôm nhá.
Xe máy đem ra đảo vô tư bạn nhé :)

gago06
15-05-2013, 13:57
xe máy cho hết lên tàu, nhiều người cho lên lắm

coi05
20-05-2013, 00:01
Bài viết rất hay, Bọn mình tháng 6 cũng sẽ ra Lý Sơn, bọn mình đi sáng 17 về sáng 20. Bạn tư vấn giúp mình làm sao có thể thăm thú đc nhiều nhất ở đảo LS nhé. Giờ bay của bọn mình là 8h ngày 17/6 HN-CL, 10h ngày 20/6 CL-HN.
Tks bạn nhiều

gabomk54
20-05-2013, 16:18
Món cháo trong bức hình cuối ở Lý Sơn là cháo NHUM chứ không phải cháo "nhim" ạ :)

hoanganh2208
21-05-2013, 09:09
He he cám ơn bác. Tại tiếng trong đó khó nghe nên em nghe nhầm :)

hamain
22-05-2013, 08:50
Hình bác chụp đẹp quá, em coi mà me mẩm cả người
Vẫn chưa có cơ hội ra đảo nhưng sẽ ráng trong năm sau làm một chuyến, mà bác cho em hỏi bác đi vào tháng mấy mà biển và thời tiết đẹp quá bác ơi :)
Many tks

hoanganh2208
22-05-2013, 09:23
Mình đi đợt 30/4 vừa rồi bạn à. Đi biển để chụp ảnh thì trời càng nắng càng tốt.

Tuy sẽ hơi vất vả hơn vì nắng nóng nhưng lên hình sẽ tuyệt đẹp.

hamain
22-05-2013, 09:27
"Có sunplay da mình không hề sợ nắng" <3
:P

Ah bác ơi, bác cho em hỏi là tổng thiệt hại của bác hết nhiêu để em còn gom lúa ạ, mà bác đi trong nhiêu ngày bác nhở ?

keliemang_hue
23-05-2013, 12:28
https://i291.photobucket.com/albums/ll298/hoanganh2208/f5fafae698e4e8a905d1fe29f2e050b0_zpsaea87543.jpg
Ảnh gốc đây hả bác chủ thớt có qua chế biến về màu sắc không mà nhìn đẹp kinh :))

tamdao012003
23-05-2013, 13:32
Hay đây, tks chủ thớt. Tháng 7 này nhà em đang có chuyến đi Châu ổ, thêm đôi ngày ra Lý sơn luôn cũng hay.

hoanganh2208
23-05-2013, 13:39
Bức này mình chụp bằng 5D MII, lens 17-35 2.8L và có sử dụng CPL. Về chỉnh tăng tí contrast bằng iphoto thôi :)

hoanganh2208
23-05-2013, 13:44
"Có sunplay da mình không hề sợ nắng" <3
:P

Ah bác ơi, bác cho em hỏi là tổng thiệt hại của bác hết nhiêu để em còn gom lúa ạ, mà bác đi trong nhiêu ngày bác nhở ?

Mình đi 1 hôm mà cháy nắng thế này đây.

https://i291.photobucket.com/albums/ll298/hoanganh2208/c77276ac27fd8565add5942d61f99b86_zpsb045d0de.jpg

tourist123
28-05-2013, 23:23
Món cháo trong bức hình cuối ở Lý Sơn là cháo NHUM chứ không phải cháo "nhim" ạ :)

làm hết hồn, ngoài biển đảo mà lại có nhím ................. kekeke. cháo nhum là số dzách rồi

hamain
29-05-2013, 08:05
Bức này mình chụp bằng 5D MII, lens 17-35 2.8L và có sử dụng CPL. Về chỉnh tăng tí contrast bằng iphoto thôi :)


Ôi trời toàn hàng khủng hèn chi đẹp quá trời =))

hamain
29-05-2013, 08:08
[QUOTE=hoanganh2208;890987]Mình đi 1 hôm mà cháy nắng thế này đây.
Hì hì thui có tí nắng cho nó manly bác ạ
Em mà đi chắc vài lớp Sunplay và trùm như Ninja cho nó lành ạ :D

tuyentppc
30-05-2013, 00:08
Chuyến đi như vậy là hơi dài. Đằng nào bạn cũng đi biển Mỹ Khê sao ko ghé qua chùa Thiên Ấn với khu di tích Mỹ Sơn.
Tổng chi phí ra đảo bạn liệt kê ra đc ko để mình tham khảo.
Thanks bạn.

tuyentppc
30-05-2013, 00:10
[QUOTE=hoanganh2208;890987]Mình đi 1 hôm mà cháy nắng thế này đây.
Hì hì thui có tí nắng cho nó manly bác ạ
Em mà đi chắc vài lớp Sunplay và trùm như Ninja cho nó lành ạ :D
Bác này cũng dùng sunplay ah. :))

hoanganh2208
30-05-2013, 09:11
Chuyến đi như vậy là hơi dài. Đằng nào bạn cũng đi biển Mỹ Khê sao ko ghé qua chùa Thiên Ấn với khu di tích Mỹ Sơn.
Tổng chi phí ra đảo bạn liệt kê ra đc ko để mình tham khảo.
Thanks bạn.

Công nhận với bác là đi hơi dài, nhưng do lịch máy bay trong tuần lại không khớp với lịch tàu ra đảo nên đành phải vậy.

Tổng chi phí cho mỗi người đi khoảng 4,5tr tính cả vé máy bay khứ hồi (đoàn mình 4 người)

tuanblog01
30-05-2013, 11:00
Nội dung bài viết rất tốt cảm ơn nhiều, cho mình xin skype or yahoo để tiện liên lạc

kentversace
22-07-2013, 22:47
Bạn cho mình hỏi là tàu cao tốc từ Lý Sơn về đất liền là chuyến lúc mấy giờ vậy? Liệu có thể đi xong đảo bé rồi về đất liền trong ngày được ko?