PDA

View Full Version : Làm lại chuyến Nam Cát Tiên hụt - 10 người - (14 & 15/8/2010)



Pages : [1] 2

minhmio
21-07-2010, 23:01
Sau chuyến uống Cam "vắt" NCT hụt vào ngày 17 & 18/7, nay em Mio khởi động lại hành trình đến với NCT vào hai ngày 14 - 15/8/2010. Rút kinh nghiệm từ những lần trước, đoàn NCT lần này chỉ gồm 10 người, không trả giá ạ :D.

Cung đường thì vẫn như của Cam "vắt" NCT, như sau:

Khởi hành từ Bến xe Miền Đông – Qua cầu Bình Triệu – Kha Vạn Cân thẳng tiến – Quốc lộ 1K – Thành phố Biên Hòa – Cầu Hóa An – Rẽ trái hướng Bửu Long (Tỉnh lộ 768) – Hít hơi sông Đồng Nai – Mon men theo bờ hồ Trị An – Phi theo Tỉnh lộ 762 (Sóc Lu) – Rẽ phải ra Quốc lộ 20 – Thẳng miết – Ngã Ba Tà Lài (Km125, Tân Phú) – Rẽ trái – Cong cong, uốn lượn 24 cây số nữa là tới VQG Nam Cát Tiên → Tổng quãng đường khoảng 160 – 180 km.

Phương tiện di chuyển: Xe máy, căng hải, xe pick up (tùy tình hình)

Chi phí: Khoảng 400k/người gồm:

Các khoản tiền cứng:


Phí qua phà: 20k
Thuê nhà sàn: 400k (loại 1 giường tương ứng 2 người/đêm)
Phí vào rừng: 80k
Phí lưu trú (khi ngủ đêm ở Bàu Sấu): 10k
Xe pick up: 250k (lượt vào cho đỡ mệt). Nếu đặt phòng trong Bàu Sấu thì chỉ cần đóng tiền 1 lượt xe pick up vào thôi, lượt ra free.
Chèo thuyền: 50k/lượt
Giữ xe bến phà: 10k/chiếc


Và các khoản mềm mềm:


Ăn sáng và trưa ngày thứ 7
Thuốc, trái cây, nước mua thêm, ăn uống nghỉ ngơi dọc đường
Ly, muỗng, dĩa, đũa...
Mì gói, xúc xích, khăn ướt....
Tất chống vắt
Tiền xăng xe, xế và ôm tự chia với nhau


(NT)Đã ghi nhận từ đoàn NCT của anh deny: có khoản cháo gà ở nhà chú giữ xe tại bến phà: 250k con gà 1kg8

minhmio
21-07-2010, 23:08
Dù chuyện gì xảy ra thì Mio và ốc tiêu vẫn luôn đi chung với nhau :D. Chúng mình đã có ước hẹn rồi mà, hihi.

Danh sách đến ngày 21/7/2010 gồm:

1 + 2. Minhmio + Ốc tiêu (Xế + ôm)
3. Ranchu (Ôm)
4. Xedap3banh (Xế)
5. NTTHOA_LY (Ôm)
6 + 7. Khi3mkp + bạn (Xế + ôm)
8 + 9. Mèo bông + bạn (Không biết là xế + ôm hay là 2 ôm nhỉ)
10. Trungcao + bạn (Xế + ôm)

Đã có một số anh chị em dập dòm nhưng chưa quyết định chính thức.

ranchu
21-07-2010, 23:12
Nhào vô liền :D
3. ranchu ( trai nhưng xin được làm ôm :"> )

minhmio
21-07-2010, 23:21
@ranchu: đã cập nhật.

Anh bánh mới trả lời có.
Anh khi3mkp chiều mai trả lời.
Nhà anh winbook, nhà khunglongcoi, chị Hằng Venus đang xem lịch.

Mèo Bông
22-07-2010, 07:27
Nhào vô ghi tên liền.
Cho mèo ghi tên 2 vé.

trungcao
22-07-2010, 08:35
Ok em...Anh đặt 1 đống gạch vậy...hehe...so far thì chưa có plan gì ngày đó...Mà ko sao...có gì...bán vé chợ đen cũng lời chán...hé hé... Anh book trc 2 vé...dể hỏi ôm của anh có tham gia đc ko rồi confirm 1 hay 2 nhé!!!

minhmio
22-07-2010, 08:51
Danh sách sẽ được cập nhật vào ngày 31/7/2010. Khi có danh sách chính thức, các bác vui lòng cho em số điện thoại và địa chỉ email để em tiện việc liên hệ.

Cần thông tin gì, các bác cứ gọi/PM cho em: Minh - 0169 494 8689 - [email protected]

ta79
22-07-2010, 09:06
Minhmio ơi. Mình bị hụt chuyến đi chiến dịch đen, NCT 17-18/7 nên lần này muốn đi lắm. Nhưng mà mình phải đi làm thứ 7 ko xin nghỉ được, nếu cái đà này chắc cứ rớt dài dài. Nhưng xế của mình ko có làm thứ 7, Minhmio tính xem xế của mình có thể lên trước với mấy bạn, chiều tối thứ 7 mình đi xe đò lên sau thì sẽ đi thế nào nhé. Muốn đi lắm lắm, tính dùm với bà con ơi!!!

bebi
22-07-2010, 09:20
mình đặt 1 cục đất nha, "tình nguyện" xin làm ôm :D

helleagle
22-07-2010, 09:41
Chúc mio sẽ có một chuyến đi thú vị.....
Em chọn đúng ngày đi đấy, lúc đó giữa mùa mưa.... giữa tháng 8 vắt cứ gọi là vô tư, hai bên đừong vô rừng nước ngập lênh láng.
Có một con suối nhỏ chạy băng ngang đường, tuyệt lắm...
Lúc đó nếu có máu em hãy dẫn đoàn vô cây đa to kinh khủng kế bờ suối trước khi quẹo vô Bàu Sấu nữa thì tuyệt (cảnh đẹp + vắt nhiều vô đối)
Nếu em đi mà gặp cơn mưa rừng nữa thì sẽ có nhiều kĩ niệm đáng nhớ lắm nhá.
Hix! A đi NCT nhiều lần rồi mà vẫn còn máu, tháng 8 có plan kín mít nên ngóng vậy...

minhmio
22-07-2010, 09:54
..... Nhưng xế của mình ko có làm thứ 7, Minhmio tính xem xế của mình có thể lên trước với mấy bạn, chiều tối thứ 7 mình đi xe đò lên sau thì sẽ đi thế nào nhé. Muốn đi lắm lắm, tính dùm với bà con ơi!!!

Cách của ta79 không khả thi chút nào đâu, vì chiều tối thứ 7 bác mới đi xe đò lên thì chỉ ở được ngoài Trung tâm NCT thôi, không ai cho bác đi 5km đường rừng vào Bàu Sấu khi trời đã tối cả vì rất nguy hiểm. Nếu vẫn muốn đi chỉ còn cách "dằn mặt" với sếp bác thôi, hihi.

davidpham
22-07-2010, 10:53
Chẹp chẹp, có nên quăng gạch không ta???Ngày nhớ đời mà

NTTHOA_LY
22-07-2010, 11:08
Mình đăng kí đi với, lần trước vào thì thấy danh sách đông rồi nên ngậm ngùi theo dõi bà con thôi. hi`, hy vọng lần nì sẽ được đi.

Cao.Mr
22-07-2010, 11:28
Không biết em được đi nữa ko ta?? :D

toan_nito88
22-07-2010, 11:28
em la thành viên mới. cho em tham gia zới. Lần đầu nên háo hức quá
sdt: 0934776773

minhmio
22-07-2010, 11:35
Không biết em được đi nữa ko ta?? :D

Cậu mà đi nữa thì phải ngoại giao cho đoàn nhiều hơn 5 con cá nhé, hihi

Cao.Mr
22-07-2010, 11:47
Cậu mà đi nữa thì phải ngoại giao cho đoàn nhiều hơn 5 con cá nhé, hihi

Em sẽ cố gắng ngoại giao hẳn con cá sấu ăn cho nó đã. và 1 đĩa vắt xào tỏi ớt. :))

minhmio
22-07-2010, 11:52
Những trao đổi cụ thể về chuyến đi NCT em đã để hết trong topic Cam "vắt" NCT rồi, qua đây em không nhắc lại nữa. Trong thời gian chờ đợi chốt đoàn, các bác có thể chạy qua đó đọc chơi ạ. Sau khi chính thức chốt đoàn, chúng ta sẽ bàn bạc cụ thể hơn những thứ cần thiết cho đoàn lần này.

Tèn ten, tháng 8 trời mưa, trời mưa lắm vắt, trời không mưa em cũng lạy trời mưa. Oh là la

@anh Vít ơi, ngày đáng nhớ là ngày gì thế anh ơi? Có phải ngày mà má anh hổng cho anh ở trong bụng nữa, mà bắt anh chui ra hít thở khí trời phải không?

Zfansipan
22-07-2010, 13:35
Hi cả nhà,

Cho em tham gia với nhé (c)! Đây là chuyến phượt đầu tiên của em ở trong Nam. Chân ướt chân ráo, có gì các pác chỉ giáo nha!

Em là ôm ạ, ko có xe.

Tel: 09 07 28 40 08

Cho em hỏi đóng tiền trực tiếp hay CK ạ, hiện em vẫn đang ở HN, cuối tháng mới vào SG ợ.

chumbao
22-07-2010, 14:42
Anh đăng ký một suất dự bị, cũng háo hức nhưng không biết có thu xếp được không. Anh có thể tự đi, tự ăn, tự ngủ, chỉ không tự chơi một mình được (hehe). Nếu anh thu xếp được thì cho anh đu theo nhé?

kanzzz
22-07-2010, 16:34
đặt 1 vé luôn nè ....

khi3mkp
22-07-2010, 22:00
@minhmio: cho anh 2 vé nhé, 1 xế 1 ôm.

minhmio
22-07-2010, 22:35
@anh chumbao: em xếp anh và chị Hằng vào ghế dự bị nhé. Chị Hằng chỉ tin tưởng mỗi tay lái của anh thôi, :D.

@anh khi3mkp: đã cập nhật.

minhmio
22-07-2010, 22:44
@bebi, toan_nito88, Zfansipan, kanzzz: Cám ơn các bác đã quan tâm đến chuyến NCT này. Tình hình là em lấy theo số thứ tự từ trên xuống và một số người đã đặt gạch từ đợt NCT hụt (17 & 18/7) nên đành xếp các bác vào danh sách dự bị ạ. Nếu có ai cancel thì hi vọng các bác vẫn còn hứng thú đu theo ạ.

minhmio
22-07-2010, 22:57
Các bác vui lòng chú ý: chuyến này chúng ta đi bằng xe máy, đường xa và đồi dốc rất nhiều, đòi hỏi xế cần có sức khỏe và chạy xe vững.

Theo như danh sách đã cập nhật tại trang 1 thì đoàn mình dư ra 2 ôm là ranchu và bebi. Em vẫn chưa làm cách nào thu xếp được xe cho 2 bác này. Một trong hai bác ranchu và bebi ai có xe, có ai chạy xe máy đường dài hay không?

Các bác cần thông báo tình hình xe cộ, sức khỏe của từng người để em biết đặng còn sắp xếp.

minhmio
22-07-2010, 23:53
Sẵn Mèo Bông có ở đây, cho Mio biết luôn tình hình xe cộ nhé.

ranchu
22-07-2010, 23:53
Vậy thì ranchu chuyển sang xế.

minhmio
22-07-2010, 23:56
Còn nữa, đi NCT giữa tháng 8 thì trời mưa nhiều nên có nhiều vắt. Mio nhắc trước là đường đi vào Bàu Sấu rất vất vả nhé, bạn nào mà ưa sạch sẽ thì nên xem xét lại. Khả năng dính mưa, sình lầy và ở bẩn là rất cao. Mio không hù đâu nha.

minhmio
23-07-2010, 10:07
Tin mới cập nhật 10h sáng nay:

1 + 2. Minhmio + Ốc tiêu (Xế + ôm)
3. Ranchu chuyển thành Xế
4. NTTHOA_LY (Ôm của Ranchu)
5 + 6. Khi3mkp + bạn (Xế + ôm)
7 + 8. Davidpham (Xế) + Thienbinh83_dn (Ôm)
9 + 10. Trungcao + bạn (Xế + ôm)

Ghế dự bị:

1. Anh chumbao
2. Chị Hằng
3. Xedap3banh

*** Do vẫn chưa nhận được thông tin phản hồi của Mèo bông nên đành hẹn bạn dịp khác vậy. Cám ơn bạn đã quan tâm đến chuyến đi.

linhanrec
23-07-2010, 10:11
mình cũng muốn đặt gạch: mình làm ôm hay xế gì cũng được!

NTTHOA_LY
23-07-2010, 10:24
Oh, mình thấy tên của mình rồi, thế là sẽ được đi...

minhmio
23-07-2010, 10:35
@linhanrec: bạn ơi, hẹn bạn đợt khác vậy nhé. Ngày 31/7 - 1/8 có chuyến đi Củ Chi - Hồ Dầu Tiếng - Núi Bà Đen của nhà PKM tổ chức đấy, nếu thích thì bạn đi chung cho vui hen. Bên đó cũng toàn người vui tính và chịu đi lắm. Chúc bạn vui.

deny
23-07-2010, 11:19
.. nhà PKM tổ chức đấy, nếu thích thì bạn đi chung cho vui hen. Bên đó cũng toàn người vui tính và chịu đi lắm..

Bên đó là bên nào chứ

Bớ bà con, minhmio phân biệt chủn tộc nè ^^,
Phạt thôi..

minhmio
23-07-2010, 11:23
Bên đó là bên nào chứ

Bớ bà con, minhmio phân biệt chủn tộc nè ^^,
Phạt thôi..

Hehe, bên đó là kế bên này đó mà. Mà anh viết thiếu chữ 'g' kìa, chủng tộc chớ không phải chủn tộc. Phạt nặng gấp đôi.

@anh Vít: anh ơi, em thấy anh dập dòm hoài nha.

minhmio
23-07-2010, 13:23
Lịch trình cơ bản như sau:

Thứ 7

5.00 am: Tập trung. ACE nào đăng ký tập trung cần đến đúng giờ.
5.15 am: Lên đường đi NCT.
Ăn sáng trên đường đi (Xôi, bánh mì, bánh bao…)
Có đi ngang qua Hồ Trị An: chụp choẹt ảnh ọt…
9.00 am: Đến bến phà NCT, qua phà, làm thủ tục vào rừng, … Ước tính chừng 30 phút
9.30 am – 13.00 pm: Căng hải vào Bàu Sấu, khoảng 15 cây số
Đến Bàu Sấu, nghỉ ngơi, ăn trưa với đồ ăn mang theo. Thời gian tự do thư giãn, tám tám với mấy anh kiểm lâm.
Chương trình buổi chiều – tối:





Ngắm hoàng hôn Bàu Sấu;
Nấu ăn tối (nhờ bếp kiểm lâm)
Sinh hoạt đêm khuya, thả tự do cái phần người sau một ngày dài ngồi xe ê ẩm, đi rừng vất vả, chiến đấu với vắt, etc
Ngủ òi


Chủ nhật:

Sáng dậy sớm, đón bình minh
Ăn sáng, cà phê, cà pháo gì đó
Chèo thuyền ra Bàu, tìm và “mần quen” với bạn sấu nếu có thể, hihi
“Tự sướng” và giúp người khác “sướng” = ảnh tập 2
9.00 am: Thu quân, ra về. Tiếp tục đi bộ 15Km nhé bà con. Tiếp sức đi bộ gồm có trái cây, nước uống, bánh kẹo… tùy mọi người chọn mang theo.
Về lại SG. Trên đường về có ghé chơi bời đâu đó sẽ được thảo luận sau.

minhmio
23-07-2010, 13:29
THÔNG TIN CƠ BẢN VỀ VẮT

Vắt - loài sinh vật nhỏ bé - sống ở những nơi có thảm thực vật ẩm ướt, hoặc bờ, khe suối. Đây là loài sinh vật sống nhờ vào hút máu người và động vật rừng. Tuy nhiên chúng cũng là sinh vật chỉ thị cho môi trường vì chúng rất dễ bị biến mất khi môi trường sống của chúng có những biến đổi do phá rừng, phát quang làm nương rẫy vv...

Đối với loài VẮT ĐẤT (sống chủ yếu dưới đất), bạn có thể dùng vớ chống Vắt, đi giày và dùng thuốc DEP bôi xung quanh vớ và giày sẽ chống được sự đeo bám của chúng. Tuy nhiên nếu bạn gặp trời mưa hay đi vào các vũng nước. lượng thuốc DEP của bạn sẽ bị rửa trôi và Vắt vẫn có thể đeo bám bạn được.

Ở các khu rừng phía Bắc của VN, có loài vắt xanh, sống trên các lá cây. Rất khó để giảm thiểu sự đeo bám của chúng do chúng cắn rất êm và buông ra sau khi đã no máu. Vắt xanh bị MÙ hoàn toàn nhưng có khả năng cảm nhận thân nhiệt tốt nên hay cắn vào những nơi trên cơ thể có thân nhiệt cao, nơi có mạch máu.

Vắt là con vật giống như con giun nhỏ, dài 2 - 5 cm, có giác bám ở đầu và đuôi. Chúng di chuyển bằng cách “co đi, co lại” thân mình với 33 đốt sống. Vắt kém chịu lạnh, chỉ thích hợp ở nhiệt độ 24 - 28 độ C. Khi hút máu, vắt bơm một chất chống đông máu là hirudin vào cơ thể con mồi và có thể hút một lượng máu lớn gấp... 8 - 10 lần trọng lượng cơ thể. Trung bình phải mất đến 20 - 60 phút vắt mới hút được no máu và nhả con mồi. Vắt bám vào da khá chặt, với lực hút của giác bám lên tới trung bình khoảng 150 - 250 gr, làm chúng ta khó mà vẩy nó ra khỏi tay.

Vắt thường đi tìm mồi từ 5 - 8 giờ sáng hoặc từ 17 - 19 giờ tối. Thường sau cơn mưa, vắt bủa ra rất nhiều tìm mồi vì nền nhiệt môi trường giảm, vắt dễ phát hiện con mồi máu nóng hơn. Vắt thường chọn nơi có nhiệt độ cao hơn như phần sau gối, đùi, bẹn, lưng, nách, cổ…để hút máu. Vắt có khả năng leo trèo trên giày, quần áo để tìm những nơi không bôi thuốc và nơi có thể chui vào cơ thể người.

NHỮNG ĐIỀU CẦN LƯU Ý

Bạn nên thường xuyên kiểm tra giày, vớ khi đi rừng để tránh bị hút máu. Khi bạn bị vắt cắn, vết thương thường gây ngứa và rất khó chịu. Đôi khi các vết thương không ngừng chảy máu do chúng đã tiết ra các chất chống đông máu. Bạn nên rửa sạch vết thương và dùng dầu gió xanh bôi lên. Nếu vẫn tiếp tục không cầm máu bạn dùng 1 miếng giấy nhỏ dán lên vết thương và giữ trong vòng 7-8 phút sẽ Ok.

Đa số trường hợp khi vắt bắt đầu cắn và bơm chất hirudin ta sẽ cảm thấy ngứa. Sau đó thì hầu như hết ngứa, chỉ còn lại cảm giác hơi gai. Nếu bạn bỏ qua giai đoạn ngứa mà không tìm bắt thì vắt sẽ bắt đầu hút máu. Ở giai đoạn này, bạn có bắt được vắt ra thì máu sẽ vẫn cứ chảy thêm 10 - 15 phút nữa.

Thuốc chống vắt ta có khá nhiều: xà phòng, dầu khuynh diệp, muối, vôi, dấm, chanh, thuốc DEP, thuốc chống côn trùng chứa hoạt chất DEET, etc. Hoạt chất DEET chống vắt rất hiệu quả và được sử dụng làm thành phần chính trong nhiều loại thuốc chống văt. Nếu bạn thấy thành phần DEET trong thuốc khoảng từ 13 - 30% là ổn.

Để chống vắt hiệu quả, ngoài bôi thuốc, các bạn cần lưu ý một số kỹ thuật sau:

• Bôi thuốc chống vắt bên trong: cả bàn chân cho đến gối (khi thời tiết khô), thậm chí cả phần đùi cho đến hông (khi có mưa), tai, cổ và vai, cánh tay, nách;

• Bôi thuốc chống vắt bên ngoài: các khe buộc giây, cổ giày, tất, phần ống quần, vai áo, mũ. Bên ngoài bạn có thể dùng xịt muỗi cho dễ thao tác.

• Cho ống quần vào trong tất. Bạn nên sử dụng loại quần vải 100% nylon mỏng, ít thấm, mau khô thì tôt hơn.

• Chú ý phát hiện những con vắt bò trên quần, áo để búng đi. Đó là những con nguy hiểm vì chúng sẽ chui vào người qua thắt lưng, nẹp áo của bạn.

• Khi phát hiện bị vắt cắn, nên loại bỏ nó càng sớm càng tốt.

CÁCH CHỐNG VẮT CỦA NGƯỜI DÂN TỘC THIỂU SỐ TÂY NGUYÊN

Người dân tộc thiểu số thì làm gì có thuốc DEP hay tất, họ thường chỉ đi rừng với dép nhựa mềm, có độ bám dai và thuận lợi khi qua ngầm, qua suối. Chính điều này lại giúp ta thuận lợi hơn khi bắt con vắt ra khỏi chân. Vì nếu khi đi tất, việc tháo tất ra để lấy con vắt mất nhiều thời gian và phức tạp hơn nhiều!

Và họ thường mang theo một gói muối hột. Muối trong rừng quả là cần thiết. Này nhé, muối có thể ăn với rau rừng (thêm tí bột ngọt và ớt xanh thì tuyệt, chậc...chậc....), ăn với cá, cua, ếch...nướng.

Song ngạc nhiên hơn là khi bị vắt cắn, họ chỉ việc lấy vài hạt muối xoa thẳng vào chỗ con vắt đang cắn, lập tức, con vắt co dúm lại và rơi ra. Chỗ vết thương bị vắt cắn cũng không ngứa và chảy máu nhiều (thậm chí coi như được sát trùng 1 lần nhờ muối).

CÁN BỘ LÂM NGHIỆP TỈNH HÒA BÌNH CHỐNG VẮT NHƯ THẾ NÀO?

Nếu áp dụng cách này, bạn không cần phải quá cầu kỳ đeo tất hay vớ gì cả, thậm chí bạn có thể đi chân đất cũng được. Chỉ cần bạn lấy một ít lá cây Thuốc Lào, sát vào chân hay ngoài giầy của bạn là xong. Yên tâm, vắt không bao giờ dám đến gần bạn.

P/S: Trên rừng thì có lá Thuốc Lào tươi, chứ ở SG đào đâu ra. Không biết lấy thuốc lào khô thay thế được không nhỉ?

KỸ THUẬT LOẠI BỎ VẮT

Không nên: loại bỏ vắt đang hút máu như dùng tay dứt, muối, lửa, hoá chất. Vì như vậy vắt sẽ tiết dịch trong ruột ra làm vết cắn bị nhiễm trùng, lâu khỏi. KHÔNG DÙNG MUỐI CÓ VẺ HƠI MÂU THUẪN VỚI NGƯỜI DÂN TỘC THIỂU SỐ TÂY NGUYÊN :D.

Nên: dùng đầu ngón tay miết sát da và gạt đầu nhỏ (đầu hút máu) của vắt, sau đó gạt tiếp đầu kia của vắt, rồi vẩy nó đi trước khi nó bám lại vào ngón tay bạn. CÓ NGƯỜI ĐÃ ÁP DỤNG VÀ THẤY RẤT HIỆU QUẢ. TUY NHIÊN CẦN NHANH TAY NHÉ!

(Nguồn: Sưu tầm)

minhmio
23-07-2010, 13:41
Ah! Đen nhờ các bạn hậu cần trang bị thêm bịch "cồn khô" nhá + đem theo cái xoong cá nhân bé bé í (cái xoong cua hell nó có tùm lum mùi vị hết ah, mấy bạn không chịu nổi mùi của nó đâu)....
Nấu nước u cafe + trà buổi sáng, buổi tối uống chơi OR nấu tí mì gói + chiên xúc xích (ko cần đem dầu ăn đâu nhá, CÁI ZDU NẤU ĂN DÃ CHIẾN HELL CÓ THỂ PHỤ GIÚP 1 PHẦN, 8 NGƯỜI ĂN MẤT 30' LÀ CÙNG) ....
Bếp nấu bằng cồn khô Hell có rồi, đơn giản, gọn nhẹ...
Vậy tấm bạt mọi người có rồi chứ.... Hell đem theo 1 cái võng có mùng + tấm bạt che mưa võng + dây dù + lương khô đủ cho hell dùng trong 1 ngày thôi nhá.

Anh Hell ơi, anh cho em mượn bếp nấu bằng cồn khô nhé (nếu được), sẵn rồi anh chỉ em cách chiên xúc xích không cần dầu ăn nữa nha. Tks anh!

minhmio
23-07-2010, 13:43
@anh lengkeng: nếu đèn pin đeo trán không dùng vào hai ngày em đi NCT thì anh cho em mượn luôn nhé anh. Cám ơn anh nhiều luôn!

namnguyen
23-07-2010, 13:55
Các bạn đặc biệt lưu ý quần áo, nhất là quần kín, không có kẽ hở là không sợ. Có rất rất nhiều cách và dụng cụ giúp bọc kín các kẽ của quần áo.
Búng vắt cũng phải có skill, nhanh tay và bình tĩnh. Tuyệt đối không giật con vắt.

PS. Ôi sao mỗi lần nói đến vắt mình lại nhớ lần búng vắt cho em gái xứ hoa quá.

deny
23-07-2010, 14:53
@minhmio: cái "bếp" cồn khô của Hell là 1 cái lon thịt hộp hoặc pate + 3 cục gạch.
Do đó, minhmio không cần phải "mượn" đâu :D

https://i273.photobucket.com/albums/jj232/hieept/p_NCT_170710/IMG_6685.jpg
Bếp đây ^^

Còn dầu ăn không cần mang theo, vì xúc xích lột ra là ăn được ngay, cắt nhỏ, bỏ vào nồi mỳ gói và múc ra ăn là ok.

deny
23-07-2010, 14:59
Kinh nghiệm của anh đi chuyến rồi là không cần trang bị cho kín, càng hở càng tốt, dánh vài vòng băng keo giấy (loại to) vài vòng quanh các chỗ tiếp giáp quần áo như ống quần, thắt lưng, ống tay.. là ok, thấy vắt bám vào dễ dàng búng nó ra..

https://i273.photobucket.com/albums/jj232/hieept/p_NCT_170710/DSC_3990.jpg

Đây là 3 người không thuốc, không vớ, không bịt kín..



https://i273.photobucket.com/albums/jj232/hieept/p_NCT_170710/DSC_4037.jpg

Vắt bán vô là thế này, thấy ngay ^^,

Pretty Bee
23-07-2010, 15:19
Hi các bác, tinh thần phượt thì em có dư nhưng còn phải sắp xếp thời gian, công việc nên em đăng kí 1 chân dự bị nha - xế hay ôm cũng được, nếu đoàn mình thiếu xế thì em làm xế, thừa xế thì em làm ôm, ke ke! :)Khi nào chắc chắn hơn em báo lại sau.

minhmio
23-07-2010, 15:26
@anh dé nỳ: "dán vài vòng băng keo giấy (loại to) vài vòng quanh các chỗ tiếp giáp quần áo như ống quần, thắt lưng, ống tay.." là dán bên trong lớp quần áo hay dán đè ra bên ngoài hả anh?

Cái nhà bác Hell này nhá, làm em cứ tưởng bếp nó công phu lắm cơ. Em chịu!

netiq
23-07-2010, 16:03
thấy mọi người chốt danh sách là 10 người, không biết giờ đã đủ chưa? cho em xin 1 vé, nếu được thì báo em biết với. em cám ơn.

deny
23-07-2010, 16:04
Dán đè bên ngoài để vắt nó khỏi chui vô người mình được.
Nó bò lên người hay hút máu hoàn toàn không có cảm giác gì hết đó, chỉ có thấy hay không thấy thôi.
Vì vậy mặc đồ màu sáng + để trống thì dễ thấy nó. Băng keo giấy cho nó khỏi chui vô là an tâm ^^

minhmio
23-07-2010, 16:44
thấy mọi người chốt danh sách là 10 người, không biết giờ đã đủ chưa? cho em xin 1 vé, nếu được thì báo em biết với. em cám ơn.

Bạn chịu khó theo dõi topic nhé, gần tới ngày đi mà có ai cancel thì bạn cứ đu bám theo.

namnguyen
23-07-2010, 16:46
Nói chung quan trọng nhất là không để có các khe để vắt chui vào quần áo. Năm 2005 mình đi, một em gái bị 2 con vắt chui vào trong quần jeans, buộc phải ba chấm để búng vắt.

helleagle
23-07-2010, 22:17
@minhmio: cái "bếp" cồn khô của Hell là 1 cái lon thịt hộp hoặc pate + 3 cục gạch.
Do đó, minhmio không cần phải "mượn" đâu :D

https://i273.photobucket.com/albums/jj232/hieept/p_NCT_170710/IMG_6685.jpg
Bếp đây ^^

Còn dầu ăn không cần mang theo, vì xúc xích lột ra là ăn được ngay, cắt nhỏ, bỏ vào nồi mỳ gói và múc ra ăn là ok.

Í í! Cái đó bản quyền của Helleagle nhá... chinh chiến cùng Hell bao năm nay rồi đấy, hôm đi NCT mới bị lộ hàng..... Không thnx là không được đâu ah....

helleagle
23-07-2010, 22:22
@anh dé nỳ: "dán vài vòng băng keo giấy (loại to) vài vòng quanh các chỗ tiếp giáp quần áo như ống quần, thắt lưng, ống tay.." là dán bên trong lớp quần áo hay dán đè ra bên ngoài hả anh?

Cái nhà bác Hell này nhá, làm em cứ tưởng bếp nó công phu lắm cơ. Em chịu!

Dân bụi bặm bao năm như anh mà, cái ji càng đơn giản càng hiệu dụng... nó còn nhiều công dụng lắm, dìm hàng ... ai đi chung với Hell nhiều lần sẽ biết ... Đăng kí bản quyền rồi đó nha....
Mấy con vắt có ji đâu mà bà con lo thế nhỉ... Mặc ji di chả được, cứ bôi thuốc deep 2 vòng quanh giày, nếu cẩn thận thêm 1 vòng quanh vớ nữa là xong.... còn phía trên mặc ji tuỳ, hở kín đều ok....

khi3mkp
23-07-2010, 22:24
thấy mọi người chốt danh sách là 10 người, không biết giờ đã đủ chưa? cho em xin 1 vé, nếu được thì báo em biết với. em cám ơn.
Vé chợ đen đây mua 1 vé giá bao nhiêu thì bán được nhỉ?

minhmio
23-07-2010, 22:48
Cho một cái hình đoàn đi NCT hôm 17 - 18/7 cho các bạn lên tinh thần này

https://i273.photobucket.com/albums/jj232/hieept/p_NCT_170710/IMG_1840.jpg
Máu lửa Bàu Sấu

minhmio
23-07-2010, 22:50
Vé chợ đen đây mua 1 vé giá bao nhiêu thì bán được nhỉ?

Có người đang mong chờ anh bán lại 2 vé đó :D

Buonho
23-07-2010, 23:48
Cho một cái hình đoàn đi NCT hôm 17 - 18/7 cho các bạn lên tinh thần này

https://i273.photobucket.com/albums/jj232/hieept/p_NCT_170710/IMG_1840.jpg
Máu lửa Bàu Sấu
Hic...hic....ảnh em dìm hàng :((:((
Mio ui, đừng trình báo đúng số lượng đoàn, rắc rối, mướn nhà sàn cho 2 người thì cử 2 người đi thôi, còn 8 người kia đi bộ trước, rùi đón xe giữa đường, về thử coi nó tính phí làm sao :D:D

Pretty Bee
24-07-2010, 08:52
Oay các bác ui, chỉ chốt 10 người đi thui sao, đăng kí nhưng lại fải phụ thuộc vào người khác cho đến phút cuối cùng thì đau tim lém, hok chịu được! Các bác mở rộng danh sách đi, em thấy đi 10 người hơi ít, sẽ vất vả đó, 15- 20 người cùng đi sẽ hỗ trợ nhau được nhìu hơn,các bác có nghĩ vậy hok?

deny
24-07-2010, 09:48
Ẹc, Minhmio chơi show hàng sư tử kìa, sư tử đâu rùi, vào "thịt" gấp.. :D

@PrettyBee: không hẳn đâu em, tùy nơi, tùy chuyến mà có thể mở rộng hay không. Nói chung BTC luôn tính toán để các bạn được hoàn thiện chuyến đi nhất, nhiều lúc đông quá hay ít quá cũng không được.
Với NCT thì 10 người là vừa đẹp, sau này còn những chuyến như vậy nữa mà

Em cứ an tâm, rồi cũng sẽ đi hết thôi :D

sututocxu1984
24-07-2010, 10:30
Huhu mio ui! sao ko thông báo sutu một tiếng, để chị còn chuẩn bị tinh thần nữa chứ! Vì được mọi người chiêm ngắm, chuẩn bị thành người tai tiếng.hehe....=))=))
Chẳng biết sao lúc ấy màn đêm buông xuống, hay tại được ăn no nê, tắm táp sạch sẽ mà sutu máu lửa đến thế, lúc này hình như điên điên dại dại ấy, còn nhiều hình quậy phá, máu lửa lém đó, mio có ko? sutu share cho, để lên tinh thần cho đồng đội mình.
Các bạn cứ chơi điên điên, dại dại như mình và cả đoàn NCT 17-18/ 7 vừa rồi đi, đi để chơi, để xả stress mà, thế mới vui, mới nhớ, mới có cái kỉ niệm.:D:D:D

xedap3banh_83
24-07-2010, 10:31
Hehehe sututocxu đang hát nhạc rock thì phải nhỉ ???

sututocxu1984
24-07-2010, 10:40
Hihi ẻm hát bài " mẹ đi vắng", có đoạn " con cầm cây đàn con hát, hát cho mẹ về với con", rồi bài " chuyện nhỏ".:))

deny
24-07-2010, 10:53
Sau chuyến này, sư tử được Khoai Tây hỏi: Are you crazy?
:))

Phe mình đáp: Yes, she's supper crazy

minhmio
24-07-2010, 22:38
Danh sách cập nhật ngày 24/7/2010 và có thể là danh sách cuối cùng.

1 + 2. Minhmio + Ốc tiêu (Xế + ôm)
3 + 4. Ranchu (Xế) + NTTHOA_LY (Ôm)
5 + 6. Khi3mkp + bạn (Xế + ôm)
7 + 8. Davidpham (Xế) + Thienbinh83_dn (ôm)
9 + 10. Trungcao + bạn (Xế + ôm)

Cao.Mr
24-07-2010, 23:20
Kinh nghiệm đôi giày em đi 3 năm ko hỏng, chuyến NCT về hỏng...là các bác ko nên bôi DEP, hoặc bôi thì ít thôi, nó nóng quá cháy hết giày. Hoặc có kinh nghiệm người dẫn đoàn ở đó nói có thể bôi Sofel.

minhmio
24-07-2010, 23:34
Tks cậu em nhé. Hôm qua ọp với mọi người, tớ mới nhận được tin nóng dẻo là cậu với chị Phuonghoang chèo thuyền ra hồ ban đêm à. Giỡn mặt cá sấu nha! Chịu cậu luôn.

minhmio
24-07-2010, 23:39
Xin phép chị Sư tử em post tấm này lên nhé.

Vì lỡ mang danh "Nghèo không phải là cái tội mà nghèo là do ông thầy bói phán thế" nên chị Sư tử phải làm việc rất cật lực để kiếm xiền đi bụi. Một trong những nghề chị ta đã kinh qua là tấm hình sau:

https://i273.photobucket.com/albums/jj232/hieept/p_NCT_170710/DSC_4010.jpg
Chị gái và công cụ hành nghề: thu lượm vắt làm món Vắt xào tỏi! ;)

linhanrec
26-07-2010, 10:38
hic, em đặt gạch từ ngày 23/07 mà sao danh sách chốt đến ngày 24/07 không có tên em vậy nhị?

bipbipp
26-07-2010, 12:34
tớ mới vào Nam, thích khám phá quá mà lại ngán cái vụ con Vắt. Chúc mọi ng vui vẻ !

minhmio
26-07-2010, 13:45
@linhanrec: Bạn ơi, trước khi bạn đăng ký đã có mấy người gọi điện cho mình trước rồi. Hẹn bạn dịp khác nhé. Cám ơn bạn đã quan tâm.
@bipbipp: Cám ơn bạn nhá. Chúc bạn vui trong những chuyến khám phá miền Nam xinh đẹp này, ^^

deny
26-07-2010, 16:56
Quảng cáo:

Các mem mới, còn chờ gì nữa, hãy cùng PKM khám phá nào.. (https://www.phuot.vn/threads/9123).

Xin cảm ơn, chương trình quảng cáo tới đây là kết thúc.

Tiếp theo xin tới phần chia sẻ kinh nghiệm:

1- Lo nhiều quá, mất một phần vui
2- tính nhiều quá, mọi sự không xảy ra như vậy
3- chuẩn bị nhiều quá, chưa chắc dùng tới

Phượt là gì? là đi chơi tự do, hãy đi thoải mái nào :D

trungcao
26-07-2010, 17:09
Quảng cáo:

Các mem mới, còn chờ gì nữa, hãy cùng PKM khám phá nào.. (https://www.phuot.vn/threads/9123).

Xin cảm ơn, chương trình quảng cáo tới đây là kết thúc.

Tiếp theo xin tới phần chia sẻ kinh nghiệm:

1- Lo nhiều quá, mất một phần vui
2- tính nhiều quá, mọi sự không xảy ra như vậy
3- chuẩn bị nhiều quá, chưa chắc dùng tới

Phượt là gì? là đi chơi tự do, hãy đi thoải mái nào :D

Gì đây trời...??? Nhắc nhở hay show hàng đây???....grmmm...
Nhưng nếu đc, bác chia sẽ chút kinh nghiệm đi rừng cái đê... Đi biển, núi thì nhiều chứ rừng rú thì chưa lần nào!!! Tks

minhmio
26-07-2010, 17:55
@anh deny: không quảng cáo trong topic tìm bạn đồng hành nha đại ca, em oánh đòn à. ^^ Tuy nhiên, cảm ơn anh đã nhắc nhở.
@anh trungcao: không hưởng ứng quảng cáo nhá anh. Anh chốt sổ chưa anh ơi? Có đi NCT không nào?

Pretty Bee
26-07-2010, 18:30
Ẹc, Minhmio chơi show hàng sư tử kìa, sư tử đâu rùi, vào "thịt" gấp.. :D

@PrettyBee: không hẳn đâu em, tùy nơi, tùy chuyến mà có thể mở rộng hay không. Nói chung BTC luôn tính toán để các bạn được hoàn thiện chuyến đi nhất, nhiều lúc đông quá hay ít quá cũng không được.
Với NCT thì 10 người là vừa đẹp, sau này còn những chuyến như vậy nữa mà

Em cứ an tâm, rồi cũng sẽ đi hết thôi :D

Thanks bác Deny đã an ủi, hix hix!
Vậy là chuyến này trượt chân rùi, em ko có nhìu cơ hội như các bác, em vào đây công tác có mấy tháng ah, ko bit còn kịp tranh thủ phượt với các bác hội nhà mìn được mấy chuyến ở trong này nữa, nhưng khi nào e ra Bắc các bác phượt phía Bắc thì e ở ngoài đó nhập hội tiếp ha, :)

deny
26-07-2010, 18:35
Thanks bác Deny đã an ủi, hix hix!
Vậy là chuyến này trượt chân rùi, em ko có nhìu cơ hội như các bác, em vào đây công tác có mấy tháng ah, ko bit còn kịp tranh thủ phượt với các bác hội nhà mìn được mấy chuyến ở trong này nữa, nhưng khi nào e ra Bắc các bác phượt phía Bắc thì e ở ngoài đó nhập hội tiếp ha, :)
Nghe bạn nói thế, mình cũng buồn lắm..
Trong vòng mấy tháng ở trong Nam, bạn có thể join hàng tuần với tụi mình chứ?

Không gì là không thể

Pretty Bee
26-07-2010, 20:07
Chẹp chẹp!Em cũng mún thế lém, nhưng đâu fải lúc nào cũng mún là được đâu, hic hic!Cuối tuần e chỉ được nghỉ ngày CN thôi ah, xin nghỉ nhìu wa lại bị tống ra Bắc sớm thì bằng nhau,ek! Em sẽ cố gắng 1 tháng 1-2 chuyến và từ nay đến lúc về xin nghỉ phép phượt 1 chuyên dài dài chút cho bõ, he! :)

trungcao
27-07-2010, 08:22
@anh deny: không quảng cáo trong topic tìm bạn đồng hành nha đại ca, em oánh đòn à. ^^ Tuy nhiên, cảm ơn anh đã nhắc nhở.
@anh trungcao: không hưởng ứng quảng cáo nhá anh. Anh chốt sổ chưa anh ơi? Có đi NCT không nào?

Dạ...có "em"...Bữa đó "em" xin show hàng "ôm" của "em" luôn.... Mọi người chuẩn bị tinh thần đón tiếp "ôm" của em nhé!!! Bảo đảm...hàng bảo đảm...!!! Hé hé....
P/S: "Ôm" của anh, nếu đọc đc thì cứ im lặng cho mọi người...hạnh phúc nhá!!! Há há...!!!

Ah, có nên lưu ý nên đem theo gì ko ta? Cho chút ý kiến đi... Thấy mấy con vắt rồi...cũng hơi...lạnh lạnh gáy!!! Hic hic...

linhanrec
27-07-2010, 09:48
trùi ui, tiếc quá đi !

minhmio
27-07-2010, 22:13
.....
P/S: "Ôm" của anh, nếu đọc đc thì cứ im lặng cho mọi người...hạnh phúc nhá!!! Há há...!!!

Ah, có nên lưu ý nên đem theo gì ko ta? Cho chút ý kiến đi... Thấy mấy con vắt rồi...cũng hơi...lạnh lạnh gáy!!! Hic hic...

Em đang ngóng thử xem ôm của anh là ẻm nào đây?

Còn về vụ vắt à, hì hì, không sợ là không sợ. Vắt cũng chỉ hút máu thôi mà, đâu có làm chết người đâu anh. Kinh nghiệm của đoàn đi 17/7 thì không bôi quá nhiều D.E.P vì độ nóng của thuốc sẽ làm hư hỏng giày. Trong topic này em đã post 1 số thông tin về vắt và cách phòng chống cũng như kỹ thuật loại bỏ vắt. Anh có thể thử lấy thuốc lào khô chà xát lên phần không có quần áo xem vắt nó có kỵ mùi thuốc lào không nhé.

**Chỗ tiếp giáp giữa quần áo và tay chân thì như anh Deny nói í, mình cứ quấn một vài vòng băng keo giấy là đi thoải mái, vắt sẽ không bò vào được để cắn chỗ hiểm. :D

ranchu
27-07-2010, 22:19
Em đang ngóng thử xem ôm của anh là ẻm nào đây?

Còn về vụ vắt à, hì hì, không sợ là không sợ. Vắt cũng chỉ hút máu thôi mà, đâu có làm chết người đâu anh. Kinh nghiệm của đoàn đi 17/7 thì không bôi quá nhiều D.E.P vì độ nóng của thuốc sẽ làm hư hỏng giày. Trong topic này em đã post 1 số thông tin về vắt và cách phòng chống cũng như kỹ thuật loại bỏ vắt. Anh có thể thử lấy thuốc lào khô chà xát lên phần không có quần áo xem vắt nó có kỵ mùi thuốc lào không nhé.

**Chỗ tiếp giáp giữa quần áo và tay chân thì như anh Deny nói í, mình cứ quấn một vài vòng băng keo giấy là đi thoải mái, vắt sẽ không bò vào được để cắn chỗ hiểm. :D
Đang ráng coi con vắt cũng chỉ là 1 "biến thể" của con muỗi thôi. Muỗi còn biết bay, còn truyền bệnh chứ vắt cắn không đau, không truyền bệnh thì sao phải sợ :D

minhmio
27-07-2010, 22:43
Các đồng bọn :D đi NCT ơi, có ý kiến gì thì mọi người cứ post lên nhé. Chứ để Mio rủ rê mà cũng chỉ có một mình Mio nói không thì cũng cực kỳ nhàm chán. "Biết thì thưa thốt..." ông bà mình hay bảo vậy, nhưng bây giờ thì mình cải biên vế sau "Không biết thì cứ hê to lên" cho mọi người cùng giải quyết nhé. Tks mọi người đã, đang và sẽ hỗ trợ Mio khoản này.

Nhắc luôn là ai làm xế thì phải chuẩn bị đầy đủ các giấy tờ sau: CMND, bằng lái xe, cà vẹt xe và bảo hiểm xe máy còn hiệu lực ít nhất là đến ngày về (15/8/2010). Đoàn mình đi đường trong, bọc theo Hồ Trị An nên cũng tránh được một đoạn QL1 & QL20 hay có "anh hùng núp". Tuy nhiên, đi chung một nhóm thì mọi người cần có tinh thần hỗ trợ lẫn nhau và cần tuân thủ một số quy định chung cho nhóm. Quy định và phân công công việc cần làm sẽ được phổ biến sau ngày 31.7.2010 sau khi đã chốt danh sách.

Vậy nha cả nhà.

Cao.Mr
28-07-2010, 02:36
Báo cáo các bác, các bác đang chuẩn bị cho chuyến NCT lần 2 thì em đã hoàn thành xong lần 2 của em.Chuyến của em khá ngon, ko cần DEP mà ko có em vắt nào đu, chuyến này em có nhiều may mắn và kỷ niệm, em được gặp khá nhiều thú : công, gà rừng, vọoc, mắt cá sấu về đêm và đặc biệt là 4 con bò tót đang gặm cỏ, điều mà ko phải ai cũng thấy, kể cả mấy anh kiểm lâm ở đó, điều nhục nhất là lúc em đi thuyền ra máy ảnh em hết pin, sáng hôm sau em có đi tìm lại bọn chúng, chỉ còn những vết chân, mấy bãi phân và 1 bộ xương của 1 em bò xấu số. Có thời gian em post các bác coi chơi.

bé gấu
28-07-2010, 09:59
Báo cáo các bác, các bác đang chuẩn bị cho chuyến NCT lần 2 thì em đã hoàn thành xong lần 2 của em.Chuyến của em khá ngon, ko cần DEP mà ko có em vắt nào đu, chuyến này em có nhiều may mắn và kỷ niệm, em được gặp khá nhiều thú : công, gà rừng, vọoc, mắt cá sấu về đêm và đặc biệt là 4 con bò tót đang gặm cỏ, điều mà ko phải ai cũng thấy, kể cả mấy anh kiểm lâm ở đó, điều nhục nhất là lúc em đi thuyền ra máy ảnh em hết pin, sáng hôm sau em có đi tìm lại bọn chúng, chỉ còn những vết chân, mấy bãi phân và 1 bộ xương của 1 em bò xấu số. Có thời gian em post các bác coi chơi.

Èo chơi mà chơi 1 mình nhá anh Cao ;)

ranchu
28-07-2010, 11:24
Báo cáo các bác, các bác đang chuẩn bị cho chuyến NCT lần 2 thì em đã hoàn thành xong lần 2 của em.Chuyến của em khá ngon, ko cần DEP mà ko có em vắt nào đu, chuyến này em có nhiều may mắn và kỷ niệm, em được gặp khá nhiều thú : công, gà rừng, vọoc, mắt cá sấu về đêm và đặc biệt là 4 con bò tót đang gặm cỏ, điều mà ko phải ai cũng thấy, kể cả mấy anh kiểm lâm ở đó, điều nhục nhất là lúc em đi thuyền ra máy ảnh em hết pin, sáng hôm sau em có đi tìm lại bọn chúng, chỉ còn những vết chân, mấy bãi phân và 1 bộ xương của 1 em bò xấu số. Có thời gian em post các bác coi chơi.
Wow
Đúng là không phải ai cũng có cơ hội được nhìn tận mắt bò tót ngoài rừng.
Cho nên chuyến này không thấy bò tót là không về nhe bà con :))

deny
28-07-2010, 14:38
Wow
Cho nên chuyến này không thấy bò tót là không về nhe bà con :))

Vậy là Đoàn NCT kỳ này đi luôn không về rồi ... :D

NTTHOA_LY
28-07-2010, 19:13
Các đồng bọn :D đi NCT ơi, có ý kiến gì thì mọi người cứ post lên nhé. Chứ để Mio rủ rê mà cũng chỉ có một mình Mio nói không thì cũng cực kỳ nhàm chán. "Biết thì thưa thốt..." ông bà mình hay bảo vậy, nhưng bây giờ thì mình cải biên vế sau "Không biết thì cứ hê to lên" cho mọi người cùng giải quyết nhé. Tks mọi người đã, đang và sẽ hỗ trợ Mio khoản này.
Nhắc luôn là ai làm xế thì phải chuẩn bị đầy đủ các giấy tờ sau: CMND, bằng lái xe, cà vẹt xe và bảo hiểm xe máy còn hiệu lực ít nhất là đến ngày về (15/8/2010). Đoàn mình đi đường trong, bọc theo Hồ Trị An nên cũng tránh được một đoạn QL1 & QL20 hay có "anh hùng núp". Tuy nhiên, đi chung một nhóm thì mọi người cần có tinh thần hỗ trợ lẫn nhau và cần tuân thủ một số quy định chung cho nhóm. Quy định và phân công công việc cần làm sẽ được phổ biến sau ngày 31.7.2010 sau khi đã chốt danh sách.

Vậy nha cả nhà.
Hi cả nhà, tình hình là em sẽ vắng mặt ở SG từ 29/7 đến 01/8 nên sẽ không theo dõi topic nhà mình được. Hi`, khi về lại em sẽ cố update tin tức vậy, nếu có off, bàn bạc hay phân công gì thì em đồng ý hai tay, hai chân luôn. Hồi hộp đợi "vắt" Nam Cát Tiên.

minhmio
28-07-2010, 22:10
Thông báo: Khi3mpk (xế + ôm) và ranchu rút khỏi danh sách. Tình hình rất là tình hình rồi LY ơi, LY không có ôm rồi.

NTTHOA_LY
28-07-2010, 22:22
Thông báo: Khi3mpk (xế + ôm) và ranchu rút khỏi danh sách. Tình hình rất là tình hình rồi LY ơi, LY không có ôm rồi.
Huhu, đúng là tình hình rất ư là tình hình thiệt chứ k đùa. Híc, sáng mai mình phải lên đường sớm, k lên nét để biết tình hình thế nào.Híc, đi xa mình k chạy xe máy được, nên chỉ có thể làm ôm thôi. Thôi kệ, cứ có ai đăng ký thì cho mình bám càng với..........

minhmio
28-07-2010, 23:28
Danh sách cập nhật ngày 28/7/2010

1 + 2. Minhmio + Ốc tiêu (Xế + ôm)
3 + 4. Kanzzz (Xế) + NTTHOA_LY (Ôm) Mới bổ sung Kanzzz, đồng bọn của Davidpham đợt leo Fan vừa rồi
5 + 6. Davidpham (Xế) + Thienbinh83_dn (ôm)
7. Minhnq
8.
9.
10.

Có 2 người đang dập dòm tiếp theo. Mai sẽ có câu trả lời. :D

Demi
29-07-2010, 00:07
Minh mio ui mình lấp ló 1 tí de coi có di dc ko đã tình hình sau chuyến Củ Chi Tây Ninh này sẽ thông báo sau nhé.
Nếu đi thì mình xế :D

vivi82
29-07-2010, 08:24
Pé Mio ui, đăng ký cho Minhnq 1 suất nha ... hok biết bạn này muốn làm xế hay ôm nữa :D nếu thiếu xế thì chắc ku cậu làm xế cũng ok á

@ranchu: sao lại không đi thế em ^.^

vivi82
29-07-2010, 08:27
Dạ...có "em"...Bữa đó "em" xin show hàng "ôm" của "em" luôn.... Mọi người chuẩn bị tinh thần đón tiếp "ôm" của em nhé!!! Bảo đảm...hàng bảo đảm...!!! Hé hé....
P/S: "Ôm" của anh, nếu đọc đc thì cứ im lặng cho mọi người...hạnh phúc nhá!!! Há há...!!!

Ah, có nên lưu ý nên đem theo gì ko ta? Cho chút ý kiến đi... Thấy mấy con vắt rồi...cũng hơi...lạnh lạnh gáy!!! Hic hic...
Tò mò ôm của anh Trungcao quá à, chất lượng thì chắc chắn là gớt là xinh gồi hén ;)

trungcao
29-07-2010, 09:57
Tò mò ôm của anh Trungcao quá à, chất lượng thì chắc chắn là gớt là xinh gồi hén ;)

Thôi đi...Má...!!! Toàn là "tự sướng" ko ah.... Nhưng....xui rồi, bữa đó 14-15/8 anh..."kẹt" rồi Minh ơi....Hẹn em dịp khác vậy...hic hic... Tạ lỗi bằng 1 chầu cafe nhé!!! Hé hé.... Còn ko thì để anh bán vé chợ đen vậy....hehehe...!!! Ngàn lần xin lỗi em...!!!

minhmio
29-07-2010, 10:07
@anh Trungcao: ok anh. Anh nhớ 1 chầu cafe nhé.

dbquoc
29-07-2010, 13:03
Vẫn còn chỉ tiêu hả. Cho mình xin 1 chân xế với

minhmio
29-07-2010, 13:07
Danh sách cập nhật ngày 29/7/2010

1 + 2. Minhmio + Ốc tiêu (Xế + ôm)
3 + 4. Kanzzz (Xế) + NTTHOA_LY (Ôm) Mới bổ sung Kanzzz, đồng bọn của Davidpham đợt leo Fan vừa rồi
5 + 6. Davidpham (Xế) + Thienbinh83_dn (ôm)
7. Minhnq (xế)
8. Dbquoc (xế)
9. Daoti (ôm)
10. Zfansipan (ôm)

Đủ người luôn! :D

daoti
29-07-2010, 14:08
ah còn chỉ tiêu ah? Cho mình tham gia với, hôm bữa coi thấy chốt danh sách rùi làm mình tiếc hùi hụi
mình xin "ôm" nha hehe. thanks nhiều nhiều

Zfansipan
29-07-2010, 15:05
Cho em đăng ký 1 suất ôm nhé! :D

Lúc trước Minhmio nói cho em vào danh sách dự bị mà :D. Bây giờ còn chỉ tiêu, cho em vào nha. Thanks cả nhà ạ!

Cao.Mr
29-07-2010, 21:04
Như đã hứa : em xin gửi các bác 1 số píc chuyến vừa rồi của em :
Hoàng hôn trên Bầu Sấu :
https://i229.photobucket.com/albums/ee34/manh111/Photo2267.jpg
Và những con vật trong chuyến đi:
https://i229.photobucket.com/albums/ee34/manh111/DSC_4191.jpg
https://i229.photobucket.com/albums/ee34/manh111/DSC_4538.jpg
https://i229.photobucket.com/albums/ee34/manh111/DSC_4509.jpg
https://i229.photobucket.com/albums/ee34/manh111/DSC_4484.jpg
https://i229.photobucket.com/albums/ee34/manh111/DSC_4417.jpg

khi3mkp
29-07-2010, 21:06
@ minhmio: sorry em và mọi người vì chuyến đi này anh không tham gia được, hẹn em vào dịp khác nhé (wait)

Cao.Mr
29-07-2010, 21:15
Tiếp ạh :
https://i229.photobucket.com/albums/ee34/manh111/DSC_4409.jpg
Dấu tích bò tót :
https://i229.photobucket.com/albums/ee34/manh111/DSC_4437.jpg
https://i229.photobucket.com/albums/ee34/manh111/DSC_4440.jpg
https://i229.photobucket.com/albums/ee34/manh111/DSC_4460.jpg
https://i229.photobucket.com/albums/ee34/manh111/DSC_4493.jpg
Cái này là thương tíc khi đi tìm bò tót :
https://i229.photobucket.com/albums/ee34/manh111/DSC_4572.jpg
Cảm ơn các bác đã xem :
https://i229.photobucket.com/albums/ee34/manh111/DSC_4554.jpg

sututocxu1984
29-07-2010, 21:15
Trời ơi! Hoàng hôn tuyệt đẹp, kiểu này chắc sẽ có nhiều người ao ước được trở lại và khám phá quá ( trong đó có Cao.Mr.hihi, không những chỉ có lần 2, lần 3, mà là 1+n lần, vì có cô em gì gì đó xinh wá mà)

minhmio
29-07-2010, 22:15
Còn 2 ngày nữa đến ngày khóa sổ NCT mọi người ơi.

minhmio
30-07-2010, 11:05
Bà con trong danh sách có ý kiến gì về chuyến đi thì cứ hê lên nhé. Tất cả vì một chuyến đi Ngon lành cành đào, :D

daoti
30-07-2010, 12:46
có buổi offline để gặp mặt bàn bạc, chuẩn bị trước cho chuyến đi không vậy?
nhìn hình đẹp quá, cứ mong mau đến ngày đó hehe

minhmio
30-07-2010, 13:00
@daoti: chắc chắn là có rồi bạn ơi.

Thông báo lịch off NCT 14-15/8/2010

Từ 8.30 AM chủ nhật 8/8/2010 tại bệt Hàn Thuyên. Bà con cần chuẩn bị deposit 200k hoặc đóng hết luôn 1 lần 400k cũng được. Các xế - ôm sẽ lần đầu tiên được gặp mặt nhau, :D và sau đó chúng ta sẽ phân công luôn nhiệm vụ cụ thể của từng người nhé.

Một số thứ cần chuẩn bị:
- Đồ ăn sáng thứ 7: bánh mì hoặc xôi mặn/xôi gà
- Ít thuốc men đề phòng có sự cố trên đường: oxy già, thuốc đỏ, bông băng, gạc, becberin hoặc oresol (bụng lình xình tiêu chảy, etc), DEP thì nên mua vừa phải vì bôi nhiều quá sẽ làm nóng giày -> hỏng luôn.
- Các loại thuốc cá nhân cần phải được mang theo.
- Áo mưa, nón, 1 đôi giày hoặc dép để đi trong Bàu Sấu
- ...

Thông tin cụ thể được thảo luận vào ngày off.

minhmio
30-07-2010, 13:06
Sau ngày 31.7.2010, các bác đi NCT vui lòng ghi chú cho Mio những điều sau đây:

- Tên nhé. Giới tính nhé. Số điện thoại, nick yahoo (nếu có)
- Có xe hay không? Có sẵn sàng chở giai xinh, gái đẹp không?
- Có lều/võng/võng có mùng/túi ngủ gì không?
- Đặc biệt dành cho xế: Bằng lái xe, cà vẹt + bảo hiểm xe máy còn hiệu lực ít nhất đến ngày 15/8/2010. Ôm cũng cần có bằng lái xe đề phòng trường hợp muốn đổi tài, :D
- Tình trạng sức khỏe? Bệnh nếu có? Có đặc biệt sợ con gì hoặc cái gì không?
- Có chịu cực được không?
- Có ở bẩn được không?
- Có hay giận lẫy không? ><

NTTHOA_LY
30-07-2010, 16:55
- Tên nhé: Hoa Giới tính nhé: nữ. Số điện thoại, nick yahoo: ntthoa_ly (nếu có)
- Có xe hay không?không.. Có sẵn sàng chở giai xinh, gái đẹp không: ôm thôi.
- Có lều/võng/võng có mùng/túi ngủ gì không? không có gì hết.
- Đặc biệt dành cho xế: Bằng lái xe, cà vẹt + bảo hiểm xe máy còn hiệu lực ít nhất đến ngày 15/8/2010. Ôm cũng cần có bằng lái xe đề phòng trường hợp muốn đổi tài, :D : có bằng lái xe.
- Tình trạng sức khỏe? Bệnh nếu có? Có đặc biệt sợ con gì hoặc cái gì không? Súc khỏe bình thường. Con gì mềm mềm, nhớt nhớt là sợ.
- Có chịu cực được không? oki
- Có ở bẩn được không? chấp nhận hoàn cảnh.
<Tranh thu trời mưa, trốn lên này 1 tí>
- Có hay giận lẫy không

Zfansipan
31-07-2010, 02:44
Em xin điểm danh ạ:

- Tên: Giang. Giới tính: nữ.
- Ko có xe. Sẵn sàng ôm giai xinh hoặc gái đẹp:D
- Nick YM: Zfansipan
- Không có lều/võng/võng có mùng/túi ngủ
- Có bằng lái xe.
- Tình trạng sức khỏe: vừa đủ khỏe để phượt (c)
- Có chịu cực được không: chịu nắng giỏi hơn mưa. Nhưng mà nói chung là chịu được
- Có ở bẩn được không? : cũng tạm được ạ, đã từng ngủ trên núi 2 đêm không tắm (NT) mà cũng ko thấy có nhu cầu phải tắm lắm :))
- Có hay giận lẫy không?: cũng thỉng thoảng :LL

Cho em hỏi là cafe bệt ở Hàn Thuyên là số mấy Hàn Thuyên ạ? e là lính mới nên chưa biết mô tê gì ạ :(

minhmio
31-07-2010, 05:22
Các bạn mới đi off với nhà phượt lần đầu chú ý hen:

- Các bạn tới đường Hàn Thuyên (đoạn từ Nam Kỳ Khởi Nghĩa - Pasteur), có thể gửi xe ở Cục Thống Kê TP.HCM (29 Hàn Thuyên, Q.1) hoặc mấy chỗ kế bên, hoặc để xe ngay trên vỉa hè của công viên. Nên gửi xe để không bị mấy bác đô thị dòm ngó, :D
- Gửi xe xong, các bạn cứ bước sang công viên, cứ thấy nhóm nào đông đông ngồi khoảng giữa công viên, gần thùng rác :LL thì cứ bước tới, nhập username: Nhà Phượt, password: đúng không, enter. Hệ thống đám đông sẽ báo cho bạn biết bạn đã sử dụng đúng tên và mật mã, thế là bạn được login =))

Đùa vậy thôi nhé, nếu bạn không tìm được thì cứ gọi điện cho chủ thớt, bạn sẽ tới được nơi cần tới.

P/S: 31.7 - 1.8 Mio đi Trà Vinh, không hóng hớt được tin trên này. Chúc các bạn cuối tuần vui vẻ, không có ghẻ, hehe (BB)(BB)

:L

khi3mkp
31-07-2010, 09:28
Em ơi chỗ đó dẹp thùng rác rồi.

Zfansipan
31-07-2010, 10:16
Em ơi chỗ đó dẹp thùng rác rồi.

Hic, cái quan trọng để nhận biết vị trí nhà ta lại bị dẹp thì ta tìm sao đây =(( ?

KhungLongCoi
31-07-2010, 11:20
Đi loanh quanh trong Bệt, thấy bé nào lùn, đen, miệng nói luyên thuyên, giọng nói to , rõ thì đích thị là minhmio, cứ nhào tới, lộn, bước đến là đúng thành viên phượt đang ộp lai.

amicecorp
02-08-2010, 02:05
Mình góp ý cho các bạn như sau:

Bạn đừng nên thuê nhà sàn vì mình ở thấy nhiều muỗi lắm, chưa nói mưa nữa, ở nhà bên kia có máy lạnh, có chỗ có tivi nữa. Tiết kiệm thuê lều, ở nhiều người được, vẫn có chỗ tắm rửa. Nếu đi bàu sấu thì đi qua đêm và ở trong đó luôn, nói mấy anh đó đặt cơm nấu cho. Ban đêm mới có nhiều cá sấu, ban ngày chỉ có 1-2 con thôi à. Mùa mưa nước lớn và sâu bạn đi thuyền nên cần thận nha. Khoảnc héo thuyền chắc vài người chèo thôi, mỗi lần 100k thì phải ngồi được 3 người.

Thuốc thì chỉ cần đem thuốc trị đau bụng đề phòng thôi, nhang muỗi, kem chống muỗi, thuốc xoa bị vắt cắn (khác thuốc DEP chống vắt).
Trái cây chỉ nên mua dùng cho ngày đầu và sáng ngày thứ 2 nếu bỏ đồ ở ngoài nhà nghỉ, khi đi vào bàu sấu thì đem đồ ăn nhẹ và nước thôi vì vô đó đói và mệt không có đồ ăn đâu. Ly không cần mang, chơi chai đi, đồ ăn bỏ hộp, hầu như chẳng cần muống đũa, đem dao cắt thôi. hi hi. Các món ăn khuyến khích là xúc xích, bánh mì ngọt, bánh mì lát, kimpad (đồ hàn) , kim chi, mì gói có tô và muỗng sẵn (loại cốc ấy), khăn ướt.

Tất và thuốc chống vắt thuê tại quày dịch vụ, mùa mưa đừng mặc quần ngắn, vắt trèo lên nhanh lắm. Nên mang giày thể thao, có tất, lựa giày êm, không mang bata mới vì hay có bạn nữ đi mang giày mới bị phồng chân đi lội 10km rừng rất khó khăn và dễ rơi lại mà vắt nhiều nếu bạn đứng yên nó sẽ bò lên chân mình rất nhanh đó.

Công an Đồng Nai bắn tốc độ rất nhiều nên chạy xe vừa phải thôi nhé.

minhmio
02-08-2010, 15:40
Về việc deposit:

Các bạn có thể CK cho Mio như sau:
- Deposit: 400k
- Tên TK: NGUYỄN THỊ HÀ MINH
- Số TK: 007.100.570.0405 - Vietcombank CN Tp.HCM

CK xong các bạn PM trên này hoặc nhắn tin cho Mio theo số 0169 494 8689 nhé.

davidpham
02-08-2010, 18:16
Đi loanh quanh trong Bệt, thấy bé nào lùn, đen, miệng nói luyên thuyên, giọng nói to , rõ thì đích thị là minhmio, cứ nhào tới, lộn, bước đến là đúng thành viên phượt đang ộp lai.

Bó tay khunglongcoi, coi chừng mio chémmmmmmmmmmmm đó, hahahahahahah

dbquoc
03-08-2010, 12:50
Xin lỗi mọi người cho quốc rút tên không đi chuyến này nha. Dù biết lúc này muộn nhưng tình hình là ngày thứ 7 tới 8h30 am mới rời thành phố được. Hic hic. Sorry minhmio nha...

let's_go
04-08-2010, 11:58
Mio cho mình 1 vé được ko, xế hay ôm đều được.:)
email, mes: [email protected]
PS:let go có 1 túi ngủ, bằng lái, sức khỏe có đủ.hihi
confirm cho mình biết để off với mọi người nhé.
thank kiu vi na miu :))

Zfansipan
04-08-2010, 14:16
Nếu chủ thớt ok thì let's_go làm xế đê!!! Đang có 2 ôm mà mới có 1 xế ở cuối danh sách kia kìa :(

Mà nhìn Let's_go quen quen, có phải mới leo Fan đợt 30-04 ko ta? :)

minhmio
04-08-2010, 14:19
Ô kê la let's_go. Chủ nhật này ọp ẹp nhé. Bữa đó Mio vừa ọp bên nhà NCT, vừa lấy thông tin bên nhà SN phượt 4 tuổi nữa. Ai cha cha, đông vui rồi đây.

minhmio
04-08-2010, 14:24
Danh sách cập nhật ngày 4/8/2010

1 + 2. Minhmio + Ốc tiêu (Xế + ôm)
3 + 4. Kanzzz (Xế) + NTTHOA_LY (Ôm) Mới bổ sung Kanzzz, đồng bọn của Davidpham đợt leo Fan vừa rồi
5 + 6. Davidpham (Xế) + Thienbinh83_dn (ôm)
7. ... (xế)
8. Let's_go (xế)
9. Daoti (ôm)
10. Zfansipan (ôm)

Thiếu 1 xế òi. Bác minhnq mới cancel xong.

let's_go
04-08-2010, 17:59
Nếu chủ thớt ok thì let's_go làm xế đê!!! Đang có 2 ôm mà mới có 1 xế ở cuối danh sách kia kìa :(

Mà nhìn Let's_go quen quen, có phải mới leo Fan đợt 30-04 ko ta? :)

oh, đúng là let's_go có lượn lên fan 30/4 vừa rồi. nằm trong đoàn fan fan áo vàng. trên đoạn đường tấp nập hôm ấy, ta vô tình đi lướt qua nhau chăng Zfan? :))

let's_go
04-08-2010, 18:10
Gửi tặng các ACE nhận diện con vắt nó thế này:)
https://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash2/hs080.ash2/37328_1214769307974_1791075569_423180_3789516_n.jp g
vắt này trên Hòn bà. Không biết trong NCT thì có mập hơn không:go:go

minhmio
04-08-2010, 19:41
Vắt Hòn Bà màu đen, còn ở NCT thấy màu nâu.

minhnq
05-08-2010, 11:03
Lần đầu tiên mình thấy con vắt đấy, trông sợ thiệt ^^

Zfansipan
05-08-2010, 13:05
Gửi tặng các ACE nhận diện con vắt nó thế này:)
https://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash2/hs080.ash2/37328_1214769307974_1791075569_423180_3789516_n.jp g
vắt này trên Hòn bà. Không biết trong NCT thì có mập hơn không:go:go

Nhìn con này ghê quá!:( Đã nhờ người mua thuốc chống vắt rồi. Nhưng vẫn thấy ghê. Nhưng máu phượt nổi lên nên ta đành liều với nó 1 phen vậy :LL

minhmio
05-08-2010, 14:05
Đồng bọn cứ yên tâm, vắt cắn chỉ làm mình chảy máu thôi, không truyền bệnh như muỗi đâu mà sợ. Thoai, mình chuyển qua sợ con khác đi cho nó mới mẻ, hehe.

@lét gâu, Zfan: hai bạn này thành 1 đội xế ôm nha. Tớ thấy Daoti ít vào đây quá, không biết có còn hứng thú để đi hay không? Anh Minhnq cancel thì đành để bạn Daoti ở nhà vậy. Khả năng là nhóm chúng mình chỉ còn 8 người đi thui, nhưng mà không sao nhỉ.

minhmio
05-08-2010, 14:52
Update danh sách mới nhất vào 2.49PM, 5/8/2010:

1. Minhmio
2. Octieudq
3. Kanzzz (xế)
4. NTTHOA_LY (ôm)
5. Let's_go (xế)
6. Zfansipan (ôm)

Chủ nhật này kanzzz không ra bệt ọp được. Hẹn gặp đồng bọn vào chủ nhật đẹp trời nha. :D

let's_go
05-08-2010, 18:38
còn 3 ngày nữa mới off mà. Mio cứ để Ds mở đi. chắc còn nhiều bạn dập dòm mà chưa ném đá thôi.
@Zfan: đồng ý làm ôm tớ không hờ *_*

minhmio
05-08-2010, 21:58
Ok bạn lét gâu. Thì tớ vẫn để mở danh sách đấy thôi, hiện tại mới có 6 người chắc chắn đi nên tớ để danh sách 6 người trước.

Hé lô bà con cô bác, có ai đi NCT nữa không nào? Mại dzô, mại dzô.... Ai lớp diu :L:L:

Zfansipan
05-08-2010, 22:01
@Zfan: đồng ý làm ôm tớ không hờ *_*

Hờ hờ, đồng ý luôn ý chứ, đang bơ vơ cuối danh sách chưa biết ôm ai, được Minhmio mở lời như mở cờ trong bụng :D

minhmio
05-08-2010, 23:06
Đi ra rồi lại đi vào Phượt lại, :D. Chủ nhật này Mio mặc áo đỏ. Hà hà, mới lục lại được cái cài tóc màu đỏ xong. Chậc chậc, có nên đi nhuộm tóc đỏ không nhờ, :)).

Áo em màu đỏ như hoa chuối
Rực rỡ ven rừng lẫn lá xanh

netiq
06-08-2010, 00:10
sao bây giờ còn 6 người thôi. hôm trước chốt rồi mà ?

minhmio
06-08-2010, 09:27
@netiq: Uh, đã chốt nhưng có nhiều người lại bận đột xuất nên đành cancel thôi.

tothanh7604
06-08-2010, 09:50
Ôi, ước ao, ước ao có một ngày được đi NCT. Mình là dòm ngó cái vụ này lâu rồi mà chưa có ai chịu đi cùng. Thấy danh sách để mở đang mừng, thế mà lại mừng hụt, thiếu ôm không thiếu lại đi thiếu xế, cỡ 100 km thì chơi được, chứ 180 km, mà còn lại ăn chơi nhảy múa trong rừng thì .... Nếu có thêm xế nào thì pm mình nha

rjno
06-08-2010, 09:57
Minhmio : đi về chủ nhật có kịp đi lễ nhà thờ nào hok vậy ?

daoti
06-08-2010, 12:53
dạo này có việc nên ko vào room dc.
vậy mình có còn được đăng ký lại ko thế?

minhmio
06-08-2010, 13:06
Hi Daoti, vấn đề lớn nhứt bây giờ là thiếu xế, thiếu trầm trọng luôn í. Nếu bạn làm xế được thì đu theo thoải mái nha, :D.

JoeWang
06-08-2010, 14:08
Xế dập dòm nhá,
cố gắng cn này có đáp án, cái vụ này cũng máu

daoti
06-08-2010, 14:50
mới mất bằng lái xe chưa đi thi lại nên đi xa hơi ngại. với lại con ngựa sắt của mình chạy xa không ngon cho lắm.
Vậy chắc đợi xem có xế nào không nữa, hy vọng là có.....hic hic

minhmio
06-08-2010, 15:22
Daoti tung chiêu năn nỉ, dọa nạt, giựt tóc móc mắt JoeWang làm xế kìa, hí hí.

let's_go
06-08-2010, 17:39
Minhmio : đi về chủ nhật có kịp đi lễ nhà thờ nào hok vậy ?

ở Khu vực Gia kiệm và Hố Nai thì nhà thờ nhiều lắm. Hi vọng mọi người về đến Hố Nai tầm 5pm thì kịp đi lễ thôi bạn. quan trọng là xế và ôm thống nhất với nhau. Chủ Nhật đi off sẽ bàn thêm về vđề này. bạn yên tâm ném đá đi nhé. :)

let's_go
06-08-2010, 17:44
Ôi, ước ao, ước ao có một ngày được đi NCT. Mình là dòm ngó cái vụ này lâu rồi mà chưa có ai chịu đi cùng. Thấy danh sách để mở đang mừng, thế mà lại mừng hụt, thiếu ôm không thiếu lại đi thiếu xế, cỡ 100 km thì chơi được, chứ 180 km, mà còn lại ăn chơi nhảy múa trong rừng thì .... Nếu có thêm xế nào thì pm mình nha

Tối đa là 150 km thôi mà bạn. Mọi người cũng đi chậm và nhìn nhau mà đi. mệt thì mình nghỉ thôi. Nhiều cô gái vẫn lái xe phượt ầm ầm thế kia mà. Xem đây cũng là dịp thử sức mình :)

minhmio
06-08-2010, 23:11
Có lét gâu động viên rồi này, tothanh7604 có đu theo không nhỉ?

amicecorp
07-08-2010, 02:58
-Nếu đi xế: tốc độ trung bình lúc bọn mình đi là 85km/h,hãy tưởng tượng lúc qua La Ngà, xe tông phải 1 con gà bay ngang qua đường, không có gì xảy ra ngoại trừ bửng xe tè lè mà con gà vẫn sống (chắc nó có đội nón bảo hiểm).. thiệt hại mất 250k..đảm bảo đi bike thì qua khỏi cầu Đồng Nai ai chạy dưới 70km/h là chuyện khó tin trừ khi đi sau là một girl khó tính nhéo đau ^^. Ai đi lễ thì sẽ bị trễ nếu về Sài Gòn (thời gian đi từ từ khoảng 3 tiếng+). Nếu sùng đạo quá thì tới cây số 125 (cách 20km) có nhà thờ rồi, cách khoảng 5km có 1 nhà thờ lớn, nhưng chắc về Biên Hòa mới tới giờ làm lễ, mình cảnh báo đi đường ĐỒng Nai tuyến này từ 5h chiều trở đi các tài xế nhắm mắt uống bia nhấn hết ga, xe Sg ra rất đông đua nhau giành khách nên ai đi tối đèn mờ mắt yếu, rừng cao su tối thui rất dễ bị sự cố, bọn mình từng đổ đèo Đà Lạt về tới 125 đi qua xe ngược chiều toàn nhắm mắt phóng liều chả thấy cái gì trước mặt cả..nên tốt nhất là về từ buổi trưa hoặc đầu giờ chiều. Nếu đi ra đó bằng xe đò thì lúc về nhờ anh bán vé túm cổ mấy tên chạy xe du lịch đưa khách về xe không , trả giá bằng 1/2 tuyến SG lên< vé xe đò là cái chắc, thường từ 600-800/xe/7 chỗ inova.

tothanh7604
07-08-2010, 09:22
@ let's go: Thử sức mình thì tớ cũng thử vài lần rồi, mấy lần về VTau một mình = xe máy, ăn chơi xong 2 ngày cuối tuần, sáng thứ 2 lên lử đử lừ đừ, trông như con gà rù ấy. Còn lần nào mà về xe bus, thì lên SGon vẫn khỏe re
@mio: Chắc kiểu này phải đu = miêng rồi
Tớ ko có chuyển tiền qua T/khoản cho chuyến Hồ Cốc rồi,8/8 thì bận ko bệt được, mio có rảnh ko? hôm nay tớ làm quả liều đóng tiền cho người tớ chưa biết vậy.

minhmio
07-08-2010, 21:49
@tothanh7604: sorry bạn nha, sáng giờ không có lang thang trên phượt. Mình PM cho bạn vụ tiền nong hen.

minhmio
08-08-2010, 15:52
Cám ơn thư ký: anh Trí (let's_go) đã tận lực tận tâm nắn nót viết lại nội dung buổi ọp ạ. :D

Thứ 1, report vụ tiền nong. Mọi người đã đóng hết xiền. Tiền tươi có chị Zfan, chị Thoa Lỳ, anh Let's_go, Ốc tiêu và Mio. Tiền đông lạnh: Anh kanzzz chuyển khoản sau.

Thứ 2 về vụ ăn uống:

* Thứ 7


Sáng: do ít người nên mình không cần mua trước làm gì, cứ dọc đường mà kiếm đồ ăn thôi.
Trưa: ăn dọc đường luôn (ăn cơm). Dừng lại ăn trưa và mua nước. Mỗi người 1 chai 1.5L (nước Vĩnh Hảo, giá rẻ hơn Aquafina, ^^), tổng cộng 6 chai. Ai cũng phải mang 1 chai này, bất kể uống ít hay không uống :D.
Tối: đồ ăn sẵn.


Bánh chưng: 1 cái/người
Sandwich: 1 bịch
Pate: 1 hộp
Xúc xích: 6 cây. Nem chả nữa không ạ?
Dưa leo: 0.5 hay 1 kg nhỉ? Dưa leo thì mình mua trên đường đi luôn
Trái cây: dọc đường mua luôn
Tối thứ 7 các bác ngoại giao hảo hảo để được ăn cá nướng nhé. ;)


* Chủ nhật


Sáng: mì gói + cà phê + trà. Tận dụng hộp pate tối qua mình làm bếp, thêm 3 cục gạch kê nồi, cồn khô nữa là chén thôi.
Chèo thuyền
Trước khi ra về, xử lý sạch sẽ đồ ăn sẵn mang theo để cho nhẹ túi.
Ăn gà + cháo (tại quán chỗ mình gửi xe trước khi đi qua phà dô rừng) cho ấm cái bụng.
Lúc về mình đi theo QL20, nếu mệt thì chui đầu vô quán võng nằm ngủ cho phẻ rồi đi tiếp.


* Thời gian di chuyển

* Thứ 7


5.00AM: Minhmio - Ốc tiêu, Kanzzz - Thoa_Lỳ tập trung ở Ngã tư Kha Vạn Cân - QL13. Let'_go đón Zfan ở Suối Tiên rồi đi thẳng đến Ngã tư Xuân Hiệp (đoạn giao QL1K và Kha Vạn Cân)
5.15AM: Xuất phát
5.30AM: Gặp Let's_go - Zfan. Đi tiếp.
(Em mở ngoặc cái: Tỉnh lộ 762 có nhiều ruộng bắp nhé mọi người ^^)
Cứ tàn tàn đi đường, ảnh ọt, ăn uống, mua sắm. Khoảng 12 giờ trưa có mặt tại NCT là được.
Vô tới Bàu Sấu là chiều, nghỉ ngơi, tắm táp, tám mần quen KL... Ngắm hoàng hôn hoặc ngắm mưa :LL


* Chủ nhật


Ăn sáng, chèo thuyền, ảnh ọt phần tiếp theo
9AM: Xuất phát ra về. Đi bộ 5km đường rừng rồi ra xe pick up về lại TT Nam Cát Tiên.
12AM: Qua phà, ăn cháo gà
13.30PM: Lên đường về lại Sì Gòn
Tèn tèn về nhà thôi.


* Phân công nhiệm vụ


Đồ ăn sẵn + trà, cà phê + bánh: Đi siêu thị giao cho Ốc tiêu với Mio
DEP + Softfel + Oxy già + 1 bịch bông gòn + 1 hộp băng cá nhân: Chị Thoa_Lỳ lo
Bánh chưng + chả: Mio

let's_go
08-08-2010, 17:28
Mio mua cái gì ăn tối thêm nhé. Trời mưa mà nướng cá chỉ vàng thì, chẹp chẹp....

NTTHOA_LY
08-08-2010, 17:51
Đính chính cả nhà tí, tên tớ là Hoa nhá, k phải thoa. Hẹn gặp cả nhà vào thứ 7.

octieudq
08-08-2010, 18:25
Đúng rồi đó, mình mua thêm đồ nướng đi, cộng với mấy trái bắp bẻ trộm trên đường nữa :D
Bạn hiền Mio soạn gấp cái danh sách đồ đạc để tớ đi mua nhé

Zfansipan
08-08-2010, 18:34
Vụ ăn uống Zfan thấy nhà mình chuẩn bị thế là ổn rồi.

@Minhmio:
Xúc xích: 6 cây. Nem chả nữa không ạ? Có thêm nem thì càng tốt :D Zfan thích ăn nem. Nếu có sẽ xung phong mang dầu ăn đi chiên nem :D
Dưa leo: 0.5 hay 1 kg nhỉ? Theo Zfan thì nên mua 1/2kg thôi, vì mình còn mua trái cây khác trên đường nữa mà.

Có cần Zfan mang dao gọt trái cây, và muối tiêu đi ko nhỉ? :D

@Lét Gâu: vụ cá chỉ vàng hay đó, Minhmio xem thế nào bổ sung vào danh sách cho thêm phần phong phú nhỉ? Nhà Zfan có 3 con cá mực, hôm đó sẽ mang theo(c)

khi3mkp
08-08-2010, 18:35
Haha hôm nay off đông vui quá chả bì so với đi CAM (NO), cảm ơn minhmio về cái khăn phượt nhé.

NTTHOA_LY
08-08-2010, 18:48
Đúng rồi đó, mình mua thêm đồ nướng đi, cộng với mấy trái bắp bẻ trộm trên đường nữa :D
Bạn hiền Mio soạn gấp cái danh sách đồ đạc để tớ đi mua nhé
Nhà mình hay ghê cơ, có KH đi bẻ trộm lại còn la làng trên này nữa. Híc, bẻ k đc thì bọn mình mua ở chợ nhá.

let's_go
08-08-2010, 21:22
Nhà mình hay ghê cơ, có KH đi bẻ trộm lại còn la làng trên này nữa. Híc, bẻ k đc thì bọn mình mua ở chợ nhá.

Cứ đi hỏi xin đàng hoàng. biết đâu được cho không mấy trái đấy. Một lần let gâu hỏi mua mấy trái, họ cho luôn không lấy xiền hehe. bắp tươi mà nướng hay luộc thì đều tuyệt

minhmio
08-08-2010, 23:16
Mio xỉn quá rồi cả nhà ơi. Oánh chữ này lộn chữ kia, nhưng mà cũng cố lê lết vào đây.

@anh let's_go: Ý kiến mua cá chỉ vàng của anh Let's_go hay á, em chưa nghĩ ra luôn. Tks anh đã lên tiếng, hì hì. Nếu mình mua/xin bắp dọc đường thì khỏi mua khoai hen mọi người.

@chị Zfan: Chị Zfan nhớ mang theo mực nhé. Có cồn thì càng tốt, :D

@chị THOA_LY: dạ, chị tên Hoa ạ, để em gọi lại cho đúng.

@Bạn Ốc tiêu đi siêu thị mua:

1 bịch sandwich lớn (Mio chẳng nhớ bao nhiêu gr nữa, miễn là lớn nhứt là được òi)
Pate 1 hộp
1 bịch cá chỉ vàng (< hoặc = 500gr thui nhé)
Xúc xích: 6 cây lớn
Nem: 1 cây
Bánh: Oreo liếm kem hoặc Orion hoặc Custard đều được. Có ai đề nghị bánh khác ko?????
Kẹo: mấy cây kẹo sữa để thêm bổ sung thêm đường trên đường đi (phòng khi có ai đói bụng giữa đường, có kẹo ăn sẽ ko bị xỉu hehe)
Bổ sung 1 chai tương ớt để ăn mực nhé.


Ai có ý kiến thì bổ sung vào nhé. Tks anh chị em. Ai lớp diu, :L.

Zfansipan
08-08-2010, 23:29
@Minhmio: Ok, Zfan sẽ mang theo mực và cồn nước để nướng mực :D

minhmio
08-08-2010, 23:42
Mio đã thực sự tìm lại được niềm vui trong chuyến NCT này. Cám ơn Ốc tiêu và các anh chị nhiều lắm ạ.

Chúng ta còn 1 tuần để cùng nhau cố gắng hết sức cho chuyến đi tốt đẹp. Cả nhà cố lên!

Vivian_Tiêu
09-08-2010, 11:56
tiếc là mình bít muộn quá, chốt đoàn rùi huhu. cũng đang mê NCT lắm, từng đi một lần rùi nhưng cảm giác vẫn là chưa "đã", vẫn ham rừng lắm ^^! Chúc cả nhà có 1 chuyến đi hoành tráng ná

NTTHOA_LY
09-08-2010, 12:07
@ốc tiêu: mua thêm chai tương ớt để ăn zới mực nướng nhá ốc tiêu.

minhmio
09-08-2010, 12:08
Chị HOA_LỲ cho em số đt của anh Kanzzz nhé, em mất số rồi, hì hì. Tks chị!

Vivian_Tiêu
09-08-2010, 12:16
tình hình là đã rất ham hố chuyến này òi...nhưng hẻm có xế. giờ đến ngày đi có ai bon chen cùng mình được ko??? hjx hjx

kanzzz
09-08-2010, 12:20
@Mio: chiều nay mình sẽ CK cho Mio 1k2....,à cho mình số TK của Mio lại nhé,mình tìm ko thấy

minhmio
09-08-2010, 12:23
Đoàn vẫn mở cho đến ngày đi nhé mọi người ơi. Nhưng mà ai đi thì phải kiếm xế cho mình đấy.

@anh chumbao, anh Bánh: hai anh giai có đi không ạ? :D

daoti
09-08-2010, 12:34
vẫn còn mở sao? chắc phải tự vận động thêm xế.... để coi sao, muốn đi lắm lắm
thấy pà con phân công chuẩn bị vui nhỉ

Cao.Mr
09-08-2010, 12:36
Bác Mio : Cho em cái Stanby nhé , đến ngày đi em ko bận gì em đu theo, tiền nong em sòng phẳng ngày đó luôn. Em vẫn muốn trở lại NCT.

Zfansipan
09-08-2010, 12:40
vẫn còn mở sao? chắc phải tự vận động thêm xế.... để coi sao, muốn đi lắm lắm
thấy pà con phân công chuẩn bị vui nhỉ

Daoti cố tìm xế đi, đang có 3 xe rồi, đi thêm 1,2 xe nữa cho vui. Mr Cao cũng đang có ý định kìa, nhào vô năn nỉ đi (c)

minhmio
09-08-2010, 13:00
À, còn vụ cái nồi nữa. Có ai tình nguyện mang một cái nồi không nhỉ? Ứ cần nồi lớn, cũng chẳng cần nồi xịn, chỉ cần nồi không lủng đít là được.

Nồi để làm chi??? À, trả lời là nồi để nấu mì gói ăn sáng và nấu nước sôi uống trà & cà phơ đó mà.

Cập nhật thêm: Anh chumbao cho mượn cái bơm xe. Anh let's_go và anh Kanzzz có ai biết vá xe hông? Hihi, xe em thì không cần phải lo đinh tặc, vì đã có vỏ không ruột & keo tự vá đầy đủ rồi, lỡ cán đinh thì rút ra rồi bơm lại là được thôi.

Về xe cộ: các xế có trách nhiệm cưng chiều xe của mình nhé, bảo trì bảo dưỡng cho ngon lành rồi cứ thế là mình phắn thôi. Em nhắc lại lần nữa là luôn phải đầy đủ cà vẹt xe + bằng lái xe + bảo hiểm còn hiệu lực ít nhất đến ngày 15.8.10. Em đi mua bảo hiểm xe đây, :D

Vivian_Tiêu
09-08-2010, 13:01
cho mình đăng kí 1 xe nhá, may mắn tìm được bạn cùng đi. 2 suất, 1 xe cho Tiêu + rjno. Em liên lạc với trưởng đoàn sao ạ???

Cao.Mr
09-08-2010, 13:08
Minhmio : Khỏi cần nồi cho cực bác ơi, vô đó KL nhiều nồi lắm, tha hồ chọn lựa, mượn bếp mấy anh cũng cho nữa.
Ngoài giấy tờ đầy đủ, ai có gương chiếu hậu mà ko đúng như nguyên bản thì thay lại nhé, xi nhan, đèn hậu, khi bị bọn " chó vàng " Dầu Giây hỏi thăm thì sẽ lùng bất cứ tội gì có thể, em đã kiểm chứng 90k.
PS : Nếu em đi thì 1 là ôm ruột của em, hoặc em xế ôm 1 mình. Thanks

Zfansipan
09-08-2010, 13:10
cho mình đăng kí 1 xe nhá, may mắn tìm được bạn cùng đi. 2 suất, 1 xe cho Tiêu + rjno. Em liên lạc với trưởng đoàn sao ạ???

Em cứ ngồi chờ, trưởng đoàn sẽ hồi âm :D. Nếu sốt ruột muốn liên lạc ngay thì gọi điện cho trưởng đoàn đi: Minhmio: 0169.494.8689

@Minhmio: Zfan nhận mang nồi (đảm bảo nấu được nước và mỳ, ko lủng (c))
Mà mình nên mua mỳ hộp hoặc mỳ ly nhỉ, đỡ phải bát đũa cách rách. Chỉ cần nấu nwowcs sôi, đổ vào là xong :)

minhmio
09-08-2010, 14:02
@TIÊU: ok bạn. Mio confirm bạn đi 2 người (xế và ôm).
Mọi người PM cho em cái tên, số điện thoại nhé. Tks all.

@chị Zfan: dạ, mình mua cho mỗi người 1 mì tô và một cơ số mì gói. Ai đói thì cho mì gói và tô ăn thêm.

minhmio
09-08-2010, 14:19
Tin mới cập nhật: TIÊU và bạn của TIÊU đợi đoàn ở Ngã 3 Gia Kiệm.

binhya
09-08-2010, 15:04
Bạn MinhMio ơi, giờ đăng ký có nhận không vậy, cho mình đăng ký 1 suất nhe, mình làm xế.

minhmio
09-08-2010, 15:30
@Binhya: welcome, welcome. Binhya làm xế, daoti có làm ôm của binhya không?

Nếu daoti đi nữa là mình đủ 10 người rồi nhé. Gud gud!

tothanh7604
09-08-2010, 15:31
Bạn MinhMio ơi, giờ đăng ký có nhận không vậy, cho mình đăng ký 1 suất nhe, mình làm xế.

Daoti ơi, có xế rồi kìa, "cột" luôn đi không lại bị dành mất bây giờ.
Muốn lắm mà đã tình hình tài chính thì chỉ đi đc 1 chuyến cho tháng 8 (đã chuyển cho vụ SN Phượt rồi) nên không thể đu theo chuyến này được.
Chúc các ace đi chuyến này thượng lộ bình an, và nhớ mang về mấy con vắt để làm món "Vắt lăn bột" (càng to càng tốt)

octieudq
09-08-2010, 17:43
Nôn nóng tới thứ 7 quá, đủ 10 người, số đẹp:D

minhmio
09-08-2010, 21:09
Daoti đang si nghĩ, chưa thấy động tĩnh gì cả. Hôm nào ốc đi siêu thị, hú 1 tiếng để Mio đi theo xách đồ phụ với lị trả xiền, hehe.

Mio mới mua bảo hiểm xe xong, mua luôn cho 2 người trên xe nữa. Tiện thể chỗ bán bảo hiểm có bán giày dép, nhào vô mang luôn 1 em về. Hờ hờ, tự thưởng sau 1 đêm say xỉn :T

Vivian_Tiêu
09-08-2010, 21:22
Hôm nào ốc vs mio đi siêu thị, alo Tiêu ké ra xách đồ phụ cho sẵn mần wen lun.

minhmio
09-08-2010, 22:41
Ok TIÊU.

Danh sách cập nhật đến ngày hôm nay:
1. Minhmio (Xế)
2. Ốc tiêu (Ôm)
3. Kanzzz (Xế)
4. NTTHOA_LY (Ôm)
5. Let's_go (Xế)
6. Zfan (Ôm)
7. Vivian_TIEU (Ôm)
8. Rjno (Xế)
9. Binhya (Xế)

Hồi chiều bạn Vivian_TIEU có rủ thêm 2 người bạn của bạn ấy đi. Nên 2 bạn này sẽ do TIÊU trực tiếp quản lý, Mio không phủ sóng dây thép lên 2 bạn này mà Mio chỉ túm lấy TIÊU thôi.

Kế hoạch mua đồ ăn uống Mio sẽ bàn trực tiếp với bạn Ốc tiêu. Tối thứ 6 đi mua hàng nhé bà con ơi.

minhmio
09-08-2010, 22:48
Vớ chống vắt cho mấy chị em gái: các chị em mình mua vớ đi nắng, loại dày, màu da, dài đến đầu gối để chùm bên ngoài quần là ok rồi. Mấy anh trai thì mua vớ dài dành cho chơi đá banh là được.

Về D.E.P: mỗi người một chai thôi chị THOA_LY ơi, bôi nhiều nóng hỏng giày mất.

Buonho
10-08-2010, 08:55
Mio ui, D.E.P thì 1 chai vào và 1 chai ra mới đủ ^_^

binhya
10-08-2010, 08:56
Binhya góp ý thêm 1 chút xíu như sau:
- Xe của xế gắn kiếng chiếu hậu 2 bên luôn, gắn kiếng zin của xe (CAGT Đồng Nai rất khó)
- Vỏ xe phải còn ngon, nếu ruột xe đã vá nhiều thì nên thay luôn. Binhya có 1 bộ vá xe vỏ không ruột.
- Phải tuân theo hiệu lệnh của người dẫn đoàn, không được vượt người dẫn đoàn.

Vivian_Tiêu
10-08-2010, 10:08
tình hình là pạn of Tiêu ko đi được nữa, nên ko tính 2 người đó nhé. Xin lỗi mọi người nhiều lắm huhu

Danh sách cập nhật đến ngày hôm nay là 9 ng nhá
1. Minhmio (Xế)
2. Ốc tiêu (Ôm)
3. Kanzzz (Xế)
4. NTTHOA_LY (Ôm)
5. Let's_go (Xế)
6. Zfan (Ôm)
7. Vivian_TIEU (Ôm)
8. Rjno (Xế)
9. Binhya (Xế)

daoti
10-08-2010, 11:12
ahhhh có xế rùi ah! mình tham gia với
để liên lạc với chủ xị kaka

NTTHOA_LY
10-08-2010, 11:21
Mio ui, D.E.P thì 1 chai vào và 1 chai ra mới đủ ^_^

@mio: tình hình là đoàn mình có 10 mem nhỉ? vậy mình sẽ mua D.E.P cho cả đoàn là 10 lọ hay 20 lọ đây?

minhmio
10-08-2010, 11:28
@Daoti: tình hình là bạn daoti đã chậm chân hơn chị thienbinh_dn83 khoảng 20 phút. Trên đường Mio đi công tác về, chị í gọi cho Mio đặt chỗ làm ôm của anh binhya rồi. Chị thienbinh_dn83 đăng ký luôn từ đầu, vì anh davidpham không đi được nên chị í standby chờ xế. Mio xin lỗi daoti nhé!

@Chị Hoa Lỳ: 20 chai nhé chị, đề phòng dô rừng trời mưa DEP bị trôi hết, :D

daoti
10-08-2010, 11:35
hic vậy hẹn dịp khác vậy -_-!
chúc mọi người có 1 chuyến đi vui vẻ!!

minhmio
10-08-2010, 11:38
Có lỗi với daoti quá. Hôm nào ọp share hình NCT Mio mời daoti cà phê hen, OK ko?

daoti
10-08-2010, 11:52
ok, hẹn gặp mọi người

kuden
10-08-2010, 12:07
Chúc chuyến đi thành công pé tí mio nhé.

minhmio
10-08-2010, 12:19
Mấy ngày gần cuối nên danh sách luôn được cập nhật thường xuyên.

1. Minhmio (Xế) - Qua đón Ốc tiêu + 2. Ốc tiêu (Ôm)

3. Kanzzz (Xế) + 4. NTTHOA_LY (Ôm) - 2 anh chị thỏa thuận với nhau điểm đón rước nhé

-> 2 xe này tập trung 5.00AM tại Ngã tư Kha Vạn Cân - QL13. 5.15AM xuất phát.

5. Let's_go (Xế) + 6. Zfan (Ôm) - Đã thỏa thuận anh Gâu đón chị Zfan ở Suối Tiên, nhập đoàn ở Xuân Hiệp -> khoảng 5.30AM tới

7. Vivian_TIEU (Ôm) - Đi từ SG bằng bus xuống gặp số 8. Rjno (Xế) - Nhóm này nhập đoàn từ Gia Kiệm

9. Binhya (Xế) + 10. Thienbinh_dn83 (ôm) - Ôm này đón đoàn ở Cầu Hóa An. -> khoảng 6.00AM tới

Zfansipan
10-08-2010, 13:09
@Minhmio: Nghe Mr Cao nói ko cần mang nồi,vì vào đó có thể mượn kiểm lâm. Vậy Zfan cần mang nữa ko?

Cần đóng góp dao gọt trái cây ko, hay đến đó mượn luôn?

minhmio
10-08-2010, 13:30
Chị Zfan: Mình tự túc được mọi thứ thì vẫn hay hơn chị à. Chị cứ mang nồi với dao đi chị nhé. Nồi nhỏ thôi, không cần lớn đâu.

Salguy
10-08-2010, 13:54
Salguy có chút chia sẻ về NCT với nhóm Minhmio:
Nếu mang vớ chống vắt thì không thể, bôi DEP lên giày cũng không xong vì vắt không chỉ bò từ dưới đất lên giày. Lần đầu anh đi NCT (không vào Bàu sấu, chỉ loanh quanh thác Trời):
- Nhóm 1: mang vớ + giày, quần jean cột dây thun ngay ống.
- Nhóm 2: Xăn quần lên quá đầu gối, bôi sofel, mang dép kẹp.
Kết quả: Khi nghỉ mệt, nhóm 1 phát hiện vắt đã chui lên đến đùi (Chui theo nếp gấp ống quần đã buộc thun)và cả bên trong vớ (những con vắt nhỏ li ti, cơ thể đàn hồi nên có thể chui qua lỗ vải thun).
Nhóm 2 cười thích chí vì chẳng con nào lên được đến đùi vì vừa bám vào là bị phát hiện ngay. Cười chưa dứt thì phát hiện dưới quai dép có vài em no căng. (Sofel bị trôi khi lội qua suối)
Lần 2 cũng không vào Bàu sấu, chủ yếu coi thú ban đêm. Lần 3 vào Bàu sấu mùa khô nên không thấy 1 em vắt nào.
Lần 4 đi vào mùa mưa nên thuê vớ chống vắt của các anh KL. Vớ được may theo hình cẳng chân (Một miếng vải gập đôi, đạp đường may theo hình cẳng chân là xong), dài đến đầu gối, có dây rút thắt lại. Vớ may bằng vải may quần tây loại rẻ vì sớ vải rất khít.
Mang vớ xong, mang giày bên ngoài. Dùng DEP bôi một đường vòng ngang ống quyển (1 vòng thôi nhé, khoảng 1/2 hũ DEP) Vắt sẽ bò lên giày và dạo chơi đến vạch DEP là sì tốp.
Trên đường đi, đừng đụng vào những bụi cây nhỏ ven đường vì vắt có thể từ đây đu sang (rất nhanh).
Muốn nghỉ mệt thì đến đoạn có bóng nắng hãy dừng lại và kiểm tra xem trên vùng dạo chơi của vắt có em nào không. Người đi đầu là người ít bị vắt đeo bám nhất. Vắt có màu nâu khi ở dưới đất hay núp trong đám lá mục. Vắt chưa hút máu có màu hồng hồng dưới ánh nắng và có màu nâu sậm lúc đã no nê.
Khi đến nhà nghỉ KL, nên kiểm tra và giũ bỏ vắt thật kỹ trước khi bước lên. Đã có người dấu vắt vào tóc, mang về tận nhà. :D. Vết vắt hút máu, thâm đến gần 2 tháng (nếu da trứng gà) :D
Buổi tối mà ngủ trong nhà sàn hay phòng thì thật uổng. Nên ngủ bằng võng mùng mang theo, trên trạm gác KL nhiều cột to tha hồ mắc võng (có tính tiền). Đến khuya, nhờ mấy anh KL lấy đèn soi ra hồ thấy những đôi mắt sấu trôi lờ đờ (ban ngày không thấy sấu đâu nhé!)
Nếu có ý định đặt mấy anh KL nấu ăn thì phải hỏi tiếp tân cho thật kỹ vì mấy anh KL không có sẵn đồ ăn để bán. Nếu tiếp tân báo thì họ sẽ vác vô. Nếu tiếp tân quên thì cả đoàn nhịn đói (đã xảy ra).
Chèo thuyền trên bàu rất thú vị. Phía bên phải có một cụm sen trắng rất đẹp. Chèo ra giữa bàu có những cụm lát với những tổ chim be bé. Chèo thắng qua bờ bên kia sẽ thấy khỉ, chim Hồng hoàng... từ xa.
Chúc các bạn một chuyến bình an và thú vị.

Tips: - Mắc võng trên chuồng cu(được 2 võng)vừa mát vừa ít muỗi, nhìn thẳng ra bàu từ trên cao, sáng sớm sương giăng mờ mờ ảo ảo.
- Thủ sẵn ít nước suối để nửa đêm khỏi bò xuống bếp.
- Nên kiếm 1 cây gậy chống khi đi trong rừng sẽ giúp bạn đỡ mệt.
À, nhóm Minhmio đi bộ từ trạm KL vào Bàu sấu luôn à? Từ chỗ xuống xe để rẽ vào đường mòn cách Bàu sấu có khỏang 5 Km thôi à.

binhya
10-08-2010, 13:55
Vậy là Binhya có ôm đi chung rồi, vui quá xá! Minhmio có số điện thoại để liên lạc với bạn Thienbinh83_dn chưa?

minhmio
10-08-2010, 14:22
Vậy là Binhya có ôm đi chung rồi, vui quá xá! Minhmio có số điện thoại để liên lạc với bạn Thienbinh83_dn chưa?

Em PM cho anh rồi.

minhmio
10-08-2010, 22:47
À, nhóm Minhmio đi bộ từ trạm KL vào Bàu sấu luôn à? Từ chỗ xuống xe để rẽ vào đường mòn cách Bàu sấu có khỏang 5 Km thôi à.

Dạ, lần này nhóm em đi xe vào hết đường bê tông rồi đi bộ vào bàu anh ơi. Hí hí, em không đi đâu, em lăn cho nó phẻ.

minhmio
11-08-2010, 09:28
Những món sẽ mua cho đoàn mình. Ốc ơi, mình đi Big C Miền Đông nhở???? Gần nhà Ốc luôn, keke.


1 bịch sandwich lớn
Pate 1 hộp
1 bịch cá chỉ vàng (< hoặc = 500gr thui nhé)
Xúc xích: 10 cây lớn
Nem: 1 cây
Bánh: Oreo liếm kem hoặc Orion hoặc Custard đều được. Có ai đề nghị bánh khác ko?????
Kẹo: mấy cây kẹo sữa để thêm bổ sung thêm đường trên đường đi (phòng khi có ai đói bụng giữa đường, có kẹo ăn sẽ ko bị xỉu hehe)
1 chai tương ớt.
Mì tô: 10 gói
Mì gói, miến, phở (giá tương đương nhau thì mua nhiều loại): 10 gói
Chả: 1 kg
Dưa leo: max mỗi người 1 trái là 10 trái, quy ra khoảng 1kg dưa leo.
Bánh chưng: 2 cái/người x 10 người = 20 cái. Bánh bắt buộc phải ăn hết, hì hì.
Ăn chơi: lạc rang húng lìu nhỉ. Tối ngồi trong KL Bàu Sấu, thơ nhạc hẳn phải có mồi. Thiếu bia bọt thôi.


Mua bánh mì không ở trước cửa BX Miền Đông (nghe chị Mơ nói ngon lắm, mua 10 tặng 2 hay sao í) hay là mua bánh mì trên đường đi nhỉ?
Nước uống (chai lớn 1.5L) và trái cây mình mua trên đường đi.
Tạt qua chợ Tân Phú (Đồng Nai) xem có gì ngon ngon thì xách thêm vào. Tuy nhiên cũng hạn chế mang đồ đạc lỉnh kỉnh vì như thế sẽ rất nặng trên quãng đường 5km đường rừng đang vào mùa mưa và mùa vắt, :D.

binhya
11-08-2010, 10:49
Bạn Minhmio đảm đang quá nhỉ, đọc sơ qua thì chắc cũng đủ ăn khi mình vào NCT rồi, còn vụ bia bọt thì chắc không cần đâu.
Vì mình đi xe máy nên hạn chế chở kỉnh khỉnh trên xe nhiều quá! Nếu gần tời NCT mà có chợ thì mua tại đó sẽ hay hơn.

minhmio
11-08-2010, 11:27
Hôm nay là thứ 4 rồi nhỉ. Còn 3 ngày nữa là lên đường rồi, sướng quá.

À Mio quên mất, thứ 7 tập trung ở Kha Vạn Cân có 3 xe tất cả, hôm bữa quên không kể luôn xe của anh binhya.
---------------------
Điều chỉnh: anh binhya đón chị thienbinh ở Bình Dương rồi nhập đoàn từ Cầu Hóa An (bên kia cầu, địa phận Biên Hòa, ĐN)

binhya
11-08-2010, 13:41
MinhMio ơi, điều chỉnh lại 1 tí là Binhya sẽ đi đón bạn ThienBinh ở Bình Dương rồi sau đó hẹn gặp mọi người lúc 6h ở Cầu Hóa An luôn nhe. Vái trời bữa đó đừng mưa.

let's_go
11-08-2010, 18:03
Salguy có chút chia sẻ về NCT với nhóm Minhmio:
Nếu mang vớ chống vắt thì không thể, bôi DEP lên giày cũng không xong vì vắt không chỉ bò từ dưới đất lên giày. Lần đầu anh đi NCT (không vào Bàu sấu, chỉ loanh quanh thác Trời):
- Nhóm 1: mang vớ + giày, quần jean cột dây thun ngay ống.
- Nhóm 2: Xăn quần lên quá đầu gối, bôi sofel, mang dép kẹp.
Kết quả: Khi nghỉ mệt, nhóm 1 phát hiện vắt đã chui lên đến đùi (Chui theo nếp gấp ống quần đã buộc thun)và cả bên trong vớ (những con vắt nhỏ li ti, cơ thể đàn hồi nên có thể chui qua lỗ vải thun).
Nhóm 2 cười thích chí vì chẳng con nào lên được đến đùi vì vừa bám vào là bị phát hiện ngay. Cười chưa dứt thì phát hiện dưới quai dép có vài em no căng. (Sofel bị trôi khi lội qua suối)
Lần 2 cũng không vào Bàu sấu, chủ yếu coi thú ban đêm. Lần 3 vào Bàu sấu mùa khô nên không thấy 1 em vắt nào.
Lần 4 đi vào mùa mưa nên thuê vớ chống vắt của các anh KL. Vớ được may theo hình cẳng chân (Một miếng vải gập đôi, đạp đường may theo hình cẳng chân là xong), dài đến đầu gối, có dây rút thắt lại. Vớ may bằng vải may quần tây loại rẻ vì sớ vải rất khít.
Mang vớ xong, mang giày bên ngoài. Dùng DEP bôi một đường vòng ngang ống quyển (1 vòng thôi nhé, khoảng 1/2 hũ DEP) Vắt sẽ bò lên giày và dạo chơi đến vạch DEP là sì tốp.
Trên đường đi, đừng đụng vào những bụi cây nhỏ ven đường vì vắt có thể từ đây đu sang (rất nhanh).
Muốn nghỉ mệt thì đến đoạn có bóng nắng hãy dừng lại và kiểm tra xem trên vùng dạo chơi của vắt có em nào không. Người đi đầu là người ít bị vắt đeo bám nhất. Vắt có màu nâu khi ở dưới đất hay núp trong đám lá mục. Vắt chưa hút máu có màu hồng hồng dưới ánh nắng và có màu nâu sậm lúc đã no nê.
Khi đến nhà nghỉ KL, nên kiểm tra và giũ bỏ vắt thật kỹ trước khi bước lên. Đã có người dấu vắt vào tóc, mang về tận nhà. :D. Vết vắt hút máu, thâm đến gần 2 tháng (nếu da trứng gà) :D
Buổi tối mà ngủ trong nhà sàn hay phòng thì thật uổng. Nên ngủ bằng võng mùng mang theo, trên trạm gác KL nhiều cột to tha hồ mắc võng (có tính tiền). Đến khuya, nhờ mấy anh KL lấy đèn soi ra hồ thấy những đôi mắt sấu trôi lờ đờ (ban ngày không thấy sấu đâu nhé!)
Nếu có ý định đặt mấy anh KL nấu ăn thì phải hỏi tiếp tân cho thật kỹ vì mấy anh KL không có sẵn đồ ăn để bán. Nếu tiếp tân báo thì họ sẽ vác vô. Nếu tiếp tân quên thì cả đoàn nhịn đói (đã xảy ra).
Chèo thuyền trên bàu rất thú vị. Phía bên phải có một cụm sen trắng rất đẹp. Chèo ra giữa bàu có những cụm lát với những tổ chim be bé. Chèo thắng qua bờ bên kia sẽ thấy khỉ, chim Hồng hoàng... từ xa.
Chúc các bạn một chuyến bình an và thú vị.

Tips: - Mắc võng trên chuồng cu(được 2 võng)vừa mát vừa ít muỗi, nhìn thẳng ra bàu từ trên cao, sáng sớm sương giăng mờ mờ ảo ảo.
- Thủ sẵn ít nước suối để nửa đêm khỏi bò xuống bếp.
- Nên kiếm 1 cây gậy chống khi đi trong rừng sẽ giúp bạn đỡ mệt.
À, nhóm Minhmio đi bộ từ trạm KL vào Bàu sấu luôn à? Từ chỗ xuống xe để rẽ vào đường mòn cách Bàu sấu có khỏang 5 Km thôi à.

Xem ra cái vụ "vắt vẻo" này cũng cần chuẩn bị kỹ lưỡng hỳ. Lét gâu có ý kiến thế này. Chúng ta có thể đi tất nilông ở ngoài cùng, phủ cả ống quần, dùng băng keo trong dán kín mấy vòng. Vắt bò lên sẽ bị phát giác ngay. Cách này là do bác Leng keng chỉ cho lết gâu. Môt bao tất nilong 2 đôi/8k vừa rẻ vừa kín. Khuyết điểm là tránh sao cho ko bị gai làm rách. Mọi người thấy thế nào?

minhmio
11-08-2010, 19:47
Em không nghĩ vấn đề vắt này lại nghiêm trọng đến mức như vậy. Em không thích mang nilon lắm, vì bí hơi rất khó chịu. Thôi thì do có nhiều người mới đi rừng lần đầu, mình cứ chuẩn bị kỹ cho chắc. Anh Gâu mua 10 đôi nhé, em duyệt chi :D.

thienbinh_dn83
11-08-2010, 20:11
Thanks mio đã sắp xếp mọi thứ. Hẹn gặp mọi người tại cầu Hóa An nhé. Hi vọng chuyến đi đầy thú vị.

Salguy
11-08-2010, 20:16
Em không nghĩ vấn đề vắt này lại nghiêm trọng đến mức như vậy. Em không thích mang nilon lắm, vì bí hơi rất khó chịu. Thôi thì do có nhiều người mới đi rừng lần đầu, mình cứ chuẩn bị kỹ cho chắc. Anh Gâu mua 10 đôi nhé, em duyệt chi :D.

Em gọi NCT hỏi thuê 1 đôi vớ chống vắt bao nhiu xiền. Coi chừng lại rẻ-bền hơn bao nilon á.
ĐT VQG NCT: 061 3669228

minhmio
11-08-2010, 21:56
Hi all, tối thứ 6 này nhà mình có tiếp viện bánh quy. Có người ăn kiêng nên nhờ nhà mình ăn giùm.

Ai sợ vắt nhất hôm thứ 7 cho đi đầu hen. Còn Mio đi chỗ nào cũng được, vì Mio sẽ đeo 1 cái bảng trước ngực, bảng viết là "Ê tụi bay, tau bị mỡ máu nghen. Đừng hút máu tau nhoa." Hé hé, 1 chiêu thức hù dọa, không biết có hiệu quả không nhỉ????

Zfansipan
11-08-2010, 22:08
Hi all, tối thứ 6 này nhà mình có tiếp viện bánh quy. Có người ăn kiêng nên nhờ nhà mình ăn giùm.

Ai sợ vắt nhất hôm thứ 7 cho đi đầu hen. Còn Mio đi chỗ nào cũng được, vì Mio sẽ đeo 1 cái bảng trước ngực, bảng viết là "Ê tụi bay, tau bị mỡ máu nghen. Đừng hút máu tau nhoa." Hé hé, 1 chiêu thức hù dọa, không biết có hiệu quả không nhỉ????

Hic, Zfan xin đi đầu, sợ lắm, huhu. Hôm qua vừa mơ bị vắt bám đầy người, chắc dạo này hay nghĩ về nó quá nên đêm nằm mơ. Huhu. Phải nhờ người mua thuốc chống vắt rồi, có thuốc rồi, nhưng vẫn sợ lắm :((

minhmio
11-08-2010, 22:18
Chị Zfan đi đầu, cầm theo cái nồi rồi bẩu: "Vắt ơi, vắt à, vắt nhảy nồi bà, bà để bà nướng, chứ bà không ăn", hehe

qs.vanthanh
12-08-2010, 09:39
Hi all !

Mình cũng có nhóm bạn khoảng 10 người, ngày 14/08 này, nhóm mình cũng đi NCT, hay là ace mình tập hợp đi chung cho vui?

minhmio
12-08-2010, 09:50
Nhóm bạn qs.vanthanh đi như thế nào? Cung đường có giống bên Mio không? Thời gian xuất phát nữa?

qs.vanthanh
12-08-2010, 09:57
Nhóm bạn qs.vanthanh đi như thế nào? Cung đường có giống bên Mio không? Thời gian xuất phát nữa?

Mio cho mình nick yahoo nhé, để dễ trao đổi hơn, thanks!
Nick của mình : qs.vanthanh

minhmio
12-08-2010, 10:03
Mio cho mình nick yahoo nhé, để dễ trao đổi hơn, thanks!
Nick của mình : qs.vanthanh

Done! Chờ bạn add nick nói chuyện nữa thôi.

Salguy
12-08-2010, 10:09
Vớ chống vắt:
https://farm5.static.flickr.com/4143/4883908668_5b8947db82_z.jpg

https://farm5.static.flickr.com/4140/4883908932_84bd53172d_z.jpg

qs.vanthanh
12-08-2010, 10:09
Done! Chờ bạn add nick nói chuyện nữa thôi.

Nick của bạn đâu? :(

minhmio
12-08-2010, 10:10
Anh Salguy ới ời ơi, vớ này thuê 8k/1 đôi phải không anh? Không biết có tăng giá không nữa?

@qs.vanthanh: Kế hoạch của nhóm mình đã lên hết rồi. Mình cũng hạn chế đi trên đường quá đông xe. Nếu 2 nhóm gặp nhau ở NCT luôn thì đẹp.

Salguy
12-08-2010, 10:27
Anh Salguy ới ời ơi, vớ này thuê 8k/1 đôi phải không anh?

Anh không nhớ nữa. Em gọi hỏi VQG NCT thử xem.
...
Vớ chống vắt rất công hiệu. Đi 5km đường rừng không con nào bò lên qua đầu gối.
Khi cởi áo ra:
https://farm4.static.flickr.com/3626/3585027786_3fca24c393_o.jpg
(Nguồn: TĐG-Vnphoto.net. Tác giả: SG_Blue)

Đến bây giờ mà khổ chủ (không phải Salguy) vẫn chưa biết tại sao nó giỏi thế.

minhmio
12-08-2010, 11:40
Tèn ten, còn 2 ngày nữa là được lên đường. Tối mai mio hơi bận việc chút, chờ nhận bánh rồi còn off BTC sinh nhật phượt nữa. Chắc lại để Ốc đi siêu thị chung với TIÊU quá. Hai bạn này còn xiền không nhỉ? Mua trước, giữ hóa đơn, Mio trả tiền sau nha????

deny
12-08-2010, 11:50
Sặc, mấy bác lại chuẩn bị vô rừng cả tháng hay sao thế?

Đọc mấy trang trước mà chết khiếp :D

minhmio
12-08-2010, 15:06
Sặc, mấy bác lại chuẩn bị vô rừng cả tháng hay sao thế?

Đọc mấy trang trước mà chết khiếp :D

Kệ em, chậm mà chắc :D

let's_go
12-08-2010, 17:31
túm lại là có mua tất ny lon ko Mio?
@bác Salguy: cái hình của bác ấn tượng quá :D .
lét gâu Sẽ bắt về vài con ngâm giấm :))

NTTHOA_LY
12-08-2010, 17:34
Anh không nhớ nữa. Em gọi hỏi VQG NCT thử xem.
...
Vớ chống vắt rất công hiệu. Đi 5km đường rừng không con nào bò lên qua đầu gối.
Khi cởi áo ra:
https://farm4.static.flickr.com/3626/3585027786_3fca24c393_o.jpg
(Nguồn: TĐG-Vnphoto.net. Tác giả: SG_Blue)

Đến bây giờ mà khổ chủ (không phải Salguy) vẫn chưa biết tại sao nó giỏi thế.

Nhìn cái hình này k biết sao nổi gai ốc, hic hic, cũng sợ thiệt... rồi tự hỏi bọn nó bé bé thế này mình sợ quái gì, xung quanh mình còn nhiều đồng bọn mà, có bị cắn thì bị chung.

minhmio
12-08-2010, 21:59
túm lại là có mua tất ny lon ko Mio?
@bác Salguy: cái hình của bác ấn tượng quá :D .
lét gâu Sẽ bắt về vài con ngâm giấm :))

Mua đi anh ơi, 10 đôi nhé. Tks anh!

minhmio
13-08-2010, 04:43
Mio có tin giật gân cho cả nhà đọc sáng nay đây: chiều qua em gọi lên TT.NCT hỏi đặt phòng trong Bàu Sấu thì "Chị ơi, tối 14.8 hết phòng rồi chị ạ". Tèo rồi, thôi kệ, em cứ khuyến khích cả nhà đi vậy. Em đã trao đổi với đại diện bên nhóm của anh qs.vanthanh thì bên đó nói sẽ share phòng với mình. Nhóm anh ấy có 9 người, thuê đến 3 phòng và nấu ăn trong Bàu Sấu luôn.

2 nhóm đi hai đường khác nhau, hẹn gặp ở NCT.

Nice day to all,

octieudq
13-08-2010, 06:00
Tối nay 7h mình sẽ đi mua đồ. Nếu bạn Tiêu đi chung thì mình hẹn 7h ở Big C miền Đông nha.
@Mio: Chị sư tử hẹn mấy giờ M? Nếu được nhắn tin số điện thoại chị ấy cho tui với

binhya
13-08-2010, 08:18
Bạn nữ nào rảnh thì tham gia đi chợ cho xôm tụ nhe! Vái trời sáng mai đừng mưa để con ra khỏi nhà.

Vivian_Tiêu
13-08-2010, 08:34
Tối nay 7h mình sẽ đi mua đồ. Nếu bạn Tiêu đi chung thì mình hẹn 7h ở Big C miền Đông nha.
@Mio: Chị sư tử hẹn mấy giờ M? Nếu được nhắn tin số điện thoại chị ấy cho tui với

7h thì Tiêu đi ĐN òi, chắc phải để Ốc đi mua dzậy. Sr nhá

minhmio
13-08-2010, 14:55
Hồi trưa có tạt ngang siêu thị, Mio đã mua được mấy thứ như sau:
- Mì gói: 12 gói các loại
- Xúc xích: 12 cây lớn (bò + heo)
- Nem: 2 cây
- Patê: 1 hộp
- Khăn ăn: 1 bịch
- Kẹo: 1 bịch 3 cây nhỏ

Chiều ghé đi với Ốc nữa là đủ đồ luôn.

lengkeng1minh
13-08-2010, 15:03
Các bạn có nhu cầu mua tất đi mưa( vớ nylon) hãy đến số 37 đường Cao Thắng. Giá 8k/ 1 bao/ 2 đôi.
Chúc nhà Trời ơi! ĐI NCT vui vẻ nhe.

minhmio
13-08-2010, 15:12
Cám ơn anh lengkeng nhiều nhiều ạ. Tình hình là rất tình hình, có ai cho em mượn balô với nào, balô em hư mất tiêu rồi. Mai cho đồ vào bọc nilon quá. Huhu

Vivian_Tiêu
13-08-2010, 15:39
trời! tình hình là mới soạn bô la xong. cắt giảm hít òi mà sao vẫn nặng chình chịnh dzậy nà. Kỉu này sao đua lại mấy em vắt

minhmio
13-08-2010, 15:59
Ít đồ thôi bà con ơi, 3 bộ là nhiều rồi í. Cần 2 bộ rưỡi là được thôi mà. Mang nhẹ thôi để còn xách đồ ăn uống nữa nhá.

Salguy
13-08-2010, 16:03
Cám ơn anh lengkeng nhiều nhiều ạ. Tình hình là rất tình hình, có ai cho em mượn balô với nào, balô em hư mất tiêu rồi. Mai cho đồ vào bọc nilon quá. Huhu

Anh có 1 cái balo rất hợp với avatar của em nhưng nó lại cao gần bằng em. Làm sao đây?

minhmio
13-08-2010, 16:08
Anh Salguy ui, anh thương em thì anh cõng cái balô, sẵn anh cõng em luôn thì em chịu. Hì hì...

Salguy
13-08-2010, 16:21
Anh Salguy ui, anh thương em thì anh cõng cái balô, sẵn anh cõng em luôn thì em chịu. Hì hì...

Vậy em có lấy cái balo không để anh mang theo luôn.

minhmio
13-08-2010, 16:48
@Salguy: em nói đùa thôi nhé! Em không lấy balô đâu ạ, cám ơn anh nhiều nhiều ^^

let's_go
13-08-2010, 20:37
chúc mọi người đêm nay ngủ ngon.
Chúc ông giời đêm nay ngủ ngoan, hai ngày nữa luôn khỏe mạnh ko có ho hắng sụt sịt thút thít gì hết. :))

KhungLongCoi
13-08-2010, 20:51
Đi vui vẻ mio nhé.

minhmio
13-08-2010, 21:16
Em mới đi mua đồ về xong. Chu choa, quá trời đồ luôn í. Bà con đi ngủ sớm nhé! G9!

NTTHOA_LY
13-08-2010, 21:24
Đi 3 cái hiệu thuốc tây mới gom đủ 24 lọ DEP cho nhà mình. Bán được hàng các bác y sĩ hí hửng mừng. Haha, ngày mai mấy con vắt chúng mày coi chừng đấy nhá... Ngày mai gặp cả nhà NCT nhá!

Zfansipan
13-08-2010, 21:27
Vui quá, mai đi rồi. Hẹn gặp cả nhà ngày mai nha :)

Vivian_Tiêu
13-08-2010, 23:42
đang vu vi ở Đn. Hẹn mọi người ngày mai nhá. Cả nhà ngủ ngoan nè!!!

Vivian_Tiêu
13-08-2010, 23:47
đang vu vi ở Đn. Hẹn mọi người ngày mai nhá. Cả nhà ngủ ngoan nè!!!

Salguy
13-08-2010, 23:50
Chúc mọi người đi bình an và vui vẻ nhe! Chắc Mio phải thuê 1 chú KL vác đồ quá!

KevinAuto
14-08-2010, 06:00
Nghe cũng hấp dẫn nhưng đi xe máy thì rùng rợn quá ... ^^

kechantinh
14-08-2010, 10:56
giờ này chắc cả đoàn cũng gần đến nơi rồi nhỉ

minhmio
15-08-2010, 21:28
Báo cáo, báo cáo: Ai đã về nhà nấy, an toàn, không biết có sứt mẻ gì gì hay không :D.

Lịch off share hình và nhắc kỷ niệm nhớ đời: 7.30PM, thứ 3, 17/8/10 tại chỗ mà mọi người đã thống nhất. Chủ trì việc share hình là anh Lét Gâu, cà nhà liên hệ với anh Gâu theo số đã có nhé.

Cám ơn cả nhà vì chuyến đi nhiều điều đáng nhớ. Chuẩn bị viết hồi ức thôi, tèn ten.

Vivian_Tiêu
15-08-2010, 22:07
nhớ mọi người quá, đêm nay lại không ngủ được

Zfansipan
15-08-2010, 22:53
Hic, bé Tiêu à, chị cũng nhớ em và mọi người, nhưng chắc tối sẽ ngủ ngon vì mệt quá! :D

Vivian_Tiêu
15-08-2010, 22:57
Em cũng "đắm đuối" lắm mà sao hok chợp mắt dc. trời mát thế này ko bít mấy em vắt có "gì" đánh chén hok, haizzz lại nghĩ vớ vẩn òi.
Cả nhà mình ngủ ngoan nhá ^^

binhya
16-08-2010, 08:11
Sáng nay đi làm vẫn lết được cầu thang lên tầng 3, nhưng người thì nhức mỏi, mũi thì sụt sịt, giọng thì khào khào, túm lại lần sau sẽ tham gia nữa. Phượt muôn năm.

binhya
16-08-2010, 11:48
Lên trước 1 tấm cho mọi người thèm chơi:
https://img23.imageshack.us/img23/2776/dscn8932.jpg (http://img23.imageshack.us/i/dscn8932.jpg/)

Salguy
16-08-2010, 11:48
Chúc mừng các bạn trở về an toàn. Đang chờ xem nạn nhân của vắt gồm những ai. :D

minhmio
16-08-2010, 11:58
À, trưởng đoàn trả tiền cà phê off tối thứ 3 luôn. Anh Gâu ghi nhận lại giúp em hen. Thanks anh.