PDA

View Full Version : Độc hành Xuyên Việt - Ra đi để tìm lại chính mình



linhhoncatbui
09-05-2013, 10:15
Độc hành Xuyên Việt – Ra đi để tìm lại chính mình!

Tây Bắc : miền đất hứa như chưa từng được khám phá – thích thú đam mê thế là làm 1 topic về hành trình Tây bắc như để tìm lại chính mình. Sau vài ngày chuẩn bị và lên lịch thế là chuyến đi bị hoãn vì nhiều lí do, mà những ngày được nghĩ thì đã cận kề - đành vậy.
1 Ngày như mọi ngày – vẫn lặng lẽ trôi đi – Thôi thì độc hành vậy ! Hehe
Quyết định Xuyên Việt 1 mình. – 1 ngày để chuẩn bị - balo, nước, thức ăn nhẹ dọc đường, và chế lại cái yên xe ko thì không thể đi nổi, bảo trì toàn bộ xe luôn – Ước tính đoạn đường đi 1.900 km. Phóng thôi

Ngày 1 : Không háo hứng để thức từ sáng sớm nhưng dậy vẫn làm 1 ly café và 1 bữa sáng ra trò. 10h30 sáng bắt đầu xuất phát từ HCM, tránh xa cái nắng nóng nhưng giờ này thoát khỏi TP thì hơi bị phê, 12h đã ra khỏi khu vực Biên Hòa gần TX Long Khánh nghĩ ngơi làm 1 trái dừa đu đưa trên võng ngắm nhìn cái nắng của miền Nam và cuộc chiến giờ thật sự mới bắt đầu.
Phóng thẳng 1 lèo ta đã tới TP Phan Thiết nhưng chắc là phải ghé thăm anh Mũi Né cái, thế là làm 1 vòng Mũi Né ngắm cái KS và Resort … ôi sao đẹp thế, muốn quăng xe là ở đây luôn quá nhưng là muốn thôi hì hì. Lúc đi đã seach biết có 1 đoạn đường mới xây vào phía sau Mũi Né chạy gần tới Phan Rang, không chần chừ cứ theo đó mà đi. Nhưng mình đã đúng khi đi con đường đó thật tuyệt vời, nhưng khoan đã vì mình đã đi nhầm vào 1 làng chài đúng Mũi Né, cuộc sống miền biển thật nhẹ nhàng, lay hoay tìm mãi cuối cùng cũng tới được cung đường chính. Đó là 1 con đường mới xây khá rộng, thoáng và hơn nữa, đoạn đường băng qua những ngọn đồi chỉ đầy cát và gió. Khung cảnh gây tượng đầu tiên là 1 con sông hiền hòa xanh mượt chạy dọc theo con đường nhưng muốn chia sẻ 1 chút hơi mát xa xa là những cánh đồng trải dài. Khi con sông rẻ sang 1 hướng thì 1 khung cảnh khác lại hiện ra ví nó như 1 hoang mạc , rất xa và xa, từng đàn bò, đàn dê nhìn không khác gì đang xem 1 bộ phim về động vật hoang dã. Lát đát có vài người Tây thuê xe chạy để chiêm ngưỡng còn không chỉ còn ta với nắng và gió.

https://i1364.photobucket.com/albums/r735/linhhoncatbui/IMG_2357_zpsf482fdfb.jpg

6h30 đã vào tới TP Cam Ranh, một chút hoài niệm lại chảy về dù sao ta cũng đã từng sống trên mảnh đât này, chạy thật chậm để nhìn lại những thứ còn xót lại, giờ mọi thứ đã thay đổi, dò hỏi đường để tới ngã ba MiCa cách đó 10km vì có 1 người bạn thân nơi đây muốn ghé thăm vì đã lâu rồi ko gặp.
Cái duyên đã đưa tôi tới 1 nơi mà khó có ai có thể tới được. Bán Đảo Cam Ranh ( Giờ là bán đảo Quân Sự nên ko thể ra vào tự do ) 1 sự thích thù tò mò lại nổi lên 1 lần được chạy trên con đường vào ra Bán Đảo, đếm ấy Trăng rất tròn. Ngày đầu tiên kết thúc tại Cam Ranh.

Ngày 2 : Được bạn dẫn đi và thăm quan 1 số vị trí ở Cam Ranh tới 5h chiều xin phép chia tay để chạy dọc con đường Biển để vào TP Nha Trang. Vừa đi vừa ngắm biển Nha Trang để rồi tới Tháp Bà Bonaga, 1 người bạn đang chờ đón ( xin tá túc 1 đêm thôi hehe ). Được dẫn đi ăn cá Bò Da, Mực ống làm 2 lon bia xin về ngủ và tắm cái hihi.

https://i1364.photobucket.com/albums/r735/linhhoncatbui/IMG_2364_zpsa63afe5d.jpg

https://i1364.photobucket.com/albums/r735/linhhoncatbui/IMG_2369_zps9861b79e.jpg

Ngày 3 : Sáng Nha Trang không như mọi ngày vì đã vào mùa lễ hội, đông và nhộn nhịp hơn, thế là lang thang tìm 1 quán café xa xa và lặng lẽ ngắm biến tí không thích chổ đông người ( thích chổ 2 người thôi ^^ ). Nhìn biển thật đẹp muốn tắm quá nhưng phải kiềm chế cảm xúc thôi haha. 10h xin tạm biệt Nha Trang và tiếp tục lên đường. Được hướng dẫn nơi đây mới mở 1 con đường chạy dọc theo biến ra QL1A qua nhà máy Sợi. Ok thôi càng thích hehe. Song song con đường chỉ biển và núi. 1 bên là biển 1 bên là núi, dù là hơn 10h nhưng nắng ko gắt lắm, trời rất đẹp. Phía xa xa là cái khu nghĩ dưỡng dưới lớp cây xanh mát 1 góc nhỏ cho ai muốn trốn mình tìm chút thanh bình. Chạy 1 đoạn đường dài đã ra tới QL 1A, chỉnh lại tư thế, mũ, khăn chê … phóng phóng. Dư tính ban đầu là sẽ ghé Mũi Cam Ranh đến Cực Đông ngắm bình minh nhưng do ở lại Cam Ranh quá nhiều thế là đành hủy thui. Chạy tới Vũng Rô quẹo Phải là xuống Mũi Cực Đông nghi ngơi 1 tí, thôi thì ngắm nhìn đường đi xuống Mũi Cực Đông cũng được :D.

https://i1364.photobucket.com/albums/r735/linhhoncatbui/IMG_2370_zpsc42ee818.jpg

Tới địa phận Tuy Hòa rùi, đoạn đường này mình đã đi nhiều lần thế mà không biết ở đây có 1 cái Đầm mang tên Ô Loan hehe, đứng trên QL 1A nhìn vào thì ko có gì thú vị chỉ được cái nhìn Đầm rất rộng. Chụp 1 tấm hình làm kỷ niệm thôi. Tới 3 giờ chiều rồi đói bụng thế, ghé vào làm 1 dĩa bánh hỏi hehe,

https://i1364.photobucket.com/albums/r735/linhhoncatbui/IMG_2375_zps0d918f23.jpg

5h30 chiều có mặt tại Sa Huỳnh, làm lai rai vài con cá Nục nướng với 2 lon Bia rồi xin phép đi tiếp về Đức Phổ cách đó 20km để nghỉ chân thôi.

https://i1364.photobucket.com/albums/r735/linhhoncatbui/IMG_2380_zps63440161.jpg

hoaxuongrong1281
09-05-2013, 15:22
Hix, tiếp tục update đi bác. Nhìn cung đường ghiền quá. Lấy tô mà hứng nè. Ôi bik khi nào ta mới được là "phượt tử". Tối nay về mơ mới được ....

linhhoncatbui
09-05-2013, 15:51
Thank Bạn !

baobaoqaz
09-05-2013, 16:38
Tiếp tục viết về những nơi mà bạn ghé qua nhé !
Mình cũng thường hay Độc hành nhưng chưa bao giờ đi xuyên Việt như bạn cả.
Hẹn một ngày nào đó mình cũng có thể làm một chuyến như thế này.

Chúc bạn mai mắn và có một chuyến đi nhiều ý nghĩa.