PDA

View Full Version : [Chia sẻ] Kinh nghiệm Hội An nóng hôi hổi - 5/2013



Lấp Lánh
06-05-2013, 20:32
Mình mới trở về từ đợt nghỉ lễ vừa rồi. Mình nghỉ 1 lèo từ 26/4 đến 5/5 mới về.
Mới đầu lịch trình sẽ ở Hội An từ 1-5/5 vì tham khảo thấy Hội An bình yên quá, người dân thật thà nên muốn nghỉ ngơi nhẹ nhàng cho hết ngày nghỉ mà cuối cùng ở 2 ngày 3 đêm là mình tháo chạy ngay lập tức.

Giờ ở Hội An cũng biết chém lắm rồi nên các bác cẩn thận nhé.

1. Tour Cù Lao Chàm
Ở Hội An mình ở nhà chị Hương ở 24 La Hối, giờ giá phòng lên 300k/phòng rồi nhé các bạn trẻ.
Theo kinh nghiệm bạn mình từng ở đây thì nên nhờ chị đặt hộ tour Cù Lao Chàm sẽ được rẻ hơn, ví dụ ở ngoài 400k/người thì chị đặt hộ có 360k gì đó thôi, nên mình cũng yên tâm tới nơi mới đặt. Cuối cùng giá chị báo là 450k/người. Mình nghĩ chắc giá cả giờ tăng. Té ra lúc đi đoàn hỏi các anh chị trên xe xem đặt tour bao nhiêu thì 1 cặp ở khách sạn Cánh Đồng Xanh - Green field đặt ở ksan là 520k/ng, nhà mình thì 450k/ng, 1 cặp khác có ng quen ở Hội An đặt hộ cho thì 370k/ng. Thế là cùng 1 tour chất lượng như nhau mà 3 mức giá rồi. Bác lái xe cho biết giá 370k là đặt tận gốc đó. Nên bạn nào đi Cù Lao Chàm thì liên hệ thẳng Tour của Du lịch sông Hội mà đặt nhé.

2. Chặt chém Hải sản Cửa Đại
Sau khi thưởng thức hết đặc sản Hội An như mỳ Quảng, cơm gà, bánh bao bánh vạc, hoành thánh, cao lầu, chè ngô,... thì hết thứ để ăn. Nghe nói hải sản Cửa Đại ngon bổ rẻ nên nhà mình đi taxi ra Cửa Đại. Taxi Mai Linh ân cần dông thẳng xe vào nhà hàng, đưa card dặn dò cẩn thận lát sau trc khi ăn xong chị gọi em qua đón. Té ra là có ăn chia % với nhà hàng nên giá cả trong nhà hàng đội lên gấp đôi gấp ba. Ví dụ sò bông 350k/kg mà 1kg có 6-7 con thôi nhé, sò điệp thì tầm hơn 100k/con,... vãi hết mồ hôi. Nhà mình đi tiếp ra hàng bên cạnh, giá gọi là có niêm yết trên bảng nhưng còn đắt hơn hàng đầu tiên. Lúc mình ở đó thì thấy 2 con taxi 7 chỗ xịch vào, quá là con gà béo. Nhà mình đi tiếp hàng thứ 3 thì giá sò bông có 180k/kg, sò điệp 80k/kg, tôm hùm 1tr3/kg,.. Thế mới giật mình nhé. Biết là vẫn đắt nhưng mất 100k taxi đi ra rồi chả nhẽ ko ăn. Biết bị chặt chém nên ăn cũng mất ngon. Mà ở đây nướng mỡ hành ko ngon bằng Nha Trang với Phan Thiết, thịt sò bị cắt tơi tả thành dăm miếng nát be bét. Nhà hàng có cho biết là các hàng kia phải trích 30% cho taxi nên đội giá cao.
Hôm sau mình mua áo thun của Papaya, em bán hàng có hỏi thấy Hội An thế nào, mình giãi bày tâm sự mới đc em ý chỉ là lần sau chị đi ăn thì bảo taxi đỗ ở 1 điểm nào rồi chị tự đi bộ ra thì khỏi bị chặt chém.

Trong phố cổ thì có hàng hải sản Cánh buồm đỏ ở trong hẻm gần ngã tư Lê Lợi-Trần Hưng Đạo, giá cả rẻ hơn ở Cửa Đại chút nhưng nhìn chung vẫn đắt.

3. Thuê xe đạp/Taxi
Chả đáng bao nhiêu mà nó làm mình bực mình vì mỗi nơi 1 giá. Chị Hương chủ nhà thì nói 30k/lượt, ra đầu ngõ hỏi thì 40k/4 tiếng, hỏi chị ở quầy bán vé đầu cầu nối sông Thu Bồn giữa 2 bờ sầm uất nhất thì chị ý bảo chị ý cho thuê xe rồi hô giá 50k/xe mà đến 8h tối thôi vì chị ý làm ở quầy đến 4h tối thôi. Lúc đạp xe thì đi qua 1 hàng cho thuê xe, niêm yết giá có 20k/ngày.
Ăn uống cũng vậy. 1 bát tào phớ có 3 lát phớ hay 1 cốc chè là 10k, chịu khó đi ra ngoài chút như qua vành đai mạn Trần Hưng Đạo thì có 4k/1 cốc chè đậu đen ngon lành.
Cùng taxi Mai Linh 4 chỗ, cùng 1 đoạn đường mà chiều đi - chiều về chênh nhau 20k. Bó tay luôn.

4. Du lịch hóa quá
Tất cả các dãy phố trong phố cổ giờ bán đồ lưu niệm hết rồi, đi cũng chán vì đồ bán ở hàng nào cũng như nhau. Giá bán cho Tây, cho Ta cũng rất rõ ràng. Các chị bán hàng toàn quất luôn là giá em nói chị là giá cho khách ta rồi đó.
Đi ngoài phố buổi tối thì toàn bị mời chào lẫn chèo kéo mua đèn hoa đăng để thả.

Mình thà về Đà Nẵng, ăn uống có giá niêm yết sẵn rồi, ko phân biệt tây tàu. Ở Hội An chỉ nên ở 1 đêm để ngắm đèn lồng 1 tối thôi, chiều thì đạp ra Cửa Đại tắm. Hết. Ở lâu thấy mất cảm tình quá.

phapdulichdanang
07-05-2013, 08:44
Mình mới trở về từ đợt nghỉ lễ vừa rồi. Mình nghỉ 1 lèo từ 26/4 đến 5/5 mới về.
Mới đầu lịch trình sẽ ở Hội An từ 1-5/5 vì tham khảo thấy Hội An bình yên quá, người dân thật thà nên muốn nghỉ ngơi nhẹ nhàng cho hết ngày nghỉ mà cuối cùng ở 2 ngày 3 đêm là mình tháo chạy ngay lập tức.

Giờ ở Hội An cũng biết chém lắm rồi nên các bác cẩn thận nhé.

1. Tour Cù Lao Chàm
Ở Hội An mình ở nhà chị Hương ở 24 La Hối, giờ giá phòng lên 300k/phòng rồi nhé các bạn trẻ.
Theo kinh nghiệm bạn mình từng ở đây thì nên nhờ chị đặt hộ tour Cù Lao Chàm sẽ được rẻ hơn, ví dụ ở ngoài 400k/người thì chị đặt hộ có 360k gì đó thôi, nên mình cũng yên tâm tới nơi mới đặt. Cuối cùng giá chị báo là 450k/người. Mình nghĩ chắc giá cả giờ tăng. Té ra lúc đi đoàn hỏi các anh chị trên xe xem đặt tour bao nhiêu thì 1 cặp ở khách sạn Cánh Đồng Xanh - Green field đặt ở ksan là 520k/ng, nhà mình thì 450k/ng, 1 cặp khác có ng quen ở Hội An đặt hộ cho thì 370k/ng. Thế là cùng 1 tour chất lượng như nhau mà 3 mức giá rồi. Bác lái xe cho biết giá 370k là đặt tận gốc đó. Nên bạn nào đi Cù Lao Chàm thì liên hệ thẳng Tour của Du lịch sông Hội mà đặt nhé.

2. Chặt chém Hải sản Cửa Đại
Sau khi thưởng thức hết đặc sản Hội An như mỳ Quảng, cơm gà, bánh bao bánh vạc, hoành thánh, cao lầu, chè ngô,... thì hết thứ để ăn. Nghe nói hải sản Cửa Đại ngon bổ rẻ nên nhà mình đi taxi ra Cửa Đại. Taxi Mai Linh ân cần dông thẳng xe vào nhà hàng, đưa card dặn dò cẩn thận lát sau trc khi ăn xong chị gọi em qua đón. Té ra là có ăn chia % với nhà hàng nên giá cả trong nhà hàng đội lên gấp đôi gấp ba. Ví dụ sò bông 350k/kg mà 1kg có 6-7 con thôi nhé, sò điệp thì tầm hơn 100k/con,... vãi hết mồ hôi. Nhà mình đi tiếp ra hàng bên cạnh, giá gọi là có niêm yết trên bảng nhưng còn đắt hơn hàng đầu tiên. Lúc mình ở đó thì thấy 2 con taxi 7 chỗ xịch vào, quá là con gà béo. Nhà mình đi tiếp hàng thứ 3 thì giá sò bông có 180k/kg, sò điệp 80k/kg, tôm hùm 1tr3/kg,.. Thế mới giật mình nhé. Biết là vẫn đắt nhưng mất 100k taxi đi ra rồi chả nhẽ ko ăn. Biết bị chặt chém nên ăn cũng mất ngon. Mà ở đây nướng mỡ hành ko ngon bằng Nha Trang với Phan Thiết, thịt sò bị cắt tơi tả thành dăm miếng nát be bét. Nhà hàng có cho biết là các hàng kia phải trích 30% cho taxi nên đội giá cao.
Hôm sau mình mua áo thun của Papaya, em bán hàng có hỏi thấy Hội An thế nào, mình giãi bày tâm sự mới đc em ý chỉ là lần sau chị đi ăn thì bảo taxi đỗ ở 1 điểm nào rồi chị tự đi bộ ra thì khỏi bị chặt chém.

Trong phố cổ thì có hàng hải sản Cánh buồm đỏ ở trong hẻm gần ngã tư Lê Lợi-Trần Hưng Đạo, giá cả rẻ hơn ở Cửa Đại chút nhưng nhìn chung vẫn đắt.

3. Thuê xe đạp/Taxi
Chả đáng bao nhiêu mà nó làm mình bực mình vì mỗi nơi 1 giá. Chị Hương chủ nhà thì nói 30k/lượt, ra đầu ngõ hỏi thì 40k/4 tiếng, hỏi chị ở quầy bán vé đầu cầu nối sông Thu Bồn giữa 2 bờ sầm uất nhất thì chị ý bảo chị ý cho thuê xe rồi hô giá 50k/xe mà đến 8h tối thôi vì chị ý làm ở quầy đến 4h tối thôi. Lúc đạp xe thì đi qua 1 hàng cho thuê xe, niêm yết giá có 20k/ngày.
Ăn uống cũng vậy. 1 bát tào phớ có 3 lát phớ hay 1 cốc chè là 10k, chịu khó đi ra ngoài chút như qua vành đai mạn Trần Hưng Đạo thì có 4k/1 cốc chè đậu đen ngon lành.
Cùng taxi Mai Linh 4 chỗ, cùng 1 đoạn đường mà chiều đi - chiều về chênh nhau 20k. Bó tay luôn.

4. Du lịch hóa quá
Tất cả các dãy phố trong phố cổ giờ bán đồ lưu niệm hết rồi, đi cũng chán vì đồ bán ở hàng nào cũng như nhau. Giá bán cho Tây, cho Ta cũng rất rõ ràng. Các chị bán hàng toàn quất luôn là giá em nói chị là giá cho khách ta rồi đó.
Đi ngoài phố buổi tối thì toàn bị mời chào lẫn chèo kéo mua đèn hoa đăng để thả.

Mình thà về Đà Nẵng, ăn uống có giá niêm yết sẵn rồi, ko phân biệt tây tàu. Ở Hội An chỉ nên ở 1 đêm để ngắm đèn lồng 1 tối thôi, chiều thì đạp ra Cửa Đại tắm. Hết. Ở lâu thấy mất cảm tình quá.
Mùa lễ bạn đi du lịch thì biết than trách ai
Hầu hết tất cả các dịch vụ ở đâu trên Việt nam này điều vậy hít
Không trách ai được, đi bụi thì phải chịu mất tiền oan là đúng rồi không trách được ai hít ấy
Chúc bạn có những suy nghĩ lớn tí

Thu Cao Cao
07-05-2013, 08:54
Đi đợt nghĩ lễ nên gia đội lên đó bạn.Chứ hồi kì mình đi Hội an giá khách sạn đàng hoàng chứ ko phải nhà nghỉ chỉ có 250k thôi,ngay phố cổ luôn.Ăn uống trung bình thì 30k 1 tô thôi :) Hến trộn,chè bắp bánh đập thì chừng 10-20k ah.Còn hải sản thì mình ra Đà nẵng ăn cho rẻ :D

Còn về khoảng nhà nào cũng bán đồ lưu niệm là đương nhiên rồi bạn,phố cổ mình thấy vẫn đẹp,vì nhà nào cũng cổ kính,nhìn rất là ưng :) Thử hỏi bạn 1 thành phố du lich mà mấy nhà ngay khu trung tâm ko mở ra bán mà đóng cửa im lìm,thì bạn có thấy vui ko???Mình chưa thấy chỗ nào là thành phố du lịch mà ko bán hàng lưu niệm cả nhất là những nhà ở ngay khu trung tâm.Mình thấy mấy ng bán rất rõ ràng về giá cả,ko có níu kéo khách gì hết,thì thì vào xem ko thì đi ra.

Nạn chặt chém thì chỗ nào cũng có bạn ah,ko riêng gì Hội an nhé.Do khi đi bạn ko tìm hiểu kỹ thì cũng ko thể trách ai được hết :)

Còn về mời thả hoa đăng,cái này thì cũng vui mà.Họ chủ yếu nhìn vào thì thấy là dân lao động khó khăn,hoặc mấy em bé nhỏ xíu,mua 10k 3 cái thả cho vui cũng được mà bạn :) Đi du lịch mà,chủ yếu là vui,để ý chi những chuyện thường như thế làm gì cho khó chịu trong lòng.Ai cũng phải mưu sinh kiếm ăn mà :)

Mình thì ko ưng cái khoảng mua tour đi Cù lao chàm,vì ko thik đi chung với nhìu người,ko biết 2ng muốn đi Cù lao chàm tự túc thì phải đi thế nào nhỉ???

Rin Nhóc
08-05-2013, 11:39
Mình tính đi Đà Nẵng - Hội An tháng 7 này, không biết các bạn chia sẻ kinh nghiệm về khách sạn/nhà nghỉ giá rẻ đc không. Càng rẻ càng tót, và địa điểm ăn uống nữa
Và cafe nào sáng ở Hội An yên bình, thơ mộng nhất vậy các bạn. Mình sẽ ngủ lại HA 1 đêm,. (tối chủ nhật - đêm 14 âm lịch), phòng ở Hội An có tăng giá vào đêm đó không ạ?
Các bạn giúp mình với. Thanks ^^

phapdulichdanang
10-05-2013, 09:13
Bạn và tháng 7 này thì mức giá các nhà nghỉ khách sạn bình ổn trở lại rồi không có vấn đề gì hít
Nếu bạn đặc online giá mắt hơn thì mình có thể giúp bạn đặc phòngvà tham gia các tour ghép lẻ nha
Mr Pháp - 0905.153.390
yahoo:phap_newsky

Rin Nhóc
10-05-2013, 09:27
Cảm ơn bạn Pháp nhìu lắm. Mình cũng hơi lo khi đi tháng 7. Vì nghe nói đang là mùa du lịch, sẽ đông và dễ bị chặt chém ^^. Nên đang suy nghĩ về tháng 8 và tháng 9, không biết mùa nào đi sẽ đẹp hơn, tháng 10 thì mưa mất rồi ><

Lấp Lánh
10-05-2013, 14:35
Mùa lễ bạn đi du lịch thì biết than trách ai
Hầu hết tất cả các dịch vụ ở đâu trên Việt nam này điều vậy hít
Không trách ai được, đi bụi thì phải chịu mất tiền oan là đúng rồi không trách được ai hít ấy
Chúc bạn có những suy nghĩ lớn tí

Hết đợt 30/4 mình mới xuống Hội An vì cũng sợ ngày lễ. Đợt đó đi ở Hội An cũng ko đông, các cô bán hàng nói mấy hôm trước đông hơn nên ko biết có được gọi là ngày lễ như bạn nói ko.
Từ trước giờ mình tây-tầu gì mình cũng toàn tự đi. Mình ko thích đi tour vì gò bó thời gian và ko phù hợp với kiểu đi ngẫu hứng như nhà mình. Nếu tour thì mình chỉ đặt tour đi trong ngày thôi. Thế này thì mấy bạn kinh doanh du lịch ghét là phải nhỉ :D
Mà tour thì đằng nào cũng bị đưa vào các nhà hàng, cửa hàng giá cao, chém đẹp nếu bữa ăn đó ko bao gồm trong tour thôi.

Chắc có lẽ mình bị shock vì đọc báo chí toàn thấy khen Hội An thật thà, yên bình đến nỗi lên lịch trình ở đó hẳn 5 ngày. Mình chỉ cần sáng ngồi cafe hưởng thụ cái không khí êm ả, chiều đạp xe ra biển là thỏa mãn rồi. Mà cuối cùng tới nơi bị chém cho tơi tả phải tháo chạy khẩn cấp.

phapdulichdanang
15-05-2013, 08:14
Cảm ơn bạn Pháp nhìu lắm. Mình cũng hơi lo khi đi tháng 7. Vì nghe nói đang là mùa du lịch, sẽ đông và dễ bị chặt chém ^^. Nên đang suy nghĩ về tháng 8 và tháng 9, không biết mùa nào đi sẽ đẹp hơn, tháng 10 thì mưa mất rồi ><
Tầm thì Hội An là bạn đi càng sơm càng tốt
vì càng về mùa đông thì khí hậu àng thay đổi và mưa dầm dề suốt ngày chán lắm
Nên bạn tranh thu mùa nắng ráo này mà làm chuyến phượt cho thú vị

claymore
15-05-2013, 10:42
Giá cả Hội An rẻ hơn Đà Nẵng nhưng không rẻ hơn Huế. Hải sản của Hội An tuy ngon (đánh bắt gần bờ, không để lâu như tàu xa bờ) nhưng không phong phú và đa dạng như ở Nha Trang, Tuy Hòa, Phú Quốc - nơi có nguồn thủy sản phong phú. Do ảnh hưởng của du lịch mà giá cả ở Hội An có phần tăng cao, điều này cũng ảnh hưởng đến chính người dân sở tại. Rất may là Hội An chưa có kiểu chặt chém nói giá 1 đằng tính hóa đơn 1 nẻo như Vũng Tàu, Hạ Long...Ngay tại Đà Nẵng cũng không phải quán nào rẻ. Cũng tùy do mình chọn lựa. Thường nếu muốn ăn hải sản mình sẽ đến đường chân núi Sơn Trà có các vựa hải sản, mua tại đấy ăn tại chổ hay xách về chế biến vẫn rẻ hơn rất nhiềuphusD. CÒn muốn ăn hải hải sản rẻ ngay tại Hội An, mình sẽ ăn tại bên thuyền hay các quán tranh ven biển Của Đại hay các quán ở Biển Hà My, An Bàng (cách HA chừng 7-10km)
Nói về nhà trong phố cổ đúng là bị ảnh hưởng du lich rất nhiều, nguyên nhân là do nhu cầu đời sống. Nếu nhà bạn không cho thuê để bán các sản phẩm du lịch thì bạn sống bằng gì khi mà chính quyền cấm xe máy lưu thông chỉ để phục vụ cho nhu cầu cầu các bạn du lịch (phố yên tĩnh, phố không động cơ những sản phẩm mà khách du lịch rất thích, làm nên tên tuổi của Hội An nhưng có ai biết nỗi khổ của dân sông trong đó) kéo theo đấy việc buôn bán các mặt hàng cho nhu cầu đời sống của người dân bị ảnh hưởng hay biến mất (làm sao mà có thể vào ăn ly chè, mua lốc sữa hay bốc thang thuốc bắc trong khi phố cấm xe máy)

Scream1512
15-05-2013, 12:31
Bác ơi nhà chị Hương kia là homestay trong phố cổ hả bác :D với nhà chị ấy có điều hòa k ạ:D e book máy bay r và tháng 7 em vào bác ạ:( em chỉ ngại phóng xe máy nắng nôi :(

giacan
15-05-2013, 17:01
Mình tính đi Đà Nẵng - Hội An tháng 7 này, không biết các bạn chia sẻ kinh nghiệm về khách sạn/nhà nghỉ giá rẻ đc không. Càng rẻ càng tót, và địa điểm ăn uống nữa
Và cafe nào sáng ở Hội An yên bình, thơ mộng nhất vậy các bạn. Mình sẽ ngủ lại HA 1 đêm,. (tối chủ nhật - đêm 14 âm lịch), phòng ở Hội An có tăng giá vào đêm đó không ạ?
Các bạn giúp mình với. Thanks ^^

Tháng 7 thì tất cả đã trở lại trật tự rùi bạn à,bạn nên ở HA một đêm còn lại ở Đà Nẵng nhé. Về phòng ks thì không có tăng giá đêm rằm đâu bạn, nếu bạn muốn landtour Cù Lao hay Bà Nà thì alo mình nhé 0906428896
P/s: Bên mình book tất cả phòng khách sạn Hội An và Đà Nẵng nữa đó bạn.
Chúc bạn có chuyến đi zui zẻ......

tuyentppc
19-05-2013, 11:37
[QUOTE=Thu Cao Cao

Mình thì ko ưng cái khoảng mua tour đi Cù lao chàm,vì ko thik đi chung với nhìu người,ko biết 2ng muốn đi Cù lao chàm tự túc thì phải đi thế nào nhỉ???[/QUOTE]

Mình mới đi Cù Lao Chàm về hôm qua. Mới đầu định đi 2 người vì 1 thằng bạn đang ở cùng Đà Nẵng nó bảo đi cùng. Rồi đến hôm đí nó lại hủy. Mới đầu định ko đi vì nhiều lý do. Mình thì mới ở HN vào chưa bao giờ đi bụi 1 mình hơn nữa lại đi ra đảo như thế này. Ai ngờ mình quyết định đi lại là cơ hội tuyệt vời để trải nghiệm rất nhiều điều thú vị. Định tính viết bài chia sẻ mà vẫn ham chơi quá chưa viết đc. Thui về HN viết lên cho cả nhà vậy. CHi phí đi bụi 1 Cù Lao Chàm e tạm tính khoảng 200-250k 1 người.
Tháng 6 e vào lại đi tiếp.

Scream1512
19-05-2013, 14:26
Huhu có còn bác nào không ạ :(( hic

namphuong1104
20-05-2013, 14:49
Bác ơi nhà chị Hương kia là homestay trong phố cổ hả bác :D với nhà chị ấy có điều hòa k ạ:D e book máy bay r và tháng 7 em vào bác ạ:( em chỉ ngại phóng xe máy nắng nôi :(

Tớ vừa có 1 chuyến phượt solo đi Đà Nẵng Hội An đợt 13/5 về xong. Hội An thì Tớ nghỉ ở Vesper Homestay book trên Agoda.com, phòng đơn 1 người giá ~400k có kèm ăn sáng. Nói là homestay chứ chõ Vesper này cực kỳ sạch sẽ và chuyên nghiệp, chủ nhà thân thiện và thậm chí còn dễ chịu hơn khối khách sạn có gắn sao ý! bạn nào thích ở 1 nơi yên tĩnh tách biệt khỏi trung tâm phố cổ đông đúc thì thuê phòng ở đây đc đấy. tớ vẫn còn lưu contact chủ nhà là anh Dũng 0918 508 805 bạn có thể gọi trực tiếp để deal giá phòng xem sao.
Good luck!

phapdulichdanang
20-05-2013, 15:40
Hết đợt 30/4 mình mới xuống Hội An vì cũng sợ ngày lễ. Đợt đó đi ở Hội An cũng ko đông, các cô bán hàng nói mấy hôm trước đông hơn nên ko biết có được gọi là ngày lễ như bạn nói ko.
Từ trước giờ mình tây-tầu gì mình cũng toàn tự đi. Mình ko thích đi tour vì gò bó thời gian và ko phù hợp với kiểu đi ngẫu hứng như nhà mình. Nếu tour thì mình chỉ đặt tour đi trong ngày thôi. Thế này thì mấy bạn kinh doanh du lịch ghét là phải nhỉ :D
Mà tour thì đằng nào cũng bị đưa vào các nhà hàng, cửa hàng giá cao, chém đẹp nếu bữa ăn đó ko bao gồm trong tour thôi.

Chắc có lẽ mình bị shock vì đọc báo chí toàn thấy khen Hội An thật thà, yên bình đến nỗi lên lịch trình ở đó hẳn 5 ngày. Mình chỉ cần sáng ngồi cafe hưởng thụ cái không khí êm ả, chiều đạp xe ra biển là thỏa mãn rồi. Mà cuối cùng tới nơi bị chém cho tơi tả phải tháo chạy khẩn cấp.

Cái này bạn nói thì đúng là hơi tội cho các công ty du lịch
Vì Nếu bạn đặc tour du lịch thì người ta cho ăn đầy đủ theo yêu cầu thoải thuận giá cả trước rồi mới đi
Mà đi trên đường ăn uống là có hướng dẫn họ lo rồi
hướng dẫn có thể đưa bạn vào chổ nào ăn ok và hợp giá cả
chứ không có chuyện chặt chém như bạn nghĩ
Còn phần gia đình bạn đi chưa quen ngõ chưa tỏ tường thì các dịch vụ nó chém là chuyện bình thường.
Ở đâu cũng thế không riêng gì Hội An mà bạn đi du lịch là tiêu tiền mà chứ đâu phải đi rước bực vào người đâu đúng không.
Nên mong bạn suy nghĩ nếu có cơ hội bạn đăng ký thử một tour du lịch trọn gói thì bạn sẽ thấy thế nào nhá.
Chúc bạn thành công và có nhiều chuyến du lịch thaoir mái

leopham
20-05-2013, 16:57
Cái này thì bạn có thể ra chỗ bến đò Hội An (hỏi người dân ở đó như vậy - bến đò này là bến Bạch Đằng ngay phố cổ í) sẽ có thuyền ra Cù Lao Chàm nhé bạn, mình đi cách đây 2-3 năm thì là 20k/1 người :). Giờ xuất bến khoảng 8-9h sáng gì đó :) cái này là đi tự túc với người dân hoặc bạn có thể chọn PA2 là đi cano khoảng 250k/người :)


Đi đợt nghĩ lễ nên gia đội lên đó bạn.Chứ hồi kì mình đi Hội an giá khách sạn đàng hoàng chứ ko phải nhà nghỉ chỉ có 250k thôi,ngay phố cổ luôn.Ăn uống trung bình thì 30k 1 tô thôi :) Hến trộn,chè bắp bánh đập thì chừng 10-20k ah.Còn hải sản thì mình ra Đà nẵng ăn cho rẻ :D

Còn về khoảng nhà nào cũng bán đồ lưu niệm là đương nhiên rồi bạn,phố cổ mình thấy vẫn đẹp,vì nhà nào cũng cổ kính,nhìn rất là ưng :) Thử hỏi bạn 1 thành phố du lich mà mấy nhà ngay khu trung tâm ko mở ra bán mà đóng cửa im lìm,thì bạn có thấy vui ko???Mình chưa thấy chỗ nào là thành phố du lịch mà ko bán hàng lưu niệm cả nhất là những nhà ở ngay khu trung tâm.Mình thấy mấy ng bán rất rõ ràng về giá cả,ko có níu kéo khách gì hết,thì thì vào xem ko thì đi ra.

Nạn chặt chém thì chỗ nào cũng có bạn ah,ko riêng gì Hội an nhé.Do khi đi bạn ko tìm hiểu kỹ thì cũng ko thể trách ai được hết :)

Còn về mời thả hoa đăng,cái này thì cũng vui mà.Họ chủ yếu nhìn vào thì thấy là dân lao động khó khăn,hoặc mấy em bé nhỏ xíu,mua 10k 3 cái thả cho vui cũng được mà bạn :) Đi du lịch mà,chủ yếu là vui,để ý chi những chuyện thường như thế làm gì cho khó chịu trong lòng.Ai cũng phải mưu sinh kiếm ăn mà :)

Mình thì ko ưng cái khoảng mua tour đi Cù lao chàm,vì ko thik đi chung với nhìu người,ko biết 2ng muốn đi Cù lao chàm tự túc thì phải đi thế nào nhỉ???

leopham
20-05-2013, 17:12
Mình là dân Hội An chính gốc nên cũng có đôi điều muốn chia sẻ :)
Thứ nhất,các cửa hàng lưu niệm tại khu phố cổ bây giờ hầu hết là được người ta thuê lại để kinh doanh mà người ngoại tỉnh đến thuê bán flà chủ yếu, trong đó số lượng nhà cổ bị mua lại cũng khá nhiều nên nếp sống, cách sinh hoạt cũng đã thay đổi chút ít.(Người ta bán nhà để ra vùng ven mua đất xây nhà mới ở ). Nên bạn có thể thông cảm phần nào :). Mình làm việc tại SG đi công tác cũng nhiều nơi nói chung thấy Hội An là nơi dễ sống, tình hình an ninh trật tự khá tốt so với nhiều địa phương khác(sau 12h đêm vẫn còn nhiều du khách tản bộ trên đường từ phố cổ xuống biển Cửa Đại, nếu bạn muốn thưởng thức ko gian yên tĩnh thì đi dạo loanh quoanh trong khu phố đêm là lựa chọn tuyệt vời, các quán bar ở đây đóng cửa trễ nên bạn có thể thưởng thức nhịp sống về đêm với ngừoi nước ngoài )
Về cafe, bạn đi loanh quoanh khu phố cổ hoặc trong bán kính <3km rất nhiều quán để có thể ngồi. :)


Hết đợt 30/4 mình mới xuống Hội An vì cũng sợ ngày lễ. Đợt đó đi ở Hội An cũng ko đông, các cô bán hàng nói mấy hôm trước đông hơn nên ko biết có được gọi là ngày lễ như bạn nói ko.
Từ trước giờ mình tây-tầu gì mình cũng toàn tự đi. Mình ko thích đi tour vì gò bó thời gian và ko phù hợp với kiểu đi ngẫu hứng như nhà mình. Nếu tour thì mình chỉ đặt tour đi trong ngày thôi. Thế này thì mấy bạn kinh doanh du lịch ghét là phải nhỉ :D
Mà tour thì đằng nào cũng bị đưa vào các nhà hàng, cửa hàng giá cao, chém đẹp nếu bữa ăn đó ko bao gồm trong tour thôi.

Chắc có lẽ mình bị shock vì đọc báo chí toàn thấy khen Hội An thật thà, yên bình đến nỗi lên lịch trình ở đó hẳn 5 ngày. Mình chỉ cần sáng ngồi cafe hưởng thụ cái không khí êm ả, chiều đạp xe ra biển là thỏa mãn rồi. Mà cuối cùng tới nơi bị chém cho tơi tả phải tháo chạy khẩn cấp.

linhnam
20-05-2013, 20:56
Mình mới đi Cù Lao Chàm về hôm qua. Mới đầu định đi 2 người vì 1 thằng bạn đang ở cùng Đà Nẵng nó bảo đi cùng. Rồi đến hôm đí nó lại hủy. Mới đầu định ko đi vì nhiều lý do. Mình thì mới ở HN vào chưa bao giờ đi bụi 1 mình hơn nữa lại đi ra đảo như thế này. Ai ngờ mình quyết định đi lại là cơ hội tuyệt vời để trải nghiệm rất nhiều điều thú vị. Định tính viết bài chia sẻ mà vẫn ham chơi quá chưa viết đc. Thui về HN viết lên cho cả nhà vậy. CHi phí đi bụi 1 Cù Lao Chàm e tạm tính khoảng 200-250k 1 người.
Tháng 6 e vào lại đi tiếp.

Giá cả bạn đưa ra hấp dẫn quá - Hóng hớt bài chi tiết và hình ảnh của pro nha! Cám ơn vì chia sẻ!

SoVVhat
20-05-2013, 21:09
Mình tính đi Đà Nẵng - Hội An tháng 7 này, không biết các bạn chia sẻ kinh nghiệm về khách sạn/nhà nghỉ giá rẻ đc không. Càng rẻ càng tót, và địa điểm ăn uống nữa
Và cafe nào sáng ở Hội An yên bình, thơ mộng nhất vậy các bạn. Mình sẽ ngủ lại HA 1 đêm,. (tối chủ nhật - đêm 14 âm lịch), phòng ở Hội An có tăng giá vào đêm đó không ạ?
Các bạn giúp mình với. Thanks ^^

Tư tưởng lớn gặp nhau rồi, mình củng dự định đi miền như bạn, nhưng thấy topic nầy xong thấy ớn ớn

phuonglinh05
21-05-2013, 08:00
mình là thành viên của Phượt lại là người trực tiếp tour cù lao chàm sao các bạn lại không đặt mình? mà qua trung gian tại các nhà nghỉ khách sạn làm gì???

hamain
22-05-2013, 09:44
Mình mới đi Cù Lao Chàm về hôm qua. Mới đầu định đi 2 người vì 1 thằng bạn đang ở cùng Đà Nẵng nó bảo đi cùng. Rồi đến hôm đí nó lại hủy. Mới đầu định ko đi vì nhiều lý do. Mình thì mới ở HN vào chưa bao giờ đi bụi 1 mình hơn nữa lại đi ra đảo như thế này. Ai ngờ mình quyết định đi lại là cơ hội tuyệt vời để trải nghiệm rất nhiều điều thú vị. Định tính viết bài chia sẻ mà vẫn ham chơi quá chưa viết đc. Thui về HN viết lên cho cả nhà vậy. CHi phí đi bụi 1 Cù Lao Chàm e tạm tính khoảng 200-250k 1 người.
Tháng 6 e vào lại đi tiếp.

Bạn ơi, có thể pm mình thông tin được không, sắp tới mình cũng đi Cù Lao Chàm, mình lại không thích đi tour, có gì bạn pm cho mình qua mail : [email protected] hoặc [email protected]

Many tks :)

langthangbb
22-05-2013, 16:42
Đợt mình đi Hội An - nơi đây luôn đọng lại trong lòng mình một cảm giác Thanh bình - người dân thân thiện và mến khách

Nếu xét giá cả có mắc thì do nơi đây là Địa điểm du lịch cho Tây... nên giá cả cũng Tây với lại bạn đi ngày lể nên chắc giá có phụ thu quá!

Nếu có biết nhà hàng nào hoặc là nơi nào chặt chém khách thì bạn nêu cụ thể tên lên cho mọi người rút kinh nghiệm ..

Hãy ghi lại khoãnh khắc đẹp của bạn ở Hội An, để chia sẽ cho mọi người, ai đọc cũng muốn đến Hội An.

nktung
31-05-2013, 09:08
Ấn tương với Hội An trong mình thật sự là một nơi rất thanh bình, con người dễ mến.
Mình nghĩ bạn bị chặt chém là do đi cùng với gia đình và có vẻ giống khách du lịch hơn dân đi bụi. Lúc mình đi thấy giá cả rất ổn, có thể nói là thấp hơn rất nhiều thành phố khác trong cả nước, chỉ có giá khách sạn là hơi chat.
Mình nghĩ là những ai đã từng đi qua nơi này đều muốn một lần quay lại ^^!

quy_deptrai
29-06-2013, 16:28
Dear all,

Mình là dân Hội An và đang ngồi ở Hội An viết bài này cho các bạn. Viết cho bạn chủ thớt cũng là viết cho tất cả mọi người.

Về những điều bạn phản ánh:
Giá các tour mà bạn mua từ Hội An mình giải thích như sau: Các công ty tổ chức Tour sẽ lên thời gian biểu, lịch trình cho tour sau đó sẽ làm tờ rơi và phối hợp với các khách sạn, phòng booking để bán tour. Họ phần lớn là không bán trực tiếp cho khách, phần nữa có bán thì họ cũng bán với giá khách lẻ. Điều này giải thích vì sao mỗi người đi cùng một tour mà lại mua bằng những giá khác nhau.
Ở Hội An hiện tại phổ biến có một số tour tổ chức hằng ngày:
+ Tour Cù Lao Chàm, có vài hãng tổ chức tour này: Sông Hội, Blu Caro... mỗi hãng chênh giá nhau chút ít, và có nhiều loại Tour để bạn mua khác nhau. Ví như đi trong ngày, hoặc đi ở lại...
+ Tour Mỹ Sơn: Cũng có vài công ty làm, thường là đi bằng xe, về bằng thuyền trong ngày.
+ Tour nấu ăn: Phần lớn là khách nước ngoài tham gia, các bạn được dẫn đi chợ lựa thực phẩm, được hướng dẫn nấu và ăn. Có tới mấy chục chổ tổ chức loại tour này.
+ Tour đạp xe: Có guide đạp xe cùng bạn tới các vùng ngoại ô Thành phố, vào các thôn ngõ nhỏ, cho bạn thấy cuộc sống thực sự của người nông dân.
+ Tour làng rau Trà Quế: Có thể đạp xe, hoặc oto. Bạn được tham quan vườn rau, được hướng dẫn và được tự tay gánh nước tưới rau, và được ăn rau sạch ở làng rau nổi tiến Việt Nam.
Đó là những Tour phổ biến, ngoài ra còn hàng loạt tour nữa mà bạn sẽ đọc được brochure ở lễ tân khách sạn.

Về phần hải sản:
Những nhà hàng mà bạn đề cập ở trên, là dãy nhà hàng bán cho du khách. Chắc chắn giá sẽ đắt hơn ở những nhà hàng bán cho dân địa phương. Nhưng mình chắc chắn là thuận mua vừa bán, họ luôn niêm yết giá rõ ràng, chứ không như Đà Lạt, Vũng Tàu là ăn xong mới mang dao lên chém.

Về phần thuê xe:
Mình không biết bạn đã thuê xe địa điểm nào, nhưng giá cả chung cho việt thuê xe ở Hội An là xe đạp 40k/ngày, xe máy 70k đến 100k. Và cách tốt nhất để thuê xe là nhờ lễ tân gọi giúp. Lúc đó bạn không cần cược chứng minh cho nhà xe, mà việc bảo đảm này sẽ do khách sạn đảm nhiệm. Và hiện tại phần lớn các khách sạn từ 2 sao ở Hội An đã có xe đạp miễn phí phục vụ khách.

Khu phố cổ:
Hội An vừa rồi cũng đã đưa ra thảo luận việc không cho các hộ dân trong phố cổ buôn bán. Nhưng thử nghĩ, bao nhiêu dãy phố mà không cho buôn bán thì sẽ là phố Chết chứ phải phố Cổ nữa đâu. Hội An giàu, tấp nập, trù phú cũng nhờ mua bán cho du khách, vậy không buôn bán thì ai cũng nghèo, nhà nhà đóng cửa thì bạn đi tham quan gì trong phố Cổ. Nhờ kinh doanh, Hội An mới bảo tồn được phố, vì phần lớn nhà trong phố là của dân, mà dân không buôn bán thì nghèo. Nghèo thì tiền đâu để bảo tồn, trùng tu nhà cổ. Đôi lời để thấy, việc phố cổ còn lại như hôm nay là đã là sự cố gắng phi thường của chính quyền và dân cư Hội An.


Nếu bạn hoài niệm, muốn ngắm phố cổ theo cách riêng bạn thì mình mách nước cho bạn thế này:
sau 23h đêm, lúc này tất cả các cửa hiệu đã đóng cửa, Hội An sẽ trở lại hơi thở tĩnh lặng, tối tăm tăm của thế kỷ 17. Phố nhỏ, tối, và vắng một mình bạn lang thang sẽ cảm nhận được Hội An cổ như thế nào. Bạn cứ yên tâm là Hội An tối chứ không mất an ninh bạn nhé, sẽ có một số bạn trẻ chạy xe hơi nhanh, nhưng cướp giật và xike mình cam đoan là không có.
Trước 8h sáng, lúc này mọi cư dân chưa thức giấc. Người già đi chợ sớm, với xe đạp và giỏ nhựa, nắng sớm đổ dài trên đường với các dàn hoa thiên lý khoe sắc. Bạn sẽ cảm nhận được đâu là Hội An tinh tế, êm đềm.

Mình sẽ cung cấp cho các bạn một số thông tin, để các bạn đi du lịch Hội An được yên tâm hơn:
+ Nhà nghỉ: Hội An đông khách hếlô hơn, nên giá cả và dịch vụ cũng phụ vụ tốt cho khách hélô hơn là Việt Nam. Vậy nên các bạn phải chấp nhận là ở Hội An giá sẽ cao hơn Vũng Tàu, Đà Lạt.
Nhà nghỉ: Nam Ngãi, Thời Đại - đây là 2 nhà nghỉ hiếm hoi phục vụ khách Việt, nằm ngay giữa trung tâm Tp, cách phố cổ 5p đi bộ. Giá phòng tầm 300k/2người. Phòng chỉ ở mức sạch sẽ và có máy lạnh.
Khách sạn: Công Đoàn - cái này 3 sao, cách phố cổ 200m, giá phòng tầm 400k/2 người.
Các bạn lưu ý nên đặt trước để có phòng, vì Hội An phòng rẻ khá hiếm.

+ Ăn: Cơm gà, cao lầu, bún chả cá, gỏi khô mực, hải sản, bánh đập chè bắp, bánh xèo.
Cơm gà: Có nhiều quán bán, nhưng lưu ý đừng lên Taxi kêu chở vào cơm gà. Vì bà Nga nổi tiếng bán cho khách du lịch thì là ngừoi chém giỏi nhất. Nên hỏi đường tới quán cơm gà ở hẻm Hoa Hồng tại đường Nhị Trưng, quán này chỉ bán từ 14h đến khoảng 18h, cơm 15k-20k/dĩa. Đây là quán ngon, giá phải chăng và toàn dân địa phương.
Cao lầu: Bạn hỏi đường tới Công Chánh, quán cao lầu Thanh. 20k/tô, bán từ sáng tới chiều.
Bún chả cá: Có 2 chỗ mà mình thích ăn, buổi tối hỏi đường lên bến xe cũ, quán bàn Sáu bán bún. Quán này bán từ 8h tối tới gần sáng. Bún chả cá 15k/tô, có bún giò, bún thịt. Buổi chiều bạn hỏi đường đến Miếu Ông Cọp, có một quán lụp xụp khi vừa qua ngã tư, nhỏ như rất đông dân địa phương.
Gỏi Khô mực: Món này không phải đặt sản, nhưng bà này làm ngon, mình đi xa là nhơ nó. Hỏi đường xuống dốc Công Binh, tìm bà Nguyệt bán mực trộn, 10k/ dĩa (gỏi mực, gỏi cá, gỏi bì heo).
Bánh xèo: 2 chỗ, nổi tiếng là quán Giếng Bá Lễ, bà này zô sách du lịch rồi, nên đông khỏi nói. Đông nên phục phụ không tốt là không sạch lắm. Và phần lớn dân Hội An ít ăn bà này. Quán Hải Đảo, khá xa khu phố cổ, nhưng lại gần cái nhà nghỉ Vesper mình nói phía trên. Ở đây bánh ngon, quán rộng và phục vụ tương đối. Bánh xèo 5k/cái, có nem lụi nướng và thịt nướng lá lót. Mình không nhớ giá cả.
Bánh đập chè bắp, hến trộn: Bạn hỏi đường qua cầu Cẩm Nam, tìm tới quán Bến Tre, mình hay ăn quán này. Giá cả mấy món này thì khá rẻ, ăn mệt khỉ không lo no, không lo hết tiền.
Hải sản: Phần lớn là khá xa trung tâm Tp, gần biển. Các quán: A Rồi, Gió Biển, Minh Vinh - mấy quán này từ biển cửa đại đi xuống nữa, hỏi xe ôm hay ai cũng biết. Giá của dân địa phương, có niêm iết trên menu.
Hoặc đi xe máy ra biển An Bàn, các quán ngoài đây bán giả phải chăng, sát bải biển. Nói thêm là biển An Bàn là bãi biển mới, phần đông người tắm là dân địa phương. Thành thử các quán ở đây cũng khá địa phương, giá cả mềm hơn nhiều sơn với biển Cửa Đại.

Và một điều luôn nhớ: Dù bất kỳ quán nào, thì nên hỏi giá trước khi ăn, để phòng bị chặt chém.

Mình viết đôi dòng lên đây, để giúp các bạn và cũng để giúp mình. Giúp Hội An mình luôn là một điểm đến đẹp trong mắt mọi người.
Rất mong những điều mình đã nói sẽ giúp ích được cho các bạn. Nếu các bạn muốn có thêm thông tin, cứ tự nhiên liên hệ mình YH: phan_congquy

Trân trọng,

nana2990
01-07-2013, 17:24
8/7 mình đi Đà Nẵng - Hội An mọi người cho mình hỏi thuê xe máy ở đà nẵng có cần cọc tiền trước ko ạ . mình thấy trên các website thuexhuexemay cọc tiền trứoc tầm 1tr- 1tr rưỡi :((

nktung
02-07-2013, 19:08
8/7 mình đi Đà Nẵng - Hội An mọi người cho mình hỏi thuê xe máy ở đà nẵng có cần cọc tiền trước ko ạ . mình thấy trên các website thuexhuexemay cọc tiền trứoc tầm 1tr- 1tr rưỡi :((
Hè năm ngoái mình thuê xe tại Đà Nẵng không cần đặt cọc bạn ak, chỉ cần đưa cmnd thôi. Người ta ra tận sân bay hoặc ga giao xe luôn.

nana2990
03-07-2013, 09:46
bạn ơi , chỗ nào thuê xe máy uy tín thì cho mình sđt luôn nhé ^^, thấy trên forum có giới thiệu anh Cườm ,sau lại thấy mấy bạn than phiền dịch vụ quá..........

namphuong1104
05-07-2013, 11:09
Hồi tháng 5 tớ đi vào ĐN có thuê xe của chị Phương 0905708090, xe ga 120k/ngày tự đổ xăng, giao xe tại sân bay, chỉ cần đặt CMT thui nhé. Chị ý rất nice và nhiệt tình.
Ngoài ra bạn có thể contact Trung Châu 0903095699, Mr Thành 0913248404 tham khảo thêm.
Enjoy nhé!

KoPan
09-07-2013, 21:54
Tháng 8 tới mình tính ghé HA trong ngày thui, vì thấy bảo yên bình và chán, ko bít nên đi thăm thú chỗ nào có cảnh đẹp nhỉ, mà chạy xe ra dc ấy

thanh99
10-07-2013, 09:03
8/7 mình đi Đà Nẵng - Hội An mọi người cho mình hỏi thuê xe máy ở đà nẵng có cần cọc tiền trước ko ạ . mình thấy trên các website thuexhuexemay cọc tiền trứoc tầm 1tr- 1tr rưỡi :((

Bạn thuê xe chỗ anh Kườm (ĐT : 01662.353.347) thì không cần tiền cọc đâu bạn nhé. Anh Kườm vốn là thành viên phượt như tụi mình đó, anh ý mang xe ra sân bay hoặc nhà ga cho ban luôn.

caonguyen
10-07-2013, 10:24
Ở Hội An thì Cửa Đại ăn uống rất đắt. Bạn chủ thớt phải hiểu một điều là giá đắt (có niêm yết hoặc bạn đã được báo giá đó, bạn không thích thì bạn đi chỗ khác) và chặt chém (sau khi bạn sử dụng dịch vụ, sản phẩm... khi tính tiền bị chủ hét giá trên trời, bắt buộc bạn phải thanh toán) khác nhau nhé. Vì bạn nói lỡ đi taxi xuống rồi nên đành phải ăn, cái đấy là do bạn!

Mecbeo
13-07-2013, 21:40
Thank nhìu nhìu

pigking_05pdh
29-07-2013, 00:35
Vào forum thấy chủ đề này hơi ngứa nghề nên mò vào thử :D Vì mình dân Hội An, giờ ở Đà Nẵng, ra vô Hội An như cơm bữa nên có 1 số nhận xét thật tình như sau :
- Giá khách sạn : Mắc ! Mắc hơn ở Đà Nẵng là cái chắc ! Nếu đặt trường hợp mình ở nơi khác đến thì mình sẽ thuê khách sạn ở Đà Nẵng, sau đó có thể đi Hội An hay Huế tùy thích. Còn nếu ở Hội An qua đêm thì mình chỉ ở 1 đêm thôi. Cái này tùy mục đích của bạn vào miền Trung định đến Hội An thôi hay còn đi nơi khác nữa (mình thì thấy 90% mọi người đến là đi cả Hội An - Đà Nẵng - Huế nên mới recommend thuê ks Đà Nẵng)
- Đồ ăn : Bánh bao, bánh vạc thì ở chỗ tiệm Hoa hồng trắng, nó nổi tiếng òi - ngon hay ko thì tùy người cảm nhận. Cao lầu thì mình ko rõ thì mình ghét ăn cao lầu nên chả quan tâm. Hến xào, bánh tráng đập, chè bắp -> Đi qua cầu Cẩm Nam (đường nào tự hỏi) - có nguyên 1 dãy quán. Cơm gà : Bà Buội (thật sự cái quán này mình điên ở chỗ lễ nào nó cũng đông tấp nập, sau 17h thì đừng đến làm j vì chả có chỗ ngồi đâu, tuy nhiên ngon thì ngon thật, các quán khác mình đã ăn và thấy ... dở đều.)
* Về hải sản thì mình hay ăn ở mí quán nằm sâu trong đường chạy dọc theo biển Cửa Đại. Cái khu đất đấy giờ còn bỏ trống, buổi tối đi thì hơi bị tối :D Cá nhân mình và 1 số đứa bạn thì thấy ở các quán chỗ đấy ko mắc - ít nhất là rẻ hơn các quán ngoài đường biển Đà Nẵng. Ai nói đồ biển Đà Nẵng rẻ chứ mình thấy mắc như quỷ. Đồ biển chắc ở Quy Nhơn mới rẻ.

Đồ lưu niệm trong phố thì mình ít khi cho các bạn mình mua. Thực sự ngắm thì đẹp, cơ mà mua thì hơi mắc :D (con dân mà ai cũng như mình chắc Hội An nghèo kiết xác) :D. Tuy nhiên mua đồ cho vui, lưu niệm thì cũng chả đến nỗi quá tốn kém :D

Dắt bạn đi chơi Hội An thì mình thường đi 14,15 âm lịch. Tối 14 phố tắt hoàn toàn điện. Chỉ có ánh sáng nến thôi. Hơi tối (ngay cả cầu An Hội cũng tối om) cơ mà cũng thú vị, với hoa đăng ngập lối, ngập sông . Tối 15 thì cũng có hoa đăng, đến các chùa lễ, rồi khuya đi dạo (cực kỳ yên bình, mà lại có ánh trăng nữa, ko đến nỗi quá tối). Sắp tới ai đi thì đi dịp Tết Trung Thu để xem lân lun ka`:D ^_^ (nếu nó ko mưa, chứ năm ngoái mưa tan nát chả có mấy con lân).

lena_doremi
11-08-2013, 17:17
Nếu đến Hội An buổi chiều tà,trời đẹp mà bạn muốn ngắm cảnh đẹp thì nên chạy một vòng ra phía Thanh Hà cảnh buổi chiều hơi bị đẹp đấy,khu vực chợ cá Thanh Hà buổi chiều tà,một nơi thật là bình yên với đủ cả núi non sông nước

ninhtran
22-10-2013, 15:02
Cảm ơn bạn. Rất nhiều thông tin hữu ích, cuối tuần này mình sẽ đi Hội An. Mong là sẽ có những trải nghiệm thật hay với vùng đất mới này.


Dear all,

Mình là dân Hội An và đang ngồi ở Hội An viết bài này cho các bạn. Viết cho bạn chủ thớt cũng là viết cho tất cả mọi người.

Mình viết đôi dòng lên đây, để giúp các bạn và cũng để giúp mình. Giúp Hội An mình luôn là một điểm đến đẹp trong mắt mọi người.
Rất mong những điều mình đã nói sẽ giúp ích được cho các bạn. Nếu các bạn muốn có thêm thông tin, cứ tự nhiên liên hệ mình YH: phan_congquy

Trân trọng,

fireworkswu
27-10-2013, 23:29
Dear all,

Mình là dân Hội An và đang ngồi ở Hội An viết bài này cho các bạn. Viết cho bạn chủ thớt cũng là viết cho tất cả mọi người.
...
+ Ăn: Cơm gà, cao lầu, bún chả cá, gỏi khô mực, hải sản, bánh đập chè bắp, bánh xèo.
Cơm gà: Có nhiều quán bán, nhưng lưu ý đừng lên Taxi kêu chở vào cơm gà. Vì bà Nga nổi tiếng bán cho khách du lịch thì là ngừoi chém giỏi nhất. Nên hỏi đường tới quán cơm gà ở hẻm Hoa Hồng tại đường Nhị Trưng, quán này chỉ bán từ 14h đến khoảng 18h, cơm 15k-20k/dĩa. Đây là quán ngon, giá phải chăng và toàn dân địa phương.

Cao lầu: Bạn hỏi đường tới Công Chánh, quán cao lầu Thanh. 20k/tô, bán từ sáng tới chiều.

Bánh xèo: 2 chỗ, nổi tiếng là quán Giếng Bá Lễ, bà này zô sách du lịch rồi, nên đông khỏi nói. Đông nên phục phụ không tốt là không sạch lắm. Và phần lớn dân Hội An ít ăn bà này. Quán Hải Đảo, khá xa khu phố cổ, nhưng lại gần cái nhà nghỉ Vesper mình nói phía trên. Ở đây bánh ngon, quán rộng và phục vụ tương đối. Bánh xèo 5k/cái, có nem lụi nướng và thịt nướng lá lót. Mình không nhớ giá cả.
...
Trân trọng,

Đã đi Hội An vài lần và vẫn muốn quay lại. Tuy nhiên cũng phải thừa nhận là một số hiện tượng không đẹp dần dần lan sang cả những địa chỉ vốn được chính người địa phương giới thiệu.

Ví dụ gần nhất là hiện tượng áp 2 giá (giá bán cho du khách cao hơn cho người địa phương, bán cho khách nước ngoài cao hơn cho khách Việt), đôi khi dù chênh lệch không đáng kể nhưng cũng để lại ấn tượng không mấy thiện cảm đối với du khách.
Như quán Cao lầu Thanh nói trên, giá cho người địa phương 20k/tô như bạn nói (mình vào thấy 2 bạn dùng sắp xong, lúc tính tiền là 44k cho 2 tô cao lầu và 2 trà đá). Đến lượt mình - du khách, thì quán lấy 25k/tô.
Bánh xèo: 2 quán bánh xèo khác nhau về nhân nên cũng khó so sánh về chất lượng (ở Giếng Bá Lễ là bánh xèo thịt bò, ở Hải Đảo là bánh xèo tôm). Ở quán Giếng Bá Lễ, lúc tính tiền cho mình thì em nhân viên "tế nhị" kêu mình vào trong nhà trả tiền (vì bàn bên cạnh mình có 1 gia đình khách tây đang ăn, và trước đó em ý báo giá cho họ một giá khác - đương nhiên là cao hơn mình). Nhưng ở quán này thì ăn bao nhiêu (cái bánh xèo, nem lụi...) tính tiền bấy nhiêu (tức là số còn thừa trên đĩa sẽ được trả lại). Còn ở quán Hải Đảo, không ăn hết cũng phải trả tiền, thế nên các bạn chú ý khi họ mang ra thấy số lượng nhiều hơn so với sức chứa của dạ dày thì bảo bớt lại luôn từ đầu nhé.

Chỉ có duy nhất quán cơm gà trong hẻm 17/4 Nhị Trưng là mình thấy vẫn giữ nguyên không gian, chất lượng, giá cả qua 2 năm rồi. Lần nào đến Hội An cũng ghé vào ăn, như một địa chỉ thân quen :)

kedachet
04-01-2014, 18:32
cái này đúng là Kinh nghiệm rồi

giacan
06-01-2014, 08:29
Đã đi Hội An vài lần và vẫn muốn quay lại. Tuy nhiên cũng phải thừa nhận là một số hiện tượng không đẹp dần dần lan sang cả những địa chỉ vốn được chính người địa phương giới thiệu.

Ví dụ gần nhất là hiện tượng áp 2 giá (giá bán cho du khách cao hơn cho người địa phương, bán cho khách nước ngoài cao hơn cho khách Việt), đôi khi dù chênh lệch không đáng kể nhưng cũng để lại ấn tượng không mấy thiện cảm đối với du khách.
Như quán Cao lầu Thanh nói trên, giá cho người địa phương 20k/tô như bạn nói (mình vào thấy 2 bạn dùng sắp xong, lúc tính tiền là 44k cho 2 tô cao lầu và 2 trà đá). Đến lượt mình - du khách, thì quán lấy 25k/tô.
Bánh xèo: 2 quán bánh xèo khác nhau về nhân nên cũng khó so sánh về chất lượng (ở Giếng Bá Lễ là bánh xèo thịt bò, ở Hải Đảo là bánh xèo tôm). Ở quán Giếng Bá Lễ, lúc tính tiền cho mình thì em nhân viên "tế nhị" kêu mình vào trong nhà trả tiền (vì bàn bên cạnh mình có 1 gia đình khách tây đang ăn, và trước đó em ý báo giá cho họ một giá khác - đương nhiên là cao hơn mình). Nhưng ở quán này thì ăn bao nhiêu (cái bánh xèo, nem lụi...) tính tiền bấy nhiêu (tức là số còn thừa trên đĩa sẽ được trả lại). Còn ở quán Hải Đảo, không ăn hết cũng phải trả tiền, thế nên các bạn chú ý khi họ mang ra thấy số lượng nhiều hơn so với sức chứa của dạ dày thì bảo bớt lại luôn từ đầu nhé.

Chỉ có duy nhất quán cơm gà trong hẻm 17/4 Nhị Trưng là mình thấy vẫn giữ nguyên không gian, chất lượng, giá cả qua 2 năm rồi. Lần nào đến Hội An cũng ghé vào ăn, như một địa chỉ thân quen :)


Cảm ơn kinh nghiệm của bạn rất hữu ích cho an em trên diễn đàn, đôi khi vì kinh tế nên có nhiều chủ quán dần dần mất đi vẻ đẹp của người Hộ An vốn có bạn à....

snow_online_91
30-01-2014, 16:08
Các bác cho em hỏi là khu vực "cấm xe máy" ở Hội An có rộng ko ạ? Vì em sẽ thuê xe máy ở Đà Nẵng rồi chạy tới H.A, vậy vào khu vực đó thì phải gửi xe máy ở phía ngoài rồi đi bộ thăm thú ạ? Em ko giỏi đi bộ lắm, thì lại thuê xe độp để dạo ạ?
Anw, tháng 3 có phải là tháng du lịch ở trỏng ko ạ? Giá cả có mắc hơn bình thường ko ạ?

quy_deptrai
31-03-2014, 19:54
Các bác cho em hỏi là khu vực "cấm xe máy" ở Hội An có rộng ko ạ? Vì em sẽ thuê xe máy ở Đà Nẵng rồi chạy tới H.A, vậy vào khu vực đó thì phải gửi xe máy ở phía ngoài rồi đi bộ thăm thú ạ? Em ko giỏi đi bộ lắm, thì lại thuê xe độp để dạo ạ?
Anw, tháng 3 có phải là tháng du lịch ở trỏng ko ạ? Giá cả có mắc hơn bình thường ko ạ?

Sorry cả nhà vì lâu lắc lâu lơ không vào thăm toppic này.
Dạo này mình ít online yahoo, vì nó cũng sắp chết rồi, không còn nhiều bạn bè trên này. Vì vậy nên nhiều người để lại tin nhắn rất lâu mình mới trả lời được.

Khu Phố Cổ cấm xe máy rất nhỏ, chỉ tầm 2km2. Do đó bạn hoàn toàn có thể đi bộ được.
Giá gửi xe máy là 5k/ chiếc, tốt nhất là nên hỏi giá trước khi gửi xe.

Tháng 3 cũng được, Hội An tháng nào cũng là tháng du lịch. Khách đông quanh năm và giá cả ổn định. Tháng 3, tháng 4, tháng 5 là mùa bắp, bạn vào đúng tháng này thì nên ăn bắp nướng, băp nấu, chè bắp.

thuyhoang1979
13-04-2014, 06:51
Nhà mình đang set up quán cơm gia đình tại 415 Cửa Đại, dự kiến ngày 2/5 khai trương. Quán phục vụ cho cả người địa phương và khách du lịch, trong nước cũng như nước ngoài cùng một giá, cơm đĩa 20.000d/đĩa, cơm món 50.000d/món, cơm phần 80.000d/phần, các món ăn chơi như bánh xèo, thịt nướng xiên, nem rán, nem lụi... từ 5.000 - 10.0000.
Ngoài ra, còn có phòng giá rẻ 200.000 - 300.000d/phòng bao gồm ăn sáng.
Rất mong các bạn đến ủng hộ và hy vọng sẽ hài lòng. :)