PDA

View Full Version : [ĐÃ ĐI] Chinh phục Bà Đen đủ 4 đường - Chung tay vì một điểm đến không còn rác, 7-9/6/2013



Đỗ Lạ
06-05-2013, 16:38
I. Mục đích chuyến đi:
- Hưởng ứng tuần lễ "Phượt vì Môi trường", 2-9/6/2013.
- Thỏa mãn khát khao chinh phục nóc nhà Đông Nam Bộ theo cả 4 cung đường trọn vẹn trong 1 chuyến đi.

II. Lịch trình phác thảo:
- Ngày 7/6: xuất phát 19h, ngã tư An Sương - quán sơ ri, leo đêm dọn rác theo đường CỘT ĐIỆN, nghỉ đêm trên đỉnh.
- Ngày 8/6: dậy sớm dọn rác trên đỉnh, tiếp tục xuống núi dọn rác theo đường CHÙA, dùng cơm trưa tại chùa, tranh thủ nghỉ trưa, đầu giờ chiều leo lên dọn rác theo đường ỐNG NƯỚC, nghỉ đêm trên đỉnh.
- Ngày 9/6: dậy sớm xuống núi dọn rác theo đường MA THIÊN LÃNH, tổng kết hoạt động tại quán sơ ri, lên đường quay về SG.

III. Chi phí: (ước tính)
- Di chuyển: xe máy, khoảng 200km, xăng xe xế ôm tự chia.
- Ăn uống:
+ Đoàn lo: Tối 7&8/6, sáng 8&9/6 và chi phí chung.
+ Tự túc: trưa 9/6.
+ Trưa 8/6: cơm chùa miễn phí. ;)

Deposit: 200k (kết toán theo nguyên tắc dư trả, thiếu bù; quán triệt trên tinh thần cam-pu-CHIA-đều).

IV. Yêu cầu:
- Chốt 7 xe.
- Xế cứng - Ôm dẻo.
- Sức khỏe tốt, chống chỉ định sợ độ cao, côn trùng, các bệnh liên quan đến thần kinh rung rinh, tim mạch không đều...
- Tuyển hậu cần. (c)

Note:
1) Đây là cung không hề dễ xơi, vì vậy mọi người nên suy nghĩ kỹ trước khi đăng ký tham gia, tất nhiên Lạ sẽ có buổi test thể lực NGHIÊM TÚC.
2) Sau khi off chốt đoàn vào ngày 17/5/2013, chúng ta sẽ có tròn 3 tuần để rèn luyện thể lực.
3) Nhận gạch NGAY & LUN kèm thông tin dưới đây:
- Tên:
- SĐT:
- FB:

Thông tin liên hệ chủ thớt:
- Nickname: Đỗ Lạ
- SĐT: o9o9 65 tám tám o9
- FB: facebook.com/duynisment

Tối t6:
1) Đỗ Lạ - Nhã Khuê (dẫn đoàn)
2) Chu Du - Nàng Tùy Tiện
3) Si Thong Tran - godgift
4) daucove - sacxanhnhe
5) Swany Wings - Wings'
6) Phạm Hùng - Ling Wang
7) fanmanga - fanmanga's 1
8) fanmanga's 2 - fanmanga's 3
9) An Ngoc Huynh - Wild_Kid
10) caonguyen_dom - Trần Bảo Cầm
11) Ty Nguyen - maian (Chốt đoàn)

Sáng t7:
12) babyone - Bình Võ Hữu

Trưa t7:
13) Thanh Long Nguyen
14) Nguyen Duc Duy
15) Phanxipan Oh Yé
16) Kim Anh Ngo - Kim Anh's

Lịch luyện tập thể lực và off như sau:
+ Thời gian: 18h30 thứ 2 & thứ 4 các ngày 20, 22, 27/5/2013 và 3, 5/6/2013.
+ Địa điểm: Centec Tower, 72-74 Nguyễn Thị Minh Khai, P.6, Q.3 (bên hông NVH Thanh Niên).
+ Sau ngày test thể lực đầu tiên, thứ 2 (20/5) sẽ ngồi lại bàn về công tác chuẩn bị cho chuyến đi.

HẸN GẶP LẠI MỌI NGƯỜI VÀO 18h30 THỨ HAI 20/5

single2010
06-05-2013, 16:51
Gạch mềm heng Lạ

NangCaoNguyen
06-05-2013, 18:19
Đã leo 2 đường cũng thấy trăng sao rồi. Dồn 4 đường vô 3 ngày,có lẽ hơi đuối

babyone
06-05-2013, 18:58
Chị 1 gạch cứng - lên đỉnh 1 lần rồi chốt tổng cục hậu cần trên đỉnh chứ leo lên - leo xuống - leo lên- rồi mới xuống thì chắc chị không đu theo trọn hành trình. :)

GreenSnow
06-05-2013, 19:08
Rút lại gạch :(
Thứ 7 tuần đấy có việc quan trọng rồi :)

balamon23
06-05-2013, 21:27
Lên xuống 2 lần trong 3 ngày thì đuối lắm, leo 1 chặng lên xuống là ngày hôm sau chân run rồi. Để suy nghĩ kỹ.

Lillyha
06-05-2013, 21:46
Wa hấp dẫnnnnn ...

Lần trước đi, khi chị Li đi lên thì một mình tay kg như khi đi xuống thì vát một gánh trước đầu là một bao rát, cùng bịt soài ;0) ... Sau gánh là mớ hộp giấy ... Tiếc là hôm đó bạn chị đã cầm máy lên đỉnh trước nên chẵng có chụp được tấm hình những rát do các dân phược xã ( kg sợ mít lòng nhé vì hôm chị leo rỏ ràng thấy dân mình uống nước song dụt chai tĩnh queo à..) ...

Phong cãnh trên núi rất là đẹp như nhìn xuống dưới đất thì wa đau lòng ... Chị Li nghỉ rằng mọi người "dân phược" chúng ta thếu nợ thiên nhiên món nợ "xã rát" này ( nếu ai đã từng đi phược mà tự vỗ ngực rằng mình chưa bao giờ xã rát.... Thì chị xin ngã nón chào .. Hat off for you ...) .. Nên mong moị người tham gia chuyến đi nay ...

Sẳn đây Li xin mạn phép viết lên đôi đều ; nếu ai kg thễ tham gia chuyến đi này , thì khi các bạn đi phược hãy tự "dọn dẹp" nơi mình đi tới, nếu kg thễ dọn dẹp những thứ rát chung quanh ta thì hãy dọn dẹp những gì của ta bài ra ... Cũng đừng bao giờ bao rằng "một mình bạn (mình) sẽ kg thay đỗi được sự thễ " vì " nếu bạn nghỉ một người sẽ kg thay đỗi được sự việc tốt đẹp hơn thì cũng đừng tiếp tay ũng thúi sự thễ thêm tồi tệ hơn" ...

Trong nhưng chuyến đi Li thấy trong chúng ta "dân phược" đa số là những người có tầm nhìn rộng ... Đôi khi là kiến thức học đường, kiến thức đời thường, nói chung chung ta là người có văn hóa, ý thức như đôi khi vì sống vội mà chúng ta quên đi nhưng việc nhõ hoặc nghỉ rằng khg phải là trách nhiệm của mình, "cuối ngày cũng có người làm" nhưng cũng nên nhớ rằng những người làm việc công việc đó cũng rất bực bội vì hành vi của những người vô tâm đỗ dồn công việc cho họ - số người wa ít õi dọn dẹp so với số người bài biện ... Xin nhắc nhở "nếu khg thễ phụ tay bảo quan thiên nhiên thì cũng xin đừng tiếp tay u uế nó... Xin đừng xã rát, hãy tự dọn dẹp những thứ bạn bài ra". ..

Hy vọng sẽ có nhiều người tham gia ...

Cãm ơn đã đọc .. Nếu muốn ném đá thì cứ "vô tư" ...;0)

sacxanhnhe
06-05-2013, 21:57
Báo cáo: (Ôm dẻo)
Thanh _ Nguyen (Pe Zoo)
01689931613
FB: Jo di
Đăng kí "Phượt vì môi trường" _ dọn rác rất khỏe

Soryu
06-05-2013, 22:14
Hình thức test thể lực ra sao đó bác chủ :D.

Đỗ Lạ
07-05-2013, 00:01
Hình thức test thể lực ra sao đó bác chủ :D.

Test thể lực bằng cách đeo balo nặng 10kg (nam), 7kg (nữ), leo cầu thang liên tục 20 lầu rồi xuống liên tục 20 lầu; nghỉ 15 phút sau đó lên xuống 1 lần nữa.

maian
07-05-2013, 00:26
Chương trình hay và có ý nghĩa nè.
Mình đăng ký một gạch cứng làm ôm nghen chủ thớt. (hic hic cái vụ ôm dẻo là sao ta!??? nào giờ mình leo lên xe là ôm cứng không à)
Mà không biết có vượt qua được vòng kiểm tra thể lực không nữa hì hì hì. Tập thể lực thôi.

codai
07-05-2013, 04:28
Cho Codai đăng ký 2 suất nhé, 1 ôm và 1 xế luôn (2 gái). Bảo đảm dẻo và dai chứ không cứng. Gym mỗi ngày.

codai
07-05-2013, 04:35
Ai có chương trình luyện tập gì thì cho codai gởi người theo luyện dẻo dai nhé để chuẩn bị cho chuyến đi.

single2010
07-05-2013, 08:31
Có chị BBO leo núi nữa hả?
Vậy bữa đó leo cột điện xong rồi ở trên đó chơi, đi tìm chuối, xoài và bơ...chờ tối mọi người lên đỉnh lần 2 rồi theo mọi người xuống theo đường MTL heng chị?
Chị 1 gạch cứng - lên đỉnh 1 lần rồi chốt tổng cục hậu cần trên đỉnh chứ leo lên - leo xuống - leo lên- rồi mới xuống thì chắc chị không đu theo trọn hành trình. :)

trantruilui
07-05-2013, 08:50
Thích hoạt đông có ý nghĩa này nhưng như lịch trình thì nặng quá, sợ ko kham nổi. Dập dòm suy nghĩ cái đã

trantruilui
07-05-2013, 08:56
@ Lylliha: Ném đá liền nì : bạn viết sai chính tả nhiều quá :(

Trần Bảo Cầm
07-05-2013, 09:15
Test thể lực bằng cách đeo balo nặng 10kg (nam), 7kg (nữ), leo cầu thang liên tục 20 lầu rồi xuống liên tục 20 lầu; nghỉ 15 phút sau đó lên xuống 1 lần nữa.


Híc híc cho em hỏi cái này là test thiệt ạ? Em vừa đi cực Đông về, ra tới điểm cực, không test có được không ạ? He he. :D :D :D
Em đã tới núi Bà và lên theo đường chùa, Ma Thiên Lãnh thì chỉ mới nghe nói. :D
Cho em đặt một gạch mềm, ôm, sẽ xác nhận lại ngay khi chắc chắn.

Thắng Cò
07-05-2013, 11:09
@ trantruilui : Bạn thông cảm,chị ly tuy là người việt nhưng sinh sống tại việt nam không nhiều nên không rành tiếng việt mình cho lắm.Chị ấy viết được vậy là đã cố gắng lắm rồi.Hy vọng thêm 1 thời gian nữa chị sẽ học tiếng việt thành thạo hơn để chat với các bạn :)

no_pain
07-05-2013, 11:29
Chuyến leo rất có ý nghĩa, nhưng mình chắc không kham nổi, chỉ lên xuống 1 lần là đủ. Hơn nữa, lên đường ống nước thì ác liệt quá, không hiểu các bạn sẽ làm sao bám ống nước leo khi còn mang bịch rác tướng.

@Đỗ Lạ: Mình không đi được nhưng muốn test thể lực thì lịch thế nào?
Thanks

khanhbum
07-05-2013, 13:37
Một chuyến đi đầy đủ mọi yếu tố, mình sẽ cổ vũ nhiệt tình cho các bạn tham gia

hamzuizui
07-05-2013, 14:10
Em cũng đăng kí tham gia chuyến này nha anh Lạ :"D Theo như tâm tư nguyện vọng thì rất muốn được lên đỉnh cho biết với bà con xem cảm giác nó thế nào nè :"> Cứ thấy nhà nhà lên đỉnh mà em mãi vẫn chưa tự tin nên nung nấu lắm. Tình hình là ý chí tham gia có thừa, ngoại trừ lý do bất khả kháng thui, hy vọng gạch cứng như chân ^^
Tình trạng của em cũng giống chị BBO, lên đỉnh 1 lần thui (tự lượng sức mình đó). Có thể là ở lại trên đỉnh săn bắt hái lượm cho anh em, hoặc đi xuống, tham gia 1/2 chuyến.
Nếu có chương trình thể dục luyện thể lực từ bjo thì lên lịch tập chung cho vui nhé anh <3

(FB: Chau Nguyen - phòng trường hợp a nhìn ava thấy đẹp gái quá ko nhận ra em hehe)

Cachonsomot
07-05-2013, 14:13
Dập dòm, xin phép lệnh bà được sẽ cfm. Mà sao lại fix 7xe vậy thớt? Hoạt động này càng đông càng hiệu quả mà. Hay vì lý do nhà tài trợ? Nếu vượt số lượng mà tự túc chi phí thì sao???

so_lonely2002
07-05-2013, 19:29
Mang đồ ăn thức uống theo cũng mệt phết bác chủ nhỉ?
Rác nhiều lắm, chúc các bác chân cứng đá mềm.

daucove
08-05-2013, 00:47
1 gạch xế
- Tên: Thành
- SĐT: 01698480998
- FB:facebook.com/thanhpham.ku
mình chưa đi lần nào.thể lực hơi yếu. rèn thể lực từ h. hị hị

single2010
08-05-2013, 13:24
Ham hố thấy ớn luôn.
Bữa đó anh cùng em lên đỉnh rồi xuống cho lành heng. Không đủ sức lên đỉnh 2 lần đâu ah.

Em cũng đăng kí tham gia chuyến này nha anh Lạ :"D Theo như tâm tư nguyện vọng thì rất muốn được lên đỉnh cho biết với bà con xem cảm giác nó thế nào nè :"> Cứ thấy nhà nhà lên đỉnh mà em mãi vẫn chưa tự tin nên nung nấu lắm. Tình hình là ý chí tham gia có thừa, ngoại trừ lý do bất khả kháng thui, hy vọng gạch cứng như chân ^^
Tình trạng của em cũng giống chị BBO, lên đỉnh 1 lần thui (tự lượng sức mình đó). Có thể là ở lại trên đỉnh săn bắt hái lượm cho anh em, hoặc đi xuống, tham gia 1/2 chuyến.
Nếu có chương trình thể dục luyện thể lực từ bjo thì lên lịch tập chung cho vui nhé anh <3

(FB: Chau Nguyen - phòng trường hợp a nhìn ava thấy đẹp gái quá ko nhận ra em hehe)

no_pain
08-05-2013, 15:46
Chủ Thớt xem lại chứ chương trình test thể lực vậy quá nhẹ. Leo 20 tầng lầu tương đương tối đa 100m, bằng nửa đoạn bậc thang lên chùa, bằng 1/10 đường lên đỉnh, mà là đường dễ nhất. Theo mình cần test kỹ hơn vì chuyến này quá nặng, có lẽ là lên xuống 3 lần trong 120p, kể cả nghỉ giữa chừng tùy ý.

Nhimxu2508
08-05-2013, 15:54
Hí hí chị bảo ở nhà ru con.... Thôi rồi Lượm ơi...:Dam

Cachonsomot
08-05-2013, 16:17
Hí hí chị bảo ở nhà ru con.... Thôi rồi Lượm ơi...:Dam
Anh thích em rồi đó Nhimxu2508 ah. Lặn ngay.

Ling_Wang
08-05-2013, 20:10
Tên: Linh
SĐT: 01644744511
FB: Ling Wang
Đăng kí "Phượt vì môi trường"

hoahanhbac_nt
09-05-2013, 18:34
@ Anh Lạ ơi, Em với thằng bé em cũng muốn tham gia, tự lượng sức mình nên chọn cung như chị BBO được không anh. Em lên đỉnh Cột điện - Chùa 1 lần rồi, còn thằng em thì chưa lần nào. Đã xem qua nội dung test thể lực của anh rồi. Bao giờ anh set up được thời gian vậy.

Tên: Nguyễn Khánh An - Nguyễn Văn Đại
FB: https://www.facebook.com/elisehanhnguyen?ref=tn_tnmn - https://www.facebook.com/bin.kyo.3?fref=ts
Mobile: Số của em 0932555162.
P/s: 2 đứa bọn em đk Hậu Cần luôn nhé

daucove
10-05-2013, 01:58
ơ anh chị cho em hỏi ngu xíu.
e chưa leo núi lần nào vậy khi đi ít nhất là trong chuyến này e cần phải chuẩn bị những gì ạ.
hix. gà quá đừng cười

codai
10-05-2013, 04:51
@ Anh Lạ ơi, Em với thằng bé em cũng muốn tham gia, tự lượng sức mình nên chọn cung như chị BBO được không anh. Em lên đỉnh Cột điện - Chùa 1 lần rồi, còn thằng em thì chưa lần nào. Đã xem qua nội dung test thể lực của anh rồi. Bao giờ anh set up được thời gian vậy.

Tên: Nguyễn Khánh An - Nguyễn Văn Đại
FB: https://www.facebook.com/elisehanhnguyen?ref=tn_tnmn - https://www.facebook.com/bin.kyo.3?fref=ts
Mobile: Số của em 0932555162.
P/s: 2 đứa bọn em đk Hậu Cần luôn nhé


Wellcom 2 anh em nhà nhiệt tình hí.

codai
10-05-2013, 04:53
ơ anh chị cho em hỏi ngu xíu.
e chưa leo núi lần nào vậy khi đi ít nhất là trong chuyến này e cần phải chuẩn bị những gì ạ.
hix. gà quá đừng cười
Thật ra cũng có người Gà như bạn, nhưng ngại không nõi mà thôi. Cứ đi off đi, dealer sẽ phổ biến tình hình nhé>

babyone
10-05-2013, 07:29
Rác trên đỉnh bà Đen nghe giang hồ tung tin là bao la bát ngát nên các bạn trụ đỉnh cũng không nhàn hạ ngắm mây trời bay đâu.
Việc Lạ tính leo 4 đường trong 1 chuyến đi là 1 điểm nhấn đ8ạc biệt, dù gì lẻ từng chuyến thì cũng đã đi đủ 4 đường, gom làm 1 phát xem sao đó mà.

Cho BBO hỏi có bạn nào quen thân với bên Tây Ninh không, Sở du lịch hoặc Sở Môi trường, cho BBO cái cầm tay hay cùm chân của các đồng chí ấy.

balamon23
10-05-2013, 09:33
ơ anh chị cho em hỏi ngu xíu.
e chưa leo núi lần nào vậy khi đi ít nhất là trong chuyến này e cần phải chuẩn bị những gì ạ.
hix. gà quá đừng cười

Nếu leo 1 chặng thì không phải chuẩn bị gì nhiều, chủ yếu là nước uống, mang bao nhiêu tuỳ bạn, tối thiểu phải 2 chai nửa lít, hơn thì càng tốt, mà ngủ lại trên đỉnh thì phải mang nhiều hơn, nhưng giờ trên đỉnh mấy anh bộ đội cũng đã có bán nước, nhưng giá hơi chát, quan hệ tốt thì có thể free.

Quần áo thì gọn nhẹ, đừng mang quá nhiều quần áo, nặng quá khi leo bạn rất dễ bị nản, khi leo mặc áo thun, quần short càng tốt, vì sẽ rất là nóng. Nhớ mang giày thoải mái cho đỡ đau chân. Nên mang bao tay để còn bám chỗ này chỗ kia. Leo đêm thì bắt buộc phải có đèn pin, mang pin dự trữ càng tốt, nếu không thì phải tiết kiệm tối đa, chẳng hạn khi không dùng thì tắt đèn đi, làm vậy thì có thể dùng đèn được 2 ngày (đối với đèn ultra).

Đó là chưa kể mang thức ăn chung cho cả đoàn, túi ngủ, lều (nếu có). Sơ sơ thì nam khi leo núi mà ngủ lại trên đỉnh mang không dưới 8kg, nữ không dưới 5kg.

Thông tin chung sơ sơ vậy thôi, cụ thể thì bạn đi off sẽ có người hướng dẫn cụ thể hơn.

co_laclim
10-05-2013, 15:03
Test thể lực bằng cách đeo balo nặng 10kg (nam), 7kg (nữ), leo cầu thang liên tục 20 lầu rồi xuống liên tục 20 lầu; nghỉ 15 phút sau đó lên xuống 1 lần nữa.
quá kinh dị rùi nha ^^. Sao ko cho ra bitexco lên xuống 47 lầu 1 lần luôn đại ca?????

so_lonely2002
10-05-2013, 16:48
ơ anh chị cho em hỏi ngu xíu.
e chưa leo núi lần nào vậy khi đi ít nhất là trong chuyến này e cần phải chuẩn bị những gì ạ.
hix. gà quá đừng cười

Leo núi bà đen mà chưa leo lần nào thì em chỉ cần mang balo rỗng to một chút, với pin + đèn pin, thế thôi em.
Đi cùng mọi người thì xem ai vác nặng thì .. khuân đỡ hộ họ, share nước nôi ăn uống luôn khỏi lo đói khát :D
Đi đường dài như thế ai cũng chuẩn bị nhiều đồ ăn nhưng an tâm ăn chẳng hết đâu :)
Trong đoàn chủ thớt có bạn quen mấy bạn công an trực trên đấy đấy, lên đó xin thêm nước nôi + đồ nấu nướng khỏi sợ thiếu. Trên đó h kiếm củi hơi bị khó. Mà vào mùa mưa rồi đi lại cẩn thận, h đêm nào trên đấy cũng sương + mưa khiếp lắm đấy, ai từng ăn sương lạnh + mưa đêm trên đó chắc chả bao h quên nổi đâu :)

dibui2012
11-05-2013, 11:14
hấp dẫn , nhưng dạo này đang tăng trọng dzữ quá ko biết tham gia nỗi 4 đường không, anyway, cho mình đặt gạch mềm.

Thi- 0903301053 -facebook: thi bụi -xế

laca
11-05-2013, 15:10
Một chuyến đi đầy đủ mọi yếu tố, mình sẽ cổ vũ nhiệt tình cho các bạn tham gia
Ku Bum chỉ cổ vũ thoi à kaka....Đang muốn join đoạn leo len = duong ống nứoc, xuống MTL...si nghĩ si nghĩ...

tieuphong80
12-05-2013, 20:26
sai chính tả nhiều quá
Wa hấp dẫnnnnn ...

Lần trước đi, khi chị Li đi lên thì một mình tay kg như khi đi xuống thì vát một gánh trước đầu là một bao rát, cùng bịt soài ;0) ... Sau gánh là mớ hộp giấy ... Tiếc là hôm đó bạn chị đã cầm máy lên đỉnh trước nên chẵng có chụp được tấm hình những rát do các dân phược xã ( kg sợ mít lòng nhé vì hôm chị leo rỏ ràng thấy dân mình uống nước song dụt chai tĩnh queo à..) ...

Phong cãnh trên núi rất là đẹp như nhìn xuống dưới đất thì wa đau lòng ... Chị Li nghỉ rằng mọi người "dân phược" chúng ta thếu nợ thiên nhiên món nợ "xã rát" này ( nếu ai đã từng đi phược mà tự vỗ ngực rằng mình chưa bao giờ xã rát.... Thì chị xin ngã nón chào .. Hat off for you ...) .. Nên mong moị người tham gia chuyến đi nay ...

Sẳn đây Li xin mạn phép viết lên đôi đều ; nếu ai kg thễ tham gia chuyến đi này , thì khi các bạn đi phược hãy tự "dọn dẹp" nơi mình đi tới, nếu kg thễ dọn dẹp những thứ rát chung quanh ta thì hãy dọn dẹp những gì của ta bài ra ... Cũng đừng bao giờ bao rằng "một mình bạn (mình) sẽ kg thay đỗi được sự thễ " vì " nếu bạn nghỉ một người sẽ kg thay đỗi được sự việc tốt đẹp hơn thì cũng đừng tiếp tay ũng thúi sự thễ thêm tồi tệ hơn" ...

Trong nhưng chuyến đi Li thấy trong chúng ta "dân phược" đa số là những người có tầm nhìn rộng ... Đôi khi là kiến thức học đường, kiến thức đời thường, nói chung chung ta là người có văn hóa, ý thức như đôi khi vì sống vội mà chúng ta quên đi nhưng việc nhõ hoặc nghỉ rằng khg phải là trách nhiệm của mình, "cuối ngày cũng có người làm" nhưng cũng nên nhớ rằng những người làm việc công việc đó cũng rất bực bội vì hành vi của những người vô tâm đỗ dồn công việc cho họ - số người wa ít õi dọn dẹp so với số người bài biện ... Xin nhắc nhở "nếu khg thễ phụ tay bảo quan thiên nhiên thì cũng xin đừng tiếp tay u uế nó... Xin đừng xã rát, hãy tự dọn dẹp những thứ bạn bài ra". ..

Hy vọng sẽ có nhiều người tham gia ...

Cãm ơn đã đọc .. Nếu muốn ném đá thì cứ "vô tư" ...;0)

MONTER
13-05-2013, 09:36
Quăng 1 gạch nếu có "đường máu" xuống chân núi.

LoveParadjse
13-05-2013, 11:57
Mình vừa leo Bà Đen về, leo lên theo đường chùa xuống đường Cột điện. Khi leo lên có nghe một chú bán nước (quán nước ở cái miếu cuối cùng) khuyến cáo các bạn leo núi KHÔNG NÊN leo xuống bằng đường ống nước, vì đường đó VÔ CÙNG NGUY HIỂM, đặc biệt trong mùa mưa, hay khi ngày hôm trước có mưa. Chú nói nếu nắng nóng thì ít nguy hiểm hơn, nhưng khi mưa đường trơn trượt, đất mềm, rất dễ bị sạt đá. Nếu người đi sau vô tình trượt té, hoặc vịn vào cây khiến rễ tróc lên (rễ này níu đá) thì an toàn của người đi trước hên xui lắm (hên nhiều hơn xui nhiều lắm) Các bạn chú ý một chút nhé.

Mình chưa leo đường Cột điện, chỉ mới đi xuống bằng đường đó. Nhưng nhìn độ dốc của nó thì mình nghĩ leo bằng đường này sẽ đuối hơn đường Chùa nhiều. Nếu các bạn muốn ôm cả 4 cung đường, mình nghĩ bạn nên chọn đường lên ít tốn sức nhất vào ngày đầu tiên. 2 đường kia mình chưa leo lên không ý kiến. Đường dây điện rất rất ít rác, nếu lạc quan mà nói là không có thì cũng không sao ^^) Chỉ có đường Chùa là rác nhiều vô thiên lủng. Tùy mục tiêu của các bạn là Chinh phục (hành xác ^^) và Môi trường cái nào cao hơn thì ưu tiên cho cái ấy, chứ nếu ôm đồm nhiều quá lỡ kham không nổi thì cũng buồn.

Vài ý kiến đóng góp của người thể lực èo uột thế thôi, nhưng vẫn mong quyết tâm cao của các bạn sẽ được đền đáp thỏa chí ^^

dautrau
13-05-2013, 12:55
Test thể lực bằng cách đeo balo nặng 10kg (nam), 7kg (nữ), leo cầu thang liên tục 20 lầu rồi xuống liên tục 20 lầu; nghỉ 15 phút sau đó lên xuống 1 lần nữa.

Cái ni em thấy thằng Rai nó test rồi, test xong hơn 1 nữa số người đi test rút gạch!!!!! hihihihih

BQA
14-05-2013, 08:39
Mình vừa leo Bà Đen về, leo lên theo đường chùa xuống đường Cột điện. Khi leo lên có nghe một chú bán nước (quán nước ở cái miếu cuối cùng) khuyến cáo các bạn leo núi KHÔNG NÊN leo xuống bằng đường ống nước, vì đường đó VÔ CÙNG NGUY HIỂM, đặc biệt trong mùa mưa, hay khi ngày hôm trước có mưa. Chú nói nếu nắng nóng thì ít nguy hiểm hơn, nhưng khi mưa đường trơn trượt, đất mềm, rất dễ bị sạt đá. Nếu người đi sau vô tình trượt té, hoặc vịn vào cây khiến rễ tróc lên (rễ này níu đá) thì an toàn của người đi trước hên xui lắm (hên nhiều hơn xui nhiều lắm) Các bạn chú ý một chút nhé.

Mình chưa leo đường Cột điện, chỉ mới đi xuống bằng đường đó. Nhưng nhìn độ dốc của nó thì mình nghĩ leo bằng đường này sẽ đuối hơn đường Chùa nhiều. Nếu các bạn muốn ôm cả 4 cung đường, mình nghĩ bạn nên chọn đường lên ít tốn sức nhất vào ngày đầu tiên. 2 đường kia mình chưa leo lên không ý kiến. Đường dây điện rất rất ít rác, nếu lạc quan mà nói là không có thì cũng không sao ^^) Chỉ có đường Chùa là rác nhiều vô thiên lủng. Tùy mục tiêu của các bạn là Chinh phục (hành xác ^^) và Môi trường cái nào cao hơn thì ưu tiên cho cái ấy, chứ nếu ôm đồm nhiều quá lỡ kham không nổi thì cũng buồn.

Vài ý kiến đóng góp của người thể lực èo uột thế thôi, nhưng vẫn mong quyết tâm cao của các bạn sẽ được đền đáp thỏa chí ^^

Hì hì bạn nói đúng về độ nguy hiểm của việc xuống bằng đường ống nước. Tháng 4 vừa rồi mình xuống bằng ống nước sém bị cục đá to gấp đôi nắm tay phang thẳng vào gáy (do người đi sau trượt chân, cục đá đó bay cái vèo sát vai mình :D). Nhưng nếu chưa xuống bằng đường ống nước thì chưa hẳn đã trải nghiệm hết cảm giác khi leo núi Bà Đen.
Còn vấn đề cân nhắc về sức khỏe và việc dọn rác thì mình có quan điểm thế này (đi với Thớt Lạ 2 chuyến Ma Thiên Lãnh):
- Không có sức khỏe thì đừng tham gia chuyến này :D. T7, CN vừa rồi (11, 12/5) hình như Thớt Lạ có test 4 đường và dọn ít rác rồi thì phải (c) (Test thể lực nguyên cung)
- Bạn nói rác đường cột điện không có (hay ít) thì không đúng. Vì 2 con đường chính để lên và xuống núi Bà đối với hầu như tất cả mọi người là đường chùa và đường cột điện => không có rác thì hơi quá :D. Mình tin khi lên cung Thớt đã có tính toán về việc phân bổ sức khỏe của cả đoàn và việc dọn rác trên các đường mà đoàn đi qua.

Mình không tham gia được, thật là tiếc. Mình tin đoàn sẽ thành công, hãy "Hãy trả lại một phần hoang sơ, một môi trường sạch cho núi Bà Đen" (c)

longhuynh
14-05-2013, 09:22
mình mới tham gia diễn đàn, ko biết cách đăng ký tham gia di dọn rác, bà con chỉ giúp với

balamon23
14-05-2013, 09:59
Mình vừa leo Bà Đen về, leo lên theo đường chùa xuống đường Cột điện. Khi leo lên có nghe một chú bán nước (quán nước ở cái miếu cuối cùng) khuyến cáo các bạn leo núi KHÔNG NÊN leo xuống bằng đường ống nước, vì đường đó VÔ CÙNG NGUY HIỂM, đặc biệt trong mùa mưa, hay khi ngày hôm trước có mưa. Chú nói nếu nắng nóng thì ít nguy hiểm hơn, nhưng khi mưa đường trơn trượt, đất mềm, rất dễ bị sạt đá. Nếu người đi sau vô tình trượt té, hoặc vịn vào cây khiến rễ tróc lên (rễ này níu đá) thì an toàn của người đi trước hên xui lắm (hên nhiều hơn xui nhiều lắm) Các bạn chú ý một chút nhé.

Mình chưa leo đường Cột điện, chỉ mới đi xuống bằng đường đó. Nhưng nhìn độ dốc của nó thì mình nghĩ leo bằng đường này sẽ đuối hơn đường Chùa nhiều. Nếu các bạn muốn ôm cả 4 cung đường, mình nghĩ bạn nên chọn đường lên ít tốn sức nhất vào ngày đầu tiên. 2 đường kia mình chưa leo lên không ý kiến. Đường dây điện rất rất ít rác, nếu lạc quan mà nói là không có thì cũng không sao ^^) Chỉ có đường Chùa là rác nhiều vô thiên lủng. Tùy mục tiêu của các bạn là Chinh phục (hành xác ^^) và Môi trường cái nào cao hơn thì ưu tiên cho cái ấy, chứ nếu ôm đồm nhiều quá lỡ kham không nổi thì cũng buồn.

Vài ý kiến đóng góp của người thể lực èo uột thế thôi, nhưng vẫn mong quyết tâm cao của các bạn sẽ được đền đáp thỏa chí ^^

Ổng cũng nói với mình y chang thế :D

balamon23
14-05-2013, 10:03
Cuối tuần rồi mình có leo Bà Đen và được ông bán nước chỗ hang ông Hổ chỉ đi đường Locomo xuống, đường này thì ít người đi, đa số là dân đi rẫy, chứ dân phượt nhà mình chẳng ai đi đường này. Ngặt nỗi là xuống tới chân núi thì phải vòng về cổng khu du lịch gần 10km T_T. Đường đi thì không khó, có thể bị lạc sơ sơ vào rừng nhưng không đến nỗi nào, vẫn có thể tìm được đường xuống.

Đỗ Lạ
14-05-2013, 15:36
hấp dẫn , nhưng dạo này đang tăng trọng dzữ quá ko biết tham gia nỗi 4 đường không, anyway, cho mình đặt gạch mềm.

Thi- 0903301053 -facebook: thi bụi -xế

Gạch đã cứng chưa bạn???


Ku Bum chỉ cổ vũ thoi à kaka....Đang muốn join đoạn leo len = duong ống nứoc, xuống MTL...si nghĩ si nghĩ...

Si nghĩ tới đâu rồi bạn ơi? ^^


Quăng 1 gạch nếu có "đường máu" xuống chân núi.

Nhận gạch và đảm bảo nếu không có "đường máu" cũng có "đường nước màu" bạn nhé!!!


Cái ni em thấy thằng Rai nó test rồi, test xong hơn 1 nữa số người đi test rút gạch!!!!! hihihihih

Suỵt, nói nhỏ thôi ku. :T

Đỗ Lạ
14-05-2013, 16:35
Mình vừa leo Bà Đen về, leo lên theo đường chùa xuống đường Cột điện. Khi leo lên có nghe một chú bán nước (quán nước ở cái miếu cuối cùng) khuyến cáo các bạn leo núi KHÔNG NÊN leo xuống bằng đường ống nước, vì đường đó VÔ CÙNG NGUY HIỂM, đặc biệt trong mùa mưa, hay khi ngày hôm trước có mưa. Chú nói nếu nắng nóng thì ít nguy hiểm hơn, nhưng khi mưa đường trơn trượt, đất mềm, rất dễ bị sạt đá. Nếu người đi sau vô tình trượt té, hoặc vịn vào cây khiến rễ tróc lên (rễ này níu đá) thì an toàn của người đi trước hên xui lắm (hên nhiều hơn xui nhiều lắm) Các bạn chú ý một chút nhé.

Mình chưa leo đường Cột điện, chỉ mới đi xuống bằng đường đó. Nhưng nhìn độ dốc của nó thì mình nghĩ leo bằng đường này sẽ đuối hơn đường Chùa nhiều. Nếu các bạn muốn ôm cả 4 cung đường, mình nghĩ bạn nên chọn đường lên ít tốn sức nhất vào ngày đầu tiên. 2 đường kia mình chưa leo lên không ý kiến. Đường dây điện rất rất ít rác, nếu lạc quan mà nói là không có thì cũng không sao ^^) Chỉ có đường Chùa là rác nhiều vô thiên lủng. Tùy mục tiêu của các bạn là Chinh phục (hành xác ^^) và Môi trường cái nào cao hơn thì ưu tiên cho cái ấy, chứ nếu ôm đồm nhiều quá lỡ kham không nổi thì cũng buồn.

Vài ý kiến đóng góp của người thể lực èo uột thế thôi, nhưng vẫn mong quyết tâm cao của các bạn sẽ được đền đáp thỏa chí ^^

Cám ơn chia sẻ cũng như ý kiến đóng góp của bạn. Mình có câu này cũng muốn chia sẻ với bạn: "Đi là kẻ thù chết người của định kiến, mù quáng và thiển cận" - Mark Twain -


mình mới tham gia diễn đàn, ko biết cách đăng ký tham gia di dọn rác, bà con chỉ giúp với

Bạn đọc lại thật kỹ trang đầu tiên và chú ý đoạn dưới đây nhé:

Note:
1) Đây là cung không hề dễ xơi, vì vậy mọi người nên suy nghĩ kỹ trước khi đăng ký tham gia, tất nhiên Lạ sẽ có buổi test thể lực NGHIÊM TÚC.
2) Sau khi off chốt đoàn vào ngày 17/5/2013, chúng ta sẽ có tròn 3 tuần để rèn luyện thể lực.
3) Nhận gạch NGAY & LUN kèm thông tin dưới đây:
- Tên:
- SĐT:
- FB:


Cuối tuần rồi mình có leo Bà Đen và được ông bán nước chỗ hang ông Hổ chỉ đi đường Locomo xuống, đường này thì ít người đi, đa số là dân đi rẫy, chứ dân phượt nhà mình chẳng ai đi đường này. Ngặt nỗi là xuống tới chân núi thì phải vòng về cổng khu du lịch gần 10km T_T. Đường đi thì không khó, có thể bị lạc sơ sơ vào rừng nhưng không đến nỗi nào, vẫn có thể tìm được đường xuống.

Đính chính lại là đường Kolomo bạn nhé. Công nhận là nếu xuống bằng đường này thì việc lội bộ 10km ra ngoài chỗ gửi xe cũng hơi đuối đấy. Bản thân chủ thớt đã lên 1 lần và xuống 2 lần cung đường này, cảm nhận là đường khá đẹp và xuống chân núi nhanh hơn đường chùa. Tuy nhiên mình không khuyến khích dân phượt đi cung đường này tí nào bởi lẽ...mình không muốn bổ sung thêm 1 đường nữa vào danh sách DỌN RÁC. :shrug:

daucove
14-05-2013, 16:38
vậy tình hình là off text thể lực mấy h and ở đâu vậy anh.

Đỗ Lạ
14-05-2013, 17:00
vậy tình hình là off text thể lực mấy h and ở đâu vậy anh.

Sau khi off chốt đoàn vào ngày 17/5/2013 sẽ có thông báo cuối cùng và cụ thể nhé daucove ^^

daucove
14-05-2013, 21:03
Sau khi off chốt đoàn vào ngày 17/5/2013 sẽ có thông báo cuối cùng và cụ thể nhé daucove ^^

hì. vậy off ở đâu and mấy h a. ^o^

XÍ XỌN_SG
15-05-2013, 00:17
Mùa này đang có ve sầu nè, leo ban đêm sẵn soi ve luôn, lên tới đỉnh nướng ăn, đang hóng hớt cái thớt này.

fanmanga
15-05-2013, 09:44
Chủ thớt ơi.
Mình muốn tham gia cung này nhưng ko có xe có được ko. Có ôm này dư xe ko cho mình ké với. Mình có thể làm xế.
Tên: Lê Vũ Đình Phong (người Quảng Nam).
Đth: 0976 339 363
Fb: http://www.facebook.com/phong07t2
Mình sẽ đóng tiền cọc nhưng ko đi off được nhé :)

godgift
15-05-2013, 11:57
Em 1 gạch nhak anh Lạ, lần này hk lỡ hẹn với Bà Đen nữa đâu :)

hamzuizui
15-05-2013, 13:17
Em 1 gạch nhak anh Lạ, lần này hk lỡ hẹn với Bà Đen nữa đâu :)

Xuxu nè, chị em mình cùng luyện thể lực nhé ^^

balamon23
16-05-2013, 10:28
Đính chính lại là đường Kolomo bạn nhé. Công nhận là nếu xuống bằng đường này thì việc lội bộ 10km ra ngoài chỗ gửi xe cũng hơi đuối đấy. Bản thân chủ thớt đã lên 1 lần và xuống 2 lần cung đường này, cảm nhận là đường khá đẹp và xuống chân núi nhanh hơn đường chùa. Tuy nhiên mình không khuyến khích dân phượt đi cung đường này tí nào bởi lẽ...mình không muốn bổ sung thêm 1 đường nữa vào danh sách DỌN RÁC. :shrug:

Em không biết chủ thớt sao chứ em mà xuống đường chùa chắc nhanh hơn hehe (vì quen đường rồi).

balamon23
16-05-2013, 10:32
Em có ý tưởng này, mọi người cho ý kiến nhé:

Phần dọn rác mình có thể làm 1 cái gùi đeo trên lưng, nam đeo gùi, còn nữ thì gắp rác bỏ vào. Lúc lên thì phần hành lý của người đeo gùi có thể nhờ 1 bạn khác mang giúp, lúc xuống thì khoẻ rồi vì lượt đầu không cần mang hành lý nữa. Có thể 1 người mang gùi, còn những người khác gắp rác.

Đỗ Lạ
16-05-2013, 10:43
Em có ý tưởng này, mọi người cho ý kiến nhé:

Phần dọn rác mình có thể làm 1 cái gùi đeo trên lưng, nam đeo gùi, còn nữ thì gắp rác bỏ vào. Lúc lên thì phần hành lý của người đeo gùi có thể nhờ 1 bạn khác mang giúp, lúc xuống thì khoẻ rồi vì lượt đầu không cần mang hành lý nữa. Có thể 1 người mang gùi, còn những người khác gắp rác.

Ý kiến hay đấy, chúng ta sẽ bàn KỸ và RÕ hơn vào buổi off nhé!

hoahanhbac_nt
16-05-2013, 10:59
Anh Đỗ Lạ ơi ngày mai off ở đâu vậy?

foolishbeat
16-05-2013, 16:42
Cho mình hỏi có thể tham gia 1/2 cung sau được không? Lên đường ống nước và xuống đường Ma Thiên Lãnh. Nếu được cho mình gạch luôn. Thông cảm thời gian không có nhiều.
Nhận chân khuân rác, dù không biết thế nào.

Hồi đó giờ cũng có tập thể lực. Nếu tham gia chắc sẽ tập thêm. ;)

daucove
17-05-2013, 08:36
tình hình là lịch off chưa có nên tối nay e đã có kế hoạch khác rồi. mọi người đi off về phổ biến lại trên này e xem với nhé !

Đỗ Lạ
17-05-2013, 11:14
Tạm thời chốt số thành viên như sau:
1) babyone (độc hành) - Tổng cục hậu cần
2) Đỗ Lạ (xế) - Dẫn đoàn
3) maian (ôm)
4) daucove (xế)
5) sacxanhnhe (ôm)
6) codai (xế)
7) codai's (ôm)
8) fanmanga (xế)
9) Ling_Wang (ôm)
10) Nguyễn Văn Đại (xế)
11) hoahanhbac_nt (ôm) - Bếp phó
12) Ty Nguyen (xế)
13) godgift (ôm)
14) single2010 (xế) - Chốt đoàn
15) hamzuizui (ôm)

Gạch mềm:
1) Trần Bảo Cầm (ôm)
2) dibui2012 (xế)
3) MONTER

Lịch luyện tập thể lực và off như sau:
+ Thời gian: 18h30 thứ 2 & thứ 4 các ngày 20, 22, 27/5/2013 và 3, 5/6/2013.
+ Địa điểm: Centec Tower, 72-74 Nguyễn Thị Minh Khai, P.6, Q.3 (bên hông NVH Thanh Niên).
+ Sau ngày test thể lực đầu tiên, thứ 2 (20/5) sẽ ngồi lại bàn về công tác chuẩn bị cho chuyến đi.

HẸN GẶP LẠI MỌI NGƯỜI VÀO THỨ HAI 20/5

Lillyha
17-05-2013, 11:46
Chị khg thể tham gia cung này dù đây là cung có sức hấp dẩn nhứt vì lúc đó chị Li đã ở HaNoi mất rồi ... Như cho chị Li ũng hộ 300k để sử dụng việc mua nước uống, bao rát lớn để đựng rát ... Nói chung những thứ các bạn cần ...

Thay thiên nhiên cãm ơn mọi người đã tham gia ... Và mong sẽ có thêm người tham gia...

Lilly

hamzuizui
17-05-2013, 15:20
Vậy là tối nay không cần off ở cafe phải ko a Lạ? Thứ 2 tuần sau là cbi balo theo số kí và bắt đầu leo thang phải không? :D
Hẹn gặp mọi người nhe!

Đỗ Lạ
17-05-2013, 15:48
Chị khg thể tham gia cung này dù đây là cung có sức hấp dẩn nhứt vì lúc đó chị Li đã ở HaNoi mất rồi ... Như cho chị Li ũng hộ 300k để sử dụng việc mua nước uống, bao rát lớn để đựng rát ... Nói chung những thứ các bạn cần ...

Thay thiên nhiên cãm ơn mọi người đã tham gia ... Và mong sẽ có thêm người tham gia...

Lilly

Thay mặt mẹ thiên nhiên nơi Bà Đen, đồng thay mặt các thành viên trong team chinh phục Bà Đen 4 đường lần này, em cảm ơn sự ủng hộ cũng như khích lệ của chị Lilly; sẽ truyền tải những hình ảnh sống động cho đầu cầu Hà Nội, chị Lilly đón theo dõi nhé! ^^

hoahanhbac_nt
17-05-2013, 23:17
Hờ hờ ôm bếp phó luôn ... dữ hôn ^^ ... mà test lúc 18h30 thì làm sao mà ra được vào thứ 4 đây ...


Tạm thời chốt số thành viên như sau:
1) babyone (độc hành) - Tổng cục hậu cần
2) Đỗ Lạ (xế) - Dẫn đoàn
3) maian (ôm)
4) daucove (xế)
5) sacxanhnhe (ôm)
6) codai (xế)
7) codai's (ôm)
8) fanmanga (xế)
9) Ling_Wang (ôm)
10) Nguyễn Văn Đại (xế)
11) hoahanhbac_nt (ôm) - Bếp phó
12) Ty Nguyen (xế)
13) godgift (ôm)
14) single2010 (xế) - Chốt đoàn
15) hamzuizui (ôm)

Gạch mềm:
1) Trần Bảo Cầm (ôm)
2) dibui2012 (xế)
3) MONTER

Lịch luyện tập thể lực và off như sau:
+ Thời gian: 18h30 thứ 2 & thứ 4 các ngày 20, 22, 27/5/2013 và 3, 5/6/2013.
+ Địa điểm: Centec Tower, 72-74 Nguyễn Thị Minh Khai, P.6, Q.3 (bên hông NVH Thanh Niên).
+ Sau ngày test thể lực đầu tiên, thứ 2 (20/5) sẽ ngồi lại bàn về công tác chuẩn bị cho chuyến đi.

HẸN GẶP LẠI MỌI NGƯỜI VÀO THỨ HAI 20/5

fanmanga
18-05-2013, 10:16
Chủ thớt cho số tkh để nộp tiền cọc nhé. Mình ko off được, yên tâm là thể lực đầy đủ, con nhà nông mà =)

Trần Bảo Cầm
18-05-2013, 10:23
Cho em rút gạch ạ, em không sắp xếp kịp thời gian! :( Chúc anh chị đi vui vẻ, hốt và lượm được nhiều rác, cung Bà Đen sạch đẹp! (beer)

dnghia
18-05-2013, 23:53
2 năm trước em từng leo núi Bà Đen theo đường chùa Bà rồi, bắt đầu leo lúc 7h sáng, 13h lên đỉnh, 15h30 xuống núi, hoàn toàn là tự leo chứ không cáp treo hay ván trượt. Mà leo xong về nhà nằm 1 đống, chân đau kinh khủng. Mấy bác định leo đủ 4 đường thì em phục thật :D

balamon23
19-05-2013, 08:29
2 năm trước em từng leo núi Bà Đen theo đường chùa Bà rồi, bắt đầu leo lúc 7h sáng, 13h lên đỉnh, 15h30 xuống núi, hoàn toàn là tự leo chứ không cáp treo hay ván trượt. Mà leo xong về nhà nằm 1 đống, chân đau kinh khủng. Mấy bác định leo đủ 4 đường thì em phục thật :D

Tại bạn đi ít chứ nhiều người ở đây phải nói là "chuyên gia Bà Đen", đi 4 cung trong 3 ngày thì vẫn okie thôi bạn à.

happymeomeo
19-05-2013, 17:56
Mình là mem mới, mình muốn tham gia leo núi ba Đen, vì mình chưa leo bao giờ, mình không bị bệnh tim nhưng thể lực của mình tệ, nên mình sẽ ở trên đỉnh núi đợi mọi người, hoặc xem có thể giúp gì đó không?vậy có được không?

phanxipan
19-05-2013, 21:43
Cho tham gia với Lạ nhá ^^. Theo ý mình thì nên mỗi người 1 túi đựng, thấy rác là nhặt, chỗ nào khó mới cần đồng đội hỗ trợ, gom lại sau đó mình lấy cái khò dùng ga để ép rác nóng chảy ( đa phần là chai, túi nhựa ) cho nó nhỏ lại, sau đó mang xuống núi. Nhóm Lạ dẫn đường sẽ đi cung MTL à, mình theo nhóm cậu nhá.

dautrau
20-05-2013, 08:14
Không những có ve mà có cả đom đóm nữa bạn à!!!!!

dautrau
20-05-2013, 08:44
Ông Lạ, gạch của em bị bể nha, hehheeheh, đến tối ngày 8 mới có thể đi được, anh xem co bạn nào đi vào tối ngày 8 không đi chung với em, nếu được 2 xe thì tốt quá!!!!!! vậy nha,pm sớm nha!!!!!!!

walk_forward_tst
20-05-2013, 10:53
Anh ơi cho em đăng ký một vé nha.
Tên: Thông (xế)
ĐT: 0938134103

phanxipan
20-05-2013, 12:35
Một số ý kiến đóng góp của mình, các bạn xem sao nhé:
- Do thời gian có hạn ( chiều thứ 6/7 -> CN/9 ) để dọn rác nên là trong ngày ( 8,9 ), thời gian dọn có thể gấp rưỡi, gấp 2 thời gian leo bình thường mình đi, nếu theo kế hoạch có thể trễ thời gian, nên có thể chia làm 4 nhóm:
+ 2 nhóm gồm những người mới leo, sức khỏe yếu hơn sẽ leo từ 2 đường chùa, cột điện và đổi chỗ cho nhau khi lên xuống.
+ 2 nhóm gồm những người prồ hơn sẽ lên xuống đường ống nước, Ma Thiên lãnh, cũng đổi chỗ khi lên xuống
+ Tập trung tại chân núi Bà Đen, làm BBQ buổi tối thứ 6, sáng thứ 7 sẽ xuất phát lên, tập trung rác tổng kết lượt đi, nghỉ đêm trên đỉnh, sáng chủ nhật xuất phát xuống, tập trung tổng kết toàn bộ, BBQ tiếp ^^?
+ Mỗi cung sẽ có 2 lượt dọn rác do 2 nhóm khác nhau, nên sẽ kiểm tra và thu dọn tiếp rác nhóm kia bỏ sót. Mỗi người chỉ phải leo 2 lượt, tà tà đi sẽ quan sát kỹ và thu dọn được nhiều rác hơn, tiết kiệm sức lực cho nghỉ ngơi ăn chơi nhảy múa khác ^^. Trên đỉnh núi có rất nhiều rác, mọi người sẽ cùng nhau dọn tiếp.
- Mỗi nhóm sẽ có 1 cái khò ga, để làm nhựa nóng chảy, nhỏ gọn lại, mọi người mang được nhiều hơn. Mỗi người có 1 bịch rác, chúng ta chỉ thu nhặt rác ko thể phân hủy ( túi nilon, chai nhựa, vỏ lon nhôm ... ), còn rác khăn giấy, vỏ giấy thì mặc kệ nó cho thiên nhiên, ko nên đốt giữa đường dễ gây cháy rừng ^^. Khi nào thấy nhiều cồng kềnh thì nhờ nhóm trưởng xì lửa, kết quả ta sẽ được mấy cục nhựa ^^. Khi mang lên đỉnh, ta sẽ cân các cục nhựa này để làm bảng phong thần cho các bạn ( ghi lại thành tích để post lên diễn đàn của chúng ta, những người có công với mẹ thiên nhiên ), có Quán quân, Á quân lượt đi - về, Vô địch dọn rác, và sẽ có phần thưởng nho nhỏ như là ... đấm lưng của các thành viên khác ^^ ...
Những cục nhựa này, chúng ta sẽ dồn lại, nấu chảy nó ra, đúc thành 1 bức tượng ( hay cái gì đó sẽ bàn sau ..^^ ), có ghi rõ dấu ấn của chúng ta và 1 thông điệp bảo vệ môi trường, được gắn chặt vào 1 mỏm đá nơi ai cũng nhìn thấy, vừa kỷ niệm vừa nhắc nhở mọi người có ý thức bảo vệ thiên thiên ^^. Chúng ta sẽ ko mất công đem rác xuống núi, tiện lợi hơn.
- Còn 1 vấn đề nữa mình thắc mắc, thấy ban tổ chức của diễn đàn có nhắc đến phần thưởng của chiến dịch xanh này, nhưng ai là nhà tài trợ và khi nào xét trao giải. Nếu có giải, chúng ta sẽ quyết tham gia và giành chiến thắng nhá các bạn, sẽ có 1 bữa linh đình nhỉ ^^. Còn nếu ko thì chúng ta cũng có những dấu ấn đáng kể để tự hào vì đóng góp cho mẹ thiên nhiên, và có dấu ấn trên đỉnh núi ^^, giây phút ở bên nhau cùng vui chơi và làm việc có ích.

foolishbeat
20-05-2013, 15:06
Chờ mãi không có câu trả lời, thôi vậy. :D

Đỗ Lạ
20-05-2013, 15:14
Cho mình hỏi có thể tham gia 1/2 cung sau được không? Lên đường ống nước và xuống đường Ma Thiên Lãnh. Nếu được cho mình gạch luôn. Thông cảm thời gian không có nhiều.
Nhận chân khuân rác, dù không biết thế nào.

Hồi đó giờ cũng có tập thể lực. Nếu tham gia chắc sẽ tập thêm. ;)


Chờ mãi không có câu trả lời, thôi vậy. :D

Sorry vì đã...để sót tên bạn trong danh sách dập dòm. Mình like tức là đã đồng ý rồi đó. ^^ Hẹn gặp vào chiều tối nay nhé!

Đỗ Lạ
20-05-2013, 15:25
Tạm thời chốt số thành viên như sau:
1) babyone (độc hành) - Tổng cục hậu cần
2) Đỗ Lạ (xế) - Dẫn đoàn
3) maian (ôm)
4) daucove (xế)
5) sacxanhnhe (ôm)
6) codai (xế)
7) codai's (ôm)
8) fanmanga (xế)
9) Ling_Wang (ôm)
10) Nguyễn Văn Đại (xế)
11) hoahanhbac_nt (ôm) - Bếp phó
12) Ty Nguyen (xế)
13) godgift (ôm)
14) single2010 (xế) - Chốt đoàn
15) hamzuizui (ôm)

Gạch mềm:
1) Trần Bảo Cầm (ôm)
2) dibui2012 (xế)
3) MONTER

Lịch luyện tập thể lực và off như sau:
+ Thời gian: 18h30 thứ 2 & thứ 4 các ngày 20, 22, 27/5/2013 và 3, 5/6/2013.
+ Địa điểm: Centec Tower, 72-74 Nguyễn Thị Minh Khai, P.6, Q.3 (bên hông NVH Thanh Niên).
+ Sau ngày test thể lực đầu tiên, thứ 2 (20/5) sẽ ngồi lại bàn về công tác chuẩn bị cho chuyến đi.

HẸN GẶP LẠI MỌI NGƯỜI VÀO THỨ HAI 20/5


Mình là mem mới, mình muốn tham gia leo núi ba Đen, vì mình chưa leo bao giờ, mình không bị bệnh tim nhưng thể lực của mình tệ, nên mình sẽ ở trên đỉnh núi đợi mọi người, hoặc xem có thể giúp gì đó không?vậy có được không?


Anh ơi cho em đăng ký một vé nha.
Tên: Thông (xế)
ĐT: 0938134103

Hẹn gặp đông đủ mọi người tối nay, nhớ mang theo một balo 10kg (nam), 7kg (nữ) và một đôi giày để leo cầu thang nhé!


Ông Lạ, gạch của em bị bể nha, hehheeheh, đến tối ngày 8 mới có thể đi được, anh xem co bạn nào đi vào tối ngày 8 không đi chung với em, nếu được 2 xe thì tốt quá!!!!!! vậy nha,pm sớm nha!!!!!!!

Bạn nào đi chung được với dautrau thì đăng ký luôn nè. :D

Cachonsomot
20-05-2013, 16:07
Hết quota
Nằm nhà
Trông trẻ
:(

Đỗ Lạ
21-05-2013, 12:26
Một vài hình ảnh từ buổi "ra mắt" tối qua

https://i1266.photobucket.com/albums/jj523/duynisment/SGH73003DV/Photobucket%20Upload/977885_564289303593970_1051038398_o.jpg (http://s1266.photobucket.com/user/duynisment/media/SGH73003DV/Photobucket%20Upload/977885_564289303593970_1051038398_o.jpg.html)
Thành viên tới sớm nhất hamzuizui đã hoàn thành 1/4 chặng đường

https://i1266.photobucket.com/albums/jj523/duynisment/SGH73003DV/Photobucket%20Upload/963845_564288700260697_428785192_o.jpg (http://s1266.photobucket.com/user/duynisment/media/SGH73003DV/Photobucket%20Upload/963845_564288700260697_428785192_o.jpg.html)
Chụp ảnh cùng chủ thớt

https://i1266.photobucket.com/albums/jj523/duynisment/SGH73003DV/Photobucket%20Upload/980399_564304336925800_1403233418_o.jpg (http://s1266.photobucket.com/user/duynisment/media/SGH73003DV/Photobucket%20Upload/980399_564304336925800_1403233418_o.jpg.html)
Đầy đủ thành viên tham gia

https://i1266.photobucket.com/albums/jj523/duynisment/SGH73003DV/Photobucket%20Upload/977335_564304316925802_1280145173_o.jpg (http://s1266.photobucket.com/user/duynisment/media/SGH73003DV/Photobucket%20Upload/977335_564304316925802_1280145173_o.jpg.html)
Một chút nhí nhảnh

daucove
21-05-2013, 14:30
đừng đánh thức 23 dậy . níu ko tất cả sẽ ...bip... , sẽ ... bíp ...íp..íp...

http://www.youtube.com/watch?v=nHvsbqxnO0s

BQA
21-05-2013, 15:48
Alo Chủ thớt.

BQA đăng ký leo nữa cung sau có được không nhỉ? Sáng thứ Bảy còn đi học :(
Chờ hồi âm của thớt hen.

Đỗ Lạ
23-05-2013, 13:25
Alo Chủ thớt.

BQA đăng ký leo nữa cung sau có được không nhỉ? Sáng thứ Bảy còn đi học :(
Chờ hồi âm của thớt hen.

Cố gắng lên sớm nhập chung đoàn nhé BQA ^^

trungtinh07
23-05-2013, 15:33
Ngày cuối khoảng mấy giờ mình về tới SG vậy a Lạ :)

Đỗ Lạ
23-05-2013, 15:59
Ngày cuối khoảng mấy giờ mình về tới SG vậy a Lạ :)

Hy vọng là về trước 20h đó bạn.

babyone
23-05-2013, 22:37
Hôm qua 722 choáng quá nên quên chưa hỏi thớt vụ off Bà Đen 4 đường.

Đỗ Lạ
28-05-2013, 01:48
Hôm qua 722 choáng quá nên quên chưa hỏi thớt vụ off Bà Đen 4 đường.
Mama tổng quản tu luyện công lực tới đâu rồi ạ? ;)

babyone
28-05-2013, 07:21
Để thuận tiện cho cả nhóm, dồn sức cho việc thu dọn rác, ban đầu BBO tính lập đại tổng quản trên đỉnh, nhưng sau xét lại thấy lập bản doanh dưới chân núi tốt hơn. Chị so sánh vì thấy chi phí để nhờ người nấu + chi phí tiền chợ cho người ta không lợi cho nhóm bằng mình tự lo. Quyết định vậy nha, hậu cần dưới chân núi, tiếp tế lên đỉnh núi.
@ Phanxipang : ý kiến về việc khò ép các vỏ chai nhựa là hợp lý, riêng rác có thể phân hủy dc thì gom vào 1 chỗ, chôn lấp cho sạch sẽ, hạn chế việc đốt rác.

Lillyha
29-05-2013, 23:05
Chị Li đống góp tiền chợ nhưng đưa cho ai đây ... Mấy đưa đi off hôm nào ? ...

Li

babyone
29-05-2013, 23:35
@ Đỗ Lạ ơi, chị Ly gọi kìa.

Theo dõi topic của anh Pmytrung rút ra dc nhiều kinh nghiệm trong việc gom, dọn rác và xử lý . Các ý kiến về việc mình gom dọn lại sẽ có người của BQL thắng cảnh này đưa xuống cũng rất đáng lưu ý.

huongkhvn
30-05-2013, 13:03
Từ giờ tới 8/9 tháng 6 có off để test thể lực lần nào nữa ko ạ ? Mình cũng muốn tham gia.
Mình là ôm đang thiếu xế, ai thiếu ôm la lên nhá. thanks !
Nhân tiện cho mình hỏi, Tối 7/6 bắt đầu leo nếu vậy ban đêm thì làm sao thấy đường gom rác ? chắc là leo lên đó nghỉ ngơi rồi tập trung gom rác lúc xuống núi lần 1 ?

hamzuizui
30-05-2013, 14:55
Em xin phép rút gạch @_@ chính xác là gạch nó bể cái bùm chứ e ko có thò tay rút T_T
Chủ nhật tuần đó e có cái đám cưới mở hàng của 1 đứa trong hội Gái nóng (& ế), cô dâu có dặn ham lên đỉnh ko đi được là nó...chém. Đám cưới ở Bình Phước sáng đi chiều về.
Bjo chỉ còn khát vọng hăm he ra chân núi nấu ăn với c BBO thôi (beer) nhưng đang suy nghĩ dụ dỗ xế ham zui giống mình hehe

phanxipan
30-05-2013, 21:29
Từ giờ tới 8/9 tháng 6 có off để test thể lực lần nào nữa ko ạ ? Mình cũng muốn tham gia.
Mình là ôm đang thiếu xế, ai thiếu ôm la lên nhá. thanks !
Nhân tiện cho mình hỏi, Tối 7/6 bắt đầu leo nếu vậy ban đêm thì làm sao thấy đường gom rác ? chắc là leo lên đó nghỉ ngơi rồi tập trung gom rác lúc xuống núi lần 1 ?

Test nữa là nằm nhà luôn quá, mình cũng thắc mắc chỗ leo đêm, ban ngày mới thấy rác rõ ràng, vì nó nằm lung tung chứ ko hẳn ven đường leo. Hơn nữa có rắn, hôm trước leo lên đường cột điện đêm gặp 2 em, ban đêm sục sạo ko cẩn thận thì đụng, ban ngày ít gặp hơn. Nếu có thể nên chuẩn bị cái móc sắt nhọn, lên tới Bà Đen kiếm cái gậy gắn vào vừa làm cái que móc rác vừa chống cho đỡ mỏi.
Cái nữa là gần 900m độ cao, tiếp tế đồ ăn là 1 vấn đề ko đơn giản, nên gọn nhẹ khoản này, có thể BBQ dưới núi, mang lên chỉ thức ăn khô cho ban đêm.

babyone
31-05-2013, 08:07
Test nữa là nằm nhà luôn quá, mình cũng thắc mắc chỗ leo đêm, ban ngày mới thấy rác rõ ràng, vì nó nằm lung tung chứ ko hẳn ven đường leo. Hơn nữa có rắn, hôm trước leo lên đường cột điện đêm gặp 2 em, ban đêm sục sạo ko cẩn thận thì đụng, ban ngày ít gặp hơn. Nếu có thể nên chuẩn bị cái móc sắt nhọn, lên tới Bà Đen kiếm cái gậy gắn vào vừa làm cái que móc rác vừa chống cho đỡ mỏi.
Cái nữa là gần 900m độ cao, tiếp tế đồ ăn là 1 vấn đề ko đơn giản, nên gọn nhẹ khoản này, có thể BBQ dưới núi, mang lên chỉ thức ăn khô cho ban đêm.

Mang lên núi cho mấy đứa là thức ăn năng lượng cao, nước. Balo có thể để dưới cho chị trông. Để tuần này mấy đứa lo xong vụ Ninh Thuận, xong về tấp vô lo vụ này. :)

Đỗ Lạ
03-06-2013, 14:56
Chị Li đống góp tiền chợ nhưng đưa cho ai đây ... Mấy đưa đi off hôm nào ? ...

Li
Chị Li có thể gọi cho em số này được không chị? o9o9 65 88 o9 gặp Lạ.


Từ giờ tới 8/9 tháng 6 có off để test thể lực lần nào nữa ko ạ ? Mình cũng muốn tham gia.
Mình là ôm đang thiếu xế, ai thiếu ôm la lên nhá. thanks !
Nhân tiện cho mình hỏi, Tối 7/6 bắt đầu leo nếu vậy ban đêm thì làm sao thấy đường gom rác ? chắc là leo lên đó nghỉ ngơi rồi tập trung gom rác lúc xuống núi lần 1 ?
Tuần này sẽ còn 2 buổi luyện leo cầu thang là thứ 2 (hôm nay) và thứ 4 (5/6) bạn nhé.


Test nữa là nằm nhà luôn quá, mình cũng thắc mắc chỗ leo đêm, ban ngày mới thấy rác rõ ràng, vì nó nằm lung tung chứ ko hẳn ven đường leo. Hơn nữa có rắn, hôm trước leo lên đường cột điện đêm gặp 2 em, ban đêm sục sạo ko cẩn thận thì đụng, ban ngày ít gặp hơn. Nếu có thể nên chuẩn bị cái móc sắt nhọn, lên tới Bà Đen kiếm cái gậy gắn vào vừa làm cái que móc rác vừa chống cho đỡ mỏi.
Cái nữa là gần 900m độ cao, tiếp tế đồ ăn là 1 vấn đề ko đơn giản, nên gọn nhẹ khoản này, có thể BBQ dưới núi, mang lên chỉ thức ăn khô cho ban đêm.
Phan ơi, tối nay đi off để cùng đề xuất và gút lại công tác tổ chức nhé.

@ Đỗ Lạ ơi, chị Ly gọi kìa.

Theo dõi topic của anh Pmytrung rút ra dc nhiều kinh nghiệm trong việc gom, dọn rác và xử lý . Các ý kiến về việc mình gom dọn lại sẽ có người của BQL thắng cảnh này đưa xuống cũng rất đáng lưu ý.
Em đã rút ra kinh................nghiệm rồi chị BBO ơi.

Đỗ Lạ
07-06-2013, 16:55
Chỉ còn ít giờ nữa thôi, chúng tôi sẽ lên đường. Danh sách chính thức đã được cập nhật ở trang 1. Cùng đón theo dõi những tin tức và hình ảnh nóng hổi nhất từ đầu cầu Tây Ninh nhé!

Wild_Kid
07-06-2013, 17:04
Có ai đi ngang qua đường Bình Long không ạ. Cụ thể là Bình Long - Phú Thọ Hòa quận Tân Phú ấy ạ

MickMai
10-06-2013, 16:21
Đã leo trọn 3 cung đường sau khi quyết định cái rụp trong vòng chưa đầy 30phút trc giờ hẹn đi. Dù có hơi nhọc lúc leo cung đường cột điện đầu tiên vì phải leo xuyên đêm, nhưng sau đó ta đã hoàn thành luôn đủ 2 cung sau, quá đã. thích roài đới :))

Đỗ Lạ
10-06-2013, 18:11
Trong khi chờ đợi một topic báo cáo thành tích, mời mọi người xem trước tấm hình tập thể đông đủ các thành viên của chuyến đi
https://i1266.photobucket.com/albums/jj523/duynisment/SGH73003DV/COVER.jpg (http://s1266.photobucket.com/user/duynisment/media/SGH73003DV/COVER.jpg.html)

Trần Bảo Cầm
11-06-2013, 19:52
Đã leo trọn 3 cung đường sau khi quyết định cái rụp trong vòng chưa đầy 30phút trc giờ hẹn đi. Dù có hơi nhọc lúc leo cung đường cột điện đầu tiên vì phải leo xuyên đêm, nhưng sau đó ta đã hoàn thành luôn đủ 2 cung sau, quá đã. thích roài đới :))

Mick ơi để em lập cung đi lên ống nước, xuống Ma Thiên Lãnh, Mick đi nha! :))
Dân tình đang rần rần! Hê hê.

rubisubi
11-06-2013, 22:39
Chị Cầm lập nhóm đi,có người dẫn đoàn là ok mình lên đường luôn :))

Trần Bảo Cầm
12-06-2013, 09:31
Chị Cầm lập nhóm đi,có người dẫn đoàn là ok mình lên đường luôn :))

Lập thì ok thôi, định sáng nay đi luôn rồi nè =)) Ghia hông?
Quan trọng là phải có người đi rồi ấy. Híc, Chị Gấu cũng muốn đi lắm nè.

godgift
15-06-2013, 01:30
BÁO CÁO THU CHI CHUYẾN BÀ ĐEN NHAK MOI NGƯỜI
https://imageshack.us/scaled/thumb/845/rhwe.png (http://imageshack.us/photo/my-images/845/rhwe.png/)