PDA

View Full Version : Miền Tây du ký - 30.4.2013



anhlongvn
06-05-2013, 12:53
Miền Tây du ký

Miền Tây – hai tiếng giản dị, chân chất mà ẩn chứa sức hút đặc biệt với bao điều kỳ thú, nhất là với người miền Bắc. Thèm khát 1 lần được lê la, rong ruổi.

Tìm hiểu tất cả những cung đường, tour miền Tây, kinh nghiệm người đi trước, tôi tự vẽ sẵn 1 cung đi 10 tỉnh trong 5 ngày, để dành Đồng Tháp, An Giang, Kiên Giang cho 1 tour khác do trái tuyến.

Năm nay có dịp 30/4 nghỉ 5 ngày, tôi đặt vé máy bay luôn từ tháng 1! Vậy là xong, chỉ có tiến!

Tuy vậy, đó là 1 lịch đi mẫu, thách thức với cả dân hay phượt. Còn chuyến này đi cùng gấu. Đến sát ngày, chương trình được chi tiết hóa và điều chỉnh cho hợp và theo chỉ đạo của gấu :). Chuyến đi nhẹ nhàng hơn lịch cũ rất nhiều, nhưng vẫn bám các mục tiêu cơ bản đã vẽ.

2 ngày trước khi xuất phát, gọi mượn xe máy, tìm chỗ nghỉ các nơi.

Còn 12h, tìm hiểu, liên hệ, hỏi cụ thể tất cả các điểm tham quan về giờ giấc, vé, cách đi lại, nội dung và thời gian thăm, chỗ ăn.... Xem kỹ bản đồ, đường đi từng điểm, mua sắm chuẩn bị.

Còn 3h, chuẩn bị đồ đạc vào balo.

Còn 2h, lục tung cả nhà lên tìm cái bằng lái xe máy! Không có, lâu lắm rồi không đụng đến. Thôi xong, phó mặc số phận đối phó với mấy ông áo vàng!

Trước giờ lên máy bay, Sorry Airlines thông báo chuyến bay từ 23h10 hoãn sang 0h10’. Suýt ngất! Vậy là 2h30 sáng mới đến được khách sạn ở Tp HCM, giờ đi phải lùi lại chút, không thể dậy đi sớm được.

anhlongvn
06-05-2013, 19:05
Ngày 1, 27/4: TP HCM – LongAn – Tiền Giang – Vĩnh Long

7h dậy, đi lấy xe máy, ăn sáng, kiểm tra, sửa sang lặt vặt con chiến mã cho chắc, lê la 1 lúc, 10h mới lên đường.

Đi giờ đó mới biết, không chỉ có miền Tây cây trái, mà còn có miền Tây "nắng chái" :) Nóng chảy mỡ!

Thấy gấu sắp lả ra, than thở, đành giãn tiến độ, nghỉ chân Tân An cho qua trưa nắng. Tân An gần Tp HCM quá, không thấy tý vị miền Tây nào ngoài mấy trái dừa và cà phê võng.

Đến Mỹ Tho bắt đầu thấy không khí miền Tây. Thành phố đẹp, nhộn nhịp, khang trang khác hẳn Tân An.

Xuất phát muộn nên tạm lùi các tour ở Mỹ Tho và Bến Tre, chuyển sang đi tuyến tỉnh lộ 864 qua Rạch Gầm- Xoài Mút, trại rắn Đồng Tâm và thị trấn Cái Bè.

Đường đi đẹp, sạch, 2 bên là dừa, chuối, cây trái trải dài, qua những cây cầu nhỏ đặc trưng sông nước.

Gặp một nhà bán sầu riêng đầy ắp.Dừng chân thử miếng sầu riêng thơm phức.

https://i240.photobucket.com/albums/ff156/anhlongvn/Mien%20Tay/IMG-20130427-WA0005_zps0357447b.jpg
Ai mua sầu riêng không

Đến gần thị trấn Cái Bè, đường đang băng băng, ô tô rầm rập, bỗng dưng lối đi nhỏ dần, rồi chui vào làng, rồi biến mất! Hệt như đang đi cạnh bếp, đi trong vườn nhà dân! Choáng!

Loay hoay 1 lúc, xuất hiện cây cầu nhỏ xíu, hỏi người dân, mới biết sang cầu, rẽ trái lại thấy đường!

https://i240.photobucket.com/albums/ff156/anhlongvn/Mien%20Tay/IMAG1910_zpsce1953eb.jpgCon đường bỗng dưng biến mất

Đến gần thị trấn Cái Bè, đường lại biến mất lần nữa, có nhà chắn ngang đường. Hóa ra có đoạn đi phà. Lỗi là check google map trước không kỹ. Trời đã tối, may phà chạy liên tục nên cũng nhanh. Hai người 1 xe máy thu 4000 tiền phà. Không mấy khi đi phà, không ngờ rẻ như bèo vậy.

https://i240.photobucket.com/albums/ff156/anhlongvn/Mien%20Tay/IMAG1913_zps96e8a8b8.jpgĐường tỉnh lộ đâm thẳng vào nhà dân

https://i240.photobucket.com/albums/ff156/anhlongvn/Mien%20Tay/IMAG1920_zpsab3eb800.jpgPhà qua thị trấn Cái Bè

Chạy 1 mạch về Vĩnh Long, 7h15 đến KS Cửu Long lấy phòng ngồi thở. Ngồi quán bên sông, ăn bát cháo nghêu nóng hổi. Đêm Vĩnh Long khá nhộn nhịp, nhưng gặp hôm mưa lất phất, gấu cản, thôi ở nhà ngủ.

Coi như ngày đầu chủ yếu lê la trên đường, hít thở và ngấm cái nắng và nóng miền Tây :)

anhlongvn
06-05-2013, 22:25
Ngày 2, 28/4: Vĩnh Long – Cần Thơ

Sáng ra quán bờ sông ăn sáng, ngắm bèo dạt mây trôi, phà sang, đò tới, nghe vọng cổ... Về miền Tây mới thấm nghĩa "bèo dạt", đâu cũng lênh đênh đầy nước, đầy những cụm bèo dập dềnh, trôi dạt...

https://i240.photobucket.com/albums/ff156/anhlongvn/Mien%20Tay/IMAG1932_zpsb5a8fdf2.jpg
https://i240.photobucket.com/albums/ff156/anhlongvn/Mien%20Tay/IMG_3456_zps4f596ffe.jpg
Ăn sáng bên sông Cổ Chiên, ngắm bèo dạt mây trôi

7h30, qua phà An Bình, sang cù lao An Bình đi trang trại Vinh Sang. Phà này lớn, sông rộng, mà 2 người 1 xe hết có 3.000 (tôi dự trù chi phí tầm 50-100k/lần phà)!

Đường bộ vào trang trại khá lắt léo, càng đi càng nhỏ lại, loanh quanh, 2 bên nhiều cây trái đẹp và mát. Nhưng đường cũng khá hiểm vì 1 bên là suối, đường thì đắp cao và nhỏ, chỉ đi được 1 làn. Chỉ sau mấy phút để gấu xế (để mình rảnh taychụp ảnh), gấu cho cả nửa xe sục xuống thăm bờ suối :D

https://i240.photobucket.com/albums/ff156/anhlongvn/Mien%20Tay/IMAG1947_zps3e3529c4.jpg
Đường vào trang trại Vinh Sang

anhlongvn
06-05-2013, 22:27
Trang trại có khá nhiều chim thú. Vào đây chủ yếu muốn cưỡi đà điểu, câu cá sấu, ngắm ao vườn lắm chim cò. Đà điểu to, khỏe, chạy vù vù, phải kẹp chân ghì chặt ko là ngã lăn quay. Cá sấu thì đớp nhanh kinh khủng, đưa mồi xuống, nó tớp 1 phát là xong, chưng hửng, ko thể giật kịp. Đám chim cò mình khoái con cò cổ rắn, cổ dài ngoẵng, trông xa bơi như quái vật hồ Lochness :) Nó lặn cực lâu, như cá.

Trang trại còn có tour tát mương bắt cá, chèo xuồng ba lá tìm hiểu cù lao, thăm các vườn cây trái xung quanh.

https://i240.photobucket.com/albums/ff156/anhlongvn/Mien%20Tay/IMG_3508_zpsc6314b1f.jpg
Gấu đối đầu vs gấu

https://i240.photobucket.com/albums/ff156/anhlongvn/Mien%20Tay/IMAG1957_zps7c8b75f1.jpg
https://i240.photobucket.com/albums/ff156/anhlongvn/Mien%20Tay/IMAG1958_zps5a7271e8.jpg
https://i240.photobucket.com/albums/ff156/anhlongvn/Mien%20Tay/IMAG1959_zps6f01aff7.jpg
https://i240.photobucket.com/albums/ff156/anhlongvn/Mien%20Tay/IMG_3551_zps6d6fde8a.jpg
https://i240.photobucket.com/albums/ff156/anhlongvn/Mien%20Tay/IMAG1962_zps525fab2a.jpg


http://www.youtube.com/watch?v=9MceBFGASrs

anhlongvn
06-05-2013, 22:37
Trở về, xách xe lượn loanh quanh, tạt qua Văn Thánh Miếu, rồi phi thẳng về Cần Thơ. Đường đi qua cầu Cần Thơ đẹp như thơ và hùng vĩ, là cầu dây văng có nhịp chính dài nhất Đông Nam Á, nhưng cũng nổi tiếng bởi sự cố sập nhịp cầu thảm khốc 2007 khiến hơn 50 người chết và cả trăm người bị thương.

https://i240.photobucket.com/albums/ff156/anhlongvn/Mien%20Tay/IMAG1986_zps1ad24f47.jpg
https://i240.photobucket.com/albums/ff156/anhlongvn/Mien%20Tay/IMAG1996_zpsbaaf23b3.jpg
Cầu Cần Thơ

Cần Thơ quả xứng đáng là thủ phủ miền Tây, rất nhộn nhịp và sầm uất. Tuy vậy, cũng chưa bằng TP Vinh quê mình :D, và còn khá xa so với vị thế 1 TP trực thuộc Trung ương.

Tranh thủ lúc gấu nghỉ, tôi xách xe lượn quanh TP, lê la cà phê, thăm bến Ninh Kiều, qua nhà cổ Bình Thủy (nhà thờ dòng họ Dương xây từ 1870) và đình Bình Thủy, lang thang vào khu quận Bình Thủy mới - trông trên bản đồ như 1 mê cung.

https://i240.photobucket.com/albums/ff156/anhlongvn/Mien%20Tay/IMG_3593_zps9757f742.jpg
Nhà cổ Bình Thủy 140 năm

https://i240.photobucket.com/albums/ff156/anhlongvn/Mien%20Tay/IMG_3761_zps0202d995.jpg
Biệt thự bà Diệu Hiền

https://i240.photobucket.com/albums/ff156/anhlongvn/Mien%20Tay/IMG_3776_zps4815c470.jpg
Chùa Munirangsay đặc trưng Khmer

3h, đi khu du lịch Mỹ Khánh khá đẹp và rộng, có hồ chèo thuyền, nhà cổ Nam Bộ, hồ cá sấu, vườn cây trái (nhưng cấm hái), khu nhà vườn, có đua heo, xiếc khỉ...Tuy vậy, để cảm nhận hơi thở miền Tây thật sự thì các khu du lịch không thể sánh với việc lê la cùng cuộc sống dân dã thường ngày.

https://i240.photobucket.com/albums/ff156/anhlongvn/Mien%20Tay/IMG_3750_zps99bb30a9.jpg
Thử cầu tre ở KDL Mỹ Khánh

anhlongvn
06-05-2013, 22:41
Chiều tối, ra bến Ninh Kiều. Cần Thơ về đêm còn nhộn nhịp hơn, với chợ đêm, quán cà phê dày đặc, bar, và đặc biệt dọc bến Ninh Kiều đông như hội với dòng người đi dạo, ngắm cầu Cần Thơ về đêm, lê la hàng quán, chờ đi du thuyền…Ăn tối ở nhà hàng Hoa Cau, chỉ chọn ngẫu nhiên, không ngờ ngon quá!

https://i240.photobucket.com/albums/ff156/anhlongvn/Mien%20Tay/IMG_3799_zps45150506.jpg
https://i240.photobucket.com/albums/ff156/anhlongvn/Mien%20Tay/IMG_3803_zps9d7b9629.jpg
Cầu Cần Thơ đêm đẹp như tranh

Người chờ du thuyền đông nghịt, chủ yếu để cố tranh lên tầng trên cùng. Bình thường có 1 chuyến, ngày lễ có 2 chuyến, 1 chuyến lúc 6h và chuyến 2 lúc 9h. Tôi đi chuyến 2. Du thuyền to lừng lững mà chở kín người, không biết mấy trăm. Vé lên chỉ 10.000, nhưng phải mua sớm không là hết vé. Ngồi tầng thượng, thuyền lang thang trên sông, ngắm cảnh đêm, nghe ca sỹ hát các thể loại, ăn uống..Thú vị gớm.

https://i240.photobucket.com/albums/ff156/anhlongvn/Mien%20Tay/IMG_3856_zps6ac79a6a.jpg
https://i240.photobucket.com/albums/ff156/anhlongvn/Mien%20Tay/IMG_3851_zpsa3fce071.jpg
Du thuyền

anhlongvn
06-05-2013, 22:45
Ngày 3, 29/4: Cần Thơ – Cà Mau/ U Minh Hạ

6h sáng ra bến xe 91B bắt xe đi Cà Mau (xe máy gửi lại khách sạn). Gần như 24/24h, lúc nào cũng có xe. Chúng tôi đi xe Phương Trang, qua Sóc Trăng dừng ăn sáng, qua Bạc Liêu, về Cà Mau sau 4 tiếng. Theo lịch này, nếu có xe máy có thể đi luôn Năm Căn (cách 54km), từ Năm Căn bắt tàu ra đất Mũi và quay về Cà Mau thì vẫn kịp trong ngày. Không có xe thì chịu, trừ khi chọn ngủ lại đất Mũi.

4h mượn xe máy lượn đi rừng U Minh Hạ. Ở Cà Mau không có điểm cho mượn xe, nhưng có thể hỏi các anh bảo vệ ở khách sạn, offer khoảng <150k là có thể mượn xe lượn thoải mái.

Vườn quốc gia U Minh Hạ cách TP Cà Mau khoảng 30km. Đã kiểm tra bản đồ, hỏi các anh bảo vệ, xem biển chỉ dẫn và hỏi người dân, tất cả dẫn đến Đường về U Minh, ngang rừng có đường chỉ vào vườn quốc gia.

Và đây là những con thú đầu tiên bắt gặp :D
https://i240.photobucket.com/albums/ff156/anhlongvn/Mien%20Tay/IMG_3914_zps7370288c.jpg

Tuy nhiên, đường vào càng lúc càng khó đi, toàn đá sỏi lởm chởm, có vẻ không dành cho xe máy, và vắng vẻ lạ thường. Vừa đi vừa phải khấn cho xăm lốp được bình an :D

https://i240.photobucket.com/albums/ff156/anhlongvn/Mien%20Tay/IMG_3923_zps3e9b2ba1.jpg
Đường vào đầy cạm bẫy, lạ quá

Cố len lỏi, lết vào đến nơi, đập vào mắt là 1 cái nhà con con có vẻ của BQL vườn quốc gia, và… 1 cái biển: “Rừng dễ cháy, cấm vào”!!!

Hơi sốc, chạy vào báo cáo BQL, thì được biết điểm tham quan nằm ở hường khác của rừng, vuông góc với hướng tôi đã đi. Nằm trên lối đi ra biển, ra khu Hòn Đá Bạc.

Đường ra đó tôi khá rõ, vì lúc xem bản đồ cũng đã thấy hai hướng tiếp cận rừng. Một là hướng ra Hòn Đá Bạc, hướng này Google Map chỉ dẫn, và một hướng theo hướng tôi đã đi, là nhìn biển và hỏi người dân trên đường. Rút cục Google Map đã đúng! Thêm 1 lần chủ quan đã không phóng to bản đồ lên để nhìn thấy địa danh “Đài quan sát” ở rừng.

https://i240.photobucket.com/albums/ff156/anhlongvn/Mien%20Tay/IMG_3943_zps58118704.jpg
1 tấm biển dễ gây nhầm lẫn. Bà con đi tham quan U Minh Hạ nhớ đi theo đường về cầu Tắc Thủ, cái U Minh kia là về huyện U Minh

Trời đã xế chiều, quay xe chạy hết tốc lực, lao thẳng 1 mạch đến Đài quan sát (Vọng lâm đài) để kịp ngắm rừng trước khi sập tối. Đường vào bên này thẳng tắp và đẹp, hai bên là những hàng mít trĩu quả.

chiaki_hoang
06-05-2013, 23:23
hành trình chỉ có 2 người đi thôi ạ. có nhiều thứ thú vị phết anh nhỉ.:D

anhlongvn
07-05-2013, 00:43
Không ngờ trời chiều lòng người, chúng tôi được trải nghiệm giây phút hiếm hoi ngắm hoàng hôn giữa rừng U Minh Hạ, 1 vẻ đẹp mênh mang và hoang dã.

Hoàng hôn giữa rừng U Minh Hạ:

https://i240.photobucket.com/albums/ff156/anhlongvn/Mien%20Tay/IMG_3932_zps9429aaab.jpg
https://i240.photobucket.com/albums/ff156/anhlongvn/Mien%20Tay/20130429_180534_zps2513c8d3.jpg
https://i240.photobucket.com/albums/ff156/anhlongvn/Mien%20Tay/20130429_180735_zpsf2c25022.jpg
https://i240.photobucket.com/albums/ff156/anhlongvn/Mien%20Tay/20130429_180611_zpsddca9b16.jpg
https://i240.photobucket.com/albums/ff156/anhlongvn/Mien%20Tay/IMG_3942_zps808e7ac1.jpg

Qua giây phút cảm xúc thăng hoa giữa rừng U Minh, chúng tôi quay xe vội vã, rờn rợn ngắm lại tấm biển “Coi chừng thú dữ” cạnh Đài quan sát, rồi cắm đầu cắm cổ chạy như thú đuổi ra khỏi rừng :D

https://i240.photobucket.com/albums/ff156/anhlongvn/Mien%20Tay/IMG_3928_zps1125effa.jpg

Ra khỏi rừng rồi, còn kịp ghé mua mấy lít mật ong. Mật ong mua tận cửa rừng U Minh, đem về Hà Nội chắc vô giá.

Ở ngay giữa lòng TP Cà Mau còn có sân chim, chiều chiều chim bay từng đàn về tổ. Tuy vậy, việc ngắm vườn chim đã được thay bằng chuyến đi ngắm hoàng hôn U Minh Hạ, cũng đỡ tiếc.

Ăn tối ở nhà hàng Thanh Trúc, được phục vụ bởi 1 dàn các em gái miền Tây xinh xắn và trắng như ruột dừa. Nghe đồn con gái miền Tây trắng là nhờ uống nước dừa, da cứ trắng bóc dù bố mẹ đen thui và quanh năm nắng cháy.

Đêm tranh thủ lượn cùng bác xe ôm ngắm TP Cà Mau. Cà Mau nhỏ hơn Cần Thơ nhiều, có khu quận 5, quận 8, quận 9 khá nhộn nhịp và hiện đại. Còn quận 2 là khu trung tâm cũ nay chủ yếu là cửa hàng buôn bán. Quán xá đơn giản, khá bình dân.

anhlongvn
07-05-2013, 01:15
Ngày 4, 30/4: Cà Mau /đất Mũi – Cần Thơ

5h45 sáng, chúng tôi ra tàu cao tốc sớm. Tàu chạy khá thường xuyên, sớm nhất 5h45, khoảng 40’ 1 chuyến. Vé 1 chiều 125k.

Tàu nhỏ xíu mà ngồi tới 40 khách, chạy tít, qua rất nhiều kênh rạch chằng chịt, nhiều ngã ba ngã tư không kém đường thành phố, có nhiều bến dừng đón trả khách. Gọi là kênh nhưng nước mênh mông, mặt nước rộng hơn sông Hồng nhiều, mực nước cứ lấp xấp sát bờ. Dọc đường đi có nhiều khu dân cư xen với các khoảng rừng ngập mặn đậm đặc miền Tây. Những cú cua, bẻ góc của lái tàu đẹp và cảm xúc không kém ngồi sau các tay đua moto tốc độ :)

Sau 3 tiếng, tàu đến bến Rạch Tàu, là bến dừng cuối cùng.Từ đây có hai phương án, 1 là lên bờ bắt xe ôm ra Mũi, hai là thỏa thuận với chủ tàu đi tiếp ra tận Mũi, tàu sẽ dừng chờ khoảng hơn 1 tiếng rồi theo tàu quay về Cà Mau. Chúng tôi và nhiều khách theo phương án 2, đóng thêm cho chủ tàu 50k, coi như thay tiền xe ôm.

https://i240.photobucket.com/albums/ff156/anhlongvn/Mien%20Tay/IMAG2052_zps57348706.jpg
Đường ra đất Mũi

http://www.youtube.com/watch?v=tJY8Vh8Txbk

Đất Mũi nhỏ, không có nhiều điểm tham quan, nhưng đem lại cho du khách cảm giác tự hào, bay bổng, thống khoái khi được đặt chân lên điểm tận cùng tổ quốc, ngắm nhìn trời nước mênh mông từ Đài quan sát (Vọng hải đài), chụp ảnh với tượng đài đất Mũi và mốc tọa độ GPS0001.

Nơi tận cùng tổ quốc:

https://i240.photobucket.com/albums/ff156/anhlongvn/Mien%20Tay/20130430_091419_zps39717ea1.jpg
https://i240.photobucket.com/albums/ff156/anhlongvn/Mien%20Tay/IMG_4030_zpsd92f45c4.jpg
https://i240.photobucket.com/albums/ff156/anhlongvn/Mien%20Tay/20130430_092905_zps948821b2.jpg

Chỉ từng đó điểm, nhưng 1 giờ đồng hồ là thời gian khá vội vàng do có khá nhiều khách cùng tham quan, phải xếp hàng chờ chụp ảnh. Du khách nào nhiều thời gian có thể ra khu du lịch Khai Long, lang thang quanh vườn quốc gia Mũi Cà Mau, chỉ cần lưu ý đón tàu cao tốc về trước 4h chiều (chuyến cuối).

Lên tàu trở về Cà Mau.

Ghé quán cơm 257 ăn trưa khá ngon, được bác taxi giới thiệu.

Gấu đã hoàn tất nhiệm vụ, bắt xe từ Cà Mau chạy thằng về TP HCM dưỡng sức. Tôi về lại Cần Thơ, lấy xe, chuẩn bị cho ngày hôm sau rong ruổi kết thúc cuộc hành trình.

anhlongvn
07-05-2013, 01:20
Ngày 5, 1/5: Cần Thơ – Vĩnh Long - Sa Đéc- Bến Tre – TP HCM

7h, làm 1 bát hủ tiếu Cần Thơ rồi lên đường, chạy thẳng về Vĩnh Long.

Ngày cuối độc hành, ghé qua cầu Mỹ Thuận chụp ảnh (lượt đi chưa kịp ngắm vì đến Vĩnh Long lúc đã tối). Cầu đẹp nhưng cũng giống và kém ấn tượng hơn cầu Cần Thơ một chút.

https://i240.photobucket.com/albums/ff156/anhlongvn/Mien%20Tay/IMAG2080_zps0796d597.jpg
Cầu Mỹ Thuận

Tiện tay tạt qua Sa Đéc, 1 thị xã nhỏ cách Vĩnh Long chỉ hơn 20km, tìm chút hương vị của Đồng Tháp. Làng hoa Sa Đéc nghe tiếng nhiều, nhưng không có gì đáng kể, ngoài các vườn hoa và cây cảnh các loại mà nhà nào ở đó cũng có. Không tìm thấy khu vườn nào thật sự to, đủ gây ấn tượng. Nghe nói ở Sa Đéc có chùa Phước Kiển, có lá sen khổng lồ mà 1 người có thể đứng lên, nhưng hỏi quanh vài người dân không ai biết, cũng hơi vội nên thôi không tìm.

Sa Đéc:
https://i240.photobucket.com/albums/ff156/anhlongvn/Mien%20Tay/IMAG2098_zps0b660956.jpg
https://i240.photobucket.com/albums/ff156/anhlongvn/Mien%20Tay/IMAG2082_zps33674f35.jpg

https://i240.photobucket.com/albums/ff156/anhlongvn/Mien%20Tay/IMAG2104_zps47adfde4.jpg

https://i240.photobucket.com/albums/ff156/anhlongvn/Mien%20Tay/IMAG2102_zps0672469a.jpg
Tập đoàn Hà Đô ở Sa Đéc sao rách vậy ta

Chạy thẳng về Vĩnh Long, đi phà Đình Khao đông nghịt qua sông Cổ Chiên, là một nhánh của sông Tiền để sang địa phận Bến Tre.

https://i240.photobucket.com/albums/ff156/anhlongvn/Mien%20Tay/IMAG2122_zpsed3b05a0.jpg
Qua phà Đình Khao

Tỉnh Bến Tre giống như những hòn cù laolớn nằm giữa các con sông. Vừa vào địa phận Bến Tre đã cảm nhận ngay một sự khác lạ, một hương vị rất miền Tây nhưng khác với những vùng đất tôi vừa đi qua. Càng đi càng ngạc nhiên và thú vị.

Tìm hiểu về Bến Tre không thấy những khu du lịch, chỉ có những tour thăm vườn dừa, xem làm kẹo dừa.Nhưng đi vào đây mới biết, không cần phải khu du lịch, mà khắp hai bên các ngả đường là những vườn đầy cây trái, những vườn dừa mênh mông trải dài không thấy ở các tỉnh khác. Những chiếc cầu và kênh/ sông cũng khác biệt, với những rặng dừa chạy kín dọc sông.

anhlongvn
07-05-2013, 01:40
Nhanh chóng bị các vườn cây ở đây quyến rũ, tôi quyết định tạt vào 1 địa chỉ theo biển chỉ dẫn là vườn cây trái du lịch Ba Ngói. Đường đi hẹp nhưng rất đẹp, hai bên là dừa và cây râm mát, đi qua một chiếc cầu nhỏ chênh vênh.Khu Ba Ngói nằm sát sông Cổ Chiên, ở đoạn nhìn ra giữa cồn Phú Đa. Ở đây có thể ăn đặc sản miền Tây, đi thuyền/ghe trên sông Cổ Chiên.

https://i240.photobucket.com/albums/ff156/anhlongvn/Mien%20Tay/IMG_4059_zps54d2c837.jpg
Cầu vào Ba Ngói

https://i240.photobucket.com/albums/ff156/anhlongvn/Mien%20Tay/IMG_4070_zps68b9ea9b.jpg
Mật ong bày bán hai bên lối đi

Tuy nhiên, tôi quyết định đi tiếp, lần vào vườn cây ông Tám Lộc bên cạnh. Bên ngoài là một vườn chôm chôm lớn, trĩu quả và đang độ chín. Cảm giác quá phê khi được phóng xe vào tận giữa vườn chôm, chọn chùm chôm chôm chín mọng và hái ăn tại chỗ.

https://i240.photobucket.com/albums/ff156/anhlongvn/Mien%20Tay/IMAG2137_zps793050cf.jpg

http://www.youtube.com/watch?v=pY0UFXaO_to

Gửi ông chủ vườn 30.000 tiền tham quan, xin 1 chùm chôm chôm giải khát. Đi tiếp vào trong vườn mới biết sát sông là nhà vườn ông Tám Lộc, ông chủ trông phía ngoài là ông em. Cả khu vườn là 2,5ha dày kín đủ loại cây, ngoài chôm chôm có vườn nhãn, sầu riêng, mấy rặng dừa, và một số loại khác. Đây là khu vườn ông làm từ hơn chục năm, mới đón khách tham quan khoảng 1 năm nay sau khi cán bộ Tỉnh vào rủ rê, thuyết phục làm du lịch. Khu vườn vẫn hoàn toàn tự nhiên như vốn có, đến mùa là thu hoạch. Ông Tám Lộc bố trí thêm mấy cái nhà sàn nghỉ chân, sẵn sàng phục vụ các món ăn, và tiếp đón, hướng dẫn khách tham quan.

https://i240.photobucket.com/albums/ff156/anhlongvn/Mien%20Tay/IMG_4097_zps7a1c28eb.jpg
(ĐC: ấp Phú Hiệp, xã Vĩnh Bình, huyện Chợ Lách, Bến Tre. ĐT: 01255.475101, 01213.987131)

Buổi trưa, tôi chọn món cá lóc nướng trui, theo ông bà chủ ra ao bắt con cá lóc đen trũi, quẫy rất khỏe. Mâm cơm có cá lóc nướng trui, bánh xèo, cơm canh với thịt kho và mấy chén rượu chuối hột pha mật ong. Ông chủ tiếp khách tận tình, chu đáo như người thân, hướng dẫn từng món ăn, cuốn nem cá lóc và bánh xèo cho khách, giới thiệu khu vườn, hướng dẫn thêm cả các khu du lịch các nơi…


http://www.youtube.com/watch?v=WepLg9zgNuo
https://i240.photobucket.com/albums/ff156/anhlongvn/Mien%20Tay/IMAG2147_zps6484ec59.jpg
Một mình một mâm cơm cá lóc nướng trui

https://i240.photobucket.com/albums/ff156/anhlongvn/Mien%20Tay/IMAG2156_zpsefdb876d.jpg
Ông chủ vườn Tám Lộc

anhlongvn
07-05-2013, 02:02
https://i240.photobucket.com/albums/ff156/anhlongvn/Mien%20Tay/IMAG2213_zps9500a7e2.jpg
Ông chủ vườn nhiệt tình quá, mà có lẽ ông tưởng tôi là phóng viên :) Mà thực sự cũng muốn giới thiệu cho bà con phượt vào thăm.
(ĐC: ấp Phú Hiệp, xã Vĩnh Bình, huyện Chợ Lách, Bến Tre. ĐT: 01255.475101, 01213.987131)

Track từ nhà ông Tám Lộc đi ra đây
https://i240.photobucket.com/albums/ff156/anhlongvn/Mien%20Tay/2013-05-07_021826_zpsdc358b23.jpg

anhlongvn
07-05-2013, 02:08
Chia tay ông chủ vườn chân chất, hiếu khách và khu vườn đầy sức hút. Tôi lên xe, chạy thẳng về Bến Tre.

Cảnh đẹp dọc đường như không ngừng mời mọc khách, con đường và cảnh sắc như tiếp thêm sức cho kẻ độc hành.

https://i240.photobucket.com/albums/ff156/anhlongvn/Mien%20Tay/IMAG2109_zpsc65ebb13.jpg

https://i240.photobucket.com/albums/ff156/anhlongvn/Mien%20Tay/IMAG2128_zps53043c3b.jpg
Lối vào nhà đặc trưng ở nhiều tỉnh Miền Tây

https://i240.photobucket.com/albums/ff156/anhlongvn/Mien%20Tay/IMAG2171_zpsb33152f5.jpg

Không ngờ TP Bến Tre cũng đẹp, khang trang và sầm uất chẳng kém Mỹ Tho. Tôi dừng ở một hiệu kẹo dừa lớn, nhãn ngồ ngộ “Bà già đeo kính thắng kiện”. Chủ nhà ân cần hướng dẫn, nghe mềm hết cả lòng, vào đây mà không mua mới lạ 

https://i240.photobucket.com/albums/ff156/anhlongvn/Mien%20Tay/IMAG2187_zpsef193548.jpg
Kẹo dừa bà già đeo kính

Từ TP Bến Tre, thấy dòng người đi nườm nượp. Ban đầu cứ ngỡ do TP nhộn nhịp, dân đi chơi nhiều. Nhưng càng đi về phía TP HCM càng đông, đường lên cầu Rạch Miễu sang Mỹ Tho thậm chí còn tắc. Giật mình sực nhớ là cuối kỳ nghỉ lễ, dân miền Tây ùn ùn trở lại Tp HCM. Từ Mỹ Tho, 2 dòng người nhập lại, 1 dòng từ phía Bến Tre, 1 dòng từ phía Vĩnh Long.

https://i240.photobucket.com/albums/ff156/anhlongvn/Mien%20Tay/IMG_4104_zps439a979e.jpg
Dòng người lên cầu Rạch Miễu sang Mỹ Tho

Nguy cơ không kịp giờ bay. Vậy là chặng đường từ Mỹ Tho về TP HCM trở thành 1 cuộc vật lộn đua nước rút, phải vận dụng đủ ngón nghề luồn lách, len lỏi…Gọi cậu em ra lấy xe máy ở ngay sân bay, chạy vọt lên cổng check in, ù vào cổng ra máy bay. Tôi là người lên máy bay cuối cùng! Hú vía!

Yên vị trên máy bay, kết thúc 1 chuyến trải nghiệm đầy nắng gió và hương vị.

Hẹn ngày trở lại Bến Tre, Mỹ Tho, và sẽ tiến sang An Giang, Đồng Tháp, Kiên Giang với một phong cách khác của miền Tây thi vị!

anhlongvn
07-05-2013, 02:10
Một số kinh nghiệm riêng rút ra:

- Đồ nghề:
+ Thiết yếu: máy ảnh và máy GPS (tôi dùng E71 định vị, nhạy không kém các máy GPS xịn. Một tay lái xe, 1 tay cầm E71 xem đường, chui vào bất kỳ ngóc ngách nào cũng không ngại lạc).
+ Nên có kính chống bụi (cái này đi đêm cũng rất cần, chống muỗi bay vào mắt)
+ Khẩu trang và áo khoác che nắng phải đeo liên tục (không có cái này thì về được thay da đổi thịt sang màu đen sì)
+ Có mũ đi nắng, áo mưa và ủng đi mưa (tôi gặp mưa ở Bến Tre)
+ Giày, dép: đi giày thì nóng quá, tôi sắm 1 đôi dép phượt có quai hậu, mũi bọc cao su, vừa bảo vệ được như giày mà đi rất thoáng, có thể đi thay cả dép tông
+ Quần áo thì đơn giản vì đường dễ đi, không cần bảo hộ, không dùng găng (đeo găng thì nóng quá).

- Các đường qua phà không ngại vì phà chạy liên tục và cực rẻ, chỉ vài nghìn đồng 1 chuyến
- Khi xem đường trên Google Map, tốt nhất zoom in thật to vào các điểm nghi ngờ, các đoạn giao cắt, tránh bị choáng 
- Nên căn và ghép giờ cho chuẩn vì mỗi điểm đến có giờ thăm phù hợp (vd: vườn chim đến vào cuối chiều, rừng U Minh vào giờ bình minh hoặc hoàng hôn rất đẹp, các khu du lịch thì tránh đi cuối ngày – khá đìu hiu...)
- Về điểm tham quan: Trải nghiệm cuộc sống thực tế thú vị hơn đi vào các khu/điểm du lịch
- Cố gắng thu xếp đi đường vào sáng sớm hoặc chiều tối thì đỡ nắng, đỡ mệt
- Khách sạn thì rất nhiều, nhưng nên đặt trước 1-2 ngày mới có KS và phòng đúng ý, nhất là các dịp nghỉ lễ. Các trang khachsan247.com và my tour .vn rất bổ ích, nhiều thông tin hơn hẳn Agoda. Chỉ cần tìm khách sạn, còn sau đó tìm số điện thoại tự đặt, không cần đặt qua các trang kia(tuy rẻ hơn 1 chút) để tránh phải chuyển tiền trước, đề phòng thay đổi lịch.
- Giá vé vào các khu tham quan hầu như đều rất rẻ, nhưng tiền đi lại đắt (vd: các tour đi thuyền). Hầu hết có các lựa chọn phương tiện khác rẻ hơn nhiều so với chương trình chính (vd: đi thuyền sang trang trại Vinh Sang khoảng 200k, nhưng tự đi xe máy qua phà hoặc qua phà bắt xe ôm thì chẳng hết bao nhiêu).
- Dọc QL1A thấy khá nhiều trạm CSGT, tốt nhất đề phòng cẩn thận.
- Đi xe máy là hay nhất, nhưng nếu mệt có thể kết hợp đa phương tiện như tôi (đủ cả máy bay, xe máy, xe khách, tàu cao tốc, phà, du thuyền, taxi/ xe ôm, và… cưỡi đà điều và đi bộ! có thể thêm đi ghe nữa). Xe khách các tỉnh miền Tây rất nhiều, chạy liên tục, xe máy ở các nơi cũng có thể xoay xở mượn được.

anhlongvn
07-05-2013, 02:28
Chặng đường đã đi
https://i240.photobucket.com/albums/ff156/anhlongvn/2013-05-07_022507_zpsb0f5c8a3.jpg

http://www.everytrail.com/fullscreen.php?trip_id=2104138&code=b94390f299eb4bca84c2c6df10576316