PDA

View Full Version : Hy Lạp, vùng đất của các vị thần



Xiah
24-06-2010, 07:23
Trước hết là cực kì cảm ơn topic của bạn Arvil trong box Châu Âu khiến mình thêm quyết tâm đến Greece cho dù tình hình xung quanh khá phức tạp.

Quá ấn tượng về Santorini qua những bức ảnh, nên ngay từ năm ngoái, đảo Hy Lạp đã là sự lựa chọn đầu tiên của mình cho kì nghỉ 11 ngày. Bạn đồng hành với mình, vốn nhát và luôn sợ mọi bất trắc, ngay lập tức xách về 3 cuốn tạp chí du lịch, cộng một lô lốc các địa chỉ công ty lữ hành để đặt tour. Mình thì dễ tính, kể cả ôm ba lô co trong túi ngủ dưới ga tàu điện ngầm cũng chả xi nhê gì miễn là càng ít phải dùng tiền càng tốt. Nghĩ đến chuyện phải trả phí cho các bạn "tư bản giãy chết" là mình ghét dồi. Thế là tranh luận dữ dội, giữa một bạn chuyên tiêu VNĐ tới từng 500 lẻ và một bạn sống giữa nơi một cái bánh mì có giá bằng 5 lon Coca Việt Nam. Bên nào cũng đúng và bên nào cũng cần phải thắng. Sau 2 tháng quyết liệt, ưu thế nghiêng hẳn về phía mình, thêm 1 tháng ỉ eo nữa thì mình trở thành em điều hành tour và hướng dẫn viên bất dắc dĩ với một khách hàng duy nhất trong chuyến đi dài ngày đầu tiên tại Châu Âu. Nhiệm vụ lên lịch trình, book phòng khách sạn, vé tàu... tất tần tật thuộc về mình, còn bạn mình đọc Routard để bổ sung thông tin thăm thú, quan trọng nhất là nhớ nhét Credit card vào ví trước khi rời nhà ra sân bay. ;)

Thế là mình bắt đầu tìm thông tin trên Google, rồi thì Phuot.com, rồi thì Tripadvisor.com, rồi booking.com ... Hai tuần cật lực đọc và so sánh, cân đối tài chính với hưởng thụ tối đa có thể, mình lên xong lịch trình, chỉ có đi và đi, dành nửa thời gian cho các đảo và nửa còn lại cho Athen cùng đất liền. Rồi đặt khách sạn theo yêu cầu của bạn đồng hành khó tính (kiểu như là: không quá đắt nhưng phải ở trung tâm thành phố, có balcon và cấm thuốc lá)... và vô cùng lắm những tiêu chí khác mà mình chả nhớ nổi.

Đã xong phần lịch trình, chỉ còn chờ đến ngày khởi hành. Trước khi đi 2 tuần, tin tức về tình hình kinh tế bất ổn với các bạn Hy Lạp đình công biểu tình, cháy nổ, bạo loạn lan tràn trên các báo. Bạn mình lo lắng hoang mang, nghĩ tới phương án xấu nhất... cancel toàn bộ, chấp nhận mất tiền vé máy bay. Còn mình với ý chí "Quyết tâm!!" "Nhất định phải đi!!!" trừ phi núi lửa phun đình bay cả Châu Âu nhá.

Rốt cuộc cái ngày đẹp trời ấy đã đến, tạm biệt Paris, tạm biệt Metro ầm ĩ hôi hám, tạm biệt các em chó dạo phố thả shit bừa bãi trên vỉa hè, chúng mình balo khoác vai, Hy Lạp thẳng tiến.





Ảnh trước nhé, lịch trình và một số thông tin bổ sung cho các bạn phượt gia nhà mình tớ sẽ post sau.
Máy của tớ dòng Point & Shot rẻ tiền nên ảnh hơi bị noise, các bạn thông cảm.

Nhà thờ mái vòm xanh có thể thấy bất cứ đâu trên đảo
https://farm2.static.flickr.com/1096/4729020360_3a52cda71d_z.jpg

Làng Oia (đọc là Í à :D)
https://farm2.static.flickr.com/1018/4729020378_b0693f33bb_z.jpg

Một ngôi nhà với biểu tượng của thần mặt trời:
https://farm2.static.flickr.com/1325/4729020366_f02d5ccfac_z.jpg

Vịnh Ammoudi nhỏ xíu:
https://farm2.static.flickr.com/1239/4729020370_10fae90ed3_z.jpg

Còn vịnh Armeni thì lớn hơn một tẹo:
https://farm2.static.flickr.com/1114/4729020374_2410b495f9_z.jpg

Xiah
24-06-2010, 18:45
Bọn tớ tự tìm hiểu thông tin, lên lịch trình đi gói gọn trong 11 ngày phối kết hợp đủ cả thuyền lẫn bus, thăm được 3 đảo là Santorini, Mykonos và Delos. Ở đất liền thì tớ chạy kịp đến Meteora và Olympia.

Đây là cung đường của bọn tớ:

https://commondatastorage.googleapis.com/static.panoramio.com/photos/medium/37119935.jpg

Đây là lịch trình:
* Ngày thứ nhất Paris - Athens:
- 10:30 - 14:40: Paris - Athens.
- 15:00 - 22:00: Lang thang ngắm phố phường và ăn tối ở Athens.
- 23:00 - 08:45: Lên tàu ra đảo Santorini. Ngủ đêm trên tàu. (tớ đi Anek lines)
* Ngày thứ 2 Santorini:
- Lang thang ở Oia vào buổi sáng, ngắm hoàng hôn Oia
- Ngủ đêm trên ở Finikia cách Oia khoảng 20 phút đi bộ.
* Ngày thứ 3 Santorini
- 10:00 - 16:00 Đi thăm núi lửa Nea Armeni bằng tàu du lịch.
- Về lại Oia, lang thang lên Fira ăn tối rồi trở về Finikia ngủ đêm.
* Ngày thứ 4 Santorini - Mykonos:
- 12:00 - 14:35 đi tàu tới Mykonos. Tớ đi tàu cao tốc Helenic Seaway, cộng cả dừng ở 2 đảo nữa thì mất khoảng 3h.
- Chiều tối thuê xe máy lang thang ở Mykonos và một làng lân cận.
- Ngủ đêm ở Mykonos.
* Ngày thứ 5 Mykonos - Athens:
- 09:00 - 12:00 lên tàu đi thăm đảo Delos, hòn đảo có nền văn minh thương mại cổ nhất ở khu vực quần đảo Cyclades, Hy Lạp.
- 12:00- 16:30 về lại Mykonos ăn trưa và lang thang trong khu trung tâm mua sắm đồ lưu niệm.
- 17:00 - 20:35 lên tàu về Athens. (Tớ tiếp tục đi tàu cao tốc của Helenic Seaway để tiết kiệm thời gian)
- Ngủ đêm ở Athens.
* Ngày thứ 6 Athens - Kalambaka:
- Sáng loanh quanh thăm National museum of Athens.
- 15:30 - 20:30 nhảy xe khách đi Kalambaka Meteora.
- Ngủ đêm ở Kalambaka.
* Ngày thứ 7 Kalambaka - Athens:
- 8:30 - 14:30 thăm Meteora, một quần thể các dãy núi với khoảng 6 tu viện nằm cheo leo trên vách đá.
- 16:30 - 21:30 lên xe khách về lại Athens.
- Ngủ đêm ở Athens.
* Ngày thứ 8 Athens - Olympia:
- 08:00 - 11:30 đi lòng vòng trên khu Acropolis ở Athens
- 13:30 - 19:30 tiếp tục ra bến bắt xe khách đi Olympia
- Ngủ đêm ở Olympia.
* Ngày thứ 9 Olympia - Athens:
- 08:00 - 13:00 thăm khu thi đấu thể thao Olympic và một số bảo tàng.
- 16:00 - 21:00 trở lại Athens bằng xe khách.
- Ngủ đêm ở Athens.
*Ngày thứ 10 Athens:
- Lang thang thăm những địa điểm còn lại ở Athens
- Chiều tối leo lên khu đồi nhà thờ Agios Georgios ngắm hoàng hôn
- Ngủ đêm ở Athens
*Ngày thứ 11 Athens - Paris:
- Sáng đi dạo phố Athens mua đồ lưu niệm
- 11:30 chuẩn bị ra sân bay về Paris chuyến bay 15:00

Thế hết ăn chơi :(

Còn đây là phần chi phí.
Nhà tớ đợt này tài chính rủng rỉnh, lại book vé có 1 tháng trước khi bay nên tiêu pha có phần hơi quá đà, chi phí đắt đỏ ;). Thế nên bạn nào đi tiết kiệm thì sẽ rẻ bằng nửa so với bọn tớ.

Về chi phí đi lại:
- Vé máy bay Paris - Athens - Paris : 150€/người. (Book trước 6 tháng hoặc đi vào dịp low season như mùa xuân, hoặc thu có khi chỉ 70€/người)
- Tàu thường Athens - Santorini (giường nằm) : 70€/người (Bạn nào đi tàu ngồi mềm chỉ 38€ thôi)
- Bus di chuyển trong đảo Santorini đến các làng: 1.4€/người/một chiều
- Tàu cao tốc Santorini - Mykonos (hạng 2) : 41€/người
- Thue xe máy ở Mykonos : 15€/ngày
- Tàu cao tốc Mykonos - Athens (hạng 2) : 50€/người
- Bus Athens - Kalambaka (Meteora) - Athens : 40€/người
- Bus Athens - Olympia - Athens : 54€/người
- Metro Airport - Athens - Airport : 12€/người
- Metro, bus đi lại trong Athens (vé đi cả ngày : 3€/người

Chi phí tour:
Tớ tách riêng chi phí này ra vì có bạn không đi sẽ tiện theo dõi
- Tour đi thăm núi lửa Nea Armeni từ Oia : 27€/người
- Tour đi thăm đảo Delos từ Mykonos : 15€/người
Nói là tour nhưng thực tế chỉ có tàu 2 chiều, và hướng dẫn. Còn vé thắng cảnh bọn tớ phải tự mua hết.

Chi phí vé thắng cảnh, vé tham quan, cái này có chỗ rẻ có chỗ đắt. Cái gì tớ nhớ sẽ ghi vào đây và bổ sung sau
- Vé vào cửa National museum of Athens : 7€/người
- Vé thăm các di tích cổ ở Athens : 12€/người (bốn địa điểm)
- Vé thăm quan Delos : 5€/người
- Vé thăm quan Meteora : 2€/người/tu viện (tớ thăm 3 tu viện hết 5€, lý do sẽ kể sau :) )
- Vé thăm quan Olympia (di tích + bảo tàng) : 9€/người

Chi phí khách sạn:
- Nhà tớ ở Mykonos là đắt nhất, sau đó tới Athens và Santorini. Chỗ nào cũng loanh quanh 65€ đến 95€/night vì anh bạn đồng hành cùng tớ ;) dị ứng thuốc lá và chỉ muốn ở gần trung tâm nên thuê đâu cũng đắt. Chứ nếu thoáng tính xuề xòa phần ngủ đêm thì cũng rẻ hơn ối đấy.

Về phần ăn uống, tùy theo túi tiền. Bữa sáng thì miễn phí ở khách sạn rồi. Còn trưa và tối, nhà tớ có hôm mua fastfood kiểu bánh mỳ Kebab chỉ mất 3€/người đã có đồ uống. Có hôm vào nhà hàng toi mất 80€. :(

Còn đây là tất cả những trang web mà tớ tham khảo khi book vé đặt tàu xe, khách sạn:
- Máy bay : Easyjet.com
- Khách sạn: Booking.com
- Tàu thủy : http://www.ferries.gr/ ; http://www.anek.gr/ ; http://www.hellenicseaways.gr/index.asp?a_id=209
- Bus : http://ktelbus.com/?module=default&pages_id=15&lang=en
- Ngoài ra tớ móc được quả lịch xe khách liên tuyến chả biết down ở đâu về:
. Xe khách tuyến phía Bắc Terminal B - Meteora và Delfi thuộc tuyến này: http://commondatastorage.googleapis.com/static.panoramio.com/photos/original/37122283.jpg
. Xe khách tuyến phía Tây Terminal A - Olympia và Corinth đều thuộc tuyến này: http://commondatastorage.googleapis.com/static.panoramio.com/photos/original/37122273.jpg http://commondatastorage.googleapis.com/static.panoramio.com/photos/original/37122281.jpg

Tạm thời là toàn bộ phần thông tin cho các bạn có ý định đi Hy Lạp. Hy vọng thêm nhiều người Việt Nam tới Hy Lạp, dân ở đó chỉ biết mỗi khách Nhật hoặc Tàu. Các bạn í toàn tưởng tớ là người Nhật và chào Konichioa. :D

gau
02-07-2010, 10:27
@Xiah ơi, bạn đi cả mấy đảo Santo, Delos và Mykonos rồi, cho mình chút tư vấn nhé. Mình chỉ có 5-6 ngày (31/7 đến 5/8) ở HL thôi, nên mình định ở Athens 2 ngày và Santo 3 ngày, nhưng theo bạn có nên đi thêm 1 trong 2 đảo kia nữa không hay là dừng ở Santo và Athens là đủ rồi? Cám ơn nhìu nhé

Xiah
02-07-2010, 19:32
Các bác cho em hỏi, đi từ Athens ra Santorini có phải mua vé tầu trước không ạ? mua trước thì có được giảm giá không?
Có nhiều bác khuyên là đi tầu đêm, vừa đỡ tốn thời gian, vừa đỡ tốn tiền KS, nhưng em search trên website thì không phải ngày nào cũng có tầu đêm đi từ Athens->Santorini, cái này có đúng không ạ?
Thứ nữa là có 1 số chuyến tầu hôm qua em search thấy còn chỗ, hôm nay search thấy hết chỗ rồi, em không hiểu thế nào, nếu mình không đặt trước thì có sợ hết chỗ không?
Em định mai sẽ book vé máy bay, bác nào có kinh nghiệm thì cho em biết sớm với nhé. À, em định đi HL 5 ngày: 3 ngày Athens, 2 ngày Santorini. Như thế có hợp lý không ạ?

Đúng đới, ko phải ngày nào cũng có tàu đêm đâu. Đằng ấy nên book trước vé tàu đêm đi Santorini ở trên mạng. Hôm tớ đi thấy tàu kín đặc. Mùa này lại mùa cao điểm.

Ở Santorini nếu tiết kiệm thì nên ở làng Fira. Vì làng đó chi phí khách sạn rẻ hơn, và Fira là trung tâm bus tỏa đi khắp mọi nơi. Ở Oia đắt lắm, mà muốn đi đâu cũng phải chạy về Fira.

Lịch đi của bạn khá hợp lý đấy. Athen 3 ngày là xem nhòe. Santorini 2 ngày cũng thoải mái. Không nên tham mà đi thêm đảo rồi lại cập rập.
Nhà tớ vì có 10 ngày nên mới chạy lung tung được, thế mà còn toát mồ hôi. :D

Xiah
02-07-2010, 19:37
Tớ mấy hôm bận quá, giờ mới mò vào được. Để tớ up thêm một số thông tin. Bài viết cảm nghĩ và ảnh thì tớ đang lọc để post dần dần.

cuachua
02-07-2010, 19:40
Tớ mấy hôm bận quá, giờ mới mò vào được. Để tớ up thêm một số thông tin. Bài viết cảm nghĩ và ảnh thì tớ đang lọc để post dần dần.

Thế à, mình sẽ tìm mọi cách book trên mạng cho nó chắc ăn. Tại vì mình dự định lúc đến thì đến Athens, nhưng lúc về thì về từ Crete. Nhưng hiện tại chưa book được vé tầu từ Athens đi Santorini và nhất là Crete. Đến đó mà không tìm được tầu đi Crete thì chưa biết bay về kiểu gì.
Bạn Xiah book KS ở đâu thế? Bạn cho mình địa chỉ và giá KS mà bạn ở tại Athens và Santorini với? Cám ơn nhiều!

Xiah
02-07-2010, 20:45
Để tớ thử suggest lịch trình của bạn nhé:
31/7 bay đến Athens. 5/8 bay về từ đảo Crete. Như vậy là có 6 ngày 5 đêm.

- 31/7 đến 01/08 Athens. Ngủ đêm ở Athen
- Đêm 01/8 lên tàu đi Santorini.
- 02/08 ngủ đêm ở Santorini
- 03/08 lên tàu đi Crete.
- 05/08 về nhà từ Crete

Như vậy là có 2 lần tàu phải book.
- Tàu đêm 01/08: Tớ ngó được lịch tàu đêm của Aneklines chạy lúc 22h ngày 01/08, tới Santorini lúc 5h25 sáng. Yên tâm giờ đó ngoài trời sáng bạch rồi.
(Tớ book tàu đêm ở đây)
http://paleologos.forth-crs.gr/english/npgres.exe?PM=BB
- Tàu ngày 03/8 đi Crete. Tớ thấy Helenic seaway có tàu cao tốc Flyingcat từ Santorini đi Create lúc 17h55, tới nơi 19h30 ở đây:
http://www.hellenicseaways.gr/index.asp?a_id=219

Book tàu xong sẽ có mail confirm, in mail đó ra mang theo vì trong đó có mã code khách hàng và địa chỉ lấy vé tàu.

Đây là bản đồ Metro ở Athens. Trung tâm là trạm Metro Monastiraki và Akropoli.
http://commondatastorage.googleapis.com/static.panoramio.com/photos/original/37430702.jpg

Còn đây là lịch trình chi tiết tớ lên thử theo thời gian của bạn

- 31/7 ABC ( bạn bay từ đâu nhỉ hehe) to Athens
* Nếu đến nơi vào tầm sáng thì việc đầu tiên là đi thẳng ra trụ sở của nhà tàu trên mail confirm ở Piraeus lấy vé tàu nếu bạn đã book ở trên mạng.
* Xong phần vé tàu, về khách sạn check in, sau khi check in có thể ngay lập tức chạy đi thăm Athens National Museum được rồi. Mất khoảng 3 hoặc 4 tiếng thôi nếu ko cần đọc kĩ từng hiện vật. Thăm chiều là để tránh cái nắng ở Athens. Tối lang thang dạo mát lượn chợ và chụp ảnh quanh khu chung tâm (nói là chiều tối nhưng mặt trời chói chang đến tận 9h, tha hồ chụp choạch)
* Ngủ đêm ở Athens.
Athen tớ toàn ngủ ở ks này. Nhưng ăn sáng phải mất thêm tiền. Không thích lắm dù phòng ốc ngon. View thì chán ốm, lại ở xa trung tâm.
http://www.booking.com/hotel/gr/centrotel-athena.en.html

- 01/08
* Thăm thú ngoài giời. Acropolis và Agora là hai nơi tớ khoái nhất. Các chỗ khác tớ không cảm xúc nhiều. Tối vẫn có thời gian ăn tối ở nhà hàng hoặc fast food.
* 21h30 bắt metro ra bến tàu đi Santorini. Mình phải đến 1 tiếng hoặc nửa tiếng trước khi tàu chạy.
* Ngủ đêm trên tàu.

- 02/08
* 5:25 sáng tới Santorini. Nếu ở Fira thì đi bus hoặc taxi thẳng tới Fira, check in khách sạn. Nếu khách sạn có dịch vụ đón người thì càng tốt. Vì khi tớ xuống thuyền, bác chủ khách sạn tớ ở cũng cầm bảng đón bọn tớ ở bến. Tớ ở làng Finikia, cách Oia khoảng 1km, và cách Fira khoảng 8km. Xa Fira nên hơi bất tiện. Tuy nhiên cũng có điểm thú vị là nó ở trong làng yên tĩnh, chưa bị thương mại hóa nhiều và ông bà chủ khách sạn rất dễ mễn, dù view ở đây không bằng làng Oia và giá cũng khá cao. Tớ định ở Lauda traditional hotel, Oia, nhưng họ bắt thanh toán bằng cash nên lão nhà tớ không chịu.
Tớ book khách sạn ấy trên này:
http://www.booking.com/hotel/gr/georgisapartments.en.html?aid=311076;label=georgis apartments-Q*V2yHxLi3iMGP0AWnRhAAS4507612710;ws=&gclid=CPuLi6b4zKICFUMA4woduHxlwg
* Check in ở Fira xong có thể ra trạm xe bus đi thẳng tới Oia, lang thang trong khu phố cổ, tối ở lại xem hoàng hôn xong thì bắt bus về lại Fira.
* Tối ngủ ở Fira.

Đây là bản đồ bus ở Santorini, từ làng Fira. Tớ chụp để lưu vào máy dùng hôm đó thôi, may chưa xóa đi:
http://commondatastorage.googleapis.com/static.panoramio.com/photos/original/37430740.jpg

Đây là giờ bus từ Fira đi các làng:
http://commondatastorage.googleapis.com/static.panoramio.com/photos/original/37430772.jpg
http://commondatastorage.googleapis.com/static.panoramio.com/photos/original/37430791.jpg

- 03/08:
* Sáng chạy ra bến xe bus kiểm tra giờ xe chạy đi cảng. (Giờ xe bus ra cảng thay đổi hàng ngày theo giờ tàu đến :D) Nếu không thì đi taxi nhưng taxi cũng đông lắm, dân tình toàn phải book sớm.
* Chơi bời mua sắm ở Fira. Hoặc thích thì mua vé đi núi lửa Nea Armeni. Tour bắt đầu từ 10 sáng và kết thúc vào 4h chiều. (Tớ nghĩ tour này cũng thường, chả có gì, ở Fira lang thang ngó nghiêng cũng được)
* 4h30 ra bến cảng chuẩn bị đi tàu ra Create.
* Ngủ đêm ở Crete.

- 04/8
* Chơi bời ở Crete. Chơi gì ăn gì thì tớ chịu rồi vì tớ chưa đến Crete. Định qua đó vào sang năm.
* Ngủ đêm ở Crete

- 05/8
* Tiếp tục ngó nghiêng và shopping mua đồ lưu niệm chờ bay
* Tối bay về nhà

Hết :D

cuachua
03-07-2010, 14:05
Cám ơn bạn Xiah rất nhiều. Mình sẽ tìm hiểu thêm về đảo Crete xem có gì hay ho không, bao giờ bạn đi Crete mình sẽ truyền lại kinh nghiệm :D

Xiah
09-07-2010, 17:00
Chia sẻ với các bạn một phần bài viết trong blog của mình về hành trình tới Santorini:
(Đặc biệt dành cho lão bạn yêu quý của mình trong phượt này, người không vào được Facebook để mình khoe ảnh và bài :x )

https://commondatastorage.googleapis.com/static.panoramio.com/photos/medium/37694841.jpg

3h trên máy bay nhanh hơn tưởng tượng. Trời trong vắt, em EasyJet cánh cam bay qua đỉnh dãy núi Anpơ nổi tiếng quanh năm tuyết phủ, lướt trên những tầng mây trắng bồng bềnh... và rồi ... cảng Piraeus xa xa phía dưới hình vòng cung xanh mướt, lô xô tàu thuyền. Athens đấy!!!!

https://commondatastorage.googleapis.com/static.panoramio.com/photos/medium/37694855.jpg

Rời khỏi sân bay, bọn mình tới Piraeus lấy vé thuyền đã đặt mua. Athens chào mình bằng ánh mặt trời chói chang, Piraeus đón mình bằng những bạn hàng rong bán kính dạo, túi LV dởm, bằng những bác nhà tàu mồ hôi lấm tấm, khuôn mặt xạm đi vì nắng vì gió. Tự nhiên... sao quen thế, sao thân thuộc thế. :x

Lịch trình của mình là đi thuyền đêm, khoang nằm của Aneklines, 11h tối lên thuyền, 8h sáng mở mắt là thấy Santorini. Đỡ tốn tiền khách sạn mà ko mất thời gian di chuyển ban ngày. Nhận xong vé thuyền, còn đến 7 tiếng nữa mới khởi hành, bọn mình về trạm Metro mua liền cả cọc chục vé dùng dần, bác bán vé cầm cốc kem cười tươi rói, tay đẩy cọc vé cho mình, tay nhận tiền, thế mà vẫn còn kịp đưa một thìa kem vào miệng. =))
Vào trung tâm Athens, bọn mình tạt qua ga tàu hỏa ngó lịch tàu đi Meteora và Olympia. Đến nơi đang hỏi han thì các bạn đóng sầm cửa, đuổi sạch dân ra khỏi ga. Vận dụng hết vốn tiếng Pháp mẹ đẻ, tiếng Ý, tiếng Anh và tiếng Đức bập bẹ, bạn mình nghe được cái gì đó với Bomba bomba, liền túm tay mình chạy biến. Hóa ra có bạn nào vui tính dọa bom trong nhà ga. Chạy ra xa khoảng 100m, ngoái lại thấy dân tình xúm đông đỏ gần ga đứng xem, :D, lại thêm một cảm giác thân thuộc với Athens.

Bữa tối đầu tiên của mình ở Athens, khai vị salad với oliu ngâm muối. Oliu ngâm muối rất ngon, mình nhớ ngay đến món cà muối ở quê mình. Dù cà và oliu đương nhiên khác nhau, nhưng vị mặn chung của muối cùng vị ngái chát làm hương vị món ăn mùa hè trở nên thanh hơn. Mình chọn món chính rất truyền thống là bánh Musaka, khá ngon với sốt kem, sốt bò băm cà chua và khoai tây, có điều chén hết xong mình ngấy gần chết.
Ăn hết uống hết, lang thang chụp ảnh lung tung rồi cũng đến giờ lên thuyền. Em Aneklines to lừng lững như tòa nhà 7 tầng. Hành khách bé tý chầm chậm qua cửa như đàn kiến vào hang, còn bọn công ten nơ thì thôi dồi, cứ huỳnh huỵch lùi lũi như voi dồn chuồng. Hãi!!!.
Khác hẳn với vẻ thân thiện ở trạm Metro, một bác già, chắc trưởng quầy lễ tân Aneklines quàu quạu "No photo, no photo" khi mình giơ máy ảnh lên chụp tàu. Xong bác càu nhàu mắng mỏ gì đấy hai bạn thuyền viên, rồi bác mới làu bàu số phòng và xỉa cái chìa khóa cho mình. Hí hí, lại đụng độ thêm một nét văn hóa đáng yêu như mấy bạn công chức quê mình.
Tàu đêm chả có khỉ gì để xem. Loanh quanh ngó nghiêng rồi thì chúng mình khò, giữ gìn sức khỏe cho 10 ngày tiếp theo di chuyển không mệt mỏi.

6h 30 phút sáng, anh bạn đồng hành, kẻ rất ít khi ngủ quá 7 tiếng/ngày đã lục cục xách máy ảnh chạy ra boong tàu ngắm giời đất. Mình vùi đầu vào gối tận dụng thêm nửa tiếng rồi cũng dò dẫm ra khoang ăn sáng. Aneklines chắc chỉ bằng 1/3 Titanic, nhưng trên một con tàu 7 tầng lừng lững giữa biển khơi vẫn làm mình lâng lâng như đang đóng vai Rose sánh vai cùng bạn Jack. :D .Dưới chân, bọt sóng trắng xóa, trên cao là mặt trời chói chang, đầu mũi tàu, lá cờ Hy Lạp xanh trắng phấp phới... thật ... không tồi chút nào.

Và rồi... Santorini xa xa!!! Những vách núi lô xô, những khu làng trắng nằm xuôi bên triền núi, những ô cửa xanh màu trời, những mái vòm nhà thờ thẫm màu biển!!! Một Santorini đơn giản, một Santorini không cầu kì, một Santorini trắng xanh đang dần hiện phía trước.
Với mình, thật sự, đã xứng đáng được gọi là: Thiên đường!!!

https://farm2.static.flickr.com/1252/4732653027_d0af210e73_z.jpg

cuachua
09-07-2010, 18:03
hay quá, tiếp đi Xiah, đang hay thì ...

À mà "no photo, no photo" chỉ lúc lên tầu thôi, hay là trên tầu rồi vẫn "no photo" ? :(

Xiah
09-07-2010, 20:27
Ông chủ khách sạn cầm biển đứng đón mình ngay bến tàu. Ôtô lao trên con đường ngoằn ngoèo bên triền núi, chúng mình tới làng Finikia, cách Oia khoảng 1km đi bộ. Đến bãi đỗ xe đầu làng, đã có một em Taxi Lừa duyên dáng đang chờ sẵn chở đồ cho khách. (em này tên chính xác là La thì đúng hơn, em lai giữa lừa đực và ngựa cái, trông giống lừa nhiều hơn ngựa nên mình mặc định em là Lừa)
Sợ những con đường ngóc ngách trong làng khiến các vị khách có thể lạc lối, ông chủ khách sạn hết sức sáng tạo, vẽ trên mặt đá những mũi tên xanh biếc chỉ đường. Mình bước thấp bước cao theo mũi tên xanh, theo tiếng loong coong lục lạc ở cổ em Lừa. Và nắng, nắng vàng trải đều những bước tường trắng, nắng lấp lánh trên tán cây, nắng tô rực giàn hoa giấy tím đỏ trước thềm nhà. Finikia yên bình và lòng mình tĩnh lặng trong chiều mùa hè oi ả!!!

Taxi Oia
https://farm2.static.flickr.com/1150/4733307534_193e3ca873_z.jpg

Vì đồ đạc gọn nhẹ và đã đẫy giấc trên thuyền, bọn mình nhanh chóng check in rồi đi thăm Oia (Đọc là i à). Trước khi đi bạn đồng hành còn kịp book tour của khách sạn, ngày hôm sau ra Nea Kameni, một hòn đảo núi lửa đang ngủ từ lần cuối hoạt động cách đây khoảng 50 năm. Từ Finikia, bọn mình rảo bước theo đường trục chính tới Oia, thi thoảng lại có mấy bạn khách du lịch phóng xe motorbike 4 bánh vụt qua.
Oia từng là một khu định cư truyền thống lớn nhất ở phía bắc Santorini trong thế kỉ XII đến thế kỉ XV, nằm cao 150m so với mực nước biển. Hai cảng nằm trong vịnh Armeni và Amodi của Oia theo truyền thuyết có thể đã phục vụ con người từ 3000 năm nay. Tuy nhiên, đến giờ chưa có bằng chứng nào chứng thực điều đó, nên lịch sử Oia tạm thời được bắt đầu từ thế kỉ thứ X. Cộng đồng của Oia bao gồm các khu định cư: làng Oia, Finikia, Kolumbo, Baxedes và Paradisos đến Tholos phía đông và phía tây. Trong Oia có hai loại nhà ở, nhà hang động được đào sâu trong núi trên các vách đá Caldera (có tác dụng chống nóng rất tốt), và nhà của các thuyền trưởng. Nhà hang động từng là nhà của các thủy thủ tàu, còn nhà thuyền trưởng cũng nằm bên triền núi nhưng thường được xây hai tầng thuộc về tầng lớp giàu có như chủ tàu. Oia cũng là một trong những nơi mang đậm nét kiến trúc mới, khác hẳn hay có thể nói là trái ngược hoàn toàn với lối kiến trúc cầu kì của Hy Lạp cổ cách đây hàng nghìn năm.

Bước chân đầu tiên vào làng, là nhà thờ vòm bán nguyệt đặc trưng không thể lẫn lộn của vùng quần đảo Cyclades. Tùy theo từng vùng mà vòm tròn của nhà thờ có thể sơn màu xanh, đỏ, hoặc trắng. Thường thấy nhất ở Santorini là vòm nhà thờ xanh da trời. Con đường chính chạy trên đỉnh núi và dọc theo chiều dài của làng, tỏa xuống sườn núi nhìn ra biển là những ngách nhỏ ngoằn ngoèo vào từng ngôi nhà, nối thông nhau như mạng nhện. Xen giữa những bức tường trắng lóa là dàn hoa giấy đỏ rịm, là những ô cửa xanh, là những bậc thang ghép bằng đá phẳng phiu, và còn được sơn phủ những vệt trắng nối hết sức lạ mắt. Không như Finikia, trung tâm Oia đông đúc với hàng đoàn khách du lịch, thế nên hai bên đường làng cũng kín các nhà hàng, quán cafe, cửa hàng lưu niệm, trang sức, thời trang, những khách sạn hạng sang hai tầng trong lòng núi... Người dân Oia làm du lịch theo một cách rất riêng, một cách riêng khiến mình không thể không thán phục. Có lẽ, những người thủy thủ cách đây sáu trăm năm, không bao giờ có thể tưởng tượng được rằng, khu làng mộc mạc với những "ngôi nhà hang động" của họ, sau vài thế kỉ, được cả thế giới đổ xô đến chiêm ngưỡng, trầm trồ. Và cả những người như mình, phải trả kha khá tiền chỉ để được tận hưởng vài đêm trong cái khối vuông tròn trắng xanh mộc mạc nhưng kì thú ấy.

Bữa trưa Oia của mình là spaghetti và kem chanh vani nước cốt dâu tây. Không quá đặc sắc nhưng đủ thỏa mãn tiêu chí no, bổ rẻ. Dưới tán ô và ánh nắng 40°C, mình vừa ăn vừa phải đeo kính râm cho đỡ hoa mắt. 2h chiều, các quán hàng đồng loạt đóng cửa gần hết. Một số cửa hàng lưu niệm, hoặc quán cafe nhìn ra mặt biển vẫn mở cửa đón khách. Người dân Oia đã vào nhà đóng cửa tránh nắng, chỉ còn ngoài đường, lác đác du khách dạo phố.
6h chiều, Oia sôi động trở lại, du khách tấp nập đổ về cuối làng ngắm hoàng hôn. Nơi ngắm hoàng hôn Oia đẹp nhất nằm ở phía vịnh Amoudi, ngay trên khu pháo đài (hay lâu đài) cổ được xây dựng từ năm 1482 để bảo vệ làng chống lại cướp biển. Lâu đài cổ này đã bị phá hủy trong một trận động đất năm 1956, nhưng phần nền chính của nó vẫn còn khá nguyên vẹn và giờ đây trở thành điểm sáng tác cho những nghệ sĩ chuyên nghiệp và bán chuyên nghiệp. :D
Mình đến đã thấy các bạn "hiếp ảnh gia" lố nhố với tripod và ống dài ống ngắn. Bạn nào cũng ở tư thế sẵn sàng chờ đợi phút giây tuyệt diệu ở cái vị trí được gọi là "Nơi ngắm hoàng hôn đẹp nhất thế giới", cho dù 2 tiếng nữa mặt trời mới bắt đầu lặn.
Không chịu thua kém, chúng mình cũng bon chen leo lên tìm chỗ ngồi, xung quanh còn có một số nhóm các bạn trẻ Tây mang bia lên đây thưởng thức tán chuyện ầm ĩ. Quả là một thú vui thô thiển và hết sức trần tục trong khung trời đẹp đẽ dường này. Anh bạn nhìn đám thanh niên trẻ với vẻ thông cảm rồi cũng lôi chai Lipton Icetea ra nhấp nhấp mấy ngụm. :D

Và lặng yên... 8h tối... mặt trời rực rỡ từ từ rơi xuống lòng biển. Trong nắng hoàng hôn tím đỏ của Oia... mình và bạn ... sao bình yên đến thế, sao xúc động đến thế. Không lời nào có thể tả nổi vẻ đẹp như có phép thuật mà mình được chứng kiến giờ phút đó. Chỉ có thể nói rằng, chắn chắn mình sẽ quay lại Oia, để thêm một lần nữa, được nhìn Oia với ánh chiều đỏ tía giữa nền trời xanh biếc đầy ma lực.

Mượn tạm ảnh của hai bạn nhiếp ảnh trên Flickr để minh họa hoàng hôn Oia

By scott_photos - Flickr
https://farm3.static.flickr.com/2187/2019715637_6dcfd35191_z.jpg

By gbatistini - Flickr
https://farm3.static.flickr.com/2097/1558043301_a160f941e9_z.jpg?zz=1

P/S, trả lời bạn Cua chua:
Trong thuyền cấm chụp ảnh nội thất, nhưng ra ngoài lan can thì chụp thoải mái.

Ciao
09-07-2010, 21:14
Cám ơn bạn Xiah, xem xong bài viết của bạn và các bạn ở trên mình chết mê chết mệt màu xanh của biển và trời ở đất nước các vị thần này mất rồi, chắc kiểu gì cũng phải một lần đến để thưởng thức vẻ đẹp của thiên đường Santorini và vẻ đẹp cổ kính của Athen thôi. Ảnh bạn chụp đẹp quá bạn có thể up tiếp lên cho mọi người thưởng thức được không ? Và cả hành trình tới thiên đường phần 2 nữa :D !!!!

http://www.youtube.com/watch?v=axxzcdSA3_w&feature=player_embedded
PS: gửi tặng các bạn yêu thiên đường Santorini

cuachua
11-07-2010, 04:17
Sau khi xem xét giờ tầu thủy, giờ máy bay, em chỉ có khoảng 6h ở Crete (tầu đi từ Santorini đến Crete (Heraklio) lúc 13:00, 20:55 bay từ Heraklion Airport về Đức). Bác nào đã đi Crete cho em hỏi, loanh quanh Heraklio nên đi đâu? có chỗ nào gửi hành lý không?

cuachua
13-07-2010, 03:00
ới, bác nào đi Crete rồi cho em ý kiến tí :(
@Xiah: tiếp đi bạn ơi, ngày nào cũng vào kê dép ngồi đợi bài, ảnh của bạn mà chả thấy :(

Xiah
15-07-2010, 19:19
ới, bác nào đi Crete rồi cho em ý kiến tí :(
@Xiah: tiếp đi bạn ơi, ngày nào cũng vào kê dép ngồi đợi bài, ảnh của bạn mà chả thấy :(

Hixx hixx, sorry tớ sẽ cố gắng viết nhanh hơn. Khổ, dạo này học hành loạn xị đầu óc nên chả có tâm trạng ngồi viết hồi kí.

Xiah
15-07-2010, 19:57
Luyến tiếc để lại bóng hoàng hôn phía sau lưng, chúng mình tìm chỗ ăn tối ở một quán sát vách núi nhìn ra mặt biển. Gió biển mát lạnh nhưng không có vị muối như gió biển Việt nam. 10h tối người người vẫn tấp nập đi lại ở Oia, những cửa hàng rực rỡ ánh điện, những chiếc gạt tàn thủy tinh màu lóng lánh, những cánh cửa kín đầy vật phẩm lưu niệm bé xíu mang hình dáng của Oia bằng thạch cao có giá 1 đến 3€, những người bán hàng bình thản lơ đãng, luôn mỉm cười khi bắt gặp ánh mắt du khách. Và mình, tẩn mẩn ngắm nghía từng thứ, rồi cũng chọn được một cái lọ chân nến Oia với nhà thờ xinh xinh, một quyển lịch Oia để bàn, một bộ bookmarks Oia để đánh dấu khi đọc sách, thật thích thú là...tất cả đều made in Greece. (Mình không thích đi sang một nước nào đó mà lại mua phải đồ lưu niệm được sản xuất từ một nước khác. Mình cực ghét và chưa mua bất kì một vật lưu niệm nào ở Paris vì hầu như tất cả những thứ bày bán tràn lan đều Made in China.) Còn anh bạn mình sau khi hoa cả mắt nhặt nhạnh cũng đã gom đủ hai chục bưu thiếp Oia các loại gửi về cho bạn bè người thân.

Sáng hôm sau, theo kế hoạch, bọn mình đi tour ra Nea Kameni. Đây là một hòn đảo núi lửa cằn cỗi không người ở, được hình thành từ đá mắc ma phun trào lặp đi lặp lại suốt ba trăm năm qua. Lần cuối cùng núi lửa Nea Kameni hoạt động là năm 1950, và bây giờ nó trở thành điểm du lịch hấp dẫn thứ hai ở Santorini sau Oia. 10h15 mới khởi hành, nên cho dù dậy hơi muộn, bọn mình cũng không bị vội vã. Ăn sáng ở khách sạn đầy ụ với trứng gà luộc, thịt nguội, pho mát, bánh mì phết mứt dâu, cafe, nước hoa quả, sữa chua trộn mật ong... chắc thực đơn chuyên dành cho các bạn du khách Mỹ. Mình cố gắng cũng chỉ ăn hết một nửa.

Ông chủ nhà là người thừa kế từ thời ông nội của ông để lại. Ông cũng mới mở ra kinh doanh mấy năm gần đây. Tuy là chủ nhưng mọi việc đưa đón khách, xử lý giấy tờ email đặt phòng, kinh doanh, lễ tân đều một tay ông làm cả. Mình không hề thấy bóng một nhân viên nào ở quanh cho dù khách sạn cũng có đến gần 10 phòng cho thuê. Còn bà chủ, ngoài việc chuẩn bị bữa sáng cho khách còn kiêm thêm công việc lau dọn, giặt giũ, quét tước từng phòng cũng như toàn bộ khu nhà. Chỉ có kẻ lười biếng duy nhất trong ngôi nhà này là em mèo lang đang nằm sưởi nắng ở góc bể bơi đằng kia. :-D

Vì khá tự tin vào khả năng tìm đường, và cũng không muốn làm phiền ông chủ, nên bọn mình tự đi bộ ra làng Oia, tìm đường xuống vịnh Amoudi để chờ tàu ra đảo. Mình vừa đi vừa ngó nghiêng thì một em bus 24 chỗ bấm còi pim pim đằng sau. Bác tài ngó ra í ới "Volcano??? Volcano???", thế là bọn mình lên ô tô thẳng ra bến tàu. Đây là bus riêng của công ty tổ chức tour đi Nea Kameni? hình như tất cả tàu đều thuộc về một công ty du lịch? hay họ là bạn thân? hay người dân Oia luôn thế ???
Mà bác tài chẳng cần soát vé, chẳng cần kiểm tra bọn mình thuộc tour của công ty nào... có lẽ bác đã quá quen với việc đón những vị khách lơ ngơ rảo bộ ở trên đường.

Tàu hơi giống tàu ở Hạ Long, nhưng bến tàu nhỏ và không xô bồ như Hạ Long. Những con tàu đỗ ở một nơi khác cách xa vịnh Ammoudi, chỉ gần đến giờ mới cập vào Amoudi đón khách và rời đi nhanh chóng. Vì thế ở Ammoudi không có cảnh tàu thuyền chen chúc người người í ới. Ammoudi bình lặng, nước trong vắt lấp lánh đá cuội và cá lội tung tăng. Giản dị thôi nhưng sao lung linh đến thế.

https://farm2.static.flickr.com/1239/4729020370_10fae90ed3_z.jpg
Vịnh Ammoudi

Trên đường chúng tôi đi:

https://farm2.static.flickr.com/1193/4733318366_c95c86f966_z.jpg
Ngôi nhà của ông lão đánh cá???

https://farm2.static.flickr.com/1145/4733318370_6d48b7c76f_z.jpg
Một nhà thờ trên đảo nhỏ giữa mênh mông

https://farm5.static.flickr.com/4116/4745213393_4b83fd3181_z.jpg
Và một chiếc thuyền câu chơi vơi giữa muôn trùng xanh ngắt

Đảo Nea Kameni gần như tròn xoe, lởm chởm đá xám, đen màu tro khói. Theo chân bạn hướng dẫn nói tiếng Anh giọng Mỹ cực chuẩn, chúng mình cũng leo lên được đến miệng núi lửa, cao khoảng 130m so với mực nước biển. Ven đường đi mình luôn bắt gặp những bụi hoa trụi lá vàng rực thế này, không biết tên là gì nhưng giữa cái nắng chói chang, nóng hầm hập và mùi lưu huỳnh phảng phất xung quanh, sức sống của các em hoa í thật sự mãnh liệt.

https://farm2.static.flickr.com/1049/4733318384_f8775d209d_z.jpg
Nea Kameni và hoa ở Nea Kameni

Tour đi vòng sang Perissa để các bạn tắm ở vịnh nước nóng. Hai chúng mình, một bạn không biết bơi, một bạn không thích tắm biển nên đứng trên tàu nhìn thiên hạ vẫy vùng cũng thấy thỏa chí. Rồi tàu đi tiếp sang Thirassira, hòn đảo lớn nhất trong chuỗi đảo nhỏ được hình thành từ sự phun trào của núi lửa cách đây hàng nghìn năm. Thirassira cũng là một trong những nơi định cư lâu đời ở khu quần đảo Santorini. Dân ở Thirassira khá thưa thớt và chủ yếu phục vụ khách du lịch trong Volcano tour. Từ trên đỉnh núi, nơi dân làng Thirassira sinh sống có thể phóng tầm mắt nhình ra vịnh xanh mướt như thế này. Life is beautiful!!!

https://farm5.static.flickr.com/4102/4745855636_b8f3723918_z.jpg

Trở về cảng Ammoudi, dường như sự mệt mỏi khi leo lên hai đỉnh núi đã bay đi mất cùng gió biển mát rượi, mình tiếp tục theo bậc thang từ dưới vịnh Ammoudi lên khu làng Oia. 250 bậc trong nắng chiều mướt mồ hôi, nhưng bù lại, là một tấm ảnh nhà thờ cổ lưng chừng núi. Nhà thờ này cũng có lịch sử gần năm trăm năm ở Oia, giờ nó không còn được sử dụng nữa, nhưng sắc nâu của những bức tường đá mắcma, tháp chuông đặc trưng cùng mái vòm tròn đã trở thành lịch sử, đánh dấu một thời kì thịnh vượng của khu làng chài Oia.

https://farm2.static.flickr.com/1360/4733307542_f40a8b8f97_z.jpg

Chitto
15-07-2010, 20:09
Đẹp dã man tàn bạo ! Thế giới không phải là quá rộng lớn, nhưng đẹp thì quá đẹp !

Xiah
15-07-2010, 20:28
Đẹp dã man tàn bạo ! Thế giới không phải là quá rộng lớn, nhưng đẹp thì quá đẹp !

Hẹn gặp Paris đê anh, cơm rượu ba bữa và đương nhiên chỗ ngủ miễn phí. Xong rồi tiếp tuc giấc mơ Greece Island cùng bọn em.

Thêm ảnh nữa, vì trong bài viết bị hạn chế số ảnh nên em phải post làm 2:

Nhà ở Santorini.

https://farm2.static.flickr.com/1312/4733332286_e751d21c3e_z.jpg
Nhà trong lòng núi của các thủy thủ


https://farm2.static.flickr.com/1218/4733332294_705d414a5c_z.jpg
Phương tiện đi lại của cư dân.

https://farm5.static.flickr.com/4141/4795728067_3cfbef2454_z.jpg
Cửa nhà của thuyền trưởng. (Giờ thành khách sạn rồi)

https://farm5.static.flickr.com/4114/4795736603_e594edd1d6_z.jpg
Một quán cafe không thể lãng mạn hơn nữa.

https://farm5.static.flickr.com/4141/4795736597_45b14dd150_z.jpg
Tháp chuông nhà thờ Oia.

https://farm5.static.flickr.com/4098/4795736621_47a875bdeb_z.jpg
Và nhà thờ khác ở Santorini.

cuachua
16-07-2010, 18:36
Mình đã đặt vé tàu thủy trên website mà các bạn đã chỉ dẫn (http://www.greekferries.gr), đã nhận được email confirm + code. Vì Credit card của mình có vấn đề nên đã phải thanh toán bằng credit card của 1 người bạn, nhưng người bạn này lại không đi cùng. Tuy nhiên, mình vừa vô tình đọc được cái hướng dẫn book vé online trên website này thấy có đoạn:

You can use the credit card of a third person BUT you must provide a copy of the card holders’ ID card or passport as well as his/her written authorization to charge the card.
Ai đã đặt vé online cho mình hỏi đến khi lấy vé ở bến tầu, người ta có hỏi gì về vấn đề thanh toán không?
Many thanks!
@ Bạn nào định book vé tầu online: mình vào trang web của ANEK http://booking.anek.gr/html/onlinebooking.jsp, thấy hình như book vé trực tiếp trên trang này thì không cần phải trả phí dịch vụ (15E) + phí lấy vé (10E) như trên trang www.greekferries.gr thì phải, vì mình làm thử đến bước điền thông tin thẻ credit card rồi mà chưa thấy bị tính thêm 2 khoản này. Vậy nếu ai chưa book vé tầu, thì thử book trực tiếp trên website của các hãng xem, biết đâu có thể tiết kiệm được 1 khoản không nhỏ.

Mẹ Mìn
16-07-2010, 19:38
Mình đã đặt vé tàu thủy trên website mà các bạn đã chỉ dẫn (http://www.greekferries.gr), đã nhận được email confirm + code. Vì Credit card của mình có vấn đề nên đã phải thanh toán bằng credit card của 1 người bạn, nhưng người bạn này lại không đi cùng. Tuy nhiên, mình vừa vô tình đọc được cái hướng dẫn book vé online trên website này thấy có đoạn:

Ai đã đặt vé online cho mình hỏi đến khi lấy vé ở bến tầu, người ta có hỏi gì về vấn đề thanh toán không?
Many thanks!


Theo mình thì khả năng họ hỏi là cao, vì họ đã hướng dẫn như vậy khi mua. Mình chưa bao giờ book ở đó, nhưng có lần đặt vé máy bay Sing Airlines họ cũng yêu cầu, nếu credit card của mình thì mình phải trình ra lúc check in, nếu nhờ credit card của người khác thì họ yêu cầu email và thông tin của người đó để confirm (tránh trường hợp dùng thẻ ăn cắp trên mạng đó). Cách đơn giản là bảo bạn của bạn scan cái passport (vì chắc ít ai cho cái copy của credit card), viết 1 cái thư chứng thực mua giùm vé của bạn (ngày, tháng, năm, thông tin vé), send vào email bạn. In ra, kí cái tên giống như trong passport (ko cần giống quá như ở Vn đâu), mang theo vé kèm. Thế là xong.

Xiah
19-07-2010, 19:49
Buổi sáng cuối cùng ở Finikia, lo chậm tàu nên mình dậy từ sớm gói gém hành lý. Ông chủ nhà tốt bụng tiện đường ra sân bay đón khách đã đưa bọn mình tới tận làng Fira. Fira là trung tâm của Santorini, từ Fira có bus đi tới tất cả các làng khác trên đảo Santorini, tất nhiên, cả xe bus đi ra bến cảng. Giờ bus ra cảng thay đổi tùy theo ngày, và bus thường xuất phát 1 giờ trước khi tàu chạy. Còn tới 3 tiếng nữa bus mới khởi hành, bọn mình lang thang trong Fira... tìm một chỗ tĩnh lặng ngắm Santorini lần cuối trước khi tạm biệt và tranh thủ viết postcard gửi cho người thân, bạn bè.

Trưa hè chênh vênh! (toàn cảnh Fira nhìn từ cuối làng)
https://farm5.static.flickr.com/4095/4797650510_eb51998b8e_z.jpg

Cảng Athinios kín đặc khách, bọn mình xếp hàng lên một em tàu cao tốc đỏ, rực rỡ logo Vodafone có tên Flyingcat3. Ăn trưa trên tàu thật là kinh khủng, bánh mì của mình vừa ỉu vừa chua, còn dở hơn cả thức ăn của các bạn hàng không.
Sau hai chặng dừng ở Ios và Paros, em Flyingcat cũng tới Mykonos. Giống như Santorini, cổng ra lố nhố những người cầm biển đón khách, và rất nhiều bác gái (chắc là chủ nhà khách nhỏ nằm xa trung tâm) đi theo bọn mình, tay cầm catalog khách sạn giới thiệu phòng. Khi biết bọn mình đã có nơi để ở, họ mỉm cười: "welcome & have a good trip". (Có nhiều bác trông còn hơn cả tuổi mẹ mình, có cả bác tóc bạc trắng như bà ngoại mình). Sự thân thiện đó khiến mình rất áy náy khi phải nói không với các bác í, vì mình đã đặt phòng từ trước, và thực sự mình không biết ở Mykonos thuê phòng lại dễ dàng đơn giản như vậy.

Theo thần thoại cổ Hy Lạp, Mykonos được đặt theo tên người cháu trai Mykons của thần Apollo. Từ cách đây 2500 năm, Mykonos, nhờ vị trí địa lý thuận lợi, đã là hòn đảo quan trọng, là trung tâm thương mại của ngành nông nghiệp, hàng hải giữa Delos và các quần đảo khu vực Cyclades. Và cũng vì sự linh thiêng của đảo Delos, vì lệnh cấm sinh cấm tử ở Delos mà Mykonos trở thành nơi cư trú không thể thiếu của các cư dân Delos thời bấy giờ. Giờ đây, bỏ lại sau lưng hàng ngàn năm lịch sử với những trận chiến oai hùng thời cổ đại, Mykonos trở thành đảo du lịch nổi tiếng, nơi nghỉ hè lý thú không chỉ cho tầng lớp giàu có ở Hy Lạp, mà còn là nơi hẹn hò lãng mạn của giới đồng tính nam trên toàn thế giới.

Đi giữa trung tâm Mykonos vẫn khiến mình có cảm giác như đang dạo bước trên những con ngõ nhỏ ở Oia. Vẫn những bức tường trắng tinh tươm, vẫn những con đường lát đá quét sơn sạch sẽ, vẫn những giàn hoa giấy tím, và vẫn đâu đấy những em mèo lười biếng sưởi nắng bên ô cửa xanh mướt giữa trưa hè. Chỉ có một điểm khác biệt là trung tâm Mykonos ở khu đất bằng gần bãi biển, nên dường đi không dốc lên xuống, còn cầu thang của những ngôi nhà đều nằm ngoài mặt phố.

Nơi bình yên trở về.
https://commondatastorage.googleapis.com/static.panoramio.com/photos/medium/38120544.jpg
https://commondatastorage.googleapis.com/static.panoramio.com/photos/medium/38120523.jpg
https://farm2.static.flickr.com/1039/4733354636_9c26a0b906_z.jpg

Tất cả mọi con đường đều đi ra biển. Và ở biển thì đẹp đẽ dường này:

Little Venice
https://farm2.static.flickr.com/1440/4733354622_bc7c34f138_z.jpg

Ngồi ở Little Venice và ngắm cối xay gió, biểu tượng của Mykonos.
https://farm2.static.flickr.com/1055/4733354632_a9146743bf_z.jpg

cuachua
19-07-2010, 19:59
Trưa hè chênh vênh! (toàn cảnh Fira nhìn từ cuối làng)
https://farm5.static.flickr.com/4095/4797650510_eb51998b8e_z.jpg

Góc ảnh này đẹp và lạ nhỉ, hình như chưa có ai chụp Santorini góc này.




còn cầu thang của những ngôi nhà đều nằm ngoài mặt phố.

Thế này trộm mà vào nhà thì tiện, đỡ phải đi lòng vòng :LL :D

Xiah
19-07-2010, 20:03
Mình đã đặt vé tàu thủy trên website mà các bạn đã chỉ dẫn (http://www.greekferries.gr), đã nhận được email confirm + code. Vì Credit card của mình có vấn đề nên đã phải thanh toán bằng credit card của 1 người bạn, nhưng người bạn này lại không đi cùng. Tuy nhiên, mình vừa vô tình đọc được cái hướng dẫn book vé online trên website này thấy có đoạn:

Ai đã đặt vé online cho mình hỏi đến khi lấy vé ở bến tầu, người ta có hỏi gì về vấn đề thanh toán không?
Many thanks!
@ Bạn nào định book vé tầu online: mình vào trang web của ANEK http://booking.anek.gr/html/onlinebooking.jsp, thấy hình như book vé trực tiếp trên trang này thì không cần phải trả phí dịch vụ (15E) + phí lấy vé (10E) như trên trang www.greekferries.gr thì phải, vì mình làm thử đến bước điền thông tin thẻ credit card rồi mà chưa thấy bị tính thêm 2 khoản này. Vậy nếu ai chưa book vé tầu, thì thử book trực tiếp trên website của các hãng xem, biết đâu có thể tiết kiệm được 1 khoản không nhỏ.

Tớ không book vé trên trang http://www.greekferries.gr/ mà tớ chỉ tìm giờ tàu, rồi vào thẳng trang web của công ty như Anek hoặc Helenicseaway đặt vé, nên tớ không mất thêm phí lấy vé. Nếu ấy lấy vé ở chỗ này thì cùng chỗ với nhà tớ, tớ nghĩ là không mất tiền đâu. Tớ lấy vé của Aneklines và Helenicseaway đều cùng ở địa điểm này:

Port Office:
Piraeus Port
ANEK LINES
CENTRAL RESERVATION OFFICE
22 Akti Kondili str
18545 Piraeus
Tel: +30 210 4197420 Domestic
Tel: +30 210 4197430 International



Góc ảnh này đẹp và lạ nhỉ, hình như chưa có ai chụp Santorini góc này.


Từ góc này bọn tớ vừa ngồi viết postcard vừa muốn làm thơ nữa. :D Đi lang thang về phía cuối làng, dọc con đường ven triền núi nhìn ra biển sẽ thấy chỗ này.

cuachua
19-07-2010, 20:09
Tớ không book vé trên trang http://www.greekferries.gr/ mà tớ chỉ tìm giờ tàu, rồi vào thẳng trang web của công ty như Anek hoặc Helenicseaway đặt vé, nên tớ không mất thêm phí lấy vé. Nếu ấy lấy vé ở chỗ này thì cùng chỗ với nhà tớ, tớ nghĩ là không mất tiền đâu. Tớ lấy vé của Aneklines và Helenicseaway đều cùng ở địa điểm này:

Port Office:
Piraeus Port
ANEK LINES
CENTRAL RESERVATION OFFICE
22 Akti Kondili str
18545 Piraeus
Tel: +30 210 4197420 Domestic
Tel: +30 210 4197430 International

Bạn Xiah nói muộn quá :((. Tớ book trên trang http://www.greekferries.gr, sau khi điền xong thông tin, đến mục tính tiền nó tự động cộng 15EUR (phí booking) + 10 EUR (phí lấy vé) = 25 EUR vào tiền vé của tớ rồi, giờ làm sao đòi lại được đây :( Còn 1 anh bạn mình, vì mới quyết định đi, nên book vé sau, anh ấy lại đi 2 chặng của 2 hãng tầu khác nhau, bị tính tổng tộng 50 EUR tiền các loại phí. Các bạn Hy Lạp làm tiền ác quá :((

Xiah
19-07-2010, 20:22
Bạn Xiah nói muộn quá :((. Tớ book trên trang http://www.greekferries.gr, sau khi điền xong thông tin, đến mục tính tiền nó tự động cộng 15EUR (phí booking) + 10 EUR (phí lấy vé) = 25 EUR vào tiền vé của tớ rồi, giờ làm sao đòi lại được đây :( Còn 1 anh bạn mình, vì mới quyết định đi, nên book vé sau, anh ấy lại đi 2 chặng của 2 hãng tầu khác nhau, bị tính tổng tộng 50 EUR tiền các loại phí. Các bạn Hy Lạp làm tiền ác quá :((

Sorry, tớ không nghĩ ra, tại lúc đặt vé tớ cũng lục lọi các website loạn cả lên. Book xong chả nhớ đâu vào với đâu nữa, đọc lại ấy hỏi tớ mới tìm mail, hóa ra là tớ book trực tiếp của công ty tàu. Thôi coi như chúng ta cùng góp phần cứu nền kinh tế Hy Lạp. :D Nhà tớ cũng bị mất tiền oan một vụ ăn uống ở Mykonos. Chỉ vì mê đắm cái màu xanh trắng giản dị của nhà hàng mà đi tong mất 80€.

Xiah
19-07-2010, 20:30
Tiếp ảnh ở Mykonos:

Phương tiện vận chuyển tối ưu thường gặp:
https://commondatastorage.googleapis.com/static.panoramio.com/photos/medium/38120506.jpg

Một nhà hàng mặt phố dưới tán cây Oliu mà mình phải trả 80€ cho 2 suất ăn đây. :LL
https://commondatastorage.googleapis.com/static.panoramio.com/photos/medium/38120461.jpg

Còn đây là ảnh mình đi lang thang bằng xe máy ở Mykonos:

Một ngôi nhà giản dị ven đường:
https://farm2.static.flickr.com/1165/4733369272_2b944a6dc1_z.jpg

Một nhà thờ nhỏ trên đường cao tốc:
https://farm5.static.flickr.com/4123/4812085267_fe578def1a_z.jpg

Nghịch ngợm:
https://farm2.static.flickr.com/1256/4733374810_44a37d9c73_z.jpg

Và giống như trong cổ tích với những sắc màu kì diệu.
https://farm2.static.flickr.com/1004/4733354656_deda41f25e_z.jpg

cuachua
19-07-2010, 23:11
Mod mới mở Thread này làm mình cứ ngồi hóng trong thớt My Greece Land, cứ tưởng mạng bị làm sao :(

kame kazuya
20-07-2010, 11:54
ôi, vãi hết cả linh hồn ra bác ơiiiiiii. Quyết định chọn nơi này làm vỡ mật mất thôi :X:X:X:X

bluesky85
20-07-2010, 12:50
Móa ơi thiên đường là đây chứ tìm ở đâu nữa chài?! Em ngất đây... chỉ kịp ngóc đầu dậy hỏi bác 1 câu duy nhất: bác xài súng ống loại gì ạ?! (em đoán bừa là Nikon!!! hehe)

Ariel
20-07-2010, 14:36
Quả là một thế giới khác, đẹp long lanh, lóng lánh lung linh!!!! quả thật là mình sắp chết đuối trong màu xanh thăm thẳm thiên đàng này!

gau
20-07-2010, 15:25
Đẹp quá Xiah ơi, thế này thì làm sao mà mình bỏ đảo Mykonos được cơ chứ. Mình chỉ ở HL có từ 2-6/9 thôi, ở Athens từ 2-3/9, ở Santorini từ 3-5, 6/9 quay lại Athens về Hà nội mất rồi. Thế đi từ Santorini sang đảo MyKonos trong ngày có được không hay ít nhất là phải ở đó mấy ngày hả Xiah?

hmm, Mình xem lại post của Xiah rồi và quyết định sẽ đến Mykonos. Như thế lịch trình của mình sẽ thế này:
- Athens: 2-3/9
- Santorini: 3-5/9
- Mykonos: 5-6/9
Quay về Athens vào sang 6/9 để kịp chuyến bay từ Athens về VN vào 4h chiều ngày 6/9. Đi tàu từ mykonos về Athens khoảng 3h hả Xiah? Có nhiều chuyến trong ngày không để còn kịp bắt máy bay luôn về VN.

Nhờ vả Xiah thêm 1 tí tẹo nữa. Bạn tư vấn giúp mình địa chỉ khách sạn bạn đã ở Athens, Santorini và Mykonos được không? Mình thấy mấy cái tiêu chí của bạn đồng hành của mình giống hệt của Xiah đấy!!!

cuachua
20-07-2010, 20:07
Quay về Athens vào sang 6/9 để kịp chuyến bay từ Athens về VN vào 4h chiều ngày 6/9. Đi tàu từ mykonos về Athens khoảng 3h hả Xiah? Có nhiều chuyến trong ngày không để còn kịp bắt máy bay luôn về VN.

Không biết từ bến tầu Piraeus đến sân bay Athens có xa không, nhưng mình e rằng bạn không kịp ra sân bay. Mình vừa search hộ bạn thì thấy chuyến tầu sớm nhất từ Mykonos xuất phát lúc 11:20 về đến Athens (Piraeus) 14:20. Để tra giờ tầu bạn có thể vào đây http://greekferries.forth-crs.gr/english/npgres.exe?PM=BO#RoutesTable. Lưu ý là khi đặt vé thì tìm đến website của hãng để book trực tiếp, nếu không book được thì hãy book trên trang này để tránh mất 25E lệ phí giống như mình.

Xiah
20-07-2010, 22:20
@Kame kazuya: trăng mật ở các đảo Hy lạp thì đúng là số 1. Tớ thấy các bạn Mỹ toàn bay sang Santorini, Mykonos hoặc Crete nghỉ trăng mật thôi. Chuyến đi này của nhà tớ cũng là trăng mật. Dưng mà tham lam di chuyển nhiều quá, nên thành trekking trip rồi. :D

@Bluesky85: Ảnh đẹp là do Hy Lạp quá sức đẹp và trời đẹp, mấy ngày tớ đi nắng 40°, trời trong vắt không một gợn mây. Chụp góc nào lên cũng như tranh í.
Tớ mà nói tớ dùng máy gì thì ấy ngất thật. Máy của tớ là dòng Point & shot. Tên em nó là Panasonic TZ7.
Chân dung em nó đây. Điểm tớ thích nhất ở em này là rẻ, gọn nhẹ, zoom quang 12X và ống kính Leica
http://www.letsgodigital.org/images/artikelen/38/panasonic-tz7-review.jpg

@Ariel: Cực kì mộc mạc nhưng cực kì tuyệt diệu. Chỉ có xanh, trắng và hoa mà làm nên cả một thiên đường. Let's go!!! :)

@Cuachua: Từ Metro Syntagma, trung tâm Athen đến sân bay quốc tế là 1h . Từ cảng Piraeus đến Metro Syngtagma là 30'. Như thế từ Piraeus đến sân bay độ 1h30'. Tớ cũng e bạn Gau đi từ Mykonos về Athen không kịp giờ máy bay.

@Gau: Bạn Gấu cho tớ giờ máy bay của bạn đến Athens vào 2/9 nhé. Tớ sẽ thử lên lịch trình cho bạn. Còn khách sạn thì nhà tớ ở những chỗ sau:

- Athens:
Hotel Centrotel Hotel (75€/đêm, không có ăn sáng. Ăn sáng 10€/suất. Nhà tớ toàn đặt 1 suất cho 2 người vì nhiều lắm. Hai người ăn còn thừa í chứ.)
Address Paioniou 11Α ( Near Victoria Square) Athens, 10440 Greece
Phone +30 210 82 580 10
Fax +302108258015
E-mail [email protected]
Travel information For personalized driving directions please go to:
http://www.booking.com/directions.en.html?id=153405502

- Santorini: (Làng Finikia). Nhà tớ ở giá 70e/đêm. Bữa sáng miễn phí. Bác chủ cũng đón miễn phí tận bến tàu. Nếu bạn Gau muốn ở cùng chỗ đó thì gửi mail trực tiếp cho bác chủ, tớ nghĩ sẽ rẻ hơn nhiều, vì tháng 9 không phải mùa du lịch, và đặt trực tiếp ko bị booking.com charge phí.
Hotel Georgis apartments
Address Finikia 1 Oia , 84702 Greece
Phone +302286082808
Fax +302286071382
E-mail của bác chủ: [email protected]
Travel information: For personalized driving directions please go to: http://www.booking.com/directions.en.html?id=174549580

- Mykonos:
Hotel information: Hotel Ilio Maris. 95€/đêm. Hix, chỗ này đắt nhất. Ăn sáng miễn phí. Taxi từ bến tàu về khách sạn 6€. Nếu đi bộ chỉ 1,5km thôi.
Address: Despotika Mykonos city , 84600 Greece
Phone +302289023755
Fax +302289024309
E-mail [email protected]
Travel information For personalized driving directions please go to: http://www.booking.com/directions.en.html?id=174159735

Xiah
20-07-2010, 23:18
Cái này, ngoài lề một chút vì mình thấy khá thú vị, ở Mykonos, có thể thấy Scooter khắp mọi nơi, scooter là phương tiện vận chuyển được biến tấu cực kì thông minh tùy theo mục đích của các bạn xế:

Một em scootter giao hàng
https://farm5.static.flickr.com/4141/4812824864_22c560c823_z.jpg

Một nhân viên gương mẫu của FedEx:
https://farm5.static.flickr.com/4123/4812825710_93ee0306ac_z.jpg

Một em scooter khác cùng họ với ba bánh tự chế quê mình.
https://farm5.static.flickr.com/4093/4812201389_938c7cee14_z.jpg

https://farm5.static.flickr.com/4116/4812198865_e6400595b4_z.jpg

Scooter hai bánh hoặc ba bánh có thể luồn lách vào những con phố nhỏ, tiếng máy Scooter pành pạch, bánh xe xóc lọc xọc trên những con đường đá, và người lái xe mặt đỏ au mướt mồ hôi. Tất cả tạo nên một Mykonos vừa lấp lánh ánh biển, vừa dân dã, giản dị như thế.

gau
21-07-2010, 14:24
Xiah ơi tớ quyết định dời ngày đến Athens sang 1/9 rồi, đến vào khoảng 3:30 chiều. Như thế sẽ có thêm 1 ngày nữa ở thiên đường xanh ngắt này. Xiah thử lên lịch giúp mình với nhé. So many thanks (kiss)

gau
21-07-2010, 14:29
Ôi mà Xiah ơi, tớ vừa check trên booking.com thì cái apartment ở Finikia, Santorini giá tận 240e cho 2 đêm 2-4/9. thế hóa ra tháng 9 lại là mùa cao điểm à? Chắc tớ phải email trực tiếp đến bác chủ milkman và nói là Xiah giới thiệu vậy xem có được giá 70e/1 đêm không vậy

Real
21-07-2010, 16:26
@Bluesky85: Ảnh đẹp là do Hy Lạp quá sức đẹp và trời đẹp, mấy ngày tớ đi nắng 40°, trời trong vắt không một gợn mây. Chụp góc nào lên cũng như tranh í.
Tớ mà nói tớ dùng máy gì thì ấy ngất thật. Máy của tớ là dòng Point & shot. Tên em nó là Panasonic TZ7.
Chân dung em nó đây. Điểm tớ thích nhất ở em này là rẻ, gọn nhẹ, zoom quang 12X và ống kính Leica
http://www.letsgodigital.org/images/artikelen/38/panasonic-tz7-review.jpg


Cho mình hỏi mấy tấm chụp cảnh biển thì bạn để ở chế độ nào ? Tự động (Intelligent Auto) hay Scenes (chọn trong mấy chế độ có sẵn) bạn chọn chế độ nào ? Hay là Manual hoàn toàn ?
Mấy thông tin này khi xem lại trên camera nó hiện ra hết đấy ! (nhấn Disp vài lần)
Hehe, mình cũng có con Panasonic nhưng loay hoay chụp vẫn xấu.

Xiah
21-07-2010, 23:12
Cũng như Santorini, Mykonos và khu vực Cyclades nói chung, nhà thờ là một phần không thể thiếu ở bất cứ ngôi làng nào. Mỗi ngôi làng không phải có chỉ một hay hai, hay ba, mà là hàng chục nhà thờ nho nhỏ, vòm tròn xanh, đỏ, trắng chạy dọc theo đường trục chính từ đầu làng tới cuối làng. Những nhà thờ đều nhỏ bé xinh xinh, nhưng có thể thấy ở bất kì một góc đường, một đoạn phố, hay ven bến cảng... khiến mình cảm giác như... đấng tối cao của người dân Hy Lạp luôn hiển hiện bảo vệ các con chiên yếu đuối của người.
Do yếu tố lịch sử, nhà thờ tôn giáo ở đây không hề liên quan đến tòa Thánh Vatican mà chịu sự quản lý của Giáo hội Chính thống Hy Lạp. Từ những thế kỉ đầu công nguyên, do nguyên tắc trọng nam, mà những người đàn ông sinh ra trên đất Hy Lạp, những nghệ sĩ, thần học, giám mục đều tham gia phát triển Giáo hội. Vì thế, hầu hết chỉ thấy những nam tu sĩ râu dài bạc phơ, bận áo trùm đen như cụ Dumbledore trong Harry Porter, chậm rãi bước trên phố hoặc giảng kinh trong nguyện đường.
Mykonos có tổng cộng khoảng gần 250 nhà thờ lớn nhỏ khác nhau. Nổi tiếng là nhà thờ Panagia Paraportiani có kiến trúc khá kì lạ, nằm ở vị trí đẹp nhất trung tâm Mykonos, hướng ra mặt biển, được xây từ thế kỉ 15.

https://farm5.static.flickr.com/4096/4815576604_b38f5e6f00_z.jpg

Sở dĩ có tên Paraportiani, là vì trước kia, nó nằm ngay cạnh một cánh cổng bên hông một lâu đài thời trung cổ. Panagia Paraportiani được dựng lên với bốn nhà nguyện nhỏ. Trên nóc là nhà nguyện thứ năm có cầu thang lên bằng đá ngay mặt ngoài, hướng về phía đông.

Ngoài Paraportiani, còn có hai nhà thờ nhỏ khác ngay gần bến cảng là Agios Nikolaos có mái vòm xanh maya, còn vòm đỏ xíu đằng xa thì mình chụp khi ở trên thuyền nên không biết tên.

https://farm5.static.flickr.com/4096/4815668684_13b126e557_z.jpg

https://farm5.static.flickr.com/4100/4815667940_96b34998bd_z.jpg

Những nhà thờ vùng quần đảo Cyclades, nơi lớn nhất như nhà thờ chính Orthodox Metropolitan ở Santorini có sức chứa chắc khoảng 500 người. Còn những nơi như Agios Nikolaos hoặc bé hơn, mình thấy, chỉ có năm hay sáu chiếc ghế nhỏ dựa quanh tường.

Và dưới hình bán nguyệt xanh biếc giản dị kia, có thể là một chút cầu kì thế này:

https://farm5.static.flickr.com/4134/4815083211_7269f612f4_z.jpg

https://farm5.static.flickr.com/4075/4815081707_c88047333d_z.jpg


Hoặc cũng có thể chỉ là đơn sơ thế này:

https://farm5.static.flickr.com/4122/4815672070_5bfe6ceba5_z.jpg

https://farm5.static.flickr.com/4123/4815050007_e89d28c138_z.jpg

Xiah
21-07-2010, 23:27
Còn đây là loạt ảnh cuối về Mykonos:

Ngõ nhỏ

https://farm5.static.flickr.com/4121/4815169577_d4611eaaa5_z.jpg

Phố nhỏ

https://farm5.static.flickr.com/4115/4815598560_191d1ca7b9_z.jpg

Trạm ATM cũng nhỏ

https://farm5.static.flickr.com/4093/4815044119_73bbbaeca0_z.jpg

Và một ngôi làng cổ ven đường
https://farm5.static.flickr.com/4134/4815047605_eaf642355a_z.jpg

Xiah
22-07-2010, 14:57
@Gau: Sorry vì giờ mới trả lời bạn Gau được. Như vậy là ấy đến Athen vào 1/9 và rời vào 6/9. Lịch trình tớ suggest thế này nhé:
- Ngày 1/9
. 3:30pm đến Athens.
. 23:00pm lên tàu Aneklines đi Santorini. Tớ check thấy Aneklines có chuyến đêm vào 1/9.
. Ngủ đêm trên tàu
- Ngày 2/9
. 8:30am: Đến Santorini.
. Ngủ đêm ở Santorini. (Chú í là tháng 9 mặt trời lặn sớm hơn nhé). Tour đi Volcano theo tớ đánh giá thì cũng thường, chả có gì quá xuất sắc. Ít thời gian thì chỉ cần chơi ở Santorini cũng đủ đã.
- Ngày 3/9
Tàu đi Mykonos có 2 chuyến của Helenicseaway. Nhà ấy có thể lựa chọn.
. Xuất phát 12h trưa, đến Mykonos tầm 15h.
. Xuất phát 16h20, đến Myknos là 20h.
Nếu là tớ, tớ sẽ chọn đi chuyến 12h trưa, sang Mykonos sớm tranh thủ thăm khu trung tâm.
. Ngủ đêm ở Mykonos.
- Ngày 4/9
*Đến Mykonos có một nơi nhất định phải tới là đảo Delos.
. Sáng cố gắng dậy sớm, lên chuyến tàu 9h, đi khoảng 30 phút là ra đảo Delos. Thăm thú đến 12h lên tàu về lại Mykonos.
Tàu về Piraeus, Athens có hai chuyến có vẻ hợp lý với nhà ấy.
. Xuất phát 14:15 đến Piraeus 19:45 (Blue Star Ferries)
. Xuất phát 21h15 đến Piraeus 1:15 (Helenicseaway). Chú í là Metro ngừng hoạt động lúc 12am. Nếu tàu đến 1h sáng thì chỉ có cách là bắt taxi. Taxi từ cảng về trung tâm cũng phải 10km. Tớ không biết giá nhưng theo sách hướng dẫn thì tầm 10 đến 15€. Nên hỏi giá trước khi đi.
. Ngủ đêm ở Athens
- 5/9 và 6/9 chơi bời ở Athens mà không phải vội vàng lo nhỡ máy bay.


@Real: Tớ không rành về máy ảnh lắm, mới tập chụp thôi. Từ ngày dùng em TZ7 mới bắt đầu biết thế nào là bố cục, lấy nét, macro... :D. Theo như tớ biết, trong các loại máy point & shot của Panasonic thời điểm này chỉ có dòng Lumix LX3, và Lumix TZ5, Lumix TZ7 (hoặc còn có tên khác là ZS) được giới chuyên môn đánh giá cao. Còn những dòng khác cho chất lượng ảnh không bằng Canon Point & Shot dòng IXY, IXUS.
Về sử dụng khi chụp cảnh. Tớ không bao giờ dùng Intelligent Auto mà chọn chế độ Scene trong máy, hoặc chỉnh tay. Khoảng hơn một nửa cảnh biển tớ chụp sử dụng chế độ mặc định Scenery trong máy. Còn lại tùy theo sáng tối mà chỉnh bằng manual. Đặc biệt, kể cả đêm hay ngày, khi chụp ảnh tớ hầu như không bao giờ dùng flash. Ko biết máy khác thế nào, chứ máy của tớ chụp không flash đẹp hơn, màu tươi hơn. Hồi đầu mới tập chụp, toàn bị nhòe vì mình thở phì phò rung cả tay, cố nín thở khi bấm máy thì đau cả ngực :D.
Và cuối cùng sau khi chọn ảnh, tớ cũng phải đưa em nó qua make up một chút. Tùy từng ảnh mà tớ dùng photoshop hoặc Picasa để tăng độ tương phản cho màu ảnh trong hơn và sáng hơn.

gau
22-07-2010, 15:32
Thanh củi Xiah nhiều. Chương trình của Xiah làm cho tớ co vẻ ốn phết, tớ chỉ hơi lăn tăn là có nên kéo dài thêm 1 đêm ở Santorini và rút ngắn 1 ngày ở Athens đi không, ở Mykonos thì vẫn là 1 đêm như cũ. Theo Xiah thì nên ưu tiên Santorini hơn hay là Athens hơn? Mình đọc ở đâu đấy trong phượt thấy nói là các di tích ở Athens đều đã là phế tích hết rồi nên không cần dành nhiều thời gian cho Athens.

Hom qua bác Georgis bác ấy trả nhời thư mình rồi. Bác ấy bảo mùa tháng 9 đến 10/9 là cao điểm nên giá bác ấy offer thấp nhất là 100euro. Mình buồn hết cả người. Đang xin xỏ mặc cả bác ấy xuống 80euros, nhưng sợ không được mất. Bác ấy bảo nếu budget là 70 thì để bác ấy giới thiệu khách sạn gần đấy cũng đẹp như thế nhưng không có bể bơi. Chả biết nên thế nào nhỉ. Theo Xiah thì ở Fira thì có được không?

Xiah
22-07-2010, 17:24
Chà, tớ thích ở Santorini hơn Athens. Mà Santorini í, nếu thuê xe máy hoặc ô tô tự lái đi được các làng thì thích lắm. Và ở Fira tiện đường đi đâu cũng được. Chứ ở Oia hoặc Finikia muốn chạy đâu cũng xa.
Chẹp, cho tớ ở Santorini cả tháng cũng được. :D.
Đây là thông tin về các ngôi làng ở Santorini nhé:
http://www.greekhotel.com/cyclades/santorin/santorini-villages/home.htm

Còn đây là bản đồ Santorini, ấy sẽ thấy là Fira nằm giữa, từ đó có đường tỏa tới các làng. Còn Oia ở tận góc trên cùng, muốn đi đâu cũng phải chạy về Fira.
https://www.manchester2002-uk.com/holiday-hotel-deals/greece/santorini-map.jpg

Bản đồ này có vẻ chi tiết hơn:
https://www.travel-to-santorini.com/images/map/santorini-map.gif

- Ở Santorini trong 2 ngày thì tớ thấy có những chỗ này hay:
. Làng Oia (đương nhiên rồi, chơi ở Oia 1 ngày từ sáng đến khi hết hoàng hôn là vừa)
. Làng Fira, trung tâm Santorini
. Làng Vothonas (6km từ Fira). Có nhà thờ đá yêu cực, tiếc là tớ biết thông tin muộn nên không đến kịp làng này.

Đây là ảnh nhà thờ ở Vothonas của một bạn trên flickr:
Vothonas Church by Wolfgang Staudt - flickr.
https://farm2.static.flickr.com/1079/1360266577_12d398455c_z.jpg

Còn đây là ảnh cối xay gió bạn í chụp cũng ở Santorini mà chả biết chỗ nào.
Cyclades Mill by Wolfgang Staudt - flickr
https://farm2.static.flickr.com/1415/1335657925_775d516390_z.jpg

Còn Athens theo tớ có 3 thứ cần phải xem thôi
- Athens National Museum: Khoảng 3 đến 4 tiếng.
- Acropolis: Khoảng 4 đến 5 tiếng.
- Agora: Khoảng 2 tiếng.

Hix, tớ vừa đọc lại, hóa ra high season ở Santorini là từ 01/7 đến hết 30/09 thật. Thôi nếu ko ở Finikia thì về Fira cũng được.

KK172
22-07-2010, 22:28
Xiah em ! xem xong tự nhiên phải hỏi nhỏ mấy câu . . . .

Có đến hòn đảo quay Mamma Mia ở đấy không? Xem phim (độ 5 lần) xong, chết thèm đi được !!!!!!!!!!

Cái máy ảnh khủng đó bao nhiêu, chị mê cái dáng nhỏ nhắn của nó không chịu được, hay mình nhờ mua từ Pháp gửi qua Anh tháng 11 này nhể ;) ;)

Và cuối cùng, anh đồng hành khó tính thích KS trung tâm không hút thuốc không quá đắt không ...v.v.v.. có anh họ không, có khi chị bỏ định kiến khách Pháp đơi :((, có gì còn chạy sang Hy lạp cho nó gần . . . .

gau
23-07-2010, 09:41
Uh thế thì quyết tâm thêm cho Santorini 1 ngày nữa, thế là từ 2-4/9. Athens rút lại 1 ngày, còn từ 5-6/9 thôi. Tớ đặt khách sạn ở Fira là cái này này, đang thấy giá 80euro: http://www.booking.com/hotel/gr/blue-suite.en.html Cái này là hotel chứ không phải aprtment, nên không có bếp nấu nướng gì cả, chỉ có vẻ tiện vì ở ngay trung tâm Fira thôi. Thôi cứ đặt tạm thế rồi xem có tìm thêm được cái nào hày hơn không. Mùa cao điểm nên thiệt quá đi mất, giá cứ ở trên trời thôi.

Thuê xe máy ở Santo thì chắc cũng đơn giản như ở Mykonos đúng không? Mình có phải đặt cọc hay để lại giấy tờ gì không hả Xiah?

gau
23-07-2010, 09:51
@bad girl ơi Mamma Mia phần lớn là quay cảnh dựng, còn cảnh chính thì ở tận 2 hòn đảo nhỏ Skopelos and Skiathos của HL, hầu như ít dân du lịch biết hoặc đến lắm! (thêm 1 fan của Mamma Mia đây mà). Vì cái phim này mà tớ mới quyết định tiêu tiền cho chính phủ HL đấy chứ.

meomap81
23-07-2010, 13:07
Tớ cũng là 1 nạn nhân của Mamma Mia, mê đắm biển xanh trời xanh, nhà trắng cửa xanh hoa giấy hồng. Mê mẩn từ khi nhìp tấn poster phim ấy chứ. Tuy không đến được 2 đảo kia nhưng tớ vẫn tự nhủ là thôi, đến Santo cũng như đến chỗ kia rồi :-)))
Nhìn ảnh của Xiah lại thấy bồi hồi ghê, lại thấy tha thiết muốn đến đây một lần nữa. Mà tớ công nhận là chả cần có máy ảnh xịn hay biết cách chọn góc gì thì bạn vẫn chụp được những tấm ảnh lung linh như lịch ấy. Tớ mang máy cùi bắp đi, nhiều khi vừa đi vừa giơ máy chụp, chẳng có chỉnh chiếc gì hết mà về nhìn lại ảnh vẫn cứ ngất lịm vì đẹp quá :-))))). Mà cam đoan cảnh của Santo đẹp ngang bằng, hoặc hơn ảnh của bạn Xiah luôn ấy chứ.

cuachua
23-07-2010, 14:07
Cho mình hỏi thuê xe máy ở Santorini thì cần giấy tờ gì? 1 xe có đi được 2 người không?

cuachua
25-07-2010, 05:06
Nhiều bạn khuyên mình ở Athens thì nên ở Omononia cho trung tâm, tiện đi lại, nhưng mình thấy review trên mấy trang như hostelworld, booking, ... nói là khu vực này thường không an toàn, nhất là vào buổi tối. Nhà mình thì thích ở khu vực cảng Piraeus hơn, vì: thích, gần bến tầu đi các đảo, có vẻ an toàn hơn. Bạn Xiah và mọi người cho ý kiến vụ này với, có nên ở Piraeus không?, việc đi lại có tiện không?
Cám ơn mọi người rất nhiều!

cuachua
29-07-2010, 02:30
ôi, mọi người đi HL chơi hết rồi à, ai còn ở nhà trả lời mình với?? :(

Xiah
03-08-2010, 20:30
@Cuachua: Ôi tớ đây, sorry vì nhà tớ đang sửa nên không có máy để viết tiếp chia sẻ với mọi người được. Tuần sau tớ mới xong xuôi để thảnh thơi ngồi tiếp tục gõ lại những kí ức tuyệt với về con người và cảnh vật Hy Lạp.

- Về thuê xe máy ở Santorini hay bất kì đâu trên Hy Lạp, cần hai thứ là bằng lái xe và creditcard. Bằng lái xe họ sẽ giữ. Còn Creditcard họ chỉ chụp lại để làm căn cứ nhỡ có chuyện xảy ra hoặc tranh chấp thôi. Khi mình trả xe thì họ trả lại bằng lái xe và cả bản chụp creditcard. Xe máy đương nhiên là đi được 2 người. Nhiều loại xe máy để cho thuê lắm, hầu hết là Piaggio. Có cả Liberty đỏ nhá. :)

- Về ở Athen, tớ không thích ở gần cảng vì tối chả có gì để xem. Metro 12h là đóng cửa. Tớ thích ở mạn trung tâm, tối chạy lang thang ngồi ở quảng trường ăn kem và nghe các bạn Indi chơi nhạc hay mê ly. Về sự an toàn thì tớ e là các bạn trên booking.com nhiều khi có hơi phàn nàn thái quá. Tớ đi bộ lúc 12h đêm ở Athen ko thấy vấn đề gì, đặc biệt dân châu Á ít bị để ý lắm. :D

cuachua
03-08-2010, 20:37
chào mừng bạn Xiah đã trở lại!!! :D. Mình muốn hỏi thêm là 1 xe máy thì 2 người chở nhau được không, hay phải mỗi người 1 xe? tớ hỏi thế để chuẩn bị bằng lái mang đi, hiện tại mới có 1 cái của tớ, nếu cần thêm thì phải gửi từ Việt Nam sang.
Ở Athens thì mình đã book khách sạn ở trung tâm rồi, gần ngay bến tầu (nhìn trên gmaps). Thấy trên các website book khách sạn, mọi người reviews về khu trung tâm nghe cũng ghê ghê, nhất là buổi đêm :D

gau
04-08-2010, 21:19
Xiah với meomap ơi, tớ vào http://booking.anek.gr/html/onlinebooking_v2.jsp để đặt vé thì mục Country không có Vietnamese, chỉ có Venezuela. Như vậy Country có phải là thông tin bắt buộc để họ kiêm tra lúc lên tàu ko? có cần phải khai số passport ko? Nếu ko khớp thì có làm sao ko nhỉ?

Xiah
05-08-2010, 20:45
@Cuachua: Xe máy chở đôi được mà. Có quả xe máy 4 bánh trông khủng như phim đại chiến Robot í. Dưng tớ còi nên không dám đú. :D
@Gau: Khi lên tàu tớ không thấy ai kiểm tra passport cả. Họ chỉ xem passport để đối chiếu khi đến lấy vé tàu, mà nhà tớ chỉ bị hỏi mỗi 1 passport thôi. Nhà tớ khai passport số đầy đủ của cả hai lúc booking. Nhưng country thì tớ khai là France vì bọn tớ xuất phát từ France. Chả thấy ai nói năng gì. :D

CHIPCHIP
27-08-2010, 07:40
Tớ đi chết đây.... ;( Ngất!!! Hic hic...

cuachua
18-09-2010, 22:36
Mình đã hoàn thành chuyến đi "mơ ước". Hy Lạp đẹp như thế nào nhiều bạn trên đây đã nói rồi, cũng chính vì thế mà mình đã quyết tâm thực hiện chuyến đi bằng được. Kinh nghiệm đi Hy Lạp nhiều bạn cũng đã đưa ra, nhưng mình vẫn xin copy 1 đoạn trên facebook của mình về những kinh nghiệm mình tham khảo được từ các bạn trên diễn đàn, và cả bản thân cóp nhặt được sau chuyến đi, vì những kinh nghiệm kiểu như thế này không bao giờ là đủ, càng nhiều thông tin bạn càng chuẩn bị tốt hơn cho chuyến đi. Hy vọng hữu ích cho những bạn nào sẽ đi Hy Lạp

Hy Lạp là một quốc gia thuộc khu vực châu Âu, nằm phía nam bán đảo Balkan. Hy Lạp giáp với các nước Albania, Cộng hòa Macedonia và Bulgaria về phía bắc, giáp với Thổ Nhĩ Kỳ về phía đông. Biển Aegaeum bao bọc phía đông và phía nam Hy Lạp, còn biển Ionia nằm ở phía tây. Phần lớn địa hình của đất nước này là núi non hiểm trở. Hy Lạp có rất nhiều những hòn đảo lớn nhỏ thuộc khu vực Địa Trung Hải.

Hy Lạp là một trong những nền văn minh rực rỡ nhất thời cổ đại, có ảnh hưởng sâu rộng đến nền văn minh quanh khu vực Địa Trung Hải. Đây là nơi ra đời của nền dân chủ, triết học phương Tây và Thế vận hội Olympic. Đến thời trung cổ, Hy Lạp trở thành một bộ phận của Đế chế Byzantine, rồi sau đó lại nằm trong Đế chế Ottoman trong gần bốn thế kỉ. Năm 1821, nhân dân Hy Lạp đã nổi dậy khởi nghĩa và giành lại độc lập cho dân tộc. (nguồn: wiki).

Destinations - Những nơi nên đi

- Athens: thủ đô của Hy Lạp, nổi tiếng với đền thờ Partheon

- Đảo Santorini: 1 trong 10 điểm du lịch trăng mật đẹp nhất thế giới

- Đảo Crete: đảo lớn nhất Hy Lạp

- Đảo Mykonos: rất đẹp không kém Santorini là mấy

- Olympia: có tượng thần Zeus nổi tiếng, quê hương của Olympic cổ đại

Chuyến đi vừa rồi mình đã đi được 2 nơi theo mình là quan trọng nhất, đáng đi nhất là Athens và Santorini, một buổi chiều ở Crete. Xin chia sẻ một số kinh nghiệm thu nhặt được.

1. Athens

Ngạn ngữ phương Tây có câu: “Nếu chưa đến Athens, bạn là kẻ ngốc; nếu đến Athens mà không vui chơi, bạn là con lừa; nếu rời khỏi Athens trong sự khổ sở, bạn là lạc đà”. Mình đã đến Athens, và mình đã không là: kẻ ngốc, con lừa và lạc đà.

Ấn tượng đầu tiên về Athens là người dân ở đây cực kỳ nhiệt tình và thân thiện. Ở bất kỳ đâu chỉ cần bạn đang loay hoay xem bản đồ tìm đường là sẽ có 1 người đến hỏi bạn cần giúp đỡ gì không, bạn muốn đi đâu bằng tiếng Anh.

- Đến Athens: từ châu Âu đến Athens có rất nhiều hãng máy bay giá rẻ trong đó có Easyjet. Mọi người check route của các hãng và book sớm để có vé giá rẻ. Sân bay quốc tế Athens International Airport nằm cách trung tâm Athens 27 km, khoảng 30 phút đi Metro.

- Giao thông:

+ Airport <-> Centre: từ sân bay vào trung tâm có thể đi bằng Metro, hoặc suburban railway, giá vé 6 euro/người, mua group từ 2, 3 người được giảm còn 5 euro/người. Sinh viên được giảm còn 3 euro/người (cái này mình không biết trước, hôm sau hỏi ở bến Metro mới biết :( ). Ngoài ra có thể đi bằng các tuyến BUS từ X92 đến X97 đi về các địa điểm khác nhau, giá vé 3,2 euro/người, đi mất từ 45 đến 75 phút tùy vào lưu lượng giao thông. Có thể xin được bản đồ giao thông công cộng miễn phí ở quầy Infor ở sân bay.

+ Trong thành phố: nói chung phương tiện giao thông công cộng của Athens rất đa dạng, đi lại thuận tiện, bao gồm: Metro, bus, tram, suburban railway, ... Giá vé 1 eur/người đi được các loại phương tiên trong 90 phút, vé giảm giá (ví dụ sinh viên dưới 25 tuổi) 0,5 eur/người/90 phút. Vé ngày 3 eur/ngày (24h). Lưu ý là phải dập vé trước khi lên, bến Metro không có cửa như ở Paris hay Barcelona, mà chỉ có cột dập vé, còn người ra vào thoải mái. Nếu trốn vé, bắt được bị phạt 60 lần giá vé.

+ Lưu ý: ở Athens có rất nhiều đoạn đường tầu đang sửa chữa hoặc xây dựng, nên có thể hành trình của tàu không giống như trên Map. Cần kiểm tra kỹ nhất là lúc từ sân bay về hoặc ra sân bay để chọn nên đi loại phương tiện nào. Mình đã dính vụ này cả lúc từ sân bay về và lúc ra bến cảng, may mà mọi việc vẫn trong tầm kiểm soát. Ngoài ra còn vấn đề đình công nữa. Lịch đình công (thường là Metro) được thông báo trước bằng cả loa và giấy dán thông báo. Mọi người sau 1 ngày đi chơi về nên để ý xem ngày hôm sau có đình công hay không để còn biết đường mà liệu :D

- Thăm quan: khoảng 1 ngày từ sáng đến đêm, nếu đi nhanh bạn có thể đi được gần hết khu vực trung tâm Athens trừ khu cảng Piraeus. Những điểm chính nên đi:

+ Acropolis: nơi có đền Partheon, nơi đáng xem nhất. Tìm được đường lên đến đền Partheon thì bạn đã đi qua khu phố cổ

+ Khu Ancient Agora

+ Syntagma Square (cũng chính là tên 1 bến Metro): có tòa nhà Quốc hội. Chú ý xem đổi gác vào các giờ chẵn (ví dụ 9h, 10h, 11h, ...). 11h trưa chủ nhật có lễ đổi gác rất lớn.

+ Đền thờ thần Olympia Zeus: dưới chân Acropolis

+ Bảo tàng khảo cổ học quốc gia (National Archeological Museum): lưu ý là sinh viên Châu Âu được miễn phí hoặc giảm giá vé vào cửa rất nhiều bảo tàng. Khi vào bảo tàng này mình đưa thẻ sinh viên của mình ra (không có ảnh) vẫn được miễn phí 7E vé vào cửa ;)

+ Bảo tàng lịch sử quốc gia (National Historical Museum)

+ Công viên quốc gia (National Garden of Athens)

+ Khu bãi biển gần cảng Piraeus: khu bãi tắm này rất dài, đẹp, nước trong. Để đến khu này, bạn dừng tại bến Metro ngay trước bến Piraeus, rồi hỏi người dân tìm ra bến Tram ngay gần bến Metro để đi ra biển.

- Ăn uống: Nói chung đồ ăn ở Athens chán, món truyền thống là món Geros (gà, cừu, heo, bò), ít rau xanh

+ Hy Lạp rất nổi tiếng với cây ô liu (Olive) và các sản phẩm từ cây Olive trong đó có dầu Olive. Chính vì vậy người Hy Lạp dùng rất nhiều dầu Olive khi chế biến món ăn.

+ Nhiều nhà hàng, hiện đại có, truyền thống có được tìm thấy ở khu vực phố cổ gần chân Acropolis, nhưng chủ yếu là món Geros như đã nói. Rau xanh ít, salad thì nổi tiếng có món Greece Salad gồm chủ yếu là cà chua, một ít dưa chuột ở bên trên, trộn bằng dầu Olive. giá 1 suất ăn khoảng 7-10 euro

+ Nếu chán Geros, thèm rau xanh bạn có thể tìm đến M'c Donald hoặc BugerKing ở trung tâm, lên khỏi bến Metro Omonia là thấy. Ngoài ra ở khu Omonia ngay cạnh nhà hàng M'c Donald có quán bán gà nướng và nhiều thứ nữa, tương đối ngon bổ rẻ (khoảng 4 euro/người).

+ Nếu ở khu cảng Piraeus thì dọc đường gần bến cảng có rất nhiều nhà hàng, quán bán đồ ăn nhanh. Nếu có thời gian tìm đến khu chợ của người dân địa phương để thưởng thức món ăn tại một số nhà hàng truyền thống. Món ăn bao gồm cá, và đồ hải sản khác.

+ Thiếu rau xanh thì có thể bù bằng hoa quả. Hoa quả ở Athens chủ yếu là táo, chuối, nho bán ở các hàng quán ven đường khu trung tâm, giá tương đối rẻ

- Chỗ ở: chỗ ở Athens thì không có gì đặc biệt, vì chỉ ở tối đa khoảng 2 đêm nên việc thuê Apartment là khó khăn. Tỉm kiếm khách sạn ở các trang Hostelworld, booking, ... Nên tìm nhà khu vực gần trung tâm để tiện đi lại, nhưng tránh khu vực Omonia (lý do xem ở phần cảnh báo).

- Cảnh báo: Athens tương đối an toàn nếu so sánh với Barcelona. Nhưng như thế không có nghĩa là không cần phải cảnh giác. Ở chỗ đông người, đặc biệt là khu phố cổ khu vực OMONIA có rất nhiều thành phần như: nghiện, gái điếm, móc túi. Người cùng đi với mình suýt bị móc mất máy ảnh ở khu vực này, mình cũng nhìn thấy mua bán Heroin ngay trên đường phố. Đọc reviews trên mấy trang book khách sạn đều nói khu vực này rất ghê đặc biệt về ban đêm.

2. Santorini (khi nào rảnh viết tiếp)

Én Nhỏ
23-09-2010, 15:46
Hic, mọi người đi chơi cẩn thận nhé. Bố mẹ mình mới đi Hy Lạp về, đặt cho ông bà ở khách sạn ngay trung tâm, 4 ngày ở Athens và Santo an toàn, thấy Hy Lạp có vẻ yên bình mà hiền hòa thế, nên cũng nghĩ là ổn, thế mà sáng sớm hôm về, trên tàu điện ngầm ra sân bay bị bọn nó móc túi mất tiền, đau quá. Mà bọn này chắc theo dõi ông bà già mình từ trước, chắc từ lúc rút tiền mua vé tàu điện, nên lúc vào trong xe bọn nó xúm đông 1 hội đứng sát bố mẹ mình, rồi một thằng nhấc nhấc cái vali của bố mình lên, quay lại nhìn thì đứa khác tranh thủ móc túi quần :(

danngoc
23-09-2010, 17:14
Tụi móc túi chúng trông mặt mà bắt hình dong, đặc biệt các cụ già là đối tượng ưa thích của chúng vì chậm phản ứng, sức yếu, ứng xử không quen nơi xứ lạ v.v. Không vì thế mà quá sợ trước chúng, nếu tụi mình cảnh giác và có chuẩn bị phương án sẵn. Thường thì mình khuyên nên đi chung 3-4 người, luôn canh chừng lẫn nhau và sẵn sàng có phản ứng mạnh khi đụng chuyện. Mặt mũi lạnh lùng khi quan sát xung quanh, trang phục giản dị đừng cầu kỳ dễ thành đối tượng cho chúng nhắm tới.

Én Nhỏ
23-09-2010, 17:34
Bố mẹ mình cũng không phải già yếu gì đâu, cũng còn khá trẻ trung, nhanh nhẹn và cũng đi nước ngoài nhiều rồi. Đợt vừa rồi đi một loạt mấy nước trong đó có mấy nước nổi tiếng trộm cướp như Pháp, Ý, Tây Ban Nha thì không sao, sang Hy Lạp thì thấy hiền hòa, nhân viên khách sạn cũng tử tế quá nên chắc bố mình cũng có phần chủ quan hơn, mặc dù tiền đã phân tán mỗi người cầm 1 nửa. Mất luôn cả credit card, may mà không mất hộ chiếu. Mình cũng ân hận vì đặt khách sạn ở ngay gần Metro trung tâm phía Tây là Monastiraki vì thích ngay gần tàu điện ngầm và trung tâm, khách sạn thì rất ổn nhưng theo mình đọc comment trên booking.com thì quanh khu đó an ninh không tốt lắm, vì một bên khu phố thì an ninh tốt, nhưng một bên kia thì gần Omonia an ninh kém :( Cũng lo lo như thế hóa ra thành sự thật. Chắc chắn là bọn nó theo dõi từ trước khi xuống tàu điện ngầm mà lại sáng sớm ít người đi lại nữa nên càng dễ chú ý hic.

cuachua
23-09-2010, 17:43
Mình ở Athens cũng thế đấy. Thấy người dân nhiệt tình, thân thiện, mình lại book khách sạn ở xa khu Omnonia, nên thấy có vẻ an toàn. Thế nhưng hôm đi chơi ở gần Omonia, anh cùng đi tí nữa bị mất máy ảnh, may sao vừa lúc máy ảnh gần bị rút ra khỏi túi quần thì mình nhìn thấy tay thằng trộm nên quát ầm lên, nó lừ mắt rồi lững thững bước đi. Mọi người có đi cần cảnh giác nhé

meomap81
24-09-2010, 13:11
Chúc mừng cuachua đã hoàn thành chuyến đi trong mơ nhé. Làm tớ lại xao xuyến nhớ lại kỷ niệm xưa quá. Tớ ở Athens được có 1 ngày 1 đêm nên không đi được nhiều như bạn. Nhưng cũng đã thăm thú hết khu đồi Acropolis và lên xe điện đi lòng vòng quanh đó, coi như cũng biết Athens rồi nhỉ. Đang chờ bạn viết tiếp về Santo - hòn đảo trong mơ và chỉ ao ước có dịp được quay trở lại đây.
Bây giờ tớ mới biết ở Athens cũng có trộm cắp đấy. Vì cảm giác của tớ là Athens vô cùng yên bình, người dân nghèo nhưng lại rất tốt bụng đâm ra cũng không đề phòng cẩn thận như hồi ở Ý. Cũng may là bình an vô sự :-) Thứ mà tớ luôn đề cao cảnh giác nhất ở Athens là dập vé metro với xe buýt cơ :-)

hilo
25-09-2010, 22:16
Mình cũng vừa lượn Greece xong, có ở Athens mấy ngày.

Bạn nào đi Athens có thể book phòng ở Hostel tên là Athens Style (www.athenstyle.com), giá mềm, facilities ok, an toàn, staff toàn sinh viên international, thân thiện dễ mến tiếng Anh ngon. Thuận lợi nhất là Athens Style nằm ngay quảng trường Monastiraki, sát chân Acropolis, có bến Metro lớn, đi lại tiện lợi. Từ sân bay bắt Metro về thẳng Monastiraki, hết 6e full fare hoặc 3e half-fare cho sinh viên.

Ở HL nếu các bạn có thẻ sv châu Âu thì được miễn 100% phí vào cửa cho các điểm tham quan do nhà nước điều hành. SV ngoài châu Âu thì được discount. Nên khi đi các bạn nhớ mang thẻ theo.

Ăn uống ở Athens để tiết kiệm thì cứ Giros mà chơi (@cuachua: không phải Geros bạn ơi :D). Giros nó cũng như kiểu kekab ấy, có cái bánh mỳ tròn cuốn lại, trong nhân có thịt kebab, cà chua, hành, khoai tây chiên với sốt tarziki. Ăn kiểu take-away chỉ ~2e/ cái, làm thêm lon bia Mythos hay Alpha 500ml ở kiosk (1e) là ấm bụng rồi.

Ngoài việc có thể bị móc túi, thì 1 kiểu lừa đảo khác là sẽ có 1 tay như khách du lik ra bắt chuyện làm quen, nhờ mình chụp ảnh, rồi blah blah mày từ đâu đến, oh I love VN nọ kia, rồi rủ mình đi ăn đi uống gì đó. Chắc chắn là lúc ăn uống thì sẽ bị chém đẹp. Có 1 gã dở trò đó với mình, mình bảo mày mời tao hả, mày pay hết hả? Thế là nó lảng đi thôi.

Được cái girl ở Athens xinh, ngồi Syntagma Square ngắm cả chiều chưa chán :D

À, ở HL có Tourist Police, hung thần của tất cả các thể loại hàng quán chặt chém, lừa đảo, nếu các bạn thấy bị lừa thì cứ thoải mái gọi cho T.P, chỉ cần dọa thôi là cũng đã hiệu quả rồi.

baixinho
26-09-2010, 04:39
Ngoài giros các bạn cũng nên thử souvlaki là món thịt xiên nướng. Dân Hlap có vẻ khoái cái này hơn giros, tất nhiên cũng đắt hơn chút. Đã đi HLap các bạn cũng nên thử cafe để thấy 1 phong cách cafe khác hẳn các nước Châu Âu khác (và khá giống VN: uống cafe như nước giải khát), cũng để thấy sự tương đồng với VN trong cách bài trí các quán cafe.

Ở Santorini ngoài mấy cái mái nhà xanh, mình cũng rất ấn tượng với cliffs dựng đứng uốn lượn bên bờ biển, đặc biệt vào lúc hoàng hôn các vách đá bắt nắng đỏ ửng lên.

Mykonos xô bồ quá, thích hợp với người thích party thâu đêm suốt sáng. Pede nhiều như quân nguyên.

Mình đi hồi t8, cũng có mấy cái ảnh báo cáo:

Cảng Patras:

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=44021


Patras:

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=44022


Santorini:

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=44019


Red beach Santorini:

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=44016


White beach:

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=44017


Black beach:

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=44018

baixinho
26-09-2010, 04:43
Cliffs ở Santorini:

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=44023


Đền thờ thần Zeus ở Athens:

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=44020


(Bonus) Ăn chơi Mykonos:

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=44024

cinderella1511
02-10-2010, 18:08
Hi mọi người, em muốn hỏi là thời tiết ở Santorini tầm nửa đầu tháng 4 như thế nào ah ? Có nắng đẹp và trời trong xanh như trong ảnh của mọi người không ạ? Lúc đó có lý tưởng để đi đu lịch ko?
Em cảm ơn :)

saithanh
27-10-2010, 00:27
Bạn Xiah ơi, chuyến đi của bạn thật ấn tượng, khiến mình phát thèm. Mình rất muốn bạn gửi bài này (và ảnh) tham gia cộng tác với báo (Đầu tư tài chính- một ấn phẩm của báo Sài Gòn Giải Phóng) để chia sẻ cảm nhận chuyến đi với nhiều người hơn nữa.
Mình tên Nghị, biên tập viên của báo - phụ trách trang phóng sự-ghi chép. Gửi bài, ảnh (có thêm vài thông tin chính xác của tác giả: Họ tên thật, địa chỉ, số điện thoại, email thường dùng) cho mình để tiện liên lạc, gửi báo biếu và nhuận bút: [email protected].
Mong bạn sớm hồi âm qua địa chỉ email trên.

meomap81
28-10-2010, 12:20
@ Cinderella: Tớ đi hồi giữa tháng 5 năm ngoái thì thời tiết Santo rất tuyệt. Nắng tưng bừng, trời xanh ngắt nhưng nhiệt độ vẫn se se, bạn mặc đồ mùa hè cũng được mà khoác thêm áo len mỏng cũng ok, đi bộ cả ngày không thấy mệt gì đâu. Từ đó suy ra giữa tháng 4 chắc nhiệt độ sẽ thấp hơn chút xíu.

baixinho
28-10-2010, 21:01
Có một kinh nghiệm là định đi đâu các bạn vào lonelyplanet.com, chọn điểm đến rồi xem phần When to Go & weather. Cũng có thể gúc với keyword đại khái là tên nước + climate/weather sẽ ra nhiều trang thống kê nền nhiệt, lượng mưa, số giờ có nắng mỗi ngày .....

kent77
02-11-2010, 08:48
Thêm một thông tin cho các bạn có ý định đi Hy Lạp từ Việt Nam nhé, có thể chọn Aeroflot airline, nếu đi tháng 12/2010 này chỉ co 941 USD khứ hồi , transit tai Moscow.
http://www.aeroflot.ru/cms/en/booking

Sep1409
06-11-2010, 10:49
hix, e cảm ơn bác. từ sang h e gọi ở đâu cũng hơn 1200 USD. thông tin quý giá quá ạ :)

kent77
06-11-2010, 10:59
To sep1409: bạn định đi Hy lạp vào khoảng thời gian nào thế? Mình cũng đang quan tâm trip này, nếu phù hợp mình joint chung.
Nick yahoo : vietanh19772003.

Sep1409
06-11-2010, 11:19
To sep1409: bạn định đi Hy lạp vào khoảng thời gian nào thế? Mình cũng đang quan tâm trip này, nếu phù hợp mình joint chung.
Nick yahoo : vietanh19772003.

Bác xem hộ em với, e ko gửi đc tn cho bác, còn ym ới mãi ko thấy bác đâu ạ :(

Saga
08-11-2010, 02:48
Các bạn có thể tham khảo site này www.airtickets.gr cũng rất tiện. Welcome to Greece!!!

Saga
08-11-2010, 03:00
Thêm chút thông tin cho các bạn là vé 50 cent là giảm giá cho SV và chỉ cần bạn có thẻ là ok, ở Greece họ ko phân biệt tuổi như các nước Châu Âu khác, bạn 30 tuổi mà có thẻ SV thì vẫn giảm bình thường.
Vé nó có 2 loại là reduced (50 cent) cho SV, trẻ con, người già và vé integrated (1 Euro) cho bình thường. Nếu bạn ko dập, nó thi thoảng có ng lên kiểm tra trên tàu xe, phạt = 60 lần giá vé integrated, nếu vé reduced mà ko có thẻ SV thì ko biết thế nào :D mình chưa gặp trường hợp đó. nếu đi Metro thì nhớ phải dập ngay từ ngoài còn trên bus, tram ... thì có máy dập trên xe luôn. Các bạn nên chú ý điều đó vì nhiều khi bạn đi bus nên bạn mua vé ở các Excutive Kiosk gần Bus Stop, chỉ ở Metro station mới có 1 loạt máy dập ngay chỗ mua thôi.
Athens có bán rau quả ngoài đường như chợ VN nhưng để mua được giá thì bạn phải biết tiếng HL, ko thì cũng chặt chém đấy ...
Đồ ăn Hy Lạp có những món mặn và chua, nói chung là Olive nhà trồng được nên dùng nhiều, ko ngon bằng cà muối nhà mình :D. Các bạn mà thấy có món cá có tên là Arragont (đại loại thế, giống tên nhân vật trong Lord Of The Rings) thì ko nên ăn nhé ... rất mặn và rất chua.

bakura
22-11-2010, 13:29
hic, mình cũng muốn xin kinh nghiệm phượt của các bạn đi trước, nhưng mà thời gian và địa điểm đi của mình hơi đặc biệt nên ko biết có bạn nào góp ý được ko >_<
Khoảng 17 Dec này mình tính đi chơi Hy lạp 1 tuần. Main destination vẫn là athens. Lúc đầu thì cũng tính đi các đảo, nhưng sợ tháng 12 đi đảo lạnh nên lại chuyển qua đi main land thôi. Bạn nào có kinh nghiệm tailor dùm mình chuyến trip này được ko? Thkssssssss

quynho1987
04-12-2010, 16:57
cứ nhìn cái vẻ xanh biêng biếc của màu trời mà em muốn phang ngay qua đó ... Cảm tưởng chỉ cần với tay một cái là có thể chạm đến nơi ở của các vị thần ....

gaconlonton177
05-12-2010, 04:08
Tầm tháng 4 năm sau tớ cũng đi Hy Lạp một chuyến, thời gian và plan chưa xác định, có ai định đi cùng tầm đấy thì lập crew đi cùng không :D Có gì PM tớ với

cuachua
05-12-2010, 17:07
hic, mình cũng muốn xin kinh nghiệm phượt của các bạn đi trước, nhưng mà thời gian và địa điểm đi của mình hơi đặc biệt nên ko biết có bạn nào góp ý được ko >_<
Khoảng 17 Dec này mình tính đi chơi Hy lạp 1 tuần. Main destination vẫn là athens. Lúc đầu thì cũng tính đi các đảo, nhưng sợ tháng 12 đi đảo lạnh nên lại chuyển qua đi main land thôi. Bạn nào có kinh nghiệm tailor dùm mình chuyến trip này được ko? Thkssssssss

Mình đã đi Athens, Santorini, Crete tháng 10 vừa rồi. Mình thì mình không thích Athens lắm, và có vẻ nhiều bạn trên này cũng không dành nhiều thời gian cho Athens. Theo mình, nếu đi Hy Lạp mà không đi thăm các đảo sẽ là một thiếu sót lớn. Thời gian thì bạn nên cân nhắc, nhưng mình nhớ không lầm thì trên phượt cũng đã có bạn đi HL vào tháng 12 rồi, bạn kiểm tra kỹ lại 2 topic về HL chắc sẽ thấy

meomap81
11-12-2010, 20:33
Tớ cũng nghĩ giống như cuachua, là bạn Bakura đi Hy Lạp mà không ra đảo thì phí nửa cuộc đời, cứ như chưa đi Hy Lạp vậy. Nhất là 1 tuần ở Athens thì là quá nhiều nữa ấy chứ. Tớ nhớ có 1 ai đó đã viết trên này là phố phường Athens như đường Lê Duẩn nhà mình, và đúng thế thật. Ngắm nghía phố xá chả có cảm giác mình đang ở châu Âu mới chết :-) Dĩ nhiên khu đồi Acropolis thì rất tuyệt, nhưng cũng không thể tiêu đến 1 tuần ở đó được đâu.
Theo tớ Bakura nên ngâm cứu lại đi, đi đảo mùa đông cũng có cái hay của nó mà.

thuongmeomeo
13-12-2010, 23:35
Tháng 1 này tớ định đi Hy lạp, 2 ngày athens va 3 ngày santorini trong khoảng từ 16/1--21/1/2010, có bạn nào định đi vào đợt đấy k? Thực ra đi biển địa trung hải thì phải đi vào tầm cuối xuân đầu hè mới đẹp nhưng mà đi tháng 1 thì được cái vé rẻ, easyjet từ Paris xuống athens có hơn 40E trong khi hồi hè tớ check lúc nào cũng phải hơn 100E. Với lại đi vào mùa vắng thì mình sẽ thấy được cuộc sống thực sự ở nơi đấy khi không bị du lịch hóa.
Nếu bạn nào cũng có kế hoạch đi vào khoảng tg đó thì join chung đi?

nghichtu
06-04-2011, 21:47
Các bạn đã đi Hy Lạp cho mình hỏi nhờ với, bọn mình có 5 ngày ở Hy Lạp vào đầu tháng 5 này, đang dự kiến lịch trình như sau:

Ngày 1: 1/5: Sáng bay từ Rome đến Athens (8h25 - 11h20). Ngủ tại Athens.

Ngày 2: 2/5: Đi quanh Athens.
Tối lên tàu Lane Lines đi từ Athens đến Santorini (19h30 - 6h10 sáng)

Ngày 3: 3/5 Santorini

Ngày 4: 4/5 Santorini

Ngày 5: 5/5 Đi tàu từ Santorini về Athens (2h00 - 7h45 sáng)
Chơi quanh Athens
Tối bay chuyến 17h55 - 20h35' từ Athens đến Amsterdam

Lịch trình này là do giờ các chuyến tàu, không phải ngày nào cũng có tàu thủy đi lại giữa Athens và Santorini, và nhiều khi giờ tàu cũng ko như ý mình muốn.

Các bạn đã đi rồi cho mình lời khuyên về lịch trình này nếu được nhé.
Ngày mùng 5/5 không rõ đi tàu lúc 2h sáng sẽ thế nào, hic.
Và nếu mình đến Athens buổi sáng, ko biết liệu có chỗ nào gửi được hành lý để đi loanh quanh chơi, trước khi ra sân bay lúc 5h chiều không?

Cảm ơn các bạn.

Jacaranda
07-04-2011, 16:26
Hi các bạn,
Mình vừa đi Hy Lạp (thực tế là Athens thôi) về rồi lòng vòng mấy nước về. Có vài thông tin cần chia sẻ như sau:
- Vé xe bus từ sân bay - city là 5euro/ chiều, đi metro là 8euro
- Ở Athens không có nhiều nơi để đi chơi, bạn đến quảng trường sintagna, ở đó có nhà Quốc hội, mộ chiến sỹ vô danh, có hai anh lính gác mặc quần áo truyền thống đứng yên hơn cả tượng, đi lòng vòng vào khu shopping mall (nhưng mình nghĩ là không có gì) rồi dẫn tới Flea Market. Lượn ở đó 1 lúc là chán, có thể mua mấy đồ lưu niệm các chiến binh Hy Lạp... Khi ra khỏi Flea Market, bạn nhìn theo hướng 2h sẽ có một quán Kebad theo mình là rất ngon mà rẻ gồm thịt cừu, dê, bò, cà chua, khoai tây rán... Giá chỉ có 2euro thôi. Mà ngay cổng Flea Market có mấy hàng hoa quả bán dâu tây, cam, lê... ngon và rẻ. Họ không có gì lừa đảo không, cân rất đủ nhưng có điều là không cho mình chọn đồ (đương nhiên rồi). Đến Athens trước rồi mới đến mấy nước châu âu mới biết giá cả ở đây rất dễ chịu.
- Vé integrated 1 lần có hiệu lực 90mins bây h là 1.4euro rồi.
- Ở Athens có lẽ chỉ cần 1 ngày và 1 đêm là đủ. Arcopolis đóng cửa lúc 3pm thì 2.30 họ đã toe toe thổi còi đuổi du khách xuống rồi. Mình lên Arcopolis từ hướng cổng bảo tàng theo 1 con đường nhỏ bên tay phải, con đường này sẽ dẫn bạn tới làng Plaka xinh đẹp và cổ kính (có mũi tên chỉ lên Arcopolis). Mình thấy có lẽ đây là nơi đáng đến nhất của Athens.
Vì không có thời gian nên mình không đi đảo nhưng được mấy đối tác dân Athens khuyên nên đi vào mùa hè chứ không rất lạnh. với lại đảo santorini thì có rất nhiều output của con la hay lừa là phương tiện đi lại chính của người dân trên đảo.
Bản thân mình thấy Athens không có gì ấn tượng, nếu có dịp quay lại thì mình sẽ chỉ đi 1 hai đảo thôi.
Một vài thông tin chia sẻ với các bạn

hailinh119
10-04-2011, 07:06
Mình dự định đến Athens vào chiều này 20/6. Đến sáng 22 thì sang đảo Santorini chơi (7:25- 15:00). Rạng sáng 25 đi tàu đêm trở lại Athens (00:40-5:50).
Mình định đi tàu của hãng Blue Star Ferries, giá vé mỗi lượt là 37,50E, đi Economic class. Đã có ai đi tàu của bên này chưa, Economic class thì ghế thế nào nhỉ, cho mình ý kiến với :D.

meomap81
10-04-2011, 13:37
Hình như năm ngoái tớ cũng đi tàu này, giá vé này. Ấy cứ yên tâm là nó có rất nhiều khoang, nhiều ghế cho bạn chọn thoải mái. Đa số là ghế bành to đùng ngồi thì thoải mái mà nằm khéo cũng được ấy chứ.

anonymous84
12-04-2011, 17:20
Các bác cho em hỏi, ở đây thấy nhiều bác nói đến chuyện đi tàu đêm từ Athen (Pireaus) đến Santorini (Thira), em search đủ các trang ferries.gr, anek.gr (anek line), bluestarferries... nhưng chẳng thấy hãng nào có tàu đêm cả, toàn đi ban ngày. Còn hãng Laneline (http://lane.gr) thì toàn tiếng Nga, em đặt vé đi vào 3/6 này, bác nào có kinh nghiệm chỉ giúp em với. Nếu bay thì bay hãng nào các bác nhỉ.

tieumuoi
12-04-2011, 22:11
Từ Athens đi Santorini bạn thử check hai hãng là Olympic air và Aegean airlines. Còn tàu thì nó chỉ cho đặt trước 1 tháng thôi, 3/6 đi thì 1/6 bạn mới đặt được. Tàu đêm thì có ở trang này

http://booking.aegeonpelagos.gr/html/onlinebooking.jsp?lan=EN

amyalex
12-04-2011, 22:31
Các bác cho em hỏi, ở đây thấy nhièu bác nói đến chuyện đi tàu đêm từ athen(pireaus) đến santorini(thira), em search đủ các trang ferries.gr, anek.gr(anek line), bluestarferries... nhưng chẳng thấy hãng nào có tàu đêm cả, toàn đi ban ngày, còn hãng laneline (http://lane.gr) thì toàn tiếng nga, em đặt vé đi vào mùng 3 tháng 6 này, bác nào có kinh nghiệm chỉ giúp em với. Nếu bay thì bay hãng nào các bác nhỉ.

Tàu Laneline bạn xem là tiếng Nga, thực ra là tiếng Hy Lạp đấy :)).
Bay thì đi Olympic là cũng rẻ rồi, đắt hơn đi tàu. Đi tàu thì ko nhất thiết phải đặt trước 1 tháng đâu, thậm chí bạn ra cảng mua có ngay mà. Đi Hy Lạp mà ko đi đảo thì phí lắm, Satorini chưa phải là tất cả. Bạn đi Rodos, Hydra (ĐẢO nhà giàu), Mykonos (đảo toàn PLAY RÂN) cũng đẹp lắm.

nghichtu
12-04-2011, 23:15
Gửi các bác và bạn anonymous84,

Mấy hôm trước mình cũng tìm thấy chuyến của Lane Lines chạy đêm qua trang ferries.gr rồi đến paleologros.forth-crs.gr nhưng đến hôm nay mò vào đặt thì đã thấy biến mất hoàn toàn, chẳng thấy Lane Lines đâu nữa, buồn quá, hic.

Thôi đành đặt của Bluestarferries chuyến 19h00 tối đến 00h45 đến Santorini.

Muốn hỏi nhờ kinh nghiệm các bác là ko biết mình đến có thể gửi đồ hành lý tại ga tàu thủy để đi chơi loanh quanh rồi quay về lấy và lên tàu được ko?

Mình bay đến Athens lúc 11h30 sáng, dự định đến thẳng ga tàu thủy để pickup vé tàu rồi đi loanh quanh chơi. Đến khoảng 6h chiều thì quay lại để lên tàu đi. Đang nghĩ xem có thể để hành lý ở đâu.

Cảm ơn các bác.

voiqut
13-04-2011, 07:34
Các bác cho em hỏi cái, em đang tìm tàu (hỏa) từ Volos đến Athens mà sao k thấy có nhỉ. Có tìm được 1 site thì lại không đặt được vé, không xem được tiền. Thanks các bác.
Tiện thể, là em phải bay từ Rome, dùng giá rẻ nên đến volos. Không biết còn điểm nào khác thuận tiện hơn không.
Với lại sao em vào trang anek mà ko tìm được chuyến đến santorini. Có phải là từ Athens, là bến Pirause, chả hiếu sao nó chỉ cho em chọn đến Hel và Chania thôi.
Em định đi trong tháng 6, bây giờ nó vẫn phải cho đặt đúng ko các bác.

hailinh119
20-04-2011, 06:29
Mọi người cho mình hỏi đi Ferry từ Athens ra Santorini có phải là đi từ cảng Piraeus đến Thira phải không nhỉ :D

Humboldt
20-04-2011, 10:32
@hailinh119: Đúng rùi, Santorini chính là Thira đấy! Thira cũng là tên khác của Fira (thủ phủ của Santorini) và cũng là tên cảng tàu biển ở đây.

Santorini (Σαντορίνη) là tên theo tiếng Hy lạp hiện đại, phiên âm từ tiếng Ý Santa Irene. Theo tiếng Hy lạp truyền thống hòn đảo này tên là Thira (Θήρα), và hòn đảo nhỏ láng giềng bên cạnh là Thirasia. Trong tiếng Hy lạp cổ người ta còn gọi Santorini là Thera.

hailinh119
04-06-2011, 06:30
Mọi người cho mình hỏi là nếu muốn thuê xe máy ở Fira thì phải đưa cho họ bằng lái xe gốc hay bản photo thôi cũng được :(

Humboldt
06-06-2011, 21:29
@ hailinh119: Phải trình cho họ bản gốc chứ, sau đó họ sẽ photo lại để kẹp vào hồ sơ làm hợp đồng thuê xe. Họ sẽ trả lại bằng cho mình ngay và chỉ giữ lại bản photo thôi.

huongmuahe
15-07-2011, 00:35
Các bác ơi, cho em hỏi là bọn em cập bến tàu ferry từ đảo tới Athens lúc khoảng 8h sáng, sau đó sẽ bay chuyến tối khoảng 9h từ Athens đi chỗ khác.Có bác nào biết đường đi lối lại từ ferry station - đồi Acopolis - sân bay và có chỗ nào gửi đồ cho tiện ko ạ? Chứ nghĩ cảnh bê cái vali lang thang ở Athens thì cũng ko bít ntn ah.
Cám ơn các bác!

voiqut
15-07-2011, 02:57
Lần trước em chơi ở Fira, đưa cho họ = CMT của mình, các bác nhé :))

Saga
29-07-2011, 01:35
Ngày mai 29/7/2011 có mặt ở Santorini, các bạn có ai muốn gặp mặt đồng hương thì call nhé +306906891646.

savage
24-08-2011, 13:30
Các bạn cho mình hỏi đi Athens và các đảo là con gái một thân một mình thì có an toàn ko :(
Mình đã đặt vé vào dịp cuối tháng 10 cùng chị đồng nghiệp. Giờ chị ý có việc bận đột xuất dịp đó, chưa rõ có đi cùng được ko.

huongmuahe
29-08-2011, 01:13
Các bạn cho mình hỏi đi Athens và các đảo là con gái một thân một mình thì có an toàn ko :(
Mình đã đặt vé vào dịp cuối tháng 10 cùng chị đồng nghiệp. Giờ chị ý có việc bận đột xuất dịp đó, chưa rõ có đi cùng được ko.

Tớ thấy ở Athens đi chơi ban ngày thì ok ko vấn đề gì đâu (tớ ko ở đây qua đêm, chỉ ở 1 ngày từ sáng đến chiều), đi chơi rồi loanh quanh thăm thú thì cảm giác thấy cũng an toàn ko lo lắng gì cả. Nhưng mấy đứa bạn tớ ở qua đêm thì buổi tối chả hiểu loạng quạng ở quanh khu vực Acropolis (nhầm với lại Colosseo :D), đường đi nghe đâu từ chân đồi lên đến đấy hay như nào thì bảo có vẻ cũng rờn rợn, thanh niên ngồi chích ma túy ngay ngoài đường..
Còn đi đảo thì tớ thấy an toàn, dân tình ở đấy rất nice và thân thiện :).
Nói chung nếu đi 1 mình thì nên về sớm 1 chút cho yên tâm thôi chứ cá nhân tớ thấy an ninh ở mấy nước này có vẻ ko có gì đáng ngại cả đâu, đi đâu thì nhìn để ý nhìn trước ngó sau cẩn thận một tí thì chả vấn đề gì đâu :)

savage
01-09-2011, 00:01
Các bác ơi, cho em hỏi là bọn em cập bến tàu ferry từ đảo tới Athens lúc khoảng 8h sáng, sau đó sẽ bay chuyến tối khoảng 9h từ Athens đi chỗ khác.Có bác nào biết đường đi lối lại từ ferry station - đồi Acopolis - sân bay và có chỗ nào gửi đồ cho tiện ko ạ? Chứ nghĩ cảnh bê cái vali lang thang ở Athens thì cũng ko bít ntn ah.
Cám ơn các bác!

Bạn ơi, mình đọc trong cuốn về Hi Lạp của Frommer's thì ở sân bay có chỗ cho gửi hành lý với giá EUR2/piece/day đấy.
Ngoài ra thì ở metro cũng có nữa.
Hihi bạn hỏi cũng lâu rồi - chắc cũng đã đi về rồi nhưng mình vẫn trả lời tiện cho các bạn có cùng thắc mắc được biết.

hoacomay7681
16-09-2011, 15:37
Lâu lắm rồi tớ không thấy cái thread này được cập nhật nhỉ.
Các bạn đi Hy Lạp rồi cho tớ hỏi cái, tớ đến Hy Lạp từ 11/10, ở Athens từ 11 đến 6h tối 12/10 thì lên đường sang Rhodes vì có việc ở đó. Vì thời gian ngắn nên tớ dự kiến đi 3 điểm là Athens National Museum, Acropolis và Agora như các bạn suggest ở các post trước, nhưng hiện tại tớ đang gặp khó ở các đoạn này, các bạn giúp tớ nhé.
1. Khách sạn: tớ muốn book khách sạn ở trung tâm, đi đến các điểm trên đây gần và buổi tối có thể ra đường dạo chơi loanh quanh được thì nên book ở khu vực nào? Giá mà các bạn suggest được giúp tớ tên khách sạn luôn thì tốt quá. Budget của tớ vào khoảng 50, 60 eur thôi.
2. Việc đi lại giữa các khu này thì đi bằng phương tiện gì? Metro, bus hay đi bộ.
Tks các bạn nhiều nhé. Tớ chưa đến đây bao giờ, lại có mỗi 2 chị em gái nên nhiệt liệt cảm ơn các bạn.

savage
18-09-2011, 13:37
@hoacomay7681: Hi bạn,

Mình chưa đi Hi Lạp đâu. Cũng mới đang plan để đi dịp cuối tháng 10 thôi. Vì phải làm visa nên mình đã book khách sạn rồi.
Khách sạn mình chọn là Acropolis View - rất gần Acropolis, có thể nhìn ra đó luôn. Mình đặt một phòng single giá rà EUR50/night.
Bạn đặt phòng cho 2 người có khi còn rẻ hơn nữa đó.

Ngoài ra có một số khách sạn dạng trung khác mình thấy được như: Hera Hotel hoặc Hermes hotel.
Bạn có thể lên trang booking.com tìm các khách sạn phù hợp với budget của mình và đọc review trên đó.

Perseus
26-09-2011, 20:48
Em yêu Hy lạp và những câu chuyện thần thoại. Đó là lý do vì sao em đặt tên nick là Perseus. Vẫn là sinh viên nên em chưa dám nghĩ đến các chuyến du lịch, nhưng nhất định trong đời em phải đến được Hy lạp, Ai cập và Ý. Em rất thích những câu chuyện sử thi (wait)

kitara
10-10-2011, 05:30
Kinh nghiệm với thông tin thì các bác chia sẻ hết cả rồi, em thì chia sẻ với các bác anh chụp đợt tháng 4-2011 em đi vừa rồi ạ :D.

Em ở Imerovigli chỗ nhìn thẳng ra đảo núi lửa, cũng hay ho phết ạ :D

https://a2.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/263989_1976882864188_1306601430_31881821_7259785_n .jpg

https://a1.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/306428_2166045633139_1306601430_32095263_159771008 6_n.jpg

https://a8.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/296595_2166046953172_1306601430_32095272_598418944 _n.jpg

https://a2.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/300421_2166047033174_1306601430_32095273_154516119 9_n.jpg

https://a4.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/303561_2166046633164_1306601430_32095270_272442474 _n.jpg

phamgia
19-10-2011, 15:14
Thích nhất là các kiến trúc của mấy ngôi nhà này,công nhận là đẹp thật!!!

Buổi sáng cuối cùng ở Finikia, lo chậm tàu nên mình dậy từ sớm gói gém hành lý. Ông chủ nhà tốt bụng tiện đường ra sân bay đón khách đã đưa bọn mình tới tận làng Fira. Fira là trung tâm của Santorini, từ Fira có bus đi tới tất cả các làng khác trên đảo Santorini, tất nhiên, cả xe bus đi ra bến cảng. Giờ bus ra cảng thay đổi tùy theo ngày, và bus thường xuất phát 1 giờ trước khi tàu chạy. Còn tới 3 tiếng nữa bus mới khởi hành, bọn mình lang thang trong Fira... tìm một chỗ tĩnh lặng ngắm Santorini lần cuối trước khi tạm biệt và tranh thủ viết postcard gửi cho người thân, bạn bè.

Trưa hè chênh vênh! (toàn cảnh Fira nhìn từ cuối làng)
https://farm5.static.flickr.com/4095/4797650510_eb51998b8e_z.jpg

Cảng Athinios kín đặc khách, bọn mình xếp hàng lên một em tàu cao tốc đỏ, rực rỡ logo Vodafone có tên Flyingcat3. Ăn trưa trên tàu thật là kinh khủng, bánh mì của mình vừa ỉu vừa chua, còn dở hơn cả thức ăn của các bạn hàng không.
Sau hai chặng dừng ở Ios và Paros, em Flyingcat cũng tới Mykonos. Giống như Santorini, cổng ra lố nhố những người cầm biển đón khách, và rất nhiều bác gái (chắc là chủ nhà khách nhỏ nằm xa trung tâm) đi theo bọn mình, tay cầm catalog khách sạn giới thiệu phòng. Khi biết bọn mình đã có nơi để ở, họ mỉm cười: "welcome & have a good trip". (Có nhiều bác trông còn hơn cả tuổi mẹ mình, có cả bác tóc bạc trắng như bà ngoại mình). Sự thân thiện đó khiến mình rất áy náy khi phải nói không với các bác í, vì mình đã đặt phòng từ trước, và thực sự mình không biết ở Mykonos thuê phòng lại dễ dàng đơn giản như vậy.

Theo thần thoại cổ Hy Lạp, Mykonos được đặt theo tên người cháu trai Mykons của thần Apollo. Từ cách đây 2500 năm, Mykonos, nhờ vị trí địa lý thuận lợi, đã là hòn đảo quan trọng, là trung tâm thương mại của ngành nông nghiệp, hàng hải giữa Delos và các quần đảo khu vực Cyclades. Và cũng vì sự linh thiêng của đảo Delos, vì lệnh cấm sinh cấm tử ở Delos mà Mykonos trở thành nơi cư trú không thể thiếu của các cư dân Delos thời bấy giờ. Giờ đây, bỏ lại sau lưng hàng ngàn năm lịch sử với những trận chiến oai hùng thời cổ đại, Mykonos trở thành đảo du lịch nổi tiếng, nơi nghỉ hè lý thú không chỉ cho tầng lớp giàu có ở Hy Lạp, mà còn là nơi hẹn hò lãng mạn của giới đồng tính nam trên toàn thế giới.

Đi giữa trung tâm Mykonos vẫn khiến mình có cảm giác như đang dạo bước trên những con ngõ nhỏ ở Oia. Vẫn những bức tường trắng tinh tươm, vẫn những con đường lát đá quét sơn sạch sẽ, vẫn những giàn hoa giấy tím, và vẫn đâu đấy những em mèo lười biếng sưởi nắng bên ô cửa xanh mướt giữa trưa hè. Chỉ có một điểm khác biệt là trung tâm Mykonos ở khu đất bằng gần bãi biển, nên dường đi không dốc lên xuống, còn cầu thang của những ngôi nhà đều nằm ngoài mặt phố.

Nơi bình yên trở về.
https://commondatastorage.googleapis.com/static.panoramio.com/photos/medium/38120544.jpg
https://commondatastorage.googleapis.com/static.panoramio.com/photos/medium/38120523.jpg
https://farm2.static.flickr.com/1039/4733354636_9c26a0b906_z.jpg

Tất cả mọi con đường đều đi ra biển. Và ở biển thì đẹp đẽ dường này:

Little Venice
https://farm2.static.flickr.com/1440/4733354622_bc7c34f138_z.jpg

Ngồi ở Little Venice và ngắm cối xay gió, biểu tượng của Mykonos.
https://farm2.static.flickr.com/1055/4733354632_a9146743bf_z.jpg

Just55
27-10-2011, 14:32
Ôi hồi đi Hi lạp ko kịp ra các đảo tiếc ko tả được, tự an ủi là thôi để lần sau đến tiếp.

kanya
12-05-2012, 01:03
Em dự định đi Hy Lạp từ ngày 14-19/6. Lịch trình của em dự tính như sau:
14/6: bay từ Rome đến sân bay Santorini lúc 2:30pm, về Fira nhận phòng, không biết kịp đi ngắm hoàng hôn ở Oia không?
15/6: đi đảo núi lửa
16/6: đi loạnh quanh các làng ở Santorini
17/6: đi dạo lòng vòng Fira, lên tàu đi Mykonos lúc 12. Các bác cho em hỏi mình nên đi Nexos hay Mykonos, em nghe nói Mykonos thì toàn gay, party đình đám, trong khi Nexos thì hoang sơ, gia đình, biển đẹp, em thì thích êm đềm, thư giãn hơn, nhưng thấy mấy hình chụp Mykonos đẹp quá nên phân vân quá. các bác tư vấn giùm em
18/6: về Athens. ở lại Athens
19/6: từ Athens bay về Saigon

april_118
14-05-2012, 22:11
Ủa bạn Kanya là con trai hay con gái vậy, kỳ này qua Hy Lạp với những ai. Mình tầm đó cũng định qua Santorini.
Time của mình là:

Paris - Athens: 13 Jun ( air) - chơi ở Athens buổi chiều

Athens - Santorini: 14 June ( ferry - Vào tripadvisor thì thấy nói nên đi phà chậm từ Athens sang Santorini cảnh sẽ rất đẹp, mình check lịch thấy đi từ 7:25 - 15;10 tới nơi, vừa kịp ngắm hoàng hôn)

15 June: Santorini

16 June: Santori

17 June: Santorini - Paris ( từ sáng sớm)
18 June: paris - Hanoi

Hoặc có thể bay từ Barca hôm 12 June, đến trước một ngày và về như trên. Nếu bạn có thể đẩy lịch của bạn lên một ngày thì mình có thể match lịch với nhau thì tốt quá, vì với từng đấy time, thấy đi hơi nhiều

Vụ Mykonos thì trong này thấy review tốt hơn :). Mình thì focus là Santorini, các đảo khác thì nếu đi được thêm thì tốt, ko thì thôi, vì ko thích đi vội quá, vì ko còn time nên đành chấp nhận đi gấp như vậy. Thực tế tiện nhất thì mình có thể đi Hy Lạp từ Paris ngay hôm 9 June, nhưng ko hỉu sao kỳ này những người đi cùng ko ai yêu Hy Lạp nên đành dành ra mấy ngày cuối cùng tự đi vậy :(

Lavender1
16-05-2012, 23:51
Mình cũng có ý định đi Hy Lạp nhưng thấy tình hình bên đó có vẻ không ổn nên đang phân vân không biết có nên đi không?

To Kanya & April_118: mình thì đang định đi Hy Lạp ngày 26 - 30/06 (1 đêm ở Athens thôi, còn lại ở Santorini), hay cả 3 tính ngày nào đi chung được không? Lần đầu đi CA mà lại đi 1 mình nên cũng lo. Mình thì về Sai Gon.

chijebri
19-05-2012, 16:50
Ủa bạn Kanya là con trai hay con gái vậy, kỳ này qua Hy Lạp với những ai. Mình tầm đó cũng định qua Santorini.
Time của mình là:

Paris - Athens: 13 Jun ( air) - chơi ở Athens buổi chiều

Athens - Santorini: 14 June ( ferry - Vào tripadvisor thì thấy nói nên đi phà chậm từ Athens sang Santorini cảnh sẽ rất đẹp, mình check lịch thấy đi từ 7:25 - 15;10 tới nơi, vừa kịp ngắm hoàng hôn)

15 June: Santorini

16 June: Santori

17 June: Santorini - Paris ( từ sáng sớm)
18 June: paris - Hanoi

Hoặc có thể bay từ Barca hôm 12 June, đến trước một ngày và về như trên. Nếu bạn có thể đẩy lịch của bạn lên một ngày thì mình có thể match lịch với nhau thì tốt quá, vì với từng đấy time, thấy đi hơi nhiều

Vụ Mykonos thì trong này thấy review tốt hơn :). Mình thì focus là Santorini, các đảo khác thì nếu đi được thêm thì tốt, ko thì thôi, vì ko thích đi vội quá, vì ko còn time nên đành chấp nhận đi gấp như vậy. Thực tế tiện nhất thì mình có thể đi Hy Lạp từ Paris ngay hôm 9 June, nhưng ko hỉu sao kỳ này những người đi cùng ko ai yêu Hy Lạp nên đành dành ra mấy ngày cuối cùng tự đi vậy :(
Từ santorini về paris bác bay bằng hãng nào thế ạ? giá vé ngon k bác?

VUONGNGOCANH88
29-05-2012, 11:54
Vùnh đất các vị thần có khác ^^ nhà nào cũng toàn màu trắng.

april_118
05-06-2012, 05:54
Hi Lavender có đi sớm hươn được không, tầm từ 12-16 June ấy? 18 June mình đã bay về mất rồi, không ở lâu đến thế được

Lavender1
07-06-2012, 10:13
Hi Lavender co di som hon duoc ko, tam tu 12 - 16 June ay? 18 June minh da bay ve mat roi, ko o lai lau den the duoc

Ôi, ngày 15.06 mình mới bắt đầu sang Pháp, không kịp rồi :(

cantoluna
16-06-2012, 04:13
Mọi ng ơi , e sẽ sang Hy Lạp vào ngày 18 này , em định ở Athens 1 hôm rồi đêm hôm sau đi Santorini. E thấy mọi ng nói khá nhiều về tàu đêm đi Santorini , nhưng em tìm trên trang của anek lines , http://www.hellenicseaways.gr/, http://booking.aegeonpelagos.gr/html/onlinebooking.jsp?lan=EN đều ko có ạ , nhà mình có ai có kinh nghiệm chỉ cho e với , chứ e search thì toàn thấy đến 7h tối là muộn nhất thui ạ . E cảm ơn mọi ng trước

kanya
18-06-2012, 22:37
Athens thật là bất ổn, toàn dân nghiện nằm đầy đường, em mới bị giật ipad nữa, cũng may là kéo lại và lấy lại được, mà tụi nó ko hề sợ, ko hê chạy luôn.

icenfire0301
20-06-2012, 00:44
Hyc, định qua Hy Lạp năm nay mà nghe mấy bác nói e sợ quá :-s. Nếu biết tiếng Anh thôi thì sang đó đi lại có dễ không mấy bác ?

kanya
20-06-2012, 21:18
Em vừa đi Santorini, Naxos, Athens, bản thân em rất thích Santorini, Naxos là 1 đão khác, hơi buồn. Còn Athens thì thật sự e ko thích chút gì, đường phố còn dơ hơn ở Saigon, nhà cửa bê bối, ko có tý cổ kính gì như Rome, nhà xây lộn xộn như Saigon, toàn vẽ grafiti, dân da đen cứ đứng tụm năm tụm 3 trông rất sợ, dân nghiện nằm đầy đường. Em bị 2 thằng giựt ipad, cũng may em nắm được balo kéo tụi nó lại và lấy lại được. Đi ngoài đường thì toàn buôn bán, chèo khéo, ko khác gì Vietnam. Bác nào thích đi Athens thì em có vài comment: chọn 1 khu nào ở an toàn, đông đúc, khu em ở ngay trung tâm, vậy mà tối là em ko dám đi bộ về, cách vài trăm mét phải gọi taxi nó chở đến tận cổng khách sạn, hết 3euro. Đùng mang đồ lung tung ra ngoài, dễ trở thành con mồi lắm.

sputnik_06
03-07-2012, 15:52
@Kame kazuya: trăng mật ở các đảo Hy lạp thì đúng là số 1. Tớ thấy các bạn Mỹ toàn bay sang Santorini, Mykonos hoặc Crete nghỉ trăng mật thôi. Chuyến đi này của nhà tớ cũng là trăng mật. Dưng mà tham lam di chuyển nhiều quá, nên thành trekking trip rồi. :D

@Bluesky85: Ảnh đẹp là do Hy Lạp quá sức đẹp và trời đẹp, mấy ngày tớ đi nắng 40°, trời trong vắt không một gợn mây. Chụp góc nào lên cũng như tranh í.
Tớ mà nói tớ dùng máy gì thì ấy ngất thật. Máy của tớ là dòng Point & shot. Tên em nó là Panasonic TZ7.
Chân dung em nó đây. Điểm tớ thích nhất ở em này là rẻ, gọn nhẹ, zoom quang 12X và ống kính Leica
http://www.letsgodigital.org/images/artikelen/38/panasonic-tz7-review.jpg

@Ariel: Cực kì mộc mạc nhưng cực kì tuyệt diệu. Chỉ có xanh, trắng và hoa mà làm nên cả một thiên đường. Let's go!!! :)

@Cuachua: Từ Metro Syntagma, trung tâm Athen đến sân bay quốc tế là 1h . Từ cảng Piraeus đến Metro Syngtagma là 30'. Như thế từ Piraeus đến sân bay độ 1h30'. Tớ cũng e bạn Gau đi từ Mykonos về Athen không kịp giờ máy bay.

@Gau: Bạn Gấu cho tớ giờ máy bay của bạn đến Athens vào 2/9 nhé. Tớ sẽ thử lên lịch trình cho bạn. Còn khách sạn thì nhà tớ ở những chỗ sau:

- Athens:
Hotel Centrotel Hotel (75€/đêm, không có ăn sáng. Ăn sáng 10€/suất. Nhà tớ toàn đặt 1 suất cho 2 người vì nhiều lắm. Hai người ăn còn thừa í chứ.)
Address Paioniou 11Α ( Near Victoria Square) Athens, 10440 Greece
Phone +30 210 82 580 10
Fax +302108258015
E-mail [email protected]
Travel information For personalized driving directions please go to:
http://www.booking.com/directions.en.html?id=153405502

- Santorini: (Làng Finikia). Nhà tớ ở giá 70e/đêm. Bữa sáng miễn phí. Bác chủ cũng đón miễn phí tận bến tàu. Nếu bạn Gau muốn ở cùng chỗ đó thì gửi mail trực tiếp cho bác chủ, tớ nghĩ sẽ rẻ hơn nhiều, vì tháng 9 không phải mùa du lịch, và đặt trực tiếp ko bị booking.com charge phí.
Hotel Georgis apartments
Address Finikia 1 Oia , 84702 Greece
Phone +302286082808
Fax +302286071382
E-mail của bác chủ: [email protected]
Travel information: For personalized driving directions please go to: http://www.booking.com/directions.en.html?id=174549580

- Mykonos:
Hotel information: Hotel Ilio Maris. 95€/đêm. Hix, chỗ này đắt nhất. Ăn sáng miễn phí. Taxi từ bến tàu về khách sạn 6€. Nếu đi bộ chỉ 1,5km thôi.
Address: Despotika Mykonos city , 84600 Greece
Phone +302289023755
Fax +302289024309
E-mail [email protected]
Travel information For personalized driving directions please go to: http://www.booking.com/directions.en.html?id=174159735

Tớ viết mail cho bác chủ của Georgis Apt ở trên, thấy bác ấy offer 160 euros / phong 4 nguoi, trong khi trên booking.com thấy giá là 360euros. Không hiểu là thế nào nhỉ và làm sao booking.

Santorini32
14-07-2012, 08:20
Thật tuyệt vời...

gaymedao
14-07-2012, 10:27
Cho mình hỏi các bạn là ở Patra của Hylạp thì có caí gì hay không? Từ Patra có tàu đi Satorini không hay là phải về Athens? Từ Patra về Athens thì đi gì là tiện nhất? Mình dự định tháng 9 này sẽ đi Hylạp bằng phà từ bên Italy mà không có phà trực tiếp từ italy sang Santorini mà chỉ đến Patra thôi!

Vaniste
14-07-2012, 16:42
từ Patras ko có tàu đi Santorini đâu. Kiểu gì cũng phải bắt tàu từ Athens mới đi được. Bản thân Patras chẳng có gì hay.

connhenxanh
24-09-2012, 14:57
Cực kỳ thích HL, nhưng chưa có cơ hội để nhìn ngắm đó. Cho mình copy 1 hình của bạn nhé. ^^

mims
03-05-2013, 13:50
Cảm ơn Xiah vì 1 thread đầy đủ thông tin, hình ảnh nhé. Cuối tháng này tớ sẽ đi Hy Lạp khoảng 7-8 ngày, định sẽ đi Athens, Santorini và Mykonos. Có bạn nào mới đi giúp tớ cập nhật tình hình tàu xe với. Tớ sẽ đi 1 mình, hi vọng là an toàn.

morymiya
04-05-2013, 21:00
Hi Mims,
Mình đi đợt 28/06 đây, bạn đi lúc nào, nhà mình còn bạn nào đi Santorini lúc đó không? cùng đi nào ^^

mims
05-05-2013, 15:11
Hey morymiya - tớ đi trước bạn đúng 1 tháng, cuối tháng này là lên đường rồi :)

morymiya
05-05-2013, 22:06
Mims đi từ đâu? đã chuẩn bị hết chưa? Mình đi từ Lisbon. Bạn đi về chia sẻ thêm kinh nghiệm cho mình nhé ^^

AnhTai
16-05-2013, 02:17
Tặng các bạn định đi Santorini môt tấm ảnh hoàng hôn mình mới chụp hôm 26-4 - 2013 vừa rồi nhé. Tấm này mình chụp 5DmkII, ISO 100 - f5 - phơi sáng đúng 30s. tiêu cự 70mm.
Đợt rồi mình đi, vào cuối tháng 4, lúc đó khách còn ít, không quá đông. Trời còn mát mẻ, khá dễ chịu. Đi vào tháng 6-7 thì sẽ khô và nóng lắm đấy.

https://farm8.staticflickr.com/7288/8742318540_e8e70de4c7_b.jpg

AnhTai
16-05-2013, 02:30
Còn đây là tấm mình dùng zoom 200mm chụp từ sân nhà thờ lớn của Oia vọng sang bên Fira để thấy các lớp địa chất của Santorini sau khi núi lửa làm sạt lở xuống biển. Nghĩ cũng kinh, Oia và Fira hoàn toàn sinh sống trên miệng núi lửa đó. Nhà cửa xây chon von ở cao độ 150-300m so với mặt biển.

https://farm8.staticflickr.com/7293/8742007182_aeec17c2fd_k.jpg

AnhTai
16-05-2013, 03:02
Gửi các bạn cái video ngắn nhé


http://www.youtube.com/watch?v=3cDvFCs-chM&feature=youtu.be

mims
17-05-2013, 12:04
AnhTai ơi,

Bạn có thể gợi ý accomodations ở Santorini giúp mình được ko? Mình muốn ở Fira mà thấy có vẻ ko budget lắm cho backpacker nhỉ

AnhTai
17-05-2013, 16:55
AnhTai ơi,

Bạn có thể gợi ý accomodations ở Santorini giúp mình được ko? Mình muốn ở Fira mà thấy có vẻ ko budget lắm cho backpacker nhỉ

Chào bạn
Mình không có nhiều thông tin lắm, bởi vì mình đi nhiều nhưng chỉ tìm chỗ trên booking.com, tiêu chí của mình là rẻ và đủ tiện nghi. Theo mình được biết thì với giá khoảng 80Euro như mình đã chọn ở Oia thì là mức gần như thấp nhất rồi, cái mà mình chọn là Agnadi Village, một cái village cách trung tâm Oia khoảng 2 km. Giá ở ngoại ô thế thì rẻ hơn, trong trung tâm Firra hay Oia đều đắt hơn có cái đến 300-400 E. Phòng mình thuê có thể ở được 3 người (2 dưới và 1 trên gác xép).

Nếu muốn ngắm hoàng hôn đẹp nhất có lẽ bạn nên thuê ở Oia. Ở Santorini thì địa điểm nào cũng đẹp như tranh vẽ, nơi nào hoàng hôn cũng rất đẹp... nhưng Oia được coi là đẹp nhất và được coi là nơi ngắm hoàng hôn lãng mạn nhất thế giới, vì bị hấp dẫn bởi điều đó nên tôi chọn Oia làm nơi nghỉ chân.

phituyet25
19-05-2013, 02:07
Có bạn nào đi Hy Lạp tháng 7 không nhỉ? Mình định đi Ai Cập rồi bay qua Hy Lạp từ 20/7 đến 25/7. Bạn nào join cùng được cho vui thì tốt quá.

SilverC
11-08-2013, 22:45
chào các bạn, tình hình mình sắp đi athens và santorini, mình định đặt tàu đêm từ Athens đến santorini, nhưng mìh tìm toàn các chuyến từ sớm ( tầm 17h-18-19h) đã xuất phát rồi, liệu còn trang nào đặt muộn hơn 1 chút ko các bạn :)
cảm ơn mọi người

SenHN
29-08-2013, 11:40
chào các bạn, tình hình mình sắp đi athens và santorini, mình định đặt tàu đêm từ Athens đến santorini, nhưng mìh tìm toàn các chuyến từ sớm ( tầm 17h-18-19h) đã xuất phát rồi, liệu còn trang nào đặt muộn hơn 1 chút ko các bạn :)
cảm ơn mọi người

Mùa hè sẽ có chuyến đêm nhiều hơn đấy, Athens có 2 cảng, cảng lớn (PIRAEUS) thì mới có chuyến đêm, cảng nhỏ thì không.

quynhtho
12-09-2013, 00:00
Mọi người ơi, em muốn hỏi là nếu e chỉ muốn đi Hi Lạp thì em có thể xin thị thực ở đâu ạ?:)
E cảm ơn

SenHN
30-09-2013, 22:56
quynhtho xin visa vào schengen là vào được Hy Lạp, ngoài ra bạn có thể vào 23 nước châu Âu khác thuộc khối schengen. Bạn tìm schengen gồm những nước nào thì có thể apply visa vào nước đó, ví dụ Pháp là 1 thành viên trong khối, nếu bạn apply visa vào Pháp thì bạn có thể đi vào các nước khác trong khối, Hy Lạp là một nước trong khối đó.

Dominick
20-03-2014, 17:46
Mọi người ơi, cho mình hỏi một tí, vé phà các loại khác nhau như thế nào? Ví dụ như economy class, business class hoặc air seat. Mình search thử thì hình như economy thì rẻ, nhưng ko có đặt chỗ (số ghế), thấy ghế trống thì mình ngồi thôi, đi thì mất chỗ hoặc nhường cho người đã book, còn mấy hang khác thì vô tư đi tới đi lui cũng ko mất chỗ. Không biết hiểu vậy có đúng không? Ai biết chia sẻ giúp mình nhé

Archer
28-04-2014, 23:29
Hi Mims,
Mình đi đợt 28/06 đây, bạn đi lúc nào, nhà mình còn bạn nào đi Santorini lúc đó không? cùng đi nào ^^

Tôi có mặt ở Santorini đúng vào dịp đó. 29/6 - 2/7.

Archer
28-04-2014, 23:37
Tôi theo bạn Nam River book phòng ở Villa Manos. Bác chủ đã chăn dắt từ mấy hôm nay. Hứa hẹn sẽ rước tại sân bay (tôi bay thẳng từ Roma qua Santorini) và sắp phòng khu mới xây. Cảm ơn Nam!

Jamie_Lily
03-07-2014, 14:39
Mình đang có plan đi Hy Lạp vào năm sau (tháng 5 có phải là thời tiết rất tốt ko các bạn, đọc ở đây thấy mọi ng nói tháng 6, 7 là nóng rồi). Mình nào g chỉ thích nơi cổ kính hoặc rừng cây bạt ngàn, không thích biển, vậy mà nhìn thấy Santorini thì đúng là ... lấy tay mà hứng :)) nên nhất định phải làm 1 trip đến đây. Như các bạn advise, mình nghĩ chắc mình sẽ chỉ dành Athen tối đa 2 ngày 1 đêm thôi, 4 ngày 3 đêm còn lại mình sẽ dành cho Santorini, Mykynos và Oia. Đảo ở HL tuyệt vời quá, ngắm sunset cùng sweetie ở đây thì còn hơn cả tuyệt vời nhỉ ^^!

Bạn nào đi rồi cho mình hỏi là cái vụ thuê xe máy nói là phải có bằng lái, nhưng bằng lái của mình tiếng Việt thì làm sao đây?

Về vụ xin visa thì theo tìm hiểu thì Hy Lạp tuy là 1 trong 25 nước thuộc khối Schengen nhưng vì du khách du lịch tự do mang quốc tịch VN chỉ có thể xin visa diện không có ng bảo lãnh từ Đại sứ quán/Lãnh sự quán của 4 nước là Ý, Pháp, Hà Lan và Tây Ban Nha nên đừng có khơi khơi chui vô ĐSQ Hy Lạp mà xin visa nha, khả năng rớt rất cao đó, vừa mất tiền vừa phiền phức.

Mình rất ham hố đã search 1 số khách sạn ngay trung tâm Fira mà giá rất mềm (Agoda, trang này rẻ hơn booking.com nhưng có nhược điểm là nhiều chỗ ko cho free cancellation), hầu hết là dưới 1tr không hà, mà đẹp nữa (hình thì lung linh ko biết ngoài đời có đc vậy hem). Các bạn có thể xem link tham khảo.
http://www.agoda.com/villa-rose-apartment/hotel/santorini-gr.html?asq=8HMIfyd049wJ1A2B2dJD51aBqoROQH7bQfhZmT VHk4CKHqvGU6vGGml8aAEOkQ38rtUKxoVC60ajaButPgWGvrqN QZKD1EUk%2f2zeN1%2fb8ohitgd3RRhFRf3R2RsAHXgO8NlOJH U%2fjP1HwT2jNyEK8zziSlV79th6WWltNKdZNTc0pTTpIZ3Ip5 o%2bDta363CQiliRlUOSyTsJaouDpKX8x3EIa5wNbOLOut3K8w d0oAU%3d&tyra=1|27
http://www.agoda.com/tataki-hotel/hotel/santorini-gr.html?asq=8HMIfyd049wJ1A2B2dJD51aBqoROQH7bQfhZmT VHk4CKHqvGU6vGGml8aAEOkQ38rtUKxoVC60ajaButPgWGvrqN QZKD1EUk%2f2zeN1%2fb8ohitgd3RRhFRf3R2RsAHXgO8NlOJH U%2fjP1HwT2jNyEK8zziSlV79th6WWltNKdZNTc0pTTpIZ3Ip5 o%2bDta363CQUu7gJGlHUoYCaLRKPnlgBXm4IZjFjsmK2Kb2ir Gm8a0%3d&tyra=1|12
http://www.agoda.com/stella-nomikou-apartments/hotel/santorini-gr.html?asq=8HMIfyd049wJ1A2B2dJD51aBqoROQH7bQfhZmT VHk4CKHqvGU6vGGml8aAEOkQ38rtUKxoVC60ajaButPgWGvrqN QZKD1EUk%2f2zeN1%2fb8ohitgd3RRhFRf3R2RsAHXgO8NlOJH U%2fjP1HwT2jNyEK8zziSlV79th6WWltNKdZNTc0pTTpIZ3Ip5 o%2bDta363CQe4grxcUyCx11rr8DOw8%2bT8GPSB%2bgaFHvH9 97j3pjBwU%3d&tyra=1|23 872k/2pax, breakfast included, VAT 5% included, city tax 0.5% included
http://www.agoda.com/villa-romantic-hotel/hotel/santorini-gr.html?asq=8HMIfyd049wJ1A2B2dJD51aBqoROQH7bQfhZmT VHk4CKHqvGU6vGGml8aAEOkQ38rtUKxoVC60ajaButPgWGvrqN QZKD1EUk%2f2zeN1%2fb8ohitgd3RRhFRf3R2RsAHXgO8NlOJH U%2fjP1HwT2jNyEK8zziSlV79th6WWltNKdZNTc0pTTpIZ3Ip5 o%2bDta363CQe4grxcUyCx11rr8DOw8%2bT8GPSB%2bgaFHvH9 97j3pjBwU%3d&tyra=3|10 3 sao, 872k/2pax, breakfast included, VAT 5% included, city tax 0.5% included
http://www.agoda.com/anemomilos-suites-guest-house/hotel/santorini-gr.html?asq=8HMIfyd049wJ1A2B2dJD51aBqoROQH7bQfhZmT VHk4CKHqvGU6vGGml8aAEOkQ38rtUKxoVC60ajaButPgWGvrqN QZKD1EUk%2f2zeN1%2fb8ohitgd3RRhFRf3R2RsAHXgO8NlOJH U%2fjP1HwT2jNyEK8zziSlV79th6WWltNKdZNTc0pTTpIZ3Ip5 o%2bDta363CQqkMlDX4MJaXCYTPMb3GgYpXx6y2KBFpyL0q0CM mEtKk%3d&tyra=3|12 814k/2pax, breakfast included, VAT 5% included, city tax 0.5% included

quemua90
19-07-2014, 15:14
Bạn Jamie_Lily có ghi: "Về vụ xin visa thì theo tìm hiểu thì Hy Lạp tuy là 1 trong 25 nước thuộc khối Schengen nhưng vì du khách du lịch tự do mang quốc tịch VN chỉ có thể xin visa diện không có ng bảo lãnh từ Đại sứ quán/Lãnh sự quán của 4 nước là Ý, Pháp, Hà Lan và Tây Ban Nha nên đừng có khơi khơi chui vô ĐSQ Hy Lạp mà xin visa nha, khả năng rớt rất cao đó, vừa mất tiền vừa phiền phức."

Tôi cũng đang định đi Greece qua ngã xin visa Schengen tại TLSQ Pháp thì đọc được thông tin sau trong phần Thông Tin Cần Biết về xin Visa tại TLSQ PHáp , xin copy lại để các bạn đọc:

"Nhằm cung cấp sự phục vụ tốt nhất có thể, Tổng lãnh sự quán rất mong quý vị vui lòng theo các chỉ dẫn sau đây:

- Nếu điểm đến chính thức của quý vị không phải là nước Pháp, mà là những nước khác trong khối Schengen, việc lấy hẹn nộp đơn tại phòng visa sẽ vô ích. Đơn của quý vị sẽ không được chấp nhận và thay vào đó quý vị đã lấy mất chỗ của người khác. Tổng lãnh sự quán Pháp tại tp. Hồ Chí Minh không có nghĩa vụ tạo điều kiện dễ dàng trong các quan hệ du lich giữa Việt Nam với các đối tác Châu Âu trong khối Schengen."

Jamie_Lily
21-07-2014, 10:48
Bạn Jamie_Lily có ghi: "Về vụ xin visa thì theo tìm hiểu thì Hy Lạp tuy là 1 trong 25 nước thuộc khối Schengen nhưng vì du khách du lịch tự do mang quốc tịch VN chỉ có thể xin visa diện không có ng bảo lãnh từ Đại sứ quán/Lãnh sự quán của 4 nước là Ý, Pháp, Hà Lan và Tây Ban Nha nên đừng có khơi khơi chui vô ĐSQ Hy Lạp mà xin visa nha, khả năng rớt rất cao đó, vừa mất tiền vừa phiền phức."

Tôi cũng đang định đi Greece qua ngã xin visa Schengen tại TLSQ Pháp thì đọc được thông tin sau trong phần Thông Tin Cần Biết về xin Visa tại TLSQ PHáp , xin copy lại để các bạn đọc:

"Nhằm cung cấp sự phục vụ tốt nhất có thể, Tổng lãnh sự quán rất mong quý vị vui lòng theo các chỉ dẫn sau đây:

- Nếu điểm đến chính thức của quý vị không phải là nước Pháp, mà là những nước khác trong khối Schengen, việc lấy hẹn nộp đơn tại phòng visa sẽ vô ích. Đơn của quý vị sẽ không được chấp nhận và thay vào đó quý vị đã lấy mất chỗ của người khác. Tổng lãnh sự quán Pháp tại tp. Hồ Chí Minh không có nghĩa vụ tạo điều kiện dễ dàng trong các quan hệ du lich giữa Việt Nam với các đối tác Châu Âu trong khối Schengen."

Thì họ viết như vậy là đúng mà bạn, ko thôi bạn chọn xin visa từ ĐSQ Pháp, vô trong đó rồi sang 1 nước khác trong Schengen trốn lại lun, trong khi ĐSQ Pháp chịu trách nhiệm vì đã cấp visa cho bạn - nên họ phải viết rõ như vậy chứ. Việc này có nghĩa là Pháp phải là first destination (quốc gia đầu tiên) và main destination (quốc gia chính) trong lịch trình của bạn. VD Bạn muốn đi Pháp, Đức, Hy Lạp thì bạn có thể chọn cách xin visa từ LSQ Pháp, bay từ VN sang Pháp, đi chơi ở Pháp lâu nhất, rồi sau đó hãy sang Đức và Hy Lạp, make sure là ở 2 nước này ít ngày hơn ở Pháp. Vậy là hợp lệ. Chứ Hy Lạp không cấp visa du lịch tự túc cho công dân VN đâu bạn, xin dễ rớt lắm đó!

Suke_Tran
23-07-2014, 20:33
Mình dự định bay từ Paris sang Athens vào cuối tháng 10/2014. Mình sẽ chơi ở Athens 1 đêm, sau đó bắt tàu sang Santorini, ở đó 2 đêm sau đó đón máy bay về Athens, rồi bay tiếp sang Rome.

Mình check vé trên skyscanner cả tháng nay thì thấy máy bay tử Santorini về Athens khá rẻ, chỉ khoảng 32E, cũng tương đuơng giá ferry mà lại đỡ mất thời gian (ferry từ 7-8h). Mình định sẽ từ Athens ra Santorini bằng ferry và quay lại Athens bằng máy bay

Mình đọc trên mạng thấy ở sân bay Athens có dịch vụ giữ hành lí. Có bạn nào đã từng gửi hành lí ở đây chưa ah? Mình muốn gửi bớt hành lí không dùng trong 3 ngày ở Hy Lạp cho gọn, mà khi bay từ Santorini về Athens lại đỡ tốn khoản phí gửi hành lí.

Mình search vé ferry ngày 30 hoặc 31/10 thì chỉ thấy có chuyến từ khởi hành lúc 7h và đến Santorni lúc 3h. Mình cũng muốn đi tàu đêm để đỡ tốn tiền khách sạn. Các bạn có biết trang web nào có tàu đêm ko ạ?

hamdichoi
09-03-2015, 11:37
Chào cả nhà,

Hamdichoi có một người bạn rủ qua Hy Lạp chơi. Thấy mọi người nói có vẻ việc xin visa tự túc tại Hy Lạp (HL) có vẻ khó quá, nên mình cũng hơi lo lắng. Bạn mình nói là nếu cần chứng minh có người bảo lãnh, giấy tờ của cá nhân người bảo lãnh cần có thì bạn ấy sẽ làm cho mình, không phải ngại gì cả.
Tuy nhiên vì bọn mình chỉ là bạn bè bình thường, gặp nhau ở chí hướng thích đi bụi thôi, nên bảo chứng minh mối quan hệ đủ thân thuộc để mời thì mình cũng không biết là mấy bác ở ĐSQ họ có tin tưởng không. Với lại mình cũng không hiểu là với mối quan hệ bạn bè thì chứng minh giấy tờ thế nào được? chẳng lẽ gửi mấy cái email chat qua lại của bọn mình cho các bác ấy?Hơn nữa, một người là nam, một người là nữ. ACE nào có kinh nghiệm xin visa HL rồi thì có thể cho vài ý kiến vụ này không? Mình có nên apply visa tự túc đi HL không, hay nên apply một nước khác, vì mình muốn nhân dịp này thì chắc chắn là mình không chỉ đi HL đâu, mà mình muốn qua Ý hoặc TBN. Một trong hai nước này có thể là điểm đến đầu tiên được, đủ tiêu chuẩn xin visa, hy vọng thế. :-)
Cảm ơn cả nhà.

kimvanchinh
13-03-2015, 11:09
Mình dự định bay từ Paris sang Athens vào cuối tháng 10/2014. Mình sẽ chơi ở Athens 1 đêm, sau đó bắt tàu sang Santorini, ở đó 2 đêm sau đó đón máy bay về Athens, rồi bay tiếp sang Rome.

Mình check vé trên skyscanner cả tháng nay thì thấy máy bay tử Santorini về Athens khá rẻ, chỉ khoảng 32E, cũng tương đuơng giá ferry mà lại đỡ mất thời gian (ferry từ 7-8h). Mình định sẽ từ Athens ra Santorini bằng ferry và quay lại Athens bằng máy bay

Mình đọc trên mạng thấy ở sân bay Athens có dịch vụ giữ hành lí. Có bạn nào đã từng gửi hành lí ở đây chưa ah? Mình muốn gửi bớt hành lí không dùng trong 3 ngày ở Hy Lạp cho gọn, mà khi bay từ Santorini về Athens lại đỡ tốn khoản phí gửi hành lí.

Mình search vé ferry ngày 30 hoặc 31/10 thì chỉ thấy có chuyến từ khởi hành lúc 7h và đến Santorni lúc 3h. Mình cũng muốn đi tàu đêm để đỡ tốn tiền khách sạn. Các bạn có biết trang web nào có tàu đêm ko ạ?

Tại sao bạn không bay thẳng từ Santorini về Rome luôn??

ruby_88
17-03-2015, 11:48
Mọi người ơi, cho em hỏi chút với.

Em có 1 buổi sáng ở Athens thì có kịp đi Panthenon và Acropolis ko ạ? Vì chiều khoảng 2h chiều em phải ra sân bay, em có chuyến bay đi Paris lúc 5:55pm. Pác nào biết giới thiệu luôn dùm em hostel - kiểu dorm ở Athens giá cả vừa phải.

Em cảm ơn nhiều ạ.

kimvanchinh
17-03-2015, 21:44
Mọi người ơi, cho em hỏi chút với.

Em có 1 buổi sáng ở Athens thì có kịp đi Panthenon và Acropolis ko ạ? Vì chiều khoảng 2h chiều em phải ra sân bay, em có chuyến bay đi Paris lúc 5:55pm. Pác nào biết giới thiệu luôn dùm em hostel - kiểu dorm ở Athens giá cả vừa phải.

Em cảm ơn nhiều ạ.

Tôi chưa đến Athens mà mới chỉ sắp đến, nhưng qua tìm hiểu và kinh nghiệm của tôi thì 1 buổi sáng là quá đủ cho Acropolis và đền Panthenon là ngôi đền chính của khu đồi di sản Acropolis. Athens theo tôi hiểu cũng chỉ có khu đồi này là có ý nghĩa nhất cả về thắng cảnh và di sản.

Chỗ nghỉ bình dân ở Athens khá khó tìm ở khu trung tâm. Cái thì hơi xa và bất tiện đi lại, cái thì kém về an ninh và vệ sinh, ồn ào, cái thì quá đắt... Tôi lục tìm mãi phát hiện ra cái này, giá 20EU/ Giường tập thể rất OK, tín nhiệm cao, gần ngay bến Metro và Panthenon:
AthenStyle:
Agias Theklas 10
Psiri
Monastiraki, 10554, Hy Lạp
Αγίας Θέκλας 10, Ψυρρή
(Μοναστηράκι, 10554

kimvanchinh
18-03-2015, 22:37
Tôi thấy (qua tìm hiểu thông tin):
Từ sân bay về khu trung tâm (Monastiraki) nên đi metro giá 8eu/ lượt. Nếu mua 2 chiều hoặc vé đôi chỉ còn 7EU. Đi nhanh hơn (khoảng 30-45 phút). Đi bus tuyến A95 thì rẻ hơn (5eu), nhưng chỉ đi đến quảng trường Sitagma, thời gian lâu hơn so với metro. Tôi sẽ chọn metro.
Tôi còn chưa biết nhà mạng Lycam (sim mua ở Đức) có nối mạng ở Hy lạp không nhỉ. Và bên đó mobil internet cũng tự động nối mạng cho mình để sử dụng ứng dụng bản đồ Map?
Bạn nào tư vấn thêm chỗ này với.

kimvanchinh
20-03-2015, 05:44
Mọi người ơi, cho mình hỏi một tí, vé phà các loại khác nhau như thế nào? Ví dụ như economy class, business class hoặc air seat. Mình search thử thì hình như economy thì rẻ, nhưng ko có đặt chỗ (số ghế), thấy ghế trống thì mình ngồi thôi, đi thì mất chỗ hoặc nhường cho người đã book, còn mấy hang khác thì vô tư đi tới đi lui cũng ko mất chỗ. Không biết hiểu vậy có đúng không? Ai biết chia sẻ giúp mình nhé

Tàu biển đi ngắn 1 vài giờ bạn khỏi lo book chỗ vì nó rất rộng và nhiều tầng để ngồi, chơi hoặc ăn uống... Còn nếu bạn muốn đàng hoàng mới cần chỗ

ruby_88
20-03-2015, 19:19
Em cảm ơn pác Kimvanchinh ạ. May có pác chỉ dùm chỗ Athenstyle nên e k phải mất công tìn kiếm thêm nữa. :))

tracyowen
29-03-2015, 20:41
Tàu biển đi ngắn 1 vài giờ bạn khỏi lo book chỗ vì nó rất rộng và nhiều tầng để ngồi, chơi hoặc ăn uống... Còn nếu bạn muốn đàng hoàng mới cần chỗ

Năm ngoái tớ cũng book tàu biển đi từ Athens đến Santorini, bôk trên mạng rồi đến đại lý ở Athens đổi vé giấy. Tàu to nhưng cũng cực đông. Bọn tớ tìm mỏi mòn k biết mình ngồi chỗ nào vì vé k đề gì cả, ngồi đại thì lát sau bị đến đòi ghế. Tớ hỏi 1 anh nhà tàu thì anh í bảo là ghế của mày free, tức là...k có ghế ngồi. Bọn tớ đi quanh tìm quán xá để có thể ngồi nhưng đều chật ních, ra boong tàu thì cũng thấy tình trạng tuơng tự, thì ra dân tình có ghế free như mình là cực nhiều. Chờ mãi mới kiếm đc vài cái ghế để ngồi cho đỡ mỏi và để chống chọi với 7 tiếng lênh đênh trên biển.

ctthuy1010
03-02-2016, 05:31
thi thoảng cả nhà cũng chịu khó tìm hãng máy bay giá rẻ í ạ, em mới mua vé máy bay đi từ Athens xuống Santo có 15Eu rẻ hơn các bác đi phà mà cũng nhanh hơn nữa ạ

baicayenthuy
20-07-2016, 16:06
Nhóm em dự định đến Athen và Santorini giữa tháng 10 này, không biết tầm đấy thời tiết thế nào và có phà đêm từ Athen sang Santorini không?? Ai biết thì cho e thông tin ah!! Thanks!!

pinky2510
10-07-2017, 17:37
Chào cả nhà,

Hamdichoi có một người bạn rủ qua Hy Lạp chơi. Thấy mọi người nói có vẻ việc xin visa tự túc tại Hy Lạp (HL) có vẻ khó quá, nên mình cũng hơi lo lắng. Bạn mình nói là nếu cần chứng minh có người bảo lãnh, giấy tờ của cá nhân người bảo lãnh cần có thì bạn ấy sẽ làm cho mình, không phải ngại gì cả.
Tuy nhiên vì bọn mình chỉ là bạn bè bình thường, gặp nhau ở chí hướng thích đi bụi thôi, nên bảo chứng minh mối quan hệ đủ thân thuộc để mời thì mình cũng không biết là mấy bác ở ĐSQ họ có tin tưởng không. Với lại mình cũng không hiểu là với mối quan hệ bạn bè thì chứng minh giấy tờ thế nào được? chẳng lẽ gửi mấy cái email chat qua lại của bọn mình cho các bác ấy?Hơn nữa, một người là nam, một người là nữ. ACE nào có kinh nghiệm xin visa HL rồi thì có thể cho vài ý kiến vụ này không? Mình có nên apply visa tự túc đi HL không, hay nên apply một nước khác, vì mình muốn nhân dịp này thì chắc chắn là mình không chỉ đi HL đâu, mà mình muốn qua Ý hoặc TBN. Một trong hai nước này có thể là điểm đến đầu tiên được, đủ tiêu chuẩn xin visa, hy vọng thế. :-)
Cảm ơn cả nhà.


Không biết đến bây giờ thì hamdichoi đã đi Hy Lạp được chưa? Đã thử xin visa trực tiếp tại ĐSQ Hy Lạp chưa? Hay lại đi qua ngả Ý hoặc TBN rồi. Mình sẽ nộp hồ sơ tại ĐSQ Hy Lạp, đã gọi điện hỏi thăm mọi thông tin và họ cũng email đầy đủ những gì cần phải nộp. Căn bản là cũng giống như các nước trong khối EU khác, thậm chí là thấy còn dễ hơn cả Thổ Nhĩ Kỳ. Và kinh nghiệm của mình là nên xin visa du lịch tự túc, đừng visa theo kiểu thăm thân, bạn bè hoặc thậm chí là bạn trai/bạn gái cũng không nên, vì sẽ rất lằng nhằng chứng minh cho cả hai bên người mời và người đi du lịch.

Bài viết này lâu rồi, không biết bạn chủ còn theo dõi hay không? Mình ngại Santorini đầy ắp khách du lịch và quá điển hình (cuối tháng 9) nên muốn bỏ qua và chỉ đến Mykonos thôi thì có đủ để có một Hy Lạp ấn tượng không nhỉ? Bây giờ Tiger Air mới mở đường bay trực tiếp Singapore-Athens giá rất rẻ (khứ hồi 400$ lúc km) thì việc quay lại Hy Lạp là điều không khó.

Just55
11-07-2017, 10:26
Mình ngại Santorini đầy ắp khách du lịch và quá điển hình (cuối tháng 9) nên muốn bỏ qua và chỉ đến Mykonos thôi thì có đủ để có một Hy Lạp ấn tượng không nhỉ? Bây giờ Tiger Air mới mở đường bay trực tiếp Singapore-Athens giá rất rẻ (khứ hồi 400$ lúc km) thì việc quay lại Hy Lạp là điều không khó.

Cuối tháng 9 là hết mùa cao điểm của Santorini rồi nên ko đông như tháng 7 và đầu tháng 8 đâu. Theo mình thì Santorini cũng là một nơi nên ghé tới chỉ đừng đi vào mùa cao điểm thôi. Mykonos thì nổi tiếng là party island.

Lần đầu mình tới Hy Lạp do ko có thời gian đi mấy cái đảo vì đi trong inland khá nhiều nên bạn mình đã chở mình tới một thành phố ven biển có kiểu nhà, các ngõ ngách quán xá giống ở mấy cái đảo để cho mình có thể hình dung ra đảo ở Hy Lạp như thế nào. Nói chung là cũng khá ấn tượng vì thế mình mới quay lại Hy Lạp để đi các hòn đảo đợt vừa rồi. Thế nên mình nghĩ mỗi đảo nó có một cái riêng của nó, bạn có đi đảo nào thì cũng sẽ rất thấy rất Hy Lạp thôi.

Vài năm nữa mình sẽ quay lại để đi tiếp các đảo chưa đi, nhân tiện cũng thăm luôn mấy đứa bạn.

kimvanchinh
12-07-2017, 00:15
Nhóm em dự định đến Athen và Santorini giữa tháng 10 này, không biết tầm đấy thời tiết thế nào và có phà đêm từ Athen sang Santorini không?? Ai biết thì cho e thông tin ah!! Thanks!!

Giữa tháng 10 kém vui rồi. Phà thì chắc chắn còn. Thời tiết hên sui thôi vì trời hay mưa hơn

Cảnh đón hoàng hôn ở Santorini tháng 7


https://farm5.staticflickr.com/4207/35057595933_e5bb10afef_k.jpg (https://flic.kr/p/VpVkTc)DSC06433 (https://flic.kr/p/VpVkTc) by kimvanchinh (https://www.flickr.com/photos/kimvanchinh/), trên Flickr

pinky2510
12-07-2017, 14:37
Cuối tháng 9 là hết mùa cao điểm của Santorini rồi nên ko đông như tháng 7 và đầu tháng 8 đâu. Theo mình thì Santorini cũng là một nơi nên ghé tới chỉ đừng đi vào mùa cao điểm thôi. Mykonos thì nổi tiếng là party island.

Lần đầu mình tới Hy Lạp do ko có thời gian đi mấy cái đảo vì đi trong inland khá nhiều nên bạn mình đã chở mình tới một thành phố ven biển có kiểu nhà, các ngõ ngách quán xá giống ở mấy cái đảo để cho mình có thể hình dung ra đảo ở Hy Lạp như thế nào. Nói chung là cũng khá ấn tượng vì thế mình mới quay lại Hy Lạp để đi các hòn đảo đợt vừa rồi. Thế nên mình nghĩ mỗi đảo nó có một cái riêng của nó, bạn có đi đảo nào thì cũng sẽ rất thấy rất Hy Lạp thôi.

Vài năm nữa mình sẽ quay lại để đi tiếp các đảo chưa đi, nhân tiện cũng thăm luôn mấy đứa bạn.

Cảm ơn Just, mình đã đọc những gì Just viết về châu Âu rồi, truyền cảm hứng lắm.

Mình đi trong 12 ngày, có việc phải đến Thessaloniki, rồi sau đó muốn đi 1 đảo hoặc Santorini hoặc Mykonos, khi về mới ghé qua Athens ở 1-2 ngày nữa.

Đường xá đi hơi ngược ngạo, mình lại chỉ muốn bay chứ không muốn đi phà. Chắc có lẽ sẽ tốn kha khá tiền bay nội địa rồi.

pinky2510
12-07-2017, 14:39
Giữa tháng 10 kém vui rồi. Phà thì chắc chắn còn. Thời tiết hên sui thôi vì trời hay mưa hơn

Cảnh đón hoàng hôn ở Santorini tháng 7




Có tips gì hay ho cho Santorini không chú ơi? Thấy trong ảnh có bạn bên dưới ngay chính giữa giống người VN quá, hay là bạn gái chú :D

Just55
13-07-2017, 11:55
@Pinky: bạn đi tầm cuối tháng 9 là ko còn mùa cao điểm du lịch ở Hy Lạp nữa nên giá vé máy bay sẽ ko cao đâu. Ryanair đi trong nội địa của Hy lạp giá khá rẻ. Đợt trước mình bay Aegean air giá cũng ko cao mà mình còn đi đúng mùa cao điểm. Đi tàu biển thì đi tàu nhanh cũng ko tốn quá nhiều thời gian, chỉ có điều đi tàu nhanh thì ko ra được bong tàu nên ko ngắm cảnh được như kiểu đi tàu chậm thôi.

Nhìn cái ảnh Santorini đầy người mà nhớ lại hôm mình đi còn đông hơn thế này nữa cơ. Lúc mặt trời lặn trời ơi từng đoàn người, có rất nhiều đoàn tour du lịch TQ dồn về, nói chung chật kín, tắc cả đường thế là mình ko thèm chen chúc xem ở cái vị trí đẹp nữa mà đi lượn qua vài con phố khác, đứng ở góc thấp hơn cũng ngắm được mặt trời lặn. Lúc xem xong cũng từng đoàn người đổ ra về, chật cứng đường luôn.

Mình mà có quay lại Santorini thì sẽ đi tầm đầu tháng 9 vì theo như bạn mình nói giờ đấy ít khách du lịch hơn, mọi thứ giá sẽ rẻ hơn mà thời tiết vẫn còn đẹp. Sẽ đi 2 người và ở mấy khách sạn đẹp nhìn ra biển ở Oia cho nó lãng mạng :D.

kimvanchinh
13-07-2017, 18:08
Có tips gì hay ho cho Santorini không chú ơi? Thấy trong ảnh có bạn bên dưới ngay chính giữa giống người VN quá, hay là bạn gái chú :D

Ở Santorini nhớ mang theo bằng lái xe máy (VN cũng OK, nên có bản nhựa có tiếng Anh). Thuê xe Dylan 50CC của Italy chạy rất ngon, đừng thuê Scooter 4 bánh kém cơ động. Cả đảo có 30km chiều dài, 5-7km chiều ngang chạy 1 ngày khắp đảo. Sáng sớm chạy xuống cảng tàu và mũi phía Nam, trưa về thị trấn trung tâm, chiều lên mũi Oia đòn hoàng hôn xong chạy về ngủ ok.

Phong cảnh trên tuyệt vời (đi xe máy tuyệt hơn).

Cô ngươig việt lầ bà xã tôi đấy

https://farm5.staticflickr.com/4240/35055873244_c35dacf0cd_k.jpg (https://flic.kr/p/VpLvME)DSC05813 (https://flic.kr/p/VpLvME) by kimvanchinh (https://www.flickr.com/photos/kimvanchinh/), trên Flickr

https://farm5.staticflickr.com/4239/35895565285_e22932b863_k.jpg (https://flic.kr/p/WFY9YD)DSC05805 (https://flic.kr/p/WFY9YD) by kimvanchinh (https://www.flickr.com/photos/kimvanchinh/), trên Flickr

pinky2510
14-07-2017, 15:44
Ở Santorini nhớ mang theo bằng lái xe máy (VN cũng OK, nên có bản nhựa có tiếng Anh). Thuê xe Dylan 50CC của Italy chạy rất ngon, đừng thuê Scooter 4 bánh kém cơ động. Cả đảo có 30km chiều dài, 5-7km chiều ngang chạy 1 ngày khắp đảo. Sáng sớm chạy xuống cảng tàu và mũi phía Nam, trưa về thị trấn trung tâm, chiều lên mũi Oia đòn hoàng hôn xong chạy về ngủ ok.

Phong cảnh trên tuyệt vời (đi xe máy tuyệt hơn).

Cô ngươig việt lầ bà xã tôi đấy



Dạ ghẹo chú chút, chứ nhìn cô là biết bà xã của chú, nét VN không lạ nhưng quen mắt rồi nhìn vào biết ngay người VN.

Địa tầng núi lửa đẹp quá, cả nước lẫn trời đều xanh. Hy vọng cuối tháng 9 màu xanh này vẫn còn nguyên :)