PDA

View Full Version : PKM: Lãng mạn Nam Cát Tiên - Chấp nhận thử thách, mở lối đi riêng (17-18/07/2010)



deny
19-07-2010, 19:05
BẠN SẼ LÀM GÌ KHI ĐÃ CHUẨN BỊ MỌI THỨ VÀ NÓ KHÔNG XẢY RA NHƯ Ý

https://i273.photobucket.com/albums/jj232/hieept/p_NCT_170710/IMG_6646-1.jpg


Mở đầu:
Khi lịch trình không có gì chắc chắn, khi mọi thứ đều không có kế hoạch, khi mọi dự tính đều có thể thay đổi bất cứ lúc nào, bạn có còn vẫn muốn lên đường cho 1 chuyến đi hay không?

Đi, và chuẩn bị tinh thần cho mọi tình huống xấu nhất có thể xảy ra: lạc đường, bị đuổi về hoặc bơ vơ trong rừng không nơi chứa chấp.... Mọi người sẵn sàng để CHẤP NHẬN MỌI CHUYỆN CÙNG NHAU.

Và, có lẽ vì cái tinh thần Phượt không mệt mỏi và tình đoàn kết đó mà hành trình đã diễn ra thật suông sẻ và đầy may mắn bất ngờ. :D. Em xin phép dùng 1 chữ của anh Hell để đúc kết hành trình: Thật là TUYỆT!!!!

Khởi hành:
Theo lịch là 5h sáng tập trung tại Bệt, nhưng vì 1 số lý do, đã chuyển sang ngã tư Bình Triệu.

Danh sách chốt ngay khi mở topic, và đến ngày khởi hành thì đã thay đổi khoảng 30% để có có 1 danh sách gồm 10 người, 5 xe chia đều 5 xế nam, 5 ôm nữ. Một con số đẹp cho 1 chuyến đi, và là 1 sự sắp xếp tình cờ cho những cặp xế ôm ăn ý trên từng nẻo đường. Một khởi đầu tuyệt hảo!

* Trích lời Phương Hoàng

https://i273.photobucket.com/albums/jj232/hieept/p_NCT_170710/DSC_4112.jpg

Ngày 17-18/7/2009, một ngày đáng nhớ với Hell 1 năm trước đó vì lần đầu tiên bị các chú Hugo cây số 21 Gia Kiệm hốt mất giấy tờ xe vì cái tội "Bảo hiểm xe máy" hết hạn trước đó 1 hôm sau khi năn nỉ ỉ ôi (hix! Đâu phải đi lần đầu đâu chứ). Thôi, cho các bác í cái giấy tờ xe luôn, để tiếp tục cuộc hành trình 5 ngày lên rừng xuống biển của Hell (khi nào em zdia SG - Em không quay lại đường cũ đâu ah - em sẽ lên thăm lại các bác).

Năm nay, Hell dự định đúng cái ngày định mệnh ấy làm 1 chuyến trên cung đường ấy đi Bảo Lộc tìm tí không khí se lạnh cùng vài tách trà nóng trên các đồi trà xanh mướt. Đang chờ ngày lên đường thì bác Deny hú đi NCT, chơi luôn bịnh gì cử nhỉ (dù đang bị viêm họng nhẹ). Nam Cát Tiên - cái tên không có gì là xa lạ- nơi mà tôi đã cuốc bộ vô, cuốc bộ ra không biết bao nhiêu lần dưới những cơn mưa rừng tầm tã, đường đi hóa thành những con suối nhỏ; nơi tôi đã có nhiều kĩ niệm đẹp khi đi tuần buổi sáng hơn 40km trong rừng cùng vài anh kiểm lâm trẻ để vào được "lõi của rừng" chỉ để hòa mình vào rừng xanh bao la. Thế mà sao cứ mỗi lần nghe đến cái tên ấy lòng ta lại nôn nao lạ, cứ thôi thúc lên đường, có lẽ rừng già đã làm sống lại cái phần CON từ lâu nay bị phần NGƯỜI của ta chèn ép trong xã hội tiện nghi hiện đại trái quy luật tự nhiên này. Vậy là tôi lại lên đường và thế là tôi lại có một chuyến đi đầy kỉ niệm cùng những con người máu lửa và liều lĩnh giống mình. Vì phương châm trong các chuyến đi của tôi chỉ là 1 từ: "KHÔNG" ( không kế hoạch, không dự định, không chuẩn bị, không do dự, không lo lắng, không an toàn, không từ chối, ..... và còn nhiều cái KHÔNG nữa lắm....). Bất ngờ luôn đem lại nhiều điều thú vị hơn điều phiền muộn!

Thế là lên đường thôi! Let's go! Hành trang và mọi thứ không thay đổi, chỉ thêm vào hành trang cuộc đời mình những người bạn mới đáng yêu, sôi sục bầu nhiệt huyết của mọi lứa tuổi trẻ, già.

NAM CÁT TIÊN thẳng tiến!!!!!! !!!!! TUYỆT !!!!

* Trích lời HellEagle

https://i273.photobucket.com/albums/jj232/hieept/p_NCT_170710/IMG_1738.jpg


https://i273.photobucket.com/albums/jj232/hieept/p_NCT_170710/IMG_3999.jpg


CHÚNG TÔI ĐÃ ĐI, ĐÃ ĐẾN, VÀ ĐÃ THẤY.. CÒN BẠN THÌ SAO.. Hãy cùng chúng tôi hành trình nhé..

https://i273.photobucket.com/albums/jj232/hieept/p_NCT_170710/DSC_4155.jpg

deny
19-07-2010, 19:08
BÁO CÁO THU-CHI

Thu
10 người x 400, 000 4,000,000

Chi
Bánh chưng (6k x 20 cái) 120,000
Bánh mì ăn sáng (8k x 10 ổ) 80,000
Thuốc 120,000
Trái cây, nho khô 82,000
Cồn khô 30,000
Đĩa, tô, đĩa, ly, thìa nhựa 21,000
Mỳ gói, xúc xích, khăn ướt, sigum… 126,000
Tất chống vắt (6 đôi) 45,000
Uống nước trú mưa sáng 17/07 45,000
Ăn trưa ngày 17/07 (8 cơm sườn, gà.. và 2 tô phở) 120,000
Mua nước suối trưa 17/7 (6 chai 125ml) 33,000
Phí qua phà (20k x 10 người) 200,000
Thuê nhà sàn (2 người/đêm) 400,000
Phí vào rừng (80k x 10 người) 800,000
Phí lưu trú cho 10 người 100,000
Xe 250,000
Đưa thêm cho tài xe 100,000
Chèo thuyền 3 đợt 150,000
Cháo + gà (1kg8) 250,000
Giữ xe (10k x 5 chiếc) 50,000
Nước uống + nằm võng tối 18/07 90,000
Đĩa DVD 50,000
Tổng chi 3,262,000

Còn 738,000

nini
19-07-2010, 22:20
ôi! quá chi tiết luôn!
Mà bạn ơi, cho hỏi: nhà sàn (2 người/đêm) tức là 1 nhà chỉ ở 2 người thôi sao?

deny
19-07-2010, 22:30
5h
Reeenggg.... rreennnggg......

"Alo"
"Em đang ở đâu rồi? sao không có ai hết vậy?"
"Á, chị Mơ hả? mấy giờ rùi chị..?"
"5h đúng rùi em"
"Chết cha, chị chờ em chút xíu nghen.."


5h 02
Tách
Rùn rùn

Phóng vội ra khỏi nhà, tôi tăng tốc tối đa..
Nhớ là đã đặt đồng hồ báo thức trong cái điện thoại cho nó báo lúc 4h15 rồi mà sao nó không báo để mình ngủ thẳng cẳng như vậy không biết..

5h05
"Alo"
"Chị chờ chút xíu nghen.."
"À, có sư tử và cọp ở đây nè em, còn những người khác đâu..?"
"Có một người đang ra đó chị, số là 0983.. chị gọi choa ảnh nha.. em đang chạy trên đường"
"uh,"

5h20
"Alo"
"Em P hoàng nè anh, anh Heo và chị Hóa đang ở ngã tư Bình Triệu rồi nè"
"Đứng đó chờ nha, lát mọi người từ Bệt ra đó.."
"Ah, em thấy chị Mơ rồi.."
"uh, vậy chờ đó nhé.."
"Okie.."

Thật tình mà nói, hú mọi người cho đã, cuối cùng mình lại là người đi trễ, 5h40 mới có mặt ở chỗ hẹn..

https://i273.photobucket.com/albums/jj232/hieept/p_NCT_170710/DSC_3405.jpg

Tranh thủ gặm bánh mỳ trong khj chờ, trước khj đi giải quyết cái bụng trước đã :D

https://i273.photobucket.com/albums/jj232/hieept/p_NCT_170710/DSC_3400.jpg

https://i273.photobucket.com/albums/jj232/hieept/p_NCT_170710/DSC_3401.jpg

https://i273.photobucket.com/albums/jj232/hieept/p_NCT_170710/DSC_3396.jpg

Nhóm nhỏ, 5 xe và 10 người, chờ chỗ ngã tư cũng tiện..

thienlt
20-07-2010, 02:20
Mình ở bên đoàn 722, rất vui khi trên đường đi lại gặp những bạn cùng sở thích như mình, chờ xem ảnh của các bạn nhé
Nếu đc cho mình xin tấm hình có chụp chung cùng cả nhóm nhé, thanks all

deny
20-07-2010, 10:25
Mà bạn ơi, cho hỏi: nhà sàn (2 người/đêm) tức là 1 nhà chỉ ở 2 người thôi sao?
Lý thuyết là thế,
Trong Bàu Sấu có 2 nhà sàn tách biệt làm bằng gỗ có đánh vẹtni, một nhà nhỏ có 1 giường đôi, và 1 nhà to hơn, có 2 ngăn, có 2 giường đôi, vì tụi mình mướn nhà nhỏ có 1 giường nên người ta tính là 2 người (2 người/ 1 giường ^^)
Nếu mướn nhà to thì người ta tính 4 người/ đêm chứ sao (nhà này có 1 nhóm Khoai Tây đang ở, họ rất vui và cũng "giao lu" nhiệt tình với bên này)
Cả hai nhà đều có nhà tắm, vệ sinh trong nhà nên rất tiện.

Mình ở bên đoàn 722, rất vui khi trên đường đi lại gặp những bạn cùng sở thích như mình, chờ xem ảnh của các bạn nhé
Nếu đc cho mình xin tấm hình có chụp chung cùng cả nhóm nhé, thanks all
Chào Thiên ^^,
Tất nhiên là được chứ, NCT nghe kể 722 rất hoành tráng và thế nào cũng làm 1 cuốc sớm thôi.
NCT cũng rất vui khi gặp 722 trên đường. Lúc gặp các bạn nhìn thấy cái bảng số xe nhớ ngay chủ xe là Mai - Phó đoàn 722 ^^,

helleagle
20-07-2010, 15:25
Ngày 17-18/7/2009, một ngày đáng nhớ với Hell 1 năm trước đó vì lần đầu tiên bị các chú Hugo cây số 21 Gia Kiệm hốt mất giấy tờ xe vì cái tội "Bảo hiểm xe máy" hết hạn trước đó 1 hôm sau khi năn nỉ ỉ ôi (hix! Đâu phải đi lần đầu đâu chứ). Thôi, cho các bác í cái giấy tờ xe luôn, để tiếp tục cuộc hành trình 5 ngày lên rừng xuống biển của Hell (khi nào em zdia SG - Em không quay lại đường cũ đâu ah - em sẽ lên thăm lại các bác).

Năm nay, Hell dự định đúng cái ngày định mệnh ấy làm 1 chuyến trên cung đường ấy đi Bảo Lộc tìm tí không khí se lạnh cùng vài tách trà nóng trên các đồi trà xanh mướt. Đang chờ ngày lên đường thì bác Deny hú đi NCT, chơi luôn bịnh gì cử nhỉ (dù đang bị viêm họng nhẹ).

Nam Cát Tiên - cái tên không có gì là xa lạ - nơi mà tôi đã từng cuốc bộ vô, cuốc bộ ra không biết bao nhiêu lần dưới những cơn mưa rừng tầm tã, đường đi hóa thành những con suối nhỏ; nơi tôi đã có nhiều kĩ niệm đẹp khi đi tuần buổi sáng hơn 40km trong rừng cùng vài anh kiểm lâm trẻ để vào được "lõi của rừng" chỉ để hòa mình vào rừng xanh bao la. Thế mà sao cứ mỗi lần nghe đến cái tên ấy lòng ta lại nôn nao lạ, cứ thôi thúc lên đường, có lẽ rừng già đã làm sống lại cái phần CON từ lâu nay bị phần NGƯỜI của ta chèn ép trong xã hội tiện nghi hiện đại trái quy luật tự nhiên này.

Vậy là tôi lại lên đường và thế là tôi lại có một chuyến đi đầy kỉ niệm cùng những con người máu lửa và liều lĩnh giống mình. Vì phương châm trong các chuyến đi của tôi chỉ là 1 từ: "KHÔNG" ( không kế hoạch, không dự định, không chuẩn bị, không do dự, không lo lắng, không an toàn, không từ chối, ..... và còn nhiều cái KHÔNG nữa lắm....). Bất ngờ luôn đem lại nhiều điều thú vị hơn điều phiền muộn!

Thế là lên đường thôi! Let's go! Hành trang và mọi thứ không thay đổi, chỉ thêm vào hành trang cuộc đời mình những người bạn mới đáng yêu, sôi sục bầu nhiệt huyết của mọi lứa tuổi trẻ, già.

NAM CÁT TIÊN thẳng tiến!!!!!! !!!!! TUYỆT !!!!


----------------------
4h30' thức giấc, nếu là ngày bình thường là mình dậy chạy bộ, nhưng hôm nay không phải là ngày bình thường nên tôi cùng chiến mã lên đường phiêu du.

Tôi lên đường khi Sài Sòn vẫn còn lờ đờ ngái ngủ.
https://i681.photobucket.com/albums/vv175/helleagle/NCT/IMG_2215.jpg

Khác với những chuyến độc hành quen thuộc, hôm nay tôi có thêm những người bạn đồng hành đáng yêu. Và đặc biệt nhất là tôi có một người bạn đồng hành chung chiến mã trong suốt chặng đường dài (người mà mọi người thường gọi bằng 1 cái tên đáng yêu: "ÔM"). Cầu Bình Triệu thẳng tiến, trên đường đi tôi cố tưởng tượng xem cái từ ÔM của trong chuyến đi này như thế nào nhỉ, nhưng tôi vốn là kẻ tôn thờ 2 từ TUỲ DUYÊN nên sẽ TUỲ DUYÊN vậy. Cuối cùng ÔM với áo khoác xanh và tôi đã có duyên gặp nhau sau vài cuộc điện thoại trao đổi, và chúng tôi lên đường đến địa điểm tập trung cùng mọi người trong ánh nắng ban mai dìu dịu báo hiệu một chuyến đi tuyệt vời.
https://i681.photobucket.com/albums/vv175/helleagle/NCT/DSC_3405-1.jpg

Sau những giây phút hàn huyên tâm sự, chúng tôi đã nhanh chóng bắt đầu quen nhau, chia sẽ nhau từng ổ bánh, từng chai nước. Những người ra đi lưu luyến chia tay một người ở lại (một người chị đáng yêu và chu đáo), "chúng tôi" - hôm nay không còn là "tôi" đơn độc - bắt đầu một hành trình thú vị vì chúng tôi không hề biết chúng tôi đi đâu, đi đường nào, gặp trở ngại, thú vị gì trên đường. Đối với tôi, đây là một cuộc chơi không định trước nên tinh thần rất thoải mái và hưng phấn với tâm niệm "tới đâu hay tới đó".
Từ biệt Sài Sòn! chúng tôi vui vẻ trải lòng mình vào những cung đường và hoà mình vào bao tấm lòng tốt bụng, bao dung dọc đường chúng tôi đi, những nơi chúng tôi tới.
https://i681.photobucket.com/albums/vv175/helleagle/NCT/DSC_3920-1.jpg

Chuyến đi của chúng tôi chính thức khởi hành vào một buổi sớm mai như thế, vào một ngày như thế với những người bạn như thế, với một tinh thần thân hữu như thế đấy các bạn ah.... Các bạn cứ tin như thế đi nhá! Chuyến đi này như một trang cổ tích lồng vào cuốn sách cuộc đời băng giá, lạnh lẽo vốn có của tôi.
https://i681.photobucket.com/albums/vv175/helleagle/NCT/DSC_3902.jpg

deny
20-07-2010, 15:31
Mọi người rất cảm động khi chị Mơ bỏ công ra tiễn đoàn, từ Bệt ra tới đường Kha Vạn Cân

https://i273.photobucket.com/albums/jj232/hieept/p_NCT_170710/IMG_3872.jpg

Mr Cao không chịu thua kém, nhảy vào luôn
https://i273.photobucket.com/albums/jj232/hieept/p_NCT_170710/IMG_3873.jpg


Anh Hải, người đứng ngoài cùng, lần đầu đi phượt với nhóm PKM
https://i273.photobucket.com/albums/jj232/hieept/p_NCT_170710/IMG_3874.jpg

Bạn Heo cũng vừa kịp tới nhập cuộc
https://i273.photobucket.com/albums/jj232/hieept/p_NCT_170710/IMG_3875.jpg

Trong lúc chờ Deny và Buonho thì mọi người có mặt đông đủ cả.

Ôm hôn tạm biệt
https://i273.photobucket.com/albums/jj232/hieept/p_NCT_170710/IMG_3883.jpg

tranuy
20-07-2010, 15:49
Hôm nay mạng chập chờn, không viết đc gì cả..

Mọi người bình tĩnh nhé

Cứ từ từ

Tình hình là nóng lòng quá rồi bác Deny àh. Bác cứ kìm hãm sự sung sướng của mọi người lại. Mọi người chắc là đang đợi bác ra bài là nhảy vô ngay đấy.

deny
20-07-2010, 17:10
Đúng 6h, sau những cái "ôm hôn"
Đoàn bắt đầu lên đường, lúc này, người dân cũng bắt đầu đông dần, theo Kha Vạn Cân, đoàn thằng tiến về QL1k để đi Biên Hòa

https://i273.photobucket.com/albums/jj232/hieept/p_NCT_170710/IMG_3892.jpg
Xế: Deny và Ôm: Buonho


https://i273.photobucket.com/albums/jj232/hieept/p_NCT_170710/IMG_3893.jpg
Xế: Cao.Mr và Ôm: Phương Hoàng


https://i273.photobucket.com/albums/jj232/hieept/p_NCT_170710/IMG_3894.jpg
Xế: Helleagle và Ôm: Ms.Hóa


https://i273.photobucket.com/albums/jj232/hieept/p_NCT_170710/DSC_3426.jpg
Xế: Zuzin và Ôm: Sư tử


https://i273.photobucket.com/albums/jj232/hieept/p_NCT_170710/IMG_3889.jpg
Cuối cùng, đi chốt đoàn
Xế: tranuy và Ôm: Cọp nhỏ

Thời tiết:
Nắng đẹp, gió mát
Lộ trình:
Đường đẹp, đường vắng, xe bon bon..

deny
20-07-2010, 18:27
Đoàn không đi qua cầu Hóa An như dự tính mà rẽ vào một con đường nhỏ ngay vòng xoay để đi vào cầu sắt (đường ray xe lửa)
Có những cây cầu như thế này mà bị bỏ quên

https://i273.photobucket.com/albums/jj232/hieept/p_NCT_170710/IMG_1552.jpg


https://i273.photobucket.com/albums/jj232/hieept/p_NCT_170710/IMG_1553.jpg


https://i273.photobucket.com/albums/jj232/hieept/p_NCT_170710/IMG_1554.jpg



https://i273.photobucket.com/albums/jj232/hieept/p_NCT_170710/IMG_1559.jpg


Đường Đồng Nai buổi sáng khá là đẹp, khúc này gần khu Bửu Long

https://i273.photobucket.com/albums/jj232/hieept/p_NCT_170710/IMG_1562.jpg

deny
20-07-2010, 18:35
Hết đường đẹp, thì tới đường xấu..

https://i273.photobucket.com/albums/jj232/hieept/p_NCT_170710/IMG_1594.jpg

Summer_Flower44
21-07-2010, 07:56
5h
Reeenggg.... rreennnggg......

"Alo"
"Em đang ở đâu rồi? sao không có ai hết vậy?"
"Á, chị Mơ hả? mấy giờ rùi chị..?"
"5h đúng rùi em"
"Chết cha, chị chờ em chút xíu nghen.."


Có tấm hình Mơ & Sư tử, Cọp con ngồi ở Bệt lúc 5h08 sáng 17/7, post vô đây cho liền mạch nè Đen, hehe!


Đúng 6h, sau những cái "ôm hôn"
Đoàn bắt đầu lên đường, lúc này, người dân cũng bắt đầu đông dần, theo Kha Vạn Cân, đoàn thằng tiến về QL1k để đi Biên Hòa

https://i273.photobucket.com/albums/jj232/hieept/p_NCT_170710/IMG_3892.jpg
Xế: Deny và Ôm: Buonho

Tấm này đẹp ghê! Không hẹn mà gặp (hay có hẹn trước vậy ta????)
Ton sur ton, 2 áo khoác đỏ, balô đỏ, xe đỏ, mũ báo hiểm đỏ,....đẹp đôi ghia! :D

khi3mkp
21-07-2010, 08:13
Buonho nhìn giống taliban quá không thấy mặt mũi đâu cả :d

deny
21-07-2010, 14:19
Hết đường xấu, lại tới đường đẹp..

https://i273.photobucket.com/albums/jj232/hieept/p_NCT_170710/DSC_3546.jpg


https://i273.photobucket.com/albums/jj232/hieept/p_NCT_170710/DSC_3525.jpg

Xem ra chẳng có tý khổ cực nào
Trời thì nắng ráo
Đường nhưa bon bon..

Nam Cát Tiên sướng hơn 722 nhiều ghê

https://i273.photobucket.com/albums/jj232/hieept/p_NCT_170710/DSC_3532.jpg

deny
21-07-2010, 14:22
https://i273.photobucket.com/albums/jj232/hieept/p_NCT_170710/DSC_3606.jpg

Đây là Cầu Đồng Nai.

https://i273.photobucket.com/albums/jj232/hieept/p_NCT_170710/DSC_3607.jpg

Yomost mọi lúc, mọi nơi..

https://i273.photobucket.com/albums/jj232/hieept/p_NCT_170710/IMG_3922.jpg

deny
21-07-2010, 14:25
Qua khỏi cầu Đồng nai vài cây số thì tới Hồ Trị An

https://i273.photobucket.com/albums/jj232/hieept/p_NCT_170710/DSC_3679.jpg


https://i273.photobucket.com/albums/jj232/hieept/p_NCT_170710/DSC_3681.jpg


https://i273.photobucket.com/albums/jj232/hieept/p_NCT_170710/DSC_3688.jpg

Mọi người thấy cái bảng đỏ đỏ không :D


https://i273.photobucket.com/albums/jj232/hieept/p_NCT_170710/DSC_3685.jpg

deny
21-07-2010, 14:33
10 kẻ liều mạng - chơi vơi giữa lưng chừng trời..

https://i273.photobucket.com/albums/jj232/hieept/p_NCT_170710/IMG_1661.jpg


https://i273.photobucket.com/albums/jj232/hieept/p_NCT_170710/IMG_1666.jpg

Phía sau là một khoảng không mênh mông nước, phía trước là khoảng không mênh mông cây.
Cây và nước
Mát mẻ và lãng mạn..
Trời nắng nhưng dịu dàng..

https://i273.photobucket.com/albums/jj232/hieept/p_NCT_170710/IMG_3933.jpg

minhmio
21-07-2010, 14:56
https://i273.photobucket.com/albums/jj232/hieept/p_NCT_170710/IMG_3933.jpg

Chán anh deny ghê cơ, ai chụp hình cũng tươi, mình anh nhăn nhó là sao? Anh bẩu nắng dịu mà sao nheo mắt thế?

Buonho
21-07-2010, 18:22
Vắng chủ nhà, gà mọc đuôi tôm, cướp trên giàn mướp của chủ nhà tý đất hí hí hí
Lần này ôm được xế giao cho nhiệm vụ chụp cầu vì Deny rất thích đi...cầu các bác ah, Ở đâu có cầu, ở đó có Deny. Rưng mà xế giao trứng cho ác rùi :D, nhìn hình mấy cây cầu ôm chụp hok bít xế có "hóc" không nữa.

Đoàn NCT đúng là được ưu đãi, nắng rất nhẹ, đường thoáng, mát, 2 bên là những cánh đồng lúa xanh rì, tít tắp. Những con trâu ung dung gặm cỏ, những bụi tre làm bóng mát giữa đồng, mùi tràm hoa vàng phảng phất..tất cả, tất cả đều tạo nên cái hiền hòa, yên bình, làm dịu và quên đi những gió bụi dọc đường của kẻ lữ hành.
https://i956.photobucket.com/albums/ae41/kimchipham/P_NCT171010/DSC_3508.jpg

Cung đường 768 tuy xa so với quốc lộ 1A nhưng thật chẳng phí công của cả đoàn, ôm ngồi sau miệng cứ "Ui, đẹp chưa kìa" và chắc rằng 4 xế ôm còn lại cũng đều có cảm nhận này.

https://i273.photobucket.com/albums/jj232/hieept/p_NCT_170710/IMG_7534.jpg

Rồi những khúc cua
https://i956.photobucket.com/albums/ae41/kimchipham/P_NCT171010/IMG_1627.jpg

Tới cầu Đồng Nai, cả đoàn dừng lại chụp hình, mùa này cạn nước, đáy sông (hay là 1 phần hồ nhỉ?) trơ ra những đá là đá, nhìn thật là ấn tượng.
https://i956.photobucket.com/albums/ae41/kimchipham/P_NCT171010/IMG_1634.jpg
https://i956.photobucket.com/albums/ae41/kimchipham/P_NCT171010/IMG_7543.jpg

Cao là thế, trơ vơ là thế, nguy hiểm là thế, thế mà sutu nhà ta máu me, leo lên thành cầu để có được những bức ảnh Yomost, thật là xứng đáng với danh hiệu "cô nuôi dạy hổ"
https://i956.photobucket.com/albums/ae41/kimchipham/P_NCT171010/CauDongNai.jpg

Buonho
21-07-2010, 20:34
Đây là toàn cảnh nhà máy thủy điện Trị An
https://i956.photobucket.com/albums/ae41/kimchipham/P_NCT171010/IMG_7616.jpg

1 phần hồ Trị An
https://i956.photobucket.com/albums/ae41/kimchipham/P_NCT171010/IMG_7572.jpg

Sau khi xì tin dâu chừng vài chục kiểu ở hồ Trị An, đoàn tiếp tục hành trình, trước mặt là 2 hướng đi, đi về hướng nào????
https://i956.photobucket.com/albums/ae41/kimchipham/P_NCT171010/DSC_3672.jpg

Các chiên gia họp khẩn cấp
https://i956.photobucket.com/albums/ae41/kimchipham/P_NCT171010/IMG_3948.jpg

Và cuối cùng, sau khi tranh luận, bàn bạc thì Tranuy...đi hỏi đường về : Quay trở lại. Cả đoàn lại lục tục quay ngược trở ra để rẽ vào Sóc Lu đi ra lộ 762 để ra quốc lộ
https://i956.photobucket.com/albums/ae41/kimchipham/P_NCT171010/DSC_3587.jpg

Chuyến đi này đúng là thử nghiệm mới theo phong cách "Đường đi ở trong miệng ta"
Lộ trình ban đầu là đi cầu Hóa An, nhưng đoàn đổi hướng sau cuộc họp 10s ở ngã tư chờ đèn đỏ. Sau đó khi vòng từ Hồ Trị An ra, để ra Gia Kiệm, đoàn vừa đi vừa hỏi đường. Khi về phong cách phượt này tiếp tục phát huy, tuy không tìm thấy con đường mới nhưng bù lại tìm thấy một nơi rất tuyệt vời mà ở cuối bài mình sẽ đăng hình cho nó nóng ^_^ . Đâu phải bao giờ cũng phải đi đúng cung đường nó mới hoàn hảo.

Buonho
21-07-2010, 23:22
https://i273.photobucket.com/albums/jj232/hieept/p_NCT_170710/DSC_3607.jpg
Ngồi xem lại mấy tấm hình mới thấy cả đoàn ham vui và can đảm ghê. Lại không ah, cầu Đồng Nai xe máy, ô tô lao ầm ầm là thế, thế mà vẫn ráng, cố leo ra chiếm cây cầu mà Yomost. Nghe tiếng còi xe, mìn đây còn thót tim chứ nói gì đến mấy người dân lái xe.
Yomost mọi lúc mọi nơi, kể cả lúc về, khi đã hơi đuối đuối, phê phê sau khi lết bộ hơn 15km mà vẫn ráng Yomost, Haizzzzzzz

helleagle
22-07-2010, 10:53
Chuyến đi này đúng là thử nghiệm mới theo phong cách "Đường đi ở trong miệng ta"
Lộ trình ban đầu là đi cầu Hóa An, nhưng đoàn đổi hướng sau cuộc họp 10s ở ngã tư chờ đèn đỏ. Sau đó khi vòng từ Hồ Trị An ra, để ra Gia Kiệm, đoàn vừa đi vừa hỏi đường. Khi về phong cách phượt này tiếp tục phát huy, tuy không tìm thấy con đường mới nhưng bù lại tìm thấy một nơi rất tuyệt vời mà ở cuối bài mình sẽ đăng hình cho nó nóng ^_^ . Đâu phải bao giờ cũng phải đi đúng cung đường nó mới hoàn hảo.

Không biết các bác nhà mình ntn nào chứ trước giờ Hell độc hành cứ gọi là biết địa danh là ok rồi, chả biết đường xá ji cả...
Hell độc hành từ Nam chí Bắc cùng em xe máy, cứ dọc đường thích là ghé, thích là rẽ chả cần biết đi đến đâu.
Thú nhất là lạc đường treo võng ngủ bên đường, đốt một đống lửa sưởi ấm và nấu tí thức ăn, sáng hôm sau lại tiếp tục lên đường sau một đêm ngon giấc.

deny
22-07-2010, 12:11
Nếu có gì thay đổi được bạn, thì đó có thể là một chuyến đi như thế này..

Những chuyến độc hành có cái thú của nó, nhưng thật thiếu sót nếu chỉ một mình cảm nhận..

Và vì thế, bây giờ buonho sẽ trổ tài "Văn hay chữ tốt" bấy lâu nay..

Tiếp tục tường thuật nhé buonho

trungcao
22-07-2010, 16:45
Tới cầu Đồng Nai, cả đoàn dừng lại chụp hình, mùa này cạn nước, đáy sông (hay là 1 phần hồ nhỉ?) trơ ra những đá là đá, nhìn thật là ấn tượng.
https://i956.photobucket.com/albums/ae41/kimchipham/P_NCT171010/IMG_1634.jpg



Anh có 1 tấm cực đẹp ở đây!!! Để về lục lại đem khoe mới đc...hehehe...
Típ đi em gái!!!

trungcao
23-07-2010, 08:50
Đợt đó tụi anh đi, thời tiết ko tốt lắm!

Trời vần vũ mây!!!
https://lh3.ggpht.com/_FLMZjsJO7_Q/TEjyv4CLnBI/AAAAAAAAAaA/tE4mHygi-5U/s720/Ho%20Tri%20An.jpg

Mây vần vũ từ xa!!!
https://lh5.ggpht.com/_FLMZjsJO7_Q/TEjywbQnX4I/AAAAAAAAAaM/ltMPsBhFiQ4/s720/IMG_1309-2.jpg

Và đây có phải cây cầu của em nói ko? Buonho!!!
https://lh6.ggpht.com/_FLMZjsJO7_Q/TEjywFDB8PI/AAAAAAAAAaE/HVHRxi8kO68/s720/IMG_1241.jpg
Thấy cái đám lố nhố trên cầu ko??? He he...

Nhìn gẩn hơn chút nữa
https://lh3.ggpht.com/_FLMZjsJO7_Q/TEjywZ-Z9vI/AAAAAAAAAaI/yuXnshrRkpI/s720/IMG_1254-2.jpg

Cuối cùng là tấm hình mà anh muốn khoe đây!!!
https://lh3.ggpht.com/_FLMZjsJO7_Q/TEj04CBiDnI/AAAAAAAAAac/Q5cYa661U-A/s720/Tien2.jpg

(c)(c)

Mossa
23-07-2010, 22:27
tấm hình mà anh Trung cao muốn khoe. Phải công nhận là đẹp quá! :D ^^ :D

Buonho
23-07-2010, 22:37
Hehe, hàng anh Trungcao đẹp thật. Thanks anh nhiều nhé, còn hàng nào hot hot, phe ra em ngắm lun một thể :D
Mùa này anh đi nước còn nhiều ghê, em đến nơi, nước cạn queo, trơ lòng hồ ra. Mà cảnh anh chụp cầu Đồng Nai nhìn cứ như ở Đà Lạt, thích ghê đi ^_^

Buonho
23-07-2010, 22:42
Và vì thế, bây giờ buonho sẽ trổ tài "Văn hay chữ tốt" bấy lâu nay..Tiếp tục tường thuật nhé buonho
Cái này bề nổi thì người ta gọi là "động viên", "khích lệ", còn nói lén sau lưng thì là "bán cái" nè ^_^
Tiếp :
Rời Hồ Trị An, 5 chiếc xe máy lại ùn ùn kéo nhau hướng về Sóc Lu để ra lộ 762, vừa đi vừa hỏi đường, đường khúc này nhỏ, , chẳng có vẻ gì là có thể dẫn ra lộ 762 cả, nhưng mà đã chỉ thì cứ đi, không lăn tăn gì cả. Đi chừng mấy km thì đoàn gặp cái bảng chỉ dẫn vào KDL Đảo Ó-Đồng Trường, không biết đây có phải là cái nơi tổ chức SN Phượt lên 3 năm ngoái không nhỉ??

https://i956.photobucket.com/albums/ae41/kimchipham/P_NCT171010/DSC_3777.jpg

Trên đường đi, thấy bạn sutu nhà ta vượt lên phía trước lom lom nhìn chú cấu này, cười tươi với anh tài nữa chứ, hình như đang dụ khị cái gì ấy,ngã giá,.... bất thành

https://i956.photobucket.com/albums/ae41/kimchipham/P_NCT171010/IMG_1705.jpg
https://i956.photobucket.com/albums/ae41/kimchipham/P_NCT171010/IMG_3949.jpg

Sutu phóng vọt lên phía trước, xế mình thì đằng sau cứ ực ực, chẹp chẹp "ước gì...", oác quá xế ơi ^_^
Lúc này đoàn đã ra đến lộ 762, đã bắt đầu leo dốc, bắt đầu rẽ cua liên tục. So với lộ 768 thì cảnh không đẹp bằng, đường không rộng bằng nhưng mà có nét riêng, độc đáo của nó.
Hai bên đường là những ruộng ngô, những ruộng chuối, những hình ảnh quen thuộc, gắn với những những vùng cao cao.

https://i956.photobucket.com/albums/ae41/kimchipham/P_NCT171010/DSC_3803.jpg

Cũng ở đây, bạn sẽ thấy hình ảnh chân thực của "có sức người sỏi đá cũng thành cơm", những ngọn núi đá vời vợi, vâng, đá, nhìn khô không khốc, được sẻ ra và biến thành những ruộng ngô, ruộng chuối xanh tươi. Thương và xót......

Buonho
24-07-2010, 00:43
Nếu Buonho nhớ không nhầm thì hết lộ 762 là ngã 3 to to, quẹo trái để ra Quốc lộ 20 hướng về Gia Kiệm. Rừng cao su đã xuất hiện trước mắt mọi người. Cái gì cũng vậy, khi hình ảnh thân quen, quen thuộc đập vào mặt mọi người, hành trình sẽ ngắn đi một cách đáng kể. Trời vẫn man mát, hơi có mây nhưng vẫn có nắng nhẹ.

Dọc đường thấy cái cảnh nhân tạo này cũng hay hay

https://i956.photobucket.com/albums/ae41/kimchipham/P_NCT171010/DSC_3832.jpg

Đi chừng mấy km, thấy cái bảng chỉ dẫn bên kia đường "Hồ Trị An - 5km". Quái, sao nãy mình hỏi, ai cũng chỉ đi có một con đường, lòng vòng, xa hơn chục km. Còn đường này thì sao???"
Thắc mắc!
Phải đi tìm câu trả lời.
Đoạn gần cuối hành trình đã được trả lời thỏa đáng, chắng phí công...

Đi và đi, "Cầu, cầu kìa em ơi, chụp cầu" "Dạ em chụp đây ah" Haizzzzz, nó đây ah
https://i956.photobucket.com/albums/ae41/kimchipham/P_NCT171010/IMG_1710.jpg

Cầu La Ngà nổi tiếng với những nhà bè, những con người lênh đênh sông nước. Mình không tin vào mắt mình, lòng sông cạn gần như muốn trơ đáy. Giờ đây, dòng sông chỉ giống như những dòng suối nhỏ len giữa các kẽ đá. Cả lòng sông khô cạn, nhường chỗ cho cỏ mọc thay.

https://i956.photobucket.com/albums/ae41/kimchipham/P_NCT171010/DSC_3848.jpg
https://i956.photobucket.com/albums/ae41/kimchipham/P_NCT171010/IMG_6784.jpg

Hơn 10h30 đã vào đến Định Quán, đường hơi ươn ướt, chắc có lẽ mới mưa xong một cơn, trước mặt, dãy núi xa xa, đám mây đen đen đang nặng nề trôi, như muốn xà vào những con người lầm lũi đi bên dưới

https://i956.photobucket.com/albums/ae41/kimchipham/P_NCT171010/DSC_3855.jpg

Một hạt mưa, rồi nhiều hạt mưa, nhẹ thôi nhưng cũng đủ ướt, cả ôm và xế lì ra, không thèm mặc áo mưa. May quá, có quán nước bên đường, rẽ vào.

https://i956.photobucket.com/albums/ae41/kimchipham/P_NCT171010/IMG_3950.jpg

Phà...nhanh như chớp mỗi người chiếm cứ một cái võng, ngả lưng tý nào. Cũng hơi lăn tăn vì nếu mà mưa cứ mãi thế này thì đi đường hem có vui

Nhưng mà....chưa uống xong ly nước thì đã tạnh mưa, không kịp ngả lưng nữa :((
Tạnh mưa, đoàn lại tiếp tục hành trình.
(Bài viết có sử dụng ảnh minh họa của Mr. Cao và Sutu, Deny ^_^)

Buonho
24-07-2010, 01:05
Đi một lát, ngọn núi 3 chồng đã hiện ra trước mắt mọi người, hay hay, nói dại, sao nó hông đổ xuống ta? Bị bão thì sao ta?? Mìn là mìn cứ nói là tránh xa 100m, có cho vàng cũng không dám đứng ở dưới hòn này nếu mưa to gió lốc ^0^

https://i956.photobucket.com/albums/ae41/kimchipham/P_NCT171010/DSC_3870.jpg

Ô kìa, cái bảng, ta nhìn nó với đôi mắt "trìu mến", dzậy là sắp đến được nơi cần đến rồi hí hí hí

https://i956.photobucket.com/albums/ae41/kimchipham/P_NCT171010/IMG_3953.jpg

Quẹo trái nè.
https://i956.photobucket.com/albums/ae41/kimchipham/P_NCT171010/DSC_3894.jpg

Xin thông báo, bây giờ là 12h kém 5 ngày 17/07/2010.
"Ọt....ọt....ọt", cái gì vậy ta, xin thưa cái bụng. Em là em chịu các bác, sáng ăn sáng lúc 5h30, nghỉ chân tránh mưa lúc 10h40 ăn vặt, đến giờ thì "đói chịu hông nổi rùi", đúc kết toàn chuyến thì nhà PKM có thêm khẩu hiệu "ăn không mệt mỏi"

Tìm mãi cũng được một quán cơm bé bé xinh xinh, cả đám kéo vô, cái xe thì chiếm nguyên cái sân nho nhỏ của quán, còn người thì chiếm luôn một nửa diện tích trong quán.Ăn khí thế, mình...đứng ngó ^^, chịu thôi.
https://i956.photobucket.com/albums/ae41/kimchipham/P_NCT171010/IMG_1719.jpg

Tranh thủ lúc cả nhà ăn, mình đi mua nước, Kà...kà...kà, mua nước ở đây vừa đỡ xách nặng 160km từ HCM, vừa rẻ, lại ngon hơn nước thành phố. Chuyện, nước khoáng Vĩnh Hảo mà. 7,5k một chai 1,5l. Tiếc là còn đúng 3 chai, đành phải mua 3 chai "I Love" giá 6k/chai.

Chạy qua quán cơm
- "Tính tiền bà chủ ơi"
- "6 dĩa cơm, 2 hộp cơm, 2 tô phở - 120k" - rẻ, duyệt .
- Sutu : "Dì ơi, tụi con đi rừng mà hok mang nồi, dì có cái nồi nhỏ nhỏ nào không, cho tụi con mượn" ^_^
=> Cho mượn thật, người dân ở đây dễ thương ghê (mặc dù có đặt cọc cái nồi 20k, nhưng mà giả sử là mình, mình chả cho mượn đâu hihihi)

rjno
26-07-2010, 00:07
Bạn gì đó ơi viết mau mau đi , mình muốn được xem nữa

Buonho
26-07-2010, 01:47
Èo, nặn mãi mới ra mấy cái chữ, các bác thông cảm T_T
Đoạn đường vào Nam Cát Tiên còn 24km, các chiến sĩ sau khi ăn no thì hừng hực khí thế, xung phong.....
Bonus cho các chiến sĩ cảnh đẹp từ Tà Lài vào TT Nam Cát Tiên nè (ảnh Mr. Cao)

https://i956.photobucket.com/albums/ae41/kimchipham/P_NCT171010/DSC_3897.jpg

Teo tèo teo, em xe của Mr. Cao đình công giữa đường, lập tức 5 chiến sĩ xúm vào tác chiến, đến là tội nghiệp (em xe) ^_^

https://i956.photobucket.com/albums/ae41/kimchipham/P_NCT171010/IMG_3957.jpg

Trong khi chờ Mr. Cao và Tranuy đi vá xe, ngay lập tức các chiến sĩ còn lại tác chiến ngay tại chỗ

https://i956.photobucket.com/albums/ae41/kimchipham/P_NCT171010/IMG_1723.jpg

Bắt quả tang nhá

https://i956.photobucket.com/albums/ae41/kimchipham/P_NCT171010/IMG_1724.jpg

Và nạn nhân
Deny : "Ôi, còn nỗi đau nào hơn nỗi đau này"
https://i956.photobucket.com/albums/ae41/kimchipham/P_NCT171010/IMG_1730.jpg

Trong khi chờ sửa xe, trời bắt đầu mưa nhẹ, Hell kêu lên sung sướng "Vào rừng trời mưa, tuyệt". Dzà dzà, tuyệt đâu chưa thấy, thấy cái mái hiên bé xíu, cả đám đứng nép vào à mưa vẫn tạt đều đều. Tính kêu chủ nhà ra phê bình vì làm cái hiên quá ngắn thì may cho ông ấy (hay cho mình nhỉ ^^), xe Mr.Cao sửa về tới, cả đoàn lục đục mặc áo mưa tiếp tục hành trình. Mình lại tếp tục hok thèm mặc áo mưa hihihi

Đúng 1h10 PM, Đoàn đặt chân đến Nam Cái Tiên. So vơi lịch trình dự định "9h sáng và đến NCT, 12 vào đến Bàu Sấu" thì đoàn trễ gần 4 tiếng, nhưng mà hok có sao vì có sao cũng chả làm được gì hihihi
Gửi xe ở Nam Cát Tiên nè

https://i956.photobucket.com/albums/ae41/kimchipham/P_NCT171010/IMG_3966.jpg

Buonho
26-07-2010, 02:21
Sau khi sắp xếp xe và đồ đạc, Sutu bắt đầu đi mua vé qua đò - 20k/người/ khứ hồi, vị chi là 200k cho cả đoàn, miễn trả giá ^_^
Sau đó cả đoàn còn lục đục làm nhiệm vụ thay túi nilong bằng túi giấy "vì môi trường rừng".
(Kinh nghiệm : cứ giữ lại các túi nilong để mang đồ khi di chuyển vào Bàu Sấu, túi giấy toàn bị "hi sinh khi đang thi hành nhiệm vụ" hok ah, đừng xả lung tung trong rừng là okie, vẫn được 10đ ý thức hohoho)
Các em túi giấy đây
https://i956.photobucket.com/albums/ae41/kimchipham/P_NCT171010/DSC_3930.jpg

Xuống đò thôi anh em
https://i956.photobucket.com/albums/ae41/kimchipham/P_NCT171010/IMG_3974.jpg
https://i956.photobucket.com/albums/ae41/kimchipham/P_NCT171010/DSC_3931.jpg

Đặt chân lên TT Nam Cát Tiên
https://i956.photobucket.com/albums/ae41/kimchipham/P_NCT171010/DSC_3946.jpg

Buonho, PhuongHoang và Hell lãnh trách nhiệm đi đặt phòng cho đoàn.
"10 người thì hết chỗ rồi chị ơi, còn đủ chỗ cho 2 người, 400k/phòng"
"2 thì 2, okie, cho mình phòng đó"
"Còn 8 người kia, không vào rừng được thì mướn phòng luôn ỏ TT NCT luôn nha chị"
"Ôi, kệ, cho họ đi loanh quanh rồi tự mướn sau ^_^" (em xin lỗ các bác)

Cái con nhỏ tiếp tân khó ưa, thấy mình, PhuongHoang, Hell leo lên xe pick up còn cố chạy ra nói vói bác tài "Chỉ có 2 người vào Bàu Sấu thôi, anh chỉ chở 2 người thôi đấy" làm mình phải tốn thêm 100k cho tài xế để rước thêm 8 mạng.

Lầm bầm trong miệng : "Mai mốt ông....(kiềm chế, không được chửi bậy hè ^0^) khỏi trình báo, ông cứ thằng đi vào rừng, thử xem hạch họe gì ông nào"

Cái xe nhỏ, 3 người ngồi trong xe rồi, còn 7 người + 2 Kiểm lâm nhét vào cái chỗ cho chừng 6 người đằng sau, không che chắn, đường quanh, xóc, xe phóng nhanh........Cảm giác mạnh, Yeahhhhhhh

Buonho
26-07-2010, 13:06
Hết đoạn đường 10km đi xe pick up, cả đoàn lục đục khuân đồ xuống, ở đây chúng tôi thấy có sẵn 1 nhóm kiểm lâm đang ngồi đợi cùng với 2 thanh niên thường dân, trên tay là....chiếc còng trắng lóa. Tò mò , sutu nhà ta lân la đến hỏi thì nguyên nhân 2 người này vi phạm qui định trong rừng.
Các thành viên trong đoàn cũng hơi lành lạnh, nhột nhột sống lưng
https://i956.photobucket.com/albums/ae41/kimchipham/P_NCT171010/DSC_3977.jpg

Kệ, mình có làm gì đâu mà sợ. Chuẩn bị vào rừng thui.

Bàu Sấu ơi, đợi ta, chỉ 5 km nữa thui, vắt ơi, chờ ta
https://i956.photobucket.com/albums/ae41/kimchipham/P_NCT171010/DSC_3986.jpg

trungcao
26-07-2010, 13:18
Ôi...anh em máu thế!!! Tiếp tiếp đi Buonho ơi!!!
Tiếc là hôm BB em ko đi đc! Ko là vui cực!!! Hi hi...!!!

Buonho
26-07-2010, 16:23
Ôi, ngậm ngùi nhìn người ra đi (đi BB)


(Tối vít tiếp)

Phương Hoàng
26-07-2010, 21:13
Đến Nam Cát Tiên, vượt qua 1 con sông đỏ ngầu, vượt qua rào cản của số lượng, vượt hành trình 10km trên xe pick up.

Tưởng là được qua sông trên cái phà này...
https://i273.photobucket.com/albums/jj232/hieept/p_NCT_170710/DSC_3939.jpg

Ai dè là ngồi chen chúc...
https://i273.photobucket.com/albums/jj232/hieept/p_NCT_170710/DSC_3936.jpg

Trên con đò bé teo thế này đây...
https://i273.photobucket.com/albums/jj232/hieept/p_NCT_170710/DSC_3945.jpg

Thế nhưng mà vẫn không quên tác nghiệp...
https://i273.photobucket.com/albums/jj232/hieept/p_NCT_170710/DSC_3937.jpg

Và tạo dáng...
https://i273.photobucket.com/albums/jj232/hieept/p_NCT_170710/DSC_3941.jpg

rjno
26-07-2010, 23:12
Bạn buonho gì đó ơi , sao hổng viết tiếp nữa đi

Buonho
26-07-2010, 23:38
Dzà...dzà...sao lại cứ đim đim thì chữ mới chịu "xuất lò" nè trời
Cái đò nhỏ nhỏ chứa 10 con người to to, mười con người to to đeo theo cái balo nho nhỏ...và nhiều nìiều cái to to nhỏ nhỏ vậy nữa heheheh

Đoàn NCT lần này với 5 cặp xế ôm nếp - tẻ đủ cả, thế nên cái gì cũng bổ 5 đầu X_O ra mà chia chẵn. Đến cả thực phẩm cũng vậy.
"Nhà sutu đâu, ra nhận bánh này"
Sutu : "Dạ có em"
"Nhà Den, nhà cọp...đâu"
Cứ thế, hihihi, sao mà giống thời bao cấp , cấp phát lương thực ngày xưa nhỉ. Chị Hai "mậu dịch viên" nè

https://i956.photobucket.com/albums/ae41/kimchipham/P_NCT171010/DSC_3996.jpg

Và thế là mỗi cặp X_O tự giữ và bảo quản đồ ăn bao gồm : 2 trái dưa leo, 2 trái táo, 4 bánh trưng, 2 gói mì ^_^, cặp nào ăn hết trước ráng chịu kekeke

Bặt đầu đến màn được chời đợi nè : Hành trình hủy hoại đôi giày thân yêu - Bôi D.E.P. Hì hục, hì hục bôi
(Up ảnh sau)

Ngồi 1 bên và cưởi khểnh : "Ta đây thách thức vắt" - xin giới thiệu : Tam nhân vặt vắt
(vắt mà bám thì dùng nước miếng mà vặt nó ra chứ sao ^_^)

https://i956.photobucket.com/albums/ae41/kimchipham/P_NCT171010/DSC_3990.jpg

Và đây, ứng viên của Ms Sấu của Bàu Sấu

https://i956.photobucket.com/albums/ae41/kimchipham/P_NCT171010/IMG_3994.jpg

Làm một pô trước khi hành quân nè
https://i956.photobucket.com/albums/ae41/kimchipham/P_NCT171010/IMG_1742.jpg

Buonho
27-07-2010, 00:00
Xin mở đầu bằng bài hát của Sutu :
"Ngày đầu tiên vô rừng, con Mio nó dặn, rừng trong này nhiều vắt....."
Hành trình 5km bắt đầu.

https://i956.photobucket.com/albums/ae41/kimchipham/P_NCT171010/IMG_1749.jpg
https://i956.photobucket.com/albums/ae41/kimchipham/P_NCT171010/DSC_4001.jpg

Cọp nhỏ nghe tin hành lang của bác Tichuot "Đi đầu không bị vắt bám", thế là nàng cọp nhà ta luôn go ahead, tiến lên, cùng tiến lên, miệt mài, miệt mài đi.
Vào rừng lần này thành phần "rừng rú" hơi bị nhiều : Cọp, Sư tử,Hồ (ly tinh ^^), Heo, Cao sắc. Chuẩn nhỉ!

1 Balo đằng sau, 1 balo đằng trước, 1 đòn gánh với 4 chai nước 1.5l tương đương 6kg, èo, Tranuy xứng danh là cửu vạn đạp giai, Mr.Sấu của Bàu Sấu.
Phỏng vấn nhanh anh : "Vì sao anh có thể hành quân 5 km với khối lượng này"
Tranuy : "Vì anh có .....4 chân"

https://i956.photobucket.com/albums/ae41/kimchipham/P_NCT171010/IMG_1761.jpg

"Khối lượng hành lý có cồng kềnh với anh không?"
Tranuy : "Không, vì anh có ..2 cái đầu và 4 cái tay "

https://i956.photobucket.com/albums/ae41/kimchipham/P_NCT171010/IMG_1760.jpg

Sợ chưa, mọi người sợ Tranuy chưa, Ôi, em sợ Tranuy quá huhuhu
Đường vào rừng lúc này mát mẻ, nằng rất nhẹ, vì thế không làm mất sức nhiều của các chiến sĩ. Vừa đi, vừa ca hát, ngắm cảnh, ôi còn gì hơn thế này.

Trên đường đi, đoàn cũng được bonus khi gặp mấy ẻm "động vật rừng". Lần đầu không may mắn lắm cho cả đoàn khi gặp phải một em "tiến hóa nửa chừng" mà còn phe hàng nữa chứ, ak...ak...ak

https://i956.photobucket.com/albums/ae41/kimchipham/P_NCT171010/IMG_1758.jpg

Buonho
27-07-2010, 00:34
Vắt ơi mi ở đâu??? Thành phần rừng rú hơi bị nhiều nên vắt sợ bị vặt hay sao???, hay là sutu nhà ta rống giữ quá, vắt trốn sạch???
Mỏi mòn.....
Xa xa nghe tiếng Deny vọng về "Hi hi hi, há há há"
Gần hơn nữa, (Deny) "Ôi, sung sướng quá, vắt cắn em rồi các bác ôi
Em chờ đợi giây phút này mãi, niềm hạnh phúc của em
Em phải để dành chạy ra khoe các bác đây, ôi..ôi..ôi"
Thể theo nguyện vọng "vì sự sung sướng và hạnh phúc" của Deny, các tay máy đã ghi nhận thời khắc "vô bờ bến" này
https://i956.photobucket.com/albums/ae41/kimchipham/P_NCT171010/IMG_1776.jpg
https://i956.photobucket.com/albums/ae41/kimchipham/P_NCT171010/DSC_4037.jpg

Em vắt đây, "niềm hạnh phúc" của Deny đây ah
https://i956.photobucket.com/albums/ae41/kimchipham/P_NCT171010/DSC_4028.jpg

Tổng cộng hình như Tranuy 2 lần, Deny cũng 2 lần được nếm trải cảm giác này(lần 2 mới vui, anh Đen nhà ta khóc hok ra tiếng vì hok biết em vắt chui vô cái chỗ mô, chỉ biết ngồi hát "giờ này em ở đâu" hức...hức...)

kuden
27-07-2010, 00:44
Nhìn con vắt này a mún chiên bơ lắm buonnho ơi. :)

Buonho
27-07-2010, 00:51
Hehehe, chiên bơ , xào tỏi..chẹp...chẹp...
Bít đâu Deny còn giữ một con làm vốn đó anh, có điều nếu còn thì còn ở góc khuất thôi, ẹ...ẹ...ẹ

kuden
27-07-2010, 00:59
Hehehe, chiên bơ , xào tỏi..chẹp...chẹp...
Bít đâu Deny còn giữ một con làm vốn đó anh, có điều nếu còn thì còn ở góc khuất thôi, ẹ...ẹ...ẹ
Một góc nơi nào neo chốn xưa..... Hehe.
Tập trung vào chủ đề tiếp...Post hình tiếp nhé. Thanks.

helleagle
29-07-2010, 12:17
Sau 5km đường rừng thú vị với vài sự cố nho nhỏ của bác Deny cùng những em vắt dễ thương. Tốp dẫn đầu đã tiến đến cây cầu mơ ước với sự khích lệ tinh thần bằng rất nhiều bánh vẽ của bạn hell.
https://i681.photobucket.com/albums/vv175/helleagle/NCT/IMG_1784.jpg

https://i681.photobucket.com/albums/vv175/helleagle/NCT/IMG_1790.jpg

Tạm dừng chân nghĩ ngơi, trút gánh nặng trên vai xuống, bà con bắt đầu nhâm nhi tí muối hột cùng vài ngụm nước cho đỡ khát. Sau khi phục hồi sức lực vài người lôi máy ảnh ra bắn phá, vài người thì lôi di động ra thăm dò sóng DD như vầy.
https://i681.photobucket.com/albums/vv175/helleagle/NCT/IMG_4007.jpg

Sau một lúc chờ đợi nhóm thứ 2 sau một chặng đường nhởn nhơ hái hoa bắt vắt đã tập kết đến nơi. Đầu tiên là bác Cao xuất hiện, lúc đầu bắn phá như thế này.
https://i681.photobucket.com/albums/vv175/helleagle/NCT/IMG_4010.jpg

Sau đó thì như thế này ạ! Vì bác ấy mang vác nhiều thứ nặng lắm í....
https://i681.photobucket.com/albums/vv175/helleagle/NCT/IMG_4011.jpg

Và cuối cùng là thế này.
https://i681.photobucket.com/albums/vv175/helleagle/NCT/IMG_4017.jpg

helleagle
29-07-2010, 12:43
Một lúc sau bác Deny, tranuy, P/H từ từ lộ diện trên con đường và những trò nhí nhố, hài hước bắt đầu. Đầu tiên là bác tranuy xuất hiện.
https://i681.photobucket.com/albums/vv175/helleagle/NCT/IMG_1785.jpg

Sau đó là P/H và bác Deny cũng lộ diện cùng bà con. Hai bác này đi đâu mà lâu thế nhỉ.
P/H đẹp rạng ngời mà vẫn chói loá nên bác tranuy đứng cạnh cứ mắt thì nheo nheo, tay thì che che....
https://i681.photobucket.com/albums/vv175/helleagle/NCT/IMG_4023.jpg

Bác deny cũng đã tái xuất giang hồ cùng anh em với tư thế ji nhỉ...
https://i681.photobucket.com/albums/vv175/helleagle/NCT/IMG_1788.jpg

Màn trình diễn của ba chị em nhà nghèo giữa rừng xanh.
https://i681.photobucket.com/albums/vv175/helleagle/NCT/IMG_4012.jpg

Cuối cùng là màn so giày - giày ải giày ai!
https://i681.photobucket.com/albums/vv175/helleagle/NCT/IMG_4034.jpg

Và còn một sự tích quan trọng nữa ạ... Mọi người đến nay vẫn còn théc méc về công nghệ sản xuất nước mơ của bác Cao ???? Và đây là những con người can đảm tình nguyện thử nghiệm thứ nước mơ Thạch Sanh Cao Mr í...
https://i681.photobucket.com/albums/vv175/helleagle/NCT/IMG_4024.jpg

kuden
29-07-2010, 12:58
Cảnh hoang vắng đẹp nhỉ. Thks hell.

helleagle
29-07-2010, 13:27
Sau khi tập trung đầy đủ, bà con bắt đầu tiến vào Bàu Sấu. Ngôi nhà cây be bé ẩn hiện giữa những tán cây xanh mướt, từ đây ta có thể trải rộng tầm nhìn ra mặt hồ mênh mông với từng đàn chim bay về tổ mỗi chiều tà.
https://i681.photobucket.com/albums/vv175/helleagle/NCT/IMG_1803.jpg

https://i681.photobucket.com/albums/vv175/helleagle/NCT/IMG_1805.jpg

Sau khi ổn định đội hình bà con bắt đầu khám phá Bàu Sấu. Một góc chòi canh của của các anh kiểm lâm ẩn mình giữa những tàn cây rừng cao vút.
https://i681.photobucket.com/albums/vv175/helleagle/NCT/IMG_2254.jpg

Những cô gái xinh đẹp trong đoàn tô điểm cho khung cảnh rừng thêm sinh động, tươi đẹp hơn.
https://i681.photobucket.com/albums/vv175/helleagle/NCT/IMG_2233.jpg

Hai bác này đề phòng cá sấu hay cá sấu đề phòng 2 bác này nhỉ ...
https://i681.photobucket.com/albums/vv175/helleagle/NCT/IMG_2229.jpg

Ra Bàu Sấu mà không chèo thuyền thì còn gì là thú vị, bà con bắt đầu bon chen chèo chống tí nào....
https://i681.photobucket.com/albums/vv175/helleagle/NCT/IMG_2235.jpg

https://i681.photobucket.com/albums/vv175/helleagle/NCT/IMG_2238.jpg

helleagle
29-07-2010, 13:31
3 người (1 nam + 2 nữ) lênh đênh trên mặt hồ, cộc đời còn gì bằng nữa nhĩ.... Bà con có ghen tị với cái hạnh phúc của bác Cao không nào....
https://i681.photobucket.com/albums/vv175/helleagle/NCT/IMG_2260.jpg

Mossa
29-07-2010, 23:39
Deny gang ghê! Mình thấy vắt là sợ rồi!
nhìn cái bảng "Đề phòng cá sấu". Trùi ạ! Nếu lần trước mình đi mà thấy nó chắc mình không dám chèo thuyền rồi nhỉ? ^^
Hình của các bạn đẹp quá! :D Thích!

Buonho
01-08-2010, 00:02
Sau một ngày làm việc căng thẳng...
Sau một ngày chứng kiến chuyện lung tung phèng.....
Mệt mỏi...
Nam Cát Tiên, một hồi ức giúp mình quên hết những điều phiên muộn kia, mình trở lại đây.

Bác Hell ơi, bác có nhớ hem, trên đường đi vào Bàu Sấu, mình gặp 4 thầy trò đi thỉnh Cá Sấu thế này này :
https://i956.photobucket.com/albums/ae41/kimchipham/P_NCT171010/IMG_1764.jpg

Chắc là vì thế nên cá sấu nó trốn sạch anh nhỉ !!!
Do đoạn đầu đi trong rừng, bác Cao Mr vác nhiều đồ quá, nên chẳng còn tâm trí mà ảnh với ọt trong rừng, nhưng mình phải nói thật là, đi rừng, cải cảm nhận bằng mắt và tai là chủ yếu vì rừng rộng quá, to lớn quá, những cây cổ thụ to, cao chót vót. Đường đi chật, hẹp nên rất khó để có thể thu những cái to lớn của rừng vào ống kính nho nhỏ.

Vớt vát được tấm hình này ^_^
https://i956.photobucket.com/albums/ae41/kimchipham/P_NCT171010/DSC_4032.jpg
https://i956.photobucket.com/albums/ae41/kimchipham/P_NCT171010/IMG_7618.jpg
https://i956.photobucket.com/albums/ae41/kimchipham/P_NCT171010/IMG_7760.jpg

Buonho
01-08-2010, 00:54
Đến đích sau một cuộc hành quân, những khuôn mặt vui mừng và hớn hở

https://i956.photobucket.com/albums/ae41/kimchipham/P_NCT171010/DSC_4092.jpg

https://i956.photobucket.com/albums/ae41/kimchipham/P_NCT171010/DSC_4093.jpg

https://i956.photobucket.com/albums/ae41/kimchipham/P_NCT171010/DSC_4095-1.jpg

https://i956.photobucket.com/albums/ae41/kimchipham/P_NCT171010/DSC_4096.jpg

Xen kẽ khuôn mặt "thẫn thờ"

https://i956.photobucket.com/albums/ae41/kimchipham/P_NCT171010/DSC_4078.jpg

https://i956.photobucket.com/albums/ae41/kimchipham/P_NCT171010/DSC_4090.jpg

Buonho
01-08-2010, 01:39
Đây, tổ chim cu tạm trú của chúng tôi là đây

https://i956.photobucket.com/albums/ae41/kimchipham/P_NCT171010/IMG_6749.jpg

Chúng tôi đã đến, Bàu Sấu ơi, chào mi.
- Trên đường vào rừng, đoàn không bị mưa gió, nắng gắt gì cả, nhưng vào đến Bàu Sấu thì ...không có mặt trời để ngắm hoàng hôn hix hix hix.
- Buồn một tý nhưng mà đưa mắt ngắm toàn cảnh Bàu Sấu, con tim lại vui trở lại, đẹp quá, thanh bình quá, yên ả quá, vậy là cũng được thiên nhiên ưu đãi quá rồi.

- Không gian im ắng, chỉ có tiếng chim kêu vụt qua trên đầu, cái hương cỏ phảng phất, mọi muộn phiền, lo toan cuộc sống đã bị bỏ lại sau lưng.
https://i956.photobucket.com/albums/ae41/kimchipham/P_NCT171010/IMG_7655.jpg

https://i956.photobucket.com/albums/ae41/kimchipham/P_NCT171010/IMG_7651.jpg

Đẹp, nhưng mà buồn hiu hắt nè,
(Mình là mình cứ liên tưởng đến cảnh người con gái đứng trước bến sông mong ngóng về quê mẹ, buồn là buồn chết thôi ^^)
https://i956.photobucket.com/albums/ae41/kimchipham/P_NCT171010/IMG_7657.jpg

Và bắt đầu những bước chân thám hiểm
https://i956.photobucket.com/albums/ae41/kimchipham/P_NCT171010/IMG_7658.jpg

Còn một nhóm ở nhà đang...hoạch định chiến lược ^0^

https://i956.photobucket.com/albums/ae41/kimchipham/P_NCT171010/IMG_7659.jpg

Buonho
01-08-2010, 02:15
Sau một chiều tung tăng vui vẻ khắp Bàu Sấu, bóng tối dần dần buông xuống phủ lấy Bàu Sấu, chim về tổ thì mình cũng về "tổ" thôi nào.
https://i956.photobucket.com/albums/ae41/kimchipham/P_NCT171010/IMG_2251-1.jpg

Lạch bạch...lạch bạch....Sutu lao tới....cấp báo, cấp báo cả nhà ui. Từ từ, thở đã nào Sutu. Hít vào...thở ra...hít...thở...Rồi ,nói đi .
Sutu "Ra mà nướng cá đi kìa, rảnh quá ha, bắt người ta hít thở nãy giờ"
Òi, thì ra Cao Mr nhà ta đã được anh KL ưu ái, tặng cho 5 con cá rô, và cho mượn bếp để nướng, hí hí hí, cảm ơn Cao Mr nhiều nhá.
Ôi, em cá, nhìn em mới "đáng yêu" làm sao, thương là thương quá cơ ^_^

https://i956.photobucket.com/albums/ae41/kimchipham/P_NCT171010/IMG_2272.jpg

Úm ba la xì bùa......

https://i956.photobucket.com/albums/ae41/kimchipham/P_NCT171010/IMG_2293.jpg

Nóng, quạt mỏi tay, mồ hôi đầm đìa, tro bay, người vẫn cười

https://i956.photobucket.com/albums/ae41/kimchipham/P_NCT171010/IMG_2296.jpg

Nướng xong, sự trung hợp ngẫu nhiên, 5 con cá - 5 cặp X-O, tự xử

Á ah, nhà này xí con to, huhuhuhu, ứ chịu
https://i956.photobucket.com/albums/ae41/kimchipham/P_NCT171010/IMG_9714.jpg

Ngó qua nhà mình, òi, Deny ăn mảnh nha.
https://i956.photobucket.com/albums/ae41/kimchipham/P_NCT171010/IMG_1821.jpg

bebi
01-08-2010, 15:22
nhanh lên nào mọi ng ơi ... em chưa đi NCT bao vờ, đang chờ đợi mọi ng share cho chút kinh nghiệm quý báu đây :D

Buonho
01-08-2010, 23:02
Và còn một sự tích quan trọng nữa ạ... Mọi người đến nay vẫn còn théc méc về công nghệ sản xuất nước mơ của bác Cao ???? Và đây là những con người can đảm tình nguyện thử nghiệm thứ nước mơ Thạch Sanh Cao Mr í...
https://i681.photobucket.com/albums/vv175/helleagle/NCT/IMG_4024.jpg
Dạ cái công nghệ sản xuất nước mơ của bác Cao vô cùng bí mật, không ai biết. Chỉ biết sơ sơ thế này : Rõ ràng là ngoài bìa rừng đã xử sạch nước mơ rồi. Vậy mà sau đó, khi đi 5km vào BS, có một lúc, một lúc thôi không thấy bác Cao đâu, không biết bác làm gì, chỉ thấy khí bác xuất hiện, bác cười cười, nụ cười "bí ẩn".
Khi nghỉ chân tại cây cầu dẫn vào Bàu Sáu, bác Cao nhà ta lại lấy nước nước mơ ra mời, rất nhiều nhá các bác.
Ngộ ở một chỗ, nước mơ kỳ này màu vàng nhạt hơn,...bọt nhiều, và xuất hiện cả cái...gì màu đen nho nhỏ ^0^ ở giữa ly , òi òi òi
Ẩn số mà hem ai mún đi tìm câu trả lời :shrug:

Buonho
01-08-2010, 23:58
Tiếp nè
Sau một quá trình nướng vất vả, vật vã, nóng nực, bụi bặm, cuối cùng 5 em cá cũng được ra lò, thơm ****g phức
https://i956.photobucket.com/albums/ae41/kimchipham/P_NCT171010/IMG_1828.jpg

Các bác có để ý chén muối chấm không, muối + mơ ấy ah (làm gì có chanh T_T), mới mới và chắc không có ai muốn làm theo hihihi. Muối mặn, mơ chua mà ngọt, hòa vào nhau, nó...chấm cũng được

Mỗi cặp xế ôm 1 con. Lúc đầu em cầm 2 con, nhà chim, nhầm nhà Phương Hoàng "mượn" con to để "em chụp hình thôi bác ah" rùi cướp lun, huhuhu, nhà em chỉ còn cái con bé bé xinh xinh, nhưng mà được cái da em này chỉ ngăm ngăm đen thui, hok bị cháy hihihi, thật đúng là "Ngăm ngăm da trâu, bây giờ mới thấy khoái"

Nhào vô, tấn công, từng em cá được xẻ ra, có trứng pà con ui, hây da nóng, ngon, tuyệt (c).
Cá rô nướng cỏ rùi, còn thiếu thiếu cái gì ấy nhể. Bác Cao hiểu ý ngay, lôi ngay một em "chuối hột" ếm hàng từ sáng đến giờ.

Chuyển tay nhau, 1 hớp rượu cho ấm bụng và thấm giọng cho buổi hò hét hoang dại sắp diến ra.
Không biết bác Deny nhà ta phê thứ gì mà uống xong hớp chuối hột, bác ấy chỉ "Ha ha ha, hé hé hé", khuôn mặt phê không thể tả

https://i956.photobucket.com/albums/ae41/kimchipham/P_NCT171010/IMG_9735.jpg

Hết thịt cá thì ăn gì ? Ăn đầu cá
Hết đầu cá thì tới gì ? Vảy cá, da cá, vây cá
Rồi ăn gì tiếp ??? Còn gì nữa mà ăn mà hỏi lắm thế hử.
Chiến trường đã được dọn dẹp sạch như thế đó các bác ah.

Ăn no, say men chiến thắng, có người leo giường bỏ cuộc chơi thế này đây
https://i956.photobucket.com/albums/ae41/kimchipham/P_NCT171010/IMG_1832.jpg

Số còn lại do chưa phê, chơi tiếp tăng 2, tăng hai bắt dầu pà con ơi

Buonho
02-08-2010, 18:24
Tối nay buồn, tôi lại ước được trở về đêm Bàu Sấu máu lửa. Nhanh quá, mới đó mà đã hơn nửa tháng, ký ức ơi, hãy cùng tôi rẽ thời gian, quay về đêm 17/07 nào.

Phương Hoàng
03-08-2010, 01:01
Tối nay buồn, tôi lại ước được trở về đêm Bàu Sấu máu lửa. Nhanh quá, mới đó mà đã hơn nửa tháng, ký ức ơi, hãy cùng tôi rẽ thời gian, quay về đêm 17/07 nào.

P/H cũng nhớ Bàu Sấu quá. Hay là... ;) mình làm 1 chuyến nữa nhé!!! ;)

Phương Hoàng
03-08-2010, 18:43
Tăng 2 bắt đầu bằng 1 bản nhạc rock của Sư Tử:

https://i273.photobucket.com/albums/jj232/hieept/p_NCT_170710/IMG_1840.jpg

"Mẹ đi vắng, mẹ đi vắng..."

Xế của Sư Tử thảng thốt:" Em ơi, từ từ... Uống thuốc cái đã nào...."
=> Phạt xế của Sutu quản lý ôm ko nghiêm nhé!!! ;)


Anh Hell:" Sutu ơi, anh cũng mún hát...". Tếh là xế - ôm nhà này vừa hát vừa múa minh họa.
=> Nhà này đoạt giải xế - ôm iu thương nhau nhất.

https://i273.photobucket.com/albums/jj232/hieept/p_NCT_170710/IMG_2316.jpg

Sau khi ôm đàn là tới đập chai

https://i273.photobucket.com/albums/jj232/hieept/p_NCT_170710/IMG_2311.jpg

Hai bạn khoai tây từ xa đến, thấy sung quá, bèn lân la chạy lại xin tham gia. Đập chai phụ họa:

https://i273.photobucket.com/albums/jj232/hieept/p_NCT_170710/IMG_2331.jpg

Ca hát ỏm tỏi đến nỗi bọn cá sấu sợ quá, trốn biệt tăm biệt tích!!!! ;)

sututocxu1984
03-08-2010, 22:30
Ui ui sao thấy hình mình crazy quá vậy trời, nếu mà biết khủng khiếp vậy, chắc ko dám quậy cỡ đó đâu, mà phải hơn nữa cơ.heheeeeeeee
Cảm giác của mình lúc đó dâng trào lắm, muốn đi NCT là để khám phá những điều mới lạ, xem đó là nơi đâu, con vắt là con chi chi mà nhiều người sợ nó thế, rồi đi để chơi, để trốn sự ồn ào của TP, bỏ lại những lo toan công việc, đi để thử thách bản thân, để tin rằng mình có thể vượt qua được những khó khăn. Để rồi quả đúng là trời không phụ lòng những kẻ kiên nhẫn, nơi Bàu Sấu, mình và các bạn đã được thiên nhiên ưu đãi: ko mưa, quang cảnh tuyệt đẹp, hoang sơ, gặp những anh kiểm lâm rất dễ thương, tốt bụng, những người bạn nước ngoài dễ mến, thân thiện, đi để hiểu hơn về nơi mà các anh, các bác kiểm lâm đang ngày đêm khó nhọc, có thể phải mang tính mạng mình ra để canh giữ, tuần tra, chiến đấu để bảo vệ rừng khỏi bọn lâm tặc. Và quan trọng hơn cả, đó là những người bạn đồng hành cùng mình, nếu không có họ thì chắc đã ko có chuyến đi này, hoặc đã không thành công được, XIN ĐƯỢC CÁM ƠN ANH DENY, ANH HEO, CHỊ HÓA, ANH ZUZIN, BUONHO, COP CON, TRANUY, CAO.MR, PHUONGHOANG RẤT NHIỀU.
Tối đó sao mà sutu sung đến thế, hát ko biết mệt, điên cuống hò hát, hát mà chỉ nghĩ " lâu lâu Bàu Sấu mới một lần được đón tiếp phái đoàn ta, thì phải đáp lại tấm chân tình này, hát cho vang dậy rừng già" hihi.
Nếu bạn là người nhút nhát, ít nói, luôn cảm thấy khó thổ lộ tâm tư tình cảm nguyện vọng, thì hãy hát lên nhé, hát để xua tan bao mệt nhọc, để đầu óc trống rỗng, tinh thần thoải mái thì mới có sức mà tiếp tục với cuộc sống.

Phương Hoàng
03-08-2010, 23:00
Đêm ấy, say chếnh choáng men rượu và những bài ca. Đêm ấy, ngơ ngẩn nhìn ánh đom đóm xa xa... Và rồi, liều mình cùng Cao Mr bước xuống đầm lầy đi bắt đóm đóm và rình rập cá sấu. Chắc chắn danh hiệu xế - ôm liều mạng nhất không thể lọt qua tay ai khác ngoài nhà mình rồi.

Lúc chiều, Cao rủ cả nhà nửa khuya lén chèo thuyền ra Bàu Sấu. Lúc đó đã trả lời dứt khoát là không liều thế. Vậy mà không hiểu sao tối đó vẫn đi xăm xăm và leo lên thuyền. Leo lên thuyền mà tim đập chân run. Giữa bóng tối mịt mù ấy, biết đâu có 1 đôi mắt đỏ trôi lờ đờ trên thanh gỗ mục đang chờ mình...

Lén đi, nên đâu dám soi đèn. Lần mò trong bóng tối, dưới ánh trăng mờ mờ vì mây che khuất, khua mái chèo mà con thuyền từ từ lướt êm trên mặt nước phẳng lặng. Mình ko biết chèo. Mình chỉ ngồi bó gối trên mạn thuyền.

zuzin
04-08-2010, 02:30
Trong rất nhiều kỷ niệm của đoàn NCT lần này, mình nhớ nhất là:
- Bị kiến và một cơ số côn trùng khác ở Bàu Sấu âu yếm suốt cả đêm. Cái tội thiếu kinh… nghyệm: đi rừng nhiệt đới mà mang túi ngủ, đã vậy do sợ ma nên chui vào phòng, nằm dưới sàn chứ không ra vọng cảnh lầu với TranUy chả có muỗi nào bén mảng.
- Được cô em sututocxu "gái nhà nghèo" đấm lưng suốt cả quãng đường đi và về mà không tốn tiền bo

Vậy mình xin rút kinh nghiệm như sau:
+ Lúc mệt thì tổ chức bố trí nồi cháo hành Thị Nở là phục hồi sức khỏe nhanh chóng, phiên bản hiện đại khuyến khích bổ sung con gà luộc 1,8kg da vàng ươm, tóe mỡ (các bác có số má cho em ít hình múa minh họa)
+ Đề nghị các ôm học thêm 2 khóa mat-xa cơ bản và nâng cao; để có thể hồi phục sức khỏe cho các xế trên cung đường dài.
+ Đi phượt vào các nơi hoang sơ, hẻo lánh không có chỗ ngủ ngáy tươm tất thì phải trang bị võng mùng (ngủ riêng) hay lều (ngủ chung). Tuy nhiên, có thể để cho muỗi, kiến, hay rắn, rết, bò cạp v.v.. chính cho vài liều cũng hay, coi như tiêm vắc-xin vậy, để cho cơ thể thích ứng với mấy thứ chích choác này.

Cuối cùng, mình xin góp ý một điều:
Tôn chỉ nhà PKM đại ý là: Phượt không mệt mỏi, chấp nhận mọi thử thách, khám phá mọi khó khăn. ..
Nhưng, có một chữ “nhưng”: phải “AN TOÀN”

Mình ví dụ có vài điều nhóm NCT tự gây mất an toàn cho chính mình trong chuyến này:
- Lúc chụp hình ở cầu Đồng Nai, cả bọn ngồi lên thành cầu bá vai nhau, chân buông thõng không có điểm tựa. Giả sử một người bị kiến cắn, đưa tay gãi, làm mất thăng bằng, thì có thể kéo cả bọn xuống đáy sông trơ đầy đá
- Chụp hình giữa đường: trong khi mọi người mải loay hoay, có anh tài đẹp giai cũng đang mải ngắm hoa bên đường, cứ nghĩ đường vắng nên không để ý, nhất là chỗ đoạn cong khuất tầm nhìn....rất dễ gây tai nạn.

Có đôi lời góp ý, có gì không phải bỏ qua nhé.

sututocxu1984
04-08-2010, 08:13
A dzodzien ít phát biểu nhỉ, mà đã phát biểu là chỉ có toàn được cái đúng thôi.haha..... Mà không biết trên phượt có chỗ nào nói đến dạy mát xa ko nhỉ? hay ở đâu có dạy, các bạn nào biết chỉ dùm, chứ lúc làm ôm cho a dzodzien á, thấy ảnh mệt mỏi muốn mát xa mà chẳng biết, chỉ biết đấm đấm, bóp bóp thôi ( đấm bóp lưng ý, đừng nghĩ bậy nha, tội lỗi, tội lỗi), thú nhận với ảnh là e chẳng biết gì sấc,để em học hỏi, sau này còn biết mà mát xa cho xế, tương lai là xoa bóp cho chồng.hehe... Cám ơn nhiều nhiều.
@ A dzodzien: cảm ơn về bài học giao thông mà a đã chỉ cho sutu nhé, e đã học hỏi được rất nhiều từ chuyến đi này.
@ A Deny: cảm ơn đã dạy e cách chèo xuồng, mặc dù vẫn chưa thuần thục, nhuyễn nhưng đã biết cách rồi;)

minhmio
05-08-2010, 23:59
Nhà này, viết tiếp Nam Cát Tiên đi chứ. Em đang hóng mà.

Buonho
06-08-2010, 22:54
Bỏ con giữ chợ hơi bị lâu, tội nghiệp.

Cái đêm Bàu Sấu máu lửa thì đúng là chỉ có cảm thôi chứ không diễn tả hết bằng lời được.

Buonho
06-08-2010, 23:23
Những bài hát, những câu hò....
Rồi cái cổ nó cũng đến lúc khô, nó khát, nó mệt và quan trọng là chắc các anh Kiểm Lâm chịu tra tấn cũng mệt rùi, cả nhóm rút lui vào hậu trường và giải tán.
Nhanh thật nhanh, bóng dáng của Cao.mr và PH biến mất trong đêm thật nhẹ nhàng.

Ngẩn ra một lúc, cả đám lục đục rủ nhau đi tìm đom đóm, biết đâu được khuyến mãi "đôi mắt đo đỏ " nào đó trong đêm thì sao. Lúc này cả nhóm cũng không biết cả 2 người "gan cùng mình" kia có thật đi ra hồ không. Hơi lo lắng một chút.

Kéo nhau đi xuống bãi cỏ, dép lào cứ thế mà lết. Cỏ được thế cứ quấn và cà vào chân, nhột nhột. Những giọt sương từ cỏ chảy trên chân cứ như cảm giác con gì đang bò dọc đôi bàn chân, lành lạnh ở sống lưng. Cả đám đi ra bờ hồ, kiểm tra, thiếu mất một cái thuyền. Kiểm tra lại lần cuối, Deny rà đèn ra sông, một ánh sáng nhỏ chiếu đáp lại rất nhanh rồi mất hút trong màn đêm. Vậy là thật rùi. Có 2 kẻ chèo thuyền tìm cá sấu.

Đêm cũng khuya, cái mệt, cái buồn ngủ bắt đầu lôi kéo mọi người. Một nhóm kéo nhau về ngủ. Chỉ còn lại mình, Tranuy và Deny ngồi bậc cầu thang KL để đợi 2 "thợ săn" trở về, nói, và 888. Bỗng..... cái gì đó mềm mềm rơi xuống chân mình, giật bắn mình. Còn mèo quỷ.

Gió hiu hiu, khi tắt hết đèn đi mới thấy được các nàng và chàng đom đóm. Bỗng mình thấy một chàng đom đóm, chắc là chàng đom đóm vì chỉ là một đốm nhỏ nhưng rất sáng, bay xa xa trên đầu, từ từ trên đầu mình rồi xa dần, tới giữa Bầu Sầu mà vẫn thấy sáng. Thích thú, mình chỉ cho 2 người kia xem. "Em, đèn máy bay phải không???", nhìn kỹ, đèn máy bay thật, đúng là.....pó tay

Lúc này đã 12h30, cũng buồn ngủ quá rồi, cả ba quyết định quay về nhà sàn đi ngủ, sáng ra mới biết, khi mình và Deny yên ổn chốn ngả lưng thì Tranuy mang bạt ra "vọng gác" chờ tiếp tục, khi Cao.Mr và PH về thì Tranuy ngu lai tại đó luôn.

Buonho
06-08-2010, 23:43
Rất lạ, ở nhà thường ngủ nướng,có khi tới 8-10h giờ sáng mà chẳng thấy đã. Vậy mà lúc nào đi chơi không cần đánh thức cũng dậy rất sớm, rất khỏe khắn và thoải mái trong lòng. Bây giờ là 4h30 ngày 18/07/2010.

Đám con gái bắt đầu lục đục kéo nhau dậy, bước ra cửa. Ối, đau nhói ở chân, một chỗ, hai chỗ và dường nhứ đang lan ra khắp bàn chân. Nhìn lại, đoàn kiến NCT đang hành quân cả ở trên sàn và trên....bàn chân các cô gái xinh đẹp huhuhu. Kiến ở NCT nó đen và nhỏ như kiến gió thui mà nó chích phát nào ra phát đó, đau nhói. Cả đám cứ thế mà nhảy loi choi tập thể dục. Nhờ vậy mà bác Hell, Deny cũng thức giấc. Trời bừng sáng dần dần.

Mình, sutu, chị Hóa,PH, Cọp, Tranuy, Deny và Hell rảo bước ra bờ Hồ. lúc này 2 chiếc xuồng đang được các bác khoai tây chèo rồi, hơi lóng ngóng. khoảng 10p sau, các bác ấy cập thuyền vào. Thế là A lê hấp, cả đám nhày lên. Thuyền 1 : Cọp, PH và chị Hóa, thuyền 2 nho nhỏ của KL : Tranuy và thuyền 3 : Sutu, Buonho, Deny. Cũng may nhờ vả, năn nỉ Deny đi cùng, không thì mình và Sutu chắc "quay đều quay đều" hoài lun ah.

Nhanh thật nhanh, 2 chiếc thuyền kia nhẹ trôi, mờ dần, mờ dần, có những lúc tưởng chừng như mất hút vào làn sương.

Phương Hoàng
09-08-2010, 23:00
Khuya hôm ấy, quả thật là cũng toát mồ hôi hột khi ngồi trên 1 chiếc thuyền con và chèo giữa bóng đêm. Thế nhưng mà cảm giác ấy không dễ dàng để tìm lại được. Nếu lại 1 lần nữa được đến Bàu Sấu, chưa chắc đã lại có đủ can đảm để bước lên thuyền vào lúc nửa đêm.

Nhưng mà.... ai biết đâu được... Như đêm đó, khi đã ngồi bình yên trên thuyền và giữa đêm tĩnh lặng, đã nghĩ là mình muốn ngồi đây cho đến sáng. Đã muốn ngồi đó và chờ bình minh đến. Giống như 1 người đứng trên sợi dây thép bắt ngang trời: nguy hiểm, nhưng phấn khích. Thế nhưng, phải quay lại bờ thôi.

Đêm hôm ấy, thật là cảm ơn Tranuy vì đã chờ tụi mình về. Thật sự là sáng ra, rất rất cảm động.

Bình minh lên, trời mờ hơi sương, tôi cùng các bạn quay lại Bàu Sấu.

https://i273.photobucket.com/albums/jj232/hieept/p_NCT_170710/IMG_6607.jpg

Cả Bàu Sấu còn đang mờ trong 1 màn sương trắng xóa. Từng làn khói là đà trên mặt nước.

https://i273.photobucket.com/albums/jj232/hieept/p_NCT_170710/IMG_6616.jpg

Bóng con thuyền thấp thoáng giữa dòng

https://i273.photobucket.com/albums/jj232/hieept/p_NCT_170710/IMG_6650.jpg

Khi thuyền lướt đi trong sương, tôi đã nghĩ đây là 1 giấc mộng đẹp. Chúng tôi như đang lướt qua những giấc mơ, lướt qua những vùng trời đầy mây trắng xóa. Chúng tôi chìm vào mây, vào sương khói. Một vòng hồ, tĩnh lặng, nghe tiếng thiên nhiên đang thở, nghe tiếng chim vỗ cánh vút ngang bầu trời, nghe tiếng cá quẫy...

Mái chèo khua nhẹ, thuyền lững lờ trôi. Lúc đó, tôi cũng muốn nằm dài ra thuyền, ngửa mặt nhìn trời như anh Deny, hay ôm mái chèo như Cọp

https://i273.photobucket.com/albums/jj232/hieept/p_NCT_170710/IMG_6640.jpg

hay 1 mình đơn độc như Tranuy...

https://i273.photobucket.com/albums/jj232/hieept/p_NCT_170710/IMG_6662.jpg

nhưng, tôi chỉ là tôi thôi, chỉ có thể ngồi lặng yên...dõi mắt nhìn theo 1 cánh chim bay vụt xuống nước gắp 1 chú cá rồi bay vút lên ngọn tre...

https://i273.photobucket.com/albums/jj232/hieept/p_NCT_170710/IMG_6671.jpg

Sao nơi đây bình yên đến lạ....

Phương Hoàng
10-08-2010, 22:52
Nắng bắt đầu lên, màn sương trắng tan và quang cảnh bắt đầu hiện rõ

haianh
13-09-2010, 16:56
Thật đúng tinh thần phượt

aliking
20-09-2010, 19:33
nhưng mà câu h nhìu quá - đề nghị post nhanh để all cùng thưởng thức