PDA

View Full Version : [Lào] Chuyến độc hành sang nước bạn Lào



tuewru
06-05-2013, 00:03
Đợi mãi, đợi mãi các đoàn đi Tết té nước, cả dịp 30/4 về mà chưa thấy ai kể về hồi ức chuyến đi của mình nên mình mở hàng trước vậy

Chuyến độc hành đầu tiên đi du lịch bụi (trước toàn đi với 2 bạn nữa), và cũng là lần đầu tiên đi ngoài ra nước lại bằng xe máy cảm giác hồi hộp, lo lắng, vui sướng, thích thú, ... Hồi hộp vì lần đầu tiên sang nước bạn Lào ngôn ngữ không biết (cũng may một số người nói được tiếng Việt và dân Việt bên đó cũng đông dễ nhận biết được ngay). Lo lắng vì không biết sẽ gặp phải chuyện gì xấu trên đường đi, tai nạn, cướp bóc, ăn đạn lạc, vì nghe mấy bác thân quen là Việt kiều Lào lâu năm kể lại đâm ra càng lo mặc dù đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng súng ống, dao kéo, thậm chí cả dầu ăn ^^!. Lo lắng vì khi tìm kiếm thông tin đi Lào của các đoàn trước thấy việc mang xe máy qua Lào từ năm ngoái trở lại đây gặp rất nhiều khó khăn, vì xe máy bên Lào đắt hơn ở VN, người VN sang toàn người xe sang lúc về có mỗi người không. Đã xác định trước có thể phải làm luật ở cửa khẩu cả 2 đầu VN và Lào nhưng may mắn là xe máy qua thoải mái không mất phí gì cả, có điều sang Lào gặp CSGT Lào tuýt còi thì xác định là bị phạt (ở Lào con xe của mình quá hiểm , nhìn từ xa phát biết ngay nên chẳng chốn đi đâu được). Lo lắng vì mọi người đều khuyên nên đi ô tô giường nằm sang không nên đi xe máy, nếu đi xe máy thì nên đi cùng đoàn nào đó cho yên tâm, nhưng số đen chẳng ghép được đoàn nào cả vì các đoàn toàn đi Thượng Lào qua cửa khẩu Tây Trang, Loóng Sập mà từ đó xuống chỗ anh zai hơn 1000km. Thôi thì xách ba lô lên là đi, đến đâu tùy cơ ứng biến đến đó.

6h sáng 27/4 bắt đầu xuất phát từ HN dọc theo đường mòn HCM
Lên đường nào, đi mỗi 1 mình chẳng ai chụp cho may mà con S1 này có chế độ Self-time 10s sau tự chụp nên sướng được 1 kiểu , còn chưa cả kịp kéo giáp chân lên
https://i54.photobucket.com/albums/g95/tuewru/2013-04-27062344_zpse83e863d.jpg

Đang đi đoạn Hòa Bình thì thấy trên đường có vật lạ, đánh lái vút qua phát quay đầu lại thấy ku cậu lăn lông lốc, quay xe lại chạy ra bắt thì nó bay mất may vẫn bắt được, ra là 1 chú chim tập bay, tìm xung quanh không thấy bố mẹ nó đâu nên mang theo không để đó nó cũng chết đói hoặc bị cán chết

https://i54.photobucket.com/albums/g95/tuewru/2013-04-27080315_zps0a1d5659.jpg

Nghỉ lần đầu tiên ở rừng Cúc Phương khi đã đi được 120km

https://i54.photobucket.com/albums/g95/tuewru/2013-04-27090815_zps55e38201.jpg

Cảnh đẹp trên cầu ở thị trấn Cẩm Thủy , cảnh rất hữu tình mà qua ống kính Galaxy S1 dìm hàng quá

https://i54.photobucket.com/albums/g95/tuewru/2013-04-27094420_zpsfe929516.jpg

Hoàng hôn ở Hương Khê - Hà Tĩnh cũng là lúc bắt đầu tìm chỗ đi nghỉ, vì giờ cửa khẩu cũng đóng cửa không làm việc nữa

https://i54.photobucket.com/albums/g95/tuewru/2013-04-27174402_zpsc424f51f.jpg

Tay ai cháy đen bằng tay em :D

https://i54.photobucket.com/albums/g95/tuewru/2013-04-27205408_zps73ca58c0.jpg

tuewru
06-05-2013, 00:04
5h30 sáng 28/4 trời vẫn còn mù mịt sương lên đường ra cửa khẩu Cha Lo

https://i54.photobucket.com/albums/g95/tuewru/2013-04-28054754_zps71e819ca.jpg

Gần đến cửa khẩu thì thấy cái biển này lao vào xem có như ở Quản Bạ - Hà Giang không

https://i54.photobucket.com/albums/g95/tuewru/2013-04-28074936_zps940b530b.jpg

https://i54.photobucket.com/albums/g95/tuewru/2013-04-28075149_zpscd788c20.jpg

https://i54.photobucket.com/albums/g95/tuewru/2013-04-28075212_zpsc545c153.jpg

Ấn tượng đường đèo lên cửa khẩu rất đẹp, cua ngọt. Làm thủ tục xuất cảnh bển cửa khẩu Cha Lo xong, phóng sang cửa khẩu Naphao làm thủ tục nhập cảnh. Lần đầu đi nước ngoài nên cuốn hộ chiếu vẫn còn mới toanh , bị đóng phát dấu đầu tiên ở Cha Lo. Tranh thủ làm 1 tấm kê gạch tự sướng

8h20 sang Lào rồi nhé

https://i54.photobucket.com/albums/g95/tuewru/2013-04-28081851_zpsad324de9.jpg

Cửa khẩu Na Phao, làm thủ tục cho người ở bên tay phải, leo lên trên dốc có biên phòng của Lào hướng dẫn mình. Còn xe ô tô thì bên trái

https://i54.photobucket.com/albums/g95/tuewru/2013-04-28082850_zps489af2ce.jpg
https://i54.photobucket.com/albums/g95/tuewru/2013-04-28082826_zps19b255a1.jpg

Lệ phí xuất cảnh ở VN là 10k VND. Đi khoảng 2km nữa thì sang đến cửa khẩu Naphao của Lào, lúc đóng dấu nhập cảnh xong chị biên phòng bảo :” Hai mươi nghìn” mở ví rút ra tờ xanh lè đưa cho chị thì chị bảo “ Kíp kíp” , ngại quá chả biết chui vào đâu luống cuống rút ra tờ 100 nghìn kíp anh zai đưa cho từ lúc ở VN (Từ giờ mặc đinh k = nghìn VND , K = nghìn Kíp nhé )

tuewru
06-05-2013, 00:13
Đóng dấu nhập cảnh xong hỏi mấy bác người Việt Nam có vẻ như đi lại Việt - Lào khá nhiều truyền kinh nghiệm lại là :
- Xe máy qua cửa khẩu Lào là nên tháo biển số ra ngay
- CSGT Lào có hỏi thì không đưa giấy tờ gì cả mà nộp phạt luôn, các bác thì khuyên đưa 50K kíp - 100K kíp thảo nào làm hư hết CSGT Lào. Anh zai mình toàn đưa 20K Kíp nếu không đồng ý đưa thêm 10K kíp thôi trường hợp căng quá thì mới phải 50K kíp, kinh nghiệm ở Lào 14 năm rồi nên chắc rõ hơn mấy bác chỉ đi lại lại làm ăn.

Nhưng các bác đâu biết xe của cháu là dòng Naked-bike mà sang Lào rồi mới biết từ lúc đi ở Lào chả thấy cái xe nào như của cháu cả nên xác định là cháu có tháo biển đi nữa thì vẫn bị bắt đều đều. Và thêm nữa cho các đoàn phượt sang Lào mà không có giấy tờ Tạm Xuất Tái Nhập (ở cửa khẩu Tây Trang - Điện Biên làm được) đi gặp CSGT Lào xác định tinh thần bị phạt luôn nhé ^^.

Các đặc điểm mà mình quan sát thấy dân Lào khác với mình thế này :
- Họ đen hơn chút
- Mũ BH thì bao giờ cũng 3/4 hoặc fullface
- Xe máy của Lào có vài điểm khác so với xe VN dù cùng dòng kiểu như Wave, bên đó chuộng xe HONDA thì phải và cả X-bike 2 thì nữa. Ai đi X-bike 2 thì đầu không mũ BH phóng thoải mái nhé. Hì hì
- Quần áo trang phục của họ cũng khác, các đoàn mình sang toàn áo chống nắng, giáp full hết người, mũ bảo hiểm nửa đầu , lại hay đi đoàn đông.

Đường ở Lào có những đoạn trải dài thẳng tắp cả hàng km nên việc nhận diện các bạn rất dễ. Mình tránh Công an bằng cách đi vào các giờ mà họ mất tập trung và đi qua trạm Công an thì cũng đừng nhìn vào họ . CS Lào được cái làm việc rất chuẩn giờ, tầm từ hơn 7h bắt đầu làm việc nhưng 11h trưa là nản rồi chẳng muốn tuýt còi với bắt nữa, chiều thì tầm 1h làm việc đến 5h chiều nghỉ. Từ 5h chiều trở đi thì các bạn thoải con gà mái nhé, nhưng mà lúc ấy cũng gần tối rồi nên chẳng đi được.

Do đợt vừa rồi mình chỉ đi ở Thakhek, Khamoune loanh quanh bán kính 50km là chính nên đi các tỉnh khác như , Phonsavan, Luang Prabang, Xieng Khuang nhờ các đoàn khác hỗ trợ thêm nhé . Lên Vientiane thì mình bắt xe giường nằm đi cùng anh trai và chị dâu nên không có đi xe máy lên Viêng được

Từ cửa khẩu đến Thakhek qua 2 trạm CSGT liền, 1 trạm ở ngã 3 đập thủy điện , 1 trạm ở Mahaxay . Cơ mà mình đi lúc trưa nên chẳng ai ra bắt cả. Hú vía

Đến Thakhek là 11h30

https://i54.photobucket.com/albums/g95/tuewru/2013-04-28113747_zps32412263.jpg

Về chỗ anh trai còn 15km nữa , đến nơi đúng giờ cơm trưa, chỉ kịp dỡ đồ cất vào phòng, rửa mặt cái lao vào ăn luôn. Quên không gọi điện về báo cho bố mẹ yên tâm nên sau bị mắng T_T (vì đi 1 mình bố mẹ lo lắm, khuyên đi xe giường năm hoặc ghép đoàn nào đó mà mình cứ ngang bướng T_T )

Sang Lào mà không uống bia Lào thì quá là uổng
https://i54.photobucket.com/albums/g95/tuewru/2013-04-28124139_zps253cddd0.jpg

Ăn xong ngủ trưa, chiều dậy loăng quoăng mấy bản gần chỗ ở

https://i54.photobucket.com/albums/g95/tuewru/2013-04-29104552_zps8f8e033b.jpg
Đường đất đỏ lẫn đá dăm này không đi nhanh được đâu nhé, 30km/h mà tay lái siêu vẹo rồi. Đi sâu 1 đoạn vài km nữa thì vào đến rừng trong toàn cát trắng , càng vào sau đường càng hẹp và nhiều cát nên bị lầy. Cảm giác thấy ghê ghê nên vất vả lắm mới quay đầu được cái xe ra.

Cách 5,6km lại có 1 khu dân cư nhỏ, mỗi khu dân cư ấy lại có 1 trường học của các bé tiểu học, thấy hội lớn trung học đi bằng xe đạp nên chắc lên trường ở thị trấn. Bảo sao dân Lào đen, tụi nhỏ đầu trần + áo trắng + quần soóc (nam) , váy (nữ) , có đứa đi chân đất đi học.

https://i54.photobucket.com/albums/g95/tuewru/2013-04-29095513_zpsada12b06.jpg

Đến chiều tối 2 anh em đi thăm ngôi chùa cổ Sikhottabong nằm ngay bên dòng sông Mê Kong

https://i54.photobucket.com/albums/g95/tuewru/2013-04-29170154_zpsc8615c29.jpg
https://i54.photobucket.com/albums/g95/tuewru/2013-04-29170718_zpsaf18b941.jpg

Bên bờ sông Mê Kong
https://i54.photobucket.com/albums/g95/tuewru/2013-04-29171049_zps380db9de.jpg

tuewru
06-05-2013, 00:13
https://i54.photobucket.com/albums/g95/tuewru/2013-04-29170446_zps26d6df2b.jpg

https://i54.photobucket.com/albums/g95/tuewru/2013-04-29170620_zpsbd7ce669.jpg

https://i54.photobucket.com/albums/g95/tuewru/2013-04-29171421_zps38fc36a5.jpg

https://i54.photobucket.com/albums/g95/tuewru/2013-04-29171628_zps06b98ce2.jpg

https://i54.photobucket.com/albums/g95/tuewru/2013-04-29171859_zps9815834d.jpg

Bản đồ chi tiết đến Sikhottabong
https://www.khammouanetourism.com/downloads/thakhek-b.jpg

Các bạn có thể tham khảo thêm tại : http://www.khammouanetourism.com/things-to-do/cultural-sites/sikhottabong-stupa.html

tuewru
06-05-2013, 00:15
Tối 11h đêm ra bến xe Thakhek bắt xe khách giường nằm đi Vientiane. Từ xưởng nhờ mấy anh lái xe chở ra bến xe (cách 15km) , ban đầu tưởng đi xe 7 chỗ, lúc sau thấy 1 anh đánh quả xe tải có thùng đằng sau ra, trong đầu đã mường tượng cảnh lúc chiều nhìn thấy người Lào hay có thói quen xin đi nhờ hoặc ngồi phía sau thùng xe bán tải rất đông, trời nắng chang chang , xe phóng nhanh gặp chỗ xóc nảy tung lên mà mọi người vẫn bám vào thành xe đi như kiểu phiến quân Taliban (có điều thiếu vài khẩu AK-47 với B-40). Thế là quãng đường từ chỗ ở ra bến xe được trải nghiệm cảm giác "phiến quân Taliban" = )) : may trời đêm tối nên mát nhưng mà nhiều côn trùng bay vào mắt quá, có xe đi ngược chiều hoặc đi sau xe Rơ móc, xe tải lớn là phải núp xuống ngay thùng xe không thì hít đủ bụi, trong miệng sạn sạn toàn cát.

Bảng giá vé xe (chỉ mang tính chất tham khảo nhé, còn tùy loại xe cao cấp hay xe chợ mà giá sẽ khác)

https://i54.photobucket.com/albums/g95/tuewru/2013-04-29232802_zpsd06cd981.jpg
https://i54.photobucket.com/albums/g95/tuewru/2013-04-29232811_zpsb71ad976.jpg

Xe giường nằm ở Lào rất ngắn, chỉ khoảng 1m65 nên bạn nào mà cao >1m65 thì kiếm giường cuối mà nằm nhé, mình cao m8 báo hại suốt cả đêm ngủ không yên , 1 chân co lại, 1 chân thò ra hành lang đi lại

https://i54.photobucket.com/albums/g95/tuewru/2013-04-30011014_zps6c0582ed.jpg

12h30 mới bắt được xe, 5h40 xe đến Vientiane, việc đầu tiên không có ai ra đón thì chắc chỉ có tuk tuk hoặc xe bus tuyến
Tuk tuk thì các bạn nên bắt loại xe gắn động cơ ô tô này nhé , loại này đi rất khoẻ, chở nhiều người được mà ngồi không bị rung ê mông

https://i54.photobucket.com/albums/g95/tuewru/2013-04-30064726_zps34760856.jpg

Nhà văn hóa Lào

https://i54.photobucket.com/albums/g95/tuewru/2013-04-30093021_zps2e5676b1.jpg

Tranh thủ ăn vặt mà quả roi nó chua thế không biết , trông rất đẹp mã , bé tẹo

https://i54.photobucket.com/albums/g95/tuewru/2013-04-30162318_zps11cb7d58.jpg

tuewru
06-05-2013, 00:17
Về khách sạn Lane Xang nhận phòng, tranh thủ ngủ 1 giấc 8h dậy lang thang đi ăn sáng, đi ra chợ Sáng (Morning Market) mua đồ, vào chợ này thì nên mặc cả xuống còn 1 nửa nhé không thì hố nặng lắm. Mải ngắm đồ mà quên chẳng chụp được bức nào

Chiều thuê xe tuk tuk ra Bãi Phật (Buddha Park) 3 người cả đi và về là 180K kíp. Thực sự ra bãi Phật cảm giác nó hơi rùng rợn vì phong cách làm tượng pha lẫn Hindu và Phật giáo, nhiều cái tượng trông thấy ghê ghê, cả ác quỷ các thứ. Nhất là vào 3 tầng địa ngục nhìn vào bên trong toàn đầu lâu xương sọ , rắn rết, ma nữ

Cửa vào 3 tầng địa ngục là miệng ác quỷ

https://i54.photobucket.com/albums/g95/tuewru/2013-04-30163436_zps7287d146.jpg
https://i54.photobucket.com/albums/g95/tuewru/2013-04-30164911_zps1ab24596.jpg
https://i54.photobucket.com/albums/g95/tuewru/2013-04-30164925_zps982c7fd6.jpg
https://i54.photobucket.com/albums/g95/tuewru/2013-04-30165002_zpscdf692fc.jpg
https://i54.photobucket.com/albums/g95/tuewru/2013-04-30165027_zps12018617.jpg
https://i54.photobucket.com/albums/g95/tuewru/2013-04-30165318_zpsdb887725.jpg
https://i54.photobucket.com/albums/g95/tuewru/2013-04-30165327_zps58cb7bb9.jpg

Chi tiết các bạn có thể tham khảo thêm tại đây :

http://******.vn/vn/location/laos/vientiane/dia-danh/3790-vuon-tuong-phat-buddha-park.html

phanthang
06-05-2013, 00:54
Mỗi 1 post bạn có thể up được tối đa được 7 ảnh, mỗi 1 icon hoặc khuôn mặt cười đều được tính là 1 ảnh. Bạn có thể xóa 3 khuôn mặt cười ở post 1 để có thể chèn được 3 ảnh nữa...Các post #4,#5 & #6 có thể sửa lại...
Chúc mừng bạn đã mang được xe máy qua cửa khẩu Cha lo - Naphao & có chuyến đi tốt đẹp!... Viết tiếp đi, tôi đang hóng chuyện bên Lào, đặc biệt là cung đường mà bạn đã đi...

oakoisura
06-05-2013, 10:13
Đang thích và dự định sẽ làm 1 chuyến sang Lào đây. Đang chờ bạn viết tiêp .

tuewru
06-05-2013, 22:48
Mỗi 1 post bạn có thể up được tối đa được 7 ảnh, mỗi 1 icon hoặc khuôn mặt cười đều được tính là 1 ảnh. Bạn có thể xóa 3 khuôn mặt cười ở post 1 để có thể chèn được 3 ảnh nữa...Các post #4,#5 & #6 có thể sửa lại...
Chúc mừng bạn đã mang được xe máy qua cửa khẩu Cha lo - Naphao & có chuyến đi tốt đẹp!... Viết tiếp đi, tôi đang hóng chuyện bên Lào, đặc biệt là cung đường mà bạn đã đi...

Cháu cảm ơn bác đã nhắc nhở, đúng là lần đầu tự viết 1 hành trình và chưa đọc kỹ nội quy của diễn đàn nên cháu cứ bị báo lỗi hoài , cháu sẽ chỉnh sửa lại nội dung các # để gom lại ít # hơn