Log in

View Full Version : [Chia sẻ] Đi Vũng Tàu Bằng Thuyền Cao Su



ladallat
05-05-2013, 14:00
ĐI VŨNG TÀU BẰNG THUYỀN CAO SU.

Các bạn thân mến,
Đến hẹn lại lên, nhóm NESRC lại lên đường.
Khác chuyến đi Cần giờ trước đây
(https://www.phuot.vn/threads/25546-%C4%90i-C%E1%BA%A7n-Gi%E1%BB%9D-b%E1%BA%B1ng-thuy%E1%BB%81n-cao-su)
phương châm lần này ngược lại:

-Lực lương ít ( 2 lính già),
- Khá tinh nhuệ (do được rèn luyện dưới nước liên tuc trong giông lốc ở hồ Trị An), lực lượng SÌU mà
-Đánh nhanh ( khởi hành 5.30 AM tại Thanh Đa. đến bãi trước Vũng tàu 10.30), Rút gọn (xì hơi lên taxi về Saigon).
- Phương tiện: Thuyền 3m65, sàn hơi, máy Johnson 15 HP cũ người mới ta
- Thức ăn: Bánh chưng, bánh giò.
-Thức uống: Suối cho nó lành.
- Camera: 1 Cannon chống nước và 1 GoPro (giữa đường hết pin, lại bài học nữa )

First thing first
Sau khi chọn đích đến là Vũng tàu và thuyền phao là phương tiện tác chiến,
Hai anh em cho gọi Đồng chí Gu gồ Ớt (Google Earth) lên họp tham mưu, điều ngay vài chiếc vệ tinh do thám chụp lại không ảnh khu vuc tác chiến.
Mở hết độ phân giải để tìm mấy con sông nhỏ phù hợp ( hihihi, vì chọn đi đường sông nhỏ cho an toàn í mà). Chon được cung đường mới chưa đi qua lần nào, nhưng rất vừa ý vì ước lượng quãng đường di chuyển trên song đến 80% và 20% là trên biển nên rất an toàn . triệt để áp dụng câu:” quay đầu là bờ” mà ( nhưng ai ngờ là vực thẳm, ) hihihihi.
Và đây là công trình đóng góp của đồng chí Gu Gồ Ớt
Bản đồ toàn cảnh

https://i1013.photobucket.com/albums/af253/ladallat/Thuyen%20hoi%20SG-VTlan01/SGVT01_zps919d19d5.jpg (http://s1013.photobucket.com/user/ladallat/media/Thuyen%20hoi%20SG-VTlan01/SGVT01_zps919d19d5.jpg.html)

Từ Thanh Đa đến cửa sông Nhà Bè

https://i1013.photobucket.com/albums/af253/ladallat/Thuyen%20hoi%20SG-VTlan01/SGVT02_zpse2d9bc3b.jpg (http://s1013.photobucket.com/user/ladallat/media/Thuyen%20hoi%20SG-VTlan01/SGVT02_zpse2d9bc3b.jpg.html)

Từ Nhà Bè đến ngã ba sông Đồng Tranh

https://i1013.photobucket.com/albums/af253/ladallat/Thuyen%20hoi%20SG-VTlan01/SGVT03_zps16427bea.jpg (http://s1013.photobucket.com/user/ladallat/media/Thuyen%20hoi%20SG-VTlan01/SGVT03_zps16427bea.jpg.html)

Từ ngả ba sông Đồng Tranh hứơng về sông Thị Vải

https://i1013.photobucket.com/albums/af253/ladallat/Thuyen%20hoi%20SG-VTlan01/SGVT04_zpsee77e9e2.jpg (http://s1013.photobucket.com/user/ladallat/media/Thuyen%20hoi%20SG-VTlan01/SGVT04_zpsee77e9e2.jpg.html)

Từ sông Thị Vải đến cảng Cái Mép, đi vòng đường trong đi Long Sơn

https://i1013.photobucket.com/albums/af253/ladallat/Thuyen%20hoi%20SG-VTlan01/SGVT05_zps464a4cce.jpg (http://s1013.photobucket.com/user/ladallat/media/Thuyen%20hoi%20SG-VTlan01/SGVT05_zps464a4cce.jpg.html)

Chưa đến Long sơn (ngã ba số 3) Hai anh em nhìn thấy mũi Vũng tàu nhô từ xa , không cưỡng được cám dỗ nên quyết định phóng thẳng đích khoàng 15km, bỏ qua đường vòng Long Sơn như vẽ dự định.

https://i1013.photobucket.com/albums/af253/ladallat/Thuyen%20hoi%20SG-VTlan01/SGVT06_zpsc6a9456f.jpg (http://s1013.photobucket.com/user/ladallat/media/Thuyen%20hoi%20SG-VTlan01/SGVT06_zpsc6a9456f.jpg.html)

và đây là đoạn video minh họa đoạn đường ra biển đến thẳng Vũng Tàu:
http://www.youtube.com/watch?v=aJXcJ9LqDaE

Và cuộc hành trành bắt đầu từ đây.

4:30 sáng: Thằng bé âm thầm đi vào xóm nhỏ……..
(kéo thuyền và máy móc ra xe)

https://i1013.photobucket.com/albums/af253/ladallat/Thuyen%20hoi%20SG-VTlan01/SGVT07_zps8c2d92eb.jpg (http://s1013.photobucket.com/user/ladallat/media/Thuyen%20hoi%20SG-VTlan01/SGVT07_zps8c2d92eb.jpg.html)

ladallat
05-05-2013, 14:19
Nhà nghèo nên đi xe taxi cho nó tiện …
(Cả phương tiện và 2 người vừa vặn chiếc taxi)
Chúng em phải mặc luôn áo phao ngay từ...khi ở nhà.Vì treo trên đó là vô số dụng cụ lỉnh kỉnh..
làm bác tài taxi nhìn tụi em với ánh mắt hơi lạ lạ....(mấy cha này nhìn thấy thần.... quá)
Trước giờ em chưa chở ai ăn mặc zậy bao giờ.....hic
hai anh em làm bộ mặt bí hiểm :"Chú cứ chạy ra bờ sông, ở đó lực lượng đang đợi....đề nghi chú giữ pí mật và đừng hỏi lung tung..."
báo hại bác tài chạy có cờ để tống khứ của nợ xuống cho nước nó trong...
Hai anh em được một trận cười nín trong bụng trong bộ mặt "lầm lì như lính Huê kỳ"


https://i1013.photobucket.com/albums/af253/ladallat/Thuyen%20hoi%20SG-VTlan01/SGVT08_zpsaf237f15.jpg (http://s1013.photobucket.com/user/ladallat/media/Thuyen%20hoi%20SG-VTlan01/SGVT08_zpsaf237f15.jpg.html)

Điểm hạ thủy là Bến đò quán Thanh Đa, một nơi yêu thích của nhóm NESRC thưởng thức món cháo gà và ....Heinekein chém gió .
Cảnh đó nhưng giờ thì người đâu cả....vắng ghê luôn , hơi rợn...

https://i1013.photobucket.com/albums/af253/ladallat/Thuyen%20hoi%20SG-VTlan01/SGVT09_zpsc4b6425b.jpg (http://s1013.photobucket.com/user/ladallat/media/Thuyen%20hoi%20SG-VTlan01/SGVT09_zpsc4b6425b.jpg.html)

Và đây là dung nhan của em nó trước khi bơm tút, (nhăn nheo xấu nhỉ,).
nhưng lát nũa thôi...ghiền luôn. như trong tivi quang cáo "Eva nhất nhất" vậy đó...hihihhi
Bác bảo vệ nghe tiếng bơm ré lên trong màn đêm liền dắt chó ra xem có chuyện chi.
....người thứ hai phát hiện tui em làm chuyện không hiểu lúc trời đang tối om....hihihi

https://i1013.photobucket.com/albums/af253/ladallat/Thuyen%20hoi%20SG-VTlan01/SGVT10_zps701f6086.jpg (http://s1013.photobucket.com/user/ladallat/media/Thuyen%20hoi%20SG-VTlan01/SGVT10_zps701f6086.jpg.html)

Nhưng “bơm “ xong thì hoành tráng căng tràn nhựa sống hihihihi, em đã bảo mà, cứ như tivi quảng cáo ấy

https://i1013.photobucket.com/albums/af253/ladallat/Thuyen%20hoi%20SG-VTlan01/SGVT11_zpsbe18fc13.jpg (http://s1013.photobucket.com/user/ladallat/media/Thuyen%20hoi%20SG-VTlan01/SGVT11_zpsbe18fc13.jpg.html)

Khởi hành, phải vượt qua vòng vây luc bình dày đặc, nhìn thấy ớn thiệt nhưng đẩy nhẹ máy là ngoan ngoãn lùi ra liền...tiếng máy nổ nhẹ trong không gian tịch mịch yên tĩnh khi van vật đang ngủ yên....cảm giác phấn khích nhẹ nhẹ,..... ngại ngại vì bọn lục bình đang bình yên quấn chặt nhau ngủ say...bị hai anh lính già quấy rối...

https://i1013.photobucket.com/albums/af253/ladallat/Thuyen%20hoi%20SG-VTlan01/SGVT12_zps3ad36b3d.jpg (http://s1013.photobucket.com/user/ladallat/media/Thuyen%20hoi%20SG-VTlan01/SGVT12_zps3ad36b3d.jpg.html)

Chân dung lính già trong đêm, và thời khắc quan trong,....nhấn ga tiến vào màn đêm sông nước....

https://i1013.photobucket.com/albums/af253/ladallat/Thuyen%20hoi%20SG-VTlan01/SGVT13_zps7c30b3e2.jpg (http://s1013.photobucket.com/user/ladallat/media/Thuyen%20hoi%20SG-VTlan01/SGVT13_zps7c30b3e2.jpg.html)

(Gần) tháng Năm chưa nằm đã sáng, chưa phải mất công mò mẫm lái tầu trong màn đêm lâu, thì trời mờ sáng rất nhanh.Thở phào, cũng là trút được một gánh nặng , tui mình chưa có tí kinh nghiệm nào trong chuyện điều khiển phương tiện đường thủy trong đêm...Và sau nửa vòng bán đảo Thanh Đa, Cầu Kinh đây rồi.

https://i1013.photobucket.com/albums/af253/ladallat/Thuyen%20hoi%20SG-VTlan01/SGVT15_zps58401488.jpg (http://s1013.photobucket.com/user/ladallat/media/Thuyen%20hoi%20SG-VTlan01/SGVT15_zps58401488.jpg.html)

ladallat
05-05-2013, 14:41
https://i1013.photobucket.com/albums/af253/ladallat/Thuyen%20hoi%20SG-VTlan01/SGVT16_zps700bd2d3.jpg (http://s1013.photobucket.com/user/ladallat/media/Thuyen%20hoi%20SG-VTlan01/SGVT16_zps700bd2d3.jpg.html)
Bờ kè chống sat lở cầu Kinh Thanh Đa ,một công trình hữu ích cho môi trường cảnh quan.
Nhìn mọi người hăng hái tập thể duc trên công viên mà lòng thấy phấn chấn và khỏe theo.

https://i1013.photobucket.com/albums/af253/ladallat/Thuyen%20hoi%20SG-VTlan01/SGVT17_zpsb76faefd.jpg (http://s1013.photobucket.com/user/ladallat/media/Thuyen%20hoi%20SG-VTlan01/SGVT17_zpsb76faefd.jpg.html)

Tăng ga thôi , trời sáng rồi, camera Gopro cũng được tham gia chuyến đi.
Hết đoạn bờ kè rẽ phải theo dòng nước sông Saigon đang cuốn ra ,xa xa đã thấy bóng dáng cầu Sài Gòn.
Em xin nói thêm về con nước, tụi em có tính toán con nước và giờ thủy triều để quyết định ngày và giờ khởi hành.
Theo bảng thủy triều, tui em quyết định hành quân hoàn toàn trong giờ nước ròng ( chảy ra) cho lợi tốc độ thêm từ 5 đến 7 km/h.
Vì thế tốc độ di chuyển thường nằm trong khoảng 28 đến 32km/h với 75% công suất máy 15 hp.

https://i1013.photobucket.com/albums/af253/ladallat/Thuyen%20hoi%20SG-VTlan01/SGVT18_zps79564c2f.jpg (http://s1013.photobucket.com/user/ladallat/media/Thuyen%20hoi%20SG-VTlan01/SGVT18_zps79564c2f.jpg.html)

Mấy chú làm Cầu Saigon2 đúng tiến độ nhé, không anh Thăng trảm đấy..
Cao cao từ trên giàn giáo, nghe mấy bác công nhân gọi vọng xuống " huùu kao hả....."
Hihihi đùa chút cho vui...Nhìn công trình đang trong tiến độ khẩn trương đêm ngày,
thật lac quan cho bộ mặt giao thông cửa ngõ phía Đông Saigon.
Lòng lai vui vui yêu đời , yêu chú Đinh La Thăng.......(sao mình dễ sướng thế nhỉ...hihihi)

https://i1013.photobucket.com/albums/af253/ladallat/Thuyen%20hoi%20SG-VTlan01/SGVT19_zpsaa59ca04.jpg (http://s1013.photobucket.com/user/ladallat/media/Thuyen%20hoi%20SG-VTlan01/SGVT19_zpsaa59ca04.jpg.html)

Nhìn cái tàu nhà hàng thấy....ghét.
Cái dáng nằm phệ phệ lười biếng, đưa cái bung bia to đùng.
tối nào mà hắn chẵng nhậu nhẹt , hic, hic.
https://i1013.photobucket.com/albums/af253/ladallat/Thuyen%20hoi%20SG-VTlan01/SGVT20_zps4783dca6.jpg (http://s1013.photobucket.com/user/ladallat/media/Thuyen%20hoi%20SG-VTlan01/SGVT20_zps4783dca6.jpg.html)

Cầu Thủ Thiêm, hiện ra trước mắt là đường cong đẹp nhẹ nhàng , hờ hững trong mảnh voan mờ của sương sớm (em chẳng cần ba vòng đâu nhé...)
hòa quyện với hậu cảnh thành phố , đẹp không chê đuọc trong không gian xanh mờ của buổi mai.
hic. lại bị đuờng cong hút mất hồn rồi.....


https://i1013.photobucket.com/albums/af253/ladallat/Thuyen%20hoi%20SG-VTlan01/SGVT22_zps9014113e.jpg (http://s1013.photobucket.com/user/ladallat/media/Thuyen%20hoi%20SG-VTlan01/SGVT22_zps9014113e.jpg.html)

Và tụi em đã "bước" qua đời em "Thiêm" .nhìn xa xa thật đẹp......
Nhưng khi đến gần.... thì em ấy đẹp thật...
Tươm tất và láng mịn...lại thơm tho nữa ( vì ở đây sông lớn không có rac...hihihhi)
https://i1013.photobucket.com/albums/af253/ladallat/Thuyen%20hoi%20SG-VTlan01/SGVT23_zpsd46401e5.jpg (http://s1013.photobucket.com/user/ladallat/media/Thuyen%20hoi%20SG-VTlan01/SGVT23_zpsd46401e5.jpg.html)

ladallat
05-05-2013, 14:52
Bến Bạch đằng, đến đây tự nhiên nghe tiếng xì xì và mạn trái mềm nhũn rất nhanh,
tàu nghiêng nhanh một bên, phản xạ đu một bên thuyền buồm để cân bằng tự nhiên phát huy .
hai anh em chuyển nhanh sang một bên và....phóng vào bờ...
mảnh chai ư? cọc sắt ư? sao mà tuột hơi nhanh vậy?
tưởng là phải bỏ cuộc vì tàu lủng rồi, tắp vội vô Quân cảng Bason, ai dè hên quá, là do quên đóng nắp van.
Một bài học, thế là bơm lên đi tiếp. vừa tức vừa mừng.
tức vì quên không thực hiện tiêu chuẩn "double check" trong khi thao tac tàu thuyền.

https://i1013.photobucket.com/albums/af253/ladallat/Thuyen%20hoi%20SG-VTlan01/SGVT24_zps8a0d188a.jpg (http://s1013.photobucket.com/user/ladallat/media/Thuyen%20hoi%20SG-VTlan01/SGVT24_zps8a0d188a.jpg.html)

qua đến quận Tư, hình như có một hãng bia sắp tổ chức event trên chiếc tàu lớn.
buồm giăng khắp phía ,và lẽ nào chẳng có cảnh bia bọt tha hồ cùng với anh hùng mỹ nhân,,,đua nhau xì tin? hihihihi
mấy anh chị sành điệu nhậu say rồi lái xe, coi chừng bị cảnh sát bắt ...."thổi".........máy đo cồn à nhe

https://i1013.photobucket.com/albums/af253/ladallat/Thuyen%20hoi%20SG-VTlan01/SGVT25_zpsc265b3e5.jpg (http://s1013.photobucket.com/user/ladallat/media/Thuyen%20hoi%20SG-VTlan01/SGVT25_zpsc265b3e5.jpg.html)

Chị cần cẫu dặn bảo các em tàu lai dắt phải làm việc thật ngoan , chiều nay chị thưởng.
chung quanh , lao nhao tiếng " em ngoan mà. em ngoan mà..."
sao nhớ thời mẫu giáo quá....nhớ nhất cô giáo mà bố thường nhìn "yêu" mỗi chiều đón mình về ....hihihhi.

https://i1013.photobucket.com/albums/af253/ladallat/Thuyen%20hoi%20SG-VTlan01/SGVT26_zpsa245c3ea.jpg (http://s1013.photobucket.com/user/ladallat/media/Thuyen%20hoi%20SG-VTlan01/SGVT26_zpsa245c3ea.jpg.html)

Ở một góc khác...một bác cẩu tháp đang yên lặng trong bài thiền công phu sáng
bac ơi...bac có mỏi không a....?

https://i1013.photobucket.com/albums/af253/ladallat/Thuyen%20hoi%20SG-VTlan01/SGVT27_zps405b7290.jpg (http://s1013.photobucket.com/user/ladallat/media/Thuyen%20hoi%20SG-VTlan01/SGVT27_zps405b7290.jpg.html)

Saigon nhìn từ cau Phú Mỹ Nhà bè, cái gì mới cũng đẹp, ngày mới thật đẹp.

https://i1013.photobucket.com/albums/af253/ladallat/Thuyen%20hoi%20SG-VTlan01/SGVT28_zps009780fc.jpg (http://s1013.photobucket.com/user/ladallat/media/Thuyen%20hoi%20SG-VTlan01/SGVT28_zps009780fc.jpg.html)

và ở bên này , Chị gà "cẩu khung" đang cần mẫn xáo lại mớ trứng container cho ngăn nắp sach sẽ.

https://i1013.photobucket.com/albums/af253/ladallat/Thuyen%20hoi%20SG-VTlan01/SGVT29_zps5d464d2c.jpg (http://s1013.photobucket.com/user/ladallat/media/Thuyen%20hoi%20SG-VTlan01/SGVT29_zps5d464d2c.jpg.html)

Mấy anh em tàu lai dắt vừa tinh giấc, chờ ngày mới làm việc cật lực....
Ôi thật yêu đời với một ngày mới sinh động.

https://i1013.photobucket.com/albums/af253/ladallat/Thuyen%20hoi%20SG-VTlan01/SGVT30_zps6e24a533.jpg (http://s1013.photobucket.com/user/ladallat/media/Thuyen%20hoi%20SG-VTlan01/SGVT30_zps6e24a533.jpg.html)

ladallat
05-05-2013, 15:42
Cầu Phú Mỹ. Đúng là điểm nhấn của hành trình. Cô ấy cao, lộng lẫy , cầu kỳ...rua , ren....
Được nhìn thấy từ xa với các đỉnh tháp cao vút, và đường cong hoành tráng cuả cô ấy ...thì thôi rồi, khỏi tả......đúng là Diva.

https://i1013.photobucket.com/albums/af253/ladallat/Thuyen%20hoi%20SG-VTlan01/SGVT31_zps4d86b72c.jpg (http://s1013.photobucket.com/user/ladallat/media/Thuyen%20hoi%20SG-VTlan01/SGVT31_zps4d86b72c.jpg.html)

https://i1013.photobucket.com/albums/af253/ladallat/Thuyen%20hoi%20SG-VTlan01/SGVT32_zps507ada52.jpg (http://s1013.photobucket.com/user/ladallat/media/Thuyen%20hoi%20SG-VTlan01/SGVT32_zps507ada52.jpg.html)

https://i1013.photobucket.com/albums/af253/ladallat/Thuyen%20hoi%20SG-VTlan01/SGVT33_zpse6bf8f21.jpg (http://s1013.photobucket.com/user/ladallat/media/Thuyen%20hoi%20SG-VTlan01/SGVT33_zpse6bf8f21.jpg.html)

Và đây là các tàu vinashin nổi trôi theo số phận nằm ngổn ngang ở ngã ba sông nhà bè.
Trong đại tiệc bao giờ cũng có sạn.... tinh thần hào hứng đang dâng cao , tự nhiên có một khoảng lặng...
Một năm kinh tế buồn....(em nhái Táo quân 2013 ạ)

https://i1013.photobucket.com/albums/af253/ladallat/Thuyen%20hoi%20SG-VTlan01/SGVT47_zpsfc1c4883.jpg (http://s1013.photobucket.com/user/ladallat/media/Thuyen%20hoi%20SG-VTlan01/SGVT47_zpsfc1c4883.jpg.html)

Neo vào phao hiệu ăn sáng thật ngon với bánh chưng giò.
Phao màu xanh là giới hạn luồng trái hay phải ta, học nhiêu trả hết cho thầy rồi.
Nhìn dòng chảy siết chung quanh phao hiệu mới nhận ra ích lợi của việc đi thuận theo thủy triều trong giao thông đuờng thủy
Ăn nhanh nhanh rồi lên đường kẻo phí con nước đang thuận , người ơi.

https://i1013.photobucket.com/albums/af253/ladallat/Thuyen%20hoi%20SG-VTlan01/GOPRSG-VT05_zps9f8c838a.jpg (http://s1013.photobucket.com/user/ladallat/media/Thuyen%20hoi%20SG-VTlan01/GOPRSG-VT05_zps9f8c838a.jpg.html)

Tiếp tục cuộc hành trình thôi. Bắt đầu vào hệ thống sông nhánh, vốn ít được mô tả chi tiết trên bản đồ, hoa tiêu và lái tàu bắt đầu bộc lộ bối rối.tuy là có GPS Garmin nhưng duy trì tốc độ cao liên tục thì mọi báo hiệu trên GPS là không đủ.
ví dụ, nhìn trên GPS, do màn hình nhỏ, không thể nhìn quãng đường xa phía trước nên không thể duy trì tôc độ tàu liên tục khi tiếp cận khu vực ngã ba nên đành phải ngừng tàu để định hướng, rất mất thời gian.
Thêm mõt thưc tế khi tiếp cận khu vực sông chia nhánh , lại không như mình nghĩ. Vì tuy là sông nhánh nhưng thực tế lại rất rộng, rất khó nhìn và xác định giới hạn bờ, góc , nên thường là không xác định mình đang lợi trái hay lợi phải.
Từ đó hai lính già quyết định dùng định vị bằng...ngón tay dí trực tiếp vào bản đồ và canh các mõm rừng nhô ra dễ dàng thấy từ xa mà nương vào đó để rẽ đúng theo lộ trình trên bản đồ và duy trì được vận tốc tàu.

https://i1013.photobucket.com/albums/af253/ladallat/Thuyen%20hoi%20SG-VTlan01/SGVT35_zpsbbf0bbef.jpg (http://s1013.photobucket.com/user/ladallat/media/Thuyen%20hoi%20SG-VTlan01/SGVT35_zpsbbf0bbef.jpg.html)

https://i1013.photobucket.com/albums/af253/ladallat/Thuyen%20hoi%20SG-VTlan01/SGVT36_zpsbb3700a5.jpg (http://s1013.photobucket.com/user/ladallat/media/Thuyen%20hoi%20SG-VTlan01/SGVT36_zpsbb3700a5.jpg.html)

ladallat
05-05-2013, 15:51
https://i1013.photobucket.com/albums/af253/ladallat/Thuyen%20hoi%20SG-VTlan01/SGVT37_zps9bd5944e.jpg (http://s1013.photobucket.com/user/ladallat/media/Thuyen%20hoi%20SG-VTlan01/SGVT37_zps9bd5944e.jpg.html)

Và đây là cảng Cái Mép......quá hoành tráng và hiện đại. Nhưng vắng , không một chiếc tàu hàng.
Vui hay buồn? Dạo này báo chí lai phanh phui chuyện tiêu cực nạo vét bên này rồi đổ sang ben kia luồng, gần như naọ và đổ tại chỗ...
ôi....Một năm kinh tế buồn....(repeat...oh yeah!)

https://i1013.photobucket.com/albums/af253/ladallat/Thuyen%20hoi%20SG-VTlan01/SGVT38_zps953beee2.jpg (http://s1013.photobucket.com/user/ladallat/media/Thuyen%20hoi%20SG-VTlan01/SGVT38_zps953beee2.jpg.html)

Có GPS mà cứ coi bản đồ giấy cho chắc và ghi chú thời gian luôn.

https://i1013.photobucket.com/albums/af253/ladallat/Thuyen%20hoi%20SG-VTlan01/SGVT39_zpsa1d2c222.jpg (http://s1013.photobucket.com/user/ladallat/media/Thuyen%20hoi%20SG-VTlan01/SGVT39_zpsa1d2c222.jpg.html)

https://i1013.photobucket.com/albums/af253/ladallat/Thuyen%20hoi%20SG-VTlan01/GOPRSG-VT02_zps91fec3c4.jpg (http://s1013.photobucket.com/user/ladallat/media/Thuyen%20hoi%20SG-VTlan01/GOPRSG-VT02_zps91fec3c4.jpg.html)

Vừa ra cửa biển cảng Cái Mép, thấy mũi Vũng Tàu nhô ra biển cách 15 km, thời tiết khá ổn, xuôi gió xuôi sông, thế là thẳng tiến luôn.
http://www.youtube.com/watch?v=aJXcJ9LqDaE

https://i1013.photobucket.com/albums/af253/ladallat/Thuyen%20hoi%20SG-VTlan01/SGVT41_zps143067ea.jpg (http://s1013.photobucket.com/user/ladallat/media/Thuyen%20hoi%20SG-VTlan01/SGVT41_zps143067ea.jpg.html)

https://i1013.photobucket.com/albums/af253/ladallat/Thuyen%20hoi%20SG-VTlan01/SGVT42_zpsb51922de.jpg (http://s1013.photobucket.com/user/ladallat/media/Thuyen%20hoi%20SG-VTlan01/SGVT42_zpsb51922de.jpg.html)

30 phút chạy đều 75% ga là đến bãi Trước, chạy vài vòng lã lướt rồi kéo lên 1 con dốc lý tưởng trước KS Rex, lên bờ nhẹ nhàng và nguyên vẹn, thậm chí không dính cát.

https://i1013.photobucket.com/albums/af253/ladallat/Thuyen%20hoi%20SG-VTlan01/SGVT43_zpsd37a8a2a.jpg (http://s1013.photobucket.com/user/ladallat/media/Thuyen%20hoi%20SG-VTlan01/SGVT43_zpsd37a8a2a.jpg.html)

ladallat
05-05-2013, 15:59
Rồi lại taxi về thôi, kết thúc chuyến đi, về đến SG chỉ mới 14 giờ 30

https://i1013.photobucket.com/albums/af253/ladallat/Thuyen%20hoi%20SG-VTlan01/SGVT44_zpsc7d85316.jpg (http://s1013.photobucket.com/user/ladallat/media/Thuyen%20hoi%20SG-VTlan01/SGVT44_zpsc7d85316.jpg.html)

https://i1013.photobucket.com/albums/af253/ladallat/Thuyen%20hoi%20SG-VTlan01/SGVT45_zpse465890e.jpg (http://s1013.photobucket.com/user/ladallat/media/Thuyen%20hoi%20SG-VTlan01/SGVT45_zpse465890e.jpg.html)

Vậy là chuyến đi kết thúc, hẹn anh em hội thuyền phao những chuyến đi kế tiếp thật vui vẻ và hoành tráng nhé.

thienbao11
06-05-2013, 11:26
Xuồng đẹp quá a ơi.

Chào! chuyến đi rất hay, nhẹ nhàng dẩn chuyện chầm chậm, thư thả ,một liều giảm strees rất tốt, ủng hộ các bạn có nhừng chuyến như vầy hay lắm rất thích ,chúc các bạn có thêm những chuyến đi an toàn và vui như thế ,Thân!

ladallat
06-05-2013, 17:07
Hay thật, mà anh phải học hàng hải mới đi được chứ em muốn đi sao được, không có tàu, không kiến thức nè


Cảm ơn bạn đã comment, tụi này cũng làm nghề khác nhau thôi, vì thích nên tìm hiểu và thực hiện đam mê thôi.

ladallat
06-05-2013, 17:52
Chào! chuyến đi rất hay, nhẹ nhàng dẩn chuyện chầm chậm, thư thả ,một liều giảm strees rất tốt, ủng hộ các bạn có nhừng chuyến như vầy hay lắm rất thích ,chúc các bạn có thêm những chuyến đi an toàn và vui như thế ,Thân!

Cảm ơn Bác ạ,

trangngochanh
06-05-2013, 21:41
Làm 1 chuyến đi dọc sông rạch để khi còn cách VT 15 km làm 1 chuyến vượt biển là quá tuyệt , nếu lúc này các bác lại đi theo kinh rạch như đã định trước thì toàn chuyến hơi đơn điệu .
Chúc các bác có những chuyến sau đầy thử thách và thú vị.

ladallat
10-05-2013, 18:10
Làm 1 chuyến đi dọc sông rạch để khi còn cách VT 15 km làm 1 chuyến vượt biển là quá tuyệt , nếu lúc này các bác lại đi theo kinh rạch như đã định trước thì toàn chuyến hơi đơn điệu .
Chúc các bác có những chuyến sau đầy thử thách và thú vị.

Đúng đó bạn Hanh ạ. Theo kế hoạch thì tụi mình nương theo phía trong ( khu vực Long sơn) cho an toàn tuyệt đối. Nhưng khi nhìn thấy mũi Vung Tàu ngay truoc mắt thì khó kềm lòng lắm bạn ạ . Hai anh em ngừng tàu và hội ý rất cẩn thận , đánh giá những rủi ro và hướng cấp cứu khi xay ra tai nạn.....và đúng như ban nói, đây là điều tuyệt diệu của chuyến đi.

taurusvt212
15-05-2013, 10:08
chuyến đi này thú vị quá . em cũng muốn thử như 2 anh vậy

cho em hỏi là : phao đó anh mua ở đâu? chi phí cho cả chuyến đi?
phải lăm le thử 1 chuyến như 2 anh mới được

ladallat
18-05-2013, 09:14
Hai anh có tinh thần quá !

Sau này có điều kiện sẽ thử ^^ H thì lo gom tiền mỗi tháng đi 1 chỗ bằng xe máy thôi :)

Chào ban Lucky khi nào co điều kiện thì phải thử thôi, "không có quyền kềm hãm sự sung sướng" phai khong bạn.
Nhóm mình vẫn đi xe đạp Vung tàu mỗi tháng một lần đó.Cung đường đẹp quá mà....

NamTran1987
03-06-2013, 09:11
Em cũng thích chơi xuồng cao su lắm, em có thể gia nhập nhóm các bác được k vậy???

heo_boorin
05-06-2013, 16:02
Thích nhỉ, sắp tới mình cũng làm chuyến đầu tiên :D, tuổi trẻ mà, phải đi đây đi đó chứ. Nhưng mình không đi Vũng Tàu mà đi Bình Thuận. Vừa du lịch vừa chụp ảnh tham dự "Hòn NGọc Phan Thiết" :D, có phượt ca nào tham gia với mình không. Đã là dân phượt thì đa phần sẽ đam mê nhiếp ảnh mà :D Ai thi thì xem thể lệ nhé http://www.facebook.com/honngocphanthiet/app_323133004482439

ladallat
05-06-2013, 16:46
Em cũng thích chơi xuồng cao su lắm, em có thể gia nhập nhóm các bác được k vậy???

Ban Nam thân mến, bạn có thể warm up bằng những chuyến du ngoạn trên sông Saigon, rất gần và rất đẹp, nhất là vòng tròn quanh bán đảo Thanh đa, có độ dài lý tưởng khoảng 13 km. rất thik hợp cho cả chèo thuyền kayak.Sài gòn thật ưu đãi cho dân chơi sông nước, ngay trong lòng thành phố và cực kỳ an toàn cho những chuyến picnic trên sông trong ngày. Chúc Bạn "sớm sướng" hihihihi.

NamTran1987
14-07-2013, 11:15
Ban Nam thân mến, bạn có thể warm up bằng những chuyến du ngoạn trên sông Saigon, rất gần và rất đẹp, nhất là vòng tròn quanh bán đảo Thanh đa, có độ dài lý tưởng khoảng 13 km. rất thik hợp cho cả chèo thuyền kayak.Sài gòn thật ưu đãi cho dân chơi sông nước, ngay trong lòng thành phố và cực kỳ an toàn cho những chuyến picnic trên sông trong ngày. Chúc Bạn "sớm sướng" hihihihi.
Bác cho e hỏi chỗ mua bình xăng cho máy yamaha ở SG và giá cả thế nào? E đang định lấy con yamaha 9.9 cũ đẻ đi chơi chung với các bác

nhtphong
15-07-2013, 16:57
Đi kiểu này có cần xin phép gì không 2 chú

ladallat
16-07-2013, 08:32
Đi kiểu này có cần xin phép gì không 2 chú

Bác Nthphong mến, chúng em cũng nghĩ đến chuyện này và đều đi học lấy cái bằng lái đường thủy lận "áo phao"từ những ngày đầu,nhưng không thấy bị ai hỏi han cả, mặc dù chúng em vẫn gặp và chào các chú công an vui vẻ ạ.

AnhsonQ
19-07-2013, 23:35
Bác Nthphong mến, chúng em cũng nghĩ đến chuyện này và đều đi học lấy cái bằng lái đường thủy lận "áo phao"từ những ngày đầu,nhưng không thấy bị ai hỏi han cả, mặc dù chúng em vẫn gặp và chào các chú công an vui vẻ ạ.
Khâm phục ,Bái phục ..2 Bác , E muốn mua 1 giống như vậy ,Mong Bác chỉ dùm chổ bán ?
Học Bằng lái Đường Thủy ở Đâu vậy Bác chỉ Em với ? Chi phí $$ ? Mất bao lâu cho khóa học ? ( Hỏi nhỏ tí ,Bằng này có Mua dể như Bằng Cử Nhân hay Tiến sỹ không ? :D
Nay Kính

lambanghieu
20-07-2013, 21:25
Thú vui tao nhã! Em dạo này bận quá đành quay về chơi với thuyền cao su mái chèo tay cho bớt buồn đó bác. Em đang kiem61 con Kayak nào rẻ rẻ mua chạy cho bớt nhờ Phượt đây

ladallat
22-07-2013, 08:24
Khâm phục ,Bái phục ..2 Bác , E muốn mua 1 giống như vậy ,Mong Bác chỉ dùm chổ bán ?
Học Bằng lái Đường Thủy ở Đâu vậy Bác chỉ Em với ? Chi phí $$ ? Mất bao lâu cho khóa học ? ( Hỏi nhỏ tí ,Bằng này có Mua dể như Bằng Cử Nhân hay Tiến sỹ không ? :D
Nay Kính
Chào bạn AnhsonQ tụi mình học bằng lái đường thủy ở trường giao thông vận tải đường Lý chính Thắng, học thoải mái và dễ lắm. không cần mua miếc gì cho mệt.

viettuan
08-08-2013, 16:35
chuyến này bác đạo rửa máy mà hôm nay lang thang trên này thấy bác port lên đây

tuấn béo
16-08-2013, 22:03
anh Đạo chơi oánh lén nha

mr_bo
19-08-2013, 10:28
ước gì đc tham gia cùng mấy chú, mà đi kiểu này có cần phải xin giấy phép đi giao thông đường biển ko vậy nhỉ?

quyen0611
23-08-2013, 10:16
trời lần đầu e biết đến đó,thú vui của mấy bác tuyệt thật, khâm phục 2 bác ghê, đi vậy cũng lý thú thật ! chúc 2 bác làm thêm được vài chục chuyến hay ho nữa ~

ladallat
23-08-2013, 18:20
Cám ơn bạn Quyên khích lệ bọn mình nhé.hihihihihihi.

trời lần đầu e biết đến đó,thú vui của mấy bác tuyệt thật, khâm phục 2 bác ghê, đi vậy cũng lý thú thật ! chúc 2 bác làm thêm được vài chục chuyến hay ho nữa ~

hoanganh168
14-09-2013, 21:52
hihi.các bác máu lửa quá.bữa nào cho cháu ké với!hihi

b0ychjcken
24-09-2013, 16:10
Đi kiểu này thì thật là có bản sắc riêng,.
Cám ơn anh!

ladallat
24-09-2013, 20:39
Mời các bạn xem lại đoạn video thuyền chạy 15 km từ cửa biển cảng Cái Mép đến mũi Vũng Tàu ở link này thay cho link Youtube đã bị xóa :

http://vimeo.com/73327492

Cám ơn các bạn.

ladallat
24-09-2013, 20:43
hihi.các bác máu lửa quá.bữa nào cho cháu ké với!hihi

Cám ơn bạn hoanganh168 đã xem bài và comment. Hy vọng chúng ta sẽ có dịp hội ngộ .

ladallat
24-09-2013, 20:47
Đi kiểu này thì thật là có bản sắc riêng,.
Cám ơn anh!

Cám ơn em đã có lời động viên. Bọn anh tuy già nhưng vẫn còn ham vui lắm em ạ.

hohoaiquan
25-10-2013, 18:20
chuyến đi khá hoành tráng đấy bác :v

alibabavn
05-03-2014, 14:10
Chiếc bi đan của em đang trên đường về....chưa độp được cùng các anh mà các anh đã chuyển sang chơi hàng mới rồi....hu hu hu....

hominhai
05-03-2014, 21:42
bác viết bài thú vị nhỉ

tuyentppc
13-03-2014, 15:31
Ước gì mình cũng đc join cùng đoàn nhà mềnh.

daoducthu0881989
21-03-2014, 15:24
Up top mỗi ngày đê

kedachet
26-03-2014, 16:22
Công an đường thủy ko túm à, chả sợ j chỉ sợ gặp công an