PDA

View Full Version : [Chia sẻ] Boracay Island - nơi phải đến ít nhất một lần trong đời người



hanahan
05-05-2013, 01:08
Ít có một nơi nào mà khi trở về tôi lại háo hức đến mức những người bạn xung quanh đều phán "Ngoài Nhật Bản ra thì Boracay có thể mời mày làm đại sứ du lịch được rồi đó, PR gì mà liên tu bất tận". Nhưng quả thật, những hình ảnh và câu chữ mà tôi sắp sửa chia sẻ sau đây không thể nào diễn tả được hết vẻ đẹp của hòn đảo nhỏ xíu nhưng được thiên nhiên ưu ái cho những bãi biển trên cả tuyệt vời này!

Thật ra trước đó, tôi đã có ý định quay trở lại Nhật Bản để ngắm hoa anh đào, nhưng vì lý do tài chính chưa đủ mạnh nên tôi đành đoạn phải refund vé đã mua của VNAirlines. Hơi tiếc một chút nhưng nhờ vậy tôi cũng phát hiện ra rằng mình có thể đi Đài Loan từ Philippines với giá khá rẻ, rồi từ Đài Loan qua Nhật cũng rẻ nốt! Vậy là tôi sẽ có một mục tiêu mới trong tương lai rằng mình có thể trở lại Boracay, rồi qua Đài Loan và sau đó thẳng tiến Nhật Bản.

Nói về chuyến Boracay này, chuyện vé cũng làm chúng tôi khá đau đầu. Chả là từ tháng 05/2012 tôi và cô bạn đã mua vé của Air Asia, tổng cộng 4 chặng bay Kuala Lumpur - Clark - Kalibo - Clark - Kuala Lumpur với cái giá không thể rẻ hơn là 1.950.000 cho 4 chặng, thời gian bay từ 27/04/2013 đến 02/05/2013. Chúng tôi cũng dự định là sẽ chờ Air Asia khuyến mãi thêm HCM - KUL - HCM là đủ bộ, theo lịch bay trên thì chúng tôi cũng dự tính là sẽ có 1 ngày để khám phá Clark.

Nhưng xúi quẩy thay, chờ hoài không thấy bạn Air Asia khuyến mãi HCM - KUL nên tôi chấp nhận bỏ vé Kul - Clark - Kul mà nhảy sang bạn Cebu để mua HCM - Manila khứ hồi với giá 126 USD. Trong đầu chắc mẩm mình sẽ đi bus từ Manila đến Clark để bay qua Kalibo. Nhưng chúng tôi lại tiếp tục xúi quẩy lần nữa khi Air Asia gửi mail thông báo delay chặng Clark - Kul và re-schedule lại chặng Clark - Kalibo - Clark. Với lịch bay mới của Air Asia thì cầm chắc chúng tôi sẽ không kịp đón chuyến bay từ Manila về lại Sài Gòn.

Khi tôi gọi lên Air Asia Việt Nam thì các bạn tổng đài viên leo lẻo "bọn em không chịu trách nhiệm hoàn vé, chị gọi qua Air Asia Thái Lan đi". OMG! Vậy là chúng tôi thay phiên nhau email/ chat/ complain với Air Asia hòng để được refund vé (vì đây là lỗi của hãng hàng không). Bạn Air Asia sau khi bị chúng tôi "khủng bố" thì cũng gọi điện và email xác nhận sẽ refund lại cho chúng tôi trong vòng 30 ngày (nhưng nay tiền vẫn chưa thấy vào tài khoản dù đã hơn 40 ngày). Với cái dớp này mà tôi khá e ngại khi mua những đường bay hiếm của Air Asia dù rất muốn khám phá Myanmar theo lịch của một bạn trên phượt đã rủ rê.

Như vậy coi như 1.950.000 tiền vé bên Air Asia chúng tôi không xài được chặng bay nào, lọ mọ qua website của bạn Air Phi Express thì hết giá rẻ, tôi đành chuyển qua bạn Zest Air. Vé mua tháng 3 cho chặng bay tháng 4 nên không rẻ chút nào: 1.950.000 cho khứ hồi Manila - Kalibo. Như vậy tổng tiền vé đi đứt hết 4.700.000 VND cho 4 chặng HCM - Manila - Kalibo khứ hồi.

Nhiêu khê như thế nhưng khi đến Boracay rồi, bạn sẽ thấy những nhọc nhằn cực khổ trên chặng đường di chuyển không hề uổng phí một chút nào!


Post hình có mặt mình để không bị nói là phô tô sốp :D

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=100320&d=1367690795

Puka Beach quá tuyệt vời!
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=100319&d=1367690795

From Ocean Tower
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=100321&d=1367690795

Hoàng hôn ở White Beach
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=100322&d=1367690795

y07d22quoc
05-05-2013, 16:49
Mình cũng đã có đi Boracay vào tháng 8/2012. Cho đến bây giờ, trong số tất cả những bải biển mình đã đi, mình vẫn chưa thấy có nơi nào có biển đẹp hơn Boracay, rất đẹp !

hanahan
05-05-2013, 18:38
Hành trình di chuyển khá gian khổ cũng bởi vì vé rẻ của chúng tôi bắt đầu từ rạng sáng ngày 28/04, tức 23h đêm cả bọn phải lục tục có mặt tại sân bay đế kịp check in chuyến bay của Cebupacific từ HCM đi Manila. Xui làm sao, chuyến bay bị delay 1 tiếng, mãi đến 2h sáng mới cất cánh, chúng tôi ngồi trên máy bay gật gà gật gù. 5h30 hạ cánh tại Terminal 3 của NAIA Airport, 2 người bạn khác của chúng tôi nhanh chóng check in chuyến nội địa của Air Phi Express, còn tôi và cô bạn lang thang kiếm chút thức ăn vì chúng tôi bay của Zest Air với giờ check in trễ hơn Air Phi những 3 tiếng.

Air Phi Express là một hãng nhỏ của Philippines Airlines nên 2 người bạn tôi được ăn bánh ngọt và uống cà phê dù giá vé họ mua cũng không mắc hơn chúng tôi là mấy, trong khi chúng tôi bay Zest Air thì chẳng được ăn uống chút gì. Nhưng một bất lợi khác của Air Phi Express là chỉ cho bạn mang 5Kg hành lý xách tay, trong khi Zest Air cho bạn mang những 10Kg. Tuy nhiên, Air Phi check in tại Terminal 3 nên không phải mất công di chuyển, trong khi đó bạn Zest Air lại sử dụng Terminal 4 nên tôi và cô bạn phải bắt shuttle bus giá 20 PHP mỗi người để đi từ Ter 3 qua Ter 4.

Sau khi hạ cánh tại sân bay Kalibo thì bạn sẽ thấy rất nhiều các cty - dịch vụ du lịch chuyên chở bạn từ sân bay đến thẳng hostel/hotel/resort ở Boracay với giá đồng nhất là 300 PHP. Không phải suy nghĩ nhiều nên tôi và cô bạn chọn cty Manila travel & tours, đóng 300 PHP mỗi người, ghi tên hostel rồi leo thẳng lên bus ngủ thêm 2 tiếng. Đến bến phà sẽ có người của cty du lịch cầm bảng tên ra đón, chúng tôi tự đóng phí bảo vệ môi trường là 75 PHP/người và terminal fee là 100 PHP/người. Sau khi sang phà lại cũng có người ra đón để chở chúng tôi về hostel. Boracay nói riêng và Philippines nói chung tôi thấy họ làm du lịch rất tốt.

Hostel chúng tôi ở là Casamso - một hostel nhỏ mở rộng ra từ Frendz hostel, tọa lạc trong một con hẻm nhỏ gần Club Ten, với giá phòng là 7.200 PHP cho 4 người ở trong vòng 3 đêm. Vì tháng 4 là mùa du lịch cao điểm ở Boracay nên giá phòng như thế cũng là khá rẻ. Vị trí của hostel cũng rất thuận lợi vì bạn chỉ cần đi bộ 5 phút là ra đến White Beach.


Tại bến phà Boracay
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=100376&d=1367753226

Đường đi và khung cảnh thế này khiến tôi nhớ đến Ubud, nhưng Ubud ở Bali có nghệ thuật trang trí và điêu khắc hơn hẳn.
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=100377&d=1367753226

Phòng ở Casamso hostel
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=100380&d=1367753226

Hoàng hôn ở White Beach
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=100378&d=1367753226

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=100379&d=1367753226

hanahan
06-05-2013, 18:21
Mặt trời xuống rất nhanh nên White Beach chìm trong một màu vàng tím. Vì là mùa cao điểm du lịch Boracay nên không khí rất náo nhiệt, rất nhiều du khách mà chủ yếu là Chinese và Korean lượn qua lượn lại trong những bộ bikini đủ màu. Một vài anh Tây cô Tây chân dài dáng đẹp ngồi trong các quán bar lấp lánh ánh đèn. Có rất nhiều người vẽ henna, tatoo dọc bãi cát, temporary cũng có mà permanent cũng có. Bím tóc và dịch vụ spa, massage cũng rất đa dạng, có thể mời họ về phòng massage cho bạn luôn cũng được. Các quán ăn uống thì tấp nập, buffet đủ loại, hải sản tươi sống hấp dẫn... bar club thì nhộn nhịp vì người Phi rất thích ca hát, nhảy múa. Shopping thì D*mall và D*talipapa là chủ yếu, đủ loại mặt hàng cho bạn lựa chọn, nhưng nhớ là hãy mặc cả để được giá tốt nhất nhé!


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=100387&d=1367839153

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=100388&d=1367839153

Buffet 350 PHP all you can eat
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=100389&d=1367839153

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=100390&d=1367839153

Các bạn đầu bếp của một nhà hàng nhảy Gangnam style
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=100392&d=1367839153

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=100391&d=1367839153

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=100393&d=1367839153

hanahan
06-05-2013, 18:43
Một buổi sáng yên bình ở White Beach - station 2 và món tàu hủ Boracay với nước đường không gừng và có bột báng đi kèm.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=100397&d=1367840474

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=100394&d=1367840474

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=100395&d=1367840474

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=100399&d=1367840474

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=100400&d=1367840474

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=100396&d=1367840474

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=100398&d=1367840474

Boracay được TripAdvisor bình chọn là bãi biển đẹp thứ 2 thế giới vào năm 2011 đấy nhé, vượt qua cả Maldives!
See the list below:
1.Providenciales, Turks and Calcos Islands
2.Boracay, Philippines
3.Palm/Eagle Beach, Aruba
4.Negril, Jamaica
5.Tulum, Mexico
6.Myrtle Beach, South Carolina
7.Seven Mile Beach, Grand Cayman
8.Punta Cana, Dominican Republic
9.Cape May, New Jersey
10.Santa Teresa, Costa Rica
11.Maldives
12.Panama City Beach, Florida
13.Miami Beach, Florida
14.Bora Bora, French Polynesia
15.Isla Mujeres, Mexico
16.Sanibel Island, Florida
17.Playa del Carmen, Mexico
18.Isla de Vieques, Puerto Rico
19.Ayia Napa, Cyprus
20.Cancun, Mexico
21.Cayo Santa Maria, Cuba
22.Skiathos, Greece
23.Clearwater, Florida
24.Honolulu, Hawaii
25.Koh Phangan, Thailand

- See more at: http://www.spot.ph/newsfeatures/50363/boracay-ranked-2nd-in-best-beaches-in-the-world-list-compiled-by-tripadvisor#sthash.8gwzWNZt.dpuf

diana_tse
07-05-2013, 08:15
Ôi hay quá chị hanahan ơi, những bức ảnh chị chụp về Boracay thật sự rất đẹp, em nhìn ảnh mà mê tít luôn, em và 2 người bạn nữa sẽ đi Boracay vào tháng 12 năm nay nên em rất mong đọc được những chia sẻ kinh nghiệm từ chị, em cám ơn chị rất nhiều ^_^

gerberathuyvi
07-05-2013, 11:54
Mình cũng vừa đi Boracay về dịp 30/4 năm nay, cũng giống như bạn Hanahan, mình cũng bị trễ chuyến bay, bị delay và đi vòng vòng quanh Philippin mất 2 ngày liền, nhận xét của mình là người dân Philippin làm cái gì cũng chậm, rất mất thời gian chờ đợi, máy bay delay, đổi chuyến, đối sân bay các kiểu nhưng Boracay thì quá đẹp, quá tuyệt vời để đến :D

gerberathuyvi
07-05-2013, 11:58
Em định post ảnh lên nhưng không được, đợi em nghiên cứu rồi post cho mọi người xem :)

PeterPan
07-05-2013, 13:20
@gerberathuyvi: Bạn có thể tham khảo cách chèn ảnh vào bài viết tại link này (www.phuot.vn/threads/2838-Hướng-dẫn-cách-tạo-Album-cá-nhân-và-up-ảnh-lên-server-của-Phượt/page2#13).

gerberathuyvi
07-05-2013, 13:39
https://sphotos-h.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-prn1/945062_4718457719905_767111625_n.jpg

https://sphotos-a.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-prn1/941305_4718459919960_2078862183_n.jpg

https://sphotos-e.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash3/941784_4723993778303_294758750_n.jpg

Boracay Island.

Đến Boracay thì vất vả nhưng đã đến thì sẽ không có ai ân hận, biển vô cùng đẹp và sạch người dân thân thiện, hiền lành và rất an ninh.

hanahan
08-05-2013, 09:19
Sáng nay chúng tôi thỏa thuận được với một anh tourguide người Philippines về hopping tour trong 3 giờ cho 4 người với giá tiền 1.600 PHP, anh ta đòi thêm 200 PHP cho 4 cái kính lặn. Vậy là 1.800 PHP cho 4 người. Trả giá từ 2.500 xuống 1.800, coi bộ công cuộc ngã giá cũng nhiêu khê.

Xuất phát tại White Beach bằng chiếc thuyền buồm khá chông chênh, chúng tôi ngồi trên tấm lưới, ban đầu thấy có vẻ liêu xiêu nhưng khi quen thì lại cảm thấy khá chắc chắn. Thuyền giương buồm ra khơi, lần đầu tôi được đi thuyền buồm, lênh đênh trên biển cứ như trong phim "Life of Pi". Chúng tôi chỉ cách biển xanh một tấm lưới mỏng, trên đầu là mặt trời chói chang và cánh buồm no gió. Cha cha, thật là một cảm giác rất yomost!

Thuyền ra đến giữa biển thì dừng lại để chúng tôi nhảy xuống lặn. Cũng lại phải trả phí lặn cho một người là 20 PHP. Biển thì hết xanh ngọc lại xanh lam - biến chuyển nhiều màu rực rỡ.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=100458&d=1367979437

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=100459&d=1367979437

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=100460&d=1367979437

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=100461&d=1367979437

hanahan
08-05-2013, 09:29
Tôi thì không xuống lặn mà nằm dài trên thuyền, mấy anh tourguide chọc "wow, relaxing". Chẳng qua quá đuối vì 2 chặng bay và 2 tiếng gật gù trên xe buýt của chiều hôm trước nên tôi chẳng còn sức lực nhảy xuống lặn, cứ nằm dài trên thuyền mà nghỉ ngơi thôi.

Sau khi lặn xong thì thuyền lại dong buồm ra khơi tiếp, điểm đến tiếp theo để dùng bữa trưa là Puka Beach. Phải nói là bãi biển này rất đẹp, như một ly cocktail 3 màu.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=100462&d=1367979700

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=100463&d=1367979700

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=100464&d=1367979700

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=100465&d=1367979700

hanahan
08-05-2013, 10:16
Các anh tourguide ở Boracay rất giỏi trong việc "dụ khị" du khách. Sau dăm ba câu trò chuyện, biết tôi làm kế toán nên cũng nửa giỡn nửa thật "Wow, mày làm kế toán là làm việc với tiền không à nha, khi về nhớ tips cho bọn tao mỗi người 100 PHP nhé!". Tôi bảo "Tiền là của boss chứ có phải của tao đâu, tao không hứa là tips 100 PHP cho mỗi người"

Vụ tips chưa xong thì các anh guide lại chuyển qua dụ khị tôi mua tiếp tour lái xe vào rừng. Tôi bảo "Để từ từ đã, tao còn mệt lắm, chả muốn vận động nhiều mà đang cần nghỉ dưỡng, có gì sẽ xem xét và confirm lại cho"

Thuyền vào Puka Beach để dùng bữa trưa, hải sản ở đây cũng khá tươi ngon, giá cả cũng chấp nhận được, cua thì một con khoảng 600 PHP. Chúng tôi gọi khá nhiều món ăn, và cũng mời 2 anh guide cùng dùng bữa, chỉ tội anh guide còn lại phải ở bên ngoài chắc để canh thuyền. Bên bãi cát dài có giăng các tấm lưới để du khách có thể chơi bóng chuyền bãi biển, một số Tây ba lô nằm phơi nắng cho được làn da nâu đẹp, còn 3 cô gái chúng tôi thì dù có thoa kem chống nắng lia lịa nhưng cũng đen như miên.

Trong lúc ăn trưa, anh tourguide cũng tận dụng cơ hội dụ khị cô bạn tôi mua tour thuê xe. Trả giá qua lại một hồi, chúng tôi cũng đồng ý sáng mai sẽ mua tour thuê xe tự lái với giá 2.200 PHP cho 4 người bao gồm cả tiền tips. Anh guide đồng ý không quên chêm thêm một câu "phí vào cửa tụi bay tự trả nhé". Đấy, cái gì ở Phi cũng phải trả giá rõ ràng, include hay not include, xem ra cũng nhức đầu thật. Nhưng dù sao người Phi cũng lành tính, một khi đã trả được giá thì họ không "lật kèo".

Vì sao tôi nói họ không lật kèo? Thật ra vào ngày đầu tiên đến Boracay, trong lúc dạo biển buổi chiều tà thì anh tourguide đó đã đến chào mời chúng tôi đi hopping tour, sau khi ngã giá thì anh ta bảo chúng tôi phải deposit 500 PHP. Cô bạn tôi khá e ngại nên anh ta đưa license cho cô bạn tôi giữ, sáng mai gặp mặt sẽ trả lại cho anh ta sau. Và đúng 9h hôm sau ở quán Starbucks anh ta đã có mặt đúng giờ. Ban đầu vì cô bạn tôi nhìn sai giờ nên cứ bảo "không lẽ bọn mình bị lừa 500 PHP thì ấn tượng về hòn đảo này sẽ xấu đi", nhưng sau đó phát hiện ra cô ấy xem nhầm giờ nên mới chỉnh lại "hóa ra mình mang cái đa nghi quá đáng từ VN qua đến tận Philippines"


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=100466&d=1367982077

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=100467&d=1367982077

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=100468&d=1367982077

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=100469&d=1367982077

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=100470&d=1367982077

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=100472&d=1367982077

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=100471&d=1367982077

tieulong327
08-05-2013, 10:40
Cám ơn những hình ảnh của bạn nhé, biển đẹp quá, tết năm sau mình mới được đi đến đây, nhìn hình của bạn mà vật vã lun chịu không nổi, chỉ muốn đi liền thui :D Bạn chụp ảnh bằng máy gì mà hình ảnh đẹp quá vậy bạn :)

hanahan
08-05-2013, 10:47
@gerberathuyvi: Lúc mình ở Boracay cũng gặp nhiều bạn Việt Nam qua chơi lắm đó, có chị làm việc ở Manila rồi đi Boracay chơi nữa.

@tieulong327: À mình chụp bằng Canon 550D, len 15 - 85 đó bạn. Đi Boracay bạn sẽ thấy mọi gian khổ dọc đường rất xứng đáng! Mình ngồi đây viết bài, edit hình mà còn thòm thèm Boracay nữa

gerberathuyvi
08-05-2013, 14:38
Mình rất ít khi comment trên topic cuả các bạn phượt, chả hiểu sao 2 lần mình comment lại là topic của bạn Hanahan, môt lần là chuyến Bali vì mình cũng ở Ketekung, cũng thuê xe nick, giờ lại là chuyến đi boracay cùng ngày, cũng vui nhỉ :)

taams
08-05-2013, 16:05
Đẹp thật chị ạ, nhưng mà em thấy, biển Đại Tây Dương, ở đảo Hy Lạp cũng xanh như vậy đấy :)
Nếu đi Nhật đắt quá, thì đi Hy Lạp chị ơi <3.

dinhngo
08-05-2013, 18:00
Đẹp mê hồn ! Thanks Bạn đã chia sẽ !

thaonguyen95
08-05-2013, 20:52
Biển nhìn đẹp kinh luôn hehe, em cũng thích bài đi Nhật của chị nữa
có cơ hội em cũng sẽ đi, bài chị viết hay quá đọc vui quá chừng.

hanahan
09-05-2013, 10:58
@keliemang_hue: Thiệt hại tổng cộng hết 8.5 triệu đó bạn ơi, 3 ngày ở Boracay và 1 ngày ở Manila.
-------------

Sau khi ăn trưa cả đoàn lục tục lên tàu để trở về White Beach, nắng chói chang, biển rực rỡ, cảnh đẹp thế này thì chụp bằng máy xịn hay bình thường cũng ra được những tấm ảnh tuyệt vời. Thậm chí khi về khoe bạn bè ở nhà, ai cũng nói biển đẹp như tranh, không nghĩ đây là ảnh chụp.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=100608&d=1368071127

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=100603&d=1368071127

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=100604&d=1368071127

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=100607&d=1368071127

Các tourguide của chúng tôi đây, khi thuyền cập White Beach, chúng tôi tips thêm 200 PHP, ông bạn tips thêm 5USD nữa, xem như trả giá cho vui chứ tổng tiền cũng bằng với cái giá mà họ đưa ra trước đó. Khi nhận tips mặt anh guide hớn hở lắm, cứ "my friends" rồi bắt tay thân ái, haha.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=100609&d=1368071284

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=100606&d=1368071127

Guide đầu tàu là anh này, Mr Poong, sinh năm 1988, chưa có bạn gái, thích bar club hát hò!

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=100605&d=1368071127

hanahan
09-05-2013, 11:15
Biển chiều ở White Beach, vì là mùa cao điểm du lịch nên khá đông khách, dù vậy nhưng bãi cát lúc nào cũng sạch tinh tươm, biển thì không hề có rác rến nổi lềnh bềnh. Ý thức bảo vệ môi trường ở Boracay phải nói là tuyệt vời.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=100611&d=1368072852

"Ăn mặt hở hang - lang thang khắp nơi"
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=100613&d=1368072852

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=100612&d=1368072852

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=100614&d=1368072852

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=100610&d=1368072852

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=100615&d=1368072852

baobaoqaz
10-05-2013, 17:06
Đẹp quá...đúng là cát trắng biễn xanh - ước gì mình được đặt chân đến đây nhỉ - bạn có thể nêu chi phí ước tính của chuyến đi này được không?

poka
11-05-2013, 11:28
hix, đọc xong bài này lo đi kiếm vé giá rẻ thôi, thích quá đê, tks chủ thớt nhiều

lehanh20487
11-05-2013, 18:24
Mình quá cảnh ở Manila đợt vừa rồi để đi Inchoen, thực sự không thích thành phố này chút nào, dịch vụ lúc nào cũng tiền với tiền, taxi thì dùng 2 giá, dù bị cảnh báo trước khi sang nhưng vẫn khá sốc và khó chịu, đồ ăn thì quá tệ mà cũng đắt đỏ chứ không hề rẻ, rau k có :( Nói chung quay lại MANILA thực sự không thích tý nào nhưng còn chuyến Boracay tháng 11 nữa, rất tiếc là thời gian ở Boraycay khá ngắn chẹp, chẳng nhẽ mua thêm vé mới

hanahan
13-05-2013, 09:44
@baobaoqaz: Mình đã trả lời một bạn ở trên, chi phí cho Boracay 3 ngày và Manila 1 ngày nếu bạn săn được vé rẻ thì nằm trong khoảng 8.5 - 9 triệu.

@lehanh20487: Thật ra Manila cũng như Sài Gòn, khá hỗn độn, taxi thì đúng là đủ thứ giá như bạn nói, nhưng ai ham shopping thì Manila là lựa chọn tốt. Boracay thì miễn chê rồi, có nhiều tiền và biết chơi những trò mạo hiểm thì bạn tha hồ mà "enjoy Boracay" nhé!
----------------

Mặt trời xuống nhanh nên bãi biển chìm vào một màu đen sẫm, xa xa le lói vài ánh đèn của những chiếc tàu nhỏ. Chúng tôi dạo bờ biển hồi lâu thì cũng chọn được một quán ăn tương đối rẻ có tên Big Mamas, ở Boracay tôi thấy các món súp hoặc canh đều nấu theo vị chua chua nên cũng dễ ăn.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=100882&d=1368412012

Hải sản thì tràn ngập nhé!

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=100881&d=1368412012

Ăn xong chúng tôi được xem màn biểu diễn múa lửa của các vũ công Boracay. Họ thoăn thoắt với những đốm lửa trên tay, nhào qua lộn lại rất khéo léo. Mọi du khách đứng thành vòng tròn say sưa xem rồi vỗ tay tán thưởng nhiệt liệt. Bạn nhớ nếu có đứng xem thì cũng tips cho họ vài chục peso nhé!


Chụp hình với những tác phẩm này thì bạn sẽ mất tiền tip đó nhé!

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=100883&d=1368412012

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=100884&d=1368412012

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=100885&d=1368412012

"Anh" này không phải nữ đâu nha!

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=100886&d=1368412012

Xong phần múa lửa thì chúng tôi chọn một quán bar với live music để vào thưởng thức. Chỉ có 1 cô ca sĩ và 3 anh chơi nhạc nhưng hát suốt mấy giờ đồng hồ, công nhận người Phi rất thích hát hò!


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=100887&d=1368412012

hanahan
13-05-2013, 10:23
Sáng hôm sau, y hẹn 10h ở Starbucks, chúng tôi gặp lại anh tourguide để đi tour thuê xe tự lái. 4 mạng không ai biết lái xe hơi nhưng cũng liều mình. Tốn 100 PHP tiền đi tricycle 1 chiều từ D*mall ra chỗ thuê xe, tiền phí để lái xe lên Ocean Tower trong 1 giờ là 120 PHP/ người, tiền thuê xe là 2200 PHP cho 4 người không tips. Nghe Ocean Tower có vẻ hoành tráng, nhưng thật ra nó chỉ là một cái thang có chiếu nghỉ rộng khoảng 30m2 cho du khách leo lên ngắm cảnh. Một anh guide lái xe trước dẫn đường cho chúng tôi, nghĩ lại cũng tội anh ấy vì chúng tôi lạng lách mấy lần (cứ sợ xe lao xuống vực), chưa kể là đạp thắng đạp ga chưa quen nên suýt tông vào anh ta nữa! Vì vậy nên lúc kết thúc hành trình tự lái xe, ông bạn tips thêm cho guide dẫn đường 200 PHP nữa, xem như trả công họ huấn luyện cho chúng tôi biết cách lái xe là như thế nào.


Buổi sáng yên bình ở White Beach

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=100888&d=1368413738

Xe tự lái là thế này đây

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=100889&d=1368413738

Nhìn từ Ocean Tower

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=100890&d=1368413738

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=100892&d=1368413738

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=100894&d=1368413738

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=100891&d=1368413738

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=100893&d=1368413738

tieulong327
13-05-2013, 10:37
@hanahan ơi, phiền bạn chút nha, bạn cho mình hỏi khi book vé của Cebu, bạn có gặp trường hợp book bị lỗi chưa thanh toán được rồi nó chuyển sang trạng thái on hold thì mình muốn thanh toán phải làm thế nào, mình vào my booking rồi vào view booking nhưng không thấy chỗ thanh toán. Thanks bạn nhiều lắm. Thân :)

hanahan
13-05-2013, 10:59
@tieulong327: Mình bị trường hợp này rồi, lỗi on hold là do Cebu nó không chấp nhận thẻ thanh toán của bạn đó. Nếu ngân hàng không trừ tiền trong thẻ của bạn thì bạn lấy thẻ khác (Eximbank, Techcombank) book lại thử xem sao. Lúc trước bọn mình đi Manila cũng mua vé 3-4 lần từ visa credit card của ACB và debit card của Eximbank thì không được, nhưng mua bằng visa credit card của Techcombank thì lại được. Chuyến Boracay vừa rồi mình lại mua bằng debit card của Eximbank thì thanh toán 1 lần là được ngay, nhiều khi cũng ko hiểu bạn Cebu này thế nào.

tieulong327
13-05-2013, 11:13
Đúng là book vé của bạn Cebu mệt mỏi thiệt đó, chẳng hiểu bạn ấy muốn gì luôn, hôm qua mình cũng thanh toán 2-3 thẻ khác nhau mà chả có cái nào được :( Thanks hanahan nhiều nhé :)

Reichan
13-05-2013, 14:35
Đẹp quá chị ơi. Em cũng đi Boracay vào cuối tháng 6 này, mà hơi tiếc là lịch trình chỉ có 1 ngày ở Boracay thôi, không biết ở đây có tour ngắn nào trong buổi sáng thôi không chị? Vì buổi trưa e check out ks và ra sân bay luôn rùi

tieulong327
14-05-2013, 11:01
@hanahan: Cho mình hỏi đi bus từ ter 3 qua ter 4 xa không, mất thời gian khoảng bao lâu vậy bạn, mình sẽ bắt bus số mấy để đi. Thân :)

hanahan
14-05-2013, 17:41
@Tieulong327: Mất 10' phút đi shuttle bus từ T3 qua T4. Shuttle bus ở ga đến của T3 và ngay văn phòng của Zest Air ở T4, trước khi leo lên bạn cứ hỏi bus chạy qua ter nào là chắc ăn. Khi tới nơi tài xế cũng tự thông báo cho bạn biết.

KinqV
17-05-2013, 09:20
Sẽ thêm đảo này vào travel wish list mới đc. Màu biển đẹp quá.

koyangi
24-05-2013, 20:40
ĐẸP QUÁ .
Hy vọng một ngày mình rê chân đc tới đây.
Đảo này mà đi tuần trăng mật chắc là tuyệt lắm :)
Chị có thể cho em hỏi chị đi tổng cả chuyến đi hết khoảng bn ko chị .
Để xem có tiết kiệm đc tiền đi ko , chứ đẹp quá thấy ham

phanchotan
24-05-2013, 21:43
Nếu nói về mức độ văn minh, cơ sở vật chất hạ tầng phương tiện đi lại v.v...thì Việt nam mình thua và có thể nói là thua xa các nước văn minh tiến bộ trên thế giới .... còn nói về cảnh quan thiên nhiên và cảnh vật tạo hóa như biển đảo núi rừng hang động núi non v.v.. thì tôi có thể tự tin nói rằng Việt Nam không thua gì các nước trên thế giới có thắng cảnh du lịch được quảng bá.... nhưng Việt nam ta đặc biệt là còn một số vùng biển rất là thơ mộng và hoang sơ , chính cái vẽ đẹp hoang sơ ở các vùng miền bờ biển Việt Nam của ta chính là nơi đáng để chúng ta khám phá....

hanahan
24-05-2013, 22:43
@All: Boracay là một hòn đảo rất nhỏ nên các bạn tham quan nghỉ ngơi chừng 3-4 ngày là có thể đi hết các bãi biển ở Boracay rồi. Bạn nào chỉ có 1 ngày ở Boracay thì cũng có thể mua hopping tour đi một vòng quanh đảo.

Chi phí thì mình đã trả lời 2 lần, và mình cũng trả lời thêm lần nữa là 9.000.000 VND cho 4 ngày đi Boracay bao gồm 2 tour (1 tour vòng quanh đảo, 1 tour thuê xe tự lái), thuê hostel 3 đêm, ăn uống, đi lại, tips, thuế sân bay nội địa là 40 PHP, thuế sân bay quốc tế là 550 PHP và vé máy bay 4 chặng khứ hồi Sài Gòn - Manila - Kalibo.

---------------------------

Sau khi chúng tôi hoàn tất chặng đường tự lái xe với cảm giác yomost: một bên là vực, một bên là đồi thì chúng tôi đón tricycle trở về D*mall, giá 100 PHP cho 4 người. Chúng tôi quyết định không shopping ở D*mall mà qua D*Talipapa vì giá cả mềm mại hơn.

Có chút lo lắng cho chuyến bay về Manila vào 9h30 sáng hôm sau, thế nên khi thấy văn phòng của cty du lịch SouthWest (gần D*mall), chúng tôi vào hỏi thăm dịch vụ pick - up thì được báo giá 450 PHP/người bao gồm cả terminal fee. Tôi thấy họ có sẵn một bảng danh sách các chuyến bay và giờ bay - ứng với thời gian họ sẽ đến đón bạn ở hostel. Ví như chúng tôi có chuyến bay lúc 9h30 thì trong danh sách sẽ ghi giờ đón tại hostel là 4h sáng.


Buổi sáng tĩnh lặng ở White Beach, trái ngược hẳn với không khí bar club nhộn nhịp đêm qua.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=101789&d=1369409789

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=101790&d=1369409789

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=101791&d=1369409789

Biển thế này có chết người không cơ chứ, honeymoon ở đây thì miễn bàn nhé, tuyệt vời!

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=101793&d=1369409789

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=101794&d=1369409789

D*Talipapa, bán rất nhiều quà lưu niệm của Boracay, chỉ sợ bạn không đủ tiền để mua thôi :)

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=101792&d=1369409789

hanahan
24-05-2013, 22:53
Một event của StarWorld chăng?

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=101795&d=1369410365

Không bikini và không xăm mình thì không phải đang ở Boracay :)

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=101796&d=1369410365

Tác phẩm này được miễn phí chụp hình

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=101797&d=1369410584

Một đám cưới tại Station 1 mà chúng tôi được dịp chứng kiến.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=101799&d=1369410584

Biển và những cánh buồm

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=101798&d=1369410584

hanahan
24-05-2013, 22:55
Và buổi chiều hoàng hôn cuối cùng ở Boracay của chúng tôi, đầy tiếc nuối... vì chỉ sáng mai thôi, chúng tôi phải rời xa hòn đảo xinh đẹp này rồi...


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=101800&d=1369410791

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=101802&d=1369410791

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=101804&d=1369410791

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=101803&d=1369410791

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=101801&d=1369410791

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=101805&d=1369410791

Trần Hữu Tân
30-05-2013, 12:35
Tháng 3 năm 2014 nhà mình sẽ có 4 ngày ở Boracay. :)

Linhgiang
30-05-2013, 12:41
Tháng 3 năm 2014 nhà mình sẽ có 4 ngày ở Boracay. :)

Mình đi từ 9/3/2014-18/3/2014 ,bạn đi Ngày nào vậy?bạn đã book Ks chưa,mình đang nghiên cứu,những Ks mình ok về giá cũng Như về vị trí thì đã hết mất rồi,vì đi chơi nhiều nên cũng Kh cần Ks phải quá sang trọng ,chỉ cần 1 tr đổ lại,bạn có thể tư vấn cho mình Kh?

trangds31b
06-06-2013, 14:06
Linhgiang : Mình thì sẽ ở Bocaray vào dịp tết Âm Lịch 2014, KS thì mình thấy trên 4rum nhiều bạn nhắc đến hoặc bạn tham khảo trên trang agoda.vn mình cũng thấy có nhiều ks với giá cả phải chăng lắm :)

ngnvanthai
08-06-2013, 01:53
Mình dự định đi trong tháng 7. Theo bạn nói thì có bus đi từ Clark đến Kalibo. Vậy bắt xe như thế nào và giá khoảng bao nhiêu? Cảm ơn bạn.

hanahan
08-06-2013, 13:04
@ngnvanthai: Mình chỉ đi bus từ Kalibo đến Boracay, còn bus từ Clark qua Kalibo thì không biết có không, nhưng chuyến bay từ Clark sang Kalibo thì có.

Linhgiang
08-06-2013, 17:12
Linhgiang : Mình thì sẽ ở Bocaray vào dịp tết Âm Lịch 2014, KS thì mình thấy trên 4rum nhiều bạn nhắc đến hoặc bạn tham khảo trên trang agoda.vn mình cũng thấy có nhiều ks với giá cả phải chăng lắm :)

Ok mình đã nghiên cứu được nhiều Ks rồi ,có nhiều trang book chứ Kh phải có mỗi agoda ,thank bạn

Anna Nguyen
13-06-2013, 15:29
Đẹp quá, cám ơn chủ Top

chuotlang
15-06-2013, 13:59
Fullcolour, rất tuyệt

duy2907
25-06-2013, 13:40
Năm ngoái đi Phil 10 ngày mà tiếc nhất ko có đi Boracay( gia đình có người lớn tuổi ).Nói chung biển đảo của Phil quá là tuyệt.L
Ra đến đảo là thấy một văn hóa rất khác .Nói đến lại nhớ quá

p/s: Manila chỉ nên ở từ 1 đến 2 ngày, đò ăn ở phil ko hợp với mình:(

lenxebus
26-06-2013, 13:01
Đọc bài này của Hanahan, thấy Boracay là 1 nơi không thể không đến, chỉ biết nói: Excellent
"tôi cũng phát hiện ra rằng mình có thể đi Đài Loan từ Philippines với giá khá rẻ, rồi từ Đài Loan qua Nhật cũng rẻ nốt! Vậy là tôi sẽ có một mục tiêu mới trong tương lai rằng mình có thể trở lại Boracay, rồi qua Đài Loan và sau đó thẳng tiến Nhật Bản."
Hanahan ơi, mách mình cách đi này với, mình đang có dự định dùng 18 ngày phép 2014 đi 3 nơi này, nếu đi mình bay từ Nội Bài.

tieubao1010
15-07-2013, 15:58
Thêm topic của chị em lại đang đau đầu cho quyết định đi Miên hay Boracay năm sau. :huhu:

bunny911
17-07-2013, 16:14
Chị ơi em dự định sẽ đi Phil từ 28/12 đến 4/1, các địa điểm thì chắc chắn là có Manila rồi, em đang nghiên cứu thêm về Cebu (nghe nói tháng 1 có Sinulog Festival tại đây) và biển của Phil. Chị đã đi Coral chưa ạ? Giữa Coral và Boracay thì nên đi chỗ nào thuận tiện đường đi hơn ạ?

kenkobaby
20-07-2013, 09:49
Có anh/chị/bạn nào đi chuyến SG-Manila-SG mà book vé qua đại lý thì cho mình hỏi nhờ 1 chút ạ! .
Thanks a lot.
[email protected]

huyenthu98
21-07-2013, 12:59
Mình mới đí Boracay nhóm 10 nguời về và còn Peso, bạn nào muốn đổi thì có thê liên lạc với mình, tỷ giá 1peso = 500vnd nhé :).
Sdt: 0944 666 894

Emilystar
21-07-2013, 14:17
Nghe chủ top kể mình cũng muốn đi Bocaray quá!
Ngoài ra mình muốn hỏi là đến Kalibo thì ăn/chơi/xem gì ở đó?
Tks!

Vetxanh
22-07-2013, 15:42
Hanahan ơi cho mình hỏi nhờ chút , mình bay từ Manila ra Boracay = Cebu , ko biết hãng ấy có kg hành lý xách tay nghiêm ngặt ko bạn ? Về thì mình về = Zest Air nữa . Mai mình đi rồi , nếu hãng kg nghiêm thì đành book thêm vậy

hanahan
22-07-2013, 17:21
@Emilystar: Mình chỉ đi Boracay nên pó tay không biết Kalibo có gì chơi.
@Vetxanh: Cebu thì cũng hơi nghiêm vụ hành lý xách tay, miễn đừng lố quá nhiều ký là được.

babetta04
23-07-2013, 13:18
Đọc bài của bạn hay quá. Mình đã book vé Cebu đi Manila khứ hồi 120 đô và Manila Kalibo bằng Phil air khứ hồi 1,6 triệu vào tháng 11. Khách sạn Frendz Resortbáo giá 1800 peso cho phòng đôi không biết hợp lý không? Bạn nào ở đây rồi cho mình tý nhận xét nhé. Không biết có dinh mưa bão gì không. Hy vọng thời tiết tốt để khám phá Boracay theo cácbạn.

Satthudanba
23-07-2013, 21:11
Bài chia sẻ của bạn hanahan rất hay giúp cho những người chưa đến Phi lần nào có được 1 ít thông tin thực tế…
Về cảm nhận thì mỗi người khác nhau ko ai giống ai là chuyện bình thường vì có người đi nhiều đi ít nên sự so sánh cũng khác nhau…

Mình chỉ góp ý nhỏ với bạn riêng về cái tựa bài của topic này mình thấy chưa ổn bạn đặt tên hơi quá lời!: “Boracay Island - nơi phải đến ít nhất một lần trong đời người “, thật ra mình và những ai đã từng đi 1 số biển đảo ở các nước khác thì Boracay Island cũng bình thường ko đến nỗi như bạn nghĩ và khuyên mọi người là “…nơi phải đến ít nhất một lần trong đời người” nghe nó hơi chướng và buồn cười lắm!:D, nếu có dịp ai săn được vé rẻ 0đ của Cebu thì đi cho biết hoặc tiện đường bay khi book vé rẻ đi tiếp đến 1 nước khác bay qua Manila thì kết hợp thăm Phi luôn cũng tiện, rất nhiều điểm ở các nước khác đẹp và thú vị hơn Phi nhiều rất đáng để đi đến trước chứ ko đến nỗi “… phải đến ít nhất một lần trong đời người” có dịp thì đến 1 lần cho biết, nếu không đến lần nào trong đời cũng chả có gì phải tiếc đâu! đọc tên topic của bạn làm những người chưa đi Phi lần nào lầm tưởng rằng Boracay Island là 1 "thiêng đường ghê gớm" có 1 không 2 trên thế giới!, về biển đảo chắc bạn hanahan chưa đi được nhiều nên “thần tượng” quá với Boracay Island khi đến đây nên mới đặt tên topic quá sức tưởng như vậy???! Vì thực ra Boracay Island cũng chỉ có trời xanh, biển xanh,…cả dịch vụ thuyền buồm cũng bình thường như mấy vùng biển khác, nếu so với biển gần VN như Thái Lan thì Boracay Island chẳng có gì đẹp hơn mấy đảo ở Phuket Island như Phi Phi, Phang Nga…; Koh Samui…. , nếu có dịp bạn Hanahan nên đến 1 lần các hòn đảo này sẽ có cái nhìn khác, và khi đi về có thể bạn sẽ “hạ bậc” tên topic này xuống đó!:D
Ngành du lịch Philippines mà đọc được tựa topic của bạn chắc họ cũng sẽ ngạc nhiên và cảm ơn vì bạn đã vô tình (?) PR biển đảo của họ lên… tận trời xanh !:D

thuhangtrinhhp
23-07-2013, 21:27
@satthudanba: chưa hẳn đây đã là lời khuyên của bạn hanahan, mà nếu đây có là lời khuyên thì đã làm sao? Khi người ta thích, người ta yêu, người ta cảm thấy thỏa mãn thì đưa ra lời cảm thán như vậy cũng đâu đến nỗi mà bạn phải nhận xét là "chướng". Đi ít hay đi nhiều cũng tùy, chắc hẳn chẳng ai đi được khắp mọi ngóc ngách của thế giới. Mấy chỗ bạn liệt kê thì cũng chỉ quanh quẩn Đông Nam Á mà thôi.
Biết rằng còn nhiều chỗ đẹp lắm, nhưng chẳng phải khi không mà Tripavisor bình chọn White beach là bãi biển đẹp nhất châu Á. Tuy nhiên, mỗi người có lựa chọn của riêng mình. Chẳng phải vì mình bạn hanahan mà dân tình ùn ùn kéo nhau đến Boracay được.

Satthudanba
24-07-2013, 00:31
@satthudanba: chưa hẳn đây đã là lời khuyên của bạn hanahan, mà nếu đây có là lời khuyên thì đã làm sao? Khi người ta thích, người ta yêu, người ta cảm thấy thỏa mãn thì đưa ra lời cảm thán như vậy cũng đâu đến nỗi mà bạn phải nhận xét là "chướng". Đi ít hay đi nhiều cũng tùy, chắc hẳn chẳng ai đi được khắp mọi ngóc ngách của thế giới. Mấy chỗ bạn liệt kê thì cũng chỉ quanh quẩn Đông Nam Á mà thôi.
Biết rằng còn nhiều chỗ đẹp lắm, nhưng chẳng phải khi không mà Tripavisor bình chọn White beach là bãi biển đẹp nhất châu Á. Tuy nhiên, mỗi người có lựa chọn của riêng mình. Chẳng phải vì mình bạn hanahan mà dân tình ùn ùn kéo nhau đến Boracay được.

Ngay từ lời đầu mình đã khen “Bài chia sẻ của bạn hanahan rất hay …” chứ mình đâu có chê hay góp ý về nội dung đâu bạn?!, Mình chỉ góp ý tên của topic bạn ấy đặt chưa ổn thôi bạn nên đọc kỹ những gì mình viết nhé, còn bạn nói “…mà nếu đây có là lời khuyên thì đã làm sao?” thì mình cũng nói lại cho bạn rỏ là mình đọc tên topic này thấy sao thì góp ý như vậy đó thì đã là sao? Bạn nên nhớ đây là “diễn đàn” chứ ko phải lớp mẫu giáo ai nói sao thì nghe vậy ko được quyền góp ý khi đọc gì đó thấy chướng tai sao?! nghe hay ko thì tùy..., có lẽ bạn quen đọc mấy trang chuyên viết tiểu thuyết thì phải!?:D. Còn “..dân tình ùn ùn kéo nhau đến Boracay” thì là cá nhân mỗi người ai thích thì cứ đi cho biết mình ko bàn vấn đề này bạn nhé! Vì mình cũng định trở lại Phil lần nữa để khám phá những nơi chưa đến chứ ko phải Phil là “thiên đường” đâu bạn!. Mình ko muốn tranh luận gì thêm, xin trả lại topic cho bạn hanahan .

thuhangtrinhhp
24-07-2013, 21:14
@satthudanba: Đúng là cần phải trả lại topic cho bạn hanahan, bạn cũng nói đây là diễn đàn thì tôi cũng chỉ nói lên quan điểm của mình đối với nhận xét của bạn mà thôi. Tôi chưa đưa ra bất cứ nhận xét nào về cá nhân bạn, nhưng tôi đã thấy bạn đưa ra mấy nhận xét thế này:
"về biển đảo chắc bạn hanahan chưa đi được nhiều"
"có lẽ bạn quen đọc mấy trang chuyên viết tiểu thuyết thì phải"
Ừ, cũng chỉ là "chắc" thôi mà. :D

moutain
25-07-2013, 08:18
Cho mình hỏi thông tin chuyến nối, mình book HCM-Manila-Caticlan của Cebu, mình book chuyến nối giữa 2 chuyến là 1h30 phút (máy bay hạ cánh lúc 4h30 và chuyến bay đi Catictan là 6h00). Cho mình hỏi khoảng cách giữa khu vực ga đến quốc tế và couter của chuyến nội địa có gần nhau không, di chuyển từ lúc hạ cánh, làm thủ tục hải quan, lấy hành lý đến quầy check in couter có kịp trong 1h30 phút không, xin chỉ dẫn giúp mình.
Mình dự kiến khi ngồi chờ lên máy bay ở sân bay Tân Sơn Nhất nếu nhận thông tin chuyến bay delay lập tức mình vào trang web của Cebu để chuyển đổi chuyến bay đi Boracay ngay.

nhok
25-07-2013, 09:16
@moutain: 1.30h em nghĩ là ko kịp để nối chuyến đâu ạ. Vì:
1. Cebu hay delay
2. từ ga quốc tế qua ga nội địa là khoảng 30'
chưa kể thời gian lấy hành lý rồi check out từ ga quốc tế, rồi qua ga nội địa check in nữa

moutain
25-07-2013, 10:33
" từ ga quốc tế qua ga nội địa là khoảng 30' " Mình thấy Cebu Pacific nhà ga quốc tế và nội địa cùng nằm ở terminal 3, mà sao di chuyển mất đến 30 phút?
Mình mới vừa gọi dt lên phòng vé tại VN hỏi thêm nếu đã làm thủ tục web check in và in boarding pass xong xuôi cho cả chuyến thứ nhất và chuyến nối, nhưng nếu chuyến bay từ SG-Manila bị delay thì có thay đổi chuyến nối kế tiếp được không (trên vé có ghi chú thay đổi được trước 4 tiếng).

nhok
25-07-2013, 14:28
ay cha, nhanh nhảu đoản quá. Ra là anh bay cùng Cebu luôn. vậy thì đều là T3.
Còn việc đổi vé trước 4 tiếng thì đúng là đổi được, nhưng phòng vé bên em bảo phí đổi vé là khoảng 70% giá vé rồi @-@ ?!?

hanahan
25-07-2013, 15:51
@satthudanba: Bạn thích thì đi, không thì thôi, topic mình viết và post ảnh kèm thông tin, ai thích thì có thêm thông tin để đi. Đơn giản vậy thôi chả có gì phải "chướng" cả (mà nếu chướng thì khỏi đọc, he he he). Ngành du lịch Philippines cũng chẳng trả cho mình cắc nào để viết bài đâu bạn ơi. Bạn thích Phuket hay Phi Phi thì bạn viết bài rồi bảo nên đến Phuket - Phi Phi ít nhất một lần trong đời vậy :D

@thuhangtrinhhp: Mình mê Boracay đến nỗi vừa qua bạn Zest Air có vé Manila - Kalibo khứ hồi 450 ngàn, thế là mình đặt luôn cho tháng 04 năm 2014, ka ka. Dù trong thời gian đó cũng có giá rẻ đi Palawan mà tại mê Boracay òi nên đi lại :P

hanahan
25-07-2013, 16:22
@All: Bạn Air Asia đã lấy lại được cảm tình của mình vì đã trả tiền vé lại cho mình rồi. Lúc mua hết 1.950.000 cho 4 chặng, lúc được refund lại còn 1.550.000, có còn hơn không.

Bạn nào bị Air Asia delay chuyến bay thì cứ kiên nhẫn chat, email cho AA để đòi lại tiền vé nhé :)

Satthudanba
25-07-2013, 18:35
@satthudanba: Bạn thích thì đi, không thì thôi, topic mình viết và post ảnh kèm thông tin, ai thích thì có thêm thông tin để đi. Đơn giản vậy thôi chả có gì phải "chướng" cả (mà nếu chướng thì khỏi đọc, he he he). Ngành du lịch Philippines cũng chẳng trả cho mình cắc nào để viết bài đâu bạn ơi. Bạn thích Phuket hay Phi Phi thì bạn viết bài rồi bảo nên đến Phuket - Phi Phi ít nhất một lần trong đời vậy :D

@thuhangtrinhhp: Mình mê Boracay đến nỗi vừa qua bạn Zest Air có vé Manila - Kalibo khứ hồi 450 ngàn, thế là mình đặt luôn cho tháng 04 năm 2014, ka ka. Dù trong thời gian đó cũng có giá rẻ đi Palawan mà tại mê Boracay òi nên đi lại :P

Mình định ko nói gì thêm nữa và đã nói trả lại topic cho bạn, nhưng bạn lại lên tiếng thì thôi mình đành phải đáp trả để bạn được vui nhé :) :
@ ”…(mà nếu chướng thì khỏi đọc, he he he)”: Đọc rồi thì mới thấy chướng Không đọc thì sao thấy hả bạn?! góp ý là để sau này bạn viết bài được tốt hơn có kinh nghiệm chọn lựa câu chữ thích hợp, không ngờ bạn đáp trả ngang… đành bó tay hoho…:D , người như bạn thật khó mà viết lên tay được …

@”Bạn thích Phuket hay Phi Phi thì bạn viết bài .. “: Hoho… mình đâu có nói là mình thích Phuket hay Phi Phi gì đâu bạn? bạn nên đọc kỷ những gì mình viết, mình chỉ đưa ra vài địa danh trong khu vực để cho bạn có cái nhìn rộng hơn mà so sánh vì thấy bạn khen Boracay hết lời đọc mà thấy ngượng dùm cho bạn cách dùng từ ngữ vì địa danh này ko xứng để khen “tận đỉnh” như vậy!:D (nếu bạn chưa có dịp đến những điểm đẹp khác thì bạn cũng có thể tạm “du lịch bằng mắt” chỉ cần vài cái click chuột là biết ngay thông tin nơi nào đẹp ra sao), tại sao mình chỉ gợi ý biển đảo ở Thái Lan như Phuket, Phi Phi… và các hòn đảo này đã thu hút lượng khách các nước đến đây như thế nào so với lượng khách đến Boracay bạn nên tự tìm hiểu là biết nhé, nếu đưa nhiều hơn những điểm ở các quốc gia khác thì Boracay ko có cửa để so sánh đâu bạn! :D

@”…rồi bảo nên đến Phuket - Phi Phi ít nhất một lần trong đời vậy”: hoho… Mình không phải dạng “fan cuồng” như bạn mà dùng câu chữ lung tung đặt không đúng chỗ nhé! :D

Không biết bạn còn lời nào chưa hiểu mình sẽ tiếp tục giải đáp cho bạn hiểu, nếu ko còn gì để nói thì bạn nên tiếp tục chia sẻ chuyến đi với các bạn khác, đừng để mình lên tiếng tiếp vì mình ko muốn viết gì thêm trên topic của bạn nữa mất thời gian lắm!

nhok
26-07-2013, 13:22
Sao mọi người lại tranh luận chuyện "chướng" ở đây
nhỉ. Mâu thuẫn thật!!! Đây là bài chia sẻ của bạn Hanahan, thì là suy nghĩ, cảm nhận riêng của bạn ấy thôi. Đọc rồi không thích thì đừng đọc nữa, tại sao bạn ấy phải sửa lại theo ý người khác?!? Đối với bạn ấy Boracay là thiên đường, với bạn thì ko. Thế thôi.
2 tháng trời mình ăn ngủ ở Ko Pipi, Ko Lipe, Ko tao, Ko Samui, Ko Chang, Ko phangang...nhưng vẫn chưa tìm được "thiên đường" nè.

hanahan
27-07-2013, 01:23
@bạn satthudanba: mình ko có nhu cầu viết lên tay, nghề mình không phải nhà văn bạn ạ, mà mình cũng ko đem bài này đi dự thi kiếm chác gì cả. Bạn dùng từ ngữ giỏi thì viết cho cả nhà phượt đọc chứ rỗi hơi vào topic của người khác chém gió làm chi, trong khi đọc cái "tai- tồ" đã chướng, nhể? Như bạn nhok nói thì mình chả việc gì phải sửa theo ý người khác cả. Tiễn bạn satthu lên đường nhé! (BB) Hy vọng bạn đừng viết gì trên topic của mình như đã nói ở bài trước nhé, xin cảm ơn!

Satthudanba
27-07-2013, 04:40
@bạn satthudanba: mình ko có nhu cầu viết lên tay, nghề mình không phải nhà văn bạn ạ, mà mình cũng ko đem bài này đi dự thi kiếm chác gì cả. Bạn dùng từ ngữ giỏi thì viết cho cả nhà phượt đọc chứ rỗi hơi vào topic của người khác chém gió làm chi, trong khi đọc cái "tai- tồ" đã chướng, nhể? Như bạn nhok nói thì mình chả việc gì phải sửa theo ý người khác cả. Tiễn bạn satthu lên đường nhé! (BB) Hy vọng bạn đừng viết gì trên topic của mình như đã nói ở bài trước nhé, xin cảm ơn!

Mình thật ko rảnh để vào viết cho người như bạn, nhưng bạn vẫn cứ viết tiếp thì mình đành vào đáp trả cho bạn vui nhé!:D

@"mình ko có nhu cầu viết lên tay": Haha… Bạn có nhu cầu hay ko là việc của bạn mình đâu có rao bán, … nghe hay ko là quyền của bạn!
@” nghề mình không phải nhà văn bạn ạ, mà mình cũng ko đem bài này đi dự thi kiếm chác gì cả.”: Hoho… bạn nói làm mình mắc mắc… cười quá!:D Bạn tưởng mình là ai? Bạn đang nói 2 chữ “nhà văn” bạn đang mơ à?! Có mơ cũng là giấc mơ xa vời lắm bạn!, viết cỡ như bạn câu chữ đặt chưa xong mà tưởng mình viết như nhà văn sao?! :D hoho… cũng may bạn “…ko đem bài này đi dự thi kiếm chác…” này nọ! không thì...
@” Bạn dùng từ ngữ giỏi thì viết cho cả nhà phượt đọc chứ rỗi hơi vào topic của người khác làm chi,!”: Tất nhiên là khi viết mình ko thể dùng từ ngữ đặt lung tung như bạn làm người khác đọc thấy ngượng lắm!. Còn việc bạn mở topic ra mà nói: “…rỗi hơi vào topic của người khác làm chi…” vậy sao bạn ko viết trên máy cá nhân của mình rồi tự đọc luôn đi! Bạn nên nhớ đây là “diễn đàn “ chứ ko phải trang web của riêng bạn!, khi bạn chấp nhận đưa gì lên mạng thì người khác có quyền vào đọc hay ko hoặc góp ý là quyền của họ, còn nghe hay ko là quyền của bạn !
@” Tiễn bạn satthu lên đường nhé!”: Câu này bạn đã tự tát vào mặt mình rồi đó!:D ..., bạn ko có quyền gì tiễn hay ko tiễn ở đây nhé!, nếu bạn còn chưa hiểu câu nào nữa muốn giải đáp tiếp thì mình đủ khả năng vào chỉ dẫn từng câu cho bạn ! :D, Mong rằng bạn đã thấu hiểu hết, đừng viết câu gì thêm mắc công mình buột phải vào giải đáp tiếp vì mình ko muốn viết gì thêm trên topic bạn nữa đâu nhé! :D

pacey
27-07-2013, 09:14
Topic là do ban Hanna lập nên, thì tất nhiên tiêu đề bạn ấy có quyền đặt theo cảm nhận của cá nhân bạn ấy, sao cứ phải bình luận làm gì nhỉ. Bạn ấy chỉ mua chia sẻ cảm nhận và sở thích cho những ai yêu thích boracay thôi. Đối với Hannay thì Boracay là thiên đường, còn với người khác có thể là không phải thiên đường. :)

FlyingDance
27-07-2013, 10:11
Mình thật ko rảnh để vào viết cho người như bạn, nhưng bạn vẫn cứ viết tiếp thì mình đành vào đáp trả cho bạn vui nhé!:D

@"mình ko có nhu cầu viết lên tay": Haha… Bạn có nhu cầu hay ko là việc của bạn mình đâu có rao bán, … nghe hay ko là quyền của bạn!
@” nghề mình không phải nhà văn bạn ạ, mà mình cũng ko đem bài này đi dự thi kiếm chác gì cả.”: Hoho… bạn nói làm mình mắc mắc… cười quá!:D Bạn tưởng mình là ai? Bạn đang nói 2 chữ “nhà văn” bạn đang mơ à?! Có mơ cũng là giấc mơ xa vời lắm bạn!, viết cỡ như bạn câu chữ đặt chưa xong mà tưởng mình viết như nhà văn sao?! :D hoho… cũng may bạn “…ko đem bài này đi dự thi kiếm chác…” này nọ! không thì...
@” Bạn dùng từ ngữ giỏi thì viết cho cả nhà phượt đọc chứ rỗi hơi vào topic của người khác làm chi,!”: Tất nhiên là khi viết mình ko thể dùng từ ngữ đặt lung tung như bạn làm người khác đọc thấy ngượng lắm!. Còn việc bạn mở topic ra mà nói: “…rỗi hơi vào topic của người khác làm chi…” vậy sao bạn ko viết trên máy cá nhân của mình rồi tự đọc luôn đi! Bạn nên nhớ đây là “diễn đàn “ chứ ko phải trang web của riêng bạn!, khi bạn chấp nhận đưa gì lên mạng thì người khác có quyền vào đọc hay ko hoặc góp ý là quyền của họ, còn nghe hay ko là quyền của bạn !
@” Tiễn bạn satthu lên đường nhé!”: Câu này bạn đã tự tát vào mặt mình rồi đó!:D ..., bạn ko có quyền gì tiễn hay ko tiễn ở đây nhé!, nếu bạn còn chưa hiểu câu nào nữa muốn giải đáp tiếp thì mình đủ khả năng vào chỉ dẫn từng câu cho bạn ! :D, Mong rằng bạn đã thấu hiểu hết, đừng viết câu gì thêm mắc công mình buột phải vào giải đáp tiếp vì mình ko muốn viết gì thêm trên topic bạn nữa đâu nhé! :D

Bạn Satthudanba - cái nick thật là hay ho. Bạn có khả năng phân tích tiếng việt thật là tài năng. Chủ topic viết câu nào là được bạn phân tích từng câu từng chữ, vạch lá tìm sâu. Đây là diễn đàn - cũng là web du lịch để mọi người vào chia sẻ những cảm nhận, những chuyến đi và chia sẻ thông tin với nhau. Mọi người viết bài ko vì mục đích lợi nhuận gì cả, hoàn toàn là có ý chia sẻ mà thôi. Chủ topic có ý tốt chia sẻ với mọi người về Boracay , và có cảm tình sâu sắc với Boracay, thiết nghĩ chả có gì xấu, ko có gì sai. Mọi người cũng ko phải là văn chương lai láng như nhà văn, bạn cũng ko phải là chuyên gia bình luận văn học nên tốt nhất ko nên đánh vào câu chữ mà xỉa xói nhau như vậy bạn nhé.
Không biết bạn đã đặt chân đến Boracay chưa mà bảo ko đáng này ko đáng nọ. Thiên nhiên mỗi nơi có nét đẹp riêng, nhưng bạn nói Boracay ko có cửa để so sánh với biển các quốc gia khác, chứng tỏ bạn ko biết gì về rồi, mới nói được câu này. Cá nhân mình đã từng đến Boracay và có những người bạn sống ngay tại đảo, thậm chí mình cũng đã viết một topic về Boracay cách đây khá lâu (cũng hên lúc đó giang hồ chưa xuất hiện bạn, chứ ko có lẽ topic mình chắc cũng "bị" nổi tiếng như topic của bạn Hanahh rùi ) mình hooàn toàn đồng ý với tựa đề của topic này. Boracay là nơi rất đáng đi , thậm chí phải đi nếu có điều kiện, là nơi ko thể bỏ qua, kể cả về vẻ đẹp thiên nhiên hay con người ở đó.
Thiết nghĩ bạn nên dừng ở đây, ko nên cay cú với topic của bạn Hanahan nữa. Vì những chuyện chém gió dở hơi thế này mà càng ngày càng ít các bạn chia sẻ trên phuot.vn như những năm trước đây nữa. Hi vọng bạn hiểu ra vấn đề ngay và luôn. Và có cơ hội đi du lịch nhiều hơn để ko phải chém gió cấp 8 như thế này nữa . Chào thân ái .

mat kieng
27-07-2013, 13:23
Đề nghị Mod khóa nick satthudanba vì phá rối và gây hấn người khác. Nick này cực kỳ vô duyên và chuyên chỉ trích người khác trên phượt.

thuhangtrinhhp
27-07-2013, 13:30
@ all: có lẽ bạn satthudanba bị bệnh, nên thông cảm cho bạn ấy. Khóa nick này thì lập nick khác, ích gi?
Sorry làm loãng topic nhé.

moutain
29-07-2013, 11:23
Bạn huyenthu98 còn Peso không, mình đang cần nếu bạn chưa bán cho ai thì mình mua nhé. Mình ở Sài Gòn.

homeless man
04-08-2013, 10:33
Cũng trên diễn đàn này, bạn Satthudanba đã từng viết, trích những lời/câu hết sức tốt đẹp. Bạn cũng có những góp ý xây dựng, cái nào bỏ qua được thì nên bỏ qua cho nhẹ người.

Xin trích nguyên văn:


Sau chuyến đi về những gì tốt đẹp thì nên giữ, còn những chuyện "bực mình" nho nhỏ cái nào bỏ qua được thì nên bỏ qua cho nhẹ người, hãy gởi cho gió cuốn đi..

Tặng mọi người vài đoạn thơ của tác giả Tôn Nữ Hỷ Khương đọc cho vui nhe:

Còn gặp nhau thì hãy cứ vui
Chuyện đời như nước chảy hoa trôi,
Lợi danh như bóng mây chìm nổi.
Chỉ có tình thương để lại đời

Còn gặp nhau thì hãy cứ thương
Tình người muôn thuở vẫn còn vương
Chắt chiu một chút tình thương mến
cho khắp muôn phương vạn nẻo đường.

Còn gặp nhau thì hãy cứ chơi
Bao nhiêu thú vị ở trên đời
Vui chơi trong ý tình cao nhã
Cuộc sống càng thêm nét tuyệt vời.

Còn gặp nhau thì hãy cứ cười
Cho tình thêm thắm, ý thêm tươi
Cho hương thêm ngát, đời thêm vị
Cho đẹp lòng tất cả mọi người.

Còn gặp nhau thì hãy cứ chào
Giữa miền đất rộng với trời cao
Vui câu nhân nghĩa tròn sau trước
Lấy chữ chân tình gửi tặng nhau.
...

Hãy cho nhau

Một cơn gió nhẹ thoảng qua
Dễ đưa ta đến lìa xa cõi đời
Để kết thúc một kiếp người,
Mong manh như hạt sương rơi đầu cành!

Thế mà cứ mãi quẩn quanh,
Ghét ghen, sân hận, tranh giành, hơn thua.
Đang là bạn, hóa ra thù,
Đang thân thiết, bỗng thờ ơ lạnh lùng.

Cùng trong cõi tạm sống chung
Chơi vơi bể khổ - mênh mông đất trời.

Hãy cho nhau những nụ cười.
Hãy cho nhau trọn tình người - niềm vui
Hãy cho nhau vị ngọt bùi,
Hãy cho nhau vạn ngàn lời yêu thương,
Tròn câu hiếu đạo, cương thường.

(Tôn Nữ Hỷ Khương)


Vậy mà sau đó, bạn lại tự mình đi ngược lại quan điểm "cái nào bỏ qua được thì nên bỏ qua cho nhẹ người" để viết ra những lời lẽ sắc tựa dao đâm thế này. Người ngoài đọc còn cảm thấy đau lòng nữa là chủ topic.



Mình thật ko rảnh để vào viết cho người như bạn, nhưng bạn vẫn cứ viết tiếp thì mình đành vào đáp trả cho bạn vui nhé!:D

@"mình ko có nhu cầu viết lên tay": Haha… Bạn có nhu cầu hay ko là việc của bạn mình đâu có rao bán, … nghe hay ko là quyền của bạn!
@” nghề mình không phải nhà văn bạn ạ, mà mình cũng ko đem bài này đi dự thi kiếm chác gì cả.”: Hoho… bạn nói làm mình mắc mắc… cười quá!:D Bạn tưởng mình là ai? Bạn đang nói 2 chữ “nhà văn” bạn đang mơ à?! Có mơ cũng là giấc mơ xa vời lắm bạn!, viết cỡ như bạn câu chữ đặt chưa xong mà tưởng mình viết như nhà văn sao?! :D hoho… cũng may bạn “…ko đem bài này đi dự thi kiếm chác…” này nọ! không thì...
@” Bạn dùng từ ngữ giỏi thì viết cho cả nhà phượt đọc chứ rỗi hơi vào topic của người khác làm chi,!”: Tất nhiên là khi viết mình ko thể dùng từ ngữ đặt lung tung như bạn làm người khác đọc thấy ngượng lắm!. Còn việc bạn mở topic ra mà nói: “…rỗi hơi vào topic của người khác làm chi…” vậy sao bạn ko viết trên máy cá nhân của mình rồi tự đọc luôn đi! Bạn nên nhớ đây là “diễn đàn “ chứ ko phải trang web của riêng bạn!, khi bạn chấp nhận đưa gì lên mạng thì người khác có quyền vào đọc hay ko hoặc góp ý là quyền của họ, còn nghe hay ko là quyền của bạn !
@” Tiễn bạn satthu lên đường nhé!”: Câu này bạn đã tự tát vào mặt mình rồi đó!:D ..., bạn ko có quyền gì tiễn hay ko tiễn ở đây nhé!, nếu bạn còn chưa hiểu câu nào nữa muốn giải đáp tiếp thì mình đủ khả năng vào chỉ dẫn từng câu cho bạn ! :D, Mong rằng bạn đã thấu hiểu hết, đừng viết câu gì thêm mắc công mình buột phải vào giải đáp tiếp vì mình ko muốn viết gì thêm trên topic bạn nữa đâu nhé! :D

Các bạn đi phượt về, đã tâm huyết để thời gian và công sức để chia sẻ. Người chưa đi/đã đi được biết thêm thông tin đã là quá quý giá rồi. Nếu chúng ta cứ chê bai cái này, cái kia liệu ai còn muốn viết. Mà khi người ta không viết thì đến cái tên topic cũng chả có mà đọc mà bình phẩm chứ lại "chướng" hay không "chướng".

Tôi không có ý gì với bất cứ ai, chủ topic hay người góp ý. Tôi chỉ trích ra đây chính những ý kiến của bạn Satthudanba để bạn nhớ chính cái lời của mình "cái nào bỏ qua được thì nên bỏ qua cho nhẹ người", để gạn đục, khơi trong, cổ vũ nhiệt liệt các bài chia sẻ.

Nếu làm được như vậy mới có được những bài chia sẻ chất lượng mà đọc chứ.

Trích chính câu bạn Satthudanba đã từng viết để kết thúc bài này:


Vui câu nhân nghĩa tròn sau trước
Lấy chữ chân tình gửi tặng nhau.

Mademoiselle
07-08-2013, 21:03
Nhờ có topic của chị mà em đang hừng hực khí thế quyết tâm sẽ đến Boracay vào một ngày gần nhất. Đang gạ chàng mà chưa thấy ỏ ê gì...
Cảm ơn chị về những chia sẻ hữu ích, hình ảnh đẹp, quyến rũ này. :)

SalsaWorm
09-08-2013, 21:51
Lòng vòng topic này vài lần và nhất định là năm sau. Quá toẹt vời! Đợi nhé bocaray :D

Linhgiang
10-08-2013, 00:06
Mình trân thành cảm ơn chủ top đã chia sẻ KN quý báu ,top của bạn mình đã đọc đi đọc lại nhiều lần để làm hành trang cho chuyến đi tháng 2 tới của mình .

trangds31b
10-08-2013, 10:03
Lâu ngày ko vào topic của Hanahan mà đọc cmt của bạn Satthudanba choáng quá @@

yacongtu
11-08-2013, 09:53
Mình thật ko rảnh để vào viết cho người như bạn, nhưng bạn vẫn cứ viết tiếp thì mình đành vào đáp trả cho bạn vui nhé!:D

@"mình ko có nhu cầu viết lên tay": Haha… Bạn có nhu cầu hay ko là việc của bạn mình đâu có rao bán, … nghe hay ko là quyền của bạn!
@” nghề mình không phải nhà văn bạn ạ, mà mình cũng ko đem bài này đi dự thi kiếm chác gì cả.”: Hoho… bạn nói làm mình mắc mắc… cười quá!:D Bạn tưởng mình là ai? Bạn đang nói 2 chữ “nhà văn” bạn đang mơ à?! Có mơ cũng là giấc mơ xa vời lắm bạn!, viết cỡ như bạn câu chữ đặt chưa xong mà tưởng mình viết như nhà văn sao?! :D hoho… cũng may bạn “…ko đem bài này đi dự thi kiếm chác…” này nọ! không thì...
@” Bạn dùng từ ngữ giỏi thì viết cho cả nhà phượt đọc chứ rỗi hơi vào topic của người khác làm chi,!”: Tất nhiên là khi viết mình ko thể dùng từ ngữ đặt lung tung như bạn làm người khác đọc thấy ngượng lắm!. Còn việc bạn mở topic ra mà nói: “…rỗi hơi vào topic của người khác làm chi…” vậy sao bạn ko viết trên máy cá nhân của mình rồi tự đọc luôn đi! Bạn nên nhớ đây là “diễn đàn “ chứ ko phải trang web của riêng bạn!, khi bạn chấp nhận đưa gì lên mạng thì người khác có quyền vào đọc hay ko hoặc góp ý là quyền của họ, còn nghe hay ko là quyền của bạn !
@” Tiễn bạn satthu lên đường nhé!”: Câu này bạn đã tự tát vào mặt mình rồi đó!:D ..., bạn ko có quyền gì tiễn hay ko tiễn ở đây nhé!, nếu bạn còn chưa hiểu câu nào nữa muốn giải đáp tiếp thì mình đủ khả năng vào chỉ dẫn từng câu cho bạn ! :D, Mong rằng bạn đã thấu hiểu hết, đừng viết câu gì thêm mắc công mình buột phải vào giải đáp tiếp vì mình ko muốn viết gì thêm trên topic bạn nữa đâu nhé! :D
Bạn satthudanba....công nhận bạn đàn bà thật đó !

yacongtu
11-08-2013, 09:58
@satthudanba...bạn giống đàn bà thật đó. Cái nick của bạn nên đổi lại là mụ đàn bà đi .

dungnguyenviet
12-08-2013, 09:44
Mình mới đi boracay đợt 30/4 vừa rồi và mình không còn hoài nghi khi nó dc lựa chọn là biển đẹp thứ 2 châu á, top 10 biển đẹp nhất thế giới, nước trong xanh, dịch vụ thì tốt mà lại rẻ, con người thì thân thiện, ai chưa đi thì nên đi một lần trong đời, bảo đảm các bạn không bao giờ phải tiếc nuối, xét riêng về biển nó còn đẹp hơn cả bali đấy :)

duy2907
12-08-2013, 11:58
Mình...nhất định sẽ đến đây.Thanks

tannie
16-08-2013, 14:27
Mình cũng đi Boracay và cùng ý kiến với các bạn. Tuy nhiên do đặt sát ngày, lại đi vào peak season nên thiệt hại 4 ngày 3 đêm của mình là những 12tr/người, trong đó vé đã là 8tr. Hic hic. Bạn nào transit cho chuyến Kalibo/Caticlan lâu có thể bắt taxi ra Mall of Asia. Đồ gì cũng có, giá rẻ so với các nước mình đi qua.

Mình cũng có kế hoạch quay lại Boracay, nhưng mà nếu đi fai chọn chuyến đi tử tế chút, chứ đợt rồi 8tr tiền vé mà phải vật vờ mất 12 tiếng lúc đi và 12 tiếng lúc về. Trước khi Mall of Asia mở cửa còn phải ngủ lăn quay tại sàn gạch của NAIA, về nhà mà người vẫn bay bay. Mà các bạn nhớ mang theo 1 cái áo khoác vì sân bay NAIA và máy bay cebu nó để nhiệt độ tủ đá chứ k fai điều hòa đâu

dahvtc
21-08-2013, 08:16
Bạn nào cập nhật tình hình lụt lội ở Manila hộ mình với? Tuần sau đi rồi lo quá :(

Gauluoi147
21-08-2013, 10:01
Chị chủ topic có thể cho em hỏi rằng em định có một chuyến phượt Phi vào cuối năm cỡ đầu tháng 12 vẫn chưa book được vé :( vì canh mãi vé rẻ không có,em có bà chị họ ở Quezon Manila,dự tính qua ấy chơi với bà ấy,nhưng chị em qua đó du học ở trường dòng :( suốt ngày ở đấy chả biết đi đâu,mọi người có bảo Manila rất chán không có gì thú vị để ở lâu ngày,em cũng có ý định ra biển,nhưng chưa biết đi sao cho tiện,vì em muốn có thể ra biển ở 2 ngày 1 đêm rồi quay lại Quezon,có cách nào đi tiết kiệm mà hợp lý không?Em tự tính đi 5 ngày 4 đêm :D đi biển quay về Manila Quezon em muốn shopping tý ;)) vì nghe nói đồ ở đây rẻ hơn VN rất nhiều.Mong chị cho em tý ý kiến :(.

tuantubeo
26-08-2013, 15:49
cám ơn những chia sẻ rất hay của bạn chủ top, sẽ đến 1 lần khi có cơ hội :D

beam
27-08-2013, 16:43
Cám ơn bài viết chi tiết của bạn, mình cũng sắp đi Boracay, hi vọng cũng có những trải nghiệm như vậy :)

rabbit
05-09-2013, 19:26
Nhỡ tay đặt vé Cebu từ 25/12 đến 31/12 hic hic, đành noel & new year on plane vậy, topic của bạn hay quá, thanks much...

Trần Hữu Tân
19-09-2013, 12:14
Mình đi từ 9/3/2014-18/3/2014 ,bạn đi Ngày nào vậy?bạn đã book Ks chưa,mình đang nghiên cứu,những Ks mình ok về giá cũng Như về vị trí thì đã hết mất rồi,vì đi chơi nhiều nên cũng Kh cần Ks phải quá sang trọng ,chỉ cần 1 tr đổ lại,bạn có thể tư vấn cho mình Kh?

Mình đi từ ngày 04->10 03/2013. Gì mới giờ này mà hết khách sạn là sao ta. Mình định sang năm mới bắt đầu book khách sạn.

trangds31b
10-10-2013, 15:30
Mình cũng chủ quan quá
Đợt trước nhiều phòng, vị trí đẹp thì cứ ung dung nghĩ là còn lâu mới đi nên ko book
Giờ ngó qua agoda thấy toàn phòng giá cao mà vị trí cũng ko được đẹp nữa :(
Nhân tiện cả nhà có ai ở Kalibo ùi thì cho mình xin ít kinh nghiệm vui chơi khu vực này với nhé, thanks all ^^

babetta04
13-10-2013, 17:38
Chào các bạn
Mình đã đặt vé đi Boracay từ 6/11-9/11 và đặt phòng ở Boracay Beach Resort. Các bạn tư vấn giúp mình quán ăn ngon gần đó và các hoạt động (lặn biển, nhảy cầu...) hợp lý được không?
Cảm ơn các bạn

lylytran
16-10-2013, 16:52
cảnh ở đây đẹp quá hà,cám ơn chị chủ thớt nhiều nha,
em sẽ ráng để dành tiền năm sau có thể đi tới đây mới được,em rất thích biển hi,chị ơi cho em hỏi riêng tư tí xíu toàn bộ chi phí của chuyến đi là khoảng bao nhiếu vậy chị ( nếu ko tiện trả lời thì chị inbox cho em nha chị ) em cám ơn chị nhiều

dahvtc
26-10-2013, 10:32
cảnh ở đây đẹp quá hà,cám ơn chị chủ thớt nhiều nha,
em sẽ ráng để dành tiền năm sau có thể đi tới đây mới được,em rất thích biển hi,chị ơi cho em hỏi riêng tư tí xíu toàn bộ chi phí của chuyến đi là khoảng bao nhiếu vậy chị ( nếu ko tiện trả lời thì chị inbox cho em nha chị ) em cám ơn chị nhiều

Trả lời hộ chủ thread :) Nói chi phí thì khó lắm, tiền đi các tour của nó cũng nh nên tùy ban đi nh tour hay ít tour. Theo tớ chi phí khoang 15tr/ng là bạn có thể enjoy nh nh rồi.

nhungnguyen0000
26-10-2013, 13:33
mình rất thích đi biển. không biết khi nào mới có dịp để đi ... đúng là thiên đường thứ hai mà

Tarkan7777
26-10-2013, 14:11
I like this Island ... Beautiful

babetta04
05-11-2013, 15:00
Tối nay mình đi Manila và trưa mai bay Boracay mà bây h lại có cơn bão Haiyan đổ bộ vào. Đen quá, không biết có bạn nào đi cùng chuyến không nhỉ. Các bạn tư vấn giúp nếu bão vào thì mình hủy đi Boracay, có bãi biển nào gần Manila để vui chơi được không?

ForGud
09-11-2013, 00:52
Có thể mục tiêu trong năm tới sẽ là chổ này. Cảm ơn chủ topic. ;)

babetta04
13-11-2013, 14:14
Mình vừa đi Boracay về sáng nay
Mình đến trưa thứ 4, đến thứ 6 thì bão. Đảo không bị ảnh hưởng nhiều nhưng bị mất điện và sóng điện thoại.
Thứ 7 về Kalibo nhưng tất cả chuyến bay bị hoãn do mất điện toàn tỉnh, nên lại quay về Boracay tiếp tục hưởng thụ.
Thứ 2 đến sân bay Kalibo người đông như kiến. May họ xếp cho chuyến 3h chiều về Manila và ngày hôm sau đi về VN.
Chuyến chiều thứ 7 của Cebu về VN vẫn bay như thường, thế là mình mất tiền mua cho chuyến về VN lần sau gần 5 triệu/người. Nhưng nhìn hình ảnh người dân Philippines bị ảnh hưởng do bão thì thấy quá đau khổ.
Có niềm vui nho nhỏ là Việt nam là nước ủng hộ nhanh chóng và kịp thời ngay sau khi bão, mặc dù số tiền rất nhỏ 100k USD và đang trong tình trạng sơ tán người dân chuẩn bị đón bão. Người dân Philippine ghi nhận và mình giới thiệu người Việt Nam nhiều người Philipine cảm ơn.

hoangvanphuong75
14-11-2013, 07:43
Cho hỏi bạn bay Kalibo Manila của Cebu luôn hay hãng khác, nếu của Cebu thì chắc bạn không mất 5tr? Vì cùng 1Cebu lỗi huỷ chuyến của họ mà.

thuhangtrinhhp
14-11-2013, 21:56
Lần trước mình cũng bay Cebu từ Kilibo về Manila. Cũng do bão mà chuyến bay bị hủy và nguy cơ là mình không thể bắt kịp chuyến bay Manila - HN đêm hôm đó.
Cebu cam kết chuyển mình sang chuyến sau về HN mà không thu thêm đồng nào. Nhưng về sau họ cho máy bay khác đến Kalibo và chuyển hết khách về Manila nên mình không lỡ chuyến về HN, dù sao cũng rất thích cách xử lý của Cebu.

babetta04
17-11-2013, 13:12
Mình bay chuyến Kalibo - Manila bằng Phil Air nên không được hủy chuyến MNL-HN. Mình cũng được nhân viên Cebu giải thích là nếu cùng bay Cebu thì đỡ mất tiền. Hơi tiếc....

devilhuy
18-11-2013, 09:23
Mình vừa đi Boracay về sáng nay
Mình đến trưa thứ 4, đến thứ 6 thì bão. Đảo không bị ảnh hưởng nhiều nhưng bị mất điện và sóng điện thoại.
Thứ 7 về Kalibo nhưng tất cả chuyến bay bị hoãn do mất điện toàn tỉnh, nên lại quay về Boracay tiếp tục hưởng thụ.
Thứ 2 đến sân bay Kalibo người đông như kiến. May họ xếp cho chuyến 3h chiều về Manila và ngày hôm sau đi về VN.
Chuyến chiều thứ 7 của Cebu về VN vẫn bay như thường, thế là mình mất tiền mua cho chuyến về VN lần sau gần 5 triệu/người. Nhưng nhìn hình ảnh người dân Philippines bị ảnh hưởng do bão thì thấy quá đau khổ.
Có niềm vui nho nhỏ là Việt nam là nước ủng hộ nhanh chóng và kịp thời ngay sau khi bão, mặc dù số tiền rất nhỏ 100k USD và đang trong tình trạng sơ tán người dân chuẩn bị đón bão. Người dân Philippine ghi nhận và mình giới thiệu người Việt Nam nhiều người Philipine cảm ơn.
Mình đặt vé đi Boracay từ 2 tháng trước, nghe tin bão về thì xót hết cả ruột, vừa thương người dân Phil vừa lo cho chuyến đi của mình, vì chưa qua Phil bao giờ nên ko biết tình hình đảo Boracay có bị ảnh hưởng gì ko?
Cho mình xin số để mình hỏi thăm kinh nghiệm nhé.
Mình là Huy 01692680000

devilhuy
18-11-2013, 10:34
Mới tìm được trang facebook của my boracay guide, trong này cập nhật tình hình tin tức thường xuyên của đảo, có nhiều câu hỏi mình đã được trả lời tại đây, mời các bạn tham khảo nhé.
https://www.facebook.com/myboracayguidedotcom

TXDA
19-11-2013, 14:57
Em cũng mới đi Boracay tuần vừa rồi. Sau bão cây cối hơi xơ xác nhưng biển vẫn đẹp mê ly. Chia sẻ với các bác 1 vài ảnh biển:

https://farm6.staticflickr.com/5512/10940516623_81e1905e69.jpg

https://farm8.staticflickr.com/7390/10940325285_2705473d50.jpg

https://farm6.staticflickr.com/5515/10940555143_d106bc41a2_b.jpg

https://farm3.staticflickr.com/2844/10940489684_16e6902d38_b.jpg

TXDA
19-11-2013, 15:11
https://farm4.staticflickr.com/3774/10940618084_085529e2bc_b.jpg

https://farm4.staticflickr.com/3668/10940650944_43d1760e75_b.jpg

https://farm4.staticflickr.com/3819/10940796473_e956d6fdac_b.jpg

babetta04
20-11-2013, 07:58
Thế bác TDXA đi cùng thời điểm với mình. Mình về hôm 12/11. Nói chung là ở Boracay không bị ảnh hưởng gì nhiều của bão. Chỉ mất sóng điện thoại và Internet cùng với 02 ngày cấm các hoạt động ở biển thôi. Các bạn chuẩn bị đi cứ yên tâm nhé. Biển Boracay đẹp mê hồn, nếu có điều kiện mình sẽ trở lại ở lâu hơn.

Ngoc-Hien
20-11-2013, 13:24
Em mới book vé đi HN-Manila từ 5/11 đến 11/11/2014 ... Nếu ai đi cùng thời điểm có thể cho ghép đoàn đc ko ạ? Đoàn e đi 2 chị e gái thui.. nhưng chưa có kinh nghiệm đi Phil

phimhongkong
20-11-2013, 20:59
Cebu đang bán vé 1 USD , tui vừa mua 2 vé đi về 164 USD tháng 9/2014

Nhớ đăng ký thành viên cebu là mua được

devilhuy
21-11-2013, 15:47
Mình đi 13/12/2013 ko biết có bị lạnh ko nhỉ? có tắm biển được ko nhỉ?
Bạn đăng ký thành viên nó gửi thông báo về ah?

tuantubeo
22-11-2013, 06:27
Mình cũng đi từ ngày 13/11 này :D

Pheobe_Ta
22-11-2013, 09:36
Nếu đến Boracay thì mình thỏa thuận với tourguide ở Boracay về các tour trên đảo hay mình nên book online trước các tour trên đảo? Cái nào rẻ hơn. Thanks

TXDA
22-11-2013, 12:57
Nếu đến Boracay thì mình thỏa thuận với tourguide ở Boracay về các tour trên đảo hay mình nên book online trước các tour trên đảo? Cái nào rẻ hơn. Thanks
Cứ đến Boracay rồi trả giá cái bọn Tourguide ác vào bạn ạ :D

JinBui
07-12-2013, 01:02
Cho hỏi 4 ngày-9 triệu của bạn là tính tiền máy bay vô chưa??
Bạn ở Boracay có biết thông đi di chuyển đến Carabao hay Romblon gần đó không??
Mình tính năm sau đi Phil 1 tuần.Mới chỉ biết Manila,Boracay và sẽ đi thêm Carabao hoặc Romblon thôi,chư chưa biết đi đâu

hung_hoang
13-01-2014, 21:49
Nhờ mọi người giúp mình thông tin muốn đi từ Manila đến Boracay Island thì bay từ sân bay Manila đến sân bay Kalibo hay bay đến sân bay Caticlan. Tại mình thấy topic này thì đi đến Kalibo nhưng có topic khác trên diễn đàn này lại đến Caticlan. Mong được chỉ dẫn. Cám ơn mọi người.

ThuyJeans
13-01-2014, 23:25
2 sân bay đều được bạn ạ.
Caticlan là sân bay của Cebu xuong, máy bay nhỏ. Đỗ ngay cạnh Boracay luôn. Chặng này may ra thì mua được chặng đi từ Manila, chứ chặng ngược lại đắt lắm.
Kalibo là sân bay Air Áia xuống. Máy bay lớn hơn. Ưu điểm: Giá rẻ thường xuyên. Nhược: Cách Boracay 70km :D

hoangvanphuong75
14-01-2014, 07:51
Đọc giúp Jinbui. From Boracay, phía Bulabog beach có local boat đi Hambil ( Carabao), dân local gọi là Hambil vé 80P, khởi hành thường là 5PM, 30phút đến.
Còn Romblon có sân bay là Tablas rồi boat tiếp. Nếu boat không thôi thì từ Batangas, đây cũng là nơi đi Boracay by boat. Hy vọng là có thuyền của local từ Hambil đi Romblon luôn đễ You cụng ly với thuỷ thủ.

hung_hoang
14-01-2014, 10:56
2 sân bay đều được bạn ạ.
Caticlan là sân bay của Cebu xuong, máy bay nhỏ. Đỗ ngay cạnh Boracay luôn. Chặng này may ra thì mua được chặng đi từ Manila, chứ chặng ngược lại đắt lắm.
Kalibo là sân bay Air Áia xuống. Máy bay lớn hơn. Ưu điểm: Giá rẻ thường xuyên. Nhược: Cách Boracay 70km :D

Bạn cho mình hỏi thêm : nếu đi từ hcm -> manila ( đi hãng Cebu đến Manila vào lúc 04:30 AM ) thì có kịp di chuyển qua sân bay nội địa Manila -> Kalibo ( đi hãng Airasia bay lúc 06:30 AM ) không bạn. Không biết ai đã từng đi thời gian nối chuyến như mình chưa nhỉ? Cho mình xin thêm ít kinh nghiệm. Cám ớn.

hoangvanphuong75
14-01-2014, 12:59
Không nên Em ơi, chuyện gì cũng có thể xảy ra. Chuyến tháng 12 vừa rồi Cebu delay đến 2h sáng mới rời Tân Sơn Nhất, chuyến đi trước thì Cebu đúng giờ. AA là Zést AA vẫn chưa có check in trực tuyến, từ T3, taxi qua T4 khoảng 15-20phút chạy.
Lúc từ Kalibo về Manila nhân viên AA rất nice họ check in cho khách đến khi máy bay chuyển bánh , vì máy bay cách đó vài bước chân, Manila - Kalibo T4 tuy nhỏ nhưng vẫn phải luật vì thủ đô mà. Vài thông tin đễ Em sáng suốt vì Người trễ hay kịp chuyến là Em không phải ai khác!

ThuyJeans
14-01-2014, 15:18
Bạn cho mình hỏi thêm : nếu đi từ hcm -> manila ( đi hãng Cebu đến Manila vào lúc 04:30 AM ) thì có kịp di chuyển qua sân bay nội địa Manila -> Kalibo ( đi hãng Airasia bay lúc 06:30 AM ) không bạn. Không biết ai đã từng đi thời gian nối chuyến như mình chưa nhỉ? Cho mình xin thêm ít kinh nghiệm. Cám ớn.

Chênh nhau có 2 tiếng không nên đâu bạn ạ. Nguy cơ delay cao lắm.

rabbit
15-01-2014, 20:48
Bạn cho mình hỏi thêm : nếu đi từ hcm -> manila ( đi hãng Cebu đến Manila vào lúc 04:30 AM ) thì có kịp di chuyển qua sân bay nội địa Manila -> Kalibo ( đi hãng Airasia bay lúc 06:30 AM ) không bạn. Không biết ai đã từng đi thời gian nối chuyến như mình chưa nhỉ? Cho mình xin thêm ít kinh nghiệm. Cám ớn.

Nếu có hành lý ký gửi thì chắc chắn không kịp.

Nếu chỉ đi balo và bay đúng giờ thì phải chen lấn lên đầu hàng nhập cảnh & phải phi ra taxi thật nhanh, ít nhất cũng 15p taxi.

Terminal 4 check in khá gắt gao & rất nhỏ nên xếp hàng cực lâu. Lại phải xin xỏ chen lấn để được check trước.

Lời khuyên là nên nối chuyến cách nhau 4h.

hung_hoang
15-01-2014, 22:00
Cám ơn mọi người đã chia sẽ kinh nghiệm, chắc em sẽ đặt chuyến bay Manila -> Kalibo vào lúc 09:40 cho chắc. Luôn tiện mọi người cho em hỏi giá khứ hồi Manila <-> Kalibo = 2220peso là rẻ chưa mọi người.

rabbit
15-01-2014, 22:05
Cám ơn mọi người đã chia sẽ kinh nghiệm, chắc em sẽ đặt chuyến bay Manila -> Kalibo vào lúc 09:40 cho chắc. Luôn tiện mọi người cho em hỏi giá khứ hồi Manila <-> Kalibo = 2220peso là rẻ chưa mọi người.

Thử với Philippines Airlines xem sao, hôm trước mình mới book được vé Kalibo - Manila thấy nó trừ Visa mất ... 15$ dịp 2/9....

rabbit
15-01-2014, 22:08
Cám ơn mọi người đã chia sẽ kinh nghiệm, chắc em sẽ đặt chuyến bay Manila -> Kalibo vào lúc 09:40 cho chắc. Luôn tiện mọi người cho em hỏi giá khứ hồi Manila <-> Kalibo = 2220peso là rẻ chưa mọi người.

Thêm 1 kinh nghiệm là đừng có mua vé của bọn AirAsia Zest, 100% trễ chuyến. Hôm rồi mình đi trễ 4h, về trễ 3h, ngồi đợi oải luôn. Tán dóc với mấy em airport office thì khai ra điều đó...

hoangvanphuong75
16-01-2014, 07:27
Em nói 100% phải trừ hao hôm anh đi và về của Zést A A đều đúng giờ, lại được bay máy bay xịn!, vậy còn bao nhiêu % hả Em?

pinkyscorpio
16-01-2014, 10:31
Ko đến nỗi tệ thế chứ. Hôm mình đi thì đi chuẩn giờ, về thì bị delay 1.5H. Có mấy bạn Trung Quốc chắc book chuyến sau sát giờ, cứ 5 phút lại chạy lên hỏi giờ cho lên máy bay.

nhanletri
21-01-2014, 05:43
Vừa đi về:) tình hình là biển rất đẹp, 1 vài khuyến cáo nho nhỏ dành cho các bạn sắp đi! Chủ topic coi dc thì add vô trên hen

- Đừng chơi Parasailing! ko vui chút nào cả....
- Có ai vẽ henna thì cẩn thận, khi về khách sạn nằm lên giường gối của nó mà bị dính là nó phạt...

Totto-chan
23-01-2014, 02:59
Em nói 100% phải trừ hao hôm anh đi và về của Zést A A đều đúng giờ, lại được bay máy bay xịn!, vậy còn bao nhiêu % hả Em?
Đồng ý với anh, em cũng không bị trễ lần nào cả trừ VNA thôi.

ThuyJeans
23-01-2014, 16:31
Cám ơn mọi người đã chia sẽ kinh nghiệm, chắc em sẽ đặt chuyến bay Manila -> Kalibo vào lúc 09:40 cho chắc. Luôn tiện mọi người cho em hỏi giá khứ hồi Manila <-> Kalibo = 2220peso là rẻ chưa mọi người.
Không rẻ bạn ơi :)

Quanphuong
12-02-2014, 15:53
bạn ơi cho mình hỏi là thuê ks ở boracay là book trên agoda hay booking hay là tới đó rồi kiếm hả bạn? bạn có kn đi rồi tư vấn giúp mình ks hay resort nào ok giá rẻ nha bạn.

cám ơn bạn.

tudis_mr
28-04-2014, 16:05
Tớ vừa Book phòng dorm trên Booking thấy cũng okie mà,giá rẻ hơn Agoda thì phải

huyanhtrinh
02-05-2014, 21:34
Với tầm 50USD/đêm mình vote cho De Paris Resort :)

Namtuoc84
07-05-2014, 22:57
có ai tư vấn giúp mình nên ở ks nào ở manila tiện đi chơi được hông vậy, vì năm sau tụi mình từ Boracay về sẽ ở lại manila 1n đi tham quan vòng vòng cho bít :D

donghocat
16-09-2015, 13:45
@Namtuoc84: Hông bik bạn đã có chỗ chưa.
Mình mới đi về hồi đầu tháng 9 nè bạn. Sau khi trở về từ Boracay thì mình ở chỗ này: Where 2 Next - Manila Hostel. 1776 M. Adriatico Street, Malate, Manila, 1004 Metro Manila, Philippines (http://www.where2nexthostel.com)
Mình có book trước trên agoda.

Từ chỗ này mình đi bộ ra Manila Bay được đó bạn. Trưa đó mình ra The Aristocrat Restaurant ăn trưa, rồi qua công viên kế bên hóng gió. Chờ tắt nắng thì qua Bay ngồi chơi, ăn bắp nấu, ăn xoài, ăn bắp rang bơ mấy xe đẩy bán.
Sáng hôm sau đi thành cổ Intramuros, trước khi tới thành cổ là Rizal park. Nếu bạn bắt xe đi thì cỡ 20 phút thôi.
Mình muốn biết đường biết xá nên đi bộ luôn, mất 1 tiếng rưỡi, đi về 3 tiếng :D.

phuongdt
13-10-2015, 16:14
Đợt nghỉ Tết Nguyên Đán năm sau dài quá nên mình đang có ý định dành 1 tuần để đi Boracay. Mới check giá vé bên Cebu SGN-MNL mà thấy chưa gì cũng hơn 4tr rồi nhỉ, chưa kể vé máy bay nội địa MNL-Borcay.

Không biết ngoài Cebu có hãng nào (cách nào) bay rẻ hơn không các bạn nhỉ.

FinalDestination
20-10-2015, 16:07
Biết bao nhiêu là cảnh đẹp..... cảm ơn chủ thớt đã chia sẻ..... Mình sẽ list vào danh sách những nơi "sẽ đến trong đời"..... dù chưa biết là khi nào! Vì mình cũng còn khá là nhiều nơi nữa muốn đi..... :F

tranglam88
28-10-2015, 14:58
Hai vợ chồng em mới đi về hôm 10/10, tàu ngầm suốt thấy thật xấu hổ nên em trồi lên đóng góp tí review ^^

Cảm xúc của em khi nhắc đến Boracay là thất vọng, rồi lại cảm thấy an ủi, rồi ngạc nhiên, và hài lòng ạ >.<

1. Di chuyển :

Vé máy bay Em bay bắt đầu từ Sài gòn lúc 1h sáng của hãng Cebu, vé khứ hồi Manila - SGN là 2tr350k/ ng, bay 2 tiếng, tiếp viên cao to đen nhưng không hôi, thân thiện lịch sự, cơ mà em thấy đồng phục với kiểu tóc hãng này xấu quá, trông như hồi 1900 năm nào ấy :(

Từ Manila em bay đi Kalibo bằng Philippines Airlines, khứ hồi 1tr2/ người, bay 45', cho ăn cái bánh ngọt, nước, cà phê free. Tiếp viên đẹp hơn, sang chảnh, mà ghế bọc vải gai trông cứ bẩn bẩn, ko bằng ghế da Cebu :))

À mấy bài Boracay em search trên mạng toàn nói phải để 550p đóng phí sân bay ở Manila khi về Việt Nam, nhưng em xin up date là ko còn phí sân bay ở Manila nữa nhé, cái đó đã bao gồm luôn trong tiền vé từ sau t8/2015. Cả hành trình này em chỉ phải đóng 200p khi rời Kalibo đi Manila thôi
Xe bus Ra khỏi sân bay Kalibo, sang thẳng bên đường mua vé xe bus của SouthWest, 200p/ người/ chiều (có mặc cả - nó bảo e 300p) đến bến tàu Caticlan, từ đó tự mua vé tàu + các loại phí sang đảo mất 200p nữa, lúc về bớt đc cái phí môi trường còn 125p.

Từ đảo bắt xe trycicle = 100p/ 01 xe về đến chỗ mình ở.

Hành trình này em nói trước là rất vật vờ, chờ đợi ở sân bay, rồi ngồi máy bay khó ngủ, bay đêm, lại xe ô tô uốn lượn đường đèo 2h, khổ sở lắm ấy. Chồng em trên đường cứ sỉ nhục e, bảo đến đấy mà không ra cái gì thì về nhịn ăn giả tiền du lịch làm em lo lắng không yên (NO). Do đó nhà nào dư dả thì bay vèo cái đến Caticlan hộ em nhé, ko đau đít lắm >''<.

Lại nói thêm chuyện ở sân bay, 2vc ngoại ngữ gà mờ, mà ở sân bay NAIA nó đổi boarding gate liên tục, nghe mấy bạn ấy đọc thông báo em chả hiểu gì cả, nhục lắm khi mọi người cứ kéo đồ di chuyển để 2 đứa em ngồi mặt ngơ ngác, nên kinh nghiệm bác nào tiếng Anh kém, hay nghe ko rõ kiểu Anh - Phil thì cứ 15' lại cầm tấm vé của mình ra mấy bạn mặc đồng phục đứng chỗ gate mình ngồi chờ hỏi xem nó vẫn ở đấy hay chuyển đi đâu rồi nhé, bọn em tí thì lỡ chuyến Manila - Kalibo.

Đây là hình ảnh khi vừa đặt chân xuống đảo, biển chỗ Jetty Port. Bõ công em ngồi tê dại cả tay chân...

https://farm1.staticflickr.com/720/21917060553_ea00e0136d_c.jpg (https://flic.kr/p/zoJEwn)


Nhà em ở Station 3, ngày đầu đi chơi rã cả cẳng vì tiếc tiền xe lam, mấy bạn Phi toàn lừa vợ chồng em 60,70p đi ra khu trung tâm, sau mới thấy ngu ghê ghê là :((. Dân trên đảo đứng chờ xe này như dân mình chờ xe bus. Cứ thấy xe nào có sẵn 1,2 người trên đó thì mình vẫy lại, nó dừng thì mình im lặng trèo lên, đến điểm cần xuống thì bảo stop rồi chìa ra xu 10p/ng, ko thì nói điểm đến tài xế tự cho mình dừng. Đi đâu cũng 10p (khu trung tâm nha, ra bãi Puka thì em mặc cả 120p/ chiều/ 2 người).

Lúc đầu xí xọn chưa trèo lên đã hỏi giá làm bị chém đau, rồi có bác thật thà cũng bảo vc e là " San ti", nghe tưởng tiếng tàu lại hỏi" Fifty nhé?", ông ấy gật như bổ củi, hóa ra "San ti" là Twenty, dân Phi nói tiếng Anh sợ vãi đạn, mình cứ bị thiệt thòi ấy:(

2. Khách sạn : Phòng này em thuê ở trên Airbnb.com, của bạn tên là Steven Hill, là 1 phòng trong nhà bạn ấy, nhưng tách biệt lắm, dạng phòng Studio có gác lửng, giá tầm 700k/ đêm, miễn phí ăn sáng đơn giản (mứt, bánh mì, sữa chua, hoa quả) với các đồ snack thức uống trong phòng.

https://farm6.staticflickr.com/5663/22538264535_6169e48f37_z.jpg (https://flic.kr/p/AkCuPR)

https://farm1.staticflickr.com/643/22350321570_e22b6033ef_z.jpg (https://flic.kr/p/A42eVU)

https://farm6.staticflickr.com/5634/22351444749_bd562c3f1f_z.jpg (https://flic.kr/p/A47ZP4)

tranglam88
28-10-2015, 16:07
Tiếp ạ, kể đến đâu rồi nhỉ... À cái đoạn lúc mới đến Boracay bị thất vọng ấy:

Biển lúc mới xuống tàu nhìn đẹp ghê, nhưng trên đường đi về chỗ nghỉ thì đúng là trên đảo, bụi rồi hoa lá cành hàng rào xanh xanh như miền núi ở nhà mình. Đường thì vừa nhỏ vừa lầy lội, chả hiểu nước ở chỗ nào cứ đi 1 đoạn lại thấy lụt như triều cường Sài Gòn, thêm quả nhà nghỉ nằm trên đồi, lối lên vừa bẩn vừa rêu, túm lại là chán nản, nghĩ quả này lại photoshop rồi pr quá đà chữa thẹn của mấy bạn phượt thủ rồi ^^

Nhưng đến khi vợ chồng em lết hết quãng đường lầy lội ra biển thì chao ôi là đẹp, xanh mấy tầng màu. Em nhìn lại mớ ảnh em chụp bằng điện thoại với máy ảnh cùi thì không có mấy cái lột tả đc hết vẻ đẹp của biển Boracay đâu, chưa bao giờ hận mình không có năng khiếu nghệ thuật như thế này TT___TT

Lối ra biển ngập ngụa

https://farm1.staticflickr.com/668/22350548788_a1169c1215_z.jpg (https://flic.kr/p/A43pts)

Ra đến biển

Station 3, khu này thì tập trung nhiều thuyền bè với mấy cái lều bán tour du lịch, nhưng nước biển vẫn xanh, cát vẫn đẹp, mỗi tội buổi tối buồn thối ruột, bãi biển tối đen ( em đi T10, vẫn là mùa thấp điểm)

https://farm1.staticflickr.com/578/22351442279_874b2b7a73_z.jpg (https://flic.kr/p/A47Z5t)

Bangka chở khách đi tour Island Hopping

https://farm6.staticflickr.com/5834/22350319710_0ea0b59a40_z.jpg (https://flic.kr/p/A42enQ)

Ngoắc ngoải bò ra Station 2, buổi tối đông vui hơn nhiều, nhạc đèn xập xình, ban ngày bãi cát cũng rộng và cảm giác thoáng hơn ở Station 3

Nắng vỡ đầu mà các bạn Tây bê ghế ra bãi cát đọc sách, em thề e ngồi trong bóng râm ôm bình nước đá còn ngất ra ấy. Nhưng khí hậu ở đây hay phết, em cảm giác cái nắng cũng ko bỏng rát như trong Đà Nẵng, mà cứ đi vào bóng râm là mát lạnh luôn, nên mấy ngày em đi rất nắng 33 - 35 độ lại không thấy khó chịu bằng đợt miền Bắc nhà em nắng 27 độ.

https://farm1.staticflickr.com/705/21917057963_f0e5d135c1_z.jpg (https://flic.kr/p/zoJDKH)

Cát mịn nè, bên ngoài trắng hơn

https://farm1.staticflickr.com/690/22538341615_125a8a33f6_z.jpg (https://flic.kr/p/AkCTJP)

https://farm1.staticflickr.com/662/22353312658_347e56087f_c.jpg (https://flic.kr/p/A4hz5o)

Do thường ngày vô thể dục bất thể thao nên đến Sation 1 là em rã cả chân, trú vào bóng râm nháy mắt đong đưa với anh bán kem dạo mà vẫn bị mua hớ >.<. Trải chiếu ( chiếu thật ợ, cuốn lại như cái túi xách mang ra biển nằm, đc chủ nhà cho mượn) nằm ăn kem nghe sóng vỗ nhìn tán cây rung rinh, tình lắm

https://farm1.staticflickr.com/771/22350321600_5de6a25a05_z.jpg (https://flic.kr/p/A42eWq)

Cát ở bãi 1 này thì vô địch mịn luôn, đi trên cát ở Đà Nẵng qua lớp dép tông còn nhảy như Tôn Ngộ Không chứ ở đây 12h trưa em đi chân trần trên cát vô tư, nghe bảo chính phủ Phil cấm mang cát ra khỏi đất nước chứ khôgn em vốc về mấy bình tặng bạn bè cho tít kịm ( O.0)

https://farm1.staticflickr.com/691/22351526659_7953ff6ca4_z.jpg (https://flic.kr/p/A48qai)


Chụp từ Willy's Rock - tảng đá xấu mù

https://farm6.staticflickr.com/5795/22350399370_57bfb5fd58_z.jpg (https://flic.kr/p/A42D4h)

À nói đến Willy's Rock lại nhớ đến gặp nhóm Trung Quốc này chụp ảnh tập thể, có mấy vị quấn quần tất lên đầu chả hiểu làm gì luôn, mà đứng đó chụp nửa tiếng chưa rời, bảo sao cứ nghe "ủa ái nị" là đã khó chịu rồi, cơ mà trên đảo ai nhìn 2vc em cũng mời mọc bằng tiếng Trung chứ, rồi em khó chịu lại hỏi em Thái Lan à? Em bảo " Sao ko nghĩ t Hàn Quốc?" Nó kêu " Tại m trông ko sexy".......~(khóc ròng ~)

https://farm1.staticflickr.com/645/22549521471_a90eeca0db_z.jpg (https://flic.kr/p/AmCc7X)

tranglam88
28-10-2015, 16:44
Puka Beach

Đây cũng là kiểu trải nghiệm thất vọng --> Hài lòng của em

Bước xuống trycicle là đập vào mặt cái bãi cát cụt ngủn cắm mỗi biển Puka. Cát lại còn vừa cứng vừa lắm sỏi đau cả chân. Thế mà rẽ trái men theo dãy đá sang bên kia bãi biển đẹp tuyệt vời luôn. Nước xanh trong vắt, bãi cát trải dài, lại vắng người, nhìn như bãi tắm riêng nhà mình ấy , yêu ghê cơ.

Rẽ trái đi dọc vách tường đá này

https://farm6.staticflickr.com/5739/22524814502_a1caabc560_z.jpg (https://flic.kr/p/AjryAJ)

là ra bãi Puka cát trắng trải dài mênh mang, em quên không chụp Panorama, đẹp lắm ấy :(

https://farm6.staticflickr.com/5824/21918150924_1f9214a7fb_z.jpg (https://flic.kr/p/zoQfDS)

https://farm1.staticflickr.com/774/21917137443_8a3e02090b_z.jpg (https://flic.kr/p/zoK4o4)

https://farm1.staticflickr.com/682/22538335075_2980f2587c_z.jpg (https://flic.kr/p/AkCRN4)

https://farm6.staticflickr.com/5708/21915589564_eb272d7f19_z.jpg (https://flic.kr/p/zoB8fu)
3. Các hoạt động vui chơi giải trí:

Đầu tiên là các loại tour. Cứ đặt chân ra bãi biển là gặp các anh cò mồi cầm cái bảng chương trình rồi. Có rất nhiều hoạt động. Em không hỏi giá từng cái mà chỉ vào mấy trò em muốn chơi như sau: Island Hopping, Helmet diving, Parasailing và Fly Fish ( ngồi trên thuyền phao để cano kéo hất mình xuống biển ấy, nghe bảo rất vui), sau khi trải qua tầm chục anh cò và mặc cả chán chê thì em chốt giá 5500p/ 2 người/ 4 trò ( tầm 2tr7 VND, ko biết đắt hay rẻ, trong đó có trò Parasailing là đắt nhất, nó kêu 1100p/ng)

Không biết mọi người sao chứ em khuyên đừng chơi cái Parasailing tốn cả tiền, ngồi trên cái dù kéo 15' nhìn biển phát buồn ngủ, chỉ hơi vui lúc đc kéo lên thoai. Để tiền đó chơi bungee trên bãi 3 nhìn đã lắm mà khi đó e tiếc tiền (1500p/ng/lượt + video quay cảnh mình hú hét), có vẻ rất hay *__*

Bar sàn Cái này em ko rành, chỉ đi ké qua mấy quán nghe bật nhạc EDM thấy vui lắm, giá cũng rẻ, happy hour từ 6~10pm mua 1 tặng 1, chủ yếu em ngồi uống sinh tố nghe nhạc sống, xem múa lửa, cũng vui. Mấy nhóm nhạc Phi hát khỏe mà hay dã man, làm liveshow Maroon 5 kiểu Acapella hấp dẫn luôn.

Mát xa mát gần

Chán òm mà đắt, bôi cái dầu gì như dầu Nép tuyn lên người ấy, về tắm 3 vòng xà phòng không hết, mát xa chả bài bản gì cả, bấu vào đùi nhột mà đau muốn chết (TT-TT)

4. Ăn uống

Thề bây giờ nhắc đến đồ ăn ở đó em thấy ghê kinh khủng, nó cứ ngọt và có gia vị kiểu gì ấy, ngái ngái mùi cari, ngửi hôm đầu thơm lắm mà mấy hôm sau cứ qua chỗ nào có đồ ăn thì có mùi y chang bay xộc ra, làm vợ chồng em cứ nghĩ đến giờ ăn lại phát ngán ngẩm. Gỡ gạc đc đúng 2 bữa: 1 ăn ở chỗ buffet Sea Breeze với đi chợ hải sản D'Talipapa rồi mang vào quán Natalia's Kusina thuê nấu, kêu chỉ nướng mọi hạt tiêu hay hấp sả ớt gì còn ngon ăn đc.

Mà cái chợ hải sản đó nói thách kinh hồn bạt vía, cảm giác như trả giá nào cũng trúng. Bạn nào sắp đi nhớ nghiên cứu giá hải sản ở nhà kỹ đi rồi qua đó trả giá thấp hơn, ko đc mới nâng lên nha. Mình mua xong đống tôm cua mà mang 1 bụng ấm ức vì lỡ trả hớ :((

Có sinh tố với mấy món xoài khô còn ngon. Sinh tố cái quán Johna's gì đó cũng bình thường thôi, cứ đi dọc mấy quán sinh tố ở bãi biển ngon ko kém lại rẻ hơn cả 2 chục.

5. Đổi tiền

Cái này quên mất lại cho gần cuối :D. Thấy các bạn đi trước kêu đổi ở trên đảo đc giá hơn, làm mình hí hửng đổi có 50$ tại sân bay, đến lúc lên đảo ngã ngửa. Sân bay tỷ giá 100$=4632php (7/10/2015), đến lúc lên đảo còn 4570, chỗ cao nhất cũng chỉ 4590. Do đó có khi các bạn cứ đổi hết tiền ỏ quầy PNB sân bay hoặc lên đảo đi thăm dò 1 vòng hãy đổi nhé. Tỷ giá cao nhất mình gặp là ở 1 quán cafe chỗ bãi 2, ngồi bệt mà phong cách Ấn Độ, muốn đổi tiền phải lên tầng 2 mà quên ko chụp hình, tỷ giá là 4600.

6. Tiền tip

Nếu không muốn tip thì hãy giữ chặt máy ảnh và đồ đạc của mình, không nhờ chụp ảnh hộ khi đi tour, ko khiến xách đồ hộ chứ ko bị đòi tip kì kèo luôn. Em thích tự nguyện chứ cái trò đòi tip em ghét. Em chỉ thích tip mấy bạn múa lửa thôi, nhiệt tình mà dễ thương.

7. Cái này là buôn chuyện ngoài lề thôi

Lúc em đi đảo có duy nhất 1 người nhận ra em là Việt Nam khi nghe em mặc cả, là cái ông bán tôm hùm trong chợ (beer), còn lại ai cũng mời chào em bằng tiếng Trung. Dân Bông Hoa sang đó dễ phải đến 70%, 10% là Tây, 20% còn lại là Hàn Quốc.

Mà sao mọi người bảo gái Hàn chỉ diễn viên đẹp thôi, dân nó xấu mù. Chời ơi gái Hàn em gặp ở Borcay đẹp dã man (NO). Da đẹp, mặt đẹp, dáng đẹp, tóc đẹp, nhìn mà ganh ghét chỉ muốn ném xuống biển.

Có ngày cuối cùng em đi ra sân bay Kalibo đổi 10$ lấy 200p đóng phí sân bay ( đừng ai tiêu ko kiểm soát như em để phút cuối ra sân bay còn phải đổi tiền nhé), có 2 bạn zai ở quầy hỏi em " M là người Trung Quốc hả?", " Không, t ghét nghe t giống TQ lắm, t là VNese cơ.", " Ơ thế hả? VN có Hà Nội hả, nice place đó", xong còn ghé tai em thì thầm " T cũng ghét TQ lắm, nhưng m xinh gái nhìn giống TQ nên t nhầm". Vầy là sao, là khen hay chê, đồng đảng hay kẻ thù vầy bạn?

Cả chuyến đi 4 ngày 3 đêm 2vc em hết tầm 18tr. Xin hết ạ ^^

phuongdt
04-11-2015, 14:15
[B]

Ui sao 2 bạn mua được vé máy bay đến Kalibo rẻ thể cơ, tổng cộng khứ hồi SGN-MNL-Kalibo chưa đến 4tr cơ ah? Mình check giá vé cũng của Cebu & Philippines Airlines mà tính tới tính lui (bay đêm luôn nhé) mà gần 9tr rồi nè :(

Nên đang suy nghĩ có nên chuyển sang Bali hay không nhưng thực lòng vẫn thích Boracay hơn nhìu cơ...

Ah bạn cho mình hỏi xe bus đi bến tàu Caticlan sau khi xuống sân bay Kalibo hoạt động mấy giờ thì nghỉ vậy? Vì mình tính bay chuyến MNL-KLO 16:30 - 17:30 (nếu ko delay). Đi bao lâu thì đến bến tàu? Lúc đến bến tàu có sợ hết tàu trong ngày rồi không nhỉ? SỢ nhất buổi tối ở nơi lạ mà không biết làm sao ...

redfox86
04-11-2015, 18:15
Cảnh đẹp quá , đồ ăn cũng ngon:D

chantam
05-11-2015, 08:30
https://farm4.staticflickr.com/3774/10940618084_085529e2bc_b.jpg

https://farm4.staticflickr.com/3668/10940650944_43d1760e75_b.jpg

https://farm4.staticflickr.com/3819/10940796473_e956d6fdac_b.jpg

cái hòn này tuy nhỏ.. nhưng đẹp thật ...

Nguyenna0083
09-11-2015, 10:07
Ui sao 2 bạn mua được vé máy bay đến Kalibo rẻ thể cơ, tổng cộng khứ hồi SGN-MNL-Kalibo chưa đến 4tr cơ ah? Mình check giá vé cũng của Cebu & Philippines Airlines mà tính tới tính lui (bay đêm luôn nhé) mà gần 9tr rồi nè :(

Nên đang suy nghĩ có nên chuyển sang Bali hay không nhưng thực lòng vẫn thích Boracay hơn nhìu cơ...

Ah bạn cho mình hỏi xe bus đi bến tàu Caticlan sau khi xuống sân bay Kalibo hoạt động mấy giờ thì nghỉ vậy? Vì mình tính bay chuyến MNL-KLO 16:30 - 17:30 (nếu ko delay). Đi bao lâu thì đến bến tàu? Lúc đến bến tàu có sợ hết tàu trong ngày rồi không nhỉ? SỢ nhất buổi tối ở nơi lạ mà không biết làm sao ...

Mình cũng đang băn khoăn vụ vé bay.

Vé khứ hồi HN - MAL cho 2 người đã tầm hơn 400$ rồi mà các bạn đặt vé làm sao rẻ vậy

cothien1987
09-11-2015, 11:19
Biển trong xanh đẹp quá

Leolmp
11-11-2015, 18:11
có bạn nào đii Borracay tháng 1/2016 này ko? đi chung với mình đi

tranglam88
13-11-2015, 11:12
Ui sao 2 bạn mua được vé máy bay đến Kalibo rẻ thể cơ, tổng cộng khứ hồi SGN-MNL-Kalibo chưa đến 4tr cơ ah? Mình check giá vé cũng của Cebu & Philippines Airlines mà tính tới tính lui (bay đêm luôn nhé) mà gần 9tr rồi nè :(

Nên đang suy nghĩ có nên chuyển sang Bali hay không nhưng thực lòng vẫn thích Boracay hơn nhìu cơ...

Ah bạn cho mình hỏi xe bus đi bến tàu Caticlan sau khi xuống sân bay Kalibo hoạt động mấy giờ thì nghỉ vậy? Vì mình tính bay chuyến MNL-KLO 16:30 - 17:30 (nếu ko delay). Đi bao lâu thì đến bến tàu? Lúc đến bến tàu có sợ hết tàu trong ngày rồi không nhỉ? SỢ nhất buổi tối ở nơi lạ mà không biết làm sao ...

Xin lỗi nha lâu lâu mình ko vào nên giờ mới trả lời bạn đc :D

Từ sân bay Kalibo đi tầm 2 tiếng bus to thì đến bến tàu Caticlan. Hồi mình hỏi giờ tàu chạy, người dân kêu mùa thấp điểm tàu chạy đến 8h tối, cao điểm có thể 9-10h tối, nếu bạn đến muộn hơn giờ này thì có thể thuê tàu gỗ riêng với giá từ 1000-1500php để ra đảo 5~700k). Yên tâm nha!

Còn vụ vé máy bay thì mình vẫn tiếc ấy chứ, vì tra kinh nghiệm đi boracay nhiều bạn còn book đc vé rẻ hơn, đợt mình book chặng SGN-MNL đâu có khuyến mại vé 1peso đâu, chỉ giảm 50% mà mình thấy 50% Cebu nó kêu sale suốt trên facebook mà. Rồi vé chặng Manila - Kalibo có bạn mua Cebu còn có 800k/ người khứ hồi luôn (NO), nể ghê ấy, đợt mình đi Cebu đắt hơn PAL nên mình mua của PAL.
Vé mình mua trc đi đúng 2 tháng mà cũng rẻ rồi. Các bạn cứ chịu khó canh thôi ^^

Đây là hóa đơn vé 2 chặng của vợ chồng mình, sau khi thẻ trừ sang tiền Việt total là 7330k (beer)

https://farm1.staticflickr.com/650/22353827074_0fb48f0b64_c.jpg (https://flic.kr/p/A4kcZC)

https://farm6.staticflickr.com/5647/22355398203_d99172d0e1_c.jpg (https://flic.kr/p/A4tg34)

4em
02-12-2015, 06:39
Leolmp đi ngày nào? Nhập với "phái đoàn" 7-10 người ( bs mới ra trường, sv năm giữa, sv năm cuối, hs pt và ht có thâm niên...) không? :))
Dự tính Boracay 20-23/1.
Manila 23-26/1.
Tách đoàn SGN 26/1, HAN 26/1

TamDuy
09-12-2015, 00:28
Bien o Cu Lao Cau cung dep lam do ban
Nhung ko co bai cat dai nhu o day nhung van rat dep va hoang da

TamDuy
09-12-2015, 00:44
Viet Nam cung nhieu bai bien dep vay

bootruong0808
13-12-2015, 06:58
Cảm ơn chị về những chia sẻ đóng góp cực hữu ích....❤❤❤❤❤

trangfrance
19-01-2016, 13:25
30.4 và 1.5 này mình sẽ đi boracay ,mình xin mọi người tư vấn nên ở khách sạn nào giá cả hợp lý , thanks

Bachduong65
21-01-2016, 06:40
Biển Boracay đẹp thật. Mình cũng sẽ đi Boracay từ 12/2 đến 16/2. Ở Boracay thì book ở Station 2, Amigos Beach Resort, phòng 2 người, khoảng 50$ không ăn sáng. Sau đó về Manila 2 ngày rồi về VN. Các bạn cho hỏi có 2 ngày ở Manila thì nên đi những đâu nhỉ?

cothien1987
21-01-2016, 10:06
Biển đẹp quá :)

bluepearl0212
22-01-2016, 17:52
Biển Boracay đẹp thật. Mình cũng sẽ đi Boracay từ 12/2 đến 16/2. Ở Boracay thì book ở Station 2, Amigos Beach Resort, phòng 2 người, khoảng 50$ không ăn sáng. Sau đó về Manila 2 ngày rồi về VN. Các bạn cho hỏi có 2 ngày ở Manila thì nên đi những đâu nhỉ?

Manila thì thực ra không có nhiều điểm để đi, bạn có thể chọn đi hồ Taal hoặc đi núi Pinatubo 1 ngày, ngày còn lại trước khi về thì đi shopping ở Mall of Asia, hoặc Greenbelt, Glorietta...nếu không muốn đi Taal Lake hay Pinatubo thì bạn có thể dùng ngày đó để đi Intramuros - đây là khu di tích lịch sử ở đây.

Bachduong65
21-02-2016, 23:44
Mình cũng vừa ở Boracay về. Thực sự lượt đi từ HN sang đến Boracay vất vả thật. Bay từ Nội bài chuyến 1h đêm, đến Manila lúc 5.30 sáng. Vì mình book chuyến từ Manila đi Kalibo lúc 11h của hãng AirAsia lại bị delay 2h nên mãi đến 1h chiều mới bay, vật vờ ở sân bay + đêm trước không được ngủ nên khá mệt. Đến sân bay Kalibo sang bên kia đường vẫy taxi 1000 peso đến Caticlan Port (đã bao gồm vé tàu thủy sang đảo). Sang đảo tiếp tục đi Tricycle (phương tiện chính của người dân trên đảo) về đến khách sạn. Ks mình book ngay Station2 rất thuận tiện. Nên ở Station2 vì ở đây vui hơn. Sau một ngày đi vất vả tối đến ăn xong lăn ra ngủ. Sáng hôm sau đón một ngày mới trên biển, thực sự đến bây giờ mình không hề hối hận khi quyết định đi nghỉ ở Boracay. Biển ở đây đẹp xanh ngắt, cát trắng, thoải và sóng chỉ lăn tăn. Bãi biển dài 4km và chợ đêm cũng trải dài gần như vậy. Boracay đúng là thiên đường của hạ giới như ai đó đã nói. Buổi tối đi dọc chợ đêm rất vui. Giá cả rất dễ chịu, người dân ở đảo hồn hậu. Đến vởi Boracay ấn tượng nhất với mình là hoàng hôn. Được ngắm 4 buổi hoàng hôn trên đảo, đây là những giây phút ghi nhớ nhất trong chuyến đi của mình. Hoàng hôn đỏ ối, đặc quánh (mình toàn dùng từ này khi nói về hoàng hôn Boracay) + chiều chiều những cánh buồm lướt đi, lướt lại trên biển tạo cho hoàn hôn Boracay thật thanh bình, lãng mạn.

Một số hinh ảnh biển Boracay

Buổi sáng trên đảo

https://i20.photobucket.com/albums/b211/chupnga/P1010913_zps9djxzfnr.jpg (http://s20.photobucket.com/user/chupnga/media/P1010913_zps9djxzfnr.jpg.html)

https://i20.photobucket.com/albums/b211/chupnga/P1010947_zpsoiaxm4dd.jpg (http://s20.photobucket.com/user/chupnga/media/P1010947_zpsoiaxm4dd.jpg.html)

https://i20.photobucket.com/albums/b211/chupnga/P1010950_zpsr8qrcdq8.jpg (http://s20.photobucket.com/user/chupnga/media/P1010950_zpsr8qrcdq8.jpg.html)

Chiều Hoàng hôn buông xuống

https://i20.photobucket.com/albums/b211/chupnga/P1020140_zpsroeoidyu.jpg (http://s20.photobucket.com/user/chupnga/media/P1020140_zpsroeoidyu.jpg.html)

https://i20.photobucket.com/albums/b211/chupnga/12705761_1124386404249367_6343790550246112099_n_zp sxlrldroo.jpg (http://s20.photobucket.com/user/chupnga/media/12705761_1124386404249367_6343790550246112099_n_zp sxlrldroo.jpg.html)

https://i20.photobucket.com/albums/b211/chupnga/P1020176_zpsz7qbmrx9.jpg (http://s20.photobucket.com/user/chupnga/media/P1020176_zpsz7qbmrx9.jpg.html)

https://i20.photobucket.com/albums/b211/chupnga/P1020180_zpstoxk82l4.jpg (http://s20.photobucket.com/user/chupnga/media/P1020180_zpstoxk82l4.jpg.html)

Đến đây bạn cảm thấy được sống chậm

https://i20.photobucket.com/albums/b211/chupnga/12715633_1124416087579732_1249929225628539071_n_zp sl2wpcizz.jpg (http://s20.photobucket.com/user/chupnga/media/12715633_1124416087579732_1249929225628539071_n_zp sl2wpcizz.jpg.html)

Bachduong65
21-02-2016, 23:50
Khi màn đêm buông xuống, không khí trên đảo mới thực sự nhộn nhịp

https://i20.photobucket.com/albums/b211/chupnga/12744101_1120044794683528_6192173745666808782_n_zp sumbkpvxa.jpg (http://s20.photobucket.com/user/chupnga/media/12744101_1120044794683528_6192173745666808782_n_zp sumbkpvxa.jpg.html)

Có nhiều "ban nhạc" sống như này

https://i20.photobucket.com/albums/b211/chupnga/12715409_1120044914683516_9087828531426514676_n_zp sju6mbez1.jpg (http://s20.photobucket.com/user/chupnga/media/12715409_1120044914683516_9087828531426514676_n_zp sju6mbez1.jpg.html)

Hải sản, tôm hùm ở đây rẻ so với VN. Nếu như ở HN bạn phải có 4-5 tr mới được ăn tôm hùm thì ở đây chỉ 2tr được 1 con tôm 2kg (không biết có bị cân sai hay ko :) ). 3 người ăn 1 con thấy thỏa mái. Dọc bờ biển bạt ngàn buffet hải sản với giá dao động 140K- 300k.
https://i20.photobucket.com/albums/b211/chupnga/12744260_1120044524683555_3201936830011993221_n_zp s7q5m9yof.jpg (http://s20.photobucket.com/user/chupnga/media/12744260_1120044524683555_3201936830011993221_n_zp s7q5m9yof.jpg.html)

Múa lửa, màn trình diễn không thể thiếu trên đảo
https://i20.photobucket.com/albums/b211/chupnga/12729341_1120044578016883_7208254981731447010_n_zp sqcmzwiw0.jpg (http://s20.photobucket.com/user/chupnga/media/12729341_1120044578016883_7208254981731447010_n_zp sqcmzwiw0.jpg.html)

Một Borcacay thật ấn tượng
https://i20.photobucket.com/albums/b211/chupnga/12705225_1119747048046636_3487928751200984096_n_zp sj1gzl2jq.jpg (http://s20.photobucket.com/user/chupnga/media/12705225_1119747048046636_3487928751200984096_n_zp sj1gzl2jq.jpg.html)

Bạn có thể thuê xe đi thăm quanh đảo giá 150k, ngắm White Beach từ trên cao và tham quan cs của người dân trên đảo.

https://i20.photobucket.com/albums/b211/chupnga/P1010964_zpsp5zzzyx8.jpg (http://s20.photobucket.com/user/chupnga/media/P1010964_zpsp5zzzyx8.jpg.html)

CS của người dân trên đảo khá vất vả, chịu nhiều bão tố. Lướt qua Manila 2 ngày cảm giác ở Philippines chênh lệch giàu nghèo khá rõ ràng.

https://i20.photobucket.com/albums/b211/chupnga/1975168_1124426537578687_4545588179559297926_n_zps ybuqqys0.jpg (http://s20.photobucket.com/user/chupnga/media/1975168_1124426537578687_4545588179559297926_n_zps ybuqqys0.jpg.html)

dieple
26-06-2016, 23:22
Bạn ơi cho mình hỏi Boracay có quá đông khách du lịch không? Ảnh bạn chụp đẹp quá.

Sammy1309
05-07-2016, 16:40
Bạn ơi cho mình hỏi Boracay có quá đông khách du lịch không? Ảnh bạn chụp đẹp quá.

Boracay đông khách du lịch, nhiều nhất là Hàn Quốc, nhưng họ giữ gìn vệ sinh biển rất sạch, nước trong xanh cá bơi tung tăng trong bờ luôn, mình đã tới đây năm 2014 và vẫn còn muốn quay lại nữa nè

linhlan123
08-07-2016, 16:17
Nơi đây chắc chắn phải đến nhé! Mình đã gặp tình yêu của mình ở đây đó! Tuy đã chia tay nhưng là mối tình đẹp nhất từ trước đến giờ!