PDA

View Full Version : [Chia sẻ] An Giang - Bức tranh quê giản dị



bluesky85
19-07-2010, 10:41
Nếu có một nơi nào đó trên khắp các tỉnh vùng đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) mà tôi đã qua, gây cho tôi một thứ cảm xúc thân thuộc hết sức đặc biệt, thì đó ắt hẳn chính là An Giang, vùng đất hồn hậu của những ngọn thốt nốt cao chót vót, của những cánh đồng lúa vàng rực rỡ vào mùa thu hoạch, của những đôi mắt trẻ thơ đen láy những ước mơ, của những tấm lòng bạn bè nhiệt tình và chân thành nồng hậu...

Với hơn 2.2 triệu người (2007), An Giang được xem là tỉnh có dân số đông nhất ĐBSCL hiện nay. Là một phần của vùng Tứ giác Long Xuyên, hàng năm An Giang hiển nhiên là một trong những tỉnh miền Tây chịu sự ảnh hưởng rất lớn của nước lũ đổ về. Vùng đất hào sảng đặc trưng miền Tây này còn chứa đựng trong lòng nó một nền văn hóa Óc Eo độc đáo, là cơ sở để tìm hiểu về một vương quốc Phù Nam đã từng rực rỡ trong quá khứ.

Tôi đến An Giang vào những ngày mưa tầm tã, vì những lời rủ rê nhiệt tình và chân thành của bạn bè, vì những bức ảnh tuyệt đẹp về những cánh đồng vàng ươm mùa thu hoạch, và vì sự quyến rũ ngọt ngào của hương thốt nốt thơm nồng...

Và An Giang hiện ra, giản dị và rực rỡ, hào sảng và nhiệt thành, hơn cả những gì tôi mong đợi...

bluesky85
19-07-2010, 10:56
Chuyến xe Phương Trang khởi hành từ bến xe Miền Tây (Sài Gòn) mất hơn 5h đồng hồ để đưa tôi về Long Xuyên, thành phố tỉnh lị của An Giang. Long Xuyên chào đón chúng tôi bằng sự tĩnh lặng của màn đêm đô thị, bằng những ánh đèn đường vàng vọt chiếu vào những góc phố không người, trong một không gian yên ắng và lành lạnh. Luôn luôn có cái cảm giác thích thú vì sự tĩnh mịch của trời đêm ở những con phố nho nhỏ, lặng lẽ và thanh thản, không nhuốm "cái mùi" Sài Gòn trong không khí...

Chiếc xe trung chuyển chật người lại đưa chúng tôi về nhà một người bạn nhiệt tình, nghỉ ngơi đôi chút, để lấy sức sáng sớm ngày hôm sau tiếp tục cuộc hành trình, tìm những bức tranh giản dị nhưng đầy màu sắc của một miền quê ruột thịt...


1. Bức họa đồng quê...

https://i561.photobucket.com/albums/ss52/laikoo/AnGiang_07_2010/NDP_3431_resize.jpg

...

bluesky85
19-07-2010, 11:48
An Giang vào mùa mưa, và chúng tôi đều chuẩn bị tâm lý đón những trận mưa tầm tã giữa hè. Tuy nhiên, có một sự may mắn nào đó, vì vùng đất tuyệt vời này đón chúng tôi bằng màu trời xanh ngọc bích, bằng những cụm mây trắng vờn quanh những dãy núi cao vời vợi, bằng ánh nắng chói chang vàng ruộm những cánh đồng bát ngát...

Từ Long Xuyên, chúng tôi chạy về Tri Tôn, hướng về những cánh đồng lúa với một màu vàng ruộm mùa thu hoạch và lác đác xanh ngát lúa trổ đòng. Vi vu trên những con đường thênh thang, phơi phới với mây trời mênh mông và những cánh đồng, lại càng thấy yêu quê hương tươi đẹp hơn.

Điểm đến đầu tiên là cánh đồng Tà Pạ (cách thị trấn Tri Tôn khoảng 1km). Nhìn từ trên cao, Tà Pạ như một tấm thảm xanh ngút ngàn màu lúa non, lác đác điểm tô bằng những ngọn thốt nốt cao vút. Thời diểm chúng tôi đến, Tà Pạ đã qua mùa thu hoạch, và người dân ở đây cũng đã cấy xong vụ mới. Mạ non xanh ngát, tuy nhiên vì quá mới nên chưa xanh đều, chưa bắt mắt...

Ở An Giang nói riêng, và miền Tây nói chung có một thông lệ khá đặc biệt về việc trồng lúa, cũng được xem là một nét văn hóa đặc sắc của nên nông nghiệp lúa nước có từ lâu đời. Đó là tập quán "làm ruộng vần công", mỗi khi cày cấy thường tập hợp cùng nhau làm hết thửa ruộng này đến thửa ruộng khác. Chính vì người nông dân Khmer vẫn còn giữ tập quán đó, mà những cánh đồng ở Tà Pạ mang một sắc thái lạ lùng. Gần đến mùa thu hoạch, cánh đồng sẽ chuyển thành nhiều mảng màu rực rỡ: màu xanh mượt màu của lúa đang ngậm đồng, màu vàng nhạt của lúa vừa trổ hạt, màu vàng tươi rạng rỡ của lúa sắp vào vụ gặt, màu vàng đậm trĩu hạt của những khoảnh ruộng đang mùa thu hoạch, và cả màu nâu sạm loang lổ của gốc rạ lởm chởm, chơ vơ...


2. Màu mạ non xanh mướt mắt...

https://i561.photobucket.com/albums/ss52/laikoo/AnGiang_07_2010/NDP_3132_resize.jpg

...

3. Toàn cảnh cánh đồng Tà Pạ trong nắng sáng.

https://i561.photobucket.com/albums/ss52/laikoo/AnGiang_07_2010/NDP_3130_resize.jpg

...

huynhphuchau
19-07-2010, 12:51
Cám ơn Bluesky85 đã có những cảm nhận rất tốt về An Giang :D
Các bức ảnh rất đẹp, nhất là bức số 1 "Bức họa đồng quê"

XeBaGac
19-07-2010, 15:31
Cám ơn Bluesky85 đã có những cảm nhận rất tốt về An Giang :D
Các bức ảnh rất đẹp, nhất là bức số 1 "Bức họa đồng quê"
Chào bác Hậu, em ngưỡng mộ bác từ các diễn đàn ảnh lâu lắm rồi, nay gặp bác ở đây thật là vinh dự.

bluesky85
19-07-2010, 16:28
Về thăm An Giang lần này, không thể nào quên được những sự quan tâm nhiệt tình của bạn An (Long Xuyên) và anh Huỳnh Phúc Hậu (Châu Đốc). Chuyến đi này cũng hết sức ngẫu hứng, khi nghe An nhắn tin rằng "lúa Tri Tôn đang vào vụ gặt", tôi lật đật hủy ngay kế hoạch đi Bảo Lộc đón sương mù và quay về lại Miền Tây. Long Xuyên không phải là thành phố du lịch, nên việc liên hệ thuê xe máy đều phải nhờ vào sự giúp đỡ của An. Hì hì, nhớ buổi sáng 2 đứa chạy ra ngõ năn nỉ ỉ ôi mấy bác xe ôm để thuê cho đủ xe. Vụ này chắc khó quên được... ^^

Cách đây cũng khá lâu, khi chưa bước vào con đường gian nan và không kém phần lý thú là nhiếp ảnh, khi đó, tôi cũng đã biết anh Hậu qua một số bức ảnh về chủ đề mùa nước lũ ở miền Tây. Thực sự rất ấn tượng bởi góc nhìn giản dị và hào sảng qua ống kính của anh Hậu. Trước đó, cũng có trao đổi với anh một số thông tin về Nam Du và quyết định lần về An Giang này sẽ nhờ anh hướng dẫn một số địa điểm và các góc đẹp để chụp ảnh. Chắc sẽ nhớ An Giang nhiều vì tấm lòng bạn bè và vì sự nhiệt tình của người An Giang lắm lắm... ^^

Xin quay lại với Tà Pạ, từ trên nhìn xuống, cánh đồng Tà Pạ tuy chưa mượt mà và nhiều màu sắc, nhưng cũng đủ làm say lòng khách lãng du, nhất là những ai mê nhìn cuộc sống qua con mắt của máy ảnh. Núi Tà Pạ, theo lời anh Hậu, một ngọn núi đá hoa cương đã từng bị khai thác một cách ồ ạt và triệt để nên một phần ngọn núi trở thành lởm chởm với nhiều hình thù độc đáo khác nhau. Chính vì bị đào bới quá nhiều, nên dần tạo thành một số hồ nước nhỏ, soi bóng các mỏm đá hoa cương, tạo thành một bức tranh sơn thủy hết sức kỳ vĩ.



4. Thốt nốt, một trong những loại cây đặc trưng của đất An Giang...

https://i561.photobucket.com/albums/ss52/laikoo/AnGiang_07_2010/NDP_3139_resize.jpg

...

5. Ra đồng sớm...

https://i561.photobucket.com/albums/ss52/laikoo/AnGiang_07_2010/NDP_3140_resize.jpg

...

6. Một góc khác của Tà Pạ...

https://i561.photobucket.com/albums/ss52/laikoo/AnGiang_07_2010/NDP_3185_resize.jpg

...

7. Bức tranh sơn thủy độc đáo...

https://i561.photobucket.com/albums/ss52/laikoo/AnGiang_07_2010/NDP_3196_resize.jpg

...

bluesky85
20-07-2010, 12:13
Rời Tà Pạ, với một sự tiếc nuối vì cánh đồng mạ non còn chưa xanh mượt, và hứa hẹn chắc chắn rằng sẽ quay lại vào một mùa vàng gần đây, chúng tôi lại lang thang trên những con đường nắng chói chang và mây trời vẫn còn lãng đãng ngay trên đầu...

Ngang qua những cánh đồng bao la xanh mượt, tôi gặp lại một thời tuổi thơ qua chùm trâm tím rịm và chín mộng. Đứng dưới tán rộng sum suê của những cây trâm, xung quanh là những cánh đồng xanh biếc một màu, và trong đầu tự dưng vang lên một khúc đồng dao thời con nít...

Trời mưa lâm râm
Cây trâm có trái...

Đã qua rồi, cái thời nắng cháy đầu chạy giỡn giữa sân trưa, thời còn cằm giàn ná bắn mấy con se sẻ đang líu lo trong vòm cây, cái thời còn tranh nhau cắn miếng bần chát miệng... Nhớ quá, một thời giản dị, một thời tươi đẹp, lung linh như ánh nắng trưa xuyên qua kẽ lá...



8. Đồng xanh và những cây trâm...

https://i561.photobucket.com/albums/ss52/laikoo/AnGiang_07_2010/NDP_3213_resize.jpg

...

9. Tim tím một thời con nít...

https://i561.photobucket.com/albums/ss52/laikoo/AnGiang_07_2010/NDP_3234_resize.jpg

...

bluesky85
20-07-2010, 12:31
Một tí hoa cỏ...


10. Nhà em kín cổng cao tường quá
Anh muốn làm dây hoa tím leo...
(st)

https://i561.photobucket.com/albums/ss52/laikoo/AnGiang_07_2010/NDP_3101copy_resize.jpg

...

11. Hoa sơ-ri nhấp nháy sau nhà...

https://i561.photobucket.com/albums/ss52/laikoo/AnGiang_07_2010/NDP_3250_resize.jpg

...

bluesky85
21-07-2010, 13:54
Bức họa đồng quê tất nhiên sẽ kém vui, thiếu sinh động nếu không có hình ảnh chân chất của người An Giang. Hơn 2.2 triệu người, An Giang là tỉnh có đông dân số nhất ĐBSCL, trong đó người Khmer chiếm đến 3.9%, tập trung chủ yếu ở 2 huyện Tri Tôn và Tịnh Biên. Trong chuyến đi này, chúng tôi được anh Hậu dẫn vào một ngôi chùa Khmer vào đúng ngày rằm. Chùa chiền không chỉ là nơi thờ tự mà còn là một điểm sinh hoạt văn hóa, một loại hình trường học cho thanh thiếu niên bản xứ...


12.

https://i561.photobucket.com/albums/ss52/laikoo/AnGiang_07_2010/NDP_3229_resize.jpg

...

13.

https://i561.photobucket.com/albums/ss52/laikoo/AnGiang_07_2010/NDP_3214_resize.jpg

...

14.

https://i561.photobucket.com/albums/ss52/laikoo/AnGiang_07_2010/NDP_3252_resize.jpg

...

book_worm
21-07-2010, 13:54
Hi Phương, lâu không gặp. Hình em chụp rất đẹp, rất có cảm xúc. Nữa đê...

bluesky85
22-07-2010, 10:34
Điểm đến tiếp theo trong ngày hôm đó là hồ Soài So, nhưng, tiếc thay, trong chương trình nạo vét hay nâng cấp gì đấy, hồ Soài So bị hút cạn khô nước, máy kéo máy ủi quật tung cả cái hồ lên. Thế là cả đám tiu nghỉu vòng xe đi tiếp, trong lòn ấm ức vì bị mất tiền vé vào cổng.

Nhân cũng xin nói một chút về hồ Soài So và núi Tô. Có dung tích khoảng 400.000 m3 nước, hồ Soài So nằm yên lặng dưới chân núi Tô, bao quanh là cây lá xanh rờn, tạo thành một không gian sơn thủy hữu tình hiếm có. Ngoài việc để phục vụ du lịch, hồ nước rộng gần 5 héc-ta này còn là nguồn nước sinh hoạt của bà con xung quanh. Điểm độc đáo của hồ Soài So không chỉ là không gian tĩnh lặng giữa núi rừng, mà là những cây thốt nốt mọc giữa hồ, soi bóng xuống lòng hồ phẳng lặng, đẹp đến nao lòng...

May mắn, tôi đã từng đến hồ Soài So cách đây một năm, sau những cơn mưa rào nặng hạt, hồ Soài So hiện ra trong lành, mơn mởn, cảm giác mát lạnh giữa một vùng cây cối xanh um...



15. Hồ Soài So sau cơn mưa...

https://i561.photobucket.com/albums/ss52/laikoo/DongThap_AnGiang_092009/dsc_8165SoaiSo_resize.jpg

...

16. Một góc lặng xanh mát...

https://i561.photobucket.com/albums/ss52/laikoo/DongThap_AnGiang_092009/dsc_8163SoaiSo_resize.jpg

...



(Ảnh chụp tháng 9/2009).

Eddie_AyoLove
29-07-2010, 15:05
Còn nữa ko anh!!Hình đẹp quá,tự nhiên bị miền tây mê hoặc lạ lùng ^^

nguyenhoangha
29-07-2010, 16:27
Mình đã tới An Giang nhưng xem ảnh của bác lại muốn đi nữa , chỉ tiếc ở xa quá , tiếp đi bác.

bluesky85
30-07-2010, 09:50
Cảm ơn các bạn đã theo dõi topic...

An Giang, cảnh sắc dễ làm ngây ngất lòng người, và thức ăn mang phong vị vùng đất trù phú miền Tây này còn để ại nhiều ấn tượng. Nếu đến Châu Đốc, xin đừng bỏ qua món bún cá đặc trưng, khác hẳn những nơi khác. Trong một buổi chiều lắc rắc mưa, nồi cạnh nhau húp xì xụp tô bún nóng hổi, nước dùng trong vắt, ngọt thanh, vị cá đồng bùi bùi... quả thật chẳng món gì bằng. Nếu có đi ngang Tri Tôn, hãy ghé lại quán ven đường và thử món bánh canh Vĩnh Trung nhiều hương vị phong phú, cũng có thể thử một chút lạp bò thơm lừng, cháy xèo xèo trên bếp than... Ngon tuyệt!

An Giang, vùng đất của những cây thốt nốt lô nhô cao chót vót, nên hiển nhiên bạn phải thử một ly nước thốt nốt ngọt lịm, mát rượi trong buổi trưa nắng oi nồng. Vị thơm ngát và ngọt thanh của nước thốt nốt, miếng cơm thốt nốt dẻo dẻo cùng cái mát lạnh của nước đá, làm tan đi mọi cảm giác oi bức khó chịu giữa trưa hè ngột ngạt...

Nhưng, sự tuyệt vời nhất (theo ý tôi) chính là về An Giang đúng mùa lũ, mùa cá đổ đồng, và hãy thưởng thức món canh chua cá linh nấu bông điên điển, bạn sẽ cảm nhận được hết phong cách rặt-miền-Tây trong bữa cơm ngon miệng.



17. Lạp bò, một trong những đặc sản An Giang.

https://i561.photobucket.com/albums/ss52/laikoo/AnGiang_07_2010/NDP_3257_resize.jpg

...

18. Thêm chút bia thì... tuyệt!

https://i561.photobucket.com/albums/ss52/laikoo/AnGiang_07_2010/NDP_3261_resize.jpg

...

19. Thốt nốt, không thể bỏ qua khi đến An Giang.

https://i561.photobucket.com/albums/ss52/laikoo/DongThap_AnGiang_092009/dsc_8176Thotnot_resize.jpg

...

20. Bông điên điển, thứ đặc sản miền nước lũ...

https://i561.photobucket.com/albums/ss52/laikoo/AnGiang_07_2010/Bongdiendien-1.jpg

...

CheeBee
02-08-2010, 19:11
Phương ơi, còn nữa ko post tiếp đi. Mình đang có dự kiến đi Tà Pạ cuối tuần này, nhìn hình mà thèm quá :P Mình chỉ có 2 ngày cuối tuần liệu có đủ không nhỉ?

bluesky85
03-08-2010, 14:45
Hi CheeBee,

2 ngày là dư sức để dạo một vòng khám phá AG rùi bạn. Đợt vừa rồi tụi mình cũng đi 2 ngày thôi. Nếu là lần đầu đến AG, bạn có thể chọn cho mình một cung đường, từ SG thẳng xuống Long Xuyên (đi Tà Pạ, núi Cấm...); hoặc đi từ SG - Châu Đốc (vía Bà, leo núi Sam, thăm làng nghề của người Chăm...).

Thân,

MrRai
04-08-2010, 14:24
Hình chụp đẹp lắm Bác..Bác có thể cho em revew cung đường đi từ SG > Long Xuyên ( Tà pà ,núii Cấm ) đượcc ko ...
Hiện tại em đi làm..chỉ rãnh từ trưa thứ 7 > CN...ko biết kịp ko ?

dibui1minh
17-08-2010, 20:01
@Bluesky: cho ké topic này với nha. Mình toàn đi ăn ké thôi. hihihi

Nhờ có chuyến về An Giang đầu tiên với nhóm bạn của P, những tấm ảnh của anh H Châu Đốc và người miền tây A làm mình càng muốn trở lại vùng đất AG này.
Những con đường chạy dọc bờ sông mát rượi
Những cánh đồng lúa thẳng tắp vàng lượm vào mùa gặt
Những đàn vịt chạy đồng háo ăn
Những làn khói chiều mờ ảo của rơm rạ trong những đám ruộng vừa gặt xong
Những cây cầu nhỏ bắt ngang sông
Một con đường làng với hàng cây còng mát rượi, xanh um
Một chuyến đò sang sông vào buổi sáng
Một ghe hàng rong trên chợ nổi với tô bún nóng hổi
...
Tất cả tạo nên một cảm giác không thể nào cưỡng lại nổi làm tôi phải thốt lên Ôi Quê Tôi
Và lang thang đi về vùng đất ấy



21. Sông nước An Giang

https://i672.photobucket.com/albums/vv84/danhvc_photo/Ta%20Pa%20Ngay%20Tro%20Lai/DSC_8371.jpg

22. Cánh đồng thẳng tắp đến tận chân núi

https://i672.photobucket.com/albums/vv84/danhvc_photo/Ta%20Pa%20Ngay%20Tro%20Lai/DSC_0910.jpg

dibui1minh
17-08-2010, 20:11
23. Những mảng màu mà người nông dân tô vẽ cho bức họa đồng quê

https://i672.photobucket.com/albums/vv84/danhvc_photo/Ta%20Pa%20Ngay%20Tro%20Lai/DSC_0774.jpg

24.

https://i672.photobucket.com/albums/vv84/danhvc_photo/Ta%20Pa%20Ngay%20Tro%20Lai/DSC_0950.jpg

25.

https://i672.photobucket.com/albums/vv84/danhvc_photo/Ta%20Pa%20Ngay%20Tro%20Lai/DSC_0696.jpg

dibui1minh
17-08-2010, 20:15
26.

https://i672.photobucket.com/albums/vv84/danhvc_photo/Ta%20Pa%20Ngay%20Tro%20Lai/DSC_0877.jpg

27. Chủ và tớ

https://i672.photobucket.com/albums/vv84/danhvc_photo/Ta%20Pa%20Ngay%20Tro%20Lai/DSC_0639.jpg

28. Đi chợ về

https://i672.photobucket.com/albums/vv84/danhvc_photo/Ta%20Pa%20Ngay%20Tro%20Lai/DSC_0459.jpg

Độc hành
17-08-2010, 20:22
Nhìn hình nhớ AG quá, chụp Tà Pạ rất nhiều mà chưa có lần nào đi vào dịp cánh đồng lúa chín. Góp vui với các bạn cánh đồng Thoại Sơn vậy (Từ trên núi Sập chụp xuống)

https://i330.photobucket.com/albums/l415/viet_tu/VNPhoto/WTMAG0906ts1of1.jpg

Panorama hồ Tà Pạ


https://i330.photobucket.com/albums/l415/viet_tu/Panorama/tapatapa.jpg

dibui1minh
17-08-2010, 20:28
29. Bình minh trên đường lang thang

https://i672.photobucket.com/albums/vv84/danhvc_photo/Ta%20Pa%20Ngay%20Tro%20Lai/DSC_0793.jpg

30. Màu xanh quê hương

https://i672.photobucket.com/albums/vv84/danhvc_photo/Ta%20Pa%20Ngay%20Tro%20Lai/DSC_0797.jpg

31. Màu sắc độc đáo của hồ trên núi (màu xanh lá cây và màu xanh ngọc bích)

https://i672.photobucket.com/albums/vv84/danhvc_photo/Ta%20Pa%20Ngay%20Tro%20Lai/DSC_1138.jpg

dibui1minh
17-08-2010, 20:41
32. Một con đường làng rợp bóng cây

https://i672.photobucket.com/albums/vv84/danhvc_photo/Ta%20Pa%20Ngay%20Tro%20Lai/DSC_1159.jpg

33. Một ghe quà sáng trên sông

https://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash2/hs037.ash2/35210_420175886704_650211704_4627220_7196508_n.jpg

34. Một con đường với hàng tre xanh nối dài

https://i672.photobucket.com/albums/vv84/danhvc_photo/Ta%20Pa%20Ngay%20Tro%20Lai/DSC_0533.jpg

gianker
17-08-2010, 22:24
Bức họa đồng quê An Giang đẹp quá.

Tấm đi thuyền của bạn Đibuimotminh tuyệt quá.

bluesky85
18-08-2010, 08:42
Quá phê, lần này bác Danh một mình đi AG thu hoạch được nhiều quá!!!
Cảm ơn bác Độc hành share ảnh đẹp...

dibui1minh
18-08-2010, 09:47
@bluesky85: chuyến này ghé nhà An định rủ ăn sáng thôi, rồi độc hành tiếp. Không ngờ hôm đó An dẫn mấy e người Huế đi PR AG, nên đi chung luôn, nghe các bác ấy hót tiếng Huế hay lắm he. Thoát khỏi cảnh dibui1minh. hihihi

Chitto
18-08-2010, 18:37
33. Một ghe quà sáng trên sông

https://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash2/hs037.ash2/35210_420175886704_650211704_4627220_7196508_n.jpg



Ảnh đẹp quá. Giá mà bác tham gia cuộc thi chụp ảnh "trên đường phiêu du" với mọi người.

Độc hành
19-08-2010, 15:35
Màu sắc ở hồ Tà Pạ rất kỳ lạ, biến ảo khôn lường.


https://i330.photobucket.com/albums/l415/viet_tu/Panorama/tapatapa1.jpg

Hồ Soài So, Tri Tôn


https://i330.photobucket.com/albums/l415/viet_tu/Panorama/pano1of1.jpg

Hoàng hôn


https://i330.photobucket.com/albums/l415/viet_tu/Panorama/pano21of1.jpg

bluesky85
19-08-2010, 17:46
Ảnh của bác Độc-hành quá đẹp!!!

Mùa nước lũ lại về, như thường lệ, bà con miền Tây lại tưng bừng đón lũ... Và lũ lượt phượt chúng ta lại háo hức chờ một mùa nước đổ đồng với nồi cơm trắng, tô canh chua bông điên điển cá linh thơm lừng, và một đĩa thịt chuột đồng nhâm nhi bên xị đế. Đời vẫn đẹp xiết bao, giữa sự bình dị của một miền Tây ruột thịt...



35. Đường về...

https://i561.photobucket.com/albums/ss52/laikoo/AnGiang_07_2010/NDP_3288_resize.jpg

...

36. Gánh cỏ...

https://i561.photobucket.com/albums/ss52/laikoo/AnGiang_07_2010/NDP_3294_resize.jpg

...

37. Song song...

https://i561.photobucket.com/albums/ss52/laikoo/AnGiang_07_2010/NDP_3297_resize.jpg

...

codonminhanh
19-08-2010, 20:41
Hình rất đẹp... Hi vọng tui sẽ có vài ngày nghỉ để đi phượt An Giang trong thời gian tới, thanks

Độc hành
25-08-2010, 17:51
Bên bến phà Ô Môi

https://i330.photobucket.com/albums/l415/viet_tu/VNPhoto/AGhdr2.jpg

Hái rau nhút - Tân Hòa, Phú Tân

https://i330.photobucket.com/albums/l415/viet_tu/VNPhoto/AGnhut3of8.jpg

MrRai
31-08-2010, 11:03
Càng nhìn càng muốn đi...;))..sao ko giúp e câu hỏi đó nhĩ hjx

nguyen mai khanh
06-09-2010, 14:40
Má ơi, ảnh chụp đẹp mê hồn!

Giờ mới biết cái rau nhút chính là rau rút ngoài mình!

Death
06-09-2010, 17:50
Quả là những tấm ảnh đẹp quên sầu. An Giang quá đẹp dưới ống kính của bạn bluesky85. Xin chúc mừng bạn.


Bên bến phà Ô Môi

https://i330.photobucket.com/albums/l415/viet_tu/VNPhoto/AGhdr2.jpg

Ảnh đẹp nhưng nếu mình không lầm thì bạn đã xử lý HDR cho tấm này đúng không. Rất độc đáo.

Độc hành
07-09-2010, 15:42
Quả là những tấm ảnh đẹp quên sầu. An Giang quá đẹp dưới ống kính của bạn bluesky85. Xin chúc mừng bạn.

Ảnh đẹp nhưng nếu mình không lầm thì bạn đã xử lý HDR cho tấm này đúng không. Rất độc đáo.

Chính xác là đã xử lý rồi. Đang tập tọe HDR mà. :D

Kênh Đào, Long Xuyên

https://i330.photobucket.com/albums/l415/viet_tu/Long%20Xuyen/LX3of14.jpg

Phà Năng Gù

https://i330.photobucket.com/albums/l415/viet_tu/Long%20Xuyen/nanggu8of11.jpg

Lộ Tẻ Tri Tôn

https://i330.photobucket.com/albums/l415/viet_tu/Long%20Xuyen/nanggu6of11.jpg

Xe đạp
10-09-2010, 11:03
Wowow topic bài viết và hình ảnh về An Giang tuyệt quá các bác..
Ah nhắc đến nơi này ko thể thiếu Lễ hội đua bò, xin phép góp với bác chủ nhé


Quang cảnh Lễ hội đua bò ngày ấy
http://farm3.static.flickr.com/2634/3928095195_22a5fd3571_z.jpg?zz=1 (http://www.flickr.com/photos/84012769@N00/3928095195/)
Trường đua bò (http://www.flickr.com/photos/84012769@N00/3928095195/) by nguyenhuulongtri (http://www.flickr.com/people/84012769@N00/), on Flickr



Ho..ọo.. (Vòng Hô)
http://farm4.static.flickr.com/3436/3928094781_5c4094650b_z.jpg?zz=1 (http://www.flickr.com/photos/84012769@N00/3928094781/)
Họ.. hoọo...! (Vòng Hô) (http://www.flickr.com/photos/84012769@N00/3928094781/) by nguyenhuulongtri (http://www.flickr.com/people/84012769@N00/), on Flickr


Về đích (Vòng Thả)
http://farm4.static.flickr.com/3532/3928094957_6e56ff6b6e_z.jpg?zz=1 (http://www.flickr.com/photos/84012769@N00/3928094957/)
Về đích (Vòng Thả) (http://www.flickr.com/photos/84012769@N00/3928094957/) by nguyenhuulongtri (http://www.flickr.com/people/84012769@N00/), on Flickr


Nước rút
http://farm4.static.flickr.com/3461/3928094595_464a2f92bc_z.jpg?zz=1 (http://www.flickr.com/photos/84012769@N00/3928094595/) Nước rút (http://www.flickr.com/photos/84012769@N00/3928094595/) by nguyenhuulongtri (http://www.flickr.com/people/84012769@N00/), on Flickr

Ah hình như sắp đến lễ hội này nữa thì phải

Vô độ
10-09-2010, 14:06
Một con đường làng rợp bóng cây >> bạn ơi cho tui hỏi cái con đườngnàynó năm ở chỗ nào dzậy?

miw
10-09-2010, 15:36
Sắc màu thiên nhiên ở An Giang đẹp quá! Cám ơn các bác đã chia sẻ.
Ngắm ảnh thì thế nào em cũng phải làm một chuyến đi AG thôi :)

hd1713
19-09-2010, 21:38
Mình chưa có dịp nào được ghé thăm miền tây cả. Nhìn hình ảnh các anh chị chia sẻ trên topic này thích quá! Chắc chắn mình sẽ ghé An Giang 1 lần.
Phượt mình cùng tổ chức đi An Giang được ko nhỉ?(c)(c)

Mossa
20-09-2010, 22:39
9. Tim tím một thời con nít...

https://i561.photobucket.com/albums/ss52/laikoo/AnGiang_07_2010/NDP_3234_resize.jpg

[/CENTER]

đúng là một thời con nít mình rất thích ăn trái này :P mỗi lần về quê nội , giờ cũng còn thích nhưng bây giờ ít thấy rồi! ^^
hình rất đẹp ;)

Superlong
21-09-2010, 06:36
Hãy ghé thăm ngay vào mùa trung thu, con nước còn lớn ^^, dạo này ở Châu Đốc ngta ngăn đê cả, ko còn cảnh lụt lội như năm thìn 2000, cũng mất đi cái đẹp mùa lũ , nhưng kinh tế mà, biết sao được.
Chỉ nhớ ngày ấy
Năm 2000 còn bé loi nhoi trước của nhà, nước nhu sông [ nhà mình nền cao hơn mặt đường 8 tất, mà nước ngập lên phải thêm tường gạch cao 5 tất thế mà nước ngấp nghé viên cuối cùng ]
Bác nào từng ghé nhà em thì sẽ biết cái cảnh này, cạnh nhà em luôn, trung tâm mà nước ngập chèo xuồng được :D
https://files.myopera.com/trannam2008/albums/2474771/CHO%20CHAUDOC.2.JPG
Đường Thủ Khoa Nghĩa cũng gần nhà em
https://files.myopera.com/trannam2008/albums/2474771/D.THUKHOANGHIA.JPG
Dân Châu Đốc đã wen sống với lũ, nước tới đâu ta lên tới đó, nhớ lắm...
Cánh đồng ngập nước, lội bánh xi [ ruột xe tãi hoặc máy cày lấy bơm hơi lên làm phao ] đi câu cá, đi tắm đồng, hái cà na kiến vàng cắn dữ quá bay cả xuống sông, đi cắm câu, đêm lại gỡ, đi săn chuột đồng, những cái thú mà ngày nay đi tìm lại cũng mệt mõi mà chổ có chổ không.
Yên Châu Đốc

khongthudao
23-09-2010, 11:49
Ôi An Giang quê tớ... An giang rất đẹp, chỉ tiếc là khu Núi Sam do mấy bố "ăn" quá nên rất tệ. Tiếc!

An giang ngoài phong cảnh, còn có thức ăn ngon. Nếu bạn nào có dịp về Long Xuyên (AG) thì buổi tối ghé chợ Mỹ Long dọc theo đường Nguyễn Huệ gần bến phà cũ, rất nhiều quán. Đặc biệt ở An Giang là còn giữ lại những món ăn dân gian như là: bánh tằm nước cốt, bánh tằm xíu mại, bún cá,... rất ngon mà rẻ. Sáng sớm nếu muốn thưởng thức cơm tấm chỉ có ở LX, thì chạy vào đường Hà Hoàng Hổ, đối diện báo An Giang có 2 bà bán cơm tấm rất ngon, mà hạt tấm rất đặc biệt, tuy nhiên phải đi sớm nếu đi trễ thì hết đấy. Hủ tiếu xương thì chạy vào đường Yết Kiêu (chỉ bán từ 4h) hoặc góc bồn binh Trần Hưng Đạo, Hà Hoàng Hổ... hay chạy lên khu UBND có mấy bả bán chuối nướng nếp lề đường, ăn cũng tuyệt. Bánh mì LX cũng đặc biệt, quán cafe thì khỏi nói...

lengkeng1minh
27-09-2010, 07:47
Các bạn dân An Giang cho mình hỏi về địa danh: Búng Bình Thiên ở huyện An Phú. Đường đi có dể không?

Superlong
27-09-2010, 10:30
Dễ mà bạn ^^ đi qua An phú chỉ có 1 khúc là hơi chua nhưng đường vào rất okie, bạn đi xe gì ?

Thoike
01-10-2010, 00:08
Hãy ghé thăm ngay vào mùa trung thu, con nước còn lớn ^^, dạo này ở Châu Đốc ngta ngăn đê cả, ko còn cảnh lụt lội như năm thìn 2000, cũng mất đi cái đẹp mùa lũ , nhưng kinh tế mà, biết sao được.
Chỉ nhớ ngày ấy
Năm 2000 còn bé loi nhoi trước của nhà, nước nhu sông [ nhà mình nền cao hơn mặt đường 8 tất, mà nước ngập lên phải thêm tường gạch cao 5 tất thế mà nước ngấp nghé viên cuối cùng ]
Bác nào từng ghé nhà em thì sẽ biết cái cảnh này, cạnh nhà em luôn, trung tâm mà nước ngập chèo xuồng được :D
https://files.myopera.com/trannam2008/albums/2474771/CHO%20CHAUDOC.2.JPG
Đường Thủ Khoa Nghĩa cũng gần nhà em
https://files.myopera.com/trannam2008/albums/2474771/D.THUKHOANGHIA.JPG
Dân Châu Đốc đã wen sống với lũ, nước tới đâu ta lên tới đó, nhớ lắm...
Cánh đồng ngập nước, lội bánh xi [ ruột xe tãi hoặc máy cày lấy bơm hơi lên làm phao ] đi câu cá, đi tắm đồng, hái cà na kiến vàng cắn dữ quá bay cả xuống sông, đi cắm câu, đêm lại gỡ, đi săn chuột đồng, những cái thú mà ngày nay đi tìm lại cũng mệt mõi mà chổ có chổ không.
Yên Châu Đốc

Nhìn ảnh của bác mà e nhớ lại bao nhiêu là kỷ niệm năm Thìn đấy, nhà lồng chợ chỗ e cũng ngập y vậy, nửa đêm đê bể nghe như là bom nổ (mực nước trong và ngoài đê chênh nhau gần 5m), ruộng lúa đang vào vụ 3, ao cá vườn tược thành bình địa hết, tội nhất là nhà thằng bạn trồng rẫy, dưa leo non đang vụ thu hoạnh được giá mà ngập úng cả, sáng ra cả một vùng đang khô ráo ngập trắng xóa, sau vụ đấy chỗ e chỉ được mỗi cái là lên VTV3 lúc 19h :T

Superlong
01-10-2010, 13:04
^^ lụt thì ko vui tí nào, nhưng hương vị mùa nước lớn mất dần bác ạ, con cá linh cũng ko còn về nhiều theo con nước, mọi thứ nó trôi dần theo thời gian cả, mất dần ....

XeBaGac
04-10-2010, 14:37
Nghe năm nay nước lũ không về cũng thấy buồn buồn. Em có một vài tấm hình mùa nước nổi chụp vào tầm này của mấy năm trước, xem lại cho đỡ nhớ.

Đúng là nước lên đem theo bao nguồn lợi cho bà con. Những cánh đồng, vườn tược mênh mông nước là nước, đi đâu cũng thấy có thuyền giăng câu bắt cá. Có lẽ đây cũng là một hình ảnh rất riêng của mùa nước nổi phải không các bác?
https://farm5.static.flickr.com/4149/5050484002_c7500301d6_b.jpg

https://farm5.static.flickr.com/4146/5050484006_38038d7e31_b.jpg

https://farm5.static.flickr.com/4104/5050484018_308aff0a33_b.jpg

Ở khu vực kênh Vĩnh Tế, gần chợ Tịnh Biên, nước ngập ngang cây thốt nốt, không thấy bờ bên kia ở đâu luôn.
https://farm5.static.flickr.com/4091/5050484016_eca64d2b12_b.jpg

Mong rằng năm nay nước sẽ về, cho dù có muộn...

Superlong
04-10-2010, 18:31
ôi cái cảnh em chèo xuồng đi câu cá ngày xưa :( ở Tịnh biên đã lắm bác ạ, thèm thuốc mà ko mua, đến khi xuống xuồng còn gói thuốc rê, vê vài điếu, làm vài ngao, nồi mắm kho cá linh vừa câu nóng hổi, ly rượu đế trôi nhẹ qua cuốn họng, thèm cái cảm giác đó

XeBaGac
05-10-2010, 09:53
ôi cái cảnh em chèo xuồng đi câu cá ngày xưa :( ở Tịnh biên đã lắm bác ạ, thèm thuốc mà ko mua, đến khi xuống xuồng còn gói thuốc rê, vê vài điếu, làm vài ngao, nồi mắm kho cá linh vừa câu nóng hổi, ly rượu đế trôi nhẹ qua cuốn họng, thèm cái cảm giác đó
Bác nói rất đúng, bây giờ sống ở chốn đô thị, quán xá nhà hàng, đồ ăn thức uống ê hề nhưng sao nhìn vẫn không thấy thèm, ăn vẫn không thấy ngon. Ngày xưa ngồi bên bụi chuối ở góc ruộng, gió thổi hiu hiu, chỉ có một nồi canh bông so đũa vừa hái trên cây xuống nấu với mấy con tôm đất bắt được dưới kênh thế mà ngon quá trời, ăn mà nhớ mãi. Ngửa cổ lên trời mút ly rượu cái chụt, ngắm trời xanh mây trắng sao mà thấy cuộc đời nhẹ nhàng thế không biết. Nhớ, nhớ mãi....

Hôm nay lục lọi lại thấy có vài tấm ảnh rừng tràm Trà Sư mùa nước nổi năm nào, cả tấm hình là một màu xanh mát mắt, xanh của bèo, xanh của lá tràm, xanh của bầu trời...

https://farm5.static.flickr.com/4106/5053386832_34d2614c68_b.jpg

https://farm5.static.flickr.com/4092/5053386840_c62a559141_b.jpg

An Giang giờ này vẫn chưa có lũ về trong khi các tỉnh miền Trung đang oằn oại dưới những dòng nước chảy xiết ngày một dâng cao!

thienson
06-10-2010, 17:47
Cảm ơn mấy tấm hình thật đẹp của bạn Xebagac,xem hình mà lòng mình lại nôn nao nhớ về những ngày này của 10 năm về trước,lúc mình còn bon chen ở các tỉnh Miền Tây...,ôi thời gian ngoảnh đi ngoảnh lại đã 10 năm qua rồi chưa trở lại thăm An Giang....Nhớ quá đi thôi...

Phương Hoàng
07-10-2010, 08:59
Sáng nay đọc báo, nghe tin con nước nổi năm nay đã về. Từ 6 - 11/10 mực nước các sông Nam Bộ sẽ lên nhanh, có nơi đạt mức báo động 3. Có ai đi đón con nước nổi không? :D

kongfuson
07-10-2010, 09:58
Sáng nay đọc báo, nghe tin con nước nổi năm nay đã về. Từ 6 - 11/10 mực nước các sông Nam Bộ sẽ lên nhanh, có nơi đạt mức báo động 3. Có ai đi đón con nước nổi không? :D

Đã có thông tin chính xác. Theo như bản tin này thì Tứ Giác Long Xuyên và Đồng Tháp Mười nước vẫn lên chậm, vẫn chưa là đỉnh. Chờ vài ngày tới nữa xem sao.

Tin từ trung tâm KTTV khu vực Nam Bộ: http://www.kttv-nb.org.vn/modules.php?name=News&op=viewcat&catid=331/modules.php?name=News&op=viewst&sid=331

Tin từ trung tâm KTTV quốc gia: http://www.khituongvietnam.gov.vn/web/vi-VN/70/20/Default.aspx

saokhothe
12-10-2010, 09:49
ôi cái cảnh em chèo xuồng đi câu cá ngày xưa :( ở Tịnh biên đã lắm bác ạ, thèm thuốc mà ko mua, đến khi xuống xuồng còn gói thuốc rê, vê vài điếu, làm vài ngao, nồi mắm kho cá linh vừa câu nóng hổi, ly rượu đế trôi nhẹ qua cuốn họng, thèm cái cảm giác đó
Cụ ơi nghe cụ tả mộc mạc,giản dị,vậy mà sao em vẫn toát hết mồ hôi lưỡi?

bluesky85
12-10-2010, 10:26
Tôi có một người bạn Long Xuyên nhiệt tình và đáng mến. Cứ thỉnh thoảng bác ấy lại chạy dọc đường về Tri Tôn, ra Châu Đốc, lên Tịnh Biên, chụp hình và gởi lên cho xem. Thiệt tình những lúc đó cứ muốn bỏ ngay công việc, học hành mà vác balô lang thang miền Tây.

Thế là cuối cùng nước cũng đã về, cho dù có muộn hơn so với mọi năm. Con cá đồng vẫn ngọt ngào bên tô canh chua bông điên điển nóng hổi, bên rổ bông súng mắm kho mặn mòi nồng cay mùi quê nhà... Chợt thấy nhớ nhà quá...

Nước lũ về miền Tây không hề giống lũ lụt miền Trung. Nước về miền Tây hiền hòa và bao la lắm, có lẽ nước cũng hiểu được bụng dạ người đồng bằng, giản dị và hào sảng. Có thể mùa lũ gây nhiều thiệt hại, nhiều phiền toái, khó khăn đó, nhưng bà con miền Tây thương mến con nước như chính mảnh đất mà họ đang sống. Đơn giản vì con nước về chính là món quà mà sông mẹ bao la chở nặng về bồi đắp cho ảnh đất quê nhà... Phù sa ngầu đục mênh mang cả cánh đồng, lé đé bên hiên nhà, ào ạt đổ về các con kênh nhỏ, rồi lại ào ạt cuốn đi trong tích tắc! Ấy vậy mà nhiều đứa con xa quê lại nhớ lắm, nhớ chiếc xuồng câu nho nhỏ cứ lênh đênh dạt dào trên đồng vắng, nhớ tiếng lõm bõm chèo ghe đi chợ sớm, nhớ tiếng cá quẫy đuôi chan chát dưới dòng kênh, nhớ tiếng cười đùa của lũ trẻ con nghịch nước, nhớ tiếng bà ngoại rồi trên phản chắt lưỡi biểu nhẹ hều: "mưa quài dzạ bây!"...

Tôi thấy mình thật hạnh phúc, vì đã trải qua phần lớn tuổi thơ mình bên dòng kênh ngọt ngào, dòng máu hồng tươi của quê hương, và thậm chí, cũng đang háo hức từng ngày vì hơn ai hết, tôi biết mình vẫn còn cơ hội để thả chân xuống mặt nước, để nghe mát rượi lòng bàn chân, để nghe gió luồn qua vai áo, để nghe tiếng ầu ơ buổi trưa nồng...

XeBaGac
12-10-2010, 13:21
Chiều về trên sông
https://farm5.static.flickr.com/4018/5074595408_23ec7dcfa0_b.jpg

bluesky85
17-12-2010, 15:01
NHỚ AN GIANG!

Cuối năm cuối tháng, Sài Gòn vẫn xô bồ như từ hồi nào tới giờ, mặc dù tiết trời có hanh hao, không khí có se se một chút mùa đông... Tự dưng lại nhớ An Giang quá xá! Nhớ cánh đồng lúa vàng mênh mang, chỗ có cây thốt nốt sanh đôi mà lần đó bạn An bữa trước, anh Hậu bữa sau dẫn cả đám vô chụp ảnh tá lả. Nhớ cái chùa Khmer có hồ nước phía trước, có mấy chú lục ngồi con cà con kê dưới gốc xoài. Nhớ buổi tối khuya anh Hậu còn chạy qua khách sạn dặn, "sáng tranh thủ ra cầu Cồn Tiên chụp ráng trời nghen Phương"...

Lần đó thiệt dzui gì đâu! Mà inh là tui có duyên với mấy đám mưa An Giang hay sao đó, 3 lần đi An Giang là 3 lần mắc mưa te tua như con cua, hức! An Giang níu tui dzìa hông phải bằng cảnh đẹp (mà công nhận cảnh cũng đẹp thiệt!), mà bằng sự hào sảng, nhiệt tình và giản dị của con người xứ thốt nốt. Nhớ cái bận tui với bạn An ra đầu ngõ năn nỉ mấy chú xe ôm "cho tụi con mướn 2 chiếc xe chiều dzìa trả", đứng ỉ ôi một hồi mấy ổng cũng xiêu lòng, hehe... Nhớ bữa đó anh Hậu trực đêm thứ bảy, vậy mà bữa sau Chủ nhật mới sớm bửng đã phải dắt nguyên hội đi ăn sáng, cafe, rồi dẫn đi chơi lòng vòng cả ngày, chưa kể bị mắc đám mưa lớn thần sầu từ cửa khẩu Tịnh Biên dzìa Châu Đốc. Thiệt thấy quý ông anh gì đâu!

Rồi lu bu, loay hoay, cuối cùng cũng lỡ mất mấy bận "theo con nước tui về", mặc dù trong bụng có nôn nao khi nghe bạn An dụ dỗ, mặc dù anh Hậu có gọi điện biểu "lúa Tà Pạ đang đẹp à nghen!"...

Nhưng lần này thì chắc rồi, cuối năm cuối tháng, cũng lu bu xù dữ lắm, nhưng đời có mấy lúc được bạn bè nhắn kiểu vầy:

"Vòng quanh An Giang cuối tuần: Thứ 7 xuất phát sớm từ Long Xuyên, đi xuyên tứ giác LX qua tỉnh lộ 941 vàng ươm màu lúa chín, nhộn nhịp ghe thuyền hàng sáo, xôn xao chợ quê Cần Đăng, Vĩnh Bình, Tà Đảnh... Ấm áp tô cháo bò Tri Tôn, ngắm Tà Pạ mờ sương sớm, theo dấu chân các sư đi khất thực, nhẹ nhàng lướt trên thảm bèo tấm Trà Sư, trải lòng với cánh đồng thốt lốt để chiều về nhấp nháp ly cà phê bên ngã ba sông Châu Đốc, tối lai rai lẫu trâu Bảo Thu, thưởng thức chè bưởi hồ bơi và cháo lòng khuya.

Chủ nhật về với cù lao Chợ Mới, tự ghim cá lóc, tự đốt rơm, tự thưởng thức mùi cá nướng thơm lừng, thịt cá ngọt lịm cuốn với bánh tráng và rau sống chấm mắm gừng, thêm tô cháo hến ngọt lòng mát dạ, chiều về ngắm sông Hậu, thăm cù lao ông Hổ, nhà Bác Tôn lộng gió, người dân cù lao hiền hòa... Hy vọng bấy nhiêu thôi sẽ tiễn chân bạn về với SG hoa lệ chuẩn bị cho 1 tuần làm việc mới hiệu quả"...

Vậy đó, đúng cái lúc mình nôn nao nhớ An Giang thì bạn Long Xuyên lại quăng cho cái lịch trình kiểu vầy có chết người không chớ!! Rồi, đi! (Nói gọn hơ vậy thôi... ^o^)

https://i561.photobucket.com/albums/ss52/laikoo/AnGiang_07_2010/NDP_3332_resize.jpg
Hẹn cánh đồng mênh mông mùa lúa chín...

https://i561.photobucket.com/albums/ss52/laikoo/AnGiang_07_2010/NDP_3520_resize.jpg
Xin một vé đi tuổi thơ... ^^

tichuot
17-12-2010, 18:45
Lúa đã gặt từ lâu, giờ đây những đám mạ non xanh rờn với hương bùn thơm thoang thoảng bay qua theo những cơn gió nhẹ

https://lh5.ggpht.com/_1SQsXG7BxIQ/TQtJ3WnIuSI/AAAAAAAAGYM/Av1qZEU1FpM/s512/IMG_5555.JPG

Với bắp chuối non đang nghiêng mình khoe sắc sau rặng dừa nghiêng ngã

https://lh4.ggpht.com/_1SQsXG7BxIQ/TQtJ6IbIlYI/AAAAAAAAGYQ/RjNYCVU724c/IMG_5559.JPG

Nhưng Long Xuyên vẫn giữ những nét đẹp cổ kín hơn trăm năm tuổi mà ông bà đã để lại vẫn hiên ngang trước dòng Đô thị hoá

https://lh4.ggpht.com/_1SQsXG7BxIQ/TQtKOBx4CtI/AAAAAAAAGYY/CLtHGQyhHqs/IMG_5567.JPG

Hay những rán chiều lẻ loi dưới những vầng mây buồn

https://lh4.ggpht.com/_1SQsXG7BxIQ/TQtJ-RJj_1I/AAAAAAAAGYU/njYx3kSCMYA/IMG_5564.JPG

Hay chuyến tàu muộn sau 1 ngày bươn chải trên phố Long Xuyên

https://lh3.ggpht.com/_1SQsXG7BxIQ/TQtMaxgU-FI/AAAAAAAAGY4/kPexB1_vVEM/IMG_5577.JPG

Để rồi sớm mai tôi lãng du lên Tạ pạ để tìm chút hơi sương sớm của mùa đông.

lhtamvcb
17-12-2010, 22:36
Khi nào bạn đến An Giang thì ới mình với, mình ở Long Xuyên.

tichuot
17-12-2010, 23:07
Khi nào bạn đến Ang Giang thì ới mình với, mình ở Long Xuyên.

Tôi đang ngồi trước cửa Coop mart để nhâm nhi cafe đây ( Ngoài công viên ấy) để chờ thêm 3 đồng bọn đang xuống giữa khuya để nhập thêm hội.

Những chiếc xe lôi còn xót lại của Long Xuyên đang hối hả chạy về nhà để kịp chợp mắt sau 1 ngày bươn chải. Những tiếng dép lẹp xẹp của 1 ai đó đang đi trên những con đường vắng hoe, và có 1 thằng điên đang ngồi giữa công viên dưới bao đôi mắt của các cặp tình nhân. :D

tichuot
19-12-2010, 20:43
Cánh đồng nhỏ nhoi so với các cánh đồng khác ở Miền Tây Nam Bộ nhưng nó mang 1 nét rất riêng về 1 Tà Pạ trong tôi

https://lh4.ggpht.com/_1SQsXG7BxIQ/TQ4J5usHEVI/AAAAAAAAGZQ/XwSci-uhJZY/IMG_5601.JPG

Thiên nhiên và con người đã tạo hoá 1 phần Tà Pạ, nhưng tôi vẫn yêu nó với nét mộc đơn sơ và cổ kính

https://lh3.ggpht.com/_1SQsXG7BxIQ/TQ4J9_cJ9QI/AAAAAAAAGZU/eqS4xfW76SU/IMG_5612.JPG

Hồ Tà Pạ không to, không biết có ô nhiễm sau những lần khai thác đá nhưng nước rất trong, và chúng tôi đã dùng nó để nấu ăn và là nơi thư giãn tuyệt vời yên tĩnh.

https://lh5.ggpht.com/_1SQsXG7BxIQ/TQ4LWx3nx2I/AAAAAAAAGZs/5FSQR2ntha8/IMG_5650.JPG

life_04go
20-12-2010, 16:55
Đẹp mê mẩn! Các bác cho em hỏi mùa này ở AG lúa đã xanh chưa ạ?
Em chưa quen thời tiết trong này nên k biết đi đợt nào để có cái màu trời xanh blue thế kia?
Bác nào ở AG, đi AG nhiều trả lời giúp em với nhé, e đang định cuối tuần sau tự sướng về AG 1 chuyến!

tichuot
20-12-2010, 17:21
Đẹp mê mẩn! Các bác cho em hỏi mùa này ở AG lúa đã xanh chưa ạ?
Em chưa quen thời tiết trong này nên k biết đi đợt nào để có cái màu trời xanh blue thế kia?
Bác nào ở AG, đi AG nhiều trả lời giúp em với nhé, e đang định cuối tuần sau tự sướng về AG 1 chuyến!

Tùy theo khu vực bác ạ.

Nếu như khu vực Châu Thành thì mạ non đã lên xanh ươm dọc 2 bên đường TL 941 như ảnh phía trên của tôi.

Còn khu vực Tri Tôn - Tà Pạ thì đang chín rộ và gặt nhiều ( cũng như ảnh trên của tôi)

Tất cả các hình đó do tôi chụp ngày 17 - 18 /12 tuần rồi.

Còn các nơi khác thì nhường lại cho các bác khác.

life_04go
27-12-2010, 12:10
Em vừa đi AG về, báo cáo với các bác tí. (Chụp bằng Samsung PL55 nên ảnh hơi í ẹ :( )

Cánh đồng biên giới ở Tịnh Biên

https://lh5.ggpht.com/_u2sGg9Mx3I8/TRgcct8GVcI/AAAAAAAAAVI/-i8Pe9ePTZs/s512/SAM_2470.JPG

Rừng Thốt Nốt

https://lh4.ggpht.com/_u2sGg9Mx3I8/TRgccSK-JhI/AAAAAAAAAVE/1RG9hVKT8_I/s800/SAM_2461.JPG

Lúa trên đường về Tri Tôn

https://lh5.ggpht.com/_u2sGg9Mx3I8/TRgcdGjgclI/AAAAAAAAAVM/ewt5Pjbsobc/s800/SAM_2481.JPG

Và trên đường đi Óc Eo

https://lh4.ggpht.com/_u2sGg9Mx3I8/TRgcdVS-9PI/AAAAAAAAAVQ/U36uxxLSTjQ/s800/SAM_2483.JPG

Tà Pạ cũng chỉ còn toàn gốc rạ

https://lh5.ggpht.com/_u2sGg9Mx3I8/TRgdBwX95GI/AAAAAAAAAVc/rPXHp1_C9Gk/s720/SAM_2531.JPG

... Nhưng sen súng thì bạt ngàn!

https://lh4.ggpht.com/_u2sGg9Mx3I8/TRgdCFTz_qI/AAAAAAAAAVg/IjBzlc_ePjc/s720/SAM_2583.JPG

life_04go
27-12-2010, 18:30
Hồ Soài So, Tri Tôn


https://i330.photobucket.com/albums/l415/viet_tu/Panorama/pano1of1.jpg

Em xuống hôm CN, họ đang tát hết nước, đắp bờ bằng bê tông và làm đập rồi. :( Còn đâu cái vẻ tự nhiên này nữa?

smell
28-12-2010, 18:22
Trời ơi là trời.........tính tết này đi cho biết mà mấy ông làm vậy.....riết rồi tự hỏi liệu Việt Nam đẹp mà có biết làm du lịch hay ko nữa......:((

Eddie_AyoLove
30-12-2010, 19:46
Có ai qua tết ta đi AN Giang thì hú em 1 tiếng với,em ờ BRVT

smell
01-01-2011, 16:12
tết ta tui đi bảy núi đó bạn eddie có đi thì xuống đó kiếm tui, nhà tui ở tân châu qua phà châu giang...nhưng mà cứ từ từ...30 chưa phải là tết...:P

Lê Chinh
20-01-2011, 14:10
Đúng vậy, những huyện biên giới của AN giang là Tri Tôn và Tịnh biên là nơi có cảnh đẹp, vừa huyền bì và lung linh huyền ảo. Nhất là núi Cấm, lên núi Cấm có hồ Thủy Liêm tuyệ đẹp. Hầu hết các huyện ở AG mình đã đi qua:)

boconganh85
07-03-2011, 10:07
anh cho em hỏi anh có phải là dân An Giang không ?