PDA

View Full Version : Tây Tạng- Những ngày xanh nắng hạ



Pages : [1] 2

June
17-07-2010, 21:49
Tôi nghĩ ít có nơi nào có nhiều mây trắng giữa trời xanh đến thế

https://farm5.static.flickr.com/4122/4776008077_a2f452bec4_z.jpg

https://farm5.static.flickr.com/4114/4775806391_20d058d402_z.jpg

https://farm5.static.flickr.com/4142/4776437864_29cc9624ed_z.jpg

và bầu trời lại gần với mặt đất đến thế

https://farm5.static.flickr.com/4115/4775819369_4198a4b951_z.jpg

Một ngày bão giông gió cuốn của Hà Nội càng khiến nỗi nhớ những ngày xanh nắng của một nơi rất xa kia nôn nao nhiều hơn... Tôi sẽ chia sẻ cùng mọi người những kỷ niệm vui buồn đầy ắp trong hành trình đi tìm mây trắng vào những ngày tháng sáu trên xứ sở mái nhà của thế giới- Tây Tạng.

Hành trình của chúng tôi từ Hà Nội (2 người) như sau:

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=46302

11 /6 : Hà Nội- Nam Ninh- Thành Đô
12/6 : Thành Đô- Lhasa
13/6 : Trên tàu Thành Đô- Lhasa
14/6 : Lhasa
15/6 : Tu viện Drepung và Sera
16/6 : Potala và Jokhang
17/6 : Tu viện Ganden và hồ Namtso (ngủ đêm tại Namtso)
18/6 : Từ Namtso quay lại Lhasa
19/6 : Lhasa- Gyantse, thăm Pelchor Chode, Dzong
20/6 : Shigatse (thăm Tashilhungpo)- Sakya
21/6 : Tu viện Rongbuk và Everest Base Camp (ngủ đêm tại EBC)
22/6 : EBC- Saga
23/6 : Saga- Paryang
24/6 : Paryang- Hồ Manasarovar (ngủ đêm tại khu vực hồ)
25/6 : Tới Darchen
26/6 : Ngày 1 của kora vòng quanh Kailash (ngủ đêm tại tu viện Dira-puk)
27/6 : Ngày 2 của kora quanh Kailash, vượt con đèo cao nhất của hành trình là Drolmo-la (5630m) (ngủ đêm tại tu viện Zutul- puk)
28/6 : Ngày 3 của kora quanh Kailash- Darchen- Tirthapuri- Guge Kingdom
29/6: Thăm Tsaparang, Tholing ở thung lũng Zanda
29/6: Guge Kingdom- Paryang
30/6: Paryang-Zhangmu
1/7 đến 4/7: Kathmandu

Thành Đô là địa điểm chúng tôi hẹn gặp và bắt đầu hành trình tới Tây Tạng cùng 2 nhóm bạn đồng hành bay từ TPHCM qua KL/BKK và 1 nhóm từ Bắc Kinh tới.

June
18-07-2010, 23:07
Thành Đô đón chào chúng tôi bằng một cơn mưa lạnh rả rích tới tận trưa ngày hôm kế tiếp. Cả tôi và người bạn đồng hành đều không để ý book trước taxi đón về khách sạn nên ban đầu thực sự hoảng hốt trước một dãy dài hành khách chờ xe ở phía ngoài sân bay trong khi nhóm bạn bay đến Thành Đô từ Kuala Lampur trước đó khoảng 1h tới đã yên vị về tới SimCozy với cái giá 80 tệ/6 người.

Chờ đợi cả nửa tiếng đồng hồ không thấy đến lượt mình có xe trong khi trời mưa mỗi lúc một nặng hạt, lại mệt mỏi sau 1chuyến ô tô và 1 chuyến bay bắt đầu từ 9h sáng tới tận bấy giờ, chúng tôi quay sang tìm các cò xe. Cò cưa mặc cả mãi mới tìm được 1 cái taxi với giá 90 tệ, đã vậy còn phải đi chung xe với một anh giai nữa. Dù biết là bị đắt nhưng hai đứa vẫn đành chặc lưỡi vác đồ ra xe. Chúng tôi tự an ủi nhau là dù sao cũng đã mua được cái vé bay Nam Ninh Thành Đô rẻ tới 65% vì đã biết kiên trì chờ đến 10 ngày trước ngày đi mới đặt vé ở Ctrip nên có hoang phí một chút lúc này cũng không hề hấn gì.

Chúng tôi đến SimCozy vào lúc đã hơn 1h30 sáng nhưng cô gái và chàng trai ở quầy lễ tân vẫn tươi cười chào đón và chỉ chỗ cho chúng tôi lên phòng. Ngắm nghía xung quanh phòng tiếp tân của khách sạn, tôi đã nhìn thấy rất nhiều các tờ ghi chú của các lữ khách từ khắp nơi về đây đang tìm kiếm bạn đồng hành tới Tây Tạng. Từ lúc ấy tôi mới cảm nhận được sự bắt đầu của hành trình đầy duyên nợ này.

June
19-07-2010, 00:42
Ngày kế tiếp ở Thành Đô vẫn mưa dầm rả rích. Việc tìm taxi đi chơi bất cứ địa điểm nào cũng hết sức khó khăn, mà khi tìm được taxi rồi thì thật ấn tượng khôn tả với động tác khạc nhổ của các bác tài xế Thành Đô. Có bác cá biệt còn tự nhổ ra cả xe mình...

Sáng hôm ấy đại lý của FITSnowland mang vé tàu đến khách sạn cho chúng tôi. Trước khi đến Thành Đô, thực ra đã có liên hệ với SimCozy nhờ mua vé tàu nhưng vì cả mấy nhóm không mua tour của Simcozy nên thấy các bạn không hào hứng giúp cho việc mua vé. Với đại lý của FITSnowland, mỗi vé phải trả thêm 100 RMB tiền phí. Giá vé tàu Thành Đô- Lhasa hiện giờ như nầy

Vé ngồi: 331 RMB
Nằm cứng tầng 3: 671RMB
Nằm cứng tầng 2: 692RMB
Nằm cứng tầng 3: 712 RMB
Nằm mềm tầng 2: 1065 RMB
Nằm mềm tầng 1: 1104RMB

Nhóm 1 của chúng tôi có 8 người chiếm trọn 1 khoang 6 giường và 2 giường nằm ở khoang khác. Nhóm Tibet- Tân Cương có tới 2 nhân đi vé ngồi, chúng tôi không nhìn thấy nhau trong suốt hành trình trên tàu vì có sự ngăn cách giữa khu vực ghế ngồi và toa nằm.

44 giờ đồng hồ trên chuyến tàu Thành Đô-Lhasa (3360km) quả thực là dài hơn chúng tôi nghĩ rất nhiều. Chúng tôi hi vọng việc chọn đi tàu sẽ giúp mọi người thích nghi dần với độ cao để có sức khỏe cho hành trình hơn 20 ngày đi sắp tới tuy nhiên do vỏ tàu được thiết kế đặc biệt, khi lượng oxy ngoài trời bắt đầu loãng đi nhiều ở độ cao từ 3000m trở lên thì trong khoang tàu cũng tự cân bằng đủ lượng oxy cho hành khách cho nên mức độ thích nghi khi đi tàu chắc không khá hơn với việc đi máy bay. Bắt đầu từ độ cao 3600m, các triệu chứng của AMS bắt đầu xuất hiện và chúng tôi bắt đầu không phấn khích với việc leo lên giường tầng 3 như lúc đầu. Tại mỗi vị trí giường nằm đều có khu vực nhét ống thở để hành khách có thể hít nếu cảm thấy quá thiếu oxy nhưng cũng rất may mắn chưa một ai trong nhóm phải dùng tới ống hút này. Hơn nữa trên tàu đa phần là hành khách người Trung Quốc với thói quen không bấm nút Flush ở nhà vệ sinh đã khiến cho mỗi lần phải sử dụng toilet như một lần bị tra tấn. Ngoài thời gian ngủ, chúng tôi bận bịu với công việc ăn, đánh bài, uống thuốc Tanakan (hoạt huyết dưỡng não) + các loại vitamin và canh toilet sạch cho nhau.

Ngoài ra lựa chọn việc đi tàu cũng vì hi vọng có dịp được ngắm một số cảnh quan nổi tiếng như hồ Thanh Hải, đèo Tanggula, dãy Côn Lôn hay Khả Khả Tây Lý không nằm trong hành trình chủ yếu nằm ở vùng U,Tsang và Ngari lần này. Tuy nhiên do sự ồn ào của hành khách và thông tin trên loa tàu thì chủ yếu là tiếng Trung Quốc nên chúng tôi chỉ có thể nhận ra được hồ Thanh Hải trên chặng đường đi. Dãy núi Côn Lôn và đèo Tangula (5072m) thì chắc đã đi qua trong đêm vì khi tỉnh dậy đã thấy GPS chỉ con số max elevation mất rồi

Mọi người cũng lưu ý một điểm là hệ thống xạc điện trên tàu hoàn toàn không hoạt động. Trước khi rời Thành Đô vì chủ quan về thông tin có ổ cắm trên tàu nên tôi không hề chuẩn bị xạc pin cho các thiết bị điện tử, tới lúc qua những dòng sông băng, những thảo nguyên bát ngát dưới trời xanh đầu tiên của đất Tạng thì cả 3 cái máy đều không còn một chút năng lượng, tiếc hùi hụi mà hoàn toàn bất lực vì cả đoàn không một ai dùng thiết bị giống mình mà cho mượn.

Đây là hình ảnh hiếm hoi về hồ Thanh Hải, hồ nước mặn lớn nhất trên cao nguyên Thanh- Tạng mà tôi chụp được qua cửa sổ tàu

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=36287

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=36286

susu
19-07-2010, 08:38
Ậy, June đã báo trước với Lym về topic này chưa nhỉ !!
Em e Lym sốc mà không kịp cấp cứu á :D

June cứ thật từ từ nhá ! Thủng thẳng bài ảnh cho bọn em "ngấm" :)

lymy
19-07-2010, 12:31
Dạ em đã tỉnh sau khi ngất vì shock!!!!
Sao June không kể cái đoạn canh... toilet đi, đoạn đấy quá hấp dẫn mà lờ đi là sao??? Là sao???
Nhớ phải chi tiết vào.

Thật ra là thế này, em đã gạch toẹt cái tuyến đường sắt Thanh Tạng ra khỏi lịch trình sau khi nghe June kể cái đoạn... canh toilet, cơ mà nhìn ảnh này, lại bị lăn tăn. Khổ đời tôi rồi!!!

hoangbazen83
19-07-2010, 16:03
Tây tạng 1 vùng đất mơ ước,sang đấy làm khoang 100 con bò với trâu để chăn nhỉ,hehe kiếm đủ tiền để đi phượt khắp nơi

CVN
19-07-2010, 16:10
Chúng tôi hi vọng việc chọn đi tàu sẽ giúp mọi người thích nghi dần với độ cao để có sức khỏe cho hành trình hơn 20 ngày đi sắp tới tuy nhiên do vỏ tàu được thiết kế đặc biệt, khi lượng oxy ngoài trời bắt đầu loãng đi nhiều ở độ cao từ 3000m trở lên thì trong khoang tàu cũng tự cân bằng đủ lượng oxy cho hành khách cho nên mức độ thích nghi khi đi tàu chắc không khá hơn với việc đi máy bay. Điều này thì anh cũng đã nói trong một topic về Tây Tạng cách đây 2 năm rồi :)

Tiếp tục đi các cô!

lựu đạn chì
19-07-2010, 19:59
"... những kỷ niệm vui buồn đầy ắp trong hành trình đi tìm mây trắng ...."
sao June ko lấy tựa là Hành trình đi tìm mây trắng như cảm xúc của June nè, dễ thương và đơn giản giống như những bức hình.
Nhớ quá!

June
19-07-2010, 22:50
Tây tạng 1 vùng đất mơ ước,sang đấy làm khoang 100 con bò với trâu để chăn nhỉ,hehe kiếm đủ tiền để đi phượt khắp nơi

Chịp, có tiền mà "mần" khoảng 100 con bò yak ở Tây Tạng thì bạn đã có tầm 100x10.000RMB=1.000.000RMB để tiêu rồi đấy. Theo như bọn này có hỏi yakman bên đó thì 1 con bò yak khỏe mạnh trưởng thành giá tầm 10.000 tệ (khoảng tầm 1400USD) gì đó chứ không rẻ đâu hihi

@2su: Đang củ từ mà, có Su mở hàng cổ vũ thêm bao nhiêu là động lực chứ ngại viết +up quá ;((
@Lym: Chỗ nào cũng shock thế thì làm sao đủ sức khỏe mà đi nữa. Phần phía đông là cả một hành trình dài của 1 chuyến đi khác, gạch là gạch thế nào???
@Lựu đạn chì: Ảnh đâu rồi, viết bài đi, để mình em độc tấu thế này à? Cứ tạm cái tít đấy đã, em cũng không biết có trùng với của ai khác không nữa. Mình chỉ đơn giản thế thôi hehe

Vit bau
21-07-2010, 16:18
Hihi ... khoái cái chữ "Đá Bèo" ....chuyến đi thật nhiều kỷ niệm

lymy
21-07-2010, 21:35
Hừm, ngày nào cũng vào đến mấy lần xem June làm gì, mà chả thấy làm gì, thật tình không biết phải làm gì :((

Quat
21-07-2010, 23:22
Phải làm gì khi June chưa biết làm gì :D

Nheva
22-07-2010, 11:47
Khi June chưa nghĩ làm gì tiếp theo thì các bạn cứ mặc sức làm gì đi, théc méc làm gì?

lymy
22-07-2010, 13:21
Trong lúc chờ June quyết định xem sẽ làm gì thì cho em hỏi hôm qua anh Quạt đã làm gì cùng June mà giờ nức tiếng gần xa???

susu
22-07-2010, 13:38
Mời em sang topic Thơ văn nhà Phượt nhá !
Bạn June đang hóng bên í, chưa về đây ném đá được đâu ! =))

June
23-07-2010, 13:02
@ Lym, A Quạt & C Nheva: Thật tình là trong lúc chưa viết được gì thêm thì em đang phân vân không biết có nên đổi tên cái topic này thành "Tây Tạng mùa hè thì có những gì" mọi người thấy có gì hay ho hơn không????

Thôi để em quay lại với chuyến tàu Thành Đô- Lhasa và chuyện toilet đã nhỉ
.................................................. .................................................. ........

Nói chung là cơ sở vật chất của tàu trong khoang giường nằm khá tốt và khá sạch. Trên tàu không hề nhiều các hành khách đến từ phương Tây mà đa phần là khách du lịch Trung Quốc và một số ít người Tạng. Người Trung Quốc thì có đặc điểm nói rất to và nói nhiều trong khi ở khoang giường nằm cứng không có cửa ra vào nên khá ồn ào và thi thoảng khói thuốc lá từ một số hành khách người Trung Quốc không hiểu có biết đọc nội quy tàu hay không bay luôn cả vào chỗ nằm của chúng tôi. Tôi nghĩ có lẽ ở khoang tàu nằm mềm với 4 giường/ khoang và có cửa tình trạng sẽ khá hơn nhiều.

Khởi hành từ Thành Đô lúc 9h tối ngày 12/6, con tàu dừng lại ở hầu hết các ga Quảng Nguyên, Baoji (Bảo Kê?), Lan Châu, Tây Ninh, Cách Nhĩ Mộc và Nakchu. Trước khi rời khỏi SimCozy chúng tôi được ông chủ khách sạn tặng 11 gói Vitamin C với lời nhắn kèm "the No 1 medicine to help you to refresh and avoid the high altitude sickness" nên lúc lên trên tàu ra sức cưỡng bức nhau uống dù mùi vị của nó cũng chẳng thơm ngon gì. Cũng vì thận trọng chuẩn bị sức khỏe cho cả hành trình dài mỗi ngày 3 bữa đều đặn chúng tôi đã uống đầy đủ các loại thuốc hoạt huyết dưỡng não, Diamox và các vitamin bổ dưỡng khác cho nên nhu cầu dùng toilet trên tàu đạt ở mức rất cao.

Tôi vẫn chưa quên ấn tượng một số toilet trên đường bộ đi Lệ Giang và Trung Điện từ vài năm trước và toilet trên chuyến tàu Nam Ninh-Hoài Hóa trong hành trình đi Hồ Nam nên lần này khá thận trọng với việc khảo sát toilet ngay từ lúc mới lên tàu. Nói chung nỗi vui mừng khi thấy trong toilet có đầy đủ giấy vệ sinh, nước rửa tay, nút xả nước có cả bằng 3 thứ tiếng Anh, Trung và Tây Tạng chẳng kéo dài được đến hết 2 giờ sau khi tàu khởi hành. Lavabo rửa tay cũng liên tục bị các hành khách người Trung Quốc làm tắc nghẽn bởi bã trà đã uống đổ xuống. Thật hiếm hoi khi được thấy những lúc toilet sạch sẽ trên tàu nên mỗi lần đi toilet là một lần phải có một người đi tiền trạm cho cả bọn và gửi thông báo cho những người còn lại. Nhân viên trên tàu nhiều lúc đi vào kiểm tra dọn dẹp nhà vệ sinh dù thấy bẩn cũng không hề dọn mà không hiểu vì sao.. Tới hết ngày đầu tiên, sau vài lần hứng đủ hậu quả tiền trạm, tôi kết luận với các bạn đi cùng trong nhóm về phát hiện của mình về một người phụ nữ Tạng không hề biết ấn nút Flush nên sẽ quyết tâm cải tạo tình hình.

Tới tận buổi tối đó tôi mới rình được lúc chị gái đi toilet. Đứng ngoài cửa toilet trong lúc tôi cũng khá căng thẳng lo nghĩ không biết làm thế nào để có thể nói chuyện với người Tạng được về mấy cái chữ người ta viết và cách hướng dẫn chị ta cách bấm nút thế này thế kia nếu mà chị ta vẫn để lại hậu quả như những lần trước đó thì đã nghe thấy tiếng xối nước ào ào. Thật ngạc nhiên và vui sướng biết bao sao chị ta tự dưng lại biến đổi thói quen lạ lùng thế mà không cần ai hướng dẫn!?.Tôi lập tức chạy về gọi đồng bọn ra tận hưởng một trong những lần hiếm hoi toilet sạch sẽ.

Chuyện toilet là thế nên Lym đừng ham hố chuyện đi tàu nữa nhé, ấn tượng về nó đậm nét hơn nhiều so với những cảnh quan trên tàu bắt đầu từ Tây Ninh trở đi bắt đầu rất đẹp với trời xanh mây trắng bỏng ngô rồi những đàn bò cừu dê nhởn nhơ trên những cánh đồng cỏ bát ngát, sông băng núi tuyết và đặc biệt là hồ Thanh Hải.

Lhasa tháng sáu đón chúng tôi bằng trời xanh mây trắng và hoa cải vàng rực rỡ dọc suốt chặng đường vào tới ga trung tâm.Lỉnh kỉnh với một đống hành lý chúng tôi là những hành khách cuối cùng rời khỏi tàu trong tiếng réo gọi vả cả quát nạt của nhà tàu.

Permit hoàn toàn không bị kiểm tra gì trong suốt hành trình trên tàu và kể cả khi tới Lhasa. 2 bạn guide của FITSnowland là Namsay và Pema chào đón cả đoàn bằng những dải khăn lụa trắng quàng quanh cổ.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=37067

Từ lúc đó tôi biết mình đã choàng lên mình tình cảm nồng ấm, sự hào hiệp mến khách và một mối nhân duyên nơi mảnh đất Chư Thiên này

June
23-07-2010, 14:07
Chúng tôi nghỉ tại FITSnowland nằm ngay trên phố Barkhor- khu vực trung tâm du lịch của Lhasa. Từ khách sạn chỉ vài bước chân là bạn đã tới chùa Jokhang- linh hồn của Lhasa và cả Tây Tạng. Khách sạn này nằm ở vị trí khá tiện lợi cho việc đi lại, mua bán và có đầy đủ các dịch vụ khách du lịch cần như internet (dù rất chậm), in sao đĩa CD/DVD hay giặt quần áo với giá cũng không quá đắt, đặc biệt nếu bạn lựa chọn việc ở phòng dorm phía ngoài.

Ở FITSnowland, một lần nữa 2 đứa chúng tôi lại gặp phải vấn đề với cái toilet trong phòng giá 50 tệ/ người và cũng rất buồn cho chúng tôi là toilet luôn là vấn đề nan giải trong suốt cả hành trình này.

Tôi nghĩ có lẽ không cần phải nói nhiều về Lhasa với cung điện Potala nằm ở độ cao so với mực nước biển nhất trên thế giới hay đền Jokhang vì gần đây thông tin chia sẻ về những nơi này đã rất kỹ lưỡng trong các topic bên mục Diệu kỳ châu Á, chỉ xin chia sẻ với mọi người một vài bức ảnh chụp phía ngoài Potala trong những thời khắc khác nhau trong ngày

Quảng trường trước mặt Potala khi bình minh lên

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=36461

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=36470

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=36458

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=36465

Potala soi bóng dưới ao trong nắng hè gay gắt

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=36464

Một góc khác phía ngoài Potala

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=36459

Ngày thứ 2 ở Lhasa, một sự cố nghiêm trọng xảy ra khiến chúng tôi đã nghĩ không còn cơ hội vào trong Potala...

Nheva
24-07-2010, 12:50
@ June: đổi tên thế nghe giản dị và hấp dẫn hơn đấy em ạ.
Hơn nữa sẽ rất tiện lợi cho em kể đủ thứ chuyện.
Tít kia hơi điệu đà và phảng phất style Bpk

lymy
24-07-2010, 17:06
phảng phất mùi BPK là phải thôi chị, théc méc giề!!!!!!!

June
24-07-2010, 18:39
Ngày đầu tiên ở Lhasa, chúng tôi khá thận trọng trong việc di chuyển vì vẫn khá mệt sau chuyến tàu dài. Lựa chọn nhẹ nhàng nhất cho ngày thứ 2 ở Lhasa là thăm thú các tu viện trong cự ly gần dưới 10km tính từ trung tâm là Drepung và Sera.

Drepung cách trung tâm Lhasa về phía Tây khoảng 8km, được coi là tu viện lớn nhất ở Tây Tạng và trên thế giới. Tại thời điểm năm 1951 tu viện này là nơi tập trung của cả 10.000 tăng sĩ nhưng hiện giờ con số tăng sĩ trong tu viện chỉ là vài trăm người. Hướng dẫn viên cho nhóm của chúng tôi quay sang thì thầm rằng hiện nay chính phủ Trung Quốc rất hạn chế số lượng tăng sĩ trong tất cả các tu viện ở Tây Tạng chứ không chỉ riêng ở tu viện này. Bản thân anh trước khi làm nghề dẫn tour du lịch cũng đã từng đi học vài năm ở chùa nhưng không đạt chứng chỉ tu vì nhà nước quy định một năm chỉ có một số lượng người nhất định được cho phép tu tại một tu viện. Chính vì thế nhiều khu vực từng là nơi sinh hoạt của các tăng sĩ trong Drepung giờ đã bị bỏ hoang. Một vài hạng mục khác trong tu viện cũng đang trong giai đoạn trùng tu, ngổn ngang gạch đá trên đường ra vào khiến tôi không còn hứng thú với việc chụp ảnh ở tu viện này. Tu viện Sera cũng không tránh được tình trạng bị giảm sút số lượng tăng sĩ như Drepung. Con số tăng sĩ 8000 một thời giờ cũng chỉ dừng lại ở vài trăm.

Chúng tôi tới Sera vào lúc 3h chiều để được mục sở thị hoạt động truy bài (monk debate) sôi nổi của các tăng sĩ phái Hoàng mạo trong một khu vườn rộng đầy cây xanh. Rất tiếc không thấy hoạt động đội mũ vàng như trong topic mà chị baxu từng viết mà chỉ thấy hoạt động có tính chất phô trương biểu diễn cho khách du lịch của một vài nhóm tăng sĩ. Thực ra để ý kỹ có thể thấy trong khi một vài nhóm các tăng sĩ đã cao tuổi chỉ ngồi lặng lẽ quan sát xung quanh thì chỉ có các tăng sĩ trẻ lúc thì hăng hái vỗ tay đánh đốp một cái

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=37410

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=37412

lúc thì phồng mồm trợn mắt và xem chừng có ý "dè bỉu" đồng môn vì có lẽ đã trả lời sai

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=37391

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=37419

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=37413

Nhưng cũng có lúc họ gửi lại những nụ cười thật tươi tắn

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=37418

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=37369

June
24-07-2010, 18:50
Phong thái của các tăng sĩ cao tuổi hơn một chút đã khác hẳn- từ tốn và chậm rãi

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=37390

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=37392

Nổi bật giữa khu vực truy bài là một high-lama tuy tuổi còn rất trẻ và có thể phân biệt bằng sắc vàng trên áo

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=37370

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=37415

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=37414

June
24-07-2010, 18:58
Rời khỏi cổng khu vườn truy bài sôi nổi ồn ào rực sắc đỏ lòng tự dưng chùng xuống khi gặp cụ già lặng lẽ đứng lần tràng hạt một mình

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=37394

June
24-07-2010, 19:11
Trong suốt hành trình lần này tôi luôn quán triệt phương châm không chụp ảnh khi phải trả tiền nhưng ở Sera đã tự phá lệ một lần trả phí để chụp ảnh hai cái mandala bằng cát (2mx2m) các lạt ma đã làm trong cả 7 tháng trời

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=37389

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=37386

Thực ra trong cả hành trình trên đất Tạng lần này chúng tôi cũng chỉ có cơ hội được nhìn thấy mandala 3D thực thụ thế này duy nhất ở tu viện Sera

lymy
26-07-2010, 23:36
Thanks June alot for this Pic and your book!!!! Em là người rất tin vào năng lực của Mandalas.

Đúng là nhìn ảnh này xúc động cực June ạ. Trước giờ em chưa từng nhìn cái nào thật như thế cả, tính cả video quay cảnh làm mandalas của các lạt ma trong Cry on the snow lion!

June
27-07-2010, 01:27
@Lym: 2 mandala đặt trong tủ kính trong phòng tối, máy cùi chụp không lên được. Có video ghi lại sống động lắm.

Thực ra việc gây cảm giác đang "diễn" của các tăng sĩ trong vườn truy bài về mặt lý thuyết đã đạt yêu cầu của một buổi debate đặc trưng cho tu viện Sera so với các tu viện khác ở Lhasa. Trong các buổi debate với toàn bộ nội dung xoay quanh các triết lý Phật giáo, 1 tăng sĩ sẽ đưa ra câu hỏi và những người khác trả lời, nhấn mạnh quan điểm của mình bằng cả ngôn ngữ hình thể lẫn âm điệu của giọng nói. Mỗi hành động của tăng sĩ đều có ý nghĩa riêng.

Ví dụ trong tấm hình này

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=38053

người đưa ra câu hỏi dùng tay phải của mình vẽ lên đầu của người vừa trả lời sai 3 vòng tròn và nói lớn "these are the three cirles" (di khor sum)

Còn trong mấy tấm hình này

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=38052

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=38054

người đặt câu hỏi đưa tay phải cao hơn đầu một chút, tay trái cũng duỗi thẳng ra, bàn tay ngửa lên rồi đập 2 bàn tay vào nhau thì quá nhiều ý nghĩa tôn giáo sâu xa trong từng động tác, tôi không hiểu biết nhiều về phần này. Nói chung debates là hình thức giúp cho các tăng sĩ nâng cao trình độ học thuật còn ngôn ngữ hình thể thể hiện quan điểm của người tham gia debate và cũng là cách thu hút sự chú ý của người nghe.

Chúng tôi rời Sera trong nắng chiều xiên qua những kẽ lá đổ bóng trên những bức tường trắng của tu viện

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=37393

Quay về trung tâm Lhasa, khi cả bọn đang tung tăng xách túi rau cải to đùng vừa mua được từ cổng tu viện Sera tìm nhà hàng để đánh chén gần khu vực đền Ramoche- ngôi đền chị em với Jokhang thì một bạn trong đoàn bị cảnh sát chặn lại. Chúng tôi đã gặp rắc rối vì một bức ảnh tình cờ chụp phải cái chóp ô của khu vực quân sự chính của TQ tại Lhasa.

lymy
27-07-2010, 09:15
ôi cái này thì em mới biết đấy nhé. Bác nào ngâm cứu về Thiền giải thích cho em xem đây có phải là hình thức "define Master" không ạ? Nếu thế thì thật lý thú quá. Không còn gì ngăn ta đến Sera được rồi!

@June: post video lên youtube đi nàng!

yilka
27-07-2010, 14:37
Thực ra trong cả hành trình trên đất Tạng lần này chúng tôi cũng chỉ có cơ hội được nhìn thấy mandala 3D thực thụ thế này duy nhất ở tu viện Sera
Mình nghĩ Mandala 3D mà rõ ràng nhất là các mandala 3D bằng đồng rất lớn lưu giữ bên trong cung Potala chứ ^^ sau đó chính là tòa tháp Kumbum bên trong tu viện Pelkhor Chode ở Gyantse :) mình nghĩ là mandala cát hiếm hoi thì sẽ chính xác hơn :D

June
27-07-2010, 14:56
@yilka: Chính xác ý mình là mandala cát đấy. Nhưng thực ra mà nói ấn tượng nhất với mình trong cả chặng đường lại là 2 cái mandala này ở Sera chứ không phải cái mandala bằng đồng ở Potala. Ngày đội này vào Potala đông nghìn nghịt, chạy như vịt vì bị chen lấn xô đẩy và tiếng các bạn guide người TQ cho các bạn TQ thì ầm ĩ nên cứ chạy một lèo cho xong. Cũng không ai được phép chụp ảnh trong Potala nên chả biết mô tả sao, chả lẽ lại lôi từ sách vở lên... Còn hôm tới Kumbum thì mình say phê như con tê tê nằm ở khách sạn rồi, các bạn khác trong đoàn sẽ vào bổ sung thông tin về đoạn Kumbum sau nhé hehe

Các bài viết và hình ảnh của yilka trong topic trước rất chi tiết, rất khâm phục sự tìm tòi của bạn về Phật giáo Tây Tạng. Bài và ảnh của mình chỉ toàn núi đồi và thảo nguyên thôi

lymy
27-07-2010, 22:23
Theo như em được biết, Công phu của Mandala nằm ở những hạt cát nhỏ mà họ dùng để làm ra Mandalas. Để hoàn thành 1 cái mandalas như trong ảnh, người làm ra phải có khổ luyện, dùng sự điều hòa hơi thở rất nhuần nhuyễn thì mới kiểm soát được sự tinh tế của chân tay, từ đó các chi tiết trong Mandala mới được chính xác và có sức sáng tạo cao. Thậm chí chỉ cần thở mạnh cũng làm cát bay đi vị trí khác, như vậy là công trình xôi hỏng bỏng không.

Chính vì thế một Mandalas to như trong ảnh June chụp làm 6-7 tháng thì phải là công phu của 3-4 người trở lên mới có thể đắp được. hơn nữa họ phải có trình độ ở mức nào đó mới "đều tay" được như vậy.

Điều kì diệu nhất của Mandalas chính là triết lý trong bản thân của Mandalas: Cát bụi. Sau khi công trình của sự tinh tế này được xây dựng hoàn tất, nó sẽ bị... phá hủy trong gang tấc. Đó chính là Lý Vô Thường trong Phật Giáo. Mọi vật đều có sinh có diệt, rồi những thứ đẹp đẽ công phu đến đâu cuối cùng cũng trở về cát bụi mà thôi.

Em không tưởng tượng mình sẽ thấy khủng khiếp thế nào khi tự tay mình hủy đi một công trình như thế, đặc biệt do chính mình dùng tinh thần và thể xác tạo nên. Thế nhưng các lạt ma phải đối điện với điều đó hàng ngày...

June
27-07-2010, 23:35
Lại tiếp tục 1 cái thực ra nữa là tôi đã quên mất mandala vĩ đại và sống động nhất mà chúng tôi được chiêm ngưỡng và trải nghiệm cùng nó trong 3 ngày liền ở chặng cuối của hành trình- núi thiêng Kailash.

@Lym: 4 lạt ma làm 1 cái mandala đó

Vit bau
27-07-2010, 23:36
@June: nhanh thế, đến Sera rùi à, em ném đá 1 chút nhé.

Để làm quen độ cao khi đi tàu, các bạn có thể chủ động mở cửa sổ phía trên và nên xuống tàu làm quen với không khí ở các ga dừng. Mở cửa sổ cũng tùy thuộc vào số đông người trên toa và thỉnh thoảng có cái mở không được. Ban đầu chúng tối cũng rất khó chịu khi các bạn Tàu mở cửa nhưng dần thấy cần thiết để làm quen với không khí loãng trên cao.
Ngoài vấn đề vệ sinh và thời gian đi dài ngày, thật ra mình thấy việc đi tàu cũng là 1 lựa chọn phù hợp: chi phí rẻ, cảnh quan 2 bên đường luôn thay đổi và rất đẹp.

Một điều các bạn cần lưu ý là khi chụp hình cần phải canh thêm các chú lính, lỡ có anh nào lảng vảng mà vô tình chụp thì rất nhiều phiền phức. Đơn giản thì chỉ bắt xoá hình, còn phức tạp hơn là mời vào phòng và hỏi thăm “trên trời dưới đất”. Tình hình ở Tibet vẫn còn khá nhạy cảm, đặc biệt rất nhiều ….ở khu vực Barkhor.

June
29-07-2010, 14:36
Ngay từ lúc ngồi trên xe từ ga tàu về tới khách sạn, hướng dẫn viên đã luôn nhắc đi nhắc lại với cả nhóm không bao giờ được chụp ảnh cảnh sát, đồn bốt quân sự trên mảnh đất này. Chúng tôi đã thấy cả mấy chục chiếc xe tải quân sự của TQ tiến vào Lhasa khi ngồi ở trên tàu vào thành phố và tới nội đô thì lính tráng, cảnh sát, đồn bốt quân sự trên các con phố đặc biệt như Barkhor nhan nhản nên tất cả cũng đều ý thức được sự nhạy cảm nơi này. Ấy thế mà vẫn có tấm hình "oan ức" của tác giả Vitbau

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=38694

Buổi chiều tối ngày thứ hai ở Lhasa chẳng ai dẫn đường đưa lối chúng tôi chỉ đi theo tiếng gọi của dạ dày mà đi tới khu vực gần đền Ramoche (Ramoche Temple là nơi lúc đầu bức tượng "Đức hạnh cao quý" Jowo Rinpoche được thờ tại đây trước khi nó được chuyển sang Jokhang). Trong lúc cả bọn còn loay hoay chưa tìm ra được nơi để luộc rau cải ăn cho bớt xót ruột thì đám lính đứng dưới cái dù xuất hiện trong tấm hình đã chặn lại kiểm tra máy ảnh và yêu cầu giữ Vitbau. Vì vẫn đang xách túi rau to đùng nên chúng tôi thỏa thuận được với đám lính về việc muốn làm gì thì làm thì cũng phải sau khi cả bọn no bụng, chúng tôi leo lên nhà hàng bên tay phải đền Ramoche ăn tối. Bữa ăn vẫn còn dang dở thì một loạt cảnh sát tiến vào nhà hàng. Sau mấy câu thẩm vấn sơ lược, cảnh sát yêu cầu gặp Namsay- guide của nhóm chúng tôi trong hành trình lần này nhưng không hiểu tại sao đúng lúc đó không thể liên lạc được. Chúng tôi đề nghị cảnh sát nói chuyện với Lhapka- ông chủ của FITSnowland tour thì bị từ chối, họ đưa Vitbau sang trụ sở đối diện bên kia đường bắt đầu quy trình thẩm vấn.

Trước khi sang trụ sở bên kia đường, một cảnh sát là người Tạng có nói lại là họ chỉ kiểm tra xem hộ chiếu, permit của chúng tôi thế nào, sang đây làm gì và muốn kiểm tra toàn bộ thông tin khác với hướng dẫn viên mà thôi. Một lát sau khi chúng tôi gọi, Lhapka (Lhapka có quan hệ rất tốt với giới cảnh sát ở Lhasa) tới, tươi tỉnh vẫy chào cả bọn khiến đội ngồi lại nhà hàng yên chí nhởn nhơ bia bọt đánh chén tiếp. Nhưng chỉ một lát sau khi nhìn sang trên tầng 2 của dãy nhà trụ sở cảnh sát đối diện bên kia đường tối như mực, lũ lượt các tốp cảnh sát đi vào phòng thẩm vấn và thấy vẻ mặt hết sức căng thẳng của Lhapka đứng ngoài điện thoại liên tục cho Namsay không thành, các hành khách trong nhà hàng ăn xong đi ra trả tiền tự dưng một lúc sau đã thấy quay trở lại ngồi như phỗng ở vị trí cũ, chúng tôi biết nhà hàng đang ăn đã bị chặn lối ra bởi cảnh sát phía ngoài và ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc.

Nhóm còn lại ngồi trong nhà hàng không biết làm gì trong lúc chờ đợi bắt đầu ngồi tưởng tượng ra các thảm cảnh trong phòng thẩm vấn đen thui như mực bên kia và khả năng đoàn có thể lập kỷ lục đi Tây Tạng ngắn nhất trên thế giới. Cả bọn đã nghi mới ở Lhasa được có 2 ngày đã bị trục xuất về nước, làm gì có ai đến Tây Tạng không vào Potala có khi phải tính cách xin xỏ bọn chúng cho vào Potala rồi hãy đuổi về ... Chờ mãi mới thấy đồng bọn đi ra từ phòng thẩm vấn, chúng tôi nhìn đồng hồ thì thấy đã hơn 2h đồng hồ nhà hàng bị cảnh sát phong tỏa và thở phào nhẹ nhõm.

Người chụp bức ảnh trên cuối cùng vẫn phải viết "bản kiểm điểm" với nội dung kiểu tôi xin hứa việc chụp phải cái ảnh đó là do "tai nạn", không phải cố ý, xin thề sẽ không tái diễn dưới sự hướng dẫn của ông bạn của Lhapka để nộp cho cảnh sát trước 9h sáng ngày hôm sau. Lúc ấy chúng tôi cũng không ngờ rằng cả mấy ngày sau cảnh sát vẫn liên tục giám sát hành trình của cả đoàn bằng các cuộc gọi cho hướng dẫn viên của chúng tôi dọc đường đi Ganden, Namtso và cắt cử 5 cậu lính gác súng dài ngay trước cửa khách sạn FITSnowland.

Câu chuyện lính tráng, cảnh sát và camera đặt khắp nơi ở trung tâm Lhasa chính là một trong những lý do tôi không mấy ấn tượng gì với thành phố này, dù nó có Potala và Jokhang và dù đây chỉ là lần đầu tiên tôi được đặt chân đến Tây Tạng. Cho nên bây giờ câu chuyện của chúng tôi sẽ đi nhanh ra vùng ngoại ô Lhasa, Ganden, Namtso, EBC rồi đi về phía Tây....

yilka
29-07-2010, 15:36
Thanks bạn June đã kể chuyện rất rõ ràng, đúng là Tibet là vùng nhạy cảm, nếu ko may là sẽ rất rầy rà, ku HDV của bọn tớ từ ngày đầu cứ luôn miệng nhắc đừng chụp ảnh gì liên quan đến 'government jobs', khi đi bộ trong khu Bakhor nó cứ vừa đi vừa nói váng lên 'Please no photos of guard and building' vừa để nhắc du khách vừa để tỏ ra là khách mới đến chưa thông thuộc địa phương, chỉ có ý đi thăm thú chứ ko có mục đích nào khác. Lúc vào Potala thì may cái passport của mình là VN, đứa soát vé thậm chí ko mở ra mà nhìn lướt là cho qua, còn passport của mấy ng đi cùng (người Sing) thì nó soi từng trang :D kể ra cũng thấy thú vị. Cái "xâm lấn xã hội" của chính phủ TQ ở Lhasa là điều kéo tụt cảm xúc của mọi du khách chúng ta, tuy nhiên vẫn phải gạn đục khơi trong thôi :D mình thích Lhasa về đêm vô cùng, 1 cảm giác khám phá không êm đềm, nhưng vì thế càng thêm phần ý nghĩa 'phượt' hơn ^^

Đặc biệt cái đêm đưa mình đi quảng trường Potala, nó ko dám rời mình xa :D chắc cũng sợ mình chụp ảnh trộm các bốt gác, thú thực mình cũng quậy lắm :D thế nên khi đi tàu từ Lhasa ra Xining, mình gặp đoàn xe nào là chụp lại hết, sắp tới sẽ post lên mọi ng cùng xem :D

---

Mà tản mạn sang chủ đề Tibet một xíu, lý do bức tượng 'Jowo Rinpoche' bạn June đề cập đến hết sức quan trọng và linh thiêng bởi vì bức tượng này chính là tượng Đức Phật Thích Ca Mâu Ni Thập Nhị Tuế Đẳng (Twelve-years old Shakyamuni) đc công chúa Văn Thành - Wencheng (vợ Tạng Vương Tùng Tán Cương Bố - Songtsen Gampo) mang vào Tây Tạng từ thế kỷ 7, tính ra đã hơn 1400 năm! đánh dấu mốc lịch sử đầu tiên mà Phật giáo mở đường vào Tây Tạng. Bức tượng này đang được thờ ở Jokhang Temple, ko chỉ biểu trưng cho nghệ thuật đúc tượng thời Đường Trung Hoa mà còn có ý nghĩa văn hóa, lịch sử, và Phật giáo rất cao, nếu ko muốn nói là duy nhất của toàn Tây Tạng và trên thế giới ^^

virgo
29-07-2010, 17:28
Đúng là một trải nghiệm thú vị. Tranh thủ chụp kiểu ảnh trước khi bị lôi đi để tra khảo nào :)

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=38745

Xòe cái permit có tên 9 người nhưng giờ chỉ có 8, các bạn cảnh sát nhao nhao hỏi:

Cảnh sát: thằng số 9 đâu?
A: Ở nhà
CS: Tại sao nó không đi?
A: Nó hết tiền
CS: Tại sao không có tiền mà lại có tên trong permit?
A: Nó thích Tibet nhưng chỉ đủ tiền làm permit, 160$ chứ ít à :))

CS: Thế chúng mày có biết ĐSQ Việt nam ở Trung quốc nằm ở đâu ko?
Cả lũ ngơ ngác…chẳng nhẽ được về theo đường ngoại giao hehe…

Sau khi vitbau được 2 gái hộ tống sang đồn cảnh sát, quán ăn bị phong tỏa, các bàn khác nhìn 5 đứa còn lại như tội phạm, chả có trò gì cả lũ bắt đầu nghĩ lẩn thẩn.

A: Không biết Lhapka có làm permit giả cho cả nhóm kiếm lời không nhỉ?

B: Nếu chúng mình bị trục xuất về VN thì bảo hiểm sẽ bồi thường ntn?
A: (rất nhanh nhảu) được 50.000USD
B: Tham thế, chết mới được mức ý :LL
A: Nhưng thế nào thì chúng mình cũng thống nhất xin chúng nó cho đi Potala trước khi bị trục xuất nhé (c)

Vợ (mặt buồn rầu): mình xin nghỉ việc đi Tibet, chồng thì trốn cơ quan đi, giờ bị trục xuất chắc chắn thông báo sẽ gửi về trường, chồng bị đuổi việc thì ai sẽ nuôi vợ đây huhu…
Chồng: cứ yên tâm, đợi xem bảo hiểm bồi thường thế nào rồi tính tiếp em ạ, có khi lại đủ tiền đi chuyến nữa :P

5 đứa mồm cứ lảm nhảm những câu chuyện không đầu không đuôi, miệng cười nói nhưng lòng đầy lo lắng suốt 2h đồng hồ. Đến khi đồng bọn chúng được thả ra, đồng hồ đã chỉ 22h15!

CVN
29-07-2010, 17:48
B: Nếu chúng mình bị trục xuất về VN thì bảo hiểm sẽ bồi thường ntn?
A: (rất nhanh nhảu) được 50.000USD
B: Tham thế, chết mới được mức ý :LL
Ngôn ngữ ngoại giao gọi là "về bằng đường ảnh", hay đôi khi gọi là về bằng đường bưu điện :D

Quat
29-07-2010, 21:27
Ôi em có một ước mơ cháy bỏng là có tiền và có thời gian để được trải nghiệm những cái mà các bạn đã được trải nghiệm. Em thề là thật!!!!

amechast
29-07-2010, 22:44
Oài, nghe chuyện June kể mà cứ ngỡ mình chưa bao h đặt chân đến Tibet. Bây giờ xem ảnh của June mới nhớ ra được chỗ nọ chỗ kia một tí, haizzzz. Kiểu này chắc phải quay lại dzồi. :D
Mà đang hóng dài cả cổ đến đoạn hồ Manasarovar để xem có tí gợi ý về cách sử dụng nước hồ thiêng ko đây June ơi. Em đang định làm con ghẹ về kết hợp để tẩy trần nhưng lại nghe đồn là các bạn Hindi toàn nhúng những đôi chân của hàng mấy ngày trekking ko tắm rửa xuống hồ để gột rửa này nọ nên thấy ngại ngại. Thảo nào em thấy nước hồ nó cứ đục đục. Em thắc mắc thì Virgo cứ bảo tại nước hồ thiêng nên nó phải thế. Chẹp!

virgo
30-07-2010, 12:51
@cvn: lên lịch trả nợ 2 em chứ nhỉ :)
@Quạt: mình xin cậu, thề thốt gì, tổ chức khao nhà mới đi.
@Jo: vì lời hứa nên bằng mọi giá chị mang nước hồ thiêng về cho em, còn hướng dẫn sử dụng chị không biết đâu nhé. Đến đoạn hồ Manasarovar sẽ kể chuyện lấy nước sau.
---------------
Post vài cái ảnh ngồi trên tàu từ Thành Đô đi Lhasa cho Lymy xem đây có phải là lựa chọn đúng đắn không nhé ;)

Nắng sớm

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=38954

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=38951

Tuyết bên đường

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=38955

Này thì cừu, lúc này vẫn còn rất hăng hái thi nhau chụp

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=38948

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=38945

virgo
30-07-2010, 12:59
Hồ Thanh Hải

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=38953

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=38958

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=38957

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=38952

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=38947

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=38944

lymy
30-07-2010, 13:51
Post vài cái ảnh ngồi trên tàu từ Thành Đô đi Lhasa cho Lymy xem đây có phải là lựa chọn đúng đắn không nhé

Chuẩn là... LX3 rất đáng tiền :))
Èo cái đồng cừu í nhìn hấp dẫn nhờ :-p

imim
30-07-2010, 13:52
Đặc biệt cái đêm đưa mình đi quảng trường Potala, nó ko dám rời mình xa :D chắc cũng sợ mình chụp ảnh trộm các bốt gác, thú thực mình cũng quậy lắm :D thế nên khi đi tàu từ Lhasa ra Xining, mình gặp đoàn xe nào là chụp lại hết, sắp tới sẽ post lên mọi ng cùng xem :D



Chính vì có những người như cái bạn yilka này nên sẽ có người bị oan gia giống bạn vitbau (nếu là "tai nạn"). Không cần biết lí do vì sao, nó đã bảo nó cấm, mình lại còn yêng hùng "quậy lắm", nó bắt cho là phải (đang nói bạn yilka chứ ko phải vit bau nhá). Khổ nỗi ở đời, thằng quýt làm, thằng cam nó chịu. Chẹp. Mà định post ảnh đoàn xe lên để chứng minh là bạn còn tinh quái hơn, lừa đc cả các bạn Tàu à?

@virgo: mấy cái ảnh chụp từ trên tàu, tưởng là đi ôtô cũng thấy chứ nhỉ? hêhê. Lymy cứ bay cho nó lành, em ạ. gia đình mình có điều kiện cơ mà, xá gì.

Mình cũng có 1 ước muốn tột cùng, nhưng giản dị hơn bạn Quạt nhiều.

susu
30-07-2010, 14:10
Chết chết, cỡ Lym thì vặn zăng ra tiền, ba cái chuyện bay bò nó đơn giản không í mà !

Virgo ạ !
Kể ra mà "khi đi hộ chiếu, khi về vận đơn" nó cũng có cái hay của nó. Mà tiền bảo hiểm lại cao ngất ngưởng.
Mỗi tội về rồi lại chả được đi nữa thôi !

hoaha
30-07-2010, 14:19
Theo như em được biết, Công phu của Mandala nằm ở những hạt cát nhỏ mà họ dùng để làm ra Mandalas. Để hoàn thành 1 cái mandalas như trong ảnh, người làm ra phải có khổ luyện, dùng sự điều hòa hơi thở rất nhuần nhuyễn thì mới kiểm soát được sự tinh tế của chân tay, từ đó các chi tiết trong Mandala mới được chính xác và có sức sáng tạo cao. Thậm chí chỉ cần thở mạnh cũng làm cát bay đi vị trí khác, như vậy là công trình xôi hỏng bỏng không.

Chính vì thế một Mandalas to như trong ảnh June chụp làm 6-7 tháng thì phải là công phu của 3-4 người trở lên mới có thể đắp được. hơn nữa họ phải có trình độ ở mức nào đó mới "đều tay" được như vậy.

Điều kì diệu nhất của Mandalas chính là triết lý trong bản thân của Mandalas: Cát bụi. Sau khi công trình của sự tinh tế này được xây dựng hoàn tất, nó sẽ bị... phá hủy trong gang tấc. Đó chính là Lý Vô Thường trong Phật Giáo. Mọi vật đều có sinh có diệt, rồi những thứ đẹp đẽ công phu đến đâu cuối cùng cũng trở về cát bụi mà thôi.

Em không tưởng tượng mình sẽ thấy khủng khiếp thế nào khi tự tay mình hủy đi một công trình như thế, đặc biệt do chính mình dùng tinh thần và thể xác tạo nên. Thế nhưng các lạt ma phải đối điện với điều đó hàng ngày...

Cái này khó hơn cấy implant em nhờ :))

yilka
30-07-2010, 14:21
Chính vì có những người như cái bạn yilka này nên sẽ có người bị oan gia giống bạn vitbau (nếu là "tai nạn"). Không cần biết lí do vì sao, nó đã bảo nó cấm, mình lại còn yêng hùng "quậy lắm", nó bắt cho là phải (đang nói bạn yilka chứ ko phải vit bau nhá). Khổ nỗi ở đời, thằng quýt làm, thằng cam nó chịu. Chẹp. Mà định post ảnh đoàn xe lên để chứng minh là bạn còn tinh quái hơn, lừa đc cả các bạn Tàu à?

LoL, trên tàu ko có guide đi theo bạn ah, sau khi ra khỏi Tây Tạng mình đi Thanh Hải, từ đây trở đi ko ai cấm mình chụp ảnh hay làm gì cả, tất cả các khách du lịch Tây Ta Tàu khi lên tàu đều chụp nhà ga, trạm vé, trên tàu thì chụp cảnh, lúc tàu dừng đều ra ngoài đi lại hít thở không khí, chào hỏi guard và chụp ảnh. Mình thấy gì chụp nấy thôi, ko phải lừa ai hết, cầm máy lên đàng hoàng nhắm và chụp ^^

Thực ra ở đời khổ là ko biết rõ nhưng cứ truyền miệng nhau, nói như biết rồi, từ đó biến thành những điều mơ hồ kể ra để 'dọa' nhau, làm mất đi cái thú 'phượt' khám phá mảnh đất của những người đi sau. Trường hợp của vitbau là vì vô tình chụp 1 tấm dính ở khu Bakhor (đã post cả ảnh lên) chứ ko liên quan gì đến việc mình có chụp từ trên tàu hay ko. Mình ko chụp xíu nào liên wan đến lính hay trạm gác bên trong Lhasa nói riêng và Tây Tạng nói chung, chỉ chụp sau khi ra Thanh Hải, cái này nói lại kỹ cho bạn hiểu thôi.

Chúc ước muốn tột cùng của bạn thành sự thật. Đi bay, đi xe, đi tàu đều có cái hay riêng; mình may kịp thử cả 3, sắp tới là bài post về tàu Thanh-Tạng sẽ đề cập đến kỹ hơn.

hoaha
30-07-2010, 14:29
CS: Thế chúng mày có biết ĐSQ Việt nam ở Trung quốc nằm ở đâu ko?

Chúng nó cũng chắc gì đã biết, mà không biết mình có biết không nhỉ?

June
30-07-2010, 14:43
Oạch, mình mới đi ăn trưa có một lúc về đã thấy topic nặng đầy một rổ đá thế này =))

@yilka: Có ai dọa nạt gì nhau làm gì, bọn tớ chỉ kể lại những gì mắt thấy tai nghe và cảm nhận. Ở trên tàu không phải là đất Tây Tạng, muốn làm gì cũng được (bao gồm cả chụp ảnh bất cứ cái gì) Tuy nhiên khi đã vào tới đất Tạng, những gì mình làm không đúng "luật" không chỉ ảnh hưởng tới chuyến đi của mình mà còn làm vạ lây tới nhiều người khác. Vitbau chẳng qua vì lense quá dài mà tình cờ chụp phải cái bốt quân sự, bị camera của bọn chúng ghi lại nên bọn tớ bị phiền phức đêm hôm đó. Tuy nhiên bọn tớ biết chắc chắn là Namsay- hướng dẫn viên của bọn tớ thế nào cũng bị ông chủ Lhapka phạt và cũng theo lời Namsay nói nếu mà không quen biết cảnh sát như Lhapka thì guide có thể bị tịch thu chứng chỉ hành nghề hướng dẫn 3 năm, và FITSNowland có thể bị đóng cửa 1 năm vì vụ việc kiểu như vậy.

Tớ thì tớ nghĩ các bạn phượt càng nghe những chỗ bị dọa nạt lại càng thích đi. Hồi bọn tớ còn chưa đi, có ông đã đi Tibet n lần rồi vừa nhảy vào ném đá đoạn trên chẳng can là "chúng mày điên à, làm sao mà lên được Kailash", ấy thế mà bọn tớ vẫn đi như kế hoạch vạch ra từ mấy năm trước rồi đấy thôi. Còn mẫu nghi imim ý, tớ ngưỡng mộ lắm vì chị ấy đi Tibet từ năm 2004 cơ bạn ạ. Chị ấy mơ cái khác cơ, không phải cái chuyến đi như bọn tớ đâu;))

Tớ thì tớ prefer đi máy bay vì tiết kiệm thời gian và sạch sẽ. Với lại đúng là gia đình có điều kiện, chả tội gì mất thời gian nhờ Virgo nhờ =))

yilka
30-07-2010, 14:56
@ June: đồng ý với bạn hihi, trong cái này ko có gì là dọa cả, mình vi phạm thì nó có quyền hỏi, đơn giản vậy thôi, đấy là chuyện thực, có thể xảy ra ở bất kỳ đâu ko phải cứ Tây Tạng. Mình đi tàu ra khỏi Tây Tạng nên mình chụp ảnh, trong đó có các đoàn xe - việc này ko liên wan gì đến "quýt làm cam chịu" như imim nói. Còn việc imim đi Tây Tạng từ năm 1994 hay 2004 thì ko liên quan trực tiếp ở đây, riêng chuyện phân biệt đc được và ko được chụp ảnh ở đâu đã nói lên nhiều điều rồi ;) Ah giấc mơ của imim là gì thì thú thực mình ko quan tâm lắm, cứ chúc thành sự thực thôi mà ^^

lanhuong82
30-07-2010, 16:29
Nge chị Virgo tâm sự lại Sao mà nhớ Tibet thế!

Chị June đâu? sao không viết tiếp đi? Đi nhặt đá ở đâu mà lâu thế? :LL

Vit bau
30-07-2010, 17:01
CS: Thế chúng mày có biết ĐSQ Việt nam ở Trung quốc nằm ở đâu ko?

Chúng nó cũng chắc gì đã biết, mà không biết mình có biết không nhỉ?

Các chú lính này hoàn toàn không biết VN đâu, hên là vậy chứ đứa nào cũng biết chắc giờ VN toi rồi…… :))

Thật ra bạn June thông tin để mọi người cẩn thận thôi, các bạn có thể chụp hình thoải mái miễn sao đừng có đụng vô mấy chổ này được rồi. Vấn đề trở nên phức tạp một phần cũng do bất đồng ngôn ngữ, họ để cho chúng tôi lên quán ăn trong khi chờ kiểm tra lại permit và nhắn các chú CA biết tiếng Anh đến. Hệ thống camera rất nhiều trên đường và trong từng gian của các tu viện nên rất dễ phát hiện bạn đang làm gì.......... ngay cả Phật còn bị giám sát huống chi là người thường........:(

Ấn tượng đầu tiên khi đến Tibet, nhất là những người Tạng thân thiện (tôi không tiện nói ra vì sợ sẽ ảnh hưởng đến họ) và những người bạn đồng hành giúp cho tôi tự tin hơn trong ngày hôm đó.

lymy
30-07-2010, 21:46
@Imim, susu và anh Hoa hạ: Em làm ăn chân chính mà các bác tả nghề em cứ như ăn cướp!!! huhu, thiện tai quá đê!!!!
anh Hoa hạ có vẻ như đã từng có kinh nghiệm thương đau liên quan đến Implant nhỉ, hé hé.
Nhưng em đồng ý tuyệt đối với Imim tỉ tỉ ạ. Cái gì người ta cấm thì mình không làm, đi xa cứ thủ chắc con "nghị gật" trong túi là an toàn! Đứng trước Nhà trắng mà chụp hình có khi nó gông vào luôn í chứ, hỏi han giề! Đâu phải chuyện chỉ có ở Tầu.

Mọi người nói ra thì cùng nhau rút bao nhiêu kinh nghiệm. June tha hồ sướng vì topic hot, hí hí!!!!

susu
30-07-2010, 22:04
Lym thôi ngay cái kiểu hí hí ấy đi nhá ! Ở đấy mà gật với gù ...

Máy ảnh chụp dưới nước mà đem lên Tây Tạng chụp mây trời, cừu, Yak ... bọn Tàu cũng cấm đấy !
Bọn nó cảnh báo là chỉ được dùng máy này khi tới hồ Sharapova(gọi dư lày cho nó đỡ trẹo mồm nhá ! =)) ) thôi !

lymy
31-07-2010, 13:06
này Su ơi, mình là mình có ý tưởng nhẩy tùm xuống chụp ở cái hồ Mansarovar cơ, Yamrok còn chưa được xếp hàng ý Su ạ!!!

Chứ không phải là kiểu Virgo mang 1 chai nước về đâu!! Tẩy trần là phải nhảy thẳng xuống =))

June
01-08-2010, 22:14
Lym định làm bậy đó hả? Hồ thiêng hay núi thiêng chỉ được đứng mà chiêm ngưỡng thôi, đừng tính chuyện bơi lội hay leo trèo kể cả trong ý nghĩ nhé, không thì D10 chụp được ảnh mà body lại "khi đi hộ chiếu khi về vận đơn" theo thuật ngữ của Su đấy ;))

Buổi sáng ngày thứ 3 trên đất Tạng, chúng tôi lên đường đi thăm tu viện Ganden. Đây là lựa chọn số 1 cho du khách mới đến Tây Tạng làm quen với sự thay đổi độ cao thêm gần 1000m nữa so với Lhasa.

Con đường trải nhựa đẹp đẽ đi ra ngoại ô thành phố đưa chúng tôi đến với không gian khoáng đạt của núi non hùng vĩ, cây cỏ đang tràn đầy sức sống giữa mùa hè

https://farm5.static.flickr.com/4079/4774105810_dc30c551cd_z.jpg

Có những đoạn cảnh trí đẹp như tranh vẽ

https://farm5.static.flickr.com/4096/4773464395_158929484c_z.jpg


Những cánh đồng hoa cải vàng rực rỡ chạy dọc theo thung lũng Kiychu

https://farm5.static.flickr.com/4121/4776653542_72ec75055a_z.jpg

https://farm5.static.flickr.com/4077/4776650002_8c0cc638e7_z.jpg


Đó là một ngày rất nhiều mây, bầu trời không trong xanh như hai ngày trước nhưng lại là cơ hội tuyệt vời cho cả bọn chúng tôi lao xuống các đồng cải để pose mà không bị cháy nắng

https://farm5.static.flickr.com/4094/4774088616_17002b6344_z.jpg

https://farm5.static.flickr.com/4114/4774091426_e7ca9932b1_z.jpg

June
01-08-2010, 22:47
Tu viện Ganden nằm tít trên đỉnh núi Wangbur cách Lhasa khoảng 40km về phía đông.

Để lên tới tu viện, xe phải đi qua 17 khúc quanh như thế này

https://farm5.static.flickr.com/4136/4773445881_2f488a80d9_z.jpg

https://farm5.static.flickr.com/4097/4849797056_5f5b640f8d_z.jpg

Phía dưới là Kyi-chu, nếu tới thời điểm này cải vàng có lẽ sẽ ngập tràn cả thung lũng

https://farm5.static.flickr.com/4122/4849239457_a75f123940_z.jpg

Cùng với Drepung và Sera, Ganden là một trong 3 tu viện quan trọng nhất của phái Hoàng mạo ở Tây Tạng do vị tổ sư Tsongkhapa (Tống Khách Ba) sáng lập. Những gì có thể nhìn thấy hiện nay ở Ganden là thành quả trùng tu xây mới từ năm 1982 vì trong Cách mạng văn hóa của Trung Quốc toàn bộ tu viện đã bị tàn phá nặng nề. Tất nhiên nếu so với những tấm ảnh cũ của Ganden từ trước năm 1959 thì quy mô hiện tại của Ganden còn xa mới bằng tu viện cũ xây từ 601 năm trước.

https://farm5.static.flickr.com/4094/4774040826_44d84b0348_z.jpg

Đứng chụp ảnh tại khu vực có tấm biển chỉ dẫn bằng tiếng Trung Quốc này, một lần nữa hướng dẫn viên lại nhắc nhở chúng tôi không được quay ngược ống kính lại phía sau vì có một bốt cảnh sát đang theo dõi phía ngoài và anh cũng nhắc luôn "trưa nay đi về lại Lhasa chúng mày đừng có quay lại khu đền Ramoche ăn trưa nữa nhé". Thế mới buồn :|

https://farm5.static.flickr.com/4142/4774050052_08d5c20592_z.jpg

Vit bau
02-08-2010, 00:49
Lhasa bây giờ đã là đô thị hiện đại, nhưng đâu đó chất Tạng vẫn còn sức sống rất mạnh mẽ.

Họ cũng tu tập “café sáng” bằng trà bơ.
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=39066

Món mì ngậy mùi Yak.
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=39068

Jokhang lúc sáng sớm, khi thế giới tâm linh của người Tạng bắt đầu
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=39065

Dòng người chờ vào đền cúng sớm
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=39069

Khi không bị quấy rầy
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=39067

Xung quanh họ chỉ là những lời cầu kinh
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=39072


Nếu có thể, June chuyển lên trên cho liền mạch câu chuyện

Nếp
03-08-2010, 15:31
Vụ án chụp hình lôi thôi nhỉ, đến tận cả cuối tháng 7 cơ à. Lúc mình đi lang thang ở Bakhor square, cảnh sát đi vòng vòng rất thư giãn, mình chụp khách hành hương ngũ thể nhập địa có toán lính đi qua, mình còn phải chờ cho chúng đi qua để chụp riêng khách hành hương thôi. Không thèm chụp chúng nó vào bẩn ảnh, thế mà có khi hóa hay nhỉ. Lúc ăn tối ở nhà hàng đối diện Jokhang, có chú lính đứng như trời trồng trên nóc tòa nhà đối diện mình cũng chả thèm chụp, ghét cái mẹt, chụp bọn trẻ tập nhảy hiphop còn hơn. Túm lại mình có cơ hội chụp chúng nhiều mà chả thèm, ai chả biết lính đứng đầy đường.

virgo
03-08-2010, 17:32
Những ô cửa sổ đầy màu sắc với những chậu hoa rất dễ thương

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=39456

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=39453

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=39458

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=39454

virgo
03-08-2010, 17:47
Bạn June cứ tiếp tục kể chuyện đi nhé.

Mình góp vài cái ảnh "debating" ở Sera

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=39464

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=39462

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=39463

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=39460

Lặng lẽ

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=39461

June
03-08-2010, 17:49
@Nếp: Nhà tớ cũng thấy thế, mình không phải phóng viên thời sự nên chả hứng thú với mấy cảnh lính tráng quân sự mặc dù thực ra nhiều lúc có thể chụp mà không camera nào phát hiện ra được. Tớ là cứ núi non hoa hoét mới chụp, kể cả các tu viện cũng chụp rất ít vì thực ra tra xem trong sách một cái là có hết, trong mấy topic của chị baxu, chaubathong hay TYYT cũng đã viết rất kỹ nữa. Chụp nhiều quá rồi về xem lại cũng mệt nữa hehe

@ Virgo & Vit Bau: LX3 ngon lành cành đào quá, chờ lãnh đạo cvn thải rồi bid nhỉ??? Cả nhà tiếp tục bổ sung thông tin và ảnh đi, em hầu như không có ảnh ở Lhasa, kể cả Potala và Jokhang

gió hoang
03-08-2010, 22:43
Tui hơi ngạc nhiên vì dân Tạng ăn ảnh thế mà sao trong các topic về Tây tạng chả có mấy ảnh chân rung, toàn là trời xanh núi đỏ tuyết trắng thảo nguyên bao la dzậy?

Tui ngạc nhiên vì mình cũng thế, lên đến Tạng là thâm canh landscape all the time và cứ tưởng (bở) là chỉ có mình mới "yêu" thiên nhiên đến vậy, ai dè...........

Bạn June post bài tiếp đi nhé!

Nếp
03-08-2010, 22:47
Em có Tibetan Face Collection đây ạ! Hàng còn đang ém, hihi

June
03-08-2010, 23:05
Hehe, em thấy lý do của việc mình ít có ảnh chân dung đặc tả đúng nghĩa vì thời gian di chuyển trên đường quá nhiều. Còn những lúc dừng lại thì việc chụp được ảnh cũng không dễ vì mệt. Em chỉ có ảnh "chân rung" phục vụ bác gió hoang

Cái này em đặt tít là "nụ cười thảo nguyên", đúng là rung thật vì gió mạnh và rét căm căm ở Darchen

https://farm5.static.flickr.com/4120/4779814371_3e3e161bb9_z.jpg

Giờ thì zoom lại gần hơn

https://farm5.static.flickr.com/4102/4780444280_eb0a142da6_z.jpg

https://farm5.static.flickr.com/4094/4779818125_5fc8a32e19_z.jpg

https://farm5.static.flickr.com/4075/4780453492_f901bfb914_z.jpg

Cô gái ở tu viện Tithapuri với mụn ruồi duyên

https://farm5.static.flickr.com/4139/4780476562_f5b19487f6_z.jpg

https://farm5.static.flickr.com/4122/4779846959_3ac14c0ebf_z.jpg

Anh chàng cao bồi đẹp zai ở Tong-la, yêu thế !!!

https://farm5.static.flickr.com/4134/4780473468_166e0228c1_z.jpg

Đủ chất chưa bác ??? Mà đến khi bọn em đi xong kora thì ăn ảnh hơn cả người Tạng í, ảnh nhiều lắm, em sẽ up từ từ

@ Nếp: vào đây up luôn đi cho xôm tụ

yilka
03-08-2010, 23:47
Tui hơi ngạc nhiên vì dân Tạng ăn ảnh thế mà sao trong các topic về Tây tạng chả có mấy ảnh chân rung, toàn là trời xanh núi đỏ tuyết trắng thảo nguyên bao la dzậy?
Tui ngạc nhiên vì mình cũng thế, lên đến Tạng là thâm canh landscape all the time và cứ tưởng (bở) là chỉ có mình mới "yêu" thiên nhiên đến vậy, ai dè...........

Mình nghĩ chụp ảnh ở Tây Tạng mà chụp landscape nhiều hơn chân dung là đúng rồi, thường đi du lịch là thế mà, trừ khi đi viết báo về chủ đề người Tạng :D cũng còn vài lý do nho nhỏ nữa, ví dụ như muốn chụp người thì thường nên hỏi người ta trước (chả nhẽ lại chụp trộm) mà tiếng Tàu (như mình) với tiếng Tạng đều ko biết thì hơi khó, nếu ra dứ dứ cái máy ảnh rồi cười cầu tài để xin mấy cái ảnh thì hơi ngại, mà chụp ở Lhasa lơ mơ là bị xin tiền đấy! (mình có chụp 1 cô người Tạng ở Barkhor, cười cũng tươi nhưng mà xong có hỏi tiền, hì). Với lại ko phải ai cũng thix được/bị chụp, nhất là người già. Cái này cũng ko trách họ, với họ Tây Tạng là thế giới riêng, khách du lịch như chúng ta đến có phần khuấy động cái riêng tư đó. Đến như VN open thế mà đâu phải ai giơ máy lên chụp dân mình cũng cười đâu, nhiều ng cũng ko thích lắm ...

Mình ở TT mấy ngày cũng chỉ chụp đc ít xíu chân dung :( chủ yếu trẻ con, mấy đứa này kháu lại vô tư tự nhiên. Nếu các Phượt thủ mà trò chuyện ra dấu với ng địa phương để họ vui vẻ cho chụp thì hay quá rồi ^^

Nếp
04-08-2010, 13:33
Mình thì chỉ cười cười rồi chụp 1 cái, họ không thích thì cho họ xem ảnh. Xem xong thế nào họ cũng thích, cười toét và cho mình chụp tiếp. Mình đoán là họ không biết mình đang làm gì, và mình là người lạ nên họ không thích. Làm quen bằng cái ảnh là họ hiểu, tan băng ngay.

buddyphuong
04-08-2010, 16:44
ôi Tây Tạng, tình hình an ninh chán quá nhỉ..đi mà cứ như vào vùng quân sự í...Thế này thì ước mơ Tibet của em lúc nào mới thành hiện thực

gió hoang
04-08-2010, 20:47
June ém hàng ghê quá, ảnh chân rung chất vậy mà bây giờ mới chịu "lú hàng"!:T

Hồi đó ở Kailash hơn tuần vậy mà không bấm nổi một tấm chân rung nào.......tin nổi không? Mấy ngày đầu Kailash cứ chói lòa khiến mình không còn thấy ai nữa he he...

Đến khi về lại Darchen thì đôi mắt đã gần như mù lòa (theo nghĩa đen)...........và mười đầu ngón tay mất hết cảm giác thành ra chả chụp chạch gì được cả (lý do chính đáng chưa)!

Bây giờ xem ảnh của June thì thỏa mãn rồi.

Welldone June..............go ahead!(c)

June
04-08-2010, 22:21
ôi Tây Tạng, tình hình an ninh chán quá nhỉ..đi mà cứ như vào vùng quân sự í...Thế này thì ước mơ Tibet của em lúc nào mới thành hiện thực

Cũng không có gì nghiêm trọng như bạn nghĩ đâu, thực ra ngoài chuyện ở Lhasa thì cả chuyến đi của bọn này vẫn rất thoải mái, nhất là ở các khu vực xa các thành phố . Về giấc mơ Tibet thì với thời gian, tiền bạc và cái duyên nữa sẽ giúp bạn biến thành hiện thực ngay thôi hehe.

Tôi lại tiếp tục với chuyến đi thăm tu viện Ganden

Tu viện Ganden được xây dựng từ năm 1409 và cho tới giờ vẫn là nơi tập trung quyền lực cao nhất của phái Hoàng mạo. Đây cũng là nơi Dalai Lama hiện giờ- Tenzin Gyatso dự kỳ thi sát hạch kiến thức cuối cùng của ông vào năm 1958. Có lẽ do ảnh hưởng chính trị lớn của tu viện này nên trong các thời kỳ "nhạy cảm" của Tây Tạng tu viện này thường xuyên bị chính phủ TQ đóng cửa. Các điểm tham quan chính ở tu viện gồm có Ngam Cho Khang, Serdung và Tsokchen Assembly Hall.

Ngam Cho Khang là nơi vị tổ sư Tống Khách Ba từng thuyết giảng cho các học trò của mình, có thể nhìn thấy ngay điện thờ nhỏ đầu tiên này khi đi vào từ bãi gửi xe. Tôi không kịp chụp ảnh lại tòa nhà này vì mải chụp ảnh cho các bạn đồng hành của mình. Mọi người để ý mà xem, chân của các vị tăng sĩ giờ toàn đi giày rất là mô đen...

https://farm5.static.flickr.com/4136/4773412785_84d902921c_z.jpg

Tòa nhà màu đỏ nổi bật nhất tu viện Ganden là Serdung

https://farm5.static.flickr.com/4142/4773414687_e8d718afe4_z.jpg

Một phòng trong tòa nhà này là nơi cất giữ mộ phần của Tống Khách Ba. Ngôi mộ bằng vàng và bạc không phải là nguyên bản này giờ thực ra cũng chỉ còn chứa xương sọ và một ít tro hài cốt đã được vị sư Bomi Rinpoche cất giấu khi bị Hồng vệ binh buộc phải thiêu hủy xác ướp vào năm 1966

Ngày 25/7 vừa qua cũng tại tòa nhà màu đỏ này của Ganden một bức thangka rất lớn đã được treo trong lễ hội treo tranh Phật thường niên

https://www.phapvan.ca/pv/minhhoa/040710_tintuc%20(4).jpg

Cuối cùng Assembly Hall là dãy nhà lớn nằm trên cao nhất tu viện

https://farm5.static.flickr.com/4077/4774057566_bb927a0cd5_z.jpg

Ở đây có thể thấy tượng của 16 vị La Hán, 2 bức tượng lớn của Tống Khách Ba và ngai vàng của ông trong Golden Throne Room, đoạn này hi vọng bạn Vitbau sẽ có ảnh minh họa thêm. Ấn tượng nhất ở khu vực này là căn phòng lớn được chống bằng cả hơn 100 cái cột với sức chứa đủ cho vài ngàn tăng sĩ ngồi thiền. Tôi chỉ thấy cái không gian ấy có vẻ như hơi thừa thãi cho một tu viện giờ cũng chỉ còn khoảng ba trăm tăng sĩ.

Dù biết LP khẳng định du khách không nên bỏ qua kora quanh tu viện Ganden vì cảnh sắc tuyệt vời của thung lũng Kiy-chu sẽ hiện hết trong tầm mắt nhưng chúng tôi đều quyết định quay về Lhasa nghỉ ngơi chuẩn bị sức khỏe cho buổi chiều và tối tại hồ Namtso ở độ cao 4718m

@ gió hoang: Thanks bác ủng hộ em. Ảnh chân rung đó là buổi chiều tối trước ngày trek đầu tiên ở Kailash đấy. Bác chờ nhé, đoạn Kailash kora mới gọi là nhiều hàng ngon. Be patient!!!!

PHAM-PEK
06-08-2010, 09:08
CS: Thế chúng mày có biết ĐSQ Việt nam ở Trung quốc nằm ở đâu ko?

Chúng nó cũng chắc gì đã biết, mà không biết mình có biết không nhỉ?

Nói gì thì nói, cũng nên biết một chút, còn hơn không, nhỉ!

Kinh nghiệm là: tất cả Đại sứ quán đều đặt tại thủ đô của nước sở tại. Ví dụ ĐSQ VN tại TQ đặt tại Bắc Kinh

Cụ thể là: số 32 Đường Quang Hoa, Kiến Quốc Môn Ngoại, Quận Triều Dương, Bắc Kinh
(No 32, Guanghua str, Jianguomen Wai, Chaoyang Dist, Beijing)
(北京市,朝阳区,建国门外,光华路3 2号,越南驻华大使馆)
Điện thoại: Tổng đài: 0086-10-65321155
Lãnh sự: 0086-10-65327038

lựu đạn chì
06-08-2010, 12:09
Hồi đó ở Kailash hơn tuần vậy mà không bấm nổi một tấm chân rung nào.......tin nổi không? Mấy ngày đầu Kailash cứ chói lòa khiến mình không còn thấy ai nữa he he...

Đến khi về lại Darchen thì đôi mắt đã gần như mù lòa (theo nghĩa đen)...........và mười đầu ngón tay mất hết cảm giác thành ra chả chụp chạch gì được cả (lý do chính đáng chưa)!

.!(c)

@ gió hoang : trời! gió hoang có đến hơn 1 tuần ở Kailash àh? hạnh phúc vậy mà không thấy chia sẽ!?

Linda
06-08-2010, 16:16
Hi cả nhà.Em đang học ở TQ đc gần 2 năm. E mởi ra nhập Phượt , bản thân chưa Phượt lần nào nhưng lên diễn đàn đọc thấy khao khát quá nên đăng ký luôn.Em cũng muốn đi Tây Tạng nhưng chi phí hơi cao,lần sau có bác nào đi thì nhớ post sớm nhé để em chuẩn bị tinh thần ra nhập.

Vit bau
10-08-2010, 22:55
Bên trong Ganden, giữa gian phòng âm u và lạnh lẽo nổi bật lên 1 không khí linh thiêng

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=39899

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=39900

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=39888

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=39886

Vô tình gặp các sư đang nhào bột chuẩn bị cho buổi ăn

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=39885

Quang cảnh từ trên sân thượng

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=39889

Từ đây có thể ngắm toàn cảnh thung lũng bên dưới, nếu để ý sẽ thấy trên đỉnh núi có đường mòn nhỏ dùng để trekking tới tu viện Samye
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=39887

alina
11-08-2010, 08:58
Những nụ cười tỏa nắng của người dân Tạng trong series của June rất đẹp :) chắc June phải có tài ngoại giao ghê lắm mới "dụ" được những nụ cười tự nhiên như thế, chứ ở Lhasa, gần Potala hay Jokhang hoặc ở Tashi Lhunpo monastery khi mình giơ máy lên là các em bé hoặc người dân ở đó 1 là quay mặt đi, hoặc lấy tay che mặt lại hoặc ra ý đưa tiền mới chịu chụp :(( òa òa
Còn series của Vit bau bên trong Ganden cũng vậy, hầu như mình không có 1 tấm hình nào ở bên trong các ngôi chùa, (về nhà thấy tiếc hùi hụi) vì anh hướng dẫn viên ng` Tứ Xuyên nói là k đuược phép chụp ở bên trong (tất nhiên nếu trả tiền thì sẽ ok) .. Bây giờ xem hình của Vit Bau thấy "ấm ức" quá .. hiz hiz

June
12-08-2010, 17:28
Tây Tạng có hơn 1500 hồ với khoảng 24.456km2 diện tích mặt nước . Chúng tôi thực may mắn vì đã có cơ duyên tới được 3 hồ linh thiêng nhất đối với người Tạng là Manasarovar, Namtso và Yamdrok, được chiêm ngưỡng những hồ lớn nhỏ vô cùng ấn tượng dọc đường đi như hồ Thanh Hải- Tây Ninh, hồ Peiku- tso gần biên giới Zhangmu, Gari Kund trong kora vòng quanh núi thiêng Kailash và hồ chẳng biết tên đoạn đèo tới Zanda...

Ngày thứ 4 trên đất Tạng chúng tôi rời Lhasa đi về phía Tây Bắc 240km để tới hồ Namtso. Khi bắt đầu tới khu vực có tấm biển này, chúng ta có thể thấy dấu hiệu của "Thiên hạ đệ nhất ba hoa"

https://farm5.static.flickr.com/4078/4773546467_ebc2280477_z.jpg

Thực ra Namtso không phải là hồ cao nhất thế giới như tấm bảng kia đề vì với độ cao 4718m trên mực nước biển Namtso vẫn thấp hơn một số hồ nước khác (diện tích mặt nước nhỏ hơn) ở độ cao trên 5500m trong vực dãy Hymalaya và Andes. Vé vào cửa Namtso hiện đã tăng lên 120 tệ, tăng gấp rưỡi so với năm ngoái.

Tới đỉnh đèo Laken là đã đột ngột vọt lên độ cao 5190m

https://farm5.static.flickr.com/4094/4773547983_cb4537ec02_z.jpg

Quang cảnh trên đỉnh Laken-la

https://farm5.static.flickr.com/4079/4884563512_a203887b4e_z.jpg

https://farm5.static.flickr.com/4099/4884557068_9b2ca0f756_z.jpg

https://farm5.static.flickr.com/4121/4773557603_1a6b6c4675_z.jpg

https://farm5.static.flickr.com/4096/4774195226_2e83769004_z.jpg

Gió như quất vào người từng cái roi rát buốt trong ánh mặt trời chói chang, tôi hầu như không chụp được bức ảnh nào cho ngay ngắn ở vị trí này vì cái đầu bắt đầu đau buốt và cũng phải loay hoay điều chỉnh mình đứng sao cho khỏi ngã. Tôi cố hướng tầm mắt ra phía sau cột mốc đánh dấu đỉnh đèo để nhìn vệt xanh xa mờ của hồ Namtso rồi quay trở lại xe ngay lập tức.

Đổ đèo.... hai bên đường đi trải rộng những đồng cỏ mùa hè xanh mượt và bọn cừu xuất hiện từng đàn

https://farm5.static.flickr.com/4123/4773561773_c6daec44d5_z.jpg

June
12-08-2010, 17:42
Phía trước mặt thì có 1 bọn người

https://farm5.static.flickr.com/4078/4773569413_88ee78c203_z.jpg

Hai bên thì toàn bọn cừu là cừu

https://farm5.static.flickr.com/4077/4774207386_961ec891c0_z.jpg

https://farm5.static.flickr.com/4098/4773563891_9ddb0818fb_z.jpg

https://farm5.static.flickr.com/4096/4773566253_07e269618a_z.jpg

https://farm5.static.flickr.com/4075/4884437181_962d33a2e4_z.jpg

Namtso bắt đầu hiện ra sau rặng núi phía trước mặt

virgo
12-08-2010, 17:51
Namtso đây :)

Từ xa

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=40090

Gần hơn

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=40096

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=40091

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=40106

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=40097

virgo
12-08-2010, 17:54
Đường ra hồ

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=40092

Bên hồ

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=40103

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=40098

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=40094

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=40101

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=40100

June
13-08-2010, 00:25
Perfect LX3 Virgo nhỉ????

Càng tới gần thì sắc màu của Namtso biến đổi càng nhanh và càng đẹp hơn rất nhiều so với lúc đứng trên đỉnh Laken- la nhưng tôi hoàn toàn chỉ có thể hé mắt nhìn qua cửa kính Landcruiser và kêu Virgo tranh thủ ghi lại từng khoảnh khắc đẹp đẽ ấy (Đi có đồng bọn lúc ấy mới thấy giá trị !!!!) Với sức ì của dân ngồi bàn giấy quanh năm ngày tháng tôi đã chỉ có thể qua bài test 17 khúc quanh ở Ganden buổi sáng, tới Namtso thì đuối hẳn- 2 viên Paracetamol cũng không khiến cái đầu bớt nhức nhối hơn, nước gừng vào ra một đường và chân tay thì không thể nào nhấc lên nổi nữa. Để cải thiện tình hình Virgo đưa cho tôi 1 viên Tylenol cụ hoaha đã đưa cho trước khi đi với lời dặn dò sử dụng khi khẩn cấp.

Chúng tôi có 2 nhóm ngủ đêm ở 2 khu vực khác nhau gần và xa mặt hồ. Namtso giờ đã thành trọng điểm du lịch cấp quốc gia, do đó nó được (bị) chính phủ đầu tư khá nhiều về cơ sở vật chất- xem ra phải có tới hơn 50 cái lều trại kiên cố dựng có tổ chức với đầy đủ các dịch vụ nhà hàng ăn uống, giải trí (các loại) nằm khá xa mặt hồ cả km

https://farm5.static.flickr.com/4074/4773615437_4f843a231f_z.jpg

Tylenol chỉ giúp tôi lơ mơ được khoảng nửa giờ đồng hồ trong lều và cái đầu thì mỗi lúc lại thêm nặng trĩu. Nhìn quanh tôi chỉ thấy còn duy nhất 1 bạn đồng hành mới bay tới Lhasa từ Bắc Kinh ngày hôm qua nằm chèo queo trong lều cũng vì quá mệt khi nâng độ cao quá nhanh. Không chịu kém các bạn đồng hành khác đã đi vào tu viện trong núi tôi lại vác máy ảnh lần mò ra tận mép hồ thiêng.

Tôi vẫn nhớ rất rõ cảm giác trong chỉ 1km mà đường dài như vô tận- mỗi bước đi tôi lại thấy như có vài chục cái kim chọc vào óc, tôi hầu như không nhìn thấy đường đi phía trước, mọi thứ trước mắt nhòa hết cả đi. Lúc ấy mới thấy thật ân hận hết chỗ nói vì không chịu luyện tập sức khỏe thường xuyên để có thể thích nghi tốt cho một chuyến đi được coi là dài với mình như vậy. Nhưng vẫn thật là may mắn cho tôi- ngày trên đất Tạng thật là dài, vẫn kịp đãi tôi một buổi chiều muộn đầy nắng rực rỡ trên hồ Namtso

https://farm5.static.flickr.com/4115/4774211428_646d35a8f3_z.jpg

https://farm5.static.flickr.com/4123/4773530903_1c1b60130c_z.jpg

https://farm5.static.flickr.com/4120/4773578605_d893b84f95_z.jpg

https://farm5.static.flickr.com/4122/4774219536_406d4683d4_z.jpg

https://farm5.static.flickr.com/4122/4774232410_afb18ed916_z.jpg


Phía Nam của hồ là dãy Nyenchen Tanglha (Tangula) với một loạt núi cao hơn 7000m sừng sững. Vận động viên leo núi người Áo Heinrich Harrer và Peter Aufschaiter- 2 nhân vật trong phim " Seven years in Tibet" đã từng vượt dãy núi này trong chuyến đi tới Lhasa từ năm 1946

https://farm5.static.flickr.com/4116/4773589297_f8bed37f69_z.jpg

June
13-08-2010, 00:34
Namtso trong ánh hoàng hôn, nhiều ảnh liêu xiêu theo gió

https://farm5.static.flickr.com/4100/4773588073_90e4215df5_z.jpg

https://farm5.static.flickr.com/4093/4773594693_0cb120bc68_z.jpg

https://farm5.static.flickr.com/4093/4773583879_e5164cef26_z.jpg

https://farm5.static.flickr.com/4100/4774220846_7f43444842_z.jpg

https://farm5.static.flickr.com/4119/4773570827_a735168cb5_z.jpg

Cuối cùng tôi đã nhìn thấy những người bạn đồng hành của mình

https://farm5.static.flickr.com/4115/4773534911_a0a0ae946e_z.jpg

Vit bau
15-08-2010, 22:21
Ây dzza, hồ Namtso ngập lụt cả topic rồi June ạ.....hihi...

Hoàng hôn ở Namtso, ánh vàng của nắng chiều giữ chúng tôi lại bên bờ hồ đến chập tối
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=40175

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=40108

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=40116

Bất ngờ khi thấy 1 bạn đi xe đạp đến rồi ngủ trong túi ngủ mặc dù trời gió và rất lạnh. Thỉnh thoảng chúng tôi cũng hay gặp các bạn TQ đạp xe trên đường đi, ngay cả những khu vực xa xôi như Manasarova đến Kailash.........(S)
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=40176

Nắng sớm bên hồ
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=40118

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=40111

susu
15-08-2010, 22:28
https://farm5.static.flickr.com/4120/4779814371_3e3e161bb9_z.jpg



Ảnh này phải không June
Xem xong quá là buồn !

Ôi, chịp chịp !

imim
16-08-2010, 08:42
Chẹp, hồ Namtso nhiều ... nước quá nhỉ? Su nhỉ? hehe.
@June: đáng ra nếu thấy mệt quá thì ko nên cố quá em ạ, rồi lại quá cố ra thì nguy. Phải nghĩ đến đại cuộc chứ lị. Chị bạn chị ngày đầu đến Lhasa cũng nằm bẹp 1 ngày 1 đêm cơ mà, sau này mới có sức để đi, để enjoy. Dục tốc bất đạt mà :-P.

June
16-08-2010, 13:16
@2su: That's enough for me hehehe
@ Imim: Em cũng biết thân biết phận mình lắm ợ, cơ mà vì rất thích các hồ nước nên cứ cố được tẹo nào thì cố, hậu quả thì vài ngày sau vẫn còn và buộc phải hi sinh Kumbum. Nhưng chắc cũng không nên tiếc vì sau này đi bù lại cũng được hehe. Đêm hôm ấy có một người trong nhóm ngủ sát mép hồ đã ngủ ngồi cả đêm vì sợ quá cố thật đấy chị ạ...
.........
Nhóm chúng tôi nghỉ trong khu vực nhà nghỉ kiên cố giá 40 tệ/ giường, đầy đủ chăn đệm khá sạch sẽ và tất nhiên không có tiết mục tắm rửa gì ở đây.

https://farm5.static.flickr.com/4117/4896912236_514a6796d6_z.jpg (Ảnh Vitbau)

Vấn đề đi tòe cũng khá nan giải vì có 2 lựa chọn cho bạn là hoặc đi thật xa ra bãi rộng phía núi trong gió đêm lạnh buốt hoặc là đi ra phía hông của chính dãy phòng mình đang ở với sự chứng giám của một bầy chó ngao cả to lẫn bé. Cũng may chưa thấy có báo cáo gì về vụ chó đuổi nào trong đêm đó, các bạn còn khen bầy chó con rất là xinh

Đêm ấy bầu trời Namtso sáng lấp lánh nhưng tôi không thể cố hơn được nữa đi theo các bạn của mình ra hồ ngắm sao. Đó là một đêm quá dài, thật khó nhọc để có thể chợp mắt dù chỉ trong chốc lát.

Buổi sáng hôm sau không khí ở hồ Namtso thật trong trẻo và dịu dàng

https://farm5.static.flickr.com/4079/4773598937_0d8b32214a_z.jpg

https://farm5.static.flickr.com/4079/4773613127_34a3b91bb5_z.jpg

https://farm5.static.flickr.com/4142/4774250698_2b887ec904_z.jpg

Có thể nhìn thấy rất rõ Tangula quanh năm tuyết phủ nằm phía Nam của hồ

https://farm5.static.flickr.com/4099/4774245730_8768e68c47_z.jpg

Hồ ở góc khác lại có một màu riêng

https://farm5.static.flickr.com/4102/4774168418_1b554b53c3_z.jpg

Hồ nhìn từ chỗ have fun cũng có màu rất là đẹp nữa

https://farm5.static.flickr.com/4114/4774256796_be6a6751e3_z.jpg

June
16-08-2010, 13:43
9h sáng, chúng tôi bắt đầu rời khỏi Namtso để quay về Lhasa.

Các em bò yak có vẻ quyến luyến trước giờ chia tay lắm

https://farm5.static.flickr.com/4134/4774260586_3d7f329435_z.jpg

Khi xe bắt đầu chạy được vài phút, bỗng dưng mây ở đâu bắt đầu kéo về làm cả bầu trời xám xịt
https://farm5.static.flickr.com/4074/4773631143_7bf1204b73_z.jpg

và mặt hồ lại có một sắc màu khác

https://farm5.static.flickr.com/4099/4773627159_7e3085df34_z.jpg

https://farm5.static.flickr.com/4142/4882893250_1fd3cf4a0a_z.jpg

https://farm5.static.flickr.com/4123/4774273082_62ab992590_z.jpg

Và tuyết bắt đầu rơi.......

sera
18-08-2010, 16:31
Hồ đẹp dã man m ơi. Hic, thôi từ bg ko đi thang máy nữa phải tập leo cầu thang cho quen mới được.

June
23-08-2010, 14:21
Tuyết rơi có một chốc đã phủ trắng đèo Laken

https://farm5.static.flickr.com/4078/4918507401_c71afd6be2_z.jpg

Qua đèo..... sau cơn mưa trời lại sáng

https://farm5.static.flickr.com/4074/4901291978_4b2d22a69a_z.jpg- Ảnh Vitbau

Còn cách Lhasa khoảng 25km, bác tài Kitchia mời cả bọn về nhà ăn trưa.

Đoàn chúng tôi khi tập hợp đầy đủ nhất gồm có 4 xe Landcruiser với 4 tài xế và 2 hướng dẫn viên. Thật khó diễn tả hết tình cảm dành cho cả 6 người bạn Tạng đã đồng hành cùng chúng tôi suốt cả hành trình và bác tài Kitchia lớn tuổi nhất chính là người được tất cả mọi người kính trọng và khâm phục nhất. Không tổ lái bá cháy và phong cách như Lý Ca, không hát hay như Parsan mà bác tài Kitchia cẩn thận tuyệt đối và vô cùng tâm lý. Bác luôn chủ động xách hộ đống hành lý lỉnh kỉnh của chúng tôi lên xuống xe, ra vào nơi ở và lúc nào cũng lau chùi xe sạch bóng, khác hẳn mấy xe còn lại. Tôi được ưu tiên ngồi ở đầu xe cạnh bác trong cả hành trình, bác chỉ cần nhìn thấy tay tôi sờ vào máy ảnh là ngay lập tức cho xe đi chậm lại hoặc dừng hẳn xe lại để cả bọn xuống chụp hình.

Nhà bác Kitchia có lẽ được xếp vào lớp gia đình khá giả. Tôi nhìn thấy trong nhà không thiếu những vật dụng của gia đình hiện đại từ tivi màu, điện thoại, tủ lạnh đến chén bát

https://farm5.static.flickr.com/4093/4776659968_3099015778_z.jpg

Tôi đi vào sau cùng, bác tài chỉ cho tôi vào một căn phòng đặt trang trọng những bức ảnh của các vị thủ lĩnh tinh thần của người Tạng và cả những bức ảnh mà đoàn của Nếp đi hồi tháng 5 đã gửi cho bác

Từ lúc ngồi trên xe, hướng dẫn viên đã nói với chúng tôi về việc treo cờ sư tử tuyết và ảnh các vị lãnh đạo tinh thần của người Tạng nếu bị cảnh sát phát hiện sẽ đưa họ vào tù ngay lập tức,cảnh sát ở các khu vực quanh Lhasa thường vào lục soát nhà dân 1 tháng vài lần để kiểm tra ấy vậy mà bác tài vẫn dẫn cả lũ vào căn phòng "bí mật" khiến chúng tôi thực thấy ấm lòng vì biết là bác đã coi cả lũ như người một nhà.

Tặng Nếp nhé, ảnh bác tài Kitchia và cháu trai

https://farm5.static.flickr.com/4099/4776030415_d8714f8c18_z.jpg

Hướng dẫn viên Namsay và cháu bác tài Kitchia

https://farm5.static.flickr.com/4074/4776022707_05b9668922_z.jpg

June
23-08-2010, 16:04
Chúng tôi còn một buổi chiều và buổi tối cuối cùng ở Lhasa trước khi lên đường đến Shigatse rồi đi Everest Base Camp, rất buồn cười là khi quay về khách sạn mới được một lát khi nhìn ra ngoài đã thấy năm chú cảnh sát súng dài đứng án ngữ phía ngoài cửa khách sạn. Tất nhiên là lũ cảnh sát bị làm ngơ vì cả bọn chúng tôi ai cũng bận rộn đi thêm vài vòng quanh Barkhor, mua sắm quà lưu niệm và chuẩn bị đồ đạc cho hành trình tiếp theo.

Đường bộ từ Lhasa đi Shigatse khoảng 347km và có 2 hướng đi. Đường quốc lộ về phía Tây dọc theo sông Nyangchu ngắn hơn và tốt hơn nhưng chúng tôi lựa chọn đường đi về hướng Nam vượt qua khá nhiều con đèo cao như Kampala (4800m), Karo-la (5080m), Simla (4330m)

Chặng đầu mới rời Lhasa, đường đi gần phía sân bay Cống Ca rất đẹp

https://farm5.static.flickr.com/4078/4773954372_c548eb6d03_z.jpg

https://farm5.static.flickr.com/4114/4773957132_13007acd54_z.jpg

https://farm5.static.flickr.com/4081/4773321641_fdf5d91818_z.jpg

https://farm5.static.flickr.com/4138/4773327861_488026ac99_z.jpg

Qua đèo Kampala Yamdrok bắt đầu hiện ra trong tầm mắt

https://farm5.static.flickr.com/4075/4773975966_0636683f0d_z.jpg

https://farm5.static.flickr.com/4116/4773994654_49ba798fba_z.jpg

June
23-08-2010, 22:15
Yamdrok- tso là một trong những hồ thiêng nhất đối với người Tạng do đó nó là một trong những điểm hành hương rất quan trọng. Hồ dài 72km, tổng diện tích là 638km2, một vòng kora bằng chân quanh Yamdrok mất khoảng 7 ngày vậy mà chúng tôi chỉ có thời gian lướt qua cái hồ có hình thể con bò cạp rất gợi cảm này trong khoảng 2 giờ đồng hồ.

https://farm5.static.flickr.com/4079/4919593775_d8df106289_z.jpg

https://farm5.static.flickr.com/4078/4773375065_ff44998a19_z.jpg

Nhận thấy vị trí đặc biệt của Yamdrok ở độ cao 4442m trên mực nước biển trong lòng chảo cao hơn khoảng gần 850m so với sông Yarlung Tsangpo từ những năm 1980 các nhà khoa học TQ đã đệ trình lên chính phủ dự án dùng trọng lực để tạo nguồn thủy điện. Người ta cho xây một đường hầm dài 6km thấp hơn bề mặt của hồ 10m để dẫn nước từ hồ chảy vào sông Yarlung Tsangpo. Dự án gặp phải phản ứng quyết liệt của Panchen Lama và cộng đồng người Tây Tạng khắp thế giới nên tạm ngưng nhưng rốt cục thì từ năm 1997 nhà máy thủy điện lớn nhất Tây Tạng với công suất 90MW đã đi vào hoạt động, góp phần vào việc làm cho trữ lượng hồ Yamdrok ngày một giảm. Các nhà môi trường học đã hết sức lo ngại rằng Yamdrok sẽ cạn kiệt nước chỉ trong vòng không đầy 20 năm nữa. Sẽ thật tiếc nuối vì có một ngày nào đó quay lại mà không còn được nhìn thấy những sắc màu này nữa...

https://farm5.static.flickr.com/4141/4773368875_4f1fb09cf8_z.jpg

https://farm5.static.flickr.com/4142/4919453870_3513dfac75_z.jpg Ảnh Vitbau

https://farm5.static.flickr.com/4102/4919457262_8fd2153150_z.jpg

Và nếu hồ thiêng cạn nước, có lẽ mấy em chó ngao bờm đỏ này không còn kiếm bộn tiền cho chủ được nữa (dịch vụ chụp ảnh cùng các em ngao này là 5 tệ/con/người không mặc cả)

https://farm5.static.flickr.com/4078/4773362415_fdc13bb7f1_z.jpg

June
23-08-2010, 22:55
Mặc dù có thể đi thẳng tới Shigatse mà trời vẫn chưa tối nhưng chúng tôi chọn nghỉ lại Gyantse vì một địa điểm thăm quan được highlight trong LP là Gyantse Kumbum và cũng vì Gyantse là quê hương của Namsay- hướng dẫn viên chính của đoàn.

Việc lên xuống vài con đèo cao trong một ngày đã thực sự vượt quá sức chịu đựng nên tôi tự động từ chối việc mua vé vào tu viện Pelkor Chode nơi có Kumbum và nằm im trong khách sạn chờ các bạn đồng hành quay về. Chiều tối cả đoàn tới thăm nhà Namsay, một ngôi nhà rất đặc trưng của người Tạng
với phân bò trát đầy tường để khô làm chất đốt thay củi

https://farm5.static.flickr.com/4073/4780407664_5f2bd0c918_z.jpg

với Tibean-style toilet

https://farm5.static.flickr.com/4080/4918535035_faa1d57fc4_z.jpg

với khung cửa sổ dễ thương mấy người bạn đồng hành tranh nhau làm hàng chụp ảnh

https://farm5.static.flickr.com/4097/4780404938_37da2958c6_z.jpg

và những người chủ nhân mến khách (anh đang đãi chúng tôi món yak khô)

https://farm5.static.flickr.com/4082/4856940785_a8c7d09da3_z.jpg

Người phụ nữ này là chị dâu của Namsay

https://farm5.static.flickr.com/4142/4856943955_213a857e7a_z.jpg

và cũng đồng thời là vợ của cả 2 người anh trai của anh. Lúc này một người anh đã đi chăn cừu trên núi cao, vài tháng sau mới quay trở về nhà để đổi lượt cho người vừa chia yak khô cho chúng tôi. Namsay hướng dẫn viên của chúng tôi vì đã đi tu nên không lấy người chị dâu của mình theo phong tục. Anh cũng nói thêm là ở Lhasa giờ người Tạng không còn duy trì tập tục gia đình theo chế độ mẫu hệ như thế này nữa, chỉ 1 vợ 1 chồng và 1 con duy nhất mà thôi, đó là quy định của "government".

Bữa tối ở Gyantse của chúng tôi, thật khó quên hương vị trà sữa yak và momo

https://farm5.static.flickr.com/4118/4780426334_32892201d9_z.jpg

gió hoang
23-08-2010, 23:58
Tặng bé June cái mặt gương Tây tạng để xõa tóc ngắm trời, xe mây make up...;)

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=39996

June
24-08-2010, 23:24
June cảm ơn cụ gió hoang rất nhiều và muốn được tặng thêm nữa- có 1 lại muốn có 2, có 3 có 4 lại nài có 5 hehehe

You make me feel
Like a leaf upon the wind
I could find no place to land...

Lúc này em mới dám nhận gương chứ xin thề với gió...à quên xin thề với trăng ở Kailash là mấy đứa con gái không đứa nào dám nhìn vào cái gương ở Darchen vì lúc ấy trông chả khác gì một lũ khỉ đói, thật thê thảm :( Và hi vọng tới một ngày mùa thu nào đó khi quay lại Friendship Highway tóc em sẽ đủ dài để xõa :D

June cũng tặng anh 1 bức chụp ở cánh đồng làng Sakya

https://farm5.static.flickr.com/4139/4922706002_d1bca14ccc_z.jpg

"Phía ngày nắng tắt
Nỗi buồn nhiều như gió....."

June
24-08-2010, 23:47
Hoàng hôn ở Gyantse

https://farm5.static.flickr.com/4099/4779795953_312e78597b_z.jpg

https://farm5.static.flickr.com/4137/4780390586_07d08f00b3_z.jpg

Hoa khiết bông ở Gyantse

https://farm5.static.flickr.com/4094/4923943046_3d7f17122a_z.jpg

https://farm5.static.flickr.com/4075/4780401634_9d4d42577c_z.jpg

Nếp
25-08-2010, 22:40
Ganh tỵ ảnh hoa của đoàn này quá. Nhưng Yamdrok ứ bằng của mình, lại vui vậy :D

Mai tớ khoe Kailash ở Angkor cho thèm, hihi

June
25-08-2010, 23:57
Sáng ngày 20/6 chúng tôi rời Gyanste đi Shigatse. Chương trình ngày thứ 10 của hành trình dành cho 2 tu viện Tashilhunpo và Sakya.

Tạm biệt Gyantse trong nắng nhẹ buổi sớm mai

https://farm5.static.flickr.com/4136/4923369719_4b8d56cda3_z.jpg

bọn cừu vẫn nhởn nha gặm cỏ

https://farm5.static.flickr.com/4093/4923380491_327611645f_z.jpg

Tới Tashilhunpo là lúc trời bắt đầu nắng nóng gay gắt. Chúng tôi tự khám phá tu viện này trong khi hướng dẫn viên đi làm thủ tục cho các loại permit tiếp theo của hành trình.

Cùng với Drepung, Sera, Ganden ở Lhasa, Kumbum (Ta'er Si) và Labrang ở Amdo, Tashilhunpo ở Shigatse là 1 trong 6 tu viện lớn nhất thuộc phái Hoàng mạo ở Tây Tạng. Tu viện do Genden Drup- đệ tử của Tsongkhapa kiến lập vào năm 1447. Vị sư trưởng đầu tiên Genden Drup được phong là Dalai Lama đầu tiên, các sư trưởng kế tiếp được gọi là Panchen Lama. Khi Dalai Lama thứ 5 lên ngôi thầy của ông là Choki Gyeltshen trở thành Panchen Lama thứ 4. Cũng như Potala là cung điện của Dalai Lama thì Tashilhungpo là tu viện của các thế hệ Panchen Lama, 2 dòng có trách nhiệm giáo hóa của mình nhưng chính sự là do các vị Dalai Lama nắm giữ (LP)

Không có hướng dẫn viên, cả lũ cầm LP bước vào khuôn viên mênh mông của tu viện với một loạt các điện thờ lớn như Chapel of Jampa, Sisum Namgyel, Kelsang Temple... hệt như ma trận.

Điện thờ đầu tiên Jamkhang Chenmo là nơi thờ Phật Tương lai Di Lặc Bồ Tát (Maitreya) có lẽ là khu vực ấn tượng nhất trong cả tu viện bởi trong chính điện có một bức tượng Phật Di Lặc bằng đồng lớn nhất thế giới, một bức tượng quá vĩ đại và quá đẹp đến nỗi chúng tôi quên cả việc chưa trả tiền đã chụp ảnh (phí chụp ảnh ở khu vực này là 150 tệ, quay phim hình như lên tới vài ngàn tệ)

https://farm5.static.flickr.com/4137/4918527411_ccbd4dd205_z.jpg

Năm 1914, Panchen Lama thứ 9 đã cho đúc bức tượng Phật Di Lặc này với hơn 300kg vàng và vô số đá quý dát trên áo của Ngài. Chỉ riêng các ngón tay của bức tượng đã dài hơn 1m. Công trình này có sự tham gia của hơn 900 nghệ nhân và người lao động người Tây Tạng, Nepal để hoàn tất nó trong 4 năm.

Không có hướng dẫn viên, chúng tôi lọ mọ tìm các điện thờ lưu giữ mộ phần của Dalai Lama thứ nhất, Panchen Lama thứ 1, 3, 4, 9 và 10 theo LP một cách khó nhọc và tới giờ thì thực sự không thể phân biệt được cái nào với cái nào nếu không đem ảnh chụp đối chiếu với bản đồ và hỏi bác Gúc...

Uể oải rời Tashilhunpo, xe lại lên đèo Tropu-la (4950m), mây trắng vẫn bồng bềnh trôi giữa trời xanh

https://farm5.static.flickr.com/4074/4923388439_f6b0914be7_z.jpg

Xuống đèo, hai bên đường ngập tràn hoa tím nhạt bé li ti

https://farm5.static.flickr.com/4097/4923398167_ebd4982002_z.jpg

và chúng tôi dừng ở Sakya

https://farm5.static.flickr.com/4079/4919136748_7a842a4ce2_z.jpg

June
26-08-2010, 00:00
Ganh tỵ ảnh hoa của đoàn này quá. Nhưng Yamdrok ứ bằng của mình, lại vui vậy :D

Mai tớ khoe Kailash ở Angkor cho thèm, hihi

Nếp ơi , các bạn khác trong đoàn có nhiều ảnh đẹp lắm đừng có mừng vội hehe.. Ảnh của June đoạn đó có vài cái, lúc í phê như con tê tê, thậm chí không thèm nhìn luôn í

Joey
26-08-2010, 00:32
Nếp ơi , các bạn khác trong đoàn có nhiều ảnh đẹp lắm đừng có mừng vội hehe.. Ảnh của June đoạn đó có vài cái, lúc í phê như con tê tê, thậm chí không thèm nhìn luôn í

Đang chờ nghe đoạn Kailash đây

susu
26-08-2010, 00:38
https://farm5.static.flickr.com/4093/4923380491_327611645f_z.jpg

Ới June ơi !

Em ước chi mình là Su Cừu
Nhởn nhơ gặm cỏ chẳng phiền ưu
Bác nông dân người Tạng tốt bụng
Xoa đầu em bảo : ăn đi cừu ! =))

(bác ấy đây nàyyyyyyyyyyyyyyyyy)
https://farm5.static.flickr.com/4120/4779814371_3e3e161bb9_z.jpg

gió hoang
26-08-2010, 08:40
https://farm5.static.flickr.com/4093/4923380491_327611645f_z.jpg

Ới June ơi !

Em ước chi mình là Su Cừu
Nhởn nhơ gặm cỏ chẳng phiền ưu
Bác nông dân người Tạng tốt bụng
Xoa đầu em bảo : ăn đi cừu ! =))

(bác ấy đây nàyyyyyyyyyyyyyyyyy)
https://farm5.static.flickr.com/4120/4779814371_3e3e161bb9_z.jpg

Ngoài bác ấy ra còn có nhiều rất nhiều chó sói nữa Su Cừu ơi...mà chó sói thì chả cười bao giờ, chỉ nhe nanh thôi!

susu
26-08-2010, 08:50
Ngoài bác ấy ra còn có nhiều rất nhiều chó sói nữa Su Cừu ơi...mà chó sói thì chả cười bao giờ, chỉ nhe nanh thôi!

Úi, bạn Gió dọa em sợ quá, hic hic !

Cơ mà bạn có xem Shaun The Sheep chưa ?
Khi vắng mặt ông chủ tốt bụng thì bạn Chó là bạn thân của các bạn Cừu đấy ạ ! :D
Cho nên Cừu Su không sợ Sói nhà.

Nhưng sợ mấy bạn Sói gộc thảo nguyên thật, hức hức !
"Sói đói thì lông không phát sáng !" :D

Chỉ mong các bạn Chó nhà đều giỏi như Ba Lưa thôi ! :)

June
26-08-2010, 14:17
Chịp, June vốn sợ mấy con be bé như sâu bọ rắn rết giun sán cơ mà lại không sợ Sói nhà lẫn Sói gộc thảo nguyên Su Cừu ạ......... càng mê say khi sói khát mồi thì lông phát sáng, tỏa sáng không cần cắm điện =))

Hơi bị thích quyển Tôtem Sói đới!!!!

.................................................. .

Chúng tôi tới Sakya khá muộn vào buổi chiều, lại mất thời gian tranh luận tìm nơi ở buổi tối nên hơn 3h mới vào tu viện.

Sakya Kloster được Khon Konchog Gyalpo, người sáng lập của dòng phái Sakya cho xây dựng vào cuối thế kỷ 11 bên bờ phía bắc của sông Chun Qu, 127km về phía Tây của thị trấn Shigatse. Tu viện này khác hẳn tất cả những tu viện mà chúng tôi nhìn thấy trước đó trên đất Tạng vì sắc xám của màu tường nổi bật ngoài vạch kẻ đỏ trên nền trắng.

https://farm5.static.flickr.com/4080/4928174103_89cd52957f_z.jpg

https://farm5.static.flickr.com/4120/4767537978_389585c939_z.jpg

"Sakya" theo tiếng địa phương nghĩa là "grey soil". Nó vốn luôn được coi là Đôn Hoàng thứ 2 vì tu viện là nơi lưu trữ bộ sưu tập khổng lồ các bản Kinh Phật, tranh tường, thangkas Tây Tạng. Có khoảng hơn 10.000 tập kinh Phật trong đó có tập Kinh Phật lớn nhất trên thế giới ghi lại lịch sử, tôn giáo, triết học, nông học của người Tạng được đặt trong giá sách dài 57m, cao 11m và rộng 1m tại tu viện này.

Sakya bị tàn phá nặng nề trong cách mạng văn hoá, có thể nhìn thấy các tòa nhà đổ nát ở khu vực phía Bắc của làng. Khu vực điện thờ phía Nam còn nguyên vẹn của tu viện nơi chúng tôi tới thăm thì trông hệt như một pháo đài bao quanh bằng một hào nước sâu. Ấn tượng đầu tiên vào tu viện là Lakhang Chenmo (Main Chanting Hall) với sức chứa cả 10000 tăng sĩ ngồi thiền cùng một lúc. Trong 40 cái trụ đỡ khổng lồ cho mái nhà có 4 cái cột có đường kính 1m.

https://farm5.static.flickr.com/4123/4928231941_0c13b331e4_z.jpg- Ảnh Vitbau. Cảm ơn Vitbau rất nhiều vì là người rất chăm trả phí chụp ảnh trong các tu viện thay cho toàn bộ anh chị em

Chúng tôi đã tới tu viện khá muộn giờ trong ngày nghỉ nên nhiều khu vực đóng cửa. Một số bạn tiếc rẻ quyết định giữ vé để sáng sớm hôm sau quay lại. Thế là cả bọn theo chân những người Tạng đang miệt mài lướt tay trên hàng chuyển pháp luân bằng đồng dài như vô tận

https://farm5.static.flickr.com/4143/4767534368_5a2f360892_z.jpg

https://farm5.static.flickr.com/4139/4928269289_091e9b443d_z.jpg

https://farm5.static.flickr.com/4074/4928863872_fcf5f960b2_z.jpg

@ Joey: Vẫn còn đang lang thang ở Tsang, còn xa mới đến Kailash nàng ạ, còn những 5 ngày đường đua xe với các bạn Ấn trong cát bụi và gió cuốn nữa cơ. Theo bọn này đi ra cánh đồng làng Sakya đã nhé

June
28-08-2010, 00:17
Tu viện đóng cửa sớm nên sau khi kết thúc kora quanh tu viện Sakya chúng tôi đi vào làng. Gió chiều thổi mạnh, cát bụi mù mịt

https://farm5.static.flickr.com/4140/4878745162_ef643fa62b_z.jpg

Cũng như tu viện, những ngôi nhà ở làng này đa phần có màu tường xám với kẻ sọc đỏ trắng. Nhiều ngôi nhà mới vừa xây xong năm ngoái

https://farm5.static.flickr.com/4116/4931980551_de253ca837_z.jpg

Lang thang quanh làng chúng tôi nhìn thấy mấy phụ nữ đang ngồi xe sợi len.

Chị này rất vui vẻ làm mẫu, vừa làm việc của mình vừa cười rất tươi tắn trước ống kính

https://farm5.static.flickr.com/4077/4767546112_3617f4041d_z.jpg

Trong khi đó có 2 bà cụ ngượng nghịu lấy mũ che mặt, trông rất buồn cười

https://farm5.static.flickr.com/4137/4932537154_110640d2b2_z.jpg

https://farm5.static.flickr.com/4094/4931972097_9574a47f3b_z.jpg

Qua chiếc cầu bắc qua hào nước mùa hè cũng đã cạn khô thì ra tới cánh đồng làng...Lọt giữa những rặng núi trơ trọi là một cánh đồng mênh mông hoa cải vàng, tuy không rực rỡ như ở thung lũng Kyi-chu trên đường tới Ganden nhưng vẫn khiến cả lũ vô cùng thích thú. Buổi chiều muộn ấy thật nhẹ nhõm thảnh thơi biết chừng nào sau gần chục ngày hùng hục di chuyển, thăm thú hết tu viện này đến tu viện khác...

Hoa cải vàng Sakya đây

https://farm5.static.flickr.com/4097/4766916601_296dbe5d1c_z.jpg

Lại còn chen cả hoa tím nữa Nếp ơi hehe

https://farm5.static.flickr.com/4122/4932640510_1eeb68529d_z.jpg

June
28-08-2010, 00:22
Thế nên là các bạn thi nhau lăn lê bò toài trên cánh đồng buổi chiều hôm ấy săn con nghệ

https://farm5.static.flickr.com/4093/4766933979_d8e48a1b75_z.jpg

Các bạn đồng hành của tôi

https://farm5.static.flickr.com/4122/4767559416_1296f03b1d_z.jpg

https://farm5.static.flickr.com/4117/4800801343_1e05c27e6f_z.jpg

Ngoài ATM ra thì hai bạn này có hình nhiều nhất trong máy ảnh của tôi trong suốt hành trình. Lúc nào các bạn ấy cũng thật lãng mạn, rất đáng yêu!

https://farm5.static.flickr.com/4120/4767562632_827c475dcb_z.jpg

Chúng tôi còn đang say sưa với hoa cải hoa tím thì bỗng dưng từ trong làng gần hai chục nhóc con chạy ra cánh đồng. Chúng cũng tự đi bứt hoa và làm dáng

https://farm5.static.flickr.com/4099/4766954151_13a0a84d8f_z.jpg

https://farm5.static.flickr.com/4134/4767596760_644a614f47_z.jpg

https://farm5.static.flickr.com/4141/4767594884_4f20455d67_z.jpg

June
28-08-2010, 00:52
Cậu nhóc này thì có vẻ rất suy tư

https://farm5.static.flickr.com/4139/4767590952_af1f0c4d36_z.jpg

Bọn nhóc còn lại xúm quanh cái máy ảnh của tôi, tranh giành nhau xem ảnh rồi chúng xô ngã quay đơ luôn

https://farm5.static.flickr.com/4135/4862889585_29432d8867_z.jpg

Loay hoay mãi các bạn trẻ mới giãn ra cho chúng tôi được nghỉ. Mà chẳng nghỉ ngơi được chút nào vì từ xa xa thấp thoáng bóng áo đỏ thẫm của 2 vị sư đi ngang qua cánh đồng. Vậy là tất cả các ống kính lại tập trung về 1 hướng

https://farm5.static.flickr.com/4080/4766942417_87419065b0_z.jpg

https://farm5.static.flickr.com/4093/4766936693_a175c7ec5f_z.jpg

Các bạn nữ tranh thủ ngay cơ hội chụp ảnh với các vị sư trẻ măng

https://farm5.static.flickr.com/4134/4767583562_1c8cdc575d_z.jpg

Hai vị sư có lẽ quay trở lại tu viện Sakya phía Nam. Khi họ dời bước chân đi cũng là khi nắng nhạt màu rất nhanh

https://farm5.static.flickr.com/4142/4766947795_dc079b1765_z.jpg

Thế rồi chúng tôi quay trở lại khách sạn chờ nước nóng. Ai cũng biết là 4 ngày phía trước sẽ không có cơ hội được tắm...

June
30-08-2010, 00:12
Sáng 21/6 chúng tôi lên đường tới Everest Base Camp (EBC)

Lộ trình sơ bộ từ Sakya đi EBC như sau: Sakya- Lhatse->checkpoint ở km 5058 của Friendship Highway-> đèo Gyatso-la (5220m)-> vào khu bảo tồn Qomolangma-> Shegar -> checkpoint >đèo Pangla (5120m)->tu viện Rongphu-> EBC (5200m). Permit vào EBC hiện là 180Y và mỗi xe phải trả 405Y khi vào khu bảo tồn Qomolangma (405Y này đã bao gồm trong giá tour)

Lhatse cách Sakya khoảng hơn 30km về phía Tây. Khu vực thung lũng phía tây của Lhatse có những ngôi làng nhỏ của người Tạng rất đẹp, chúng lướt nhanh qua tầm mắt và xe không thể dừng lại vì ai cũng muốn tới EBC không quá muộn

https://farm5.static.flickr.com/4073/4937707687_ee90cc2f3f_z.jpg

https://farm5.static.flickr.com/4140/4775720017_9207c09523_z.jpg

https://farm5.static.flickr.com/4116/4775716389_dd4e2879d0_z.jpg

Qua checkpoint đầu tiên trong ngày ở Lhatse, xe lên đèo Gyatso-la (5220m), mốc báo cổng chào của khu bảo tồn thiên nhiên Qomolangma

https://farm5.static.flickr.com/4137/4938321624_a5381f24a7_z.jpg

Khu bảo tồn Qomolangma có diện tích hơn 30.000km2, là nơi có 5 ngọn núi cao nhất thế giới bao gồm Everest. Từ tháng 5 tới tháng 10 hàng năm là thời gian lý tưởng cho khách du lịch tới khu bảo tồn này. Những ngày tháng 6 trời rất trong, ngay từ khi xuống đèo Gyatso-la bác tài xế Kitchia đã quay sang nói với tôi “You are so lucky, today the weather is very fine, and there it is- Everest!!!!”

https://farm5.static.flickr.com/4102/4775730069_b6235ae32e_z.jpg

Cảm giác nhìn thấy Everest lần đầu tiên không đặc biệt lắm, có lẽ vì hình dáng mặt phía Bắc của nó tại địa phận Tây Tạng đã không xa lạ gì, nó xuất hiện khắp nơi trên các loại quần áo, giày dép và vật dụng du lịch The North Face, trên các xe Ford Everest nhan nhản trên phố phường hàng ngày và cũng tại đã xem phim nhiều quá.. Tôi không vội vàng chụp ảnh sau bức ảnh trên vì biết mình vẫn còn có cả 1 ngày nữa ở EBC…

June
30-08-2010, 00:22
Xe vẫn chạy rất nhanh trên Friendship Highway về phía Tây Nam đến Shegar. Cách Shegar 6km có 1 checkpoint và tất cả hộ chiếu phải xuất trình ở đây để cảnh sát kiểm tra. Từ Shegar, các khúc quanh lên xuống rất nhiều, xa nép dưới chân núi cao sừng sững là những ngôi làng nhỏ

https://farm5.static.flickr.com/4117/4775712723_2c718d0ef5_z.jpg

https://farm5.static.flickr.com/4077/4775751219_920377c7d1_z.jpg

Các bạn khoai Tây thì thích leo đèo vượt dốc bằng xe đạp

https://farm5.static.flickr.com/4078/4775747459_b8f6d2af06_z.jpg

https://farm5.static.flickr.com/4134/4776373814_54969416b6_z.jpg

Cờ phướn bay trên đỉnh đèo Pang-la

https://farm5.static.flickr.com/4120/4775758589_501aa69916_z.jpg

Đứng ở Pang-la, bạn có thể nhìn thấy dãy Himalaya hùng vĩ với một loạt những ngọn núi cao nổi tiếng Makalu (8.462 m), Lhotse (8.516 m), Everest (8.848 m) và Cho Oyu (8.201 m). Mây đã che mất đỉnh Everest vào lúc này

https://farm5.static.flickr.com/4143/4775762705_01032d076f_z.jpg

Đường đi xuống

https://farm5.static.flickr.com/4099/4776401576_4be64be778_z.jpg

June
30-08-2010, 13:40
Qua đèo Pangla (5120m) nhìn xuống thung lũng phía Nam là những ngôi làng nhỏ xinh xắn của người Tạng với những bờ rào đá bao quanh (chỉ thiếu tiếng đàn môi.....)

https://farm5.static.flickr.com/4134/4940830510_d7bc06d7da_z.jpg

Những ngôi nhà mới xây nằm ngay cạnh đống đổ nát của một pháo đài hoặc tu viện nào đó đã từ rất xa xưa
Cụm di tích này nằm ở gần cột mốc đường chỉ km 46

https://farm5.static.flickr.com/4093/4775777213_54a056b156_z.jpg

https://farm5.static.flickr.com/4120/4776408958_ce241a9afa_z.jpg

Cave dwelling- những cái hang khoét từ lòng núi. Sau này khi tới Ngari- Western Tibet tôi còn có dịp nhìn thấy vô số cái hang như thế này nữa

https://farm5.static.flickr.com/4077/4776416354_c59009e612_z.jpg

Xe đi vào thung lũng Zdaka, núi ở đây trông thật kỳ lạ... bị gấp nếp chằng chịt

https://farm5.static.flickr.com/4096/4776425126_c7fa44a91c_z.jpg

Everest và Gyachung Kang thì vẫn ở ngay bên hông xe của chúng tôi.

https://farm5.static.flickr.com/4075/4775795963_2b95e4b50c_z.jpg

Đường tới Pagsum và người lữ khách cô đơn

https://farm5.static.flickr.com/4079/4775783219_aef735bc78_z.jpg

June
30-08-2010, 13:49
Qua làng Quzong ở km 72 xe chúng tôi tiến sâu vào thung lũng để tới gần tu viện Rongphu và EBC, Everest dường như đã rất gần trong tầm với, bên kia đường bạn có thể nhìn thấy nơi tập trung các lều trại của những nhà leo núi chuyên nghiệp chinh phục đỉnh núi này

https://farm5.static.flickr.com/4081/4774130705_a62fc01b24_z.jpg


https://farm5.static.flickr.com/4142/4774127899_01213e1768_z.jpg

Ngỡ là gần nhưng chạy xe gần 1h đồng hồ chúng tôi mới tới khu vực lều trại nghỉ đêm cách Everest Base Camp tầm 2km. Từ khu lều bạn có thể tự cuốc bộ hoặc đi xe bus lên cột mốc chỉ độ cao 5200m của EBC, không còn dịch vụ xe ngựa kéo lóc cóc như vài năm về trước.

EBC chẳng có gì đặc biệt ngoài một tấm biển ghi Mt Qomolangma Base Camp 5200m và 1 cái nhà chắn hết cả tầm nhìn Everest

https://farm5.static.flickr.com/4099/4940354185_a233e3b85d_z.jpg- Ảnh Vitbau

Đứng ở EBC thêm một lần nữa tôi choáng váng vì độ cao trong gió rét khủng khiếp mặc dù trời còn rất nắng. Tôi chỉ chụp ảnh lưu niệm cái cột mốc dừng chân tất cả các khách du lịch không tiến sâu hơn vào con đường chinh phục Everest của các nhà leo núi chuyên nghiệp nếu không có loại permit đặc biệt cho phép họ đi sâu thêm 30km nữa từ tấm biển đó

https://farm5.static.flickr.com/4096/4940953868_c02b9c0da2_z.jpg

Tôi đi ra gần phía dòng suối nhỏ lấp lánh trong nắng chiều. Bên bờ suối chẳng biết từ bao giờ người Tạng vẫn xếp chồng những hòn đá nguyện như hình dáng các điện thờ nhỏ

https://farm5.static.flickr.com/4140/4774893916_7e58f23653_z.jpg

maimeo2010
31-08-2010, 23:32
ôi ảnh của bác đẹp mê li, huhu, em ước gì mình được đắm mình trong cảnh núi non hùng vĩ của Tây Tạng.nước trong xanh, mây trắng muốt, núi miên man....

June
31-08-2010, 23:36
Có 2 Base Camp ở 2 phía Bắc và Nam của núi Everest. Trại mặt phía Bắc- The North Face với độ cao 5200m thuộc địa phận Tây Tạng được cho là nơi ngắm Everest đẹp hơn so với ở Base Camp trên địa phận Nepal và đường đi cũng tiện hơn vì rõ ràng có cả xe bus chở lên tận mốc chỉ giới. Chỉ có điều nếu ở EBC Tây Tạng nếu bạn sốc độ cao thì phải quay về ngay Tingri (4390m) cách đó khoảng 80km nơi có bệnh viện và các bác sĩ điều trị.

EBC được đoàn thám hiểm Everest của Anh sử dụng lần đầu năm 1924, căn nhà chắn mất tầm nhìn trong ảnh trên là căn cứ tập kết trang thiết bị, đồ ăn thức uống…cho các nhà leo núi chuyên nghiệp chuẩn bị chinh phục độ cao 8848m của đỉnh Everest từ mặt phía Bắc.

Khách du lịch đến Tây Tạng ngày càng nhiều nên bây giờ có rất nhiều lều trại kiên cố với điện sáng và chậu sưởi ấm bằng phân bò yak khô giúp con người tránh cái lạnh buốt giá ruột gan ở bên ngoài. Lần này không hiểu sao tôi không tìm được cái lều có tên Hotel California như vẫn từng muốn tìm, vẫn tiếc.. Có lẽ tại vì tôi đã không đủ kiên nhẫn và không dám mạo hiểm lang thang ngoài trời gió rét..

Đến EBC ai cũng phải tự chuẩn bị đồ ăn thức uống đầy đủ vì hàng hóa có bán trong lều toàn mấy thứ rất ư lặt vặt, không có giá trị cho dạ dày trừ mì tôm trong khi mì tôm của
các bạn Tàu không hề ngon tẹo nào

Chúng tôi ngồi trong lều tán phét, chơi tú vẽ mặt giết thời gian chờ lúc hoàng hôn

8h05 nắng mới nhạt dần

https://farm5.static.flickr.com/4073/4774758326_e354a0f1d5_z.jpg

https://farm5.static.flickr.com/4095/4774123903_fcc84a77c3_z.jpg

Thế là mọi người bắt đầu lục tục mò ra khỏi lều, run rẩy trong gió rét

Cũng rất nhanh vì chỉ chục phút sau nền trời chuyển sang màu tím nhạt, mây chuyển sang sắc xám và đỉnh núi rực lên sắc vàng…Đẹp quá!!! Tôi nghĩ máy ảnh của 15 bạn chắc cùng ghi lại những bức ảnh hệt như nhau vào lúc này. Tiếng xoạch xoạch xoạch của các loại máy ảnh lớn bé hòa lẫn vào tiếng gió gào rít bên tai, đầu tôi lại thêm nặng trĩu...

https://farm5.static.flickr.com/4135/4774785804_ace5be7a08_z.jpg

https://farm5.static.flickr.com/4075/4774121483_2d5925f7ff_z.jpg

https://farm5.static.flickr.com/4121/4858840459_2efcc0dd46_z.jpg

https://farm5.static.flickr.com/4132/4944964185_078b9c4030_z.jpg

Đó cũng là những khoảnh khắc cuối cùng trong ngày 21/6 trên EBC.

June
03-09-2010, 12:13
Đêm trong lều ở EBC không lạnh nhưng cũng quá vật vã để có thể chợp mắt được một lát. Thật kỳ lạ ở trên mảnh đất này là dù có bị mất ngủ rất nhiều ngày, đầu tuy nặng trĩu nhưng tôi lại có cảm giác vô cùng tỉnh táo và minh mẫn hơn lúc nào hết.

Buổi sớm mai mây vẫn còn lang thang dọc theo các sườn núi

https://farm5.static.flickr.com/4150/4945559194_62e9ee5f8f_z.jpg

Dòng sông Rongbuk uốn lượn dọc đường đi

https://farm5.static.flickr.com/4152/4948902992_8f89bb3659_z.jpg

Chúng tôi rời Everest Base Camp quay trở lại tu viện Rongbuk cách đó 8km hi vọng đón bắt được những tia nắng đầu tiên trong ngày trên đỉnh Everest.

Tu viện Rongbuk được một Lama địa phương cho xây từ năm 1902 tại độ cao 5100m trên mực nước biển, được cho là tu viện nằm ở vị trí cao nhất trên thế giới, cũng là vị trí lý tưởng để chụp ảnh hoàng hôn và bình minh Everest. Tu viện vốn có 5 tầng nhưng hiện tại chỉ còn 2 tầng được đưa vào sử dụng. Tu viện này có cả một khu vực riêng dành cho các sư ni.

https://farm5.static.flickr.com/4144/4953417302_d293cb3b89_z.jpg

https://farm5.static.flickr.com/4075/4775798205_34a9fd863a_z.jpg

Vị trí của điện thờ nhỏ màu trắng này là hình ảnh khá phổ biến trên các bức ảnh quảng cáo với Everest làm nền phía sau

https://farm5.static.flickr.com/4130/4952835677_48a2de8d8c_z.jpg

Mới sớm mai đã thấy nhiều người Tạng cần mẫn với vòng kora quanh tu viện và lên núi

https://farm5.static.flickr.com/4083/4953410802_e9b701009f_z.jpg

Ngày 22/6 chúng tôi rời khỏi EBC đi sâu về phía Tây khu bảo tồn Qomolangma để đi về phía Saga, chặng đường 380km này là khởi đầu của hành trình đi về phía Tây- Ngari, về phía núi thiêng Kailash.

Đường đi tắt không qua Tingri mở màn cho đoạn đường dài gần 955 km đi tới núi thiêng mà hơn 700km đường toàn toàn đá hộc và "bão cát"

https://farm5.static.flickr.com/4077/4951195263_e9fd4f588a_z.jpg

June
03-09-2010, 14:55
Ngày hôm nay chúng tôi có dịp khám phá nhiều hơn cảnh sắc khu bảo tồn Qomolangma. Nào là sông... nào là suối với núi non sừng sững vây quanh

https://farm5.static.flickr.com/4111/4951802372_dbf303181c_z.jpg

Nào là cát bụi và gió cuốn

https://farm5.static.flickr.com/4142/4953071705_f91f6b8735_z.jpg

https://farm5.static.flickr.com/4095/4953661042_574fbd5d4a_z.jpg

Núi này nhìn qua cứ nghĩ là thấp vì mây che phủ cũng nhiều mà cũng thuộc hàng top 14 núi cao nhất thế giới vì cao hơn 8000m

https://farm5.static.flickr.com/4075/4953671540_9ce4f1f390_z.jpg

Mới rời khỏi EBC đường xá vẫn còn rất ngon nghẻ để ngắm rồi chụp những ngôi làng Tạng xinh xắn nằm giữa thung lũng

https://farm5.static.flickr.com/4119/4953448022_faa697ea0b_z.jpg

https://farm5.static.flickr.com/4102/4776296463_d5e335212b_z.jpg

Nhưng rồi liên tiếp những đoạn đường đất vòng vèo quanh núi sát mép vực bắt đầu xuất hiện

https://farm5.static.flickr.com/4110/4951146449_bbc621ed3c_z.jpg

Tới lúc đường dốc ngược lên thì máy ảnh và người cũng chồm lên cùng xe như ngựa phi, bạn chẳng thể không cất máy ảnh đi nếu không muốn bị vỡ nát ống kính trong chặng đường tắt vượt La Lung-la (5124m)

Cho tới lúc quay trở lại Friendship Highway thì cả mấy đứa ngồi trong xe mặt đều đã tái xanh đít nhái mới thở phào nhẹ nhõm. Rồi xe lại rời quốc lộ miệt mài đi đường tắt, xóc và bụi tới mức mà tôi cứ uống vào được tí nước vào bằng đường nào lại phun ra hết cũng bằng đường ấy. Hậu quả của những ngày thiếu ngủ trầm trọng khiến tâm trí bắt đầu rối loạn và oải ghê gớm. Tới giờ tôi vẫn chẳng hiểu sao mình đã kiên nhẫn ngồi ngần ấy tiếng đồng hồ để rồi cũng tới Saga, cái thành phố ở độ cao 4600m bốc mùi xú uế kinh dị trong nắng chiều gay gắt...

Mà cũng chẳng hiểu thế nào mà lúc ấy cả dọc trục đường chính ở Saga người ta đang đào bới ngổn ngang phố phường hệt như Hà Nội mình chuẩn bị 1000 năm Thăng Long...

June
07-09-2010, 00:10
Saga đó! Trời vẫn xanh ngắt, nắng vẫn vàng mơ

https://farm5.static.flickr.com/4120/4951793586_f375558529_z.jpg- Ảnh Vitbau

https://farm5.static.flickr.com/4101/4951820246_bfdf8d9477_z.jpg

Saga- "happy land" nằm ở độ cao 4600m, là chốt căn cứ quân sự kiểm soát toàn bộ độ dài đường biên giới của Tây Tạng và Nepal. Đây là nơi không nên quay lại thêm lần thứ hai đối với bất kỳ du khách nào bởi lẽ nó sẽ không có một ưu điểm nào trừ một cửa hàng nhỏ bán rất nhiều hoa quả.

Chuyến đi lần này thực ra đã lùi lại 1 tháng sau kế hoạch đầu tiên để tránh việc đến Kailash vào đúng ngày rằm tháng 4 âm lịch, thời điểm đông khách hành hương nhất đổ về khu vực núi thiêng ấy vậy mà không tránh được cùng thời gian với một đoàn hành hương người Ấn Độ hơn 200 người đang đi về cùng đích với chúng tôi... Tới Saga các phòng ở khách sạn giá cả hợp lý của cả thị trấn đã bị đặt chỗ kín, chúng tôi phải thuê phòng ở giá đã lên tới 360 tệ với nước nóng chỉ có từ 9 đến 10h đêm và ngập ngụa mùi từ cái toilet xí xổm. Và cũng từ đây trở đi, giá ăn ở bắt đầu tăng lên rất nhiều so với ở chặng đầu của hành trình.

Ngày 23/6: Saga- Zhongba- Paryang (145km+ 110km)

Đường từ Saga tới Zhongba là con đường rất xấu, xe chúng tôi phải tách nhau ra thật xa trên những con đường rộng thênh thang giữa núi đồi trơ trọi và ngập tràn cát sỏi để tránh hít bụi của nhau. Chẳng hiểu gió thổi kiểu gì để cát chạy cuộn tròn lên cao tít

https://farm5.static.flickr.com/4087/4951247291_bac727bfd6_z.jpg

Nhưng đôi khi chúng tôi vẫn chờ nhau…
Lúc này là lúc đông đủ nhất của đoàn- 4 xe Landcruiser

https://farm5.static.flickr.com/4105/4951237229_7abe153056_z.jpg

Những phút giây cao hứng quên mệt mỏi của tất cả mọi người- Ảnh Vitbau

https://farm5.static.flickr.com/4094/4878166759_020ff341cd_z.jpg

https://farm5.static.flickr.com/4082/4878168671_492b0019e4_z.jpg

Chân dung anh thợ ảnh Namsay của đoàn chúng tôi với một loạt máy ảnh treo khắp người

https://farm5.static.flickr.com/4121/4878769788_a4bc33e0a0_z.jpg

susu
07-09-2010, 00:33
Những phút giây cao hứng quên mệt mỏi của tất cả mọi người- Ảnh Vitbau

https://farm5.static.flickr.com/4094/4878166759_020ff341cd_z.jpg



Xợ June quá đi nhá !
Mình tính nhẩy từ tầng 4 xuống đất xem thế nào, chịp !

@ Trời Saga xanh thế là nguyên bản hả June ?
Shop mà ra được cái màu ấy thì dậy Su với ! =))

Xanh ngằn ngặt nhờ !

June
07-09-2010, 00:43
@ Su cừu: Hợ, được cái đội này đi đâu cũng phải Yo! Nhảy xong một cái thì thấy trong đầu có tiếng gì đó kêu lóc xóc hehe

Vụ "xanh" hỏi bạn Vitbau nhé, bạn í vừa bận vừa lười, vứt đống ảnh đấy cho nhà June pót, màu Canon nó thế, tớ không biết í, tớ là fan của Nikon hehe

likemoon
07-09-2010, 11:42
@Su: như máy tớ có chế độ Vivid thì máy sẽ căn chỉnh các chế độ màu và tương phản để ảnh rực và nét hơn - đổ ra đỡ mất công chỉnh từng cái một, còn nếu ko thích, muốn tự chỉnh tay thì ảnh gốc sẽ nhạt hơn - tránh được tình trạng có hình bị màu lên rực quá, không thật.

June
08-09-2010, 13:51
@Likemoon: Đùa bạn Su Cừu tẹo cho vui chứ máy ảnh nào cũng thế cả đấy... Vậy nên lúc nào cũng nhớ da diết bầu trời xanh ấy.

Các bạn có thể dễ hình dung vị trí của Saga, Zhongba và Paryang với vai trò như các trạm nghỉ của chúng tôi trước khi tới hồ Manasarovar như trong ảnh dưới đây

https://farm5.static.flickr.com/4152/4970302248_16fa1495b0_b.jpg

Quốc lộ 219 chạy qua các khu vực trên vẫn ngổn ngang gạch đá nên thường xe phải đi vòng trên địa hình rất gồ ghề trong cát bụi mịt mù. Hướng dẫn viên của chúng tôi nói trong năm nay quốc lộ sẽ hoàn thành cùng với sân bay Ali Gunsha và Shigatse trong tháng 7 và 8 sẽ giúp rút ngắn khoảng cách giữa Thành Đô, Lhasa với vùng phía Tây xa xôi cách trở này.

Chúng tôi nghỉ trưa ở Zhongba- một ngôi làng nhỏ nằm ngay bên đường quốc lộ đầy cát bụi vời lèo tèo vài cửa hiệu và nhà hàng nhỏ. Nói chung nếu buổi trước đó cố chạy xe từ EBC tới đây và ngủ lại buổi đêm còn tệ hại hơn nhiều cho nên Saga vẫn là lựa chọn tốt hơn.

110km tiếp theo từ Zhongba tới Paryang lại là đoạn đường xuống cấp nghiêm trọng hơn nữa, không còn nhìn thấy biển báo trên đường quốc lộ và bất cứ cái gì xung quanh bán kính 3m từ xe. Xe chúng tôi thậm chí còn bị một lần phanh cháy đường vì một cái mô tô đi ngược chiều trong cát mù mịt cứ tông thẳng vào mình.... Vùng đất này chỉ toàn thấy cát là cát, nhiều xe bị lún ngập trong các đụn cát không thể di chuyển. Chúng tôi vẫn thực may mắn vì không phải xuống để đẩy xe lần nào.

Tới Paryang mới thấy các bạn khoai tây ví ấn tượng ban đầu về nó như trại tị nạn không hề sai: cả ngôi làng ngập chìm trong cát bụi mù mịt, những đống rác lớn bị hun đốt ngày đêm và chó hoang chạy loạn xạ. Phòng nghỉ đêm ở Paryang không hôi vì toilet kiểu Tây Tạng đã nằm xa tít mà mà vì nhà bẩn và chăn chiếu không bao giờ giặt giống như mùi quần áo của dân du mục cả mùa đông không hề tắm.

Toàn cảnh khu phòng trọ ở Paryang

https://farm5.static.flickr.com/4128/4951843438_b719f62ede_z.jpg

Phòng trọ 25 tệ/ giường

https://farm5.static.flickr.com/4086/4969792003_ba213df6c7_z.jpg

Trời càng chiều tối càng lạnh mà chúng tôi vẫn phải mò ra cái giếng nước giữa sân kéo nước mà thấy oải. Nhưng tất nhiên cảm giác mệt mỏi và chán nản buồn bã về nơi chốn mới đến đó rồi cũng qua nhanh, những người bạn đồng hành của tôi vẫn cười rất tươi

https://farm5.static.flickr.com/4134/4878790136_4c2f9f5102_z.jpg

Ở làng đây còn có cả "siêu thị" nữa cơ mà!

https://farm5.static.flickr.com/4106/4951260123_3037e1cff8_z.jpg

Siêu thị có nhiều bia, tạo điều kiện cho các "bợm nhậu" gốc Việt hoạt động- Ảnh Vitbau

https://farm5.static.flickr.com/4115/4878183533_a94d1015f4_z.jpg

Nhưng mà có khi vẫn thua "bợm Tạng"

https://farm5.static.flickr.com/4150/4951924316_122c7e5ce0_z.jpg

CVN
08-09-2010, 14:05
Cái bản đồ trông chuyên nghiệp phết nhể! :D
Khoảng cách giữa các điểm dừng chân Saga, Zhongba và Paryang là bao nhiêu km hả June? Và mỗi ngày phải ngồi bao nhiêu tiếng trên ô tô?

June
08-09-2010, 14:13
Theo LP thì Saga đến Zhongba là 145km, Zhongba đến Paryang là 110km,mời lãnh đạo check lại với thiết bị xem có đúng không ạ

Em nghĩ là trung bình mỗi ngày ngồi trên xe từ 8-9 tiếng đồng hồ, chai hết cả bàn toạ hehe

wild_honey
08-09-2010, 14:26
Nhưng đôi khi chúng tôi vẫn chờ nhau…
Lúc này là lúc đông đủ nhất của đoàn- 4 xe Landcruiser

https://farm5.static.flickr.com/4105/4951237229_7abe153056_z.jpg

Những phút giây cao hứng quên mệt mỏi của tất cả mọi người- Ảnh Vitbau

https://farm5.static.flickr.com/4094/4878166759_020ff341cd_z.jpg

https://farm5.static.flickr.com/4082/4878168671_492b0019e4_z.jpg

Ối giời ơi! trời xanh gì mà xanh..quá đáng thế không biết! gái giai gì mà phởn mà phơ khiếp thế không biết! Mềnh lại lên cơn vật TT roài!

Nếp
08-09-2010, 19:35
Phong cảnh Tây Tạng khi nắng vàng rực rỡ giúp máy ảnh xoàng cười vào mũi máy ảnh xịn đắt tiền :D bạn Mật Hoang ạ. Nhưng khi chụp ảnh người hoặc trời âm u thì biết tay máy ảnh xịn ngay.

Vài tấm ảnh chân dung của tớ, chụp ở khu Bakhor, Jokhang


https://i629.photobucket.com/albums/uu12/thangsau/Tay%20Tang%20May10/IMG_0461.jpg


https://i629.photobucket.com/albums/uu12/thangsau/Tay%20Tang%20May10/IMG_0479.jpg


https://i629.photobucket.com/albums/uu12/thangsau/Tay%20Tang%20May10/IMG_0484.jpg

lựu đạn chì
09-09-2010, 21:37
Trời ơi là nhớ đồng bọn quóa đi, năm sau lại về....quê nữa hén! về đến khi nào trời hết xanh mới thôi.

susu
09-09-2010, 22:13
Đấy là June bảo : còn chưa đến đoạn hay nhất đâu ! :((
Ong cứ vật từ từ Ong ơi !

June
13-09-2010, 11:18
@ Lựu đạn chì: Mỗi khi nhắc đến quê mình là tim lại đập loạn nhịp, một ngày tháng 10 chúng mình lại về quê nhỉ....Đang si nghĩ seriously, còn 3 tuần vẫn kịp, chịp chịp!!!

@ Wild honey: Có thứ còn xanh hơn cả bầu trời nữa này chị ơi

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=36521

Đó chính là hồ Peiku-tso, một trong những hồ nước mặn đẹp nhất ở Tây Tạng. Có thể nhìn thấy cái hồ này ngay khi rời đèo La Lungla đi về phía Saga

https://farm5.static.flickr.com/4089/4984920425_f081f6fb68_z.jpg

Peiku-tso nằm ở độ cao 4600m, bao quanh bởi những ngọn núi cao nổi tiếng của dãy Hymalaya trong đó có Shishangpangma (8013m- ngọn núi cao thứ 14 trên thế giới) là cảnh quan thực sự ấn tượng trong hành trình. Ban đầu chúng tôi đã dự tính dành hẳn 1 ngày cho nó trước khi kết thúc hành trình nhưng cuối cùng rất tiếc đã chỉ dừng lại bên hồ chưa đầy 1 giờ đồng hồ.

Bầu trời Tây Tạng vốn dĩ vẫn xanh vậy mà mặt hồ nước lại còn xanh nhiều hơn rất nhiều

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=36530

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=36520


Chúng tôi đi lại gần hồ hơn (nói là gần chứ thực ra còn phải đi khoảng 15 phút nữa mới tới gần nó).. màu xanh này liệu có thể gọi là màu xanh ngọc

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=36522

Khi tất cả lũ chúng tôi nhảy xuống khỏi xe, chạy tới sát tận mép hồ thì tôi không biết gọi màu nước hồ này là màu gì nữa

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=36526

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=36527

June
13-09-2010, 11:29
Những sắc màu bên hồ Peiku-tso

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=36529

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=36531

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=36523

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=42859

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=42855

Đỉnh núi Shishangpangma (8013m) là thách thức hấp dẫn các nhà leo núi chuyên nghiệp của Nga và Nhật Bản không kém gì Everest.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=36525

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=36524

Vit bau
13-09-2010, 23:23
Tưởng bạn June quên mất đoạn hồ này rồi .... :D.

Cảnh ở Tây Tạng thì máy nào chụp cũng đẹp cả, một phần do ở trên độ cao nên trời rất trong và xanh, mây trắng thì cứ lơ lững trôi trên đầu in bóng xuống mặt đất..... có điều ai cũng công nhận là không có máy nào ghi lại được đầy đủ màu sắc ở đây cả....:) ...đến Adobe cũng bó tay.....

Chúng tôi có dịp quay lại hồ Peikutso 2 lần và mỗi lần là 1 vẻ đẹp rất khác nhau, ngay cả sắc trời và hồ thay đổi rất nhanh lúc chúng tôi dừng chân.

Peikutso xa xa

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=42817

Trên đường về quay lại những chổ cũ chúng tôi mới thật sự "cảm" được khung cảnh xung quanh. Dù phải đi bộ rất xa và thời gian không cho phép nhưng chúng tôi cố gắng đến sát mép hồ để được nhìn, ngắm và tận tay sờ đến mặt nước...... cảm giác như sắp xa quê hương mình vậy.....điều này lý giải vì sao đoàn chúng tôi có hơn phân nữa là quay lại Tibet lần 2.....

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=42828

Lúc đến gần, màu trắng xung quanh là những tinh thể muối còn sót lại trên bờ hồ, cũng may là nhờ HDV giải thích chứ ban đầu nhìn chúng giống như loại tảo hay nấm nào đó.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=42827

June
15-09-2010, 12:00
"Chỉ có đường và xe và phía trước là bầu trời, riêng cho mình em, đầy đủ và trọn vẹn. Gia sản quý nhất của con người là đôi mắt, nhưng cũng không giúp con người nhìn thấy con mắt thứ ba. Trái đất có hai địa cực đi phượt hai cực ấy có lẽ cơ may nhận ra chân tâm ít hơn ở xứ Tuyết - địa cực thứ ba này. Cảnh đẹp không đâu sánh bằng, lòng mộ đạo cùng lối sống hình thành và duy trì hàng ngàn năm; ngồi trong diện tích 0.4x0.5 của Tom Cruise có 7 người cùng 3 tủ áo và một tủ thực phẩm mà nhìn ra con đường mây trắng bên ngoài; nhớ lại những phù hoa xa xỉ mà chúng tôi đã kinh qua khi nhìn khách hành hương mang guốc gỗ và tạp dề ngũ thể nhập địa ở bất kỳ đâu làm chậm vó câu con tuấn mã (*) trong tâm trí bạn. Sự tương phản ấy gợi lên cho mỗi người những ý nghĩ riêng.

Em vẫn nghĩ hạnh phúc không phải ở đích đến mà là cuộc hành trình. Hạnh phúc là một khoảnh khắc của cảm xúc mà dư vị của nó đôi khi đủ cho một đời…."

Xin được trích lại đoạn viết của Nếp trong topic "Đường xe qua xứ Tuyết" bởi lẽ tới tận bây giờ tôi vẫn không biết dùng từ ngữ nào chính xác hơn để nói về những gì mình đã nhìn và đã cảm trên còn đường đi tìm mây trắng này.... Và khi hành trình đã gần kề tới đích đến quan trọng nhất, vào khoảnh khắc lần đầu nhìn thấy đỉnh núi Kailash hiện ra chỉ một vài giây giữa đám mây mù và những người tài xế yêu quý lại cúi rạp mình trong thế ngũ thể nhập địa trước ngọn núi thiêng thì tôi lại cảm thấy hành trình của mình mới chỉ như vừa bắt đầu....

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=43001

June
15-09-2010, 13:50
Hồ Manasarova nằm cách núi Kailash khoảng 20km về phía Đông Nam. Tên của hồ theo người Tây Tạng có nghĩa là “Hồ ngọc bích vô địch” hay “Hồ Chư Thiên”. Từ “manas” có nghĩa là “trí tuệ” hoặc “tỉnh thức”.

Manasaravar có nghĩa là Hồ tỉnh thức và khai sáng, ở độ cao 4.560m so với mặt nước biển, là hồ nước ngọt cao nhất thế giới. Đây là trú xứ của Thánh Nữ Dorge Phangmo, người phối ngẫu của Demchhok. Còn Demchhok là một hóa thân của Đức Phật Vairocanabuddha có trú xứ là núi Kailash. Demchhok và Dorge Phangmo tượng trưng cho chủng tử âm và dương đầu tiên tạo ra đất trời và vạn pháp. Và đối với Mật tông Tây Tạng thì Núi Kailash và hồ Manasarovar là hai biểu tượng của tình yêu tối thượng. Nó thật sự là Linga và Yoni của trời đất đang hợp nhất ở Sambala tại đạo tràng của Ngũ Trí Như Lai (Nguồn: Internet)

Sau phút giây thoáng nhìn thấy đỉnh Kailash bị mây mờ che phủ và làm động tác ngũ thể nhập địa, Namsay quay sang nói với tôi: Có lẽ hôm nay nhiều người Ấn Độ đi hành hương làm vẩn đục hồ mẹ Manasarovar nhiều quá nên ngọn núi cha Kailash nổi giận và lẩn khuất sau làn mây đen, chúng ta không thể nhìn thấy nữa....

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=43000

Trong bản đồ vệ tinh có thể nhìn thấy cạnh hồ Manasarovar là ̀ Rakshastal, người Tạng còn gọi là Lha-nag hay Hồ ma quỷ. Đối với những người mộ đạo, hành hương đến ngọn núi thiêng Kailash và 2 hồ thần kỳ tượng trưng cho mặt trời và mặt trăng này là một trải nghiệm thay đổi cuộc sống và là cơ hội để nhìn lại chính mình đồng thời cũng là một cơ hội để được chiêm ngưỡng một số "kỳ quan" của thế giới này. Tuy nhiên theo mỗi tôn giáo, người hành hương tới hồ Manasarovar thể hiện lòng mộ đạo một cách khác nhau. Trong khi người theo đạo Hindu thường trầm mình xuống dòng nước lạnh của hồ hi vọng rửa sạch tội lỗi trần gian và được lên thiên đàng khi chết đi thì người Tạng đi một vòng kora vòng quanh hồ (88km), thăm các tu viện xung quanh hồ thiêng (đã từng có 8 tu viện) với tay quay chuyển pháp luân hoặc làm thế ngũ thể nhập địa, miệng niệm chú Om ma ni pad me hum .

Xe chúng tôi leo dốc lên tu viện Chiu Gompa, một trong những tu viện cổ còn lại cho tới ngày nay nằm trên một ngọn núi ở độ cao 4570m.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=42963

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=42979

Còn chưa lên tới đỉnh núi thì một chiếc xe trong đoàn bắt đầu dở chứng, chúng tôi ra khỏi xe ngắm nhìn Manasarovar trong chiều

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=42934

Mặt hồ thiêng Manasarovar xanh dịu nhẹ khi nắng tắt

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=42940

Quanh điện thờ nhỏ trước tu viện xếp đầy những hòn đá nguyện (mani stone)

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=43020

Và xinh xinh hoa dại khắp đường đi

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=42947

yilka
15-09-2010, 14:36
Manasaravar có nghĩa là Hồ tỉnh thức và khai sáng, ở độ cao 4.560m so với mặt nước biển, là hồ nước ngọt cao nhất thế giới. Đây là trú xứ của Thánh Nữ Dorge Phangmo, người phối ngẫu của Demchhok. Còn Demchhok là một hóa thân của Đức Phật Vairocanabuddha có trú xứ là núi Kailash. Demchhok và Dorge Phangmo tượng trưng cho chủng tử âm và dương đầu tiên tạo ra đất trời và vạn pháp. Và đối với Mật tông Tây Tạng thì Núi Kailash và hồ Manasarovar là hai biểu tượng của tình yêu tối thượng. Nó thật sự là Linga và Yoni của trời đất đang hợp nhất ở Sambala tại đạo tràng của Ngũ Trí Như Lai (Nguồn: Internet)

Sau phút giây thoáng nhìn thấy đỉnh Kailash bị mây mờ che phủ và làm động tác ngũ thể nhập địa, Namsay quay sang nói với tôi: Có lẽ hôm nay nhiều người Ấn Độ đi hành hương làm vẩn đục hồ mẹ Manasarovar nhiều quá nên ngọn núi cha Kailash nổi giận và lẩn khuất sau làn mây đen, chúng ta không thể nhìn thấy nữa....

- Thánh Nữ Dorge Phangmo thực ra là dòng tái sinh nữ hiếm hoi trong Phật giáo Tây Tạng, nếu theo hàng cấp bậc thì chỉ đứng sau Đạt Lai Lạt Ma và Ban Thiền Lạt Ma. Còn việc tạo ra trời đất và vạn pháp khởi nguồn từ đâu thì mang hơi hướng Ấn Độ giáo (cụ thể là đạo Hindu) nhiều hơn là Phật giáo. Mình thấy đoạn này hơi pha lẫn các đạo với nhau :)

- Còn đức Phật Vairocanabuddha nói tiếng Việt là "Đại Nhật Như Lai" nằm trong Ngũ Phương Phật, có lẽ sẽ dễ liên tưởng hơn :)

- Mình ko nghĩ là người Ấn Độ đi hành hương về hồ nhiều đến mức làm "bẩn hồ" :D số lượng người Tạng hành hương đến hồ mới thực là nhiều, nhưng chưa thể so được với số lượng du khách như chúng ta hàng tháng hàng năm kéo đến hồ nói riêng và Tây Tạng nói chung hì

June
15-09-2010, 14:49
Chiều muộn, nắng lên, sắc xanh của mặt hồ bừng lên cùng màu trời

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=42927

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=42921

Tôi nhớ mình đã đứng một mình ở cái mép sình lầy từ 7 giờ tới gần 9 giờ tối, chỉ để chụp những đám mây trôi trên mặt hồ thiêng

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=38086

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=42923

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=42924

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=42922

June
15-09-2010, 15:13
- Thánh Nữ Dorge Phangmo thực ra là dòng tái sinh nữ hiếm hoi trong Phật giáo Tây Tạng, nếu theo hàng cấp bậc thì chỉ đứng sau Đạt Lai Lạt Ma và Ban Thiền Lạt Ma. Còn việc tạo ra trời đất và vạn pháp khởi nguồn từ đâu thì mang hơi hướng Ấn Độ giáo (cụ thể là đạo Hindu) nhiều hơn là Phật giáo. Mình thấy đoạn này hơi pha lẫn các đạo với nhau :)

- Còn đức Phật Vairocanabuddha nói tiếng Việt là "Đại Nhật Như Lai" nằm trong Ngũ Phương Phật, có lẽ sẽ dễ liên tưởng hơn :)

- Mình ko nghĩ là người Ấn Độ đi hành hương về hồ nhiều đến mức làm "bẩn hồ" :D số lượng người Tạng hành hương đến hồ mới thực là nhiều, nhưng chưa thể so được với số lượng du khách như chúng ta hàng tháng hàng năm kéo đến hồ nói riêng và Tây Tạng nói chung hì

Cảm ơn Yilka vì giải thích của bạn. We all know about that!!!!

Đây đã là vùng tiếp giáp với biên giới Ấn Độ, là thánh địa của cả 4 tôn giáo lớn là Phật giáo, Hindu giáo, Jains và đạo Bon và là nơi hành hương của các tín đồ Hindu giáo cả hơn 1700 năm qua cho nên việc lý giải có xu hướng pha lẫn các đạo là tất nhiên. Tớ thì không hiểu biết nhiều về tôn giáo, chỉ trích lại sách nói như vậy để dễ hình dung vai trò của nó thôi. Còn việc những người ngoại đạo như chúng ta đi thì "Cớ gì phải có lý do.. Chỉ cần một tiếng hô thôi- LÊN ĐƯỜNG ĐI NÀO"-Che Guevara

Mà Yilka còn chưa đi tới đây sao đã nói về chuyện hồ bẩn như vậy. Đây là hồ thiêng nhất trên đất Tạng, không dễ gì đến được đây vì đường đi vô cùng vất vả mệt mỏi. Tuy lúc đó là cao điểm của mùa du lịch nó cũng rất vắng, không đông nghịt khách du lịch như Namtso, Basum tso hay Yamdrok. Cũng nhiều người Tạng đi hành hương tới Manasarovar song do thói quen chỉ đi kora quanh hồ và quanh núi thiêng, tất nhiên không bao giờ làm bẩn hồ cả trong khi người Ấn Độ đi hành hương tới hồ họ vừa uống nước vừa giặt giũ quần áo, khăn tất bẩn và vứt đồ ăn thức uống vung vãi khắp nơi, thậm chí nhảy xuống hồ tắm. Đó là những thứ mình nhìn thấy tận mắt nên có thể cho rằng lời hướng dẫn viên Namsay nói là đúng

Nếp
15-09-2010, 15:16
- Mình ko nghĩ là người Ấn Độ đi hành hương về hồ nhiều đến mức làm "bẩn hồ" :D số lượng người Tạng hành hương đến hồ mới thực là nhiều, nhưng chưa thể so được với số lượng du khách như chúng ta hàng tháng hàng năm kéo đến hồ nói riêng và Tây Tạng nói chung hì

June kể là Namsay, hướng dẫn viên người Tạng của đoàn nói là người hành hương Ấn Độ làm bẩn hồ, vì người Ấn thường hay xuống hồ tắm để rửa sạch tội lỗi. Đây là mâu thuẫn về cách thể hiện tín ngưỡng của hai đạo, Hindu Ấn Độ và đạo Phật Mật tông Tây Tạng thôi.

Về số lượng người hành hương đến hồ Manasarova, mình không có con số cụ thể nhưng mình gặp một nhân viên khách sạn ở Saga - thị trấn trên đường đến Manasarova và Kailash - anh này nói tiếng anh rất tốt, vì anh chuyên tiếp đón các đoàn hành hương người Ấn. Thêm nữa, đoàn June trekking Kailash gặp một đoàn hành hương trên trăm người Ấn, June nhỉ.

virgo
15-09-2010, 16:09
Bạn June đến hồ Manasarova rồi à, mình post thêm vài ảnh nhé.

P/S: Bạn ko close topic làm mình mừng lắm ý ;) Hứa là rảnh sẽ ném đá cùng :D

Trời xanh nước xanh

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=43037

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=43042

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=43036

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=43040

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=43029

June
15-09-2010, 16:25
@ Virgo: Promises are made to be broken. Mình định đã đóng topic rồi đấy, nghĩ thế nào lại viết tiếp!!!

Trong vệt nắng ngày muộn quanh hồ mênh mang chỉ có bóng dáng của mấy người bạn đồng hành của tôi đi về phía núi

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=43021

Sau gần 2 tuần trên đất Tạng, tôi đã hoàn toàn thích nghi được với độ cao 4556m ở đây, mọi mệt mỏi sau chặng đường dài hơn 900km của 3 ngày ngồi ê mông trên Landcruiser đã biến mất. Chẳng có gì tuyệt vời hơn nếu bạn được một mình đứng lặng nhìn cảnh vật này, không phải nghĩ suy điều gì hết...

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=42977

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=42975

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=42938

Những vạt hoa dại bên hồ cũng lặng im nghe tiếng chim gọi bầy quay về

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=42937

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=42960

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=42967

virgo
15-09-2010, 16:27
Cách mép hồ khoảng 2m là thảm hoa như thế này

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=43028

Chân chưa hề bị lún

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=43033

Lại gần

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=43030

Bạn khó có thể ra mép hồ vì lúc này giầy sẽ bị lún sâu, cảm giác sợ nên mình đành quay về phòng

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=43042

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=43039

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=43038

virgo
15-09-2010, 16:31
@June: đóng là đóng thế nào, bao nhiêu bạn mời rượu rồi thì phục vụ các bạn đi chứ hihi, viết về quê hương mà còn lười nữa thì oánh đấy :P

Ráng chiều bên hồ Manasarova

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=43031

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=43027

Trăng lên này

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=43041

virgo
15-09-2010, 16:38
Thêm nữa, đoàn June trekking Kailash gặp một đoàn hành hương trên trăm người Ấn, June nhỉ.

Mình nói chuyện với bạn guide người Nepal thì chính xác là gần 250 người bạn Nếp ạ. Các bạn Ấn toàn tầm trung niên, mỗi bạn cưỡi một con ngựa đi thành hàng dài, 3 ngày trekk quanh Kailash lúc nào cũng gặp đoàn này :LL

likemoon
15-09-2010, 17:04
Hồ thiêng Manasarova nhiều người mơ ước đến lắm mà ko đc đấy :). post tiếp đi các nàng ơi ...

Nếp
16-09-2010, 12:50
Mình đang bị trói cẳng nên mình lại thấy là hình Manasarova của các bạn ứ xanh bằng của bọn mình :D

Có mỗi hoa là hơn thôi, hehe. Hàng độc hàng đỉnh đâu mang ra hết đi

Vit bau
16-09-2010, 13:00
Trở lại Paryang, một nơi đầy cát bụi, miểng chai và dơ bẩn, có thể nói là nơi thiếu thốn nhất trong toàn bộ chuyến đi. Nơi đây chúng tôi tạm xa rời thế giới hiện đại với nhà trọ, toilet kiểu Tạng cùng với giếng nước sâu hun hút không thấy đáy, cuộc sống tuy khốn khó nhưng chất Tạng vẫn còn rất đậm nét.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=43069

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=43071

Họ vẫn vô tư cùng với niềm tin của mình
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=43061

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=43070

Nhưng trên gương mặt hiện lên 1 nét khắc khổ như chính vùng đất này vậy.
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=43068

Trở về nhà sau ngày làm việc
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=43063

Vit bau
16-09-2010, 13:02
Tâm linh
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=43059

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=43058

Những đứa trẻ hồn nhiên chỉ biết chơi đùa với đất và cát
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=43062

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=43066

Khi những thứ hiện đại đã len lỏi đến nơi này thì về sau không biết bọn trẻ sẽ chọn cái nào :(

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=43067

Hoàng hôn Paryang
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=43065

Vit bau
16-09-2010, 13:14
Đoạn đường từ Paryang đến Manasarova chỉ toàn là đất và đá, cây cỏ là thứ hiếm hoi ở khu vực này
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=42818

3h chiều, chúng tôi đến Manasarova thì trời bắt đầu xám xịt và mưa lất phất.

Kailash ẩn mình trong mây.
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=43055

1 chiếc xe của chúng tôi bị hư và phải thường xuyên sửa chữa trong đoạn hành trình còn lại
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=43052

Manasarova đón chúng tôi bằng màu trời ảm đạm.
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=43053

Chỉ 1 tiếng sau (4h chiều) mây bắt đầu tan, chưa nơi nào chúng tôi thấy thời tiết biến chuyển nhanh đến như vậy
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=43057

Và ánh nắng bắt đầu tràn ngập khắp hồ.
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=43054

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=43056

June
17-09-2010, 16:09
Mình đang bị trói cẳng nên mình lại thấy là hình Manasarova của các bạn ứ xanh bằng của bọn mình



Lúc trở lại Darchen bật điện thoại vào web phượt cũng là lúc thấy nhà Nếp đã viết tới chặng hồ Manasarovar em đã hỏi bác Kitchia về mấy tấm hình của Nếp rồi hehe.. Em biết vị trí đứng của nhà Nếp chụp hồ Manasarovar nên nó mới có màu xanh ngọc lung linh đó nhé. Đoạn ấy có đòi bác tài dừng lại, thậm chí còn thỏa thuận với Namsay trả thêm tiền để được đi trọn kora 88km bằng Landcruiser mà không còn đủ xăng cho hành trình quay lại Zhongba nên đành thôi.

Thực ra lúc ngồi tập hợp lại ảnh thì em thấy là mỗi người chụp ảnh hồ lại có một màu sắc riêng do thời điểm và vị trí chụp. Em đứng cách vị trí chụp của Vitbau và Virgo hơn 1km, còn chưa nhìn được ảnh của Lựu đạn chì để so sánh xem thế nào nữa vì vẫn đang ghém hàng nhưng có thể thấy rõ sự khác biệt của màu sắc hồ nước trong các bức ảnh.

Ví dụ cùng là ảnh lũ chim trời bay về đậu trên mặt hồ nhưng em đứng sát mép hồ, lún cả đôi giày luôn thì màu nó thế này. Nghĩ lại vẫn thấy mình liều như con diều vì khi xem phim ngày trước có thấy vụ một đứa bé dụ quân Anh đi vào các vùng đầm lầy lún của người Tạng giết được khối người...

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=42932

Trong khi ảnh của Vitbau đứng từ phía núi chụp lại màu sắc khác hẳn

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=43173

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=43172

Mặt hồ lúc bình minh lúc nắng mới lên

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=42946

Lúc 10 giờ sáng, nắng bắt đầu gắt, hồ xanh đậm hơn chút. Cái này chụp khi lên tu viện Chiu sáng hôm sau

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=42976

Muộn hơn chút nữa, hồ nhìn từ quốc lộ 219. Thực vật ở vùng Far Western Tibet này chỉ có đến vậy cùng với vài vạt hoa dại

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=42978

Thế nhưng em nghĩ là Nếp không có cái ảnh Tibean-style toilet ở khu vực này đâu nhỉ ??? Đi từ phòng trọ gần hồ ra đến đây hết cả hơi... Có bạn nhìn thấy bảo có khi rớt hết từ giữa đường mất rồi!!!

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=42964

Vitbau hay Virgo có ảnh nội thất của nó không ấy nhỉ?

Cũng có một lưu ý nhỏ ở khu vực hồ Manasarovar này là có khá nhiều chó ngao nên bạn cần phải thủ sẵn trong túi vài hòn đá phòng khi bị nó đuổi... Ngoài ra ở sau núi có tu viện Chiu khoảng 1km có một vài suối nước nóng được người dân dẫn vào các bồn tắm riêng biệt như kiểu spa hiện đại ở thành phố với giá 50 tệ/ người. Nếu bạn bỏ qua chỗ tắm vô cùng thích thú này thì hãy chờ thêm 4 ngày tới của kora Kailash cho đủ một tuần không tắm ở Tây Tạng.

@Vitbau: Nhà June đã hết vốn ảnh hồ nên tiếp tục phần hoàng hôn và trăng dát vàng trên hồ Manasarovar nhé

Vit bau
17-09-2010, 17:00
Tu viện Chiu bên bờ hồ


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=42810

Trong lúc các bạn đi tắm nước nóng, tôi tranh thủ đi thăm ngôi làng ở sau tu viện Chiu


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=42820

Hoàng hôn bắt đầu xuống dần


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=42815

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=43429

Trăng "sắp" tròn :) ...... vì để dành ngày rằm cho Kailash


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=43428

June
17-09-2010, 17:08
Oạch, thế ra là Vitbau không tắm 7 ngày????

Đêm- LX3

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=42991

June
22-09-2010, 17:30
Người Tây Tạng và người Ấn Độ đi hành hương ở hồ Manasarovar đều tin rằng nước hồ và các loại cát vàng, sỏi và cá trong hồ có khả năng chữa bệnh cho người nhưng dù thế nào đi nữa họ cũng không đánh bắt cá và các loài vịt trời về sống rất nhiều quanh hồ. Người hành hương thường chỉ mang các loại cá đã chết khô vì bị sóng đánh mạnh vào bờ khi có bão về làm thuốc chữa bệnh cũng như lấy dao cạo từng lớp bột mịn từ một loại sỏi có màu đỏ đậm ở quanh hồ trộn chung với sữa yak để uống như uống thuốc. Virgo nhà chúng tôi cũng mon men ra mép hồ lún sâu hì hục múc và mang 1l nước từ hồ thiêng về tới tận Hà Nội để tặng cho một người bạn năm ngoái đi Tây Tạng không tới được hồ thiêng. Tới giờ tôi vẫn không biết bạn ấy đã làm gì với chai nước...

Lang thang một mình buổi sáng sớm tiếp theo tôi đã được chứng kiến một buổi cầu nguyện rất đặc biệt của một cô gái người Nepal bên mép hồ Manasarovar. Tôi đã định lùi về khu nghỉ trọ để không làm phiền nhưng rất ngạc nhiên là cô gái gọi tôi lại gần và không ngại để tôi chụp ảnh cô và đồ lễ cầu nguyện bên hồ

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=42936

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=42935

Cô gái rắc một ít gạo và hương xuống mặt nước rồi quỳ xuống cầu nguyện. Những lời thì thầm bên hồ thiêng tôi không thể hiểu và tôi cũng không muốn hỏi gì cả bởi lẽ lúc đó tôi cũng có những lời cầu nguyện của mình....

Hai ngày sau tôi vẫn còn gặp lại cô gái Nepal một lần nữa trong kora vòng quanh Kailash

Trưa ngày 25/6 chúng tôi rời Manasarovar tới Darchen

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=42870

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=42871

June
22-09-2010, 23:24
Trên chặng đường này bạn sẽ nhìn thấy cả bầy linh dương Tây Tạng chạy băng qua quốc lộ, từng bước nhảy duyên dáng hệt các vũ công. Linh dương Tây Tạng là loài động vật quý hiếm, được chọn là 1 trong 5 linh vật trong Olympic Bắc Kinh 2008, đã từng và vẫn đang bị săn lùng ráo riết để lấy thịt và da. Nếu đã từng xem Kekexili- Mountain Patrol (2004), bạn sẽ thấy con người đã lùng bắt giết thịt loài động vật này với cường độ khủng khiếp như thế nào.

Tôi chỉ mang duy nhất 1 ống kính 50 nên không chụp cận cảnh được con linh dương đang nhởn nha gặm cỏ trước núi thiêng Kailash, rất tiếc!!!!

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=43908

Darchen là một làng nhỏ nằm ở độ cao 4575m, trơ trọi đá cát lổn nhổn và lèo tèo vài cửa hiệu bán một số ít các loại nước uống, snack, mì tôm cho khách hành hương với giá khá đắt. Tới khu vực này bạn phải có giấy phép đặc biệt cho khu vực kora Kailash và trả lệ phí 50 tệ/ người (phần này đã nằm trong giá tour của chúng tôi)

Chúng tôi có một buổi chiều và tối tại Darchen để chuẩn bị cho kora 52km vòng quanh núi thiêng Kailash 3 ngày tiếp đó- một nửa ngày dài lê thê lang thang khắp làng trong gió rét và hồi hộp chờ đợi phút giây bắt đầu cho ngày mới.

Vài bức ảnh chụp ở Darchen

Thanh niên

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=42868

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=42890

Trẻ em

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=42889

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=42897

Cha và con

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=42909

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=43907

June
22-09-2010, 23:38
Darchen là điểm xuất phát của kora quanh Kailash

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=43906- Ảnh: Internet

Từ sau EBC, 3 nhóm chúng tôi đã gộp lại thành một nhóm lớn gồm 15 thành viên trong đó có 1 bạn người Trung Quốc. Để trợ giúp cho hành trình được rate vào mức độ Medium to Difficult trekking của LP, chúng tôi thuê 3 ngựa, 3 yak và 1 porter đi cùng. Thuê ngựa và yak giá 1000 tệ và 500 tệ /con đồng thời phải trả tiền người dắt ngựa và dắt yak.

Mỗi người chỉ chọn lọc đồ đạc tối giản mang theo trong đó ít nhất có quần áo ấm, túi ngủ, tấm trải, đồ ăn nước uống, bình oxy. Các thiết bị của chúng tôi cũng được kiểm tra xạc năng lượng kỹ lưỡng cho 3 ngày không điện trên núi

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=42992

Nếp
23-09-2010, 15:37
Ba cái mông linh dương trắng thế nhỉ, trắng hơn hồi mình đi. Hay mùa hè nó trắng hơn :D

Vẫn chưa thấy hình Manasarova xanh thẳm như của tớ nhé, vitbau và đồng bọn.

Ở Paryang tớ đã có dịp thẩm định WC kiểu Tạng ở nhà trọ rồi, tốt và không mùi hôi, còn hơn chán vạn toilet western style ở nhiều nước và quê hương ta. Đại khái giống chỗ cho cá ăn miền Tây, khác cái là trên mặt đất thôi.

Quả trăng rằm thì chịu không đỡ được :D

June
24-09-2010, 10:27
Ba cái mông linh dương trắng thế nhỉ, trắng hơn hồi mình đi. Hay mùa hè nó trắng hơn :D

Vẫn chưa thấy hình Manasarova xanh thẳm như của tớ nhé, vitbau và đồng bọn.

Ở Paryang tớ đã có dịp thẩm định WC kiểu Tạng ở nhà trọ rồi, tốt và không mùi hôi, còn hơn chán vạn toilet western style ở nhiều nước và quê hương ta. Đại khái giống chỗ cho cá ăn miền Tây, khác cái là trên mặt đất thôi.

Quả trăng rằm thì chịu không đỡ được :D

Trắng thế mới duyên, em thích mê mệt cái bọn đấy Nếp ạ nên cũng nhìn là chính.

Vụ Manasarovar không có ảnh hồ xanh ngọc bích mà, vì có dừng lại chỗ chụp đó đâu.... Em nghĩ Lựu đạn chì có, mấy hôm nữa gặp em úp sọt ảnh mới được!!!

Cái toilet ở Paryang dễ thương lắm nhé

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=43076- Ảnh Trucnguyen

Xem lại ảnh mới thấy là cái toilet có đánh dấu bên tả bên hữu cho nữ và nam tách biệt đàng hoàng thế mà lúc ở đó cũng chả ai để ý cứ thế xông vào bên phải. Hồi đó em cũng băn khoăn mãi là nhỡ có zai nào bất chợt đi vào thì chả biết làm sao hehe.. Lại có cô bé trong đoàn đêm lạnh đi vào đó mang cả găng tay leo núi nhưng chắc là giống Tốt-tô-chan tò mò nhìn xuống hố hay sao mà làm rớt mất 1 chiếc xuống dưới. Chẳng biết số phận cái găng tay giờ ra sao (NO)

Đêm trăng ấy là trăng 13.. 2 ngày sau trăng mới tròn

linhtrang
26-09-2010, 14:42
anh chị ơi làm ơn cho e hỏi....Em dự định đi Tây Tạng rồi sang MÔng Cổ vào khoảng giữa tháng 10 này...Vậy có ok ko nhỉ??? Em thích đi 2 nơi này quá nhưng nghe đồn là lạnh kinh người....Ai có kinh nghiệm chia sẻ dùm e hix...

June
26-09-2010, 15:37
@Linhtrang: Mùa thu (đặc biệt là đầu giữa tháng 10) là thời gian lý tưởng đến Tây Tạng vì trời rất trong và cây lá chuyển sang màu vàng nổi bật cùng mây trắng hồ xanh núi đỏ. Bọn tớ đi vào mùa hè là thời gian tệ nhất của năm (theo đánh giá của nhiều người và bản thân tớ). Nếu có thể chịu được lạnh, bạn còn có thể học theo các bạn phương Tây tới Tây Tạng vào mùa đông, vô cùng hấp dẫn đó! Nếu muốn đi đầu tháng 10, bạn cần liên lạc ngay với các đại lý du lịch để làm permit ngay. \

Còn Mông Cổ bạn nên cân nhắc kỹ vì vào thời điểm từ tháng 10 trở đi không dễ dàng chút nào cho việc di chuyển.

June
26-09-2010, 23:16
Kailash với độ cao 6714m, ngọn núi nằm độc lập ở trung tâm trong dãy Bắc Himalaya (dãy Sven-Hedin) không phải là một trong những ngọn núi cao nhất nhưng vẫn giữ vai trò số một trong đời sống tâm linh của người Tây Tạng. Những môn đồ của đạo Bon- tín đồ Phật giáo nguyên thủy ở Tây Tạng gọi Kailash là núi Tise và tin rằng ngọn núi là nơi ở của Thần Bầu Trời Sipaimen. Theo truyền thuyết của Bon, ngọn núi là nơi chứng kiến trận đấu phép huyền thoại vào thế kỷ 12 giữa đại hành giả Milarepa Phật Giáo và vua phép thuật Bon giáo là Naro Bon và phần thắng thuộc về đại hành giả Phật giáo. Từ đó Phật giáo thay thế Bon giáo, đâm rễ sâu xa trở thành tôn giáo chính của Tây Tạng.Các tín đồ Phật giáo tin rằng Đức Phật đã từng để lại dấu chân nơi này từ thế kỷ thứ 5 trước công nguyên, họ gọi Kailash là Kang Rinpoche hay "Viên ngọc quý trong tuyết"

Kailash được ghi trong những truyền thuyết về vũ trụ và khởi nguyên của Hindu giáo và đạo Jain (một giáo phái lâu đời bắt nguồn từ Ấn Độ) như là núi Meru (Axis Mundi), là trung tâm và nơi khởi sinh ra thế giới. Chính vì vậy khối đá đen khổng lồ nằm ở Ngari, phía Tây xa xôi của Tây Tạng là một trong những địa điểm linh thiêng được tôn sùng bởi cả 4 nền tôn giáo lớn trên thế giới là Phật giáo, Hindu giáo, đạo Jains và đạo Bon với hàng tỉ tín đồ từ nhiều thế kỷ qua.

Các đỉnh núi cao nhất trên thế giới nổi tiếng như Everest, Lhotse, Cho Oyo, Nangar Parat hay Shishangpangma với độ cao trên 8000m từ lâu đã trở thành thách thức hấp dẫn để chinh phục của vô số con người trong thời đại văn minh nhưng thực tế những ngọn núi như Kailash trong dãy Gangdise hay đỉnh Kawakebo trong dãy Meili là những nơi bàn chân con người dường như không thể đặt lên. Chúng thực sự là những ngọn núi linh thiêng.

Tôi không rõ bạn có đức tin hay không nhưng nếu chỉ một lần vượt cả ngàn km đường chỉ toàn cát bụi và gió cuốn để tới vùng đất này và đi vòng quanh ngọn núi, quan sát nó khi bình minh lên và lúc hoàng hôn xuống, trong trưa hè nắng gắt và trong tĩnh lặng trăng đêm, trong lúc mưa tuyết rơi lạnh thấu hay lúc bầu trời xanh thẳm bạn sẽ hiểu vì sao uy lực của ngọn núi tràn ngập trong lòng cả những kẻ ngoại đạo như tôi và khi phải rời xa nó cảm giác chẳng khác gì chia tay một người yêu dấu trong cuộc đời.

Đầu tuần trước tôi có gặp một bạn vừa đi hành trình Lhasa-Amdo và có hỏi bạn ấy nghĩ gì về chuyến đi tháng 9 vừa qua. Tôi chỉ thấy bạn ấy nói một câu "Tớ thực sự không biết nói sao, chỉ biết là tớ đã về Hà Nội nhưng chưa hạ cánh được, tâm trí vẫn còn trên đất Tạng". Tôi cũng đã nói với bạn ấy rằng bạn ấy chưa hạ cánh vì mới về nước được 2 ngày. Còn tôi thì đã về gần 3 tháng nhưng kỷ niệm về những ngày đi quanh ngọn núi vẫn chưa rời xa trong từng ý nghĩ và tôi tin rằng tất cả các bạn đồng hành của mình cũng vậy.

Tôi có một ông chú già- một nhà báo kiêm nghệ sĩ nhiếp ảnh của TTXVN sau khi xem những bức ảnh tôi chụp từ Tây Tạng đã gửi cho tôi một bài viết khá dài chú thích dưới bức ảnh Kailash mặt phía Bắc của tôi. Xin được trích dẫn một đoạn ở đây để chia sẻ cùng các bạn, đặc biệt những người bạn đã cùng đồng hành trong hành trình kora quanh Kailash những ngày tháng 6

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=43454

"Cách đây chưa lâu, cháu đề nghị chú tìm cho cháu một cái ảnh núi. Mới đầu, chú chỉ nghĩ đơn giản là cháu thích và bị ảnh hưởng "núi đồi và thảo nguyên" của Aitơmatov". Và chú đã lục tìm trên những nẻo đường nhiếp ảnh hơn bốn mươi năm của mình để hy vọng thỏa mãn cái mong muốn trong lành, thân thiện và có ý siêu nhiên của cháu. Chú đã lang thang, lặn ngụp trong cái kho lộn xộn tưởng bất tận. Ở đó, chú đã chọn ra những núi đồi với hàng trăm thửa ruông bậc thang như những nếp nhăn trán của người đàn ông tri thức hằn khắc nồng ấm, mướt xanh vào thiên nhiên của vùng Tây Bắc Đất Nước. Cũng ở đó, chú đã tìm ra những ngọn núi mà trên mình nó lởm chởm đá tai mèo, những cây chông đá cắm vào trời xanh mênh mông trên công viên đá ĐồngVăn (Hà Giang). Ra Đông Bắc, lặn ngụp trong biển biếc của Hạ Long, tìm thấy những núi đảo Cô Tô, Gà Chọi, Titov... Rồi vào miền trung, lên cao nguyên trung phần, chú chọn những trái núi trên dãy Trường Sơn hùng vĩ, cột xương sống của Tổ quốc, thẫm đẫm máu và nước mặt của một cuộc chiến đã dứt tiếng súng gần bốn mươi năm qua. Kẻ Bàng với động Phong Nha, Dốc Miếu, Cồn Tiên với hang rào điện tử Macnamara một thời những tưởng sẽ đánh bại những anh linh Cụ Hồ trong cuộc chiến. Phước Tượng, Rù Rì, NgũHành Sơn, Bạch Mã, Bà Nà, Chưpron, Hàm Rồng, Đỉnh đèo Lòxo, núi Cù Mông hiên ngang nhô sườn Trường Sơn ra biển... Mây mù và giống tố trên những ngọn núi đã đem đến cho chú những ký ức lịch sử để chú cháu ta có thể trở về với di vãng hào hùng, gợi mở cho ta một chút mộng mơ, thăng hoa để mà chụp mà viết về nó.

Nhưng, để có một ngọn núi gây chấn động tâm linh thì những ngọn núi chú vừa liệt kê quả là chưa tới.

Chú đã không chọn được ngọn núi nào ưng ý bởi những trái núi đó chưa cho ta một vẻ uy nghi, xa cách nhưng nhân hậu. Chú muốn tìm một trái núi vương giả, kiêu hãnh và trinh bạch. Trái trinh trắng phải chưa có bàn chân nào chạm tới. Sự kiêu sa phải không có bàn tay nào đụng vào. Một trái núi xa vời, một ngọn núi kiêu sa phải gây cho người ta thèm muốn, lùi xa ra, ngắm nó, đi vòng quanh thưởng ngoạn nó như hàng triệu phât tử đi ròng rã ngày đêm, xuyên năm xuyên tháng mà cứ ba bước lại nằm rạp xuống để chào, để hôn, để cầu, để khấn nhưng cũng chỉ thể hiện được khát vọng mộng ước của mình dưới chân núi mà thôi như ngàn vạn Phật tử, tín đồ của Phật giáo vẫn làm.

Đó mới là Núi Thiêng.

Chú đã đi trên mây, đi trong mây và chui luồn cả dưới mây. Những đỉnh núi chú đã qua, đã chụp nó cũng chỉ ẩn hiện trên mây, trong mây và dưới mây như chú vậy thôi. Nó không còn là những trái cấm thiêng liêng. Hơn chú, những trái núi ấy còn bị đạn bom của chiến trận cày xới lở loét, bị con người xâm phạm, đốt rấy làm nương rồi biến thành ruộng bậc thang vì hàng vạn cuộc mưu sinh bám đeo vào những lưng trần của núi. Những trái núi khóac trên mình những tấm choàng vá chằng vá đụp của bàn tay nhân thế. Nó đã bị mất đi cái trinh trắng. Nó chẳng còn trái trinh nguyên. Những Thần Phật linh thiêng trong hồn núi đã nổi giận bỏ đi.

Những trái núi ấy không còn là cầu nối giữa Trời và Đất.

Những trái núi ấy không còn là ĐấngThiêng Liêng, là Thần Núi cho tâm linh con người cầu khấn dựa dẫm...

Lịch sử Phật giáo và nhiều tài liệu địa lý thế giới đã chứng minh rằng Everest cao nhất nhưng không phải là đỉnh thiêng liêng nhất. Có một ngọn núi thiêng khác, chú mơ đến đó mà cho đến khi nhắm mắt xuôi tay không chắc có thực hiện được. Everest và trái Núi Thiêng đó nằm trong dãy Himalaya mà có thời văn đàn và báo chí ta thường phiên âm theo lối Hán tự hóa là "Hi- mã-lạp- sơn"..."

Những lời này quả thực đã thay cho rất nhiều lời tôi muốn nói về ngọn núi này trước khi kể cho các bạn nghe về hành trình của chúng tôi.

Vị trí cao nhất của Kailash trên cao nguyên Tây Tạng và mối liên hệ địa vật lý của nó với hệ thống các con sông lớn của Ấn Độ và Tây Tạng sẽ cho chúng ta thấy lý do vì sao nó được coi là "trung tâm của vũ trụ". Người Tây Tạng gọi tên con sông Brahmaputra từ phía Đông của Kailash chúng ta thường biết với cái tên Yarlung- tsangpo) có nghĩa là con sông chảy từ hàm ngựa. Sông Sutlej từ phía Tây là con sông chảy từ miệng voi. Sông Indus từ phía Bắc gọi là sông chảy từ miệng sư tử và Karnali (hay Gogra) được gọi là sông chảy từ miệng chim công. Các loài thú này là vật cưỡi hay tòa sen của các vị Thiền Phật do đó người Tạng coi những con sông này là một phần của Mandala vĩ đại với trung tâm là đỉnh Kailash linh thiêng. (Theo Con đường mây trắng- Anagarika Govinda- Ngoài ra để tham khảo các tư liệu về núi Kailash, các bạn có thể tìm đọc bộ sách khá hay của Erono Mundasep trong đó có 2 quyển"Trong vòng tay Sambala" và "Chúng ta thoát thai từ đâu"

Con đường hành hương theo chiều kim đồng hồ của các tín đồ Phật giáo Tây Tạng, Ấn Độ, ngược lại với chiều hành hương của các môn đồ Bon giáo. Những người Tạng hành hương thường phải tích lũy nhiều năm mới thực hiện được kora 52km vòng ngoài của núi Kailash với điểm cao nhất là đèo Drolmo-la (5630m) trong niềm hi vọng rửa sạch tội lỗi trần gian, gia tăng phước đức và các năng lực siêu nhiên khác. Nhiều người Tây Tạng khỏe mạnh có thể đi kora này trong 14 giờ, thật mau lẹ so với 3 ngày ở tốc độ ì ạch của chúng tôi. Có nhiều người hành hương với thế ngũ thể nhập địa thì kora này phải mất từ 2-3 tuần lễ. Người Tạng có tục lệ nếu đi hết 13 vòng kora, họ sẽ được phép đi tiếp inner kora với điểm cao nhất cuộc kinh hành là 6096m.

8h sáng ngày 26/6 chúng tôi bịn rịn chia tay những người hàng xóm Ấn Độ béo núc ních ở khu nhà trọ ở Darchen lên đường trong cơn mưa lất phất nhẹ mà lạnh buốt.

Lộ trình ngày 1 là 20km, bắt đầu từ Darchen (4560m) tới tu viện Dira-puk (4909m)

Codet
26-09-2010, 23:53
Tks bạn. Vừa rồi tôi đi Tibet những cũng chưa đến dc chân Kailash. Đọc cái bài trên của bạn với tâm sự của bác n.sỹ nhiếp ảnh mà càng thêm...cảm động. Tôi nhớ "Con đường MT" viết gì về Kailash nhưng hoàn toàn ko nhớ "Trong vòng tay Sambala" và "Chúng ta thoát thai từ đâu" trong khi tôi đã đọc chúng khá lâu trước khi Tibet trở thành hiện thực.

Thế nhưng, có một cuốn, nó chẳng liên quan gì đến Kailash, nhưng nó lại ám ảnh tôi ko dứt. Đó là cuốn "Linh Sơn"của CAO Hành Kiện. Một ngọn núi thiêng, hay một miền thiêng, hay một nơi nào đó chẳng có, nhưng nó cũng chính là nơi mà tâm hồn bạn đang đi tìm, đang ở phía trước, thúc giục cuộc hành trình đi tìm ý nghĩa cuộc sống... sự cô độc, đi, miên viễn... phía nào đó mà chúng ta ko chạm dc... Nói chung, tôi cứ nghĩ đó là Kailash đấy, nơi tôi chưa chạm chân đến, chưa tân mắt nhìn thấy...


Thêm nữa, hôm rồi sang Nepal, tôi có mua DVD: "Sacred landscape & Pligrimage in Tibet - in search of the lost Kingdom of Bon"...
Nó lại thôi thúc tôi...
Mà cũng chưa có nơi nào, khi đã đến rồi, mà còn ngơ ngác, đã vác nhiều sách và DVd ở đấy về, nhưng vâã chưa đủ, về VN, tôi đã mua & dc tặng thêm dc khoảng 5 cuốn nữa liên quan đến TT...
Tất cả những gì đã đọc trước khi đi, dc đọc lại, để cảm nhân lại...
Chắc chừng này cũng sẽ là một lý do để đi Tibet lần thứ 2, và dứt khoát phải có Kailash vào mùa... thu, mà cũng có thể là mùa đông sớm nhất nào đó.

Kiara
29-09-2010, 10:13
Mình mong chờ mãi mới tới phần Kora Kailash này (c)

Viết tiếp đi June ơi, ngày nào chị cũng ngóng......

virgo
29-09-2010, 13:31
Hôm trước nhìn trời xanh mây trắng ở Y Tý, tôi nhớ những ngày lang thang ở Tibet. Em June bảo: “thế chứ, không thể chỉ mình em nhớ =)) Tôi nhớ 3 ngày đi bộ vòng quanh đỉnh núi thiêng Kailash, nhớ bữa cơm chiều tôi nấu phục vụ các bạn ở Darchen để ăn cho có sức sáng mai bắt đầu hành trình gian khổ mà chưa ai hình dung nổi sẽ ra sao. Em H chắc sẽ nhớ bữa cơm sinh nhật đặc biệt ấy, dù chả có cao lương mỹ vị gì nhưng đồng bọn đều ăn uống ngon lành, đống bát đĩa sạch trơn (bạn nào có ảnh post hộ cái :)

Đoàn 15 người của chúng tôi gồm 2 nhóm: nhóm 1 có 3 người và nhóm 2 của tôi có 12 người. Có 1 bạn trong nhóm tôi hơi mệt nên nghỉ lại ở Darchen chuẩn bị cờ hoa đón chào 14 bạn ca khúc khải hoàn.

Quãng đường trekking 52km đấy có khoảng 11km nếu không muốn đi bộ các bạn có thể đi oto, đó là 6km đầu tiên từ Darchen đến điểm tập kết 1 và 5km cuối cùng lúc quay trở về Darchen.

Ban đầu, hướng dẫn viên Namsay lo cho sức khỏe của mọi người trong nhóm nên có ý định chở mọi người bằng oto đến điểm tập kết 1. Sau khi thảo luận thì mọi người đều thống nhất là bao nhiêu cây số mới đến được đây nên quyết tâm đi bộ từ đâu, mệt quá thì tính sau :D

Trước khi bắt đầu hành trình kora quanh núi Kailash, chúng tôi có 1 ngày nghỉ ngơi ở Darchen để thuê ngựa, bò yak, chuẩn bị hành lý và lương thực để lên đường. Nhóm tôi thuê 2 ngựa và 2 bò yak cho cả hành trình.

Giá thuê ngựa cho 3 ngày cưỡi ở Kailash là: 1.000 tệ. Lưu ý là ngựa này chỉ 1 người được ngồi lên trong cả 3 ngày. Do không thống nhất rõ ràng với nhau chuyện này mà chúng tôi có một trận cãi nhau tưng bừng trên đỉnh đèo cao nhất hành trình - đèo Drolmola (5630m).

Giá thuê bò yak để chở đồ: 500 tệ/1con/3 ngày.

Sáng hôm sau, chúng tôi chỉ mang theo 1 số vật dụng cần thiết như túi ngủ, áo mưa, gậy leo núi, găng tay chống lạnh, 1 bộ quần áo để thay. Tất cả lương thực và đồ mang theo đều chất lên bò yak, còn lại đống hành lý chúng tôi để hết trên oto.

Trước lúc lên đường

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=44092

June
29-09-2010, 16:27
@Codet: Trước chuyến đi một phần vì công việc cũng rất bận, một phần cũng nghĩ là nên để cảm xúc đến một cách tự nhiên, không cần thiết phải biết quá tường tận về mọi thứ ở nơi sắp đến nên em đã không đọc hai cuốn sách của Mundasep. Việc không đọc đó thực ra đó là điều rất tốt cho chuyến đi này. Còn những gì đã đọc trong "Con đường mây trắng" thì cũng phải sau khi trải qua kora quanh Kailash mới hiểu hết những gì đã viết trong đó. Thời tiết ở khu vực Kailash thường có những biến đổi khó lường trước được, chỉ cần một cơn bão tuyết thôi là mọi ngả đường vào thung lũng sẽ khép lại hết. Vậy nên thật khó để nói trước điều gì...

@Kiara: Không hiểu vì sao đi đến chặng này em chẳng biết viết thế nào nữa... Sẽ cố gắng kể lể than vãn nhiều ạ hehe

@ Virgo: Thành quả vác GPS của bạn đây nhé, can tội để hết pin 1 ngày :gun

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=44096

Chúng tôi rời Darchen đi về phía Tây, dải đất Barkha trải rộng trước mắt toàn cát sỏi

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=44097
- Ảnh Vitbau-

Cây bụi thấp lè tè tô điểm màu xanh cho núi đồi cằn cỗi

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=44098

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=43398

Ở chặng 4km đầu tiên bắt đầu từ Darchen, các dãy núi chạy từ Đông sang Tây chặn tầm nhìn ngọn núi Kailash nhưng nhìn về phía Đông Nam của đường đi sẽ thấy dãy Gurla Mandata (7228m) và hồ Rakshastal

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=43372

Con đường leo dốc đầu tiên

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=43385

Ban đầu còn sung sức nên chúng tôi vẫn tự đeo ba lô cá nhân, máy ảnh vừa đi vừa hát hò líu lo. Mới chỉ sau 4km đầu tiên đã bắt đầu thấy các đoàn người ngựa và yak khởi hành sau đoàn rất lâu đã vượt hết lên phía trước. Vậy là mặt mình cứ thế là cắm cúi xuống đường tiếp nối mông các em ngựa và yak phía trước mà đi...

June
29-09-2010, 17:22
Ngựa đi phía trước

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=44099

Ngựa đến từ phía sau

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=44100

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=44101

Ngựa bên phía cánh trái

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=43354

Những em bò yak đi lại trên núi hết rất có tổ chức và khéo léo. Chúng tự biết tránh người nếu vẫn còn chỗ trống phía trước mà đi

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=43373

Yak phải thồ rất nhiều đồ cho khách hành hương, có con bị thồ nặng quá hất lên hất xuống khiến các yakman phải khổ sở chằng đi chằng lại đồ. Ngoài việc trả phí thuê bò yak mang hộ đồ, bạn còn phải trả phí người dắt yak.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=43399

Thực ra nhóm chúng tôi đi tụt lại sau cùng một phần cũng vì hay lang thang tìm hoa hoét vốn hiếm hoi ở khu vực khô cằn này. Tôi tìm thấy mấy bông hoa này, hơi giống hoa cây chua me đất

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=43390

CVN
29-09-2010, 20:14
Mình mong chờ mãi mới tới phần Kora Kailash này (c)

Viết tiếp đi June ơi, ngày nào chị cũng ngóng......Đoạn này đọc ít thôi! Mà tốt nhất là đừng đọc vì nó không có trong chương trình sang năm đâu :D

Nếp
29-09-2010, 22:26
Bác cvn đọc thớt này ít thôi, không lại ngóng bao giờ cho tới năm sau :D

Năm sau con đường đi Kailash chắc sẽ ngon nghẻ hơn rồi. Hiện giờ bọn em đang là những phượt tử đầu tiên đi con đường Lhasa - Kailash khi nó đang làm (mà khoe trên phượt ạ :D)

virgo
30-09-2010, 18:10
Sau 6km đi bộ tính từ Darchen đây là điểm tập kết đầu tiên.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=44169

Ngựa này

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=44165

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=44168

Hành lý đồ đạc chuyển từ trên xe xuống để chuẩn bị thồ lên yak

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=44166

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=44167

virgo
30-09-2010, 18:17
Đường chúng tôi đi

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=44170

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=44173

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=44171

Nào ngoan nhé, đừng có tung vó hất tao xuống đất đấy

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=44176

Lên đường thôi

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=44175

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=44174

CVN
30-09-2010, 18:55
Thế túm lại cuối cùng chỉ có mỗi virgo và June thuê ngựa còn lại các bạn khác cuốc bộ hơn 50km à? :D

June
02-10-2010, 04:09
Đúng là bản chất đệ tử cuả đại ca Cvn còn gì nữa anh nhể???

Đi đường đôi khi bọn em vẫn bảo nhau nếu mờ có sóng điện thoại để liên lạc mấy hôm ở khu vực Kailash có khi đại ca đã cử trực thăng đưa chúng em về HN ngay, chẳng có dịp có những ngày từ thiên đường xuống chuồng lợn như thế hehe.

@Virgo: Trong lúc em đi vắng tiếp tục đi nha!

June
05-10-2010, 15:10
Sau 10km đi bộ đầu tiên một thành viên trong đoàn quyết định theo các bác tài quay trở lại Darchen, chúng tôi tiếp tục theo ngựa và yak đi sâu vào khu vực được người Tạng coi là "the Valley of the Gods"

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=43353

Những quả núi có hình dạng kỳ quái bắt đầu xuất hiện hai bên đường đi

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=43397

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=43376

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=43361

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=43362

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=43396

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=43418

Đó là những bức ảnh núi được chụp theo quán tính khi tôi cảm thấy có cái gì đó rất kỳ lạ, thậm chí là kỳ quái vì chúng không giống những quả núi khác mình thường nhìn thấy trên đất Tạng. Khi tôi hỏi về chúng hướng dẫn viên kiêm người dắt ngựa đã quả quyết với tôi rằng mọi thứ ở khu vực này đều thiêng liêng và có ý nghĩa riêng, chẳng ai biết rõ chúng có từ bao giờ....Anh ta nói rất nhiều nhưng tiếng Anh thì nói lắp ba lắp bắp một đoạn dài thì người nghe mới luận ra một câu nên tôi quyết định không hỏi nữa cho thêm phần mệt nhọc...

Nếu đọc cuốn "Trong vòng tay Sambala" của giáo sư tiến sĩ y khoa người Nga Erono Mundasep bạn sẽ thấy sau các hành trình khảo sát khoa học Himalaya và Tây Tạng ông đã mô tả những quả núi này như các kết cấu kim tự tháp cổ xưa đầy bí hiểm chứ không phải là kết quả hoạt động của gió và nước, là gương đá của Thành Thiên Đế...Dù là một cuốn sách có nhiều luận điểm gây tranh cãi gay gắt nhưng đó vẫn là tài liệu tham khảo khá thú vị cho những ai quan tâm tới kora vòng quanh núi Kailash. Riêng đối với tôi thì thực sự không dám đọc cuốn sách này vào buổi tối!!!

June
05-10-2010, 18:13
Lúc vừa tới chorten đầu tiên thì mây mù che kín trời nên không thể nhìn thấy mặt phía Tây Nam của Kailash. Trong ảnh này ở phía bên phải dưới chân núi gần cột cờ phướn là nơi thường diễn ra nghi lễ thiên táng của người Tạng (sky burial site).

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=44161

Nghi lễ quan trọng nhất hàng năm của người Tạng là Saga Dawa thường được tổ chức vào ngày trăng tròn của tháng thứ 4 năm âm lịch cũng được tổ chức tại khu vực này- Tarboche Flagpole

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=44631- Ảnh Truc Nguyen

Vào ngày lễ Saga Dawa, người hành hương từ khắp nơi trên đất Tạng sẽ đổ về đây làm lễ thay cột cờ phướn cũ bằng cột mới. Cột mới sẽ được dựng lên trong nghi lễ hết sức trang trọng với kèn trống đầy đủ và người hành hương sẽ đi vòng quanh cầu nguyện theo chiều kim đồng hồ. Người Tạng quan sát hướng của cái cột và cho rằng nếu cột dựng đứng sẽ là dấu hiệu tốt lành cho một năm khỏe mạnh, no đủ mùa màng và gia súc. Nếu cái cột hướng lệch về phía Kailash là điềm xấu báo hiệu bệnh dịch và thậm chí cả cái chết.

Từ đây người hành hương bắt đầu để lại nhiều món đồ như quần áo, khăn, tóc... Hướng dẫn viên nói khi vứt lại một món đồ cũ thì người hành hương coi như đã chết đi 1 lần và bước vào một kiếp sống khác....

Chúng tôi lại bám theo đoàn người ngựa ngựa người lại lên đường về phía Tây của núi thiêng

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=43420

Lúc này mới là lúc thấy Kailash gần đến vậy, như thể là với tay là sẽ chạm được vào chân núi

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=43412

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=43414

Nhưng thực ra ở cái xứ mà không khí quá loãng khiến cho mọi thứ từ phía rất xa vẫn trở nên vô cùng sắc nét này rất hay tạo cho con người ảo giác sai lầm. Núi luôn ở rất xa, sừng sững phía bên phải đường đi

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=44364

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=44365

June
08-10-2010, 15:53
13h45 phút, chúng tôi mới dừng chân tại đây- một bãi đất khá phẳng và rộng

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=44429

Vào trong lều không khí bỗng ấm sực nhờ những ly trà sữa yak, chỉ còn nghe thấy tiếng gió rít gào trong nắng hè rực rỡ phía bên ngoài. Chủ lều thì chỉ có món mì tôm của Trung Quốc phục vụ cho bữa trưa. Namsay đưa cho chúng tôi nhấm nháp thử món bánh mỳ cứng như đá. Dù đói đến run rẩy nhưng miếng bánh trong mồm trệu trạo không sao nuốt được. Nhóm Tibet- Nepal của chúng tôi đã cạn sạch đồ ăn thức uống sau hơn 2 tuần lang thang. Đây là sơ suất rất lớn trong khâu chuẩn bị cho chuyến đi nhọc nhằn này vì các đồ ăn chúng tôi mang đi từ Việt Nam khá cồng kềnh và không phù hợp cho các chuyến đi dài. Thực phẩm được sử dụng hoang phí ngay trong vài ngày đầu tới Tây Tạng nên tới Darchen dù có tiền cũng không biết mua gì để có thể mang theo cho mấy ngày đi vòng quanh Kailash. Thật chẳng thể nào quên được cái cảm giác tôi và Virgo chia nhau một hộp sữa bé tẹo và 2 cái bánh gạo trong túi bánh được vay tạm từ nhóm Tibet- Tân Cương cho bữa trưa hôm ấy...

Sau bữa trưa chớp nhoáng, chúng tôi lại lên đường theo hướng Tây Bắc của Kailash.

14h45', mặt Tây Bắc của Kailash lại hiện ra ngay trước tầm mắt. Ở góc này có thể thấy rõ hình khối giống hệt một kim tự tháp khổng lồ của núi thiêng

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=43423

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=43406

Men theo những dòng suối nhỏ lấp lánh trong nắng chiều là nơi nghỉ chân gặm cỏ cho mấy em bò yak.. Suối cũng là chỗ lấy nước uống cho người khi hết nước đóng chai mang theo

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=43419

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=44430

15h28' chúng tôi tiến gần tới mặt phía Bắc của Kailash. Mấy em bò yak cắm cúi đi qua một flagpole rực rỡ màu cờ phướn

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=43415

Hì hục lội qua suối tới gần chân tu viện Dira-puk, tôi nhảy xuống và tháo cái yên cương khỏi lưng con ngựa. Nó thích thú sung sướng lăn lộn trên cát trông thật tội nghiệp

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=43422

lựu đạn chì
08-10-2010, 21:03
Thích con ngựa quá! dễ thương quá.

June
13-10-2010, 00:09
@ Icarus: Không xem được cái link bác gửi không hiểu vì sao. Nói chung vấn đề này được đề cập rất nhiều trong sách báo và phim ảnh phát hành ngoài biên giới Trung Quốc. LP Tibet cũng là sách phải bỏ lại đất Tạng nếu bị hải quan ở biên giới phát hiện ra. Nhân tiện ở đây tôi cũng liệt kê vài bộ phim rất hay về Tây Tạng mà tôi đã từng xem để các bạn quan tâm xem và trao đổi ý kiến

- Red river valley (1997)
- Seven years in Tibet (1997)
- The cry of the snow lion
- Himalaya
- Kundun
- Kekexili (Mountain Patrol)
- The horse thief (1986)
- Samsara (2001)

Quay trở lại vòng kora, không chỉ có mấy em ngựa khoái chí vì được tháo cương ăn cỏ uống nước và nghỉ ngơi mà mấy em chó đồng hành cùng cũng adua theo

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=43389

Lúc ấy tôi quay lại phía sau nhìn lên Mặt Đen- mặt phía Bắc huyền bí của Kailash trông hệt như một khối tuyết trắng khổng lồ nổi bật giữa nền trời xanh

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=44436

Theo truyền thuyết thì trong cuộc chiến giữa Đại hành giả Phật giáo Milarepa và vua phép thuật Bon giáo Naro Bon trên đỉnh núi thiêng Kailash, Naro Bon bị ném về phía Bắc này là hướng có các thế lực quỷ thần. Vậy là ở đây đã rất gần với “Death Valley” hay được khách hành hương người Tạng nhắc tới ....

Cũng không kịp dừng lại lâu ở đó vì ngay lúc đó chúng tôi phải di chuyển rất nhanh leo lên tu viện Dira-puk tìm nơi trú ngụ về đêm vì chắc chắn toàn bộ các lều trại nếu có ở khu vực dưới chân Kailash đã dành hết cho đoàn hành hương hơn 200 người Ấn Độ.

Nếu nhìn trên bản đồ vệ tinh đó là lúc chúng tôi đã đi hết 20km đầu tiên của kora trong vòng 9 giờ để tới tu viện Dira-puk.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=44575

Dira-puk là một tu viện cổ có từ thế kỷ thứ 13 nằm chính diện mặt phía Bắc của Kailash tại độ cao 4909m. Trong cách mạng văn hóa nó chịu chung số phận với vô vàn tu viện khác ở Tây Tạng bị tàn phá nặng nề bởi Hồng vệ binh và cho tới cuối những năm 80 của thế kỷ 20 nó mới được trùng tu lại. Đây là hình ảnh dưới chân tu viện với rất nhiều chortens nhỏ hướng về phía mặt Bắc của Kailash

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=44438- Ảnh Vitbau

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=44437

Điện chính của tu viện chỉ có 1 phòng dành cho khách hành hương có thể nghỉ lại qua đêm với 7 giường đơn (40 tệ/ giường) trong khi chúng tôi có tất cả 14 người.. Vậy là mỗi giường đơn được bố trí cho 2 người to như gấu vì đống quần áo túi ngủ đắp lên. Tất nhiên tại đây không có bất cứ bóng điện nào và không phủ sóng điện thoại nên tôi không dám chụp ảnh nhiều vì không có đủ pin dự trữ cho cả 2 ngày tới.

Cổng đi vào chính điện của tu viện dẫn tới phòng nghỉ và uống trà cho người hành hương. Đi sâu vào hơn nữa là cái hang tên gọi là Dira (nghĩa là cái hang sừng con bò yak). Theo truyền thuyết thì Gotshangpa (người đầu tiên “thám hiểm” và đi nhiễu quanh Kailash) đã được một con bò yak cái dẫn tới cửa hang này sau khi nó gặp ông sa lầy trong trận mưa lớn lúc hành hương ở hồ Manasarovar. Trong hang hiện có bức tượng mới của Gotshangpa và dấu vết cái sừng của con bò yak in trên tường.

Hôm ấy là rằm tháng 5 âm lịch trong tu viện có nghi lễ hết sức long trọng nên chúng tôi không được vào xem phía trong của hang, rất đáng tiếc…Thế nhưng chúng tôi cũng đã hết sức mãn nguyện vì sau một ngày đi mải miết trong nắng gió rát mặt đã được nghỉ chân trước cửa tu viện, thỏa thích chiêm ngưỡng vẻ đẹp của ngọn núi thiêng liêng cho tới lúc những tia nắng cuối cùng ở lại

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=43459

Tôi còn tự cho mình tự hào hả hê nhiều hơn tất cả những người hành hương hôm ấy vì biết rằng cái ngày trăng tròn trên đỉnh núi thiêng ấy cũng là ngày sinh nhật của mình. Trước mắt tôi là món quà hào phóng- cái bánh gato khổng lồ mà trời đất mang đến liệu có gì quý giá bằng..

Lúc này là 4h25 phút buổi chiều, tôi không biết là mây hay tuyết trên đỉnh núi trắng hơn...

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=43445

susu
13-10-2010, 00:28
June ơi, không thanks post nữa đâu, mỏi tay lắm í !! :D

Chiều mai off đi, em mamg Red River Valley đi, nhá nhá !!

Codet
13-10-2010, 00:47
@ Icarus: Không xem được cái link bác gửi không hiểu vì sao. Nói chung vấn đề này được đề cập rất nhiều trong sách báo và phim ảnh phát hành ngoài biên giới Trung Quốc. LP Tibet cũng là sách phải bỏ lại đất Tạng nếu bị hải quan ở biên giới phát hiện ra.

Yah. Ngày tới trạm hải quan Biên giới Tạng để sang Nepal, đoàn VN bọn tôi đã bị ách lại và khám xét rất kỹ, rất lâu... và rất bực. Ngoài soi đồ, lính TQ còn bắt dỡ tung từng cái vali một ra...

Để lại những đôi mắt bực bội tức và ghét vì mấy cô gái đoàn tôi, dĩ nhiên là cả tôi nữa, đã mua sắm khá đẫy đồ ở chợ Barkhor rồi... Vali đã chật chội nhồi nhét rồi phải dỡ tung ra... Lúc khám xong, xếp lại mà lòng hậm hà hậm hực...

Trong đoàn tôi có tôi và bạn Trung mang theo cuốn LP mua ở Nguyễn Xí đi. Bạn Lính TQ mặt lạnh tanh, lật ngay trang Peace có ảnh DLLMa ra xé, còn lại, lại cho vào vali hộ mình. he he.

Sang đến Nepal, cơ man nào sách, tài liệu, băng đĩa, chỉ sợ k có xiền vì chót mua sắm nhiều ở Lhasa rồi. Tuy nhiên, đúng là có nhiều thứ chỉ có ở TIbet có mà Nepal ko có.

linhtrang
14-10-2010, 00:28
@June: thank bạn đã góp ý nhé, có chút việc nên mình tính dời ngày đến Tây Tạng...khỏang giữa tháng 12 mình đến đó....thời tiết có ok không nhỉ ??? Mình chỉ sợ lạnh quá suốt ngày trùm mền thì khổ thân...

lymy
14-10-2010, 00:57
Cho mình 1 cái Red River Valley đi!!!

June
15-10-2010, 01:30
Yah. Ngày tới trạm hải quan Biên giới Tạng để sang Nepal, đoàn VN bọn tôi đã bị ách lại và khám xét rất kỹ, rất lâu... và rất bực. Ngoài soi đồ, lính TQ còn bắt dỡ tung từng cái vali một ra...




Đoàn nhà chúng em có chuẩn bị tinh thần là sẽ bị lục lọi hành lý tại cửa khẩu biên giới với Nepal nhưng hôm ấy chắc mát giời nên mấy chú lính trẻ măng kiểm tra rất qua loa. Hành lý của em chỉ bị lật ra sơ sài phía trên, chỉ thấy các bạn ấy hỏi "trong này có cái gì cái gì", mình trả lời thế nào cũng gật gật rồi cho qua hehe. Có bí quyết cả đấy ợ! Thực ra trong đoàn có một bạn nam có quyển LP Tibet giấu trong vali bị phát hiện song cũng bất ngờ vì nhờ một nụ cười bí hiểm mà cuốn LP vẫn về được tới Việt Nam.

------------------------------------------------------------------------------------
Toàn cảnh tu viện Dirapuk


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=44634

Nhiệt độ trong chiều muộn đã hạ rất nhanh, chúng tôi lôi hết cả chăn ra ngoài cửa ngồi bệt đất cuộn tròn chăn ngắm mây ngắm núi chờ hoàng hôn


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=44662- Ảnh Vitbau

Phía dưới chân tu viện, có mấy người Tạng đi hành hương cũng đang lặng nhìn về phía Kailash


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=44635- Ảnh Virgo

Kailash mặt phía Bắc lúc 20h39'


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=43463

Chỉ vài phút sau đó những tia nắng cuối cùng trong ngày lướt qua đỉnh núi rồi đi mất


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=43424

Lúc này cả bọn mới bắt đầu chui vào phòng trọ phía trong tu viện để thu xếp thủ tục ăn uống ngủ nghỉ. Căn phòng này ngập tràn ánh sáng hắt từ phía ngoài cửa sổ hướng về mặt phía Bắc của Kailash


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=44659- Ảnh Trà Mi

Lục lọi đồ ăn thức uống mang theo tôi thấy mình thật khó nuốt nổi cái gì ngoài hộp sữa tươi (tất nhiên cũng tại tôi không dễ tính trong ăn uống) và ghen tỵ ghê gớm khi nhìn sang bên cạnh thấy 2 bạn đi từ SG vẫn còn 1 gói mì lẩu Thái, lại càng chạnh lòng nhiều hơn khi nhìn sang lương thực của các bạn trong nhóm Tibet- Tân Cương. Lúc ấy tôi đã tự hứa với mình là một khi ngày mai qua được đèo Dromo-la và một khi về tới Hà Nội, trong 1 tuần đầu tiên tôi sẽ phải ăn đủ, ăn bù cho nỗi nhớ nhứng món ghiền ở VN của mình cho bõ nỗi ấm ức một ngày sinh nhật đói ăn...

Đêm đầu tiên của kora vòng quanh Kailash ngập tràn ánh trăng rằm tháng 5. Trăng sáng rọi qua ô cửa sổ tu viện chiếu cả vào mặt 13 con giời nằm la liệt trong cái phòng có 7 giường đơn khiến cả lũ đang ngủ lại lồm cồm bò dậy. Một nhân vật trong đoàn nhất định “ không nằm đôi” nên trải túi ngủ nằm ngay trước sảnh chính của tu viện.

Sau một ngày dài đi bộ 20km lên độ cao 4950 m dù không còn ai bị sốc độ cao như trước nữa chúng tôi cũng đã quá mệt để chỉ kịp ngóc đầu lên nhìn ra cửa sổ và kêu "Trăng sáng quá!!!" rồi chìm ngay vào giấc ngủ. Chúng tôi đã bàn bạc và quyết định giờ khởi hành của ngày 27/6 là 6 giờ sáng để có thể vượt đèo Dromo-la trước buổi trưa. Ai cũng hiểu việc lên đỉnh đèo lúc chiều muộn và nhiều gió sẽ vô cùng vất vả và nguy hiểm.

Đến bây giờ tôi vẫn chưa quên cảm giác trong một đêm trăng tròn và rất sáng trên đỉnh núi thiêng vừa liu thiu ngủ vừa nghe quanh mùi ẩm mốc của bức tường và nền nhà tu viện, mùi hôi hám của chăn chiếu, quần áo giày dép của các bạn đồng hành và của chính mình…

June
17-10-2010, 21:27
Chiều dài đường đi trong ngày thứ 2 của kora Kailash là 18km, tăng độ cao 550m và hạ độ cao 600m, bắt đầu từ tu viện Dira-puk (4950m) và kết thúc tại tu viện Zutul-puk (4835m)

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=44666

Điểm cao nhất đi qua trong ngày thứ hai của kora này là đèo Drolma (5660m)- đây cũng chính là nơi cao nhất mà chúng tôi đã đi qua trong toàn bộ hành trình trên đất Tây Tạng. Ý thức rất rõ việc mình chuẩn bị di chuyển vào khu vực mà mỗi năm có không ít người phải bỏ mạng vì gió rét, bão tuyết, sụt đất đá, sốc độ cao vì không khí loãng mà không có trợ giúp y tế nào, chúng tôi cố gắng chuẩn bị hành lý gọn nhẹ nhất có thể, mặc ấm và khởi hành từ rất sớm vỡi nỗ lực tránh gió làm mất sức, vừa đi vừa nguyện cầu cho thời tiết không có diễn biến gì bất thường xảy ra.

6h sáng ngày 27/6 khi chúng tôi rời tu viện Dira-puk cả bầu trời vẫn còn đen thẫm không tỏ mặt người, không có cách nào để có thể nhìn thấy Kailash vào lúc này. Trong gió rét buốt những bông tuyết bé xíu là là bay rồi rớt trên vai áo những người hành hương buổi sớm

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=44689

Chúng tôi không hề biết rằng phía bên tay phải đường mình đi chính là con đường độc đạo đi vào Thung lũng Tử thần, nơi mà theo quan niệm của người Tạng có có 2 con chó đá 4 mắt, Tòa Án lương tâm của Tử Vương Lama và một cái gương lõm vĩ đại bằng băng tuyết hội tụ những luồng năng lượng kỳ bí có thể làm chết người mà cũng có thể tạo ra sự chuyển hóa về phía giác ngộ.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=44439

Hướng dẫn viên của chúng tôi cũng lờ tịt không nói gì với ai về chi tiết này khi đi qua đây có lẽ để tránh việc chúng tôi tò mò đòi hỏi đi vào đoạn đường không có trong permit. Ngoài ra sau này khi đọc thêm một số tài liệu viết về núi thiêng Kailash tôi mới hiểu thêm lý do vì sao anh chỉ cắm cúi dắt ngựa và yak đi qua đoạn đường rẽ vào Thung lũng tử thần mà không một lần nhìn vào. (Mọi người có thể tham khảo thêm thông tin ở đây : http://duongsinh.net/blogs/vemiendatphat/archive/2007/11/29/id_3A00_-3759.aspx)

Những người hành hương lần đầu tiên ở Kailash không được phép đi thẳng vào con đường nằm giữa 2 ngọn núi phía trước của mặt phía Bắc Kailash cũng vì theo tục lệ của người Tạng chỉ khi đi được 12 lần vòng kora Kailash người đó mới được đi vào khu vực này do đó chúng tôi men theo bờ phía Bắc của sông Drolma Chu tiến về hướng Jarok Donkhang.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=44690

Rời Dira-puk chỉ trong nửa giờ đồng hồ trời đã sáng rõ hơn. Chúng tôi đi trên đoạn mà địa hình đang thay đổi rất nhanh, đường đi toàn đá hộc lổn nhổn và dốc.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=44708

Khoảng gần 1h sau khi khởi hành chúng tôi tới Jarok Donkhang (5210m)

Nhiều người hành hương đã chọn vị trí này để cắm trại nghỉ lại qua đêm vì địa hình phẳng hơn, có cỏ cho yak và ngựa ăn vì gần suối. LP cũng khuyên không nên cắm trại ở vị trí cao hơn vị trí này trong kora để tránh sốc độ cao.

Hoa cỏ ở Jarok Donkhang

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=44641
- Ảnh Virgo
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=44640

June
20-10-2010, 23:15
Nằm ở phía Nam ở Jarok Donkhang là thung lũng Polung, còn phía Tây Nam là con đèo Gangpo Sanglam La (5675m)(cao hơn Droma-la) nơi mà khi chưa đi đủ 12 lần kora quanh Kailash bạn cũng không được phép đi vào.

Chúng tôi thì vẫn đi theo con đường lên đèo Droma

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=42877

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=44642

Khoảng 100m tiếp theo sau Jarok Donkhang độ leo dốc tăng lên dần đều, không căng thẳng như đoạn trước nhưng ảnh hưởng của độ cao bắt đầu tác động lên các cơ rất rõ rệt và đầu óc lại bắt đầu trở nên nặng trĩu hệt như lúc vừa đến Tây Tạng. 7h20', chúng tôi leo tới Shiva-stal (Cool Cemetery- 5330m)

Khu vực này lại khá phẳng, la liệt các loại quần áo, khăn, tóc và các đống đá nguyện người hành hương đã xếp

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=44874

Người Tạng cho rằng đi qua đây bỏ lại một vật dụng của mình (tốt hơn cả là một lọn tóc hoặc 1 giọt máu) là minh chứng cho việc người hành hương đó đã bỏ lại sau lưng mình kiếp sống cũ. Một lần nữa tại đây hướng dẫn viên không chỉ cho chúng tôi thấy tảng đá nơi người hành hương hay để lại 1 cái răng hoặc một giọt máu để cho Tử Vương Yama nguôi giận, nơi mà những người hành hương chết thật sự trong kora được làm nghi lễ Thiên táng hay dấu chân của Đại hành giả Milapera…Chẳng ai nói về những điều này, chỉ sau này về đọc sách vở tôi mới biết đầy đủ thông tin như thế nhưng lúc ở trên đường đi cảnh vật tự nó cho thấy cái không khí thật sự gai người

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=44875

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=44643

Các bạn của tôi ở nhóm đầu đi rất nhanh. Đây là nhóm các bạn dẻo chân nhất đoàn

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=44645

Cũng bắt chước những người hành hương người Tạng, đứa nọ lôi đứa kia ra để cắt tóc bằng mảnh sành nhặt dưới đất

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=44646

Bluebell
22-10-2010, 15:02
Hướng dẫn viên Namsay và cháu bác tài Kitchia

https://farm5.static.flickr.com/4074/4776022707_05b9668922_z.jpg[/QUOTE]

Cháu bác Kitchia so cute!!!
Cho mình xin contact của bác Kitchia được ko bạn. Mình tính qua năm làm 1 chuyến đây. Mơ ước cháy bỏng lắm rồi.
Tks!

Bluebell
22-10-2010, 19:57
Cha và con

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=42909


Trùi, bắt được khoảnh khắc đắt giá quá! Cứ nhìn cậu bé con này mà xem. hê hê...

June
27-10-2010, 13:39
Cháu bác Kitchia so cute!!!
Cho mình xin contact của bác Kitchia được ko bạn. Mình tính qua năm làm 1 chuyến đây. Mơ ước cháy bỏng lắm rồi.
Tks!

Bọn này dùng dịch vụ của FITS Travel, giá rất tốt, 2 guide và 4 tài xế đều rất tuyệt vời. Bạn cứ liên hệ với ông chủ Lhakpa để ông ấy thu xếp người cho, ai cũng dễ thương như bác Kitchia. Thông tin đây nhé!

Lhakpa Tsering

Tibet FIT Travel
Chang Tang Adventure Trekking Company
E mail: [email protected]
Mobile: +86 891 6551448
Office: +86 891 6349239
Fax: +86 891 6363825
www.tibetfit.com

Bức ảnh chụp hai cha con người Tạng tôi chụp ở Darchen. Tôi chỉ có 3 bức chụp 2 người này vào trước ngày bắt đầu kora vòng quanh Kailash. Chắc bạn cũng biết mỗi bức ảnh như thế này cũng dễ dàng chụp được ở nhiều nơi khác nhưng với tôi thì bức ảnh chụp ở Far Western Tibet trong gió rét khủng khiếp khi chiều muộn vẫn là kỷ niệm đáng nhớ nhiều hơn. Lúc tôi cho người cha xem ảnh xong ông ấy vui lắm nhưng ngay lập tức ra hiệu cho tôi không chụp nữa và chỉ cho tôi nhìn vào đôi bàn tay tím tái đang tê cứng vì lạnh của mình. Lúc ấy tôi mới biết thực sự lo sợ hoảng hốt cho hành trình lên độ cao hơn 5600m trong mấy ngày tiếp theo...

Vậy là hành trình của chúng tôi giờ đã tới Shiva-Tsal

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=45202

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=44644

Từ đây con đường đi đến đèo Droma đa phần là leo dốc. Hết dốc này sẽ lại là dốc mới cao hơn...

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=44647

Khổ thân những người khách hành hương người Ấn (áo đỏ) béo núc ních nên đi lại rất ì ạch

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=44648

Khoảng 3h kể từ lúc khởi hành, chúng tôi đã tới chân đèo Droma. 100m cuối cùng trước khi lên đỉnh đèo đường đi có đoạn dốc tới 45 độ đi ngựa chênh vênh rất nguy hiểm nên tôi nhảy xuống. Nhìn lên trên phía đỉnh đèo phía xa mà đôi chân chỉ muốn quỵ

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=45253

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=43458

Phía trước mặt ngạo nghễ đỉnh núi Gyalpo Norling Phoprang, nơi người Tạng cho là trú xứ của Kubera (King of Wealth) đầy tuyết phủ mờ trong sương khói

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=44652

gió hoang
31-10-2010, 16:13
Nhìn ảnh June chụp đoạn DiraPuk - Drolma La mới biết đường quá gồ ghề như vậy! Hồi a đi đường nó như dzầy nè:

Đoạn đường Darchen-Dirapuk huy hoàng trong tuết trắng!...

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=40046

Với ngàn mây buông rèm trước đỉnh thiêng...

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=34525

Nhưng đoạn trường Dirapuk - Drolma La là một câu chuyện khác...

Bầy gió hoang cuồng nộ phi xồng xộc trong thung vắng ném tuyết ràn rạt vào mặt những thằng người bé nhỏ như mớ cỏ khô trong ruộng tuyết...Mờ mịt cả đất trời như trong một cõi mê!...

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=34526

Nhưng rồi chả biết bắng cách nào mà hắn vẫn lết lên được đỉnh đèo để đảnh lễ Mẹ Tara xanh và nhìn thật lâu vào mỏm núi Chiếc Rìu Nghiệp Lực (The Axe of Karma)...

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=34527

Không biết nghiệp chướng dồn về cỡ nào mà đêm hôm ấy và mấy ngày sau hắn sống mà khổ hơn cả chết!...Có nhiều lúc hắn cầu Trời khấn Phật cho chết quách đi cho rảnh nhưng đ...được he he.....

Hay là năm sau a e mình hợp tác bán tour Kailash nhỉ?

The slogan may be "Flock to Kailash if you want to face the DEATH, guaranteed!!!".

Mua nhanh kẻo...ế!:LL

June
02-11-2010, 17:10
Đoạn đường cuối trước khi lên tới đỉnh đèo

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=43416

Mùa hè nên hầu như không có tuyết như mùa thu hồi bác gió hoang đi, đá to đá nhỏ lộ hết ra trên đường đi trông rất oải. Chỉ còn có vài chục m nữa là tới đỉnh đèo mà chúng tôi phải di chuyển trong gần 40 phút đồng hồ.

10.02 AM, sau 4 giờ khởi hành từ Dira-puk chúng tôi đã lê tới đỉnh đèo của mẹ Tara xanh, nơi có cột cờ phướn rực rỡ sắc màu che mất cả tảng đá thiêng có tên Drolma

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=44632- Ảnh Trà Mi

Đối với mỗi người Tây Tạng thì qua con đèo được coi là Tara Pith (The abode of Stars) này là một lần được tha thứ cho mọi tội lỗi trần gian của kiếp sống cũ, họ còn gọi tảng đá Drolma là Phawang Mebar, là hiện thân của Quan Thế Âm Bồ Tát. Theo truyền thuyết thì sau tảng đá này có 21 con sói từng dẫn đường cho Gotsangpo "thám hiểm" Kailash rồi tan biến vào trong một hòn đá lớn khác, giờ thì không thể thấy nữa...

Lúc này GPS đã chỉ max elevation 5659m- đỉnh đèo và là điểm cao nhất trong hành trình 26 ngày của chúng tôi

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=44653

Trước khi đi chúng tôi vẫn biết người ta vẫn thường cảnh báo những người hành hương về vấn đề gió trên đỉnh con đèo này và khi tới nơi mới biết quả thực là như thế. Giữa bầu trời xanh nắng của mùa hạ, tiếng gió rít gào át cả tiếng chúng tôi cãi nhau với gã dắt ngựa

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=45452

Đỉnh đèo Drolma hôm ấy đã chứng kiến một trận cãi nhau tưng bừng bởi lúc thỏa thuận thuê ngựa từ Darchen chúng tôi không hề biết "luật" là 1000 tệ/ 1 con ngựa chỉ cho 1 người cưỡi trong cả chặng kora và người cho thuê ngựa thì không hài lòng khi thi thoảng chúng tôi cứ đổi ngựa cho nhau để đi cho đỡ mất sức. Cuộc cãi vã nảy lửa cuối cùng cũng kết thúc và bạn gái đi ngựa một chặng buổi sáng hôm đó đã phải trả 200 tệ cho gã dắt ngựa khó chịu kia khi gã đòi phải trả thêm những 600 tệ. Và có lẽ cũng vì các bên đều ấm ức sau vụ cãi vã này nên ngày hôm sau còn xảy ra một vụ náo loạn hơn nữa ở vòng cuối của kora....

@ Gió hoang: Em e là hợp tác bán tour Kailash với anh sẽ "ế" toàn tập với cái khẩu hiệu kia mất thôi hehe.. Tại vì dân tình nhà mình đi Tây Tạng ngày một nhiều song tới giờ thì vẫn ưa thích chặng đi trong khu vực U, Tsang là chủ yếu. Cho em xin thêm mấy xu ảnh núi mặt phía Bắc chụp từ tu viện Dira-puk với cả cái đoạn đèo từ Tân Cương đi sang nữa nhé. Thank you!!!!

Nếp
02-11-2010, 21:19
Cãi vã khi qua đèo rồi hay chưa qua? Chưa qua thì hay nhỉ, hết sạch tội lỗi dù chưa biết lỗi phải thế nào, hihi

Hy vọng năm sau đường đi Kailash đã làm xong. Khi ấy "xe ủi đất" cứ rít 100km/h thì trong vòng 1 ngày là tới, bà con chắc sẽ đi nhiều hơn.

Nếp vừa trek khoảng 16km ở độ cao trên dưới 4000m, Kailash ơi ta sẽ đến :D
(giờ ta đi cày đã :)) )

June
03-11-2010, 00:13
Xuống đèo khá nguy hiểm vì đường dốc đứng và trơn trượt vì băng tuyết sót lại từ bao giờ

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=44656

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=43432

Ấy là lý do chính đáng để không việc gì phải vội vàng tụt xuống mà dừng chân ngắm những đỉnh núi hùng vĩ đầy vết đứt gãy dọc ngang ở phía trước

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=45211

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=43455

và hồ Gauri Kund

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=44655

Người Tạng gọi hồ nước hình trái tim này là Hồ Đại Bi (Lake of Compassion). Họ cũng kể lại câu chuyện có người phụ nữ hành hương tới đây vì khát nước uống đã sơ ý làm rớt đứa trẻ được địu đằng sau xuống hồ chết đuối. Thế rồi người mẹ đau khổ tự trách mình đã đi vòng quanh Kailash nhiều lần cho tới lúc chết...

Giữa mùa hè mà mặt nước vẫn đóng băng nên không thấy bóng dáng người Hindu nào làm lễ tắm rửa ở đó. Bình thường mặt nước hồ có độ sâu 25m này có màu xanh ngọc rất đẹp mắt

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=43447

virgo
03-11-2010, 12:44
June bắt đầu hành trình đi xuống rồi à, mình post thêm vài cái ảnh nữa đây

Đường chúng tôi đi

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=45598

Đoạn này chuẩn bị lên đèo. các bạn trên ngựa cũng phải xuống đi bộ

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=45592

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=45593

Bò yak thồ hàng hóa

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=45597

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=45596

gió hoang
05-11-2010, 20:05
@ Gió hoang: Em e là hợp tác bán tour Kailash với anh sẽ "ế" toàn tập với cái khẩu hiệu kia mất thôi hehe.. Tại vì dân tình nhà mình đi Tây Tạng ngày một nhiều song tới giờ thì vẫn ưa thích chặng đi trong khu vực U, Tsang là chủ yếu. Cho em xin thêm mấy xu ảnh núi mặt phía Bắc chụp từ tu viện Dira-puk với cả cái đoạn đèo từ Tân Cương đi sang nữa nhé. Thank you!!!![/QUOTE]
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Ế là ế thế nào!

Ba cái bộ phim tình cởm tâm lí xã hội trong đời này coi mãi cũng nhàm rồi...Xem cái thằng Tôi trong cơn hấp hối phê hơn nhiều he he...(c)

Hay đổi slogan như dzầy đi: "Kailash-where the Ego's shy!"

Qua năm mà đắt tour là anh chặt cò đậm à nha!

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=45944

Hồ Đại Bi (Gari-Kund) khi vừa ngưng bão tuyết

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=45942

Đường Tân Cương - Tây tạng (Xịnjiang - Tibet Highway) đoạn qua dãy Thiên Sơn

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=45945

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=40037

Somewhere on Xinjiang - Tibet Highway

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=45943

Nụ cười Tibet(BB)

virgo
06-11-2010, 10:45
@gio hoang: ảnh Kailash tuyết trắng của anh đặc biệt quá, một kỷ niệm đáng nhớ trong đời nhỉ...

Gia đình có điều kiện là được cưỡi ngựa như thế này đây

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=45959

Đi bộ cho dẻo chân

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=45963

Các bạn bò yak đồng hành trên suốt hành trình

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=45958

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=44172

Nghỉ ngơi bên bờ suối

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=45961

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=45962

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=45960

June
11-11-2010, 11:31
Qua đèo Drolma chúng tôi tự mặc định rằng mọi khó khăn vất vả của hành trình lần này đã qua hết nên tách rời thành nhiều nhóm nhỏ và di chuyển rất chậm. Lúc này GPS bắt đầu hết pin nên không ai ước lượng được đoạn đường còn phải đi buổi chiều hôm ấy. Chúng tôi hoàn toàn tin lời hướng dẫn viên Namsay rằng chỉ còn phải di chuyển thêm 6km nữa từ đỉnh đèo và đường bây giờ chỉ còn là đi xuống (từ độ cao 5660m của Drolma xuống độ cao 4835m của tu viện Zutul-puk) nên tất cả đều rất hớn hở và phấn khởi rẽ tạt ngang dọc khắp nơi.

Tôi nghĩ anh Gió hoang có lẽ là người thấm hơn ai hết về chặng đường đi bắt đầu từ nơi chụp bức ảnh này



https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=34527



- thung lũng có Rìu nghiệp lực của Tử Vương (The Axe of Karma) sau trải nghiệm một đêm dài nằm vùi trong bão tuyết chờ chết mấy năm về trước. Còn chúng tôi có lẽ là những người "born with good karma" nên những ngày đi vòng quanh Kailash thời tiết đã ủng hộ hơn lúc nào hết với bầu trời luôn xanh thẳm và nắng chan hòa

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=46279 (Ảnh Trà Mi)

Người Tây Tạng đi qua thung lũng này thường không nhìn vào cái khối đá kỳ lạ mang dáng vẻ giận dữ đó vì sợ quá nhiều nghiệp báo dồn về không chịu nổi. Chúng tôi thì vẫn ngắm nhìn nó và cầu nguyện vì vẫn biết rằng Mẹ Tara xanh của con đèo Drolma vẫn độ trì cho chúng tôi trong suốt cả con đường dài...

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=46280 (Ảnh Trà Mi)

June
11-11-2010, 13:23
Đoạn đường từ đỉnh đèo xuống thung lũng rất dốc khiến chúng tôi đi lại rất vất vả trong hơn 1 giờ đồng hồ

Mà có đi xuống rồi thì ắt hẳn lại phải đi lên, ngán quá!!!!Vậy là hơn 1 ngày rồi chẳng thấy một bóng cây cao hơn 10cm, trước mặt chỉ thấy núi trơ trọi và dưới chân là đá và băng tuyết

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=43431

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=43452

Gần 2 giờ chiều chúng tôi mới tới Shabje Draktok (5250m) để nghỉ trưa. Khu vực này có vài cái lều của dân du mục nên các bạn có thể mua nước sôi để ăn mì tôm và uống trà. Đến lúc này thì tôi đã không thể cố theo các bạn đồng hành của mình với món mì nữa nên nhịn đói...

Chặng đường từ Shabje Draktok tới Zutul-puk

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=46287

Cảnh sắc bắt đầu thay đổi khi đi vào thung lũng Lham Chu với dòng sông Sonam Ri chảy dọc đường đi

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=46288

Cho là chặng đường còn rất ngắn ở phía trước nên các bạn của tôi cứ đi vài bước lại dừng rồi lăn lộn nghịch ngợm trên những bãi cỏ bên suối với hoa dại

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=46289 (Ảnh Vịt Bầu)

Chẳng ai hay biết là chặng đường sau đèo của buổi chiều hôm ấy còn hơn 13km nữa

June
12-11-2010, 17:17
Chặng đường chiều hôm ấy không còn nặng nề như lúc lên đèo buổi sáng nhưng chúng tôi đi từ thất vọng này tới thất vọng khác vì không biết lúc nào mới tới Zutul- puk. Mỗi lần thoáng nhìn thấy bóng dáng của vài cái lều nằm cạnh nhau lại là một lần tim lại đập gấp gáp rộn ràng vì vui sướng nhưng đến gần mới biết chưa phải chỗ được dừng lại nghỉ chân.

Và trong hơn 5 giờ đồng hồ của một buổi chiều rong ruổi giữa các thung lũng phía Đông của kora, nơi được gọi là "Valley of Milarepa", thung lũng của Đại Hành Giả Phật giáo Tây Tạng, cũng là một nhà thơ nổi tiếng chúng tôi cũng không có cơ hội được nhìn thấy mặt phía Đông của Kailash huyền thoại một lần nào.

5h30 chiều thêm một lần những cái lều sát nhau hiện ra trước mắt mới là lúc cả bọn tới tu viện Zutul-puk

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=43462

Tên của tu viện này được lấy theo tên của cái hang nằm ngay phía sau nó, nơi mà theo truyền thuyết Milarepa và Naro Bonchung trú ngụ khi trời đổ mưa rồi lại tiếp tục trận chiến phân định quyền kiểm soát Kailash...

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=46296

Đã quá mệt nên chúng tôi không thiết gì việc thăm thú cái hang có tên "Kỳ diệu" kia nữa mà ì ạch leo lên phòng dorm dành cho khách của tu viện với giá 25 tệ/ chỗ ngủ. Nhìn căn phòng nghỉ thông thống gió lùa của ngày hôm ấy với hai người bạn trong nhóm đã về nằm chèo queo ở hai góc phòng từ bao giờ tôi chợt thấy cái phòng nghỉ vốn được ví như "pigsty" ở Paryang còn hơn thế này cả ngàn vạn lần

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=45216

June
12-11-2010, 17:20
Bữa tối ở Zutul-puk của bếp trưởng Virgo

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=46281- Ảnh Vịt Bầu-

June
13-11-2010, 00:14
Ngày 28/06, chúng tôi rời tu viện Zutul-puk từ sớm để quay trở lại Darchen kết thúc kora vòng quanh núi thiêng Kailash. Chặng đường cuối cùng của kora chỉ còn 14km với điểm cao nhất là 4850m và điểm thấp nhất là 4650m nên việc di chuyển khá dễ dàng trong khoảng hơn 4 giờ đồng hồ.

Tạm biệt Zutul-puk khi trời còn chưa sáng rõ

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=45222

Namsay vẫn đảm nhiệm công tác dắt yak

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=45231

Cảnh vật chặng đường cuối kora sống động hơn hơn rất nhiều so với hai ngày trước đó bởi sắc màu vàng, cam, xanh, đỏ, tía của đá, núi, nước và cỏ cây nên dù có nhiều đoạn vẫn phải leo dốc chúng tôi không còn cảm thấy mệt nhọc nữa.

Những con bò yak đi lại rất khéo léo qua những khúc quanh bên bờ vực sâu

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=45234

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=45237

Tới điểm hành lễ cuối cùng của kora ở độ cao 4700m- Chaktse gang chúng tôi đã có thể thở phào nhẹ nhõm khi nhìn thấy dãy Gura Mandhata và phía Nam rặng Nepal Himalaya ngay trong tầm mắt

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=45235

Kora vòng quanh Kailash kết thúc cũng là lúc chúng tôi phải chia tay với 5 người bạn sẽ theo xe của Lý Ca quay về biên giới Nepal. Nỗi vui mừng phấn khích trở về an toàn của tất cả chúng tôi lan tỏa sang cả 4 tài xế yêu quý và 2 hướng dẫn viên. Hai thành viên trong đoàn là Virgo và Backpackervn đã kiên nhẫn hơn cả vì còn đi bộ nốt 4km cuối cùng từ vị trí xe ô tô đón về tới tận làng...

Cho tới tận bây giờ đôi khi tôi vẫn chưa tin được giấc mơ Kailash sau bao năm đã thành hiện thực một cách nhẹ nhàng đến thế: trăng rằm sáng rực trên đỉnh Kailash, không một giọt mưa trong cả hành trình, không bão tuyết, 14 bình oxy được chúng tôi chuẩn bị từ Lhasa vẫn nguyên tem (chỉ có 1 bình được lôi ra để thử mùi vị trong đêm ngủ ở Zutul-puk và phát hiện ra là nó khá hôi). Và tôi lại mơ một ngày không xa được trở lại nơi chốn này

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=43434

virgo
18-11-2010, 13:27
Bạn June đã xong hành trình 3 ngày vòng quanh núi Kailash. Mình cứ nhẩn nha tiếp tục vậy.

Chỗ nghỉ ăn trưa ngày thứ 2 sau khi vượt đèo Drolma

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=46484

Sau khi nghỉ ngơi và nghĩ đã vượt qua được con đèo cao nhất trong suốt hành trình, cả lũ tâm trạng vô cùng sung sướng lên đường mà không nghĩ đường về còn xa lắm.

Hối hả đi tiếp

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=46485

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=46487

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=46486

Chưa bao giờ cảm giác thất vọng lên đến tột cùng như vậy. Chúng tôi cứ đi mải miết, đôi chân mỏi rã rời chỉ biết bước đi theo quán tính, đứa nào cũng hy vọng đi qua khúc quanh trước mặt là tu viện sẽ hiện ra nhưng có đến cả trăm khúc khoanh đã đi qua, bóng dáng tu viện vẫn không thấy đâu.
Bây giờ tôi vẫn nhớ cảm giác sung sướng khi nhìn thây 8 cái lều xanh dương, cứ ngỡ đích đến là đây:

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=46489

Nhưng không phải rồi em ơi, đứng dậy đi đi tiếp nào

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=46488

Nếp
18-11-2010, 18:48
Hai cô tăng tốc lên đi chứ, chia sẻ mà làm như trekking đoạn cuối Kailash không bằng. Lâu lâu lâu quá rồi, Guge Kingdom với Nepal đang ngọ nguậy đòi kìa

:D

June
19-11-2010, 00:47
@ Nếp: Chặng đường của Virgo dài hơn mọi người nên cứ để bạn ấy nhởn nhơ giữa đồng cỏ nhé. Em sẽ cố gắng kết thúc topic này trước khi bắt đầu chuyến Tây Tạng tiếp theo !!!!

Đi hết kora vòng quanh Kailash là chúng tôi đã đi được 2/3 hành trình của những ngày hè tháng 6. Chặng đường tiếp theo đi sâu hơn về phía Tây xa xôi của Tây Tạng gồm có suối nước nóng và tu viện Tithapuri, Guge Kingdom ( Zanda, Tsaparang, Tholing, Charnel Cave) và Nepal

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=45883

Phần chi phí phải trả cho chặng đường cuối từ sau Kailash tới Guge Kingdom tăng thêm khoảng 250USD cho mỗi người so với chặng đường nếu chỉ dừng ở Kailash và quay về Nepal, đã bao gồm permit đặc biệt với PSB ở Ali và chi phí xe, chưa bao gồm phần vé vào cửa các điểm tham quan ở Guge Kingdom hay phần chi phí ăn ở đắt đỏ hơn nhiều so với chặng đi đầu ở U, Tsang.

Sau bữa trưa no đủ ở Darchen để đón mừng sự kiện tất cả các thành viên của đoàn đã hoàn tất kora vòng quanh Kailash an toàn và chia tay 5 bạn về Nepal, chúng tôi lại tiếp tục lên Landcruiser hướng về Guge Kingdom. Theo biển mây trắng bay chúng tôi tạm biệt Darchen

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=46496

Quốc lộ 219 đường rất đẹp, chỉ gần 1h sau khi rời Darchen theo hướng Tây Bắc chúng tôi đã tới Tithapuri (Trong tiếng Phạn có nghĩa là Town of the Dead) (4345m) nằm cách đó khoảng 60km. Tu viện Tithapuri rất khác với những tu viện chúng tôi đã tới thăm trước chặng đường tới Darchen với chỉ 2 màu trắng và đỏ, giống hệt màu sắc của đá núi ở nơi này.

Toàn cảnh tu viện Tithapuri với tường bao bằng đá nguyện (Mani Wall) dài tới 200m

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=46495

Những tháp đá nguyện do người hành hương xếp, những hòn đá có màu rêu đỏ

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=43451

Tu viện Tithapuri còn có tên là Guru Rinpoche, có quan hệ mật thiết với Hemis- tu viện Phật giáo Tây Tạng quan trọng nhất ở Ladakh, Ấn Độ. Ngày hôm ấy khá đông dân địa phương đang tụ tập trước cửa tu viện với cả người già lẫn trẻ con, đàn ông và phụ nữ.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=46429- Ảnh Vịt bầu-

Tôi vẫn nhớ ánh mắt và nụ cười của người phụ nữ Tạng có mụn ruồi duyên này, chị vui vẻ làm mẫu cho chúng tôi xong còn í ới gọi chồng ra xem ảnh

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=46497

Tiến vào dukhang- sảnh chính của tu viện, bác tài Kitchia lại gần bàn thờ thắp nến bằng mỡ bò yak

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=46430

Các bạn có thể thấy phía bên phải bàn thờ trong tấm ảnh trên có 4 tảng đá đen in dấu chân của Guru Rinpoche (Padmasambhava hay còn gọi là Liên Hoa Sinh) và đệ tử/ bà Yeshe Tsog-Yel. Vị Đại sư người Ấn Độ này là một trong 2 vị cao tăng có công truyền bá đạo Phật từ Ấn Độ sang Tây Tạng từ thế kỷ thứ 8 và là người sáng lập ra tông phái Nyingma- một trong 4 tông phái lớn của Phật giáo Tây Tạng. Ông được các đệ tử của mình gọi là "Phật thứ hai".

Khá mệt mỏi sau ba ngày đi kora vòng quanh Kailash nên chúng tôi không đi kora chỉ mất khoảng 30 phút quanh tu viện này. Hơn nữa cũng bởi vì ai cũng biết rằng quãng đường từ Darchen tới Zanda là hơn 250km trong đó phần đường xấu không hề ít...

June
22-11-2010, 00:23
Tuy không đi kora quanh tu viện chúng tôi vẫn dừng lại khá lâu tại điểm khởi đầu của kora là suối nước nóng Tithapuri

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=46425
- Ảnh Vịt bầu-

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=46506

Đây là nơi người hành hương thường tới tắm rửa sau khi hoàn tất kora vòng quanh Kailash

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=46428

Một vài người dân địa phương tiếp chuyện chúng tôi khá vui vẻ ở khu vực suối nước nóng này, họ nói trước đây nước suối nóng hơn bây giờ rất nhiều, có thể làm trứng chín còn bây giờ việc mang trứng ra đây luộc đã bị cấm. Có thể họ lo ngại suối nước nóng này sẽ biến mất- 1 điều đáng lo ngại vì vốn dĩ suối nước nóng này và tu viện Tithapuri đều có mối liên hệ mật thiết với Guru Rinpoche...

Sau này nếu có dịp qua đây các bạn có thể dành thời gian khám phá thung lũng Kyunglung (Garuda) nơi chứa đựng nhiều điều bí ấn về vương triều Shangshung vốn được cho là vương triều thống trị lãnh thổ Tây Tạng từ vài thế kỷ trước thế kỷ 7- thời các vương triều của thung lũng Yarlung. Còn chúng tôi không còn đủ thời gian lòng vòng thêm nữa, lại lên đường tới xứ xở của vương triều Guge...

Đến lúc này tôi vẫn chưa hiểu vì sao không một cái xe Landcruiser nào có điều hòa mà không ai trong đoàn có thắc mắc gì hết trong suốt cả hành trình. Tôi nghĩ chặng đường xóc nảy đầy cát bụi và gió cuốn từ EBC tới Darchen có lẽ không sánh nổi về độ mệt nhọc với chặng đường sau Tithapuri tới Zanda này. Cứ mỗi lần hé cửa xe vì quá khó thở là những lúc chúng tôi được đón những luồng cát bụi ào ạt tràn vào mắt, mũi, tai lẫn quần áo đồ đạc trong xe. Con đường đi trước mắt cứ mãi là mù mịt suốt cả một buổi chiều...

Nhưng đền đáp cho những nỗ lực chịu đựng của cả bọn là cảnh quan trên đường đi rất ấn tượng. Phía dưới thung lũng là muối chứ không phải là tuyết. Namsay nói với tôi đây là khu vực cung cấp muối chủ lực cho cả Tây Tạng

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=46507

Đèo Lachi-la, con đèo đầy màu sắc với một mặt hồ nhỏ xinh

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=42861- Ảnh Trà Mi-

Giữa chốn đèo hoang vu buốt giá mà vẫn có 1 cây ATM, không thấy lạnh lẽo gì nữa!!!!

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=43343

Kiara
22-11-2010, 08:43
Ôi June ơi!!!!

Hoành tráng dư thế này mà anh đại bác, tên lửa, lựu đạn gì gì đấy của em vẫn nhất định không theo dzồi....
Anh í bảo: Cái này chỉ dành cho bọn đã đi Tibet vài lần thôi, chống chỉ định cho bọn U40 :(

Có quay lại, cho chị theo với....

June
23-11-2010, 16:43
@ Kiara: Không chống chỉ định cho ai hết chị ơi. Cảnh quan sẽ đền bù cho mọi vất vả mệt nhọc của đường đi. Lần thứ hai quay lại chốn này thì có lẽ sẽ đi theo chiều ngược lại từ Kashgar- Yecheng- Honglitang-Duoma-Ali- Guge Kingdom (tổng cộng tầm 1660km, leo từ 1300m của Kashgar lên Chiragsaldi (4.960 m), Tialongtan- La (5.000 m) rồi lại hạ xuống 3800m ở Guge), nhất định sẽ rủ rê đại tỷ !!!!

.................

Khoảng 2 giờ sau Lachi-la, xe lại leo lên con đèo khác tiến vào địa phận Zanda County. Khu vực này có tên Zanda Clay Forest, các nhà địa chất còn gọi là "Level Terrane Physiognomy"

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=46678

Cờ phướn vẫn tung bay trên đỉnh đèo

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=43331

Đường vào Zanda


http://www.youtube.com/watch?v=DztUOAThKTE

June
24-11-2010, 01:25
Ở 2 ảnh trên các bạn có thể nhìn thấy mây trắng và dãy India Himalaya trải dài từ phía Nam sang phía Bắc (từ Nanda Devi tới Ladakh) làm nền phía sau cho các vách núi đất/cát bị xẻ thành rãnh có sâu lên tới 100-200m.. Cảnh tượng độc đáo này chạy dọc 2 bên bờ thượng nguồn sông Sutlej hơn 5km cho tới khi chúng tôi qua cầu vào Zanda Town. Và chỉ đến khi tới thị tứ những bóng cây xanh đầu tiên mới xuất hiện sau cả hơn 200km đường dài.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=37508

Zanda (3650m) hay còn gọi là Tsamda là thị tứ mới của người Trung Quốc mọc lên ở đây có lẽ chỉ để phục vụ cho khách du lịch tới Guge Kingdom vì từ đây đến Tsaparang chưa đầy 20km, đến Dungkar khoảng 40km và Tholing thì có thể đi bộ tới.

Chúng tôi tìm nơi nghỉ trọ khá vất vả vì hầu như khách sạn nào cũng không có nước nóng. Sau từ 4-7 ngày không tắm, không ai trong số chúng tôi còn băn khoăn gì khi tiền ở mỗi người lên tới 63 tệ/ ngày và chỉ có 1 trong 3 phòng có nước nóng.

Đêm trăng sáng đầy gió ở Zanda vui sướng và hạnh phúc quá đỗi với tất cả thành viên trong đoàn vì đó là ngày vừa hoàn tất kora vòng quanh Kailash nên thoải mái ăn thịt cừu nướng, uống rượu cho tới lúc say mèm, ca hát và nhảy múa nhặng xị cùng các bạn Tạng chẳng quen biết. Chúng tôi đã quá thỏa mãn vì lại vượt thêm được một chặng đường dài khó khăn nữa để tìm đến vùng đất chứa đựng vô vàn những bí mật chưa được giải đáp của vương triều Guge.

Sáng ngày 29/06 hành trình dành cả cho Tsaparang- đống tro tàn đổ nát và cũng là sự hiện diện cuối cùng của một vương triều hoàng kim thế kỷ 10 tới 16 rồi biến mất bí ẩn trên mảnh đất phía Tây xa xôi của Tây Tạng tiếp giáp với Ấn Độ này.

Đường vào Tsaparang, ở mỗi góc nhìn thì những vách núi đất sừng sững kia lại có hình thù khác nhau

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=37503

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=46768

Để thấy rõ vai trò của Tsaparang, Tholing và hiểu rõ kiến trúc của các di tích ấn tượng này cũng cần nhìn lại phần lịch sử của các vương triều Tây Tạng sau triều đại Tubo một chút.

Vương triều Guge được thiết lập từ thế kỷ 10 bởi hậu duệ của ông vua cuối cùng của triều đại Tubo- Lang Darma người mà khi chết đi cả vương triều đổ máu vì tranh giành quyền lực rồi sup đổ. Gyide Nyimagun- một thành viên hoàng tộc Tubo thua cuộc phải chạy trốn về Ngari và tự lập ra vương triều của riêng mình. Sau một thời gian trị vì ông chia nhỏ Ngari thành 3 phần là Ladakh, Guge-Purang và Zanskar cho 3 người con trai cai quản.

Guge Kingdom do người con trai thứ ba của Gyide trị vì đầu tiên là thể chế chính trị kéo dài tới 7 thế kỷ và giữ vai trò hết sức quan trọng trong lịch sử và văn hóa Tây Tạng. Vương triều Guge kiểm soát hoạt động giao thương vàng bạc, gia vị từ Ấn Độ sang Tây Tạng và Trung Quốc. Các hoạt động kinh tế như đãi/ chế tác vàng bạc, chăn nuôi, thêu dệt cũng phát triển rực rỡ dưới triều đại Guge. Về văn hóa, Guge giữ vai trò thúc đẩy công cuộc truyền bá đạo Phật từ Ấn Độ vào Tây Tạng sau thời kỳ 400 năm cô lập của Tây Tạng với thế giới bên ngoài sau khi triều đại Tubo sụp đổ. Các hạng mục kiến trúc, nội thất phía trong Tsaparang, Tholing, Piyang và Dungkar đều là những tác phẩm mỹ thuật vô cùng tinh xảo quý giá.

Năm 1912 một người Anh tên là Michael Young đã tình cờ phát hiện ra đống đổ nát Tsaparang- được coi là trung tâm và tinh hoa của vương triều Guge nằm trên ngọn đồi Zhabyran bên bờ phía Nam của sông Xiangquanhe. Tuy vậy cho tới năm 1961 sau khi rất nhiều hạng mục quý giá phía trong lâu đài Tsaparang bị Hồng Vệ Binh phá hoại chính quyền mới đưa công trình này vào danh sách bảo tồn quốc gia hàng đầu.

Chúng tôi tới Tsaparang trong một ngày hè nắng gay gắt.

Toàn cảnh Tsaparang xa xa

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=37491

Đó là một lâu đài kiêm pháo đài, điện thờ và nơi ở 11 tầng cao hơn 300m với tổng diện tích các mặt sàn ước tính 720.000m2 với 879 cái hang, 445 nhà, 60 cụm nhà, 28 điện thờ và 4 đường hầm

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=37507

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=43342

Cổng vào Tsaparang

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=46769

LUA
24-11-2010, 09:50
Đoàn mình đi theo lịch trình của các bạn nhưng đến đoạn cuối lại bỏ mất Guge Kingdom, giờ nghĩ lại cứ tiếc mãi. Nếu June có kế hoạch quay lại thì cho mình đăng ký 1 suất nhé. Btw, cám ơn June đã cho mình có cơ hội gặp lại bác tài Kitchia, Bác í thật hiền và tốt bụng.

June
24-11-2010, 11:49
@ LUA: Thật tiếc cho các bạn đã bỏ qua mất chặng đi đầy bất ngờ ở Guge. Chặng đường này rất ít người đi tới vì đường xá xa xôi cách trở, vất vả khiến ai cũng nản chí. Khi bọn tớ gần như đã kiệt sức hoàn toàn sau kora Kailash và cát bụi dọc đường đến Zanda thì vẻ đẹp hoành tráng của Zanda Clay Forest cũng chẳng kéo tinh thần lên được chút nào, chúng tớ còn bảo nhau nghỉ buổi tối ở Zanda xong hôm sau chúng mình đi về nhà luôn. Thế nhưng cái vé tham quan 200 tệ đã buộc chúng tớ phải tiếp tục khám phá cho đỡ xót tiền và mới phát hiện ra rằng 2 ngày ở Guge chỉ như thể cưỡi ngựa xem hoa. Khi tớ thắc mắc với Namsay tại sao không được vào Dungkar, Piyang và Rutog mới biết rằng muốn có hình dung đầy đủ hơn về Guge Kingdom bạn phải trả 400 tệ/ người và cần nhiều thời gian hơn nữa.

LUA
24-11-2010, 13:19
Bọn mình bỏ mất chặng đường này cũng do thiếu lập trường, nghe cậu hướng dẫn bảo là đường đi vất vả lắm, lại chẳng có gì để xem, thế là cả bọn quyết định cắt. Giờ ngồi xem hình mới thấy là sao lúc đó ngờ-u thế không biết. Nhất định mình sẽ quay lại Tibet.

June
24-11-2010, 17:13
Bọn mình bỏ mất chặng đường này cũng do thiếu lập trường, nghe cậu hướng dẫn bảo là đường đi vất vả lắm, lại chẳng có gì để xem, thế là cả bọn quyết định cắt..

Hí hí điều này không có gì lạ vì chính guide và mấy tài xế của nhóm này cũng lần đầu tới Guge Kingdom. Ngoài ra thông tin về Guge trên LP quá hẻo nên nhiều chỗ hay ho cũng bị bỏ sót, 2 ngày ở đó chỉ như cưỡi ngựa xem hoa nên nếu có dịp quay lại chắc hẳn phải dành thêm nhiều thời gian rồi.

Sự phân cấp thứ bậc trong xã hội chặt chẽ của vương triều Guge thể hiện rõ trong vị trí nơi ở của các tầng lớp ở cụm di tích Tsaparang này. Trên cao nhất là Summer Palace dành cho hoàng tộc

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=43274

Các điện thờ và nơi ở cho tăng lữ nằm ở vị trí tầm trung. Nơi ở của cư dân bình thường là hơn 800 cái hang nhỏ nằm ở dưới chân đồi, trông xa hệt như những tổ ong

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=43339

Đứng trước những căn nhà trong hang nằm dưới chân đồi tôi thực không thể hiểu vì sao cả trăm ngàn người trong thời kỳ hoàng kim của triều đại Guge đã có thể sống trong những cái hang nhỏ tối như vậy cả ngày lẫn đêm

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=43316

Có thể phía sau kết cấu đơn giản phía ngoài của những cái hang mà không ai dám chui vào trong kia là một không gian hoàn toàn khác bởi vì theo các tài liệu lịch sử mỗi cái hang đều có 1 phòng chính có bếp lò, 1 cái ngách và 1 kho chứa đồ... Namsay thì không biết giải thích cho chúng tôi thế nào cả!

Trong toàn bộ tổ hợp Tsaparang, trừ vài cái điện thờ và Summer/ Winter Palace thì hầu hết mái lợp của nhiều công trình đã sập, chỉ còn lại các mảng tường làm từ đất sét, đất lớt ngang dọc nằm rải rác ở 2 bên đường lên xuống lâu đài

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=46935

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=43306

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=43258

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=46806

Xem lại ảnh cuối này tự dưng tôi mới nghĩ ra là phải đưa nó vào mục "Cảnh báo trên đường Phượt" vì nguy hiểm quá!!!!

June
26-11-2010, 16:01
Trong thời kỳ cư dân được sống hạnh phúc và bình yên nhất thì các vị vua của triều đại Guge vẫn luôn cảnh giác trước hiểm họa bị xâm lăng từ bên ngoài. Bởi thế hệ thống công sự trong Tsaparang được thiết kế và bố trí hết sức cẩn trọng. Ngoài tường bao, pháo đài, các lỗ quan sát dày đặc từ chân tới đỉnh của công trình tầng tầng lớp lớp này một khối lượng lớn các loại áo giáp, cung tên, khiên sắt được các nhà khảo cổ học khai quật từ xung quanh nó. Vị trí của pháo đài và các tường bao có mối liên kết chặt chẽ với nhau theo từng phương hướng, cách bố trí như ma trận của hệ thống các phòng trong phòng, hang trong hang tạo thành một hệ thống phòng thủ 3 chiều mà theo các nhà khoa học không kém gì tiêu chuẩn khoa học quân sự hiện đại.

Ban đầu khi mới đi lên, đường có bậc thang rất dễ đi...Đường lên tầng 2

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=43322

Lên cao hơn chút nữa

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=43321

Sau đó thì đường đi vào các tầng riêng biệt và lên đỉnh của lâu đài buộc bạn phải lần mò theo các đường hầm nhỏ và chặng chịt phía trong hang

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=46805

Đường hầm kiểu này chỉ vừa đủ cho một người lên xuống trong một thời điểm. Tôi vốn không thành thạo về phương hướng nên đi loạn xạ từ hang này sang hang khác và ở một vài tầng trên cao nhất đã không thoát ra được, phải kêu cứu trợ giúp của Namsay.

Các nhà khảo cổ còn khai quật được một hệ thống đường hầm bí mật nằm phía dưới tòa lâu đài và gọi nó là Winter Palace. Một hệ thống đường hầm khác còn thông thẳng với sông phía ngoài được coi là đường dẫn nước lên lâu đài và là đường tháo chạy cho hoàng tộc phòng khi khẩn cấp.

Câu chuyện đường hầm độc đạo cũng gắn với kết cục bi thương của cuộc xung đột chính trị của vương triều Guge trong nước và với nạn ngoại xâm. Niềm tin mãnh liệt vào tôn giáo là một trong những nhân tố khiến cho danh tiếng của Guge lan rộng ra cả ngoài biên giới Tây Tạng trong thời kỳ đỉnh cao của nó song xung đột tôn giáo cũng chính là nguyên nhân vùi lấp Guge Kingdom trong cát bụi không một dấu vết.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=46799

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=46801

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=46800
- Ảnh Virgo-

Xung đột bắt đầu khi vị vua cuối cùng của Guge Kingdom cảm thấy quyền lực của mình bị đe dọa bởi sự lớn mạnh của tầng lớp tăng lữ bậc cao mà đứng đầu là người anh trai vua trong thời kỳ Phật giáo hưng thịnh.

Năm 1624 khi P. Antonio de Andrade, một nhà truyền giáo người Bồ Đào Nha tới Zhaburang- thủ đô của Guge Kingdom qua đường Ấn Độ, nhà vua đã thiết lập mối quan hệ mật thiết với những người theo Cơ Đốc giáo, coi đó là vũ khí chống lại giới chức tăng lữ Phật giáo trong nước. Có một nhà thờ đã được xây ngay gần Tsaparang (rất tiếc đã không chụp ảnh) và nhà vua cũng cải đạo, áp dụng chế độ ngược đãi sư sãi, bắt họ hoàn tục thậm chí bị đi đày. Một cuộc nổi dậy của sư sãi bắt đầu từ trong nước và ngoại bang gần nhất bấy giờ là Ldakah tranh thủ cơ hội cấu kết với tăng lữ Phật giáo nhằm lật đổ vua Guge. Cuộc chiến tranh đẫm máu tranh giành quyền lực bắt đầu rồi kéo dài hơn 15 năm cho tới khi Guge Kingdom sụp đổ hoàn toàn.

Trong chiến tranh, hệ thống công sự phòng thủ của Tsaparang có vai trò rất đặc biệt.

Ban đầu những kẻ xâm lăng bắt giữ những người dân sống ngoài Tsaparang. Nhưng rõ ràng với hệ thống đường hầm chỉ cho 1 người lên xuống và lắt léo như ma trận kia của Tsaparang thì họ phải tính cách khác để thâm nhập lên các tầng cao nhất nơi thành viên hoàng tộc sinh sống. Những kẻ xâm lăng từ Ldakah đã dồn hết những tù binh người Guge làm lá chắn để tiến công, buộc họ xây một bức tường đá lớn và cao tương đương độ cao của Tsaparang để tìm cách thâm nhập lâu đài từ trên xuống. Bức tường này chỉ cao tới 10m đã trở thành "Bức tường than khóc" vì tại đó nhiều người dân thường của Guge chịu phản công từ chính quân đội Guge đã bỏ mạng.

Đứng trước tình thế tiến thoái lưỡng nan, vua Guge đã đầu hàng để giải thoát cho những dân thường làm lá chắn ở bức tường kia. Việc nhà vua đầu hàng không cứu vãn được mạng sống cho cư dân và cả thể chế chính trị của mình sau đó bởi quân đội Ldakah đã ra tay tàn sát toàn bộ vương triều Guge.. Không ai biết tới sự tồn tại của Guge Kingdom vài trăm năm sau đó cho tới đầu thế kỷ 20.

Tuy nhiên người ta vẫn cho rằng trong cuộc chiến đẫm máu này có 200 người Guge đã chạy thoát theo một đường hầm bí mật tới Qulong ngày nay.(Thật tiếc permit không cho phép chúng tôi tới đó). Trên đường trốn chạy về Qulong, những người sống sót vừa chạy vừa ném những hòn đá trước đường đi của mình để đánh dấu và tưởng nhớ con đường về ngôi nhà đã mất, vừa cầu mong may mắn cho một ngày trở về báo thù.

Sau khi khám phá Tsaparang, hôm ấy chúng tôi cũng chỉ còn thời gian tới Charnel Cave hay Mummies Cave- nơi mà các nhà khoa học cho là bãi tha ma của vương triều Guge....

virgo
26-11-2010, 16:57
Mình chạy đứt hơi cũng chả đuổi kịp bạn June hị hị...
Đọc những gì June viết mới thấy 2 ngày ở Guge Kingdom chỉ là cưỡi ngựa xem hoa. Nhưng đến được đây cũng đã là điều tuyệt vời rồi nhỉ.

Cảnh trên đường đến Guge Kingdom

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=46856

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=46855

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=46854

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=46857

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=46859

2 bác tài và bạn hướng dẫn viên Namsay

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=46860

June
26-11-2010, 17:10
Quang cảnh xung quanh Tsaparang nhìn từ trên cao

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=43307

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=43340

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=43317

Cận cảnh mấy điện thờ dưới chân Tsaparang

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=37505

Loay hoay trong những đường hầm ngoắt ngoéo giữa các hang động và những bức tường đổ rồi nhìn qua những ô cửa sổ nhỏ, những lỗ quan sát của pháo đài nhìn ra Zanda Clay Forest tôi chợt thấy mình như đang ở trong thế giới của những giấc mơ. Nhắm mắt lại có thể tưởng tượng ra những khối đá trắng sừng sững trước mắt kia đổ sụp xuống, ngựa xe tấp nập từ đó đi ra với tiếng kẻ gọi người thưa trong những phiên chợ trao đổi lụa là vải vóc và gia vị từ con đường Tơ lụa mang tới, với tiếng ca hát kèn trống trong hội hè đầy màu sắc rực rỡ giống hệt như trong những bức bích họa còn nguyên vẹn trên tường ở ngôi điện thờ màu đỏ ở tầng 2

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=46794

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=46793

Cảm giác ấy dù chỉ vụt qua thôi cũng đủ để tôi ấn tượng về Tsaparang cho tới tận bây giờ, khi mà hành trình đã qua đi khá lâu. Và khi đứng trong các điện thờ không hề lung linh nến mỡ bò yak như những tu viện khác trên đất Tây Tạng nhìn những bức tượng Phật bị phá sập trong Cách mạng văn hóa thì tôi biết rằng cơ may cho hậu duệ của 200 người được cho là may mắn sống sót chạy về Qulong kia cũng chỉ như thứ ánh sáng le lói trong ngôi điện thờ màu trắng (White Temple)

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=46861
- Ảnh Truc Nguyen-

Vit bau
30-11-2010, 17:00
Tiếp bạn June một vài hình ảnh ở Guge Kingdom

Phong cảnh xung quanh Tsaparang


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=42812

Tsaparang từ xa


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=46845

Khu vực hang xác ướp cổ


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=47034

Zanda như 1 ốc đảo xanh nằm giữa các ngọn núi


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=46844

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=47035

Không khí khô cằn, ở đây chỉ có 1 dòng sông duy nhất chảy qua


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=42816

Chitto
30-11-2010, 17:58
Không khí khô cằn, ở đây chỉ có 1 dòng sông duy nhất chảy qua


Và cũng chính vì có dòng sông này nên mới có thành phố này ! Không có ĐẤT và không có NƯỚC, sẽ không thể nào có Đất nước.

gió hoang
30-11-2010, 21:27
Góp vui với hội nhà June vài khoảnh khắc Tsaparang...

Đường vào khu phế tích:

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=47040

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=47041

Khi vào thăm mình không thấy ấn tượng lắm, cho đến khi lò dò qua dòng suối cạn và leo lên một tu viện đổ nát dưới gốc sồi (?) cổ thụ trên ngọn đồi hoang,...

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=47038

ngoái nhìn lại Tsaparang mới thật là đứng hình!

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=47039

May mà mình ngắm Tsaparang trong một ngày trời mù câm, chứ trong hoàng hôn rực cháy thì chắc khỏi về gặp má già luôn quá!...

Trên đường về lại Zanda cả hội phát hiện ra một tu viện hoang liêu chót vót trên đỉnh núi cao nhìn xuống Zanda, thế là cả bọn hè nhau leo lên lấy được...Tới nơi thấy cảnh tượng như vầy:

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=39991

Và không biết anh ta lặng ngắm điều chi...những ngôi nhà bé nhỏ dưới kia...hay dòng đời miên viễn?

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=40041

Khi cả bọn vội vã trở về Zanda trong chiều muộn thì một cơn dông đuổi theo bén gót...một cơn dông huy hoàng dữ dội...như điềm báo về chuyến hành hương định mệnh quanh núi thiêng Kailash!...

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=47037

virgo
10-12-2010, 14:10
Anh giohoang xuống tận gần cây sồi (?) nhìn lên Tsaparang cũng hay nhỉ, tiếc là bọn em chả có thời gian thư thả như thế.

Giữa khung cảnh bao la, đứng dưới thấp hay lên trên đỉnh Tsaparang vẫn đều nhìn thấy cây sồi đó

Cây sồi ở xa xa

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=47521

Gần hơn chút

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=47527

Cô đơn giữa bốn bề gió cát

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=47519

Nhìn từ trên cao xuống, "cây sồi" không giống cây cổ thụ nữa nhỉ?

Và các bạn tôi cũng bé xíu

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=47526

June
14-12-2010, 17:23
Và cũng chính vì có dòng sông này nên mới có thành phố này! Không có ĐẤT và không có NƯỚC, sẽ không thể nào có Đất nước.

Dòng sông Langchen Khabab bắt nguồn từ hồ ma quỷ Rakshastal nằm ở phía Bắc của núi thiêng Kailash, tới địa phận Zanda này được gọi là Sutlej tiếp tục chảy qua Rampur, thung lũng Kinnaur và bắt đầu từ Punjab chảy qua địa phận Pakistan và đổ ra Biển Ả Rập. Như đã nói ở trên, có dòng sông thì mới có cư dân làng mạc và màu xanh của cây cỏ thế này


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=37501


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=43270

Chúng tôi chia tay 3 bạn lên đường đi Tân Cương cũng chính tại Tsaparang này và đi thăm khu vực Mummies/ Charnel Cave.

Đường đi tới cái hang chứa xác này khá nguy hiểm. Chúng tôi đi men theo sườn núi chênh vênh bên bờ vực


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=43260

[/CENTERhttps://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=42898[/CENTER]

Cái hang nằm ở vị trí cao hơn mặt đất 3m, ngoài cửa hang cao 1.2m và rộng 0.8m. Phía trong hang có 3 phòng, phòng có diện tích lớn nhất là 10m2. Nghe nói các bộ xương trong hang đều đã khô da, nhiều bộ xương vẫn còn dính flesh. Tất cả các bộ xương ở đây đều mất đầu, những gì còn sót lại của đầu người chỉ là 2 bộ hàm dưới và vài mảng da đầu còn nguyên tóc tết. Điều này cho thấy các xác chết đều được đưa về đây nguyên trạng như vậy, chỉ có điều người ta không giải thích được vì sao tất cả đầu người tại biến mất.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=43303

Có 10 xác người chết quấn trong các áo choàng kiểu Tây Tạng không cổ hoặc trong vải len tuyết, tay chân bị trói bằng dây thừng. Xác chết của một phụ nữ trẻ cùng các dấu tích nghi lễ chôn cất cạnh đó làm cho các nhà khoa học giờ vẫn chưa lý giải được những xác chết đó là của hoàng tộc, quân nhân hay dân thường của vương triều Guge, trước hay sau vụ thảm sát của quân thù khi vua Guge đầu hàng.

Không dám mạo hiểm chui vào trong hang vì ngay từ cửa hang mùi rất khó chịu, tôi chỉ leo lên ngó một cái và nhảy xuống

Namte
21-12-2010, 12:02
Cả buổi sáng nay không tập trung làm việc mà phiêu lưu với June đến Tây Tạng, June trả lương cho chị thay Sếp của chị nhá :-) Thế nào chị cũng phải cố đi một chuyến mới được mặc dù chị sợ độ cao lắm (trải ngiệm ở Shang ri la rồi), thanks em vì chuyến đi này nhé, cứ đọc và xem thế này lại thấy nhấp nhổm không yên....

June
24-12-2010, 01:02
Nếu cầm trên tay vé thăm quan cụm di tích Guge Kingdom bạn sẽ thấy có rất nhiều điểm tham quan hầu như không có thông tin trong Lonely Planet, đó là các tu viện Manang, Daba, Rebujeling; các lâu đài và hang động Piyang, Dungkar, Xiangzi và Qulong Siver City. Chúng tôi đã đề nghị được đến Dungkar và Qulong Silver City vì có thể kéo dài thêm thời gian tại Zanda thêm 1 ngày nữa nhưng thật tiếc là FITSnow Travel đã không đăng ký các địa điểm này trong permit


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=47086

Chiều ngày 29/6, chúng tôi đi thăm tu viện Tholing- tu viện cổ nhất ở Ngari.

Tholing trong tiếng Tây Tạng có nghĩa là "bay mãi lên trời cao". Tu viện được Yeshe O's- vị vua thứ 2 của vương triều Guge cho xây năm 996, trong thời kỳ cực thịnh của Phật giáo được chọn là trung tâm dịch các bản kinh Phật để truyền bá về trung tâm Tây Tạng và là nơi tổ chức các nghi lễ tôn giáo rất quan trọng.

Tholing là tổ hợp các tòa nhà, điện thờ, tượng Phật pha trộn phong cách kiến trúc điêu khắc củaTây Tạng và Ấn Độ, Nepal. Các điểm được highlight khi tham quan Tholing gồm có Jiasha Hall, Red Hall, White Hall và 108 Pagodas.

Jiasha Hall được coi là biểu tượng của cả tu viện Tholing. Nhìn từ trên cao xuống, nó giống như chữ Á trong tiếng Trung Quốc


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=48107
- Ảnh Vịt bầu-

Yeshe O's Mandala Building- biểu tượng cho Mount Meru-núi Tu Di


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=46936


Những gì còn lại của các công trình điêu khắc phía trong tu viện Tholing một lần nữa cho chúng ta nhìn thấy "thành quả" của Cách mạng Văn hóa của Trung Quốc. Trừ tượng Phật Thích Ca thì 14 bức tượng khác giờ chỉ còn lại phần chân đế


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=46937


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=46939

Chỉ có những bức bích họa rất sống động trên tường hầu như vẫn giữ được màu sắc và đường nét dù thời gian đã trôi qua cả ngàn năm


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=48108

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=48109

Trong các hang và tu viện ở Guge Kingdom thường rất tối vì không thắp nến, vì vậy để chuẩn bị cho hành trình đi tới Guge Kingdom nói riêng và Tây Tạng nói chung, các bạn đừng quên chuẩn bị đèn pin loại tốt.

June
24-12-2010, 02:31
Ngày 30/6 và 1/7 hành trình của chúng tôi đã tới những điểm cuối cùng trên đất Tây Tạng.

Tạm biệt Zanda Clay Forest trong buổi bình minh mới lên


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=48117

Trở lại quốc lộ 219 để đi về phía biên giới Zhangmu, hội ngộ Kailash huyền thoại


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=42885

Virgo lặng ngắm hồ thiêng Manasarovar


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=42966

và hồ nước mặn tuyệt đẹp Peiku-tso


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=36520

Dãy Himalaya, mây và những đoạn đường đèo cuối cùng trước khi tới biên giới Zhangmu (Ảnh Vịt bầu)


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=48115

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=48112

Nghe Namsay nhắc "Hãy nhìn dãy Himalaya lần cuối cùng trên đất Tạng đi các bạn!" tôi đã thấy tim mình như thắt lại nhưng cũng đã cố ghìm được những giọt nước mắt rơi.

Tôi đã cất hẳn máy ảnh bắt đầu từ lúc đó cho tới lúc quay về đến Việt Nam. Tôi không đi tham quan địa điểm nào hay chụp bất cứ bức ảnh nào trong mấy ngày ở Nepal để chia sẻ ở đây cùng các bạn bởi có lẽ mọi tình cảm tôi đã dành hết cho mảnh đất Tây Tạng mất rồi. Đứng ở biên giới giữa Tây Tạng và Nepal, tôi còn thiên vị tới mức so sánh trong đầu ngay là bầu trời ở Tây Tạng chắc hẳn phải trong hơn và xanh hơn bầu trời Nepal bên này.

Thông thường khâu kiểm tra hành lý tại biên giới Zhangmu rất chặt chẽ, tất cả các ấn phẩm (ví dụ Lonely Planet) có ảnh của Dalai Lama nếu bị hải quan phát hiện đều bị thu giữ. Đoàn chúng tôi tại địa điểm rà soát hành lý của hải quan Trung Quốc lại không bị phiền nhiễu lâu nên giờ chia tay hướng dẫn viên và 2 bác tài lại càng tới sớm. Tất cả chúng tôi đều ôm bác tài Kitchia cùng hướng dẫn viên Namsay và hẹn ngày trở lại.

Tôi vẫn luôn nghĩ có lẽ bất kỳ ai đã từng đặt chân đến Tây Tạng sẽ không bao giờ quên những ngày tháng lang thang phiêu bồng cùng gió và hoa, trên những con đèo cao ngất cùng mây trắng bay có thể khiến cho tim gan phổi phèo muốn bay ra khỏi lồng ngực và đầu như có những gọng kìm đang xiết chặt hay những lúc lặng im quan sát những dòng người miệt mài đi nhiễu, miệng niệm chú "Om mani padme hum". Tôi cũng thực biết rằng mình đã quá may mắn và hạnh phúc vì có những người bạn đồng hành tuyệt vời đã cùng nhau đi hết kora vòng quanh Kailash- niềm mơ ước của vô vàn Phật tử và khách viễn du.

Và tôi cũng tin rằng ngày trở lại Tây Tạng của mình sẽ không còn xa....


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=37499

LUA
24-12-2010, 14:34
Cảm xúc của mình cũng y hệt như June, khi rời Tibet sang Nepal, người mình cứ chơi vơi tiếc nuối. Nepal đẹp là vậy, con người hiền hòa là vậy nhưng vì đã đặt hết cảm xúc ở Tibet nên mình không còn hứng thú khám phá, tìm hiểu Nepal. Mình ở Nepal đến 4 ngày nhưng dấu ấn về Nepal trong mình rất nhạt nhòa, ở thời điểm đó mình chỉ muốn về nhà, về đến nhà mình cũng mất mấy tháng lơ lửng mới chạm đất. Thật là vùng đất kỳ lạ! À , lúc nào bạn có kế hoạch quay lại thì cho mình theo với nhé.

June
02-01-2011, 23:46
Theo yêu cầu của một số bạn, tôi ghi lại phần chi phí chính của hành trình để các bạn quan tâm có hình dung sơ bộ về thời giá du lịch Tây Tạng vào thời điểm tháng 6-7/2010

Vé máy bay Nam Ninh- Thành Đô (Đặt online trên www.ctrip.com 10 ngày trước khi đi, 90Y là tiền thuế cho mỗi chiều bay) : 450Y
Vé tàu Thành Đô- Lhasa (Đặt qua đại lý của Lhakpa tại Thành Đô, mỗi vé tàu phải trả thêm 100Y, 8 vé các loại giường nằm cứng chia đều cho đầu người) : 792Y
Chi phí cho làm permit, xe cộ, guide fees, vé vào cổng Everest Base Camp và Kailash trong suốt hành trình: 5490 Y
Chi phí vào cổng các tu viện, các địa điểm thăm quan trong hành trình: 900Y
Chi phí ăn ở trung bình: 2500 Y
Các chi phí thuê yak, yakman trong kora Kailash, tip cho guide và tài xế (chia theo đầu người): 500
Visa Nepal: 25 USD
Vé máy bay Kathmandu- BKK: 250USD
Vé máy bay BKK-VN: 120USD

Không kể chi phí 4 ngày ở Nepal, vé máy bay quay về Việt Nam từ Kathmandu và các chi phí cá nhân khác thì như vậy mỗi người đi theo lịch trình ở trang 1 của chúng tôi đã cần chuẩn bị ít nhất 11.000Y tiền mặt khi bắt đầu đặt chân tới Lhasa và khi tới biên giới Zhangmu thì ví đã rỗng.

Nếu cần các thông tin chi tiết khác các bạn có thể pm tôi sẽ gửi thông tin.

Dưới đây cũng là một số vật dụng cần thiết bạn trưởng đoàn đã liệt kê cho chúng tôi chuẩn bị trước khi đi, các bạn có thể tham khảo

1 Hộ chiếu, vé MB bốn chặng:VN-KL, KL-Chengdu, Kath-BKK, BKK-VN
2 2 ảnh 4x6
3 1 áo wintertime, 1 áo ấm nhẹ
4 Quần underwear loại xài một lần
5 Giày trekking
6 1 đôi dép kẹp lội nước được
7 1 vali/balo lớn đựng quần áo
8 1 ba lô nhỏ để đựng vật dụng cần thiết
9 Túi đồ dùng cá nhân: bàn chải, kem đánh răng, dầu gội, sữa tắm
10 Nón lưỡi trai, nón len
11 Găng tay
12 Khăn quàng
13 Giấy vệ sinh, chai nước rửa tay
14 Kính râm, tốt nhất xài loại chống tia cực tím
15 Kem chống nắng : SF (Sun Factor) > 40
16 Kem chống nẻ: tốt nhất là vaseline
17 Đèn pin, nến, cho vào hành lý kí gửi
18 Dao cá nhân, cho vào hành lí kí gửi
19 Hộp quẹt, cho vào hành lí kí gửi
20 Bình nước giữ nhiệt nhỏ
21 Gừng tươi/trà gừng/mứt gừng/kẹo gừng miễn có gừng là ấm
22 Lương khô: chà bông, phô mai, chocolate, bánh quy
23 Túi ngủ, tấm trải
24 Thuốc trị AMS: Tanakan (thuốc tăng tuần hòan não), Diamox, Paracetamol, Berocca/Supradyn
25 Bông băng, thuốc đỏ, Urgo
26 Áo mưa, dù
27 Đồ sạc pin Điện thoại, pin camera
28 Money ^^
29 Khẩu trang
30 3 bộ bài

PHAM-PEK
04-01-2011, 15:35
Hình như ai đi Tibet rồi đều thầm hẹn sẽ có ngày quay trở lại thì phải.
Năm ngoái đoàn mình có một bạn người Đức đến Tibet lần thứ 3, và khi chia tay nhau vẫn nói như đinh đóng cột: chắc chắn sẽ quay lại.

Đọc đoạn cuối bạn June viết, tự nhiên thấy da diết...

hangivy
10-06-2011, 09:38
Hơn 1 năm kể từ ngày rời Tibet giờ đọc lại những dòng của June, cũng muốn một lần sẽ quay trở lại. Vẫn còn đó những vùng đất chưa khám phá, vẫn nhớ bầu trời xanh ngắt ko thể tìm thấy ở bất kỳ đâu. vẫn tiếc nuối mùa đi chưa trọn vẹn, để nhìn những thảm cỏ xanh trên triền núi thay vì tuyết trắng xoá. Tibet ơi. hẹn một ngày gặp lại !

June
11-06-2011, 01:23
Tới hôm nay là đã tròn 1 năm kể từ ngày tôi và Virgo khởi hành từ Hà Nội đi Nam Ninh và các bạn từ Sài Gòn đáp chuyến bay đi Kuala Lampur để rồi tất cả gặp nhau tại Thành Đô để bắt đầu hành trình Tây Tạng mùa hè thật khó quên này.

Rất cảm ơn bạn Hangivy đã giúp tụi này mua vé chặng từ Kathmandu về BKK trước khi kết thúc chuyến đi của mình. Cuối cùng vì có việc gấp ở nhà nên tôi đã phải hủy cái vé đó và vé BKK-HN rồi mua vé khác từ Kath về đường KL trước các bạn khác 2 ngày. Hôm đi mua vé mới, sự nhiệt tình chu đáo của tất cả các bạn ở văn phòng Royal Nepal Airlines ở Kathmandu khiến tôi vô cùng cảm động và ân hận vì đã thiên vị thái quá trong tình cảm của mình giữa Tây Tạng và Nepal trước đó không lâu. Giây phút bước chân ra khỏi biên giới Tây Tạng đã làm tôi bị hụt hẫng bao nhiêu thì ngày rời Kathmandu khiến tôi buồn và tủi thân bấy nhiêu. Trong khi các bạn đồng hành của tôi quây quần ngồi hò reo cổ vũ chung kết World Cup, một mình tôi tự tha lôi đống hành lí to uỵch ra sân bay... Lúc chuẩn bị lên máy bay nỗi buồn của tôi mới nhẹ nhõm đi đôi chút khi thấy anh chàng người Nepal trẻ tuổi tại quầy check- in chạy lại và đưa cho tôi một cái phiếu check- in khác để lên khoang hạng nhất (mặc dù vé của tôi là hạng thường).

Tôi cũng đã có cơ hội được đi nhiều nơi nhưng quả thực chưa từng có mảnh đất nào mà khi phải rời xa nó nỗi nhớ từng cành cây, ngọn cỏ, núi non, sông hồ và con người nơi ấy cứ day dứt mãi trong lòng như thế. Có lẽ tôi đã nợ điều gì đó mà tôi không biết...

Tây Tạng giờ không còn quá xa lạ với mọi người qua rất rất nhiều hình ảnh, bài viết của những người đã đến và ghi lại. Nhưng tôi nghĩ đừng vì thế các bạn ngừng mong muốn đến với mảnh đất thiêng liêng này bởi lẽ không máy ảnh, máy quay và ngôn từ nào diễn tả được vẻ đẹp của nó bằng đôi mắt và cảm nhận của chính mình.

Tôi cũng vừa mới tìm được cái bản đồ này, chắc hẳn sẽ giúp được các bạn đi tàu từ Thanh Hải tới Lhasa sẽ biết rõ hơn về các địa danh tàu đi qua. Nếu không biết tiếng Trung Quốc để nghe giới thiệu ít ỏi từ loa tàu, sẽ thật khó có thể hiểu được mình đang ở đâu như chúng tôi đã từng.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=63249&d=1307728729

Theo thông tin từ bản đồ này, đối chiếu thời gian đi tàu và ảnh, tôi mới biết được đây là dòng sông Tuotuo trong Khu bảo tồn Kekexili


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=55170&d=1300166312

Còn đây chính là khu vực hồ Namtso


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=55173&d=1300166312
- Ảnh Vịt Bầu-

Và tôi vẫn luôn hẹn ngày trở lại Tây Tạng, rất sớm...

code_fantasy
11-06-2011, 21:46
Tây Tạng còn hoang sơ quá! Năm ngoái đọc cuốn "Mật mã Tây Tạng", có nghe nói về những hồ nước, những tu viện, bò Yak, và ngao Tạng. Nhưng không hình dung ra thế nào? Các bạn thật may mắn và đáng khâm phục khi đến được nơi huyền bí này. Cám ơn về những chia sẻ lắm lắm.

Ariel
22-08-2011, 20:47
Ôi June ơi!!!!

Hoành tráng dư thế này mà anh đại bác, tên lửa, lựu đạn gì gì đấy của em vẫn nhất định không theo dzồi....
Anh í bảo: Cái này chỉ dành cho bọn đã đi Tibet vài lần thôi, chống chỉ định cho bọn U40 :(

Có quay lại, cho chị theo với....
Chị cũng muốn nói với em JUNE y như bạn Kia ra, dù rằng ngày mai chị lên đường đi Tibet lần thứ 1

tuanfreedom
07-09-2011, 22:25
Cảm ơn bạn June nhiều lắm lắm. Ảnh quá đẹp.

donglc2811
08-09-2011, 01:17
Bài chia sẻ hay và rất nhiều ý nghĩa.
Chắc ai đọc xong cũng ước có 1 lần được đặt chân đến Tây Tạng mất :D
Cảm ơn bạn June rất nhiều về bài viết.

Hang JJ Nguyen
28-09-2011, 21:18
Cảm ơn chủ topic :)
Mình cũng rất muốn được đến Tây Tạng một lần trong đời, đang lên kế hoạch và hy vọng sẽ thực hiện được trước 21 tuổi.

johnie
08-11-2011, 16:37
Đã 5 năm rồi kể từ ngày tôi đặt chân đến Tibet, lần đầu hiểu thế nào là đi chậm để lên từng bậc đá dẫn đến Potala, đầu trần chạy trên mặt hồ Namtso đầy băng tuyết, mê đắm trong tiếng cầu nguyện của hàng ngàn vị lạt ma trong Ganden Monastery, sững sờ trước hồ ngọc Yamdrok, rùng mình đứng ngắm cổng treo xác Sói trong một chiều gió bụi trước Sakya Monastery, mạnh mẽ hào sảng băng ngàn dặm gió bụi để lặng nhìn cờ Việt Nam phấp phới bay tại Everest Base Camp.

Vô tình hay hữu ý, tôi đã không thể vào trong đền Jokhang và cầu nguyện trước Jowo Rinpoche. Lòng tự nhủ như vậy chắc chắn mình sẽ quay lại Lhasa, và trên đường qua Lhatse sẽ không rẽ trái để về Zhangmu mà sẽ đi thẳng để được ngắm hoàng hôn trên Manasarova và đi từng bước trong vòng kora quanh Kailash thần thánh.

Mới đấy mà đã 5 năm...

Cảm ơn June vì topic này, vì những chia sẻ rất hữu ích cho chuyến đi miền Tây Tibet mà chắc chắn tôi sẽ thực hiện.

blackred
13-11-2011, 12:23
@Hang JJ Nguyen: Hãy cứ ước mơ và chúc thành hiện thực :)

Chia sẻ với bạn vài hình Tibet tháng 6/2011, hy vọng góp cho bạn thêm 1 chút quyết tâm :)

https://i1095.photobucket.com/albums/i471/blackredvn/Tibet%20062011/potala.jpg
Potala trong nắng hè

https://i1095.photobucket.com/albums/i471/blackredvn/Tibet%20062011/hoa_cai.jpg
Cánh đồng hoa cải

https://i1095.photobucket.com/albums/i471/blackredvn/Tibet%20062011/lua_mi.jpg
Và lúa mì

June
12-09-2013, 22:49
Đã hơn 2 năm mới trở lại topic này thì tôi và những người bạn trong chuyến đi Tây Tạng mùa hè 2010 cũng đã kịp cùng đồng hành trong nhiều chuyến đi đến rất nhiều những vùng đất mới. Nhìn lại những chặng đường mình đi những năm gần đây tôi nhận ra chuyến đi mùa hè năm cũ đã khởi một mối nhân duyên sâu đậm giữa chúng tôi với những vùng miền văn hoá Tạng ở rất nhiều khu vực địa lý khác nhau...

Những ngày cuối tháng 6/ 2011 những người bạn đồng hành cùng tôi từ hai miền Nam Bắc lại có dịp gặp gỡ nhau và đảnh lễ Dalai Lama trong những ngày Ngài thuyết giảng lần đầu cho cộng đồng Phật tử Việt Nam tại Dharamsala,Himachal Pradesh...Một chặng dài trong hành trình trên đất Ấn mùa hè năm ấy của chúng tôi cũng chênh vênh trên những đỉnh đèo cao của con đường bộ Manali- Leh.


https://farm7.staticflickr.com/6035/6347038885_6910aeb6dd_b.jpg
- Tắc đường ở đèo Rhotang- la-


https://farm7.staticflickr.com/6125/5992960883_be563b450c_b.jpg
- Thung lũng Badgha nhìn từ tu viện cổ Shashur/ Keylong-

Mùa thu 2012 chúng tôi cùng Lhakpa ngật ngưỡng rong ruổi trong hành trình Kham & Amdo mệt nhoài nhưng cảnh sắc cũng vô cùng ấn tượng...


https://farm8.staticflickr.com/7427/9730534114_9981aaf890_b.jpg
- Bên kia núi là TAR !- (Ảnh Vịt Bầu chụp tại Dege, cách biên giới TAR chỉ còn 30km)

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=103976&d=1373640781

- Annymachen,Yushu-


Mùa hè năm nay trong khi Vịt Bầu và Luudanchi có cơ hội ngẫu hứng với dãy Hymalaya ở Spiti thì tôi cũng không phải ghen tị lắm với hai bạn của mình vì tìm thấy một Tây Tạng của riêng tôi ở Dignes les Bains- vùng đất miền Nam nước Pháp nơi bà Alexandra Davil Neel đã dành 30 năm cuối của cuộc đời mình để tiếp tục nghiên cứu và viết rất nhiều sách về chuyến đi của bà và về tôn giáo, văn hoá ngôn ngữ của người Tây Tạng sau khi không còn cơ hội trở lại Tây Tạng nữa.


https://farm6.staticflickr.com/5446/9732809360_eb44765865_c.jpg
- Bảo tàng A. David Neel ở Dignes les Bains, Pháp-


Tôi sẽ tiếp tục chia sẻ với các bạn ở topic này về hành trình Kham Amdo mùa thu 2012 của chúng tôi, dù vùng văn hoá Tạng rộng lớn này không thuộc khu vực tự trị Tây Tạng (TAR).

Chitto
12-09-2013, 23:24
Great, đang chờ đây June.

Hay là thôi không nghĩ đến các kế hoạch Tây Tạng nữa để chỉ đọc và tưởng tượng thôi nhỉ ???

June
23-09-2013, 23:59
Sau nhiều biến cố lịch sử mà đặc biệt là từ 1959 diện tích của Tây Tạng bị thu hẹp rất nhiều so với trước. Nhắc đến Tây Tạng ngày nay đồng nghĩa tới việc chỉ nhắc tới Khu tự trị Tây Tạng (Tibet Autonomous Region- TAR) nơi mà từ năm 1984 mới chính thức tiếp nhận khách du lịch quốc tế. Còn khi nhắc tới vùng văn hoá Tây Tạng (Tibetan Cultural Area) nơi có số đông người Tạng sinh sống với nền văn hoá Tạng đậm nét thì ngoài TAR còn cần nhắc tới khu vực Kham và Amdo chủ yếu trong địa phận tỉnh Thanh Hải, Tứ Xuyên của Trung Quốc và 1 phần trong địa phận tỉnh Vân Nam hay Cam Túc.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=105278&d=1379945968


Chúng tôi chọn hành trình Kham và Amdo vì tình hình permit rất ngặt nghèo trong mùa hè thu 2012 cho hành trình dự tính ban đầu là cung phía Đông của khu tự trị. Cũng hệt như dự tính cho những chuyến đi khác trước đó, dù thế nào đi nữa thì cuối cùng mọi hành trình của chúng tôi đều nỗ lực càng gần với mảnh đất mà lúc nào chúng tôi cũng nhớ, cũng mong chờ một ngày sớm được quay trở lại càng tốt...

Lần này đoàn có tất cả 6 thành viên. 4 bạn từ SG bắt đầu hành trình khi bay tới Chengdu để đi tới Kangding rồi Tagong, Dalagong, Setar, Dalagong, Derge, Shiqu. Như vậy đoạn đầu của hành trình chủ yếu nằm trên bản đồ này


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=105170&d=1378993333


Tới Yushu là lúc 2 bạn của nhóm SG chuẩn bị quay về Việt Nam thì 1 thành viên từ Hà Nội thực hiện 3 chặng bay liên tiếp trong 1 ngày (HN- Xining- Yushu) và bạn Lhakpa thực hiện 1 hành trình dài xe bus (Xining- Yushu) sau khi đi tàu từ Lhasa đến Xining . Từ sau Jyekundo 4 người chúng tôi tiếp tục hành trình trên vùng đất Đông Tạng thuộc địa phận Amdo (Yushu- Mato- Xining- Tongren- Xiahe- Langmusi) trước khi chạy nguyên 1 ngày đường dài từ Langmusi thẳng về Chengdu.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=105171&d=1378993363

Hành trình sơ bộ của cả nhóm như sau:

Ngày 1: SG- Quảng Châu- Thành Đô
Ngày 2: Chengdu -Hailuguo Glacier-Kangding
Ngày 3: Kangding
Ngày 4: Kanging-Tagong
Ngày 5: Tagong-Luhuo
Ngày 6: Luhuo-Ganzi/Dalagong
Ngày 7: Dalagong-Dege
Ngày 8: Dege
Ngày 9: Dege-Serxu/Sershul/Shiqu
Ngày 10: Serxu- Yushu
Ngày 11: Yushu-Nangcheng
Ngày 12: Nangcheng- Yushu
Ngày 13: Yushu
Ngày 14: Yushu- Amnyemachen
Ngày 15: Amnyemachen- Madoi
Ngày 16: Madoi- Xining
Ngày 17: Tu viện Kumbum ở Xining
Ngày 18: Hongya - Tu viện Gonlung- Tongren
Ngày 19: Tongren/ Công viên quốc gia Kanbula
Ngày 21: Tongren- Xiahe
Ngày 22: Xiahe- Langmusi (xe hỏng mất 1 ngày)
Ngày 23: Langmusi
Ngày 24: Langmusi- Songpan- Chengdu
Ngày 25: Chengdu
Ngày 26: Chengdu- Guangzhou- HN/SG

(Tôi bắt đầu phải giữ nguyên bản tên tiếng Anh của các địa danh vì ngoài Thành Đô, Tây Ninh, Ngọc Thụ thì tôi chịu chết về việc phiên âm Hán Việt các địa điểm khác :) )

Kham & Amdo là hành trình vô cùng vất vả của chiếc xe này vì nhiều chặng đường đi cực xấu, xe liên tục bị nổ lốp và Lưu sư phụ- tài xế lần này của chúng tôi thực sự rất phá xe cho nên ở đoạn gần cuối của hành trình khi chỉ còn cách Langmusi 60km nữa thì chúng tôi mất hơn 1 ngày trời chờ sửa xe giữa đường.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=105279&d=1379948516

milovn
20-07-2014, 05:53
2 ngày ngồi đọc liên tù tì bài của bạn June và tuanfreedom về chuyến đi Tây Tạng, đặc biệt là Kora Mt Kailash (trước đó vài ngày thì đã đọc Đường Xa Nắng Mới). Các bài đều rất hay, công phu và cực kì hữu ích cho các bạn muốn 1 lần đến nơi này, một lần được khám phá núi thiêng. Cảm ơn 2 bạn rất nhiều. Chuyến đi của nhóm tuanfreedom và chú Nguyễn Tường Bách rất là vất vả và cực khổ, chỉ có khoảng 1/2 là hoàn thành được Kora Kailash, trong khi nhóm của June thì có vẻ nhẹ nhàng hơn, 14/15 hoàn thành Kora Kailash. Tự mình rút ra vài điều về trek Mt Kailash như sau:

1. Thời tiết ảnh hưởng rất nhiều. Nếu may mắn gặp thời tiết tốt như nhóm June thì nhẹ nhàng, còn không mưa gió liên tục như nhóm của tuanfreedom thì mất sức và khó khăn hơn rất nhiều.

2. Để trek Mt Kailash thì đi từ hướng Lhasa qua Darchen có vẻ là lựa chọn tốt hơn từ hướng Kathmandu. Đi từ Lhasa giúp mình có nhiều thời gian hơn để thích nghi với độ cao hơn so với Kathmandu. Lhasa cao khoảng 3700m, lịch thông thường thì sẽ có 3 ngày Lhasa rồi 4 ngày trên đường từ Lhasa đến Darchen, như vậy có khoảng 7 ngày để làm quen với độ cạo từ 3700m đến ~5600m (chỗ cao nhất của Kora Kailash). Trong khi Kathmandu thì thấp hơn 2000m, từ Kathmandu đến Darchen cũng nhanh hơn.

P/S: thấy nhóm của June đi có trang bị GPS hay quá, theo hình cái GPS device June chụp mình mò lên Amazon check thử thấy giá ~ $600 :(.

June
12-08-2014, 22:33
@milovn: Có lẽ bạn milovn chuẩn bị đi kora Kailash phải không? Vậy là cuối cùng anh Tập vẫn cấp permit cho khách du lịch nước ngoài vào khu vực phía Tây trong năm ngựa rất đông người hành hương về Kailash đấy à?

GPS hồi đó chúng tôi mượn admin CVN để mang đi đấy bạn ạ. GPS là đối tượng được cả lũ chúng tôi quan tâm suốt ngày vì đứa nào cũng rất tò mò về cao độ và tọa độ mà mình đang đứng. Có 1 đoạn đường kora Kailash bị gián đoạn tín hiệu tracking GPS vì không có điện xạc pin.

Chúng tôi đã rất may mắn trong chuyến đi Kailash mùa hè năm ấy vì điều kiện thời tiết rất thuận lợi, không có chút áp lực tâm lý nào vì chúng tôi đã lên đường với niềm mê say háo hức về nơi chốn mình chưa được tới bao giờ (có muốn cũng không có nhiều thông tin chi tiết để xem nên đi kiểu điếc không sợ súng). Sau này về tới SG nghe anh Gió hoang kể lại hành trình năm 2007 bị vùi trong bão tuyết xém chết và đọc sách của Mundasep thì tôi mới tá hỏa ra sợ một tí về những gì đã trải qua :).

Thực ra trước khi đi chúng tôi cũng đã tính toán rất kỹ lịch trình để di chuyển từ thấp lên cao một cách chậm rãi để tránh việc bị sốc độ cao vì đoàn có nhiều bạn có thể lực hoàn toàn khác nhau. Chính bạn quyết định quay trở lại Darchen không đi Kailash nữa lại là bạn trai cao lớn nhất đoàn, thường xuyên tập chạy từ khi đi học cho tới khi đi làm chứ không phải là mấy bạn gái bé nhỏ và chẳng bao giờ tập thể dục ấy chứ.

Tôi cũng định viết tiếp topic này vì còn rất nhiều thứ để viết. Cả một vùng Kham và Amdo rộng lớn, cảnh đẹp tuyệt vời với biết bao nhiêu cảm xúc khó quên trên đường đi cùng những người bạn đồng hành mà tôi rất yêu mến. Ấy vậy mà việc công việc tư lúc nào cũng ngập đầu, chuyến đi này nối tiếp chuyến đi khác... Cũng thật tiếc vì ngày chỉ có 24 giờ ...

Mùa thu phương Bắc lại sắp đến. Chẳng biết lúc nào mới có dịp trở lại những cung đường này

https://farm6.staticflickr.com/5540/9727226817_796ff8f069_c.jpg

Cây lá mùa thu- Ảnh Vịt Bầu-

https://farm8.staticflickr.com/7352/9730696104_58aea4e06e_c.jpg

Buổi chiều muộn ở Tongren

https://farm9.staticflickr.com/8056/8143980653_d4a3872e73_c.jpg

Thảo nguyên mùa thu

https://farm4.staticflickr.com/3843/14894059801_6fa84813d6_c.jpg

milovn
13-08-2014, 10:43
Thanks June.

Yes, mình chuẩn bị đi Tibet và Kailash. Trung Quốc đã cấp permit lại cho đi vào khu này, dù lúc giữa năm có đóng lại 1,2 tháng gì đó. Tuy nhiên, điều kiện thì khó hơn một chút. Hiện tại là chỉ cấp phép cho nhóm tối thiểu 3 người và cùng quốc tịch. Công dân các nước Việt Nam, Pháp và Na Uy được cho là sẽ khó xin permit vào khu này. Do nhóm mình có 2 quốc tịch khác nhau (Vietnam và Pháp :( ), nên phải huy động cho đủ 3 người mỗi quốc tịch rồi mới apply. Hiện tại vẫn chưa apply nên chưa biết kết quả như nào, dù bạn tour agency thì nói là yên tâm sẽ được.

Về khả năng chịu đựng được triệu chứng độ cao (AMS), mình cũng nghe là không ai chắn chắn mình sẽ chịu được độ cao hay không (nếu trước đó chưa trải qua lần nào), cho dù là to cao lực lưỡng hay nhỏ bé yếu đuối. Đụng trận rồi mới biết :). Một số bạn đã đi nhiều thì bảo rằng (1) những bạn cân đối, gọn gàng thì dường như chịu AMS tốt hơn; (2) hay là những bạn có tập Yoga thì chịu tốt hơn (Đọc bài trên duongsinh.net thì có thầy gì đó dẫn mấy nhóm học viên của lớp khí công dưỡng sinh gì đó thì thấy rất nhẹ nhàng, dù là đi từ hướng Kathmandu: toàn đoàn đều hoàn thành, đến các điểm trên lịch trình còn dừng lại luyện công, thậm chí ở trên đèo Dolma cũng ngừng lại để luyện công) suy ra 2 ý trên có thể cũng đúng.

Các bạn tập Yoga hay khí công thì khả năng hấp thụ oxy chắc là tốt hơn vì các môn này có luyện tập nhiều về hít, thở. Các bạn cơ bắp quá chưa chắc đã ngon nhỉ, vì nhiều cơ quá thì hình như cần nhiều oxy hơn để cơ hoạt động :). Tuy nhiên, với cùng 1 người, thì việc có tập luyện có lẽ sẽ tốt hơn không tập gì cả. Nhóm mình mọi người cũng tập luyện nhẹ nhàng, hạn chế ăn chơi sa đọa bia rượu trong thời gian chuẩn bị đi.

Đợi bài của June ở các vùng Kham và Amdo. Những vùng này đi lại tự do, phương tiện dễ dàng, lại rất đẹp, chi phí thì không nhiều. Thuận lợi cho các bạn muốn đi road trip bằng xe hơi hay xe máy, hay thậm chí cả xe đạp ;).

vietpre
14-08-2014, 20:57
Thanks June!
Tiếc thay…. Mình đã set up 01 chuyến Tibet vào giữa tháng 8 này. Đã book vé, hotel… Tuy nhiên, vẫn chưa sắp xếp được công việc…huhuhu… Hình như chưa đủ "duyên" để khám phá Tibet như June!

remimotao
09-09-2014, 16:58
tây tạng rất mình thấy rất nhiều phượt thủ đi một lần rồi lại muốn quay lại lần nữa vì thích cái khung cảnh rộng mênh mông tuyệt đẹp của nó

huynnn
24-09-2014, 16:03
Thật tuyệt vời. Cám ơn bác June !

vinastarair
29-09-2014, 22:25
chuyến đi tuyệt vời , khung trời trong veo , ảnh đẹp lắm các bạn !

legend31
30-09-2014, 11:21
Thích nhỉ. E cũng muốn được đi phượt như các anh chị. :X

an_bo_o_bui
22-05-2015, 23:22
cụ ơi cho tôi xin số contact của Cty mà cụ mua tour ở tibet nhóe. Tks

milo
25-05-2015, 10:19
Bạn liên hệ với anh Lhakpa nhé.
Số mobile có thể liên hệ bằng WeChat (thứ duy nhất có thể xài được bên đó).
Email anh Lhakpa hay trả lời chậm, vì anh này cũng hay dẫn khách đi, dù là manager.
Cần thêm thông tin chi tiết gì thì ping mình.

Tibet Kawa Karpo International Adventure
Tibet FIT TRAVEL
Xian Zudao Xigu Gongyulou
nan1 -15hao lhasa Tibet China

E mail: [email protected]
Mobile: 13989011658
Office: +86 891 6349232
Fax: +86 891 6363812
Web site: www.tibetfit.com

June
27-07-2016, 19:06
Hơn 3 năm rồi mới trở lại với topic này vì bỗng dưng tôi lại có ý muốn viết tiếp, về một hành trình quá đỗi thân thương, những ngày hè chơi vơi trên cao nguyên Thanh Tạng vào mùa mưa..

Dù đã có dịp trở lại khu tự trị Tây Tạng vào mùa đông năm 2013 trong một hành trình về phía Đông Lhasa với những kỷ niệm khó quên và những duyên may vô cùng đặc biệt nhưng thực ra từ sau chuyến đi Amdo năm 2012 tôi vẫn luôn ấp ủ trong đầu ý tưởng về một chuyến khác đi tới địa phận Kham, đặc biệt là khu vực người Tạng sinh sống trong địa phận huyện Yushu (Ngọc Thụ) của tỉnh Thanh Hải- mảnh đất đầu nguồn 3 dòng sông lớn là Mekong, Dương Tử và sông Hoàng Hà. Tôi luôn cho rằng còn không nhiều những nơi như Yushu- vùng đất mà nền văn hóa của người Tạng vẫn còn giữ được nét nguyên sơ không thay đổi suốt bao đời nay do vị trí địa lý cách trở của Yushu là rào cản rất lớn cho sự xâm nhập lấn lướt của người Hán.

Đó là những ngày hè chúng tôi đã thực sự được sống trong cái khí chất nomad đích thực của người Tạng rong ruổi trên mấy ngàn dặm đường xa, hát hò nhảy múa nói cười và khóc sưng cả mắt cùng 4 người bạn Tạng đã thay nhau lái xe vượt hơn 1600km đường từ Lhasa sang nhập nhóm, uống trà bơ ăn bánh tsampa dưới trời xanh mây trắng, nắng vàng vả cả trong những cơn mưa giông, mãn nhãn với hoa dại nở miên man khắp các sườn núi, lũng sâu và hoa trồng trong những ngõ ngách trong làng, trong những ngôi nhà Tạng...

Vậy nên tôi lại muốn nhại một câu thơ của Nguyễn Việt Hà

Khi chúng ta già
Em muốn được lên Lhasa
Nuôi thêm mấy con gà đẻ trứng
Anh đọc sách, em pha trà
Trước hiên nhà em tưới mấy luống hoa ….
Khi chúng ta già
Em muốn rời thành phố
Dựng một ngôi nhà trên thảo nguyên
Cách xa thế giới
Chỉ có hai đứa mình cùng bầu trời…

https://c3.staticflickr.com/9/8802/28368655482_cda5149b3d_c.jpg (https://flic.kr/p/KdQLVG)[/url]

Mùa hoa nở trên cao nguyên Thanh Hải

https://c6.staticflickr.com/9/8101/28393909301_f932bc5d6c_c.jpg (https://flic.kr/p/KdQLVG)



https://c6.staticflickr.com/8/7702/28394337141_4e697d628d_c.jpg (https://flic.kr/p/Kg5d1n)

https://c3.staticflickr.com/9/8808/28477501162_1b0ba7ed47_c.jpg (https://flic.kr/p/Kg7pbV)

Tu viện Gaden, Nangchen bên dòng sông Dzi

https://c2.staticflickr.com/9/8870/28472608945_e6b35e4784_c.jpg (https://flic.kr/p/KosCXm)

Tu viện Dzongchen, Shersul với núi tuyết Chola làm nền

https://c3.staticflickr.com/8/7538/27966207314_41578f3c98_c.jpg (https://flic.kr/p/Ko2yEM)

Hồ thiêng Yihun Lha-tso ở độ cao 4200m

https://c5.staticflickr.com/9/8570/28550562876_2140ba4655_c.jpg (https://flic.kr/p/JBh87b)

Yarchen Gar và Larung Gar- điểm nóng xuất hiện trên các mạng xã hội mấy ngày hôm nay

https://c3.staticflickr.com/9/8864/28550553466_4b80d2a30b_c.jpg (https://flic.kr/p/KuV6E5)

https://c1.staticflickr.com/9/8707/28550539016_be2c680bda_c.jpg (https://flic.kr/p/KuV3RQ)[url=https://flic.kr/p/KuUYyG]

June
28-07-2016, 18:45
Yak bạn tôi là một anh chàng cực kỳ chịu chơi. Một ngày cuối xuân tôi chỉ bâng quơ hỏi "hè này tháng 6 đi một chuyến tới vùng Kham mà bọn mình không tới được trong chuyến đi 2012 không" bạn gật đầu ngay tắp lự. Chưa bao giờ có chuyến đi nào tôi lại đặt vé máy bay sớm trước tận hơn 4 tháng như thế này, dù thời điểm tôi mua vé HAN- CTU giá vẫn đắt (7tr3). Cũng may là VNA lại có thay đổi giờ bay vào đúng chuyến bay tôi đặt nên sau này tôi có cớ để hủy cái vé máy bay cũ và mua vé khuyến mại rẻ hơn rất nhiều (chỉ còn có 4tr3 khứ hồi). Những người bạn đồng hành từ phía Việt Nam chốt quân số từ giữa tháng 3 nhưng cũng phải tới cuối tháng 5 chúng tôi mới bắt đầu bàn tính chi tiết cho phần phương tiện di chuyển và hành trình chi tiết.

Độ chịu chơi của anh bạn người Tây Tạng của tôi lên tới đỉnh điểm khi anh nói muốn tự mang xe của mình chạy hơn 1600 km từ Lhasa tới Yushu để bắt đầu hành trình cùng chúng tôi vì số người của đoàn nếu thuê 2 xe Landcruiser chạy thì thiếu mà thuê 3 xe thì thừa quá lãng phí. Tôi sợ phải biết với cái ý tưởng này của anh vì biết những con đường đèo zigzag vắt ngang dãy Tanggula toàn ở cao độ hơn 5000m và đoạn đường biên giới từ Chamdo sang đất Yushu đường cực xấu và mùa mưa thì chuyện sạt lở sẽ là cực hình cho ít nhất 3 ngày di chuyển liên tục cho người lái, chưa kể tới ngày về bạn lại phải lái hơn 1600km từ Sertar trở lại Lhasa với cung đường vất vả nguy hiểm không kém. Anh chỉ tỉnh bơ nói với tôi là không phải lo gì cả, thậm chí anh sẽ rủ cả bác tài Keykag luôn lái xe tôi trong 2 chuyến đi trong khu tự trị Tây Tạng đi theo để thay nhau lái. Vui mừng vì độ chịu chơi của bạn nhưng tôi cũng không ngừng lo âu trong suốt mấy ngày bạn đi đường.

Nếu các bạn theo dõi topic này từ đầu sẽ thấy tôi liên tục nhắc tới bác tài Keykag, một tài xế người Tạng mộ đạo và tôi vô cùng yêu mến nhưng trước chúng tôi luôn gọi là bác Kitchia vì không biết viết thế nào cho đúng. Nghe Yak rủ rê đi chuyến đi này bác nói ngay khả năng 80% bác sẽ tham gia và khi tôi đề xuất việc sẽ trả chi phí lái xe cho bác giống như chúng tôi trả phí lái xe cho 2 tài xế còn lại bác nhất định không chịu nhận khoản tiền này. 3 ngày trước khi chúng tôi lên đường Yak thông báo cho tôi tin buồn là bác Keykag không xin sếp nghỉ phép được nên không tham gia được cùng nhóm nhưng cũng lại báo tin vui là có thêm 2 người bạn của Yak từ Lhasa sẽ tham gia cùng hành trình trong đó có 1 người có thể phụ lái cho Yak.

Tối ngày 26.06 khi chúng tôi đang ăn tối ở Thành Đô thì tôi mới bớt lo lắng khi nhận được tin nhắn là xe của Yak đã tới gần Yushu và anh sẽ ra đón chúng tôi ở sân bay sáng hôm sau. Đặc biệt hơn cả là có thêm 1 người bạn Tạng nữa gia nhập nhóm và độ chịu chơi còn hơn cả Yak khi quyết định lên đường chỉ 14h trước khi chuyến đi bắt đầu.

Hành trình của chúng tôi trên đất Tạng mùa hè năm nay dài khoảng 3000km, bắt đầu từ Yushu, chủ yếu tập trung 1 tuần đầu ở Nangchen rồi di chuyển sang địa phận Kham trên đất Tứ Xuyên (Shersul, Manigange, Dege, Baiyu, Yaqing) và điểm thăm thú cuối cùng là Larung Gar ở Sertar trước khi về lại Thành Đô.

26-06 HAN- Chengdu
27-06 Chengdu- Yushu (3650m)
28-06 Yushu- Gaden (3660m)- Surmang (Modrong) (4200m)
29-06 Surmang- Sharnda- Jiangxi Forest- Lower Gar (4000m)
30-06 Upper Gar (4200m)- Sharnda- Dana (4200m)
01-07 Dana- Sharnda
02-07 Sharnda- Yushu
03-07 Yushu- Shiqu (Sershul)(4200m)- Manigange (3760m)
04-07 Manigange- Dege (3500m)
05-07 Dege (Derge)- Baiyu- Yaqing (4000m)
06-07 Yaqing- Ganzi (3400m)
07-07 Ganzi County (3400m)- Luhuo- Weng Da
08-07 Larung Gar (4200m)- Chengdu
09-07 Chengdu
10-07 Chengdu- HAN

Chi phí theo đầu người cho chuyến đi khoảng 28 triệu bao gồm
+ Vé máy bay khứ hồi HAN- CTU- HAN: 4tr3
+ Vé máy bay Chengdu- Yushu: 1093 tệ
+ Chi phí đi lại, ăn ở trong 2 tuần: 5300 tệ
+ Chi phí visa 65 USD, bảo hiểm 593.000 đ

Khi thời gian không cho phép việc di chuyển bằng bus các chuyến đi overland trên địa phận Kham và Amdo luôn có phần chi phí lớn nhất là chi phí thuê xe gầm cao để chạy liên tục (từ 60-70% tổng chi phí). Tuy nhiên khi Yak mang xe sang đi cùng chúng tôi chỉ cần trả tiền đổ xăng xe nên đã tiết kiệm được kha khá tiền. Tôi cũng được bạn Lobsang trên website "The lands of the snows" tư vấn cho việc lựa chọn thuê 2 xe ở Yushu với chi phí cực tốt (1000 tệ/ ngày) nếu so với giá chúng tôi đã từng thuê xe tương tự trong chuyến đi năm 2012 (1300 tệ/ ngày). Vì vậy với hành trình lần này không những chúng tôi rất may mắn tới được tất cả các điểm đến dự tính mà chúng tôi còn không bị bội chi một chút nào. Riêng tôi vì không mua bất kỳ thứ gì trên đường về làm quà nên còn mang về nhà gần 300 tệ. Có lẽ nào tôi sẽ để để dành cho chuyến đi mùa hoa nở nữa trên cao nguyên Thanh Tạng…. Đáng lắm chứ nhỉ !?

https://c1.staticflickr.com/9/8624/28321463280_d2b4a70bf8_c.jpg (https://flic.kr/p/K9EUk3)

https://c5.staticflickr.com/9/8432/27988500484_44c50efd9c_c.jpg (https://flic.kr/p/JDfo6b)

https://c1.staticflickr.com/9/8668/28498932312_25a1104817_c.jpg (https://flic.kr/p/KqmtFW)

https://c3.staticflickr.com/9/8739/28439838986_33d5bb4b4c_c.jpg (https://flic.kr/p/Kk8Biu)

https://c5.staticflickr.com/8/7628/28476834812_30b794c904_c.jpg (https://flic.kr/p/KopdSy)

https://c7.staticflickr.com/9/8646/27988495854_ded4f465ce_c.jpg (https://flic.kr/p/JDfmHm)

https://c7.staticflickr.com/9/8528/27988498174_a47cec54c4_c.jpg (https://flic.kr/p/JDfnpm)

June
02-08-2016, 23:24
Chuyến bay từ Thành Đô tới Yushu (Ngọc Thụ) chỉ kéo dài có 1,5h đồng hồ, ngắn hơn cả bay HAN- SGN. Máy bay hạ cánh xuống sân bay Yushu Batang nằm ở độ cao 3900m trên mực nước biển lọt thỏm giữa những ngọn núi xanh mát màu cỏ mùa hè. Sân bay này mới được xây dựng từ sau thảm họa động đất năm 2010 giúp cho việc di chuyển từ Tây Ninh- thủ phủ của tỉnh Thanh Hải và các thành phố lớn khác ở TQ tới vùng núi xa xôi cách trở như Yushu đỡ vất vả hơn trước rất nhiều. Bắt đầu từ giữa tháng 9 khi bắt đầu có những trận tuyết rơi đầu tiên trên cao nguyên Thanh Hải đường băng duy nhất của sân bay sẽ có khả năng bị ngập trong tuyết, các chuyến bay sẽ liên tục bị hoãn huỷ mà không thể cảnh báo trước. Trong hành trình Amdo mùa đông năm 2012 chuyến bay của tôi từ Xining tới đây đã không thể hạ cánh, bay vòng vèo trên bầu trời gần 2h đồng hồ rồi lại phải quay về vị trí cũ ở Xining, chờ sáng ngày hôm sau mới bay lại được và 2 ngày sau đó chuyến bay của một người bạn đồng hành của tôi tại sân bay này cũng bị huỷ, kéo theo một loạt huỷ, đổi các chặng bay kế tiếp.

Tôi vẫn còn lưu giữ những hình ảnh của sân bay Ngọc Thụ mùa đông năm 2012, một ngày sau khi tuyết đang tan dần

https://c1.staticflickr.com/9/8862/28434047160_7376d65ae4_c.jpg (https://flic.kr/p/KjBVAq)

và những chú bò yak nhởn nhơ trên đồng cỏ mùa đông gần sân bay

https://c3.staticflickr.com/9/8492/28434576210_da304fcc90_c.jpg (https://flic.kr/p/KjECRY)

Mùa đông 2012 là thời điểm chưa đầy 2 năm sau trận động đất 7,1 độ richer làm chết gần 3000 người (con số thống kê của chính quyền là 3000 người nhưng theo một số nguồn tin khác là 10 ngàn người) và hàng trăm ngàn người Tạng mất nhà cửa nên công cuộc tái thiết thành phố hãy còn đang dang dở lắm. Khắp nơi kể cả Gyanak Mani Wall vẫn ngổn ngang gạch đá đổ nát và khói bụi của các công trường đang thi công

https://c5.staticflickr.com/9/8654/28685542116_14b0873f54_c.jpg (https://flic.kr/p/KGQUhm)

https://c7.staticflickr.com/9/8015/28100836014_e0e9a5e947_c.jpg (https://flic.kr/p/JPb8wE)

https://c7.staticflickr.com/9/8718/28100833574_84975d5728_c.jpg (https://flic.kr/p/JPb7NA)

https://c3.staticflickr.com/9/8591/28100828514_b79f9d092c_c.jpg (https://flic.kr/p/JPb6im)

https://c8.staticflickr.com/9/8689/28102828743_7774aee402_c.jpg (https://flic.kr/p/JPmkU4)

Mùa hè năm nay Ngọc Thụ đã khoác lên mình một chiếc áo mới tươm tất, khác rất nhiều so với tưởng tượng của tôi trước ngày trở lại. Ngồi trên xe từ sân bay về thành phố tôi luôn để ý tìm kiếm vị trí của khu vực lều tạm phất phơ trong gió rét chúng tôi từng ở trong chuyến đi trước mà không thể nhận ra cho tới lúc Yak chỉ cho tôi một tòa nhà lớn xây dựng chỉn chu thay vào đó. Hệ thống hạ tầng kỹ thuật của thành phố giờ đã được quy hoạch xây dựng hoàn chỉnh, ngăn nắp và tiện ích. Du khách tới đây giờ này khó có thể nhận ra được dấu vết của thảm họa động đất năm nào nếu không nhìn thấy một ngôi nhà đổ được giữ nguyên trạng và trở thành bảo tàng “after shock” nằm ở ngã ba trung tâm

https://c7.staticflickr.com/9/8891/28617758582_dde55ba872_c.jpg (https://flic.kr/p/KARuAJ)
- Ảnh HL

Trở lại Ngọc Thụ, lòng tôi chộn rộn háo hức như sắp được gặp người yêu... Có lẽ tôi đã mắc một món nợ nào đó với đất Tạng từ kiếp nào đó nên cuối cùng quanh đi quẩn lại trong suốt 6 năm vừa qua tôi cứ đi đi lại lại vòng quanh khu vực này rất nhiều lần mà vẫn còn toan tính nhiều chuyến trở lại trong suốt cuộc đời mình. Mà thực tế thì hồi hộp tim đập nhanh bất thường sao tránh được khi tăng đột ngột độ cao từ ngang mực nước biển lên độ cao 3900m nhỉ !? Nói tới vấn đề AMS thầy Đốc đi cùng đã cập nhật đơn thuốc chống độ cao cho cả đoàn sau kết quả của chuyến đi Tây Tạng mùa đông 2013 nên cả đoàn chúng tôi lần này đều không gặp vấn đề về sốc độ cao trong cả hành trình, thậm chí ngay ngày đầu ở độ cao 3700m của Jyekundo chúng tôi đã thoải mái tắm giặt và chạy nhảy như điên.

bitroichan
05-08-2016, 20:50
Tiếp đi bác June.

June
29-08-2016, 22:36
Xe vừa rẽ vào ngõ đi vào Gyanak Mani tôi đã reo lên vì nhận ra nơi chốn cũ, dù bây giờ nó đã khác trước quá nhiều với những dãy nhà mới xây to đẹp và hai hàng xe hơi hiện đại sáng choang nối dài.

https://c8.staticflickr.com/9/8746/28274538463_cfd2abf55a_c.jpg (https://flic.kr/p/K5wpdt)
- Ảnh HL

Cả lũ chúng tôi đều kêu lên vui sướng khi cánh cửa nhà trọ mở ra...một không gian ngập tràn ảnh sáng mặt trời , một mảnh sân nhỏ với đầy hoa lá và nhiều đồ vật trang trí rất đẹp mắt. Có trong mơ tôi cũng không nghĩ ngày trở lại Yushu lại được nghỉ ở ngôi nhà Tạng xinh xắn và đáng yêu đến thế.

https://c7.staticflickr.com/9/8885/28387324670_12484a1137_c.jpg (https://flic.kr/p/KfusCf)

Mới 10h30 mà chúng tôi đã tới nhà trọ, lúc mà khách đang ở đó chưa check out nên cả bọn tập kết đồ đạc dưới sân, hóng hớt hỏi chuyện Yak và tất nhiên là cả chị em lẫn anh em đều thi nhau tạo dáng để chụp hình quanh bụi hoa vàng mọc vươn theo ánh nắng tới tận tầng 2 kia. Mấy bông hoa hồng lớn hơn cả cái bát ăn cơm trong sân của Xinzhai Family Hostel lại khiến tôi nhớ xiết bao những bông hồng trong vườn FIT Snowland ở Lhasa một mùa hè năm cũ...

Đúng như đã hẹn, 11h30 bạn Tsebtrim xuất hiện ở sân nhà trọ, phong cách lãng tử và hiện đại với mái tóc đuôi ngựa và các thiết bị làm việc super pro.

https://c3.staticflickr.com/9/8169/29208493042_2c26ce565a_c.jpg (https://flic.kr/p/Lv4anC)
- Ảnh Teddy

Chúng tôi nhanh chóng thảo luận về các vấn đề của hành trình cho 10 ngày tới và Tsebtrim thể hiện rõ phong cách làm việc chuyên nghiệp khi chỉ cho tôi thấy các vấn đề có thể sẽ gặp phải trên đường, các phương án xử lý ở một số đoạn đường ở tuần đầu tiên tại Nangchen. Trước chuyến đi tôi đã hỏi rất nhiều nguồn thông tin để có được bản đồ chi tiết của Nangchen nhưng không ai có, kể cả Lobsang, nên lúc làm hành trình đoạn Kham trên đất Thanh Hải thậm chí tôi đã phải tự cầm bút vẽ trên giấy các địa điểm xung quanh Sharnda theo 4 hướng và khoảng cách ước chừng để dễ mường tượng và tính toán đường đi theo 1 số chỉ dẫn viết xuôi của bạn ấy. Sau này khi về VN tôi đã order cuốn Footprint qua mạng nhưng bản đồ Nangchen trên sách vẫn không thể hiện đủ chi tiết các nơi chúng tôi đã đến. Tuy nhiên cũng phải nói thêm là tôi cũng chưa từng bao giờ cảm thấy lo lắng cho hành trình này trong khi 1 số thành viên khác của đoàn đã lo sốt vó thấy tuần đầu của hành trình chúng tôi không thể tính trước là sẽ ở đâu, ăn gì mỗi ngày. Lý do là vì tôi luôn tin tưởng là miễn là điểm đến chỉ cần là 1 tu viện nhỏ hoặc một ngôi nhà Tạng nào đó, nhất định người Tạng sẽ giúp đỡ khách lỡ độ đường...Gặp Tsebtrim, bạn cũng nói đúng như điều tôi nghĩ và chúng tôi chỉ cần chuẩn bị thêm lều và túi ngủ thuê ngay tại Yushu này mang theo.

Nhờ có Yak nói chuyện trước đó vài tuần nên việc đặt 2 xe của Tsebtrim không cần phải đặt cọc gì cả. Yak cũng đã giúp tôi kiểm tra đối chiếu giá cả thuê xe của các đại lý khác, tình trạng xe cộ của Tsebtrim để đảm bảo chúng tôi có loại xe phù hợp, an toàn nhất cho địa hình Nangchen. Buôn bán qua điện thoại nhiều lần trước chuyến đi và tới lúc gặp gỡ ở Yushu này mới vỡ lẽ là Yak và Tsebtrim đã từng gặp nhau và làm việc cùng nhau trong một triển lãm du lịch quốc tế ở Thành Đô năm 2009. Cả bọn lại càng vui mừng hơn bao giờ hết vì thấy mọi người đều như đã là bạn bè từ thuở xa xôi nào rồi. Sau này về lại Việt Nam khi nói chuyện cảm ơn Lobsang đã giới thiệu Tsebtrim cho tôi, giúp hành trình của chúng tôi thành công mỹ mãn, Lobsang mới nói thêm chính Tsebtrim và các tài xế của anh là những thành viên tham gia các dự án làm phim của BBC và NatGeo về thượng nguồn sông Mekong, ví thử như trong dự án phim "Mekong river with Sue Perkins". Lobsang cũng nói anh hiện đang cùng Tsebtrim đang hỗ trợ hoàn tất các phần còn thiếu của Lonely Planet đoạn Nangchen nữa.

Vậy nên tôi chia sẻ ở đây với các bạn contact của bạn Tsebtrim và Gesar Tour với khẩu hiệu "Let the Tibetan show you Tibet" để các bạn tham khảo. Nếu các bạn có dịp overland khu vực Kham và Amdo trong địa phận tỉnh Thanh Hải, có thể liên hệ với bạn ấy để thu xếp thuê xe và guide (nếu cần thiết).

TsebtrimRenqing
Mobile: +8613909769192
Tel: +869718015644
Fax: +869718015644
Email: [email protected]
Web: www.gesartour.com
Skype: GesarTour

bibo81
02-09-2016, 00:40
Hay quá đi, hóng tiếp

June
04-09-2016, 18:08
Cảm ơn bạn bibo81 đã theo dõi nhé. Tôi cố gắng viết nốt topic này vì một lần viết cũng giống như đang được trở lại những con đường mình đã qua, được gặp lại những người mình đã gặp và rất yêu mến trên đường đi và nếu thời gian trôi đi nếu không ghi chép lại gì thường tôi cũng sẽ quên mất nhiều thứ, tôi sẽ rất tiếc...

Đá Mani (Mani stone) là những phiến đá, hòn đá được người Tây Tạng khắc các lời kinh cầu nguyên hay các câu thần chú của Lạt-ma giáo hoặc những biểu tượng thiêng liêng khác của Phật giáo Tây Tạng. Chúng thường được đặt dọc theo hai bên đường đi hoặc hai bên bờ sông, trước lối vào đền, chùa hoặc được chất thành những đống lớn hay là những bức tường dài.


https://c4.staticflickr.com/9/8294/29444196795_3618006239_c.jpg (https://flic.kr/p/LRTcTr)

Gyanak Mani Walls nằm cách trung tâm thành phố Yushu (tiếng Tạng là Jyekundo) khoảng 6km, là một địa điểm hành hương Phật giáo quan trọng ở địa khu Kham nằm trong tỉnh Thanh Hải và cũng là bức tường đá nguyện lớn nhất thế giới. Cho tới nay có hơn 2,5 tỷ viên đá mani được người Tạng xếp thành đống và thành những bức tường dài hơn 100m, rộng 80m và cao hơn 3m.

Có gần 2 ngày ở rất gần khu thánh địa này nên tôi đã có dịp quan sát Gyanak Mani vào lúc sáng sớm, trưa nắng, chiều muộn và cả khi trăng lên, vòng kora trong cũng như ngoài của Mani Walls. Và rõ ràng quanh những bức tường đá nguyện chẳng bao giờ thiếu vắng những bước chân đi của những người Tạng mộ đạo, với đủ độ tuổi, trang phục và cách thức hành lễ

Gyanak Mani một buổi sáng sớm cuối tháng 6

https://c7.staticflickr.com/9/8177/28822072574_089f389ae7_c.jpg (https://flic.kr/p/KUUE2L)

https://c6.staticflickr.com/9/8282/28055495413_3cd9bc0519_c.jpg (https://flic.kr/p/JKaKma)

Gyanak Mani vào giữa trưa rất nắng

https://c2.staticflickr.com/9/8250/29364287521_23178e5c36_c.jpg (https://flic.kr/p/LJPDDk)

Một vài người Tạng vẫn miệt mài hành lễ gần những bức tượng Phật ở Mani Walls khi chỉ còn lại vài vệt nắng cuối ngày

https://c5.staticflickr.com/9/8697/29155819980_a98bc10e34_c.jpg (https://flic.kr/p/Lqpcvo)

Và có lúc tôi còn thấy bọn trẻ con còn trượt pa-tanh để tăng tốc độ kora

https://c8.staticflickr.com/9/8281/28822551263_798f6dab59_c.jpg (https://flic.kr/p/KUX7k2)

300 năm tồn tại từ khi vị hành giả Tendro Nyishar đặt nền móng cho ngôi đền đầu tiên ở đây, quần thể Gyanak Mani này đã làm nhân chứng không biết bao những bước chân đi nhiễu của những người Tạng mộ đạo từ khắp vùng Ziling (tên tạng của Tây Ninh), Tứ Xuyên, Cam Túc và từ Lhasa xa xôi. Trong cách mạng văn hóa của Trung Quốc, Gyanak Mani Walls cũng không tránh khỏi bàn tay phá hoại của những con người mê muội theo chỉ thị của chính quyền TQ. Tôi thấy rất đau xót khi nghe Yak kể lại rằng có rất nhiều những phiến đá, viên đá nguyện từ nơi này đã bị người ta gỡ xuống để làm nhà vệ sinh, nhà tắm cho người Hán tới định cư ở Yushu. Tôi cũng từng thấy trận động đất năm 2010 cũng làm cho phần lớn các bức tường đá nguyện và tu viện Gyanak bị đổ sập tang thương đến thế nào …

Vì thế gặp lại Mani Walls được dựng lại hoàn chỉnh như ngày hôm nay tôi thầm nghĩ một khi còn có niềm tin và còn có sức lực, những người Tạng ở Jyekundo như người đàn ông này cùng với những người khách hành hương từ phương xa tới đây sẽ vẫn luôn miệt mài khắc những lời chú thiêng liêng lên đá, dùng khăn lau thật sạch rồi xếp thêm vào Mani Walls để nó cao hơn và to hơn nữa.

https://c8.staticflickr.com/9/8059/28823538423_4a52a13673_c.jpg (https://flic.kr/p/KV3aM2)
- Ảnh Vịt bầu

galazie
17-09-2016, 23:31
Cảm ơn bạn chủ. Một topic trải từ 2010 đến 2016, mà bạn chủ viết rất chỉn chu. Có thể làm tư liệu để bạn nhìn lại xem câu chữ của mình có thay đổi ko và thay đổi ra sao trong cả một đoạn đời :)

bibo81
17-10-2016, 20:43
Cô gái lại lặn mất tăm rồi, hix

hanguyen_87
22-05-2017, 11:55
Cô gái lại lặn mất tăm rồi, hix

Ô Bibo81 có theo tôi đi Kham, tháng 8, 2018 hem. :v

HuyenTonKin
29-05-2017, 14:27
Bạn có mua những đồ của đạo Mật tông bên đó về VN bán không vậy?

fillo
30-05-2017, 11:22
Nhìn có vẻ nóng bức quá, không biết thời tiết ở đó thể nào chủ thớt nhỉ ??

Trời nắng nhưng không hề nóng đâu bạn, còn lạnh và phải mặc áo khoác và quàng khăn là khác. Nói chung đi mùa hè đỡ khắc nghiệt hơn.

HuyenTonKin
01-06-2017, 15:26
Hic bác không thèm rep em à...

dngocnhan
21-07-2017, 17:43
Có bạn định đi lại Tây Tạng năm 2018 không ?