PDA

View Full Version : Những câu chuyện và hình ảnh về Vespa trên đường thiên lý



TÍM
26-04-2013, 22:34
Đi phượt với Vespa được yêu thích trên toàn thế giới

Vespa, chiếc xe nổi tiếng trong phong trào phượt toàn thế giới trên xe hai bánh, sẽ đồng hành cùng các thành viên của chuyến Photo Tour Theo dấu người tình từ ngày 9 đến 12/5 tới đây. Nhân dịp này, chúng tôi có cuộc trò chuyện với ông Giuseppe Messina, Giám đốc chiến lược marketing của Piaggio khu vực châu Á-Thái Bình Dương kiêm Phó Chủ tịch CLB Vespa thế giới về phong trào thú vị này.



https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=100179&d=1366990319



*Bộ phim nổi tiếng Kỳ nghĩ lãng mạn (Roman Holiday) với ngôi sao màn bạc Audrey Hepburn, từng làm dấy lên trong giới trẻ châu Âu phong trào Du lịch Roma trên xe Vespa vào những năm 1960, song hình như trước đó Vespa đã gắn liền với phong trào trekking của giới trẻ toàn thế giới. Xin ông cho biết khởi đầu của hiện tượng này như thế nào ?

-Sự ra đời của phong trào phượt bằng Vespa gắn liền với sự ra đời của các câu lạc bộ Vespa trên thế giới. Nếu để ý, bạn sẽ thấy rằng nếu đi phượt bằng ô tô hay xe máy phân khối lớn, người đi có xu hướng phóng nhanh hoặc phải tập trung nhiều vào việc lái xe. Ngoài ra, những người phượt bằng xe máy phân khối lớn thường có xu hướng đi một mình hoặc với chỉ với số ít người. Do đó họ khó có thể thưởng thức cảnh quan cũng như thưởng thức giao lưu với bạn bè. Nhưng với Vespa thì khác, khi lái Vespa người lái không cần quá tập trung vào việc điều khiển bởi sự dễ dàng tiện lợi của nó cũng như không cần phải đi với tốc độ cao. Đi Vespa là thưởng thức, du ngoạn và trên hết là bạn được đi cùng bạn bè, giao lưu với những người có cùng chung sở thích. Chính vì lẽ đó mà việc đi phượt với Vespa được yêu thích và trở nên vô cùng phổ biến với các câu lạc bộ ở châu Âu.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=100180&d=1366990319

(tbc)

TÍM
26-04-2013, 22:37
*Những chuyến du ngoạn trên xe Vespa nào nổi tiếng nhất thế giới ?



https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=100176&d=1366990020

Hành trình Vespa ở Alaska (United States)


- Một trong những người có những hành trình nổi tiếng với Vespa là Giorgio Bettinelli (1955 - 2008). Ông là nhà văn kiêm phóng viên, nổi tiếng với cuốn sách “In Vespa” viết về chuyến đi đầu tiên của của mình trên Vespa, được thực hiện từ tháng 7 năm 1992 đến tháng 3 năm 1993 từ Rome đến Sài Gòn. Ngoài ra ông cũng có những phiêu lưu khác trên chiếc Vespa PX như cuộc hành trình từ Anchorage tới Tierra del Fuego (1994 - 1995) với khoảng cách của 36.000 km, từ Melbourne đến Cape Town (1995 - 1996) với khoảng cách 52.000 km, từ Tierra del Fuego đến Tasmania (1997 - 2001) với khoảng cách 144.000 km. Chuyến đi cuối cùng là ở Trung Quốc vào năm 2006 : sau khi định cư ở Trung Quốc, Bettinelli lái Vespa GT xung quanh Trung Quốc trong 18 tháng với quãng đường 39.000 km. Tổng quãng đường mà Giorgio Bettinelli đã đi trên Vespa lên tới 295.000 km. Ông tâm sự: “Vespa làm tôi thực sự kinh ngạc và đem đến nhiều cảm xúc âu yếm hơn bất cứ thứ gì khác, cũng như những sự giúp đỡ. Nó cũng đúng với bản chất của Vespa…Một phương tiện đáng yêu.. Ở một nơi lạ lẫm… đã bao nhiêu lần tôi thấy mình thật ngốc nghếch khi nhìn lại bản thân ngoài đó, có thể là giữa trận bão tuyết, vật lộn giữa một lòng sông hay trèo qua những cồn cát trong sa mạc… nhưng bạn biết đấy Vespa luôn làm chúng ta thực sự thấy mềm lòng”.

Thú vị không kém là hành trình của 3 sinh viên Học viện Mỹ thuật ở Florence mùa hè năm 1972 khi họ quyết định đi tìm người bạn cùng lớp người Israel sống ở Jerusalem trên xe Vespa. Và như vậy, vào ngày 15/6/1972 Ralph Lualdi, 21 tuổi, với chiếc Boxer màu xanh của mình, cùng với Fabio Piscopo, 22 tuổi trên chiếc Vespa 50 màu xanh lá cây và Finocchiaro Fabio, 20 tuổi với chiếc Hello màu đỏ cùng đi từ Florence đến Trung Đông.

Hành trình của Roberto Patrignani trên Vespa từ Milan đến Tokyo cũng nổi tiếng không kém. Roberto Patrignani (1935 - 2008) cùng lúc bắt đầu nghề phóng viên và du lịch khám phá bằng xe máy. Nhân Olympic năm 1964, ông đã thực hiện một chuyến đi từ Milan đến Tokyo trên chiếc Vespa 150.

Những hành trình trên được biết đến bởi tính phiêu lưu của chuyến đi cũng như sự nổi tiếng của người đi. Tuy nhiên còn vô số những cuộc hành trình bằng Vespa khác trên thế giới mà nhiều người chưa biết đến nhưng cũng không kém phần phiêu lưu bởi những người yêu Vespa. Việc đi du lịch bằng Vespa đã trở nên phổ biến và được yêu thích đến mức nó trở thành một phần của cuộc sống, một hoạt động thường ngày không thể thiếu của những người yêu Vespa.



https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=100177&d=1366990020


Hành trình Vespa ở Dumai (Indonesia)


(tbc)

TÍM
26-04-2013, 22:41
*Hiện nay phong trào phượt với xe Vespa của các CLB xe Vespa ở Ý và trên thế giới như thế nào ?

-Như tôi đã nói, hoạt động phượt với Vespa của các CLB Vespa ở Ý và trên thế giới là vô cùng thường xuyên. Nếu bạn lên trang web hội những người yêu Vespa tại Ý (Vespaclubitalia.it) nói riêng và Châu Âu nói chung, bạn sẽ thấy lịch họp mặt và phượt bằng Vespa của họ thường xuyên tới mức hàng tuần, hàng ngày. Gần như ở tất cả các nước ở Châu Âu đều có câu lạc bộ Vespa nhiều đến nỗi nó trở thành đương nhiên. Và tại sao ư, tôi xin được nhắc lại rằng vì Vespa rất đặc biệt, nó hấp dẫn tất cả mọi người, những con người dù khác nhau về tuổi tác, tính cách, giới tính, từ già đến trẻ, nam và nữ ở mọi tầng lớp với Vespa đều trở thành một bởi họ có thể chia sẻ chung niềm đam mê, yêu thích Vespa của mình.


*Ông có biết ở Việt Nam gần như mỗi tỉnh thành đều có 1-2 CLB Vespa và nhiều thành viên đã tổ chức các chuyến đi khám phá trên xe Vespa ? Piaggio Việt Nam có ý tưởng kết nối các thành viên Việt Nam với các thành viên thế giới thông qua các chương trình dã ngoại trên xe Vespa không ?

Thực tế thì ở có một số câu lạc bộ Vespa và có những chuyến đi phượt bằng Vespa nhưng nếu so với ở Ý thì nó chưa hẳn là nhiều. Ở Ý cũng như các nước Châu Âu như Pháp, Đức đều có một câu lạc bộ Vespa của nước đó và dưới đó là câu lạc bộ Vespa của mỗi tỉnh thành.

Ở Việt Nam hiện nay có nhiều câu lạc bộ Vespa nhưng lại chưa có 1 câu lạc bộ Vespa Việt Nam. Việc thành lập câu lạc bộ Vespa Việt Nam phải được thành lập dựa trên sự tự nguyện của các thành viên và các câu lạc bộ của các tỉnh thành. Đây phải là một tổ chức tự do, được hình thành dựa trên niềm đam mê, yêu thích của các thành viên. Vì thế Piaggio VN tôn trọng điều đó và không muốn đặt câu lạc bộ Vespa dưới bất kì sự quản lý hoặc miễn cưỡng nào của công ty. Tuy nhiên, Piaggio VN sẽ luôn luôn ủng hộ và hỗ trợ các hoạt động của câu lạc bộ Vespa ở VN trong khả năng có thể.

* Lần đầu tiên Vespa kết hợp với các thành viên mê du lịch và chụp ảnh của diễn đàn Phượt.vn trong chuyến du ngoạn khám phá Đồng bằng sông Cửu Long, ông có điều gì gửi gắm đến các thành viên ?

-Tôi xin chúc cho các bạn có một chuyến đi tuyệt vời không thể nào quên được mà về sau này các bạn vẫn có thể tiếp tục nói đến nó với niềm tự hào và vui thích. Những trải nghiệm cùng phượt với bạn bè, cùng nhau khám phá và thưởng thức cái đẹp với Vespa sẽ là những trải nghiệm khó quên trong đời.


Xin cám ơn ông.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=100178&d=1366990020


Hành trình Vespa ở Việt Nam


Bài viết và hình ảnh được cung cấp bởi BTC chương trình Phượt Photo Tour 2013 - Theo dấu Người tình

Doigiaymoi
01-05-2013, 10:26
Xin chào Tím và chào Ông Giuseppe Messina,
Trước hết tôi xin cảm ơn Ban tổ chức chương trình Photo Tour đã cho phép tôi được tham gia chuyến hành trình thú vị này(tôi chắc thế). Và hôm nay qua bài trao đổi của Tím và Ông Giuseppe Messina, tôi cũng rất thích thú về các thông tin mà Ông đã cung cấp.Trong đó có những ảnh chụp Ông và chiếc Vespa lỉnh kỉnh túi, trên các con đường nào đó tại các xứ sở xa xăm làm cho tôi và bà xã cảm thấy thèm thuồng một chuyến đi khác mà chúng tôi ấp ủ, cũng bằng xe 2 bánh, nhưng chắc là không phải con Daehn 100cc vì nó đã quá "già" sau hành trình 2.000 dặm chạy dọc một phần Việt Nam và gần nửa con sông Mekong. Bức ảnh quan trọng nhất khiến tôi chú ý là ảnh cuối cùng của Ông với chiếc Vespa, túi trước, túi sau cùng mấy chị Việt Nam và cửa hàng Thanh Danh phía sau, nó chứng tỏ con Vespa đã đưa Ông từ nước Ý xa xôi tới đất nước chúng tôi. Vậy thì,tại sao tôi không thể cùng "nhà tôi" thực hiện một chuyến "lang thang" thứ 2 xuyên qua Campuchia,Thái,Myanmar,Nepal,....Chắc chắn tôi phải đại tu lại con Daehan trước khi đi, nếu không muốn thay bằng một con 2 bánh khác. Và điều tôi lo lắng nhất là đoạn hành trình "đơn độc" xuyên qua những vùng núi rừng hoang vắng của Myanmar không biết 2 chúng tôi có vượt qua được không?Tôi đã hỏi dò một người bạn đang tu Thiền tại Myanmar, Ông ấy nói có những đoạn văng qua rừng núi dài hơn 100 dặm! Thú thiệt chúng tôi không phải là những người liều mạng.
Trước chuyến đi để đời 25 ngày xuyên 3 nước Đông Dương năm 2012,tôi đã có những chuyến đi "nháp" qua Kep (Campuchia), qua đường Nam Sông Hậu vòng xuống Mũi Cà Mau...
"Daehan 120cc và cuộc rong chơi của 2 kẻ thích lang thang" với tôi chính là một chuyến đi "nháp" của một cuộc hành trình "đơn độc 2 người" sẽ thực hiện khi thuận tiện, trên một cung đường mới, với cự ly dài hơn, chắc chắn sẽ thú vị hơn, hấp dẫn hơn.
Các thông tin mà Ông chia sẻ giúp cho tôi một niềm tin về cuộc hành trình dự kiến ấy.
Chân thành cảm ơn Ông,cảm ơn Tím và Ban tổ chức Photo Tour 2013.
Doigiaymoi.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=95360&d=1358509103

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=96819&d=1361454412

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=96779&d=1361372791

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=96768&d=1361360384

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=95848&d=1359353384

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=95816&d=1359290246

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=95459&d=1358679870

TÍM
02-05-2013, 16:55
Từ Milan đến Tokyo

(Hình ảnh tham khảo cho cuộc thi ảnh hành trình Theo dấu người tình)
Tư liệu được cung cấp bởi BTC cuộc thi



Dưới đây là những bức hình ghi lai hành trình của Roberto Patrignani trên chiếc Vespa từ Milan đến Tokyo vào năm 1964. Roberto Patrignani (1935 - 2008) đã sử dụng chiếc Vespa 150 cho chuyến du ngoạn khám phá từ Tây sang Đông của mình. Những hình ảnh của chuyến đi lịch sử này sẽ gọi phần nào cảm hứng sáng tạo cho các bạn trên hành trình sắp tới của chúng ta : Khám phá lại Đồng bằng sông Cửu Long theo dấu Người tình.

Chùm ảnh Vespa trên đường thiên lý chụp tại Iran:


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=100227&d=1367488217

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=100226&d=1367488217

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=100225&d=1367488217

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=100224&d=1367488217

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=100222&d=1367488217

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=100223&d=1367488217

TÍM
02-05-2013, 17:00
Theo dấu Người tình của chúng ta hẳn sẽ rạng rỡ sắc màu, khác với một ký ức Vespa rất xa như câu chuyện trong những tấm hình này, phải không các bạn?



https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=100234&d=1367488573

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=100233&d=1367488573

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=100232&d=1367488573

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=100236&d=1367488604

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=100235&d=1367488604

TÍM
02-05-2013, 17:03
Vespa ở Syria:


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=100237&d=1367488604

... một nơi nào đó trên đất nước Turkey


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=100238&d=1367488604

... ở Iran


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=100228&d=1367488573

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=100229&d=1367488573


... ở Istanbul


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=100230&d=1367488573

... và ở đây, thánh địa Jerusalem:


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=100231&d=1367488573

....

TÍM
02-05-2013, 17:07
Chúng tôi hy vọng, những bức ảnh thú vị về Vespa sẽ giúp các bạn có thêm nhiều góc nhìn về "tình yêu Vespa trên đường thiên lý" - điều mà chúng tôi muốn truyền tải trong chuyến đi "Theo dấu người Tình" T5/2013

Doigiaymoi
03-05-2013, 07:20
He he,năm 1964 này tui chỉ mới học lớp Đệ Ngũ thôi, còn đến trường bằng chiếc xe đạp còi! Bây giờ, trên 60 tuổi mới "quởn" đi rong với "Người Tình" mấy chục năm, nhiều đọan đường vắng, xuyên rừng chỉ có 2 người, thật lạnh cẳng! Nhìn quý vị này đi có bầy đoàn, vừa vui vừa an toàn; nhưng chắc chắc không "cảm giác" lắm! Thật ra tụi tui đi cũng giống như ...điếc không sợ súng!
Xin cảm ơn Tím về những hình ảnh và thông tin thú vị.
Doigiaymoi.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=92049&d=1354940928

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=92196&d=1355063753

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=93738&d=1356363304

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=95432&d=1358605319

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=95737&d=1359170542

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=95844&d=1359353280

chaien686
04-05-2013, 20:41
Cảm xúc vỡ òa khi nhìn từng bức ảnh của chú Doigiaymoi. Chúc cô chú mạnh khỏe, chân cứng đá mềm.

Doigiaymoi
05-05-2013, 21:05
Xin cảm ơn chaien686. Cô chú đang cảm thấy "mắc nợ" những lời chúc của các cháu và theo thông lệ ở đời : "mắc nợ" thì phài cố mà trả.
Mong thay,
Doigiaymoi.

JennyJudas
17-05-2013, 13:47
Xin chào chú Doigiaymoi, xin chào chị Tím, chào anh Chaien cùng tất cả các anh chị.
Dù chuyến Fototour "Theo dấu Người Tình" đã kết thúc gần 1 tuần, nhưng quả thực dư âm đọng lại trong lòng Jenny vẫn còn quá lớn, quá nhiều để có thể giải bày cảm xúc.
Những kỷ niệm thân thương, những câu chuyện suốt hành trình, những lời nói, tiếng cười và cả những giọt nước mắt... có lẽ sẽ thích hợp hơn để Jenny ghi lại ở Topic "Dư âm sau chuyến đi". Ở đây, Jenny xin đượctieeop nối câu chuyện về Vespa trên dặm trường thiên lý...
Đồng hành suốt 4 ngày để "lần mò" dấu vết Người Tình - không ai khác và cũng không ai thích hợp hơn hình ảnh cổ điển, lãng mạn của Vespa. Bỏ qua cả những giải thưởng mà Vespa mang lại, với Jenny điều hấp dẫn nhất và thú vị nhất là được tự tay lái chiếc Vespa LXV này. Bởi vậy dù đã có "xế" Jenny vẫn luôn tận dụng mọi lúc mọi nơi để được tự tay lái. Thú nhất, "hí hửng" nhất có lẽ chính là bởi mình đang "sở hữu tạm" một chiếc xe chưa được tung ra thị trường và mình là một trong những người đầu tiên được cầm lái nó... (Giờ vẫn sướng âm ỉ, hihi :P )

http://sphotos-e.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash3/944762_511143042286204_237599047_n.jpg
Niềm vui "tạm sở hữu" chiếc Vespa trong 4 ngày

4 ngày, là quãng thời gian mà các phượt thủ cùng nhau vượt qua mọi khó khăn, mưa nắng trên đoạn đường dài hơn 500 km, cùng đồng hành, cùng dừng nghỉ, cùng ăn, cùng vui chơi, và cùng ghi lại những khoảnh khắc trên mỗi nẻo đường qua: đó là những "Gương mặt Miền Tây", là "cảnh sắc phương Nam", là những "Khoảnh khắc bất tận"... và có lẽ, không ai khác chính người bạn đồng hành của chúng tôi - Vespa - là nhân chứng cho mọi điều.

http://sphotos-f.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash3/942020_514263548640820_616787589_n.jpg
Khởi hành trong nắng sớm

http://sphotos-e.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash3/189903_514263538640821_1103433371_n.jpg


http://sphotos-d.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash3/923224_514263561974152_1844795768_n.jpg

http://sphotos-a.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash3/168269_514263625307479_673969020_n.jpg
Dừng chân...

[http://sphotos-c.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc6/9899_514263631974145_1499357421_n.jpg[/img]

JennyJudas
17-05-2013, 13:48
http://sphotos-e.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/316111_514263658640809_1122755341_n.jpg
Rạng ngời

http://sphotos-b.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-prn1/946743_514263681974140_242159046_n.jpg


http://sphotos-h.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-prn1/946736_514263671974141_404165542_n.jpg
Chờ đợi bạn đồng hành


http://sphotos-d.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-frc1/417908_514263691974139_192068946_n.jpg
Những đường cong tuyệt tác


http://sphotos-f.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash3/934004_514263705307471_689492838_n.jpg
Ai cũng phải ngước nhìn - và bấm máy :)

http://sphotos-c.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-prn2/968958_514263728640802_428800105_n.jpg
Cuộc hành trình lãng mạn

JennyJudas
17-05-2013, 13:50
Xuyên suốt cuộc hành trình lãng mạn ấy, có lẽ Vespa LXV là "Cô Người mẫu" sáng giá nhất, đắt sô nhất - liên tục lọt vào tầm ngắm của các chàng photographer "si tình"


http://sphotos-f.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash3/947135_514263741974134_31820323_n.jpg
Ai mới là Model đích thực của anh ấy?


http://sphotos-b.xx.fbcdn.net/hphotos-ash3/941641_514263768640798_1062815456_n.jpg
Vâng - chính là cô ấy :)

Với những đường cong tuyệt mỹ ấy, dường như ở góc nào cô mẫu ấy cũng đẹp, đẹp cho bản thân, và tỏa sáng cho cả những nụ cười khác

http://sphotos-d.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-frc3/971478_514263761974132_200569479_n.jpg
Rạng rỡ những nụ cười

Và luôn là bạn đồng hành , dù nắng hay mưa, dù trưa hay tối...

http://sphotos-h.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/375070_514263791974129_1018842369_n.jpg

http://sphotos-e.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-frc3/970014_514263818640793_1426481121_n.jpg
Đồng hành cùng những nụ cười thân thương

http://sphotos-h.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-prn2/247097_511243825609459_243704242_n.jpg

JennyJudas
17-05-2013, 13:52
http://sphotos-c.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash3/945886_514263848640790_94026008_n.jpg

http://sphotos-a.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash3/486879_514263861974122_1957840312_n.jpg
E thẹn...


Và cùng những người bạn đồng hành mang niềm vui đến những bom sóc xa xôi - những tấm hình lưu niệm - những khoảnh khắc khó quên... Như một món quà nhỏ bé mà ý nghĩa đến bà con Kh'me nơi đây... Tôi mãi mãi không quên được nụ cười hồn nhiên của những đứa trẻ da nâu, lem luốc trong chiều tà, thế nhưng ánh mắt của chúng lại sáng rạng ngời, và những nụ cười như chưa bao giờ rạng ngời hơn như thế...



http://sphotos-g.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-prn1/945159_512204368846738_470095900_n.jpg

http://sphotos-c.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-frc1/294846_514247411975767_1147123595_n.jpg
Chào Vespa


http://sphotos-a.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash3/946617_512204438846731_778465878_n.jpg
Vespa về làng


http://sphotos-a.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-frc3/960123_514247398642435_498544965_n.jpg
Niềm vui con trẻ

http://sphotos-a.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash3/936342_512204342180074_125271784_n.jpg
Trên những nẻo đường quê

JennyJudas
17-05-2013, 13:53
http://sphotos-c.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc6/248207_512204455513396_1751054749_n.jpg

http://sphotos-b.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash3/945271_512204385513403_28453806_n.jpg
Lặng lẽ...

Chuyến hành trình khám phá lý thú nhưng cũng không kém phần lãng mạn ấy cũng đã cho chúng tôi nhiều khoảnh khắc đẹp đáng nhớ...

http://sphotos-c.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash3/942015_512601458807029_1511039909_n.jpg
Duyên đồng nội


http://sphotos-f.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash3/21115_514247351975773_1683167461_n.jpg
Nét đẹp ngày mùa


http://sphotos-g.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/374191_514247361975772_1965740336_n.jpg
Suy tư...

http://sphotos-d.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-prn1/943014_514247348642440_1219167047_n.jpg
Chối từ?

http://sphotos-h.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash3/946463_512204378846737_641509041_n.jpg
Nếu em là Người Tình <3

Sau chuyến đi lãng mạn ấy, Vespa có giúp ai đó tìm được "Người Tình" cho riêng mình chưa nhỉ?

Rời xa mọi thứ trong nỗi niềm luyến tiếc, lắng đọng trong tôi - trên tất cả - là tình bạn, niềm mến thương, là từng khoảnh khắc, từng nụ cười, từng ánh mắt thiết tha.... Có lẽ tôi cũng đã tìm được một "Người Tình" cho riêng tôi - cho riêng mình...

* Jenny Judas *

Doigiaymoi
19-06-2013, 10:12
Chào Jenny Juda,
Photo Tour Theo dấu người tình chỉ gói gọn trong 04 ngày + thêm ngày 8-5 chuẩn bị thì được 05 ngày, các thành viên chính thức lại phải miệt mài thêm một thời gian nửa để hoàn tất cuộc thi, rồi trở về sinh hoạt thường ngày. Riêng chú thì lại tiếp tục “rong ruỗi” trên đường thiên lý, “theo chân người tình một đời” ra Đà Nẳng tham dự Hội thi Thể dục Dưỡng sinh Toàn Quốc, nên chỉ vào phuot những lúc thuận tiện, thường thì theo dõi các tin tức liên quan các giải thi và “Dư âm sau chuyến đi”, mà quên mất cái Topic “Những câu chuyện và hình ảnh Vespa trên đường thiên lý”. Mãi đến tối ngày 13-6 mới về tới Long Xuyên, lại phải check lại những thiếu sót mà do chuyến đi thình lình mình không hoàn thành đúng yêu cầu của BTC cuộc thi, post ảnh gốc thiếu và không đúng thời gian qui định. Bây giờ rổi rảnh, xem lại topic này thì thấy bài của cháu; nên cũng góp chút “nỗi niềm” để hâm nóng lại cuộc chơi. Và trên tinh thần đó, chú cứ tiếp tục post thêm ảnh, dù đẹp hay xấu, vì đó là những kỷ niệm khó quên trong những ngày “Theo dấu Người tình”.
He he, cháu nói đúng, “người mẫu” Vespa là nhân chứng xuyên suốt của cuộc hành trình; nhưng cũng còn một “mẫu” nửa, vừa là mẫu lại vừa là là “người” chộp mẫu, ấy là “anh chàng Canon” . Tuy không khổ cực như “em” Vespa phải hàng ngày nay lưng cõng những kẻ lang thang đi tìm người tình, nhưng cũng đã “trần thân” đeo bám trên cổ của các “Nhiếp ảnh gia” để kịp thời ghi lại các “chứng tích” trên từng cây số. Canon đã giúp ghi lại các hình ảnh, mà các hình ảnh của Jenny và nhiều bạn trẻ khác đã nói lên rất nhiều điều, dường như nhiều hơn cái nội dung “Theo dấu người tình” mà BTC đã đề ra. Điều này đã được phản ánh qua các bài viết trên “Dư âm sau…”, trên các comment bình ảnh…Với tôi, tôi không ngạc nhiên, mà thật sự vui mừng vì các bạn trẻ đã thể hiện được các phẩm chất của những người trẻ: năng động, có kiến thức và đầy lòng nhân hậu.
He he,
Còn điều này nửa, cho chú nói nhỏ, nhân cháu có nói : “Xuyên suốt cuộc hành trình lãng mạn ấy, có lẽ Vespa LXV là "Cô Người mẫu" sáng giá nhất, đắt sô nhất - liên tục lọt vào tầm ngắm của các chàng photographer "si tình" “
Hi hi, chú chợt thấy còn có một “người mẫu’ nửa, xuất hiện cũng hơi “bị” nhiều, trên các ảnh dự thi, lẫn các ảnh Dư âm…, nếu BTC có giải đặc biệt dành cho người “xuất hiện nhiều” thì có thể người này được giải đấy, đó là thằng cha… Doigiaymoi. Đâu cháu xem lại coi có phải vậy hông? Ha ha ha.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=102878&d=1371610447
TV thì lo "tác nghiệp".
MC thì vừa thuyết minh vừa làm mẫu.
Tư Ếch thì tranh thủ chộp ...


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=102877&d=1371610430
Trời nặng như chì, mà các thành viên vẫn mãi mê ...vì đã sắp tới Sa Đéc.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=102882&d=1371610597
Không có dây đeo máy ảnh xịn, Độc hành chơi một sợi dây ny long màu lá mạ cho chắc ăn, không sợ rớt xuống sông!


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=102880&d=1371610547
Buddyphuong lúc nào cũng có vẻ rất chuyên nghiệp, nhất là có lúc tòn teng 2 con Canon.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=102883&d=1371610627
Bò lăn, bò càng, chổng khu chộp ảnh...thiệt là vui!

Thôi, chừng nào rảnh pót tiếp.
Doigiaymoi.

hoangtungtn1986
25-06-2013, 13:44
http://sphotos-e.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash3/944762_511143042286204_237599047_n.jpg
Niềm vui "tạm sở hữu" chiếc Vespa trong 4 ngày

Vespa thật nhiều hót girl

Không quote quá dài và thừa

ThangCao
28-06-2013, 13:25
Mình thích xe cổ hơn :)