PDA

View Full Version : Trổ tài đoán chữ



Tennis
02-09-2007, 02:06
Em thấy tình hình thi phú, đối đáp nhà phượt dạo này đang ở độ cao trào. Em cũng xí xớn có vài câu đố hầu các bác, âu cũng vừa là để giải trí, vừa là để mở mang kiến thức tiếng Việt. 5 năm về trước topic này ở TTVN cũng được khá nhiều thành viên ở box nọ tham gia. 5 năm sau không biết tình hình thế nào. Đầu tiên là vài câu em sưu tầm được. Dễ ơi là dễ
1.Chữ nho thường gọi là cành
Thêm sắc vào nữa thì thành bọ sâu
Dấu huyền được đánh vào sau
Đem vô lò nấu bắt đầu chảy ngay
Hỏi đi thơ thẩn lại đây
Thì em giúp chị thợ may may hàng
2.Chữ chi vì nước hết lòng
Huyền vào thành ý chất chồng lên nhau
Sắc thêm là đúng làm sao
Thấy ngã thì hoá lõm vào khá sâu
(NT) (NT)

gps
02-09-2007, 15:30
1. Chi

2. Trung

Kua
02-09-2007, 16:45
hết phim......

Tennis
02-09-2007, 16:57
ai tên là hết phim
3.Em thời sống tận trong người
Khi thời xẹp xuống khi thời phồng lên
Từ khi đứt mất nửa trên
Thành một thứ quả không nên ăn nhiều.
4.Mang tên một thứ quả ngon
Sắc vào để bắn con chim trên cành
Thêm "i" loài thú chạy nhanh
Huyền trên ngồi ngựa đi vòng quang đua trường

anhminh
02-09-2007, 17:35
3. phổi
4. na

Kua
02-09-2007, 19:44
Lại hết phim tiếp rồi.... bác ơi

Tennis
02-09-2007, 20:00
5.Gọi em gọi đúng tên chàng
Hỏi em lại vẫn là chàng ngôi ba.
Bỏ đuôi :cô gái trong nhà
Ai ai cũng ước cho gia thất mình.
6.Để nguyên mà doạ học sinh
Nặng vào một phát thơm tình gái ngoan
Thêm "u" thì chẳng ai màng
Ăn vào ngộ nhỡ lại thành bệnh nhân

gps
02-09-2007, 21:06
5. Anh - câu này hay. Chữ an 安 = chữ nữ 女 đứng dưới mái nhà; ứng với Bỏ đuôi :cô gái trong nhà

6. Thi - hơi gượng cái vụ thơm tình gái ngoạn.

pvc
03-09-2007, 20:27
Góp vui với bác Frank :D

7. Đầu đuôi tui thật giống nhau
Chặt đuôi bỏ mũ thì đau điếng hồn
Chặt đuôi là kính vong hồn
Đầu đuôi chặt hêt vẫn tồn trong kho.

8. Chữ gì mặn ngọt là tôi
Thêm huyền kín đáo xinh tươi nếp nhà
Thêm sắc trận mạc xông pha
Đánh đâu thắng đó chẳng tha quân thù
Thêm nặng thì đi ngồi chùa
Đặt đâu ngồi đó chẳng thưa chẳng rằng.

Toet
04-09-2007, 00:12
ah ah, hí hí, mình cũng chơi được trò này

7. Tết

8. Tương

arvil77
04-09-2007, 00:33
Tớ thì chịu trò này he he I hate thinking now :D

pvc
04-09-2007, 02:22
Madame đoán trúng rồi, hoan hô :D
Nào, tiếp nào...

9. Em là chim đẹp trên rừng
Nếu thêm sắc nữa cử cùng đi đôi
Nếu ai mà hỏi lại tôi
Thì tôi lại ở đúng nơi ra vào.

10. Cắt đuôi thì điếc tai anh
Cắt đầu thành quả trên cành cây cao
Không ai cắt xén thì sao
Lênh đênh mặt nước chẳng bao giờ chìm.

Tennis
04-09-2007, 02:52
9. Công
10. đang tìm lời giải

langit
04-09-2007, 07:40
10. Phao pháo gì đấy đúng không nhỉ?

pvc
04-09-2007, 10:12
10. Phao Pháo gì đấy đúng không nhỉ?

Cái này thì nó phù hợp với câu thơ này nè ;) :D

Cắt đuôi vùi nát nhành hóa
Cắt đầu thành gã trai tơ thèm tình
Bỏ đi dấu sắc thì sao
Lênh đênh mặt nước chẳng bao giờ chìm.

:D

matador
04-09-2007, 13:12
10. Nổi

Ơ thế mà mình cũng đoán được, tài phết, 20 năm ít dùng tiếng Việt thế mà vưỡn chưa quên. Tự ngưỡng mộ mình quá =))

pvc
04-09-2007, 15:05
Bác matador đoán trúng phóc! hí hí (c)
Em cũng bon chen vui cùng các bác nhé :)

11.Tôi là thứ nước để chan
Từ khi thêm sắc bay tràn cung mây
Hỏi ai chả thích nơi này
Mang hoa mang lá trên cây nhờ huyền
Nếu đeo tạ nặng liền bên
Thành ko ở giữa ra miền biên khu.


12.Thân hình nà nuột như tơ
Nếu thêm sắc nữa là giờ nửa đêm
Huyền vào là chống đè lên
Hỏi ai giàu có lắm tiền bằng tôi
Nặng thì phải lánh đi thôi
Suy bì thua thiệt với người sao nên.

Anh Già
04-09-2007, 15:22
11. canh

12. ti

matador
04-09-2007, 15:23
11. Canh
12. còn nghĩ đã

matador
04-09-2007, 15:29
Bác Anh Già nhanh hơn mình

Tennis
04-09-2007, 15:53
13.Nằm ngay một cửa ra vào
Thế giới trong đó xiết bao lạ đời
Sắc vào: em một hoặc đôi
Nếu em có ngã-lên ngôi hùng, giàu
14.Tôi thời thiên sứ xuống trần
Khắp nơi khắp chốn chỗ gần chỗ xa
Hỏi tôi -kinh tởm thiệt mà
Bỏ đầu tôi lại đâm ra dễ nhìn

maytrangtc
05-09-2007, 15:55
13. Đang nghĩ:D :D :D
14. Mưa - đúng không bác?

korikawa
05-09-2007, 16:28
Mi / My :D

Tớ xin nhỗi, jả nhời nhanh quá quên béng mết hông ghi là jả nhời câu nàu.
Câu 13 nhá :D

korikawa
05-09-2007, 16:35
Để tớ chế luôn 1 câu nhá, khó nhắm đấy :D

14.
Để nguyên nằm gọn trong dây
Nếu ai muốn giật, lại đây mà sờ
Bỏ nặng, em cứ ngơ ngơ
Đến khi thêm thoại, giơ lên á lồ :D

maytrangtc
05-09-2007, 16:40
Để tớ chế luôn 1 câu nhá, khó nhắm đấy :D

14.
Để nguyên nằm gọn trong dây
Nếu ai muốn giật, lại đây mà sờ
Bỏ nặng, em cứ ngơ ngơ
Đến khi thêm thoại, giơ lên á lồ :D

Là ĐIÊN NẶNG ( ĐIỆN ):)) :D :D :D

P/S: Câu này là câu 15 nhá(NT)

korikawa
05-09-2007, 16:55
Là ĐIÊN NẶNG ( ĐIỆN ):)) :D :D :D

P/S: Câu này là câu 15 nhá(NT)

Bạn này gu gờ nhanh thật. Đíp bờ lu cũng chưa chắc xử lý thông tin nhanh đến vây. Dù sao cũgn chúc mừng. (beer)

Chờ tí mình nghĩ câu khác.

maytrangtc
05-09-2007, 17:14
Tớ cũng có 1 câu dễ nhắm nhắm:)

Cắt đuôi thì có nhiều ghê
Cắt đầu thành gái không chê bao giờ
Nếu không cắt xén thì sao
Tên tôi một quả trên cao ngọt giòn

korikawa
05-09-2007, 17:25
Tớ cũng có 1 câu dễ nhắm nhắm:)

Cắt đuôi thì có nhiều ghê
Cắt đầu thành gái không chê bao giờ
Nếu không cắt xén thì sao
Tên tôi một quả trên cao ngọt giòn

Gu gờ ra quạ TÁO :">

maytrangtc
05-09-2007, 17:34
Gu gờ ra quạ TÁO :">

https://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/mesg/emoticons7/41.gifhttps://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/mesg/emoticons7/41.gifhttps://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/mesg/emoticons7/41.gif

Công nghệ hỗ trợ khả năng:D

Chờ tí để tớ gu gờ tiếp ra câu nữa nhá(c) (NT)

pvc
05-09-2007, 17:52
Mời các bác tiếp tục nhé! hì hì hì :D

16. Tôi là một giống không bò dọc
Nếu thêm dấu hỏi bạc vàng trong tay
Mất u dấu sắc đến ngay
Sinh vật dưới nước hàng ngày lội bơi
Huyền từ đâu bỗng tới nơi
Trở thành quả đỏ ăn thời hơi chua.

17.Để nguyên, ở chốn bồng lai
Thêm sắc, đánh trận thì ai cũng lùi
Thêm huyền, bỏ nghĩa anh tui
Giết nhau có lúc, chẳng "mùi" xót xa
Thêm ngã đưa người đi xa
Cộng thêm giấu nặng thành ra một nghề.

maytrangtc
05-09-2007, 17:56
Mời các bác tiếp tục nhé! hì hì hì :D

16. Tôi là một giống không bò dọc
Nếu thêm dấu hỏi bạc vàng trong tay
Mất u dấu sắc đến ngay
Sinh vật dưới nước hàng ngày lội bơi
Huyền từ đâu bỗng tới nơi
Trở thành quả đỏ ăn thời hơi chua.

17.Để nguyên, ở chốn bồng lai
Thêm sắc, đánh trận thì ai cũng lùi
Thêm huyền, bỏ nghĩa anh tui
Giết nhau có lúc, chẳng "mùi" xót xa
Thêm ngã đưa người đi xa
Cộng thêm giấu nặng thành ra một nghề.

16. Em thik Kua:))
17. Tiên:)

pvc
05-09-2007, 18:09
Mây Trắng giỏi thế! (c)
Tiếp nè các bác ơi

18. Tôi là một thứ trái cây
Hỏi vào ra nắng sẽ ra bệnh này
Hỏi đi, dấu sắc tới ngay
Thành ra thứ để cho bầy heo xơi.

19. Giúp đời đỡ nắng che mưa
Sắc vào cảm thấy như vừa đông sang
Hỏi thành xảo trá quân gian
Huyền thêm chừng đã xuân tàn con chi.

maytrangtc
05-09-2007, 18:10
18. Cô nào, về giống như tôi
Lôi thôi, bố mẹ lại lôi cho đòn
Bớt nặng nhọc, sắc cho con
Không phải, không thích nhưng còn thẹn e.:D

Tennis
05-09-2007, 19:57
18. Cam
19. Gia
20. Muộn (câu của mây trắng :T )

Tennis
05-09-2007, 20:01
21.Cái gì già cả ví khinh
Nếu thêm huyền lại thêm xinh nối liền
Thêm nặng hàng tháng hoặc niên
Đến khi có sắc sống bên nước ngoài.

pvc
05-09-2007, 20:04
18. Cam
19. Gia
20. Muộn (câu của mây trắng :T )

Sao bác Frank lại đánh đòn mây trăng thế (NO) Câu đấy mình thích! ;) :D

Quên mất, trả lời câu của bác frank

Biền biệt

maytrangtc
05-09-2007, 22:34
22. Nhà tôi ở tận ngọn cao
Cũng còn có nghĩa là sao trên trời
Bỏ đuôi thành thứ doạ người
Thêm huyền thành củ để người nấu canh:)

matador
05-09-2007, 22:48
Đểu thế chỉ ghi câu trả lời nó bảo ngắn quá nó không cho gửi :T :gun

22. Mai

Tennis
06-09-2007, 17:46
ha nô, thế là thế quái nào? Tớ cóc vào được trang 4 của topic này

à tiếp cận trang 4 từ trang 3.
à mà câu 21 bác nhựa giải nhời sai rồi nhá :D

maytrangtc
06-09-2007, 19:53
21. Van

Không biết có đúng k? E cứ đoán đại thôi:D

Tennis
06-09-2007, 20:07
nice try :D

Tennis
06-09-2007, 20:13
trong khi chờ đợi lời giải cho câu 21, xin mời các bác tiếp tục thử tài với các câu khác
23. Thân em là để đựng đồ
Thêm huyền cạo nhẵn khi lô nhô còn
Bỏ đầu toàn nước ngọt ngon
Chặt đuôi đi lại thành con ông bà

24. Để nguyên gấp khúc ngoằn ngoèo
Huyền vào bằng sắt đi theo thằng tù
Khi sắc đơ cứng bù lu
Đến khi ngã lại sắp gù cả lưng.

25. Vốn là tên một loại chim
Buồn ôi buồn quá khi thêm huyền vào
Khi sắc thật tức làm sao
Đến khi hỏi lại chui sâu đất nằm

gps
06-09-2007, 20:38
24. Cong

Các câu sau từ từ rồi tính

Anh Già
06-09-2007, 20:43
23. Bao

25. Cu

cocolee055
14-09-2007, 11:13
nice try :D

Ầy ! CÂu 21 là kiều phải ko bác?
Mà sao khó thế cơ !:shrug:
Còn mỗi câu 21 thôi, giải nốt 21 xong em cũng có 2 câu này hay lắm :D

cocolee055
14-09-2007, 11:17
26 Bỏ huyền anh ước được nàng
Thêm sắc vào nữa là người đi lên
Có huyền thì thật là khên (khện)
Ai mà chẳng thích tên em có huyền

27 Bỏ đầu thành gọi chó con
Có đầy đủ cả là tình lứa đôi
Thêm sắc sức khỏe giảm rồi
Cái này quá dễ ai thời đoán mau…

Ui khó vãi

matador
14-09-2007, 16:18
26. tiên

27. yêu

hetkiennhan
14-09-2007, 17:17
câu 21 là HAN đúng k ạ (c)

Tennis
15-09-2007, 21:57
câu 21 chưa có ai giải đúng :(

maytrangtc
06-10-2007, 22:14
câu 21 chưa có ai giải đúng :(

Bác Frank gợi ý một chút cho câu 21 đi ạ:)

pvc
15-10-2007, 22:56
21.Cái gì già cả ví khinh
Nếu thêm huyền lại thêm xinh nối liền
Thêm nặng hàng tháng hoặc niên
Đến khi có sắc sống bên nước ngoài.

Em chịu rồi bác frank ạ, bác xem thế nào cho cai topic này nó thông với ạ .

Hay bác có viết sai từ nào không mà nhà em hỏi anh gu hổng có ra.

:D :D :D

pvc
26-03-2008, 18:29
câu 21 chưa có ai giải đúng :(

Bác Frank đưa đáp án câu 21 đê !
(beer)

Máy ép mía
08-04-2008, 14:31
Đúng rồi, bác Phanh đưa đáp án câu số 21 đi