PDA

View Full Version : Xuyên rừng Xuân Nha - Mộc Châu - lần mò tìm mưa trên 6 cũ



Zuly Divino
02-05-2013, 11:38
Giỗ tổ, rồi nghỉ lễ 30-4..toàn nghỉ dài ngày, bản thân lập rủ rê mọi người đi mường Lát mà cuối cùng lại bị vỡ độ . Bạn bè đã đăng kí đi tình nguyện mường Lát, mình ở nhà ngồi ngẫm nghĩ tìm 1 cung mới, ngắn ngày hơn vì k được nghỉ nhiều..1,5 ngày, đi đâu bây giờ :-s Haizzz. 1 vài chỗ ngắn ngắn ~ 200-250km ngó qua thì có mấy bãi biển ở Thanh Hóa, Nghệ An, rồi lên núi thì loanh quanh đâu nhỉ??? Đà Bắc - Mộc Châu hay Phù Yên - suối Tọ ???
Trong đầu chợt nhớ , trước 1 ng bạn bảo là: cô ấy có ông bạn, toàn đi cào cào thôi, độc hành, có lần đi 6 cũ nghe kể đẹp lắm, 2 bên lau sậy, tre nứa thơ mộng, đi cạnh dòng suối chảy ầm ì, có lúc dữ dội . 6 cũ xuyên qua các bản dân tộc mèo, đi lên đèo Hua Tạt đúng mùa tháng 5 trẩy mận .
Như thường lệ, nghĩ đến 1 nơi để đi mình sẽ bật 2 tab: google.com và google map .
Search: 6 cũ . 1 trong các kết quả hiện ra: Xuân Nha - 6 cũ Cung đường bị lãng quên
Nghe thích thú, ừ thì click...1 lịch trình trọn vẹn đầy đủ của các a đã từng đi qua cung này, nhưng các bác toàn chiến cào cào thôi, vừa đọc vừa phấn khích, nhưng nghĩ cũng hơi ngán khi nhìn ra con wave alpha 2003 của mình, già yếu lắm r, leo nổi k nhỉ?
Chiến!!!!
Chuyến này đi cung này chưa có thông tin j cả nên k lập topic rủ rê mọi ng nhiều, phần vì ít thời gian đi được nữa . nên là lên Fb rủ rê mấy cạ cứng đi cho dễ . 2,3 xe cũng chạy thôi
Ngó qua map thì từ HN lên giữa rừng Xuân Nha tầm 230km, từ đó xuyên tiếp sang Mộc là khoảng 60km, từ Mộc đi 6 cũ về Mai Châu chắc hơn 50km j đó, nhưng soi qua map thì thấy có mấy đoạn trong Xuân Nha đường nó k nối với nhau :3 nói chung là hơi ớn mà . Hỏi han mấy xế dị dị như Sơn Trần , Akay thì bảo đi được. 2 ngày 1 đêm là ổn . Nghe bảo k dài bằng xuyên Tây Côn Lĩnh đâu :v TCL mình đi được r thì cái này chắc cũng đc .
Qua giỗ tổ, các bác bảo đi cùng mình lần lượt rút hết . vì giỗ tổ các cụ ngứa chân đi hết r, mường Lát, Hà Giang, Lào Cai..gần sát ngày đi mà có mỗi 2 xe, hơi vắng nên cũng hơi xìu :v nhưng còn có Nguyệt, Pa Teo, Aki...bác Tuấn thì đi mường Lát về, bảo k đi được nữa .thôi thì 2 xe cũng chiến . r dặn Aki mượn bộ sửa xe nhé, mặc dù chưa móc lốp bao giờ, đến tháo lắp còn chưa nhớ .
r Aki vận động được Mr.SamLop tham gia :3 chả lẽ e đã vẽ tranh tặng bác bác lại k đi cùng em.
Nguyệt rủ chị đi cùng nữa thế là có 3 xe full r, lang thang trên " Alo, mình muốn phượt " tóm được đôi bạn trẻ dưới Hưng Yến nữa thành 4 xe, chốt đoàn ngay 1 giờ đêm trước ngày xuất phát - từ lâu đã trở thành thói quen rồi : Chi tiết là k có gì là cụ thể, đến đâu hay đến đó, mệt nghỉ, đói ăn, đẹp thì dừng lại chụp, xấu đi , quy tắc quá thì chán chết, an toàn tuyệt đối cho mọi người trong đoàn, vui vẻ ngập tiếng cười
hẹn 6h30 xuất phát, 5h30 phải dậy r mà 3h mới ngủ. 6h30 mọi ng có mặt hết ở Pico Nguyễn Trãi r, bác TUấn và Aki đi từ HP lên nên hơi chậm giờ xuất phát, riêng Aki thì đợi bác Tuấn từ 4h :3 mà chắc hơn 4h30 bác Bếu mới đến :v khổ thân
cuối cùng thì hơn 7h 2 ng cũng đến . chụp ảnh r chuẩn bị 1 lúc, hơn 7h30 mới bắt đầu đi. Ra Hà Đông đầu Ba La ăn j đó r chạy thẳng đường 6 lên . Ăn sáng xong cũng tầm 8h30 roài :. Lề mề 1 tý vẫn là 1 đức tính quen - nhưng tốt .4 xe bắt đầu lăn bánh, đến ngã tư đường HCM, do nhớ nhầm ti tí nên mình dẫn mọi ng vào thăm đường HCM gần 3km rồi quay lại :p
lên đến Lương Sơn thì có đường tỉnh rẽ sang Kim Bôi - đường đẹp, đổ đèo ôm cua đã mà tít lắm, không khí thì mát mẻ hơn đường 6 lên Hòa Bình . mà khỏi sợ bị bắn tốc độ, cứ 60-70 mà chạy thui .sang Kim Bôi rẽ phải đi lên ngã rẽ sang Cao Phong. Phi 1 đoạn nữa là đầu Thung Khê rồi, nghỉ tí cho mát, chạy ra chụp ảnh nào .
https://fbcdn-sphotos-a-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn1/11955_4126698464922_1561674145_n.jpg
Và đây - chính mình - luôn tiên phong hi sinh vì nghệ thuật :v ( trèo lên thì dễ mà xuống sởn tóc gáy phết đó, trượt chân hay đá nó lở lở là răng mài đất, mùi mài đá vôi ngay :3 )
Hết Thung Khê là sang Mai Châu rồi

"Mai Châu mùa em thơm nếp xôi " sao đến chả thấy có xôi j cả :'( hay chưa đến mùa ? hỏi bác bán nước bác bảo bán buổi sáng cho trẻ con đi học thôi, mà tầm này xôi cứng lắm :-s Mua tạm bánh mì, bánh bao, bánh mì chiên và thịt xiên nướng cho ace ăn trưa đã . cũng đoi đói r, lấy sức còn vào Xuân Nha :3
Trời nắng quá, làm cốc bia cho mát với bác Bếu nào :3 mỗi e vs bác Bếu thích uống bia
Ăn trưa xong lại lên đường, chạy dọc sông Mã đến Trung Sơn- Co Me ( đêm hôm đi nghe đồi ma đá thần ở Co Me đi qa nghĩ mà thấy ớn - may còn xa chỗ mình đi . )
https://fbcdn-sphotos-g-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn1/923036_4493494430133_1101340698_n.jpg
Sông Mã cũng có cua tay áo nhá :3
https://fbcdn-sphotos-f-a.akamaihd.net/hphotos-ak-frc1/465002_4126711705253_904939284_o.jpg
Đến đây thì mất sóng, chả gặp dân toàn thấy ô tô, nên đi nhầm sang đường đi mường Lý mường Lát hơn 1km đường hơi đẹp . rồi mới quay lại đường đúng để đi vào Xuân Nha
Vào rồi . qua cầu tre qua suối thôi từng xe qua 1 nhé, chen lấn là hỏng :v

https://fbcdn-sphotos-g-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/943263_4126735305843_743274001_n.jpg
Mấy đoạn dốc dốc gớm phết . Nhìn ảnh k rõ bằng ngoài
https://fbcdn-sphotos-b-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash4/320881_4126735105838_2016221734_n.jpg
https://fbcdn-sphotos-h-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash4/524573_4126749226191_1496560455_n.jpg
https://fbcdn-sphotos-e-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash4/320785_4126749426196_683872082_n.jpg
gặp nhiều ngã rẽ to to ngang ngang nhau, nên cứ hỏi đường liên tục cho chắc ạ .
[updating...]

xe_lu
02-05-2013, 12:30
Mộc Châu em cũng đi vài lần mà qua Xuân Nha thì mới nghe lần đầu, hóng tiếp bác chủ, bài hay quá ạ (c)

Zuly Divino
02-05-2013, 18:43
Xin vài giây quay lại những lúc cả đoàn được chụp ảnh nào :3
Xuất pháthttps://fbcdn-sphotos-c-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/21144_4132603812552_2039261341_n.jpg
Tự sướng bên bờ sông Mã :3
https://fbcdn-sphotos-h-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn1/21210_4132592972281_1583661562_n.jpg
Phút giây nhí nhố, chuẩn bị mua xăng rồi đâm vào Xuân Nha ,. chỗ này là Co Me
https://fbcdn-sphotos-d-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn1/942649_4132593292289_1604023886_n.jpg

Vào đến Xuân Nha, leo qua những con dốc dựng đứng, rồi lại xuống dốc xe gằn số 1, cả phanh trước và sau đều bóp phanh mà vẫn lao tới ầm ầm :-s phanh đĩa còn đỡ đỡ tí chứ xe mình phanh cơ, chân phanh sau thì hồi đi Tây Côn Lĩnh trước bị gãy giữa rừng, hàn rồi nhưng chưa thay, giờ thấp tè tè. Đi cứ va vào đất đá liên tục :-s Lúc va vào bụi đất cứng quá làm chân phanh méo đi tí . Leo dốc thì tránh các mõm đá nhô ra, xuống thì cả đạp cả bóp mỏi cả tay :'(
đi qua 2 3 cái cầu tre như này :
https://fbcdn-sphotos-a-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/525453_4126759426446_1420077910_n.jpg
Vừa đi vừa hỏi đường mò mẫm, gặp dân bản phi xe ầm ầm, nhất là 2 chú nhóc: xế chắc tầm 12 tuổi j đó, ôm căng lắm là 9 tuổi :-ss phi vèo vèo qua mấy con dốc r đổ dốc chả ngán ai. Hãi thật !!!
https://fbcdn-sphotos-d-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/945668_4126741185990_1362389216_n.jpg
https://fbcdn-sphotos-f-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn1/942173_4126740665977_401644456_n.jpg
Đi hồi lâu thì đến cái cột mốc địa giới, phần giáp ranh giữa 2 tỉnh Sơn La và THanh Hóa ngó mãi mới thấy nó
bên này ghi SƠn La - bên kia ghi THanh Hóa
https://fbcdn-sphotos-g-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn1/11875_4126769146689_1090744683_n.jpg
Thi thoảng ngó qua gugle map mà đi chừng gần 2 tiếng mà mãi chưa được 1/4 đoạn xuyên Xuân Nha :-ss hơi hãi hãi, 1 phần là do cứ thấy chỗ nào hay ho là cả nhà e lại dừng lại chụp ảnh :3

hoangvanhiep
11-02-2014, 11:21
Đây là đoạn Co Me- Ta Ban-Ta Lau , đi ngày 06.02.2014

http://www.youtube.com/watch?v=U4jUevbuiq8
http://www.youtube.com/watch?v=U2rkLxCQRSc
http://www.youtube.com/watch?v=isEbWIpmjVM
http://www.youtube.com/watch?v=ZDCmoJPez-8
http://www.youtube.com/watch?v=-LhcO1rL7Nw
http://www.youtube.com/watch?v=R_t7kD6hmA0
http://www.youtube.com/watch?v=K0fQlrU3EpM