PDA

View Full Version : [Chia sẻ] Bắc Kinh và vùng phụ cận - tháng 3 mùa con ong đi lấy mật



d0ne
28-04-2013, 14:18
Do mê truyện kiếm hiệp (Việt Nam lẫn Tàu), và lịch sử từ nhỏ nên lúc nào tôi cũng ghét tụi Tàu vì tụi nó cứ ăn hiếp mình hoài. Vậy mà tôi lại rất mê phim Tàu, gái Tàu, lịch sử của Tàu, và gần đây nhất là đi du lịch lang thang sang Tàu mới khổ chứ. Đúng là love hate relationship mà.

Tháng 3 vừa rồi tôi có ý định đi Nhật chơi, loay hoay làm sao lại đi xin visa đi Tàu nên quay qua đi tới Bắc Kinh. Tìm hiểu 1 hồi thì những nơi tôi muốn tới là Vạn Lý Trường Thành, chùa treo và hang đá Yungang ở Đại Đồng, thành cổ Bình Dao, và lên Hoa Sơn luận kiếm.

Vừa tới phi trường Bắc Kinh là tôi đi ngay tới trạm Beijing West để đi Đại Đồng

Bản đồ tàu điện ngầm của Bắc Kinh. Do tôi không có bản đồ giấy nên dùng điện thoại chụp lại để coi cho dễ. Điện thoại thời này quá ư là tiện lợi.
https://xi44pa.bay.livefilestore.com/y1pz3MIRB8NKg0kDGRjHZcUlI8WWkrZ2j2_plIisYZBLA28Lav Hsuo_-eeJdgJq4QK1qveOeB4nxSQ/IMAG0647.jpg?psid=1

Trạm xe Beijing West. Đây là lần thứ hai tôi đi Trung Quốc và ấn tượng vẫn vậy. Người vẫn đông, khi đi thì mắt cứ láo liên (không như người máy Nhật Bổn hay những nước có phương tiện di chuyển chính là tàu điện khác cứ cắm đầu mà đi), mì tôm, bắp luộc, khạc nhổ khắp nơi vẫn rất là thịnh hành đối với người TQ.
https://w444pa.bay.livefilestore.com/y1pwjNhMf8CFFxtzKE6qYLmQf7oyTi_bFVmmBrni_Xir9NmilR CEOQ4nEVKgkcEe7K92fjEegN6Tqs/IMAG0648.jpg?psid=1

https://jqvopg.bay.livefilestore.com/y1p_pd6DhH3zYu4dwZmkPZdog8yVtMJ8cOXYeySpmc_kxqyXWI oHsvyBFYmQhMVjIeK86OPOi_2em4/IMAG0653.jpg?psid=1

Vé xe lửa của TQ. Tôi mù và điếc tiếng Tàu nên nhìn vào thì chỉ đoán là vé này là ở toa 12 và giường số 1, còn tầng nào thì tôi chịu. Thời gian còn nhiều nên tôi đi lang thang trong ga mua đồ ăn, mì tô và bắp luộc là 2 món chính của tôi khi đi TQ hehe. Đi ngang 2 cô mặc đồng phục nhìn khá trẻ nên tôi ghé tới hỏi (bằng ngôn ngữ quốc tế Ăng Lê) coi vé này nằm ở đâu thì biết được là tầng trên cùng. 1 cô giải thích xong thì cô kia giơ ngón tay cái lên cười và khen "mày ngon thiệt" trông rất dễ thương (chữ viết trong ngoặc kép là tôi đoán mò thôi)
https://jqvopg.bay.livefilestore.com/y1pZO6-lwpI0d7pMuHLIru9NORne8FB3g2tb8xtgPeI8y-BPGnt7XyTVdB_JgsqU2kAw-NA1bngwUo/IMAG0654.jpg?psid=1

d0ne
30-04-2013, 10:58
Sáng dậy đói meo, định bụng xuống xe sẽ kiếm gì ăn. Vừa ra khỏi ga thì cảnh chào mời taxi quen thuộc lại ập đến làm tôi quên bắn cái bao tử. Theo dự tính thì tới Đại Đồng tôi sẽ 1 mình bao "hẳn" 1 chiếc taxi đi tới chùa treo và hang đá vì theo ngâm cứu trên mạng thì nếu đi trong ngày cả 2 nơi thì nên đi taxi thay vì đi xe bus (2 chỗ đó nằm 2 hướng khác nhau). Tôi chọn đại 1 bác tài và bắt đầu trả giá bằng tay và bấm số trong điện thoại. Bác tài đưa tôi coi cái bảng giá dành cho khách du lịch bằng tiếng Anh với giá trên trời (500$ hay 600$ tàu gì đó tôi không nhớ chính xác). Biết là giá trên trời vì tôi đã thấy những người đi trước viết giá trên mạng, nên tôi kì kèo 1 hồi xuống còn 260 đồng tàu (dt) thì chịu thua, mặc dù biết rằng giá đó vẫn còn cao :(. Nhìn quanh sân ga thì chẳng thấy có gì ăn được nên tôi ra dấu với bác tài chở tôi đi ăn. Nghe bác tài hỏi lại tôi "ba xí ba tú sực phàn" mới nhớ tới chữ đó. Bác tài OK rồi thắng xe cái kịt sau 20m, chỉ cho tôi cái nhà hàng bự chảng vắng hoe (lúc đó mới 7:30am). Tôi nhìn vào chán nản rồi xua tay nói thôi đi luôn đi. Thế là nhịn đói cho tới lúc về (khoảng 3pm).

Bên đó mưa lâm râm mà đường cũng ngập lai rai như ai.
https://lh3.googleusercontent.com/-i-p6N4k_m6Y/UZBgQF9Gk_I/AAAAAAAAElw/0GD6LrnFtO0/s800/IMAG0656.jpg

Bác tài chạy vòng vòng trong phố 1 hồi thì ghé vào cây xăng nơi mà có cả đám taxi khác đang um sùm trong đó. Bác tài ra dấu kêu tôi đưa trước 60dt để đổ xăng, tôi ngoan ngoãn nghe theo. Sau khi xuống xe giao thiệp với bạn hiền và cả đám lâu lâu lại liếc vào tôi thì bác tài tới mở cửa nói, làm dấu đủ thứ với tôi 1 hồi tôi mới hiểu là bác muốn tôi xuống xe. Tôi đâm ra chột dạ, khi không đổ xăng mà sao tôi phải xuống xe? Phập phồng bước xuống xe ôm theo cái ba lô, nghĩ bụng nếu bỏ trên xe nó lỉnh lỉnh lái xe đi mất thì bỏ xừ. Xuống xe rồi lại nghĩ quẩn có khi nó lại dở chứng đòi thêm tiền mới chở đi còn không thì bỏ tôi bơ vơ ngay đó, lại càng phập phồng :D. Sau này tôi đoán (sắc xuất 10% chật) là bên tàu nó cấm ngồi trong xe khi đang đổ xăng, sợ nổ cây xăng người không kịp né. Được cái là taxi bên tàu cũng giữ uy tín sau khi thỏa thuận giá.

Sau 2 tiếng đồng hồ trên xe thì cũng tới nơi
https://lh3.googleusercontent.com/-HG8gOMxvzrk/UZBgRO-m7aI/AAAAAAAAElw/9MHVWONWF_w/s800/IMAG0658.jpg

Ngày hôm đó mưa lâm râm cộng với bầu trời xám xịt đặc trưng của Tàu đâm ra cảnh vật không được tươi màu cho lắm
https://lh6.googleusercontent.com/-NPQkR3PabdA/UX8y6B32gGI/AAAAAAAAD3I/m5tV-0CogGY/w1422-h945/DSC_6581.JPG

https://lh4.googleusercontent.com/-XAWExKns1OY/UX8y6q7SjGI/AAAAAAAAD3Q/v7SN1F9af4o/w1422-h945/DSC_6582.JPG

https://lh6.googleusercontent.com/-PS_YC_tjqIA/UX8zD0CTiLI/AAAAAAAAD4I/c4PqEP3cTAk/w1422-h945/DSC_6589.JPG

https://lh5.googleusercontent.com/-xDr0FzbNSpo/UX8zFlZ_tlI/AAAAAAAAD4g/LrbNcHg2XW0/w1422-h945/DSC_6592.JPG

Trước khi đến tôi cứ nghĩ đây sẽ là 1 ngôi chùa rộng lớn, nhưng thật ra lại không lớn như tôi tưởng. Gọi là chùa nhưng thật ra thì đây có thể là chùa, đền, miếu, am luôn vì có tượng thờ cả 3 đạo Phật, Nho và Giáo.

https://lh5.googleusercontent.com/-llk88KXCfn0/UX8zIlsYNKI/AAAAAAAAD5I/aVW7n2AAeSw/w628-h945/DSC_6597.JPG

nhtphong
03-05-2013, 11:54
Đẹp, hóng hình và lịch trình của bác

d0ne
09-05-2013, 11:17
Do cái chùa này nhỏ nên tôi loanh quanh chừng 30-45' thì quay xuống. Lúc này mới có 1 nhóm khách tới coi, chuyện trò rôm rả lắm. Tôi vớ liền 1 cô nhờ chụp tấm hình kỷ niệm (nếu có sự chọn lựa thì tôi luôn vớ các cô chứ không vớ các cậu hehe). Xưa giờ tôi thấy các cụ nhà tôi khi nào nhờ ai chụp hình cũng nhờ chụp thêm tấm nữa cho chắc ăn. Dân Tàu tự giác lắm, lúc nào nhờ chụp cũng bắt mình nhe răng cho đủ 2-3 tấm mới thôi.

Xuống tới nơi thì anh chàng taxi đang đứng phét lác với các đồng nghiệp chưa chịu chở tôi đi coi hang đá. Tôi hết chụp hình rồi lại cho mấy anh Tung Của coi hình 1 hồi thì anh taxi kêu đưa máy đây chụp cho vài tấm. Thế là tôi lại được 2-3 tấm kỳ niệm cùng 1 nền. Rồi thì chúng tôi cũng bắt đầu đi hang đá Vân Cương.

Đúng như lời bàn trên mạng, từ Huyền Không Tự đi hang đá Vân Cương thì phải quay về Đại Đồng. Trên đường về tôi để ý thấy có nhiều hang/phòng nhỏ được khoét/đào vào vách núi mà thành. Chẳng biết là có từ khi nào và dùng để làm gì. Tôi chỉ nghĩ ra được đó là chỗ tốt để tránh mưa hoặc nam nữ tha hồ vào đó mà hú hí hehe. Ngoải ra thì còn đi ngang 1 cái làng có nhà xây lên bằng đất sét nhìn cũng thú vị. Tôi dạo này làm biếng chụp hình nên không có tấm nào để khoe cả. Chỉ có vài tấm ờ hang đá thôi

vừa mua vé bước vào thì gặp cụ này ngúng nguẩy đi ra. Có hỏi thăm tên họ gốc gác nhưng giờ thì quên rồi.
https://lh3.googleusercontent.com/-8nA4NIH64r4/UX8zeFMJ41I/AAAAAAAAD9o/ClXHCL5ihjM/w1422-h945-no/DSC_6634.JPG

Trước khi tới hang đá thì có ngôi chùa này nhìn mới keng. Nước trong hồ còn đang đóng băng đó. Khi quay trở ra thì tôi có vào trong xem. Trong đó có tượng Phật bằng gỗ rất lớn, tôi đoán là tượng rỗng bên trong. Một vị sư trong chùa gặp tôi thì chào hỏi "a di tò phộ" (a di đà phật của mình chắc) ngay. Tôi đoán là mời chào gì đó nên 1 mạch bỏ đi. Đi tới nơi mà tôi bị câm, điếc và mù chữ như này thì khả năng đoán của tôi lên rất cao :D
https://lh3.googleusercontent.com/-svsQ5PYvsbs/UX8zkWuEqdI/AAAAAAAAD-w/u1iYx35v6bY/w1422-h945-no/DSC_6643.JPG

Vào tới hang đá thì ôi thôi tôi bị choáng ngợp bởi cái đẹp, cái hùng vĩ của những tượng đá và cái tỉ mỉ của người xưa.
https://lh6.googleusercontent.com/-IVB_XttGais/UX8zqw_W9GI/AAAAAAAAEAI/vfqGm4bAqNI/w628-h945-no/DSC_6654.JPG

Cái này bề ngoài nhìn như tòa nhà nhưng thật ra chỉ là cái mả thôi, bên trong là hang đá là 1 tượng phật chính rất lớn (đứng ngửa cổ hết cở mới thấy đầu phật) và vô số tượng nhỏ ở tường xung quanh. Ở đó có vài ba cái hang kiểu này.
https://lh5.googleusercontent.com/-qnmiEABq_b4/UX8zx7uirUI/AAAAAAAAEBo/OoQcdoliCJE/w1422-h945-no/DSC_6666.JPG

https://lh5.googleusercontent.com/-3S_jvHPucd4/UX8z1G3gSdI/AAAAAAAAECY/EpnzREY-GhE/w628-h945-no/DSC_6673.JPG

https://lh6.googleusercontent.com/-lnley_1dpAk/UX8z17FiDHI/AAAAAAAAECg/Va2hqZVcyvM/w628-h945-no/DSC_6674.JPG

https://lh5.googleusercontent.com/-0JG34lYT-qg/UX8z639Y9iI/AAAAAAAAEDo/1va8E7IT3Bo/w1422-h945-no/DSC_6683.JPG

Nguyên chuyến đi thì chỗ này là chỗ duy nhất làm cho tôi phải tấm tắc khen thầm. Lúc đó lại có 1 chút bụi tuyết rơi nữa chứ, càng làm cho cảnh quan thêm phần hấp dẫn.

Trên đường về Đại Đồng, 1 lần nữa tôi lại dùng hết vốn liếng tiếng Tàu của mình nói với taxi là tôi muốn "hảo xực phàn". Thế là anh ghé vào 1 cái quán vắng hoe không 1 bóng khách (lúc đó cũng 2-3 giờ chiều nên vắng cũng phải) mà có tới 3 nhân viên (chắc toàn người nhà). Cả 3 người tiếp đón tôi rất nồng hậu, bắt ghế, pha trà và đưa thực đơn tôi coi. Bố khỉ, thực đơn toàn tiếng tàu thì làm sao tôi biết gì mà gọi. Chí chóe với nhau 1 hồi lâu rút cuộc chẳng có món ăn nào lên bàn(tôi dùng tiếng Anh + tiếng Việt, 4 người còn lại thì khỏi bàn), thậm chí tôi còn vẽ cả hình con cá (do không biết vẽ bò, heo hay gà hehe). Tôi đành chịu thua và kêu anh taxi chở tôi tới hỏa xa tràn (ga xe lửa). Anh la tôi 1 trận tơi bời nói rằng ngoài đó đồ ăn vừa mắc lại vừa dở mà đi làm gì. Tôi chỉ còn biết làu bàu "vậy ở đây tao uống trà nở ấy ra mà no à?" :)

Về đến ga tôi mua đại vài tô mỳ ăn liền và mấy gói chân gà đem vô ga pha nước nóng hì hụp ăn rồi ngồi chịu lạnh thêm 5-7 tiếng đợi chuyến tàu Bình Dao lúc 11:17 tối.

d0ne
18-05-2013, 22:51
Gần 7 giờ sáng hôm sau thì tôi tới ga Bình Dao. Dù là hostel tôi đặt phòng có hẹn trước sẽ cho người ra đón nhưng vừa ra khỏi ga thì tôi lại bị mời chào đi xe đạp kéo (tuk-tuk?) um sùm nên tôi chẳng có cơ hội tìm người của hostel. Họ ra giá 10 đồng Tàu, tôi trả giá 5dt nhưng không chịu. Coi bản đồ thì thấy khoảng 15-20 phút đi bộ là tới, nhưng vỉ bản đồ dịch tên đường ra tiếng Anh mới đau chứ. Địa chỉ hostel tôi mướn ở đường Yamen, tìm hoài không thấy đường đó trên bản đồ. Kì rồi ở Đại Đồng bị hớ taxi đâm ra bực mình, kì này nhất định không đúng giá không đi. Đi bộ được khoảng 400m thì ông đạp xe kéo chạy theo ra giá 6dt, tôi nhất quyết không chịu nữa cho dù là đếch biết đường tìm hostel :D. Quẹo trái ở ngã tư đầu tiên thì đã thấy cổng thành xa xa.

Sáng sớm ngoài thành vắng hoe. Đi ra đi vào thì chỉ dùng cửa nhỏ 2 bên. Cửa thành lớn bây giờ chỉ để làm kiểng.
https://lh5.googleusercontent.com/-LaCgBsn3XLY/UZBgUhi-iZI/AAAAAAAAElw/muyODnt_EbQ/s800/IMAG0665.jpg

Trong thành thì như vầy
https://lh5.googleusercontent.com/-2LAUQrvKhvg/UZBgVcp3IJI/AAAAAAAAElw/cK785RJNlWQ/s800/IMAG0666.jpg

Vì không biết đường nên cứ hễ gặp người là tôi lại hỏi đường Yamen (da mần/mẫn gì đó) nằm ở đâu. Cuối cùng thì 1 ông cụ chỉ vào căn nhà ngay đó, tôi quơ tay hỏi là đường này phải Yamen không thì ổng nói ừ.

Yamen đây. Óc tôi bị chậm nên sau 1 hồi mới liên tưởng ra Yaman là Nha Môn và cái bản đồ chết tiệt của tôi dịch ra là Government House. Con đường bự chà bá :D. Thiếu hiểu biết nó khổ thế đấy, nhưng tôi lại thích đi vòng vòng làm phiền thiên hạ kiểu vậy hehe.
https://lh6.googleusercontent.com/-ChzeUJRzcEM/UZBgyJRZBNI/AAAAAAAAElw/3qXG9JE8bOo/s800/IMAG0720.jpg

Yamen Hostel tôi kiếm đây. Có free wifi, rước người ở ga xe lửa miễn phí. Tôi mướn giường ở đây chỉ để có chỗ tắm thôi (2 ngày rồi chưa tắm :D) vì tối đó tôi phải lên xe lửa đi Hoa Sơn rồi.
https://lh4.googleusercontent.com/-EYgmAuFd7ZE/UZBgWd-KQRI/AAAAAAAAElw/ipBe7oGBHvE/s800/IMAG0668.jpg

Bụng đói meo nên sau khi tôi bỏ đồ lại hostel thì ra ngoài dạo 1 vòng trong thành coi có gì ăn không. Trong thành thì chẳng thấy gì đặc biệt, có mấy loại bánh ngọt, và que nhìn như là tàu hủ ky bọc thịt bò đặc sản gì đó của nơi này. Nhà hàng có menu thì chỗ nào cũng thấy quảng cáo món thịt bò đặc sản gì đó. Tôi nhìn không ham. Lúc này tôi mới sực nhớ là chưa mua vé cho chuyến tàu tôi nay nên sẵn đó tôi quay lại ga luôn. Ra khỏi cổng thành thì thấy có 1 dãy quày bán đồ ăn (lúc đó chưa mở tiệm). Trên đưởng đi mua vé thì tôi lại làm 1 trái bắp (2 đồng Tàu) và 1 cái giò cháo quảy

https://lh3.googleusercontent.com/-qp60TwSUA2Q/UZBgXNc-OOI/AAAAAAAAElw/0ieiJfAtix8/s800/IMAG0669.jpg

https://lh4.googleusercontent.com/-AAG5LgZFFV4/UZBgY1qYXmI/AAAAAAAAElw/LHEhNHAfV0s/s800/IMAG0672.jpg

quét nhà sạch sẽ và không xả rác
https://lh6.googleusercontent.com/-s2I1AdIfRMw/UZBgZpFvOvI/AAAAAAAAElw/KYS7nWTn1BQ/s800/IMAG0673.jpg

mặt trong của tường thành. Nhìn là muốn lăng ba vi bộ lên liền :)
https://lh4.googleusercontent.com/-JZAXNO11Pgo/UZBga9g89CI/AAAAAAAAElw/DxiSdvg6aSE/s800/IMAG0676.jpg

d0ne
18-05-2013, 23:17
Đây là 1 trong những lý do tôi không ham coi thành cổ nữa vì biết là đã được tu sữa quá nhiều, nhìn mới keng. Nhưng lại éo le là nếu không tu sữa thì lấy đếch gì mình coi :)
https://lh4.googleusercontent.com/--mlLuwAnLfY/UZBgciOVTNI/AAAAAAAAElw/ssfr-YHdzlM/s800/IMAG0679.jpg

Mua vé, ăn sáng, đi 1 vòng trong thành xong thì vẫn còn sớm. Tôi về lại hostel ngồi coi internet. Tới giờ trưa tôi lại ra ngoài thành ăn ở mấy cái quày ven đường như vầy
https://lh5.googleusercontent.com/-ZXsCjFJsn40/UZBgqWbHz_I/AAAAAAAAElw/Ie3B4PTCVTI/s800/IMAG0705.jpg

Món mì này mình tư chọn rau và mấy loại bột viên. Giá tiền thì hình như là tùy coi mình chọn bao nhiêu cây này. Ngừng này là 9dt.
https://lh4.googleusercontent.com/-ZsdYcqttneE/UZBgq4toz0I/AAAAAAAAElw/YWd40NHjH4g/s800/IMAG0706.jpg

Nấu xong nó như vầy. Bà chủ hỏi tôi ăn cay không, tôi gật đầu lia lịa. Trời lạnh ăn cay thì ngon tuyệt cú mèo :). Cô bạn đường của tôi sau này nói món này người Tàu gọi là "mã la thăng/thắng" gì đó. Chẳng biết là nghĩa gì nữa.
https://lh6.googleusercontent.com/-ytgK6wTUGdM/UZBgrycyWZI/AAAAAAAAElw/Rbbq2eGvpdE/s800/IMAG0708.jpg

Ăn xong tôi lại làm 1 vòng đi dạo ngoài thành. Nhìn hình này tôi mới nhớ khi nãy tôi nói bậy là xe đạp kéo, thực ra là xe máy kéo. Xe này thông dụng để chở du khách tại vì đưởng trong thành ban ngày cấm xe 4 bánh vào. Ngoài thành thì rác rưởi cũng lai rai.
https://lh6.googleusercontent.com/-P0KCk4XJl2k/UZBgsgavCGI/AAAAAAAAElw/0j30mEN4WQE/s800/IMAG0709.jpg

Mùa hoa lá nước đầy đủ thì chắc nhìn cũng đẹp.
https://lh6.googleusercontent.com/-l0Q4EmrO0Rw/UZBgtGzB7mI/AAAAAAAAElw/0_eiGrwafMQ/s800/IMAG0710.jpg

Ở đây là miền bắc nên chó phải nhiều lông kiểu này mới sống được không như chó ta của mình. Tụi này nhìn thanh thản hơn con người mình nhiều.
https://lh5.googleusercontent.com/-d-ieGVuqWGY/UZBgvIy8NHI/AAAAAAAAElw/xkAkRzd3IK0/s800/IMAG0713.jpg

d0ne
18-05-2013, 23:50
Dạo ngoài thành xong tôi lại vô trong thành làm thêm 1 vòng :D. Tôi không mua vé tham quan trong thành này. Vé họ bán mấy trăm đồng Tàu đi coi được hết các điểm trong thành, kể cả leo lên trên thành. Tới Bình Dao tôi mới tính ra là tôi thiếu tiền (lúc ở Bắc Kinh tôi chỉ đổi ra 1800 đồng Tàu). Phải xài cẩn thận chứ không lại không có tiền mua vé xe về Bắc Kinh thì hỏng. Kinh nghiệm ở chuyến đi Tàu trước thì khi tới thành phố nhỏ như Hoa Sơn (kì trước tôi bị khốn đốn ở Hoàng Sơn :D) sẽ khó kiểm chỗ đổi tiền khi không biết tiếng Tàu, nên tôi đã hỏi cô ở hostel chỗ đổi tiền thì cô này lắc đầu nói ở đây không có. Lúc đó tôi dốt làm sao ấy, không nghĩ gì thêm nữa khi nghe cô đó nói không. Lúc đó cứ đinh ninh là phải về lại Bắc Kinh mới đổi thêm tiền được. Chứ nếu bớt dốt 1 tí thì thế nào ngoài thành chẳng có chỗ để đổi tiến, tại vì ngoài đó có mấy tòa nhà rất lớn, thế nào chẳng có nhà băng.

Bán thịt dạo như bán kem :)
https://lh6.googleusercontent.com/-MdDuLTuj5QY/UZBgb-5emYI/AAAAAAAAElw/_iVYwUmiiOU/s800/IMAG0678.jpg

Xếp mô hình bằng gỗ nhìn cũng hay hay
https://lh5.googleusercontent.com/-UnhhuVilkMo/UZBgdOsoMlI/AAAAAAAAElw/0-wWoa9L598/s800/IMAG0680.jpg


https://lh5.googleusercontent.com/-P4TdQPzp4yk/UZBgdxRtp3I/AAAAAAAAElw/-OZ-W9ZAvlE/s800/IMAG0681.jpg

Mấy cô mà tới đây chắc thế nào cũng làm vài kiểu trên xe kéo này
https://lh6.googleusercontent.com/-6aRaT6g9l7U/UZBgi8RSveI/AAAAAAAAElw/zv8cN_lD2JA/s800/IMAG0691.jpg

Bên trong nhìn rất mát mẻ
https://lh4.googleusercontent.com/-hI2crqjDy6Q/UZBgj2q0YBI/AAAAAAAAElw/tlqyZawh-ZM/s800/IMAG0693.jpg

Tiểu điếm Nha Môn nẳm kế bên Nha Môn, Nha Môn nằm bên kia cái cống
https://lh6.googleusercontent.com/-nTYBUOuYBb4/UZBgkm4HiZI/AAAAAAAAElw/ZDpCfUwjoAk/s800/IMAG0694.jpg

Khuông viên hostel nhìn cũng lai rai gớm
https://lh4.googleusercontent.com/-ofEdKqJYyTQ/UZBglKu7_AI/AAAAAAAAElw/Ge8qrsUYFyU/s800/IMAG0695.jpg

galaxy178
19-05-2013, 13:44
Bài dí dỏm, ảnh sinh động quá ạ :D. Tháng 10 này em cũng đi Bắc Kinh 10 ngày nên đg tìm hiểu dần để xếp lịch trình. Đọc bài này chắc phải thêm Đại Đồng vào rồi :D. Mà đợi tàu đi Bình Dao tận 5-7 tiếng thì chắc chọn xe bus đi 2 điểm trg ngày cũng kịp nhỉ, em tabalo hãi gặp taxi chặt chém lắm :(. À với hostel ở Bình Dao là a book trc từ ở nhà ạ?

d0ne
20-05-2013, 21:51
ừ, hostel Bình Dao anh book ở hostelworld từ trước rồi email nhờ họ tới rước mình. Ở Đại Đồng còn có Ngũ Đài Sơn và cái chùa gì bằng gỗ cũng nổi tiếng. Nếu em coi giờ giấc của xe bus hợp thì đi xe bus vui và rẻ hơn. Có lần anh đi xe bus từ Tây Đường về Tô Châu, đi nửa đường thì khi không nó quay lại Tây Đường rước thêm người, không hiểu tại sao luôn. Về đến Tô Châu thì trễ quá nên hostel anh ở trước đó không còn giường (anh đi Tây Đường không định ngày về nên không đặt giường trước. Bố khỉ, vậy là phải vác ba lô đi lòng vòng kiếm chỗ ngủ. Hy vọng đây không phải chuyện thường tình của xe bus :D. 10 ngày thì thoải mái hơn 5 ngày của anh nhiều. Chúc em chơi bời vui vẻ.

galaxy178
21-05-2013, 20:29
Em đi 10 ngày nhg đg tính là 5 ngày Bắc Kinh, 5 ngày còn lại chia cho Đại Đồng, Bình Dao & Tây An. Tính cả tgian di chuyển trên tàu nữa thì cũng ko còn nhiều tgian khám phá >.<. Ngóng ảnh Hoa Sơn của anh :D

caheo99
22-05-2013, 21:14
Mình đi đến nơi này cuối 2004 lúc đó tuyết rơi rất nhiều, nhìn bạn đi mình thèm quá nhất là chùa Huyền Không vẫn như vậy không có gì thay đổi!

MrMilan
22-05-2013, 21:26
Em đi 10 ngày nhg đg tính là 5 ngày Bắc Kinh, 5 ngày còn lại chia cho Đại Đồng, Bình Dao & Tây An. Tính cả tgian di chuyển trên tàu nữa thì cũng ko còn nhiều tgian khám phá >.<. Ngóng ảnh Hoa Sơn của anh :D

Bắc Kinh 3 ngày thôi, 5 ngày không đủ những chỗ kia đâu, nếu chỉ di chuyển bằng phương tiện công cộng

d0ne
23-05-2013, 00:24
Nếu mình di chuyển giữa các thành phố bằng tàu đêm thì coi như không mất thời gian

d0ne
23-05-2013, 07:05
Kể cho tới bây giờ thì tôi đã dạo thành Bình Dao 2 vòng mà trời vẫn còn sớm nên tôi quay trở lại hostel nằm coi internet. Về tới nơi loay hoay cắm điện vô xạc cái phone mà chẳng có ổ nào có điện, wifi khi sáng có ngon lành bây giờ lại tìm không ra. Chạy xuống coi thử dùng máy của hostel được không, thấy máy cũng không có điện. Hỏi cô nàng làm ở đó thì ú ớ nói không dùng được. Thế là lại cầm cái dây điện + điện thoại chạy lên giường. Vừa lên cầu thang thì gặp 1 anh người Nam Mỹ (Brazil hay Argentina gì đó, tôi quên rồi), anh ta thấy tôi cầm dây xạc điện thì mới nói là đang bị cúp điện. Đúng là ấm ớ nên nghĩ không ra chuyện cúp điện, cứ tưởng trời lạnh quá nên cái điện thoại bị mát :D (tại điện thoại của tôi khi ở nhà nó cũng hay dở chứng lắm). Vậy thôi đi tắm rồi vô nằm ngủ. Định bụng đợi khi trời tối sẽ ra ngoài thành ăn tối, hy vọng lúc đó đông vui.

Nhà cổ có máy lạnh
https://lh6.googleusercontent.com/-yV-Dh1CLuGw/UZBgmgj7GEI/AAAAAAAAElw/ClFRfd6dzLs/s800/IMAG0698.jpg

Bên trong thì như này
https://lh3.googleusercontent.com/-ZjpxXvgQhr8/UZBgnFZClKI/AAAAAAAAElw/BDfZuYUA3pI/s800/IMAG0699.jpg

Ngủ 1 mạch tới 8 giờ tối tôi mới ra đường. Tưởng đông người, ai dè ngược lại. Chắc tại tôi đi không đúng mùa du lịch và lại là ngày thường.
https://lh4.googleusercontent.com/-NSlLcmBDqRI/UZBgwL_bcFI/AAAAAAAAElw/if8eAHWLp2U/s800/IMAG0715.jpg

Ra tới cái dãy quầy hàng đồ ăn khi sáng thì chỉ còn anh này làm ăn. Tiếc hùi hụi, biết vậy ra sớm tí.
https://lh3.googleusercontent.com/-NceRVIX5Ogo/UZBgwi6YWyI/AAAAAAAAElw/V-ryDSZjCiI/s800/IMAG0716.jpg

Và tôi làm 1 cái bánh bột kẹp thịt này và 2 que thịt xiêng. Chẳng biết là thịt chuột hay thịt gì nữa, nhưng cứ trời lạnh, đồ ăn nóng và cay thì cứ lai rai thôi hehe.
https://lh5.googleusercontent.com/-gc9-K7Bb3nI/UZBgxLfwd0I/AAAAAAAAElw/Hv7ahlJ5Rbo/s800/IMAG0718.jpg

Vừa đi vừa ăn, về lại tới hostel thì vẫn còn sớm. Còn tới 3 tiếng chẳng biết làm gì, 1 giờ sáng mới là chuyến tàu đi Hoa Sơn của tôi, nên tôi sắp xếp hành trang vác ba lô ra ga cho sớm. Tôi sợ đợi tới nửa đêm thì khuya quá, nguy hiểm cho cái mạng thư sinh của tôi ;).

Nói là đi sớm chứ ra tới đường thì nó đã như này. Lúc đó tôi cũng hơi rét rét :D
https://lh6.googleusercontent.com/-MZ-c2Efbezw/UZBgxhSX_TI/AAAAAAAAElw/CfjqdFvpoBg/s800/IMAG0719.jpg

Thế là lại thêm 1 đêm đợi ở ga xe lửa. Ga Bình Dao nhỏ, có TV có tiếng nên tôi cùng đám hành khách ngồi coi TV chương trình nam nữ độc thân kén chọn người tình. Chương trình khá vui vì tôi thấy thiên hạ thỉnh thoảng cười thành tiếng. Tôi thỉ dán mắt vào màn hình chứ chẳng hiểu khỉ gì hết hehe.

Thêm cái ba lô hành trang của tôi cho đủ 7 tấm hình. Theo kế hoạch đi 5 ngày thi tôi chỉ tắm được có 3 ngày nên chỉ có nhiêu đó hehe.
https://lh3.googleusercontent.com/-rRgijdvMjPw/UZBg0s5AZyI/AAAAAAAAElw/mVZgIlSLOec/s800/IMAG0725.jpg

ơ, hóa ra bỏ trên 7 tấm hình được à?
https://lh5.googleusercontent.com/-lH9GOwGmwXo/UZBg08nVWYI/AAAAAAAAElw/2i3xLD0YUK4/s800/IMAG0726.jpg

d0ne
23-05-2013, 07:47
Tới Hoa Sơn thì tôi lại phải 1 lần nữa trả giá xe taxi. Đòi 20 đồng, tôi trả 10 đồng không chịu. Tôi nhìn quanh kiếm tiệm tiện lợi nào đó để mua mì tô đem lên núi ăn cho đỡ tiền (lúc này tài chánh hơi hạn hẹp vì sợ không đủ tiền về xe). Anh chàng taxi đi theo tôi, chỉ tôi mua cái này cái kia. Săn đón người ăn mì ăn liền như tôi cứ như tôi là đại gia ấy hehe, dù tôi đã nói 20 đồng thì đếch đi. Ở Bình Dao tôi định bụng tới đây bất quá thì đi bộ tới chân núi luôn vì coi bản đồ google thì chỉ khoảng 6km. Tôi làm giá đi tới ngã 3 phía trên con dốc. Tới đó dòm trái dòm phải 1 hồi tôi không biết phải đi hướng nào. Đã đang bị đói mà đi lộn đường nữa thì bỏ xừ :D. Lúc đó muốn quay xuống trả giá tiếp nhưng lại thấy quê quê nên chẳng biết làm sao. Thấy bên kia đường là cái chợ trời, tôi mừng quá vì đã có chỗ cho tôi lang thang 1 tí đợi cho anh taxi kia bỏ đi tôi mới quay xuống trả giá với người khác cho đỡ quê hehe. Vừa bước qua đường thì nghe tin tin và tiếng thắng xe cái kịt ngay sau lưng tôi. Và anh ta đã chịu giá 10 đồng :), thì ra là rước thêm được 1 người khách nữa. Lên xe rồi anh ta ra dấu hỏi tôi là đi bộ lên núi hả, tôi kêu ừ. Đời nào mà thằng như tôi lại đi xe dây cáp lên núi bao giờ ;). Thật ra thì lúc đầu tôi định đi cable car lên rồi đi bộ lòng vòng và đi bộ xuống, nhưng vì hết tiền nên có chút thay đổi. Taxi chạy khoảng 10 phút thì tới 1 ngã 3 (tôi mà đi bộ chắc phải khóc ròng vì đường đi có giống bản đồ đâu). Tôi thấy cái bảng chỉ rẽ trái thêm 1km nữa thì tới Hoa Sơn. Lúc này người mới nhẹ nhỏm được tí vì biết taxi đi đúng đường. Taxi ngừng lại cho người kia xuống, rồi nó quay lại kêu tôi xuống luôn và chỉ cho tôi đi theo hướng Hoa Sơn. Thì ra thằng khỉ đó khi nãy ra dấu đi bộ là kêu tôi đi bộ tới cổng chứ không phải đi bộ lên núi X(.

Và sau 1km thì Hoa Sơn là đây
https://lh5.googleusercontent.com/-XQdRwRPTXFE/UZBg2Xe_FJI/AAAAAAAAElw/tgcCSpDGgPY/s800/IMAG0729.jpg

Và Hoa Sơn lão tổ phơi củ nơi này :D.
https://lh4.googleusercontent.com/-hpn3SXWkW5Q/UZBg295Ic4I/AAAAAAAAElw/pHgf_cgfPcQ/s800/IMAG0730.jpg

Tôi đọc lời bàn trên mạng thì thấy có đường không cần phải mua vé để đi coi ngôi chùa/đền/vườn sau lưng lão tổ vì chằng có gì nên tôi loay hoay đi kiếm. Kiếm không ra tôi đành phải hỏi 1 cặp vợ chồng đi gần tôi. Lại 1 lần nữa tôi tự hào giới thiệu mình là người Việt (tiếng Tàu gọi mình là Duyên Nan, chắc trong mắt họ mình là người phương Nam có duyên). 2 vợ chồng này cũng chẳng biết đường, tôi đi theo họ và rồi cũng phải đi xuyên qua cái chùa đó nhưng chẳng thấy ai xét vé. Chắc mùa này vắng nên không thèm làm ăn.

Rồi cuối cùng thì cũng tới chỗ bán vé và tôi chụp tấm hình cái bản đồ này phòng khi cần dùng đến nó. Giá vé thì cũng vẫn mắc trần ai và hình như có cả phí đi ngang ngôi chùa. Chỗ tôi bắt đầu là chỗ có chấm đỏ. Bạn lưu ý nhánh bên trái (eastern gate/cổng tây) là nơi đi xe dây cáp lên. Muốn tới đó thì phải đi xe bus khoảng 40 phút và 1 mớ tiền vé xe. Lưu ý là vì sau này tôi sẽ kể về sự chập chờn của tôi liên quan tới cái cổng ấy.
https://lh6.googleusercontent.com/-JS8tuJLtr10/UZBg3yOOqvI/AAAAAAAAElw/GX5EPl71-ls/s800/IMAG0731.jpg

và rồi quần hùng bắt đầu ồ ạt lao lên Hoa Sơn hiểm trở
https://lh4.googleusercontent.com/-oIYVYbdww5w/UX80DgR-GPI/AAAAAAAAElo/jFia9G9vHV4/s800/DSC_6697.JPG

Bee25
23-05-2013, 12:09
Hay quá chủ topic ơi, tớ ngồi hóng để sau này làm tour như thế.

ottonss
09-06-2013, 11:25
Vé xe lửa của TQ. Tôi mù và điếc tiếng Tàu nên nhìn vào thì chỉ đoán là vé này là ở toa 12 và giường số 1, còn tầng nào thì tôi chịu. Thời gian còn nhiều nên tôi đi lang thang trong ga mua đồ ăn, mì tô và bắp luộc là 2 món chính của tôi khi đi TQ hehe. Đi ngang 2 cô mặc đồng phục nhìn khá trẻ nên tôi ghé tới hỏi (bằng ngôn ngữ quốc tế Ăng Lê) coi vé này nằm ở đâu thì biết được là tầng trên cùng. 1 cô giải thích xong thì cô kia giơ ngón tay cái lên cười và khen "mày ngon thiệt" trông rất dễ thương (chữ viết trong ngoặc kép là tôi đoán mò thôi)
https://jqvopg.bay.livefilestore.com/y1pZO6-lwpI0d7pMuHLIru9NORne8FB3g2tb8xtgPeI8y-BPGnt7XyTVdB_JgsqU2kAw-NA1bngwUo/IMAG0654.jpg?psid=1

Tới BK anh mới trực tiếp sang beijing west mua vé hay sao ạ? mua rồi đi luôn trong ngày à? vì năm ngoái thì hình như không cho người nước ngoài đặt vé qua mạng trước, không biết năm nay đã đổi luật chưa, chỉ sợ sang tới nơi mua ngay ngày đó mà hết vé là toi luôn cái lịch trình

d0ne
10-06-2013, 21:12
ừ, mọi thứ vé anh đều tới nơi mới mua đế đi cùng ngày nên cũng không biết là người nước ngoài có mua được vé trên mạng hay không. Cũng may là lúc nào cũng có vé, trừ vé đi Hoa Sơn, anh định mua chuyến 11h đêm nhưng hết vé nên phải đi chuyến 1h sáng (sau 2 tiếng thôi). Nếu không phải dịp lễ tết gì thì chắc tới nơi rồi mua cũng không sao vì mỗi ngày đều có nhiều chuyến cho mấy chặn đường anh đi.

d0ne
14-06-2013, 06:48
Ở Bình Dao tôi không hứng thú chụp hình gì mấy nên toàn chụp bằng điện thoại. Lên tới Hoa Sơn để luận kiếm nên tôi đành phải rút cây kiếm gỗ của tôi ra để phòng thân. Đúng vào mùa xuân nên Mai Đào nở lác đác khắp nơi trên núi, nhưng đường thì lại vắng. So với lúc tôi đi Hoàng Sơn vào tháng tư thì Hoàng Sơn nhộn nhịp hơn nhiều, người đi như trẩy hội, mua bán trái cây nước uống nườm nượp. Bầu trời xám xịt, khí tiết se lạnh, một mình tôi đi vẫn với cái bụng trống rỗng (dù là sáng đó đã kinh nghiệm làm 1 tô mì ăn liền trước khi xuống tàu) cầm đói bằng vài miếng sô cô la.

https://lh3.googleusercontent.com/-_u8M-to5lgc/UX80E08IpJI/AAAAAAAAElo/IwxrYVtbcu8/s800/DSC_6699.JPG

Hoa mọc trên vách núi từ xa nên chụp không được rõ mấy. Trời thì cứ mù mù mờ mờ nên màu sắc trong hình tôi để nguyên không tô thêm để cho giống khi nhìn tận mắt ngoài đời
https://lh3.googleusercontent.com/-PZcWv-01O_A/UX80G97UzlI/AAAAAAAAElo/subZnzEMjW4/s800/DSC_6702.JPG

https://lh4.googleusercontent.com/-KAQp1yJ7BJ0/UX80Hlg2FcI/AAAAAAAAElo/nE93XZvqAhI/s800/DSC_6703.JPG

https://lh6.googleusercontent.com/-AdzRksqUU1o/UX80I073P6I/AAAAAAAAElo/X5VyNPB7fGI/s800/DSC_6705.JPG

Cái này tôi đoán là họ hàng gì với Mai đây
https://lh5.googleusercontent.com/-Gk_7-KYpeuk/UX80JXHIrTI/AAAAAAAAElo/lBIVkXm_NBM/s800/DSC_6706.JPG

Tôi đoán mấy cụ Tàu khi xưa rất sợ cọp beo (đại loại là thú dữ) nên cái cảnh này gặp rất thường xuyên
https://lh4.googleusercontent.com/-PwpyzmBiWsU/UX80J3O5pqI/AAAAAAAAElo/xkVL14MbUfQ/s800/DSC_6707.JPG

Đá cứng như vậy mà còn phải tựa vào nhau mà sống huống chi là người.
https://lh3.googleusercontent.com/-_SxTyE2R3Yo/UX80NmdVE9I/AAAAAAAAElo/7Kxcnwv5_rA/s800/DSC_6709.JPG

Đào xinh
https://lh5.googleusercontent.com/-ttgDrWBt2pg/UX80PAph5rI/AAAAAAAAElo/8m6cWbw3Jog/s800/DSC_6712.JPG

Các cụ Tàu tương truyền rằng hòn đá này có từ thưở sơ khai và là nơi Bạch Xà bị thương. Hướng Bắc của hòn đá có 1 vệt trắng nhìn giống như con rắn đang cố bò 1 cách đau đớn. Hôm đó không thấy mặt trời nên tôi không định được hướng Bắc là hướng nào, nhìn quanh thì tôi đoán vệt trắng trong hình là nó.
https://lh4.googleusercontent.com/-7nxAq56qQVs/UX80PhBKWvI/AAAAAAAAElo/51dIGwB5DM4/s800/DSC_6713.JPG

Dọc đường thường có những quán như vầy bán đồ ăn tiếp sức cho quần hùng nhưng tôi chẳng thấy ai dừng lại để mua. Tôi thì lúc này sợ hết tiền nên dù đói cũng chẳng dám mua gì và vì trên mình tôi cũng đang đeo lủng lẳng 4 tô mì rồi hehe.
https://lh5.googleusercontent.com/-ojXbxjxDYtE/UX80QafA-BI/AAAAAAAAElo/YwX1IXZ46cc/s800/DSC_6714.JPG

d0ne
14-06-2013, 07:11
Và lên tới đây thì mới bắt đầu có bậc thang. Không biết mấy quả khác ra sao, chứ 2 quả Hoa Sơn và Hoàng Sơn thì cứ bậc thang mà bước cho tới đỉnh. Đi núi mà đường đi gọn gàng sạch sẻ cứ như là đang đi chơi trong vườn nhà tôi ấy. Mấy bạn Tàu khiếp thật, thuần hóa được cả núi ;)
https://lh3.googleusercontent.com/-5kjQo02gcvc/UX80RCAjT2I/AAAAAAAAElo/CjPDWQNpx_Q/s800/DSC_6715.JPG

Thêm 1 nơi trú cọp hấp dẫn
https://lh3.googleusercontent.com/-eQGGJ1ZVqTg/UX80SZvmPgI/AAAAAAAAElo/Z3vAG6VUbJo/s800/DSC_6717.JPG

Anh chồng của cặp tôi hỏi đường mua vé đây. Lúc này chắc cô vợ đang nghỉ mệt phía sau.
https://lh4.googleusercontent.com/-kX1pCDFe7TM/UX80VkSCqoI/AAAAAAAAElo/XqFrLIAfJv4/s800/DSC_6723.JPG

Cái này thì phải hát là "chỉ còn mình anh 1 giây phút thôi", vì mới 1 phút sau đã có cô vợ đi cùng
https://lh5.googleusercontent.com/-cIPB3kd5s68/UX80WZXQb5I/AAAAAAAAElo/PcsbPhuf604/s800/DSC_6724.JPG

Tôi tạm dừng ở đây 1 chút, Hoa Sơn còn khối chuyện hay ho ;)

ottonss
16-06-2013, 18:01
anh ở Hoa Sơn mấy ngày thế ạ? leo núi mất bao lâu anh? nhìn thế này cứ muốn leo hẵn đến đỉnh để nhìn thiên hạ :D

d0ne
17-06-2013, 07:57
ottonss - anh ở Hoa Sơn 1 ngày 1 đêm. Từ chân núi đi lên đỉnh đầu tiên (Đỉnh Bắc, Hoa Sơn có 5 đỉnh chính là Đông Tây Nam Bắc Trung) anh đi chậm rải mất khoảng 3 tiếng. Em cẩn thận, leo núi coi chừng bị ghiền :D.

d0ne
18-06-2013, 06:13
Đường lên Hoa Sơn hoàn toàn được lót xi măng/đá từ đầu tới cuối cho nên rất dễ đi. Chỗ nào dốc cao đều có dây xích cho mình nắm vào.

Đây là 1 số hình của những nơi có dốc cao. Nhiều chỗ dốc tới gần 80 độ, coi như là leo thang chứ không còn là cầu thang nữa.
https://lh6.googleusercontent.com/-yMtWeF86TwY/UX80pyuj4dI/AAAAAAAAElo/rTsKwsja8Jk/s800/DSC_6734.JPG

https://lh3.googleusercontent.com/-uI9MjgK-oPE/UZBg8j4EaBI/AAAAAAAAElw/Zlp8SMGehoc/s800/IMAG0738.jpg

https://lh4.googleusercontent.com/-o706xNimNy8/UZBg9GtLIRI/AAAAAAAAElw/Cpex0ibOu54/s800/IMAG0739.jpg

Tới đoạn này thì tôi đi trước và nhóm em này theo sau. Vừa đi vừa hét hò um sùm để lấy sức. Khi lên tới nơi thì mặt đỏ hồng lên như em này chắc là bình thường. Nhờ tôi leo trước làm gương nên mới chụp được mấy em này :). Đoạn này khi đi xuống thì tôi cũng phải quay mặt vào trong để đi như leo xuống cái thang vì bậc thang khá nhỏ.
https://lh6.googleusercontent.com/-qv0fOEwWZBI/UX80tFMe68I/AAAAAAAAElo/ar6Ihy-9lJA/s800/DSC_6739.JPG

Lên tới đỉnh Bắc thì mới thấy đông người. Lý do là vì họ đi cáp treo lên thẳng tới đỉnh. Cụ này thì chắc đi bộ từ dưới lên, chậm và đều.
https://lh4.googleusercontent.com/-DH-T6MSr_ks/UZBhFTgScnI/AAAAAAAAElw/IYu9rRJkoD8/s800/IMAG0753.jpg

Trên đỉnh Bắc có 1 khách sạn, tôi vào hỏi giá thì mới biết là mình không đủ tiền để làm khách. Khách thì mới được nước sôi miễn phí để nấu mì, thế là tôi phải bỏ ra 10 đồng để mua nước pha mì. 1 tô thì đói mà 2 tô thì ớn nên tôi chỉ ăn 1 tô và tiếp tục thiếu sức hehe. Kế hoạch ngủ đêm trên núi tới đây kể như không thành nên tôi định bụng là sẽ đi qua các đỉnh khác (có 5 đỉnh chính là Đông Tây Nam Bắc Trung) đi lòng vòng 1 hồi rồi đi xuống.

Tiếp tục hành trình đi tìm đỉnh Tây.
https://lh6.googleusercontent.com/-xEkWaH0u3HY/UZBg_m-nnzI/AAAAAAAAElw/khbwDDMcWcQ/s800/IMAG0743.jpg

Qua khỏi đỉnh Bắc thì có nhiều ngả rẽ mà dòm bản đồ thì tôi chịu chẳng biết đâu là đâu nên tôi chộp 1 em trai trẻ lại để hỏi. Em này đường không biết mà tiếng Anh cũng không nhiều (phải lấy từ điển ra để nói với tôi). Sau khi đi theo em đó 1 đoạn thì tôi và em tới đỉnh Trung. Từ đỉnh Trung thì có 2 ngả. Em đó bàn bạc với 1 nhóm mấy cô đứng tuổi, có cả tâm sự chuyện tôi là Duyên Nam luôn. Sau khi mọi chuyện sáng như bùn thì mấy cô trầm trồ dòm tôi và cho tôi bánh kẹo để ăn (chắc lúc đó thấy tôi đeo lủng lẳng mấy tô mì trước ngực và cái mặt thì thảm đếch chịu được chắc hehe). Rồi cả đám quyết định lao xuống con dốc này
https://lh5.googleusercontent.com/-jaGsZY8LdHk/UZBhLgOS91I/AAAAAAAAElw/jSE-DPi6PGY/s800/IMAG0763.jpg

Xuống gần hết con dốc thì tôi thấy em gái áo vàng này, nhủ bụng khi nãy hỏi em này chắc đỡ hơn. Lý do tôi thích hỏi mấy cô trẻ là vì con gái thường thì khả năng ngôn ngữ khá hơn con trai và khi nói chuyện với người khác phái thì lúc nào chẳng phải giữ kẽ hơn và sẽ dễ thương nhiệt tình với tôi hơn là mấy cậu.
https://lh3.googleusercontent.com/-WXbNqJyip68/UZBhNX0dJII/AAAAAAAAElw/lSWgzxnV9kQ/s800/IMAG0766.jpg

Coi bản đồ dưới con dốc thì tôi khám phá ra đi theo mấy cô đứng tuổi dễ thương kia là 1 sai lầm vì đỉnh Tây là hướng ngược lại. Bố khỉ đứa nào vẽ bản chỉ đường mà cả người của nó coi cũng không ra X(. Tôi nhất định tìm ra đỉnh Tây vì trên đó cũng có 1 khách sạn. Tôi muốn thử coi giá trên đó co rẻ hơn không.

d0ne
19-06-2013, 06:57
Quay lên lại con dốc thì tôi gặp 2 em gái cũng đang bàn với 1 nhóm khác coi đường nào là đường nào. Tôi đến tới nơi thì 2 em đã bỏ đi theo hướng tôi đang đi. Lúc này thì tôi cũng chẳng cần hỏi đường, nhưng không biết xui khiến thế nào tự dưng tôi lại mở miệng làm quen với 2 em. Nhìn bề ngoài, cử chỉ và tánh tình sơ sơ thì tôi tự đặt tên cho 2 em là em Minh (Triệu Minh), và em Chỉ Nhược (Chu Chỉ Nhược) cho dễ viết. Bạn cứ tưởng tượng tới 2 em trong phim/truyện thì 2 em này giống được 80%.

Thế là 2 em tung tăng đi trước còn tôi thì lết thết theo sau, nhưng trong bụng rất hân hoan nha hehe. Lên tới đỉnh lại được đồng hành với người đẹp Ỷ Thiên và Đồ Long thì còn gì bằng. Do 2 em học ngành tiếng Anh nên chúng tôi có khá nhiều mẫu chuyện nho nhỏ với nhau trên đường lên đỉnh Tây.

- 2 em đến từ Choòng Ching (Trùng Khánh).
- Em Minh vừa ra trường 1 năm và đang đi làm cho chính phủ liên quan gì tới logistic đó.
- Em Chỉ Nhược thì còn đang đi học
- Em Minh nói được nhiều hơn Chỉ Nhược nên đa số là tôi nói với ẻm.
- Trùng Khánh có 2 thứ nổi tiếng là lẩu ngon và con gái đẹp (2 em không phải dân Trùng Khánh gốc nhưng tôi vẫn thấy đẹp). Thế là chúng tôi quyết định lần tới tôi đi TQ sẽ ghé Trùng Khánh để 2 em lo cho tôi :D

Muốn ra cái đình này thì phải đi theo cái đường Sparrow Hawk Cliff. Tôi muốn đến Hoa Sơn để đi cái này nhưng bây giờ họ không cho mình đi tự do nữa mà bắt phải đeo dây vào người và dây xích (dây được cho mướn với giá 30$). Vậy thì còn gì là hay ho. Nên tôi không đi, mà cũng chẳng có tiền để đi :D.
https://lh6.googleusercontent.com/-cjJ6DPVoqys/UZBhQzMSesI/AAAAAAAAElw/L6em-hjQFac/s800/IMAG0772.jpg

hình Sparrow Hawk Cliff lấy trên mạng đây.
https://www.cultural-china.com/chinaWH/images/exbig_images/f0f02bc520361f56630078e6ea7a0eee.jpg

Sau khi 2 em đi nhận phòng và tôi hỏi giá (và cũng không đủ tiền làm khách) phòng xong thì chúng tôi rủ nhau đi ngắm mặt trời lặn ở đỉnh Đông.

cái này là ở đỉnh Đông
https://lh6.googleusercontent.com/-OtFddAEg8iU/UZBhR-7ufHI/AAAAAAAAElw/ijzLFsIYiUg/s800/IMAG0773.jpg

https://lh3.googleusercontent.com/-rj9lEkbB2kU/UZBhSTaJ8HI/AAAAAAAAElw/h2L3AtD37R0/s800/IMAG0780.jpg

em Chỉ Nhược luôn miệng xuýt xoa "ôi, mạo hiểm quá!" khi chụp cho tôi tấm này, và kết quả là 2 em thay phiên nhau leo lên đó chụp :)
https://lh4.googleusercontent.com/-5l2ORJojCFU/UZBhS_dkY4I/AAAAAAAAElw/SaCmIt93HgA/s800/IMAG0782.jpg

Chúng tôi tung tăng cả tiếng đồng hồ ở đây mà mặt trời vẫn chưa lặn xong. Nào là phét lác, chụp hình, ăn uống, v.v. Và rồi cái gì phải đến cũng đã đến. Tôi bắt đầu cảm thấy lạnh. Người bị mất nhiệt vì thiếu ăn :)). Thế là tôi từ giã 2 em Ỷ Thiên và Đồ Long để xuống núi, ra ga xe lửa ngủ qua đêm. Trước khi đi em Minh còn dặn tôi là đi taxi tới ga xe chỉ 20$ thôi và khi tôi xuống thì đúng là 20$ nên tôi không trả giá :). Em Chỉ Nhược thì xuýt xoa "ôi anh khỏe quá" :D. Lúc này tôi vừa bơm 2 miếng chocolate nên tung tăng lắm hehe.

Trên đường đi xuống
https://lh6.googleusercontent.com/-9hopsBq9PhM/UZBhTVx0YdI/AAAAAAAAElw/gY7p1NZJyZQ/s800/IMAG0783.jpg

https://lh5.googleusercontent.com/-gUXEVKe0e4Y/UZBhUPdEvCI/AAAAAAAAElw/IhyUD-FsXAE/s800/IMAG0784.jpg

https://lh3.googleusercontent.com/-_lNayG7rp_Y/UZBhUo0U5wI/AAAAAAAAElw/ahPPwDMfB9g/s800/IMAG0785.jpg

Mục tiêu của tôi là cái đỉnh Bắc này đây. Từ đỉnh Bắc đi xuống thì chỉ có 1 đường nên khi tới đó thì sẽ không lo đi lộn đường nữa.
https://lh4.googleusercontent.com/-VYjlKxBle6A/UZBhVcUq2fI/AAAAAAAAElw/msUCSq-UlOk/s800/IMAG0786.jpg

Đi tới tối như này thì tôi mới biết là đi lộn bố nó đường. Lúc đi xuống thì em Minh chỉ cho tôi hướng có bản đề chữ là đường xuống núi chứ tôi không đi ngược lại con đường cũ. Nếu bạn còn nhớ cái bản đồ tôi chụp lúc bắt đầu lên núi thì sẽ biết là tôi đi xuống hướng cái cổng mà phải đi xe bus mới tới được. Mà tối như này thì làm gì còn xe bus. Thế là tôi quyết định đi ngược lên lại kiếm bản đường dẫn tới đỉnh Bắc. Lúc này thì cơn đói ập tới run cả người (làm thêm miếng chocolate :D). Lăng ba vi bộ xuống thì cứ như gió ấy, còn đi lên thì như con cá ngược dòng.
https://lh6.googleusercontent.com/-u9YBKJWydtU/UZBhVgRPcRI/AAAAAAAAElw/ZRPr_EOD_sU/s800/IMAG0787.jpg

Lần ra được đỉnh Bắc thì cứ thế mà đi xuống thôi. Dưới đỉnh Bắc khoảng nửa tiếng đi lên thì cũng có 1 khách sạn. Lúc sáng tôi không định ở đây vì sáng muốn ngắm mặt trời mọc thì phải đi lên. Lúc này đuối quá nên tôi vô hỏi giá coi đủ tiền ngủ đêm không. Ông chủ kêu giá (40 hay 80 tôi quên rồi. Tôi đánh liều trả giá mới ghê chứ hehe. Nhưng không được, cũng may là không bị chửi), tôi nghĩ không đủ tiền nên thôi đành bỏ 10$ mua nước ăn mì thôi :(. Trong khi ngồi đợi mì chín thì tôi lôi tiền ra đếm. Hóa ra đủ tiền ngủ đêm :D. Thế là được nước sôi miễn phí hehe.

MrMilan
19-06-2013, 07:04
Em đi cửu trại câu cũng quen với 2 em, một em đến từ Thượng Hải và một em đến từ Thẩm Quyến, đi cùng nhau suốt hành trình từ Hoàng Long, Thành Đô, Lạc Sơn và Nga My
Em cầm thẻ sinh viên giả, hai em kia cứ thắc mắc sao sinh viên gì mà giầu thế, lại trông có vẻ hơi già so với tuổi.

d0ne
20-06-2013, 21:05
MrMilan đi suốt chặn đường dài như vậy với 2 em thì chắc học được 1 mớ tiếng Tàu hen :), nếu chưa biết tiếng Tàu.

Nhắc tới thẻ sinh viên thì hình như họ không biết tiếng Anh/không để ý lắm thì phải. Lúc ở Bình Dao mình ngồi nói chuyện với chàng ở Nam Mỹ thì anh ta tâm sự là cứ đưa đại 1 cái thẻ tiếng Anh có hình mình và nói là student thì sẽ được mua giá giảm tiền thôi. Anh ta dùng cái thẻ hội viên hội kiến trúc sư để mua vé sinh viên. Mình vẫn còn giữ thẻ sinh viên nhưng lúc đó lại không mang theo. Trong người chỉ mang đúng cái bằng lái xe là có hình. Định bụng tới Vạn Lý Trường Thành sẽ thử nhưng lại quên mất.

d0ne
28-06-2013, 04:53
Lần 2 (lần đầu lỡ tay đóng mất, bực cái mình!)

Sáng hôm sau mọi người lục đục dậy khi trời còn tối (khoảng 5h) để lên đỉnh coi mặt trời mọc. Tôi cũng dậy nhưng là để đi xuống núi. Tôi đoán cái cảnh đó cũng tựa như lúc ở Hoàng Sơn, đông nghẹt người lố nhố bu lại coi lòng đỏ trứng gà, tôi thà đi kiếm trái trứng ốp la ăn cho khỏe.

Xuống tới ga xe lửa thì mặt trời đã lên tới đây. Ga này khác và xa hơn ga tôi đi từ Bình Dao tới. Ở đây có tàu cao tốc -> vé đắt hơn -> sạch sẽ và lịch sự hơn
https://lh5.googleusercontent.com/-TjVxrzmNrEs/UZBhW0bB1LI/AAAAAAAAElw/OJAfvGnBQnI/s800/IMAG0789.jpg

Vào tới quầy mua vé thì cũng như nhiều lần khác, người bán vé có vẻ như không hiểu ý tôi muốn cái gì. Tôi đang chuẩn bị quơ tay múa chân giải thích thì 1 ông cụ sau lưng tôi điềm tỉnh hỏi "cậu muốn đi đâu?". Kết quả là cụ này sẽ đi cùng chuyến với tôi nhưng dừng lại ở Chèng Châu (Trịnh Châu), còn tôi thì thẳng về Bắc Kinh.

Cụ này đã 81 tuổi nhưng rất khí thế. Ngày trước đó cũng như tôi lội bộ lên núi và nếu kịp thời gian thì đã lội xuống luôn thay vì đu dây xuống. Lúc đó tôi tự hỏi không biết khi mình 81 có còn khỏe như vậy không. Từ Hoa Sơn đi Trịnh Châu bằng tàu cao tốc khoảng 1 tiếng nên chúng tôi nói khá nhiều chuyện.

Cụ là người "Tàu" đúng nghĩa luôn vì đã vượt biên qua Mã Lai từ thời 1940s. Theo lời cụ kể thì khoảng thời gian đó người TQ di cư ra nước ngoài rất nhiều vì không thích chính quyền cộng sản. Tôi không hiểu tại sao (Bác và Đảng tốt thế cơ mà!) nhưng cũng không thắc mắc ra miệng. Qua tới Mã Lai thì lại kể về quá trình của trường học bằng tiếng Tàu thay đổi và được hợp thức hóa ra sao.

Đại khái sau bao nhiêu năm ở Mã Lai thì bây giờ cụ đang là 1 người đi du lịch bụi chuyên nghiệp. Kì này thì đi lang thang ở TQ 3 tháng. Đã từng đi qua nhiều nước Đông Nam Á (vì tương đối rẻ) kể cả Việt Nam. Ông nhận xét là đồ ăn Việt giống đồ Mã Lai, tôi thì cứ nghĩ thức ăn Việt và Thái có nhiều nét giống hơn. Chẳng biết đúng sai ra sao, thôi thì hạ hồi phân giải. Lúc này thì tôi lại tự hỏi không biết khi tôi 81 tôi có còn hứng thú đi du lịch như cụ này không? Sưu tập trà ngon là thú vui của cụ. Cụ khoe nguyên cái giỏ đựng đầy trà được mua trong chuyến đi này. Tôi thì trong tay lúc nào cũng cầm bình thủy trà tôi mang theo mở ra uống liên tục vậy mà ông cụ không hề mời tôi được 1 miếng :T. Cụ và tôi có chung 1 điểm là đi tới đâu tính tới đó chứ không chuẩn bị trước nhiều. Chẳng hạn như cụ không định đi tàu cao tốc (tốn tiền) nhưng hết vé thấp tốc nên đành ngồi phét lác với tôi vậy, hehe. Cụ thì dư thời gian nên không vội, tôi thì ít thời gian và rồi cũng không gấp. Kết quả chung là những chuyến đi thong thả và không hối tiếc.

Sau khi cụ xuống tàu ở Trịnh Châu thì tôi quay về đúng ghế của mình để ngồi. Lúc đầu ghế tôi có người ngồi rồi nên sẵn đó tôi qua ngối với cụ. Tôi có cái tật mà đàn ông nào cũng có, đó là thoáng thấy cô nào đi ngang là phải dòm lên 1 cái. Hình như cái này là bẩm sinh. Khi khách Trịnh Châu lục đục đi lên thì tôi thấy 1 em ăn mặc lịch sự đi tới và thẳng 1 mạch qua khỏi hàng ghế của tôi. Khi tàu sắp chạy tôi chuẩn bị nhắm mắt dưỡng sức thì em lại lù lù tới ngồi cạnh tôi. Nếu 2 em ở Hoa Sơn là em Minh và Chỉ Nhược thì em này phải là em Long (Tiểu Long Nữ) vì dáng em thon cao, da thì trắng mịn, nét mặt thanh tú và khi nói chuyện thì lại rất điềm đạm. Theo báo chí bây giờ thì chắc có thể dùng từ hot girl để hình dung em, vì em ăn mặc nhìn rất nóng, trùm kín cả người chỉ lộ cái mặt và 2 bàn tay.

Câu chuyện chúng tôi bắt đầu khi tôi thấy trên tay em có quyển sách tiếng Anh, tựa đề gần như là "mỗi ngày 1 câu" hay gì đó, cái loại lời hay ý đẹp đó mà.

Chen vào tấm hình tôi chỉnh ở Hoa Sơn cho bạn bớt chán
https://lh3.googleusercontent.com/-lw05Rlc2fXY/UcMJmqV5brI/AAAAAAAAEmE/aar3Mi-wPcs/s800/DSC_6705.jpg

Tôi thì cứ ngạc nhiên khi em nói tiếng Anh cứ như là tôi đang nói tiếng Việt vậy. Còn em thì thích thú với chuyện tôi biết đến truyện Kim Dung và Cổ Long. Chẳng là vì tôi có kể cho em nghe chuyện ở Hoa Sơn tôi gặp 2 em Ỷ Thiên và Đồ Long và có nhắc tới Ting Ruung (Kim Dung). Từ Trịnh Châu tới Bắc Kinh hình như khoảng 3 tiếng. Thế là tôi luôn miệng nhấp trà vì nói chuyện với em suốt 3 tiếng khô cả họng.

Em học cùng trường với Ỷ Thiên & Đồ Long ở Trùng Khánh. Em đến Bắc Kinh để phỏng vấn đi du học ở Anh với ngành phiên dịch. Hèn chi nói tiếng Anh như sấm, và đương nhiên là ăn mặc lịch sự. Thể lệ phỏng vấn là em phải dịch 1 bài tiếng Tàu qua tiếng Anh, và ngược lại. Sau đó đương nhiên là hàn huyên với người phỏng vấn. Chắc để học tốt ngành này thì phải đọc sách báo nhiều nên tôi thấy em nói chuyện khá thú vị.

- Tôi kể em Minh khoe Trùng Khánh con gái đẹp thì em giải thích con gái miền Nam có tiếng là đẹp vì khí hậu miền Nam khá tốt so với sự khắc nghiệt của miền Bắc. Thay vào đó là con trai miền Bắc có tiếng là phong sương đàn ông hơn. Lúc đó tôi nghĩ so với khí hậu TQ thì khí hậu VN mình ôn hòa từ Nam ra Bắc, hèn chi dân mình đẹp đều, hehe.

- Em cũng thấy đọc truyện Kim Dung hay hơn là coi phim. Tôi thì ngạc nhiên vì em mới 23 (tôi đoán vì em cũng mới ra đại học năm ngoái) mà cũng thích đọc Kim Dung và là con gái, cái này chắc hiếm.

- Tôi thắc mắc cách viết Peking, Beijing thì em giải thích là chắc đổi thành Beijing cho người nước ngoài dễ đọc chứ cách phát âm không đổi. Tôi về tìm hiểu thêm thì đúng là chỉ cách phiên âm thay đổi, theo Bính Âm hiện nay thì là Beijing, cũng như Nanking và Nanjing. Còn với tên Bắc Bình (Beiping?) thì là tên vào thời điểm nơi đó không là kinh đô của TQ.

https://lh5.googleusercontent.com/-elpbBoRXdVQ/UcMJmzq-YiI/AAAAAAAAEmM/OFd6lzpA6DY/s800/DSC_6699.jpg

Chúng tôi huyên thuyên từ kinh tế, học vấn, gia đình, thể thao, con người cho tới chính trị, đại khái là chuyện gì cũng đem ra bàn. Càng nói thì tôi càng thấy em còn trẻ nhưng rất chững chạc và có suy nghĩ. Nếu tôi còn trẻ chắc sẽ gù em cho tới được mới thôi, hehe. Và vì không trẻ nên khi xuống tàu, chúng tôi dẫn nhau đi kiếm nhà băng để tôi đổi tiền rồi sau đó ghé vào 1 quán cơm Đài Loan vừa ăn vừa nghỉ trong khi em đợi tới giờ đi phỏng vấn. Tôi thì chẳng có kế hoạch gì nhất định. Khi chia tay em tôi miệng thì nói là sẽ ghé Thiên An Môn tham quan chút rồi về hostel, nhưng chân thì về thẳng hostel nằm ngủ 1 giấc cho tới tối.

https://lh6.googleusercontent.com/-SI8GVjzAwew/UcMJnqtQOoI/AAAAAAAAEmU/iGe9O5HrGCU/s800/DSC_6627.jpg

Hostel tôi nằm trong 1 con hẻm (Tàu gọi là Hutong) không qua sâu. Ngủ dậy thì trời đã tối, tôi đi ra ngoài coi thì chẳng thấy gì hay ho nên quay vào trong ngồi.

tôi ngồi đây check email này kia. Free wifi mà.
https://lh4.googleusercontent.com/-oq719a9IdNs/UZBhfiFJELI/AAAAAAAAElw/8I4pkX8aICA/s800/IMAG0812.jpg

Đang ngồi thì có 1 em gái tới ngồi ghế trước mặt, thỉnh thoảng lại cố tình tìm ánh mắt của tôi để chào. Tôi thì cứ thấy gái là nhìn 1 cách tự nhiên rồi chứ không cố tình. Coi email tích tắc là xong, vì có email gì đâu, hehe, tôi lôi tô mì cuối cùng ra để ăn. Và chuyện gì phải đến cũng đã đến.

Em nhìn tôi thỏ thẻ hỏi
- Anh đói lắm hả?
Tôi cười và nói
- Ừ
- Ăn mì không tốt đâu, em có lime milk, để em đi lấy mời anh nha.

Lúc đó tôi nghe lime thành lamb nên nghĩ là sữa cừu, chứ làm gì có sữa chanh. Về tới nhà tôi mới nghệch ra ý em lime milk là sữa chua (tôi thường gọi là da ua)
- Thôi cám ơn em, anh ăn mì được rồi

Mặc cho tôi chối từ, em vẫn đứng dậy đi lên phòng lấy lime milk. Tôi thì cũng đứng dậy đi hỏi nước sôi ở đâu. Trong khi tôi đang đợi nước sôi thì em đi xuống và ân cần chạy tới giúp tôi đi lấy thêm nước đổ vào bình. Lúc này tôi cảm thấy quái lạ sao em này tận tình thế mà còn cứ nhất định mời mình uống cái sữa gì đó. Tôi có từng đọc qua mấy bài báo lan truyền trên mạng kể về 1 số anh ra đường đi theo gái rồi bị bỏ thuốc mê để lấy thận lấy gan gì đó. Mà chuyện lấy gan lấy thận xảy ra ở Tàu nhiều mới ghê chứ. Kịch tính trong người nổi lên và tôi tự đùa với mình là mất lòng thì chịu chứ không đụng đến đồ ăn của em này :D. Thế là tôi thì ăn mì, em thì ngồi hút sữa và chuyện trò rôm rả. Tiếng Anh của em bập bõm nên tôi cũng không nói gì nhiều. Biết được sáng mai tôi đi Vạn Lý Trường Thành nên em có ý định đi chung. Kết quả là chúng tôi hẹn nhau sáng hôm sau đi chuyến tàu thứ 2 (tôi muốn đi chuyến sớm nhất nhưng em muốn ngủ thêm nên thế) tới khúc Bát Đạt Lĩnh (Badaling) của VLTT. Lúc này thì có 1 em trai làm việc ở hostel đem đàn guitar ra hát. Lúc đó chỉ nghĩ ra được đúng 2 bài nhạc tàu (By My Side, và Tong Hua) nên tôi yêu cầu được nghe 2 bài đó. Anh chàng baidu (search engine made in china) lời nhạc + hợp âm để đàn hát 2 bài đó khá hay.

Ngày hôm sau đi với em tôi phát hiện ra em đi du lịch bụi hơn tôi nhiều, tôi so với em thì du lịch quá xa xỉ.

Nguyên ngày này tôi không chụp hình gì nhiều nên bỏ lên mấy tấm tôi chỉnh màu cho đậm đà tí. Hình không mang tính trung thực như cảnh thật khi tôi nhìn. Kì sau khi viết về chuyến đi VLTT tôi sẽ bỏ hình nhìn giống ở ngoài hơn.
https://lh5.googleusercontent.com/-A9Fb9lZf0Nw/UcMJn_XivXI/AAAAAAAAEmc/-BsQMuKyAB8/s800/DSC_6587.jpg

https://lh5.googleusercontent.com/-f-xiCHVouds/UcMJoQMIojI/AAAAAAAAEmk/5qvtVjWu3fs/s800/DSC_6625.jpg

https://lh4.googleusercontent.com/-xa__if8Cnc4/UcMJmD0I-7I/AAAAAAAAEl8/tSqXSDBkzsY/s800/DSC_6761.jpg

galaxy178
30-06-2013, 11:04
Anh ơi cho em xin tên hostel anh ở Beijing với, trông ấm cúng phết nhỉ :D

d0ne
30-06-2013, 22:06
Hostel ở Beijing là beijing wada hostel, anh book qua hostelworld. Ở đó không khí cũng hay hay, người làm cũng vui vẻ niềm nở lắm :)

sonyfan
01-07-2013, 12:13
Khung cảnh đẹp thật đấy. Nhưng cũng phục bác thật, ko biết tiếng Trung mà dám đi qua đây, ngta nói j cũng ko hiểu, coi chừng nó lừa minh cái thì .... T_T



https://lh6.googleusercontent.com/-NPQkR3PabdA/UX8y6B32gGI/AAAAAAAAD3I/m5tV-0CogGY/w1422-h945/DSC_6581.JPG


Trước giờ toàn thấy trong phim :D thấy bác đi mà ham



https://lh5.googleusercontent.com/-LaCgBsn3XLY/UZBgUhi-iZI/AAAAAAAAElw/muyODnt_EbQ/s800/IMAG0665.jpg


Xem trên phim thì thấy chỗ này nhiều, mà e tưởng chỗ này ko có ai ở để đóng phim thôi chứ, vậy mà cũng cóng ở ah?

d0ne
02-07-2013, 05:26
@sonyfan - bởi thế mới không dám ăn sữa chua em gái mời, hehe.

Thế là sáng hôm sau tôi và em đúng hẹn rời hostel để đi Bát Đạt Lĩnh. Ra tới cửa em đi theo phía trái, tôi gọi giật lại là phải đi thẳng mới đúng. Em ngoan ngoãn nghe theo, lúc đó tôi có biết đâu là hướng em đi cũng ra 1 trạm xe gần đó. Đúng là thiếu hiểu biết mà còn ra vẻ ta đây, hehe. Lên tới xe lửa thì kiếm hoài không có chỗ ngồi nên chúng tôi phải đứng. Em lại mời tôi dùng lime milk. Thì ra em vác theo cả một vĩ lime milk trong ba lô, cứ đói là lấy ra mút như cái kiểu tôi tiếp sức bằng chocolate vậy. Thấy em mời hoài mà đã đi chung không lẽ cứ từ chối hoài cũng kì nên tôi đành phải nhắm mắt đưa chân. Thú thật là tôi chẳng ham món này, làm theo kiểu Việt Nam thì tôi còn ăn chứ cái kiểu làm sẵn trong hộp như vầy thì tôi chịu.

Sữa chua chính hiệu Trung Hoa đây.
https://lh6.googleusercontent.com/-nz6d_Akq0PQ/UZBhXLEh4zI/AAAAAAAAElw/9tzdv3Men48/s800/IMAG0790.jpg

Đứng với nhau cả tiếng đồng hồ thì tôi biết được em là chị cả của 1 em trai, giống em Long. Trường hợp chị gái em trai này chắc cũng nhiều vì luật lệ 1 con của TQ. Nếu con đầu là gái thì được thêm 1 cơ hội để sinh trai, nếu con đầu là trai thì phải ngừng. Em cũng mới học xong đại học và bỏ ra 2-3 tháng để đi chơi. Nhà em ở Quảng Đông/Châu gì đó và bắt đầu cuộc hành trình bằng cách đi xe lửa lên Harbin. Coi bản đồ thì tôi thấy đi kiểu đó tương đương như mình đi từ Sài Gòn ra Hà Nội, từ Nam ra tới Bắc. Chuyến xe đó mất 30 tiếng mà em mua vé ngồi mới ê ẩm chứ. Lúc đó tôi mới thấy tôi xa xỉ so với em vì cứ đi tàu đêm 5-6 tiếng là tôi cứ phải mua vé giường nằm mới ngủ được. Harbin ở tuốt luốt phía Bắc gần Nga nên em khoe tôi mấy tấm hình những lâu đài được đẻo ra từ băng đá khá thú vị.

Ra khỏi ga Bát Đạt Lĩnh thì chúng tôi men theo đường này để đến cổng vào VLTT. Đường dành cho người đi bộ phía bên kia mà cả đám cứ đi kiểu này. Thiệt là ...
https://lh4.googleusercontent.com/-zrP5UBdeJTY/UZBhYxps5tI/AAAAAAAAElw/5TzaE1uR1EM/s800/IMAG0793.jpg

Cái sân rộng ở dưới Trường Thành là nơi mua vé và có mấy cái tượng quan tướng ngày xưa.
https://lh3.googleusercontent.com/-OWSAnnsROzw/UZBhaV0dz3I/AAAAAAAAElw/nyzgZpMZ5NI/s800/IMAG0798.jpg

Mùa này ở đây vẫn còn đóng tuyết, phía dưới đó mặt trời chiếu không tới nên chưa tan. Cây lá thì xác xơ không đẹp gì mấy nhưng cũng không làm mất đi vẻ hùng vĩ của Trường Thành. Tôi thấy VLTT nhìn như 1 con rồng uốn lượn theo sườn núi rất oai phong.
https://lh4.googleusercontent.com/-JCNMee2jXTw/UX80_EvwO7I/AAAAAAAAElo/fBcWlLUXtDs/s800/DSC_6760.JPG

Khúc này không mở ra cho du khách vì chưa được sửa lại đàng hoàng.
https://lh4.googleusercontent.com/-Uv9IVMXw0bw/UX81CZabhHI/AAAAAAAAElo/RpHVLWtf1_A/s800/DSC_6764.JPG

https://lh3.googleusercontent.com/-ttEEX7Ddvs0/UX81C2corDI/AAAAAAAAElo/NQ01IPnyihc/s800/DSC_6765.JPG

https://lh5.googleusercontent.com/-Cf8ryw1rWLo/UX81D18ugnI/AAAAAAAAElo/6aUHF46oexc/s800/DSC_6767.JPG

Nhìn ra xa thì đồi núi chập trùng và không khí thì vẫn cứ mờ mờ ảo ảo. Tôi không có duyên với trời xanh ở TQ. Cả 2 chuyến đi tổng cộng khoảng 10 ngày thì chưa ngày nào tôi thấy trời xanh. Toàn là xám xịt mà cũng chẳng phải vì mây, mà là vì không khí ô nhiễm. Tệ nhất là ở Bắc Kinh, có nhiều khúc đi xe lửa, hàng cây bên đường lá không còn xanh mà chỉ thấy màu xám.
https://lh5.googleusercontent.com/-lwhy6AEDEVY/UX81EqmjqUI/AAAAAAAAElo/vbN53K5EYl4/s800/DSC_6769.JPG

Leo Vạn Lý Trường Thành cũng khá mệt vì lắm dốc mà bậc thang nhiều cái cũng cao ngất. Bằng chứng là em vừa đi vừa thở dốc và nói đã tới đây rồi thì phải ráng đi cho thật nhiều. Em còn giải thích là người ta nói nếu chưa tới Trường Thành thì chưa phải là "right true man", chắc em dịch ra từ "đúng thật là đàn ông" :). Lúc đó tôi mới nhớ ra câu "bất đáo trường thành phi hảo hán" đã từng đọc được đâu đó trên phuot.vn này.

Em vác ba lô đựng lime milk lên trường thành làm hảo hán đây :)
https://lh4.googleusercontent.com/-ZoHVyJ-1hoQ/UZBhZ8qkLtI/AAAAAAAAElw/gLQfxo3lub8/s800/IMAG0797.jpg

https://lh3.googleusercontent.com/-gHx1eZISBIQ/UX81FMafNVI/AAAAAAAAElo/2fLY68fZLGU/s800/DSC_6770.JPG

d0ne
02-07-2013, 06:08
Đi tới hơn 12h trưa thì tôi kêu em quay xuống kiếm gì ăn và tôi muốn về sớm để còn thăm thú Quãng Trường Thiên An Môn. Định bụng khi xuống sẽ ghé ngang dãy hàng bán nào là thịt xiêng nướng, bắp nướng này kia để ăn cho thỏa vì dù sao cũng có em biết tiếng thì dễ mua hơn. Ai dè xuống tới nơi em đếch cho tôi ăn, em kêu mắc lắm. Lúc này tôi thì tiền bạc rủng rỉnh rồi, nhân dân tệ có đáng là chi :D, nhưng tôi lại không dám mời em vì sợ em tự ái và vì thấy em dụ lịch tiết kiệm nên tôi cũng không ép. Định bụng (lần 2) ra ga mua đại cái gì ăn rồi về Bắc Kinh ăn sau. Ra mua vé thì chuyến kế tiếp phải 3 giờ mới chạy. Tôi lại rủ em quạy lại Trường Thành kiếm gì ăn trong khi chờ đợi. Em đồng ý và gợi ý hay là ăn ở quán ông già KFC. Tôi như mở cờ trong bụng vì dù sao quán này cũng có thịt có thà. Trên đường quay lại, tôi hỏi em giá cả quán nay ra sao. Tôi hỏi để so sánh cho biết giá thôi chứ không có ý gì. Khổ nổi hình như tôi làm cho em nghĩ tối ăn ở quán này tốn tiền hay sao đó, em lại đổi ý đếch cho tôi ăn. Em chọn 1 tiệm tiện lợi mà phía sau có bàn cho mình ngồi rồi rủ tôi ăn bắp luộc. Tôi thì cũng thích ăn bắp lắm nhưng ăn trưa kiểu này thì làm khỉ gì no nổi. Thế là lại phải mua 1 tô mì ăn liền mà húp.

3pm chúng tôi xếp hàng lên tàu về Bắc Kinh. Lần này kinh nghiệm nên chúng tôi vừa ra khỏi cổng là chạy ào ào như ngựa xổng chuồng lên hy vọng có ghế ngồi. Tôi chạy trước không dám chạy nhanh hơn vì sợ lạc mất em. Lăng ba vi bộ qua 5-6 toa xe lửa và cuối cùng thì chúng tối đã ... vẫn phải đứng X(. Cũng may ở trạm kế có người xuống nên tôi với em 2 người được 1 ghế. Lúc này thì em mặt mày đỏ hoe vì mệt và gục đầu xuống bàn ngủ thấy mà thương.

Về tới Bắc Kinh em nói là em sẽ xuống ở trạm mà khi sáng em định đi vì trạm đó có nhiều hàng quán. Em muốn mua đồ ăn ở đó cho rẻ. Tôi định bụng tí về sẽ ghé đó ăn luôn. Tôi hỏi em đường từ trạm đó về hostel ra sao rồi chia tay em để đi tới Thiên An Môn Square.

Tôi không có ý định vào Tử Cấm Thành nên chỉ loanh quanh ở ngoài, và lúc đó thì Tử Cấm Thành cũng đã đóng cửa.
https://lh3.googleusercontent.com/-6vdlntvhnAM/UZBhb14XgoI/AAAAAAAAElw/kOMazK6Ie4U/s800/IMAG0804.jpg

Quãng trường rộng lớn nhưng tôi không thấy hứng thú gì mấy nên chỉ lang thang khắp nơi và chụp 1 tấm này để lấy bằng chứng là mình đã đến đây :)
https://lh5.googleusercontent.com/-oruX_gyuLUw/UZBhcU2vbVI/AAAAAAAAElw/LeeNX4l3AYw/s800/IMAG0806.jpg

Tối đến tôi quay về hostel ở trạm này. Ở đây có nguyên 1 dãy hàng quán khá là sầm uất. Tôi lượn tới lượn lui 2 vòng mới thấy được 1 quán có hình món ăn.
https://lh6.googleusercontent.com/-XD8pSJ0OcwA/UZBhd7jGmdI/AAAAAAAAElw/xClfQrftzyo/s800/IMAG0809.jpg

Tôi chỉ vào cái hình cơm vịt quay. Rõ ràng trong hình vịt quay màu đỏ sậm như vịt quay tôi thường ăn, nhưng khi đem ra thì nó như vầy :(. Về tới hostel khoe với em thì em nheo mắt cười hỏi bao nhiêu (ý hỏi là có mắc lắm không) :)
https://lh6.googleusercontent.com/-8Fb8o_sVIQ4/UZBhc2fa2cI/AAAAAAAAElw/HqpwzdzHJew/s800/IMAG0807.jpg

Tối đó tôi nổi hứng dạo đàn cho anh chàng Tàu hát. Em nói với anh ta là khoái cái kiểu rải hợp âm của tôi hơn của anh ta. Đúng là bụt nhà không thiên mà, hehe. Tôi đàn dở chứ có hay đâu. Chúng tôi ê a cho tới lúc mệt mới đi ngủ.

Sáng hôm sau tôi lại đi ra con phố kia với hy vọng kiếm được giò cháo quẩy và sữa đậu nành nóng để ăn sáng trước khi ra phi trường đi về.

Kết quả chỉ có bắp luộc và trà sữa. Trong hình thì thấy là trai trẻ Tàu mang cả hộp nhựa để ăn mì gọi khi đi du lịch cho tiết kiệm, thay vì mua mì tô như tôi. Tôi lại quá xa xỉ :)
https://lh6.googleusercontent.com/-zkLOOHFTDQQ/UZBhe432plI/AAAAAAAAElw/J3IIad18n4s/s800/IMAG0811.jpg