PDA

View Full Version : Đi Tây Bắc 7 / 10 / 2010



Tido
16-07-2010, 10:38
Thành viên mới xin chào sân cả nhà,

Mình lên kế hoạch đi Tây Bắc vào dịp tháng 10. Chương trình dự kiến là 10 ngày với ngày xuất phát là 12/10 với cung đường như sau (sau khi tìm hiểu và xin ý kiến):
1. Hà Nội - Văn Chấn - Nghĩa Lộ
2. Nghĩa Lộ - Tú Lệ - Mù Cang Chải – Than Uyên – đèo Ô Quy Hồ - Sapa
3. Sapa – Bắc Hà – Mường Khương – Si ma Cai
4. Si Ma Cai – Lào Cai – Xí Mần – Thanh Thủy – Hà Giang
5. Hà Giang – Quản Bạ - Yên Minh – Đồng Văn
6. Đồng Văn - Mã Pì Lèng - Mèo Vạc - Khâu Vai - Cốc Bàng- Bảo Lạc - Tĩnh Túc-Cao Bằng
7. Cao Bằng – Pắc Bó – Trùng Khánh – Bản Giốc
8. Trùng Khánh – Ba Bể
9. Ba Bể - ATK Chợ Đồn, ATK Định Hóa – Chợ Chu – Phú Lương – Thái Nguyên - Hà Nội

Có bạn nào có kế hoạch đi vào dịp này cho mình xin kết bạn tham gia với

Sẵn tiện cho mình hỏi ở Hà Nội có chỗ nào cho thuê xe máy không (dự trù trường hợp không mượn được xe máy của nhỏ bạn). Mình có thể tự làm xế

Cảm ơn

quoctuankid
16-07-2010, 11:06
Lập từng cung nhỏ mà đi thôi bạn, Tây Bắc khủng lắm, đi 1 lèo 10 ngày e rằng rất mệt

lee_jee_ooh
16-07-2010, 14:18
nên chia cung nhỏ đi cho thú bác ạ, tây bắc đi 1 lèo 10 ngày mệt lắm, mà cũng chả đi hết đuọc tây bắc đâu, với cả chia bé bé ra bà con join cho dễ :)

mihtua
16-07-2010, 14:22
Bình thường mọi năm khoảng đầu tháng 10 vẫn có bão, năm nay lại có vẻ như bão vào muộn.
Theo tớ bạn nên xem xét lại thời điểm chứ đi liền 10 ngày mà gặp mưa miền núi hơi mệt, nhất là với lịch trình của bạn đi toàn tuyến đường nhánh rất dễ bị ảnh hưởng bởi bão.

Tido
17-07-2010, 09:03
Dịp này mình đi ra Hà Nội chơi có 1 mình và đã mua vé rồi, chỉ chờ ngày lên đường thôi. Sẵn dịp này mình muốn đi Tây Bắc chơi (xem hình các bạn đi chơi thấy ham quá, cảnh đẹp và hùng vĩ).
Mình đã đọc hết mấy bài viết trong diễn đàn, chưa thấy ai có plan đi Tây Bắc T10 cả nên mới lập topic này để kiếm bạn để đi chung.
Mình chưa có kinh nghiệm về đường xá Tây Bắc, có nhóm bạn nào có kế hoạch đi Tây Bắc trong khoảng thời gian 12/10-21/10 thì cho mình tham gia với (các bạn đi cung đường như thế nào thì mình theo như thế).

Nếu không có ai đi thời gian trên chắc mình phải tự mày mò tìm đường đi 1 mình. Có bạn nào cho mình biết chiều dài cung đường trên là bao nhiêu km không để chuẩn bị lên tinh thần. Nếu mình nghỉ thêm 1 đêm nữa ở Đồng Văn để lấy sức đi tiếp thì có đi được hết cung đường này không. Còn nếu bỏ bớt thì nên bỏ chặng đường nào. Ưu tiên các địa điểm: Hà Giang, tiếp là cao nguyên Bắc Hà, kế là Mù Căng Chải và Tú Lệ

Cảm ơn các bạn rất nhiều

SocolaCat
17-07-2010, 11:15
Tháng 10 sợ hết mất lúa chín ở Tú Lệ rồi bạn ơi! Cung dài quá không kham nổi nữa.......

tranthitonga
17-07-2010, 18:37
Tớ cứ hóng hớt tí đã, nếu thuận lợi thì tớ tham gia ^^ :D

Annyse7en
17-07-2010, 19:10
oánh dấu phát
nếu thuận lợi,sẽ tham gia :D

^oriole^
18-07-2010, 19:28
Nếu chia nhỏ cung đường thì cho mình đặt gạch nhé

ollo
19-07-2010, 11:03
Nếu em đi sẽ thế này:
Ngày 1: Hà nội – Sơn Tây – Nghĩa Lộ - Mù Cang Chải: 280km
Nghỉ đêm tại Mù Cang Chải

Ngày 2: Mù Cang Chải – Tú Lệ - Than Uyên – Ô Quy Hồ - Sa Pa
Nghỉ đêm tại Sa Pa: 140km

Ngày 3: Sa Pa – Lào Cai - Mường Khương – Pha Long – Si Ma Cai – Xín Mần: 200km
Nghỉ đêm tại Xín Mần

Ngày 4: Xín Mần – Hoàng Su Phì - Vị Xuyên – Hà Giang - Quản Bạ: 180km
Nghỉ đêm tại Quản Bạ

Ngày5: Quản Bạ - Yên Minh - Đồng Văn (nếu kịp chợ vào chủ nhật thì đi về Đồng Văn trước) – Lũng Cú - Đồng Văn: 150km
Nghỉ đêm tại Đồng Văn

Ngày 6: Đồng Văn – Mã Pí Lèng – Mèo Vạc – Yên Minh – Hà Giang: 150km

Người và xe lên ô to về Hà nội sáng ngày 7 về đến Hà nội.

Ngày 7: Ăn chơi nhảy múa tại Hà nội, cho xe đi bảo dưỡng, tối 20h ra bến Lương Yên đón xe đi Cao Bằng, thích thì tống cả xe máy lên.

Ngày 8: Cao Bằng – Thác Bản Giốc – Quảng Uyên : 140km

Nghỉ đêm tại Quảng Uyên, nếu cảm thấy sức vẫn trâu, mai sẽ chạy từ đây về Hà nội. Không thì chạy cố về Cao Bằng đón xe xuôi Hà nội luôn trong ngày.

Ngày 9: Quảng Uyên – Đông Khê - Thất Khê – Đồng Đăng - Lạng Sơn - Hà nội : 310km

Ngày 10: Dự trữ

Tido
19-07-2010, 14:51
Cảm ơn các bạn đã cho mình ý kiến.

Đi 1 cung đường dài như thế thì cũng khó kiếm người đồng hành cùng tham gia với mình. Vậy mình xin rút ngắn cung đường để các bạn tham gia cho dễ (như bạn ollo đề xuất)

Ngày 1: Hà nội – Sơn Tây – Nghĩa Lộ - Mù Cang Chải: 280km
Nghỉ đêm tại Mù Cang Chải

Ngày 2: Mù Cang Chải – Tú Lệ - Than Uyên – Ô Quy Hồ - Sa Pa
Nghỉ đêm tại Sa Pa: 140km

Ngày 3: Sa Pa – Lào Cai - Mường Khương – Pha Long – Si Ma Cai – Xín Mần: 200km
Nghỉ đêm tại Xín Mần

Ngày 4: Xín Mần – Hoàng Su Phì - Vị Xuyên – Hà Giang - Quản Bạ: 180km
Nghỉ đêm tại Quản Bạ

Ngày 5: Quản Bạ - Yên Minh - Đồng Văn (nếu kịp chợ vào chủ nhật thì đi về Đồng Văn trước) – Lũng Cú - Đồng Văn: 150km
Nghỉ đêm tại Đồng Văn

Ngày 6: Đồng Văn – Mã Pí Lèng – Mèo Vạc – Yên Minh – Hà Giang (rồi thẳng về Hà Nội): 150km

Ngày xuất phát 12/10 (hy vọng thời tiết đẹp)

Mình hiện tạm trú ở Sài Gòn và không có kinh nghiệm về Tây Bắc lắm (nếu liều đi 1 mình cũng thấy hơi ớn vì mình là nữ mà. gặp miền Tây với miền Trung nếu hứng lên là cứ thế xách xe mà đi thui không cần suy nghĩ). Hy vọng tìm được bạn đồng hành có cùng thời gian trên và thích lang thang bằng xe máy. Hay có nhóm nào đi Tây Bắc cùng thời gian trên cho mình xin đặt cục gạch trước.

Mình đang có 1 vấn đề khó khăn lớn là: chiếc xe máy (đi Hà Nội có 2 tuần mà rinh xe ra HN hơi vướng víu), có bạn nào chỉ cho mình biết chỗ thuê xe máy không.

Mong nhận được ý kiến của các bạn nhé

Tks

mihtua
19-07-2010, 15:02
Ngày 1 với Ngày 2 viết sai rồi:

Ngày 1: Hà nội – Sơn Tây – Nghĩa Lộ (Tú Lệ)
Nghỉ đêm tại Nghĩa Lộ (Tú Lệ)

Ngày 2: Nghĩa Lộ (Tú Lệ) - Mù Căng Chải - Than Uyên – Ô Quy Hồ - Sa Pa
Nghỉ đêm tại Sa Pa

trungcao
20-07-2010, 09:14
Hi,
Mình thấy bạn hơi bị liều đó!!! He he...
Thứ nhất, đi 1 cung dài như vậy, phải lên kế hoạch cụ thể, càng chi tiết càng tốt (về lộ trình, ăn nghỉ, rồi đặc sản địa phương,...),...ko biết bạn phượt nhiều chưa, nhưng khi thấy bạn nhờ tư vấn cung đường bao nhiêu km...thì công nhận bạn liều thật.
Thứ hai, bạn là nữ. Thật sự theo mình là khá nguy hiểm. Bạn ko quen đường xá - dốc 10% là chủ yếu, cua tay áo là bình thường,...- rồi về kỹ năng sữa xe cơ bản như: vá xe, tăng sên, thay ruột,...bạn có tự lo nổi ko...!!!
...Ôi, thiệt là khâm phục quá đi!!!...
Trước tiên, bạn mua Tập bản đồ giao thông đường bộ Việt Nam - đó là cuốn sách nhé - Rồi từ từ ngâm cứu... Anyway, nếu cần gì thì PM mình, năm ngoái mình cũng làm 1 cung - còn hoàng tráng hơn nữa và chỉ đi một mình...hehe... Ah, mình ở SG nên chắc cũng ko sao nếu cafe nhỉ!!! Hehehe...
Good luck!!!

trungcao
20-07-2010, 09:22
Ah, vụ xe máy. Bạn đi HN đến 2 tuần thì nên đem xe cho tiện, tiết kiệm và an tâm hơn - ngu ý của mình là vậy.

Tido
20-07-2010, 11:15
Đi 1 mình cũng phiêu thật, vậy mình mới lên diễn đàn tìm bạn đồng hành. Ra Hà Nội 2 tuần chẳng lẽ chỉ ngắm HN, hehe

Bạn trungcao cho mình xin contact để hỏi chút kinh nghiệm đi.
nick mình là duongnhula_13 (skype, yahoo)
Tks

la_palm
20-07-2010, 11:34
Ah, vụ xe máy. Bạn đi HN đến 2 tuần thì nên đem xe cho tiện, tiết kiệm và an tâm hơn - ngu ý của mình là vậy.

Chuẩn.

Gửi xe lên tầu, nêu bạn đi máy bay thì gửi trước vài ngày, đến HN là có xe chạy lăng quăng vừa tiện vừa tiết kiệm, lại quen xe - tiện khi đi xa.

phạm phương anh
20-07-2010, 22:54
Công nhận bạn chạy cung khủng thật. mình đành dập dòm vậy

chuoiviet
21-07-2010, 23:08
Dã man quá! 1 lèo 10 ngày thế này hơi khủng đấy, mình cũng muốn tham gia nhưng 1 lèo thế này mình phải xem lại có vướng mắc gì ko đã

viet_puppy
22-07-2010, 12:07
Chẳng khả thi tí nào... thé này chả dừng chân chơi hí hú được tẹo nào... cứ nhong nhong trên đường suotts thế ko thik....chia nhỏ cung đươg ra mà đi...

trungcao
22-07-2010, 12:43
Chẳng khả thi tí nào... thé này chả dừng chân chơi hí hú được tẹo nào... cứ nhong nhong trên đường suotts thế ko thik....chia nhỏ cung đươg ra mà đi...

Tây Bắc - Đông Bắc theo quan điểm của tôi - vẻ đẹp là trên đường đi, chứ ko phải điểm đến!!! Nên vẫn ok... Vả lại, 1 ngày đi có chưa tới 200km thì việc gì phải ngại! Sáng sớm...đi tàng tàng...rồi ăn sáng, cafe (vụ này hơi căng)...rồi tàng tàng...rồi cơm trưa...tàng tàng...tới nhà nghỉ...tắm rửa xong...dạo 1 vòng...tối lên giường viết vài dòng...Hết ngày!!! Woa...quá sung sướng rồi còn gì!!!

chuoiviet
24-07-2010, 00:16
Cứ cho là 1 ngày đi 200km thì lấy đâu ra thời gian mà ngắm cảnh và chụp ảnh nữa chứ. Đi như thế thì chẳng khác nào cưỡi ngựa xem hoa. Theo mình thì cứ chia nhỏ cung đường ra mà đi

lee_jee_ooh
24-07-2010, 14:13
Cứ cho là 1 ngày đi 200km thì lấy đâu ra thời gian mà ngắm cảnh và chụp ảnh nữa chứ. Đi như thế thì chẳng khác nào cưỡi ngựa xem hoa. Theo mình thì cứ chia nhỏ cung đường ra mà đi

đi thoải mái bác ạ, lịch trình và cung đường của bác chủ hụi đa số là những cung đường đẹp, dễ đi, đi đông tây bắc nó đẹp ở hai bên đường, cứ tà tà 150-200km/1 ngày là đẹp, với lại đi đông người nó khác, còn nghỉ ngơi theo đoàn, ăn uống, bù khú, chụp choẹt, chứ đi 1 xe hay 2 xe thì cái đó nó chả tốn bao nhiêu thời gian :)

lethangmu
25-07-2010, 21:37
^_^ đồng ý...đợt đó mình cũng định ra HN...không bít là ngày xuất phát là BN nhỉ..7/10 hay là 12/10...Nếu ok thì có gì hum đó mình cũng đăng kí cục gạch trước nhé...do chưa chắc chắn về thời gian lắm...Mình ở Vũng Tàu nhé..có gì mình cùng bàn bạc lên kế hoạch cụ thể lun

hoa gao chin
25-07-2010, 21:57
Mình đã lấy vé ngày 7/10. Cũng dự tính đi Tây Bắc, Lào Cài, Sapa.
Chưa biết đi như thế nào vì mình chỉ đi tới ngày 11/10 là phải bay vô SG rồi.
Nếu 12/10 bạn mới đi thì rất tiếc không đi cùng chuyến.
Đành lủi thủi đi mình ên.

tranthitonga
25-07-2010, 22:28
Mình đã lấy vé ngày 7/10. Cũng dự tính đi Tây Bắc, Lào Cài, Sapa.
Chưa biết đi như thế nào vì mình chỉ đi tới ngày 11/10 là phải bay vô SG rồi.
Nếu 12/10 bạn mới đi thì rất tiếc không đi cùng chuyến.
Đành lủi thủi đi mình ên.

Cậu đi bằng gì thế?Cậu đi một mình ah? Chà chà...
Thời gian đấy tớ cũng muốn đi vùng Tây Bắc, nhưng chưa biết sẽ đi như thế nào và đi với nhóm nào cả. Từ giờ đến đầu tháng 8 tớ sẽ thu xếp và quyết định :D

luongdiennhan
25-07-2010, 23:03
Em Nga máu thế. Chị lo đổi con máy đã rồi mới tính. Với lại nhà mình cứ bẩu chờ nhau nên ....:(

tranthitonga
25-07-2010, 23:28
Em Nga máu thế. Chị lo đổi con máy đã rồi mới tính. Với lại nhà mình cứ bẩu chờ nhau nên ....:(

em chả hề có một cái gì hết :)) xe không, tiền không, thời gian không, tương lai sắm sửa cái gì cũng chả biết .... Nhưng kệ, em cứ nói trứoc thế để có quyết tâm mà làm =))

trungcao
26-07-2010, 13:12
đi thoải mái bác ạ, lịch trình và cung đường của bác chủ hụi đa số là những cung đường đẹp, dễ đi, đi đông tây bắc nó đẹp ở hai bên đường, cứ tà tà 150-200km/1 ngày là đẹp, với lại đi đông người nó khác, còn nghỉ ngơi theo đoàn, ăn uống, bù khú, chụp choẹt, chứ đi 1 xe hay 2 xe thì cái đó nó chả tốn bao nhiêu thời gian :)

Chuẩn ko cần chỉnh!!!
Cứ chia cung ra tầm dưới 200km/1 ngày. Đoạn nào ko có nhiều cảnh đẹp thì xiết ga nhiều thêm tí. Cung nào đẹp - nên dự đoán đẹp lúc nào? Hoàng hôn hay bình minh?..rồi quyết định đi tiếp hay ở lại một vài ngày...

Voo89
29-07-2010, 00:54
ngày nào cũng đi từng này quãng đường chắc mệt chết mất nhưng mà mình cũng thích đi. Nếu bạn có thể rút bớt địa điểm và lùi thời gian lại sang t9 thì mình giơ 2 tay liền.Mà đi bằng xe máy thì nguy hiểm lắm.:-w:(

icechocolate
04-08-2010, 13:34
Mình tham gia chuyến Tây Bắc này nhe, có thể sẽ có 1 người nữa cùng bám càng theo đó. Nhưng mình chỉ đi được 7 ngày thôi. Hành trình nên thiết kế lại vì đi như vậy hơi bị đuối. Các mem dân sì gòn có ai ủng hộ chuyến Tây Bắc này không thì lên tiếng luôn nhe.

Tido
05-08-2010, 11:07
May quá, bạn icechocolate cho mình thông tin liên hệ đi để tiện trao đổi.

*Về lộ trình: Mình đang có mấy option như sau:
Option 1: (09-10 ngày)
1. Hà Nội - Văn Chấn - Nghĩa Lộ
2. Nghĩa Lộ - Tú Lệ - Mù Cang Chải – Than Uyên – đèo Ô Quy Hồ - Sapa
3. Sapa – Bắc Hà – Mường Khương – Si ma Cai
4. Si Ma Cai – Lào Cai – Xí Mần – Thanh Thủy – Hà Giang
5. Hà Giang – Quản Bạ - Yên Minh – Đồng Văn
6. Đồng Văn - Mã Pì Lèng - Mèo Vạc - Khâu Vai - Cốc Bàng- Bảo Lạc - Tĩnh Túc-Cao Bằng
7. Cao Bằng – Pắc Bó – Trùng Khánh – Bản Giốc
8. Trùng Khánh – Ba Bể
9. Ba Bể - ATK Chợ Đồn, ATK Định Hóa – Chợ Chu – Phú Lương – Thái Nguyên - Hà Nội

Option 2: (6-7 ngày)
Ngày 1: Hà nội – Sơn Tây – Nghĩa Lộ: 280km
Nghỉ đêm tại Mù Cang Chải

Ngày 2: Nghĩa Lộ - Tú Lệ - Mù Cang Chải - Than Uyên – Ô Quy Hồ - Sa Pa
Nghỉ đêm tại Sa Pa: 140km

Ngày 3: Sa Pa – Lào Cai - Mường Khương – Pha Long – Si Ma Cai – Xín Mần: 200km
Nghỉ đêm tại Xín Mần

Ngày 4: Xín Mần – Hoàng Su Phì - Vị Xuyên – Hà Giang - Quản Bạ: 180km
Nghỉ đêm tại Quản Bạ

Ngày 5: Quản Bạ - Yên Minh - Đồng Văn (nếu kịp chợ vào chủ nhật thì đi về Đồng Văn trước) – Lũng Cú - Đồng Văn: 150km
Nghỉ đêm tại Đồng Văn

Ngày 6: Đồng Văn – Mã Pí Lèng – Mèo Vạc – Yên Minh – Hà Giang (rồi thẳng về Hà Nội): 150km

Option 3: (9-10 ngày)
1. Hà Nội – Mai Châu – Mộc Châu (200km)
2. Mộc Châu - Cò Nòi – Bắc Yên – đèo Lũng Lô - Văn Chấn – Nghĩa Lộ (?km)
3. Nghĩa Lộ - Tú Lệ - Mù Cang Chải – Than Uyên – đèo Ô Quy Hồ - Sapa (100km+)
4. Sapa – Lào Cai - Bắc Hà (100km?)
5. Bắn Hà (-Lào Cai) – Xí Mần – Thanh Thủy – Hà Giang (?200km)
6. Hà Giang – Quản Bạ - Yên Minh – Đồng Văn – Lũng Cú (34,5+75+26=140km)
7: Nghỉ thêm 1 đên ở Đồng văn
8. Đồng Văn – Mã Pì Lèng – Mèo Vạc - đường đi cầu Trung Hà - Ba Bể (30+ 35+170=235km)
9. Ba Bể - Chợ rã – Phú Thông – Bắc Cạn – Thái Nguyên – Hà Nội: 230km
(nếu option 3 bỏ qua Ba Bể thì có thể từ Hà Giang thăng về Hà Nội: chắc lộ trình cũng trong vòng 7 ngày)

*Về thời gian:
07/10 hoặc 12/10 (các bạn đi được thời gian nào thì cứ báo sớm cho mình biết để mình theo)

Thanks nhiều

aFang_76
05-08-2010, 14:13
Cung hơi dài quá, ở trên đấy có những đường mà đi nhanh lắm tối đa cũng chỉ 10km/h bác ạ :P