PDA

View Full Version : [ĐÃ ĐI] Ngắm biển mây trên đỉnh núi Bà Đen! (Ngày 4,5/5/2013)



jimmytrung169
28-04-2013, 01:00
Ngắm biển mây trên đỉnh núi Bà Đen!

Mùa này sáng sớm Đỉnh Bà Đen là biển mây. Mà ngày leo thì nắng nóng quá, nên leo đêm cho nó mát mẽ. Lịch trình như sau:

1/ Lịch trình: lên cột điện - Xuống ống nước.

- Ngày 1 (4/5 - thứ 7 ):
+ 13h00: khởi hành tại Ngã tư An Sương;
+ 15h30: đến TX Tây Ninh, ăn bánh canh nạp năng lượng;
+ 16h30: đến chân núi, gửi xe tại quán Sơ ri;
+ 17h00: bắt đầu leo theo đường cột điện;
+ 22h00: đến đỉnh, đốt lửa,giăng lều, BBQ...

- Ngày 2 (5/5 - Chủ Nhật ):
+ 5h30: Ngắm biển mây; ăn sáng, dọn vệ sinh, thu gom lều;
+ 8h00: xuống núi theo Ống nươc, nếu may mắn suối có nước thì tắm suối cho mát.
+ 11h30: đến chân núi, lấy xe, về thị xã TN ăn trưa rồi tính tiếp (Có 1 quán Bò tơ Củ Chi ngon mà rẻ lắm...)

2/ Chi Phí: 120k/thành viên. Bao gồm:
+ Ngày 1: Ăn trưa; 30k, ăn tối: 60k
+ Ngày 2: Ăn trưa: 30k
(các bữa ăn khác tự chuẩn bị)

3/ Các vấn đề liên quan:
- Lều/võng/túi ngủ/đèn pin ..
- Áo mưa, quần áo tắm suối, găng tay hạt nhựa leo núi…
- Bánh mì, đồ hộp hay mì gói ăn sáng; kẹo, bánh ngọt; Thuốc cá nhân (solfel , đau bụng, đau .....
- phương tiện: xe máy; (Xăng: xế ôm chia)
- Off: Lúc 18h30, ngày 2/5/2013, tại Café Mơ Phượt.

* Mọi người tham gia leo chung cho vui nha! Cho Trung xin các thông tin cần thiết sau:
+ Tên:
+ Xế hay Ôm:
+ Xe máy (Có or Ko):

* Mọi thông tin góp ý xin vui lòng điện thoại: o9o6 985 567

Dak
28-04-2013, 17:33
1 gạch mềm nhé bạn :) , lâu rồi không về núi Bà

jimmytrung169
28-04-2013, 21:30
1 gạch mềm nhé bạn :) , lâu rồi không về núi Bà
Hẹn gặp nhau buổi off nha bạn!

pcit167
29-04-2013, 13:12
Mình chưa đi núi Bà lần nào. H cũng muốn đi cho biết. Lều bạt, túi ngủ thuê chung hay tự chuẩn bị vậy bạn ?

hoahanhbac_nt
29-04-2013, 18:26
Ái chà Dak pé pỏng lại đu núi Bà rồi hả em :D

Phan Lục
29-04-2013, 21:44
đi cung đường nào thế hả bạn... :) Ma Thiên Lãnh hay cột điện

Dak
29-04-2013, 22:17
Hoahanhbac : cho em hỏi chị là ai rứa ạh T_T, lễ đi làm ko đu theo đc đường dài, chẳng biết đi đâu, cuối tuần đc nghỉ chẳng biết đi đâu, thôi thì nếu đc thì lại về thăm con đường xưa chị ạh :P

Kiên Tử Tế
30-04-2013, 18:22
Mình ko có lều và túi ngủ,có tham gia đc ko
Chủ thớt cho mình hỏi: leo núi Bà đen có khó hơn cực đông ko

jimmytrung169
30-04-2013, 21:58
Mình chưa đi núi Bà lần nào. H cũng muốn đi cho biết. Lều bạt, túi ngủ thuê chung hay tự chuẩn bị vậy bạn ?
Bạn có thể xem các hồi ức để hình dung cung đường sẽ đi qua.Nhưng trước hết bạn hãy tập thể lực, sẽ tốt cho leo núi.
Hiện tại mình đã chuẩn bị hai lều 4, đoàn hiện tại thì có 10 thành viên. nếu có thể bạn nên mang theo võng mùng. khi Off sẽ xem tình hình như thế nào để có sự chuẩn bị tốt hơn.

jimmytrung169
30-04-2013, 22:01
đi cung đường nào thế hả bạn... :) Ma Thiên Lãnh hay cột điện
Núi Bà Đen có nhiều đường lên đỉnh, đường nào cũng có cái hay của nó, do giới hạn về thời gian và thể lực nên mình sẽ leo cung lên cột điện - Xuống ống nước.

jimmytrung169
30-04-2013, 22:21
Mình ko có lều và túi ngủ,có tham gia đc ko
Chủ thớt cho mình hỏi: leo núi Bà đen có khó hơn cực đông ko
Hiện tại mình đã chuẩn bị lều, nếu bạn có thì càng tốt còn không thì vào lều ngủ chật 1 chút. Nhưng thiết nghĩ, bạn nên đầu tư 1 võng mùng để đi các chuyến sau luôn!
Bạn có thể xem các hồi ức để biết trước cung đường chúng ta sẽ đi, mõi cung đường có những đặt thù riêng như thời tiết, địa hình... Mong bạn có sự chuẩn bị tốt để cùng đồng hành cùng tôi.

coicongtu1989
01-05-2013, 16:03
Mình đã đi núi bà 2 lần ùi, nhưng lần nào cũng đi vào khu du lịch núi Bà
Đã xem đường đi = lối cột điện, khá thú vị
Mình ở củ chi, xin 1 vé nhé
Hiện tại chưa đi như thế bao h, nên mình có có lều, chỉ có võng, mùng là mùng ngủ hả bạn ^^
Nếu dc, bạn có thể giứoi thiệu mình cần những gì để leo núi hok, mua để chuẩn bị mà, hjhj
àk cái quán cafe Mơ Phượt ở đâu vậy bạn, hok bít chỗ đó
Tên: Nguyễn Thanh Bình
+Xế: 1 xế (không có ôm, ai mún thì tham gia, tiền xăng cưa đôi)
+Xe máy: có

jimmytrung169
02-05-2013, 08:15
Mình đã đi núi bà 2 lần ùi, nhưng lần nào cũng đi vào khu du lịch núi Bà
Đã xem đường đi = lối cột điện, khá thú vị
Mình ở củ chi, xin 1 vé nhé
Hiện tại chưa đi như thế bao h, nên mình có có lều, chỉ có võng, mùng là mùng ngủ hả bạn ^^
Nếu dc, bạn có thể giứoi thiệu mình cần những gì để leo núi hok, mua để chuẩn bị mà, hjhj
àk cái quán cafe Mơ Phượt ở đâu vậy bạn, hok bít chỗ đó
Tên: Nguyễn Thanh Bình
+Xế: 1 xế (không có ôm, ai mún thì tham gia, tiền xăng cưa đôi)
+Xe máy: có

- Bạn có thể xem các vật dụng cần thiết:
https://www.phuot.vn/threads/694-C%C3%A1c-%C4%91%E1%BB%93-d%C3%B9ng-c%E1%BA%A7n-thi%E1%BA%BFt-cho-c%C3%A1c-chuy%E1%BA%BFn-%C4%91i-%28chi-ti%E1%BA%BFt-%C4%91%E1%BA%A7y-%C4%91%E1%BB%A7%29/page21
- Địa điểm off là Phượt Mơ Cafe: 62/19 Huynh Tinh Cua, F19, Quan Binh Thanh, Nếu có khó khăn về việc tìm quán thì alo cho Trung.

no_pain
02-05-2013, 11:51
Cho mình xin 1 vé nhé.
Nick: No Pain
Xế: 1 xế cứng, chưa có ôm
Xe máy: 1 xe máy

Chừng nào off vậy chủ thớt?

jimmytrung169
02-05-2013, 12:51
Địa điểm off tối nay có thay đổi là 3ackpackers Cafe - 39/1 Phan Xích Long, P.3, Q.Phú Nhuận.
Lý đo: quán Mơ Phượt tạm đóng của do đi phượt!
Rất mong các bạn cập nhật và tham dự!
Xin lỗi mọi người về sự thay đổi này!

jimmytrung169
02-05-2013, 12:55
Cho mình xin 1 vé nhé.
Nick: No Pain
Xế: 1 xế cứng, chưa có ôm
Xe máy: 1 xe máy

Chừng nào off vậy chủ thớt?

Hẹn gặp bạn tối nay tại 3ackpackers Cafe - 39/1 Phan Xích Long, P.3, Q.Phú Nhuận nha!

coicongtu1989
02-05-2013, 14:43
Tối nay là mấy h vậy trung, từ củ chi bay qua nè, hihi

ntdat83
02-05-2013, 15:55
Bạn nào dư chỗ cho mình ké 1 ôm nhé

Nick: ntdat83 (Tiến Đạt)
Xế: 1 ôm
Xe máy: ko có
ĐT: 0932.060.161

Có gì nhắn sớm cho mình để mình chuẩn bị và đi off.


Thanks,
Đạt

empty_vvv
02-05-2013, 16:06
Mình đăng ký 2 gạch cứng nha bạn.
Một xế, 1 ôm!
Chút mình chạy tới off! ^^

ngoquoccuong
02-05-2013, 16:40
đăng kí rồi nhé, xế : Ngô Quốc Cường ( ôm : Anh Đạt)
xe máy : wave amfa ( hông biết chạy nổi hông, 3 năm trước thì ok)
điện thoại : 0937739053

ntdat83
02-05-2013, 17:09
Mình đăng ký thêm 2 gạch (1 ôm - 1 xế) cho người bạn cùng công ty
Xe máy : 1 xe

Tối nay sẽ đi off luôn

jimmytrung169
02-05-2013, 17:16
Nội dung off:
- 18h30-19h00: Chào hỏi làm quen
- 19h00 - 19h30: Thông qua lịch trình và các vấn đề có liên quan (Tối nay các bạn tham gia off để xếp xế - ôm và chuẩn bị công tác hậu cần nha.....).
- 19h30 - 20h00: Lắng nghe chia sẽ của những thành viên kỳ cựu leo Bà đen và góp ý của các thành viên.
- 20h00: Chốt đoàn - Tạm biệt hẹn ngày xuất phát!
Rất mong các bạn tham gia Off đầy đủ nha!

jimmytrung169
03-05-2013, 00:49
Cám ơn các bạn đã tham gia off đông đủ và đã có những góp ý đóng góp hết sức chân tình:

Buổi off đã chốt các vấn đề sau:

I. Lịch trình: Không thay đổi, khi xuống núi sẽ cố gắng chạy về Đức Hòa, Long An (ngay lò bò), ăn thịt bò.

II. xế - Ôm
1 No_Pain - Huu Vinh1204
2 Hữu Kiên - Bích Thủy
3. empty-vv's - empty-vv
4. ntdat83 - Quoc Cuong
5. Bun Thiu - Bun Thiu's
6. Trung - Thảo
7. Thanh Phong (độc hành)
8. Thanh Bình (độc hành)

III. Công tác hậu cần:
1. 2 lều (Trung), 4 võng mùng
2. Vinh + Thủy: 4kg thịt heo nướng + 1kg thịt bầm nấu cháo + khô mực + đậu bắp, ca chua, dưa leo + Gia vị....
3. Quoc Cuong: 1 cái nồi nấu cháo + gạo (có thể nấu com mang theo) ----> Bếp trưởng!!! Hãy đợi đấy!
4. 04l rượu nếp ngâm tổ ông đến từ Nhà tài trợ vàng Thanh Phong.
5. Thủ quỹ: Thảo

IV. Các vấn đề liên quan:
1. Mua găng tay (12 cái): Bình, Đạt, Cường, Long, Vinh, Thủy (Trung); (Bắt buột phải có đèn pin)
2. Mua Đèn pin đội đầu (07 cái): Đạt, Cường, Phong, Thủy, Long, Vinh, Bình (Trung);
3.02kg than nướng thịt + Bếp cồn + 02kg cồn để nấu mì ăn sáng (Trung);
4. Mỗi thành viên đã đóng quỹ 100k/người (Bạn nào ko tham gia xem như trở thành nhà tài trợ nha);
5. Mỗi thành viên mang theo ít nhất 03lít nước;
6. Khi leo núi đi theo đoàn và không tách ra đi riêng;

....... còn gì nữa.........

Hẹn gặp mọi người lúc 13h00 ngày 4/5/2013 nha.

tuan.tnh
03-05-2013, 07:53
mình thêm 1 vé dc ko vậy? vào trễ quá, mình ở Tây Ninh, có túi ngủ thôi :(

coicongtu1989
03-05-2013, 07:59
Bạn tuan.tnh có thể liên hệ với bạn jimmytrung169 qua số dt 0906985567.
Liện hệ liền đi bạn, để còn gửi Trung mua đồ và nghe phổ biến chuyến đi nữa

coicongtu1989
03-05-2013, 08:01
Đính chính với anh Trung là em và Phong sẽ đi chung xe nhé, hok có độc hành đâu nhé ><!

tuan.tnh
03-05-2013, 08:08
gọi rồi ma ko dc :(

coicongtu1989
03-05-2013, 08:16
Mình vừa mới gọi cho anh ấy nè, gọi dc mà, lát nữa bạn gọi lại cho ảnh xem, h ảnh đang đi xe
Mình ở củ chi nè, hihi, rất vui khi có bạn tham gia đoàn

CaVicu
03-05-2013, 11:21
Bác Cường máu quá hen, mới đi Hà Tiên về giờ đi Bà Đen nữa hen...
Tiếc là kẹt làm bù và Offline nhóm cũ , chứ không thì xin chủ thớt tham gia cung này...

Trần Bảo Cầm
03-05-2013, 17:17
Cho em hỏi tức là đi theo đường núi Bà Đen, chứ không phải leo Ma Thiên Lãnh ạ?

XÍ XỌN_SG
03-05-2013, 20:27
Muốn đi quá mà chốt mất tiu rồi.

balamon23
03-05-2013, 21:11
Tiếc là mai phải đi làm, chứ nếu không cũng đu đeo cho vui :)

ngoquoccuong
04-05-2013, 06:48
khi đã máu thì đửng hỏi bố cháu la ai nhé. phải hông cường, khi nào có kế hoạch đảo bình ba thì hú a 1 tiếng???:D:D:D:D:D:D

jimmytrung169
06-05-2013, 17:22
Muốn đi quá mà chốt mất tiu rồi.

hẹn bạn chuyến khác! Thân!

jimmytrung169
06-05-2013, 17:25
Sao mỗi hành trình là một bài học kinh nghiệm quý giá cho bản thân! Bài học mà tôi lĩnh hội trong 2 ngày cuối tuần vừa qua đến từ những người bạn đã cùng Trung đồng hành chuyến leo núi Bà đen theo cung Điện - Nước! Các bạn thật tuyệt vời!
Một đoàn leo núi với 15 thành viên tham gia, hơn 2/3 là chưa 1 lần leo núi, nhưng với sự nổ lực của bản thân các bạn đã chinh phục nốc nhà Đông Nam Bộ với 1 tốc độ chóng mặt!
Sẽ nhớ mãi cuộc hành quân trong màng đêm với sương trắng, rùi cùng nhau nướng thịt, ăn cháo và nhâm nhi vài ly rượu và lắng động với tiếng kèn acmonica trong màn sương mờ ảo cạnh ánh lửa bập bùng.Tuyệt quá! Và sớm mai thức dậy, các thành viên cùng nhau tổng vệ sinh rác trên đỉnh, một hành động rất rất nhỏ nhưng ý nghĩa thì rất to.
Con đường xuống núi còn quá nhiều thách thức và chúng ta đã vượt qua để là người CHIẾN THẮNG, Chiến thắng với nỗi sợ hãi của độ cao khi vượt qua những vách đá thẳng đứng, Chiến thắng với những loại côn trùng, bò sát.... rùi những tản đá to rơi mà chúng ta không thể kiểm soát được nhưng những cú té ngã thì trong tầm kiểm soát! Hihi! Với hình ảnh những chú khỉ hoang dã mà thân thiện trước 15 con người không mời mà đến cũng mang đến những niềm vui nho nhỏ.
Khép lại hành trình điều đọng lại là niềm vui và lẫn chuyện ko vui! Và tôi chỉ muốn níu kéo niềm vui và chào tạm biệt không hẹn ngày gặp lại với chuyện ko vui.
Xin gửi lời cảm ơn đến các bạn đã giúp đỡ và đồng hành cùng Trung!
Hẹn cùng nhau các cung đường khác! Thân!

no_pain
07-05-2013, 09:37
Đề nghị các bạn có pics thì tập trung lại cho leader Trung làm 1 review hoành tráng, xứng với công sức chuyến leo.
Thanks much
Long

NgoLan
10-05-2013, 21:15
@jimmytrung169 : Xin mượn anh lịch trình này đi thử với mấy người bạn nhé!
Em cám ơn nhiều ạ ^^!

jimmytrung169
10-05-2013, 21:48
Đề nghị các bạn có pics thì tập trung lại cho leader Trung làm 1 review hoành tráng, xứng với công sức chuyến leo.
Thanks much
Long

Em cũng muốn lắm một hồi ức, em sẽ cố gắng hết sức khi tập hợp ảnh.