PDA

View Full Version : Thiên hạ đổ xô đi "phượt".



hungcuong128
16-07-2010, 00:15
Ai cũng phượt, lên mạng người ta tìm chỗ phượt, ra phố thấy nhau phượt, trà đá hỏi nhau "vừa phượt đâu về thế".

Khá mừng cho các bạn trẻ có được sáng tạo trong ngôn ngữ. Tuy nhiên các bạn phải chăng đang tự kỷ ám thị ?

Mềnh cũng ham mê đi khắp nơi. Mềnh cũng balo bụi bặm lang thang dặm đường. Mềnh cũng dè ga ỉn ỉn vượt từng con đèo. Nhưng các bạn bảo mềnh "phượt", mềnh thấy rất nẫu, mềnh nhăn mặt.

Mềnh đi chơi vì mềnh cảm thấy thích đi chơi. Mềnh thích cái mới, mềnh tò mò. Ấy là những điều rất bình thường. Thậm chí rất tầm thường. Ngàn vạn năm nay người ta vẫn vậy. Có lẽ người đầu tiên nghĩ ra từ "phượt" chỉ để cho vui, nhưng cách các bạn trẻ biến tướng ý nghĩa của nó thật đáng ngán ngẩm.

Các bạn tự hào vỗ ngực tự xưng "mình là dân phượt". Các bạn nhìn những con người nhỏ bé tầm thường quanh năm ẩn mình trong đô thị bằng con mắt đáng thương. Các bạn "phượt gia" lâu năm lại luôn ngạo nghễ khệnh khạng trước những "newbie" mới gia nhập "làng phượt".

Các bạn có khả năng đến thế sao. Các bạn tự cảm thấy mình nguy hiểm chăng. Mềnh hiểu rằng các quan hệ xã hội ngày càng rộng mở, ai cũng có nhu cầu tự khẳng định mình. Nhưng bằng cách tách mình ra khỏi số đông, nâng lên một tầm cao mới tự tưởng tượng ra, các bạn đang nghĩ mình là những người đặc biệt ?

Mềnh không thích làm người đặc biệt, nên ai hỏi mềnh chuẩn bị đi đâu, mềnh nói "đi chơi". Vì cái sự đi đó, nó giản dị đúng là "đi chơi". Đâu đẹp thì chụp ảnh, đâu nước mát thì tắm, mệt ngủ, đói ăn. Còn thời gian, còn đi. Đấy vậy thôi, cần gì phải thần thánh hóa cái chuyến đi ấy làm gì :-).

Trong những chuyến đi, mềnh vô tình gặp những người già có, trẻ có, vạn dặm bôn ba. Gặp nhau, chia sẻ thông tin, cảm xúc, chai nước hay cái bánh mì. Mấy người ấy, không ai gọi họ là "phượt", hay họ không hay biết có cái từ ấy trên đời. Nhưng các bạn "phượt gia" thực thụ có dám múa rìu qua mặt mấy ông thợ đó không ? Tôi tin rằng kinh nghiệm của những người đó còn hơn các bạn chán vạn lần.

Nào là "phượt gia", nào là "phượt thủ", nào là "trình độ phượt" ... Ôi, đến là buồn ;-))

Các bạn "phượt" ơi, khiêm tốn một chút đi. Hãy biết rằng những chuyến đi của các bạn cũng bình thường thôi. Các bạn cũng chỉ là những người bình thường thôi, không có gì quá cao siêu đâu.

Các bạn cứ đi "phượt" nếu muốn, vì thực sự các bạn cũng đam mê xê dịch, nhưng đừng có hê lên ầm ĩ với thiên hạ là "tôi đi phượt", nhảm lắm !

TravelBug
16-07-2010, 05:14
Các bạn tự hào vỗ ngực tự xưng "mình là dân phượt". Các bạn nhìn những con người nhỏ bé tầm thường quanh năm ẩn mình trong đô thị bằng con mắt đáng thương. Các bạn "phượt gia" lâu năm lại luôn ngạo nghễ khệnh khạng trước những "newbie" mới gia nhập "làng phượt

Tôi không hiểu về chữ "phượt' cho lắm nên tôi không tranh luận với bạn về chữ này. Nhưng tôi muốn bạn hãy nhìn kỹ đoạn văn trên của chính bạn: bạn không phải là "newbie" (chữ chính bạn dùng nên chắc bạn cũng hiểu newbie là chỉ những người mới gia nhập một diễn đàn hay bất cứ một tổ chức sinh hoạt nào! Như thế ai cũng từng là 1 newbie hết, theo tôi, newbie không có gì là sai, là dở, là kém! còn như bạn chịu khó để ý một chút và chịu khó đọc điều kiện gia nhập, bạn sẽ thấy những danh xưng như "phượt gia", "phượt quái" chì là do ban điều hành đặt cho những thành viên có nhiều đóng góp chia sẻ với các thành viên khác và để cho vui chứ không phải do chính thành viên đó tự xưng. Nó giống như cấp bậc trong một thành phần cơ cấu trong xã hội thu nhỏ: trong quân đội thì có thứ bậc quân giai, quân hàm; trong công ty thì có thứ bậc của ban giám đốc: giám đốc, phó giám đốc v...v...

Ngoài tự tôn, bạn nên biết còn có tự ty!

Và tôi tìm tự điển Việt Nam, không thấy có chữ "Mềnh" mà chỉ thấy chữ "mình" , xin bạn vui lòng giải nghĩa chữ "Mềnh" cho kẻ ngu là tôi đây!

Xin cám ơn bạn!

Codet
16-07-2010, 05:42
Mình thấy bài của bạn trên cũng dc. Nhưng cũng chẳng nên quá khắt khe làm gì. Bạn đi chơi, ngta đi phượt. Kệ đi. Người ta cũng có cái niềm vui trong đó thật sự đấy. Vậy thì mình cũng nên vui vì thấy các bạn khác được đi chơi, đi phượt, mình cũng đi được như thế... Đi được, là vui rồi. Chính mình cũng đang quan trọng hóa cái sự chơi ấy thây...

Cái quan trọng là văn hóa trong khi đi, đi đâu an toàn, đừng để lại hành vi phản cảm, vô văn hóa, hoặc vô tình tạo cho điểm đến những thói quen ko tốt thì người sau đi sẽ vấp phải sự khó chịu đó. Ah thêm nữa, nếu kết hợp làm dc việc gì có ích cho cọngđồng, thế thì có ý nghĩa quá còn gì. Trước hết là trang bị kiến thức hiểu biết cá nhân, tiếp theo là thấy sống có ích.Thế thôi. Chơi, và đẹp, VLC. Còn đơn giản nhất, đi là đi. :)

Kiara
16-07-2010, 08:30
Các bạn tự hào vỗ ngực tự xưng "mình là dân phượt". Các bạn nhìn những con người nhỏ bé tầm thường quanh năm ẩn mình trong đô thị bằng con mắt đáng thương. Các bạn "phượt gia" lâu năm lại luôn ngạo nghễ khệnh khạng trước những "newbie" mới gia nhập "làng phượt".


Bạn chỉ giúp mình những ai, nơi nào...trong forum này như những lời của bạn với, hay là bạn cũng đang tự kỷ ám thị???

Tớ đọc bài ở đây mà chỉ thấy các bạn cũ tư vấn rất nhiệt tình cho các bạn mới, từng cung đường, tip ăn ở, giúp nhau chen mua bằng được từng cái vé rẻ, liên hệ giúp những khi các bạn ấy gặp khó khăn trên đường, đi đến đâu cũng có các phuoter ở đó đón, cho mượn phương tiện di chuyển và hướng dẫn tận tình....

Bạn đã làm được gì cho mọi người chưa, hay chỉ cất tiếng lên cho rằng "các bạn đi phượt là nẫu quá" phải "đi chơi" như bạn mới là tao nhã???

"Phượt" hay "đi chơi" chỉ là từ ngữ thôi, ý nghĩa của nó là ở trong đầu bạn, bạn chỉ nghĩ được đến vậy thì quả thật....nó chỉ là vậy :shrug:

susu
16-07-2010, 08:42
hehe !

Bạn hungcuong128 ơi !!

Đây là note "Phượt ơi là Phượt.." của bạn Longakka Jun trên FB. Bạn bê nguyên ra đây mà ko chú thích gì là sao !! =))

Hay bạn chính là bạn Jun đấy thế !! =))

susu
16-07-2010, 08:48
À, tớ vừa contact với bạn Jun =))
Bạn í vui lắm =)) và gửi lời cảm ơn bạn hungcuong128 đã copy & paste nhá !!

Tớ cũng có nói là bạn hungcuong chả chú thích gì hết. Bạn í nhờ tớ nhắn riêng là : "thế í bạn là xaoooooooo..." =))

@ thôi thôi, vừa sáng ra đã được quả cười đau cả bụng dư lày, em sợ quá !!

TÍM
16-07-2010, 09:23
Thế thì sao nhỉ?

Bài viết vi phạm (nếu đúng là vi phạm) thế này, Jun kaka và su simi dắt hộ cái link để tớ làm nhiệm vụ xóa, khóa, lock cái nhỉ?

Mà bạn su simi tiện thể nhắn bạn Jun kaka, dạo này ko được đi đâu lại quay sang choảng các bạn "phượt' là xaooooooooooooooooo ???

susu
16-07-2010, 09:36
=))
Phượt ko có nghĩa là các bạn Phượt, Black à !!
Bạn Jun ko í ới gì trên này nên ko liên quan đến các bạn trên này đâu. Là bạn hungcuong hiểu sai í mà đưa vào đây để biến mình thành vĩ nhân thôi, hé hé !!

Còn các nhân vật liên quan tới note của bạn Jun thì cũng ko liên quan gì tới Phượt hết =)) khó hiệu nhờ !!

Máy ở cơ quan Su ko vào được FB. Black vào profile của Su hộ cái nhá !

Chitto
16-07-2010, 09:44
Em Su em !!!

Sao em nỡ lòng nào làm mất của anh một thú vui là sắp được chứng kiến một trường tranh đấu để bảo vệ các chính kiến của các bên !

Sao em nỡ lòng nào lại vội vàng vạch ra bài ăn trộm của người khác này, để các anh tài văn mồm văn gõ cụt hứng !

Còn chưa kịp sắp xếp ý tưởng trong đầu thì đã tụt đánh toẹt một cái cái nó cảm hứng nó dâng trào.

Em là em tệ lắm í !!!!

Kiara
16-07-2010, 09:48
Uh, làm mình phí nhời, đang điên thì giội xô nước đá, sun hết.

Chán em Su =))

BM
16-07-2010, 09:49
Mong chờ "hành vi" kế tiếp của hungcuong128

Walkman
16-07-2010, 09:53
Bạn Hungcuong cho thêm cái xột sờ để duy trì bài viết và có chỗ cho mọi người vào chém đơi. Hot hot hot, hôm nay mưa bão mà hot... há há...

susu
16-07-2010, 09:56
Em Su em !!!

Sao em nỡ lòng nào làm mất của anh một thú vui là sắp được chứng kiến một trường tranh đấu để bảo vệ các chính kiến của các bên !

Sao em nỡ lòng nào lại vội vàng vạch ra bài ăn trộm của người khác này, để các anh tài văn mồm văn gõ cụt hứng !

Còn chưa kịp sắp xếp ý tưởng trong đầu thì đã tụt đánh toẹt một cái cái nó cảm hứng nó dâng trào.

Em là em tệ lắm í !!!!

Em biết em ngu rồi !! :((

Dạo này mất mợ nó cái giác quan ném đá !!

CVN
16-07-2010, 09:57
Vì bạn hungcuong không hiện hình nên đề nghị bác nào xung phong liều mình như chả có đóng thế để anh em trút "rận" duy trì topic cái nhể???!!!! Có vẻ Chitto phù hợp đấy! :P

thik_di_choi
16-07-2010, 09:59
Không biết nguồn ở đâu dưng mà copy y chang ở đây tức là người ta cũng tâm đắc lắm với cái entry đấy nên mới mang về nhận của mình. Chẳng sao về quê mượn được cái xe máy bảo em mới mua chắc nhiều người cũng va rồi.

Phượt bản thân nó là một từ lóng, chưa có trong từ điển nhưng ai cũng hiểu chỉ một mình hungcuong128 không hiểu. Đơn giản cũng là đi chơi thôi mà. Thay vì nói đi chơi, đi du lịch thì mọi người nói đi phượt. Nó cũng như thay vì nói mình thì bạn nói mềnh ấy mà. Trước đây mình biết có giống đực và giống cái, đi làm biết có giống "khách hàng", xây dựng gia đình rồi biết có giống "vợ" (xin lỗi các bạn nữ vì đây chỉ là mồi nhậu của bọn tớ thôi) bây giờ đọc xong bài của bạn này biết thêm có giống "phượt" và người viết là giống "dở" nữa.

Bản thân những người ham thích phượt (nói cho xì tin) chưa bao giờ coi họ khác những người bình thường cả. Và dân phượt, như cách bạn đánh giá chưa bao giờ coi thường những người khác, chưa bao giờ coi là cao siêu vì đơn giản chúng tôi đi để thỏa mãn nhu cầu như ăn và uống. Mỗi người có một ý thích và mọi ý thích đều được tôn trọng như nhau. Phượt là ý thích của chúng tôi cũng như bạn thích đánh đáo, dổ dế ..

Bạn đang nói chuyện trên một diễn đàn, nơi có thể coi là một xã hội thu nhỏ nên cách bạn gọi các bạn trẻ là một sự xấc xược. Hơn nữa cái cách bạn đả kích ý thích và đôi khi là đam mê của cả một cộng đồng thì một bạn là một vĩ nhân, hai là một thằng điên không hơn không kém

susu
16-07-2010, 10:01
Nếu các quan mà ì đống thì em kiếm đứa thay thế ngay, hé hé !!

Susu 2 in 1 nhá !!

Chitto
16-07-2010, 10:05
Nếu các quan mà ì đống thì em kiếm đứa thay thế ngay, hé hé !!

Susu 2 in 1 nhá !!

Hoan hô Linh Cẩu sắp tái xuất giang hồ !!!!

Lại một trường gió tanh (vì ăn nhiều hải sản quá), mưa máu (vì xơi tiết canh) !!!

susu
16-07-2010, 10:11
Hôm trước em hỏi ông Chitto : Ông có phải dân Phượt khônggggggg? / Ơ, con điên !!

Em lại hỏi bà Black : Bà có phải dân Phượt khôngggggggg?
Bà ấy mới nhấm nhẳng xoay tít cái đầu xoăn bảo : mình chỉ là nhà báo thôi !!

Cá nhân em, rất hay đi xuyên Việt bằng máy bay nên rất hiểu thế nào là cảm giác Phượt =))

susu
16-07-2010, 10:18
Bạn Thik cứ bình tĩnh !
Làm gì mà chưa chi đã bảo người ta xấc xược mới cả điên !!

Theo em, để chứng minh nó sai (hoặc không đúng) thì nên đưa ra quan điểm của mình - với đầy đủ biện chứng rằng nó đúng !

Bảo nó khích bác dưng mình cũng gần gần thế là chưa ổn !! =))

thik_di_choi
16-07-2010, 10:28
Bạn Thik cứ bình tĩnh !
Làm gì mà chưa chi đã bảo người ta xấc xược mới cả điên !!

Theo em, để chứng minh nó sai (hoặc không đúng) thì nên đưa ra quan điểm của mình - với đầy đủ biện chứng rằng nó đúng !

Bảo nó khích bác dưng mình cũng gần gần thế là chưa ổn !! =))

Su ơi, đang cực kỳ bĩnh tĩnh đây vì chiều đi phượt trốn bão đây. Tớ có khích bác đâu. Suy nuận nô zích nó ra cái kết quả đấy chứ. Dụi mắt xem lại rồi phân tách lại lần nữa vẫn vậy nên đành cắn răng post kết quả lên.

Dạo này toàn ăn cá khoai nên tính tình cũng mềm lắm, lắm lúc cũng suy tư cảm xúc, rưng rưng rồi bỗng dưng muốn .. ấy. Dưng mà những truờng hợp mà y học bó tay thì lại phải lật đật về lôi khẩu súng ra bắn thôi. Để lèm bèm ứ chịu được

mihtua
16-07-2010, 10:34
Theo khảo sát thị trường "phượt" hiện tại thì có 1 hiện tượng tâm lý ở 1 cơ số bạn như sau:

Mới đầu đi chơi thì rất chăm dùng từ Phượt, phượt từ nhà ra đầu ngõ, từ cơ quan đến trà đá vỉa hè, từ phượt Hồ Tây đến chợ hoa Quảng Bá, Phượt ốc, Phượt ghẹ ... :LL

Sau 1 thời gian thì số lần dùng từ Phượt giảm dần, thậm chí là né tránh từ Phượt, nghe bẹn nào nói từ Phượt là như đỉa phải vôi, tránh thật xa và coi những bạn nói từ Phượt là kiểu new bie học đòi.

Hiện tượng tâm lý như vầy là *** =)) đề nghị Phượt bạch tuộc cũng như Phượt linh cẩu phân tích để thỏa mãn đầy đủ tâm sinh lý các bạn :LL

susu
16-07-2010, 10:34
Em nhờ các quan, nếu có định khóa thì để lại 24h nữa nhá ! Em tìm đứa đóng thế cho nó vui.
Chào mừng Offline cái !! =))

TravelBug
16-07-2010, 10:57
Thiệt là ốt dột! Đi mà giảng luân lý với thằng ăn trộm! Ứ hự!!!

Chitto
16-07-2010, 11:01
Thiệt là ốt dột! Đi mà giảng luân lý với thằng ăn trộm! Ứ hự!!!

Hí hí, bác lớn tuổi rồi, bác không biết chứ, nghe thằng ăn trộm với lại mấy thằng nghiện nó kể chuyện á, hay thôi rồi, cứ há hốc mồm ra mà nghe .

(Nhưng nghe xong lúc ấy thôi, chớ có nhớ).

LinhEvil
16-07-2010, 11:29
Đã COPY mà còn tỏ ra NGUY HIỂM

Sợ thế!

TÍM
16-07-2010, 11:40
Ôi mẹ,

Chitto pót tình không thể hiệu được!!!

Em Su em!!! Kéo dùm anh Chitto cái hứng vừa tụt đi em!!!

susu
16-07-2010, 11:43
Ối em chào các bác,

Em xin phép em xin lỗi em xin xỏ mượn account cái Tễ để rón rén nhón một ngón chân vào đất "Phượt" vì em chưa làm được account mới.

Mà thôi em không dùng chữ Phượt trong ngoặc kép nữa ...

Số là, cái note trên FB của nhà em đó, mà các bác có biết FB không, nó là cái xóm làng cho người ta tự tiện đi ra đi vào. Cho nên note là để cho dân làng em đọc, hay là dân vãng lai đọc, hay ai thích thì đọc, tuy rằng đất có thổ công sông có hà bá, hà bá thì không lên bờ được. Dưng em cũng thích "Open Conversations", nôm na là gió chém tứ phương, nên cũng không có hạn chế cái mặt bằng lan tỏa của cái note đó.

Vầy em xin có mấy nhời với các quan

@Bạn hungcuong128 : Bạn lấy bài người khác post nhăng cuội, không xin phép, không trích dẫn, ấy là bất nghĩa. Bạn không nhận xét, quẳng cái toẹt lên, không đối đáp với bà con gần xa, ấy là bất tín. Phải chăng bạn không chịu được gió máy thì có nên một lời xin lỗi đất Phượt để trả đá về chính chủ, nhưng cái cách bạn núp bóng bồ câu thật đáng buồn cho sự xuất hiện của cái nick hungcuong128 trên forum. Còn giả như bạn muốn mượn tay giang hồ để thanh trừng tôi, thì xin nói thẳng, cái tầm bạn chưa đủ.

Nói gần nói xa chẳng qua nói lại, đôi nhời nhắn gửi bạn hungcuong128 hãy đàng hoàng hơn, nếu không được thì chỉ cần dũng cảm hơn.

@Bạn thik_di_choi, bạn thienson : thú thực là cũng hơi có tị ái ngại, cái chỗ mưa dầm gió bấc, đá bay tứ bề mà các bạn nhảy vào như chỗ không người. Thiết nghĩ, cái bài note này nó dành cho ai, những người đó đều đã biết. Nó không dành cho ai, những người đó không nên biết. Em ví dụ, bạn thik_di_choi bây giờ sang New York đầu tư quảng bá cho cầu tõm, xây dừng hàng loạt, cũng có thể nói là trục trặc về nhận thức. Ấy, là em ví dụ thế thôi ...

Em thương cho cái sự đọc hiểu của các bạn. Tuy nhiên nếu nghĩ, các bạn đang bay lượn trong lung linh chân lí, bỗng thấy ... (xin lỗi) phân trâu đâu ụp vào hoa lài, dễ phỏng mà chịu được. Phải em , em cũng không chịu được, chịu thế quái nào được, oánh bỏ mợ chúng nó đi chứ nhỉ. :D :) :x :P

Kể ra, phượt có gì xấu đâu ... chẳng ai nói nó xấu ... ai ?? không, em chỉ rõ lắm rồi, chỉ cần biết đọc bạn sẽ hiểu, nguyên văn "nhưng cách các bạn trẻ biến tướng ý nghĩa của nó thật đáng ngán ngẩm". Nhưng mà thôi, em không bàn luận về ngôn ngữ và cũng không có tính bới bèo ra bọ. Em giả sử bạn thik_.. gì đó có khả năng đọc hiểu, và hiểu sâu một chút. Cái chuyện hai bạn nghĩ "một cộng đồng", rồi "của hiểm của quí", ấy là chuyện em đang thấy nẫu, em đang nhăn mặt. Đó, là vì sao, em lại bảo hai bạn ngồi ngay vào chỗ nhiều đá nhất.

Em đồ rằng, có bạn Mihtua hình như hiểu được ý em, bản chất nó là chuyện đi chơi, còn chuyện xây dựng cộng đồng quý hiếm thì em nói thật, em nản quá. Em mạn phép không dám chưởi phượt, vì cái cách em đi, theo góc nhìn của người khác, vẫn là phượt thôi. Em cầu xin hai bạn thik_di_choi và thienson đào sâu suy nghĩ một chút, phân biệt rạch ròi chuyện từ ngữ, và bản chất. Cái mặt nạ, và mớ tóc, bản chất khác nhau, tuy rằng tác dụng thì có vẻ giống nhau đấy. Em nãy giờ không cãi nhau với 2 bạn, vì em không có cãi nhau với người chưa/không hiểu, quá bằng biếu rượu chí Phèo :P

Em phàn nàn là cái khung giả nhời này nó bé quá, cuộn lên cuộn xuống chóng cả mặt. Em đi ăn trưa đây, rồi họp tí, rồi em sẽ nghĩ cách đăng ký cái account ở đây, để không phải mượn cái Tễ nữa, mắc công chính quyền ban nó khổ thân.

À quên, nhắn bác cvn, em đây, bác có "rận" thì trút đi :D

TÍM
16-07-2010, 11:47
À, cái đứa vừa post bài bằng nick Su Tễ đề nghị ký tên Jun akaa cho rõ ràng , ko các Phượt thủ trong này lại chuyển sang ném đá với cà chua đỏ vào đầu Em SU Em!!!

(mình thích cái cách Chitto gọi Em SU Em thế :x)

Chitto
16-07-2010, 11:47
Bravo, bravo, trường gió tanh mùi ghẹ luộc, mưa thắm máu tiết canh đã được mở rồi, mở ra rồi, mở ra rồi....

Hí hí, tớ là tớ sốt ruột lắm rồi í !!!!!!!

TÍM
16-07-2010, 11:52
Giờ đến lượt Chitto tỏ ra NGUY HIỂM!!!

Xợ quá cơ í ...

thik_di_choi
16-07-2010, 12:29
Ối em chào các bác,

Em xin phép em xin lỗi em xin xỏ mượn account cái Tễ để rón rén nhón một ngón chân vào đất "Phượt" vì em chưa làm được account mới.

Mà thôi em không dùng chữ Phượt trong ngoặc kép nữa ...

Số là, cái note trên FB của nhà em đó, mà các bác có biết FB không, nó là cái xóm làng cho người ta tự tiện đi ra đi vào. Cho nên note là để cho dân làng em đọc, hay là dân vãng lai đọc, hay ai thích thì đọc, tuy rằng đất có thổ công sông có hà bá, hà bá thì không lên bờ được. Dưng em cũng thích "Open Conversations", nôm na là gió chém tứ phương, nên cũng không có hạn chế cái mặt bằng lan tỏa của cái note đó.

Vầy em xin có mấy nhời với các quan

@Bạn hungcuong128 : Bạn lấy bài người khác post nhăng cuội, không xin phép, không trích dẫn, ấy là bất nghĩa. Bạn không nhận xét, quẳng cái toẹt lên, không đối đáp với bà con gần xa, ấy là bất tín. Phải chăng bạn không chịu được gió máy thì có nên một lời xin lỗi đất Phượt để trả đá về chính chủ, nhưng cái cách bạn núp bóng bồ câu thật đáng buồn cho sự xuất hiện của cái nick hungcuong128 trên forum. Còn giả như bạn muốn mượn tay giang hồ để thanh trừng tôi, thì xin nói thẳng, cái tầm bạn chưa đủ.

Nói gần nói xa chẳng qua nói lại, đôi nhời nhắn gửi bạn hungcuong128 hãy đàng hoàng hơn, nếu không được thì chỉ cần dũng cảm hơn.

@Bạn thik_di_choi, bạn thienson : thú thực là cũng hơi có tị ái ngại, cái chỗ mưa dầm gió bấc, đá bay tứ bề mà các bạn nhảy vào như chỗ không người. Thiết nghĩ, cái bài note này nó dành cho ai, những người đó đều đã biết. Nó không dành cho ai, những người đó không nên biết. Em ví dụ, bạn thik_di_choi bây giờ sang New York đầu tư quảng bá cho cầu tõm, xây dừng hàng loạt, cũng có thể nói là trục trặc về nhận thức. Ấy, là em ví dụ thế thôi ...

Em thương cho cái sự đọc hiểu của các bạn. Tuy nhiên nếu nghĩ, các bạn đang bay lượn trong lung linh chân lí, bỗng thấy ... (xin lỗi) phân trâu đâu ụp vào hoa lài, dễ phỏng mà chịu được. Phải em , em cũng không chịu được, chịu thế quái nào được, oánh bỏ mợ chúng nó đi chứ nhỉ. :D :) :x :P

Kể ra, phượt có gì xấu đâu ... chẳng ai nói nó xấu ... ai ?? không, em chỉ rõ lắm rồi, chỉ cần biết đọc bạn sẽ hiểu, nguyên văn "nhưng cách các bạn trẻ biến tướng ý nghĩa của nó thật đáng ngán ngẩm". Nhưng mà thôi, em không bàn luận về ngôn ngữ và cũng không có tính bới bèo ra bọ. Em giả sử bạn thik_.. gì đó có khả năng đọc hiểu, và hiểu sâu một chút. Cái chuyện hai bạn nghĩ "một cộng đồng", rồi "của hiểm của quí", ấy là chuyện em đang thấy nẫu, em đang nhăn mặt. Đó, là vì sao, em lại bảo hai bạn ngồi ngay vào chỗ nhiều đá nhất.

Em đồ rằng, có bạn Mihtua hình như hiểu được ý em, bản chất nó là chuyện đi chơi, còn chuyện xây dựng cộng đồng quý hiếm thì em nói thật, em nản quá. Em mạn phép không dám chưởi phượt, vì cái cách em đi, theo góc nhìn của người khác, vẫn là phượt thôi. Em cầu xin hai bạn thik_di_choi và thienson đào sâu suy nghĩ một chút, phân biệt rạch ròi chuyện từ ngữ, và bản chất. Cái mặt nạ, và mớ tóc, bản chất khác nhau, tuy rằng tác dụng thì có vẻ giống nhau đấy. Em nãy giờ không cãi nhau với 2 bạn, vì em không có cãi nhau với người chưa/không hiểu, quá bằng biếu rượu chí Phèo :P

Em phàn nàn là cái khung giả nhời này nó bé quá, cuộn lên cuộn xuống chóng cả mặt. Em đi ăn trưa đây, rồi họp tí, rồi em sẽ nghĩ cách đăng ký cái account ở đây, để không phải mượn cái Tễ nữa, mắc công chính quyền ban nó khổ thân.

À quên, nhắn bác cvn, em đây, bác có "rận" thì trút đi :D

He he. Hình nhân thế mạng cũng phải chém.
Cái thứ nhất là đầu bằng quả nho thì đừng ti toe học đòi chỉ trích
Cái thư hai là không ai rỗi hơi đi cãi nhau với kẻ lệch lạc về một số thứ
Cái thứ ba là cũng chẳng mơ về nơi xa lắm, xây dựng cái lọ cái chai. Cái đây dành cho những vĩ ..., kể cả vĩ cuồng
Cái thứ tư tớ không thích đưa ra làm ví dụ. Một là chỉ thẳng vào mặt (if you can), hai là mặc mẹ tớ với đời. Chuyện tên bay đạn lạc là bình thường. Sợ nhất nấp trong hầm trú ẩn rồi mà bị cả quả bom tấn ăn cho mất 3 họ thì chạy dây lấy cái bằng liệt sĩ cũng khó
Cái thứ năm là phượt chỉ là một cách gọi, đừng coi nó là một loài, loại, giống ...Đơn giản cứ chửi bỏ mẹ một lũ điên nhà cửa không ngủ, cứ lừa lừa xin nghỉ ở cq, dối vợ con rồi chui rừng chui rú ngủ để muỗi nó đốt sưng một số thứ lên. Nhìn chúng nó, cái bon phượt ấy bằng nửa con mắt thôi. Đừng chụp mũ cho ai cái gì mà người ta không có
Cái thứ sáu thì dù là hồn Trương Ba, da hàng thịt thì cái Tễ cũng phát ngôn một cách chỉn chu hơn nếu không cả cái xác Trương Ba cũng bị dựng dậy ăn đòn đấy. Thôi tớ về đi phượt đây, à không đi chơi. Bị phê bình thấy hơi gai gai. Hay dạo này có trục trặc về nhận thức :D

tichuot
16-07-2010, 12:32
Giờ mới thấy bác Thick BỤNG BỰ mà còn tỏ ra NGUY HIỂM :))

susu
16-07-2010, 12:33
Giàng ơi!
Từ thuở văn ôn võ luyện 100 câu hỏi đêm tân hôn tới giờ, lần đầu anh Chitto em mới tình dư thế!

Cái sự nguy hiểm này mới thực đưa em vaò tình thế..hiểm nguy.
Há để anh thất vọng hay sao??

Anh Chiito em thèmm ghẹ, sẽ có ghẹ!
Anh Chitto em thích tiếtt canh, sẽ có tiết canh!

Nguyện giúp anh kéo cái hứng lên!
Gió nhỏ, bão to .. Đá hộc đá tảng em chấp tất =))

Kí tên : The real Su Tễ =))

susu
16-07-2010, 12:36
Ấy chết, bạn thik_... gì đó hết sức bình tĩnh, hít thở... hiiiiiitttt.... thoooooooo. Thứ nhứt em nghĩ ra chợ tốc váy không phải là cách làm hay, thứ hai em nghĩ, lý sự cùn, lại càng dở. Bạn có thể thiếu thốn, nhưng bạn không nên khoe.

Còn cái từ vĩ cuồng, dành lại cho bạn hungcuong128 ạ.

Chính quyền ơi em không tạo được account ạ.

Dạ em là Long jun ạ, bạn thik_... gì đó đừng chưởi em Su Tễ tội cho nó lắm lắm.

thik_di_choi
16-07-2010, 12:50
Quan trọng nhất là tốc váy mà còn có người nhìn ấy là kẻ tốc váy đạt được mục đích rồi . Còn có những người tốc váy mà chẳng ai thèm nhìn thì sao nhỉ. Còn cùn hay không là do người đánh giá vì nếu không có sắc lấy gì đánh giá cùn. Xưa nay có ai dám nhận mình đầy đủ cái gì đâu trừ những đứa rối trí

Mặt nạ khéo mấy thì cũng chẳng che dấu được mặt thật đâu. Ủa, mà stop ở đây mình ko trao đổi với ma nữa. Đêm về lại không bài tiết được thì bỏ cụ

longakka
16-07-2010, 12:55
Dạ thôi em hiện ra rồi đây ạ, trông giống người phết cơ mà người ta vẫn gọi em là Linh Cẩu

LinhEvil
16-07-2010, 12:55
Nhìn chung đã mượn nick còn bầy đặt giải thích dài dòng!!!

Nhìn chung là đọc cái bài của Jun "đi chơi" thấy thấp thoáng chất chứa tâm sự kiểu xin đi Phượt cùng 1 nhóm tiếng tăm lừng lẫy nhưng chúng nó ko cho đi cùng... tức quá về túm quần viết văn chửi. Cũng ngẫm lại xưa kia nhóm Long Nhong cũng lén lút từ chối 1 số bạn vì sợ các bạn ấy chưa đủ trình "đi chơi" bằng mình.

Mà đã viết văn chửi thì khó mà không mắc phải bệnh vơ đũa cả nắm, bệnh phiến diện, và nhiều bệnh khác.

Nói tóm lại thằng nào đi chơi thì cứ đi... thằng nào Phượt thì cứ Phượt... Miễn đi đến nơi về đến chốn Post bài hay ho cho anh em đọc và làm anh em biết là có chỗ ấy, chỗ ấy chỗ ấy hay để mà đi... thế là được! Còn các bạn già trẻ "đi chơi" mà phải xin bánh mỳ với nước uống, bôn ba vạn dặm mà chả ai biết thì sướng thân các bạn ấy... mình không quan tâm.

Mà có vẻ ít người trong Phượt xưng mình là Phượt Gia lắm... đôi khi có bạn xưng là Phượt Philô thôi :-)))

TravelBug
16-07-2010, 12:57
Thế khi nhà phượt này ngày động thổ không coi thầy địa lý hay sao? vài ngày lại có một trận như thế này thì cơm canh đổ hết! lảo hủ nho lại vừa bị bà lão cột dây cổ tay, bắt chép phạt trăm lần câu: Tôi hứa từ nay không nghe thằng kẻ trộm và thằng nghiện kể chuyện nữa, xin hứa, xin chừa :)

longakka
16-07-2010, 13:03
Trộm nghĩ lên mạng để mua lấy cái niềm vui, trùm bao bố diễn vở tuồng để chuộc lấy cái nụ cười. Em thấy các bạn nóng tính với lại hằn học quá, em xin hoãn lại để khi nào các bạn duyên dáng hơn, thì hầu chuyện tiếp vậy.

TÍM
16-07-2010, 13:10
không, tránh không dùng từ "hoãn" nhá ..... cực kỳ kỵ cụ nhá bạn longakka nhá!!!

Thế xin đi Phượt với nhóm nào mà bị nó từ chối vậy :-))), tâm sự đi ...

Chinh chiến phải nước sôi, lửa bóng nó mới máu chứ. Chiến binh Linh Cẩu cơ mà, quay lại đê !!!

thik_di_choi
16-07-2010, 13:24
Kính thưa các bác lãnh đạo,

Cũng bị nghe lời xúi dại của mấy thằng bạn đểu, em hí hửng reg nịk được một thời gian. Nói thật là em có đi đứng gì đâu, suốt ngày bó chân cơ quan bị sếp mắng, về nhà rửa bát nhặt rau bị vợ mắng, làm bao nhiêu tiền đóng cổ đông cho mấy hãng rượu bia hết rồi. Quả thật là diễn đàn cũng giết thời gian được khối vì em bản tính hóng hớt. Thế mà người ta ném đá tơi bời, gọi em là giống phượt, mặt vênh lên như cái bánh đa nướng chẳng coi ai ra gì. Đi về quê ăn giỗ mà cũng kể loạn xị lên. Những chỗ chẳng ai buồn đi thì cơ quan cử đi công tác rồi cũng chia sẻ này nọ, góp ý lăng nhăng. Máy ảnh cùi bắp chụp bãi biển lúc nắng to mà như bầu trời châu ÂU bị tro núi lửa bao phủ.

Em thề em chưa bao giờ coi thường những người không thích đi bởi vì em đã bị coi là giống phượt rồi. Có chăng thỉnh thoảng chia ngọt sẻ bùi với mấy bạn cùng cảnh ngộ thôi. Bố mẹ em hiếm con chỉ có một đàn, nay ra chỗ đông người chẳng may có sao thì mấy bà chị dâu bà ấy chửi chết. Thôi em xin các bác cho rút lại cái nick để em thành người phình phường chứ không người ta đội cho em một lúc mấy chục cái mũ thì cũng tẩu hỏa nhập ma mất.

Trước khi rời diễn đàn em xin phép để em đi chuyến cuối, rồi những chuyến sau anh em giống phượt có rủ đi thì em cũng suy nghĩ lại là xem đi cả hay đi hết. Em chúc các bác ở lại mạnh giỏi, thỉnh thoảng gặp nhìn cái thằng đảo ngũ như em bằng 1/4 con mắt là em vui rồi, chứ không nhìn là em buồn lắm

longakka
16-07-2010, 13:27
Dạ vưng em thích cách nói chuyện đáng yêu của bạn Black :-)))))

Còn vụ đi chơi thì không mấy khi em đi với nhóm cho nên không có cơ hội được người ta từ chối. Giả chăng ai đó sống để đợi từ chối em, thì cũng chết trong phiền muộn mất thôi.

Mà sao lại từ chối nhỉ, giang hồ hảo sảng mở miệng phả hơi rượu, cất tiếng bạt ngọt lau, quắc mắt nhìn cá lội dưới sông lẽ nào có thể hẹp dạ.

Dạ Linh Cẩu nó né Phượtrum cũng có nguyên do của nó, dù rằng đã lâu lắm rồi.

Chitto
16-07-2010, 13:50
Thú thực với hàng tổng nhà ta, lâu lắm mới có hứng viết truyện, xin các bác một góc để phóng tác. Truyện nó vẽ ra trong đầu rồi, không viết ra là khổ lắm í ạ !!

______________________________

Tỉnh Trung Hà, huyện Tứ quận, ngày mấy chục, tháng mấy mùa hạ...

Bà đi chơi tỉnh về, đi và tủm tỉm. Bà được xem nhà trên phố tỉnh họ ra sao, sang sang là. Mà bà nhớ nhất là lúc vợ chồng nhà ấy ăn cơm, hay ho làm sao. Họ ngồi ghế bàn cao (chứ không bệt đít xuống chiếu như nhà bà), bát sứ trắng tinh, đũa son thon nhỏ. Cái gì cũng xinh.

Ấy mà vợ chồng nhà ấy nói nhau mới dễ nghe làm sao: "Cậu xơi cơm đi", "Mợ để tôi, mợ xơi miếng chả này này...", ngọt như đường phèn. Bà nghe là lọt luôn từ hai lỗ tai xuống tận giữa bụng, mới sực nhớ mình cũng đói rồi, phải về làng kẻo muộn mất.

Ngang qua bờ đê đầu làng, từ xa bà thấy hai đứa nhà đánh dậm đang thì thụt gì đó dưới bụi tre. Cái ngữ nhà chúng nó, không khéo lại ăn cắp được của ai cái gì rồi. Thấy thế bà rảo bước nhè nhẹ đến đàng sau. Rốt cuộc bà nghe rõ, nhìn rõ chúng nó nói gì, làm gì.

Cái thằng khố rách đấy miệng cười tủm tỉm, bảo : "em xơi miếng này nhé", rồi đút tụt cả củ khoai vào mồm cái con kia đang xoè ra như cái bát loa. Choẹp, nửa củ khoai mất biếng. "Em xơi nốt miếng nữa nhé !", cứ thế nó nói ngọt xớt.

Bà là bà thấy sốt hết cả tiết, sốt hết cả tiết. Cái giống chúng nó có củ khoai mà cũng dám dùng cách nói sang trọng thế cơ à, thế cơ à? Người ta mâm đồng bát sứ đũa son, những là bốn bát tám đĩa, người ta bảo nhau XƠI thì còn có lý, chứ cái ngữ chúng nó, dùng từ ĂN đã là quá lắm, cứ phải bà, là bà bảo nó phải Hốc, phải Cạp, phải Đớp !!

Bà ngứa mắt lắm, bà ngứa tai lắm, bà ngứa cả một số chỗ khác mà bà không tiện thò tay vào gãi. Bà những muốn đứng giữa đê mà chửi mát mẻ, mà chửi văn hoa, mà dè bỉu cho bõ bụng bà. Nhưng mà cái bọn kia chúng nó chả biết thưởng thức lối chửi văn sang của bà, chúng nó tưởng bà đòi ăn chung, lại tọng cho bà củ khoai hay củ gạch vào mồm, thì làm sao?

Nhưng mà không nói được thì bà ức lắm, bà ức lắm. Thế nên bà bành bạch chạy về nhà. Bà lôi hết chồng bà, con bà, anh chị em của bà ra để mà bà bỉ cái bọn ăn còn chả đủ mà dám "xơi". Ăn thì là ăn, mà xơi thì là xơi nhé, cái hạng nào ra hạng đó nhé, ngồi đâu thì mới được gọi là xơi nhé, đầu đê thì chỉ Hốc, với Nốc, với Đớp thôi nhé...


Ai dè chừng được cái sự đời, có thằng con nhà hàng xóm lại đứng dòm khe cửa. Nó thấy bà múa tay cất giọng thì thấy bà oai quá. Nó cũng muốn được oai như bà. Thế là nó ton tót chạy ngay ra bãi chợ.

Nó đứng giữa chợ, nó bắt chước bà, chống tay trái vào nạnh, vỗ tay phải đánh bẹt vào vào bụng rồi mà xỉa ra mà tuôn cả tràng những gì bà vừa tuôn vào tai anh chị em chồng con nhà bà...

Nó quên mất rằng cái chợ mà nó đang huyên thuyên tên là CHỢ XƠI.

........
__________________________________

Các bác tiếp tục đi, đừng bỏ cuộc, để tớ còn cảm hứng tiếp tục.

TravelBug
16-07-2010, 13:59
Giời ơi! đã hứa với bà lão nhà là không thấy, không biết, không nghe nữa, nhưng mà lại hóng được cái gì gì mà " rồi đút tụt cả củ khoai vào mồm cái con kia đang xoè ra như cái bát loa" ; tỉnh cả ngủ, hết cả sợ, lại do tiên chỉ làng kể thì càng hay tợn! nhìn qua ngó lại, thấy rượu không mất tiền mua bèn thò tay rót lấy rót để......

TÍM
16-07-2010, 14:00
đút tụt cả củ khoai vào mồm cái con kia đang xoè ra như cái bát loa

Bạn Chitto nguy hiểm quá, làm mình cười khúc khích ko dừng được =)) =)) =))

mihtua
16-07-2010, 14:04
Hôm tới SN Phượt em đề nghị Chitto biểu diễn màn đút tụt cả củ khoai vào mồm Black ạ.
Em xin hết :LL

Chitto
16-07-2010, 14:16
Hôm tới SN Phượt em đề nghị Chitto biểu diễn màn đút tụt cả củ khoai vào mồm Black ạ.
Em xin hết :LL

Chịp, mình là người tao nhã, văn thơ tuôn ra uồn uột, mình không thể làm kiểu thô thế được. Đút là cứ đút từ từ thôi.

LinhEvil
16-07-2010, 14:25
Chịp, mình là người tao nhã, văn thơ tuôn ra uồn uột, mình không thể làm kiểu thô thế được. Đút là cứ đút từ từ thôi.

Không đút nhanh được mà còn tỏ ra NGUY HIỂM

Cuối tuần cụ có đi Phượt hông?

susu
16-07-2010, 14:38
Ôi, cậu Chitto em sao mà nguy hiểm quá .... =))

Walkman
16-07-2010, 15:12
:shrug: Hẹ hẹ... Có mỗi củ khoai mà cứ tranh nhau đút vào đút ra. Kém tắm léo chịu được (NO)

bluesky85
16-07-2010, 15:48
Hức, nhào vào tưởng các bác chém nhau vì nền lượt phượt nước nhà, hóa ra cuối cùng lại tranh nhau nhét khoai vào mồm mới đau. Lãnh đạo khơi lại phong trào cách mạng "đổ xô đi phượt" đi ợ... :D

susu
16-07-2010, 16:10
Thì phượt mồm mà lị ! =))

Phải có thực mới vực được đạo, Blu à !
Nhét khoai vào mồm nhau rồi mới có sức Phượt tiếp chứ !!

nobody_tm24
16-07-2010, 16:31
"...Nó quên mất rằng cái chợ mà nó đang huyên thuyên tên là CHỢ XƠI. "
__________________________________

Hahaa... Khá khen cho Thằng-Con-Nhà-Hàng-Xóm vì muốn oai-ké-tí với Bà mà ra bắt chước bà xơi xơi múa tay cất giọng nói chuyện XƠI, chuyện ĂN giữa Chợ Xơi !!!

Hahaaa... Cũng khá khen cho kẻ XYZ-Nào-Đấy vì muốn thể-hiện-tí gì đấy mà cọp py ai rồi cũng múa bàn phím phơi phơi ám chỉ chuyện PHƯỢT, chuyện ĐI CHƠI giữa Làng Phượt !!!

Bác Chitto làm em cười muốn rụng hết cả răng :))

batman
16-07-2010, 17:12
cảm ơn thằng ăn trộm :))

Mer1320
16-07-2010, 20:17
1 buổi mà thread lên những 6 trang...
There are currently 8 users browsing this thread. (1 members and 7 guests) :shrug: