PDA

View Full Version : [Hỏi đáp] Lập Team đi Cà Mau tháng 6.2013



Dương Seven
26-04-2013, 22:20
Em xin chuyển từ lập đội thành đi một mình vì muốn một mình trải nghiệm hết tất cả những điều thú vị trên đường đi, có thời gian hơn khi khám phá Cà Mau. Em viết lộ trình ra đây cũng xin mọi người giúp đỡ em về thông tin ăn uống cũng như tìm kiếm nơi nghĩ tốt nhất mà rẻ tiền.
Một mùa hè đến với biết bao nhiêu cung đường, ngọn núi chờ ta khám phá. Thời gian cứ trôi không cho ta kịp thực hiện những mục đích đề ra nhưng hè rồi, đây là thời gian tốt nhất cho bạn làm những việc bạn muốn để rồi sẽ không phải hối tiếc vì những điều bỏ lỡ.
Tháng 6, khởi động cho một mùa hè, kết thúc một năm học và cũng là lúc nhiều sĩ tử bước vào phòng thi cho 12 năm trên ghế nhà trường. Tôi đây còn một năm nữa thôi cũng khăn gói đi thì vì vậy hè năm nay tôi muốn làm nhiều thứ để năm sau sẽ bớt bề bộn hơn.
Đi vào vấn đề chính: Từ TP.Cần Thơ xuôi về phía nam đến Đất Mũi - Cà Mau. Sau đó men theo biên giới đi Hà Tiên -- Châu Đốc và kết thúc tại An Giang.
Chuyến đi này với mục đích khám phá miền Tây - về đất phù sa và tìm hiểu về nơi mình đang sống.
+ Lộ trình Cần Thơ – Cà Mau:
- Ngày 1: Cầu Cần Thơ – Sóc Trăng – Bạc Liêu : 111km
- Ngày 2: Bạc liêu – Năm Căn: 124km
- Ngày 3: Năm Căn – Đất Mũi – Năm Căn : đi tàu không tính
- Ngày 4: Năm Căn – Rạch Giá: 185km
- Ngày 5: Rạch Giá – Núi Sập, An Giang: 60km
--> tổng cộng 480km
+ Chi phí:
- Ăn uống + nhà trọ: 150k/1 người/ 1 ngày x 4 ngày = 600k
- Đi tàu ra Đất Mũi: 120k/1 người/ đi và về và có nên mang xe ra không, nếu có thì thêm 60k/ 1 xe/ đi và về.
- Chi phí phát sinh (có thể không có nhưng có còn hơn không): 100k
--> tổng cộng 880k

https://sphotos-h.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/397861_304373186361684_760460382_n.jpg

qduy88
28-04-2013, 09:17
Thế tìm được thành viên chưa e :)

ngynvuloc
28-04-2013, 13:34
Thời gian bao nhiêu ngày thế bạn?

Vinh Pham
29-04-2013, 15:50
Tặng các bạn cái map thay cho lời chúc chuyến đi thành công vậy.
https://ridewithgps.com/ruter/2426284/full.png
Link : http://ridewithgps.com/routes/2426284
Tổng hành trình 560km.
Theo mình cần 4~5 ngày để đi hết hành trình này, trung bình mỗi ngày đạp ~100km. Ngoài gió ngược tùi mỗi đoàn còn đường khá bằng phẳng hầu như không đèo dốc nên rất thuận lời. Tháng 6 là "trời mưa trời mưa không dứt" nên các bạn chuẩn bị đồ đi mưa cho tốt.
Kết luận : một cung đường khá đẹp và thuận lợi cho các bạn muốn thử sức mình hay những bạn dự định đi xuyên viết.

Dương Seven
29-04-2013, 22:43
nếu đi nhanh khoảng 4 ngày, các bạn có ai muốn tham gia không, nếu tham gia thì đăng kí nhanh để cùng bàn bạc lộ trình nha. Hoặc add face của mình http://www.facebook.com/duongsevven để trao đổi hành trình.

Dương Seven
29-04-2013, 22:44
Thời gian bao nhiêu ngày thế bạn?
4 ngày là đi xong rồi về, còn nếu 1 tuần thì đi và tá túc và trải nghiệm cuộc sống ở miền tây.

Dương Seven
29-04-2013, 22:45
Thế tìm được thành viên chưa e :)
Chưa có ai anh ơi, nếu không có thì em đi một mình cũng được.

tiengiangquetui
30-04-2013, 21:26
THang 6 chinh xac tu ngay nao den ngay nao ban?

Dương Seven
30-04-2013, 21:54
Ngày 10-6 bạn nha, bạn có dự định đi không?

ngynvuloc
01-05-2013, 06:07
Nếu như các bạn có cái lịch cụ thể thì hay quá. Mình đang chờ cái lịch học để xem xét
Kinh phí của mình thì chỉ được khoảng 400.000VNĐ mà thôi.

p/s mình thì tháng 5 thì không rảnh, tháng 6 thì đi học nhưng chưa biết lịch cụ thể :(

exo0311
01-05-2013, 08:06
Tiếc quá..bay giờ tới cuối năm ông sếp k cho nghỉ nữa.k thui cũng ham hố theo rồi :d

Dương Seven
01-05-2013, 11:43
Mọi người xem lộ trình và chi phí hành trình nha.

nuocmatcasau
01-05-2013, 22:14
Thiếu a exo thì kém vui :) hé hé

nuocmatcasau
01-05-2013, 22:44
Một mùa hè đến với biết bao nhiêu cung đường, ngọn núi chờ ta khám phá. Thời gian cứ trôi không cho ta kịp thực hiện những mục đích đề ra nhưng hè rồi, đây là thời gian tốt nhất cho bạn làm những việc bạn muốn để rồi sẽ không phải hối tiếc vì những điều bỏ lỡ.
Tháng 6, khởi động cho một mùa hè, kết thúc một năm học và cũng là lúc nhiều sĩ tử bước vào phòng thi cho 12 năm trên ghế nhà trường. Tôi đây còn một năm nữa thôi cũng khăn gói đi thì vì vậy hè năm nay tôi muốn làm nhiều thứ để năm sau sẽ bớt bề bộn hơn.
Đi vào vấn đề chính: Từ bây giờ cho đến tháng 6, mình tổ chức tuyển đồng đội cùng đạp xe một cung đường không quá ngắn và cũng không quá xa đối với những ai hứng thú với nó. Mình cần tuyển 5 phượt thủ có kinh nghiệm và không chuyên cho chuyến đi này, tạo thành đội hình đi phượt bằng xe đạp lộ trình từ TP.Cần Thơ xuôi về phía nam đến Đất Mũi - Cà Mau. Sau đó men theo biên giới đi Hà Tiên -- Châu Đốc và kết thúc tại An Giang.
Chuyến đi này với mục đích khám phá miền Tây - về đất phù sa và giúp cho những phượt thủ có cơ hội đi phượt với nhau. Bên cạnh đó, mỗi thành viên sẽ đảm nhiệm vai trò khác nhau: sửa xe, vận chuyển, liên lạc,... cùng giúp nhau trong quá trình đi. Bên cạnh đó mình sẽ cố gằng liên hệ với người bản địa, tìm kiếm chỗ ăn ở cho anh em để giảm chi phí đi thấp nhất. Từ bây giờ, ai có hứng thú với hành trình thì pm tại đây, để lên danh sách thành viên và bắt tay vào thực hiện hành trình để đi một cách tốt nhất. Có ý kiến gì anh em cứ nêu ra để sửa đổi.
+ Lộ trình Cần Thơ – Cà Mau:
- Ngày 1: Cầu Cần Thơ – Sóc Trăng – Bạc Liêu : 111km
- Ngày 2: Bạc liêu – Năm Căn: 124km
- Ngày 3: Năm Căn – Đất Mũi – Năm Căn : đi tàu không tính
- Ngày 4: Năm Căn – Rạch Giá: 185km
- Ngày 5: Rạch Giá – Núi Sập, An Giang: 60km
--> tổng cộng 480km
+ Chi phí:
- Ăn uống + nhà trọ: 150k/1 người/ 1 ngày x 4 ngày = 600k
- Đi tàu ra Đất Mũi: 120k/1 người/ đi và về và có nên mang xe ra không, nếu có thì thêm 60k/ 1 xe/ đi và về.
- Chi phí phát sinh (có thể không có nhưng có còn hơn không): 100k
--> tổng cộng 880k
Nhìn trên này ta thấy, chi phí cũng không hề ít nhưng cũng không quá nhiều đâu. Mình đã thử viết lên xem ý kiến mọi người như thế nào và có đúng không, mọi người xem qua và chỉnh sửa lại nha. Chúng ta cũng có thể giảm bớt chi phí bằng cách nhờ sự giúp đỡ của người dân địa phương.
Note: Nếu đi Cà Mau mà may mắn chúng ta có thể xin qua giang tàu hàng ra Đất Mũi, đây là cách giảm chi phí tốt nhất.
Dưới đây là hình ảnh lộ trình:
https://sphotos-h.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/397861_304373186361684_760460382_n.jpg

Em đi martin@ ko bik dí được mấy bác ko :)

ngynvuloc
02-05-2013, 06:59
thấy cái Năm Căn - Rạch Giá: 185km hơi bị phê đấy.
Sức tớ cao lắm 163km/ngày (hôm sau liệt ở nhà) :))

Dương Seven
02-05-2013, 13:52
Tớ chỉ mời viết ra đây thôi, chúng ta cứ thử dưỡng sức chạy chặng cuối xem sao. Nếu không được thì không sao. Còn một tháng thôi nhưng mọi người phải gấp rút đi nha. Nên để tiền tiết kiện từ bây giờ, nếu được mình sẽ liên hệ bạn bè ở những nơi nghỉ chân để giảm bớt chi phí ngủ nghĩ.
Nghe NMCS và ngynvuloc nếu thích thì làm luôn nha. Hôm nay nên nói với tụi bạn chẳng ai chịu tin mình sẽ đến được cà mau nên mình muốn đi và cho mọi người thấy tớ không nói xuông.

hoangtungtn1986
02-05-2013, 14:09
E có thể nhờ sự giúp đỡ vào nhà phượt theo khu vực và nói về mục đính của chuyến đi. Và e có thể đi nhờ tàu hàng và mang đc xe đạp ra ngoài đất mũi đạp ok, nhưng e fải khéo ăn khéo nói là ok rồi a. A sẽ chúc e may mắn và sẽ nhờ sự giúp đỡ ở các tỉnh e đi qua mà a biết

dinhngo
08-05-2013, 12:58
Đi nhiều ngày thì nên xếp lịch mỗi ngày 7 - 80km thôi, vì đến mỗi chổ còn đi loanh quanh phố thị nữa.

Trần Bảo Cầm
08-05-2013, 13:10
Đầu tháng 6 mình có team đi Cà mau - Đất Mũi bằng xe máy, bạn nào đạp xe không được/không có xe đạp :help hoặc trùng lịch thì tham gia cùng mình nhé! :D

https://www.phuot.vn/threads/93305-T%C3%ACm-b%E1%BA%A1n-%C4%91%E1%BB%93ng-h%C3%A0nh-S%C3%A0i-G%C3%B2n-C%E1%BA%A7n-Th%C6%A1-C%E1%BB%B1c-Nam-%C4%90%E1%BA%A5t-M%C5%A9i-(%C4%90%E1%BA%A7u-th%C3%A1ng-6-2013)

herewego
10-05-2013, 12:05
hix, tháng 6 đúng ngay đợt tốt nghiệp. 30/4 năm ngoái cũng làm tour tương tự thế này nhưng mà bằng xe máy, muốn thử cảm giác nhỏm mông lên và đạp quá

ngynvuloc
10-05-2013, 15:35
ghé lại coi tự nhiên thấy cái dòng "đi độc hành" ngay chỗ lý do thay đổi nội dung. Không biết đi chưa nhỉ?

Geromino
17-05-2013, 22:40
Mình cũng đang tính làm tour miền Tây như bạn, xuất phát từ SG. Dự tính giữa tháng 6 đi. Có thể sẽ ghé Cần Thơ quậy anh Dinhngo 1 bữa.