PDA

View Full Version : Ni2 (Nothing is impossible) MCC7-11/07/10 Kỷ niệm



mr.coif
15-07-2010, 10:52
Chỉ còn ký ức 1 khoảng lang thang
Chỉ có thời gian đong vài ba niềm nhớ

Những chuyến đi sẽ chỉ là kỷ niệm
Ai sẽ tìm về một thuở đã đi qua

Ai đã nhớ một ngày ta tụ họp
Lại chia ly mỗi một ngả đường đời

Bỗng bất chợt một cơn mưa ngọt nhạt
Gợi lại anh trong ấy, thuở một thời

Thủy Miên

Chuyến đi này có rất nhiều cảm xúc phải không. Vui rất nhiều, và có cả những nỗi buồn nho nhỏ để niềm vui đáng giá hơn có phải không. Cùng nhau chia sẻ đi nào, hãy mở rộng mình, nói những điều mình thích, những cảm xúc với những cung đường. Có đoạn thật dài, nhưng đi thật nhanh, có đoạn thật ngắn mà chờ nhau cả buổi, có những đoạn lầy bùn lội, có đoạn đường đất nhỏ bên vách thẳm, có những cây cầu treo trùng trình, có những đường cua cong chữ S, có nắng và có gió, có mưa và có mây, có cả tình và có cả vô tình.
hãy chia sẻ cảm xúc của mình nào các bạn trẻ.

Lâm Thiếu Gia
15-07-2010, 19:08
Tháng 7, Hà Nội nắng rạo rực, nắng miên man, nắng như thiêu như đốt mọi ngõ ngách mà nó đi qua khiến cho con người ta chẳng còn nghĩ đến điều gì, thiết tha tới điều gì nữa....
Nó cũng vậy, cũng mệt mỏi lắm trên con đường đi chỉ có mình nó, chợt, nó muốn đi tới 1 nơi thật xa, xa khỏi cuộc sống đơn điệu hàng ngày mà nó đang phải gồng gánh... Vội vàng xách xe ra đường, vội vàng nó phóng bay qua những con phố rộng thênh thang dưới cái nắng như đổ lửa của mùa hè Hà Nội, bỏ lại tất cả vướng bận cuộc sống, cả những đam mê níu kéo nơi phố thị phồn hoa đông đúc phía sau lưng... Nó kiếm tìm chút trải lòng trong sâu thẳm, chút mênh mang của trời và đất, một góc khuất nơi tâm hồn nó được thảnh thơi..........
2 h chiều 7/7 - 11/7 Hà Nội - Mù Căng Chải - Hà Nội
https://i51.photobucket.com/albums/f358/hoangngoclam/IMG_1673.jpg
https://i51.photobucket.com/albums/f358/hoangngoclam/IMG_1676.jpg

hoamoc
16-07-2010, 07:37
Hihi...em xin điểm danh cho topic hồi ức nhà ta, cụ còi post ảnh lên để anh em vào chém. Em xin nguyện làm người chém hàng cả nhà :)) :)) :))

Lang Thang
16-07-2010, 09:38
....Người đi Tây Bắc chiều sương ấy....
Hồn về Tú Lệ chẳng về xuôi...................

Lâm Thiếu Gia
19-07-2010, 02:39
Trời kịp tối, đoàn phượt cũng kịp tới điểm dừng chân đầu tiên ở Thị trấn Yên Bình,Yên Bái. Đúng như cái tên gọi của nó, một thị trấn bình yên, với những con đường mờ ảo dưới đôi bên hàng cây già pha chút cảm giác êm đềm lãng mạng dưới ánh đèn đường hiu hắt....
Mọi người cũng vì vậy, như tan biến mọi mệt nhọc trên con đường vừa đi qua, háo hức tìm hiểu thêm về cái thành phố xa lạ nơi đây....
https://i51.photobucket.com/albums/f358/hoangngoclam/Picture240.jpg
https://i51.photobucket.com/albums/f358/hoangngoclam/Picture242.jpg
Và sau đó là trở về n2, người thì tiếp tục ra đường đi dạo, kẻ thì túm 5 tụm 3 đánh bài hay tự sướng, có kẻ thì hình như bứt rứt nhớ nhà về phòng nằm 1 mình (!?).... Hôm đó đoàn phượt thức tới gần sáng, Đức thua Tây Ban Nha 0-1, chắc đó cũng là lí do cả nhà chẳng ai nói gì, cố gắng động viên nhau vượt qua thất bại đó trong cái không khí não nề sau trận thua ( hoặc vì mệt quá cả nhà đi ngủ chẳng ai đủ sức nói gì ^^! )
1 số hình ảnh đêm đầu tiên
https://i51.photobucket.com/albums/f358/hoangngoclam/IMG_1693.jpg
Cụ còi tay súng của đoàn và em Trang híp, siêu mẩu của cụ =))
https://i51.photobucket.com/albums/f358/hoangngoclam/IMG_1698.jpg
https://i51.photobucket.com/albums/f358/hoangngoclam/IMG_1699.jpg
Đây là trungquan.
https://i51.photobucket.com/albums/f358/hoangngoclam/IMG_1993.jpg
Chủ thớt MCC DtTrung

hippi
19-07-2010, 10:39
Có mỗi từ mà cũng type nhầm. Phải là siêu mẫu ms đúng chứ! :P
Àh quên, viết tiếp đi anh, đag hay! :D

Lâm Thiếu Gia
20-07-2010, 04:50
Cả nhà vào cổ vũ đi rồi anh chém tiếp, toàn tự chém tự thưởng thức thế này bùn lắm T.T

Lâm Thiếu Gia
20-07-2010, 06:14
Mùng 8/7, 7h sáng, không tiếng còi xe, không ánh nắng chói chang, không một tiếng ồn của công trường làm việc, hay.. không có nhiều lắm sự bận rộn nơi cuộc sống thành phố lớn, chỉ có sự man mác, bình yên của 1 thị trấn nhỏ bé vùng ven, nó bò ra khỏi đống hỗn độn đêm qua. Ngó nghiêng, nghiêng ngó, nó chẳng tìm thấy ai cả, bỡ ngỡ... Dường như mọi người đã dậy đi đón bình minh từ rất sớm. Nó tỏ vẻ hoài nghi khi cái vụ cực-kì-hay-ho này lại không có mặt nó thì nhận được những câu động viên xởi lởi rất-chi-là-an-ủi của cả nhà sau khi trở về " Vì lo cho sức khỏe của chú phải lái xe nên cả nhà không dám đánh thức". "Tiếc, ảnh bình minh không có mặt mềnh rồi..."- Nó nghĩ !!! Nhưng rồi nó cũng an ủi bản thân "Đường còn dài, ảnh còn nhiều ;))" (!?)
https://i51.photobucket.com/albums/f358/hoangngoclam/IMG_2017.jpg
Bạn Trung chủ thớt
https://i51.photobucket.com/albums/f358/hoangngoclam/IMG_2025.jpg
Cùng chị Vân xinh đẹp ^^!
https://i51.photobucket.com/albums/f358/hoangngoclam/IMG_2041.jpg
Cháu fuu, ôm của bạn Trung.
https://i51.photobucket.com/albums/f358/hoangngoclam/IMG_2030.jpg
Hippi, ôm của tớ, người mẩu của cụ còi :LL
https://i51.photobucket.com/albums/f358/hoangngoclam/IMG_2036.jpg
Em cũng không hiểu chuyện gì nữa =]]

hippi
20-07-2010, 09:55
Mặc dù đêm hôm trc tận 3 rưỡi sáng mới đi ngủ nhưng đến 5h sáng, nghe tiếng lục đục thức dậy rủ rê đi đón bình minh, tớ vẫn vùng dậy ngay được. Tớ vẫn thích dậy ngắm bình minh, đặc biệt là ở những nơi mình chưa đến. Có lẽ là do tớ thích cái không khí của buổi sáng sớm, nó nhẹ nhàng, bình yên, không chút ồn ào, khói bụi.
https://lh3.ggpht.com/_FPQ1a7ZgIp0/TEUKqpYH-3I/AAAAAAAAABY/fTgvrLYBaMk/IMG_2012.JPG
Bình minh trên cầu Yên Bái
Ngắm mặt trời thỏa thuê, hít căng lồng ngực cái không khí trong lành của buổi sáng sớm, cảm giác có thêm sức mạnh và niềm hứng khởi cho cuộc hành trình sắp tới.
Điểm dừng chân tiếp theo trog cái hành trình buổi sáng sớm đấy là giáo xứ Yên Bái.
https://lh4.ggpht.com/_FPQ1a7ZgIp0/TEUKqoGkXHI/AAAAAAAAABc/zzBAoD4s5rk/s512/IMG_2049.JPG
Cả nhà thờ lặng im trog cái không khí buổi sớm.
Thăm thú 1 vòng và chụp vài ba cái ảnh, kết thúc buổi sáng nhẹ nhàng ấy là 1 bữa sáng cũng rất nhẹ nhàng
https://lh4.ggpht.com/_FPQ1a7ZgIp0/TEUPnrw0enI/AAAAAAAAABw/tenK-eIIe5k/IMG_2164.JPG

mr.coif
20-07-2010, 10:16
Nhìn thấy đĩa bánh cuốn cụ đói quá à hu hu

DtTrung
20-07-2010, 10:22
Nói chung là bánh cuốn ở YB quê t ,rất rẻ vs ngon .10K 1 suất thế thôi. :P

Lâm Thiếu Gia
20-07-2010, 11:02
À, hóa ra là thế, thảm nào hôm đó mềnh phải nhịn đói đến trưa T.T

hoamoc
20-07-2010, 11:54
A A... Móc nhớ vụ này, Hum đó đói quá mà Langthang phóng xe rất nhanh + Cụ còi chắc đói hoa mắt bị xèo xe keke.... :))

Lâm Thiếu Gia
20-07-2010, 12:33
A A... Móc nhớ vụ này, Hum đó đói quá mà Langthang phóng xe rất nhanh + Cụ còi chắc đói hoa mắt bị xèo xe keke.... :))

Ngô nghê thật, cụ Còi được ăn, cụ phởn cụ xòe >"< có đói như chúng mềnh đâu :-w

trungquana69h
20-07-2010, 12:40
Ngô nghê thật, cụ Còi được ăn, cụ phởn cụ xòe >"< có đói như chúng mềnh đâu :-w

Cụ còi cũng bị đói mà, có đc ăn đâu. Khổ thân cụ bị xòe quả đến là đau !!!

Lang Thang
20-07-2010, 18:29
3 tháng ngắn vừa đủ cho một thằng con trai như hắn đứng dậy vươn vai.:)
Reg phượt,join một chuyến. Và bắt đầu hành trình tìm lại bản ngã.
Lên đường và bỏ lại sau hết cái ngột ngạt cố hữu của Hà thành,bỏ lại sau hết những tị hiềm,những xô bồ,bon chen lấn lướt nơi con người ( có cả hắn) :( chỉ sống bằng mặt nạ và bỏ lại…,một nửa trời thương. Xa cảm giác yêu thương nửa vời mà ai đó dành riêng cho hắn.
Bỏ lại sau lưng,hắn tìm đến Tây Bắc cùng những con người biết nhau qua vài ba comment trên 4rum mà thấy thân thiết lạ.
Đêm,
Khách sạn vắng,nghe thấy giọng chị Pink cười như địa chủ được mùa ( chắc là thắng bạc đây mà). :D Một mình,lắng nghe tâm sự của đêm qua tiếng dế kêu,tiếng chim đi đêm,thoảng trong gió nghe một hương hoa thật nhẹ. Trong đầu không thoát được âm hưởng của The Beatle:
“I'm not half the man I used to be,
There's a shadow hanging over me,”
Để rồi tất cả như những cuốn film âm bản chạy ngược trong suy nghĩ …:(
Từ những khúc cua,những ngôi nhà nép bên sườn núi vắt ngang mình bằng những dải lụa được dệt từ khói lam trong ánh chiều tà khi mặt trời chết dần sau những rặng núi xa xa. Đến những mảnh ruộng còn trơ gốc rạ cháy bên cạnh những ruộng mạ nứt nẻ chân chim. Không phải quê hương nhưng cũng không khỏi chạnh lòng.
Việt Nam,nơi những con người đứng lên nhờ đất,sống bám vào đất với tất cả tần tảo, chịu đựng nắng mưa mà vẫn còn đó những mái nhà tranh trát bằng đất bùn,những mảnh ruộng khô cằn nắng cháy. Việt Nam,những bàn tay lam lũ đến bao giờ mới tìm được sự ấm yên từ đất.:(
Ấn tượng sâu sắc nhất của hắn không phải những con đèo trùng điệp,cũng chẳng phải sự kì vĩ của núi rừng mà là những đứa trẻ hắn bắt gặp trên đường. Những đôi mắt trong trẻo,thơ ngây nhưng lại mang những nét buồn diệu vợi.
“Xin âu lo không về qua đây
Xin riêng em còn chút thơ ngây,vui cùng em”.
Langthang
Đêm đầu tiên
PS: langthang cảm ơn bác Còi nhiều lắm. Những đoạn ko có bác dẫn thì có khi em chả ngồi đây mà viết mấy dòng này.:D
Cả Móc.Chị Vân,Híp nữa langthang tay lái còn non mà các ôm vẫn yên tâm giao phó.
Chị Vân có lẽ khổ nhất khi phải nghe langthang than thở suốt đoạn đường dài. Cả chị Pink,Quân,Lâm cũng mất gần một đêm trên Tú Lệ vì langthang.:))
Cũng là thiếu nếu không nhắc đến Híp,những gì em nói,langthang chưa thể làm ngay được nhưng không có nghĩa là không làm.
Và cảm ơn cả nhà đã cho langthang một chuyến đi nhiều kỉ niệm…

mr.coif
20-07-2010, 19:55
Hự thật là đao to búa lớn cho một hành trình nhỏ và ngắn của đời người, anh đang nói chú đấy langthang à, chú đi mới thấy mình nhỏ bé, nhìn trời mới thấy mình nhỏ nhen. Anh cũng nhỏ nhen chả bằng ai, nhỏ bé đôi khi ganh ghét và kém tài. Cũng là lần đầu tiên anh đi với đoàn trẻ thế, quả thật cũng bị lây cái tính trẻ của mọi người. ( Thực lòng xin lỗi mod nhá nhiều khi có dùng ngôn ngữ chát chít của 9x cũng đừng bắt lỗi Còi này, tuổi trẻ nó thế, ngôn ngữ nó tuy có nhắng nhít đôi chút nhưng không phải là không có thú vị riêng, vẫn biết diễn đàn là của chung nhưng trong cái phạm vi con con này nếu có vài ba từ teen thì Mod cũng bỏ quá cho em)
Mang trong lòng ai chả có tâm sự, không nhiều thì ít, không ít thì nhiều, không nhí nhảnh thì chín chắn, không buồn thì vui, ... quan trọng gì miễn là có thật nhiều cảm xúc và quan trọng hơn cảm xúc đó "trong sáng".
Để hiểu một người thì thật khó, nhưng đứng trước thiên nhiên, đứng trước hùng vĩ, đứng trước những ruộng bậc thang mới cấy lượn xanh ngắt trên những sườn đồi, đứng trước những con đường -phải chú ý không là ô hô ai tai dẫm nước- như chú, hay lãng xẹt như anh- thì thấy mình tự thông cảm với mình hơn. Trải lòng mình với chiếc gương, nó sẽ phản lên mặt mình cảm xúc đang có, trải lòng với thiên nhiên thấy lòng mình nhẹ lắm- Tựa lông hồng.
Langthang ơi là langthang chú có nhiều tâm sự, anh biết anh chả cần biết, bi giờ tự nhiên anh thấy tiếc trên đường đi anh chụp chú thật ít, trên đời này anh chụp ảnh thích nhất là cái gì cô đơn 1 tí, mang nặng tâm sự một tí, triết lý một tí và buồn một tí. Hự nói dài cũng chả qua anh muốn chụp chú, muốn nhìn thấy cái cô đơn của chú.
Anh có nói sai không..........
Quan trọng gì miễn là mình cảm nhận thế, vô ngã vô thường mà
Thế đã chém sau nha :))

mr.coif
20-07-2010, 20:08
3 giọt máu rơi trên đường nào có thấm gì tình nghĩa. Tớ kể mà nghe lãng xẹt thế nào, đang đi khúc cua như mọi khúc cua, đang vỉa như mọi lần vỉa chếch sang trái, bẻ lái và xòe. Chả có gì lãng xẹt hơn hự, rê gần 5 m, có hòn sỏi nó cắn đúng khuỷu tay, lủng 1 lỗ nho nhỏ bé bé, ,máu ròng ròng...buồn lòng.May mà Pink không việc gì à không cô ấy chấn thương ngón tay út.
Mọi người quay lại quan tâm Còi cảm kích vô cùng, cảm ơn Pink, Móc,Vân, Trang... và tất nhiên cả các xế nữa..
Đi 1 đoạn ngắn coi nhau như bạn bè, nhiều khi đi với nhau cả đoạn đường đời lại coi nhau như kẻ thù, thế mới phiền.
Thank mọi người iu mọi người...

hoamoc
20-07-2010, 22:25
Đi 1 đoạn ngắn coi nhau như bạn bè, nhiều khi đi với nhau cả đoạn đường đời lại coi nhau như kẻ thù, thế mới phiền.


Thích nhất câu này hihi...... Mọi người viết nữa đi nhé! Fighting!!!

Vâng, xin post hình 3 giọt máu dẫn chứng :D
https://i751.photobucket.com/albums/xx151/hoamoca2/moc%20khoa/IMG_1743.jpg

hippi
20-07-2010, 23:20
Cháu nhớ có lần đang đi cháu nói với cụ: "Cháu thấy lần này ai đi cũng mang trong lòng nỗi niềm riêng. Riêng cháu thì chẳng có gì cả, chuyến đi này đối với cháu là chuyến đi của niềm vui". Cụ bảo lại với cháu: "Thế chưa chắc đã hay đâu cháu ạh!". Lúc đấy cháu cũng chẳng phản đối gì câu nói ấy của cụ. Nhưng đối với cháu, chuyến đi này thực sự bổ ích và hay ho. Thật sự như thế!
Nhiều lúc cháu ghét cái sự vô tư của cháu lắm, nhiều lúc bạn bè còn bảo cháu hơi vô tâm, nghĩ cái gì cũng đơn giản quá!
Nhưng lần này, cháu lại thấy biết ơn cái sự vô tư ko vướng bận gì của cháu. Có lẽ nhờ có nó mà cháu mới có dịp để hiểu hơn về mọi người. Cháu mới biết được cuộc sống và con người này phức tạp đến nhường nào. Có quá nhiều điều mà trước giờ cháu chưa từng biết.
Đúng như cụ nói, chuyến đi này, niềm vui nhiều mà nỗi buồn thì cũng không ít. Nhưng đối với cháu, chuyến đi này vẫn là chuyến đi của niềm vui, và của tình bạn nữa.
Dù có những người cháu nói chuyện rất ít, có những người cháu cũng chưa hiểu nhiều, có những người cháu cũng cảm thấy cũng không thích... Nhưng cháu vẫn muốn cảm ơn tất cả mọi người, mỗi người là 1 mảnh ghép, đem lại cho cháu cả 1 bức tranh về chuyến phượt đầu đời nhiều màu sắc đến như thế! :x
Cháu sẽ cất mãi, những khuôn mặt và nụ cười này...!
https://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc4/hs076.snc4/35173_115413905172834_100001126763724_83897_423434 8_n.jpg

Pink Pro
22-07-2010, 09:23
3 tháng ngắn vừa đủ cho một thằng con trai như hắn đứng dậy vươn vai.:)
Reg phượt,join một chuyến. Và bắt đầu hành trình tìm lại bản ngã.
Khách sạn vắng,nghe thấy giọng chị Pink cười như địa chủ được mùa ( chắc là thắng bạc đây mà). :D Một mình,lắng nghe tâm sự của đêm qua tiếng dế kêu,tiếng chim đi đêm,thoảng trong gió nghe một hương hoa thật nhẹ. Trong đầu không thoát được âm hưởng của The Beatle:
“I'm not half the man I used to be,
There's a shadow hanging over me,”
Và cảm ơn cả nhà đã cho langthang một chuyến đi nhiều kỉ niệm…

Hức, đọc cả bài của lang thang, chỉ nhớ đúng câu này...bọn nó cũng cười mừ, chị cười mình chị đâu??? Mừ hôm ấy chị thua nặng, chứ có thắng dc đâu? Toàn con bạc khát nước, gà vịt như chị nhảy vào toàn bị thua thôi. :((

hippi
23-07-2010, 09:53
Ơ, mọi người nhà mình đi đâu hết rùi nhở? Cả nhà vào viết tiếp đi nào? Lâm thiếu gia? Cụ Còi? A Langthang (đag chờ nghe tiếp đêm T2 của a đấy)!

hoamoc
25-07-2010, 07:05
Mất ngủ lên phượt viết hồi ức hi..(Lời văn ngắn nhưng xin được bon chen dù ngoài trời mưa to gió lớn :)))
Đầu tiên Móc xin được cảm ơn cả nhà, nhờ mọi người mà Móc đã có một chuyến đi thật tuyệt vời, nói thế nào nhỉ, cảm giác phê phê với cảnh và người (hok biết diễn đạt )

Đêm đầu tiên đoàn nghỉ chân ở thành phố Yên Bình ("Yên Bình" làm Móc nghĩ tới sự yên tĩnh, thanh bình của con người, cuộc sống nơi đây!). Tầm 8h tối mọi người tới được nhà nghỉ... (không nhớ tên), cả đoàn thuê 2 phòng chia 6 nam, 6 nữ và hẹn 9h đi ra ngoài ăn cơm. Vì 1 số lí do... mà gần 9h30 đoàn mới xuất phát tới quán cơm, nhưng không biết vì lí do gì mà Cụ Còi, Chị Pink, Lang Thang, Móc bị bỏ lại phía sau và lạc mất đoàn. Vâng 4 cái dạ dày đang co thắt vì đói và lo lắng khi bị lạc mất đoàn. Đi tới 1 ngã ba không biết rẽ hướng nào, nhấc điện thoại gọi cho chủ thớt Trung để hỏi xem rẽ hướng nào thì nhận được câu "quay lại hướng vừa đi" (chính xác là hướng vừa đi từ Hà Nội lên đây), theo suy luận 2 nhà phân tích học gồm 2 xế là Cụ Còi và Lang Thang (Móc với chị Pink làm ôm mờ ) thì đã quay 180 độ và đi ngược lại, đi tận 2km mà vẫn không thấy nhà mình đâu,lúc này các khuôn mặt lại càng hốc hác vì đói và... lại nhấc điện thoại gọi cho Trung để hỏi tên quán để hỏi địa chỉ thì được chỉ rằng quay lại hơn 2km nữa híc... Lại quay lại cái ngã ba, chưa biết rẽ hướng nào thì thấy bóng Trung ra đón, những khuôn mặt sáng bừng trong đêm.

Tới quán thấy những khuôn mặt đang lo lắng... vì đói (vì 4 mem bị lạc nữa), thương nhà mình quá!

những khuôn mặt tươi cười khi thức ăn được dọn lên

https://i751.photobucket.com/albums/xx151/hoamoca2/IMG_1974.jpg

Cụng li vì chuyến đi, vì những con người xa lạ mà thân thương, vì cảnh và con người yên bình nơi đây

https://i751.photobucket.com/albums/xx151/hoamoca2/IMG_1971.jpg

những món ăn măng luộc, thịt heo rừng rang, thịt xào (hok nhớ rõ)

https://i751.photobucket.com/albums/xx151/hoamoca2/IMG_1973.jpg

Đã được xử lí sạch :D

https://i751.photobucket.com/albums/xx151/hoamoca2/IMG_1978.jpg

Khuôn mặt hạnh phúc của chị Pink

https://i751.photobucket.com/albums/xx151/hoamoca2/IMG_1976.jpg

hoamoc
25-07-2010, 07:05
Khám phá Yên Bình trong đêm

https://i751.photobucket.com/albums/xx151/hoamoca2/IMG_1981.jpg

https://i751.photobucket.com/albums/xx151/hoamoca2/IMG_1980.jpg

về tới nhà nghỉ mọi người tụm lại làm giàu không khó :gun

https://i751.photobucket.com/albums/xx151/hoamoca2/IMG_2005.jpg

Xế Lâm với Híp thanh thủ post hình :L


https://i751.photobucket.com/albums/xx151/hoamoca2/IMG_1991.jpg

Móc viết tới đây thui, tới giờ phải đi kiểm tra oy! (lời văn ngắn mong mọi người bổ sung hihi...)

P/S : nhà mình vào chém mạnh để các cây bút LT, Cụ Còi, Lâm Thiếu Gia có hứng viết tiếp nhé!(BB)