PDA

View Full Version : [HẾT HẠN] [Xe Đạp] Hà Nội - Lũng Cú - Mã Pí Lèng 27/04 - 1/5/2013 (Rất Gấp)



hetxien112
24-04-2013, 23:43
Xin kính chào các anh chị e cô bác!
Tình hình sau buổi off, đoàn thấy hơi vắng nên lập topic mong muốn tìm thêm chiến hữu có độ máu cao.
Hiện đã có 4 xe (3 nam + 1 nữ), mong muốn tìm thêm 2-3 xe gạch cứng chạy luôn vào sáng sớm t7 tới. Lịch trình cụ thể như sau:
Ngày 1: Xuất phát 4am tại BigC chạy Hà nội - Tuyên Quang - Hàm Yên~ 200km
Hà nội - Vĩnh Yên - Tam Dương - Lập Thạch - Phía Sơn Dương (Quốc lộ 2c) - Tuyên Quang
Tuyên Quang - Hàm Yên: ~50km
Ngày 2
Hàm Yên - Hà Giang: ~120km
Hà Giang - Quản Bạ: ~50km
Ngày 3
Quản Bạ - Cán Tỷ: nằm dưới đáy của thung lũng, đường bám sông, hai vách núi kẹp hai bên, cảnh vật hùng vĩ: 10km
Cán Tỷ - Nà Khê - Lao và chải - Yên Minh: Sẽ đi qua khu rừng thông Yên Minh, rất đẹp và lãng mạn, có thể mù sương tuỳ thời tiết: 40km
Yên Minh - Phố Cáo (chụp ảnh) - Sủng Là (chụp ảnh): 10km + 10 km, chơi mất 1h
Sủng là - Di tích nhà họ Vương: 10km, chơi mất 1h
Lũng Cú: ~24km
Ngày 4
Rời Lũng cú chạy về Đồng Văn~ 24km + ra đến ngã ba Lũng Cú xuống 1km là Sà Phìn (quay Chuyện của Pao - cơ mà trời tối rồi) từ đây qua Thài Phìn Tủng về đến Đồng Văn còn 14km.
Dạo chơi Phố cổ Đồng văn, chợ Đồng Văn, leo Đồn Cao
Rời Đồng Văn qua Mã Pí Lèng chơi, xuống Mèo Vạc: 20km
Mèo Vạc - Lùng Phình (rượu ngô) - Yên Minh: 50km
Ngày 5:
Yên Minh - Quản Bạ - Hà giang: 100km
Bắt xe ô tô về HN

Lịch trình mang tính tham khảo, và sẽ rất xê dịch theo tình hình sức khỏe của đoàn, có thể tăng lên 9 ngày nếu sức khỏe cho phép.
Kinh phí dự kiến: 800k

Bác nào có ý muốn, xin liên lạc sớm, đoàn tổ chức đạp xe Hồ Tây hằng tối
Đt: 0972.366.bốn tám tám
Em tên Dũng sn88
Xin chân thành cảm ơn!

trungluna
25-04-2013, 00:08
Hay vậy,đăng kí luôn
Lê Trung
Sdt: 0976113919
87
Rực rỡ :D

mr.gato
25-04-2013, 00:26
Tư liệu tối nay ae test đâu rùi. mà nghe nói ông làm bò lạc :))

hetxien112
25-04-2013, 11:21
Tư liệu tối nay ae test đâu rùi. mà nghe nói ông làm bò lạc :))
Cụ ấy lạc theo mấy e quần cạp cao ấy mà
Vắng heo thế này, ngày kia lên đường rồi :(

Đụt
25-04-2013, 11:25
Sao không lên emong mà tuyển anh ơi :v

Chú ý : hạn chế trích dẫn quá dài, không cần thiết.

lotus193
25-04-2013, 14:54
Hj hj, vào ngó nghiêng, ngắm nghía cái cung của xế hịn rồi ngậm ngùi đi ra vì ko ham hố đc rùi,,, chúc đoàn đi vui vẻ, ko bị ê mông, chân về to cứ gọi là như voi,,, nhưng yên tâm vòng 3 chuẩn lun:D 6-7 xe là ổn rùi ko thì 5 xe cũng okie,,, có bạn gái máu me thế:)) đi cung này về nếu có rèn luyện ở hồ Tây tiếp cho các cung khác thì bảo chị,,, h già rùi nên phải tập luyện trước mới dám đú vs mấy bạn trẻ "trâu" đc:))

hetxien112
25-04-2013, 15:13
Hj hj, vào ngó nghiêng, ngắm nghía cái cung của xế hịn rồi ngậm ngùi đi ra vì ko ham hố đc rùi,,, chúc đoàn đi vui vẻ, ko bị ê mông, chân về to cứ gọi là như voi,,, nhưng yên tâm vòng 3 chuẩn lun:D 6-7 xe là ổn rùi ko thì 5 xe cũng okie,,, có bạn gái máu me thế:)) đi cung này về nếu có rèn luyện ở hồ Tây tiếp cho các cung khác thì bảo chị,,, h già rùi nên phải tập luyện trước mới dám đú vs mấy bạn trẻ "trâu" đc:))
Chị đi Lào rồi còn gì nữa

phuong0808
25-04-2013, 21:15
e vào ngó nghiêng xem hóng tí, đang băn khoăn lướt xe máy cùng đội mình :))

hetxien112
25-04-2013, 23:11
Chẳng thấy mem mới đâu, toàn đội nhà vào chém thế này
Sao mà ế thế? :))

huongsen
26-04-2013, 00:07
Newbie thì có kham nổi cung này không mấy bạn?
Muốn đặt gạch 1 suất ôm mà còn băn khoăn khoản đó :)

tanlua
26-04-2013, 00:32
Chúc chuyến đi thành công, các bác khỏe thật, hóng chuyến của các bác.

lotus193
26-04-2013, 01:29
Không phải là ế mà vì mọi ng cũng muốn tự lượng sức mình nữa e ah,,, có phải ai cũng "trâu" được như e đâu:))vs lại post hơi muộn nên mọi ng ko kịp chuẩn bị vì hầu như là có kế hoạch trước cả rồi:)
Chẳng thấy mem mới đâu, toàn đội nhà vào chém thế này
Sao mà ế thế? :))

vemaybayvna
26-04-2013, 08:02
Em đi Hà Giang rồi, và cảm nhận là các bác không có ô tô đi hỗ trợ thì nên kéo dài đi 7-ngày thì hợp lý hơn. Rất nhiều đoạn dốc mà sức người thì có hạn, dù khí trời mát mẻ trong lành nhưng không khí loãng hơn. Lại còn đổ đèo nữa, cảm giác rất phê vì rất ghê :D

Em demo quả ảnh để các bác xem có leo được những đoạn dốc thế này được không
https://fbcdn-sphotos-b-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn1/44775_237048523104411_267565318_n.jpg

Và đây
https://fbcdn-sphotos-e-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn1/559870_205408452935085_1390039139_n.jpg

Sự dũng cảm và liều lĩnh chỉ cách nhau một sợi tóc.

yumeussh
09-05-2013, 15:18
Đoàn đã về an toàn, chủ thớt lên tiếng làm vài dòng note cho ace ngưỡng mộ với