PDA

View Full Version : Nha Trang - Tháng 3 rực nắng



hoangmai92
24-04-2013, 20:20
Chuyến này em đi cũng gần hai tháng rồi, mà đi cũng không có chuẩn bị nhiều nên cũng chỉ đi những điểm quen thuộc ở Nha Trang: Bãi biển, Tháp Bà, Vinpearl, chợ Đầm (chỉ ngó thôi ạ) và dốc Lết.
Em đi tổng cộng hết 3 ngày 2 đêm (tính cả thời gian chạy xe) từ Buôn Ma Thuột đến Nha Trang.
Kể ra thì cũng có chút tình cờ, vì em đi đám cưới ở Eakar km52, ấy thế mà em chạy lên đến km60 quốc lộ 14 mới biết là mình chạy nhầm đường, đành phải quay lại km3 rồi chạy quốc lộ 26, đi từ 5 giờ chiều mà 10 giờ đêm mới đến nơi (có đường chạy tắt từ Krông Năng qua thì phải, nhưng em không biết :( ). Chính cái vụ nhầm đường này đã tiếp sức cho em quyết định chạy thẳng xuống Nha Trang tắm nắng đấy ạ. Các bác muốn đi Krông Păk, Eakar, M'drăk thì nhớ chạy quốc lộ 26 nha.
Lịch trình của em:
Ngày 1: 12h chạy từ Eakar đi đến Nha Trang lúc 6h (từ Buôn Ma Thuột đi Eakar mất 2 tiếng ạ)
Ngày 2: Chợ Đầm + Tháp Bà Ponagar + Vinpearl
Ngày 3: Dốc lết - Buôn Ma Thuột.

hoangmai92
24-04-2013, 22:10
Bắt đầu đi Nha Trang lúc 12 giờ trưa (chính ngọ luôn :)) ).
Trời nắng chang chang bể đầu luôn í ạ.
Thật ra Đăk Lăk không hẳn chỉ có cà phê, càng đi về phía Nha Trang, cà phê càng ít mà thay vào đó là mía với lúa.

https://i.upanh.com/rtdkex

Hồi xưa mấy đứa toàn chạy theo xe tải rút mía ăn, giờ nghĩ lại thấy ghê luôn
Đường đi đẹp lắm, nhìn đâu cũng thấy bò với cỏ không à.

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=515679645150728&set=a.226254170759945.80494.100001260910810&type=3&theater

Lúc đi ngang qua M'drăk, nếu có thời gian thì mọi người nên vào chơi thác Dray Knao, có cái bảng nằm ngay trên đường luôn.
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=515677308484295&set=a.226254170759945.80494.100001260910810&type=3&theater

Bình thường vào thác thì hình như phải mất vé, mất tiền gửi xe nữa nhưng bữa em vào thác chẳng thấy ai, đi vô cũng không thấy ai goi, thế là chui vô coi luôn.

Thác này không cao lắm đâu ạ, nhìn nó cũng gần giống thác Krông Kmar ở Krông Bông, đá rất nhiều.

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=515679665150726&set=a.226254170759945.80494.100001260910810&type=3&theater

Đang đi ngoài đường nắng chang chang mà chui vào thác mát rượi, vào thác xong chẳng muốn đi ra luôn. Lúc đấy có mỗi em với thằng em họ, hai đứa ở trong thác thấy ghê ghê, đứng 30 phút cái dứt áo ra đi luôn.

Thiệt ra cái thác Dray Knao này có đến 2, 3 đoạn gì đó, cơ mà lúc ấy hai đứa đi chẳng có ai chỉ dẫn, với lại chỉ tiện đường ngang qua, đi sơ sơ cái thác bằng hay thác dốc thì đó xong chui ra, ước gì lúc đó có người ra chỉ cho đi.

Rồi 2 đứa lại tiếp tục lên đường, lâu lâu nhìn cảnh này em có cảm giác như mình đang ở đồng bằng Bắc Bộ chứ không phải ở Tây Nguyên nữa.

https://i.upanh.com/rtdoas

Đi thêm 1 đoạn nữa là đến 1 cái đèo nằm giữa Đăk Lăk và Khánh Hòa (em vẫn chưa biết tên đèo này).
Trên đường đi thấy toàn xe chở gỗ, nhìn lên đồi thì thấy toàn đồi trọc, đồi mà có cây thì toàn là cây mới trồng, nhìn mấy quả đồi mà thảm thương sầu não luôn.

https://i.upanh.com/rtdxgk