PDA

View Full Version : [HẾT HẠN] Tuyển gấp xế, ôm Hà Giang 27/04--01/05



Caoboi_182004
24-04-2013, 11:45
Phù bây giờ mới có lịch nghỉ 30/4.
30/4 mà không đi đâu chỉ về quê thì phí cả một đợt nghỉ dài.

Chính vì vậy mình lập topic này tuyển gấp xế ôm đi Hà Giang từ ngày 27/4 tới tới ngày 01/05.

Ngày 1: 7h Sáng xuất phát Hà Nội -Tuyên Quang- Hà Giang: 320 km
Ngày 2: Hà Giang - Lũng Cú - Đồng Văn: khoảng tầm 190km
Ngày 3: Đồng Văn - Mèo Vạc - Mậu Duệ - Du Già - Minh Ngọc - Km31 Hà Giang Bắc Mê - Tân Quang - Hoàng Su Phì: Hơn 220km
Ngày 4: Hoàng Su Phì - Xín Mần - Lùng Phình - Cán Cấu - Lùng Sui - Bắc Hà
Ngày 5: sáng chơi chợ Bắc Hà, chơi chán rồi xuất phát về Hà Nội

Đoàn khởi hành với số lượng 5-7 xe. Chỉ nhận xe 125cc trở xuống nhé.
Hiện tại đang có 3 xế, 3 ôm.

Xế
1. An
2. Hải
3. Xế của Linh

Ôm
1. Mai (bay từ SG ra)
2. Huệ
3. Ngọc Mai (FIS)
4. Linh -- rượu Linh tính
Cần tuyển gấp gấp.

Chi phí dự kiến : 1tr5, xăng xe đổ chung đoàn.
Ăn quán, ngủ nhà nghỉ

Rất mong gạch đá, ý kiến của cả nhà

Off liên tục các buổi tối từ giờ cho tới lúc đi. Địa điểm off tại hồ Chùa Láng, đường Chùa Láng

Liên hệ với mình Hải (86) : 0934.527.065
face của mình : http://www.facebook.com/minh.hai.733

Hoặc An (86): 0975.186.461

bo0x
24-04-2013, 11:51
Chạy Hà Giang đợt này thực ra cũng ko có gì, nếu bác lùi lại tới 6/5 thì còn tham gia đc chợ tình Khâu Vai. Đoàn bạn em đang thiếu 2 xế Apachải, bác cân nhắc xem thế nào :D

https://www.phuot.vn/threads/89631-TUY%E1%BB%82N-G%E1%BA%A4P-02-X%E1%BA%BE-Chinh-ph%E1%BB%A5c-c%E1%BB%B1c-T%C3%A2y-A-Pa-Ch%E1%BA%A3i-ngh%C4%A9-d%C6%B0%E1%BB%A1ng-Sapa-(26-4-1-5-2013)

Caoboi_182004
24-04-2013, 11:52
Mình chỉ có thời gian chạy vào 30/4 thôi bạn ơi.

bo0x
24-04-2013, 11:54
Chạy đợt này mà bác, mỗi tội đi sớm từ 26/4 nên mới thiếu xế trầm trọng thế này :(

nanggio2010
24-04-2013, 12:03
Thích vụ nè thế! hihi. Mỗi tội không có money :))
Mấy bác đi nhớ post ảnh cho nhà em ngó với nhé!

Caoboi_182004
24-04-2013, 12:28
Chạy Hà Giang đợt này thực ra cũng ko có gì, nếu bác lùi lại tới 6/5 thì còn tham gia đc chợ tình Khâu Vai. Đoàn bạn em đang thiếu 2 xế Apachải, bác cân nhắc xem thế nào :D

https://www.phuot.vn/threads/89631-TUY%E1%BB%82N-G%E1%BA%A4P-02-X%E1%BA%BE-Chinh-ph%E1%BB%A5c-c%E1%BB%B1c-T%C3%A2y-A-Pa-Ch%E1%BA%A3i-ngh%C4%A9-d%C6%B0%E1%BB%A1ng-Sapa-(26-4-1-5-2013)

T6 vẫn phải làm việc nên không join cùng bạn được

Mai.Nemesis
24-04-2013, 12:30
Đoàn này có hẳn 1 ôm bay từ Sài Gòn ra nhé (S)

Caoboi_182004
24-04-2013, 13:10
Hoan nghênh ôm miền nam ra bắc vui chơi

chiminhemthoi30
24-04-2013, 13:40
Bọn em không được nghỉ thứ 7 nên tối thứ 7 bọn em sẽ đi oto lên Hà Giang, sáng chủ nhật 28/4 nhập đoàn mình được ko ạ? Nếu được em xin đăng ký 1 xe full. Thanks các bác. SĐT: 01683726736

hoanglinh
24-04-2013, 16:08
Ném đá cái, ngày 3 chạy thế hơi bị gấp gáp và thậm chí là quá sức, MD-DG nên đi chậm vừa an toàn lại vừa ngắm nghía chụp choẹt đc nhiều, ra đến Bắc Mê hoặc về dến HG nghỉ ăn tối là đẹp, chạy về tận HSP thì e là khó đấy. Nên cân nhắc giữa ngày 3 và 4 vì ngày 4 thì các bạn chỉ cần chạy nửa ngày là đến đích.

bobungbeo
24-04-2013, 19:46
Em vừa đi HG đợt rồi nên ko tham gia với nhà mình đc, Tiếc quá :( Cơ mà lịch trình nhà mình thế này có căng quá ko nhỉ @@ Với lại mùa này đi Hoàng Su Phì ko có gì đâu ạ. Cả nhà mình có thể cân nhắc lại để lịch trình đi nhẹ nhàng hơn, có nh thời gian ngắm cảnh và chụp choẹt. keke :D

nguyettong
24-04-2013, 20:02
Iem có 1 ôm bơ vơ vì bị xế bỏ rơi. Các bác kiếm xế cho iem đi với nhé. Bobungbeo nó bảo nó chở em nhưng mà em sợ lắm :)).

Iem là Nguyệt (87)

Fb: http://www.facebook.com/Nguyettong
ĐT: 0985732673

Trên phuot.vn cũng có 1 đội đang dự tính 4 xe đi HG, nhưng các bạn ấy chưa có kinh nghiệm. Có thể join đc k ạ để em giới thiệu :D

Caoboi_182004
24-04-2013, 22:16
Em vừa đi HG đợt rồi nên ko tham gia với nhà mình đc, Tiếc quá :( Cơ mà lịch trình nhà mình thế này có căng quá ko nhỉ @@ Với lại mùa này đi Hoàng Su Phì ko có gì đâu ạ. Cả nhà mình có thể cân nhắc lại để lịch trình đi nhẹ nhàng hơn, có nh thời gian ngắm cảnh và chụp choẹt. keke :D

lịch trình là thế, nhưng có thể tùy vào sức khỏe xế ôm và thời tiết để chạy mà bạn :). Thân

Alice
24-04-2013, 22:41
Thời gian có vẻ phù hợp với mình. Nếu có thể thì cho mình đăng ký 1 ôm đc k bạn?

Caoboi_182004
24-04-2013, 22:50
Đoàn đang thiếu xế, bạn cố gắng tìm thêm xế đi cùng. Mình toàn được đăng ký ôm thôi, chưa có xế nào ngoài 4 xế trên cả hức hức

cuongcu92
24-04-2013, 23:08
cho e hỏi đường đi có khó lắm không, chạy tốc độ trung bình bao nhiêu ạ?

xiaofang181
25-04-2013, 00:02
Góp ý cho chủ thớt chút: Ngày 3 các bạn nên nghỉ ở Tân Quang thì hợp lý hơn :)

Mai.Nemesis
25-04-2013, 03:27
Đông vui quá rồi ... các ôm tích cực tuyển xế đi thôi ... ;)

Mai.Nemesis
25-04-2013, 03:30
Ném đá cái, ngày 3 chạy thế hơi bị gấp gáp và thậm chí là quá sức, MD-DG nên đi chậm vừa an toàn lại vừa ngắm nghía chụp choẹt đc nhiều, ra đến Bắc Mê hoặc về dến HG nghỉ ăn tối là đẹp, chạy về tận HSP thì e là khó đấy. Nên cân nhắc giữa ngày 3 và 4 vì ngày 4 thì các bạn chỉ cần chạy nửa ngày là đến đích.
Cám ơn bạn nhé, trong lịch trình có điểm nào chụp choẹt đắc ý không, mách nhỏ mình với (NT)

Caoboi_182004
25-04-2013, 07:06
Đi trong 5 ngày, nên dù có đoạn nào khó thì cũng vượt qua hết thôi :). Chạy trung bình khoảng 60km/h thôi em ơi

hoanglinh
25-04-2013, 09:47
Đi trong 5 ngày, nên dù có đoạn nào khó thì cũng vượt qua hết thôi :). Chạy trung bình khoảng 60km/h thôi em ơi
Trời đất, bạn đi HG bao giờ chưa thế? Đoạn chạy từ HN lên HG thì mình ko nói, còn quanh HG và từ Xín Mần sang Bắc Hà mà bạn tính tốc độ đó thì chắc đi bằng trực thăng quá, ngay cả 4 bánh cũng ko chạy nổi tốc độ đó đâu bạn. Đường đèo ở HG thì tính trung bình tốc độ khoảng 30-35km/h là maximum
Ngày 3 các bạn chỉ có thể chạy với tốc độ 30km/h vì đoạn Đồng Văn sang Mèo Vạc thì đèo Mã Pì Lèng mùa này rất hay có mây mù, lại hiểm trở nên ko thể đi nhanh đc. còn đoạn Mậu Duệ - Du Già thì ai cũng biết rồi, khỏi cần phải bàn cãi. May ra các bạn có thể chạy đoạn từ Bắc Mê về HG và đến HSP là nhanh, nhưng mình đồ là lúc này trời đã tối, cũng ko thể đi quá 50km/h được. Chưa kể nói dại, 1 xe nào đấy thủng săm thì khỏi tính luôn tốc độ chi cho mệt.
Tất nhiên quan điểm của dân phượt vẫn cứ là tùy vào tình hình sức khỏe mà tính, nhưng cũng nên tính trước sao cho hợp lý nhất để tránh vỡ cung rồi bỏ qua rất nhiều chỗ hay ho và lại dừng lại ở những điểm ko đáng dừng.
Ngay như ở ngày 2, chạy từ HG lên đến Đồng Văn tuy khoảng cách ko xa (khoảng 130km) nhưng đây là đoạn đẹp nhất của HG vì có nhiều điểm đáng dừng nhất: Cổng trời Quản Bạ, Núi Đôi, rừng thông Lao Va Chải (Yên Minh), Sủng Là, Phố Cáo, Phó Bảng, Dinh họ Vương. Nếu là mình và đi để chụp và ngắm thì ngày này mình chỉ dừng ở Yên Minh, ngày sau chạy đến Mèo Vạc và cuối cùng là cung này mình sẽ ko chạy sang Bắc Hà, vì thật sự mùa này Hoàng Su Phì, Xín Mần, Bắc Hà, Cán Cấu ko có gì để đi cả, hơn nữa các bạn đến ngày đó lại ko phải vào ngày chợ phiên nên càng uổng (chợ phiên Cán Cấu họp t7, Bắc Hà họp CN hàng tuần)
Mình thật sự nghĩ 5 ngày này các bạn chỉ nên dành trọn cho Hà Giang, bởi HG có quá nhiều thứ cần tìm hiểu và xứng đáng với kiểu đi, dừng, chụp, nghỉ ngơi, chứ ko phải kiểu chạy hùng hục lấy điểm.
Mình đi HG ko biết bao nhiêu lần mà lần nào đi cũng thấy có cái mới.
Nếu các bạn q.định chạy riêng Hà Giang thì ngày 2 có thể tranh thủ chạy ra Hồ Noong nữa, từ T.P HG chạy ra đó 17km nhưng đường nhỏ nên cũng khá mất time. ảnh ọt thì cứ google nhé vì chỗ đó quá nổi tiếng rồi.
@ Mai: 1 số điểm nên dừng thì mình có nhắc đến ở trên rồi đó, ngoài ra đoạn từ Đồng Văn về Mèo Vạc cũng có rất nhiều chỗ đẹp, cứ vừa đi vừa dừng chụp thôi (với đk là đi thong dong chứ ko chạy hùng hục để kịp lịch trình :D)
Chúc các bạn có 1 chuyến đi vui vẻ.
Nhớ Hà Giang thật đấy.

Ryofuu
25-04-2013, 10:28
Đi trong 5 ngày, nên dù có đoạn nào khó thì cũng vượt qua hết thôi . Chạy trung bình khoảng 60km/h thôi em ơi

Đường Hà Giang thì bạn xác định là không thể chạy được với tốc độ đó nhé, TB chỉ khoảng 40Km/ thôi, theo mình nghĩ thì nó là tốc độ an toàn. Dĩ nhiên bạn vẫn có thể chạy hơn, điều đó tùy thuộc vào bạn muốn mình sẽ về nhà theo kiểu gì :).

Mình có chút góp ý như này:

Ở ngày thứ 2: nếu trong đoàn có người chạy chưa quen hoặc mới chạy lần đầu, các bạn không nên đi Lũng Cú luôn. Chạy lên thẳng Đồng Văn luôn, vừa chạy vừa nghỉ ngơi chụp ảnh.

Ngày 3: sáng đi Lũng Cú, sau đó quay lại Đồng Văn, đi ngược xuống Mèo Vạc nghỉ.

Ngày 4: có thể có nhiều đường, bạn chạy từ Mèo Vạc qua Du Già, Mậu Duệ rồi về lại Hà Giang ngủ. Hoặc từ Mèo Vạc đi sang Bắc Mê, rồi vòng lại Hà Giang, đoạn đèo từ Bắc Mê về Hà Giang khá là thích, cua mỏi tay luôn :).

Ngày 5: thong thả từ HG về HN. Vì tầm này sang Hoàng Su Phì hay Bắc Hà cũng không có gì, chợ Bắc Hà họp vào CN, mà 1/5 là thứ 4 bạn có qua đấy cũng không có gì hay đâu. Quãng đường từ Bắc Hà về HN thì cũng ngang từ HG - HN.

Mình nghĩ như vậy nó hợp lý hơn, các bạn có nhiều thời gian để thăm thú HG một cách triệt để :).

Đụt
25-04-2013, 10:38
Đường Hà Giang thì bạn xác định là không thể chạy được với tốc độ đó nhé, TB chỉ khoảng 40Km/ thôi, theo mình nghĩ thì nó là tốc độ an toàn. Dĩ nhiên bạn vẫn có thể chạy hơn, điều đó tùy thuộc vào bạn muốn mình sẽ về nhà theo kiểu gì :).

Mình có chút góp ý như này:

Ở ngày thứ 2: nếu trong đoàn có người chạy chưa quen hoặc mới chạy lần đầu, các bạn không nên đi Lũng Cú luôn. Chạy lên thẳng Đồng Văn luôn, vừa chạy vừa nghỉ ngơi chụp ảnh.

Ngày 3: sáng đi Lũng Cú, sau đó quay lại Đồng Văn, đi ngược xuống Mèo Vạc nghỉ.

Ngày 4: có thể có nhiều đường, bạn chạy từ Mèo Vạc qua Du Già, Mậu Duệ rồi về lại Hà Giang ngủ. Hoặc từ Mèo Vạc đi sang Bắc Mê, rồi vòng lại Hà Giang, đoạn đèo từ Bắc Mê về Hà Giang khá là thích, cua mỏi tay luôn :).

Ngày 5: thong thả từ HG về HN. Vì tầm này sang Hoàng Su Phì hay Bắc Hà cũng không có gì, chợ Bắc Hà họp vào CN, mà 1/5 là thứ 4 bạn có qua đấy cũng không có gì hay đâu. Quãng đường từ Bắc Hà về HN thì cũng ngang từ HG - HN.

Mình nghĩ như vậy nó hợp lý hơn, các bạn có nhiều thời gian để thăm thú HG một cách triệt để :).
Em vừa ngó từ Đồng Văn - Mèo Vạc - Du Già - Hoàng Su Phì có khoảng 260km thôi mà (BB)

hoanglinh
25-04-2013, 10:43
Em vừa ngó từ Đồng Văn - Mèo Vạc - Du Già - Hoàng Su Phì có khoảng 260km thôi mà (BB)
Đường đèo ở HG thì bạn đừng nhìn bản đồ mà tính thời gian và tốc độ nhé, 260k đường HG có thể đi trong 2 ngày cũng chưa chắc đã hết nổi chứ đừng nói chạy trong 1 ngày.

Đụt
25-04-2013, 10:51
Đường đèo ở HG thì bạn đừng nhìn bản đồ mà tính thời gian và tốc độ nhé, 260k đường HG có thể đi trong 2 ngày cũng chưa chắc đã hết nổi chứ đừng nói chạy trong 1 ngày.
Có gì mà không đi được trong 1 ngày , đi tốt , tầm 2h sáng đến nơi là cùng chứ mấy (BB)

Đụt nó cũng chạy HG mấy lần rồi, chắc nó đang nhầm đoạn mình nói từ Bắc Hà về Hà Nội :).
Nhầm làm sao được anh , đường nó khoảng 260km , đi hết Du Già túc tắc cũng tầm 3h đến 4h là ra được ngoài . đi về Bắc Quang khoảng 90km thì khoảng 6h , thêm 70km đường xấu vào Hoàng Su Phì nữa thì khoảng 9h đến 10h đêm có mặt ở Hoàng Su Phi , chưa tính đến các trường hợp như hỏng xe các kiểu ( đây là em tính cho nhóm chạy quen , xế cứng ...)

hoanglinh
25-04-2013, 10:59
Có gì mà không đi được trong 1 ngày , đi tốt , tầm 2h sáng đến nơi là cùng chứ mấy (BB)

Nhầm làm sao được anh , đường nó khoảng 260km , đi hết Du Già túc tắc cũng tầm 3h đến 4h là ra được ngoài . đi về Bắc Quang khoảng 90km thì khoảng 6h , thêm 70km đường xấu vào Hoàng Su Phì nữa thì khoảng 9h đến 10h đêm có mặt ở Hoàng Su Phi , chưa tính đến các trường hợp như hỏng xe các kiểu ( đây là em tính cho nhóm chạy quen , xế cứng ...)

Tính như bạn thì chẳng còn gì để góp ý cả, mình thì luôn luôn vẽ cung sao cho thời gian đến đích muộn nhất là 8h tối, vì đường HG ko như các đường khác, nếu có xế mới thì đi thế rất risky, chưa kể hỏng 1 xe thôi là cũng thêm mất ít nhất nửa tiếng, đoàn mà đông thì thôi khỏi tính luôn.

Đụt
25-04-2013, 11:01
Tính như bạn thì chẳng còn gì để góp ý cả, mình thì luôn luôn vẽ cung sao cho thời gian đến đích muộn nhất là 8h tối, vì đường HG ko như các đường khác, nếu có xế mới thì đi thế rất risky, chưa kể hỏng 1 xe thôi là cũng thêm mất ít nhất nửa tiếng, đoàn mà đông thì thôi khỏi tính luôn.
Thì mình đang tính và suy nghĩ chắc là lead đoàn này đang tính chạy như thế này mà =))

Ryofuu
25-04-2013, 11:02
Nhầm làm sao được anh , đường nó khoảng 260km , đi hết Du Già túc tắc cũng tầm 3h đến 4h là ra được ngoài . đi về Bắc Quang khoảng 90km thì khoảng 6h , thêm 70km đường xấu vào Hoàng Su Phì nữa thì khoảng 9h đến 10h đêm có mặt ở Hoàng Su Phi , chưa tính đến các trường hợp như hỏng xe các kiểu ( đây là em tính cho nhóm chạy quen , xế cứng ...)


Thì anh có bảo chú nhầm đoạn này đâu, anh đang nói là ở trên anh đang so sánh đường từ Bắc Hà - Hà Nội và Hà Giang - Hà Nội, 2 đường đó là gần như nhau. Nếu đã đi Hà Giang thì anh thích dành trọn thời gian cho nó hơn và Bắc Hà tầm này thì cũng chẳng có gì, đang đưa góp ý ra để chủ topic tham khảo thôi :D.

Đụt
25-04-2013, 11:07
Thì anh có bảo chú nhầm đoạn này đâu, anh đang nói là ở trên anh đang so sánh đường từ Bắc Hà - Hà Nội và Hà Giang - Hà Nội, 2 đường đó là gần như nhau. Nếu đã đi Hà Giang thì anh thích dành trọn thời gian cho nó hơn và Bắc Hà tầm này thì cũng chẳng có gì, đang đưa góp ý ra để chủ topic tham khảo thôi :D.
Thì đương nhiên mà anh , nó chỉ là một cung đường thôi , cơ bản cái lịch 30/4 tầm thứ 3 thứ 4 đi Bắc Hà cũng đã chả có gi rồi , phiên chợ Bắc Hà - Cán Cấu thì vào thứ 7 chủ nhật , vào chợ cũng chả có gi

hoanglinh
25-04-2013, 11:10
Nhân vụ khoảng cách, chia sẻ luôn với mấy bạn đợt mình chạy HG Tết dương năm 2010 (2009 sang 2010) ngày 2 bọn mình xuất phát từ Mèo Vạc lúc 7h sáng để đi Săm Pun, và cửa khẩu Lũng Làn (Sơn Vỹ) Hồi đấy đường còn chưa đẹp như bây giờ (hồi 2012 đi lại đường mê li lắm rồi) khoảng cách thì ngắn thôi, từ MV lên Lũng Làn khoảng 52km, lúc về rẽ vào Săm Pun thêm 2km nữa rồi ra, tính tổng quãng đường khoảng 110km cho tròn. Bọn mình dự tính khoảng 5h chiều là ra đến nơi, nào ngờ chạy rồi mới biết, đường toàn kiểu dư lày:

https://fbcdn-sphotos-d-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/17435_1256499131465_495851_n.jpg

và đèo:

https://fbcdn-sphotos-f-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/17435_1256499571476_876135_n.jpg

Rất may là đợt đó đoàn mình ko xe nào bị thủng săm cả, chỉ có 1 xe bị hết xăng lúc cách Mèo Vạc 9km và phải dừng lại chiết xăng từ xe khác sang, và 1 sự cố nhỏ với xe mình là do trời tối, lại sương mù dày đặc nên mình ko nhìn đc đường, hậu quả là xe mình bị lao nửa xe xuống vực dù đang chạy với tốc độ khoảng 5-7km/h, may mà ôm mình nhanh kịp nhảy xuống và kéo xe lại ko thì chắc giờ mình đang ngắm gà khỏa thân rồi, đó là đoạn cách Lũng Làn 23km.
Hôm đấy bọn mình quay lại Mèo Vạc đúng 9h35p tối cho 110km, 1 chuyến đi thật sự khó quên thế nên mình vẫn muốn đi lại HG, nơi có quá nhiều kỷ niệm với mình :)

Đụt
25-04-2013, 11:13
Nhân vụ khoảng cách, chia sẻ luôn với mấy bạn đợt mình chạy HG Tết dương năm 2010 (2009 sang 2010) ngày 2 bọn mình xuất phát từ Mèo Vạc lúc 7h sáng để đi Săm Pun, và cửa khẩu Lũng Làn (Sơn Vỹ) Hồi đấy đường còn chưa đẹp như bây giờ (hồi 2012 đi lại đường mê li lắm rồi) khoảng cách thì ngắn thôi, từ MV lên Lũng Làn khoảng 52km, lúc về rẽ vào Săm Pun thêm 2km nữa rồi ra, tính tổng quãng đường khoảng 110km cho tròn. Bọn mình dự tính khoảng 5h chiều là ra đến nơi, nào ngờ chạy rồi mới biết, đường toàn kiểu dư lày:
https://fbcdn-sphotos-d-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/p206x206/17435_1256499131465_495851_n.jpg
Rất may là đợt đó đoàn mình ko xe nào bị thủng săm cả, chỉ có 1 xe bị hết xăng lúc cách Mèo Vạc 9km và phải dừng lại chiết xăng từ xe khác sang, và 1 sự cố nhỏ với xe mình là xe mình bị lao nửa xe xuống vực, may mà ôm mình nhanh kịp nhảy xuống và kéo xe lại ko thì chắc giờ mình đang ngắm gà khỏa thân rồi, đó là đoạn cách Lũng Làn 23km.
Hôm đấy bọn mình quay lại Mèo Vạc đúng 9h35p tối cho 110km, 1 chuyến đi thật sự khó quên thế nên mình vẫn muốn đi lại HG, nơi có quá nhiều kỷ niệm với mình :)
Năm nay cố gắng vào Sơn Vĩ , bị lỡ mấy lần rồi :)

Mai.Nemesis
25-04-2013, 20:36
@ Mai: 1 số điểm nên dừng thì mình có nhắc đến ở trên rồi đó, ngoài ra đoạn từ Đồng Văn về Mèo Vạc cũng có rất nhiều chỗ đẹp, cứ vừa đi vừa dừng chụp thôi (với đk là đi thong dong chứ ko chạy hùng hục để kịp lịch trình :D)
Chúc các bạn có 1 chuyến đi vui vẻ.
Nhớ Hà Giang thật đấy.
Nhớ thì tham gia luôn nào, đoàn mình đang thiếu Xế cứng đây ;)

hoanglinh
25-04-2013, 23:36
Đang ở SG nè bồ ơi, 30/4 chạy 1 vòng cực Nam và 9 tỉnh miền Tây rồi :D

Caoboi_182004
26-04-2013, 06:39
Đang ở SG nè bồ ơi, 30/4 chạy 1 vòng cực Nam và 9 tỉnh miền Tây rồi :D

Đừng nói là hoanglinh chạy cùng với êm Ngân Wing đó chớ :))

hoanglinh
26-04-2013, 09:20
Đừng nói là hoanglinh chạy cùng với êm Ngân Wing đó chớ :))

Chắc ko phải đâu vì mình độc hành mà :))

thaiphinhe50
26-04-2013, 09:43
Bác nào cần dich vụ máy móc thì goi em nhé: 08054778
kiểm định máy nén khí (http://kiemdinh1vn.com/kiem-dinh-may-nen-khi-83274308-sex.html)........up top,phụ em nhé kiểm định thang máy (http://www.kiemdinh1vn.com/kiem-dinh-thang-may-849273-sex.html)

oo7qa
26-04-2013, 11:51
Định vào đăng ký 1 xế nhưng nhìn lịch của bác chủ thớt này chắc chỉ cắm đầu vào mà chạy xe thôi nhỉ. Em từng chạy Hà Giang, Hoàng Su Phì, Bắc Hà rồi nhưng mà thích vừa đi vừa ngắm, thấy đâu đẹp dừng lại nghỉ ngơi, chụp chẹt. Nên thấy lich thế này xin ra thôi

papu
26-04-2013, 12:11
Muốn dki nhưng em chỉ dki ôm thôi có ổn ko nhỉ ?
Mà e chưa đi phượt lần nào nữa chứ :))

Mai.Nemesis
26-04-2013, 12:48
Chắc ko phải đâu vì mình độc hành mà :))
Vậy thì tha hồ mà chụp choẹt rồi nhé, người miền Bắc thì Nam tiến, người sống ở phương Nam thì lại lặn lội ra Bắc ... (BB)