PDA

View Full Version : Thông tin đi lại du lịch Mông Cổ



Dancefan1001
22-04-2013, 22:12
Chào mọi người,

Sau chuyến đi về, cứ hứa với mọi người sẽ chia sẻ thông tin, kinh nghiệm chuyến đi mà lần nữa mãi, phần vì lười, phần vì bận. Thế nên mình trước hết sẽ viết về các thông tin đi lại và thủ tục cho các bạn dễ hình dung và chuẩn bị cho chuyến đi được tốt và chủ động.
Trước hết, mình xin nói là Mông Cổ là 1 địa điểm rất đáng để đi mà không hối tiếc. Về cách đi lại các bạn sẽ có các cách đi như sau:
1) VN - TQ - MC
2) VN - Nga - MC
3) VN - Korea - MC

Do hai option sau giá khá đắt, mà mục tiêu ngon bổ rẻ là hàng đầu nên mình sẽ chỉ chia sẻ kỹ phần đi qua TQ thôi nhé. Để đi từ VN qua TQ sẽ đi qua các chặng sau mà mục tiêu là Bắc Kinh:
SG - BK: Chỉ có máy bay nếu không muốn ra HN
HN - BK: Bay khứ hồi tầm 10-11tr
HN - BK: đường bộ (Oto + tàu hỏa): tầm từ 2,5-3tr
HN - BK: Tàu liên vận Quốc Tế (Đi từ ga Hàng Cỏ thì phải đổi tàu tại cửa khẩu Hữu Nghị, còn đi từ ga Gia Lam thì chạy thẳng) giá vé khoảng gần 300 Fr Thụy Sỹ (~7tr2)

Đoàn mình đi theo lịch trình:

1)HN - NNG (Nam Ninh): BUS tu KS Kim Liên, giá 450-500N (giá T7/2012) xuất phát lúc 7.30 AM tại Trần Quang Khải (gần Jetstar) đến Nam Ninh lúc 15h30. Bến xe cách KS khoảng 60-700m, và đối diện KS la ga Nam Ninh. Quanh KS có rất nhiều hàng ăn và đặc biệt là cách KS khoảng 1,5-2km có 1 chợ đêm Trung Sơn rất nhiều món ngon và không đắt lắm, nhìn rất bắt mắt, đi rất vui và thích dù không ăn hay mua sắm, chợ hoạt động từ 8PM đến 2AM với cuối tuần và 1AM với ngày thường.
2)Từ Nam Ninh có thể bay nội địa đến Bắc Kinh hoặc đi tàu hỏa đến Bắc Kinh. Đi tàu mất 28h nhé. Tại Nam Ninh có 2 chuyến đi BK lúc 10.30AM - 14.35PM (T90 -28h) và 8.30AM - 12.10PM (T60 -27h40)
Có điều lưu ý các bạn là nếu mua vé tàu ở TQ chỉ mua được 10 ngày trước ngày đi nên các bạn nên mua sớm nhé. Khi mua vé nhớ chuẩn bị bản photo hộ chiếu nhé! Có thể mua trên mạng qua trang:
Nhóm mình nhờ 1 bạn người TQ ở Nam Ninh đặt trước, nhưng do các bạn sinh viên Mông Cổ đi cùng confirm số người muộn nên không mua được vé nằm. Một điểm lưu ý khác là bạn muốn gửi tiền RMB sang TQ thì qua Hà Trung hoặc qua 15 Hàng Muối nhé. Họ sẽ lấy của mình 50 hay 100RMB gì đó, và nếu trên 10 000 RMB thì miến phí. Tháng 7 là dịp SV TQ về quê nên các chuyến tàu rất đông và thường xuyên cháy vé, và phải đi vé đứng la chuyện rất bình thường. BUT vé đứng cũng có lợi thế là các bạn mang túi ngủ đi và chui vào túi ngủ cho đầu vào dưới gầm ghế or nằm sàn tàu, sàn tàu TQ khá sạch và được lau chùi thường xuyên và ý thức đi tàu của dân TQ khá tốt. Nằm dưới sàn còn dễ ngủ hơn ngồi mềm nhiều vì thành ghế không ngả được.
Khi đi tàu thì bạn nên đến trước giờ tàu chạy 45-60p nhé vì các chuyến tàu và nhà ga TQ rất đông, riêng đoạn xếp hàng để vào ga có khi đã mất 30-40p rồi, vào được ga còn 1 quãng đường khá dài để đến được tàu và toa của mình. Đặc biệt dịp T7 là sinh viên nghỉ hè.
Bạn nào có nhiều time thì có thể rẽ qua Quảng Châu thăm quan mua sắm (sẽ qua Nam Ninh) rồi đi tàu hay máy bay từ Quảng Châu đi BK cũng được. Từ Quảng Châu có các chuyến K600, K597, T14, T11, T16, T202, T98A, T98B xuất phát: 28h450; T14, 11: 21h41; T202,98,16: 20h40
Thêm một lưu ý là dù đi đến Quảng Châu hay Nam Ninh thì đều phải nghỉ lại 1 đêm o KS nhé, giá phòng từ 60 -150RMB/night tùy KS có thể cho ở ghép 2-4ng/phòng, do mình đàm phán cả. Điều này liên quan đến việc lên KH về ngày giờ cho lịch trình. (Đoàn mình ở KS.YingBin – Nghinh Tân -71 Triều Dương -ngay đối diện ga Nam Ninh, giá 140RMB/2-4ng. KS này ng Việt đi mua bán hay ở đây, BUT nếu không còn phòng thì trên đoạn đường từ bến xe Nam Ninh nơi mình đến (đây la 1 bến nhỏ, có rất nhiều bến như thế BUT xa hơn, bến này cũng là bến khi về VN nằm trên đường Trung Hoa hay Trung Sơn gì đó) có rất nhiều KS có biển, chỉ cần vào hỏi giá và mặc cả là OK, giá cũng như trên.

3) Tàu đoàn mình đến ga BK Tây khá đúng giờ (mùa mưa thì tàu rất hay trễ do lý do an toàn từ 2-4h). Từ Ga Bắc Kinh Tây (tàu Nam Ninh, Quảng Châu sẽ đến đây) bạn di chuyển ngay đến 1 địa điểm cách ga BK Tây khoảng 30km về phía Bắc, tại đó có 2 bến xe BUS để đi Erlian (Nhị Liên - theo tiếng Trung). Erlian là TP thuộc Nội Mông - TQ, sát biên giới với MC. Trong Card mà mình scan lên đây nó nằm ở số 4, 5, chỉ cần lên taxi đưa card rồi chỉ cho họ số 4, hoặc 5 họ sẽ đưa đến bến xe đó nếu bạn không biết tiêng Trung.
Tại đây, bạn nói mình muốn đi Erlian ngta sẽ chỉ cho bạn bến xe đi, vào đó mua vé đi Erlian, giá vào khoảng 220RMB (20RMB phí)/ng. Bến xe đi Erlian có chuyến 6, 7, 8PM, thậm chí có chuyến 9PM nếu vào dịp hè có SV MC về nước. Tại đây họ nói hai thứ tiếng la tiếng Trung và tiếng MC. Nếu lỡ xe thì bạn đừng quá lo lắng, co thể hỏi thuê taxi hay xe 7, 15 chỗ để đi Erlian với giá khoảng 1100-1500RMB. Vụ này mình chưa thuê nên kbt giá cả cụ thể, but lời khuyên là xuống tàu tại ga BK Tây thì nên di chuyển đến đây ngay rồi tính chuyện ăn uống. Vì đoàn mình đến ga BK Tây lúc 14.30 nên đoàn đã ăn trên tàu.
Trên đường đến Erlian bạn sẽ được dừng chân tại 1 quán ăn của người dân MC dọc đường, ngay sát 1 NMD Nguyên Tử của TQ đặt trên đất Nội Mông. Đồ ăn đã bắt đầu có hơi hướng 1 chút MC BUT k đáng kể, BUT WC thì nặng tính MC vì quán nằm 1 nơi khá heo hút. Khác hẳn với chặng về từ Erlian về BK thì lại là quán của ng TQ, rất hoành tráng, kiểu như bãi đỗ xe an nghỉ đường dài.
4) Xe sẽ đến Erlian vào lúc 7.30-8h30 giờ TQ, bạn cần thuê xe vế KS, giá là 10RMB/ng và giá phòng là 10RMB/ng. Phòng kiểu doom, có 2WC, trong đó có 1WC có nước nóng BUT phải hứng vào chậu để tắm. Tại đây bọn mình đã mua vé đi ULN (Ulaanbaata) ngay chuyến chiều. Vào mùa du lich T7 ( lễ hội Nadam cần đặt vé trước, nếu không muốn đi tàu chợ or ở lại một đêm ở Erlian. Điều này may mắn nhờ các bạn người MC giúp đặt trước nên không khó khăn lắm. Điều này một số các bạn bị rớt đoàn mình (T7/2012) đã tổ chức chuyến đi T8/2012 bị dính chưởng do không dặt mua vé trước từ Erlian đi ULN nên phải trả giá khá max để đến được ULN. Các bạn có thể liên hệ nhờ ngay chủ KS, BUT lời khuyên là nên bám theo các bạn SV MC về nước, vì ngay khi xuống ga Nam Ninh các bạn ấy đã đặt mua vé rồi – theo các bạn ấy nói thế). Tắm rửa, nghỉ ngơi, đi ăn và dạo phố, thăm chợ đến 15h, bọn mình mất 15RMB/ng để thuê xe đưa ra Ga Erlian khá gần. Được cái người MC rất biết cách tranh thủ kiếm tiền. Cái này bạn nên đọc các bài của bạn Nguyễn Đức Quỳnh Dung trong Blog “Thích đi bụi, dám nghĩ, dám đi...” viết về cá tính của người MC nhé.
Ga Erlian là ga quốc tế nên thủ tục xuất nhập cảnh khá nghiêm ngặt và mất thời gian. Chúng tôi mất gần 1h ở đây để ra được tàu cách đó 20m. Chi phí để mua vé đi ULN gồm 66RMB (đến Ga Zamyn Uud – bên kia biên giới thuộc MC) và 455.000 Tugrug (tiền vé từ Zamyn – ULN) và thêm 20RMB để làm thủ tục xuất nhập cảnh trên tàu.

Lên được tàu rồi thì có nghĩa là bạn đã đến được MC. Tàu sẽ xuất phát lúc 5.30PM và đến ga Zamyn lúc 5.45PM và dừng lại cho khách ăn uống, mua sắm, sang đến đây thì 9PM mà như mới 6.30-7PM mùa hè ở HN. Đến 9PM, tàu bắt đầu khởi hành đi ULN và đến 10h30 ngày hôm sau sẽ đến ga ULN. Lưu ý ở đây là 10.30AM hôm sau nhé, coi như mất ½ ngày nên ai lập KH đi chú ý nhé! Một lưu ý nữa là ngày 11/7 là lễ hội Nadam chính nên những ngày 10, 11, 12 MC sẽ đóng cửa biên giới nên không có tàu đi Erlian mà chỉ có tàu đi thẳng từ ULN đi Bắc Kinh (tất nhiên giá đắt hơn đi qua Zamyn và Erlian khoảng 1,5-2 lần) mà 1 ngày chỉ có 1 chuyến lúc 8.00AM thôi. Còn muốn đi đến Erlian thì đến ngày 13/7 mới bắt đầu có tàu mà cũng chỉ có 1 chuyến lúc 6PM, mà sau tgian đóng cửa biên giới nên lượng khách rất đông. Vi vậy nên đặt trước và tính đến điều này khi lập KH.

Do đi qua hai nước la TQ va MC nên tiếng nói trên đường đi dùng chính là tiếng Trung và 1it tiếng MC. Vì thế nên nếu các bạn không biết tiếng Trung thi nên bám theo các bạn sinh viên MC về nước, đặc biệt đi đẹp nhất tầm cuối T6, đầu T7 thời tiết đẹp, BUT cũng là mùa SV nghỉ hè nên các dịch vụ về vé nên đặt trước. Đi cùng các bạn SV MC tại VN (tại VN khá đông) về các bạn sẽ đỡ bỡ ngỡ và chủ động được nhiều khâu giao dịch. Thậm chí như đoàn mình nhờ 1 bạn SV MC lái xe của bạn ấy (chính xác là thuê xe bạn ấy) và thuê thêm 1xe nữa đi cùng theo CTr mình đã lên KH. Vừa được đi cùng người bản xứ lại biết tiếng Việt làm phiên dịch cho mình, giới thiệu văn hóa của họ cho mình thì không trải nghiệm nào thú vị bằng mà giá cả tính cả xăng, xe, phí hướng dẫn cộng ăn ở cũng chỉ bằng thuê tuor mà Tuor thi 100% tiếng Anh.
Mình có quen 1 số bạn MC, và được sự đồng ý của các bạn đấy, mình giới thiệu 1 bạn tên Zolo (tên thân mật, tên đầy đủ - ZolKhuu Ulambayar) nói tiếng Việt khá tốt sẵn sàng cho thuê và lái xe bạn đó đưa các bạn đi chơi du lịch trên thảo nguyên. Zolo có 1 người chú có 1xe 9 chỗ. Đoàn mình thuê cả hai xe cùng đi.
Các bạn co thể liên lac với Zolo qua số DT: 0125 2855 249 ( số VN, Zolo đang ở KTX B7 BK) nhé. Các bạn ấy cuối T7 là về nghỉ hè, bạn này rất nhiệt tình và tốt bụng, hy vọng các bạn có kỳ nghỉ vui vẻ. Nếu cần thêm thông tin gì vui long liên hệ với mình qua số DT 091 503 1181 hay FB: [email protected] nhé. Album ảnh đi MC có ở trên đó.

Sorry mình phải out, mình sẽ nói kỹ hơn về thủ tục xin VISA hộ chiếu sau nhé!

48huynh
23-04-2013, 11:46
có vẻ là 1 hành trình khó, dù sao cũng cảm ơn các thông tin của bác , từ bây giờ em cũng lên plan thôi

khi3mkp
23-04-2013, 11:57
Không có chuyến bay thẳng từ VN sang MC hả bạn? Không biết vụ này thì làm visa từ VN như thế nào bạn có thể chia sẽ giúp mình không?

MrDarcy
23-04-2013, 13:18
Cám ơn bạn về những thông tin rất chi tiết. Bọn tớ cũng đang có plan tháng 9 này đi đây

zolkhuu
26-04-2013, 22:02
thang 9 rat lanh o mongco . thang 7 dep

Dancefan1001
29-04-2013, 00:58
có vẻ là 1 hành trình khó, dù sao cũng cảm ơn các thông tin của bác , từ bây giờ em cũng lên plan thôi
Thực ra đi rồi mới thấy là hành trình này chỉ dài và hơi lòng vòng chứ không khó lắm, BUT cái cần nhất ngoài tiền bạc là sức khỏe dẻo dai và sự đoàn kết. Mông Cổ không có nhiều phương tiện đi lại công cộng, đi lại khá vất vả (trung bình 1 ngày chỉ di chuyển được khoảng 300km - tương đương 10h xe chạy - mặc dù MC tối khá muộn 8.30-9PM mới nhá nhem). Vì thế nên đi lại rất mất sức nếu không chịu khó ăn uống và giữ sức cũng như thích nghi với hoàn cảnh.

Không có chuyến bay thẳng từ VN sang MC hả bạn? Không biết vụ này thì làm visa từ VN như thế nào bạn có thể chia sẽ giúp mình không?
Hiện nay VNAir chưa có đường bay thẳng, but nghe nói VNAir sắp mở :). Còn vụ Visa mình sẽ nói kỹ dưới đây.

Cám ơn bạn về những thông tin rất chi tiết. Bọn tớ cũng đang có plan tháng 9 này đi đây
Chúc bạn chuyến đi vui vẻ, BUT cuối T8 MC đã lạnh nhiểu, thời gian đi đẹp nhất la tu T6 đến giữa T8 thôi. Bạn Zolo (tên thân mật) hay bạn Zolkhuu Ulambayaa có nick ở dưới đây là SV người MC đang học DHXD ở VN mà mình đề cập có thể giúp bạn nhiều thông tin vế đất nước MC.

thang 9 rat lanh o mongco . thang 7 dep
Zolo chịu khó giúp các bạn VN nếu các bạn ấy cần thông tin gì bổ sung nhé!

Dancefan1001
29-04-2013, 02:40
Không có chuyến bay thẳng từ VN sang MC hả bạn? Không biết vụ này thì làm visa từ VN như thế nào bạn có thể chia sẽ giúp mình không?

Về thủ tục xin VISA du lịch vào MC, cần phải có giấy mời của 1 cá nhân, tổ chức hay công ty du lịch nào đó ở Mông Cổ. Có thể là người VN đang sinh sống tại MC, BUT nên là tổ chức hay cá nhân or Cty du lịch nào của MC sẽ dễ dàng hơn. Điều này xuất phát từ lý do an toàn cho du khách vào MC (theo giải thích của DSQ). Trình tự là phía bên MC sẽ gửi giấy mời đến CQ quản lý xuất nhập cảnh hay CQ quản lý người nước ngoài gì đó tại MC, tại đây, CQ này sẽ cấp 1 mã CODE và gửi thẳng đến DSQ MC tại VN. Sau khi nhận được tin giấy mời đã được gửi đến CQ chức năng, đem hộ chiếu và lịch trình đi lại đến DSQ MC là sẽ được cấp VISA. Trước khi cấp DSQ MC sẽ gọi điện liên lạc đến cá nhân hay tổ chức cấp giấy mời để kiểm tra và xác nhận xem có phải tổ chức hay Cty ma hay không. Nếu DSQ liên lạc được, kiểm tra thông tin xong bạn sẽ được cấp Visa sau từ 1-3 ngày. Trường hợp khẩn cấp là sáng đưa, chiều cấp.
Vụ này đoàn mình đã vướng phải khi nhở 1 Cty có tên OTAM lên KH và lịch trình giúp cho 10 ngày tại MC. Bên phía OTAM đã gửi cho đoàn mình lịch trình khá chi tiết, giá lại rẻ hơn bên KHONGOR (có trên sách Lonely Planet) đến gần 100USD/ng. Mình đã nhờ các bạn MC check giúp lịch trình OK cả về thời gian di chuyển, quãng đường, địa danh (xin nói thêm là đoàn mình đã dùng lịch trình này để đi toàn bộ thời gian ở MC)... Đến DSQ sau khi cung cấp thông tin về Cty tuor đoàn mình đã thuê, kèm theo lịch trình, đến ngày hẹn mới vỡ lẽ là DSQ không liên lạc được với CTy kia và kết luận đó là Cty ma nên từ chối cấp VISA. Cũng may đoàn mình chưa đặt cọc. Với Khongor Tuor, bạn sẽ phải đặt cọc 50USD để đảm bảo sau khi đến MC, bạn không ký tuor với CTy khác. Còn nếu bạn đã đi tuor thì giấy mời là miễn phí.
Còn nếu bạn thuê bạn Zolo dẫn thì Zolo phải nhờ người nhà có mở CTy tại MC cấp giấy mời nên phí sẽ là 10USD/ng.
Khi đến DSQ MC bạn cần mang theo những giấy tờ sau:
1) Hộ Chiếu
2) Pho to HC
3) Lịch trình, KH đi lại tại MC số DT liên lạc của đơn vị cấp giấy mời
4) 1 ảnh HC
Lệ phí sẽ là 15USD + 100N / 1người
Tại DSQ nếu cần có thể nhờ làm dịch vụ VISA TQ luôn (nên khảo giá trước không sẽ bị nâng giá) nếu bạn ngại đi tự làm.
Lưu ý:
1) Là không nhờ các CTy Tuor của VN kiếm hộ giấy mời vì khi mình đi làm VISA cho đoàn, đã bị mấy CTy kêu không xin được giấy mời, còn 1, 2 Cty khác đòi giá 100-120USD/ giấy mời trong khi đoàn mình không mất 1 đồng nào.
2) Riêng DSQ MC thường không hẹn giờ chính xác khi nào trả HC, hay trả lời có cấp được VISA hay không, tại sao...? Khác hẳn DSQ TQ.
---> Điều này đoàn mình và đoàn T8/2012 đều đã gặp mà nguyên nhân từ chính nhân viên người VN tại DSQ MC. Bác này tên Tô (nguyên là cán bộ DSQ VN tại MC về hưu, hiện đang có con gái đang làm o DSQ VN tại MC, cái này nói khẽ nếu các bạn có vào thăm DSQ VN tại MC nhé, tránh làm chị ấy buồn vì tính chị này khác hẳn ông bố). Bác này chuyên câu giờ và kiếm lý do hành tỏi và không nói rõ thời gian trả HC, cấp VISA được hay không. Bị đoàn mình ép quá thì mới nói 3-4 ngày nữa or đại sứ đi vắng, 1, 2 ngày nữa mới về. Thậm chí đến ngày hẹn, sáng mình chạy qua DSQ lấy HC thì bác này vẫn kêu bình thường và nói sáng chưa làm xong, chiều mới trả, đến đầu giờ chiều mình trở lại thì kêu DSQ không cấp.
----> Điên quá mình mới đòi gặp bí thư thứ nhất DSQ (lúc đó Đại sứ về nước hết nhiệm kỳ, ĐS mới chưa sang trình quốc thư, bí thư thứ nhất kiêm nhiệm toàn bộ). Sau khi gặp mới biết là bác Tô câu giờ và cố tình gây khó dễ mặc dù còn 2 ngày nữa đoàn mình lên đường (mất 1 ngày để gửi HC vào cho các bạn ở SG bay sang BJ) và 1 bạn 1 hôm sau đi Srilanka rồi về BJ.
----> Nước cuối cùng mình đành nhờ qua ĐS VN tại MC can thiệp và sáng nộp HC, 3h chiều lấy VISA.

Ngoài ra còn 1 số cách sau đây để xin VISA MC mà mình đã hỏi bí thư thứ nhất DSQ MC và nhân viên SQ MC (người MC):
1) Viết 1 đơn xin cấp VISA nêu rõ đoàn đi gồm toàn bộ là SV, cán bộ (nêu tên tuổi, ngày tháng năm sinh, số HC, nơi cư trú), mục đích đi du lịch không có ý định ở lại - nói rõ là điều đó thể hiện qua vị trí CV, và các VISA các nước đã cấp trên HC(vì gần đây dân lao động tự do VN và 1 số Cty XNKLD làm chui đưa người qua con đường du lịch, đoàn mình rất nhiều người có VISA châu Âu, Mỹ hay định cư ở nước ngoài). Sau đó kèm theo bản lịch trình, KH đi lại, d/c, Email và số DT liên lạc của đơn vị mình xin cấp giấy mời hay book tuor. Đoàn mình lúc đầu làm theo cách này, nếu không gặp phải vấn đề công ty ma thì cũng không vấn đề gì.
2) Nếu có quan hệ với DSQ VN tại MC thì nhờ thẳng trực tiếp nhân viên DSQ hay DSQ VN tại MC bảo lãnh thì không cần giấy mời, nhanh gọn, hiệu quả. BUT khi sang thì nên ghé vào DSQ cảm ơn và mang chút qua quên hương sang (Chè, Cafe và đặc biệt quý là rau thơm, gia vị chanh ớt từ VN sang - quà này nhờ ai đi máy bay mang giúp - chính các nhân viên SQ đã nói với mình là rất quý các món quà này).
3) Mua Tuor của các CTy du lịch MC và sẽ được chào giá tuor cộng giấy mời miến phí.

Còn về VISA TQ thì chắc nhiều bạn đã biết là chính sách về VISA TQ thay đổi từng ngày (phụ thuộc quan hệ VN-TQ, đặc biệt trên biển Đông), nên cần qua DSQ check thông tin hoặc qua các Cty tuor của VN hỏi. Trước khi đi MC, mình có đi TQ vài lần mấy tháng trước do nên qua DSQ TQ, sáng thứ 2 vẫn còn cấp VISA nhiều lần trong 6 tháng, mình chần chừ vì định đi làm VISA MC trước rồi quay lại làm VISA MC cho cả đoàn luôn, đến thứ 4 quay lại đã là chỉ cấp VISA 2 lần trong 6 tháng, trừ phi sang hợp tác làm ăn có giấy mời của Cty đối tác. Vì thế nên cần làm luôn cái gì có thể làm trước.
Chúc các bạn có chuyến đi vui vẻ!

zolkhuu
15-05-2013, 14:15
Em se ve nuoc mong 7 thang bay nhe. 12 nguoi tro len em to chuc du lich nhe

zolkhuu
01-06-2013, 14:07
Chao moi nguoi. Co ai thick di du lich Mongco thi lien he voi em nhe . Tu mong 7 thang7 se di day . Nhom di dulich la it nhat la co 12 nguoi nhe. Bay gio con 1 nguoi
Cam on.

zolkhuu
01-06-2013, 14:08
01252855249 so cua minh.

thangdong
02-06-2013, 23:42
Không có chuyến bay thẳng từ VN sang MC hả bạn? Không biết vụ này thì làm visa từ VN như thế nào bạn có thể chia sẽ giúp mình không?

Bạn có thể bay thằng China Air, transit 1 đêm ở Beijing (tiết kiệm đc 90$ visa Tung Của - 2 entries). Còn vụ visa, nếu bạn mua tour của agency ở ULN thì có thể yêu cầu họ submit invitation code cho mình, sau đó lên ĐSQ hoặc LSQ Mông Cổ để làm visa.

Riêng vé tàu từ Zamin-Uud >> ULN, các bạn ko nên mua ở hotel mà nên tới thẳng ga Zamin-Uud để mua. Có 2 loại tàu:tàu chợ chạy lúc 17h (giá bèo) và tàu nhanh chạy lúc 21h30 nhưng đều về ULN lúc 11h sáng hôm sau. Tuy nhiên, giá tàu nhanh cũng chỉ khoảng 30$ (32K Turgug vào thời điểm mình mua - 08/2011), còn tàu chợ thì chỉ có 13K nhưng khó mua lắm vì lúc nào cũng full ếu ko mua truước 1-2 ngày. Bạn có thể nhờ agency book dùm nếu có thể. Ngày border có 1 trạm đổi tiền, tỉ giá cũng rất tốt, các bạn có thể đổi 1 ít để tiêu + mua vé tàu.

Riêng về tuyến tàu tốc hành ULN - BEI luôn có 1 nghịch lý như thế này: nếu bạn đi từ BEI- ULN, vé chắc chắn > 250$ và phải mua ở CITS (Beijing). Còn nếu bạn đi từ ULN - BEI thì vé chỉ có hơn 100$ thôi. Và tàu bạn đi sẽ là Trans-Mongolia chứ ko phải là Trans-Siberia đâu nhé.

ngaymua
26-01-2016, 17:07
các bạn có ai có công ty du lịch nào ở Mông Cổ đáng tin tưởng để mình đăng ký tour ko ạ/

Cám ơn

blackhill
05-05-2016, 14:10
Đi quá cảnh HongKong chỉ có 4 tiếng HCM-HK-UB, ai bày đặt đi quá cảnh BắcKinh tầm bậy tầm bạ....

https://www.phuot.vn/threads/228289-M%C3%B4ng-C%E1%BB%95-m%C3%B9a-Thu-Blackhill-%C4%91i-lang-thang/page26