PDA

View Full Version : PKM: Nam Cát Tiên - Không gì là không thể.. (17-18/07/2010)



deny
12-07-2010, 11:13
BẠN SẼ LÀM GÌ KHI CHUYẾN ĐI BỊ HỦY KHI BẠN ĐÃ CHUẨN BỊ MỌI THỨ? Bạn sẽ làm gì khi mà tất cả mọi cảm xúc của bạn đang trông chờ vào chuyến đi? khj mà nhà nhà đều phượt, người người đang phượt..

*Tiếp tục phát huy Truyền Thống PKM chuyên trị tour mở và “Nối vòng tay lớn” đến tất cả những người bạn mới.
* Bạn đã lên núi (Hòn Bà) xuống biển (Đảo Bình Ba, Biển Long Hải, Lộc An, Hồ Tràm..)
* Bạn đã làm Lâm Tặc dưới biển Long Hải, biết thế nào là Muỗi Lộc An..
* Vậy thì: Đi để biết thế nào là Vườn Quốc Gia Nam Cát Tiên, vắt Nam Cát Tiên, cảm giác đi thuyền trên một đám cá sấu đang tung tăng bơi lội, và để biết ai là Miss “Xấu” của Bàu Sấu ^_^
* Thử thách những tay lái lụa trên cung đường đồi núi Đồng Nai và khả năng đối mặt với bồ câu bay bay.
* Bạn có sẵn sàng đối mặt với tất cả những thử thách, trở ngại, bất trắc, chông gai, cản trở.. trên đường bạn đang đi?

NẾU CÓ, VẬY THÌ CÒN CHỜ GÌ NỮA, hãy cùng PKM - Phượt Không Mệt mỏi - làm lại chương trình CAM "VẮT" NAM CÁT TIÊN - Chương trình giữa tháng 7 mang tên KHÔNG GÌ LÀ KHÔNG THỂ.

Hành trình như sau:

* Thời gian: 2 ngày 1 đêm, đi 5h sáng thứ 7 (17/07/10), về chiều chủ nhật (18/7/10)
* Phương tiện: xe máy và “căng hải”
* Cung đường:

1/ Hành trình đi: khởi hành từ SG (Cà Phê Bệt - Tổng Đàn của PKM) – Qua cầu Bình Triệu – Kha Vạn Cân thẳng tiến – Quốc lộ 1K – Thành phố Biên Hòa – Cầu Hóa An – Rẽ trái hướng Bửu Long (Tỉnh lộ 768) – Hít hơi sông Đồng Nai – Mon men theo bờ hồ Trị An – Phi theo Tỉnh lộ 762 – Rẽ phải ra Quốc lộ 20 – Thẳng miết – Ngã Ba Tà Lài (Km125, Tân Phú) – Rẽ trái – Cong cong, uốn lượn 24 cây số nữa là tới VQG Nam Cát Tiên.

2/ Đường về: NCT - La Ngà - Gia Kiệm - Giầu Dây - Biên Hòa - QL1K - SG (PA1) hoặc Đường khác sẽ thông báo sau (PA2)


Ghi chú:
- Các bạn nếu có tinh thần phượt - không mệt mỏi - KHÔNG CA THÁN TRÊN BẤT KỲ CUNG ĐƯỜNG NÀO.
- Chuyến đi sẽ đi theo cung đường hoàn toàn mới lạ (bật mí là trưởng đoàn cũng chưa đi luôn) và phía trước có gì chào đón thì chưa ai biết hết nhé.
- Sẽ có chuyện lạc đường ^^,
- Các bạn nào quen đi đường quốc lộ, quen đi theo chương trình vạch sẵn thì sẽ phải trải nghiệm một phong cách mới hoàn toàn.
- Tinh thần của nhà PKM là: chơi tới đâu hay tới đó, nên các bạn đã theo phải chịu chung đấy nhé ^^,
- QUAN TRỌNG NHẤT: CHẤP NHẬN MỌI CHUYỆN CÙNG VỚI ĐOÀN
- Mỗi người bắt buộc phải quàng cổ 1 cái khăn rằn, ai chưa có thì BTC sẽ mua và phát sau (khăn này sẽ dùng cho tất cả chuyến đi của PKM)

* Kinh Phí: chỉ chi những cái cần chi, khoảng 400k
* Xăng thì xế + ôm cưa đôi

* Mọi người khi tham gia cố gắng lưu ý:
- võng (có cây để mắc võng) có gì mang nấy, cần thì xài, không cần thì thôi (nhưng mang mấy thứ nhẹ thôi nhé)
- Các loại thuốc mem, đồ dùng.. tự túc luôn


Danh Sách:

1_ deny (xế)
2_ buonho (ôm)
3_ Phương Hoàng
4_ helleagle (xế)
5_ hóa (ôm)
6_ cao.mr (xế)
7_ Chị Summer44 (ôm)
8_ cọp
9_ sư tử

DANH SÁCH TRÊN ĐÃ CHỐT TỪNG CẶP XẾ - ÔM ĐÃ QUEN TRONG 1 VÀI CHUYẾN

@CÁC BẠN MUỐN ĐI MÀ KHÔNG ĐĂNG KÝ ĐC: HẸN GẶP CÁC BẠN TRONG NHỮNG CHUYẾN ĐI SAU

deny
12-07-2010, 11:14
Chương trình:

Thứ 7

5.00 am: Tập trung. ACE nào đăng ký tập trung cần đến đúng giờ.
5.15 am: Lên đường đi NCT.
Ăn sáng trên đường đi (Xôi, bánh mì, bánh bao…)
Có đi ngang qua Hồ Trị An: chụp choẹt ảnh ọt…
9.00 am: Đến bến phà NCT, qua phà, làm thủ tục vào rừng, … Ước tính chừng 30 phút
9.30 am – 13.00 pm: Căng hải vào Bàu Sấu, khoảng 15 cây số
Đến Bàu Sấu, nghỉ ngơi, ăn trưa với đồ ăn mang theo. Thời gian tự do thư giãn, tám tám với mấy anh kiểm lâm.
Chương trình buổi chiều – tối:





Ngắm hoàng hôn Bàu Sấu;
Nấu ăn tối (nhờ bếp kiểm lâm)
Sinh hoạt đêm khuya, thả tự do cái phần người sau một ngày dài ngồi xe ê ẩm, đi rừng vất vả, chiến đấu với vắt, etc
Ngủ òi


Chủ nhật:

Sáng dậy sớm, đón bình minh
Ăn sáng, cà phê, cà pháo gì đó
Chèo thuyền ra Bàu, tìm và “mần quen” với bạn sấu nếu có thể, hihi
“Tự sướng” và giúp người khác “sướng” = ảnh tập 2
9.00 am: Thu quân, ra về. Tiếp tục đi bộ 15Km nhé bà con. Tiếp sức đi bộ gồm có trái cây, nước uống, bánh kẹo… tùy mọi người chọn mang theo.
Về lại SG. Trên đường về có ghé chơi bời đâu đó sẽ được thảo luận sau.

deny
12-07-2010, 11:19
ĐỂ TRẢI NGHIỆM CẢM GIÁC THỨ THIỆT, YÊU CẦU MỌI NGƯỜI PHẢI TUÂN THỦ HẾT MỌI QUY ĐỊNH, KỂ CẢ VIỆC PHẢI NHAI MỲ GÓI TRONG ĐÊM, CHỈ ĐỂ THỎA MÃN: PHƯỢT HẾT SỨC MÌNH - TẬN HƯỞNG HẾT SỨC.

Bạn sẽ có rất rất nhiều ngày muốn ăn nhà hàng hay vào spa mát xa, nhưng bạn chỉ có 1 đêm ngủ rừng và trong vòng 24h đi bộ 30km thôi -> không gì là không thể

Summer_Flower44
12-07-2010, 11:21
Em ơi, dựa trên những khó khăn của chuyến NCT hụt của bạn Minhmio, em có hạn chế SL thành viên tham gia ko?

Nếu ko hạn chế thì chị xin 1 chân ôm nhé, đúng tinh thần Phượt ko mệt mỏi.

trungcao
12-07-2010, 11:25
Ôi...quá dữ luôn...Mốt đi Hạ Long òy...hết tuần mới về nên ko tham gia đc...Ko thì đu bám theo là chắc cú luôn đó.
Ở nhà, mai mốt cho chút kinh nghiệm nha!!!
Good luck!!!

deny
12-07-2010, 11:28
Chi phí ước tính: ≤ 500k (theo kinh nghiệm của các nhóm đi trước).
Các chi phí BẮT BUỘC cụ thể như sau:

1. Phí qua phà: 20k/người/ 2 chiều cho lúc đi và về;

2. Phí vào rừng: 80k/người

3. Không thuê phòng trong Bàu Sấu + có mang theo lều/võng/túi ngủ sẽ đóng phí lưu trú trong rừng 1 đêm 10k/người

4. Nếu thuê phòng nghỉ tại Bàu Sấu thì sẽ bị tính tiền thuê theo đầu người:

Loại phòng 3 người, nền lát gạch men sạch sẽ, xây thành 1 dãy, toilet ngoài: 100k/người
Loại phòng 4 người (2 giường đôi) bằng tre đánh véc-ni làm riêng biệt (có 2 phòng loại này), toilet trong phòng: 150k/người
Nếu chui vô ngủ thêm thì đóng thêm 50k/người nữa.


CÁC PHÍ KHÔNG BẮT BUỘC và CO GIÃN ĐƯỢC (có thể tăng, giảm hoặc không có):

5. Tiền xe pickup 1 chiều (10km đường bê tông): 250k/lượt -> Em nghĩ mình sẽ không tốn phí này vì mình đi bộ mà, hehe.

6. Ăn uống:

Thứ 7: 1 bữa sáng khoảng 10k/người thôi nhé, trưa ăn bánh mì đồ nguội khoảng 20k/người, tối tự nấu ăn khoảng 30k/người. Tổng cộng khoảng 60k/người
Chủ nhật: sáng mì gói, cà phê (mang theo), có thể tốn tiền xin nước nấu hoặc mang theo nước, tiếp sức đi bộ trái cây, bánh kẹo gì đó, có thể ăn trưa ở căn tin của VQG hoặc ráng nín nhịn ra ngoài ăn cũng được.
Quán ăn dọc đường: Quán Hoàng Lan, KM113, QL 20, TT Định Quán, Đồng Nai. Cơm trưa từ 300k trở lên cho đoàn đi đông thế này.


7. Các chi phi trong trạm kiểm lâm:
Thuê thuyền: 50k/thuyền/4 người -> em không biết có thay đổi gì không? Có đồng chí bảo 40k/người

Phương Hoàng
12-07-2010, 11:30
Khakha, hoan hô anh Deny (^o^) !!

Mà, anh ơi, em hỏi xíu. Xế của em ở tận Vũng Tàu, phải chăng em đi bộ đến điểm hẹn? hay là đón xe ra VT gặp xế? hay là xế lên Xì Gòn để đón em ạ? ^^



* Phương tiện: xe máy và “căng hải”
[B]Danh Sách:

1-2_ deny (xế) + buonho (ôm)
3-4_ hi-speed + Phương Hoàng (xế - ôm)
5-6_ hà + hóa (xế - ôm)
7-8_ .......... (xế) + sư tử (ôm)
9-10_ ........ (Xế) + small tiger (ôm)

deny
12-07-2010, 11:31
XIN LỖI CÁC BẠN mới và cũ trong nhà

Qua sự cancel của mio, chuyến này chúng ta không open mà chốt cho những người đêm qua "thừa máu". CHỐT ĐOÀN CHỈ 10 NGƯỜI

@chị Summer: em đã bổ sung chị vào vị trí ^^,
@Phương Hoàng: Xế của em (hay là ôm của em) sẽ phải lên SG vì đường đi bắt đầu tính từ QL1K.

Summer_Flower44
12-07-2010, 11:38
XIN LỖI CÁC BẠN mới và cũ trong nhà

Qua sự cancel của mio, chuyến này chúng ta không open mà chốt cho những người đêm qua "thừa máu". CHỐT ĐOÀN CHỈ 10 NGƯỜI

@chị Summer: em đã bổ sung chị vào vị trí ^^,

Theo DS của em, Ôm đã đủ nhưng thiếu xế, em bổ sung chị vào đâu thế????

deny
12-07-2010, 11:41
^^, chị Summer ơi.
Chuyến này chỉ có em và anh hi-speed là Nam thôi.
Còn lại toàn Nữ, do đó sẽ thay phiên nhau là xế ôm hoặc đổi cặp trên đường
Ôm của em có khả năng lái rất tốt đấy chị ạ :D

hi-speed
12-07-2010, 11:42
He.....he.....he.....mới nghe cán bộ nằm vùng báo về bi giờ đã có topic mới cho chuyến này rồi.... có tên trong ds luôn mới hay chứ, khâm fục bác Từ Chối thiệt, cám ơn nhiều nghen, ủa mà bữa đó đóng xiền được không Từ Chối ơi

Ôm của em đâu rồi, tối 16 lên nhà anh ngủ ở đó rồi anh chở đi NCT nghen .....hehehehehehe, bảo đảm không sứt mẻ 1 tý gì đâu mà lo

KhungLongCoi
12-07-2010, 11:46
Chi phí ước tính: ≤ 500k (theo kinh nghiệm của các nhóm đi trước).
Các chi phí BẮT BUỘC cụ thể như sau:


3. Không thuê phòng trong Bàu Sấu + có mang theo lều/võng/túi ngủ sẽ đóng phí lưu trú trong rừng 1 đêm 10k/người

4. Nếu thuê phòng nghỉ tại Bàu Sấu thì sẽ bị tính tiền thuê theo đầu người:

Loại phòng 3 người, nền lát gạch men sạch sẽ, xây thành 1 dãy, toilet ngoài: 100k/người
Loại phòng 4 người (2 giường đôi) bằng tre đánh véc-ni làm riêng biệt (có 2 phòng loại này), toilet trong phòng: 150k/người
Nếu chui vô ngủ thêm thì đóng thêm 50k/người nữa.





bạn _deny_ có gọi hỏi chưa mà chắc cú sẽ thuê được phòng thế?Hôm qua minhmio có call hỏi và biết là chỉ còn 2 phòng (3 người/1 phòng), ngủ ngoài trời thì các anh kiểm lâm k0 cho, bắt buộc phải vào phòng ngủ hết.

Summer_Flower44
12-07-2010, 11:49
^^, chị Summer ơi.
Chuyến này chỉ có em và anh hi-speed là Nam thôi.
Còn lại toàn Nữ, do đó sẽ thay phiên nhau là xế ôm hoặc đổi cặp trên đường
Ôm của em có khả năng lái rất tốt đấy chị ạ :D

Huhu, đoàn 10 người mà chỉ có 2 Nam, khả năng làm cửu vạn hơi bị cao nha!.

Chị lái ko tồi, nhưng mà ko có bằng lái & sau 1 lần bị tai nạn giờ bị nhát tay rồi, hic!

Summer_Flower44
12-07-2010, 11:50
He.....he.....he.....mới nghe cán bộ nằm vùng báo về bi giờ đã có topic mới cho chuyến này rồi.... có tên trong ds luôn mới hay chứ, khâm fục bác Từ Chối thiệt, cám ơn nhiều nghen, ủa mà bữa đó đóng xiền được không Từ Chối ơi

Ôm của em đâu rồi, tối 16 lên nhà anh ngủ ở đó rồi anh chở đi NCT nghen .....hehehehehehe, bảo đảm không sứt mẻ 1 tý gì đâu mà lo

Cái dzụ này hay àh nha! SGN-VT-NCT đi,.....

Buonho
12-07-2010, 12:14
Ôm của em có khả năng lái rất tốt đấy chị ạ :D
Hí hí hí, cứ đây em chạy thử cho, em chưa chạy đường trường dài như thế này bao giờ không sao cả vì "cứ đi rồi mới biết"

deny
12-07-2010, 12:14
bạn _deny_ có gọi hỏi chưa mà chắc cú sẽ thuê được phòng thế?Hôm qua minhmio có call hỏi và biết là chỉ còn 2 phòng (3 người/1 phòng), ngủ ngoài trời thì các anh kiểm lâm k0 cho, bắt buộc phải vào phòng ngủ hết.
Coi như là đoàn lẻ, khách thệp phương không can hệ chi hết tới kiểm lâm hay book trước chi cả.
Không thuê phòng và chơi trò ăn vạ anh ơi, bât quá không ngủ chứ lo gì, nó đuổi thì mình đi qua đi lại, khj nào rãnh lại ngồi nói chuyện tiếp ^^,

khi3mkp
12-07-2010, 12:27
Hic thế là danh sách đã chốt, buồn vì chuyến đi bị cancel lại không đăng ký được.
Anh khunglongcoi thì sao hả Anh?

hi-speed
12-07-2010, 12:42
Coi như là đoàn lẻ, khách thệp phương không can hệ chi hết tới kiểm lâm hay book trước chi cả.
Không thuê phòng và chơi trò ăn vạ anh ơi, bât quá không ngủ chứ lo gì, nó đuổi thì mình đi qua đi lại, khj nào rãnh lại ngồi nói chuyện tiếp ^^,

Vote 10 điểm cho tinh thần ăn vạ kiểu Phượt của bác Từ Chối....hehehehehe, em có lếu 6 người và đăng ký ngủ ngoài trời nha

deny
12-07-2010, 12:43
Thông Báo 01:

Hiện nay, mình nhận được nhiều ý kiến của các bạn và mình chắc chắn 1 điều: ai đi chuyến này sẽ phải:
1- đi bộ vô và ra (30km)
2- tối ăn mỳ gói kèm thịt nguội hoặc có gì ăn nấy (tinh giảm tối đa)
3- mặt dầy, ăn vạ, khỏi ngủ.. để ở lại Bàu Sấu
4- và đón chờ nhiều "khủng khiếp" khác.. vì vậy mình không open.

Thông báo 02:

PA#1:


PA#2:

(Mình sẽ bổ sung sau khi hội ý)

hi-speed
12-07-2010, 12:45
Huhu, đoàn 10 người mà chỉ có 2 Nam, khả năng làm cửu vạn hơi bị cao nha!.

Chị lái ko tồi, nhưng mà ko có bằng lái & sau 1 lần bị tai nạn giờ bị nhát tay rồi, hic!

Lái xe mà k bị tai nạn thì k có kinh nghịm đâu chị ơi....em đây khi xưa mấy lần chụp ếch nhưng giờ thì hết òi... chị ưứ đi tà tà, đúng 60km là okie hết, em xách con Lé Xụt Lexus chạy tới Trung phần mà ứ có bằng B2 còn ứ sợ nữa là..... hehehehehe

Summer_Flower44
12-07-2010, 13:05
Lái xe mà k bị tai nạn thì k có kinh nghịm đâu chị ơi....em đây khi xưa mấy lần chụp ếch nhưng giờ thì hết òi... chị ưứ đi tà tà, đúng 60km là okie hết, em xách con Lé Xụt Lexus chạy tới Trung phần mà ứ có bằng B2 còn ứ sợ nữa là..... hehehehehe

Hiện giờ là chị ko dám kéo 60km, nhưng thật sự cảm giác nhát tay vẫn còn.

Cao.Mr
12-07-2010, 13:52
Haizzz!! Sao mà sau 1 đêm ngủ dậy lại thấy chuyến kia cancel rồi!! Bác Deny ơi, chắc chị sututõcu đã thông báo cho bác rồi chứ ạ. Em xế chị Sumer nha!

KhungLongCoi
12-07-2010, 15:09
Hic thế là danh sách đã chốt, buồn vì chuyến đi bị cancel lại không đăng ký được.
Anh khunglongcoi thì sao hả Anh?

Không đi đợt này thì NCT vẫn còn đó, Bàu Sấu vẫn đợi ta, ngoài anh ra còn có bạn gái nên k0 dám đi mạo hiểm như thế. Đành cancel chuyến di này thôi.
Mọi người đi chơi vui vẻ, về share kinh nghiệm vậy.

lengkeng1minh
12-07-2010, 16:25
Trời mưa, đoạn 5km vào BS đường rất sình( thậm chí lầy lội). Đi trên địa hình như thế rất mất sức. Yêu cầu balo phãi thật gọn, nhe_ nhẹ tối đa. Khôg cần mang nhiều nước quá, chỉ cần đủ dùng trên đường đi vào thôi.
Anh có 1 vớ chống vắt, 1 võng mùng ai có nhu cầu sẻ cho mượn.

Buonho
12-07-2010, 18:27
Dạ vâng anh Lengkeng, thôi chót thì cho chét, em xin mượn cái võng luôn ah, đằng nào thì em cũng đang nợ anh con vắt rùi, thêm 1 con nữa cũng không vấn đề gì ah.
Em cám ơn anh nhiều nhé ^_^

Buonho
12-07-2010, 22:52
Em tóm gọn và đưa ra một số ý kiến, mọi người vào đóng góp
1. Tập trung ở đâu: Ở đại bản doanh Bệt NKKN và Hàn THuyên
2. Ăn sáng (thứ 7): Bánh mì dài (8.000đ/ổ)
3. Ăn trưa dọc dường (trên đường đi vào Bàu Sấu):
- PA 1 : Tìm quán ăn bình dân dọc đường, nếu đúng giờ bụng reo thì ăn luôn, không thì mua mỗi người 1 hộp mang đi vào NCT ăn. (em ủng hộ PA này)
- PA 2 : Bánh mỳ sandwich + chà bông + dưa leo
4. Ăn tối: Mỳ gói + xúc xích là phương án số một, (số 2 vào NCT tùy tình hình tính sau, không quan trọng)
5. Ăn sáng (chủ nhật): Lại mì gói + xúc xích ^_^
Chèo thuyền tự túc.

6. Trên đường về ghé quán Hoàng Lan ăn xế chiều (quán này em hok biết )

7. Trang phục đi rừng: gọn nhẹ, đồ dài càng tốt. Vắt có thể tấn công bất kỳ hang cùng ngõ hẻm nào mà nó thích, có nhiều người làm chứng vụ này, hè hè

8.Nước mỗi người tự lo theo lượng mình uống vừa đủ lúc vào, lúc ra...xin ...ai đó cho thì xin, ko thì..uống nước suối

•Con gái: vớ chống nắng, màu da, loại dày, trùm bên ngoài quần dài.(tự lo hoặc vào NCT thuê 4k/ đôi - tham khảo)
•Mỗi người nhớ mang theo áo mưa (lý do: mùa mưa, rừng có mưa đột ngột).
•Ăn vặt tự lo.

Về phân công công việc
- Do bây giờ đã gần đến ngày đi rồi, do đó mọi người sẽ cùng nhau chung tay vào nhe:
+ Ăn sáng ngày 17/07 : Sututocxu (9 ổ - vừa đủ thui)
+ Mỳ gói, xúc xích, tô nhựa, đũa, thìa - mỗi thứ 22 , khăn ướt, khăn giấy: Buonho
+ KHoản cafe 3 trong 1 buổi sáng cần ý kiến của mọi người, nếu có thì Buonho mua
+ Trái cây : táo + (cam) +ổi (mua vừa đủ) + dưa leo : chị Hóa
+ Các khoản thuốc thang : nên tập trung lại một người cho đầy đủ, nếu tự lo thì em sợ sẽ thiếu cái này, dư nhiều cái kia : chị Summer ơi, lo giúp chúng em vụ này nhe (cá nhân em có sẵn 1 chai xịt chống muỗi Remos đủ dùng cả đoàn và 1 lọ cacbongast 15 viên (chắc đủ dùng rùi) nha chị)
+ Còn vụ D.E.P : ai có thể lo nhỉ pà con?????????????

Về dụng cụ : hiện giờ đoàn có 1 cái lều của anh Hi-speed, 1 cái võng mùng (mượn bác lengkeng) và...2 cái đèn.

Không còn thời gian để off nên đến giờ thì lên đường thôi ah, tiền sẽ đóng vào buổi sáng ngày 17/07/10 mọi người.
CHị Summer ơi, chuyến NCT này trên tinh thần "đến rồi tính" nên mấy vụ cơm nước không được chuẩn bị kỹ như các lần trước, lần này chị relax nha chị, hok cần phai lo toan vì đàn em thân yêu đâu ah. Nhưng mà tụi em cũng cần ý kiến của chị rất nhiều ^0^

Bài viết này có sử dụng một số tư liệu của Minhmio, xin cám ơn MinhMio nhiều nhiều :D

small tiger
12-07-2010, 23:44
Về phân công công việc
- Do bây giờ đã gần đến ngày đi rồi, do đó mọi người sẽ cùng nhau chung tay vào nhe:
+ Ăn sáng ngày 17/07 : Sututocxu (9 ổ - vừa đủ thui): Mua 8 ổ thôi, cọp con k ăn được bánh mì thịt, nên em sẽ tự lo thân em.
+ Mỳ gói, xúc xích, tô nhựa, đũa, thìa - mỗi thứ 22 , khăn ướt, khăn giấy: Buonho
+ KHoản cafe 3 trong 1 buổi sáng cần ý kiến của mọi người, nếu có thì Buonho mua
+ Trái cây : táo + (cam) +ổi (mua vừa đủ) + dưa leo : chị Hóa
+ Các khoản thuốc thang : nên tập trung lại một người cho đầy đủ, nếu tự lo thì em sợ sẽ thiếu cái này, dư nhiều cái kia : chị Summer ơi, lo giúp chúng em vụ này nhe (cá nhân em có sẵn 1 chai xịt chống muỗi Remos đủ dùng cả đoàn và 1 lọ cacbongast 15 viên (chắc đủ dùng rùi) nha chị)
+ Còn vụ D.E.P : ai có thể lo nhỉ pà con?????????????: Gần nhà em có rất nhiều hiệu thuốc. Em sẽ chịu trách nhiệm khoản này cho
Về dụng cụ : hiện giờ đoàn có 1 cái lều của anh Hi-speed, 1 cái võng mùng (mượn bác lengkeng) và...2 cái đèn.

helleagle
13-07-2010, 01:11
Bác deny chơi xấu nha, có chuyến đi mà không rủ hell.
Hell đăng kí 1 vé xế nếu có thể.... Nếu lần này đi sẽ là lần thứ 2 trong tháng đi NCT.
Lều, bạt, võng, túi ngủ, đèn pin hell có cả không làm phiền ai đâu...
Hiiii! Hôm đó không cho đi hell cũng bò lên....
Hell đi chung đoàn một đoạn đường cho vui rồi ghé Bảo Lộc chơi :D
Đường nào cũng tính cuối tuần này một mình lên Bảo Lộc chơi rồi.
Sống là không chờ đợi mà....

davidpham
13-07-2010, 06:48
Về phân công công việc
- Do bây giờ đã gần đến ngày đi rồi, do đó mọi người sẽ cùng nhau chung tay vào nhe:
+ Ăn sáng ngày 17/07 : Sututocxu (9 ổ - vừa đủ thui): Mua 8 ổ thôi, cọp con k ăn được bánh mì thịt, nên em sẽ tự lo thân em.
+ Mỳ gói, xúc xích, tô nhựa, đũa, thìa - mỗi thứ 22 , khăn ướt, khăn giấy: Buonho
+ KHoản cafe 3 trong 1 buổi sáng cần ý kiến của mọi người, nếu có thì Buonho mua
+ Trái cây : táo + (cam) +ổi (mua vừa đủ) + dưa leo : chị Hóa
+ Các khoản thuốc thang : nên tập trung lại một người cho đầy đủ, nếu tự lo thì em sợ sẽ thiếu cái này, dư nhiều cái kia : chị Summer ơi, lo giúp chúng em vụ này nhe (cá nhân em có sẵn 1 chai xịt chống muỗi Remos đủ dùng cả đoàn và 1 lọ cacbongast 15 viên (chắc đủ dùng rùi) nha chị)
+ Còn vụ D.E.P : ai có thể lo nhỉ pà con?????????????: Gần nhà em có rất nhiều hiệu thuốc. Em sẽ chịu trách nhiệm khoản này cho
Về dụng cụ : hiện giờ đoàn có 1 cái lều của anh Hi-speed, 1 cái võng mùng (mượn bác lengkeng) và...2 cái đèn.

Anh có 1 lều và 1 đèn, mượn thì liên hệ nhé, tối nay anh lên SG đó

lengkeng1minh
13-07-2010, 07:24
Nhà sàn là khu sinh hoạt chung, KL không cho dựng lều đâu. Chỉ khi đã khuya mới cho dựng lên. Mình cũng có 1 lều đôi khung nhôm. Nhưng anh thấy cứ túi ngủ mà chơi là được chỉ sợ đêm trời mưa thì bị tạt thôi chứ vác lều cũng phê đấy. 1 lều đôi cở gần 2kg, lều 4 thì bét lắm cũng hơn 3kg. Hãy suy nghĩ kỷ khi toan tính vác lều vào BS. Theo dỏi trên P hầu như trước giờ chỉ có 1 nhóm vác lều thôi còn toàn bộ đều ngủ các phòng cho thuê hoặc túi ngủ. Dọc theo hành lang cây, có thể căng võng nhưng lại phải mang tăng che mưa_ đẩy trọng lượng lên. Khuyên: Chơi túi ngủ thô, sắp cá hộp nằm tại nhà sàn là oke, KL không cho thì tùy nghi năn nỉ hay ăn vạ, khóc lóc_ thế nào những du khách các đoàn khác sẻ ra bênh mình.

hi-speed
13-07-2010, 07:38
Cấp báo.....cấp báo.....cũng vì cái tật lắm mồm nhiều chuyện mà em bị làm lớp trưởng lớp Giáo lý tân tòng và nay chuyển wa lớp giáo lý hôn nhân, khi lớp kết thúc thì chúng em lên plan làm 1 party và 1 món wà nho nhỏ tặng thầy đã giảng cho chúng em suốt mấy tháng vừa wa..... vì em là lớp trưởng kiêm ....trưởng lớp nên em fải lo lên plan như : ai sẽ đi, đóng bao nhiều xiền, đặt nhà hàng hay wán ăn gia đình, wà cho thầy là wà gi..... bởi vậy em not sure là sẽ tham gia được kỳ này, việc này mới được cả lớp đề nghị tối wa nên em rơi vào thế Passive voice - tức là thể bị động ấy ạ......tuy nhiên em sẽ cố gắng = mọi cách bu theo đoàn. Nếu được thì mấy cái lều, bạt nặng nặng cứ wăng wa cho em để em vác hết cho, các chị nữ tha hồ mà ngắm đỉa chơi vắt nha....hehehehehe

xedap3banh_83
13-07-2010, 07:57
Hahaha anh hi_speed cứ yên tâm , tình hình anh sẽ đựoc chị em phụ nữ chiếu cố tối đa , mỗi cô anh vác dùm khoảng 5kg thôi , 8.5=40 kg thoi ah . ANh đi đựoc đến Bàu sấu thì cũgn đến lúc mọi ngừoi vác anh ra di cấp cuứ liền hahahaha

deny
13-07-2010, 10:46
Bác deny chơi xấu nha, có chuyến đi mà không rủ hell.
Hell đăng kí 1 vé xế nếu có thể.... Nếu lần này đi sẽ là lần thứ 2 trong tháng đi NCT.
Lều, bạt, võng, túi ngủ, đèn pin hell có cả không làm phiền ai đâu...
Hiiii! Hôm đó không cho đi hell cũng bò lên....


Hell có thể làm xế cho 1 bạn nữ dễ thương sn 82 :D
Nhưng mà dọc đường ko đc bỏ lại, đưa đi thì đưa về, hok đc mang lên Bảo Lộc luôn
Hứa thì cấp cho nè
He he

kuden
13-07-2010, 11:18
Tuần nay đi Bình Dương nên không đu đeo theo nhóm.
Chúc nhóm thượng lộ bình ăn.

@ Sau khi đi NCT về làm chuyến VT ẩm thực quốc tế trước khi Cam Ranh nhé bà con :)

galery
13-07-2010, 13:34
cuối tuần này mình cũng định đi, mà ko biết sao đây?

deny
13-07-2010, 14:30
Tuần nay đi Bình Dương nên không đu đeo theo nhóm.
Chúc nhóm thượng lộ bình ăn.

@ Sau khi đi NCT về làm chuyến VT ẩm thực quốc tế trước khi Cam Ranh nhé bà con :)
Cảm ơn Ku, cứ an tâm đi Bình Dương rồi về đi Vũng Tàu ẩm thực, 23 còn lên xe đi Bình Ba nữa mà..
Đu theo chuyến NCT này nữa thì.. chắc vô địch quá :D

deny
13-07-2010, 14:31
cuối tuần này mình cũng định đi, mà ko biết sao đây?

Đi thì đi, chứ biết làm sao là làm sao hả bạn:))

Buonho
13-07-2010, 23:03
Nhà sàn là khu sinh hoạt chung, KL không cho dựng lều đâu. Chỉ khi đã khuya mới cho dựng lên. Mình cũng có 1 lều đôi khung nhôm. Nhưng anh thấy cứ túi ngủ mà chơi là được chỉ sợ đêm trời mưa thì bị tạt thôi chứ vác lều cũng phê đấy. 1 lều đôi cở gần 2kg, lều 4 thì bét lắm cũng hơn 3kg. Hãy suy nghĩ kỷ khi toan tính vác lều vào BS. Theo dỏi trên P hầu như trước giờ chỉ có 1 nhóm vác lều thôi còn toàn bộ đều ngủ các phòng cho thuê hoặc túi ngủ. Dọc theo hành lang cây, có thể căng võng nhưng lại phải mang tăng che mưa_ đẩy trọng lượng lên. Khuyên: Chơi túi ngủ thô, sắp cá hộp nằm tại nhà sàn là oke, KL không cho thì tùy nghi năn nỉ hay ăn vạ, khóc lóc_ thế nào những du khách các đoàn khác sẻ ra bênh mình.
Như vậy theo góp ý của bác Lengkeng, em thấy việc mình vác lều đi cũng hơi cực mà có khi chỉ làm vật trang trí mà thôi ==> Không nên vác theo lều nữa. Phương châm là gọn, nhẹ, cho ngủ ở đâu thì ở đấy nên em đưa ra ý kiến để mọi người tự thân lo chỗ ngủ cho mình như vầy he :
- Mỗi người đều mang 1 áo mưa => tối thiểu cũng có cái lót chỗ ngủ.
- Ai có túi ngủ, võng thì mang theo.
- Không có túi ngủ, võng thì mang theo chiếu du lịch (rất gọn và cực kỳ nhẹ). Bạn có thể mua chiếu đơn và tìm cái gì đắp cho mình ấm là ok (khăn, áo khoác...). Hoặc không thì mua chiếu đôi, rùi chui vào đó, quấn tròn như tằm kéo kén, thế làm ấm vô cùng :D
==>Mỗi người tự lo vụ "phương tiện ngủ" của mình nhé ^_^

Note: Mọi người có thể mua chiếu du lịch ở Coop Mart nha.

Buonho
13-07-2010, 23:13
em not sure là sẽ tham gia được kỳ này,...tuy nhiên em sẽ cố gắng = mọi cách bu theo đoàn. Nếu được thì mấy cái lều, bạt nặng nặng cứ wăng wa cho em để em vác hết cho, các chị nữ tha hồ mà ngắm đỉa chơi vắt nha....hehehehehe
Như vậy, ôm của anh tính sao đây hè, hok bít anh có dzớt nàng đi được buổi sáng hôm đó hok để tụi em biết hè :D . Cố gắng nhe anh, nếu không thì mất tiu một ...cửu vạn rùi :(
Sutu cho ý kiến là tối thứ 7 mình sẽ không ăn mì gói mà ăn bánh trưng, bánh tét vì vừa đủ "cơm thịt", vừa chuẩn bị dễ dàng, gọn, lẹ, tác chiến mọi lúc, mọi địa hình và chia nhau ra xách cũng không nặng lắm.
Buonho vote ủng hộ ý kiến này.

small tiger
13-07-2010, 23:56
Do cọp rất sợ vắt nên tìm mấy thông tin về thuốc chống vắt trên phượt. Cọp thấy có loại thuốc Repel Deet của Mỹ có khả năng chống vắt rất cao, hơn thuốc Deep nhiều. Thấy bà con nói là xịt vào chân, mặc quần lửng, mang dép kẹp mà k bị vắt đeo. Nhưng hiện tại, người ta chỉ có bán loại dạng lotion thôi, loại này thì tác dụng thua loại xịt, nhưng cũng rất tốt. Cọp có liên hệ và có được thông tin là 1 chai có thể sử dụng 20 -30 lần dùng để thoa tay và chân để chống vắt bám. Giá 1 chai là 240k. Nếu mọi người đồng ý thì cọp sẽ mua 1 chai dùng chung cho cả team nha. Team mình 10 người, đi 2 ra vào hay lượt, tính ra là 20 lần sử dụng. Mua 1 chai chắc vừa đủ cho cả đoàn. Mọi người cho ý kiến nha. Nếu ok thì em sẽ mua.
P/S: Em đang giử tiền deposit mà Mio chuyển lại cho chị Sutu (500k), Buonho, chị Hoá, chị Hà (200k/nguoi). Em sẽ chuyển lại cho mọi người vào ngày thứ 7.

davidpham
14-07-2010, 01:19
Tuần nay đi Bình Dương nên không đu đeo theo nhóm.
Chúc nhóm thượng lộ bình ăn.

@ Sau khi đi NCT về làm chuyến VT ẩm thực quốc tế trước khi Cam Ranh nhé bà con :)

@"Cu" : đi Bình Dương là chổ nào mô,anh làm ở BD đó

helleagle
14-07-2010, 01:31
Do cọp rất sợ vắt nên tìm mấy thông tin về thuốc chống vắt trên phượt. Cọp thấy có loại thuốc Repel Deet của Mỹ có khả năng chống vắt rất cao, hơn thuốc Deep nhiều. Thấy bà con nói là xịt vào chân, mặc quần lửng, mang dép kẹp mà k bị vắt đeo. Nhưng hiện tại, người ta chỉ có bán loại dạng lotion thôi, loại này thì tác dụng thua loại xịt, nhưng cũng rất tốt. Cọp có liên hệ và có được thông tin là 1 chai có thể sử dụng 20 -30 lần dùng để thoa tay và chân để chống vắt bám. Giá 1 chai là 240k. Nếu mọi người đồng ý thì cọp sẽ mua 1 chai dùng chung cho cả team nha. Team mình 10 người, đi 2 ra vào hay lượt, tính ra là 20 lần sử dụng. Mua 1 chai chắc vừa đủ cho cả đoàn. Mọi người cho ý kiến nha. Nếu ok thì em sẽ mua.
P/S: Em đang giử tiền deposit mà Mio chuyển lại cho chị Sutu (500k), Buonho, chị Hoá, chị Hà (200k/nguoi). Em sẽ chuyển lại cho mọi người vào ngày thứ 7.

Đối với hell vắt là chuyện vặt vãnh như con vắt, bi cắn 1 cú cũng không sao.... Bà con cứ bảo trọng, không cần lo ji cho hell đâu....
Đại bàng mà lại sợ vắt ah.... Hell có 1 lọ deep + vớ + giày cả rồi....

Hix.... Hell vui wa + u nhiều hơn bình thường nên ko ngủ dc rồi....

Buonho
14-07-2010, 08:45
Cọp ơi, theo ý kiến của mình thì không cần mua thuốc đâu vì Nam thì không sợ vắt, còn nữ thì một số người da nhạy cảm, không dám bôi nên mua thì phí quá. Trang bị kỹ như các nhóm trước để lại kinh nghiệm là ok
Đây là ý kiến riêng mình, nếu số đông đồng ý thì mình theo số đông, không có théc méc gì đâu ^_^

Summer_Flower44
14-07-2010, 08:45
Tuần nay đi Bình Dương nên không đu đeo theo nhóm.
Chúc nhóm thượng lộ bình ăn.

@ Sau khi đi NCT về làm chuyến VT ẩm thực quốc tế trước khi Cam Ranh nhé bà con :)

Chị cũng ghiền cái vụ ẩm thực này ghê, sáng đi chiều về được ko nhỉ???
Đi 2 ngày hoài, chắc chồng bỏ quá,...hic!!!!

helleagle
14-07-2010, 09:46
Hell có thể làm xế cho 1 bạn nữ dễ thương sn 82 :D
Nhưng mà dọc đường ko đc bỏ lại, đưa đi thì đưa về, hok đc mang lên Bảo Lộc luôn
Hứa thì cấp cho nè
He he

Hiiii! Hên xui nha, nếu có ôm thì Hell cứ hay bị lạc đường lên Bảo Lộc luôn ah.... Bảo Lộc có thác đẹp, đồi trà đẹp, không khí thơ mộng lắm cơ....
Nhiều lúc lên xe ôm 888 với Hell một hồi là lạc chắc luôn....
Ai còn cồn khô không ah? Nếu không có thì Hell đi mua vài cục. Phương tiên nấu nước bằng cồn khô Hell có, gọn nhẹ, đơn giản.
Ah! Hell sẽ mang theo:
+ 1 cái đèn pin đeo trán
+ 1 cái võng mùng (còn 1 cái võng không mùng <ko có dây dù> ai mượn đem theo, ko thì quăng ở nhà cho nhẹ gánh)
+ 1 tấm bạt nilon 2 lớp 4x4m (chống mưa tốt, nhưng sau khi đi LH về ko biết có lủng lỗ nào không :D)+ dây dù
+ Thuốc men cá nhân của hell + chống vắt, chống muỗi
+ Dụng cụ nấu nước bằng cồn + cồn khô
+ Vài gói mì gói, vài thanh kẹo ngọt.
+ Vật dụng cá nhân, .... không cần liệt kê nhá
Cơ bản là thế thôi... mang theo nhiều mệt lắm vì còn mang theo nước uống nữa.

deny
14-07-2010, 10:59
Heo thì mình không lo rồi, chỉ lo một điều là Heo phải lo lại cho cả đoàn ấy chứ :D
Công tác chuẩn bị từ nhà thì Sưtử, Cọp, Hồ.. lo rất tốt rồi.
Còn lại là kinh nghiệm trong Bàu Sấu, cái này sẽ phổ biến cho mọi người trên đường đi.
Nói chung không có gì phải lo quá đâu mọi người à.
Cả triệu người đi rồi mà, mình cứ thoải mái mà tận hưởng cảm giác ngủ rừng và vắt đu chân nhé..

Đồ đã nhận từ bác lengkeng: 2 cái đèn đeo trán đã sạc full, 1 đôi vớ chống vắt, 1 cái võng.

Thứ 5 hoặc thứ 6, Hồ cùng mình mua thêm các vật dụng cho các bạn chưa có nhé ^^,

hi-speed
14-07-2010, 11:17
Ơ....thế cuối cùng là ngủ trong nhà của các anh KL hay ngủ lều ạ.....

Buonho
14-07-2010, 11:22
Dạ,tinh thần là ăn vạ để ngủ ở nhà sàn KL ah ^_^, theo ý kiến nhiều người đi trước thì không mang lều làm gì cho mệt anh ah, mình trải chiếu nằm dưới sàn hoặc mắc võng cho nó ...vui và ấm cúng hí hí hí

minhmio
14-07-2010, 11:26
THÔNG TIN CƠ BẢN VỀ VẮT

Vắt - loài sinh vật nhỏ bé - sống ở những nơi có thảm thực vật ẩm ướt, hoặc bờ, khe suối. Đây là loài sinh vật sống nhờ vào hút máu người và động vật rừng. Tuy nhiên chúng cũng là sinh vật chỉ thị cho môi trường vì chúng rất dễ bị biến mất khi môi trường sống của chúng có những biến đổi do phá rừng, phát quang làm nương rẫy vv...

Đối với loài VẮT ĐẤT (sống chủ yếu dưới đất), bạn có thể dùng vớ chống Vắt, đi giày và dùng thuốc DEP bôi xung quanh vớ và giày sẽ chống được sự đeo bám của chúng. Tuy nhiên nếu bạn gặp trời mưa hay đi vào các vũng nước. lượng thuốc DEP của bạn sẽ bị rửa trôi và Vắt vẫn có thể đeo bám bạn được. Bạn nên thường xuyên kiểm tra giày, vớ khi đi rừng để tránh bị hút máu. Khi bạn bị vắt cắn, vết thương thường gây ngứa và rất khó chịu. Đôi khi các vết thương không ngừng chảy máu do chúng đã tiết ra các chất chống đông máu. Bạn nên rửa sạch vết thương và dùng dầu gió xanh bôi lên. Nếu vẫn tiếp tục không cầm máu bạn dùng 1 miếng giấy nhỏ dán lên vết thương và giữ trong vòng 7-8 phút sẽ Ok.

Ở các khu rừng phía Bắc của VN, có loài vắt xanh, sống trên các lá cây. Rất khó để giảm thiểu sự đeo bám của chúng do chúng cắn rất êm và buông ra sau khi đã no máu. Vắt xanh bị MÙ hoàn toàn nhưng có khả năng cảm nhận thân nhiệt tốt nên hay cắn vào những nơi trên cơ thể có thân nhiệt cao, nơi có mạch máu.

CÁCH CHỐNG VẮT CỦA NGƯỜI DÂN TỘC THIỂU SỐ TÂY NGUYÊN

Người dân tộc thiểu số thì làm gì có thuốc DEP hay tất, họ thường chỉ đi rừng với dép nhựa mềm, có độ bám dai và thuận lợi khi qua ngầm, qua suối. Chính điều này lại giúp ta thuận lợi hơn khi bắt con vắt ra khỏi chân. Vì nếu khi đi tất, việc tháo tất ra để lấy con vắt mất nhiều thời gian và phức tạp hơn nhiều!

Và họ thường mang theo một gói muối hột. Muối trong rừng quả là cần thiết. Này nhé, muối có thể ăn với rau rừng (thêm tí bột ngọt và ớt xanh thì tuyệt, chậc...chậc....), ăn với cá, cua, ếch...nướng.

Song ngạc nhiên hơn là khi bị vắt cắn, họ chỉ việc lấy vài hạt muối xoa thẳng vào chỗ con vắt đang cắn, lập tức, con vắt co dúm lại và rơi ra. Chỗ vết thương bị vắt cắn cũng không ngứa và chảy máu nhiều (thậm chí coi như được sát trùng 1 lần nhờ muối).

CÁN BỘ LÂM NGHIỆP TỈNH HÒA BÌNH CHỐNG VẮT NHƯ THẾ NÀO?

Nếu áp dụng cách này, bạn không cần phải quá cầu kỳ đeo tất hay vớ gì cả, thậm chí bạn có thể đi chân đất cũng được. Chỉ cần bạn lấy một ít lá cây Thuốc Lào, sát vào chân hay ngoài giầy của bạn là xong. Yên tâm, vắt không bao giờ dám đến gần bạn.

P/S: Trên rừng thì có lá Thuốc Lào tươi, chứ ở SG đào đâu ra. Không biết lấy thuốc lào khô thay thế được không nhỉ?

(Nguồn: Sưu tầm)

minhmio
14-07-2010, 11:35
Vắt là con vật giống như con giun nhỏ, dài 2 - 5 cm, có giác bám ở đầu và đuôi. Chúng di chuyển bằng cách “co đi, co lại” thân mình với 33 đốt sống. Vắt kém chịu lạnh, chỉ thích hợp ở nhiệt độ 24 - 28 độ C. Khi hút máu, vắt bơm một chất chống đông máu là hirudin vào cơ thể con mồi và có thể hút một lượng máu lớn gấp... 8 - 10 lần trọng lượng cơ thể. Trung bình phải mất đến 20 - 60 phút vắt mới hút được no máu và nhả con mồi. Vắt bám vào da khá chặt, với lực hút của giác bám lên tới trung bình khoảng 150 - 250 gr, làm chúng ta khó mà vẩy nó ra khỏi tay.

Vắt thường đi tìm mồi từ 5 - 8 giờ sáng hoặc từ 17 - 19 giờ tối. Thường sau cơn mưa, vắt bủa ra rất nhiều tìm mồi vì nền nhiệt môi trường giảm, vắt dễ phát hiện con mồi máu nóng hơn. Vắt thường chọn nơi có nhiệt độ cao hơn như phần sau gối, đùi, bẹn, lưng, nách, cổ…để hút máu. Vắt có khả năng leo trèo trên giày, quần áo để tìm những nơi không bôi thuốc và nơi có thể chui vào cơ thể người.

Đa số trường hợp khi vắt bắt đầu cắn và bơm chất hirudin ta sẽ cảm thấy ngứa. Sau đó thì hầu như hết ngứa, chỉ còn lại cảm giác hơi gai. Nếu bạn bỏ qua giai đoạn ngứa mà không tìm bắt thì vắt sẽ bắt đầu hút máu. Ở giai đoạn này, bạn có bắt được vắt ra thì máu sẽ vẫn cứ chảy thêm 10 - 15 phút nữa.

Thuốc chống vắt ta có khá nhiều: xà phòng, dầu khuynh diệp, muối, vôi, dấm, chanh, thuốc DEP, thuốc chống côn trùng chứa hoạt chất DEET, etc. Hoạt chất DEET chống vắt rất hiệu quả và được sử dụng làm thành phần chính trong nhiều loại thuốc chống văt. Nếu bạn thấy thành phần DEET trong thuốc khoảng từ 13 - 30% là ổn.

Để chống vắt hiệu quả, ngoài bôi thuốc, các bạn cần lưu ý một số kỹ thuật sau:

• Bôi thuốc chống vắt bên trong: cả bàn chân cho đến gối (khi thời tiết khô), thậm chí cả phần đùi cho đến hông (khi có mưa), tai, cổ và vai, cánh tay, nách;

• Bôi thuốc chống vắt bên ngoài: các khe buộc giây, cổ giày, tất, phần ống quần, vai áo, mũ. Bên ngoài bạn có thể dùng xịt muỗi cho dễ thao tác.

• Cho ống quần vào trong tất. Bạn nên sử dụng loại quần vải 100% nylon mỏng, ít thấm, mau khô thì tôt hơn.

• Chú ý phát hiện những con vắt bò trên quần, áo để búng đi. Đó là những con nguy hiểm vì chúng sẽ chui vào người qua thắt lưng, nẹp áo của bạn.

• Khi phát hiện bị vắt cắn, nên loại bỏ nó càng sớm càng tốt.

KỸ THUẬT LOẠI BỎ VẮT

Không nên: loại bỏ vắt đang hút máu như dùng tay dứt, muối, lửa, hoá chất. Vì như vậy vắt sẽ tiết dịch trong ruột ra làm vết cắn bị nhiễm trùng, lâu khỏi. KHÔNG DÙNG MUỐI CÓ VẺ HƠI MÂU THUẪN VỚI NGƯỜI DÂN TỘC THIỂU SỐ TÂY NGUYÊN :D.

Nên: dùng đầu ngón tay miết sát da và gạt đầu nhỏ (đầu hút máu) của vắt, sau đó gạt tiếp đầu kia của vắt, rồi vẩy nó đi trước khi nó bám lại vào ngón tay bạn. CÓ NGƯỜI ĐÃ ÁP DỤNG VÀ THẤY RẤT HIỆU QUẢ. TUY NHIÊN CẦN NHANH TAY NHÉ!

(Nguồn: Sưu tầm)

nhok Ka
14-07-2010, 11:41
Chi phí ước tính: ≤ 500k (theo kinh nghiệm của các nhóm đi trước).
Các chi phí BẮT BUỘC cụ thể như sau:

1. Phí qua phà: 20k/người/ 2 chiều cho lúc đi và về;

2. Phí vào rừng: 80k/người

3. Không thuê phòng trong Bàu Sấu + có mang theo lều/võng/túi ngủ sẽ đóng phí lưu trú trong rừng 1 đêm 10k/người

4. Nếu thuê phòng nghỉ tại Bàu Sấu thì sẽ bị tính tiền thuê theo đầu người:

Loại phòng 3 người, nền lát gạch men sạch sẽ, xây thành 1 dãy, toilet ngoài: 100k/người
Loại phòng 4 người (2 giường đôi) bằng tre đánh véc-ni làm riêng biệt (có 2 phòng loại này), toilet trong phòng: 150k/người
Nếu chui vô ngủ thêm thì đóng thêm 50k/người nữa.


CÁC PHÍ KHÔNG BẮT BUỘC và CO GIÃN ĐƯỢC (có thể tăng, giảm hoặc không có):

5. Tiền xe pickup 1 chiều (10km đường bê tông): 250k/lượt -> Em nghĩ mình sẽ không tốn phí này vì mình đi bộ mà, hehe.

6. Ăn uống:

Thứ 7: 1 bữa sáng khoảng 10k/người thôi nhé, trưa ăn bánh mì đồ nguội khoảng 20k/người, tối tự nấu ăn khoảng 30k/người. Tổng cộng khoảng 60k/người
Chủ nhật: sáng mì gói, cà phê (mang theo), có thể tốn tiền xin nước nấu hoặc mang theo nước, tiếp sức đi bộ trái cây, bánh kẹo gì đó, có thể ăn trưa ở căn tin của VQG hoặc ráng nín nhịn ra ngoài ăn cũng được.
Quán ăn dọc đường: Quán Hoàng Lan, KM113, QL 20, TT Định Quán, Đồng Nai. Cơm trưa từ 300k trở lên cho đoàn đi đông thế này.


7. Các chi phi trong trạm kiểm lâm:
Thuê thuyền: 50k/thuyền/4 người -> em không biết có thay đổi gì không? Có đồng chí bảo 40k/người

Nam Cát Tiên mà đi mùa này, theo kinh nghiệm của Nhok Ka, cả nhà lưu ý mấy điều:
1. Cả nhà nên thủ sẵn thuốc chống vắt, quần áo dài tay, vớ dài, nón rộng vành. ko thì làm mỗi cho vắt nhé.
2. Đường từ KNL - > Bàu Sấu khoảng 10km, trong đó 5km đường rừng có nhiều con lạ lắm vì thế cả nhà nhớ chú ý, cẩn thận khỉ (vooc) chọi trái cây trúnh nhé
3. Trong bàu Sấu có 1 loại cá ngon mà tươi nữa, cộng thêm tay nghề của mấy anh bộ đội trong ấy thì...chẹt chẹt ngon phải biết
4. Ngắm cá sấu vào ban đêm là 1 thú vui ko thể bỏ qua
5. Sáng dong thuyền trên hồ, thú vị lắm đó...

Nhiêu đó thôi, chúc cả nhà đi zui ze về phải share pic nhá

Buonho
14-07-2010, 11:57
Bạn mình là bộ đội hay hành quân có tư vấn là nếu rắc một ít muối mịn và giày thì sẽ hạn chế và giảm được phần nào tình trạng bị rộp chân. Đợt này mình sẽ đem đôi bàn chân ngà ngọc ra thử nghiệm ^_^

hi-speed
14-07-2010, 12:45
Thế là k có dịp khai trương cái lều mới mua rồi............buồn nha

deny
14-07-2010, 12:57
Khai trương mấy cái Võng đi anh

minhmio
14-07-2010, 14:10
À, em quên nữa, khi thấy vắt trên người bạn đồng hành, các bác đi cùng nhớ bình tĩnh lấy nhổ nước miếng ra tay rồi miết lên chỗ có vắt (như cách đã chỉ trong bài post VẮT, VẮT, VẮT ở trang 5) nhé. Cho tí nước miếng vào thì dễ túm vắt ra hơn, không bị mất tí da do đầu và đuôi vắt có cấu tạo giống cái ngàm trong game Đào Vàng í.

BM
14-07-2010, 14:21
Bạn mình là bộ đội hay hành quân có tư vấn là nếu rắc một ít muối mịn và giày thì sẽ hạn chế và giảm được phần nào tình trạng bị rộp chân. Đợt này mình sẽ đem đôi bàn chân ngà ngọc ra thử nghiệm ^_^

Góp ý chân thành: các tinh thể muối sắc cạnh sẽ làm cho những đôi chân chưa quen đi bộ đường dài mau phù nề và rát hơn. Bạn không thể so mình với bộ đội!
Lời khuyên bổ ích dành cho các bạn nữ: bạn mua phấn rôm của em bé (trong thành phần có bột talc) rắc vào kẽ chân trước khi mang vớ sẽ giữ chân không bị phù nề do tiếp xúc và viêm, giảm ra mồ hôi chân vì bột talc bôi trơn và hút ẩm.
Cách làm này là của quân đội (một vài chai bột Talc của Mỹ trong CTVN vẫn còn rơi rớt trong chợ Dân Sinh!) và dân Backpacker chuyên nghiệp hay sử dụng!

deny
14-07-2010, 14:24
"Khi bạn nam phát hiện ra nữ bị vắt cắn, hãy dùng miệng (vì có nhiều nước miếng, mà ko phải nhổ ra mất vệ sinh) mà bắt,.." ví dụ vắt bám ở cổ, đùi, hay má, trán, eo...v..v..
:))

TJ DJEU
14-07-2010, 14:45
E có một thân một mình thì đi ké được hok zị?

deny
14-07-2010, 14:58
Anh nghĩ em chờ "đu" theo chuyến sau đi nha, vì chuyến này thiệt tình rất cập rập do:
- Khách tây nhiều (theo lời KL)
- SBĐ cắm trại
- Thời gian có xíu mà ai cũng giành
..
Vì vậy, tụi anh quyết định thử sức lỳ bằng cách này chứ Bàu Sấu hay NCT cũng đã có đi rồi chứ không phải chưa đi.

Các tháng còn lại trong mùa mưa (trước 10/10) có thể sẽ tổ chức lại một lần nữa (dự tính thế)
^^,

minhmio
14-07-2010, 16:09
TJ DIEU ơi, ráng chờ đợt khác đi em. Không phải lúc nào muốn cũng được đâu, :D

deny
14-07-2010, 16:37
Uh, mọi người thông cảm cho chuyến này nhé.
Chờ Minh mio ra chuyến tiếp theo ^^,
NCT vẫn đó
Bàu Sấu còn đó
Vắt cũng chờ bạn..

Summer_Flower44
14-07-2010, 16:42
E có một thân một mình thì đi ké được hok zị?

Thương TJ DIEU hụt chuyến Cambodia với chị nè, phải hông ta???

Cao.Mr
14-07-2010, 17:03
E có một thân một mình thì đi ké được hok zị?

Hic hic. Tội nghiệp ghê quá, chuyến của Mio cancel mà làm bác giận lây sang cả em.

deny
14-07-2010, 17:10
Á àh..
Đây là ôm của Cao trong chuyến NCT dự tính đó hả? :D

lengkeng1minh
14-07-2010, 17:11
Deny trưa nay không thấy nói năng gì vụ đi mua .......?

Cao.Mr
14-07-2010, 17:14
Á àh..
Đây là ôm của Cao trong chuyến NCT dự tính đó hả? :D

Dạ đúng rồi đó bác. Làm em cũng mất ăn mất ngủ.:D

deny
14-07-2010, 17:20
@Bác lengkeng: em pm cho bác rồi đó ạ, em xin lỗi bác nhé ^^,

@Cao: "mất ăn, mất ngủ" cơ àh.. TJ ghê gớm quá :D

tranuy
14-07-2010, 17:24
Chà chà, còn cho đăng kí không ta ?

helleagle
14-07-2010, 18:16
À, em quên nữa, khi thấy vắt trên người bạn đồng hành, các bác đi cùng nhớ bình tĩnh lấy nhổ nước miếng ra tay rồi miết lên chỗ có vắt (như cách đã chỉ trong bài post VẮT, VẮT, VẮT ở trang 5) nhé. Cho tí nước miếng vào thì dễ túm vắt ra hơn, không bị mất tí da do đầu và đuôi vắt có cấu tạo giống cái ngàm trong game Đào Vàng í.

Cách này chán lắm ah, hell làm rồi nhưng hên xui.... Hell lúc nào cũng có quẹt gas, em vắt nào Hell thấy là "phụt" 1 phát rơi ngay ah... Tàn bạo nhưng hiệu quả.

helleagle
14-07-2010, 18:22
Heo thì mình không lo rồi, chỉ lo một điều là Heo phải lo lại cho cả đoàn ấy chứ :D
Công tác chuẩn bị từ nhà thì Sưtử, Cọp, Hồ.. lo rất tốt rồi.
Còn lại là kinh nghiệm trong Bàu Sấu, cái này sẽ phổ biến cho mọi người trên đường đi.
Nói chung không có gì phải lo quá đâu mọi người à.
Cả triệu người đi rồi mà, mình cứ thoải mái mà tận hưởng cảm giác ngủ rừng và vắt đu chân nhé..

Đồ đã nhận từ bác lengkeng: 2 cái đèn đeo trán đã sạc full, 1 đôi vớ chống vắt, 1 cái võng.

Thứ 5 hoặc thứ 6, Hồ cùng mình mua thêm các vật dụng cho các bạn chưa có nhé ^^,

Các bạn lo thái quá rồi đấy... Năm ngoái Hell cùng 2 bạn nữ bé tẹo (cao có 1,5m ah) + 1 bạn nam nữa sáng đi bộ vô BS, ngắm BS buổi đêm, rồi đi bộ ra trong đêm mà có chết chóc ji đâu. Con vắt nó không cắn chit bạn đâu mà lo, chỉ hút tí máu thôi....

helleagle
14-07-2010, 18:29
Ah! Hell thông báo là không chia sẻ cái võng mùng của hell cho bất kì boy nào đâu nhá (NO), ai nhào zdo là hell :Dam ah..... hell chỉ chia sẽ với các girl thôi, vì tui dại gái mừ.....
Hee.... Tốt nhất là các bạn cố gắng trang bị thuốc chống muỗi + giữ ấm cơ thể. Không là phê lắm ah.

TJ DJEU
14-07-2010, 19:41
Thương TJ DIEU hụt chuyến Cambodia với chị nè, phải hông ta???

Dạ đúng ùi...zị mà lần này còn bị hụt chiến đi NCT nữa...hic...oa...oa.....

TJ DJEU
14-07-2010, 19:45
Hic hic. Tội nghiệp ghê quá, chuyến của Mio cancel mà làm bác giận lây sang cả em.

Tj hông có giận lây Cao Mr à nha...Tại xin đi ké mà hông cho nên người ta buồn chứ bộ...hic....kêu cho làm ôm mà hông cho nên giận chứ...

Summer_Flower44
14-07-2010, 20:08
Tj hông có giận lây Cao Mr à nha...Tại xin đi ké mà hông cho nên người ta buồn chứ bộ...hic....kêu cho làm ôm mà hông cho nên giận chứ...

Chị bán lại cho em cái vé ôm đi NCT nha, giá chợ đen chịu hông?

deny
14-07-2010, 20:47
Bạn chịu khó theo dõi topic.. Có thể ngày đi có ai đó bận thì em thế chỗ ^^,

lengkeng1minh
14-07-2010, 20:50
Mình đi đến nơi lạnh lẻo thường mang trong balo 1 bộ đồ thun; mặt trong có lót nỉ, kiểu dáng ôm sát thân người để giử nhiệt. Mình mua nó tại 144 Lê Thánh Tôn, Q.1 _ Giá 120k( lúc mình mua, mình nói dối là người của Cty Hoàn Cầu nên giãm còn 100k). Do mình chỉ có da bọc xương nên hay thủ theo balo mà chưa có dịp nào test nó cả.
Đồ này mình vừa test thử trên đỉnh HB, rất oke.

deny
14-07-2010, 20:56
Bác Lengkeng sưu tập được nhiều đồ chiến ghê nha ^^,
Mai này em kế nghiệp bác :D

lengkeng1minh
15-07-2010, 08:46
Lội bộ 15km vào và ra, sự thử thách ghê gớm. Theo mình thì các bạn nên bù muối vào nước uống( sử dụng ORESOL hương cam hay chanh gì đó cho dể uống) hoặc mổi người mang vài con tôm khô vừa bù muối vừa có " chất".
Mang vài quả trứng muối vào nhà sàn luộc sơ qua rồi ăn cũng rất tốt( trứng muối bỏ balo đi không sợ bị bể).

Buonho
15-07-2010, 09:11
Sắp đến ngày đi rùi, update lại cái phân công công việc tý nè
- Sutu : Mua bánh mì ăn sáng (trừ phần Cọp ra he), bánh trưng, tét ăn tối
- Chị Hóa : Mua trái cây gồm : táo (1,5kg),ổi (1,5kg), dưa leo (1 kg), dưa hấu (1 trái)
- Buonho : ăn sáng ngày CN : mì gói + xúc xích + tô + thìa+ đũa + khăn ướt + khăn giấy
- Cọp con : lo phần thuốc men cho cả đoàn nhe cọp, mua deep lun he. (Note : chị đã có thuốc xịt chống muỗi, phấn trẻ em, cacbogast cho các trường hợp ngộ độc nhẹ, em trừ ra đừng mua nhe ^_^)
- Deny : vớ chống vắt (hell có rùi, khỏi mua he ^_^), chơi sang mua dây dù cho hell lun, để võng ở nhà làm chi cho phí, mang đi để khấu hao cái võng chứ hehehe

+ Nước tự lo, áo mưa tự mang.
Mọi người có bổ sung ý kiến gì không dzi?, Chờ ý kiến đóng góp của mọi người.
Thân

minhmio
15-07-2010, 09:34
Nhớ mang theo MUỐI nha mọi người, để bắt vắt nếu có lỡ dính phải. Đừng làm món vắt trộn muối ớt nhé, hehe.

hi-speed
15-07-2010, 09:46
Em tới giờ này có thể nói là cơ hội tham gia với các anh chị là còn 10% so với hum kia là 50%....lý do là các anh chị tỏng lớp hôn nhân - giáo lý cứ nhất định đòi làm party CN cuối tuần này mà em nghĩ lúc chiều vẫn còn ở NCT thì đừng có hòng mà về kịp tới VT vào lúc 19.00, bởi vậy chỉ còn nước làm party hay trốn trại đi NCT thôi ..... bên Tình bên Phượt bên nào nặng hơn......khó thiệt....

Mà em thấy đi bộ hành quân có 15km, ngủ rừng 1 đêm mà các anh chị lo lắng ghê vậy , đâu phải 1 tuần, 1 tháng đâu mà sợ.... only overnight mà....hehehehe, dzậy mới gọi là phượt chớ, theo kinh nghịm của riêng cá như em thì mấy bộ đồ lính rằn ri giữ ấm tốt, chống côn trùng đeo bám cũng okie vì bữa em đi núi Chán Chưa thì em cứ băng vào mấy bụi cây dại ầm ầm chứ còn mấy bác mặc jean, nỉ, thun thì thôi ồi.... kính thưa các loại cây, quả dại, mắc cỡ.....đeo bám lát nữa ngồi nghĩ gỡ ra lòi kèn luôn, em mặc có bộ đồ ý mà đêm ngủ ngoài trời không chăn chiếu gì sất mà vẫn okê gà đen .. hehehehehe

TJ DJEU
15-07-2010, 10:40
Chị Summer ơi, vé chợ đen đắt lắm, e hông mua đâu. Với lại làm vậy ông Cao ổng nghĩ ổng chắc là có GIÁ lắm....kekeke

deny
15-07-2010, 10:57
Em tới giờ này có thể nói là cơ hội tham gia với các anh chị là còn 10% so với hum kia là 50%...

Ha ha, thôi thì anh Hi-speed sau này "đu" vậy, còn không thì rãnh lúc nào đua lúc đó thôi. Nhưng mà anh cứ quyết định đi, không gì là không thể má.. hj hj

sututocxu1984
15-07-2010, 11:04
Do đi bộ cả vô và ra, mà trái cây có bằng đó thì sutu nghĩ ko đủ đâu, Thảo có ý kiến nên mua gấp đôi số lượng mà buonho nêu nhé! thêm cam, lê nữa, được ko?

deny
15-07-2010, 11:43
Á, sư tử tính cõng trái cây vô rừng hả? ^^,

Buonho
15-07-2010, 12:07
Do đi bộ cả vô và ra, mà trái cây có bằng đó thì sutu nghĩ ko đủ đâu, Thảo có ý kiến nên mua gấp đôi số lượng mà buonho nêu nhé! thêm cam, lê nữa, được ko?
Em xin u, em can u, mua 1 kg ổi, 1kg táo, 1kg cam và 1 trái dưa hấu là 5kg rồi.
Còn bánh chưng, bánh tét, rồi còn mỳ, tô, đũa , võng, bạt trải nữa....
Mua thêm....chít em :(

deny
15-07-2010, 12:25
Ah
Hay là chúng ta vào đó làm 1 cái xe bò, xong chất hết lên, người đẩy, người kéo :))

Cao.Mr
15-07-2010, 14:25
Tj hông có giận lây Cao Mr à nha...Tại xin đi ké mà hông cho nên người ta buồn chứ bộ...hic....kêu cho làm ôm mà hông cho nên giận chứ...

Hic hic, em còn giữ tin nhắn của bác nè, em nói điêu làm chi? có lẽ bác chưa đọc rõ ràng trên topic, hôm đó em đã giải thích bác rồi.


Chị Summer ơi, vé chợ đen đắt lắm, e hông mua đâu. Với lại làm vậy ông Cao ổng nghĩ ổng chắc là có GIÁ lắm....kekeke

Hic hic, bác nghĩ em sao vậy, một mình em cũng đi mà, đâu phải có bác em mới đi được.

helleagle
15-07-2010, 14:36
Do đi bộ cả vô và ra, mà trái cây có bằng đó thì sutu nghĩ ko đủ đâu, Thảo có ý kiến nên mua gấp đôi số lượng mà buonho nêu nhé! thêm cam, lê nữa, được ko?

Ac.... hell xin can nha.... đi bộ gảm dc kg nao hay kg đó.... Trái cây đem ít ít thôi, vác nhiều mệt lắm ah.... mua trái nào giàu năng lượng ah... Mấy cái trái lê toàn nước ko, ăn không xi nhê đâu mà vác lại nặng lắm ah

helleagle
15-07-2010, 14:42
Em xin u, em can u, mua 1 kg ổi, 1kg táo, 1kg cam và 1 trái dưa hấu là 5kg rồi.
Còn bánh chưng, bánh tét, rồi còn mỳ, tô, đũa , võng, bạt trải nữa....
Mua thêm....chít em :(

Em xin góp ý là bỏ ổi + táo + dưa hấu nhá.... Vác mấy cái đó nặng lắm, nhưng khi ăn lại cung cấp ít năng lượng, phần nạp vô cơ thể ít, phần bỏ đi nhiều... vác thế mất súc lắm ah....
Kinh nghiệm cắm trại trong rừng + đi bộ vài chục km của em là mang các ji nhẹ + giàu năng lượng + khô khô ah.... Ví dụ đem 0.5kg nho khô là cung cấp dủ năng lượng nhiều hơn bi nhiêu trái cây các bạn định đem theo ah, được cái nhẹ nhàng.... bọc một nắm nho khô trong túi, nhấm nháp từ từ tốt lắm ah...

helleagle
15-07-2010, 14:46
Em tới giờ này có thể nói là cơ hội tham gia với các anh chị là còn 10% so với hum kia là 50%....lý do là các anh chị tỏng lớp hôn nhân - giáo lý cứ nhất định đòi làm party CN cuối tuần này mà em nghĩ lúc chiều vẫn còn ở NCT thì đừng có hòng mà về kịp tới VT vào lúc 19.00, bởi vậy chỉ còn nước làm party hay trốn trại đi NCT thôi ..... bên Tình bên Phượt bên nào nặng hơn......khó thiệt....

Mà em thấy đi bộ hành quân có 15km, ngủ rừng 1 đêm mà các anh chị lo lắng ghê vậy , đâu phải 1 tuần, 1 tháng đâu mà sợ.... only overnight mà....hehehehe, dzậy mới gọi là phượt chớ, theo kinh nghịm của riêng cá như em thì mấy bộ đồ lính rằn ri giữ ấm tốt, chống côn trùng đeo bám cũng okie vì bữa em đi núi Chán Chưa thì em cứ băng vào mấy bụi cây dại ầm ầm chứ còn mấy bác mặc jean, nỉ, thun thì thôi ồi.... kính thưa các loại cây, quả dại, mắc cỡ.....đeo bám lát nữa ngồi nghĩ gỡ ra lòi kèn luôn, em mặc có bộ đồ ý mà đêm ngủ ngoài trời không chăn chiếu gì sất mà vẫn okê gà đen .. hehehehehe

Bác này chính xác, em cũng có bộ đồ lính ah, mặc mấy ngày ko giặt cũng ko sao, rủ mấy cái là sạch bụi, ngủ lại ấm....

deny
15-07-2010, 14:53
Phân công luôn:

Heo đi đầu, Đen chôt đoàn..
Cứ thế nhé

Kỳ này chỉ có 5 xe quen nên không cần đeo số cũng được, khăn rằn thì cũng khỏi nhắc luôn.
Xe Heo sẽ đón Hóa ở cầu Bình Triệu. Các xe còn lại tập trung ở bệt, đúng 5h theo Nguyễn Thị Minh Khai ra Xô Viết Nghệ Tĩnh và gặp xe số 1 ở cầu nhé ^^

helleagle
15-07-2010, 18:16
Phân công luôn:

Heo đi đầu, Đen chôt đoàn..
Cứ thế nhé

Kỳ này chỉ có 5 xe quen nên không cần đeo số cũng được, khăn rằn thì cũng khỏi nhắc luôn.
Xe Heo sẽ đón Hóa ở cầu Bình Triệu. Các xe còn lại tập trung ở bệt, đúng 5h theo Nguyễn Thị Minh Khai ra Xô Viết Nghệ Tĩnh và gặp xe số 1 ở cầu nhé ^^
Số ko cần nhưng khăn rằn thì cần Đen ah... Đa dụng + nhẹ + dễ nhận diện nhau hơn ... Nhưng ai chưa có thì đăng kí bạn Đen, ai có thì thôi... Hell có rồi
Đen cho Hoá số phone cua Hell, có ji phone cho hell.

deny
15-07-2010, 18:18
À, vụ khăn rằn thì có thông báo ngay bài đầu tiên của topic rồi
Không nhắc ở đây ý là ai cũng biết phải làm gì hết rồi đó mà ^^,
Tất cả những người chuyến NCT này đều có khăn rằn rùi
Số Heo đã cho Hóa hôm qua
An tâm đi bạn hiền

helleagle
15-07-2010, 18:28
À, vụ khăn rằn thì có thông báo ngay bài đầu tiên của topic rồi
Không nhắc ở đây ý là ai cũng biết phải làm gì hết rồi đó mà ^^,
Tất cả những người chuyến NCT này đều có khăn rằn rùi
Số Heo đã cho Hóa hôm qua
An tâm đi bạn hiền

Ah! Đen nhờ các bạn hậu cần trang bị thêm bịch "cồn khô" nhá + đem theo cái xoong cá nhân bé bé í (cái xoong cua hell nó có tùm lum mùi vị hết ah, mấy bạn không chịu nổi mùi của nó đâu)....
Nấu nước u cafe + trà buổi sáng, buổi tối uống chơi OR nấu tí mì gói + chiên xúc xích (ko cần đem dầu ăn đâu nhá, CÁI ZDU NẤU ĂN DÃ CHIẾN HELL CÓ THỂ PHỤ GIÚP 1 PHẦN, 8 NGƯỜI ĂN MẤT 30' LÀ CÙNG) ....
Bếp nấu bằng cồn khô Hell có rồi, đơn giản, gọn nhẹ...
Vậy tấm bạt mọi người có rồi chứ.... Hell đem theo 1 cái võng có mùng + tấm bạt che mưa võng + dây dù + lương khô đủ cho hell dùng trong 1 ngày thôi nhá.

small tiger
15-07-2010, 20:33
Báo cáo các đồng chí.
Tối nay Cọp con đã mua xong dược phẩm cho cả team, gồm có:
- 25 chai Deep: 75k
- Urgo - 50 miếng - 20k
- Thuốc đau bụng Dragon - 7k
- Thuốc cảm panadol - 9k
- Bông gòn - 2 bịt - 6k
- Thuốc nhỏ mắt - 3 k
Total: 120k.

Các đồng ý cứ yên tâm chờ ngày lên đường thôi, mấy bệnh lặt vặt cọp đã có thuốc hết rồi.

helleagle
15-07-2010, 20:41
Báo cáo các đồng chí.
Tối nay Cọp con đã mua xong dược phẩm cho cả team, gồm có:
- 25 chai Deep: 75k
- Urgo - 50 miếng - 20k
- Thuốc đau bụng Dragon - 7k
- Thuốc cảm panadol - 9k
- Bông gòn - 2 bịt - 6k
- Thuốc nhỏ mắt - 3 k
Total: 120k.

Các đồng ý cứ yên tâm chờ ngày lên đường thôi, mấy bệnh lặt vặt cọp đã có thuốc hết rồi.

Hix! cứ như zdo rừng cả tháng ấy nhỉ... Bạn cọp chu đáo thế...

deny
15-07-2010, 21:02
Rối, chờ Buonho báo cáo nữa ^^,

Buonho
15-07-2010, 21:28
Rối, chờ Buonho báo cáo nữa ^^,
@ Deny : Hay quá ha, phần em xong rồi, 15 gói mì, 15 cây xúc xích, tô, mua ,dĩa, đũa, khăn giấy đủ rồi, tại em mua chung với đồ của em nên chưa tách tiền ra ngay được. Còn mỗi anh chưa hoàn thành cái nhiệm vụ tất chống vắt đấy, không có là chị em xúm vào bắt anh cõng qua rừng thì không có than à nha ^_^
@Heo : Mai em sẽ vào siêu thị và dzớt thêm em cồn khô. Còn trái cây là để giải nhiệt bớt cho cơ thể khi đi rừng và cho 2 ngày không có rau. Có thể em và các bạn sẽ cân nhắc để giảm bớt, còn thì không bỏ được khoản này đâu anh ah. Em sẽ mua một ít nho khô theo gợi ý của anh ^^

Buonho
15-07-2010, 21:52
Quên mất, buonho lo luôn phần cafe và trà buổi sáng cho mọi người gồm : 3 gói cafe đen, 3 gói capuchino (G7), 4 gói cafe 3 in 1 và 3 gói trà, thế nhá.
@ cọp ơi, em mượn đâu được chai dầu gió nữa được hok nè cho đủ bộ :D

minhmio
15-07-2010, 22:02
Báo cáo các đồng chí.
Tối nay Cọp con đã mua xong dược phẩm cho cả team, gồm có:
- 25 chai Deep: 75k
.......
Các đồng ý cứ yên tâm chờ ngày lên đường thôi, mấy bệnh lặt vặt cọp đã có thuốc hết rồi.

Chài ai là chài, nàng này mua DEP gì mà lắm thế nhẩy? :D

small tiger
15-07-2010, 22:23
Chài ai là chài, nàng này mua DEP gì mà lắm thế nhẩy? :D

Cọp còn tính mua cho mổi người 4 chai nữa đó Mio. 4 chai * 10 người = 40 chai. Sợ k biết đủ chưa nên gọi cho chị Buonho tham khảo ý kiến, chị nói nhiều lắm nên giảm còn bao nhiêu đó. hiih
Thank chị Buonho nha.

helleagle
15-07-2010, 22:26
@ Deny : Hay quá ha, phần em xong rồi, 15 gói mì, 15 cây xúc xích, tô, mua ,dĩa, đũa, khăn giấy đủ rồi, tại em mua chung với đồ của em nên chưa tách tiền ra ngay được. Còn mỗi anh chưa hoàn thành cái nhiệm vụ tất chống vắt đấy, không có là chị em xúm vào bắt anh cõng qua rừng thì không có than à nha ^_^
@Heo : Mai em sẽ vào siêu thị và dzớt thêm em cồn khô. Còn trái cây là để giải nhiệt bớt cho cơ thể khi đi rừng và cho 2 ngày không có rau. Có thể em và các bạn sẽ cân nhắc để giảm bớt, còn thì không bỏ được khoản này đâu anh ah. Em sẽ mua một ít nho khô theo gợi ý của anh ^^

Hiiiii! Vậy là Hell có thể ăn nho rồi.... Thnx nho, í nhầm buonho nhá
Hell đã chuẩn bị vài món rất rất là hấp dẫn các girl nhé + rất hữu ích nữa ... Hôm đó sẽ bật mí sau....

helleagle
15-07-2010, 22:28
Cọp còn tính mua cho mổi người 4 chai nữa đó Mio. 4 chai * 10 người = 40 chai. Sợ k biết đủ chưa nên gọi cho chị Buonho tham khảo ý kiến, chị nói nhiều lắm nên giảm còn bao nhiêu đó. hiih
Thank chị Buonho nha.

Quá nhiều rồi cọp ah.... 10 người xài tầm 6-8 lọ cho cả 2 vòng đi và về là ok rồi..... Hell ko biết có dùng hết 1 lọ ko nữa ah

Buonho
15-07-2010, 22:34
Quá nhiều rồi cọp ah.... 10 người xài tầm 6-8 lọ cho cả 2 vòng đi và về là ok rồi..... Hell ko biết có dùng hết 1 lọ ko nữa ah
He he, mới lần đầu vào rừng nên lơ ngơ chẳng biết gì, chẳng biết số lượng thế nào cho đủ. Dư thì tháng 09 đi Hòn Bà cũng dùng hết anh Heo ơi.

TJ DJEU
16-07-2010, 00:49
Hic hic, em còn giữ tin nhắn của bác nè, em nói điêu làm chi? có lẽ bác chưa đọc rõ ràng trên topic, hôm đó em đã giải thích bác rồi.



Hic hic, bác nghĩ em sao vậy, một mình em cũng đi mà, đâu phải có bác em mới đi được.
Bác cứ nói thế, em giận bác vì bác hông cho e đi chung...huhuhu....Muốn em hông giận thì bác phải chở e đi NCT sau but...only 2 persons....keke...để e tha hồ trả thù mà hông sợ ai nói...hahaha....

Summer_Flower44
16-07-2010, 07:09
Quên mất, buonho lo luôn phần cafe và trà buổi sáng cho mọi người gồm : 3 gói cafe đen, 3 gói capuchino (G7), 4 gói cafe 3 in 1 và 3 gói trà, thế nhá.
@ cọp ơi, em mượn đâu được chai dầu gió nữa được hok nè cho đủ bộ :D

Cà phê hơi ít, trà hơi nhiều. Hihi,


@ Deny : Hay quá ha, phần em xong rồi, 15 gói mì, 15 cây xúc xích, tô, mua ,dĩa, đũa, khăn giấy đủ rồi, tại em mua chung với đồ của em nên chưa tách tiền ra ngay được. Còn mỗi anh chưa hoàn thành cái nhiệm vụ tất chống vắt đấy, không có là chị em xúm vào bắt anh cõng qua rừng thì không có than à nha ^_^
@Heo : Mai em sẽ vào siêu thị và dzớt thêm em cồn khô. Còn trái cây là để giải nhiệt bớt cho cơ thể khi đi rừng và cho 2 ngày không có rau. Có thể em và các bạn sẽ cân nhắc để giảm bớt, còn thì không bỏ được khoản này đâu anh ah. Em sẽ mua một ít nho khô theo gợi ý của anh ^^

Mua thêm vài thanh Choco Snicker nha em, làm lương khô cũng tốt. Trái cây thì táo với lê có thể cung cấp đủ nước & calo, chứ chị thấy dưa hấu nặng lăm.

helleagle
16-07-2010, 07:38
Cà phê hơi ít, trà hơi nhiều. Hihi,

Mua thêm vài thanh Choco Snicker nha em, làm lương khô cũng tốt. Trái cây thì táo với lê có thể cung cấp đủ nước & calo, chứ chị thấy dưa hấu nặng lăm.

Hell ủng hộ chị Mơ 2 tay 2 chân zdu này nè, hix! cứ nghĩ đến việc vác trai dưa hấu đi hơn 15km là em muốn ở nhà quá đi thôi....
Các bạn nhớ là mỗi người còn phải xách the0 khoãng 2l nước nữa đó nha.... Đi rừng mang càng ít đồ, đồ càng nhẹ càng tốt....
Em sẽ thủ theo mấy thanh kẹo giàu năng lượng.

deny
16-07-2010, 10:33
Pha thêm 2 lít Cafe bỏ vô bình tối nhâm nhi mọi người thấy sao??

tichuot
16-07-2010, 11:35
Thấy các bạn chuẩn bị cho chuyến đi mà tớ vãi cả mồ hôi. Mang gì mà lắm thế? liệu có mang nổi không?

Theo tớ thì mỗi người cần 2 lọ DEP là đủ, còn nếu bạn nào đi nhanh và đi đầu thì không cần dùng DEP cũng chả sao.
1 lọ dùng khi tớ cửa rừng già còn lọ kia khi quay trở ra là được. Còn bạn nào máu nữa thì làm giống bạn Khoaquan là nấu luôn 1 nồi DEP rồi nhảy vô tắm :D.

Anyway, chúc các bạn đi chơi zui zẻ.

kuden
16-07-2010, 11:37
Ngày mơi đi vui vẻ-an toàn và trở về không vết Vắt cả đoàn nhé.

deny
16-07-2010, 11:45
Thấy các bạn chuẩn bị cho chuyến đi mà tớ vãi cả mồ hôi. Mang gì mà lắm thế? liệu có mang nổi không?

Theo tớ thì mỗi người cần 2 lọ DEP là đủ, còn nếu bạn nào đi nhanh và đi đầu thì không cần dùng DEP cũng chả sao.
1 lọ dùng khi tớ cửa rừng già còn lọ kia khi quay trở ra là được. Còn bạn nào máu nữa thì làm giống bạn Khoaquan là nấu luôn 1 nồi DEP rồi nhảy vô tắm :D.

Anyway, chúc các bạn đi chơi zui zẻ.
Thanks Bác Tí Chuột!
Đoàn có 9 người mà có 6 cô gái chưa từng biết NCT là gì nên cứ nghĩ như là đang đi tắm biển :D nên mang theo nhiều thức ăn cho "đã" vậy đó.
Nghe nói về Vắt nhiều nên thiếu một chút là mấy cô nhảy vào tắm DEP như bác nói rùi đó ^^
Chỉ sợ vào đó, bà con đi trước + mấy ông Tây + Đoàn Du Khảo của CLB Sao Bắc Đẩu .. đã xơi sạch Vắt rồi cũng nên

minhmio
16-07-2010, 12:01
Ngày mơi đi vui vẻ-an toàn và trở về không vết Vắt cả đoàn nhé.

Hờ hờ, đoàn này mà không mang vắt về thì bác lengkeng sẽ hổng chịu đâu. Vì bác ấy cho "thuê" 2 cái đèn đeo trán với giá 1 con vắt mà. Chị Buonho bắt vắt rồi cho vào bịch nylon buộc lại nhá, em hy vọng nó không chít vì thiếu dưỡng chất, hé hé.

helleagle
16-07-2010, 12:05
Pha thêm 2 lít Cafe bỏ vô bình tối nhâm nhi mọi người thấy sao??

* Đi bộ vác theo 1gram là hao tốn thêm 1 số lượng calo > số calo ăn 1gram thực phẩm ah....
* Hell xin bà con mang ít ít thôi nhá, mấy cái thứ trái cây đem ít ít thôi vì nó cung cấp năng lượng ít lắm.... Hell đang bị viêm họng nhẹ nên chắc không mang vác nhiều dùm bà con được đâu... Bà con lượng sức mình mà vác theo nhá... Hell chỉ cần ít lương khô + cơm nắm + muối + trà là ok rồi....
* Zdo rừng hell luôn luôn có cái thú đi ngủ sớm (rừng tối thui ko có ji dể xem), dậy thật sớm ngắm cảnh ban mai (tuyệt), tối bà con cứ vui chơi vui vẻ.

minhmio
16-07-2010, 12:07
@anh hell: anh hell bị viêm họng NHẸ, chứ có đau tay, đau lưng đâu nhờ, hì hì

helleagle
16-07-2010, 12:13
@anh hell: anh hell bị viêm họng NHẸ, chứ có đau tay, đau lưng đâu nhờ, hì hì

Hix! Nhưng người nó bị ảnh hưởng mỏi mỏi em ah, vận động quá sức ai khiên anh ra nhỉ.....
Với lại thấy các bạn háo hức chuẩn bị zdo rừng 1 đêm lương thực đem theo trọng lượng còn nhiều hơn anh đi cả tuần ấy.... :). Cũng zdui zdui nhỉ, trước giờ hell toàn đơn độc zdo rừng nên bi jo cũng muốn thử đi cùng bà con xem sao...

helleagle
16-07-2010, 12:16
Thanks Bác Tí Chuột!
Đoàn có 9 người mà có 6 cô gái chưa từng biết NCT là gì nên cứ nghĩ như là đang đi tắm biển :D nên mang theo nhiều thức ăn cho "đã" vậy đó.
Nghe nói về Vắt nhiều nên thiếu một chút là mấy cô nhảy vào tắm DEP như bác nói rùi đó ^^
Chỉ sợ vào đó, bà con đi trước + mấy ông Tây + Đoàn Du Khảo của CLB Sao Bắc Đẩu .. đã xơi sạch Vắt rồi cũng nên

Hix! Vậy là chỉ có Deny + Cao + hell là nam thôi ah.... Đau đầu rồi, 3 nam 6 nữ căng lắm ah nha ...

hi-speed
16-07-2010, 12:26
Hehehehehhehee, đọc xong bài fân công nhịm vụ của các bác mà em cười vãi.....mấy người ở cty tưởng em bị cờ rây zy......hehehehehehe, đi có 1 đêm trong rừng, chính xác hơn là 1 điểm cắm trại dã ngoại chứ cũng ứ fải la rừng già nguyên sinh, băng đồng vượt núi mà mấy anh chị fân công như là chuẩn bị cho chiến dịch Bão táp sa mạc hay là Xẻ dọc Trường sơn vậy đó..... nghe các đồ fụ tùng fụ kiện của các anh chị mà em vãi hết cả hàng, khuyên chân thành 1 câu cho các anh chị là cứ đơn giản, gọn nhẹ là ok......vậy mới là thành viên của đội quân đặc nhiệm tinh nhuệ chớ, overnight có 1 đêm mà sự chuẩn bị wá kỹ như vầy xem ra là thừa khá nhiều, em cũng biết rằng các anh chị cũng chưa wen rừng thiêng nước độc gì cho cam nhưng thời gian lưu lại wá ngắn nên em nghĩ là ứ cần

Nhớ hồi em đi Sapa 1 mình, cũng đi vào tận các bản của người dân tộc mà trên tay chỉ có 1 túi vải thiều và mơ, tầm 2kg...lát sau vì trẻ con bu theo xin nhiều wá nên em trốn vào bụi cây ăn cho sạch............hehehehehe............thế là cứ thế mà theo các chú khoai Tây nhà mình vượt 18km vào các bản, ăn 1 bữa cơm đúng nghĩa made in Sapa hết 80k xong rồi lại lóc cóc 18km trở ra mà k hế có bất kỳ 1 dụng cụ hỗ trợ gì cả.....tuy nhiên đó cũgn là đi ban ngày nên là vậy, lưu lại ban đêm có thể khác tý nhưng cũng k wá cần thiết như các anh chị đem theo đâu ạ

Vote cho deny 1 câu : mua cho thật nhiều rồi chất lên xe bò và mọi người cùng kéo...........hehehehehehehehe, vui chết đi được

Cuối cùng là em xin chính thức thôn báo là em không đi được vì thứ 7 thì em làm chủ xị cho buổi party của lớp học và wan trọng hơn là CN là giỗ Ông Ngoại nên em không thể tham gia, em kính chúc mọi người ăn chơi nhảy múa vui thật vui nhé

deny
16-07-2010, 12:26
Dễ chia mà? 1 nam 2 nữ.
Đoàn vô rừng nên toàn thứ dữ không à:
Nào là Chim, Heo, Cọp, sư tử, còn có hồ (chồn), Cao (cáo) nữa chứ :))

Demi
16-07-2010, 12:31
@ anh hell: khi bị cảm cúm hay đau họng mấy cái khớp nó mỏi mệt lắm chỉ muốn nằm thôi cho nên cố gắng anh nhé.
Đợt này mềnh không đi được cũng tiếc vì NCT cũng là ấp ủ của em, đi với chị Summer phần hậu cần lương thực là khỏi lo lắng rồi,em mà theo chắc đoàn cũng có thêm 1 cửu vạn :D. Đành hẹn đợt sau, chúc mọi người đi tươi về tốt đi 1 về 10 (vắt) =))

deny
16-07-2010, 12:33
Kỳ này Sư tử hậu cần lương thực, chị Mơ nghỉ xả hơi thôi
Món ăn chính cho 2 ngày: Mỳ gói + bánh tét, bánh chưng (xong)

Summer_Flower44
16-07-2010, 12:59
Kỳ này Sư tử hậu cần lương thực, chị Mơ nghỉ xả hơi thôi
Món ăn chính cho 2 ngày: Mỳ gói + bánh tét, bánh chưng (xong)

Hehe, mọi người cứ nghĩ lúc nào chị cũng chu đáo hết hen? Tùy hoàn cảnh, môi trường thôi, chứ lăn lê bụi bặm, chị cũng qua hết rồi mà!

helleagle
16-07-2010, 13:28
Hehe, mọi người cứ nghĩ lúc nào chị cũng chu đáo hết hen? Tùy hoàn cảnh, môi trường thôi, chứ lăn lê bụi bặm, chị cũng qua hết rồi mà!

Mọi người lần đầu đi cứ chuẩn bị cho vui đi... lên đó phê wa thì để ngoài xe, khi nào bò ra khỏi rừng ăn tiếp.....
Em thì đơn giản, gọn nhẹ, ăn ji cung dc, nhiều ít ko sao (thậm chí 2 ngày ko ăn cũng không chết nổi)... Miễn ngủ đủ là được...

kuden
16-07-2010, 13:34
Tinh thần tốt quá... :)

Cao.Mr
16-07-2010, 13:37
Bác cứ nói thế, em giận bác vì bác hông cho e đi chung...huhuhu....Muốn em hông giận thì bác phải chở e đi NCT sau but...only 2 persons....keke...để e tha hồ trả thù mà hông sợ ai nói...hahaha....

Em đâu nói là ko chở bác đi, mà em ko chắc chắn đi đc, nếu đi thì em vẫn chở mà.Còn chuyến sau, bác nói vậy em sợ àh nhà, em có thù chi mà bác trả . :D

Summer_Flower44
16-07-2010, 13:40
Mọi người lần đầu đi cứ chuẩn bị cho vui đi... lên đó phê wa thì để ngoài xe, khi nào bò ra khỏi rừng ăn tiếp.....
Em thì đơn giản, gọn nhẹ, ăn ji cung dc, nhiều ít ko sao (thậm chí 2 ngày ko ăn cũng không chết nổi)... Miễn ngủ đủ là được...

Chị cũng nghĩ đến vụ để lại ngoài xe 1 ít, Ví dụ, khi bò ra ngoài (lúc này hết đi nổi, phải bò ra nha!) thì có sẵn ít nước, ít trái cây ăn thì chắc cảm giác lúc đó ngon & phê lắm nhỉ!

Summer_Flower44
16-07-2010, 13:41
Bác cứ nói thế, em giận bác vì bác hông cho e đi chung...huhuhu....Muốn em hông giận thì bác phải chở e đi NCT sau but...only 2 persons....keke...để e tha hồ trả thù mà hông sợ ai nói...hahaha....

Híhi, có người định rủ rê nhau đi riêng kìa, cái này đề nghị PM nha, Public thế này, lộ hết!!!! Haha,...

helleagle
16-07-2010, 13:47
Chị cũng nghĩ đến vụ để lại ngoài xe 1 ít, Ví dụ, khi bò ra ngoài (lúc này hết đi nổi, phải bò ra nha!) thì có sẵn ít nước, ít trái cây ăn thì chắc cảm giác lúc đó ngon & phê lắm nhỉ!

Chỉ có chị Sum là hiểu từ "BÒ" của em thôi..... Lúc đó ăn trái táo + u ngụm nước còn ngon hơn cao lương mĩ vị

deny
16-07-2010, 13:49
Chỉ sợ để ngoài xe, khi ra nó đã "không cánh mà bay"
:D

Phương Hoàng
16-07-2010, 14:27
Tình hình là iem 1 mình 1 ngựa à.... Huhuhu, anh Hi-speed ơi, anh lên Xì Gòn chở iem với, :((

Summer_Flower44
16-07-2010, 14:38
Tình hình là iem 1 mình 1 ngựa à.... Huhuhu, anh Hi-speed ơi, anh lên Xì Gòn chở iem với, :((

Mua vé ôm chợ đen hông? Chị nhượng lại, chầu cà phê múa bụng chợ Thị Nghè thôi!

minhmio
16-07-2010, 14:58
@chị Sâm Mơ: hí hí, chị Mơ nhà mình lúc này quá nổi tiếng không những trong việc lo hậu cần cho đàn em thân yêu, mà còn làm "đầu nậu chợ đen" chuyên điều ôm, xế nữa. Ôiiii, thiệt là ngưỡng mộ tỉ quá đi mà :D (em đang nói giọng Hường Công nhá). Ai lai kịt!

Theo em trái cây để ngoài xe để đợt ra ăn tiếp sức cũng được, cũng không đến nỗi "không cánh mà bay" như anh dé nỳ nói đâu, vì em nghĩ người dân ở đó cũng thân thiện mờ. Tuy nhiên, trái cây có thể bị hư do ủ hơi nguyên một ngày đêm.

Phương Hoàng
16-07-2010, 15:24
Mua vé ôm chợ đen hông? Chị nhượng lại, chầu cà phê múa bụng chợ Thị Nghè thôi!

Có cho coi mặt xế trước ko chị? Cỡ như bác Cao nhà mình là iem okey liền. Tối nay qua nhà mời chị cafe múa bụng liền luôn. hehe :))

hi-speed
16-07-2010, 15:46
Có cho coi mặt xế trước ko chị? Cỡ như bác Cao nhà mình là iem okey liền. Tối nay qua nhà mời chị cafe múa bụng liền luôn. hehe :))

Kinh thật......bỏ xế này đã tăm ngay xế khác rồi......tiếc quá, vừa xúc được con Shadow 600cc, tính mời em lên xe để bóc tem mà đi hổng được ....hehehehehe, xin lỗi tình yêu nghen

https://upnhanh.sieuthinhanh.com/tmpimages/images/sieuthiNHANH2010071619628ztrlywiym2169769.jpeg

deny
16-07-2010, 15:51
cũng không đến nỗi "không cánh mà bay" như anh dé nỳ nói đâu, vì em nghĩ người dân ở đó cũng thân thiện mờ. Tuy nhiên, trái cây có thể bị hư do ủ hơi nguyên một ngày đêm.Quăng vô cốp xe ^^ khỏi bịch ni lon chắc ko bị ủ hơi đâu nhỉ. Anh nói hok cánh mà bay là sợ tụi chim, thú, dơi...chứ có phả sợ người đâu nà :D

deny
16-07-2010, 15:52
vừa xúc được con Shadow 600cc, tính mời em lên xe để bóc tem mà đi hổng được ....
https://upnhanh.sieuthinhanh.com/tmpimages/images/sieuthiNHANH2010071619628ztrlywiym2169769.jpeg

Bác Tốc độ cao còn 12h để si nghĩ đó ^^
12h nữa là lên đường rùi, bác.. tính sao thì tính, mất tình iu ráng chịu à nha ^^,

Summer_Flower44
16-07-2010, 16:00
Có cho coi mặt xế trước ko chị? Cỡ như bác Cao nhà mình là iem okey liền. Tối nay qua nhà mời chị cafe múa bụng liền luôn. hehe :))

Thì xế của chị là Cao đó, chuyển nhượng lại cho em nhá! 1 chầu cà phê múa bụng nha!

Summer_Flower44
16-07-2010, 16:03
Kinh thật......bỏ xế này đã tăm ngay xế khác rồi......tiếc quá, vừa xúc được con Shadow 600cc, tính mời em lên xe để bóc tem mà đi hổng được ....hehehehehe, xin lỗi tình yêu nghen

https://upnhanh.sieuthinhanh.com/tmpimages/images/sieuthiNHANH2010071619628ztrlywiym2169769.jpeg

Xì pít (hổng phải Xì Dách) chạy chiếc này lên NCT là P/H đu theo em liền àh! Gì chứ xế đẹp, giai đẹp là mê lắm!

Phương Hoàng
16-07-2010, 16:06
Kinh thật......bỏ xế này đã tăm ngay xế khác rồi......tiếc quá, vừa xúc được con Shadow 600cc, tính mời em lên xe để bóc tem mà đi hổng được ....hehehehehe, xin lỗi tình yêu nghen

https://upnhanh.sieuthinhanh.com/tmpimages/images/sieuthiNHANH2010071619628ztrlywiym2169769.jpeg

Ối... anh ơi, anh ơi, thế thì em phải khởi hành từ VT mất. Tối nay chạy ra đấy nhé anh!!! ^^

hi-speed
16-07-2010, 16:19
Con này nặng gần 2 tạ, em chạy k nổi đâu...........đừng có mà hố ham nha....hay wá, tối nay r aVT nghen, cả nhà anh đi về SG hết rồi .......... hay là mình ...... hehehehe

Phương Hoàng
16-07-2010, 16:20
Khakha, thế anh có đi NCT ko á?

minhmio
16-07-2010, 16:59
Anh Hi-speed nói là ở nhà đi, cho P/H thèm. Cứ thế mà làm, nhờ anh Hi-speed nhờ, hahaha

zuzin
16-07-2010, 17:13
Chào cả nhà PKMM!

Tớ là Hải, 36 tuổi rồi nhưng vẫn trẻ trung (tự nhận) và ham chơi (vợ nói).

Tớ đang muốn refressh bản thân trước khi chuyển công tác mới nên muốn đu theo các bạn chuyến NCT này, rất mong nhận được sự đón nhận của các bạn!

Tớ đã nhắn tin cho deny và anh ấy đã đồng ý, với đk phải lên đây giới thiệu trước khi hát... ý lộn trước khi được cho đi chơi!

Tớ nguyên là dân phượt biển (thủy thủ mà, nhưng chỉ đi đúng nửa năm, sau đó nhảy lên bờ làm). Từ đó, tớ đi đâu chơi toàn cùng với gia đình, cơ quan nên chưa có trải qua cảm giác du lịch bụi như đa số các bạn ở phượt.

Tớ đã nắm được chương trình của các bạn, tớ hứa-thề-đảm bảo sẽ tuân thủ các qui định, đóng đảng phí..sorry, kinh phí đầy đủ.

Rất mong được gặp các bạn.

kuden
16-07-2010, 19:56
Chào cả nhà PKMM!

Tớ là Hải, 36 tuổi rồi nhưng vẫn trẻ trung (tự nhận) và ham chơi (vợ nói).

Tớ đang muốn refressh bản thân trước khi chuyển công tác mới nên muốn đu theo các bạn chuyến NCT này, rất mong nhận được sự đón nhận của các bạn!

Tớ đã nhắn tin cho deny và anh ấy đã đồng ý, với đk phải lên đây giới thiệu trước khi hát... ý lộn trước khi được cho đi chơi!

Tớ nguyên là dân phượt biển (thủy thủ mà, nhưng chỉ đi đúng nửa năm, sau đó nhảy lên bờ làm). Từ đó, tớ đi đâu chơi toàn cùng với gia đình, cơ quan nên chưa có trải qua cảm giác du lịch bụi như đa số các bạn ở phượt.

Tớ đã nắm được chương trình của các bạn, tớ hứa-thề-đảm bảo sẽ tuân thủ các qui định, đóng đảng phí..sorry, kinh phí đầy đủ.

Rất mong được gặp các bạn.
Bài giới thiệu của a..Chuẩn không cần chỉnh. Welcome 2 PKM Open - Continueos :)

lengkeng1minh
16-07-2010, 21:20
Haiz... Chúc mọi người đi chơi vui vẻ nhe!

minhmio
16-07-2010, 21:23
Có 2 người buồn đang ngồi coi topic này, một là em mio, hai là bác lengkeng. Ui chao, cái cách bác lengkeng thở dài sườn sượt thế kia....:((

TJ DJEU
17-07-2010, 03:31
Híhi, có người định rủ rê nhau đi riêng kìa, cái này đề nghị PM nha, Public thế này, lộ hết!!!! Haha,...

Ặc...ặc...Chị summer ơi *** lại nói thía, em rủ công khai mừ nhưng em chỉ thích đi 2 mình với bác Cao thui:D. Để dễ bề hành hạ GIAI đó mừ:gun

TJ DJEU
17-07-2010, 03:34
Anh Deny thiên vị nha, e 1 mình 1 ngựa xin đi theo mà hông cho, bj giờ thì cho cái anh Hải đi theo chứ...huhu...hông chơi zới anh nữa đâu...zìa méc anh Cao mới được....Anh Cao ơi....

Phương Hoàng
17-07-2010, 04:39
Ngáp... say ke....lơ mơ chưa tỉnh ngủ....
Em đi chơi đây cả nhà ơi!!!! ^^

Summer_Flower44
17-07-2010, 06:25
Mọi người lên đường rồi, mình ko đi được nên tiễn mọi người 1 đoạn.

Quay về một mình, cảm giác trống vắng,...buồn!

kuden
17-07-2010, 07:22
Chúc mọi người lên đường an toàn nhé.

Demi
17-07-2010, 10:24
Mọi người lên đường rồi, mình ko đi được nên tiễn mọi người 1 đoạn.

Quay về một mình, cảm giác trống vắng,...buồn!

Ủa sao vậy chị giờ chót lại không đi được nữa hả? Nói ra sợ chị chém chứ chị ko đi em cũng ...
Mình ko đi thì NCT vẫn còn đó lo gì lần tới đi với em :D

Summer_Flower44
17-07-2010, 11:46
Ủa sao vậy chị giờ chót lại không đi được nữa hả? Nói ra sợ chị chém chứ chị ko đi em cũng ...
Mình ko đi thì NCT vẫn còn đó lo gì lần tới đi với em :D

Sao lại chém em (?) Thấy trời nắng nhè nhẹ, gió hiu hiu thích ghê. Mọi người chạy xe cũng đỡ mệt nhỉ!

minhmio
17-07-2010, 13:38
Tin mới cập nhật từ NCT: lúc 13h10, nhóm NCT mới đến bến phà và trời bắt đầu mưa.

kuden
17-07-2010, 14:06
Tin mới cập nhật từ NCT: lúc 13h10, nhóm NCT mới đến bến phà và trời bắt đầu mưa.
Từ NCT gửi về:
"Đang di chuyển trên phà và mưa lắc rắc, trời đang se lạnh." Tin từ Tiểu Đội P1707 :D

kuden
17-07-2010, 15:16
Từ NCT gửi về:
"Đã qua phà, đang di chuyển trong rừng chuẩn bị tớ Bàu Sấu.. trời lại đang se lạnh." Tin từ Tiểu Đội P1707 3hpm 08'

Summer_Flower44
17-07-2010, 15:18
Từ NCT gửi về:
"Đã qua phà, đang di chuyển trong rừng chuẩn bị tớ Bàu Sấu.. trời lại đang se lạnh." Tin từ Tiểu Đội P1707 3hpm 08'

Ai oánh dây thép về vậy ta???? Hehe...

kuden
17-07-2010, 15:23
Ai oánh dây thép về vậy ta???? Hehe...
Pé P.H chị. :)

Summer_Flower44
17-07-2010, 15:28
Pé P.H chị. :)

Biết mà, giả vờ hỏi thế thôi, vậy mà còn thiệt thà khai báo nữa!

Thôi chị về đây, em ở lại theo dõi tin tức mọi người nha ! Ngày cuối tuần tốt lành.

kuden
17-07-2010, 15:30
Biết mà, giả vờ hỏi thế thôi, vậy mà còn thiệt thà khai báo nữa!
Thôi chị về đây, em ở lại theo dõi tin tức mọi người nha ! Ngày cuối tuần tốt lành.
Em phải đi tiếp anh bầu nữa chị. Cuối tần vui chị nhé. Chống chỉ định khóc nhè :)

echxanha4
17-07-2010, 16:37
Có 2 người buồn đang ngồi coi topic này, một là em mio, hai là bác lengkeng. Ui chao, cái cách bác lengkeng thở dài sườn sượt thế kia....:((

Thêm một người nữa nè Mio. Sài Gòn mưa cuối tuần. Ở nhà bó gối! Chúc chuyến đi thành công nhé mọi. Khi về nhớ công bố "Miss xấu" của Bàu Sấu nha anh Đen!

kuden
17-07-2010, 19:18
Từ NCT gửi về:
"Tình hình là rất tốt đẹp, đoàn đã mướn được phòng rộng rãi, đang nướng món cá, trời đang mưa, lạnh !" Tin từ Tiểu Đội P1707(Người Đưa Tin Cọp Con small tiger) 7hpm 15'.

@ Chị Sum: Mọi người đang rất vui vẻ và an toàn, được đón tiếp chu đáo. Yên tâm chị nhé.