PDA

View Full Version : Tuyển Gấp Xế Và Ôm Đi Đà Lạt Ngày 15- 18 /7/2010



zarokenji
10-07-2010, 22:09
Chuyện là mình muốn chốn Khám nghĩa Vụ . Nên chốn đi vài ngày mà đi chỉ có 2 người chán lắm nên tuyển thêm ngưòi đi cho vui .

Lịch Trình Sơ Bộ :

Ngày 15 /7 : Sáng 6h 30 khỏi hành từ Ngả Tư Hàng Xanh . Dự Kiến 4 tiếng tới Bảo Lộc . Ăn Trua Và Nghỉ nghơi . Khởi Hành Tiếp Tham Quan Thác DamRi . Hành Trình dài 180 km . Vào Damri 40 km .

Tới Bảo Lộc Khoảng 11 h . 1 h đi vào DamRi . Chiều 5 đi về Bảo Lộc . Dạo Thị Xã Bảo Lộc , Ăn Tối Và Uống Cafe tại đây .

Nếu nhà bà mình có phòng thì đõ tốn tiền 1 đêm còn không nếu thich homestay thì vào rẫy ngủ . Đốt lủa kiếm ...ta làm tí .....

Nghe nói ở Damri có máng trựot dài nhất Việt Nam và Cao Nhất Đông Nam A' , chưa gọi điện kiểm tra đựoc ...

Ngày 16/ 7 : Sáng ăn sáng Bảo Lộc . Khởi Hành đi Ngả Ba Tà Hin , tại đây Vào vào Tham Quan thác Bảo Đại ( có thể có tắm thác ) . Hành trình đến ngã ba 60 km , vào thác 30 km .

Tham quan xong đi tiếp vào MatSara một địa điểm ít ngưòi biết ( Hàng hiếm dấu đó ) Băng Rừng xuống thác rồi leo ngựơc lên . nứoc nhiều thì tắm luôn . Chiều Chiều vào Đập Mapó tắm hồ . nếu 2 cái kia tắm ko đựoc .

Tồi Quay ra Tà Nhiên ngủ nhà bạn . Đốt Lủa ta làm tí nũa ....

Ngày 17/7 : Khỏi hành đi Đà lạt . Thăm Quan ThIền Viện . Leo đèo Spren . Leo LangbiAng . Dạo Hồ Suối Vàng .Hành Trình khoảng 80 km đến Đà lạt .

Tối ngủ lại Đà Lạt . Dạo chơi Đà Lạt , ăn tối và uống sữa ....

Ngày 18/7 : Khởi hành về . Trên dưòng về nghé đèo chuối ăn Xầu Riêng , Về Biên Hoà Ăn Lẩu Tôm .

Hành trình Sơ Bộ là thế , có ai đi thì pm gấp nhé .

Số Phone của mình : 01653728485 Minh . Phưong Tiên di9 Bằng Xe máy .
Nếu có ai rành địa điểm nào thì cho ý kiến nha .

THEnjoy
10-07-2010, 22:29
Lịch trình cũng hay phết nhỉ :D, thiệt hại về kinh tế là bao nhiêu vậy bạn

zarokenji
11-07-2010, 10:03
Từ Sg đi Đà Lạt Hết 120 k tien xăng đi về là 240 k . Ngủ 1 đêm 120k phong 3 ngừoi . Bảo Lộc có nhà và trên Tà Nhiên có nhà bạn nên sẽ đõ tốn 2 đêm ngủ . Chỉ tốn 1 đệm trên Đà lạt . Ăn uống khoang 50k 1 ngày . Tổng Thiệt hại sơ bộ là 440 1 ngừoi 1 xe . nếu có ôm đi cùng thiệt hại giảm còn 320 1 ngừoi . mang 400 là vừa đủ cho 4 ngày và 3 đêm .

Doremonkey
11-07-2010, 15:35
Cha cha. Ku Minh thi xong làm chuyến hoành tráng nhể. Hee. Lịch trình và địa điểm tham quan thú vị nhất là vào mapo và masara. Hee. Vài hôm nữa ổn ổn anh cũng sẽ lên 1 tour cấm trại ở trảng cỏ này đấy. Hee. Có lẻ là hấp dẫn và đẹp hơn trảng cỏ ở bàu lạch. hee. Chúc mọi nguoi có chuyến đi vui/

zarokenji
11-07-2010, 17:17
Ui anh Long cũng qua đây a` . Thấy CC bay qua đây cũng nhiều , sao ko chuyển nhà qua đây luôn anh nhỉ .
Em đi tiền trạm rùi về báo cáo anh sau . Cái vụ Damri mới nghe nói thôi chứ chưa biết thực hư ra sao .
Mới thi xong chưa có biết gì thì Nghĩa Vụ nó gí 2 thằng em nghê quá . Lại phải đi chơi thui , ở nhà nó tóm đi Lính mất , thì hết PHựot anh ạ .

foxglove2012
12-07-2010, 09:32
Thật sự thì quãng đường TPHCM - Bảo Lộc: đến TP Bảo Lộc là gần 200km, chưa tính từ đoạn TP Bảo lộc vào Damri khoảng 18km nữa.

Lịch trình thế này, có vẻ nghiêng hướng đi Bảo Lộc nhiều hơn bác nhỉ??