PDA

View Full Version : [ĐÃ ĐI] Buôn Mê Thuột - Nha Trang - Đà Lạt: Lên rừng xuống biển (27.4 - 1.5.2013)



DocHanh
19-04-2013, 10:47
BUÔN MÊ THUỘT - NHA TRANG - ĐÀ LẠT : LÊN RỪNG XUỐNG BIỂN.

Ngày khởi hành: 27/04/2013
Ngày về: 01/05/2013
Cung đường: Bình Dương - Buôn Ma Thuột - Nha Trang - Đà Lạt
Phương tiện di chuyển: xe gắn máy.
Chi phí: tự túc (dự trù khoảng 2tr/người)
Số lượng dự trù : 4-6 xe.

Chi tiết:

Ngày 1 (27/04/2013): Bình Dương - Buôn Ma Thuột (330km)

- 4:00 am: Xuất phát tại UBND Lái Thiêu theo hướng QL14 để đi Buôn Ma Thuột (BMT). Do ngày lễ có thể sẽ có nhiều xe về quê + đoạn đường xấu khá dài nên thời gian di chuyến cho ngày đầu là khá lớn (dự trù là 10 tiếng).
- Đến trưa khi vừa vào địa phận Daklak sẽ tham quan cụm thác đẹp nhất Tây Nguyên là Draynu - Draysap - Gia Long.
- Đến tối sẽ về TP.BMT nghỉ ngơi. (Thời gian chạy từ cụm thác về TPBMT khoảng 1h - 1,5h). Khoảng này thì mình sẽ liên hệ bạn ở ngoài đó đặt chổ dùm nên không phải lo tìm nhà nghỉ buổi tối, mặc dù trung tâm cũng có khá nhiều nhà nghỉ nhưng chi phí hơi cao.
- Buổi tối ở TPBMT sẽ tham quan làng cà phê Trung Nguyên, ăn uống, cắm trại (không ngủ lều), ở nhà sàn theo kiểu người dân tộc. Tây Nguyên là vùng cao nên ít phải lo vấn đề muỗi cắn

Lưu ý: ở BMT có khá nhiều điểm tham quan khác như Buôn Đôn (cưỡi voi), buôn Ako ĐHông (buôn của người Ê-Đê, gần trung tâm TP), cây khơ-nia cổ thụ... Nhìn chung các điểm này lâu đời và có tiếng xưa nay nhưng thực tế thì không nhiều cái để xem và cũng ngược hướng lộ trình nên mình bỏ qua.

Ngày 2 (28/04/2013): Buôn Ma Thuột - Nha Trang (250km)

- 4:00 am: xuất phát từ TPBMT về hướng hồ Lăk, tranh thủ ngắm bình mình ở hồ Lak, kế đến ghé chợ ăn sáng tại đây và mua thức ăn (lương khô) cho buổi trưa, sau đó bạn nào muốn tham gia cưỡi voi, đi thuyền độc mộc thì liên hệ người dân ở đó. Dịch vụ cưỡi voi ở đây lý thú và rẻ hơn rất nhiều so với ở Buôn Đôn.
- Khoảng 8-9h sẽ khởi hành đi tham quan và tắm mát ở suối đá. Theo thông tin tìm hiểu thì suối có khúc cạn khúc sâu nên bạn nào không biết bơi tốt nhất nên mang theo áo phao. Ăn trưa tại suối đá.
- Sau khi ăn trưa xong thì tiếp tục đi ngược về hồ Lăk, theo tỉnh lộ đi đến thác Krông Kmar lội rừng, ngắm thác (không tắm ở đây vì không có nhiều thời gian).
- Tham quan thác xong thì chúng ta sẽ lên đường đi tiếp theo tỉnh lộ để ra QL26 hướng về Nha Trang. Do đi tỉnh lộ nên các bạn tranh thủ khởi hành sớm tránh trời tối.
- Tối nghỉ đêm tại Nha Trang.

Ngày 3 (29/04/2013): Nha Trang

- Buổi sáng tại Nha Trang ai muốn chụp hình thì dậy sớm, không thì ngủ trễ chút để lấy lại sức cho 2 ngày mệt mỏi vừa qua.
- Ăn sáng tại Nha Trang, sau đó đăng ký tour của công ty Sanest (công ty nước yến Khánh Hòa) tham quan đảo yến - hòn nội. Do đây là chổ khai thác yến độc quyền của công ty nên tàu tư dân không được phép ra, chúng ta không có lựa chọn nào ngoài thuê tour (khoảng 350k/người).
- Tham quan theo lịch trình tour, tắm biển tại bãi biến 2 mặt độc nhất tại Nha Trang (có độc nhất ở VN không thì mình không rõ )
- Chiều về tham quan tháp Ponagar, bạn nào thích tắm suối nóng thì ở gần đó, phía sau tháp bà.
- Nghỉ tiếp 1 đêm tại Nha Trang để tận hưởng không khí biển cho những ngày hè nóng bức ^_^

Ngày 4 (30/04/2013): Nha Trang - Đà Lạt (150km)

- 4:00: xuất phát hướng về Đà Lạt theo tỉnh lộ 652 đi qua Khánh Vĩnh (cách Nha Trang khoảng 45km).
- Tại Khánh Vĩnh sẽ ghé tham quan thác Yangbay, tìm hiểu đời sống người dân tộc Raglay (ai mê Giấc mơ Chapi sẽ biết tên Raglay ^_^ )
- Sau khi tham quan thác sẽ tiếp tục lên đường về Đà Lạt.
- Đến Đà Lạt sẽ tham quan các thắng cảnh quen thuộc tại đây như hồ ĐanKia, thác Prenn, thác voi, thung lũng tình yêu..., nếu ai muốn thử cảm giác leo thác (rất đã và dễ nghiện ) thì có thể chia tốp ra vì leo thác mất cả buổi chiều.
- Tối nghỉ đêm và vui chơi tại Đà Lạt.

Ngày 5 (01/05/2013): Đà Lạt - Bình Dương (300km)

- Sáng tiếp tục những điểm tham quan còn dang dở.
- Trưa ăn uống và khởi hành về Bình Dương.

Kết thúc lộ trình.

Lưu ý:
+ Khi đi tham quan thác đa số là phải leo trèo, băng rừng nên những ngày đó các bạn nên ăn mặc gọn gàng, dễ di chuyển tránh những phiền phức không đáng có. Bạn nào muốn làm model để chụp hình thì mang quần áo đẹp theo vì đa số cảnh thác và biển rất đẹp.
+ Lần này đi cung đường khá mới nên việc dò đường là điều khó tránh khỏi, nếu bạn nào có đt có thể sử dụng google maps thì tối hôm trước nên sạc đầy pin để hổ trợ nhau nhằm tiết kiệm thời gian hỏi đường.
+ Có những điểm thực tế mình cũng chưa đi qua, chủ yếu là lấy thông tin từ nhiều nguồn nên lịch trình chỉ mang tính chất tham khảo, tùy tình hình chúng ta sẽ uyển chuyển xử lý.

Tình hình gạch ngói cho chuyến đi:
- Palani - Lái Thiêu - BD
- DocHanh - Lái Thiêu - BD
- annalovemyn - Gò Vấp
- Trancaolong123 - 0938 633 123 - Tân Phú
- Sunny Trang
- yana - 0909 490 845 - Phan Xích Long - Phú Nhuận
- dazg : 0975 077 990 - Ngã 4 Phú Nhuận
- DaiPhong
- Namir
- Namir's

Dập dòm:
- Tony Tèo - Biên Hòa
- Hiển đại hiệp - Bến Cát - BD
- ThichĐiRong - Q6
- Luubinh - TP. TDM - BD

Qua buổi off, đã thống nhất 1 số vấn đề :

Trưởng đoàn : Palani
Thủ quỹ : annalovemyn

Danh sách đóng cọc :
- DocHanh
- Palani
- annalovemyn
- dazg
- Yana
- Daiphong
- Nhã

Sắp xếp xế ôm :

1. DocHanh ( xế) - Yana (ôm)
2. Palani (xế) - annalovemyn (ôm)
3. Daiphong ( xế) - Sunny Trang ( ôm)
4. Nhã - dazg
5. Namir (xế) - Namir's (ôm)

balamon23
19-04-2013, 11:31
Wow, hoành tráng quá, mà lễ này em đi cực đông rồi, nếu hok cũng đu đeo :D

DocHanh
19-04-2013, 11:38
Đi với so_lonely hả em ? Lâu lâu được nghĩ lễ dài ngày, thực hiện cung đường mơ ước.

dovesky
19-04-2013, 11:43
Anh Đi BMT-ĐL-NT sẽ tiện hơn đó. Từ BMT đường ql 27 thẳng xuống Đl sẽ gần hơn đi ql 26, rồi đổ đèo 723 xuống NT là êm. Nếu đi thế thì em xin đi ké tử ĐL xuống NT.

Palani
20-04-2013, 12:21
Đi tuyến BMT-NT cho nó mới lạ, với lại nếu em đi DL trước thì khi về phải mất 1 đoạn để vòng lại

Trancaolong123
20-04-2013, 12:31
Mình 1 vé nếu đc alo nhé : 0938----633-123
facbook
http://www.facebook.com/ku.long.313

DocHanh
20-04-2013, 13:13
Mình 1 vé nếu đc alo nhé : 0938----633-123
facbook
http://www.facebook.com/ku.long.313

Ok bạn, sẽ cập nhật vào danh sách. Bạn ở quận mấy vậy?

Trancaolong123
20-04-2013, 13:16
Mình ở Bình Tân , nhưng cứ cho địa chỉ mình off cf trước để ra mắt và chuẩn bị củng như các nội dung và quy định chung.... ở các tỉnh Tây Ngyên mình củng có quen 1 số chổ và hướng dẩn viên ,,,,,,:D
Ok bạn, sẽ cập nhật vào danh sách. Bạn ở quận mấy vậy?

DocHanh
20-04-2013, 13:22
Ok bạn, sang tuần mình sẽ lên kế hoạch off và thông báo cho mọi người.

Sunny Trang
20-04-2013, 21:18
Ok bạn, sang tuần mình sẽ lên kế hoạch off và thông báo cho mọi người.

Cho mình đăng ký 1 suất ôm nhé. Mình có thể làm model mà cũng có thể làm stylist cho mọi người ;) - YM: [email protected]

Palani
20-04-2013, 21:54
Sunny Trang, thấy cái nick quen quen ^_^, hình như là bên nhà Bến Tre thì phải.

Sunny Trang
21-04-2013, 10:50
Sunny Trang, thấy cái nick quen quen ^_^, hình như là bên nhà Bến Tre thì phải.

Dạ đúng rồi "cội rễ" là Bến Tre, nhưng Sunny lọt lòng ở TP mang tên Bác, nên "em giờ chân bước thấy mông lung, môi son má đào chân guốc cao gót làm sao qua cầu dừa". :)) . Nói đùa thôi, chứ có dịp nào tiện thì mời mọi người phượt Bến Tre một chuyến ạ!

hoanganhdg
21-04-2013, 15:44
Anh Lại làm tour hen.......có lẻ tháp tùng bình dương BMT nah anh , tại em ko đi Nhatrang........

DocHanh
21-04-2013, 16:15
Anh Lại làm tour hen.......có lẻ tháp tùng bình dương BMT nah anh , tại em ko đi Nhatrang........

Vậy em chỉ đến BMT rồi về thôi ah?

Voirung_206
21-04-2013, 17:01
Một vài góp ý với bạn DocHanh:
Từ Bình Dương nếu bạn xuất phát 4AM thì khoảng 8 tiếng là bạn đã tới BMT tồi, đường QL14 chỉ xấu với o tô thôi, cũng không khó khăn lắm để đi. Quãng đường bạn đi khoảng ~320km thì phải, Bình Dương - Bình Phước gần đến thị xã Đồng Xoài và qua Đồng Xoài các bạn đi chậm, hôm trước mình về có đến 2 trạm bén tốc độ :D (trong thị xã thì tất nhiên đi chậm rồi) đến thị xã Gia Nghĩa (Dak Nông) chạy lòng vòng khoảng nửa tiếng cho biết rồi quay ra. Cho cái gọi là biết Dak Nông. Ở Dak Nông có thác Bay nhưng mình cũng chưa đi bạn tới đó có thể hỏi người dân, xe thồ ngay ngã ba Gia Nghĩa chẳng hạn. Đường từ Dak Nông về Dak Song, Dak R'Lấp, Dak Mil giáp Campuchia, bên tay trái đường có vài cái bảng để chữ Vùng Cấm, leo lên đó chụp choẹt tí, đoạn Dakmil rừng thông hai bên đường khá đẹp mát mẻ, đường tốt. Hôm trước mình xuất phát ở quận 2, 6h sáng đi 4h30 có mặt ở nhà ~400km đi thong dong,ngủ nghỉ nhiều, cứ 60-70km dừng nghỉ :D tốc độ dưới 60km/h thôi (Nhà mình ở Ea Phê,QL26 bạn sẽ qua) ở ngày 2.

Ngày 2 các bạn đi khá vất vả vì từ Hồ Lak (hợp lý hơn đi buôn Đôn) mà qua thác K Rông Bông -> TL9 -> Ngã 3 Phước An. Đường xấu lắm, ở thác Krong Bông đã có cầu, có thủy điện nên thác không còn đẹp như xưa :( , được cái nước trong veo tắm sướng :D. Sau khi thăm thác chán chê các bạn cứ hỏi đường ra HÒa Tiến, thị trấn Phước An nhé,hông thôi lại lạc tới Ea Dien lại quay lại. Tới ngã 3 phước An rồi rẽ phải Nha Trang thẳng tiến theo QL26 , tại KM 51-QL26 (Eakar) có cơm gà khá ngon, gần đồi Chi Cúc (các bạn hỏi ra ngay). Nếu còn thời gian các bạn qua cầu 44 (qua chợ km42 chút xíu) bên trái có đường vào hồ chứa nước đập thủy điện Krong Buk, khá là đẹp đó, mới làm xong.

Chúc các bạn đi vui vẻ bình an.

DaiPhong
21-04-2013, 20:51
Minh 1 ve 0937 637 khong bon tam.

DocHanh
21-04-2013, 21:45
Minh 1 ve 0937 637 khong bon tam.

Bạn chú ý viết tiếng Việt có dấu khi post bài nha. Mình sẽ cập nhật bạn vào danh sách. Bạn cho mình thêm thông tin là bạn ở đâu được không?

@Voirung_206 : Cám ơn bạn đã góp ý, mình sẽ nghiên cứu ý kiến của bạn.

yana
21-04-2013, 22:54
Cho mình đăng ký 1 ôm nhe, đt 0909 490 845. Cám ơn chủ thớt.

dazg
21-04-2013, 23:14
Ay daa..,lịch trình này vừa đẹp cho mình.ko việc gì phải mua vé khi ta đã có gạch,cho mình đặt 1 cục ngay và luôn.nếu đc phone mình o975-o77-99o

Trancaolong123
21-04-2013, 23:57
Cảm ơn Bạn thông tin bổ ích quá , mình mới đi về cách đây mấy ngày mà ko để ý lắm , vì mình toàn ngủ cho người khác lái :D
Một vài góp ý với bạn DocHanh:
Từ Bình Dương nếu bạn xuất phát 4AM thì khoảng 8 tiếng là bạn đã tới BMT tồi, đường QL14 chỉ xấu với o tô thôi, cũng không khó khăn lắm để đi. Quãng đường bạn đi khoảng ~320km thì phải, Bình Dương - Bình Phước gần đến thị xã Đồng Xoài và qua Đồng Xoài các bạn đi chậm, hôm trước mình về có đến 2 trạm bén tốc độ :D (trong thị xã thì tất nhiên đi chậm rồi) đến thị xã Gia Nghĩa (Dak Nông) chạy lòng vòng khoảng nửa tiếng cho biết rồi quay ra. Cho cái gọi là biết Dak Nông. Ở Dak Nông có thác Bay nhưng mình cũng chưa đi bạn tới đó có thể hỏi người dân, xe thồ ngay ngã ba Gia Nghĩa chẳng hạn. Đường từ Dak Nông về Dak Song, Dak R'Lấp, Dak Mil giáp Campuchia, bên tay trái đường có vài cái bảng để chữ Vùng Cấm, leo lên đó chụp choẹt tí, đoạn Dakmil rừng thông hai bên đường khá đẹp mát mẻ, đường tốt. Hôm trước mình xuất phát ở quận 2, 6h sáng đi 4h30 có mặt ở nhà ~400km đi thong dong,ngủ nghỉ nhiều, cứ 60-70km dừng nghỉ :D tốc độ dưới 60km/h thôi (Nhà mình ở Ea Phê,QL26 bạn sẽ qua) ở ngày 2.

Ngày 2 các bạn đi khá vất vả vì từ Hồ Lak (hợp lý hơn đi buôn Đôn) mà qua thác K Rông Bông -> TL9 -> Ngã 3 Phước An. Đường xấu lắm, ở thác Krong Bông đã có cầu, có thủy điện nên thác không còn đẹp như xưa :( , được cái nước trong veo tắm sướng :D. Sau khi thăm thác chán chê các bạn cứ hỏi đường ra HÒa Tiến, thị trấn Phước An nhé,hông thôi lại lạc tới Ea Dien lại quay lại. Tới ngã 3 phước An rồi rẽ phải Nha Trang thẳng tiến theo QL26 , tại KM 51-QL26 (Eakar) có cơm gà khá ngon, gần đồi Chi Cúc (các bạn hỏi ra ngay). Nếu còn thời gian các bạn qua cầu 44 (qua chợ km42 chút xíu) bên trái có đường vào hồ chứa nước đập thủy điện Krong Buk, khá là đẹp đó, mới làm xong.

Chúc các bạn đi vui vẻ bình an.

tyopinky
22-04-2013, 08:28
Đoàn a, lên tới Dalat đúng lúc đoàn e cũng tới, nếu có thể thì mình giao lưu tí gọi là vui nha a, e cũng dân Bình Dương, mà e đi wa nha trang xong lên kontum rồi mới về Dalat. hẹn gặp a ở TP. Mợ Mông (lộn Mộng mơ)

tulipman
22-04-2013, 10:19
BUÔN MÊ THUỘT - NHA TRANH - ĐÀ LẠT : LÊN RỪNG XUỐNG BIỂN.
Ngày 3 (29/04/2013): Nha Trang
- Ăn sáng tại Nha Trang, sau đó đăng ký tour của công ty Sanest (công ty nước yến Khánh Hòa) tham quan đảo yến - hòn nội. Do đây là chổ khai thác yến độc quyền của công ty nên tàu tư dân không được phép ra, chúng ta không có lựa chọn nào ngoài thuê tour (khoảng 350k/người).
- Tham quan theo lịch trình tour, tắm biển tại bãi biến 2 mặt độc nhất tại Nha Trang (có độc nhất ở VN không thì mình không rõ )


Bạn ơi, bạn có thể cho mình thêm thông tin về tour này của bên Sannest ko?
Contact trực tiếp với bên Sannest hả bạn?

DocHanh
22-04-2013, 10:35
Đoàn a, lên tới Dalat đúng lúc đoàn e cũng tới, nếu có thể thì mình giao lưu tí gọi là vui nha a, e cũng dân Bình Dương, mà e đi wa nha trang xong lên kontum rồi mới về Dalat. hẹn gặp a ở TP. Mợ Mông (lộn Mộng mơ)

Nếu có thời gian thì giao lưu, giao ly cho ấm cúng cũng ok mà. Bạn cho mình thông tin để tiện liên lạc nha.

@Các bạn đã đặt gạch : bổ sung giúp mình thông tin theo mẫu ở trang 1 nha.

Palani
22-04-2013, 12:02
Bạn ơi, bạn có thể cho mình thêm thông tin về tour này của bên Sannest ko?
Contact trực tiếp với bên Sannest hả bạn?
Xem thông tin ở đây nha bạn
http://yensaokhanhhoa.com.vn/index.php/dichvu/chitiet/10
Giá các ngày lễ có thể sẽ khác.

Sunny Trang
22-04-2013, 13:45
Nếu có thời gian thì giao lưu, giao ly cho ấm cúng cũng ok mà. Bạn cho mình thông tin để tiện liên lạc nha.

@Các bạn đã đặt gạch : bổ sung giúp mình thông tin theo mẫu ở trang 1 nha.

Sunny - 1 ôm - Trần Não - Quận 2

tatabeo
22-04-2013, 14:07
số điện thoại của Sannet Tour tại Nha Trang nè các bạn. Liên hệ thử nhé. 0583528008.
Theo ý chủ quan của mình hiện đang có dịch cúm từ chim yến. Các bạn nên cân nhắc trước khi đi tham quan đảo yến nhé.
Mình ở Nha Trang, cũng mới đi xe máy lên Đà Lạt cách đây 1 tuần. Mình thấy thời gian các bạn làm ít quá. 4h sáng đi từ Nha Trang lên ĐL.trên đường phải ghé KDL Yang Bay nữa thì đến chiều sớm nhất 2h mới đến ĐL. Như vậy trong buổi chiều tại ĐL cũng chỉ đi loanh quanh vài điểm gần trung tâm thôi. Hôm nọ bọn mình chạy từ NT 10h30 đến ĐL khoảng 2h kém. Chúc các bạn đi chơi vui !

Palani
22-04-2013, 20:43
Vấn đề cúm thì nhờ DocHanh tiếp tục theo dõi nhé, khi off mình sẽ thống nhất rồi quyết định luôn.

DocHanh
22-04-2013, 20:49
@tatabeo : cám ơn bạn đã thông tin, mình sẽ tìm hiểu vấn đề cúm chim yến, và sẽ quyết định khi tập trung off với mọi người.

DaiPhong
22-04-2013, 23:27
sdt:0937637048
Nhà: Q 10 đường lý thường kiệt

xitrum212
22-04-2013, 23:55
Giờ mới thấy được 1 topic của miền Nam, chẳng hiểu sao lễ lớn mà ko thấy dân phượt miền Nam lập cung gì hết
Chừng nào mới off thế, cho em 1 vé dập dòm. Mà có thể thay đổi 1 tí lộ trình được ko, mình có thể ghé Đà Lạt chơi ngày thứ 2 rồi sau đó hãy xuống Nha Trang ko do đã đi tới hồ Lak thì cũng được 1/4 quãng đường đi Đà Lạt nên ghé qua Đà Lạt trước. Từ Nha Trang về thì mình có thể khởi hành trước, tối nghỉ đêm ở Phan Thiết hay Phan Rang rồi hôm sau có thể về.
Đường đi thì từ Đồng Xoài tới Gia Nghĩa rất tệ và đi chậm, đi từ Buôn Mê qua Đà Lạt thì đường chạy tốt, đường từ Đà Lạt xuống Nha Trang thì đường nào chạy cũng tốt hết mà em khoái đi đường qua đèo Sông Pha hơn cảnh đẹp hơn chứ con đường mới làm tuy ngắn hơn 50km nhưng mà đường vắng vẻ, đèo thì bình thường, nhỏ nhỏ.

Trancaolong123
23-04-2013, 00:55
Sr Độc Hành và các Bạn , mình xin phép lỡ hẹn chuyến đò , và chịu phạt lần sau nhé , thứ 7 này cty mình vẩn phải đi làm :)
@ Độc Hành cho mình xin lại số nhé có dịp xuống BD mình alo mời Anh cf tạ lổi nhé , Thân
Chúc các Bạn có 1 chuyến đi thú vị

tyopinky
23-04-2013, 08:42
Nếu có thời gian thì giao lưu, giao ly cho ấm cúng cũng ok mà. Bạn cho mình thông tin để tiện liên lạc nha.

@Các bạn đã đặt gạch : bổ sung giúp mình thông tin theo mẫu ở trang 1 nha.

A cứ liên hệ với e số: 094 885 7865

DocHanh
23-04-2013, 09:02
@Trancaolong : Ok em, sẽ gặp em trong 1 cung đường khác.

@Tyopinky: Mình sẽ liên lạc với bạn khi đến Đà Lạt

@ All : tối nay 19h chúng ta sẽ offline ở cafe Điểm Hẹn, ngay chân cầu Phú Long, Lái Thiêu nha mọi người. Map đến điểm off : http://goo.gl/maps/NP3ep

Sunny Trang
23-04-2013, 10:09
@ All : tối nay 19h chúng ta sẽ offline ở cafe Điểm Hẹn, ngay chân cầu Phú Long, Lái Thiêu nha mọi người. Map đến điểm off : http://goo.gl/maps/NP3ep[/QUOTE]

Rất xin lỗi anh DocHanh, suốt tuần này tối nào Trang cũng phải thi nên không lên Lái Thiêu off được. Nhưng Trang cũng dễ chịu lắm ạ, chỉ cần anh sắp xếp cho 1 xế thì "đặt đâu em ngồi đó". Cám ơn anh!

dazg
23-04-2013, 10:27
buổi chiều mình làm ra hơi trễ.nhưng cũng ráng đu đeo off với mọi người cho có ko khí.hix đi hơi xa thì fai.

Palani
23-04-2013, 11:48
Từ cầu Bình Triệu đến điểm off (điểm B) khoảng 12km, còn từ ngã 4 ga đến thì khoảng 7km, đường ít xe chạy vi vu nên không xa đâu các bạn :)
Off BD để các bạn biết điểm tập trung luôn.

hnproit
23-04-2013, 12:30
Bạn ơi còn có thể đặt gạch không bạn, nếu được cho mình xin một gạch cứng nhé, có gì nhắn tin hoặc mail cho mình với,
- Tên: Lê Hồng Nhã
- Xế
- Nơi ở: Quận 3 hồ chí minh
- Có xe
- Phone: 0906504546
mail: [email protected]

Palani
23-04-2013, 13:14
Nếu được thì chiều nay đi off luôn nhé bạn hnproit

hnproit
23-04-2013, 13:21
Nếu được thì chiều nay đi off luôn nhé bạn hnproit
Dạ khoảng mấy giờ vậy bác em làm giờ hành chánh nên chỉ được buổi tối thôi ạ

DocHanh
23-04-2013, 14:39
@hnproit : Bạn hạn chế trích dẫn bài viết quá dài, không cần thiết nha. Nếu chiều thu xếp được thì chạy lêi Lái Thiêu off luôn nha bạn.

hnproit
23-04-2013, 14:48
Dạ em biết rồi anh, anh cho em số điện thoại có gì em tiện liên lạc! hoặc anh nhắn qua dùm em vào số điện thoại em post nhé thanks!

Namir
24-04-2013, 09:02
Còn slot không anh DocHanh ? Em ké với ^^

Palani
24-04-2013, 10:05
Đổi topic chốt đoàn luôn đi DocHanh

DocHanh
25-04-2013, 08:51
Mọi người cập nhật thông tin trang 1 nha, đã update sau buổi off.

Namir
25-04-2013, 12:08
Mình đã liên hệ ng quen ở Nha Trang và sẽ có chỗ ngủ cho mọi ng

Ngày 28 đến NT thì mình dựng lều ngủ ở sân nhà ng quen

Sáng 29 đi tàu ra biển, tắm biển và ngắm san hô các kiểu (ai có kính lặn và ống thở thì nhớ đem theo ^^). Chiều tàu sẽ đưa mình vô Hòn Một, dựng lều và ngủ đêm ở đảo luôn. Sáng 30 dậy tắm biển sớm và đón bình minh. Sau đó vô đất liền đi Đà Lạt

Tiền chỉ tốn cho ng dân ở Hòn Một 1 ít để mình tắm rửa nước ngọt và mượn chỗ ngủ. Đồ ăn thức uống mình mua ở đất liền rồi đem ra đảo. Cơm có thể nhờ họ nấu rồi trả tiền lại

Tiền tàu cũng rất rẻ. Trong chuyến đi chơi sẽ bao gồm tham quan đảo Yến luôn nhé :D

DocHanh
25-04-2013, 21:07
Các bạn nhớ mang theo kính bơi, kem chống nắng, ai có túi ngủ, lều thì báo cáo, mang theo nha. Gần tới giờ xuất phát rồi, sao vắng lặng vậy ta.

Sunny Trang
26-04-2013, 09:48
Gần tới giờ xuất phát rồi, sao vắng lặng vậy ta.[/QUOTE]

- Chắc các bạn bận chuẩn bị hành trang để lên đường đó Anh DocHanh. Đi xe máy mà mang nhiều đồ quá có an toàn không anh? Hay là mình liên hệ trước ngoài đó để thuê lều. Em không biết bơi nên không mang kính, nhưng sẽ mang kem chống nắng tài trợ cho các xế. :))

Sunny Trang
26-04-2013, 09:58
sdt:0937637048
Nhà: Q 10 đường lý thường kiệt

- Nghĩ đến sáng mai 2g30 phải thức dậy mà muốn ngủ ngay từ bây giờ. (Anh DocHanh ác như con tê giác ấy :LL ). Hẹn xế lúc 3g20 nhé, đến nơi thì nhá máy cho ôm, vì ôm rất sợ ma không dám ra đứng trước chờ xế. Cám ơn rất nhiều, nhất định sẽ có quà đặc biệt cho xế. ;)

Palani
26-04-2013, 10:51
Lều thì ràng đằng sau cùng balo, vừa khỏe vừa có chổ cho ôm dựa lưng đó sunny

Sunny Trang
26-04-2013, 11:21
Lều thì ràng đằng sau cùng balo, vừa khỏe vừa có chổ cho ôm dựa lưng đó sunny
Chỗ dựa êm ái quá thì lại ngủ mất Palani ơi.

DocHanh
26-04-2013, 13:23
- Nghĩ đến sáng mai 2g30 phải thức dậy mà muốn ngủ ngay từ bây giờ. (Anh DocHanh ác như con tê giác ấy :LL ). Hẹn xế lúc 3g20 nhé, đến nơi thì nhá máy cho ôm, vì ôm rất sợ ma không dám ra đứng trước chờ xế. Cám ơn rất nhiều, nhất định sẽ có quà đặc biệt cho xế. ;)

Úi trùi ơi, ganh tị quá đi ah. Giờ mới biết anh ác hả em, thấy nick anh là biết rồi, DocHanh = lấy độc hành hạ người khác =))

ruanwenhua
26-04-2013, 18:17
Úi trùi ơi, ganh tị quá đi ah. Giờ mới biết anh ác hả em, thấy nick anh là biết rồi, DocHanh = lấy độc hành hạ người khác =))

CHủ thớt ơi, còn nhận gạch nữa không, cho mình cục bê tông Nam Du nha.
Kakaka, thấy lịch trình gì mà toàn chạy và chạy không vậy, lễ này nhà BD chơi xé lẽ hết nha, nhóm lên rừng, nhóm xuống biển, nhóm qua Thái Lan phẩu thuật. và điều rất quan trong là đừng bỏ ôm dọc đường nha DOchanh

Sunny Trang
26-04-2013, 22:05
Úi trùi ơi, ganh tị quá đi ah. Giờ mới biết anh ác hả em, thấy nick anh là biết rồi, DocHanh = lấy độc hành hạ người khác =))

Chẳng những ác mà còn rất linh nghiệm nữa. Vừa nói xấu anh xong 12g trưa ra đường bị xe tông cho 1 phát. Giờ chỉ đi được 1,8 chân chứ không đủ 2 chân.:(

laca
02-05-2013, 10:47
Kết thúc chuyến đi tốt đẹp, nhiều cảm xúc và xúc cảm :D...mặc dù có rất nhiều sự cố xảy ra nhưng rùi cũng ok nhỉ...hi vọng tìm đc buổi off share hình các thành vien đều tham dự...

annalovemyn
02-05-2013, 12:53
Nhớ mọi người quá a

yana
02-05-2013, 14:26
Một cung đường lớn, nhiều trải nghiệm. Cám ơn các bạn :)

Sunny Trang
03-05-2013, 09:49
Một chuyến đi nhiều sự cố ngoài ý muốn, với những chuyện dở khóc dở cười và ngẫu hứng....là chính. :)) . Nhưng thật vui vẻ và đầy kỉ niệm, nên Sunny nhớ mọi người nhiều lắm. Anh DocHanh và anh Palani mau mau làm một chuyến nữa nhé!

DocHanh
03-05-2013, 12:39
Thông báo : tối mai, 6h30 thứ 7 , 04/05/2013, mọi người sắp xếp thời gian tham gia off share hình nha, địa điểm ở Gò Vấp, còn địa chỉ cụ thể thì Namir chọn cho nào cho thích hợp, ngon bổ rẻ nha. Mọi người sắp xếp tham gia đầy đủ....nhớ cảm giác...nhớ mọi người....

annalovemyn
03-05-2013, 19:32
A DocHanh ơi.mai e busy ùi.cũng có nhìu người ko đi dc.thứ 3 tuần sau được hem a?

ooohmygod
03-05-2013, 22:08
Ra Cây Trâm off cho mát mắt bác à!