PDA

View Full Version : [Chia sẻ] Nhật Bản những ngày mùa xuân



Pages : [1] 2

Naisana
18-04-2013, 22:07
Bạn biết không, tôi đã ấp ủ cho chuyến đi này đúng một năm trời. Kể từ giây phút lưu luyến chia tay xứ Phù Tang vào mùa xuân năm ngoái sau chuyến đi ngắn ngủi loanh quanh Tokyo, tôi bỗng có một niềm tin hay đúng hơn là một sự thôi thúc mạnh mẽ rằng mình sẽ quay lại cho một hành trình dài hơn và đi nhiều nơi hơn. Mọi thứ được lên lịch và chuẩn bi kỹ càng...

Nhưng rồi người tính không bằng trời tính, hoa nở sớm hơn rất nhiều so với dự đoán hằng năm. Đến nỗi, những người bạn Nhật còn nói đùa rằng tôi không có duyên nợ với sakura, năm ngoái thì hoa nở rất muộn, năm nay thì lại nở rất sớm. Nhưng có hề gì đâu, với tôi đất nước xinh đẹp này không chỉ có hoa anh đào mà còn muôn vàn điều thú vị khác, luôn đưa tôi đi từ bất ngờ này đến ngạc nhiên khác dẫu cho đây chẳng phài là lần đầu tiên tôi đến nơi đây.

Hành trình của tôi dài 13 ngày nhưng chỉ đi được chắc khoảng 1/4 nước Nhật, băng qua các thành phố Tokyo, Kyoto, Nara, Osaka, Kanazawa và Takayama. Mục đích lớn nhất trong chuyến đi này của tôi là để ngắm hoa anh đào ở các vùng nên chắc ai ghé thăm topic của tôi sẽ bị "bội thực" hoa lá các loại :D. Mặc dù hơn một nửa chuyến đi tôi không được thưởng thức trọn vẹn sakura mankai (nở rộ) nhưng có một điều thú vị là tôi được ngắm quá trình ngược của hoa sakura từ nhiều lá đến ít lá rồi đến rụng nhiều, rụng ít và cuối cùng là nở rộ, cũng không đến nỗi phải không ạ ;)

Tôi hầu như độc hành trong suốt chuyến đi này. Có những lúc thật sự thấy mệt mỏi và đơn độc nhưng chưa bao giờ tôi cảm thấy sợ hãi, hoang mang. Không hiểu sao với tôi xứ sở mặt trời mọc này thân thuộc lắm, từng góc phố, những chuyến tàu điện băng băng, những món ăn ngon đến tê tái, cả tiếng Nhật ríu rít dù rằng tôi đã quên mất khá nhiều sau mấy năm không thường xuyên sử dụng. Tựa hồ như một tiền kiếp rất xa xôi nào đó, tôi thuộc về nơi này...

***Tôi không post chi tiết hành trình của mình, đi lại thế nào vì mục đích chuyến đi của tôi là để Hanami nên chắc không phù hợp với đa số mọi người. Topic này tôi chủ yếu muốn chia sẻ hoa lá cỏ cây, món ăn và những cảm nhân về nước Nhật sau chuyến đi. Tuy nhiên, nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về visa NB, cách đi lại ở những nơi tôi đã đi qua thì cứ đặt câu hỏi hen :). Ngoài chuyện thư mời xin visa phiền phức, tôi nghĩ NB là một đất nước tuyệt vời để du lịch, cực kỳ thân thiện, an toàn và dễ đi. Suốt hành trình của mình, tôi nhìn thấy rất nhiều khách du lịch nói tiếng Hoa ( tôi nghĩ chắc người Đài Loan, HK, Singapore và Malaysia là phần nhiều vì hình như dân TQ đại lục thì không thích Nhật cho lắm), người Thái cũng khá khá, khách phương Tây thì nhiều nhất là Pháp hay từ các nước châu Âu. Người Việt cũng có nhưng đa số là đi theo đoàn. Mong sao càng ngày càng nhiều người Việt đến Nhật để thủ tục visa không còn là chuyện khó khăn nữa :)


http://farm9.staticflickr.com/8115/8659725415_a5da4f7f5d.jpg (http://www.flickr.com/photos/51887207@N05/8659725415/)


http://farm9.staticflickr.com/8113/8684580471_bd116e1153_c.jpg (http://www.flickr.com/photos/51887207@N05/8684580471/)

Naisana
18-04-2013, 23:21
Tôi đến Tokyo vào lúc 3h chiều sau một chuyến bay dài và khá mệt mỏi vì bị delay hơn một tiếng theo "truyền thống" của "hàng không nãi chuối" (NO) .

Chỉ mất khoảng hơn nửa tiếng bằng Skyliner để đi từ sân bay Narita đến ga Ueno. Quả như dự đoán, sakura ở Ueno-koen chỉ còn lại lá vì đây là công viên có hoa nở sớm nhất ở Tokyo.


http://farm9.staticflickr.com/8111/8660794798_ed0ccc5fc5_c.jpg (http://www.flickr.com/photos/51887207@N05/8660794798/)

Nơi đây năm ngoái tôi đến cũng vào khoảng đầu tháng 4, hoa vẫn chưa nở rộ thì năm nay lá lại xanh rì thế này. Một chút xíu thất vọng dâng lên trong tôi hay là cảm giác mệt mỏi của chuyến bay cũng phần nào ảnh hưởng đến tâm trạng chăng...


http://farm9.staticflickr.com/8122/8661119254_37bb00e730_c.jpg (http://www.flickr.com/photos/51887207@N05/8661119254/)

Tôi cũng không trông đợi nhiều lắm ở công viên ồn ào này, chỉ muốn đi vòng quanh hít thở không khí trong lành và đợi ăn tối với mấy người bạn. Làm một ly Starbuck Green Tea Frappuccino trong ga Ueno nào. Wow, đúng là xứ sở của trà xanh, mùi vị đậm đà hơn hẳn ở Sài Gòn


http://farm9.staticflickr.com/8121/8661153686_e091ec8f0c_c.jpg (http://www.flickr.com/photos/51887207@N05/8661153686/)

...và ngắm cây sakura nở rộ duy nhất trong ga Ueno vì nó là đồ giả :D


http://farm9.staticflickr.com/8114/8661115170_fbfb778c84_c.jpg (http://www.flickr.com/photos/51887207@N05/8661115170/)

Một sự khởi đầu có vẻ khá bi quan...

Naisana
19-04-2013, 09:05
Trong bữa ăn tối, anh bạn người Nhật còn bổ sung thêm một thông tin "phũ phàng" là trước khi tôi đến vài ba ngày có một cơn bão quét qua Tokyo và thế là quét luôn cả những cánh hoa anh đào mỏng manh. Nếu thường xuyên theo dõi những bài tường trình về diễn biến hoa nở trên Japan guide, bạn sẽ thấy reports của năm nay không nhiều hình ảnh đẹp như năm ngoái. Thời tiết thất thường quả thật đã làm những du khách phương xa như tôi bỏ lỡ mất khoảnh khắc rực rỡ nhất của hoa anh đào ở Tokyo. Tôi không có duyên với hoa hay chính sự tiếc nuối này lại là điều níu kéo tôi quay lại...

Thời gian tôi ở Tokyo, những cánh hoa mong manh đã rụng hết 7 phần chỉ còn 3 như thế này đây:


http://farm9.staticflickr.com/8121/8659765105_1fe31de3d3_c.jpg (http://www.flickr.com/photos/51887207@N05/8659765105/)

Dù vậy, tôi vẫn quyết định giữ nguyên lịch trình ngày đầu tiên ở Tokyo, đi Chidorigafuchi và Shinjuku-gyoen

Ừ thì tôi không nhìn thấy được khung cảnh lộng lẫy của mấy trăm cây anh đào nở rộ dọc hai bên bờ sông, chỉ còn sót lại thế này thôi



http://farm9.staticflickr.com/8124/8659745153_cf72c5af38_c.jpg (http://www.flickr.com/photos/51887207@N05/8659745153/)

http://farm9.staticflickr.com/8112/8660864924_01f8fa35bf_c.jpg (http://www.flickr.com/photos/51887207@N05/8660864924/)

http://farm9.staticflickr.com/8113/8660856190_1b01d62062_c.jpg (http://www.flickr.com/photos/51887207@N05/8660856190/)

http://farm9.staticflickr.com/8262/8662289856_c022d2e81f_c.jpg (http://www.flickr.com/photos/51887207@N05/8662289856/)


http://farm9.staticflickr.com/8109/8659738403_250139cb50_c.jpg (http://www.flickr.com/photos/51887207@N05/8659738403/)


http://farm9.staticflickr.com/8121/8659781129_348a5a6577_c.jpg (http://www.flickr.com/photos/51887207@N05/8659781129/)


Nhưng cảm giác thư thả tản bộ vào buổi sáng sớm, hít thở không khí trong lành và cứ mỗi lần có một cơn gió thổi qua là những cánh hoa anh đào lại bay lả tả tựa như tuyết rơi thì thật sự tuyệt vời. Người Nhật gọi cảnh tượng đó là Hanafubuki ( 花吹雪), với tôi nó cũng tuyệt vời chẳng kém chi lúc anh đào nở rộ. Và bạn biết không, rất nhiều lần trong chuyến đi của mình tôi đã được nhìn thấy "anh đào tuyết", mỗi một nơi lại mang những sắc thái khác nhau, hòa quyện vào với phong cảnh thiên nhiên của từng vùng. Thật sự là đẹp như trong một giấc mơ vậy...

chicken82
19-04-2013, 11:06
Hây za đẹp quá bạn Naisana ơi !!! Đợt này sang xin visa có dễ ko bạn ?

Naisana
19-04-2013, 11:21
@Chicken82: đợt này mình xin visa rất suôn sẻ, không phải bổ sung hồ sơ như lần trước, nộp vào thì đúng 5 ngày làm việc là có visa liền :)

chicken82
19-04-2013, 11:32
@Naisana Cụ thể được ko bạn, mình đi 2 lần nhưng đều là đi ctac, nếu xin visa du lịch hình như japan ko chấp nhận cá nhân đúng ko bạn ? Ko biết bạn có ghé chùa Yasukuni xem sakura ko ? ở

Naisana
19-04-2013, 12:47
@chicken82: NB vẫn chấp nhận cấp visa du lịch tự túc cá nhân đó bạn chỉ cần bạn cung cấp đầy đủ giấy tờ theo yêu cầu của họ trên trang web này nè http://www.hcmcgj.vn.emb-japan.go.jp/vn/visa/dulich_v.htm :)

Theo thông tin của người bạn Nhật thì Shinjuku-gyoen là nơi vẫn có thể xem được hoa anh đào do công viên này có tới 1500 cây sakura đủ các chủng loại với thời gian nở rất khác nhau kéo dài từ cuối tháng 3 đến hết tháng 4 hàng năm. Shinjuku-gyoen rộng hơn 58 hecta có xuất xứ là một khu vườn của hoàng gia, nhưng từ sau thế chiến thứ 2 đã trở thành một công viên dành cho tất cả mọi người.


http://farm9.staticflickr.com/8120/8685678196_22899aeedb_c.jpg (http://www.flickr.com/photos/51887207@N05/8685678196/)

http://farm9.staticflickr.com/8535/8684557487_6a83d3dece_c.jpg (http://www.flickr.com/photos/51887207@N05/8684557487/)

http://farm9.staticflickr.com/8113/8685671450_839a75cbc3_c.jpg (http://www.flickr.com/photos/51887207@N05/8685671450/)

http://farm9.staticflickr.com/8532/8685682866_1b433294bf_c.jpg (http://www.flickr.com/photos/51887207@N05/8685682866/)

http://farm9.staticflickr.com/8124/8685689832_7d0d4901a4_c.jpg (http://www.flickr.com/photos/51887207@N05/8685689832/)

http://farm9.staticflickr.com/8399/8684568395_d8f57e9109_c.jpg (http://www.flickr.com/photos/51887207@N05/8684568395/)

Naisana
19-04-2013, 13:29
Tokyo nổi danh là nơi đất chật người đông, một trong những thành phố có mật độ dân cư đông nhất thế giới. Theo tôi biết, giá tiền thuê một căn phòng rộng khoảng từ 10~15m vuông và ở cách xa trung tâm Tokyo đến gần 1 giờ tàu điện giá đã hơn 500 USD/tháng. Tuy nhiên, phần đất dành cho các công viên vẫn rất hoành tráng. Tất cả công viên đều được chăm chút kỹ lưỡng với cỏ cây, hoa lá, tiểu cảnh...

Shinjuku-gyoen phần nào làm cho "cơn khát sakura" của tôi được giải tỏa, vẫn còn rất nhiều cây đang nở rộ dù rằng thời đểm rực rỡ nhất cũng đã qua đi


http://farm9.staticflickr.com/8117/8659730207_0876b9f755_c.jpg (http://www.flickr.com/photos/51887207@N05/8659730207/)

http://farm9.staticflickr.com/8112/8659773697_84d1bdb23d_c.jpg (http://www.flickr.com/photos/51887207@N05/8659773697/)

http://farm9.staticflickr.com/8101/8659723171_974ab5c6cb_c.jpg (http://www.flickr.com/photos/51887207@N05/8659723171/)

http://farm9.staticflickr.com/8109/8659704733_206ab2ba09_c.jpg (http://www.flickr.com/photos/51887207@N05/8659704733/)

http://farm9.staticflickr.com/8101/8659712849_f022661e08_c.jpg (http://www.flickr.com/photos/51887207@N05/8659712849/)


http://farm9.staticflickr.com/8239/8663621259_9afd0108ec_c.jpg (http://www.flickr.com/photos/51887207@N05/8663621259/)

http://farm9.staticflickr.com/8249/8663616005_f5bb379000_c.jpg (http://www.flickr.com/photos/51887207@N05/8663616005/)

Naisana
19-04-2013, 14:24
Tôi đi lang thang khắp Shinjuku-gyoen mà ước ao Sài Gòn của tôi cũng thực sự có được một nơi đúng nghĩa là công viên như vậy...

Có rất nhiều người đang thong thả ngồi dưới gốc cây ngắm hoa, trò chuyện, khung cảnh thật bình yên và thơ mộng. Nhưng chỉ cách đó vài trăm mét là một quận Shinjuku lúc nào cũng ồn ào, náo nhiệt với những dòng người hối hả, những chuyến tàu điện đông kín, những khuôn mặt mệt mỏi sau giờ tan tầm...


http://farm9.staticflickr.com/8101/8659717051_476abb6f7c_c.jpg (http://www.flickr.com/photos/51887207@N05/8659717051/)

http://farm9.staticflickr.com/8265/8662711496_ae3162546e_c.jpg (http://www.flickr.com/photos/51887207@N05/8662711496/)

http://farm9.staticflickr.com/8248/8661619819_351c761aa9_c.jpg (http://www.flickr.com/photos/51887207@N05/8661619819/)


http://farm9.staticflickr.com/8252/8664028609_419525f26f_c.jpg (http://www.flickr.com/photos/51887207@N05/8664028609/)

Tôi cũng mua một cây kem và phần hanami bento (cơm cuộn) cho bữa trưa dưới gốc hoa anh đào của mình :)


http://farm9.staticflickr.com/8107/8660800678_d07f602686_c.jpg (http://www.flickr.com/photos/51887207@N05/8660800678/)

http://farm9.staticflickr.com/8126/8659767679_0e979d352b_c.jpg (http://www.flickr.com/photos/51887207@N05/8659767679/)

Naisana
19-04-2013, 17:33
Tôi quyết định thay đổi lịch trình Hanami của mình sau khi nghe thông tin từ mấy người bạn rằng đa số các nơi ngắm hoa nổi tiếng khác trong phạm vi Tokyo đều đã lá nhiều hơn hoa rồi...

Buồn 5 giây nhưng mà không có sakura thì tạm thời thay thế bằng tulip vậy. Tôi tình cờ khám phá ra cách ga Shinjuku chừng 40 phút tàu điện có một nơi ngập tràn hoa tulip. Công viên Showa Kinen tiền thân là căn cứ quân sự của Mỹ. Sau khi quân đội Mỹ rút khỏi Nhật Bản thì nơi đây được tôn tạo để trở thành khu công viên rộng tới 163 hecta để kỷ niệm 50 năm triều đại Nhật Hoàng Showa. Bạn có thể xem website của Showa Kinen Koen ở đây http://www.showakinenpark.go.jp/index.htm

Đâu cần phải cất công đi tới đất nước Hà Lan xa xôi, ta cũng được ngắm tulip thế này đây

http://farm9.staticflickr.com/8261/8663125750_24526473a8.jpg (http://www.flickr.com/photos/51887207@N05/8663125750/)

Tôi cứ gọi là mê mệt trong vườn hoa tulip này, lăn lê nằm bò đủ các thể loại để chụp hình hoa mà vẫn thấy mình không sao diễn tả được vẻ đẹp của nó. Mà không phải chỉ mình tôi thôi đâu nhe, xung quanh toàn là mấy bác với toàn "súng ống" khủng, tripod các thứ này nọ shoot hình liên tục.

http://farm9.staticflickr.com/8251/8662460770_a4d23134e4.jpg (http://www.flickr.com/photos/51887207@N05/8662460770/)

http://farm9.staticflickr.com/8253/8662053185_f4bf27a6af.jpg (http://www.flickr.com/photos/51887207@N05/8662053185/)

http://farm9.staticflickr.com/8257/8661373093_e1ef6ce9a1.jpg (http://www.flickr.com/photos/51887207@N05/8661373093/)

http://farm9.staticflickr.com/8248/8662478734_87563faa08.jpg (http://www.flickr.com/photos/51887207@N05/8662478734/)

http://farm9.staticflickr.com/8249/8661382925_5451200da2.jpg (http://www.flickr.com/photos/51887207@N05/8661382925/)

http://farm9.staticflickr.com/8259/8663147864_e67d079b8a.jpg (http://www.flickr.com/photos/51887207@N05/8663147864/)

Nhưng phần hấp dẫn nhất chưa dừng lại ở đây, xem hồi sau sẽ rõ ;--)

Naisana
19-04-2013, 19:55
Băng qua vườn tulip, tôi đã nín thở mất 5 giây khi nhìn thấy cánh đồng hoa Poppy trải dài trước mắt. Tôi cũng vừa mới biết tên tiếng Việt của hoa này là Mỹ Nhân thông qua một người bạn. Thật ra tôi thấy nó cũng không hẵn là "mỹ nhân tuyệt sắc" nếu đứng riêng lẻ và thi thố với các loại hoa rực rỡ khác nhưng thật sự là một cảnh tượng ngoạn mục trước một cánh đồng toàn là Mỹ Nhân như vậy


http://farm9.staticflickr.com/8263/8662091591_716497847b_c.jpg (http://www.flickr.com/photos/51887207@N05/8662091591/)

http://farm9.staticflickr.com/8240/8663202340_526b52379a_c.jpg (http://www.flickr.com/photos/51887207@N05/8663202340/)

Sẽ còn ngất ngây hơn gấp nhiều lần nữa nếu hàng cây sakura ở phía xa xa kia nở rộ. Nhưng thôi ạ, một chút tiếc nuối có khi lại hay hơn :)

http://farm9.staticflickr.com/8250/8662041021_b9eb1951d6_c.jpg (http://www.flickr.com/photos/51887207@N05/8662041021/)

http://farm9.staticflickr.com/8243/8662467218_6e2e6ed75c_c.jpg (http://www.flickr.com/photos/51887207@N05/8662467218/)

http://farm9.staticflickr.com/8261/8662219403_7b052726d8_c.jpg (http://www.flickr.com/photos/51887207@N05/8662219403/)


Vừa đi dạo đồng hoa Poppy này vừa nghe thêm bài hát trong bộ phim From Up On Poppy Hill này nữa thì không có gi tuyệt vời hơn



http://youtu.be/4BxhIM_EfhM

Naisana
20-04-2013, 15:22
...Định thuê chiếc xe đạp để chạy vòng vòng trong công viên Showa thăm thú hết tất cả mọi nơi thì trời chuyển mưa. Những cơn mưa lạnh buốt thật sự chẳng đáng yêu chút nào. Tôi đành chuyển hướng sang Tokyo Skytree. Đây là nơi mấy bạn Nhật lập kỷ lục về độ cao của các công trình kiến trúc để so kè với mấy nước khác ;). Tôi thật sự cũng không có nhiều hứng thú lắm với bê tông cốt thép nhưng theo trào lưu thì cũng ráng chạy qua ngó thử cái cho biết coi nào



https://i1273.photobucket.com/albums/y415/thao_nguyen10/DSCF1629_zps96aa3412.jpg (http://s1273.photobucket.com/user/thao_nguyen10/media/DSCF1629_zps96aa3412.jpg.html)

https://i1273.photobucket.com/albums/y415/thao_nguyen10/DSCF1633_zps603799bb.jpg (http://s1273.photobucket.com/user/thao_nguyen10/media/DSCF1633_zps603799bb.jpg.html)


Thấy trời nắng đẹp nên tôi cũng ráng bon chen xếp hàng để leo lên ngắm Tokyo từ trên cao thì may quá có thông báo tạm thời không nhận khách do sắp có gió to, đỡ tốn của tôi 2000 yên, hehe.

Đành dạo quanh Solamachi window shopping vậy...

Đáng yêu không nào. Cực kỳ yêu thích cách các bạn Nhật bày trí cửa hiệu, nhìn chỉ muốn vào mua ngay một thứ gì đó nhưng tình trạng chung là lúc nào cũng cầm lên rồi để xuống :D


https://i1273.photobucket.com/albums/y415/thao_nguyen10/tokyo20_zpseba413d9.jpg (http://s1273.photobucket.com/user/thao_nguyen10/media/tokyo20_zpseba413d9.jpg.html)

Dành cho các bạn nào cũng yêu thích Doraemon như tui:



https://i1273.photobucket.com/albums/y415/thao_nguyen10/tokyo19_zps9c21a4a2.jpg (http://s1273.photobucket.com/user/thao_nguyen10/media/tokyo19_zps9c21a4a2.jpg.html)

Ăn vội tô Udon trước khi quay về nghỉ sớm để ngày mai tiếp tục hành trình đến Kyoto

https://i1273.photobucket.com/albums/y415/thao_nguyen10/kyoto23_zpsf9f2e885.jpg (http://s1273.photobucket.com/user/thao_nguyen10/media/kyoto23_zpsf9f2e885.jpg.html)

Naisana
20-04-2013, 21:25
Với tôi, hai ngày ở Tokyo được xem như là phần Khởi động trong hành trình bởi lẽ tôi đã đến Tokyo ba, bốn lần rồi. Mọi thứ khá là quen thuộc đến nỗi tôi cũng bị "lây bịnh" ngủ gà ngủ gật trên tàu điện của người Nhật nhưng luôn tỉnh lại khi tàu đến ga mình cần xuống. Nếu để ý bạn sẽ luôn nghe có thông báo yêu cầu để chế độ rung và không nói chuyện điện thoai trên tàu điện ở Nhật. Tôi nghĩ lý do chính là để mọi người trên tàu có giấc ngủ ngon :))

Bắt đầu từ Kyoto trở đi tôi mới thật sự có cảm giác mình đang trong một chuyến đi. Kyoto tôi đến được một lần cách đây lâu lắm rồi và chỉ ở lại chưa đến một ngày, thời gian đủ để đi xem Kinkaku-ji thôi. Vì vậy lần này tôi thấy háo hức lắm, 5h sáng đã tỉnh dậy chuẩn bị hành lý rồi check out khách sạn lúc 6h sáng, bỏ cả bữa sáng miễn phí để đón tàu đến ga Tokyo. Đến nơi thì còn đến 40 phút nữa mới đến giờ Shinkansen chạy. Vậy là tôi cũng học đòi người Nhật mua phần bento để ăn trên tàu và hí hửng chụp ảnh tàu Shinkansen.

https://i1273.photobucket.com/albums/y415/thao_nguyen10/tokyo23_zps3c1465ef.jpg (http://s1273.photobucket.com/user/thao_nguyen10/media/tokyo23_zps3c1465ef.jpg.html)

https://i1273.photobucket.com/albums/y415/thao_nguyen10/tokyo24_zps9fcb2f8e.jpg (http://s1273.photobucket.com/user/thao_nguyen10/media/tokyo24_zps9fcb2f8e.jpg.html)

Còn khoảng chưa đầy 10 phút nữa đến giờ tàu chạy tôi vẫn chưa thấy bảng thông báo hiện lên, vội vàng túm lấy anh nhân viên trong ga thì anh ấy mới mở lịch tàu chạy và phán một câu làm tôi muốn ngất xỉu là mày đi lộn chỗ rồi, phải xuống cầu thang và băng qua đường tàu bên kia. Xong rồi, anh ấy trịnh trọng xem đồng hồ và phán rằng mày có 4 phút để chạy, khẩn trương lên. Cha mẹ ơi, lần đầu tiên trong đời tôi thấy mình khỏe như vậy, vác cái vali hơn 10kg chạy băng băng, lúc tôi đặt chân được lên tàu thì khoảng vài giây sau nó đã vụt chạy đi, chính xác đến từng phút. Tôi ngồi ịch xuống ghế mà thở như trâu, đúng nghĩa luôn, đến nỗi anh Nhật đẹp trai ngồi hàng ghế bên cạnh cứ dòm tôi trân trối =)). Kể từ đây, mỗi lần đi tàu mà phải đặt chỗ trước như vậy tôi luôn cẩn thận hỏi nhân viên trong ga trước giờ tàu chạy 15 phút xem mình đã đến đúng đường tàu chưa. Thật ra, nếu bị trễ tàu, vẫn có thể đi chuyến tiếp theo nhưng phải ngồi trong khoang không đặt chỗ trước chứ không đến nỗi "mất hết tất cà" nên các bạn cũng đừng lo lắng quá nhe ;).

Ngồi trên chuyến tàu thần tốc Shinkansen đi từ Tokyo đến Kyoto dài 370km mà chỉ mất khoảng hai tiếng đồng hồ tôi thật sự hâm mộ hệ thống giao thông công công ở đất nước này. Trong suốt hành trình của mình qua các thành phố lớn nhỏ, đi đến bất cứ nơi đâu tôi đều thấy rất dễ dàng, thuận tiện và giờ giấc thì chính xác đến kinh ngạc. Cả một hệ thống như một cỗ máy khổng lồ vận chuyển nhịp nhàng và như những mạch máu rẽ đến từng vùng. Buồn lắm nhưng tôi vẫn phải gật gù khi một người bạn Nhật phán rằng mất chắc chừng trăm năm nữa Việt Nam mới có thể xây dựng được một hệ thống giống như vậy, mà thật lòng có khi còn lâu hơn nữa (NO)

Naisana
20-04-2013, 23:14
Kyoto khác nhiều so với những gì trong ký ức của tôi. Có lẽ đây là mùa cao điểm du lịch nên rất đông du khách từ khắp các nước đổ đến thành phố bé nhỏ này, ít nhiều làm mất đi vẻ trầm mặc, cổ kính của cố đô nước Nhật. Thêm nữa là hoa anh đào cũng đã ít nhiều tàn phai ở Kyoto. Dù vậy, đây vẫn là nơi rất tuyệt vời với đền chùa cổ kính được bảo tồn cực kỳ chi tiết và cẩn thận theo đúng tính cách của người Nhật. Cộng thêm các khuôn viên, vườn tược, tiểu cảnh chung quanh những di tích được chăm chút kỹ lưỡng đến từng luống hoa, bãi cỏ luôn tạo cho khách tham quan một cảm giác rất ZEN, rất bình yên...Tôi dành cho Kyoto chưa được trọn vẹn một ngày nên chỉ đi được Kiyomizudera, đền Heian Shrine, khu vườn NB trong đền và khu xung quanh Ginkaku-ji thôi.

Chen chúc xếp hàng mua cái City bus pass hết 500 yên rồi lại tiếp tục xếp hàng thêm 15 phút nữa, cuối cùng tôi cũng có chỗ đứng trên chiếc xe bus số 100 chật cứng để đến chùa Kiyomizu, điểm đến gần như là nằm trong danh sách "must go, must see" của bất kỳ du khách nào khi đến Kyoto

https://i1273.photobucket.com/albums/y415/thao_nguyen10/kyoto3_zps254535a4.jpg (http://s1273.photobucket.com/user/thao_nguyen10/media/kyoto3_zps254535a4.jpg.html)

https://i1273.photobucket.com/albums/y415/thao_nguyen10/kyoto4_zpsdfa00224.jpg (http://s1273.photobucket.com/user/thao_nguyen10/media/kyoto4_zpsdfa00224.jpg.html)

Ngôi chùa này được xây dựng từ năm 1633 có mặt trong danh sách di sản văn hóa thế giới của Unesco. Thời gian tôi đến, một phần của ngôi chùa này đang trong quá trình trùng tu. Thiệt tình thì tôi cũng rất mờ mịt về công trình kiến trúc nhưng tôi cam đoan rằng dù cho có lơ tơ mơ thế nào đi nữa, ai cũng sẽ trầm trồ kinh ngạc trước một ngôi chùa được xây dựng chỉ toàn bằng gỗ và đã tồn tại hàng trăm năm như vây. Tuyệt vời hơn nữa là mọi thứ được ráp nối với nhau bằng những mộng gỗ chứ không phải đinh tán. Mọi thứ được xắp xếp khéo léo và tinh xảo đến từng chi tiết nhỏ để tạo nên một công trình đồ sộ. Tôi ngắm ngôi chùa này mà liên tưởng đến trò chơi xếp hình bằng giấy Cubic fun tôi rất thích...

https://i1273.photobucket.com/albums/y415/thao_nguyen10/kyoto5_zps16f54543.jpg (http://s1273.photobucket.com/user/thao_nguyen10/media/kyoto5_zps16f54543.jpg.html)

https://i1273.photobucket.com/albums/y415/thao_nguyen10/kyoto6_zps5d77ee72.jpg (http://s1273.photobucket.com/user/thao_nguyen10/media/kyoto6_zps5d77ee72.jpg.html)

Tiếc quá đi thôi, tôi đã bỏ lỡ mất cảnh tượng rực rỡ khi anh đào nở rộ quanh ngôi chùa, chỉ còn lá nhiều hơn hoa thế này thôi

https://i1273.photobucket.com/albums/y415/thao_nguyen10/kyoto7_zpsf4111339.jpg (http://s1273.photobucket.com/user/thao_nguyen10/media/kyoto7_zpsf4111339.jpg.html)

https://i1273.photobucket.com/albums/y415/thao_nguyen10/kyoto8_zps05fa3ac8.jpg (http://s1273.photobucket.com/user/thao_nguyen10/media/kyoto8_zps05fa3ac8.jpg.html)

Mấy tấm bảng viết lời cầu nguyện này thì đâu đâu cũng thấy hen


https://i1273.photobucket.com/albums/y415/thao_nguyen10/kyoto2_zpsfd4c6f05.jpg (http://s1273.photobucket.com/user/thao_nguyen10/media/kyoto2_zpsfd4c6f05.jpg.html)

Naisana
20-04-2013, 23:24
Cũng may vẫn còn cây anh đào rũ trước cửa chùa đang nở hoa rực rỡ

https://i1273.photobucket.com/albums/y415/thao_nguyen10/kyoto1_zps519f5ff9.jpg (http://s1273.photobucket.com/user/thao_nguyen10/media/kyoto1_zps519f5ff9.jpg.html)

https://i1273.photobucket.com/albums/y415/thao_nguyen10/kyoto11_zps55efe801.jpg (http://s1273.photobucket.com/user/thao_nguyen10/media/kyoto11_zps55efe801.jpg.html)

https://i1273.photobucket.com/albums/y415/thao_nguyen10/kyoto10_zpsa1c13165.jpg (http://s1273.photobucket.com/user/thao_nguyen10/media/kyoto10_zpsa1c13165.jpg.html)

https://i1273.photobucket.com/albums/y415/thao_nguyen10/kyoto12_zpse30b0d1c.jpg (http://s1273.photobucket.com/user/thao_nguyen10/media/kyoto12_zpse30b0d1c.jpg.html)

Ngolihung
21-04-2013, 08:01
Bạn Naisana ạ, rất may là tôi tới được Kyomizu Dera đúng lúc hoa anh đào nở rô 4/4, tôi sẽ cố gắng post ảnh lên để bạn khỏi tiếc nuối vì không được ngắm hoa anh đào. Người Nhật nói tôi thật may mắn vì đc tới đây đúng ngày hoa nở rộ. Ngày 6,7/4 mưa gió đã làm hoa rụng và hỏng tới 50pt rồi.

Ngolihung
21-04-2013, 08:04
Mà muốn post ảnh từ Ipad thì tôi phải làm thế nào bạn Naisana nhỉ? tôi là lính mới nên tịt mít. Thank bạn nhiều.

Naisana
21-04-2013, 12:33
@Ngolihung: bạn upload hình lên Flickr hay Photobucket rồi bỏ đường link vào bài là được. Mong chờ hình ảnh đẹp của bạn cho topic thêm xôm tụ hen :)

baby156
21-04-2013, 14:13
Mình cũng đi Nhật đợt 6-13/4 vừa rồi. Mục đích chính cũng là ngắm sakura, giống bạn chủ top :). Mình đã canh để mua vé đúng đợt mankai giống như mọi năm (mình mua vé cuối tháng 12) mà thế nào hoa lại nở sớm hơn cả 10 ngày :(. Phải nói là thất vọng kinh khủng í :((. Mình đến hostel thì mấy bạn receptionist đều bảo là vừa có đợt typhoon nên hoa bị tả tơi hết trơn, haizzz...
Nhưng khi kết thúc cái trip này, thì mình cũng cảm thấy rất thỏa mãn, vì may mắn là vẫn được chiêm ngưỡng vẻ đẹp của mấy loại late blooming sakura. Theo mình biết thì cái loại sakura chính mà nở sớm nhất là somei yoshino (chắc chiếm 70-80%) thì gần như đã tàn hết rồi. Lúc nào có thời gian mình cũng sẽ up 1 số tấm mình chụp để chia sẻ nhe :D

@Naisana: mình thích vườn poppy của bạn lắm. Đợt mình đến Osaka có vào thăm 1 công viên trong đó có 1 khu trồng đầy poppy; nhưng khổ nỗi là mưa to gió lạnh quá nên mình chỉ đi lòng vòng 1 lúc thì chịu ko nổi, nên ko đi xem poppy được. Xem hình của bạn mà ghiền wa' :x

Naisana
21-04-2013, 14:26
@baby156: welcome bạn up hình nhe cho topic thêm dzui nhe. Đợt này mình đi không thỏa mãn lắm với sakura nhưng bù lại được xem mấy thứ khác. Ở Osaka cũng có vườn tulip đó bạn

Naisana
21-04-2013, 15:12
Higashiyama là khu phố cổ được bảo tồn nối liền Kiyomizu-dera với đền Yasaka và công viên Maruyama. Con phố này dài khoảng 2km thôi và có rất nhiều các cửa hàng bán đồ lưu niệm, quán cafe nhỏ xinh, nhà hàng, tiệm ăn...

https://i1273.photobucket.com/albums/y415/thao_nguyen10/kyoto33_zps31591b3c.jpg (http://s1273.photobucket.com/user/thao_nguyen10/media/kyoto33_zps31591b3c.jpg.html)

Tôi đến đây vào ngày 8 tháng 4 nhe ;)

https://i1273.photobucket.com/albums/y415/thao_nguyen10/kyoto35_zps95290d3a.jpg (http://s1273.photobucket.com/user/thao_nguyen10/media/kyoto35_zps95290d3a.jpg.html)

Những dãy phố bán hàng như vậy là kiểu rất thường thấy ở các đền chùa, di tích bên Nhật. Sau khi thăm quan thì mọi người lại đi dạo một vòng mua mua sắm sắm, ăn uống đủ các thứ từ nhà hàng sang trọng đến các món ăn dân dã, đường phố. Cũng tại đây, tôi đã được thưởng thức món tàu hũ Kyoto ngon nhất trong "lịch sử ăn uống" của một đứa vốn mê mẩn tất cả các thể loại món ăn làm từ đâu hũ :))

https://i1273.photobucket.com/albums/y415/thao_nguyen10/kyoto9_zps0936168b.jpg (http://s1273.photobucket.com/user/thao_nguyen10/media/kyoto9_zps0936168b.jpg.html)

Nếu bạn cũng là tín đồ đậu hũ giống tôi thì đừng nên bỏ qua món này khi đến Kyoto nhe. Ôi, những miếng tàu hũ nóng thơm lừng mùi đậu nành, vớt ra bỏ vào chén nước tương vị chỉ hơi mặn mặn, bỏ thêm chút hành rồi ăn ngay cho nóng để cảm nhận miếng tàu hũ tan trên đầu lưỡi có mùi thơm đậu nành, vị mặn đặc trưng của nước tương Nhật, mùi hơi hăng nồng của hành sống... Tất cả hòa quyện lại cộng thêm thời tiết lạnh lạnh càng làm hương vị món ăn nhìn tưởng như rất đơn giản này trở nên cực kỳ khó quên, đến giờ nhắc lại vẫn thấy thèm. Không biết đến bao giờ tôi mới có thể quay trở lại Kyoto chỉ để ăn món tàu hũ này đây...

Cộng thêm một cái bánh su nhân kem trà xanh này nữa, tôi lại tiếp tục hành trình khám phá Kyoto của mình

https://i1273.photobucket.com/albums/y415/thao_nguyen10/kyoto34_zps3600c588.jpg (http://s1273.photobucket.com/user/thao_nguyen10/media/kyoto34_zps3600c588.jpg.html)

baby156
21-04-2013, 16:35
Nhìn cái món tàu hũ hấp dẫn ghê (C). Hông hiểu sao đợt này đi mình lúc nào cũng đầy bụng, chỉ ăn bữa chính là đủ nên ko là cà ăn thêm gì. Ah, mình cũng chụp cái hình Hello Kitty i chang Naisana lun :LL.
Mình ở Kyoto từ 10/4 đến 13/4, muộn hơn Naisana 2 ngày. Mình cũng đã chuẩn bị tâm lí là chẳng còn hoa gì để ngắm nên cứ tà tà ở lại Osaka như lịch trình ban đầu thôi.
Ngày đầu tiên ở Kyoto mình đi dọc Kamo river thì gặp được 1 cái tunnel phủ đầy weeping sakura; phải nói là ngẩn ngơ luôn :dien
Mình cứ tẩn ngẩn đi đi lại lại, chụp hết hình này đến hình kia mà ko thấy thỏa mãn vì lên hình ko sao đẹp bằng ở ngoài. Cái cảm giác thật thanh bình, thong thả khi đi dưới hàng sakura trong tiết xuân se lạnh..

https://farm9.staticflickr.com/8536/8667922834_f57f45ab3f_z.jpg

Naisana
21-04-2013, 17:00
@baby156: cái món tàu hũ Kyoto là do một anh bạn người Nhật ở Tokyo giới thiệu là mày đến Kyoto thì nhất định là phải ăn tàu hũ nghe chưa, vậy là vừa thấy tàu hũ thì mừng quá nhào dzô "quất" liền hehe. Đúng là "ngon ngất ngây con gà Tây" đối với mình vì mình mê ăn tàu hũ lắm luôn. Chứ mình có một người bạn VN nghe nói tới món này thì lắc đầu lia lịa nói là tao chẳng thấy gì ngon mà sao mày ca tụng dzữ vậy. Âu cũng là cảm giác của từng người thôi vậy ;)

Yeah, đúng là hình ảnh chụp hoa sakura chỉ mang tính minh họa thôi chứ không sao diễn tả được vẻ đẹp bên ngoài bạn hen. Mình chụp hơn 2000 tấm hình trong suốt chuyến đi mà đi về xem lại nhiều khi thấy ức chế dễ sợ vì không sao diễn tả được những gì mình thấy bên ngoài. Chắc tại tay nghề còn non kém quá, hehehe. Hình cái tunnel phủ đầy weeping sakura của bạn đẹp ghê, đúng là nhiều chỗ mình vẫn chưa đi được hết hen. Up thêm hình nữa đi bạn :)

Naisana
21-04-2013, 19:56
Sau khi nhìn thấy tình hình sakura ở chùa Kiyomizu, tôi quyết định bỏ qua công viên Maruyama để chuyển sang Đền Heian ((平安神宮-Heian jingu), nghe đâu có một khu vườn Nhật rất tuyệt nằm trong khuôn viên của ngôi đền này.

Cây anh đào rủ trên đường vào đền


http://farm9.staticflickr.com/8533/8691713633_cd70309127_c.jpg (http://www.flickr.com/photos/51887207@N05/8691713633/)

Ngôi đền đây rồi


http://farm9.staticflickr.com/8535/8685711258_9b7ee1c366_c.jpg (http://www.flickr.com/photos/51887207@N05/8685711258/)


http://farm9.staticflickr.com/8536/8692822810_ccb79bd88f_c.jpg (http://www.flickr.com/photos/51887207@N05/8692822810/)

http://farm9.staticflickr.com/8254/8691702427_0bdfcbf042_c.jpg (http://www.flickr.com/photos/51887207@N05/8691702427/)

Ngôi đền này thật ra cũng không thuộc loại cổ xưa lắm, được xây dựng vào năm 1895 để kỷ niệm 1100 năm ngày thành lập Heian-kyo (tức là tên gọi hồi đó của Kyoto). Kiến trúc ngôi đền này mô phỏng lại cung điện ở triều đại Heian. Thật ra kiến trúc bây giờ cũng là phục chế lại thôi vì năm 1976, phần lớn ngôi đền này bị cháy phải đến 3 năm sau người ta mới quyên tiền để xây dựng lại. Vì vậy mà nhìn còn rất mới hen


http://farm9.staticflickr.com/8397/8692816058_f77e5939ca_c.jpg (http://www.flickr.com/photos/51887207@N05/8692816058/)


Thật ra, tôi quan tâm nhiều hơn đến khu vườn nằm trong khuôn viên ngôi đền này, nghe đâu một kiến trúc sư người Nhật phải mất thời gian 20 năm để hoàn thiện khu vườn tuyệt đẹp này


http://farm9.staticflickr.com/8395/8692773496_29d1a09e20_c.jpg (http://www.flickr.com/photos/51887207@N05/8692773496/)

http://farm9.staticflickr.com/8114/8692807114_537a28cfc6_c.jpg (http://www.flickr.com/photos/51887207@N05/8692807114/)

Naisana
21-04-2013, 20:04
Một vài hình ảnh của sakura trong khu vườn, tôi đã ngẩn ngơ, thơ thẩn với sakura trong khu vườn này không biết bao nhiêu lâu nữa.


http://farm9.staticflickr.com/8266/8692794354_5b6655a882_c.jpg (http://www.flickr.com/photos/51887207@N05/8692794354/)

http://farm9.staticflickr.com/8117/8691695577_641ffa7608_c.jpg (http://www.flickr.com/photos/51887207@N05/8691695577/)

http://farm9.staticflickr.com/8546/8691669067_5521bcea55_c.jpg (http://www.flickr.com/photos/51887207@N05/8691669067/)

http://farm9.staticflickr.com/8398/8691642175_6d7097cb8e_c.jpg (http://www.flickr.com/photos/51887207@N05/8691642175/)

http://farm9.staticflickr.com/8113/8691649833_729d85049a_c.jpg (http://www.flickr.com/photos/51887207@N05/8691649833/)

http://farm9.staticflickr.com/8543/8691645199_f0fcc4060c_c.jpg (http://www.flickr.com/photos/51887207@N05/8691645199/)

http://farm9.staticflickr.com/8259/8691660251_f7b667e230_c.jpg (http://www.flickr.com/photos/51887207@N05/8691660251/)

chicken82
22-04-2013, 09:32
Trời ơi sao mà đẹp thế !!! Nhìn ở đây mà đã thấy đẹp rồi !!! Cám ơn Naisana nhé !!!

phuongdt
22-04-2013, 10:32
Cuối tuần này mình sang đó du lịch 7 ngày nhưng tiếc là không đúng mùa sakura, cũng không phải mùa lá đỏ, hix.

Thanks Naisana vì 1 bài viết tuyệt vời nhé :P

Naisana
22-04-2013, 12:35
@phuongdt: tầm bạn đi thì chỉ còn hoa ở phía Bắc, Hokkaido thôi. Nếu có cơ hội thì bạn cũng nên đi thử cho biết, mình nghĩ chắc sẽ tuyệt vời lắm. Hy vọng là năm sau mình lại có thể quay lại phía Bắc NB vào mùa lá đỏ.

Hơi tiếc một chút nếu bạn không đến Nhật vào hai mùa rực rỡ nhất và cũng đông du khách nhất là mùa xuận và mùa thu nhưng cũng không sao đâu bạn, NB thì có vô vàn điều thú vị để khám phá lắm. Lần này bạn định đi vùng nào của nước Nhật? Chúc bạn có chuyến đi dzui hen :)

phuongdt
22-04-2013, 13:26
@phuongdt: tầm bạn đi thì chỉ còn hoa ở phía Bắc, Hokkaido thôi. Nếu có cơ hội thì bạn cũng nên đi thử cho biết, mình nghĩ chắc sẽ tuyệt vời lắm. Hy vọng là năm sau mình lại có thể quay lại phía Bắc NB vào mùa lá đỏ.

Hơi tiếc một chút nếu bạn không đến Nhật vào hai mùa rực rỡ nhất và cũng đông du khách nhất là mùa xuận và mùa thu nhưng cũng không sao đâu bạn, NB thì có vô vàn điều thú vị để khám phá lắm. Lần này bạn định đi vùng nào của nước Nhật? Chúc bạn có chuyến đi dzui hen :)

Uh mình đi đợt này vì là Golden Week ở Nhật nên anh bạn mình (đang làm kỹ sư bên đó) rảnh rỗi để làm tour guide cho mình, hihi. Mình chủ yếu tham quan Tokyo thôi Naisana àh, mình cũng thích đi thêm Osaka hay Kyoto mà vì thấy vé shinkansen cao quá nên hơi chùn bước, hehe :dien Nhưng biết đâu được khi sang đến bên đó lại "chơi tới bến" thì sao, hok biết trước, hihi B-)

Àh, cho mình hỏi, Naisana sang bên đó có khách sạn nào tốt mà giá rẻ rẻ tư vấn giùm mình với, phòng nhỏ thôi, chỉ cần có toilet riêng, héhé, mình hơi khó tính dzụ này :">

Naisana
22-04-2013, 16:59
@phuongdt:nếu bạn muốn tiết kiệm chi phí đi tàu shinkansen thì đi xe bus là một option không tệ, vừa tiết kiệm tiền đi lại vừa tiết kiệm tiền khách sạn một đêm do mình sẽ ngủ trên xe. Đợt vừa rồi mình không đi bus đêm nhưng có đi bus từ Takayama về Shinjuku-Tokyo mất khoảng 6 tiếng ( từ 1h trưa đến 7h tối). Đây là lần đầu tiên mình thử đi bus cao tốc ở Nhật đó bạn. Mới đầu mình cũng hơi ngại do liên tưởng đến xe bus bên mình nhưng mà thực tế là rất thoải mái. Đường cao tốc ở Nhật chạy rất êm và rất nhanh không bị dằn như xe bên minh, có khi ngủ còn ngon hơn trên máy bay nữa. Với lại thêm một điểm mình rất khoái là hệ thống nhà chờ/nghỉ chân ở Nhật cực kỳ cool, nhất là cái toilet ;). Vì vậy mình thấy ngồi trên xe 6 tiếng mà thật ra rất nhanh, chứ không mòn mỏi như mình hay đi từ SG đến Nha Trang/Đà Lạt. Bạn có thể xem thông tin bus trên trang web này http://willerexpress.com/en/

Về khách sạn thì ở Toky loại mà rẻ nhất thì có business hotel, nhưng mà giá ít nhất cũng phải 5000 yên (khoảng hơn 1tr)/người/ngày nếu bạn ở phòng single. Ở phòng đôi thì sẽ rẻ hơn khoảng 3000 yen/người/ngày. Bạn dùng trang web này để book khách sạn nè http://travel.rakuten.com/ . Nếu bạn chịu khó ở hostel thì sẽ rẻ hơn nữa http://www.hostelworld.com/ nhưng mình cũng không chọn hostel vì mình cũng hơi "khó chịu" chuyện phòng ngủ và toilet ;). Đợt mình đi vừa rồi ở Tokyo mình ở đây nè http://travel.rakuten.com/hotelinfo/79/41379/ giá khoảng 5500 yên/đêm nhưng mình phải book trước 3 tháng. Tiêu chuẩn để chọn khách sạn là phải ở gần ga, càng gần càng tốt còn phòng ở, thiết bị các thứ thì mình thấy đa số các khách sạn ở Nhật đều theo chuẩn hết, khá là ok.

phuongdt
22-04-2013, 17:28
@phuongdt:nếu bạn muốn tiết kiệm chi phí đi tàu shinkansen thì đi xe bus là một option không tệ, vừa tiết kiệm tiền đi lại vừa tiết kiệm tiền khách sạn một đêm do mình sẽ ngủ trên xe. Đợt vừa rồi mình không đi bus đêm nhưng có đi bus từ Takayama về Shinjuku-Tokyo mất khoảng 6 tiếng ( từ 1h trưa đến 7h tối). Đây là lần đầu tiên mình thử đi bus cao tốc ở Nhật đó bạn. Mới đầu mình cũng hơi ngại do liên tưởng đến xe bus bên mình nhưng mà thực tế là rất thoải mái. Đường cao tốc ở Nhật chạy rất êm và rất nhanh không bị dằn như xe bên minh, có khi ngủ còn ngon hơn trên máy bay nữa. Với lại thêm một điểm mình rất khoái là hệ thống nhà chờ/nghỉ chân ở Nhật cực kỳ cool, nhất là cái toilet ;). Vì vậy mình thấy ngồi trên xe 6 tiếng mà thật ra rất nhanh, chứ không mòn mỏi như mình hay đi từ SG đến Nha Trang/Đà Lạt. Bạn có thể xem thông tin bus trên trang web này http://willerexpress.com/en/

Về khách sạn thì ở Toky loại mà rẻ nhất thì có business hotel, nhưng mà giá ít nhất cũng phải 5000 yên (khoảng hơn 1tr)/người/ngày nếu bạn ở phòng single. Ở phòng đôi thì sẽ rẻ hơn khoảng 3000 yen/người/ngày. Bạn dùng trang web này để book khách sạn nè http://travel.rakuten.com/ . Nếu bạn chịu khó ở hostel thì sẽ rẻ hơn nữa http://www.hostelworld.com/ nhưng mình cũng không chọn hostel vì mình cũng hơi "khó chịu" chuyện phòng ngủ và toilet ;). Đợt mình đi vừa rồi ở Tokyo mình ở đây nè http://travel.rakuten.com/hotelinfo/79/41379/ giá khoảng 5500 yên/đêm nhưng mình phải book trước 3 tháng. Tiêu chuẩn để chọn khách sạn là phải ở gần ga, càng gần càng tốt còn phòng ở, thiết bị các thứ thì mình thấy đa số các khách sạn ở Nhật đều theo chuẩn hết, khá là ok.

Ui hay vậy àh, nghe Naisana kể mà mình cũng ko thấy ngán bus bên đó như ở đây (ở VN mình mới đi bus 2 lần duy nhất, hehe)... Uh vậy để sang bên đó mình bàn với anh bạn xem sao, tại vì có ảnh nữa nên cũng ko chủ động quyết định được, cám ơn thông tin của Naisana nhiều nha (c)

Về khách sạn thì mình cũng có tham khảo giá rồi, đúng là single room ở hotel đều có giá khoảng 1tr3-1tr4/đêm, dĩ nhiên hostel rẻ hơn hẳn (hình như mình nhớ là 700-800k/đêm thôi) nhưng mức độ riêng tư thì không có rùi, hihi ;)

Khách sạn của Naisana ở nhìn sạch sẽ và đẹp đấy nhỉ, hèn chi tận 5,500yên, haha (mà phải book trước 3 tháng nữa nhá), chắc mình sẽ tính toán lại vì mình ở 6 đêm thì đi tong 7triệu cho chỗ ngủ (cả ngày đi ngoài đường ko àh), kakaka

Àh, nhân tiện Naisama có biết nhiệt độ bên Tokyo cuối tháng này như thế nào không? Mình xem weather forecast thấy tầm 15 độ, lạnh nhỉ (mình chịu lạnh dở lắm, thế là tối nay phải đi tìm mua áo khoác rùi) :((

Naisana
22-04-2013, 20:33
@phuongdt: mình xem trên tenki.jp thì tuần tới nhiệt độ khoảng từ 15~24 độ C rất là lý tưởng luôn, mát mát chứ không lạnh lắm. Bạn đem áo khoác len mỏng hay mặc hai áo là ok rồi, không cần phải áo coat dày đâu.

Naisana
22-04-2013, 21:12
Hoa ở trên đầu


http://farm9.staticflickr.com/8535/8691625097_89507ff951_c.jpg (http://www.flickr.com/photos/51887207@N05/8691625097/)

Hoa phất phơ trước mặt


http://farm9.staticflickr.com/8533/8692745420_bbaed5e8ab_c.jpg (http://www.flickr.com/photos/51887207@N05/8692745420/)

Hoa thủy tinh


http://farm9.staticflickr.com/8113/8691631415_3d5593e4b5_c.jpg (http://www.flickr.com/photos/51887207@N05/8691631415/)

Và tình tứ chưa kìa, cái này là chụp lén vì thấy hai bác này tuy lớn tuổi mà vẫn nồng nàn yêu thương, làm tôi nhớ đến câu thơ:

Anh cầu mong - không phải bây giờ
Mà khi tóc đã hoa râm
Khi mái đầu đã bạc
Khi ta đã đi qua những giông - bão - biển - bờ
Còn thấy tựa bên vai mình
Một tình yêu không thất lạc ...


http://farm9.staticflickr.com/8537/8692779926_ee9df0f8a3_c.jpg (http://www.flickr.com/photos/51887207@N05/8692779926/)

http://farm9.staticflickr.com/8099/8691666251_3167103628_c.jpg (http://www.flickr.com/photos/51887207@N05/8691666251/)

sejabin
23-04-2013, 08:19
Hehe, nhìn hình của Nai-san mà thích quá đi >"<
Chân lại bắt đầu ngứa roài :(
Oaaaaaa, khi nào mới có cơ hội quay lại đây, chắc phải lên kế hoạch dài dài rồi.
Ngỡ như đã phải lòng đất nước xinh đẹp này ...

Hóng hóng hình của Nai-san tiếp nàh. Nai-san và mấy bạn biết tiếng Nhật có thể cho sej hỏi "Satsuki", ngoài nghĩa là THÁNG 5 thì còn có nghĩa là HOA gì vậy?
Sej kiếm khắp mà ko thấy :(

To: Nai-san
Check e-mail nha Nai-san, mình có PM qua Inbox :D

Naisana
23-04-2013, 12:39
@Sej: Satsuki (サツキ) ở VN mình cũng có, là "hoa sứ nhà nàng" đó bạn ;). Hồi Tết mình đi Tao Đàn thấy có nhiều gốc hoa sứ dạng bonsai cũng hoành tráng và đẹp lắm nhưng chắc bên Nhật còn đẹp hơn vì người Nhật nổi danh với nghệ thuật bonsai mà. Thiệt tình mình cũng chưa đến Nhật vào mùa hoa satsuki nhưng xem hình thì thấy có nhiều loại, nhiều màu sắc phong phú và đẹp quá, nhất là khi nó được trồng thành cả một cánh đồng hay một khu vực rộng lớn, được chăm chút tỉa tót công phu trong những khu vườn Nhật Bản hen.

Naisana
24-04-2013, 14:00
Tôi bắt đầu thấm mệt sau một ngày dậy từ sáng sớm để đi từ Tokyo đến Kyoto. Trời đã về chiều tà và hai chân của tôi cũng "biểu tình" đòi nghỉ ngơi. Lại leo lên chuyến xe loop bus số 100, định bụng là sẽ ngắm cảnh Kyoto rồi quay về ga Kyoto để lấy hành lý check in khách sạn luôn. Nhưng rồi khi xe ngừng ở Ginkaku-ji (Ngân các tự - Chùa Bạc), tôi lại xuống xe...

Dẫu biết rằng sẽ càng thêm ngậm ngùi, tiếc nuối cho cái sự "vô duyên" của mình đối với anh đào khi chỉ được nhìn thấy cảnh như thế này đây so với những tấm hình tuyệt đẹp tôi xem trên Japan guide

https://i1273.photobucket.com/albums/y415/thao_nguyen10/philosoper7_zps0bf7e003.jpg (http://s1273.photobucket.com/user/thao_nguyen10/media/philosoper7_zps0bf7e003.jpg.html)

https://i1273.photobucket.com/albums/y415/thao_nguyen10/philosoper_zpsa7e4bb8b.jpg (http://s1273.photobucket.com/user/thao_nguyen10/media/philosoper_zpsa7e4bb8b.jpg.html)

Con đường triết gia này là một trong những điểm ngắm hoa anh đào nối tiếng nhất ở Kyoto. Đây là một con đường nhỏ, ở giữa có một con kênh nhân tạo lát đá, có chiều dài gần 2 cây số nối liền Ginkaku-ji và Nazen-ji. Tên gọi Con Đường Triết Học (Philosopher's Path - Testugaku no Michi) xuất phát từ "sự tích" một ông giáo sư triết học danh tiếng người Nhật tên là Kitaro Nishida trong suốt nhiều năm trời đã đi trên con đường này, trầm ngâm suy nghĩ về triết học, về tương lai của đất nước.

https://i1273.photobucket.com/albums/y415/thao_nguyen10/philosoper2_zps1162d18f.jpg (http://s1273.photobucket.com/user/thao_nguyen10/media/philosoper2_zps1162d18f.jpg.html)

Tôi thì thấy nếu đi đúng vào lúc anh đào mankai thì chắc ai cũng sẽ thành nhà thơ mất thôi vì quang cảnh của mấy trăm cây anh đào nở rộ soi bóng xuống dòng kênh nhỏ xinh thật sự sẽ làm tan chảy bất kỳ trái tim ai, dù là cứng rắn nhất. Lúc tôi đến đã gần 5h chiều nhưng du khách vẫn đang ồ ạt kéo đến dù rằng hoa mười phần thì đã rụng hết bảy rồi. Chỉ đôi khi có một cơn gió thổi qua, tôi lại được thấy Hanafubuki anh đào tuyết, thật tuyệt...

https://i1273.photobucket.com/albums/y415/thao_nguyen10/philosoper3_zpsb375848b.jpg (http://s1273.photobucket.com/user/thao_nguyen10/media/philosoper3_zpsb375848b.jpg.html)

Bạn có thấy muôn vạn cánh hoa đang rơi xuống như tuyết không

https://i1273.photobucket.com/albums/y415/thao_nguyen10/philosoper10_zpsd1b03eae.jpg (http://s1273.photobucket.com/user/thao_nguyen10/media/philosoper10_zpsd1b03eae.jpg.html)

Và những tán hoa nở muộn thế này để chờ tôi chăng ;--)

https://i1273.photobucket.com/albums/y415/thao_nguyen10/philosoper6_zps78d64816.jpg (http://s1273.photobucket.com/user/thao_nguyen10/media/philosoper6_zps78d64816.jpg.html)

https://i1273.photobucket.com/albums/y415/thao_nguyen10/philosoper4_zps71496753.jpg (http://s1273.photobucket.com/user/thao_nguyen10/media/philosoper4_zps71496753.jpg.html)

Naisana
24-04-2013, 14:01
Con đường tình ta đi...

https://i1273.photobucket.com/albums/y415/thao_nguyen10/philosoper9_zps26f6a902.jpg (http://s1273.photobucket.com/user/thao_nguyen10/media/philosoper9_zps26f6a902.jpg.html)

https://i1273.photobucket.com/albums/y415/thao_nguyen10/philosoper5_zps7f16df2f.jpg (http://s1273.photobucket.com/user/thao_nguyen10/media/philosoper5_zps7f16df2f.jpg.html)

Có mấy em gái xúng xính trong kimono, là du khách người Thái ạ ;)

https://i1273.photobucket.com/albums/y415/thao_nguyen10/philosoper1_zpsb8d4deee.jpg (http://s1273.photobucket.com/user/thao_nguyen10/media/philosoper1_zpsb8d4deee.jpg.html)

Và mái nhà Nhật thấp thoáng bên bờ kênh. Ôi tôi ghen tị quá chừng với những người sống trên con đường này quá, chẳng cần cất công lặn lội đường xa vạn dặm như tôi cũng chẳng cần hồi hộp xem chừng nào hoa nở...

https://i1273.photobucket.com/albums/y415/thao_nguyen10/philosoper8_zps277231c9.jpg (http://s1273.photobucket.com/user/thao_nguyen10/media/philosoper8_zps277231c9.jpg.html)

Thôi tôi về lại ga Kyoto dằn bụng bằng phần ăn Tempura và Udon ngon tuyệt này thôi ;)

https://i1273.photobucket.com/albums/y415/thao_nguyen10/DSCF1793_zpse1b7457e.jpg (http://s1273.photobucket.com/user/thao_nguyen10/media/DSCF1793_zpse1b7457e.jpg.html)

hieptran25
24-04-2013, 14:35
Đẹp wá đi mất, nhỏ giờ khoái nhất Nhật Bản

hanhlienta
25-04-2013, 18:06
@Sej: Satsuki (サツキ) ở VN mình cũng có, là "hoa sứ nhà nàng" đó bạn ;).

Xí, mình có ý kiến chút, hình như cái satsuki này không phải hoa sứ nhật bổn nhé Naisana. Theo mình thì nó là hoa đỗ quyên (azalea), cũng là một loại hoa mùa xuân phổ biến ở nhiều nước. Mùa azalea bên Nhật trùng với mùa wisteria cũng là một mùa ngắm hoa rất đẹp, đang mơ khi nào quởn xin visa sang Nhật chơi 1 tháng lang thang từ mùa anh đào sang mùa azalea với wisteria, nhưng chắc chỉ "em mơ vậy thôi" chứ biết "bao giờ cho tới bao giờ".

Naisana đúng là chưa có duyên với anh đào nhỉ, ráng "quá tam" làm chuyến nữa đi bạn. Cũng may năm mình đi gặp nạn động đất nên xin được Air Asia delay vé 2 lần (chứ vé rẻ bình thường làm gì mà được đổi ngày ), dời riết tới trúng lúc anh đào nở mới chịu sang hehehe, không thôi cứ đi theo lịch cũ thì lại ngắm nụ hoa roài.
Không sao, Naisana, thích quá thì đi thêm lần nữa, nếu lần sau mà hoa nở sớm nữa thì không cần phải ghé miền Nam, chạy thẳng lên khu miền Bắc thể nào cũng còn hoa mà. Nhưng nói thật là ngắm hoa đào ở Tokyo và Kyoto vẫn thú vị nhất nhỉ :).

Naisana
25-04-2013, 18:34
@hanhlienta: xí hổ quá hehe. Cảm ơn thông tin sửa sai của bạn nhe :)
Mấy người bạn Nhật cũng nói sao không đi trễ một chút vào đúng Golden Week thì sẽ có thời gian dẫn mình đi lên phía Bắc NB xem hoa mà theo mấy bạn ấy thì đẹp hơn Tokyo nữa. Nhưng chắc là họ khách sáo theo kiểu Nhật thôi với lại thời gian nghỉ phép của mình cũng khó khăn nữa.

Nhưng mà thiệt tình sau lần này thì chắc lâu lắm mình mới quay lai Nhật Bản, có lẽ là đến mùa thu 2014 để xem lá đỏ thôi chứ anh đào thì tùy duyên ;). Mà nếu đi thì mình sẽ không đi kiểu di chuyển nhiều như vậy nữa mà muốn "hưởng thụ" những thứ khác như là outdoor onsen chẳng hạn. Ôi "giấc mơ chỉ là giấc mơ" hehehe

Naisana
25-04-2013, 23:52
Tôi đến ngôi đền này vào một buổi sáng sớm, chung chuyến tàu điện với rất nhiều em học sinh trung học cũng đang trên đường đến trường. Sớm đến nỗi hàng quán xung quanh ngôi đền vẫn chưa mở cửa còn khách viếng thăm thì chỉ khoảng vài ba người


http://farm9.staticflickr.com/8393/8685580776_4005a24c65_z.jpg (http://www.flickr.com/photos/51887207@N05/8685580776/)

Ngôi đền này nghe đâu là "tổng hành dinh" của mấy chục ngàn ngôi đền thờ Inari trên khắp nước Nhật, là vị thần phù hộ cho mùa màng bội thu, kinh doanh phát đạt...

Tượng hồ ly (Kistune) mang yếm đỏ, được xem là sứ giả của thần Inari, xuất hiện rất nhiều trong những ngôi đền Inari. Nguyên nhân là vị tại Nhật Bản, cáo là con vật thiêng ẩn chứa nhiều sức mạnh và có khả năng trấn áp tà khí. Vì thế họ đặt Kitsune tại hướng Đông Bắc, hướng đi của quỷ, để bảo vệ đền và con người. Bên cạnh đó, người ta quan niệm cáo nếu tu luyện 100 có thể biến thành người. Còn nếu tu luyện 1000 năm, những con mạnh nhất sẽ biến thành cửu vĩ hồ, lông chuyển sang màu bạc, trắng hoặc vàng và có sức mạnh vô cùng to lớn. Có lẽ vì thế mà Kitsune được xem là sứ giả của Inari vì có thể lắng nghe tâm tư tình cả, nguyện vọng của con người rồi sau đó trình tấu lại thần.

Đoạn trên là tôi đọc được trên mạng nên không biết thực hư thế nào nhưng phải công nhận một điều là chính những bức tượng hồ ly này mang đến cho ngôi đền một vẻ gì đó rất huyền bí, ly kỳ, giống nhu truyện liêu trai


http://farm9.staticflickr.com/8405/8684461081_808435a3b7_z.jpg (http://www.flickr.com/photos/51887207@N05/8684461081/)


Băng qua cái cổng lớn


http://farm9.staticflickr.com/8255/8684458977_b39306dd1f_z.jpg (http://www.flickr.com/photos/51887207@N05/8684458977/)


Men theo con đường nhỏ âm u vào một buổi sáng sớm


http://farm9.staticflickr.com/8394/8685574530_0a49e555ac_z.jpg (http://www.flickr.com/photos/51887207@N05/8685574530/)

Tôi đã đến đây


http://farm9.staticflickr.com/8258/8684453695_6fc38b5263_z.jpg (http://www.flickr.com/photos/51887207@N05/8684453695/)

...để được đi dưới hàng ngàn chiếc cổng Torii huyền thoại


http://farm9.staticflickr.com/8115/8684451891_e1e7a14d90_z.jpg (http://www.flickr.com/photos/51887207@N05/8684451891/)

Những chiếc cổng này được xem như ranh giới vô hình giữa cõi linh thiêng và thế giới phàm trần. Hàng ngàn chiếc cổng nối tiếp san sát nhau tạo nên cảm giác bạn đang đi trong một đường hầm huyền ảo. Đây chính là điểm hấp dẫn nhất của ngôi đền này làm mê hoặc không biết bao nhiêu du khách gần xa, dù chắc họ không hiểu gì lắm về Thần Đạo Nhật Bản, giống như tôi vậy ;--)


http://farm9.staticflickr.com/8401/8685568220_dccd0b9378_z.jpg (http://www.flickr.com/photos/51887207@N05/8685568220/)

Bạn có thấy xa xa một bà lão lưng còng đang chống gậy đi trong đường hầm không? Lúc tôi đi vượt lên phía trên, bà lão nói với tôi rằng cháu đi một mình và vào lúc sáng sớm thế này thì cẩn thận với những con hồ ly tinh nhé. Tôi biết bà nói đùa thôi nhưng trời ơi bà đâu biết là bà làm tôi sợ gần chết hehe

claymore
26-04-2013, 14:20
Cám ơn bạn Naisana đã cho mình xem và sống lại với những kỹ niệm.

sejabin
27-04-2013, 08:12
@Nai-san: vậy là ý tưởng lớn gặp nhau rùi ^^
Sej cũng đến ngôi đền này vào 1 buổi sớm mai Kyoto khi mà Điện Thờ đang làm lễ buổi sáng.
Lóng ngóng ra khỏi trạm tàu là thấy ngay cổng đền to và cao trước mặt.

Đúng là cảm giác đi 1 mình lúc sớm mai thì lạnh run (run vì lạnh và run vì khung cảnh :D haha, đã vậy rồi mà quạ còn kêu khắp nơi).

Naisana
27-04-2013, 14:39
Những cái cổng này là do các doanh nghiệp trên khắp nước Nhật đóng góp xây dựng nên từ thời xa xưa đến giờ để cầu mong thần Inari sẽ phù hộ cho công việc kinh doanh được thuận lợi, phát đạt. Trên mỗi chiếc cổng đều khắc tên doanh nghiệp và ngày tháng năm đóng góp


http://farm9.staticflickr.com/8400/8684448747_509db6a410_z.jpg (http://www.flickr.com/photos/51887207@N05/8684448747/)



Nét văn hóa này hay quá phải không ạ. Vừa gửi gấm một niềm tin tâm linh vừa góp phần bảo tồn và phát triển một di sản văn hóa. Hành động vừa ý nghĩa lại vừa thiết thực. Tôi yêu cách người Nhật giữ gìn văn hóa truyền thống của họ quá chừng...

Nếu không "đại gia" như mấy doanh nghiệp lớn xây cổng thì mình có thể mua mấy cái cổng nhỏ xíu này rồi treo lên để cầu cho mình tăng lương có nhiều tiền đi chơi cũng được ;) hihi


http://farm9.staticflickr.com/8406/8684443739_ca74acfbb1_z.jpg (http://www.flickr.com/photos/51887207@N05/8684443739/)

http://farm9.staticflickr.com/8399/8684445941_2a1192937b_z.jpg (http://www.flickr.com/photos/51887207@N05/8684445941/)




Tiếc là tôi chủ quan không đem theo áo khoác nên càng leo lên phía trên thì càng thấy lạnh run. Nghe đâu phải mất hơn một tiếng rưỡi để leo lên tới đỉnh, một đứa làm biếng như tôi đành thua cuộc vậy :D. Thôi tôi leo xuống quay về lại ga Kyoto để đi Arashiyama đây


http://farm9.staticflickr.com/8126/8685565316_70a94ef091_z.jpg (http://www.flickr.com/photos/51887207@N05/8685565316/)



Lúc tôi về thì thấy rất đông du khách đang kéo đến khám phá ngôi đền này. Hồ ly tinh chắc cũng hoảng sợ mà bỏ chạy mất thôi :))

Naisana
27-04-2013, 22:16
Arashiyama là một thị trấn nhỏ xinh nằm ở vùng ngoại ô phía Tây của Kyoto nổi tiếng khắp Nhật Bản vì là nơi có nhiều di tích văn hóa lịch sử và danh lam thắng cảnh. Vì vậy tôi chẳng mấy ngạc nhiên khi chuyến tàu đến ga Saga-Arashiyama trên tuyến JR Sagano tràn ngập du khách các nước.

Tôi đoán rằng thị trấn du lịch nho nhỏ này quanh năm suốt tháng lúc nào cũng đông đúc như vậy


http://farm9.staticflickr.com/8523/8685395618_53dc9f91f2_c.jpg (http://www.flickr.com/photos/51887207@N05/8685395618/)


Anh đào ở đây cũng tàn phai nhiều phần rồi...


http://farm9.staticflickr.com/8257/8684319159_5cfbb9a7cb_c.jpg (http://www.flickr.com/photos/51887207@N05/8684319159/)


Mấy anh xe kéo ở Arashiyama đẹp trai hơn hẳn mấy anh ở Kamakura tôi thấy năm ngoái. Hèn gì mấy bà, mấy cô ngồi trên đó rất chi là hớn hở :))


http://farm9.staticflickr.com/8401/8685815035_2c3be0b0b1_c.jpg (http://www.flickr.com/photos/51887207@N05/8685815035/)

http://farm9.staticflickr.com/8537/8685805585_39f253cb7d_c.jpg (http://www.flickr.com/photos/51887207@N05/8685805585/)


Tôi thì mê chỗ này hơn nè


http://farm9.staticflickr.com/8393/8686926792_45fa634bef_c.jpg (http://www.flickr.com/photos/51887207@N05/8686926792/)

Không biết người khác thế nào chứ tôi thì mê mẩn tất tần tật các thể loại quà vặt - street foods ở Nhật dù rằng giá của những món tưởng như ăn chơi cho dzui này không hề rẻ chút nào. Tưởng là chỉ vài trăm yên cho một cây kem, xâu Mitarashi dango, Takoyaki, Bạch tuộc nướng, bánh mochi... Nhưng sau khi đi lòng vòng ăn một hồi hơn cả ngàn yên "bốc hơi" lúc nào không biết nữa.

Và món khiến tôi nhớ hoài không thể quên (chỉ thua Sakura một chút xíu ) là đây:


http://farm8.staticflickr.com/7043/8688549218_c2cb3e300f_c.jpg (http://www.flickr.com/photos/51887207@N05/8688549218/)

Đây là thứ mà tôi "tiêu thụ" một ngày ít nhất là một cây, có ngày lập kỷ lục lên đến ba. Với tôi, kem tươi ở Nhật ngon tuyệt, vị không ngọt gắt nhưng béo ngậy sữa tươi nhất là có cái vị hơi đắng chát một chút xíu thôi của trà xanh Nhật Bản cộng hưởng thêm tiết trời lành lạnh. Này MOF, này Baskin Robin, tôi tìm hoài không ra hương vị đó ở đất Sài Gòn này...

A! đến Arashiyama, bạn đừng quên ăn kem tươi đậu nành nhe, ngon nức nở luôn. Tôi ham ăn quá nên quên chụp hình mất rồi hihi...

Naisana
28-04-2013, 15:17
Rừng tre Sagano tràn ngập du khách bốn phương lúc tôi đến. Vì vậy tôi nghe tiếng người nhiều hơn là âm thanh xào xạc du dương khi gió thổi qua những rặng tre để tạo nên một trong 100 âm thanh cần được bảo tồn ở Nhật. Nơi tôi hy vọng sẽ chụp được nhiều hình đẹp hóa ra cực kỳ khó tìm được góc chụp nào ít người

Tôi nghĩ nếu được đến đây vào một buổi sớm mai yên tĩnh để đi dạo trong rừng tre này, lắng nghe thanh âm xào xạc, hít thở không khí trong lành thì chắc sẽ là một trải nghiệm khó quên trong đời


http://farm8.staticflickr.com/7052/8689034934_e01d76ed65_c.jpg (http://www.flickr.com/photos/51887207@N05/8689034934/)

http://farm8.staticflickr.com/7044/8687961203_306ba1b062_c.jpg (http://www.flickr.com/photos/51887207@N05/8687961203/)

Rất đông người tìm đến rừng tre nổi tiếng này


http://farm8.staticflickr.com/7044/8688024785_5f14212feb_c.jpg (http://www.flickr.com/photos/51887207@N05/8688024785/)

http://farm8.staticflickr.com/7045/8689026470_5b7aa79ce4_c.jpg (http://www.flickr.com/photos/51887207@N05/8689026470/)


Có người đến chụp hình cưới nữa, cô dâu chú rể được "chỉ đạo diễn xuất" giống y như ở mình hehe


http://farm9.staticflickr.com/8395/8684302569_10ea6413b4_c.jpg (http://www.flickr.com/photos/51887207@N05/8684302569/)

Không tìm được không khí thư thả, yên tĩnh ở rừng tre Sagano thì tôi đành phải tìm sự thanh tịnh trong tâm hồn...ăn uống :)) bằng bữa ăn chay ngon tuyệt này vậy


http://farm9.staticflickr.com/8265/8684291539_40d68c4120_c.jpg (http://www.flickr.com/photos/51887207@N05/8684291539/)


Tôi được thưởng thức món tàu hũ ky tươi rất độc đáo gọi là Yuba Tofu. Yuba là lớp váng sữa đậu nành đông lại khi sữa được đun nóng trên khay. Người nấu sẽ lần lượt hớt từng lớp váng sữa đặt chồng lên nhau rồi cuộn lại cắt sợi hoặc cắt lát. Nếu không ăn tươi liền thì đậu hủ sẽ được sấy khô và đóng gói giống tàu hũ ky của mình vậy. Món Yuba Tofu tôi ăn được dọn trong cái ống làm từ tre rừng Sagano rất độc đáo. Những sợi yuba béo ngậy, thơm lừng thấm đẫm một loại nước soup của Nhật có mùi vị ngon lạ lùng...

Tôi tìm thấy trên youtube, đoạn clip quay lại cách làm Yuba Tofu. Thường các nhà hàng sẽ làm trước mặt khách như vậy để mọi người an tâm về vệ sinh an toàn chất lượng thực phẩm chăng hehe



http://youtu.be/92YJSAkUKsc

Naisana
28-04-2013, 22:04
Tenryu-ji nằm ngay trung tâm của thị trấn Arashiyama, chỉ cách ga Saga-Arashiyama chừng mươi phút đi bộ, được xem như là một trong những điểm hút khách tham quan nhất ở Arashiyama.


http://farm9.staticflickr.com/8399/8685415364_2367019796_c.jpg (http://www.flickr.com/photos/51887207@N05/8685415364/)

http://farm9.staticflickr.com/8398/8685417754_25d5014628_c.jpg (http://www.flickr.com/photos/51887207@N05/8685417754/)

Lịch sử của Tenryu-ji thì dài dòng lắm và thiệt tình tôi cũng quên mất tiêu nó ra làm sao rồi, chỉ nhớ khu vườn tuyệt đẹp nằm trong khuôn viên Tenryu-ji, tốn hết của tôi 500 yên tiền vé vào cổng hehe


http://farm9.staticflickr.com/8118/8691833827_e6108d11be_c.jpg (http://www.flickr.com/photos/51887207@N05/8691833827/)

http://farm9.staticflickr.com/8125/8685411500_9caf40c841_c.jpg (http://www.flickr.com/photos/51887207@N05/8685411500/)


http://farm9.staticflickr.com/8399/8685413830_169615c4d7_c.jpg (http://www.flickr.com/photos/51887207@N05/8685413830/)

Khu vườn này nghe đâu đẹp nhất là vào mùa thu lá đỏ chứ anh đào thì cũng xác xơ phần nhiều rồi


http://farm9.staticflickr.com/8265/8685393662_8e74b46023_c.jpg (http://www.flickr.com/photos/51887207@N05/8685393662/)

Naisana
29-04-2013, 14:00
Thiệt tình mà nói thì lúc đến được cây cầu này thì tôi đuối lắm rồi. Chênh lệch nhiệt độ khá là cao giữa buổi sáng, buổi trưa và buổi chiều ( 6 ~ 22 độ C) cộng thêm với việc chủ quan không mang áo khoác làm tôi bắt đầu cảm thấy như mình hơi bị sốt. Phong cảnh sông nước hữu tình càng làm tôi thấy mình đơn độc quá rồi tự nhiên cảm thấy buồn một cách rất ư là nhảm :D

Một vài hình ảnh ít ỏi với cây cầu trước khi tôi quyết định quay về khách sạn ngủ một giấc để lấy lại sức


http://farm9.staticflickr.com/8402/8685398282_b76a66026a_c.jpg (http://www.flickr.com/photos/51887207@N05/8685398282/)

Tôi nghĩ vào mùa thu khung cảnh chắc sẽ đẹp lắm. Cây cầu sẽ càng nổi bật hơn trên nền lá đỏ


http://farm9.staticflickr.com/8520/8684282087_38b7112651_c.jpg (http://www.flickr.com/photos/51887207@N05/8684282087/)

http://farm9.staticflickr.com/8402/8692914442_296902dbbf_c.jpg (http://www.flickr.com/photos/51887207@N05/8692914442/)


Khung cảnh rất thanh bình và yên ả với vịt lội dưới sông, bồ câu trên bờ :))


http://farm9.staticflickr.com/8257/8691800369_cf51199b68_c.jpg (http://www.flickr.com/photos/51887207@N05/8691800369/)


Và bầy chim câu sà xuống quanh tôi kiếm mồi để tôi thấy mình bớt lẻ loi hehe


http://farm9.staticflickr.com/8260/8684285207_bc76e86516_c.jpg (http://www.flickr.com/photos/51887207@N05/8684285207/)

Zz_Zerd_zZ
29-04-2013, 19:18
Bạn có thể cho mình ít thông tìn về vé máy bay không ?

Naisana
29-04-2013, 20:46
@Zz_Zerd_zZ: Vé máy bay đi Nhật nếu canh đúng dịp có thể mua được giá khá tốt. Theo mình biết thì những hãng hàng không sau có đường bay đi Nhật:

1/ Air Asia: giá có khi chỉ khoảng 6~8tr cho cả chặng bay khứ hồi SGN-KL-Tokyo. Khuyết điểm là sẽ phải chờ đợi nối chuyến bay ở KL, Malaysia

2/ VN Airline: giá siêu khuyến mãi khứ hồi rẻ nhất tầm khoảng 12tr, bay thẳng

3/ JAL và ANA, hai hãng hàng không Nhựt Bổn cũng hay có khuyến mãi nhưng rẻ nhất cũng 500USD ++ rồi. Có điều bay với Nhựt thì chất lượng tuyệt vời ;)

Ngoài ra còn có China Airline va Cathay Pacific cũng có đường bay nhưng đều phải nối chuyến, không bay thẳng. Mình biết nhiêu đó về thông tin vé máy bay thôi, bạn nào có thông tin tốt hơn thì bổ sung hen :)

Naisana
29-04-2013, 23:27
Nếu bạn cũng mê ăn sushi như tôi thì đừng bỏ qua nhà hàng Musashi Sushi có một chi nhánh ở ngay ga Kyoto nhe (ra Hachijo exit, đối diện với Mc Donald http://www.sushinomusashi.com/). Tôi mê chỗ này đến nỗi, 3 đêm ở Kyoto, đêm nào tôi cũng có mặt "điểm danh" tại đây và với cá nhân tôi, đây là một trong những khám phá thú vị nhất ở Kyoto :D

Nhà hàng này bán theo loại hình Kaiten Sushi, tức là sushi chạy vòng quanh trên băng chuyền, mình thích gì thì chọn món đó. Điều thú vi là mấy bác đầu bếp sẽ đứng ở giữa để làm sushi nên mình vừa ăn vừa có thể xem họ làm sushi thế nào luôn.


http://farm9.staticflickr.com/8405/8693374156_906719d625_c.jpg (http://www.flickr.com/photos/51887207@N05/8693374156/)

Nhà hàng sushi này xếp vào loại bình dân ở Kyoto thôi ạ vì chỉ có 137 yên/dĩa (khoảng 30 ngàn đồng) thường có hai miếng trên đó như thế này.


http://farm9.staticflickr.com/8116/8692290857_9639fe5ed2_c.jpg (http://www.flickr.com/photos/51887207@N05/8692290857/)

Nhưng không phải tự nhiên mà TripAdvisor xếp nhà hàng này đứng thứ 5 trong tổng số 2,332 nhà hàng ở Kyoto đâu nhe (http://www.tripadvisor.com/Restaurant_Review-g298564-d967638-Reviews-Musashi_Sushi-Kyoto_Kyoto_Prefecture_Kinki.html). Giá cả hợp lý vừa phải cho những dĩa sushi cực kỳ chất lượng và đa dạng. Ba đêm liền, ngày nào tôi cũng xơi ít nhất là 9 dĩa mà vẫn chưa thử hết tất cả các loại sushi chạy trên băng chuyền :D

Và đừng quên ăn thử chén soup Miso trứ danh của nhà hàng này nữa, ngon quên đường về luôn bạn ơi


http://farm9.staticflickr.com/8405/8693370898_446f2cb75b_c.jpg (http://www.flickr.com/photos/51887207@N05/8693370898/)

Naisana
29-04-2013, 23:52
Tôi cảm thấy như mình lạc bước vào thế giới thần thoại, cổ tích khi đến Nara, thành phố nhỏ được xem như là kinh đô đầu tiên của Nhật Bản. Đây là nơi tôi thích nhất trong suốt hành trình mà cũng là nơi tôi cảm thấy mình bất lực nhất khi những tấm hình tôi chụp chẳng thể diễn tả được một phần vẻ đẹp thoát tục ở chốn này...

Tôi đến Nara khá trễ sau giấc ngủ vùi do cơn cảm lạnh và cảm nắng ở Arashiyama. Thậm chí tôi còn ngủ mê mệt trên chuyến tàu điện gần 1 tiếng đồng hồ từ ga Kyoto đến ga JR Nara. Cũng may có một bà lão người Nhật tốt bụng đánh thức tôi dậy và cũng may ga Nara là chặng cuối trên tuyến Nara, nếu không tôi không biết mình sẽ "lưu lạc" đến ga nào nữa khi cứ ngủ li bì như thế.

Với tâm trạng khá mệt mỏi như vậy, tôi không mấy hào hứng khi nhận tấm bản đồ Nara từ chị hướng dẫn rất nhiệt tình ở quầy Tourist Information ngay cổng ra ở ga JR Nara. Và rồi khi hờ hững bước xuống từ chuyến xe bus chạy từ ga JR Nara đến trạm Todaiji Daibutsuden, tôi như không tin vào mắt mình nữa...

Những chú nai vàng ngơ ngác xuất hiện ở khắp mọi nơi


http://farm9.staticflickr.com/8535/8694883771_486aa577c0_c.jpg (http://www.flickr.com/photos/51887207@N05/8694883771/)


với dáng vẻ cực kỳ bình thản và vô tư lự


http://farm9.staticflickr.com/8533/8695754682_66b5a15b6a_c.jpg (http://www.flickr.com/photos/51887207@N05/8695754682/)

Thậm chí em ấy cỏn hững hờ nhìn tôi khi tôi đưa sát ống kính vào mặt em ấy, không hề một chút hoảng sợ


http://farm9.staticflickr.com/8123/8695756506_ced806a56e_c.jpg (http://www.flickr.com/photos/51887207@N05/8695756506/)

http://farm9.staticflickr.com/8258/8694639835_3c6eee5a95_c.jpg (http://www.flickr.com/photos/51887207@N05/8694639835/)

http://farm9.staticflickr.com/8537/8693519080_e429001169_c.jpg (http://www.flickr.com/photos/51887207@N05/8693519080/)


Làm mặt khó chịu nè, chắc em ấy đang lèm bèm "Chụp gì mà chụp hoài dzậy >.<" hehe

http://farm9.staticflickr.com/8256/8697498999_d5af301b1d_c.jpg (http://www.flickr.com/photos/51887207@N05/8697498999/)


http://farm9.staticflickr.com/8542/8695723300_2b20b98440_c.jpg (http://www.flickr.com/photos/51887207@N05/8695723300/)


Lần đầu tiên tôi nhìn thấy những con thú hoang dã sống giữa con người mà bình yên và vô tư đến như vậy. Không là ánh mắt buồn rầu vì mất tự do, cam chịu giam cầm sau song sắt sở thú. Đây là nơi nào vậy, thực hay là mơ...

Naisana
30-04-2013, 20:28
Là Nara, kinh đô cổ xưa nhất của xứ sở mặt trời mọc, được thành lập vào năm 710, trước cả Kyoto. Vì vậy, lẽ đương nhiên thành phố nhỏ bé này mang dáng vẻ rất cổ kính và tràn ngập các di tích văn hóa, lịch sử.

Trong đó chùa Todai là nơi không thể bỏ qua đối với bất kỳ ai đến Nara bởi lẽ đây là một trong những ngôi tự nổi tiếng nhất Nhật Bản được xây dựng từ năm 752, được xem là ngôi chùa bằng gỗ lớn nhất thế giới


http://farm9.staticflickr.com/8253/8694631509_7e349f6aa0_c.jpg (http://www.flickr.com/photos/51887207@N05/8694631509/)

http://farm9.staticflickr.com/8125/8695748024_9e696f15a4_c.jpg (http://www.flickr.com/photos/51887207@N05/8695748024/)

Lịch sử hình thành là vậy nhưng ngôi chùa hiện tại tuổi đời không thực sự đến hơn cả ngàn năm. Đã vài ba lần ngôi chùa bị tàn phá hầu như toản bộ rồi lại được xây dựng lại. "Phiên bản" mới nhất là được làm lại vào thế kỷ thứ 18 và chỉ bằng 2/3 kích cỡ nguyên thủy của ngôi chùa đầu tiên và hầu như không giữ lại được tàn tích gì của ngôi chùa được xây hồi cách đây hơn cả ngàn năm, vào thế kỷ thứ 8.

http://farm9.staticflickr.com/8256/8694629439_ac92f0af91_c.jpg (http://www.flickr.com/photos/51887207@N05/8694629439/)

http://farm9.staticflickr.com/8264/8695745464_7b87985060_c.jpg (http://www.flickr.com/photos/51887207@N05/8695745464/)

Dấu xưa tích cũ chẳng giữ được gì bởi sự tàn phá của thời gian nhưng không khí trầm mặc, tĩnh lặng thì vẫn còn phảng phất đâu đây dù đôi khi bị quấy rối bởi hàng quán xôn xao và tiếng ồn ào náo nhiệt của du khách bốn phương cứ lăm le "súng ống" chụp lấy chụp để giống như tôi vậy ;--)

http://farm9.staticflickr.com/8546/8694621621_dd0b5b4753_c.jpg (http://www.flickr.com/photos/51887207@N05/8694621621/)

http://farm9.staticflickr.com/8118/8694618981_7916a5d371_c.jpg (http://www.flickr.com/photos/51887207@N05/8694618981/)

Naisana
01-05-2013, 00:06
Đây là bức tượng Đại Phật bằng đồng lớn nhất ở Nhật được hoàn thành vào thế kỷ thư 8. Truyền thuyết kể rằng đã có đến 420,000 người cúng dường để đúc tượng Phật và hơn 2 triêu nhân công tạo nên bức tượng này. Con số này không nhỏ nếu so với dân số nước Nhật lúc đó chỉ khoảng 5, 6 triệu người. Sau khi đúc tượng xong, nước Nhật lúc đó hầu như cạn kiệt tài nguyên đồng trong suốt vài năm, thậm chí "tình hình tài chính" của Nhật lúc đó cũng rât khó khăn chỉ vì dồn hết tiền của cho bức tượng này.


http://farm9.staticflickr.com/8255/8694616555_4baa98e21d_c.jpg (http://www.flickr.com/photos/51887207@N05/8694616555/)

Cây đèn bằng đồng này nghe đâu tuổi thọ cả ngàn năm được làm từ thế kỷ thứ 8.


http://farm9.staticflickr.com/8131/8697561081_0e98740567_c.jpg (http://www.flickr.com/photos/51887207@N05/8697561081/)

Và sakura còn sót lại, ôi tiếc quá đi :(


http://farm9.staticflickr.com/8117/8698680762_4fec12e775_c.jpg (http://www.flickr.com/photos/51887207@N05/8698680762/)

http://farm9.staticflickr.com/8117/8697554083_df66fb6632_c.jpg (http://www.flickr.com/photos/51887207@N05/8697554083/)

http://farm9.staticflickr.com/8406/8697551411_6699f9f37a_c.jpg (http://www.flickr.com/photos/51887207@N05/8697551411/)

Hép Pi
01-05-2013, 17:28
hehe, cháu biết hitachinaka ở nhật cách tokyo khoảng 110km với công viên rực rỡ nhiều hoa siêu đẹp, bạn cháu đi năm ngoái đúng mùa hoa tháng 4 xanh sappire siêu đẹp bác ạ...
đọc bài của bác thèm đi nhật quá :x

Naisana
01-05-2013, 18:06
@Hép Pi: vườn hoa đẹp thì hầu như ớ các thành phố lớn nhỏ của Nhật đều có ít nhất một cái đó bạn. Mà với tài nghệ làm vườn và trang trí của nghệ nhân Nhật Bản thì chỗ nào cũng đẹp đến ngất ngây luôn. Mọi thứ đều được chăm chút đến từng chi tiết đúng như tính cách cẩn thận, kỹ lưỡng của người Nhật vậy :)

Naisana
01-05-2013, 20:37
Rời khỏi chùa Todai, đi vào công viên Nara dưới những hàng anh đào đã vào giai đoạn tàn phai, tôi tiếc mình đã không thể đến sớm hơn một chút nữa


http://farm9.staticflickr.com/8399/8697503165_241b94130d_c.jpg (http://www.flickr.com/photos/51887207@N05/8697503165/)

Nhưng rồi tôi đã lặng người đi vì ngẩn ngơ trước cảnh tượng đẹp như trong một câu chuyện thần thoại mà những tấm hình của tôi quá đỗi tầm thường so với những gì tôi được thấy. Là cảnh một ngọn đồi nho nhỏ tràn ngập hoa anh đào với những chú nai vàng đang thong dong gậm nhắm những cánh hoa rơi đầy trên mặt cỏ. Và mỗi khi có một cơn gió thổi qua, những cánh hoa lại lả tả bay theo chiều gió như tuyết đang rơi. Tôi nhớ mình đã lặng lẽ ngồi ngắm rất lâu quang cảnh đó như muốn ghi lại hết tất cả những ký ức đẹp đẽ mà không biết còn lần nào nữa trong đời tôi lại được thấy (mở ngoặc là chắc cũng vài lần nữa nếu "bác hồ cho phép", hehehe)



http://farm9.staticflickr.com/8544/8697851073_1a793abe5c_c.jpg (http://www.flickr.com/photos/51887207@N05/8697851073/)

http://farm9.staticflickr.com/8533/8698982756_af0df659ed_c.jpg (http://www.flickr.com/photos/51887207@N05/8698982756/)

http://farm9.staticflickr.com/8415/8699072384_d61a9961dc_c.jpg (http://www.flickr.com/photos/51887207@N05/8699072384/)

http://farm9.staticflickr.com/8123/8698667558_698760a49a_c.jpg (http://www.flickr.com/photos/51887207@N05/8698667558/)


Theo tôi biết ở công viên Nara rộng tới hơn 600 hecta này có khoảng 2000 con nai hoang dã sống tự do đi lại. Đàn nai này được xem là biểu tượng của Nara và là tài sản quốc gia ở Nhật. Theo một truyền thuyết về đức Phật thì Ngài đã từng đầu thai dưới hình dạng là một con Nai trong một tiền kiếp của Ngài nên ở đây, người ta xem nai như là sứ giả của thần Phật.

Trên đường đi tôi nhìn thấy những người dân xung quanh rất yêu quý đàn nai, lúc nào rãnh là họ lại vuốt ve, chăm sóc và cho chúng ăn. Tôi nhớ mình đã tốn tới 500 yên để mua bánh đút mấy em nai này (một phần là 100 yên) vì nhìn mấy em nai đáng yêu không chịu nổi hihi. Mấy em ấy biết cúi đầu lạy khi được cho bánh ăn. Tôi không biết là do được dạy hay bản tính tự nhiên của đàn nai này nữa. Người ta nói đàn nai sống gần đức Phật nên cũng có Phật tính, rất hiền lành và hiểu được tiếng người nữa...


http://farm9.staticflickr.com/8123/8694599169_d95db54849_c.jpg (http://www.flickr.com/photos/51887207@N05/8694599169/)

http://farm9.staticflickr.com/8254/8694600771_1d4979806f_c.jpg (http://www.flickr.com/photos/51887207@N05/8694600771/)

Naisana
01-05-2013, 20:39
Tôi nghỉ chân ở quán nhỏ ven đường để làm đầy cái bao tử đang kêu gào của mình trước khi đi tiếp đến đền Đại Xã Kasuga

Phần Tempura Udon ngon tuyệt và bình trà xanh Nhật nóng hổi thật sự đã tiếp thêm năng lượng cho tôi nhiều lắm ạ ;--)


http://farm9.staticflickr.com/8122/8697541835_6a64bcc116_c.jpg (http://www.flickr.com/photos/51887207@N05/8697541835/)

http://farm9.staticflickr.com/8404/8698662318_c701444b24_c.jpg (http://www.flickr.com/photos/51887207@N05/8698662318/)

Thiệt tình thì tôi cũng không nhớ nhiều lắm về ngôi đền này, chỉ nhớ mang máng nó là ngôi đền thần đạo được xây dựng từ thế kỷ thứ 8 và được xếp vào danh sách di sản văn hóa thế giới của Unesco, đại khái là vậy đối với một đứa lười biếng tìm hiểu như tui, hihi...

Nhưng bạn biết không, tôi nhớ hoài không quên hình ảnh của con đường dẫn đến ngôi đền thờ này:


http://farm9.staticflickr.com/8535/8698636114_edba26e528_c.jpg (http://www.flickr.com/photos/51887207@N05/8698636114/)

http://farm9.staticflickr.com/8420/8699610293_acbd3ded00_c.jpg (http://www.flickr.com/photos/51887207@N05/8699610293/)

Con đường lát sỏi với hàng ngàn chiếc đèn đá rêu phong hai bên đường mang lại cảm giác hư hư thực thực. Tôi thong dong tản bộ trên đường, âm thanh của những viên sỏi xào xạc dưới bước chân, tiếng gió vi vu và quang cảnh xưa cũ làm tôi thấy như mình đang quay ngược thời gian trở lại quá khứ ngàn năm về trước, thật sự rất phiêu linh...


http://farm9.staticflickr.com/8136/8698659182_c1ec8fba13_c.jpg (http://www.flickr.com/photos/51887207@N05/8698659182/)

http://farm9.staticflickr.com/8263/8697531907_7146468a34_c.jpg (http://www.flickr.com/photos/51887207@N05/8697531907/)

Và ô kìa, những sứ giả thần Phật thấp thoáng ẩn hiện sau chiếc đèn đá càng làm cho khung cảnh đậm đà chất thơ


http://farm9.staticflickr.com/8253/8695726824_49c812d378_c.jpg (http://www.flickr.com/photos/51887207@N05/8695726824/)

CometSign
01-05-2013, 20:57
Thanks chị vì share những hình ảnh thật đẹp về Nhật Bản ^^

Naisana
01-05-2013, 23:12
Trên đường quay về trạm xe bus, tôi lại bắt gặp hình ảnh rất đỗi bình yên của chú nai đang nằm trầm tư trên đồi


http://farm9.staticflickr.com/8405/8695732884_7603bbffc9_c.jpg (http://www.flickr.com/photos/51887207@N05/8695732884/)

http://farm9.staticflickr.com/8258/8694609955_438d5501ff_c.jpg (http://www.flickr.com/photos/51887207@N05/8694609955/)

Không hiểu sao khi nhìn thấy cảnh này tự dưng tôi lại có một ao ước hơi "khùng" là nếu thực sự có kiếp sau, tôi muốn mình sẽ là một con nai lang thang tự do tự tại ở Nara, xuân hạ thu đông chứng kiến sự thay đổi tuyệt vời của cảnh sắc nơi thiên đàng hạ giới này :))

Tạm biệt Nara. Tôi nhớ mình đã xoa đầu và "hẹn hò" với mấy em Nai rằng tôi nhất định sẽ quay lại nơi này vào một mùa thu nào đó...


http://farm9.staticflickr.com/8546/8697538879_29b11ae8eb_c.jpg (http://www.flickr.com/photos/51887207@N05/8697538879/)

Em có chờ tôi không...


http://farm9.staticflickr.com/8254/8698631854_2b391d865b_c.jpg (http://www.flickr.com/photos/51887207@N05/8698631854/)

Naisana
02-05-2013, 21:32
Tôi bắt đầu hành trình đi núi Yoshino với tâm trạng rất háo hức bởi lẽ đây là nơi tôi thực sự trông đợi nhất ngay từ khi lên hành trình cho chuyến đi này. Dù gì thì nơi này cũng được xem là "the best cherry blossom viewing spot in Japan-điểm ngắm hoa sakura tuyệt nhất ở Nhật Bổn" theo thông tin từ rất nhiều trang web mà tôi đọc được. Thậm chí tôi còn định đặt phòng ở đây một đêm tại Ryokan có suối nước nóng để vừa ngắm hoa vừa thưởng thức onsen nhưng rồi sau đó lại thôi vì giá cả mắc phỏng tay nên chỉ đi về trong ngày từ Kyoto thôi...

Thêm nữa, suốt thời gian di chuyển gần hai tiếng đồng hồ từ ga Kyoto đến ga Yoshino trên tuyến Kintetsu, dù hơn phân nửa thời gian tôi phải đứng suốt vì cũng có rất đông người tìm đến nơi này, tôi vẫn thấy rất hồ hởi và phấn khích...

Nhưng ĐỜI KHÔNG NHƯ LÀ MƠ. Tôi một lần nữa lai thấy mình lỗi hẹn với sakura mất rồi khi không thể nhìn thấy cảnh tượng rực rỡ của hơn 30 ngàn cây anh đào nở rộ. Tôi chỉ thấy thế này thôi sau khi hì hục leo lên núi


http://farm9.staticflickr.com/8276/8701069087_2e477d65fc_c.jpg (http://www.flickr.com/photos/51887207@N05/8701069087/)

http://farm9.staticflickr.com/8121/8701038625_84a668e97c_c.jpg (http://www.flickr.com/photos/51887207@N05/8701038625/)

http://farm9.staticflickr.com/8399/8702175074_f158ce5e70_c.jpg (http://www.flickr.com/photos/51887207@N05/8702175074/)

http://farm9.staticflickr.com/8272/8702153634_bafa39d926_c.jpg (http://www.flickr.com/photos/51887207@N05/8702153634/)

Dù vậy rất rất đông người, chủ yếu là người Nhật tìm đến đây để đi bộ leo núi mà đa số họ là những người lớn tuổi. Nhìn các bác tuy lớn tuổi mà vẫn tráng kiện, đi đường núi thoăn thoắt, tôi tự thấy mình xấu hổ quá vì đi được một chút đã thở lên thở xuống rồi, hihi


http://farm9.staticflickr.com/8118/8701004823_c8060dc856_c.jpg (http://www.flickr.com/photos/51887207@N05/8701004823/)


Nhưng mà nếu cho tôi đi đúng vào mùa anh đào nở rộ thì không biết chừng tôi cũng hăng hái lắm đó nhe. Thôi mấy bác cứ tiếp tục leo, tôi nghỉ mệt với món Sakuramochi này đây ;--)


http://farm9.staticflickr.com/8277/8701059609_e6f5de3bb2_c.jpg (http://www.flickr.com/photos/51887207@N05/8701059609/)

http://farm9.staticflickr.com/8542/8702179210_f8eaaebd39_c.jpg (http://www.flickr.com/photos/51887207@N05/8702179210/)

Naisana
02-05-2013, 23:14
Thêm một vài hình ảnh của núi Yoshino trước khi tôi xuống núi bằng xe bus cho nhanh :))

Bia đá trên núi tưởng niệm một vị tướng quân nào đó đã từng đóng quân nơi ngọn núi này cách đây mấy trăm năm


http://farm9.staticflickr.com/8279/8701110173_755a22c703_c.jpg (http://www.flickr.com/photos/51887207@N05/8701110173/)

Mái nhà trên núi


http://farm9.staticflickr.com/8274/8701078139_763d2e54a7_c.jpg (http://www.flickr.com/photos/51887207@N05/8701078139/)

Và những cánh hoa Yama-zakura đơn sơ, giản dị. Có một bác người Nhật đã chịu khó ngồi giảng giải cho tôi nghe rằng những cánh hoa anh đào núi hoang dã phơn phớt môt chút hồng này mới thực sự là đại diện cho tinh thần Nhật Bản, không lộng lẫy lòe loẹt mà thanh khiết cao quý, vươn mình kiêu hãnh trên núi cao


http://farm9.staticflickr.com/8556/8701385245_a39ed588df_c.jpg (http://www.flickr.com/photos/51887207@N05/8701385245/)

http://farm9.staticflickr.com/8113/8702137548_3b947aba42_c.jpg (http://www.flickr.com/photos/51887207@N05/8702137548/)

http://farm9.staticflickr.com/8255/8702503932_8b07dceda0_c.jpg (http://www.flickr.com/photos/51887207@N05/8702503932/)

http://farm9.staticflickr.com/8118/8702141928_b9391044fd_c.jpg (http://www.flickr.com/photos/51887207@N05/8702141928/)

Naisana
03-05-2013, 00:03
Osaka tôi đã từng đến một lần cách đây lâu lắm rồi và đó cũng là thành phố đầu tiên ở Nhật tôi biết. Còn nhớ lúc đó, một đứa lần đầu tiên được đi nước ngoài như "hai lúa lên tỉnh" thật sự hoang mang trước sân bay Kansai rộng lớn, xanh mặt khi bị nhân viên hải quan xét hỏi và cứ líu ríu đi theo ông Sếp người Nhật vì sợ sẽ bị lạc giữa nhà ga Osaka mênh mông...

Osaka hôm nay không làm tôi choáng ngợp nữa rồi. Một mình đi giữa nhà ga Osaka rộng lớn, tôi cảm nhận thật rõ ràng mình đang tiến một bước dài lắm kể từ lần đầu tiên đó, thấy dzui dzui mà rồi cũng tự thở dài già rồi... hehe

Tôi chỉ lưu lại Osaka vài ba tiếng đồng hồ trước khi đón tàu đi Kanazawa nên cũng không đi được nhiều nơi lắm. Kế hoạch ban đầu là đi ngắm Sakura nhưng giờ hoa rụng hết chỉ còn lá nên tôi đành xem thứ khác vậy. Thế nên tôi thẳng tiến đến công viên Tsurumi-ryokuchi, nơi từng là bãi rác thải cho công trình xây tàu điện ngầm ở Osaka http://japantourist.jp/view/tsurumi-ryokuchi-park


http://farm9.staticflickr.com/8440/8703978207_614f04d033_c.jpg (http://www.flickr.com/photos/51887207@N05/8703978207/)

Công viên này rộng lớn lắm mà tôi thì không có nhiều thời gian nên tôi chỉ đi được vườn hoa tulip với cái cối xay gió mô phỏng lại khung cảnh ở đất nước Hà Lan

Nhìn gần gần

http://farm9.staticflickr.com/8552/8703967163_0e8d54044e_c.jpg (http://www.flickr.com/photos/51887207@N05/8703967163/)

Nhìn xa xa


http://farm9.staticflickr.com/8274/8705087762_775ab7462a_c.jpg (http://www.flickr.com/photos/51887207@N05/8705087762/)


http://farm9.staticflickr.com/8140/8705096878_b9e255690f_c.jpg (http://www.flickr.com/photos/51887207@N05/8705096878/)


http://farm9.staticflickr.com/8135/8705050786_aa1135e14c_c.jpg (http://www.flickr.com/photos/51887207@N05/8705050786/)


Và những góc độ khác


http://farm9.staticflickr.com/8127/8705035780_a96d316444_c.jpg (http://www.flickr.com/photos/51887207@N05/8705035780/)


http://farm9.staticflickr.com/8405/8703918765_9995d7b21c_c.jpg (http://www.flickr.com/photos/51887207@N05/8703918765/)


Ôi sao tôi yêu quá những công viên ở Nhật, nơi nào cũng đẹp đến ngất ngây....

Naisana
03-05-2013, 22:04
Và một vườn hoa Kanzan sakura nở muộn cứ níu bước chân tôi không muốn rời...


http://farm9.staticflickr.com/8254/8704075867_e73629123d_c.jpg (http://www.flickr.com/photos/51887207@N05/8704075867/)

http://farm9.staticflickr.com/8263/8704086289_5abf7501a9_c.jpg (http://www.flickr.com/photos/51887207@N05/8704086289/)

http://farm9.staticflickr.com/8254/8705061896_3415b48e12_c.jpg (http://www.flickr.com/photos/51887207@N05/8705061896/)

http://farm9.staticflickr.com/8132/8705078936_ce1bc7c0c3_c.jpg (http://www.flickr.com/photos/51887207@N05/8705078936/)

http://farm9.staticflickr.com/8129/8703943295_0bf79bf76d_c.jpg (http://www.flickr.com/photos/51887207@N05/8703943295/)

Naisana
03-05-2013, 22:43
Lâu đài Osaka mặc dù lộng lẫy, kiêu sa nhưng không để lại nhiều ấn tượng với tôi cho lắm. Nhất là khi tôi bước vào bên trong và nhìn thấy mọi người đang tuần tự xếp hàng để đi thang máy, tự nhiên lại cảm thấy thất vọng, hụt hẫng. Là một đứa hoài cổ, tôi mong nhìn thấy dấu xưa tích cũ để rồi mơ màng với cảm giác quay ngược thời gian. Nơi này tiếc thay lại không đem đến cho tôi cảm xúc đó...

Tôi nghĩ mình đòi hỏi quá nhiều ở một phiên bản được tái tạo lại vào năm 1997 sau vài lần bị phá hủy gần như là toàn bộ. Dù vậy, vẫn cực kỳ ngưỡng mộ cách người Nhật trân trọng và giữ gìn quá khứ bằng việc liên tục tu bổ, bảo tồn các di tích lịch sử văn hóa của họ. Thật ra, nơi tôi muốn đến nhất là lâu đài Himeji kìa, nhưng xem trên Japanguide thấy chỗ này đang được tu bổ lại đến tận mùa xuân năm 2014 nên đành hẹn lại dịp khác vậy.

Nhưng thôi ạ, làm người thì không nên "được voi đòi Hai Bà Trưng", hehe... Tôi cũng đã có những giây phút thú vị với tòa lâu đài này


http://farm9.staticflickr.com/8535/8705020472_5ceefccff9_c.jpg (http://www.flickr.com/photos/51887207@N05/8705020472/)

http://farm9.staticflickr.com/8137/8703903485_aba4360afa_c.jpg (http://www.flickr.com/photos/51887207@N05/8703903485/)


Lâu đài và hoa sakura. Phải nói là lâu đài này cực kỳ "ăn ảnh" ;--)


http://farm9.staticflickr.com/8534/8705009070_2199a843d9_c.jpg (http://www.flickr.com/photos/51887207@N05/8705009070/)


http://farm9.staticflickr.com/8399/8704983946_4d74771dbf_c.jpg (http://www.flickr.com/photos/51887207@N05/8704983946/)


http://farm9.staticflickr.com/8549/8703867727_e9f7a2e627_c.jpg (http://www.flickr.com/photos/51887207@N05/8703867727/)


http://farm9.staticflickr.com/8539/8703876501_b7128d75c7_c.jpg (http://www.flickr.com/photos/51887207@N05/8703876501/)


Và món Takoyaki này nữa, chẹp chẹp không biết nơi nào ở Sài Gòn có bán Takoyaki ngon như vậy không ta


http://farm9.staticflickr.com/8397/8703888129_3d6fd804f6_c.jpg (http://www.flickr.com/photos/51887207@N05/8703888129/)

Naisana
04-05-2013, 13:34
Tạm biệt Osaka, tôi tiếp tục hành trình đến những vùng đất mới, nơi tôi chưa từng ghé qua...

Dĩ nhiên là không được bỏ quên "tâm hồn ăn uống"


http://farm9.staticflickr.com/8538/8704953166_8f4d5b7d8c_c.jpg (http://www.flickr.com/photos/51887207@N05/8704953166/)

http://farm9.staticflickr.com/8123/8704949572_2e97b75f15_c.jpg (http://www.flickr.com/photos/51887207@N05/8704949572/)

Những món ăn Nhật lúc nào cũng được bày trí như một bức tranh, nhìn hoài mà không nỡ ăn ;)

Leo lên chuyến tàu Thunderbird, tôi đi Kanazawa đây


http://farm9.staticflickr.com/8115/8704946366_ccc1872650_z.jpg (http://www.flickr.com/photos/51887207@N05/8704946366/)

Naisana
04-05-2013, 16:02
Tôi đến Kanazawa vào một đêm mưa tầm tã sau chuyến tàu thần tốc ThunderBird dài hơn 2 giờ đồng hồ từ ga Shin-Osaka. Tôi nhớ lúc đó hơn 10h đêm, trời vừa mưa vừa lạnh. Cũng may khách sạn tôi đặt chỉ cách ga vài phút đi bộ. Ấn tượng đầu tiên của tôi là nhà ga Kanazawa nhỏ bé hơn hẳn so nhà ga ở những đại đô thị như Tokyo, Osaka hay Kyoto

Chỉ đến sáng ra tôi mới biết mình lầm. Là một đứa mù tịt về kiến trúc nhưng tôi cũng thấy ngỡ ngàng trước vẻ đẹp thanh thoát của thiết kế này mặc dù không hiểu gì hết ý nghĩa của nó


http://farm9.staticflickr.com/8552/8709287082_35f7b9ec1e_c.jpg (http://www.flickr.com/photos/51887207@N05/8709287082/)

http://farm9.staticflickr.com/8396/8708159361_33b968cc56_c.jpg (http://www.flickr.com/photos/51887207@N05/8708159361/)

Hình này tôi mượn trên mạng vì hình của tôi xấu hoắc, không chụp được tấm nào thấy cái mái vòm ạ :)


http://farm1.staticflickr.com/5/7006358_58033cfde8_z.jpg (http://www.flickr.com/photos/b-photos/7006358/)
Eastgate, Kanazawa station (http://www.flickr.com/photos/b-photos/7006358/) by hippo_b (http://www.flickr.com/people/b-photos/), on Flickr

Sau này về nhà hỏi anh Google tôi mới biết rằng nhà ga Kanazawa được xếp vào danh sách một trong những nha ga đẹp nhất thế giới http://www.travelandleisure.com/articles/worlds-most-beautiful-train-stations/7 với thiết kế chiếc cổng vào mô phỏng hình dạng của cái trống tay Tsuzumi, một loại nhạc cụ trong âm nhạc dân gian của Nhật. Độc đáo hơn nữa là cái mái vòm hình cây dù làm bằng kính Motenashi (もてなしtrong tiếng Nhật có nghĩa là Welcome, chào mừng quý khách).

Với cá nhân tôi, chiếc cổng này đã hình tượng hóa được nét quyến rũ nhất của xứ sở mặt trời mọc, đó chính là truyền thống và hiện đại đan xen lẫn nhau một cách hài hòa, tinh tế. Một đất nước hiện đại vào bậc nhất thế giới mà vẫn giữ rất nguyên vẹn những giá trị truyền thống, bản sắc văn hóa dân tộc cực kỳ độc đáo của mình. Mà tôi cảm giác điều đó được diễn ra một cách rất tự nhiên ở từng người dân Nhât Bản chứ không hô hào sáo rỗng kiểu "hòa nhập mà không hòa tan" như ở đâu đó :))

Tôi làm "ấm bụng" bằng tô mì đứng Kanazawa ramen này thôi. Đồ ăn ở Kanazawa có vị hơi ngọt so với vùng Kanto


http://farm9.staticflickr.com/8266/8706604325_ffb805b195_c.jpg (http://www.flickr.com/photos/51887207@N05/8706604325/)

Rồi mua vé One day Bus Pass (gia 500 yên), leo lên chiếc xe ngộ nghĩnh này bắt đầu khám phá thành phố Kanazawa

http://farm9.staticflickr.com/8405/8707723790_b8afa0bc7e_c.jpg (http://www.flickr.com/photos/51887207@N05/8707723790/)

claymore
04-05-2013, 22:27
ở Nhật mình chỉ đi được 3 lâu đài ( Kanazawa, Kyoto và Oska) Nhận xét chung là cái nào cũng na ná nhau, và gần như được phục chế mới hoàn toàn sau vài trận hỏa hoạn. Nội thất thì gần như hiện đại hóa bởi đủ thứ các thiết bị phòng cháy chữa cháy, cho người tàn tật (thang máy). Lời khuyên là nêu đã đi Nhật thì nên đi 1 lâu đài cho biết thôi. Thời gian còn lại thăm các chùa hay đền và vườn.

Naisana
05-05-2013, 08:43
@claymore: Himeji là lâu đài duy nhất ở Nhật không bị tàn phá bởi chiến tranh hay thiên tai đó bạn http://en.wikipedia.org/wiki/Himeji_Castle . Nếu có dịp quay lại Nhật, đây là nơi mình nhất nhất định sẽ đi :)

Naisana
05-05-2013, 10:41
Đến Nara rồi tới Kanazawa và sau này là Takayama, càng lúc tôi càng nhận thấy rằng tôi yêu những thành phố nhỏ bé và thơ mộng của Nhật hơn hẳn các đại đô thị đông đúc và náo nhiệt như Tokyo hay Osaka. Kanazawa mặc dù là thủ phủ của tỉnh Ishikawa, thuộc vùng Hokuriku ở Nhật nhưng dân số chỉ khoảng nửa triệu người thôi, rất nhỏ và rất yêu (^.^)

Kanazawa có thể nói là nơi duy nhất tôi được ngắm anh đào mãn khai trong suốt hành trình của mình để không ôm "mối hận" đi ngắm hoa mà chẳng thấy hoa đâu trở về :))

Giấc mơ cuối cùng đã thành sự thật, tôi gần như reo lên trong lòng như vậy khi vừa bước xuống xe bus dừng ở trước cổng vào lâu đài Kanazawa. Dù rằng anh đào khúc chỗ này đã bị tan tác một ít do cơn mưa tối qua. Cái đẹp vốn dĩ mong manh mà...


http://farm9.staticflickr.com/8132/8710407102_99ecb028a0_c.jpg (http://www.flickr.com/photos/51887207@N05/8710407102/)

http://farm9.staticflickr.com/8117/8709277767_fbfb54ce43_c.jpg (http://www.flickr.com/photos/51887207@N05/8709277767/)


http://farm9.staticflickr.com/8132/8708029068_375fe83d81_c.jpg (http://www.flickr.com/photos/51887207@N05/8708029068/)

http://farm9.staticflickr.com/8278/8706891129_ce5df2106e_c.jpg (http://www.flickr.com/photos/51887207@N05/8706891129/)

http://farm9.staticflickr.com/8273/8707999026_f804267948_c.jpg (http://www.flickr.com/photos/51887207@N05/8707999026/)

http://farm9.staticflickr.com/8125/8707986862_1cb53e40c0_c.jpg (http://www.flickr.com/photos/51887207@N05/8707986862/)

Naisana
05-05-2013, 14:59
Lâu đài Kanazawa được xây dựng từ thế kỷ 16 và tồn tại 280 năm sau đó cũng bị thiêu rụi gần như hoàn toàn. Lâu đài hiện giờ chỉ là bản phục chế lại vào năm 1996 thôi ạ. Thiệt tình thì tôi chẳng để tâm đến "tiểu sử lý lịch" của lâu đài này đâu, tôi chỉ mê mệt trước khung cảnh đẹp mê hồn của mấy trăm cây anh đào nở rô xung quanh nơi này thôi


Này là con đường dẫn vào lâu đài

http://farm9.staticflickr.com/8398/8706820547_c69597760c_c.jpg (http://www.flickr.com/photos/51887207@N05/8706820547/)

Cổng chính

http://farm9.staticflickr.com/8543/8706851613_1183470819_c.jpg (http://www.flickr.com/photos/51887207@N05/8706851613/)

Thấp thoáng dưới cây anh đào

http://farm9.staticflickr.com/8406/8706829011_a45347674e_c.jpg (http://www.flickr.com/photos/51887207@N05/8706829011/)

http://farm9.staticflickr.com/8407/8706838653_fdd5467ec3_c.jpg (http://www.flickr.com/photos/51887207@N05/8706838653/)

http://farm9.staticflickr.com/8262/8707919878_3e34e392ee_c.jpg (http://www.flickr.com/photos/51887207@N05/8707919878/)

http://farm9.staticflickr.com/8124/8706670477_4717215bde_c.jpg (http://www.flickr.com/photos/51887207@N05/8706670477/)

Hiện nguyên hình

http://farm9.staticflickr.com/8535/8707804284_b1ee244128_c.jpg (http://www.flickr.com/photos/51887207@N05/8707804284/)

Naisana
05-05-2013, 22:14
Càng đi vào bên trong khuôn viên lâu đài tôi lại càng ngẩn ngơ, càng thấy xứng đáng lắm kìa tất cả mọi công sức, nỗ lực tôi đã bỏ ra cho chuyến đi này. Những ký ức đẹp như thế này bao nhiêu cũng đáng, tôi không mong cầu gì thêm...

Tôi nhìn chiếc cổng này mà tưởng tượng mấy trăm năm về trước có bóng dáng những mỹ nhân Nhật Bản vận kimono chầm chậm lướt qua

http://farm9.staticflickr.com/8555/8707898022_3ca5bf42b8_c.jpg (http://www.flickr.com/photos/51887207@N05/8707898022/)

http://farm9.staticflickr.com/8542/8707883612_9be006a87b_c.jpg (http://www.flickr.com/photos/51887207@N05/8707883612/)

http://farm9.staticflickr.com/8255/8707849490_a48ff424d9_c.jpg (http://www.flickr.com/photos/51887207@N05/8707849490/)

Như mây trên đầu, những đám mây hồng phớt nhẹ nhàng, thanh tao...

http://farm9.staticflickr.com/8396/8706748235_ece53cda25_c.jpg (http://www.flickr.com/photos/51887207@N05/8706748235/)

http://farm9.staticflickr.com/8397/8707834596_d25c219c32_c.jpg (http://www.flickr.com/photos/51887207@N05/8707834596/)

http://farm9.staticflickr.com/8130/8707859888_322732a91f_c.jpg (http://www.flickr.com/photos/51887207@N05/8707859888/)

Naisana
06-05-2013, 12:31
Lâu đài Kanazawa vẫn đang trong quá trình trùng tu, hình ảnh công trường nhìn từ trên cao


http://farm9.staticflickr.com/8408/8707816794_63fc3847cc_c.jpg (http://www.flickr.com/photos/51887207@N05/8707816794/)

Một vài hình ảnh của tòa lâu đài này


http://farm9.staticflickr.com/8555/8707930730_a5efd66bba_c.jpg (http://www.flickr.com/photos/51887207@N05/8707930730/)

http://farm9.staticflickr.com/8402/8707925456_8543528219_c.jpg (http://www.flickr.com/photos/51887207@N05/8707925456/)

Những viên ngói lát mái tòa lâu đài này được làm bằng chì với mục đích chống cháy đồng thời khi bị bao vây thì có thể gỡ xuống đúc thành đạn.

http://farm9.staticflickr.com/8415/8714210132_ae959be994_c.jpg (http://www.flickr.com/photos/51887207@N05/8714210132/)

http://farm9.staticflickr.com/8536/8713082411_4861412da9_c.jpg (http://www.flickr.com/photos/51887207@N05/8713082411/)

http://farm9.staticflickr.com/8117/8713462085_14f4a197fe_c.jpg (http://www.flickr.com/photos/51887207@N05/8713462085/)

baby156
06-05-2013, 14:23
Theo dõi hành trình đi tìm sakura của Naisana mới thấy Naisana có một tình yêu mãnh liệt với nước Nhật. Đi 2 lần đến Nhật để ngắm sakura mà lần nào cũng hụt mùa mankai. Nhưng mình nghĩ đi sau mankai cũng có cái hay vì ít đông người hơn, mình thực sự cảm nhận vẻ đẹp của khung cảnh, thiên nhiên; chứ đi chen chúc chụp được vài tấm hình thấy toàn đầu người nhốn nháo lắm. Mình cũng giống như Naisana, bị mê hoặc bởi cảnh cánh hoa rơi như tuyết, phải nói là đẹp tuyệt trần! Mỗi lần gió thổi là hàng ngàn cánh hoa cũng rơi xuống, lúc ấy mình chỉ muốn đứng mãi dưới tán cây để thưởng thức. Cái thong dong tự tại không bon chen, cùng với khí xuân lành lạnh...tất cả những thứ ấy làm mình nhớ mãi mùa xuân Nhật Bản! Đây là lần thứ 2 mình đi Nhật. Năm 2011 mình có đi Nhật vào mùa thu để ngắm lá vàng, nhưng lại ko ngắm được mấy do năm đó trời lạnh muộn, cây mới chỉ hơi đổi màu thôi :(( (mình đi tầm đầu - giữa tháng 11). Năm nay trước khi mua vé đi ngắm sakura, mình cũng đã ngâm cứu history của mấy năm trước..nhưng rồi cũng lỡ làng do trời nóng nhanh! :gun. Mình cũng đã thất vọng kinh khủng, nghĩ 2 lần đi mà chẳng được như mong muốn. Nhưng đợt này sau khi đi về rồi thì mình lại thấy hài lòng. Không phải bon chen với núi người, thong thả thưởng thức nhấm nháp cảnh đẹp. Đó cũng là lí do mình chỉ đi mỗi Kyoto với Osaka trong 8 ngày... Và mình đã thực sự fall in love with Japan sau lần này đấy :L.

Hihi, viết tràn lan quá mà quên luôn ý chính. Mình cũng đi Yoshino vào 9/4. Ko bít là Nainasa đi vào ngày nào? Mình cũng đặt nhiều hi vọng vào Yoshino lắm, mà ai ngờ lúc đến cũng là lúc hoa đã rụng rồi. Mình cũng đi theo chỉ dẫn của japan guide đấy, nên đi đến tận Oku Senbon luôn đấy. Mình thì 1 tiếng Nhật bẻ đôi ko biết, mà cái bản đồ ở khu Yoshino toàn tiếng Nhật, và cũng chẳng biết hỏi thăm ai. Cứ thấy chỗ đông người là xếp hàng theo :)), chiều lên núi mình đi 2 bus lên tận Oku Senbon. Lên đến cái Observatory Deck mình thấy thất vọng, chẳng thấy sakura đâu cả. Thế là lại buồn bã đi xuống. Chiều xuống muốn tiết kiệm tiền nên mình đi bộ, ai ngờ đi ra được cái Hanyagura Viewpoint (beer). Tiếc là hoa đã rụng phần nhiều nên nhìn ko được đẹp như trên trang japanguide.

https://farm9.staticflickr.com/8395/8713525954_b79e086f6d_c.jpg

Điều làm mình thích nhất ở khu Viewpoint này là cái quán trà nằm ở ngay vị trí đẹp nhất. Thấy có mấy người đang ngồi uống trà ngắm cảnh, mình cũng ko cưỡng lại nổi :P, thế là cũng mua ít bánh và trà ra đó ngồi uống. Cảm giác thật Yomost

https://farm9.staticflickr.com/8273/8712392985_453cfd02a3_c.jpg

phuongdt
06-05-2013, 16:17
Mình vừa trở về hôm thứ 7 sau 1 tuần du ngoạn Tokyo, nhưng thật tiếc là chỉ loanh quanh được Tokyo mà không đi nơi nào khác, cũng chưa được chiêm ngưỡng những cảnh đẹp như Naisana và baby156... Hy vọng sẽ có 1 dịp nào đó quay lại nơi đây, vừa về mà đã nhớ...

Naisana
06-05-2013, 20:14
@baby156:

Share thêm hình trong chuyến đi của bạn nữa đi, Baby156 ơi! Bữa giờ mình "độc thoại" buồn buồn sao ah hihi

Mình đi Yoshino-yama sau bạn 2 ngày mà tình hình hoa lá đã "thê thảm" hơn nhiều rồi đó bạn. Hầu như màu xám nhiều hơn là màu hồng, buồn ơi là sầu. Hôm mình đến cũng cực kỳ đông luôn đến nỗi mấy bác người Nhật còn cảm thán thế này, dịch nôm na là "Trời ơi, Hanami (Ngắm hoa) đâu không thấy, Hitomi (dòm người) thì có" :)). View chỗ bạn chụp hình đẹp quá đi, biết vậy mình chịu khó lết bộ xuống, không đi xe bus. Cũng là một chữ "DUYÊN" nhỉ hehe

Mình cũng không thích chỗ đông người, nhất là với phong cảnh ở Nhật, càng đông thì càng phá hỏng cảm giác nhưng vào những mùa anh đào hay lá đỏ thì lúc nào cũng đông đúc hen, ai cũng muốn được nhìn ngắm khoảnh khắc đẹp nhất của thiên nhiên mà

@phuongdt: mình chắc chắn là bạn sẽ quay lại, hiếm có ai mà không bị nước Nhật "bỏ bùa" làm cho mê man lắm bạn ơi hehehehe

Naisana
06-05-2013, 20:54
Tạm biệt lâu đài Kanazawa


http://farm9.staticflickr.com/8139/8713495067_918e300022_c.jpg (http://www.flickr.com/photos/51887207@N05/8713495067/)


Tôi nghỉ chân ở "phố hàng rong" ven đường thôi ;). Chỗ bán hàng ăn uống thôi mà cũng đẹp quá chừng, đất nước này luôn tinh tế đến từng chi tiết nhỏ...


url=http://www.flickr.com/photos/51887207@N05/8714197802/]http://farm9.staticflickr.com/8257/8714197802_5d5ac64547_c.jpg[/url]

http://farm9.staticflickr.com/8120/8713269911_28882d3d18_c.jpg (http://www.flickr.com/photos/51887207@N05/8713269911/)

http://farm9.staticflickr.com/8271/8713295757_806806d97d_c.jpg (http://www.flickr.com/photos/51887207@N05/8713295757/)


Và không quên thú vui ẩm thực tao nhã, hehe


http://farm9.staticflickr.com/8130/8707781326_cdb1a7e3ed_c.jpg (http://www.flickr.com/photos/51887207@N05/8707781326/)


Tên gọi rất iu Hanami-dango nhưng ăn rất mau ngán, giống bánh dẻo của mình nhưng vị không ngọt bằng


http://farm9.staticflickr.com/8533/8713247245_ddbe7316e0_c.jpg (http://www.flickr.com/photos/51887207@N05/8713247245/)

Naisana
06-05-2013, 21:06
Đến Kanazawa thì không ai có thể bỏ qua khu vườn diễm lệ Kenroku-en. Nơi đây được xem là một trong 3 khu vườn đẹp nhất nước Nhật, có nhiều người còn nói là trong 3 hạng đó thì Kenroku-en giành giải quán quân.Tôi chưa kịp có cơ hội được chiêm ngưỡng hai khu vườn kia để mà so sánh thì đã "chết ngất" trong Kenroku-en mất rồi

Khu vườn này nằm ngay cổng vào lâu đài Kanazawa, là nơi nghỉ ngơi, thư giãn của các bậc vương gia ngày xưa nên dĩ nhiên cực kỳ hoành tránh. Nghe đâu cổ nhân đã mất tới hơn 200 năm để hoàn thiện nên khu vườn này. Một đểm khá đặc sắc nữa là nơi đây tập hợp rất nhiều chủng loại hoa lá cây cối nên bốn mùa xuân hạ thu đông, người xem đều có thể thưởng ngoạn những cảnh sắc, hoa lá đặc trưng nhất của từng mùa, làm cho khu vườn trở nên không hề đơn điệu.

Tôi không nhớ mình đã lang thang bao lâu trong khu vườn rộng tới hơn 10 hécta này mặc dù máy chụp hình của tôi đã cạn pin chỉ sau vài tiếng đồng hồ "chụp lấy chụp để" (nhưng về nhà xem lại thì hình của tôi chẳng bằng một phần so với cảnh đẹp tôi đã thấy). Thậm chí tôi còn định ở lại đến đêm để xem cảnh mấy cây anh đào được thắp đèn nếu không sực nhớ ra tôi có việc rất rất quan trọng để làm... Mà có nhớ ra cũng muộn màng rồi, sự tiếc nuối lớn nhất của tôi trong chuyến đi này cũng bắt đầu từ đây...

Bắt đầu với rợp trời sakura mankai ạ...

http://farm8.staticflickr.com/7286/8715001728_a648883262_c.jpg (http://www.flickr.com/photos/51887207@N05/8715001728/)

http://farm8.staticflickr.com/7284/8713843669_ebc3749680_c.jpg (http://www.flickr.com/photos/51887207@N05/8713843669/)

Tôi đu theo một đoàn du khách để nghe người hướng dẫn giới thiệu những nét đặc sắc của khu vườn. Tiếng Nhật hao mòn sau mấy năm không sử dụng, chỉ đủ hiểu bập bõm về nhà hỏi tiếp anh Google hihi

Này là cây đèn đá Kotoji có một không hai chỉ ở Kenroku-en với hai chân không bằng nhau, một chân cắm trên bờ cao 80cm và một chân cắm dưới hồ nước cao tới 2m. Nghe đâu ngày xưa hai chân đèn đều cao bằng nhau nhưng rồi không biết làm sao mà gãy mất một chân nên nghệ nhân làm vườn sắp đặt lại như vậy. "Khuyết tật" mà thành ra nổi tiếng hen hihi


http://farm9.staticflickr.com/8137/8706654707_e936c679b7_c.jpg (http://www.flickr.com/photos/51887207@N05/8706654707/)

Khung cảnh hồ Kasumi với ngôi nhà thưởng trà Uchihashi-tei phía xa xa


http://farm9.staticflickr.com/8280/8706644935_3dc5484183_c.jpg (http://www.flickr.com/photos/51887207@N05/8706644935/)

Nhìn gần hơn sẽ thấy ngôi nhà này như đang trôi nổi trên mặt hồ mặc dù đứng cực kỳ vững chắc trên nhiều cây cột bằng đá


http://farm8.staticflickr.com/7316/8713689567_f4d2ced965_c.jpg (http://www.flickr.com/photos/51887207@N05/8713689567/)

Và những cây tùng cổ thụ tuổi thọ vài trăm năm soi bóng trên mặt hồ lam. Người ta dùng cột để chống đỡ giúp những cành cây không bị gẫy vào mùa đông lúc cây phủ đầy tuyết


http://farm9.staticflickr.com/8401/8713701249_24012975e6_c.jpg (http://www.flickr.com/photos/51887207@N05/8713701249/)

Trời ơi, nếu tôi mà ở gần đây thì chắc tuần nào cũng mất 300 yên mua vé vào cổng, ngồi thong thả đọc sách, ngắm cảnh và nhìn ngắm khu vườn thay áo mới mỗi khi giao mùa, phong lưu kém chi vua chúa ngày xưa :))

baby156
06-05-2013, 21:19
Hôm mình đi Yoshino thì khúc trên núi ko đông lắm, chỉ đông trên train với lúc chờ bus thôi. Naisana biết tiếng Nhật nên cũng tiện ghê nhỉ. Mình chẳng biết được từ nào ngoài arigato :LL, nên chủ yếu là dùng ngôn ngữ tay chân thôi, vì có nói tiếng Anh cũng ko ăn thua, vì mình có hỏi thử cả mấy bạn trẻ trẻ rùi nhưng dường như họ ko hiểu nổi. Mà công nhận trên Yoshino nhiều người già thật, nhìn các bác ấy leo mà mình chỉ biết le lưỡi thui :">

Ở Kanazawa đẹp quá nhỉ. Lúc biết sakura nở sớm hơn forecast thì mình cũng định chuyển hướng lên Kanazawa, nhưng lúc đấy đã book trước khách sạn ở Osaka với Kyoto rồi, hơn nữa công việc lu bu mình chẳng có thời gian planning, cộng thêm vé đi lại cũng mắc nên mình vẫn theo plan ban đầu thôi. Naisana có dùng JR Pass ko? hay đến đâu thì mua vé tới đó? JR Pass cũng mắc quá, nếu đi nhiều nơi như Naisana thì mới đáng ;)

Naisana
07-05-2013, 18:13
@baby156: người cao tuổi ở Nhật đúng là nhiều thiệt hen, mình thấy ở Nhật trẻ con ít hơn người già nữa. Nhưng mà bác nào cũng nhanh nhẹn, năng động, ngưỡng mộ ghê. Cảnh mình hay thấy nhất ở các khu du lịch là một đoàn các bác lớn tuổi cả nam và nữ đa số tay lăm lăm "súng ống khủng", đi bộ không biết mệt mỏi là gì dù là trèo đèo leo núi, vừa đi vừa trò chuyện rất tươi vui

Mình đi lần này hành trình bắt đầu từ Kanazawa mình toàn đi bus nên không mua JR Pass vì thấy không tận dụng được hết số tiền bỏ ra. Tính toán một hồi thì hành trình của mình mua vé từng chặng lại rẻ hơn

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Lại tiếp tục với khu vườn

Này là chiếc cầu với những viên đá xếp hình đàn ngỗng đang bay Gankō-bashi. Thú thiệt là tôi nhìn hoài cũng không ra con ngỗng nào nhưng phải công nhận nó thiệt đẹp và thanh thoát


http://farm8.staticflickr.com/7288/8715027964_6b721f6ec4_c.jpg (http://www.flickr.com/photos/51887207@N05/8715027964/)

Một chiếc cầu khác gọi là Hanami-bashi (dịch nôm na là chiếc cầu ngắm hoa).


http://farm9.staticflickr.com/8402/8713779609_b780abdc77_c.jpg (http://www.flickr.com/photos/51887207@N05/8713779609/)

http://farm8.staticflickr.com/7343/8717729528_edc3ff5294_c.jpg (http://www.flickr.com/photos/51887207@N05/8717729528/)

http://farm8.staticflickr.com/7415/8720619488_eac03a6c3c_c.jpg (http://www.flickr.com/photos/51887207@N05/8720619488/)


Và sakura yêu dấu của tôi view nhìn từ Hanami-bashi, hihi


http://farm9.staticflickr.com/8256/8714952828_90e2a3f6f7_c.jpg (http://www.flickr.com/photos/51887207@N05/8714952828/)

http://farm9.staticflickr.com/8272/8714933976_93cb7fbc67_c.jpg (http://www.flickr.com/photos/51887207@N05/8714933976/)

http://farm8.staticflickr.com/7288/8713797801_5de7612b1b_c.jpg (http://www.flickr.com/photos/51887207@N05/8713797801/)

claymore
07-05-2013, 20:59
Góp 1 tay với bạn Naisana:

1/ Nhà ga Kanazawa (chụp từ xe buýt loop line)

https://lh4.googleusercontent.com/-5Sgu1aQ5hac/UYj_xwgs-8I/AAAAAAAAFMs/2jq3vVoGemA/s800/IMGP3894.JPG

2/ 1 cây cầu trên sông Kanazawa :

https://lh3.googleusercontent.com/-1HN19P80RbY/UYj_8JduLYI/AAAAAAAAFNM/DEq8oh44eVs/s800/IMGP3897.JPG

Kiến trúc lâu đài Kanazawa
3/ https://lh3.googleusercontent.com/-q2CPwyazioQ/UYkAE9_2X6I/AAAAAAAAFOE/ZdIxDM19Iyk/s800/IMGP3937.JPG

4/https://lh6.googleusercontent.com/-aGiatZhyiUs/UYkH5QyjvaI/AAAAAAAAFO8/HfoCBh8UQkY/s800/IMGP3925.JPG

5/ https://lh4.googleusercontent.com/-oZEZsU1XImY/UYkILiEcLdI/AAAAAAAAFPE/MmAkWOwa0jg/s800/IMGP3967.JPG

6/ https://lh3.googleusercontent.com/-Lu1Vn4pPw6I/UYj_2YHhCoI/AAAAAAAAFM0/AwXl-iapAg0/s800/IMGP3911.JPG

7/ https://lh6.googleusercontent.com/-kUY32_zS39o/UYkAAFdQ0nI/AAAAAAAAFNk/BrFHJt87xMM/s800/IMGP3979.JPG

claymore
07-05-2013, 21:25
Lâu đài đã được trùng tu gần như mới hoàn toàn với nội thất sáng bóng và hiện đại

1/ https://lh4.googleusercontent.com/-4kETtTZ7nSk/UYj_56X48hI/AAAAAAAAFM8/naRMySf7mNo/s800/IMGP3973.JPG

2/ https://lh6.googleusercontent.com/-_4KUYBgNMv4/TrK5tXFqQyI/AAAAAAAACnc/XBsj8m1V6QI/s800/IMGP3956.JPG

3/ https://lh3.googleusercontent.com/-0hFiHzs0GoU/TrK5qK74fyI/AAAAAAAACnU/hPeh5b2wnHs/s800/IMGP3981.JPG

Vật liệu, cấu tạo được dùng để tu bổ lâu đài :
Tường, vách gồm có nhiều lớp từ đất sét (cốt tre) trộn với rơm rạ làm lớp chính, các lớp tiếp theo dùng chất liệu mịn hơn.
4/ https://lh4.googleusercontent.com/-XuWxcpEfVOU/UYj_7wZcI0I/AAAAAAAAFNE/9HvpUC1v76c/s800/IMGP3997.JPG

Hệ mái cấu tạo bằng gỗ kể cả "ngói" sau đó được bọc chì bên ngoài
5/ https://lh5.googleusercontent.com/-wlPZ6ZLOK7I/UYkADhf5tJI/AAAAAAAAFNw/UFhWpJWPv9I/s800/IMGP4001.JPG

6/ bên ngoài, người ta xây tường bằng vật liệu cũ và mới
https://lh4.googleusercontent.com/-PApUgq3Nxho/UYkAFWwJhJI/AAAAAAAAFOQ/kp5izPrkYvs/s800/IMGP3941.JPG

Naisana
08-05-2013, 17:15
Thêm vài tấm hình của khu vườn Kenroku-en


http://farm9.staticflickr.com/8541/8713678929_3231ac2d1e_c.jpg (http://www.flickr.com/photos/51887207@N05/8713678929/)

http://farm9.staticflickr.com/8119/8713667885_a6cf48ed0c_c.jpg (http://www.flickr.com/photos/51887207@N05/8713667885/)

http://farm9.staticflickr.com/8259/8713722805_804d92dcbc_c.jpg (http://www.flickr.com/photos/51887207@N05/8713722805/)

http://farm9.staticflickr.com/8123/8714456392_34efd818c4_c.jpg (http://www.flickr.com/photos/51887207@N05/8714456392/)

http://farm8.staticflickr.com/7286/8720605200_c9b9b2d83a_c.jpg (http://www.flickr.com/photos/51887207@N05/8720605200/)

http://farm8.staticflickr.com/7286/8713893205_d1b64591d8_c.jpg (http://www.flickr.com/photos/51887207@N05/8713893205/)



Tôi quay lại ga Kanazawa khi đã hơn 4h chiều để làm một việc rất quan trọng mà lẽ ra tôi nên làm từ sáng trước khi đi chơi. Đó là mua vé xe bus đi Shirakawa-go và Takayama cho hai ngày kế tiếp. Than ôi, từ "đỉnh cao hạnh phúc" là cuối cùng đã thấy sakura mãn khai, tôi rớt cái bộp xuống "vực sâu thất vọng" khi anh bán vé đẹp trai thông báo toàn bộ vé đi Shirakawa-go cho ngày mai đã bị mua hết, chưa kể là vé đi Hida Takayama ngày tiếp theo chỉ còn chuyến 12h trưa.

Đi Nhật mấy lần nhưng đây là lần đầu tiên tôi đi bus nên không hề lường trước đến chuyện không có chỗ thế này, cứ nghĩ cũng giống như đi tàu, tới nơi mua vé rồi leo lên mà đi thôi :T.

Bạn bán vé thấy mặt tôi thờ thẩn, đăm chiêu quá nên có chỉ một lộ trình đi bằng tàu đến ga Takaoka, rồi từ đó đi bus đến Shirakawa-go, trên đường đi có thể ghé thăm nhiều nơi thú vị hơn nữa. Tôi cũng mê lắm nhưng nếu đi như vậy thì tiền đi lại tăng hơn gấp đôi, vượt xa budget của tôi...

Vậy là tôi chính thức "mắc kẹt" ở Kanazawa thêm một ngày rưỡi so với lịch trình chỉ dành 1 ngày cho chỗ này, đành tự an ủi mình rằng có lẽ tôi có "duyên nợ" gì đó với thành phố bé nhỏ này...

phuongdt
08-05-2013, 17:23
Mê mệt topic này không chỉ vì Nhật Bản là đất nước trong mơ của mình và còn vì những tấm hình của naisana, chụp bằng máy gì mà đẹp hơn tranh vẽ vậy bạn?

Naisana
08-05-2013, 20:28
@phuongdt: mình chụp bằng Fujifilm XE-1, lens kit 18-55mm. Mình thấy cảnh bên Nhật vào mùa sakura và momiji thì góc chụp nào cũng đẹp hết. Nhưng mà ngắm nhìn thực tế thì càng "phê" hơn gấp trăm lần bạn hen :D

claymore
08-05-2013, 22:42
Tiếp khu vườn Kenroku-en với bạn Naisana.

Mình đến vườn Kenroku-en vào buổi chiều, 1 tour tham quan ngoài dự kiến. đây là 1 khu vườn đặc trưng kiểu Nhật, tầm khoảng tháng 9 lá phong đã bắt đầu ngã màu vàng

1/ https://lh5.googleusercontent.com/-j3ZlHPABUjg/UYkAG_FUmgI/AAAAAAAAFOs/B20p7e_9g7Q/s800/IMGP4063.JPG

2/ https://lh3.googleusercontent.com/-DwNEFixA4g0/UYkAGMH9hrI/AAAAAAAAFOk/qdwdSKyFISk/s800/IMGP4062.JPG

3/ Suối phun tự nhiên với tuổi đời 350 năm (hình như là thế, lâu quá kg biết chính xác hay không) và có lúc phun cao đến 33m.

https://lh5.googleusercontent.com/-3AcvYs3aY0A/UYkAGelyBEI/AAAAAAAAFOg/QwmQ2vJMf6s/s800/IMGP4052.JPG

4/ Cây đèn đá nổi tiếng mà bạn Naisana đã nhắc đến, thậm chí nó còn có tiêu bản đặt trong nhà ga Kanazawa
https://lh3.googleusercontent.com/-YipUdkhdEpo/UYkAFYpIy7I/AAAAAAAAFOU/nHfODjcy8ks/s800/IMGP4036.JPG

5/ https://lh6.googleusercontent.com/-asb-ebgN8HY/UYkAD4bp29I/AAAAAAAAFN0/BJwmDLL3NNI/s800/IMGP4020.JPG

6/ và đây là tiêu bản của nó ở nhà ga Kanazawa

https://lh4.googleusercontent.com/-9G4_Umay6v4/UYj__XG6mpI/AAAAAAAAFNU/Qfv6HwGykdg/s800/IMGP3872.JPG

Buổi tối ở Kanazawa không biết làm gì vậy là lại đi ngủ sớm để sáng hôm sau khởi hành đi Shirakawa-go (ở lại Hida -Takayama 1 đêm) lúc quay về Kanazawa có tranh thủ đi bãi biển. Bãi biển Kanazawa cách thành phố chừng 5km và phải di chuyển bằng xe điện, sau đó đi bộ thêm chừng 1km mới tới biển, biển cũng bình thường, lặng sóng nhưng cảm giác thú vị nhất là được đôt pháo hoa (mua ở siêu thị gần đấy, mình đã tốn gần 3000 yên cho thú vui không dễ gì có lại này), nhâm nhi ly bia Asahi ướp lạnh; thật là đã.

Bạn Naisana đã xuống tầng hầm của nhà ga Kanazawa chưa, rất rộng. Cửa hàng tiện lợi ở tầng 2 của nhà ga thì không có gì đặc sắc nhưng bán rất nhiều cheese của vùng Hida-Takayama, trong suốt thời gian ở Kanazawa và Hida-Takayama hầu như mình toàn xực món này, rẻ và ngon.

Naisana
09-05-2013, 11:55
Bạn Naisana đã xuống tầng hầm của nhà ga Kanazawa chưa, rất rộng. Cửa hàng tiện lợi ở tầng 2 của nhà ga thì không có gì đặc sắc nhưng bán rất nhiều cheese của vùng Hida-Takayama, trong suốt thời gian ở Kanazawa và Hida-Takayama hầu như mình toàn xực món này, rẻ và ngon.

Mình có đi xuống tầng hầm của nhà ga nhưng không có vào cửa hàng tiện lợi ở đó. Còn món cheese mouse thì mình cực kỳ mê luôn, nhưng tới Hida-Takayama mới phát hiện ra, uổng ghê. Ở Kanazawa thì mình bận "say đắm" với các thể loại sushi, sashimi hải sản, ngon "ghê rợn" hehehe

---------------------------------------------------------------------------

Một ngày rưỡi bị kẹt lại ở Kanazawa dù tiếc nuối lắm khu làng cổ Shirakawa-go, tôi lại thấy mình thoải mái như đang trong kỳ nghỉ dưỡng. Thú thiệt là tôi hâm mộ lắm những bạn phượt chuyên nghiệp, đi đường rừng núi hoặc di chuyển liên tục giữa các thành phố. Một đứa làm biếng như tôi đã cố tình sắp xếp một hành trình không di chuyển nhiều mà nhiều lúc tôi thấy thiệt đuối khi ngày nào cũng đi bộ vài ba cây số...

Tôi phát hiện ra một điều khá thú vị ở cách sống của người Nhật. Đó là họ làm việc thì cực kỳ nhanh nhẹn, đôi khi như một cái máy nhưng lại hưởng thụ cuộc sống thật chậm rãi. Xem cách họ ăn, cách họ uống trà, cách họ cắm hoa và thưởng hoa, cách họ tắm onsen... đều có những quy chuẩn riêng thậm chí được nâng lên thành Đạo như là Trà Đạo chẳng hạn. Chúng ta thì hình như đang làm ngược lại nhỉ, lúc làm việc thì rất chậm mà sống hưởng thụ thì rất gấp ;--)

Thế nên tôi cũng chậm rãi dạo quanh Kanazawa. Này là bờ sông gần khu Higashi-chaya


http://farm8.staticflickr.com/7388/8723438632_7c63d27bcf_c.jpg (http://www.flickr.com/photos/51887207@N05/8723438632/)



http://farm8.staticflickr.com/7287/8719553279_929af35029_c.jpg (http://www.flickr.com/photos/51887207@N05/8719553279/)

http://farm8.staticflickr.com/7378/8720689028_c9622420be_c.jpg (http://www.flickr.com/photos/51887207@N05/8720689028/)

Yêu quá không khí thanh tĩnh và bình yên của nơi này. Có đôi lúc tưởng như thời gian ngừng lại

http://farm8.staticflickr.com/7317/8719545369_e2dd900a2a_c.jpg (http://www.flickr.com/photos/51887207@N05/8719545369/)

http://farm8.staticflickr.com/7325/8719526539_6ec50f2942_c.jpg (http://www.flickr.com/photos/51887207@N05/8719526539/)

http://farm8.staticflickr.com/7436/8719517593_3e8ca966f1_c.jpg (http://www.flickr.com/photos/51887207@N05/8719517593/)

http://farm8.staticflickr.com/7454/8720659664_a81e5f9c6d_c.jpg (http://www.flickr.com/photos/51887207@N05/8720659664/)

Naisana
09-05-2013, 12:00
Và tôi dạo vòng quanh khu chợ Omicho, nơi bán hải sản lớn nhất Kanazawa


http://farm8.staticflickr.com/7284/8722397403_eaa5d21228_c.jpg (http://www.flickr.com/photos/51887207@N05/8722397403/)

Cá tươi roi rói nè, Hàu sống ăn ngay tại chỗ nè

http://farm8.staticflickr.com/7340/8722431833_de3fe70cb7_c.jpg (http://www.flickr.com/photos/51887207@N05/8722431833/)

Cua nè, sao mà mắc quá, hic

http://farm8.staticflickr.com/7281/8723556126_e54418bdcf_c.jpg (http://www.flickr.com/photos/51887207@N05/8723556126/)

Trái cây hoa tươi nữa, giống giống chợ Bến Thành của mình ghê

http://farm8.staticflickr.com/7438/8722392805_bd790a407b_c.jpg (http://www.flickr.com/photos/51887207@N05/8722392805/)

Đi chợ thì phải ăn hàng rồi, hehe

Ika-dango, mực viên chiên

http://farm8.staticflickr.com/7306/8719574193_05c2e0f27e_c.jpg (http://www.flickr.com/photos/51887207@N05/8719574193/)

Bạch tuột, sò điệp nướng



http://farm8.staticflickr.com/7433/8722455497_139ce734f5_c.jpg (http://www.flickr.com/photos/51887207@N05/8722455497/)

Và đừng quên ăn tô cơm đặc sản với thịt cua và các loại hải sản tươi roi rói của Kanazawa, ngon mê man luôn bạn ơi ;--)

http://farm8.staticflickr.com/7321/8720708186_08c010b765_c.jpg (http://www.flickr.com/photos/51887207@N05/8720708186/)


Còn nhiều nhiều món nữa như bánh Korroke, thịt lươn nướng, bánh xèo kiểu Nhật, Takoyaki... mà sức ăn và cái bụng của tôi có hạn không sao thử hết được.

Naisana
09-05-2013, 21:41
Tạm biệt Kanazawa tôi đến phố núi Hida-Takayama trên tuyến xe bus Nohi dài khoảng hơn hai tiếng đồng hồ. Đây là lần đầu tiên tôi đi xe bus cao tốc ở Nhật, cảm giác rất thoải mái chẳng thua gì ngồi trên tàu. Tôi nghĩ nếu lần sau đi Nhật tôi sẽ thử trải nghiệm cảm giác đi bus đêm.

Khi xe từ từ lăn bánh ra khỏi Kanazawa rồi chạy băng băng trên đường cao tốc, chui hết hầm vượt này đến hầm vượt khác thì tôi cũng bắt đầu thiu thiu ngủ gà ngủ gật cho đến khi giật mình tỉnh dậy khi nghe tiếng reo khe khẽ của một bạn gái người Nhật rất dễ thương ngồi phía trước "Đẹp quá!!!". Tôi đang ngái ngủ mà cũng bừng tỉnh dậy khi nhìn thấy quang cảnh đồi núi chập chùng tuyết phủ xa xa


http://farm8.staticflickr.com/7324/8725307077_e3c0eff465_c.jpg (http://www.flickr.com/photos/51887207@N05/8725307077/)

Và những dòng suối trong vắt trên núi cao


http://farm8.staticflickr.com/7421/8726429740_d32db34a99_c.jpg (http://www.flickr.com/photos/51887207@N05/8726429740/)

http://farm8.staticflickr.com/7420/8726485180_680ddf1ef2_c.jpg (http://www.flickr.com/photos/51887207@N05/8726485180/)

Đến trạm nghỉ chân Shirakawa-go thì cảm giác tiếc nuối của tôi dâng đến đỉnh điểm khi chỉ cần bước qua chiếc cầu này thôi, tôi sẽ đến được khu làng cổ trong mơ


http://farm8.staticflickr.com/7321/8725355993_dd10d18ac0_c.jpg (http://www.flickr.com/photos/51887207@N05/8725355993/)

Ước chi tôi có chú mèo máy Doraemon bên cạnh để có phép màu dừng thời gian lại, biến 10 phút nghỉ chân thành 10 tiếng đồng hồ cho tôi thỏa ước nguyện của mình. Tôi lại nằm mơ giữa ban ngày rồi :))

khongthenao
10-05-2013, 13:40
Bạn làm mình nhớ lại chuyến đi của mình 4 năm trước, mình cũng sang đúng vào lúc hoa Anh Đào...tàn, he he. Mình tham gia training tại Tokyo nên không có nhiều thời gian đi chơi với lại cũng dành nhiều thời gian dạo chợ Akihabara quá, tranh thủ được mỗi một ngày thứ 7 book one day tour đi Fuji Moutain với Hakone đến Hakone thì hoa Anh Đào ở đó vẫn còn đủ để không cảm thấy thất vọng mặc dù hồ Hakone nằm ở phía nam Tokyo. Nhưng chừng đó cũng là quá đủ để muốn trở lại lần thứ 2. Nhưng mà bao giờ cho đến ngày xưa??

Naisana
10-05-2013, 22:51
Tôi đến Hida-Takayama khi đã hơn 2h chiều. Việc đầu tiên là ngay lập tức mua vé xe bus để về lại Tokyo vào trưa mai rồi kiếm khách sạn check in. Xong xuôi mọi việc thì cũng đã khoảng 3 giờ rưỡi chiều, tôi chẳng còn nhiều thời gian để khám phá phố núi xinh đẹp này. Tiếc lắm thay!!!

Đầu tiên là đền thờ Kokubunji, được xây dựng từ thế kỷ thứ 8 để cầu an bình và thịnh vượng, phiên bản bây giờ hẳn nhiên không cổ xưa đến như vậy, chỉ vào khoảng vài trăm năm từ thế kỷ 18, 19 thôi. Đây được xem là ngôi đền cổ xưa nhất ở Hida-Takayama nhưng tôi cảm giác nó không được trùng tu, giữ gìn như rất nhiều đền thờ, chùa chiền tôi đã đi qua ở Nhật. Rất ít du khách đến đây và nơi này cũng không nằm trong to-see-list của Takayama trên Japan guide nữa. Không biết lý do tại sao nhỉ...


http://farm8.staticflickr.com/7330/8722489089_e3bd6269d4_c.jpg (http://www.flickr.com/photos/51887207@N05/8722489089/)

http://farm8.staticflickr.com/7448/8725260785_f930a60496_c.jpg (http://www.flickr.com/photos/51887207@N05/8725260785/)

http://farm8.staticflickr.com/7430/8726370712_8ec559e580_c.jpg (http://www.flickr.com/photos/51887207@N05/8726370712/)


http://farm8.staticflickr.com/7435/8726617234_86ec00e787_c.jpg (http://www.flickr.com/photos/51887207@N05/8726617234/)

http://farm8.staticflickr.com/7332/8725504423_844d5c83bd_c.jpg (http://www.flickr.com/photos/51887207@N05/8725504423/)

Naisana
11-05-2013, 19:38
Hida-Takayama bé xíu nên du khách bốn phương có thể đi bộ vòng quanh để khám phá mà không cần dùng đến tàu điện hay xe bus như những thành phố khác. Không biết có phải vì vậy mà tôi có cảm giác rất đặc biệt khi dao quanh phố núi này. Thanh bình và yên tĩnh lạ lùng...

Xếp cất tấm bản đồ, tôi lững thững dạo bước quanh khu phố cổ bé nhỏ từng là một thi trấn thương mãi sầm uất từ thế kỷ 17~19, thời đại Edo


http://farm8.staticflickr.com/7396/8728780666_7dc9f14a80_c.jpg (http://www.flickr.com/photos/51887207@N05/8728780666/)

Rất nhiều các gian hàng, cửa hiệu kinh doanh đặc sản, hàng thủ công mỹ nghệ, quán trà, tiệm cafe, quán ăn...tập trung trong khu phố cổ này. Những khu phố buôn bán kiểu như vậy có mặt ở rất nhiều nơi trên nước Nhật nhưng không hiểu sao tôi cảm thấy nó không có được cái "hồn", không khí sống động như ở Takayama. Có đôi lúc tưởng như mình đang đi lạc vào quá khứ nếu không giật mình tỉnh lại bởi tiếng léo nhéo của mấy bạn Tàu, đông vô số kể hihi

[
url=http://www.flickr.com/photos/51887207@N05/8725564419/]http://farm8.staticflickr.com/7321/8725564419_b093b9b68d_c.jpg[/url]

http://farm8.staticflickr.com/7376/8727556861_4c4b595238_c.jpg (http://www.flickr.com/photos/51887207@N05/8727556861/)

http://farm8.staticflickr.com/7421/8727614783_cbd0faa27c_c.jpg (http://www.flickr.com/photos/51887207@N05/8727614783/)

Tôi còn mua được ở Takayama tương Miso đặc sản phố núi để về nhà tự chế biến món canh Miso (味噌 汁, miso shiru) mà tôi rất mê. Nghe đâu chỗ này đã làm và bán tương Miso gia truyền hơn trăm năm rồi.


http://farm8.staticflickr.com/7312/8725571781_e8d08f9746_c.jpg (http://www.flickr.com/photos/51887207@N05/8725571781/)

Phố cổ và Sakura


http://farm8.staticflickr.com/7408/8726232900_390593e7cc_c.jpg (http://www.flickr.com/photos/51887207@N05/8726232900/)

http://farm8.staticflickr.com/7331/8726294522_e1d2f375c9_c.jpg (http://www.flickr.com/photos/51887207@N05/8726294522/)

Naisana
11-05-2013, 22:49
Anh đào ở Takayama không nhiều nhưng cũng đủ làm tôi ngất ngây. Lúc tôi đến sakura ở đây đã nở đến 90% còn chút xíu nữa là đến giai đoạn mãn khai nhưng tôi đã thấy đủ đầy lắm rồi. Chuyến đi ngắm hoa này của tôi xem như đã đạt được mục tiêu đề ra, hihi

Hoa anh đào bên chiếc cầu Nakabashi ở ngay trung tâm phố núi Takayama. Cảnh tượng dẹp đến ngẩn ngơ. Thứ lỗi cho tôi nếu tôi có vì quá yêu nước Nhật mà thiên vị nhưng sao xem những tấm hình anh đào ở Trung Quốc, Hàn Quốc tôi không thấy rung động như sakura ở Nhật. Có lẽ vì ở Nhật hoa và cảnh sắc hòa quyện vào nhau, thanh nhã và tinh tế đến từng chi tiết. Có lẽ vì ở Nhật, tôi không chỉ được thưởng thức hoa đẹp mà còn được nhìn thấy thái độ trân trọng, nâng niu, gìn giữ cái đẹp của người dân xứ sở này...


http://farm8.staticflickr.com/7429/8726345276_9048f81c83_c.jpg (http://www.flickr.com/photos/51887207@N05/8726345276/)

http://farm8.staticflickr.com/7456/8725234423_25d3708b17_c.jpg (http://www.flickr.com/photos/51887207@N05/8725234423/)

http://farm8.staticflickr.com/7347/8725219089_026755b4d4_c.jpg (http://www.flickr.com/photos/51887207@N05/8725219089/)

http://farm8.staticflickr.com/7315/8725212719_5683a29848_c.jpg (http://www.flickr.com/photos/51887207@N05/8725212719/)

http://farm8.staticflickr.com/7384/8725201613_5cc9a44227_c.jpg (http://www.flickr.com/photos/51887207@N05/8725201613/)

http://farm8.staticflickr.com/7401/8725124307_bfd07f6331_c.jpg (http://www.flickr.com/photos/51887207@N05/8725124307/)

http://farm8.staticflickr.com/7454/8725132099_8ce64bf6d7_c.jpg (http://www.flickr.com/photos/51887207@N05/8725132099/)

Naisana
12-05-2013, 20:38
Sakura rũ bóng soi mình dưới dòng suối, bình yên và thơ mộng


http://farm8.staticflickr.com/7428/8730702415_e0ba0db516_c.jpg (http://www.flickr.com/photos/51887207@N05/8730702415/)

http://farm8.staticflickr.com/7422/8726303804_af10f105fc_c.jpg (http://www.flickr.com/photos/51887207@N05/8726303804/)

http://farm8.staticflickr.com/7328/8725196207_7f9cc7b893_c.jpg (http://www.flickr.com/photos/51887207@N05/8725196207/)

Có một điều rất đáng tiếc nữa là tôi đã không thể tham dự Lễ hội Takayama http://www.japan-guide.com/e/e5909.html được tổ chức rất lớn hằng năm vào mùa xuận (ngày 14 và 15 tháng 4) và vào mùa thu ( ngày 9 và 10 tháng 10). Dự định ban đầu của tôi là sẽ ở Takayama vào hai ngày 14, 15 để xem lễ hội này nên sau khi có visa vào giữa tháng 1, tôi đã lo xa đặt khách sạn trước. Ngờ đâu còn tới 3 tháng nữa mà toàn bộ khách sạn lớn bé ở Takayama đều kín hết, những chỗ còn trống hoặc là rất xa trung tâm hoặc là cực kỳ mắc. Nghe đâu có người còn đặt khách sạn trước cả nửa năm.

Đây là một trong ba lễ hội lớn nhất và đẹp nhất NB. Trong suốt lễ hội người ta sẽ rước kiệu Yatai trên khắp đường phố và biểu diễn các sinh hoạt truyền thống khác. Đây là hình tôi lấy trên mạng thôi ạ


http://farm1.staticflickr.com/224/464039691_bd6ffff1fb.jpg (http://www.flickr.com/photos/oceanbaby/464039691/)
Takayama Spring Festival 高山祭 (http://www.flickr.com/photos/oceanbaby/464039691/) by oceanbaby (http://www.flickr.com/people/oceanbaby/), on Flickr

Haizzz, tưởng đâu còn vớt vát lại ngày 15 thì lại không có xe bus để đi nên đến chiều tôi mới tới. Vậy là chỉ còn xem được cảnh mấy chiếc kiệu rước (yatai) đang được xếp cất vào kho để năm sau trình diễn tiếp, buồn gì đâu :-((


http://farm8.staticflickr.com/7312/8727505219_79b9fb3b59_c.jpg (http://www.flickr.com/photos/51887207@N05/8727505219/)

http://farm8.staticflickr.com/7392/8727502093_5913f175a1_c.jpg (http://www.flickr.com/photos/51887207@N05/8727502093/)

http://farm8.staticflickr.com/7407/8725166349_b8e5ed7b3c_c.jpg (http://www.flickr.com/photos/51887207@N05/8725166349/)

48huynh
12-05-2013, 21:10
vừa hâm mộ vừa tủi thân, visa đi Nhật đối với mình thiệt quá xa vời, xem mà buồn

Naisana
12-05-2013, 21:41
Có một cách rất hữu hiệu để giải tỏa nỗi buồn, đó là...ĂN =)) . Và thị trấn xinh xắn này chẳng phụ "tâm hồn ăn uống" của tôi với biết bao món ngon vật lạ.

Đến Hida-Takayama, nhất định đừng bỏ qua món bò Hida nhe các bạn. Chung quanh phố núi có rất nhiều hàng quán từ bình dân lề đường đến nhà hàng sang trọng bán những món làm từ thịt bò vùng núi cao này. Không biết bò ở đây nuôi bằng cái gì mà miếng thịt bò khi cắn vào miệng mềm mại vô cùng, ngập hết các kẽ răng nhưng lại không hề có cảm giác như mình phải dùng răng để xé thớ thịt. Tôi đi chỉ một mình nên không thể ăn nhiều, với lại "ngân quỹ" cũng có hạn nữa thành ra chỉ lót bụng bằng tô cơm thịt bò này thôi. Dù vậy cũng thấy đã vô cùng. Nếu có dịp quay trở lại đây với bạn bè tôi sẽ thử các loại bò nướng với nước sốt rất đặc biệt ở vùng này.


http://farm8.staticflickr.com/7319/8726253306_67c7777aee_c.jpg (http://www.flickr.com/photos/51887207@N05/8726253306/)

Một cây bò nướng thế này giá đến 500 yên lận, nhưng mà ngon thiệt

http://farm8.staticflickr.com/7400/8732123636_23c2b1e791_c.jpg (http://www.flickr.com/photos/51887207@N05/8732123636/)

Bánh bao thịt bò, ăn khá là ngon nhưng vị hơi mặn đối với khẩu vị của tôi

http://farm8.staticflickr.com/7359/8725549269_77d40eff02_c.jpg (http://www.flickr.com/photos/51887207@N05/8725549269/)

Mì Udon nấu với nấm, nấm ở vùng phố núi này đặc biệt ngon ngọt

http://farm8.staticflickr.com/7439/8726688024_88a497470b_c.jpg (http://www.flickr.com/photos/51887207@N05/8726688024/)

Và món kem cheese vừa béo ngậy vừa thơm ngon này nữa. Tôi nhớ mình đã "quất" hết 4 hũ trong thời gian ít ỏi chưa đến một ngày ở Takayama, thiệt là "ghê rợn" quá đi cứ tưởng kỳ này là sẽ lăn về Tokyo =))

http://farm8.staticflickr.com/7425/8726667174_40368f22af_c.jpg (http://www.flickr.com/photos/51887207@N05/8726667174/)

Naisana
13-05-2013, 16:44
vừa hâm mộ vừa tủi thân, visa đi Nhật đối với mình thiệt quá xa vời, xem mà buồn

Bạn nộp đơn xin visa Nhật bao giờ chưa? Mình thấy visa Nhật thì phiền phức nhất là cái thư mời còn những điều kiện khác thì tương đối dễ dàng ví dụ như hồ sơ không cần dịch hay công chứng, chứng minh tài chính cũng không cần nhiều...

Nếu không có thư mời thì vẫn có thể sử dụng dịch vụ tuy là giá cả khá mắc.

Mong bạn không thấy nước Nhật quá xa vời nữa hen :)

thaonguyen95
13-05-2013, 21:45
Nhìn đồ ăn mà thèm quá, phong cảnh cũng đẹp nữa
Có cơ hội em sẽ cố gắng đi Nhật du lịch, ghiền quá đi

Naisana
14-05-2013, 16:43
Không thể đi xem ngôi làng cổ Shirakawa-go thì tôi đành xem tạm Hida no Sato, khu bảo tàng các ngôi nhà cổ Nhật Bản. Chỗ này hơi xa trung tâm phố núi Takayama một chút, nếu đi bộ thì khoảng nửa tiếng còn đi xe bus thì chưa đầy 10 phút. Khỏi phải suy tính tôi chọn ngay phương án đi xe bus, hehe...

Hida no Sato là khu bảo tàng ngoài trời trưng bày khoảng 30 ngôi nhà cổ có kiến trúc truyền thống đặc trưng của vùng cao nguyên ở Nhật. Những ngôi nhà cổ trong khu bảo tàng này được mang đến từ nhiều vùng khác nhau ở nước Nhật để bảo tồn ở đây.

Khung cảnh thanh bình yên ả của làng quê Nhật Bản thời xa xưa được tái hiện tại đây rất sống động. Nói thiệt chứ ở miền Tây sông nước của mình có khi còn đẹp hơn nhiều, cũng nhà tranh vách đất khác chi khu làng cổ này. Hèn gì những người Nhật tôi biết, ai đến Saigon cũng một mực đòi đi tour sông Mekong, chắc họ muốn quay về quá khứ đó mà hehehehe


http://farm8.staticflickr.com/7360/8726224766_d7d0922038_c.jpg (http://www.flickr.com/photos/51887207@N05/8726224766/)

http://farm8.staticflickr.com/7282/8738586848_81ecbdb63f_c.jpg (http://www.flickr.com/photos/51887207@N05/8738586848/)

Ngôi nhà Gasshō-zukuri có mái tranh tam giác như hai bàn tay chụm vào nhau cầu nguyện, kiểu nhà đặc trưng của vùng núi cao để vào mùa đông khi tuyết rơi không đọng lại nhiều trên mái nhà. Ngôi nhà này được di chuyển đến đây từ khu làng cổ Shirakawa-go


http://farm8.staticflickr.com/7281/8738567766_b932359e90_c.jpg (http://www.flickr.com/photos/51887207@N05/8738567766/)

Những ngôi nhà có tuổi thọ hàng trăm năm được giữ gìn rất cẩn thận và xem như tài sản quốc gia.


http://farm8.staticflickr.com/7287/8737429433_17436f12b2_c.jpg (http://www.flickr.com/photos/51887207@N05/8737429433/)

http://farm8.staticflickr.com/7285/8738536148_253e0614a3_c.jpg (http://www.flickr.com/photos/51887207@N05/8738536148/)

http://farm8.staticflickr.com/7282/8737460559_4a00291597_c.jpg (http://www.flickr.com/photos/51887207@N05/8737460559/)

http://farm8.staticflickr.com/7287/8737435933_d3f2b8a781_c.jpg (http://www.flickr.com/photos/51887207@N05/8737435933/)

Naisana
15-05-2013, 13:16
Vẫn còn kịp thời gian dạo quanh khu chợ Morning Market trước khi về lại Tokyo


http://farm8.staticflickr.com/7285/8728318288_fd79680ce4_c.jpg (http://www.flickr.com/photos/51887207@N05/8728318288/)


Khu chợ sáng này chỉ họp chợ từ 6h sáng đến trưa chuyên bán trái cây, hoa tươi, rau củ ngâm, tương miso... tự làm ở nhà, đảm bảo 100% la organic, không có thuốc trừ sâu, tăng trưởng này nọ. ;)

Các bác nông dân Nhật dù nhìn lam lũ hơn hẳn người thành phố nhưng tôi vẫn thấy họ thong dong, tự tại sao đó. Cuộc sống của họ chắc có lẽ không đầu tắt mặt tối, một nắng hai sương như nông dân xứ mình...


http://farm8.staticflickr.com/7406/8727201845_4bf4d05f20_c.jpg (http://www.flickr.com/photos/51887207@N05/8727201845/)

http://farm8.staticflickr.com/7327/8727206381_4198535944_c.jpg (http://www.flickr.com/photos/51887207@N05/8727206381/)

Naisana
16-05-2013, 23:07
Tạm biệt phố núi Takayama mà lòng tôi vẫn tràn đầy luyến tiếc. Biết đến bao giờ tôi mới có thể trở lại thị trấn bé nhỏ bình yên này


http://farm8.staticflickr.com/7287/8743779483_f56088411b_c.jpg (http://www.flickr.com/photos/51887207@N05/8743779483/)

...để được ngồi trên băng ghế gỗ vào một buổi sớm mai và lặng lẽ ngắm thời gian trôi

http://farm8.staticflickr.com/7282/8743786545_224151fe90_c.jpg (http://www.flickr.com/photos/51887207@N05/8743786545/)

Bạn biết không, tôi đã đứng tần ngần tiếc nuối ở trạm xe bus lúc chờ xe quay về lại Tokyo và thật sự là "thèm chảy nước miếng" :)) khi đọc thông tin những tuyến xe đi tới...


nào là Shin Hotaka Ropeway (hình lấy trên mạng)

http://farm9.staticflickr.com/8361/8257642236_8bff1f014e_c.jpg (http://www.flickr.com/photos/fravenang/8257642236/)
Shin-Hotaka Ropeway (http://www.flickr.com/photos/fravenang/8257642236/) by fravenang (http://www.flickr.com/people/fravenang/), on Flickr

nào là Tateyama Kurobe Alpine Route

http://farm8.staticflickr.com/7346/8718008580_ab9b067b06_c.jpg (http://www.flickr.com/photos/yamy/8718008580/)
IMG_3112 (http://www.flickr.com/photos/yamy/8718008580/) by yamy (http://www.flickr.com/people/yamy/), on Flickr

Đến chặng cuối của hành trình rồi mà sao tôi vẫn thấy mình chỉ như đi lướt qua nước Nhật. Còn quá nhiều nơi tôi muốn đến, quá nhiều điều tôi muốn trải nghiệm, quá nhiều món ăn tôi vẫn chưa thử đến...Cảm giác tiếc nuối lắm kìa :(

Nhưng tôi biết, chính cảm giác này sẽ là một động lực rất mạnh mẽ để tôi tiếp tục "cày cuốc" và trở lại nơi này vào NHỮNG NGÀY MÙA THU ;)

Until my DREAM come TRUE....

trunghau1512
17-05-2013, 17:30
Naisana ơi, chiêm ngưỡng cuộc hành trình của chị qua hình thôi cũng đủ làm em ngất ngây XD~. Hình chị chụp đẹp đẹp lắm!!!
Nhờ những chia sẻ của chị em quyết tâm làm một chuyến đến đất nước xinh đẹp này vào mùa thu năm sau :), Naisana cho phép em "làm phiền" chị những điều em không biết nhé :)

Naisana
17-05-2013, 17:38
Có một vài bạn gửi message vào inbox hỏi mình về visa đi Nhật, lịch trình, cách đi lại...nên mình nghĩ sao mình không tổng hợp lại tất cả những thông tin và kinh nghiệm mình có được từ những chuyến đi đến Nhật, vừa để lưu giữ lại sau này có đi nữa thì mở ra coi tiếp ;) , vừa để chia sẻ những gì mình biết cho những bạn cũng quan tâm và yêu mến xứ sở mặt mọc trời mọc giống như mình.

Mình sẽ chia thành các phần như sau:

1/ Visa du lịch Nhật Bản
2/ Thông tin du lịch NB và chuẩn bị hành trình
3/ Đi lại ở Nhật
4/ Khách sạn, nhà nghỉ

Đây chỉ là kinh nghiệm cá nhân của mình thôi nên có thể chỉ đúng vào thời điểm mình đi. Có gì sai sót thì các bạn có kinh nghiệm hơn bổ sung giúp mình hen :).

Naisana
17-05-2013, 18:28
Chuyện này thì ai cũng biết rồi hen, muốn vào chơi nhà bạn Nhật Bản giàu có thì mình phải lo lắng đến chuyện xin "vé vào cổng" là cái visa. Đây là chuyện thật sự làm nản lòng rất nhiều người, mình biết có người thậm chí vì vậy mà trở nên ghét bỏ nước Nhật luôn ;). Bản thân mình cũng từng lo lắng đủ thứ trước hai lần xin visa du lịch tự túc (năm 2012 và năm 2013), nhờ vậy mà cũng có chút xíu kinh nghiệm để share với các bạn.

Theo mình biết, tính đến thời điểm hiện tại, để có visa du lịch tự túc NB thì có hai cách:

1/ DÀNH CHO NHỮNG BẠN CÓ NGƯỜI THÂN, BẠN BÈ, NGƯỜI QUEN... ĐANG SỐNG Ở NHẬT

Những người này đóng vai trò cực kỳ quan trọng, có thể quyết định đến 80% khả năng có visa của bạn bởi vì họ sẽ là người đứng ra viết thư mời bạn đến Nhật. Thư mời này BẮT BUỘC PHẢI CÓ trong mọi trường hợp. ĐSQ/LSQ của Nhật sẽ không chấp nhận hồ sơ visa nếu họ không thấy thư mời này. Ngoài thư mời này ra, người mời còn phải cung cấp Giấy xác nhận cư trú (một loại giấy tờ giống như mình ra CA phường xác nhận thường trú) và bản copy passport của người mời (trang có hình + toàn bộ trang có đóng dấu XNC). Bạn nên nhờ người mời chuẩn bị và gửi hết sang một lần cho đỡ tốn tiền gửi thư.

Nhiều người nói thư mời này là vô lý. Mình lại thấy đây là cách hữu hiệu để chính phủ NB hạn chế tình trạng nhập cảnh rồi trốn ở lại. Nói ra thì xí hổ nhưng theo mình biết thì NB chỉ áp dụng thư mời với một vài nước "đặc biệt", trong đó có VN chúng ta (NO) . Với cách này, nếu người được mời trốn ở lại thì người mời sẽ gặp rất nhiều rắc rối do trong thư mời họ phải khai báo chi tiết thông tin cá nhân. Vì vậy, người mời bạn lý lịch càng rõ ràng, việc làm càng ổn định thì khả năng lấy visa của bạn càng cao.

Đặc biệt nếu là quan hệ bạn bè, người quen thì trong thư mời bạn nên nhờ người mời ghi rõ ràng quan hệ giữa hai người, ví dụ như quen nhau bao lâu, quá trình dẫn đến quan hệ, lý do của chuyến đi....và kèm theo hình ảnh chụp giữa hai người (nếu có) là tốt nhất

Những giấy tờ còn lại thì mình thấy đơn giản hơn xin visa mấy nước giàu có khác rất nhiều. Ví dụ như chứng minh tài chính bằng sổ tiết kiệm khoảng 80tr trở lên là ok, toàn bộ giấy tờ không cần dịch hay công chứng, chỉ cần đem bản gốc để đối chiếu, đặc biệt là lệ phí xin visa chỉ thu sau khi bạn có visa, không thu trước như mấy nước khác bất kể là có cấp visa hay không (c)

Thông tin chi tiết thì bạn có thể vào link này để xem http://www.hcmcgj.vn.emb-japan.go.jp/vn/visa/dulich_v.htm và có thể gửi link này bằng tiếng Nhật cho người mời bạn để họ tham khảo http://www.hcmcgj.vn.emb-japan.go.jp/2011/may/20110509visa_chizin_homon_kanko_mokuteki_de_tanki_ taizai_sasho.html


2/ DÀNH CHO NHỮNG BẠN KHÔNG QUEN BIẾT AI Ở NHẬT ĐỂ CÓ THƯ MỜI

Bạn có thể sử dụng công ty du lịch để làm visa, dĩ nhiên giá sẽ cao hơn rất nhiều so với tự đi làm, đồng thời bạn phải sử dung một số dịch vụ của họ. Thông tin chi tiết bạn có thể tham khảo topic của bạn Sejabin https://www.phuot.vn/threads/90449-Nh%E1%BA%ADt-B%E1%BA%A3n-visa-du-l%E1%BB%8Bch-c%C3%A2u-chuy%E1%BB%87n-chu%E1%BA%A9n-b%E1%BB%8B-b%C3%AAn-l%E1%BB%81-chuy%E1%BA%BFn-%C4%91i

Nếu bạn đi thành nhóm đông người ( khoảng 5 người trở lên) thì có thể deal giá với bên công ty du lịch, chi phí sẽ giảm xuống nhiều so với chỉ đi một hay hai người

Thiên Di
21-05-2013, 16:00
Hi Naisana!

Đọc các topic của e thấy rất là có tâm hồn ăn uống!:L

Sao không viết một bài/topic chuyên về ẩm thực Japan cho nó hoành tráng? Sẽ rất thú vị và có ích nếu em hệ thống lại những thông tin như: Mỗi địa phương có món ăn/uống gì ngon? Tên quán, địa chỉ & giá cả(NT)...

Naisana
21-05-2013, 17:46
Sau đây là những website về thông tin du lịch Nhật Bản mà mình biết:

1/ Japanguide ( http://www.japan-guide.com/): đây là website mà mình cho "điểm 10 về chất lượng" (c). Thông tin trên web này rất hữu ích, thường xuyên được cập nhật và chính xác đến từng mi-li-mét. Lâu lâu nhớ nước Nhật mình hay vào web này, có cảm giác như mình được du lịch nước Nhật online vậy hehe. Bạn còn có thể đặt những câu hỏi về du lịch NB trên forum này http://www.japan-guide.com/forum/quedisplay.html?aTYPE=1 . Lúc chuẩn bi hành trình mình thường xuyên vào đây hỏi để được góp ý về lịch trình chuyến đi của mình,

2/ Trang web của Bộ du lịch NB http://www.jnto.go.jp/eng/ . Trang web này cũng hay tuy rằng không nhiều thông tin như Japan guide. Bạn có thể vào xem Suggested Itineraries để tham khảo những lịch trình gợi ý, từ đó xây dựng cho mình một lịch trình riêng, phù hợp với mục đích chuyến đi của bạn

3/ Một trang web nữa cũng khá hay là http://www.japantravelinfo.com/top/index.php#

CHUẨN BỊ HÀNH TRÌNH:

Theo link này trên Japan guide http://www.japan-guide.com/e/e623a.html, bạn sẽ thấy nước Nhật được chia thành 9 vùng với những trọng điểm du lịch được xếp hạng yêu thích. Tùy theo hành trình dài hay ngắn mà bạn quyết định nên đi mấy vùng. Theo mình thì mỗi vùng nên dành ít nhất là 4~5 thì mới gọi là "cưỡi ngựa xem hoa", tạm thời đi hết những điểm nổi tiếng.

Ví dụ như lịch trình của bạn khoảng 12 ngày thì có thể đi như sau:

Ngày 1~4: khu vực Kanto (Tokyo và vùng phụ cận như Nikko, Kamakura, Hakone, núi Phú Sỹ...)
Ngày 5~8: khu vực Kansai (Kyoto, Osaka, Nara...)
Ngày 8~12: Khu vực Chubu: Kanazawa, Takayama, Toyama...hoặc là Khu vực Hokkaido: Sapporo, Shiretoko...

Thiên Di
21-05-2013, 19:09
Anh đào ở Takayama không nhiều nhưng cũng đủ làm tôi ngất ngây. Lúc tôi đến sakura ở đây đã nở đến 90% còn chút xíu nữa là đến giai đoạn mãn khai nhưng tôi đã thấy đủ đầy lắm rồi. Chuyến đi ngắm hoa này của tôi xem như đã đạt được mục tiêu đề ra, hihi

Hoa anh đào bên chiếc cầu Nakabashi ở ngay trung tâm phố núi Takayama. Cảnh tượng dẹp đến ngẩn ngơ. Thứ lỗi cho tôi nếu tôi có vì quá yêu nước Nhật mà thiên vị nhưng sao xem những tấm hình anh đào ở Trung Quốc, Hàn Quốc tôi không thấy rung động như sakura ở Nhật. Có lẽ vì ở Nhật hoa và cảnh sắc hòa quyện vào nhau, thanh nhã và tinh tế đến từng chi tiết. Có lẽ vì ở Nhật, tôi không chỉ được thưởng thức hoa đẹp mà còn được nhìn thấy thái độ trân trọng, nâng niu, gìn giữ cái đẹp của người dân xứ sở này...


http://farm8.staticflickr.com/7429/8726345276_9048f81c83_c.jpg (http://www.flickr.com/photos/51887207@N05/8726345276/)

http://farm8.staticflickr.com/7456/8725234423_25d3708b17_c.jpg (http://www.flickr.com/photos/51887207@N05/8725234423/)

http://farm8.staticflickr.com/7347/8725219089_026755b4d4_c.jpg (http://www.flickr.com/photos/51887207@N05/8725219089/)

http://farm8.staticflickr.com/7315/8725212719_5683a29848_c.jpg (http://www.flickr.com/photos/51887207@N05/8725212719/)

http://farm8.staticflickr.com/7384/8725201613_5cc9a44227_c.jpg (http://www.flickr.com/photos/51887207@N05/8725201613/)

http://farm8.staticflickr.com/7401/8725124307_bfd07f6331_c.jpg (http://www.flickr.com/photos/51887207@N05/8725124307/)

http://farm8.staticflickr.com/7454/8725132099_8ce64bf6d7_c.jpg (http://www.flickr.com/photos/51887207@N05/8725132099/)



Cảnh đẹp như tranh vẽ vậy! TFS...

ehviet
22-05-2013, 19:57
Cám ơn bạn @Naisana đã cho nhiều thông tin hữu ích về Takayama và Kanazawa. Mình dự tính sẽ đi trong cuối tháng 8, 4 ngày với Takayama, Kamikochi, Shirakawa-go và Kanazawa. Không biết @Naisana có ý kiến gì về những địa điểm trên không. Mình tính sẽ bay vào Toyama và bay ra từ Komatsu.

Naisana
22-05-2013, 22:24
@ehviet: nếu là mình thì mình đi tàu+bus theo hành trình như sau, tính là xuất phát từ Tokyo nhe

Ngày 1: ga Shinjuku-ga Matsumoto rồi đón bus hay tàu đi Kamikochi chơi, nghỉ 1 đêm ở Matsumoto
Ngày 2: đi bus từ Matsumoto đến Takayama, nghỉ ờ Takayama
Ngảy 3: Đi bus đến Shirakawa-go chơi rồi chiều tối lại bus tiếp đến Kanazawa, nghỉ ở Kanazawa
Ngày 4: Tham quan Kanazawa, chiều đi bus về lại Tokyo

Mình thấy 4 ngày mà đi 4 nơi như vậy thì hơi bị mệt, vừa đi vừa chạy, chắc chỉ "cỡi ngựa xem hoa" thôi hihi. Nếu có thời gian và điều kiện bạn ở thêm vài ngày để thưởng thức tắm suối nước nóng onsen nhe, rất chi là thú vị ;)

ehviet
22-05-2013, 23:38
@ehviet: nếu là mình thì mình đi tàu+bus theo hành trình như sau, tính là xuất phát từ Tokyo nhe

Ngày 1: ga Shinjuku-ga Matsumoto rồi đón bus hay tàu đi Kamikochi chơi, nghỉ 1 đêm ở Matsumoto
Ngày 2: đi bus từ Matsumoto đến Takayama, nghỉ ờ Takayama
Ngảy 3: Đi bus đến Shirakawa-go chơi rồi chiều tối lại bus tiếp đến Kanazawa, nghỉ ở Kanazawa
Ngày 4: Tham quan Kanazawa, chiều đi bus về lại Tokyo

Mình thấy 4 ngày mà đi 4 nơi như vậy thì hơi bị mệt, vừa đi vừa chạy, chắc chỉ "cỡi ngựa xem hoa" thôi hihi. Nếu có thời gian và điều kiện bạn ở thêm vài ngày để thưởng thức tắm suối nước nóng onsen nhe, rất chi là thú vị ;)

Lý do mình bay thẳng tới Toyama là vì mình bay vé "chùa" nên có tới Tokyo hay sân bay nào gần Takayama giá cũng như nhau. Mình tính lấy xe lửa từ Toyama-Takayama là vì nghe nói nó là một trong những chặng đường sắt đẹp nhất ở Nhật. Mình cũng có thể bay tới Matshumoto và đi từ đó.

Mình dự tính như sau.
D1. Bay tới Matshumoto, đi Kamikochi, nghỉ ở Kamikochi.
D2. Kamikochi-Takayama, nghỉ ở Takayama.
D3. Chiều từ Takayama-Shirakawa-go, nghỉ đêm ở Shirakawa-go.
D4. Shirakawa-Kanazawa, nghỉ ở Kanazawa.
D5. Kanazawa-phi trường Komatsu, bay về.

Không biết là có cần đệm thêm 1 ngày ở Takayama không?

Tắm onsen thì mình thua. Thử một lần cách đây 10 năm, đến giờ chưa hết ngượng. :)

Naisana
23-05-2013, 15:17
@ehviet: không biết bạn bay từ đâu nhưng hình như không có đường bay thẳng từ HCM/Hanoi đến Toyama/Matsumoto, phải đến Tokyo trước rồi mới bay tiếp được. Tính về thời gian thì mình vẫn thấy đi tàu sẽ nhanh hơn nhưng nếu như bạn có "vé chùa" thì đã quá rồi :))

Bạn có thể thêm vào hành trình Tateyama/Kurobe Alpine Route http://www.alpen-route.com/en/

Minh thì rất mê onsen, đặc biệt là outdoor onsen, có cảm giác như được hòa mình vào thiên nhiên, thư giãn lắm kìa ;) .

ehviet
23-05-2013, 19:09
Đường bay HCM/Toyama thì có thể bay với Asiana quá cảnh ở Inchon, hay như bạn nói quá cảnh ở Tokyo nếu đi với ANA. Mình xem thử thời gian thì đi xe lửa hay bay thì cũng gần gần giống nhau nhưng quan trọng hơn là bay chùa nên bớt được giá vé xe lửa :D.

Hồi sáng mình ngồi đọc thêm về Hachiman Festival (vào mùa thu) lại ngứa ngáy chân tay nên chắc phải dời lại chuyến đi đến tháng 10 luôn. Bây giờ phải lo kiếm chổ ở trên Takayama cho thời gian đó vì chậm chân chắc ngủ ngoài công viên quá.

Nếu bạn thích tắm onsen ở ngoài trời thì có dịp phải thử lúc trời mưa ở nhiệt độ 5-10C. Bảo đảm sẽ không bao giờ quên.

ehviet
23-05-2013, 21:00
Bạn có thể thêm vào hành trình Tateyama/Kurobe Alpine Route http://www.alpen-route.com/en/


Nhờ bạn mình biết thêm về Alpine Route nhưng bây giờ thì kế hoạch lại rối thêm một ít. :)

Naisana
23-05-2013, 21:22
@ehviet: hình như đây không phải lần đầu tiên bạn đến Nhật huh ;). Outdoor onsen mình thưởng thức một lần cách đây 7 năm, lúc đó là vào tháng 1, có tuyết rơi nữa, cảm giác rất yomost. Vừa rồi mình một mình nên chỉ tắm onsen trong khách sạn thôi, sau một ngày cuốc bộ đi chơi, về ngâm mình trong hồ nước nóng, mệt mỏi gì cũng tan biến hết hehe

Mai mốt có dịp quay lại Nhật mình muốn đến chỗ này nè http://www.japan-guide.com/e/e3650.html nhưng chắc phải dành dụm tích cóp lâu lâu vì ryokan mấy chỗ này giá toàn ở trên trời :))

ehviet
23-05-2013, 22:50
@Naisana: Nhật thì lần cuối mình đi cách đây cũng phải 5 năm rồi nhưng hôm đó chỉ là quá cảnh thôi. Lần đi chơi thật sự thì là 10 năm trước. Lúc đó mới là "cưỡi... Shinkansen xem hoa" vì trong 7 ngày mình chạy hết 10 thành phố. Đến giờ này không biết làm sao mình lại có thể làm được.

Ở Ryokan thì đành phải cắn răng mà chịu đựng 1 đêm vì cái nào hình như cũng có dao bén vô cùng.

Naisana
27-05-2013, 18:33
@ehviet: vừa xem topic "Dấu chân năm xưa" của bạn mới biết dấu chân của bạn in quá nhiều chỗ, ngưỡng mộ ghê (c) . Nếu được bạn nên dời chuyến đi vào mùa thu để xem lễ hội Takayama luôn. Bạn nhớ share hình nhiều nhiều sau chuyến đi nhe :)

ehviet
27-05-2013, 23:16
@naisana: Cám ơn bạn, mình đi được nhiều toàn là may mắn thôi. Mình thích du lịch nhưng không nhanh nhẹn nên chỉ đi chậm chậm. Thấy các bạn rủ nhau đi cũng thèm nhưng biết mình bò không kịp nên đành ngậm ngùi đọc ký ức của các bạn vậy. Đọc bài của Naisana chịu không nổi nữa nên xách... vali đi tiếp.

Nhờ bạn chỉ dẫn mình đã dời chuyến đi qua 4/10-14/10. Mình sẽ bay tới Osaka rồi dần dần bò lên Takayama vào ngày 9-10/10 xem lễ hội. Vì mùa ấy lá chưa kịp vàng ở dưới đồng bằng nên mình sẽ thêm chuyến Alpine Route để xem luôn.

Kết lại là mình đi như thế này:

4-6/10: Vòng vòng ở Kyoto/Nara
7/10: Kanazawa
8/10: Shirakawa-go
9-10/10: Takayama
11/10: Kamikochi
12/10: Matsumoto - Alpine Route (Đang tính ở lại đêm trên Murodo nhưng mà phòng thì nhỏ xíu mà đắt quá xá)
13/10: Toyama
14/10: Bay về Tokyo, mình lấy 15 tiếng transit (ở Hadena cho gần trung tâm) để ra ngoài chơi, không biết chạy đi kịp Nikko không (vẫn còn đang tính :)). 10 năm trước mình tới hai thành phố xa nhất trong chuyến đi là Nikko và Miyajima thì cả hai đều đóng cửa, tức muốn chết.

Ngolihung
29-05-2013, 00:14
@Naisana: Đọc nhật trình chuyến đi của bạn mà mình xúc động quá! Quả là bạn rất yêu sakura và quyết tâm ngắm sakura 2 làn mà chưa trúng đích. Mình may mắn được ở Kyoto trc bạn đúng 1 tuần- trúng lúc hoa anh đào nở rộ. Ngày 6,7/4 trời mưa gói nên hoa đã bị rụng bớt rất nhiều rồi. Mình có những ảnh chụp hình như trùng với vị trí bạn chụp nhưng chỉ khác là hoa nở đẹp hơn thôi. Đọc bài của bạn thôi thúc mình một cảm xúc mãnh liệt đc quay lại NB dẫu chỉ thêm 1 lần nữa để ngắm sakura. Cảm ơn bạn.

Naisana
29-05-2013, 18:12
@ehviet: xem lịch trình của bạn lại muốn lên đường nữa rồi :). Mình nghĩ 15 tiếng thì không kịp đi Nikko đâu bạn, với lại thời điểm đó thì hình như ở Nikko lá chưa kịp vàng. Bạn nhớ book hotel/hostel ở Takayama sớm nhe, mình cứ tiếc nuối mãi cái lễ hội mùa xuân đó, hic

@Ngolihung: khi nào có thời gian thì share hình của bạn cho mình xem với. Không hiểu sao, mình có một cảm xúc rất kỳ lạ với hoa sakura, đến chính mình mà cũng còn thấy rất ngạc nhiên nữa là. Giống như chuyến đi lần này mình đi một mình hoàn toàn (điều mà mình rất ít làm), chi phí cho chuyến đi thật sự không nhỏ so với khả năng tài chính của mình (đi xong dzia là miệt mài trả nợ credit card luôn :)) ), sắp xếp công việc để nghỉ dài ngày như vậy cũng không dễ...Vậy mà vẫn quyết tâm lên đường và còn thấy rất là phấn khích. Cái cảm xúc khi mình được nhìn thấy hoa anh đào thật sự không biết diễn tả làm sao, tim cứ đập rộn ràng, vừa xúc động lại vừa bâng khuâng tiếc nuối, chưa xa mà đã nhớ... giống như là được gặp lại mối tình đầu =)). Mãi đến giờ mà thỉnh thoảng trong những giấc mơ, mình vẫn thấy những cánh hoa anh đào bay bay trong gió... Nếu có cơ hội, mình vẫn muốn lại được đi ngắm hoa anh đào lần nữa nhưng sẽ ngược lên phía bắc NB, khu mà bị động đất và sóng thần hồi năm 2011 Sendai, Fukushima, rồi Hokkaido...Không thì đi được vào mùa thu lá đỏ cũng tuyệt vời...Trời ơi muốn đi nữa mà không biết chừng nào "bác hồ" mới cho phép hehe...

ehviet
29-05-2013, 19:48
@naisana: Mình cũng nghĩ là đi Nikko thì hơi quá tham vộng, với lại mình cũng vừa biết là ngày hôm đó cũng là ngày nghỉ lễ nên chắc di chuyển sẽ khá đong và khó khăn. Chắc mình đi đâu gần đó như Hakone hay Kamakura vậy.

Mình đã book được phòng ở Takayama với K's House rồi bây giờ chỉ cầu gió thuận mưa hòa.

Hình như kỳ vừa rồi @naisana không đi Himeji thì phải. Tặng cho @naisana một cái hình của Himeji vào mùa sakura
https://images57.fotki.com/v256/photos/5/51487/225505/IMG_1748-vi.jpg

phaletrang_tn
06-08-2013, 10:43
Nhờ Inbox naisana mà đọc được topic Nhật Bản tháng 4 này của bạn, đọc 1 lèo 12 trang xong rồi cả đêm k ngủ được vì cảm giác bồi hồi, nhớ nhung nước Nhật vô cùng. Naisana chụp hình đẹp quá, quả thật bạn rất yêu nước Nhật, bức ảnh nào của bạn cũng rất có hồn, và chứa đầy tình yêu dành cho đất nước này, nó làm cho người đọc tuy chỉ qua hình ảnh nhưng cũng lây luôn "bệnh tương tư" Nhật Bản của bạn đấy ;)

Mình xin phép bạn ké topic để chia sẻ 1 số hình ảnh mà mình ghi lại trong chuyến đi cũng vào tháng 4 của mình nha (hình xấu mong bạn đừng chê). Theo plan mình cũng đến thăm nước Nhật từ 03 - 13/04 và cũng như tất cả những ai đến Nhật là mình cũng lỡ dịp mankai mất rồi, thôi thì tiêu chí nhìn nghắm sakura, nghắm nước Nhật là chính và vui rồi, k cứ phải mankai mới zui (c)

Những bông hoa Sakura đầu tiên mình nghắm nhìn (trên 1 con phố ở Yokohama - mình có bạn ở đây nên về nhà bạn ở ké trong suốt thời gian ở Tokyo)

http://i663.photobucket.com/albums/uu359/MeSu-mo/_DSC4824.jpg?t=1375756318

Shinjuku hôm mình đến cũng còn hoa rất nhiều
http://i663.photobucket.com/albums/uu359/MeSu-mo/_DSC4949.jpg

http://i663.photobucket.com/albums/uu359/MeSu-mo/_DSC4958.jpg

http://i663.photobucket.com/albums/uu359/MeSu-mo/_DSC4998.jpg

Phải công nhận người Nhật yêu thiên nhiên thật đấy, Tokyo đất chật người đông vậy mà công viên này rộng vô cùng, đi mỏi chân cũng chưa hết được, ước gì ở Sài Gòn mình cũng có được 1 công viên đẹp như thế (nếu có chắc ngày nào mình cũng vào thăm quá)

http://i663.photobucket.com/albums/uu359/MeSu-mo/_DSC5067.jpg

http://i663.photobucket.com/albums/uu359/MeSu-mo/_DSC5124.jpg

http://i663.photobucket.com/albums/uu359/MeSu-mo/_DSC5104.jpg

http://i663.photobucket.com/albums/uu359/MeSu-mo/_DSC5180.jpg

phaletrang_tn
06-08-2013, 10:49
Nghắm nhìn cảnh mọi người quây quần dưới các tán cây sakura mà cảm giác thật yên bình, trái ngược với khung cảnh nhộn nhịp của các khu phố xung quanh công viên này
http://i663.photobucket.com/albums/uu359/MeSu-mo/_DSC5191.jpg

Chidorigafuchi ngày mình đến cũng tan tác, hoa rụng gần hết cả rồi
http://i663.photobucket.com/albums/uu359/MeSu-mo/_DSC5231.jpg

http://i663.photobucket.com/albums/uu359/MeSu-mo/_DSC5248.jpg

phaletrang_tn
06-08-2013, 11:08
Bon chen thêm 1 số ảnh ở những địa điểm mình ghé thăm

Con đường "triết học" ở chùa Ginkakuji:
http://i663.photobucket.com/albums/uu359/MeSu-mo/DSC00934.jpg

1 cành sakura ghép hoa trắng và hồng trên đường vào thăm khu đền này
http://i663.photobucket.com/albums/uu359/MeSu-mo/_DSC5576.jpg

Sau ngôi đền này mình cũng đến thăm Kiyomizudera
Bắt được 1 đôi đang chụp ảnh cưới ở đấy, mình cũng bắc chước các bác, giương súng còi lên nghắm bắn ;)
http://i663.photobucket.com/albums/uu359/MeSu-mo/_DSC5626.jpg

Còn có khung cảnh lãng mạn này nữa nè:
http://i663.photobucket.com/albums/uu359/MeSu-mo/DSC00983.jpg

2 ngày mình đi thăm thú các nơi ở Kyoto là 2 ngày bão bùng :(, nên cứ gặp phải mưa, khung cảnh vì thế mà ảm đạm, k có được bầu trời trong xanh như hình của các bạn share trên đây, nhất là hôm đi thăm Fushimi Inari Shrine ấy, mưa tầm tã làm khung cảnh hết sức lạnh lẽo âm u (không dám share hình ở đây cho mọi người luôn)
http://i663.photobucket.com/albums/uu359/MeSu-mo/DSC00970.jpg

http://i663.photobucket.com/albums/uu359/MeSu-mo/_DSC5690.jpg

http://i663.photobucket.com/albums/uu359/MeSu-mo/DSC01039.jpg

phaletrang_tn
06-08-2013, 11:16
Nijo castle buổi đêm lất phất mưa đây
http://i663.photobucket.com/albums/uu359/MeSu-mo/_DSC5781.jpg

http://i663.photobucket.com/albums/uu359/MeSu-mo/_DSC5801.jpg

http://i663.photobucket.com/albums/uu359/MeSu-mo/_DSC5811.jpg

Và Osaka castle - tòa lâu đài ăn ảnh (mình chỉ kip chạy vô đây để nghía tòa lâu đài này trong khi chờ tàu đi yoshinoyama, nên k biết trong khuôn viên của công viên có 1 vườn Tulip như naisana được nghắm nhìn :()

http://i663.photobucket.com/albums/uu359/MeSu-mo/_DSC5870.jpg

http://i663.photobucket.com/albums/uu359/MeSu-mo/DSC01094.jpg

http://i663.photobucket.com/albums/uu359/MeSu-mo/DSC01100.jpg

Yoshinoyama hôm mình đến cũng k còn nhiều hoa nữa
http://i663.photobucket.com/albums/uu359/MeSu-mo/DSC01152.jpg

http://i663.photobucket.com/albums/uu359/MeSu-mo/_DSC5923.jpg

https://i663.photobucket.com/albums/uu359/MeSu-mo/_DSC5964.jpg

phaletrang_tn
06-08-2013, 11:26
Mình cũng ráng lặn lội đến Chichibu - Công viên Hitsujiyama để ngắm nghía hoa Shibazakura

Ở bất cứ đâu cũng gặp những vườn cây Sakura thơ mộng
http://i663.photobucket.com/albums/uu359/MeSu-mo/_DSC5983.jpg

http://i663.photobucket.com/albums/uu359/MeSu-mo/_DSC5985.jpg

http://i663.photobucket.com/albums/uu359/MeSu-mo/_DSC6034.jpg

Hoa Shibazakura lúc mình đến chưa nở rộ nên mình cũng hơi buồn do trước đấy có search ra những hình ảnh lộng lẫy của loài hoa này, 1 tuần sau bạn mình kéo các bạn của hắn đến đây chơi thì hoa nở đẹp lắm

http://i663.photobucket.com/albums/uu359/MeSu-mo/_DSC5993.jpg

http://i663.photobucket.com/albums/uu359/MeSu-mo/_DSC6001.jpg

Toàn cảnh
http://i663.photobucket.com/albums/uu359/MeSu-mo/DSC01247.jpg

http://i663.photobucket.com/albums/uu359/MeSu-mo/_DSC6016.jpg

http://i663.photobucket.com/albums/uu359/MeSu-mo/_DSC6022.jpg

phaletrang_tn
06-08-2013, 11:39
Thêm 1 tẹo hình ở hoa mình bắt gặp trong chuyến du hí vội vã , cập rập của mình đến đất nước xinh đẹp này nhé

Hoa mẫu đơn (thì phải) ở Hase - Karamura
http://sphotos-g.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-prn2/968847_10201069282763668_1512071256_n.jpg

http://sphotos-e.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/408522_10201069282723667_235182848_n.jpg

Hoa này cũng ở đền Hase (mình k biết tên hoa)
http://sphotos-a.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-frc3/969386_10201069283403684_299875719_n.jpg

Còn hoa này thì bắt được trên đường dẫn đến Ginkakuji
http://i663.photobucket.com/albums/uu359/MeSu-mo/DSC00903.jpg

phaletrang_tn
06-08-2013, 15:00
Cũng bon chen thêm 1 vài chuyện vui vui ở Nhật kể cho các bạn.

Mình vì du lịch sang đây hoàn toàn là ngẫu hứng nên k có cái gì được chuẩn bị trước, khách sạn đi đâu thuê đó. Đêm đầu tiên ở Kyoto, sau 1 hồi lang thang ở khắp khu phố Gion, mình k thể nào thuê được ks, mãi mới kiếm được ks có phòng free cho 3 đứa nhóm mình, sau khi anh tiếp tân báo giá (giá ks đắt kinh >.<) bạn mình qd đứng ra trả giá :D (ks tụi mình đến là hệ thống ks APA http://www.apahotel.com/~language/en/hotel/kyotogion/ - giá họ báo cho 1 single + 1 twin room là 23,000Y, bọn mình trả tròn 20,000Y), và thật bất ngờ là ks họ đồng ý, về sau cứ thế dến chỗ cần phải thuê ks thì bọn mình đều trả giá hết ===> Hì, có thể là 1 kinh nghiệm cho ai đấy đi du lịch kiểu cập rập như mình

Ở gần ks mình thuê này có 1 chỗ bán Matcha soft Icecream ngon vô cùng, mình cũng ăn nhìu món này ở Nhật nhưng thấy chỗ này ngon nhất, vị rất đậm đà, có cái vị đắng của trà xanh, có cái vị béo béo của bơ sữa... rất tuyệt. Nó nằm trên cùng con đường ks mình ở (đ/c ks của mình 605-0074 Kyoto, Kyoto, Higashiyama-ku Gion Minamigawa 555), từ ks chi cần đi thẳng về hướng đường bus chạy ra ga Kyoto là đến :D, mình k chụp lại hình quán, chỉ có mỗi bức này (chụp kem thì ít mà người thì nhiều)
http://sphotos-b.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/484831_10201074324689713_1993724201_n.jpg

*Một kỉ niệm rất vui ở đất nước này là mình bị quạ cướp cạn đồ ăn, hok bít có ai bị như mình chưa :D, hôm đấy đang trên đường thả bộ từ đền Hase sang Daibutsu, bọn mình phát hiện 1 quán bán kem ngon tuyệt vời (họ làm kem từ trái cây tươi ngon và show toàn bộ máy móc cho khách hàng thấy quy trình của họ), sau khi mua 3 phần take away cho 3 đứa, 2 đứa kia làm vài phát hết ly kem, còn mỗi mình vừa đi vừa nhâm nhi, thì bỗng đâu véo 1 phát từ trên trời 1 con quạ to đùng bay sà xuống cướp ly kem trên tay mình, mọi sự diễn ra trong 2s, sững sờ k hiểu chuyện gì thì đã thấy cục kem ngon lành của mình rơi véo xuống đất :(( (con quạ kia cũng chỉ quắp được cái ly giấy và 1 tẹo kem thui). 2 đứa bạn mỉnh thì cười ngặt nghẽo, mình thì méo xệch mặt đi, k biết làm gì với cục kem nằm chình ình trên con đường vô cùng sạch, may quá có 1 bác người Nhật chứng kiến cảnh quạ cướp đồ ăn này nên đã lấy ra cho mình vài tờ giấy để mình hốt bỏ cục kem tươi ngon kia ==> mọi người nhớ cẩn thận vụ này nhé :D
http://sphotos-h.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-prn1/945743_10201069329364833_1611885428_n.jpg
Ly của mình là cái ở giữa ấy

Naisana
06-08-2013, 18:13
Nhờ Inbox naisana mà đọc được topic Nhật Bản tháng 4 này của bạn, đọc 1 lèo 12 trang xong rồi cả đêm k ngủ được vì cảm giác bồi hồi, nhớ nhung nước Nhật vô cùng. Naisana chụp hình đẹp quá, quả thật bạn rất yêu nước Nhật, bức ảnh nào của bạn cũng rất có hồn, và chứa đầy tình yêu dành cho đất nước này, nó làm cho người đọc tuy chỉ qua hình ảnh nhưng cũng lây luôn "bệnh tương tư" Nhật Bản của bạn đấy ;)

Mình xin phép bạn ké topic để chia sẻ 1 số hình ảnh mà mình ghi lại trong chuyến đi cũng vào tháng 4 của mình nha (hình xấu mong bạn đừng chê). Theo plan mình cũng đến thăm nước Nhật từ 03 - 13/04 và cũng như tất cả những ai đến Nhật là mình cũng lỡ dịp mankai mất rồi, thôi thì tiêu chí nhìn nghắm sakura, nghắm nước Nhật là chính và vui rồi, k cứ phải mankai mới zui (c)

Những bông hoa Sakura đầu tiên mình nghắm nhìn (trên 1 con phố ở Yokohama - mình có bạn ở đây nên về nhà bạn ở ké trong suốt thời gian ở Tokyo)


@phaletrang_tn: nhìn hình sakura của bạn lại nhớ đến 13 ngày một mình lang thang trên đất Nhật để đuổi theo "bạn sakura đỏng đảnh" ;), những cảm xúc từ thất vọng khi hụt mất thời điểm mankai ở Tokyo/Kyoto đến lâng lâng vui sướng khi cuối cùng cũng được đền bù lại ở Kanazawa, Hida-Takayama với rợp trời sakura nở rộ. Lại muốn quay trở lại chỉ để ngồi hàng giờ dưới hàng cây anh đào nữa rồi :).

Bạn up thêm hình nữa đi, mình cứ thấy topic hay hình ảnh nào về nước Nhật là nhào dzo đọc say mê ah hihihi

phaletrang_tn
09-08-2013, 14:28
Thêm 1 ít hình nữa, do mình chỉ mới bon chen chụp choẹt nên hình k bằng đc các bạn phượt trên này, mọi người xem đừng ném đá nhé :D

Các e bé ở cv Shinjuku
http://i663.photobucket.com/albums/uu359/MeSu-mo/_DSC4994.jpg?t=1376021093

http://i663.photobucket.com/albums/uu359/MeSu-mo/_DSC5200.jpg?t=1376021516

http://i663.photobucket.com/albums/uu359/MeSu-mo/_DSC5105.jpg?t=1376020784

http://i663.photobucket.com/albums/uu359/MeSu-mo/_DSC5090.jpg?t=1376021196

http://i663.photobucket.com/albums/uu359/MeSu-mo/_DSC5167.jpg

http://i663.photobucket.com/albums/uu359/MeSu-mo/_DSC5195.jpg?t=1376021557

http://i663.photobucket.com/albums/uu359/MeSu-mo/_DSC5175.jpg?t=1376021596

phaletrang_tn
09-08-2013, 14:48
Một số hình ảnh về tp Yokohama
http://i663.photobucket.com/albums/uu359/MeSu-mo/_DSC5308.jpg?t=1376021757

Các bác đang ngồi vẽ tranh bên sông
http://i663.photobucket.com/albums/uu359/MeSu-mo/_DSC5291.jpg?t=1376021739

http://i663.photobucket.com/albums/uu359/MeSu-mo/_DSC5286.jpg?t=1376021693

Những cánh hoa rơi bên đường
http://i663.photobucket.com/albums/uu359/MeSu-mo/_DSC5368.jpg?t=1376021907

Ở Yokohama mình thấy có 1 cv cũng rất đẹp nè
http://i663.photobucket.com/albums/uu359/MeSu-mo/_DSC5326.jpg?t=1376021827

http://i663.photobucket.com/albums/uu359/MeSu-mo/_DSC5339.jpg

Khu China town ở Yokohama
http://i663.photobucket.com/albums/uu359/MeSu-mo/_DSC4852.jpg?t=1376020910

phaletrang_tn
09-08-2013, 14:52
Fushimi Inari Shrine hôm mình ghé thăm u ám như vậy nè :(, trời vừa mưa, vừa lạnh thấu xương

http://i663.photobucket.com/albums/uu359/MeSu-mo/DSC00666-1.jpg?t=1376022020

http://i663.photobucket.com/albums/uu359/MeSu-mo/DSC00681.jpg?t=1376022088

Chút hình ảnh về Kiyomizudera

http://i663.photobucket.com/albums/uu359/MeSu-mo/_DSC5683.jpg?t=1376022392

http://i663.photobucket.com/albums/uu359/MeSu-mo/_DSC5685.jpg?t=1376022429

http://i663.photobucket.com/albums/uu359/MeSu-mo/_DSC5636.jpg?t=1376022359

http://i663.photobucket.com/albums/uu359/MeSu-mo/_DSC5634.jpg?t=1376022294

http://i663.photobucket.com/albums/uu359/MeSu-mo/_DSC5729.jpg

phaletrang_tn
09-08-2013, 15:40
Chút hình linh tinh ;)

Mình có người bạn iu mèo lắm nên trogn chuyến đi vừa rồi cũng chụp kha khá hinh về mèo
http://i663.photobucket.com/albums/uu359/MeSu-mo/_DSC5611.jpg?t=1376035519

http://i663.photobucket.com/albums/uu359/MeSu-mo/_DSC5748.jpg?t=1376035620

Ga Tokyo nhìn ở phía ngoài nè:
http://i663.photobucket.com/albums/uu359/MeSu-mo/_DSC4909.jpg?t=1376020974

Toàn khu cổng chinh:
http://i663.photobucket.com/albums/uu359/MeSu-mo/DSC01748.jpg?t=1376036719

Hasedera temple - mình thấy ngôi chùa này dẹp tuyệt vời với những mảng vườn thật hoàn mỹ và rất nhiều hoa đẹp
http://i663.photobucket.com/albums/uu359/MeSu-mo/DSC01291.jpg

http://i663.photobucket.com/albums/uu359/MeSu-mo/_DSC6132.jpg?t=1376036161

http://i663.photobucket.com/albums/uu359/MeSu-mo/_DSC6119.jpg?t=1376036123

http://i663.photobucket.com/albums/uu359/MeSu-mo/_DSC6109.jpg?t=1376036097

Không những sakura đẹp mà thủy tiên trồng bên này sao cũng đẹp lạ kì
http://i663.photobucket.com/albums/uu359/MeSu-mo/_DSC6033.jpg?t=1376036026

phaletrang_tn
09-08-2013, 15:49
Tsurugaoka Hachiman-gu Temple
http://sphotos-f.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash3/486647_10201070061023124_8278079_n.jpg

http://i663.photobucket.com/albums/uu359/MeSu-mo/_DSC6241.jpg?t=1376036376

http://i663.photobucket.com/albums/uu359/MeSu-mo/_DSC6270.jpg?t=1376036441

Chú bồ câu trong khu đền
http://i663.photobucket.com/albums/uu359/MeSu-mo/_DSC6282.jpg

Thêm tí nữa về Yoshinoyama:
http://i663.photobucket.com/albums/uu359/MeSu-mo/_DSC5967.jpg?t=1376035992

http://s663.photobucket.com/user/MeSu-mo/media/_DSC5951.jpg.html?sort=3&o=24

http://i663.photobucket.com/albums/uu359/MeSu-mo/_DSC5905.jpg?t=1376035782

Khu đền Asakusa:
http://sphotos-h.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/189943_10201107152750394_1862998168_n.jpg

http://i663.photobucket.com/albums/uu359/MeSu-mo/_DSC7173.jpg?t=1376036599

http://i663.photobucket.com/albums/uu359/MeSu-mo/_DSC7177.jpg?t=1376036660

Ben2012
09-09-2013, 23:10
Mình ko có ai bên Nhật để bảo lãnh viết thư mời thì cơ hội xin visa được bao nhiêu vậy bạn?

Naisana
10-09-2013, 15:34
@Ben2012: nếu bạn có việc làm ổn định với mức lương khá và đã từng du lịch nhiều lần thì có thể apply visa theo dạng này, không cần có thư mời http://www.hcmcgj.vn.emb-japan.go.jp/vn/2013/jun/20130628_vietnamesemultiplevisa.html

kate128
13-09-2013, 20:59
Đọc trang này của bạn Naisana, mình có nhiều cảm xúc lắm. Mình bắt đầu tìm hiểu và ước ao đến nước Nhật từ khi ngta của mình chuẩn bị sang Nhật. Yêu lắm những cánh hoa sakura, tình yêu và những câu chuyện về nước Nhật cùng con người Nhật.
Ngày đó, khi mình bước chân ra đi, bay sang trời Tây, mình và ngta có cái hẹn Noel. Nhưng rồi không làm được. Đã 4 năm rồi nhưng mình vẫn nhớ và nhất định phải thực hiện. Dẫu biết ng của hôm nay và ng của hôm xưa đã khác nhiều nhưng mình vẫn mong sao tìm lại đc hương xưa. Vì vậy sẵn dịp lễ đc về VN, mình làm 1 chuyến sang Nhật ăn Noel. Mình biết mình sẽ 1 mình giữa biển người nhưng hy vọng giữa biển ng ấy mình có thể gặp ngta và thực hiện đc cái hẹn Noel ấy.
Mình có inbox ban Naisana, hy vong sẽ có 1 mùa Giáng Sinh ý nghĩa trên nước Nhật.
p/s: mình book vé đi 16/12 đến 25/12, có bạn nào có hứng thú đi với mình ko?

Naisana
13-09-2013, 21:32
@kate128: mong bạn sẽ gặp lại người ấy và thực hiện được ước nguyện năm nào, có một mùa Noel thật lãng mạn ở xứ Phù Tang. Mình sẽ góp ý lịch trình cho bạn ở thread Kinh nghiệm du lịch NB nhe

Tặng bạn bài hát First Love của nữ danh ca NB Utada Hikaru, Japanese và English version :)


http://youtu.be/_Q5-4yMi-xg


http://youtu.be/Y82LPFf2Ka4

kate128
13-09-2013, 21:43
Mình vẫn ngồi nghe bài Sayonara no natsu mà bạn post ở phần đầu. Đúng tâm trạng lắm.... Nhất là câu If I looked back in the sunset, I wonder if you'd be looking for me. Thread mà bạn nói ở phần nào vậy? mình tìm ko đc.

Jamie
17-09-2013, 20:20
Mình vừa đọc lại topic này 1 lần nữa, đọc nhiều quá nhưng vẫn phải hỏi Naisana về thông tin cụ thể của Công viên có hoa đẹp (tulip, poppy,...) ở Tokyo (và những tp khác mà bạn đã đi). Mình vốn chỉ thích chụp choẹt ở các khu vườn kiểu Nhật nhưng nhìn hoa mê quá.

Bạn cũng đi ngắm momiji năm nay nên mình hỏi thêm là vào mùa momiji thì hoa có nở ko nhỉ?
Thanks nha

phaletrang_tn
17-09-2013, 20:24
Mình vừa tìm thấy trang này, naisana và các bạn iu nước Nhật tham dự đi nào ;)
http://www.visitjapan.jp/ASEAN/vi/

Naisana
17-09-2013, 23:13
Mình vừa đọc lại topic này 1 lần nữa, đọc nhiều quá nhưng vẫn phải hỏi Naisana về thông tin cụ thể của Công viên có hoa đẹp (tulip, poppy,...) ở Tokyo (và những tp khác mà bạn đã đi). Mình vốn chỉ thích chụp choẹt ở các khu vườn kiểu Nhật nhưng nhìn hoa mê quá.

Bạn cũng đi ngắm momiji năm nay nên mình hỏi thêm là vào mùa momiji thì hoa có nở ko nhỉ?
Thanks nha

Để ngắm hoa thì bạn phải đi vào khoảng từ tháng 3 đến tháng 8, mùa xuân và mùa hè. Từ tháng 10 trở đi thì đã vào thu, là lúc để ngắm lá đỏ đó bạn. Bạn xem link này để biết lịch nở hoa và các công viên hoa nổi tiếng ở Nhật http://www.japan-guide.com/e/e2423.html

Kỳ này mình đi khoảng cuối tháng 10, lá đỏ vẫn chưa rực rỡ nhất ở Tokyo, Osaka và Kyoto, hơi tiếc một chút :)

phaletrang_tn
18-09-2013, 11:03
Để ngắm hoa thì bạn phải đi vào khoảng từ tháng 3 đến tháng 8, mùa xuân và mùa hè. Từ tháng 10 trở đi thì đã vào thu, là lúc để ngắm lá đỏ đó bạn. Bạn xem link này để biết lịch nở hoa và các công viên hoa nổi tiếng ở Nhật http://www.japan-guide.com/e/e2423.html

Kỳ này mình đi khoảng cuối tháng 10, lá đỏ vẫn chưa rực rỡ nhất ở Tokyo, Osaka và Kyoto, hơi tiếc một chút :)

Hóng chờ topic mùa thu nước Nhật của Naisana, mình cũng đang ấp ủ kế hoạch ghé thăm đất nước này vào mùa thu, mong là ước mơ sẽ thành sự thật

whodouluv
11-10-2013, 00:34
Bọn mình cũng sẽ đi Nhật vào tháng Tư sang năm, dự kiến sẽ ghé Tokyo, Kyoto và Osaka và các thành phố hoặc điểm du lịch khách xung quanh 3 thành phố này. Xin cho hỏi bạn còn giữ lịch trình của chuyến đi này không ạ? Cho mình xin để tham khảo với ạ

Naisana
11-10-2013, 11:05
Bọn mình cũng sẽ đi Nhật vào tháng Tư sang năm, dự kiến sẽ ghé Tokyo, Kyoto và Osaka và các thành phố hoặc điểm du lịch khách xung quanh 3 thành phố này. Xin cho hỏi bạn còn giữ lịch trình của chuyến đi này không ạ? Cho mình xin để tham khảo với ạ

Lịch trình của mình trong chuyến đi tháng 4 vừa rồi như sau: mình đi từ ngày 5~17/4

Ngày 5/4 : đến Tokyo khoảng 2h chiều, đi Ueno park, dao quanh khu Ueno rồi gặp bạn mình ở đó
Ngày 6/4 : ngắm hoa ở Chidorigafuchi, Shinjuku-gyoen, đi lòng vòng khu Shinjuku chiều tối mình đi Yokohama để gặp bạn ăn tối ở đó
Ngày 7/4 : sáng mình đi Showa kinen koen xem hoa tulip rồi sau đó đi Tokyo Skytree, tối đi lòng vòng ở Shibuya
Ngày 8/4: sáng mình đi chuyến shinkansen sớm đến Kyoto, rồi sau đó đi tham quan và ngắm hoa ở Kiyomizu-dera, Heian-Shrine, Tetsugaku no michi, tối đi lòng vòng ở gần Kyoto tower
Ngày 9/4: sáng sớm đi Fushimi-Inari, sau đó đi Arashiyama, chiều tối đi phố Gion
Ngày 10/4: đi Nara nguyên ngày, chiều tối lại lòng vòng phố xá Kyoto
Ngày 11/4: đi Yoshino-yama
Ngay 12/4: sáng đi Osaka ( Tsurumi-Ryokuchi Park, Osaka Castle), chiều tối đi chuyến tàu Thunder Bird đi Kanazawa
Ngày 13/4: đi Kanazawa Castle, Kenroku-en ngắm hoa anh đào
Ngày 14/4: theo kế hoạch ban đầu mình muốn đi Shirakawa-go nhưng vì không book kịp vé xe bus nên đành ở lại Kanazawa thêm một ngày, đi lòng vòng Chaya-district, Omicho Market, Ninja-dera, tắm onsen...
Ngày 15/4: đi xe bus đến Takayama, đi lòng vòng và ngắm sakura ở đây
Ngày 16/4: sáng đi Hida-no-Sato, trưa mình đi xe bus về lại Tokyo
Ngày 17/4: sáng đi Tsukiji market, chiều tối bay về SG

BiNgoVT
20-11-2013, 17:04
Mình rất muốn đi xem hoa đào vào tháng 4 này, nhưng mình chỉ có 1 mình. Không biết có nhóm nào đi không, cho em đi cùng nhé. Cám ơn cả nhà.

Muagiochuong
18-12-2013, 14:46
Ngất ngây con gà tây rồi chời ơi sao mà đẹp gì đẹp dữ dạ

salormoon87
18-12-2013, 20:49
Mình rất muốn đi xem hoa đào vào tháng 4 này, nhưng mình chỉ có 1 mình. Không biết có nhóm nào đi không, cho em đi cùng nhé. Cám ơn cả nhà.

bạn ơi mình thấy có nhóm của chị tên maytrang dự định đi dịp 30/4 1/5 đó bạn bạn thử pm hỏi thêm chi tiết xem thế nào
mình muốn đi mà không có thời gian đi nhiều ngày như mọi người nhìn mọi người đi nhiều ngày thích quá

Chủ thớt cho mình hỏi mùa đông ở osaka và kyoto có đẹp k hay buồn vậy, mình đang không biết có nên trải nghiệm mùa đông ở Nhật không T.T

Naisana
18-12-2013, 21:30
@salormoon87: NB thì mùa nào cũng có nét đẹp riêng hết bạn ơi. Nhưng đa số mọi người đều công nhận là mùa xuân và mùa thu là đẹp nhất. Mùa đông thì mình đã từng đến một lần vào khoảng cuối tháng 1/2005. Cá nhân mình nếu so với các mùa còn lại của NB thì mình không thích mùa đông cho lắm. Thứ nhất là vì lúc đó trời rất là lạnh, nhiệt độ có khi xuống tới 1-2 độ C nên nếu bạn đi liên tục ngoài trời để tham quan các nơi thì phải mặc rất ấm, nếu không quen sẽ rất nhanh bị cảm lạnh, không thể đi chơi được. Thứ nhì là mùa đông thì cây cối sẽ rụng sạch lá, trơ trụi cành khô nên các khu vườn, công viên ở Nhật sẽ không được đẹp như mùa xuân hay mùa thu. Thứ ba là nếu bạn có đi vào mùa đông thì không nên đi một mình, nước Nhật bình thường đã rất tĩnh lặng mà hình như vào mùa đông thì càng im ắng hơn, có lẽ lạnh quá nên người ta làm biếng nói chuyện hay sao ah ;).

Tuy nhiên nếu bạn thích ngắm tuyết rơi thì mùa đông ở Nhật sẽ là một trải nghiệm tuyệt vời. Nếu thích shopping thì bạn có thể lang thang mấy ngày trong các shopping malls ấm áp rồi thưởng thức ẩm thực NB. Hoặc là nghỉ ngơi vài ngày trong ryokan kiểu Nhật có onsen view ngoài trời thiêt là đẹp :)

salormoon87
18-12-2013, 23:02
@salormoon87: NB thì mùa nào cũng có nét đẹp riêng hết bạn ơi. Nhưng đa số mọi người đều công nhận là mùa xuân và mùa thu là đẹp nhất. Mùa đông thì mình đã từng đến một lần vào khoảng cuối tháng 1/2005. Cá nhân mình nếu so với các mùa còn lại của NB thì mình không thích mùa đông cho lắm. Thứ nhất là vì lúc đó trời rất là lạnh, nhiệt độ có khi xuống tới 1-2 độ C nên nếu bạn đi liên tục ngoài trời để tham quan các nơi thì phải mặc rất ấm, nếu không quen sẽ rất nhanh bị cảm lạnh, không thể đi chơi được. Thứ nhì là mùa đông thì cây cối sẽ rụng sạch lá, trơ trụi cành khô nên các khu vườn, công viên ở Nhật sẽ không được đẹp như mùa xuân hay mùa thu. Thứ ba là nếu bạn có đi vào mùa đông thì không nên đi một mình, nước Nhật bình thường đã rất tĩnh lặng mà hình như vào mùa đông thì càng im ắng hơn, có lẽ lạnh quá nên người ta làm biếng nói chuyện hay sao ah ;).

Tuy nhiên nếu bạn thích ngắm tuyết rơi thì mùa đông ở Nhật sẽ là một trải nghiệm tuyệt vời. Nếu thích shopping thì bạn có thể lang thang mấy ngày trong các shopping malls ấm áp rồi thưởng thức ẩm thực NB. Hoặc là nghỉ ngơi vài ngày trong ryokan kiểu Nhật có onsen view ngoài trời thiêt là đẹp :)


thanks bạn nhiều lắm, có lẽ quá nhiều lí do để mình không đi nhật mùa đông rồi vì mình đi 1 mình như bạn nói buồn, lạnh lẽo nữa, với như bạn nói không thể ở ngoài lâu để ngắm cảnh, mùa xuân và mùa thu thì mình lại k được nghỉ nên thôi đàng đi mùa hè vậy, mình vừa có visa k làm gì phí nên tính đi luôn, nhưng rồi nghỉ lại cũng chưa chuẩn bị gì nhiều, thâu thì đi chậm 1 chút, nghiên cứu nhiều một chút để có 1 chuyến đi như ý vậy, thế là phải xin visa lại lần nữa rồi >.< với mùa hè thấp điểm đi cho thoải mái, sau này khi đi 1 lần sành sỏi rồi có dịp quay lại vào mùa xuân và mùa thu sau vậy, à hình như bạn biết tiếng Nhật phải không ? mình thấy mọi người nói osaka và kyoto ít tiếng Anh nên cũng đang down bảng chữ cái Nhật về coi chơi, để mốt có gì đi tàu điện cho dễ =)) hihi giống hồi ở Hàn tiếng hàn hok rành nhưng đánh vần được bảng hiệu đi đâu cũng tự tin hơn 1 chút

Naisana
19-12-2013, 20:58
@salormoon87: theo ý kiến cá nhân của mình thì so với cách đây chừng 5, 6 năm thì ngày càng có nhiều người Nhật giao tiếp bằng tiếng Anh. Với lại trong đa số các ga tàu điện ở Nhật đều có chỉ dẫn bằng TA. Ở Nhật mọi thứ đều sắp xếp theo trật tự và có chỉ dẫn rõ ràng nên không có gì phải lo lắng cho dù bạn không biết TN :)

phamminhtuan
25-12-2013, 10:49
Tuyệt vời quá. Một trong những điều tuyệt vời và đẹp đẽ nhất ở Nhật Bản là hoa :3

Naisana
16-01-2014, 22:48
Khoe với mọi người cái clip nhỏ nhỏ mình vừa làm xong để lưu lại những khoảng khắc không thể nào quên của mùa xuân xứ phù tang, của hoa sakura... Những kỷ niệm đẹp như một giấc mơ :)


http://youtu.be/TLEfkRRjXig

教室の窓辺には
うららかな陽だまり
あと僅かの春のカレンダー

授業中 見渡せば
同じ制服着た
仲間たちが
大人に見える

それぞれの未来へと
旅立って行くんだね
その背中に
夢の翼(はね)が
生えてる

桜の花びらたちが咲く頃
どこかで 希望の鐘が鳴り響く
私たちに明日(あす)の自由と
勇気をくれるわ
桜の花びらたちが咲く頃
どこかで 誰かがきっと祈ってる
新しい世界のドアを
自分のその手で開くこと

喧嘩して 電話して
泣いたこと あったね
悩んだ日が
なぜか 懐かしい

喜びも悲しみも
振り向けば 道のり
どんな時も
一人じゃなかった

卒業写真の中
私は微笑んで
過ぎる季節
見送りたい
サヨナラ

涙の花びらたちがはらはら
この頬(ほほ)を流れ落ちて歩き出す 
青い空を見上げ 大きく
深呼吸しながら
涙の花びらたちがはらはら
思い出のその分だけ 美しく
目の前の大人の階段
一緒に登って手を振ろう

桜の花びらたちが咲く頃
どこかで 希望の鐘が鳴り響く
私たちに明日(あす)の自由と
勇気をくれるわ
桜の花びらたちが咲く頃
どこかで 誰かがきっと祈ってる
新しい世界のドアを
自分のその手で開くこと

涙の花びらたちがはらはら
この頬(ほほ)を流れ落ちて歩き出す 
青い空を見上げ 大きく
深呼吸しながら
涙の花びらたちがはらはら
思い出のその分だけ 美しく
目の前の大人の階段
一緒に登って手を振ろう

喜びも悲しみも
振り向けば 道のり
どんな時も
一人じゃなかった

卒業写真の中
私は微笑んで
過ぎる季節
見送りたい
サヨナラ

涙の花びらたちがはらはら
この頬(ほほ)を流れ落ちて歩き出す 
青い空を見上げ 大きく
深呼吸しながら
涙の花びらたちがはらはら
思い出のその分だけ 美しく
目の前の大人の階段
一緒に登って手を振ろう

桜の花びらたちが咲く頃
どこかで 希望の鐘が鳴り響く
私たちに明日(あす)の自由と
勇気をくれるわ
桜の花びらたちが咲く頃
どこかで 誰かがきっと祈ってる
新しい世界のドアを
自分のその手で開くこと

涙の花びらたちがはらはら
この頬(ほほ)を流れ落ちて歩き出す 
青い空を見上げ 大きく
深呼吸しながら
涙の花びらたちがはらはら
思い出のその分だけ 美しく
目の前の大人の階段
一緒に登って手を振ろう

At the window in the classroom is a bright, sunny spot
The spring calendar doesn't have much left on it

If I look around during class, my friends, who
are all wearing the same uniform, look like adults

We're all going off to our own future
The wings of our dreams are growing on our backs

When the cherry blossom bloom,
the bell of hope resounds somewhere
It give us the freedom and
courage for tommorow

When the cherry blossom bloom,
someone is surely praying, somewhere
to be able to open the door to a new world
With their own hands

I've fought and called people and cried
The days I worried are somehow nostalgic
There was joy and sadness... looking back, it was a journey
No matter what, I wasn't alone

In my graduation photo,
I'm smilling
I want to see off
the passing season
Goodbye

The blossoms of tears fall rapidly in big drops
As they fall down my cheek, I look up at the sky,
take a big, deep breath,
and start walking

The blossoms of tears fall rapidly in big drops
They're only as beautiful as you remember them to be
Let's climb up the stairs to adulthood that are
right in front of us and wave our hands together

When the cherry blossoms bloom,
the bell of hope resounds somewhere
It gives us the freedom and
courage for tomorrow

When the cherry blossoms bloom,
someone is surely praying, somewhere
to be able to open the door to a new world
With their own hands

The blossoms of tears fall rapidly in big drops
As they fall down my cheek, I look up at the sky,
take a big, deep breath,
and start walking

The blossoms of tears fall rapidly in big drops
They're only as beautiful as you remember them to be
Let's climb up the stairs to adulthood that are
right in front of us and wave our hands together

dinhngo
17-01-2014, 00:12
Cám ơn bạn chủ thớt đã chia sẽ !

Siro
21-01-2014, 11:36
zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz

cafeviet
22-01-2014, 11:18
Đẹp và thích wa Naisana oi

Hanamichi_IVC
11-02-2014, 15:20
Thời gian tôi ở Tokyo, những cánh hoa mong manh đã rụng hết 7 phần chỉ còn 3 như thế này đây:

Ừ thì tôi không nhìn thấy được khung cảnh lộng lẫy của mấy trăm cây anh đào nở rộ dọc hai bên bờ sông, chỉ còn sót lại thế này thôi


Trời hoa đẹp thế này mà bạn nói là chỉ có thế này thôi á ^^

Mình đọc nhiều bài đi săn hoa rồi, mà thấy hình còn không được như thế này nữa, chắc vừa xem hình vừa đọc bài viết đầy cảm xúc của bạn nên thấy hoa đẹp hơn hẳn :)

Thanks for sharing nhé

vnbrandmaker
11-02-2014, 21:56
Bác đăng hình bài làm em cuồng chân và thèm đến Nhật quá!

hanhnguyenhanh
14-02-2014, 00:04
Chào chị, em hiện là sinh viên đại học năm nhất, em có coi những hình chụp của chị, em rất muốn đi phượt một chuyến nhưng điều kiện xin visa của nó để đi du lịch đối với em nó lớn quá:( .

Em không biết là nếu mình mua một tour của hãng du lịch đi khoảng 3 hoặc 4 ngày sau khi kết thúc tour theo chuơng trình mình có thể ở lại vài ngày được không? Tại theo em biết là visa đi qua Nhật nó cho phép mình ở tới 2 tuần lễ, cho nên em muốn đi bụi trong mấy ngày còn lại ở bên Nhật.

Naisana
14-02-2014, 10:31
@hanhnguyenhanh: chị nghĩ em nên trực tiếp hỏi công ty du lịch. Theo chị thì có thể được nhưng em vẫn phải nộp đầy đử giấy tờ chứng minh khả năng tài chính cho chuyến đi, chỉ là không cần thư mời từ phía Nhật vì công ty du lịch sẽ lo chuyện này :)

MiAn
18-02-2014, 11:13
Chị Naisana ơi,

Cho em hỏi thăm chút xíu. Tháng 4 này em sẽ sang Nhật ngắm Sakura, nhìn ảnh của chị mà mê quá, không biết em có duyên với loại hoa này không nữa.
E dự định sẽ dành ngày 5/4 để đi ngắm hoa anh đào, e đang lăn tăn giữa công viên Ueno, shinjuku-gyoen và Chidorigafuchi. Theo kinh nghiệm của chị thì cái nào đẹp mà không quá đông đúc à chị. Em xem ảnh công viên Ueno thấy đông người chen chúc nhau quá nên có tí nản. Mà e cũng kết hợp chụp choẹt mấy kiểu ảnh cưới nữa nên vắng vắng 1 chút thì tốt chị ah
Có gì chị tư vấn cho em với nhé, e tặng hoa chị nè (wait) :L

phuongthuthuy
18-02-2014, 11:41
Toàn hoa là hoa, đẹp nhỉ.

Naisana
18-02-2014, 12:20
Chị Naisana ơi,

Cho em hỏi thăm chút xíu. Tháng 4 này em sẽ sang Nhật ngắm Sakura, nhìn ảnh của chị mà mê quá, không biết em có duyên với loại hoa này không nữa.
E dự định sẽ dành ngày 5/4 để đi ngắm hoa anh đào, e đang lăn tăn giữa công viên Ueno, shinjuku-gyoen và Chidorigafuchi. Theo kinh nghiệm của chị thì cái nào đẹp mà không quá đông đúc à chị. Em xem ảnh công viên Ueno thấy đông người chen chúc nhau quá nên có tí nản. Mà e cũng kết hợp chụp choẹt mấy kiểu ảnh cưới nữa nên vắng vắng 1 chút thì tốt chị ah
Có gì chị tư vấn cho em với nhé, e tặng hoa chị nè (wait) :L

Nếu em chụp hình cưới thì nên đi Shinjuku-gyoen và Chidori-gafuchi, nếu được em đi sớm trước 10h sáng thì sẽ không đông và có nhiều góc chụp hình rất đẹp. Ueno thì hơi xô bồ, đông đúc và view cũng không đẹp lắm. Ngoài ra, em có thể đi xa một chút tới Showakinen park. Năm ngoái chị đi thấy rất nhiều cặp chụp hình cưới vào mùa hoa anh đào, ngoài NB thì có nhiều đôi đến từ HK, Đài Loan...chụp hình rất lả cute :). Nói chung ở Nhật chị thấy cho dù có đông đến mấy cũng không đến mức xô bồ, chen lấn và lúc nào cũng tìm thấy những góc nhỏ lặng lẽ, bình yên mà không kém phần lộng lẫy hehe. Chúc em có chuyến đi vui nhe :)

hanhlienta
18-02-2014, 17:28
@ MiAn:
Mình chưa hiểu lắm lịch trình của bạn, sang Nhật ngắm hoa sakura mà chỉ dành ngày 5/4 để đi ngắm hoa thôi à? Rất rủi ro nếu chỉ dành 1 ngày vì có thể ngày đó hoa không đẹp, hoặc ngày đó trời mưa hehehe. Mà ngày 5/4 là thứ 7, dự báo sẽ rất rất là đông nếu trúng hoa nở đẹp. Ueno và Chidorigafuchi siêu đông đúc, nhưng Chidorigafuchi bạn có thể thue thuyền thì chụp hình thoải mái. Ueno thì chỉ có 1 đại lộ chính đầy người, có lẽ ko hợp.
Naisana nói đúng, khi hoa anh đào nở ở Nhật thì ở đâu cũng có hoa, không nhất thiết phải chen chúc ở các điểm hot. Mà bạn cũng nên xem lịch hoa nở cập nhật tại thời điểm đó để đến đúng nơi, thường khi hoa ở Ueno đã tàn thì hoa ở Chidorigafuchi mới mãn khai. Shinjuku gyoen, hoa somei yoshino nở ngang với Chidorigafuchi, nhưng mùa hoa ở Shinjuku gyoen sẽ dài hơn vì ở đây có một số loại anh đào nở muộn, nên nếu năm nay hoa nở sớm thì bạn nên tới Shinjuku gyoen sẽ vẫn có anh đào cuối mùa.
Nói chung nên có kế hoạch dự phòng và theo dõi các báo cáo hoa anh đào ở japan-guide.

MiAn
19-02-2014, 12:57
Em cảm ơn chị Naisana và chị Hanhlienta nhiều ah :L :L

Tức là ngày 5/4 em định để cả ngày đấy để chụp ảnh, còn các ngày khác sẽ đi thăm thú các điểm hoa nở tiếp theo chị ah. Vì phải book lịch với bên chụp ảnh chính xác ngày nên em chọn ngày đấy luôn vì thấy theo dự báo 5/4 hoa nở đẹp nhất ở Tokyo.

Tiện đây, em gửi 2 chị lịch trình của em, 2 chị xem rồi tư vấn giúp em đã hợp lý chưa với ah. Kết hợp ngắm sakura và thăm thú các điểm nổi tiếng ở Nhật ah

Ngày 4/4: Hà Nội - Hồng Kông - Tokyo
Ngày 5/4 : Chụp ảnh tại shinjuku-gyoen và Chidorigafuchi. Còn thừa thời gian sẽ đi đến đền thờ Meiji - Ga Harajuku - Khu phố Omotesando - ga Shibuya
Ngày 6/4: Tokyo - Osaka: 2 chị tư vấn giúp em xem ở Osaka 1 ngày thì nên đi những đâu với ah
(Em book phòng 3 ngày ở osaka, do KS ở Kyoto hết phòng nên sẽ di chuyển từ Osaka xuống Kyoto đi về trong ngày)
Ngày 7/4: Osaka - Kyoto: Chùa Thanh Thủy - Đền Fushimi Inari - Phố cổ Gion ( tối về lại Osaka)
Ngày 8/4: Osaka - Kyoto: Chùa vàng - Arashiyama - Philosopher's Path
Ngày 9/4: Osaka - Hakone: Tắm Onsen, du thuyền sông Ashinoko
Ngày 10/4: Hakone - Tokyo: đền thờ Asakusa - Chùa Sensoji
Ngày 11/4: công viên Showa + Shopping
Ngày 12/4 : Tokyo - Hongkong - Hà Nội

Trên đây là 1 số điểm e đã tham khảo các bài viết của các anh chị đã đến Nhật trước đây, nên bỏ điểm nào thêm điểm nào các chị tư vấn cho em với nhé. Vì bọn em đi tự túc lại ko biết tí tẹo tiếng Nhật nào, không biết đi lại như vậy có khó khăn quá không nữa :(

1 lần nữa e cảm ơn 2 chị nhiều ah (wait)(wait)(wait)

Naisana
19-02-2014, 18:25
@MiAn: gato với em quá, wedding shots with sakura ;) hehe. Chị có vài góp ý nhỏ thôi vì lịch trình du lịch thì rất là mang tính cá nhân, cái mình thích chưa chắc gì người khác sẽ thích hen

Ngày 5/4: ngày này dự báo là ngày sakura nở rộ và cũng là ngày thứ 7 nên sẽ cực kỳ đông đúc giống như bạn hanhlienta đã nói. Em nên đi sớm đến Chidori-gafuchi rồi sau đó là Shinjuku-gyoen, đẹp nhất là từ 7h~10h sáng. Hy vọng là trời sẽ nắng đẹp để em chụp hình :)

Ngày 6/4: Osaka thì nhiều điều đáng xem, nhiều điểm tham quan, nhiều món ăn ngon... tùy thuộc vào sở thích cá nhân của em. Em xem link này nè http://www.japan-guide.com/e/e2157.html. Theo chị, nếu chỉ có 1 ngày ở Osaka thì nên đi tham quan lâu đài Osaka sau đó đi Expo 70 Commemorative Park và Kema Sakuranomiya Park để ngắm hoa sakura. Chiều tối thì đi khu trung tâm Dotonbori, Shinsaibashi ăn uống mua sắm. Ăn uống ở Osaka vừa rẻ vừa ngon hơn Tokyo nhiều

Ngày 7/4: em nên đi chùa Thanh Thủy, Philosopher's path, chùa Vàng, phố cổ Gion vào buôi tối cho tiện tuyến xe bus

Ngày 8/4: đi Fushimi Inari rồi sau đó đi Arashiyama

Ngày 9/4: em nên mua Hakone Pass http://www.japan-guide.com/e/e2358_008.html vừa tiện lợi vừa tiết kiệm

T-Minh
20-02-2014, 16:14
thanks bạn nhiều lắm, có lẽ quá nhiều lí do để mình không đi nhật mùa đông rồi vì mình đi 1 mình như bạn nói buồn, lạnh lẽo nữa, với như bạn nói không thể ở ngoài lâu để ngắm cảnh, mùa xuân và mùa thu thì mình lại k được nghỉ nên thôi đàng đi mùa hè vậy, mình vừa có visa k làm gì phí nên tính đi luôn, nhưng rồi nghỉ lại cũng chưa chuẩn bị gì nhiều, thâu thì đi chậm 1 chút, nghiên cứu nhiều một chút để có 1 chuyến đi như ý vậy, thế là phải xin visa lại lần nữa rồi >.< với mùa hè thấp điểm đi cho thoải mái, sau này khi đi 1 lần sành sỏi rồi có dịp quay lại vào mùa xuân và mùa thu sau vậy, à hình như bạn biết tiếng Nhật phải không ? mình thấy mọi người nói osaka và kyoto ít tiếng Anh nên cũng đang down bảng chữ cái Nhật về coi chơi, để mốt có gì đi tàu điện cho dễ =)) hihi giống hồi ở Hàn tiếng hàn hok rành nhưng đánh vần được bảng hiệu đi đâu cũng tự tin hơn 1 chút

Bạn salormoon87, có phải bạn bên wtt không ? Mình cũng bên đó qua nè. Mình biết trang này lâu nhưng không đky nick mà chỉ đọc, giờ mới lập nick. Mình sống ở Nhật mấy năm rồi nhưng vô Phượt này thấy các Phượt tử, Phượt thủ ai cũng thiệt là đáng nể, chỉ vãng lai thôi mà rất rành rẽ thông tin :) và chụp hình rất đẹp nữa (giờ có nick rồi mới lội trang bấm like được :) )

Mình nhớ có đọc ở đâu là bạn băn khoăn nên đi dịp nghỉ Tết hay nghỉ hè. Cũng may là bạn đã không đi hồi đầu tháng 2, vì hôm 8/2 có đợt tuyết kỷ lục, thời tiết rất xấu, đi đường rất nguy hiểm, nhiều chuyến bay bị hủy và tivi liên tục phát cảnh báo không được ra đường nếu không có việc quan trọng. Sau đó 1 tuần lại thêm 1 kỷ lục nữa. Dù tuyết dày và đổ liền 2 trận trong vòng 1 tuần như vậy là hiếm nhưng khu vực Tokyo năm nào cũng phải 1 trận tuyết to và 2-3 trận tuyết nhỏ.

Nhân đây mình lưu ý luôn bạn nào có ý định đi du lịch vào mùa Đông, nhất là hai tháng 1 & 2 vì 2 tháng này hay có tuyết nhiều. Từ tháng 3 trở ra tới tháng 12 thì không sao. Nếu đi mùa Đông các bạn nhớ thủ theo một đôi giày và áo ấm chống nước tốt. Trời lạnh mà khô đã khổ lắm rồi, nếu bị ngấm nước mưa hay tuyết tan trên giày, quần áo thì rét run luôn.

MiAn
21-02-2014, 15:01
Chị Naisana ơi, e tks chị nhiều nha chị. Dạo này em bị bấn loạn, ngày nào cũng vào xem lại ảnh chị chụp, còn save ảnh về máy rồi gửi cho bạn em xem bảo khi nào đi phải chụp cho em ngồi tại cái ghế này, tại cái góc chụp này, tại cái cây này đấy nhé :)
Khi nào đi về e sẽ post ảnh lên cho chị xem, hi vọng sẽ được đẹp như ảnh chị chụp và ko bị lỗi hẹn với loài hoa này

Sóng bạc đầu
21-02-2014, 19:17
Các bác cho hỏi ở Nara có gì để ngắm nghía không nhỉ

T-Minh
22-02-2014, 12:50
Mấy hôm nay mình lội tất cả các trang về du lịch Nhật, thấy có một số cần bổ sung (Mình chưa đọc được hết nên không bIết có bạn nào nói chưa, nếu trùng thì các bạn bỏ qua nhé). Mình hiện sống ở Tokyo, nhưng cách đây vài tháng có đi Kyoto và cũng sục sạo thông tin du lịch Kyoto nhiều nên share thêm về Kyoto (vì mình thấy hình như trang Japan-guide không đề cập).

1. Từ sân bay Narita về Trung tâm Tokyo : Mình thấy có bạn ghi hành trình có các option đi bằng tàu điện (tàu nhanh, tàu thường ...), còn otion nữa là bus từ sân bay (gồm các hãng : airport bus, limousine, seibu...). Ưu điểm : a). Điểm bán vé & chỗ chờ bus nằm ngay lối ra sau khi check in với Hải quan, dễ thấy. b). Không phải lôi hành lý xềnh xệch qua nhiều đoạn như đi tàu. c). Có thời gian yên tĩnh để ngủ hơn so với đi tàu điện.

Giá vé bus khoảng 2,500y-2,800y. Giá này tương đương như đi tàu điện express, thời gian chạy cũng tương đương nhau khoảng 1 tiếng, chỉ đắt hơn vé tàu thường (tàu thường khoảng 1,000 yên nhưng đi mất gần 2 tiếng vì ga nào cũng dừng).

Cá nhân mình thì chỉ dùng bus để di chuyển giữa nhà và sân bay vì nghĩ đến đoạn phải đổi qua 2-3 lượt tàu với ngần ý lần lên xuống thang (dù là thang cuốn) thì thấy oải rồi. Các tuyến bus này tỏa về rất nhiều địa điểm nhất là đến tận cửa các khách sạn trong Trung tâm. Các bạn lên website mấy hãng này dò sẽ thấy nó trả khách/đón khách những đâu.

2/. Website hướng dẫn cách đi từ ga này đến ga kia (chủ yếu là hướng dẫn bằng tàu điện) : Trang hyperdia cũng rất tiện rồi, nhưng mình suggest bạn nào biết tiếng Nhật thì dùng trang này :

http://www.jorudan.co.jp/norikae/

Trang này cho nhiều option đi lại hơn hyperdia, tuy nhiên chỉ có bên phần tiếng Nhật, còn bên phần tiếng Anh thì cho ra option cũng ít như hyperdia (mình xem phần tiếng Nhật của hyperdia cũng thấy ít chứ không đầy đủ như trang jorudan)

3/. Có bạn dự định tháng 4 này đi lòng vòng khu vực Kansai (Osaka, Kyoto, Nara ...), có thêm loại thẻ này có thể đi lại trong 3 ngày (5,000 yên) hoặc 2 ngày (3,800 yên). Lưu ý là thẻ này có thể để bạn đi các phương tiện của khoảng 40 hãng tàu điện, xe bus, phà ... nhưng không có JR nhé. Bạn search "surutto kansai" nhé. Chỉ bán cho khách đến từ nước ngoài nên đợt đi Kyoto rồi mình không mua được.

4/. Ở Kyoto có thêm 1 xe bus dành cho khách du lịch nhưng chỉ chạy vào ngày thứ 7, Chủ Nhật và ngày lễ. Bắt đầu từ 8:40 sáng ở ga Kyoto và kết thúc lúc 18:30 ở ga Kyoto, dừng ở 18 địa điểm di sản thế giới và Nhật Bản. Nếu bạn đi giỏi thì sẽ rất "lời" vì giá vé có 2,000 yên thôi (mỗi địa điểm dừng khoảng 1 tiếng - nếu bạn ra không kịp thì lại chờ thêm 1 tiếng chờ bus sau). Trang web này có lộ trình và thời gian biểu :

http://www.kyoto-lab.jp/hirubus/indexe.html

5/. Nếu bạn nào có người nhà ở Nhật sẵn thì book "free plan" của Tobu Travel, rất rẻ (có điều kiện kèm theo), hồi mình đi Kyoto thì dùng cái này 21,000 yên bao gồm vé khứ hồi shinkansen Tokyo-Kyoto (có thể đi Nozomi) và khách sạn (1 đêm), nếu ở thêm thì 7,000yen/night. Danh sách khách sạn của free plan khá nhiều, trong đó có cả các khách sạn lớn.

Thêm 1 lưu ý : nếu bạn ở Kyoto và mục đích chuyến đi là tham quan được càng nhiều điểm càng tốt thì theo mình nên chọn ở quanh ga Kyoto, không nên ở ngay trong Trung tâm các khu phố du lịch vì tất cả các tuyến xe, du lịch, thông tin ... đều ở đây. Đợt rồi mình hơi sai lầm khi ở ngay trung tâm các khu cổ (mình ở gần Ghi-on) nên mỗi ngày phải tốn thêm 1000 yên tiền taxi từ khách sạn về ga Kyoto.

Hồi mình đi thì ngay lúc vừa đến Kyoto (1 giờ chiều) là mua vé xe bus đi luôn a-ra-shi-ya-ma (bao gồm các quần thể rừng trúc, chùa, cầu Độ Nguyệt Togetsu...), vì chỗ này xa nhất. Các ngày còn lại : đi theo Hirubus mà mình nói ở trên, ngày cuối cùng thì relax chút vì 3 giờ chiều là shinkansen chạy nên không dám đi xa sợ về không kịp.

Tạm thời vậy đã nha, còn nhớ ra gì mình sẽ viết tiếp.

HTH
23-02-2014, 16:17
Bạn biết không, tôi đã ấp ủ cho chuyến đi này đúng một năm trời. Kể từ giây phút lưu luyến chia tay xứ Phù Tang vào mùa xuân năm ngoái sau chuyến đi ngắn ngủi loanh quanh Tokyo, tôi bỗng có một niềm tin hay đúng hơn là một sự thôi thúc mạnh mẽ rằng mình sẽ quay lại cho một hành trình dài hơn và đi nhiều nơi hơn. Mọi thứ được lên lịch và chuẩn bi kỹ càng...

Nhưng rồi người tính không bằng trời tính, hoa nở sớm hơn rất nhiều so với dự đoán hằng năm. Đến nỗi, những người bạn Nhật còn nói đùa rằng tôi không có duyên nợ với sakura, năm ngoái thì hoa nở rất muộn, năm nay thì lại nở rất sớm. Nhưng có hề gì đâu, với tôi đất nước xinh đẹp này không chỉ có hoa anh đào mà còn muôn vàn điều thú vị khác, luôn đưa tôi đi từ bất ngờ này đến ngạc nhiên khác dẫu cho đây chẳng phài là lần đầu tiên tôi đến nơi đây.

Hành trình của tôi dài 13 ngày nhưng chỉ đi được chắc khoảng 1/4 nước Nhật, băng qua các thành phố Tokyo, Kyoto, Nara, Osaka, Kanazawa và Takayama. Mục đích lớn nhất trong chuyến đi này của tôi là để ngắm hoa anh đào ở các vùng nên chắc ai ghé thăm topic của tôi sẽ bị "bội thực" hoa lá các loại :D. Mặc dù hơn một nửa chuyến đi tôi không được thưởng thức trọn vẹn sakura mankai (nở rộ) nhưng có một điều thú vị là tôi được ngắm quá trình ngược của hoa sakura từ nhiều lá đến ít lá rồi đến rụng nhiều, rụng ít và cuối cùng là nở rộ, cũng không đến nỗi phải không ạ ;)

Tôi hầu như độc hành trong suốt chuyến đi này. Có những lúc thật sự thấy mệt mỏi và đơn độc nhưng chưa bao giờ tôi cảm thấy sợ hãi, hoang mang. Không hiểu sao với tôi xứ sở mặt trời mọc này thân thuộc lắm, từng góc phố, những chuyến tàu điện băng băng, những món ăn ngon đến tê tái, cả tiếng Nhật ríu rít dù rằng tôi đã quên mất khá nhiều sau mấy năm không thường xuyên sử dụng. Tựa hồ như một tiền kiếp rất xa xôi nào đó, tôi thuộc về nơi này...

***Tôi không post chi tiết hành trình của mình, đi lại thế nào vì mục đích chuyến đi của tôi là để Hanami nên chắc không phù hợp với đa số mọi người. Topic này tôi chủ yếu muốn chia sẻ hoa lá cỏ cây, món ăn và những cảm nhân về nước Nhật sau chuyến đi. Tuy nhiên, nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về visa NB, cách đi lại ở những nơi tôi đã đi qua thì cứ đặt câu hỏi hen :). Ngoài chuyện thư mời xin visa phiền phức, tôi nghĩ NB là một đất nước tuyệt vời để du lịch, cực kỳ thân thiện, an toàn và dễ đi. Suốt hành trình của mình, tôi nhìn thấy rất nhiều khách du lịch nói tiếng Hoa ( tôi nghĩ chắc người Đài Loan, HK, Singapore và Malaysia là phần nhiều vì hình như dân TQ đại lục thì không thích Nhật cho lắm), người Thái cũng khá khá, khách phương Tây thì nhiều nhất là Pháp hay từ các nước châu Âu. Người Việt cũng có nhưng đa số là đi theo đoàn. Mong sao càng ngày càng nhiều người Việt đến Nhật để thủ tục visa không còn là chuyện khó khăn nữa :)


http://farm9.staticflickr.com/8115/8659725415_a5da4f7f5d.jpg (http://www.flickr.com/photos/51887207@N05/8659725415/)


http://farm9.staticflickr.com/8113/8684580471_bd116e1153_c.jpg (http://www.flickr.com/photos/51887207@N05/8684580471/)


Cám ơn bạn chia sẻ, mình vốn thích hoa, xem topic của bạn mình chắc phải lên lịch trình cho năm sau thôi. Bạn không những chụp được hoa anh đào mà còn rất nhiều loại hoa khác, thích quá đi.

Naisana
24-02-2014, 16:16
Các bác cho hỏi ở Nara có gì để ngắm nghía không nhỉ

Nara có gì để ngắm thì bạn vào đây ạ http://www.japan-guide.com/e/e2165.html.
Cá nhân mình thì rất thích không khí trầm mặc cổ kính, thích sự giao hòa giữa thiên nhiên và con người ở đây :)

cafeviet
24-02-2014, 18:00
Ban Naisana va T-Minh cho mình hỏi thăm về vụ đi lại ở Osaka với.
Mình dự định bay đến Nagoya , sau đó từ NGO đi tàu đến Osaka. Dự tính sẽ ở tại Osaka, từ đây sẽ đi đến các điểm Kyoto, Nara, Kobe, đi về trong ngày. Mình nên mua vé JR hay vé Kansai Pass thì tiết kiệm và tiện hơn? Hành trình của mình dự tính 6-13/4. Cám ơn các bạn

hanhnguyenhanh
24-02-2014, 21:20
Cám ơn chị, khi nào em được nghỉ hè thì em sẽ hỏi thử công ty du lich về cái này :)

Ah đúng rồi, lúc mà chị di chuyển từ vùng này sang vùng khác chị thường đi bằng gì, tàu cao tốc hay là đi bằng máy bay? Cái nào rẻ hơn hả chị???

Naisana
24-02-2014, 23:26
Ban Naisana va T-Minh cho mình hỏi thăm về vụ đi lại ở Osaka với.
Mình dự định bay đến Nagoya , sau đó từ NGO đi tàu đến Osaka. Dự tính sẽ ở tại Osaka, từ đây sẽ đi đến các điểm Kyoto, Nara, Kobe, đi về trong ngày. Mình nên mua vé JR hay vé Kansai Pass thì tiết kiệm và tiện hơn? Hành trình của mình dự tính 6-13/4. Cám ơn các bạn

Kansai Pass đi bạn (mua 2 loại 3 ngày và 2 ngày) tổng cộng 8,800 yen + 12,200 yen vé tàu khứ hồi Nagoya - Osaka + One day tickets Nagoya 850 yen tính ra vẫn rẻ hơn JR Pass 7 ngày 28,300 yen


Cám ơn chị, khi nào em được nghỉ hè thì em sẽ hỏi thử công ty du lich về cái này :)

Ah đúng rồi, lúc mà chị di chuyển từ vùng này sang vùng khác chị thường đi bằng gì, tàu cao tốc hay là đi bằng máy bay? Cái nào rẻ hơn hả chị???

Ở Nhật thì đi bằng tàu nhanh hơn máy bay ở chỗ em chỉ cần ra mua vé là lên tàu đi ngày và có rất nhiều chuyến trong ngày. Đi máy bay thì phải ra sân bay sớm, chờ đợi check in này nọ tốn kém thời gian. Tuy nhiên những chặng dài thì đi máy bay sẽ có lợi hơn. Nói vậy chứ chị cũng chưa bao giờ đi máy bay chặng nội địa ở Nhật bao giờ, bạn nào biết rõ thì lên tiếng nhe :))

T-Minh
25-02-2014, 11:27
Ban Naisana va T-Minh cho mình hỏi thăm về vụ đi lại ở Osaka với.
Mình dự định bay đến Nagoya , sau đó từ NGO đi tàu đến Osaka. Dự tính sẽ ở tại Osaka, từ đây sẽ đi đến các điểm Kyoto, Nara, Kobe, đi về trong ngày. Mình nên mua vé JR hay vé Kansai Pass thì tiết kiệm và tiện hơn? Hành trình của mình dự tính 6-13/4. Cám ơn các bạn

Mình không rõ bạn nói vé JR là loại nào.
- Nếu JR pass thì "lỗ" vì JR phải đi xa (Bắc-Nam Nhật bản) mới lợi, đi gần thì lỗ to, hi hi hi.
- Nếu là JR West rail pass (cũng đi được vùng Kan sai như Surutto Kansai Pass, giá vé 1 ngày 2,000y, 2 ngày 4,000 y, 3 ngày 5,000 y, 4 ngày nhiêu quên rồi hình như 6,000 y) thì phải coi bạn đi điểm nào mới tính lợi hay không.

Cảm giác của mình (vì mình không sâu sát hết các địa phương ở Nhật được) là JR có hệ thống xuyên suốt khắp đất nước nhưng ở từng địa phương, vùng thì JR không tỏa nhiều đến các ngóc ngách (hệ thống vận tải của từng địa phương làm việc này rồi). Tuy nhiên JR lại chạy qua những khu vực sầm uất, địa điểm du lịch nổi tiếng của từng nơi. Bởi vậy khó mà so sánh thẻ JR West Rail Pass (đơn thương độc mã) với thẻ Kansai Pass (liên minh 40 công ty trong vùng) cái nào hơn tuyệt đối được. Thêm cái là bạn đừng quên thẻ JR west rail bắt buộc bạn sử dụng liên tục (2 ngày, 3 ngày ...), còn Kansai Pass cho bạn nhảy cóc, xài ngày nào mới tính ngày đó (ví dụ thẻ 3 ngày có thể xài : nguyên ngày thứ hai, nguyên ngày thứ tư, nguyên ngày CN, chứ không bắt bạn xài Liên tục thứ hai-ba-tư)

Trang web tuyến đường dùng được JR west rail pas s : http://www.westjr.co.jp/global/en/travel-information/pass/kansai/


À, Nagoya về Osaka có thêm option là đi bus đó bạn, khoảng 3,600-4,000y (từ sân bay Nagoya luôn nhưng phải đổi bus tại ga Trung tâm Nagoya), đi mất khoảng 3 tiếng, lâu hơn Shinkansen 1 tiếng nhưng vé rẻ 1/2 giá. Nếu mình là bạn thì sẽ đi bus để ....ngủ hi hi hi, vì đi shinkansen từ Nagoya về Osaka, tùy tàu nhưng ít nhất là sẽ dừng ở Maibara, Kyoto, hơi chộn rộn không ngủ được.

cafeviet
25-02-2014, 14:58
Cám ơn thông tin bổ ích của 2 bạn Naisana va T-Minh nhé. :)

cafeviet
27-02-2014, 10:23
Tình hình là mình vừa book xong vé kmãi từ VNA, route SGN-Nagoya-SGN từ 6-15/4. Total mình có trọn 9 ngày ở Nhật. Có lẽ chỉ đủ thời gian khám phá vùng Kansai thui. Tokyo đành hẹn lại dịp khác vậy. Dưới đây là lịch trình dự kiến của mình, các bạn xem góp ý dùm mình với nha:
-Osaka: 2 ngày
-Kyoto: 3 ngày
-Kobe: 1 ngày
-Nara: 1.5 ngày
-Nagoya: 1.5 ngày
Ah, mình thấy Japan Sightseeing Guide có đề cập đến Mount Koya, có bạn nào đã từng đi điểm này chưa?

Cám ơn các bạn :)

Jamie_Lily
27-02-2014, 10:37
Các bạn cao thủ ở đây ơi, mình sẽ đi bụi Nhật từ ngày 27 Mar đến 2 Apr sắp tới. Mình lục banh trang web japan-guide mới tự lên đc cái lịch trình như bên dưới nhưng nói thật có nhiều điểm vẫn mù mờ lắm. Nhờ các bạn ra tay chỉ dẫn giúp những điều như sau:

1. Lịch trình mình lên như vầy có hợp lý ko? Mình chủ yếu thích cảnh thiên nhiên & những kiến trúc lịch sử - ko thích TP xô bồ (nên mình ko định ở lâu ở Osaka và Tokyo - nhưng ko biết 2 nơi này có đẹp theo kiểu mình thích ko) - vậy thì mình có nên ở Kyoto lâu hơn ko?

2. Giữa núi Phú sỹ, Fuji Five Lakes (ko thấy tiếng Việt) và Hakone thì mình nên đi những nơi nào? Nếu là Hakone (mình cũng muốn thử tắm suối nước nóng) thì nên tự đi hay mua tour trọn gói? Nếu mua tour trọn gói thì có thể mua ở trang website nào?

3. Lịch trình mình chủ yếu đi từ Tokyo đến Hiroshima rồi quay lại, có đi thêm những chỗ như Nara, Himeji, Nagoya, Hakone (chưa sure) thì có nên mua JRPass ko? Ở VN mình bán hơn 300$ mà mình đi 2 ng' nên cũng thấy hơi cao. Nếu ko mua loại này thì nên mua loại nào? Cách thức mua ntn? Ở VN hình như chỉ có bán JR Pass thôi phải ko các bạn? Mình vừa muốn tiết kiệm vừa muốn thuận tiện chứ tàu bên đó chạy thì nhanh, mỗi chuyến đều đi kiếm máy mua vé lẻ thì cũng bất tiện, vậy thì mình nên làm như thế nào là tiện nhất?

4. Mình định đến buổi sáng ngày cuối cùng mới đi tham quan Tokyo (Nếu chạy từ Hakone về thì mất bao lâu nhỉ?) thì những địa điểm nào tham quan tiện nhất vì mình phải bay về VN từ Narita lúc 4PM. Mà ngày hôm đó chắc chắn lỉnh kỉnh hành lý.

5. Mình đi theo những ngày này này thì có kịp ngắm hoa anh đào đang nở rộ ở từng địa phương ko?

Cám ơn các cao thủ phượt rất rất nhiều. Mình đi có phụ huynh lớn tuổi nên sự hướng dẫn của các bạn là vô cùng hữu ích cho mình. ;)(c)

LỊCH TRÌNH DỰ KIẾN
- Ngày 1 (27 Mar): Đến Tokyo. Bắt Shinkansen đi Kyoto. Dọc đường tạt qua Nagoya. Ngủ đêm tại Kyoto
<Từ Narita, bắt JR Narita Express hoặc JR Sobu line đi Tokyo
Bắt Tokaido shinkansen đi Kyoto, tạt qua Nagoya (đi Hikari trains, ko dùng tàu Nozomi)>

- Ngày 2 (28 Mar): Tham quan Kyoto

- Ngày 3 (29 Mar): Tham quan Nara + Osaka. Quay về Kyoto ngủ đêm
<Từ trạm Kyoto, đi tàu Miyakoji rapid trains (Kaisoku) đến trạm JR Nara Station (khỏang 45p)
Từ Nara có thể bắt shinkansen đi Osaka (tàu nào?)>

- Ngày 4 (30 Mar): Check out Kyoto. Tham quan Himeji + Hiroshima. Ngủ đêm ở Hiroshima
<Himeji là trạm dừng trong tuyến đường Sanyo Shinkansen (có thể đi tàu Hikari, Sakura trains)
Tại Hiroshima, sử dụng xe bus tên Maple-oop để đi Shukkeien, Hiroshima Castle và Công viên tưởng niệm hòa bình>

- Ngày 5 (31 Mar): Check out Hiroshima. Back to Tokyo. Ngủ đêm ở Tokyo
<Đi ttuyến Sanyo/Tokaido Shinkansen, transfer at Shin-Osaka sation>

- Ngày 6 (1 Apr): Tham quan Fuji Five Lakes. Stay night at Tokyo <-- nên đi nơi này hay Hakone?
<Đi tàu JR Chuo Line từ trạm Tokyo's Shinjuku Station đến Otsuki Station (70 minutes). Từ Otsuki, đi tàu Fujikyu Railway Line đến Kawaguchiko Station (55 minutes, 1100 yen one way) - JPR không dùng đc cho chặng này>

- Ngày 7 (2 Apr): Quay về Tokyo, tham quan những địa điểm gần. Bay về VN tại sb Narita lúc 4PM
<Đi được những đâu cho ít mất thời gian? Mình sẽ ở khách sạn tại Ueno>

T-Minh
27-02-2014, 11:18
@ Jamie_Lily

Để các cao thủ phượt khác hướng dẫn bạn rõ hơn, mình chỉ góp ý sơ theo cá nhân mình nhé :

- Nếu bạn thích phong cảnh & địa điểm lịch sử thì ở Kyoto lâu hơn đi. Mình ở đó 3 ngày mà đi chưa hết.

- Nếu đi với phụ huynh thì bạn xem sức khỏe Bác có đi bộ nhanh và nhiều nổi không rồi mới tính. Đi bộ rất nhiều nhất là mấy điểm tham quan đền chùa, hoàng cung ở Tokyo, toàn là phải đi bộ từ ngoài xa vào tới đến chính cách cả vài trăm mét, chưa kể đường dốc, ra vô 2 lượt, một ngày đi 5-7 cái đền (như ở Kyoto) là đuối luôn đó.

- Ngày cuối : bạn bay lúc 16:00 hay phải đến sân bay lúc 16:00 cho kịp chuyến ? Nếu bay từ 16:00 thì không có thời gian đi sáng ở Tokyo đâu, vì cut-off sân bay là 14:00, từ Tokyo đến NRT tính trừ hao là 2 tiếng tàu điện đi, vậy chỉ có vài tiếng thôi, cẩn thận kẻo không kịp đó. Nếu ở Ueno thì vào công viên Ueno, trong đó có bảo tàng quốc gia.

ehviet
27-02-2014, 11:25
1. Lịch trình mình lên như vầy có hợp lý ko? Mình chủ yếu thích cảnh thiên nhiên & những kiến trúc lịch sử - ko thích TP xô bồ (nên mình ko định ở lâu ở Osaka và Kyoto - nhưng ko biết 2 nơi này có đẹp theo kiểu mình thích ko) - vậy thì mình có nên ở Kyoto lâu hơn ko?

Thành phố có thể hòa hợp được cả 2 kiến trúc lịch sử và cảnh thiên nhiên thì khó có cái hơn được Kyoto. Osaka là thành phố hiện đại, ít kiến trúc lịch sử vì trong thế chiến II bị dội bom nhiều. Mình đã từng ở Kyoto 2 lần tổng cộng 8 ngày nhưng vẫn còn rất nhiều chổ chưa tham quan qua (Xin bổ túc là mình đi rất chậm và hay la cà).



3. Lịch trình mình chủ yếu đi từ Tokyo đến Hiroshima rồi quay lại, có đi thêm những chỗ như Nara, Himeji, Nagoya, Hakone (chưa sure) thì có nên mua JRPass ko? Ở VN mình bán hơn 300$ mà mình đi 2 ng' nên cũng thấy hơi cao. Nếu ko mua loại này thì nên mua loại nào? Cách thức mua ntn? Ở VN hình như chỉ có bán JR Pass thôi phải ko các bạn? Mình vừa muốn tiết kiệm vừa muốn thuận tiện chứ tàu bên đó chạy thì nhanh, mỗi chuyến đều đi kiếm máy mua vé lẻ thì cũng bất tiện, vậy thì mình nên làm như thế nào là tiện nhất?

Vé khứ hồi từ Tokyo-Kyoto đã gần bằng JR Pass 7 ngày rồi. Bạn đi thêm tới Hiroshima nữa thì sẽ lời to. Bạn muốn mua thì đến một trong những văn phòng đại diện cho JTB ở VN (http://www.japanrailpass.net/05/en05_1.html). Bạn chỉ cần mua loại thường Y28100.

Lâu đài Himeji hiện thời đang trong thời gian tu sửa, không biết là tới thời gian bạn đi thì đã hoàn tất hay chưa.



4. Mình định đến buổi sáng ngày cuối cùng mới đi tham quan Tokyo (Nếu chạy từ Hakone về thì mất bao lâu nhỉ?) thì những địa điểm nào tham quan tiện nhất vì mình phải bay về VN từ Narita lúc 4PM. Mà ngày hôm đó chắc chắn lỉnh kỉnh hành lý.

Hành trình nhanh nhất từ Hakone - Tokyo là ~1 giờ. Nếu bạn đi chuyến sớm nhất về đến Tokyo cũng là cở 8AM. Cho chung chung thì bạn có tầm 4 tiếng ở Tokyo. Tham quan nhũng chổ tiện nhất là Tokyo Station (Edo castle, ga central, chidorigafuchi), Shinjuku (shinjuku, công viên)) để cho bạn có chổ gởi hành lý, chứ kéo đi lọc cọc thì... hết vui.



5. Mình đi theo những ngày này này thì có kịp ngắm hoa anh đào đang nở rộ ở từng địa phương ko?

Những ngày bạn đi trúng vào mùa hoa anh đào nhất là ở miền nam (Hiroshima, Kyoto).

T-Minh
27-02-2014, 13:23
@ ehviet

Đúng rồi đó, mình cũng nghe người Nhật nói là ngay cả người Nhật cũng không thể tham quan hết Kyoto trong 1 tuần vì Kyoto là 1 quần thể, nhiều thứ để xem. Cái này còn tùy sở thích mỗi người nữa, nhưng đi 1,2 ngày thì quá ít.

Vé JR Pass có lợi nhưng bị hạn chế thời gian (thấy 1 tuần tưởng nhiều chứ ở mỗi nơi 2-3 bữa là thấy hết thời gian thẻ liền) nên phải đi thật khỏe và đi xa.

Jamie_Lily
27-02-2014, 13:46
Cám ơn bạn T-Minh & và bạn ehviet rất nhiều vì những lời khuyên bổ ích.

Cho mình hỏi lại kỹ 1 tí là nếu JR Pass đi tàu Narita Express từ Narita về Tokyo thì có bị đổi nhiều trạm (Mình xem trên MAP thì thấy chạy thẳng tới ga Tokyo) hay vác hành lý leo cầu thang nhiều ko? (Do mình đi với phụ huynh, mỗi ng 1 kiện hành lý 20kg + 7kg xách tay nên mình cũng phải lưu ý chi tiết này).

JR Pass theo mình hiểu thì ở trạm nào nằm trong tuyến đường chạy của nó muốn thì cũng nhảy xuống đi được. Nhưng còn mua vé lẻ thì ntn. Lấy VD mình mua vé lẻ shinkansen đi từ Tokyo đến Osaka. Giữa chừng mình nhảy xuống Nagoya thì coi như tiêu cái vé đó chứ đâu có được đi vòng vòng Nagoya rồi lên đi tiếp đến Osaka, phải ko?

Mình vừa đc 1 bạn ở topic khác advise nên mình sẽ không chọn đi Hiroshima nữa mà thay vào đó kéo dài tgian ở khu Kyoto để kịp tham quan Nara (có ai đi Nara rồi cho mình biết nơi này như thế nào nhé?). Sau đó trên đường về Tokyo thì ko đến ga Tokyo mà rẽ ngang đi Hakone & Núi Phú Sỹ 5 hồ - ngủ 1 đêm tại đây rồi ngày hôm sau về Tokyo (tuy nhiên cách đi như thế nào thì mình chưa nghiên cứu đc, bạn nào biết chỉ mình với). Nagoya có nên đi ko bạn? Yokohama nữa? Mấy chỗ này có vẻ gần Tokyo nhưng tgian của mình eo hẹp quá. Mình ko biết nên tập trung đi Tokyo hay chỉ xem Tokyo là chỗ ngủ đêm, ban ngày thì tranh thủ đi Yokohama & Nagoya. Advise giúp mình nha!

Và còn nữa là giữa việc mua JR Pass rồi vác balo đi bụi, với mua freeplan (ng' ta lo vé tàu + khách sạn) thì theo bạn cách nào sẽ tiện hơn?

Bạn nói ở có chỗ cho mình gửi hành lý ở các ga lớn hả bạn? Vậy thì quá tiện, nhưng cách gửi như thế nào vậy bạn?

Và Tàu điện ở Nhật (dùng JR Pass) chạy & ngừng vào mấy g trong ngày? Ý là chuyến sớm nhất & trễ nhất là khi nào?

Mình đọc website của JR Pass thấy nó nói chạy đc rất nhiều phương tiện, nhưng nói thiệt là coi rồi lại chẳng biết nó chạy đc trên cái gì ngoài 6 tuyến đường Shinkansen từ Bắc đến Nam. Những chuyến gần gần trong nội thành Tokyo thì nó có cover ko? Mình muốn tận dụng triệt để JR Pass mà sao cứ lo là sẽ bị "hố". Giá JR Pass tại VN bán đến 310$ thay vì 266$ như trên website. Mình có thể mua trực tiếp từ website nước ngoài đc ko nhỉ? Ai biết chỉ giup mình nha! Thanks nhiều lắm!

T-Minh
27-02-2014, 14:40
@ Jamie_Lily

Ấy ơi, nếu ấy về đúng ga Tokyo thì ấy đi xe buýt từ sân bay luôn nhé, hết có 900 yên thôi, mất 58 phút. Hành lý có người đưa vô hầm xe và lấy từ hầm xe ra cho mình, không phải mang vác gì (nhưng giới hạn 1 kiện - xe trống thì họ cũng du di cho 2 kiện vô hầm), còn kiện nào ấy xách lên chỗ ngồi trên xe.

Bởi vậy mới nói là việc mua JR Pass khó trả lời lắm tại vì có nhiều option khác nữa tùy vô địa điểm mình tới mà nó (JR pass ) lợi hay không lợi.

tamsau
28-02-2014, 08:09
Sắc hoa anh đào Nhật Bản thật tuyệt. :)

Jamie_Lily
28-02-2014, 10:34
Hic, hình như bạn ehviet không có vô topic này ngày hôm qua nên ko thấy bạn í trả lời giúp mình mấy câu hỏi ở trên :(. Ngoài những câu đó mình còn có 1 câu nữa mà chắc là chỉ có bạn nào thường đi du lịch Nhật mới biết đc. Là vì mình chủ yếu chỉ đi Tokyo, Hakone, Kyoto, Osaka, Himeji, Nara thì thay vì mua JR Pass cover quá nhiều nơi ko đi thì có nên chuyển sang mua cái JR Pass từng khu vực ko? (VD: JR Kansai Pass hay JR East Pass)

Mình search đc 2 cái link như sau:
http://www.japan-rail-pass.com/pass-regional
http://english.jr-central.co.jp/shinkansen/invitation/index.html

Hình như 2 cái này nó ko có giống nhau nên cả tên gọi cũng ko giống (nhưng Nhật Bản chỉ có bấy nhiêu đường ray thôi mà??). Ở cái link thứ 2 nó focus vào cùng Tokaido, cũng trùng tên với tuyến Tokaido/Sanyo Shinkensan có tất cả các nơi mình muốn đến nên mình muốn mua mà sao ko thấy chỗ nào có thể mua đc? :(

Ngoài ra nếu đi Hakone thì hình như chỉ có cách đi từ ga Tokyo lên Odagawa station chứ đâu có cách nào khác phải ko các bạn? Mình định nếu mua JR Pass đi tuyến Tokaido từ Kyoto về Tokyo thì dọc đường sẽ rẽ qua Hakone luôn cho đỡ mất tgian thay vì chạy đến Tokyo rồi mới từ Tokyo đi Hakone. Nhưng ko biết có cách nào đi đc vậy ko. Ai biết pls hướng dẫn mình với!! Thanks nhiều lắm!

Naisana
28-02-2014, 11:26
@Jamie_Lily

1. Lịch trình mình lên như vầy có hợp lý ko? Mình chủ yếu thích cảnh thiên nhiên & những kiến trúc lịch sử - ko thích TP xô bồ (nên mình ko định ở lâu ở Osaka và Tokyo - nhưng ko biết 2 nơi này có đẹp theo kiểu mình thích ko) - vậy thì mình có nên ở Kyoto lâu hơn ko?

Theo mình, lịch trình của bạn khá là dày đặc, chỉ trong vòng 7 ngày mà bạn gần như muốn đi hết cả hai vùng du lịch trọng tâm của Nhật là Kanto và Kansai. Cá nhân mình thấy đi Nhật thì nên xếp lịch trình càng giãn ra càng tốt. Thứ nhất do bạn đi tự túc nên sẽ sử dụng chủ yếu các phương tiện giao thông công cộng và đi bộ khá là nhiều chưa kể mất thời gian dò đường, tìm tàu xe. Thứ nhì các điểm tham quan ở Nhật khá là rộng lớn, đi bộ tương đối nhiều đồng thời có nhiều điều thú vi để khám phá hay nhiều góc chụp hình cực đẹp nếu bạn mê nhiếp ảnh

Nếu chỉ có 7 ngày thì mình nghĩ bạn nên đi hoặc là Kanto (Tokyo và vùng phụ cận như là Hakone, Fuji Mount, Nikko, Kamakura, Yokohama...) hoặc là Kansai (Osaka, Kyoto, Nara, Hiroshima..)

2. Giữa núi Phú sỹ, Fuji Five Lakes (ko thấy tiếng Việt) và Hakone thì mình nên đi những nơi nào? Nếu là Hakone (mình cũng muốn thử tắm suối nước nóng) thì nên tự đi hay mua tour trọn gói? Nếu mua tour trọn gói thì có thể mua ở trang website nào?

Để khám phá khu vực này thì cần ít nhất là 3 ngày 2 đêm. Bạn xem link này nè http://www.japan-guide.com/e/e5200.html (Hakone) và http://www.japan-guide.com/e/e2172.html (Mount Fuji). Đi Hakone thì bạn nên mua Hakone Free Pass rất tiện lợi và tiết kiệm kha khá.

3. Lịch trình mình chủ yếu đi từ Tokyo đến Hiroshima rồi quay lại, có đi thêm những chỗ như Nara, Himeji, Nagoya, Hakone (chưa sure) thì có nên mua JRPass ko? Ở VN mình bán hơn 300$ mà mình đi 2 ng' nên cũng thấy hơi cao. Nếu ko mua loại này thì nên mua loại nào? Cách thức mua ntn? Ở VN hình như chỉ có bán JR Pass thôi phải ko các bạn? Mình vừa muốn tiết kiệm vừa muốn thuận tiện chứ tàu bên đó chạy thì nhanh, mỗi chuyến đều đi kiếm máy mua vé lẻ thì cũng bất tiện, vậy thì mình nên làm như thế nào là tiện nhất?

Nếu bạn đi một vòng từ Tokyo đến Hiroshima rồi quay lại thì rất nên mua JR Pass.

4. Mình định đến buổi sáng ngày cuối cùng mới đi tham quan Tokyo (Nếu chạy từ Hakone về thì mất bao lâu nhỉ?) thì những địa điểm nào tham quan tiện nhất vì mình phải bay về VN từ Narita lúc 4PM. Mà ngày hôm đó chắc chắn lỉnh kỉnh hành lý.

Mình nghĩ là bạn không có thời gian để tham quan Tokyo, trừ khi bạn quay về từ Hakone lúc sáng sớm. Tuy nhiên, sáng sớm thì Tokyo vẫn chưa thức dậy, các khu trung tâm mua sắm chắc phải 10, 11h sáng mới mở cửa

5. Mình đi theo những ngày này này thì có kịp ngắm hoa anh đào đang nở rộ ở từng địa phương ko?

Hoa anh đào nở rộ thì hên xui bạn ơi. Chỉ khi bạn đến nơi thì mới biết là mình có duyên hay không ;)

Jamie_Lily
28-02-2014, 15:35
Cám ơn bạn Naisana rất nhiều (mình gần như phải F5 thường xuyên phuot để đọc hướng dẫn của các bạn, vì cũng gần gần ngày đi rồi mà bây giờ mình như bị "tẩu hỏa nhập ma" vậy. Chẳng biết nên mua JR Pass, hay mua JR từng địa phương, hay mua kiểu free plan (ng ta lo tiền shinkansen + chỗ ở) --> vẫn rối và chưa biết quyết định như thế nào.

Mình cũng hiểu là mình tham lam quá, nhưng mình rất thích cảnh thiên nhiên + lịch sử nên kiểu gì cũng muốn đi khu Kyoto, Nara+ Hakone (Hakone và Fuji 5 hồ là cùng 1 khu nhưng rộng lớn nên phải đi khoảng 3 ngày phải ko bạn? Mình chỉ có thể đi 2 ngày nên định chọn Hakone mà thôi. Nhưng giữa Hakone & Fuji 5 hồ thì theo bạn bên nào đáng đi hơn? Mình muốn nghỉ lại 1 nhà nghỉ đặc trưng phong cách Nhật, có tắm suối nước nóng onsen thì chắc là nên chọn Hakone hơn phải ko?)

Về cái Hakone pass thì mình cũng định mua nhưng mình đang bị confuse 1 chút. Có phải nó chỉ free từ lúc mình đến trạm Odawara (mua vé từ đây sẽ rẻ hơn mua vé từ trạm Shinjuku trên Tokyo), đi tàu Odakyu Railways đến Hakone và chơi đủ thứ tàu trên thuyền, cáp treo ... Còn làm sao đi từ Tokyo đến Odawara thì mình tự lo, phải ko bạn?

Rốt cuộc bi giờ mình đã quyết đinh revise lại lịch trình như sau, bạn xem thử dùm mình có ok ko nha. Thx các bạn nhiều lắm
1. Day 1: Arrive in Tokyo (from Narita airport). Arrive in Kyoto. Stay night at Kyoto
2. Day 2: Travel Kyoto. Stay night at Kyoto
3. Day 3: Travel Nara + Osaka. Stay night at Kyoto
4. Day 4: Check out Kyoto. (leave luggage here)
Travel Himeji. Go back to Tokyo (take back luggage in Kyoto). Stay night at Tokyo
5. Day 5: Travel Hakone Stay night at Hakone
6. Day 6: Back to Tokyo. Stay night at Tokyo
7. Travel Tokyo in the morning. Arrive in Narita airport. Flight back to HCM-Vietnam at 4PM

kimvanchinh
28-02-2014, 18:57
Cám ơn bạn Naisana rất nhiều (mình gần như phải F5 thường xuyên phuot để đọc hướng dẫn của các bạn, vì cũng gần gần ngày đi rồi mà bây giờ mình như bị "tẩu hỏa nhập ma" vậy. Chẳng biết nên mua JR Pass, hay mua JR từng địa phương, hay mua kiểu free plan (ng ta lo tiền shinkansen + chỗ ở) --> vẫn rối và chưa biết quyết định như thế nào.

Mình cũng hiểu là mình tham lam quá, nhưng mình rất thích cảnh thiên nhiên + lịch sử nên kiểu gì cũng muốn đi khu Kyoto, Nara+ Hakone (Hakone và Fuji 5 hồ là cùng 1 khu nhưng rộng lớn nên phải đi khoảng 3 ngày phải ko bạn? Mình chỉ có thể đi 2 ngày nên định chọn Hakone mà thôi. Nhưng giữa Hakone & Fuji 5 hồ thì theo bạn bên nào đáng đi hơn? Mình muốn nghỉ lại 1 nhà nghỉ đặc trưng phong cách Nhật, có tắm suối nước nóng onsen thì chắc là nên chọn Hakone hơn phải ko?)

Về cái Hakone pass thì mình cũng định mua nhưng mình đang bị confuse 1 chút. Có phải nó chỉ free từ lúc mình đến trạm Odawara (mua vé từ đây sẽ rẻ hơn mua vé từ trạm Shinjuku trên Tokyo), đi tàu Odakyu Railways đến Hakone và chơi đủ thứ tàu trên thuyền, cáp treo ... Còn làm sao đi từ Tokyo đến Odawara thì mình tự lo, phải ko bạn?

Rốt cuộc bi giờ mình đã quyết đinh revise lại lịch trình như sau, bạn xem thử dùm mình có ok ko nha. Thx các bạn nhiều lắm
1. Day 1: Arrive in Tokyo (from Narita airport). Arrive in Kyoto. Stay night at Kyoto
2. Day 2: Travel Kyoto. Stay night at Kyoto
3. Day 3: Travel Nara + Osaka. Stay night at Kyoto
4. Day 4: Check out Kyoto. (leave luggage here)
Travel Himeji. Go back to Tokyo (take back luggage in Kyoto). Stay night at Tokyo
5. Day 5: Travel Hakone Stay night at Hakone
6. Day 6: Back to Tokyo. Stay night at Tokyo
7. Travel Tokyo in the morning. Arrive in Narita airport. Flight back to HCM-Vietnam at 4PM

Đi với người lớn nữa mà như ăn cướp vậy thì sao đặng.
- Nên bỏ Himeji để thêm 1 ngày ở Kyoto, tôi nghĩ ở Kyoto lý thú hơn vì có nhiều chỗ nên xem hơn.
- Đi Nara thì nên đi thẳng Kyoto - Nara, xem xong khi về ghé qua Osaka xem khu trung tâm ga là vừa, nếu khỏe mới đi được ra khu biển.
- Về vé thì bạn nên mua JR-Pass 7 ngày, vé này không đi được Shinkasen, chỉ đi tàu nhanh giữa các thành phố thôi. Ở mỗi thành phố, tàu nội bộ hoặc metro, bus (Kyoto) bạn phải mua vé khác (vé lượt nếu đi ít, vé ngày nếu đi nhiều trên 4 chặng), riêng ở vùng Hakone từ Odawara phải mua vé riêng 3900y để đi các loại phương tiện trong vùng (vé này nếu bạn đi từ Shinjuku 2 chiều trong 2 ngày họ bán 5400Y), nếu bạn dùng JR Pass thì chỉ mua từ Odawara thôi, dùng 2 ngày thoải mái. Hakone cũng là có hồ (1 trong ngũ hồ rồi), xem và chơi, tắm onsen thoải mái và đó là nơi tốt nhất để biết ven Phú Sỹ.
- Vé JR Pass mua tại VN, khi đến Nhật, mình phải OK mới bắt đầu có giá trị, ngày bắt đầu có giá trị là do mình định. Nếu ngày đầu o ở Tokyo thì khi xuống Narita nhớ OK cái Pass để có hiệu lực ngay và đi tàu về ga Tokyo, từ đó chuyển tàu về Kyoto.
- Khi cần gửi đồ thì tốt nhất gửi ở ga (tất cả các ga kể cả ga tàu điện ngầm lớn đều có). Gửi tự động bỏ xu vào là OK, giá 400 yên - 300 yên/ 1 ngày nhét được cái va ly, nếu va li to gửi hộc lớn đắt hơn tý. KS thật gần ga mới nên gửi ở KS.
- Đi Hakone nên đi từ Shinjuku từ sáng sớm, không mang đồ nhiều (chỉ ba lô thôi), đến ga Odawara là có hướng dẫn và bản đồ chi tiết đi trong vùng du lịch OK, bạn nên book KS ở khu hồ là vừa.
- Chơi thăm Tokyo thì tranh thủ buổi tối cũng OK.
- Như tôi thì tôi không đi JR Pass mà đi các phương tiện khác rẻ hơn, nhưng lạ lẫm thì nên đi JR Pass...
Ví dụ: từ Narita về Tokyo đi bus Shutle hay nhất, dễ đi nhất và lịch sự nhất
- Từ Tokyo đi Kyoto và về đi bus là nhanh nhất (chạy từ ga Tokyo hoặc Shinjuku), tốt nhất đi bus đêm lợi về thời gian và chi phí khách sạn, mỗi chiều chỉ 5500y
- Từ Shinjuku đi Hakone và vào các khu đi vé Hakone Free pass mất 5400y 2 chiều
- Từ Kyoto đi Nara đi tàu vé có 550 y/ chiều.
Tổng cộng tiền vé đi lại mất khoảng 1,7-1,8 man
-

Eizan
01-03-2014, 09:14
Bác kimvanchinh nói JR-pass 7 ngày k đi đc shinkashen là sao ạ, cháu dùng 7 ngày vẫn đi Shikashen ok mà.
7 ngày bạn đi thế thì quá nhiếu, nếu là mình mình chỉ đi Kyoto và Tokyo mà cũng phải đi nhanh nhanh. Hự, mà lịch trình của bạn ở Kyoto có 1 ngày thì chơi được gì, đi lại nhiều thế mất thời gian lắm.
Nếu là mình:
Ngày 1,2,3: Sáng đến NRT rồi đi Kyoto, ở Kyoto trong 3 ngày.
4,5,6,7: Ở Tokyo, trong đó ngày thứ 5,6 đi Hakone (hoặc chỉ đi một ngày 5 hoặc 6 thì phải đi từ 6h sáng rồi 9-10h về như mình mà cũng chơi hơi vội haha)

Không đi Nara, Himeji hay Osaka cả vì không kịp.

Vì có đi Kyoto 2 chiều thì sẽ mua JR pass 7 ngày, và có pass thì đương nhiên là cover đến Odawara rồi, đi Shikashen được đó, tàu thường sẽ mất hơn 1h đến Odawara còn Shikashen đâu 20ph.

À mà nếu bạn rất cần xem hoa thì càng nên mua JRpass để .... chạy ton ton đến chỗ có hoa, thay đổi lịch trình theo chỗ hoa nở, lên núi hoặc xuống phía nam ^^

T-Minh
01-03-2014, 10:48
@ Jamie_Lily

Ấy ơi, nếu ấy về đúng ga Tokyo thì ấy đi xe buýt từ sân bay luôn nhé, hết có 900 yên thôi, mất 58 phút. Hành lý có người đưa vô hầm xe và lấy từ hầm xe ra cho mình, không phải mang vác gì (nhưng giới hạn 1 kiện - xe trống thì họ cũng du di cho 2 kiện vô hầm), còn kiện nào ấy xách lên chỗ ngồi trên xe.

Bởi vậy mới nói là việc mua JR Pass khó trả lời lắm tại vì có nhiều option khác nữa tùy vô địa điểm mình tới mà nó (JR pass ) lợi hay không lợi.

@Jamie_Lily

Xin lỗi bạn mình trả lời vội quá nên không đi thẳng vào câu hỏi của bạn về việc dùng JR pass để đi tàu Narita Express (NEX) về Tokyo.
Chắc bạn đang so sánh chi phí di chuyển trong trường hợp mua hay không mua JRPass.
Cho riêng đoạn từ Narita về Tokyo, sẽ có các option tàu/xe sau. Cái nào mình mở ngoặc (JR) là đoạn đó JR khai thác, bạn có thể dùng JRPASS , không phải tốn khoản tiền vé mình ghi trên đó. Cái nào không ghi tức là công ty khác vận hành nên phải trả tiền.

Mình tra dựa trên điều kiện khởi hành rời Narita lúc 8:30 sáng, ngày 1/3/2014. Có 6 option tất cả. Nếu bạn đi sau ngày 1/4 giá vé có thể sẽ thay đổi.

1. Đi bằng bus : 1 tiếng 20 phút/ 900y/ đi 1 lèo.
2. Đi bằng NEX : 1 tiếng 2 phút/2,940y (JR) / đi 1 lèo
3. Tàu điện thường : 1 tiếng 6 phút / 1240 y + 130 y (JR) / đổi tàu 2 lần
4. Tàu điện thường : 1 tiếng 21 phút / 1400 y + 150 y (JR) / đổi tàu 1 lần
5. Tàu điện thường : 1 tiếng 24 phút / 1280 y (JR) / đổi tàu 1 lần
6. Tàu nhanh + thường : 1 tiếng 1 phút / 2,400 y + 150y (JR) / đổi tàu 1 lần


Vậy là đi khỏe re và tốn ít tiền nhất là option 1 (bus)
Nếu bạn có JRPASS, bạn sẽ đi được option 2 miễn phí. Nhìn thì tưởng "lời" nhưng hiện tại Narita Express đang làm promotion dành cho người nước ngoài (cầm pasport nước ngoài), họ phát hành thẻ "NEXT TOKYO DIRECT TICKET ONE WAY", giảm 50% chỉ còn 1,500 y thôi. Ngoài ra cầm thẻ này không những chỉ tới ga Tokyo mà còn có thể về các ga khác trong khu vực Tokyo lớn (gồm Yokohama và 1 phần Saitama) miễn là đi trên tàu của JR. Vì vậy thực chất bạn chỉ lợi được có khoảng 1,400 y (nếu vẫn chọn đi tàu NEX)

kimvanchinh
01-03-2014, 19:10
JR Pass không đi được các loại tàu đặt chỗ, các loại tàu shinkashen Nozomi và Mizuho tuyến Tokaido, Sanyo, Kyushu (nếu đi phải trả thêm tiền):

http://www.japanrailpass.net/nozomi/index.html
http://www.japanrailpass.net/eng/en001.html#

Eizan
01-03-2014, 20:57
Vâng, vì bác nói là k đi đc shinkashen nên cháu hiểu là tất cả các loại shinkashen. Đúng là k đi đc shinkashen nozomi và Mizuho nhưng đi được shinkashen Hikari và Kodama mà.

T-Minh
01-03-2014, 21:25
JR Pass không đi được các loại tàu đặt chỗ, các loại tàu shinkashen Nozomi và Mizuho tuyến Tokaido, Sanyo, Kyushu (nếu đi phải trả thêm tiền):

http://www.japanrailpass.net/nozomi/index.html
http://www.japanrailpass.net/eng/en001.html#

Hôm trước có 1 bạn tóm tắt như vầy ạ. Cũng chưa thật chính xác nhưng sơ sơ như vậy cũng ổn để bác dễ hình dung.



Mình đã từng sử dụng Shinkansen từ Tokyo đến Osaka, và sau khi tìm hiểu thêm cho đoạn đường từ ShinOsaka đến Hakata thì biết thế này. Trên đoạn đường từ Tokyo đến ShinOsaka có 3 loại tàu Shinkansen là Nozomi (Hi Vọng), Hikari (Ánh sáng) và Kodama (Tiếng vọng), trong đó Nozomi là tàu chạy với tốc độ nhanh nhất, chỉ dừng ở trạm Nagoyo trên quãng đường Tokyo-Osaka sau khi xuất phát từ ShinYokohama ; Hikari chạy nhanh thứ 2, nó sẽ dừng ở những ga chính của từng tỉnh tàu đi qua, và cuối cùng Kodama sẽ dừng ở tất cả các trạm của tuyến Tokaido Shinkansen. Còn về phần từ ShinOsaka đến Hakata của tuyến Sanyo-Tokaido Shinkansen thì tàu Mizuho sẹ chạy nhanh nhất, chỉ dừng những trạm chính, sau đó đến Sakura và Kodama ỏ Hikari. Nên nếu dùng JRP bạn sẽ không dùng được cho tàu Nozomi hay Mizuho.
Về phần Tokaido Line như mình nói, Tokaido Shinkansen và Tokaido Line (tên đúng là Tokaido Honsen hay là tuyến chính Tokaido) là những ray nằm tách biệt lẫn nhau và chạy song song nhau, có điều đỉ Tokaido Honsen sẽ mất nhiều thới gian hơn, nhưng giá vẻ rẻ do tàu dừng rất nhiều trạm.


Nôm na là đường sắt từ Tokyo về Osaka gọi là tuyến Tokaido. Có 2 loại là đường sắt thường (tàu chạy cà rịch cà tang như bác vẫn thấy trong các thành phố ở Nhật) và tàu siêu tốc (shinkansen) chạy cho tuyến Tokaido này. Tất cả đều do một trong các công ty thành viên của JR group khai thác nên về nguyên tắc, người mang JRPASS có thể lên bất kỳ tàu nào nhưng có một số ngoại lệ.

Nói riêng về tàu siêu tốc shinkansen trên tuyến Tokaido này, có 3 loại tàu : Nozomi, Hikari và Kodama. Tàu Nozomi nhanh nhất vừa vì lý do kỹ thuật (tân tiến nhất) vừa vì hắn dừng rất ít trạm.

Khách cầm thẻ JRPASS không thể đi Nozomi nếu không trả thêm tiền. Còn 2 loại kia vẫn dùng được ạ (đi lâu hơn Nozomi chút thôi nhưng vẫn là đi Shinkansen)


Nhân tiện, cháu bổ sung đoạn đậm : từ Nagoya trước khi về Shin-Osaka thì Nozomi có dừng ở ga Kyoto nữa. Ngày trước cháu đi Kyoto trên tàu Nozomi mà.

T-Minh
01-03-2014, 22:17
Mình search đc 2 cái link như sau:
http://www.japan-rail-pass.com/pass-regional
http://english.jr-central.co.jp/shinkansen/invitation/index.html

Hình như 2 cái này nó ko có giống nhau nên cả tên gọi cũng ko giống (nhưng Nhật Bản chỉ có bấy nhiêu đường ray thôi mà??). Ở cái link thứ 2 nó focus vào cùng Tokaido, cũng trùng tên với tuyến Tokaido/Sanyo Shinkensan có tất cả các nơi mình muốn đến nên mình muốn mua mà sao ko thấy chỗ nào có thể mua đc? :(


2 link đó thì :

- link đầu là giới thiệu các sản phẩm đi lại trên toàn quốc của JR group (gồm JRPASS tổng cho toàn quốc và 6 PASS của các JR thành viên)

- link sau là giới thiệu các sản phẩm du lịch ở khu vực giữa Tokyo và Nagoya/Kyoto/Osaka của một trong các thành viên JR (Nôm na là liên quan tới tuyến Tokaido đó). Sản phẩm du lịch (tùy khách chọn) gồm : 1/. bao vé shinkansen & khách sạn (tức là free plan mình nói trong comment trước), 2/. Chỉ có khách sạn, 3/. Khách sạn và tour guide.

Link thứ 2, bạn bấm vô các nút bên trái sẽ có hướng dẫn chi tiết và cách book (từ nước ngoài hoặc tại sân bay lúc vừa tới).



Mình đọc website của JR Pass thấy nó nói chạy đc rất nhiều phương tiện, nhưng nói thiệt là coi rồi lại chẳng biết nó chạy đc trên cái gì ngoài 6 tuyến đường Shinkansen từ Bắc đến Nam. Những chuyến gần gần trong nội thành Tokyo thì nó có cover ko?



JR group có chạy trong nội thành các thành phố lớn (Tokyo, Osaka, Yokohama, Kyoto, vân vân) nhưng không phải là đi hết toàn bộ thành phố đó. Ví dụ ở Kyoto thì JR chạy qua (gần) mấy điểm du lịch : Rừng tre A-ra-shiyama, chùa Tenryu, Nijo Castle, chùa Nishi Hongan ...), không đi Chùa Vàng, Chùa Bạc, chùa Kiyomizu .... Ở Tokyo thì mình "cảm giác" chỉ cover khoảng 1/3 địa điểm trong thành phố thôi, nhưng những ga chính yếu (sầm uất) thì JR có mặt. Nếu xài JRPASS thì được free đoạn nào đi bằng JR bạn ạ (nhưng thật ra chẳng đáng bao nhiêu vì ở Tokyo tàu điện của công ty Tokyo Metro và công ty Toei chiếm đa số. Muốn đi trên tàu của 2 cty này bạn phải mua vé ngoài (có vé bao đi trong ngày, 700 yên)



Mình muốn tận dụng triệt để JR Pass mà sao cứ lo là sẽ bị "hố".


Hố hay không tùy bạn đi những đâu.

Ví dụ lịch trình bạn mới đổi (chỉ đi Tokyo, Kyoto, Hakone), nếu có JRPASS 7 ngày (khoảng khoảng 28,000 y), bạn tốn thêm tiền khách sạn ở Kyoto và Hakone (tiền đi lại trong nội bộ từng nơi chưa tính).

Để bạn so sánh, đây free plan của TOBU TRAVEL, Tokyo-Kyoto (gồm tiền Shinkansen đi được Nozomi và 1 đêm khách sạn) thì thấy có

- TOBU TRAVEL : 22,300 y / người , ở lại thêm thì 4,500y/đêm (cuối tuần thì mắc hơn chút nha). Như vậy tiền shinkansen khứ hồi Tokyo-Kyoto chỉ có 17,800 y. Khách sạn tốt (Hotel New Hankyu Kyoto ngay sát ga Kyoto). Tuy nhiên giá này chỉ tới 13/3 thôi, không biết bạn đi khoảng nào. Và, đi plan này bạn phải về Tokyo chứ không dừng dọc đường được.

- Còn 1 cái nữa của công ty khác, bao shinkansen ở 2 đêm khách sạn, khoảng 28,000 yên, validity khoảng tháng 6, của một cty du lịch khác mà mình bỏ đâu mất rồi tìm chưa ra. Có gì mai tìm ra mình sẽ cập nhật nhé.

kimvanchinh
02-03-2014, 11:03
nói chung là rất đau đầu khi chơi với bọn Nhật về đi lại vì nó lấy tiền rất đắt.

Tôi phải mò mẫm cứ đi cái gì rẻ nhất, ở chỗ nào rẻ nhất.

rẻ nhất khi đi xa là bus, đôi khi máy bay giá rẻ (jet star)
Ở rẻ nhất là common hostel, có khi chỉ 1200-2800 yên/ đêm

Còn ai đi lại nhiều bằng tàu thì nên dùng JR Pass cho khỏe

Ai đi ít (ví dụ chỉ 1 điểm du lịch thôi như Kyoto, Hakone, Nikko) mà không tự tin về vé và chỗ ngủ thì cứ vé du lịch tour mà mua...

lindsey
03-03-2014, 15:07
Cho mình hỏi một chút, đợt trước Naisana đã trả lời mình 1 lần trên top Thông tin du lịch rồi nhưng do mình chưa hỏi kỹ nên hôm nay hỏi lại một chút:

Mình sang Nhật theo lộ trình HN - Nagoya và về từ Osaka - HN thì các bạn cho mình hỏi mình đi tuyến Nagoya - Tokyo - kyoto - Osaka có hợp lý ko? (Vì mình muốn đi mấy thành phố chính nổi tiếng của Nhật). Thật ra mình đi mùa hoa lá đỏ, thì lộ trình này liệu có phù hợp hay là nên đổi sang lộ trình khác cho có nhiều hoa lá đỏ hơn. Recommend giúp mình luôn là Momiji đẹp nhất ở đâu nếu mình đi cuối tháng 10.

Mình dự kiến là ở Nagoya hơn 2 ngày, Tokyo 3 ngày, kyoto 2 gày và Osaka 2 ngày. Với thời gian như trên thì liệu mình có nên mua JR Pass ko? Hay là đi đến đâu mua vé đến đó. Đọc thông tin về tàu của Nhật mà hoa hết cả mắt, nhiều quá :).

Cảm ơn các bạn.

Naisana
03-03-2014, 15:53
Cho mình hỏi một chút, đợt trước Naisana đã trả lời mình 1 lần trên top Thông tin du lịch rồi nhưng do mình chưa hỏi kỹ nên hôm nay hỏi lại một chút:

Mình sang Nhật theo lộ trình HN - Nagoya và về từ Osaka - HN thì các bạn cho mình hỏi mình đi tuyến Nagoya - Tokyo - kyoto - Osaka có hợp lý ko? (Vì mình muốn đi mấy thành phố chính nổi tiếng của Nhật). Thật ra mình đi mùa hoa lá đỏ, thì lộ trình này liệu có phù hợp hay là nên đổi sang lộ trình khác cho có nhiều hoa lá đỏ hơn. Recommend giúp mình luôn là Momiji đẹp nhất ở đâu nếu mình đi cuối tháng 10.

Mình dự kiến là ở Nagoya hơn 2 ngày, Tokyo 3 ngày, kyoto 2 gày và Osaka 2 ngày. Với thời gian như trên thì liệu mình có nên mua JR Pass ko? Hay là đi đến đâu mua vé đến đó. Đọc thông tin về tàu của Nhật mà hoa hết cả mắt, nhiều quá :).

Cảm ơn các bạn.

Nếu bạn muốn ngắm lá đỏ ở Nagoya, Tokyo, Osaka thì phải đi tầm từ cuối tháng 11, đầu tháng 12 thì mới là lúc rực rỡ nhất. Đợt rồi mình đi cuối tháng 10, chưa thấy gì hết bạn ơi.
Những điểm ngắm lá đỏ đẹp nhất theo từng vùng và thời gian dự đoán thì bạn xem link này http://www.japan-guide.com/e/e2014_where.html. Tuy nhiên, cũng như hoa anh đào, phải coi thời tiết hàng năm thì mới biết thời gian chính xác.
JR Pass thì bạn phải đưa lịch trình cụ thể thì mới tính được là có lợi hay không :)

lindsey
03-03-2014, 16:14
Bạn Naisana cho mình hỏi là nếu mình đi với 01 bạn, Bạn mình có bạn ở bên Nhật, bạn ở bên Nhật đó viết thư mời 2 bọn mình sang (nhưng mình ko quen bạn í) thì liệu ĐSQ chấp nhận không nhỉ, híc.

Mình sẽ lên lịch trình cụ thể để hỏi bạn chi tiết hơn :).

Naisana
03-03-2014, 22:42
@lindsey: chuyện thư mời như bạn hỏi thì thật sự mình cũng không rõ lắm nhưng theo mình biết thì nhân viên lãnh sự sẽ yêu cầu chứng minh quan hệ giữa người mời và người được mời. Theo mình thì đến tháng 10 bạn mới đi, trong thời gian đó có thể viết mail thăm hỏi hay trò chuyện với người bạn bên Nhật đó thì khi làm hồ sơ xin visa sẽ dễ dàng hơn cho bạn :)

T-Minh
04-03-2014, 10:28
@ Lindsey

Lịch bay của bạn mình nghĩ nên sửa sao cho 2 sân bay đến và đi cách xa nhau thì mới lợi, ví dụ như đến NAGOYA, đi TOKYO (hoặc ngược lại) hoặc OSAKA/TOKYO (hay ngược lại). Chứ đến NAGOYA đi OSAKA thì bạn đi đâu rồi cũng phải quay về gần chỗ cũ mới lên máy bay thì hơi phí. Bạn nên đi dọc dọc mấy thành phố lớn bạn muốn thăm, tới thành phố cuối cùng là lên máy bay về luôn. Nếu đi kiểu này khỏi mua JRPASS.

NAGOYA-OSAKA khoảng 190 km. TOKYO-OSAKA khoảng 550 km. NAGOYA nằm giữa TOKYO & OSAKA

T-Minh
04-03-2014, 10:53
@Jamie_Lily

Trên link thứ 2 bạn gửi có giới thiệu free plan luôn nè bạn. Bạn coi thử, hình như có thể book từ Việt Nam thông qua đại lý du lịch của họ (JTB)

Link : http://english.jr-central.co.jp/shinkansen/invitation/index.html

Xong bạn bấm vô "The Shinkansen Tour Package (FLEX-Japan) Line up" sẽ ra link này : http://english.jr-central.co.jp/shinkansen/tour/index.html

Xong bấm vô "The Shinkansen Tour" (chỗ màu cam)
Ra link này : http://english.jr-central.co.jp/shinkansen/tour/package_01.html

Xong bấm vô chỗ phía dưới (Japanica.com), ra link này :
http://www.japanican.com/en/special/tours/shinkansen/index.aspx

Bạn sẽ thấy tour Tokyo-Kyoto bao Shinkansen và 1 đêm khách sạn chỉ có 20,400y, ở thêm thì 1 ngày 6,000y. Không thấy họ list tên khách sạn nhưng mình nghĩ cùng level khách sạn với Tour của Tobu Travel (khách sạn tốt).

Đi cách này sẽ rẻ hơn mua JRPASS nhiều, nhưng bạn chỉ tham quan Tokyo và Kyoto/Kobe/Osaka thôi, không thể đi Hiroshima được.

kimvanchinh
04-03-2014, 10:59
Đi loanh quanh Tokyo, Kyoto, Nagoya, Osaka trong 1 tuần theo tôi nên đi bus đêm là kinh tế nhất:
Ví dụ:
Nagoya - Tokyo chỉ có 3000 yên
Tokyo - Kyoto chỉ có 4000 yên

Còn đi lại các nơi ngắn như Kyoto - Osaka chỉ có 450 yên/ chiều.

nếu các bạn có đi các điểm nổi tiếng khác như Nikko hay Hakone thì mua vé Free pass riêng cho các nơi ấy chỉ 4.400y (đi Nikko) hoặc 4.500y cho Hakone đi tẹt ga 2 chiều cho cả các phương tiện nội vùng chứ JR Pass đến đó lại không có giá trị.

vậy tổng chi phí đi lại 1 tuần chỉ trong vòng 1,3-1,5 man tội gì mua JR đắt gấp đôi?? Lại tiết kiệm 2 đêm KS cả chi phí và thời gian.

http://www.bus-channel.com/English/tokyo-sta/nagoya.html

T-Minh
04-03-2014, 12:15
Dạ, đi du lịch thì bus là kinh tế nhất khỏi phải bàn rồi bác, hi hi hi.

Vì có mấy bạn tính đi bằng Shinkansen thì mới tính phương án mua JRPASS, mua vé Shinakansen lẻ hay mua free plan (bao shinkansen & khách sạn) cái nào lợi.

Mà cháu công nhận bác khỏe thật, cháu đi từ Viet Nam sang Nhật toàn bay chuyến đêm sáng hôm sau tới, cả đêm cứ chập chờn không ngủ được sâu vì cứ ngồi chứ không nằm thẳng lưng. Hôm sau phải ngủ bù mới chịu nổi.

lindsey
04-03-2014, 16:51
@ Lindsey

Lịch bay của bạn mình nghĩ nên sửa sao cho 2 sân bay đến và đi cách xa nhau thì mới lợi, ví dụ như đến NAGOYA, đi TOKYO (hoặc ngược lại) hoặc OSAKA/TOKYO (hay ngược lại). Chứ đến NAGOYA đi OSAKA thì bạn đi đâu rồi cũng phải quay về gần chỗ cũ mới lên máy bay thì hơi phí. Bạn nên đi dọc dọc mấy thành phố lớn bạn muốn thăm, tới thành phố cuối cùng là lên máy bay về luôn. Nếu đi kiểu này khỏi mua JRPASS.

NAGOYA-OSAKA khoảng 190 km. TOKYO-OSAKA khoảng 550 km. NAGOYA nằm giữa TOKYO & OSAKA

Cảm ơn bạn đã gợi ý, tuy nhiên mình trót book mất bay sang Nagoya và về từ Osaka rồi bạn ạ :(. Lúc mình book mình đúng là đã ko nghiên cứu trước quãng đường nên hơi ngược và tốn kém một chút :).

lindsey
04-03-2014, 16:53
Đi loanh quanh Tokyo, Kyoto, Nagoya, Osaka trong 1 tuần theo tôi nên đi bus đêm là kinh tế nhất:
Ví dụ:
Nagoya - Tokyo chỉ có 3000 yên
Tokyo - Kyoto chỉ có 4000 yên

Còn đi lại các nơi ngắn như Kyoto - Osaka chỉ có 450 yên/ chiều.

nếu các bạn có đi các điểm nổi tiếng khác như Nikko hay Hakone thì mua vé Free pass riêng cho các nơi ấy chỉ 4.400y (đi Nikko) hoặc 4.500y cho Hakone đi tẹt ga 2 chiều cho cả các phương tiện nội vùng chứ JR Pass đến đó lại không có giá trị.

vậy tổng chi phí đi lại 1 tuần chỉ trong vòng 1,3-1,5 man tội gì mua JR đắt gấp đôi?? Lại tiết kiệm 2 đêm KS cả chi phí và thời gian.

http://www.bus-channel.com/English/tokyo-sta/nagoya.html

Cảm ơn bác rất nhiều về thông tin vô cùng bổ ích ạ. Cháu cũng dự kiến đi Nagoya - Tokyo là đi đêm bus vì muốn tranh thủ thời gian và giảm chi phí. Bác có link ô tô bus rẻ quá, hôm trước cháu search toàn giá 5500 - 6000Y nên đang nghĩ là cũng hơi đắt.

Bác cho cháu hỏi là nếu mua vé ở trang web bác đưa thì cháu có phải mua trước bằng thẻ ở VN không hay sang bên đó cháu mua cũng được ạ?

kimvanchinh
04-03-2014, 17:15
Cảm ơn bác rất nhiều về thông tin vô cùng bổ ích ạ. Cháu cũng dự kiến đi Nagoya - Tokyo là đi đêm bus vì muốn tranh thủ thời gian và giảm chi phí. Bác có link ô tô bus rẻ quá, hôm trước cháu search toàn giá 5500 - 6000Y nên đang nghĩ là cũng hơi đắt.

Bác cho cháu hỏi là nếu mua vé ở trang web bác đưa thì cháu có phải mua trước bằng thẻ ở VN không hay sang bên đó cháu mua cũng được ạ?
Mua trước 1-2 ngày OK nhưng phải gọi điện thoại để giữ chỗ, trả tiền thì Visa OK, tốt nhất có bạn bên Nhật họ gọi điện cho nếu không nhờ khách sạn họ gọi cho hoặc ra tận bến xe đăng ký để còn biết bến.
các bến xe ở ngay cửa ga chính trung tâm nhưng nó chỉ là bến lưu động vỉa hè không có biển cố định, phải hỏi kỹ không nhầm xe. Các Cty xe nội địa họ không khá về tiếng Anh và web nên mua qua mạng không thuận lợi lắm.

Jamie_Lily
07-03-2014, 15:18
Rất cám ơn các bạn Eizan, T-Minh, bác kimvanchinh ... đã nhiệt tình trả lời các thắc mắc của mình.

Sau khi góp nhặt các lời khuyên của mọi người, mình đã chọn và book khách sạn khách sạn và quyết định revise lịch trình lại như bên dưới (phải nói chuyện đặt khách sạn cũng là 1 vấn đề. Mình cứ seach banh cả booking.com và agoda rồi mới quyết định). Tuy bác kimvanchinh rất nhiệt tình hướng dẫn cách đi xe bus và đúng là chi phí nó rẻ hơn hẳn JR Pass nhưng vì cháu lần đầu sang Nhật mà lại có phụ huynh nên thôi chắc cứ mua JR Pass cho nó lành và di chuyển cho nhanh. và cám ơn bạn T-Minh và 1 bạn nữa đã nhiệt tình chỉ cách đi Free plan nhưng vì may mắn mình tìm đc các khách sạn khá rẻ và hợp với lịch trình của mình nên mình quyết định vác balo mà đi luôn ^^

Chỉ có 1 thắc mắc là JR Pass mua tại VN đến 310$, vậy thì mình có thể mua online chỉ 269$ đc ko nhỉ? Có trang web nó ship free cho mình bằng Fedex luôn. Không biết có ai đã mua trực tiếp từ website của nó chưa thì chỉ giúp mình là nên mua online hay đến đại lý của nó tại VN thì an toàn hơn nha - cách nhau cả 100$ lần cho 2 ng nên mình mún tiết kiệm.

Lịch trình:
1. Day 1: Arrive in Tokyo (from Narita airport). Arrive in Nana for short visit. Stay night at Osaka
2. Day 2: Travel Kyoto. Stay night at Osaka
3. Day 3: Travel Kyoto. Stay night at Osaka
4. Day 4: Check out Osaka. (leave luggage here). Short visit to Himeji. Go back to Tokyo (take back luggage in Osaka). Stay night at Tokyo
5. Day 5: Travel Hakone Stay night at Hakone (from Shinjuku station)
6. Day 6: Back to Tokyo. Stay night at Tokyo
7. Travel Tokyo in the morning. Arrive in Narita airport. Flight back to HCM-Vietnam at 4PM

Hẳn mọi ng ai cũng thắc mắc vì sao mình lại chọn Osaka làm điểm dừng chân thay vì Kyoto - trong khi chủ yếu mình sẽ đi chơi ở Kyoto. Lý do là vì bữa đó Agoda đang giảm giá khách sạn ở Osaka cực rẻ. 3 sao, ngay Shin-Osaka station mà giá 3 đêm phòng 2 người bao gồm 10% phí dịch vụ và 5% thuế mà giá chỉ khoảng 4M. Nên mình gần như hủy chỗ bên booking ngay lập tức mà sang Agoda thanh toán luôn (ham rẻ).

Tại Hakone thì mình quyết định sẽ mua Hakone pass, và đi JR Pass từ ga Shinjuku của Tokyo lên đến Odawara luôn. Sau đó mới mua Hakone pass cho rẻ, có 3,900Y thôi. Khách sạn tại Hakone thì mình chọn chỗ này, ai cũng khen cái Onsen ngoài trời mà có thể nhìn thấy núi Phú Sỹ của nó quá trời lun. Giá nó tuy mắc nhất trong lịch trình tour nhưng mình nghĩ là ok
http://www.agoda.com/vi-vn/hakonenomori-okada-hotel/hotel/hakone-jp.html

Chỗ mà mình chọn ở tại Shinjuku là chỗ capsule này nè. Nghe nói nó mắc hơn Capsule thông thường, nhưng mình lại thích vậy vì mình muốn trải nghiệm thử kiểu ở phòng tổ ong mà chỉ có Nhật mới có, nhưng lo ngại về vấn đề an ninh + vệ sinh. Nên tuy nó mắc khoảng gấp đôi những capsule khác nhưng vẫn rẻ bằng 1/4 khách sạn, với mình vậy là quá ok. Có điều đọc comment thấy nó bắt check in lúc 4PM và check out lúc 10AM cho dù ở bao nhiêu đêm chăng nữa thì vẫn phải mang đồ đạc ra ngoài đi vòng vòng 6g mới quay lại check in đc, nên ai trót đặt ở đây nhiều ngày đều chửi inh ỏi trên các diễn đàn :)) (mình ở có 1 đêm thôi nên no problem)

http://www.agoda.com/vi-vn/shinjuku-kuyakusho-mae-capsule-hotel/hotel/tokyo-jp.html?asq=b6flotzfTwJasTr423srr7ND5m1a7W6QlFaXhk ZM7KTtF5f%2F6nFAOqaw0AWZgCG1SBEf9p0Y%2FrNX1JmCAlDR f2z3yaVziIeZ9rBaldd8um4%3D


Các bạn cho mình hỏi thêm 1 chút là mình đc các bạn tư vấn nhiều nên cũng hiểu là JR Pass tuy mắc nhưng chỉ tiện nếu đi đường dài, còn trong nội thành thì phải mua vé của local train/bus của các hãng khác. Vậy thì nếu mình đi trong nội địa Kyoto thì nên mua vé như thế nào? Ở đâu? Tương tự cho Tokyo. Vé JR Pass có đi đc tuyến xe bus nào đến các địa điểm du lịch nổi tiếng tại 2 TP này ko?

Mình mỗi ngày đều phải chạy từ Kyoto sang Osaka (dọc đường còn tạt qua Nara, hay chạy từ Osaka qua Himeji) thì đều có thể tận dụng được tuyến Tokaido shinkansen (xe Hikari) phải ko?

Nhiều ng khuyên ko nên đi Nara, Himeji mà tập trung cho Kyoto - nhưng đúng là hiếm khi mới đi đc nên mình cũng cố gắng muốn đến 2 nơi này xem sao. Có ai đi Nara, Himeji rồi nói dùm mình 2 nơi này có đẹp kiểu cổ xưa lịch sử ko nha. (mình muốn đi Himeji vì nghe nói lâu đài hạc trắng là 1 trong 3 lâu đài xưa nhất, đẹp nhất của Nhật).

Một lần nữa cám ơn mọi người thật nhiều! Chúc mọi ng 1 cuối tuần thật vui vẻ nhé!

Jamie_Lily
08-03-2014, 00:45
Và còn 1 thắc mắc nữa là mình search thông tin trên trang http://www.japan-rail-pass.com/pass-regional thì thấy nó có nhiều loại vé JR theo từng địa phương. Thoạt tiên mình nghĩ là nếu mình mua vé JR Kansai chỉ có 19$ http://www.japan-rail-pass.com/pass-regional/kansai/jr-kansai-area-pass và JR East 231$ thì cộng lại vẫn rẻ hơn là mua 1 thẻ JR Pass, nhưng xem lại thì thấy mua rời 2 loại pass vậy chắc ko đi đc tuyến Tokaido shinkansen để đi từ Tokyo đến Osaka phải ko?

Nếu mình ko mua JR Pass mà chỉ mua JR Kansai 19$ và tự đón shinkansen từ Tokyo đi Kyoto, đến nơi mới activate cái thẻ JR Kansai để đi trong 4 ngày các khu vưc - còn những nơi khác thì đi đến đâu mua vé đến đo, VD tại sân Narita bay tự đi xe bus, đi Hakone thì mua Hakone pass từ trạm Shinjuku ở Tokyo luôn. Ngày ở Tokyo hay Kyoto thì tự mua vé xe bus đi cho cả 1 ngày. Mình tính như vậy thì có lợi hơn ko các bạn? Mua 2 ng nên tổng tiền vé JR Pass thấy cũng hơi chát.
Mong ai cao thủ ra tay chỉ dẫn giúp mình. Thx nhìu lém ^^!

kimvanchinh
08-03-2014, 05:16
Đọc cháu viết thấy cháu thật nỗ lực, đáng khâm phục. Đi Nhật ba lô là một thử thách thú vị nhưng bao giờ cũng toại nguyện. Người Nhật rất tốt với khách. Chỉ có điều họ lấy tiền cao quá thôi.

Cháu cứ loay hoay ở cái shinkashen thành ra khó thoát tầm nhìn. Ví dụ, đi từ Osaka về Kyoto thicaistauf nào chả được, tàu thường cũng chỉ mất hơn 1 tiếng , chậm tý nhưng nhìn phong cảnh 2 bên OK, tàu nhanh vù vù chả nhìn thấy gì mấy.

Một số thành phố như Osaka, cái bến Shin-Osaka là bến ở tận ngoại thành chán ngắt (giống như trạm Nhổn của hà Nội, do tàu nhanh làm sau, bến khó vào trung tâm nên họ làm vậy, muốn vào trung tâm lại chuyển tàu thường). Mà đi du lịch ngắn ngày mình phải ở ngay bến trung tâm mới thích. Còn đi tàu Shin nếu thích chỉ cần đi 1 lần cho biết là OK rồi. Shin chỉ có ý nghĩa khi cung đường dài thôi.

Lâu đài Osaka theo tôi là đẹp, to, đại diện cho các binh chủng lâu đài Nhật bản vì ở Nhật các lâu đài đều có kiến trúc cả kiểu dáng và phong cảnh na ná nhau, đi ít ghé lâu đài Osaka là đủ không cần đi Himji nữa mà tập trung cho Kyoto bao nhiêu thứ tuyệt đỉnh mỹ mãn đi vài ngày mới tạm tạm, giống như bạn đi Quốc tử Giám rồi thì về Hưng Yên xem Văn Miếu Hưng Yên làm gì nữa.

Cháu đi Hakone nhanh vậy mà ngủ ở chỗ đó tôi thấy không tiện cung đường lắm. Nhớ gửi hết đồ to ở ga Shinjuku, đi thật sớm, cố gắng theo cung đường họ cho đi theo vé xem công viên hoa ở chỗ kết thúc Tàu ray (từ Odawara vào mất khoảng 1,5 tiếng, tàu đi chen nhau rất đông), sau đi tàu ray cáp lên trạm cáp treo, rồi theo cáp treo đến trạm Núi lửa phì phò khói luộc trứng... Sau xuống hồ đi thuyền... cố gắng tối về khách sạn tắm và ngủ, sáng hôm sau chơi loanh quanh khu đó rồi về. Lý thú của Hakone nằm ở phía trên khu dọc theo cáp treo và vườn hoa quốc gia...

Vé JP tôi chưa mua nhưng như vậy cháu cứ mua theo mạng và yêu cầu họ ship cho mình, nhớ đến Narita phải đăng ký ngày đầu có hiệu lực.

Tại Kyoto, cháu chỉ nên đi bus rất tiện, các xe đều đi và về tại cửa ga, bến xe ở ngay cửa Bắc của ga, bến xe rất to tổ chức khoa học: mỗi xe có 1 chỗ đỗ nên theo số mà xếp hàng, vé bus ngày 500 yên.

Tại Tokyo nếu đi nhiều mua vé metro ngày 600 yên nhưng đi như cháu thì cũng chả cần mua vì đi loanh quanh khu Shinjuku mất 1 ngày rồi, còn lại đi đâu thì mua vé lượt thôi.

Nhớ đến đâu thì ngay ga, hỏi để xin bản đồ tiếng Anh ở chỗ quảng cáo du lịch. Các ga to đều có nhân viên áo đỏ họ hỗ trợ khách.

Chỗ cháu ở Shinjuku là trung tâm đèn đỏ của Nhật đấy, không sao, tối vui phết. Từ đó đi bộ ra công viên Shinjuku mùa này tuyệt đẹp, xem Nhà hành chính Tokyo Metropoliten dạo này họ có cho leo lên xem không chứ tháng 7 rồi tôi đi họ sửa.

theo tôi cháu không nên đi Ueno và Asakusa vì rất xa, đi từ Shinjuku đến đó mất cả tiếng, chuyển tàu vài lần, mà đã đi Kyoto rồi thì 2 cái đó chả còn ý nghĩa gì nữa... Công viên thì Ueno chả ra làm sao cả, kể cả cái công viên Yoyogi toàn cây như rừng thôi chả có gì xem ngoài ngôi đền Meiji gần đó. Phong trào coplays tàn rồi.

Tokyo ít ngày hãy sắp xếp ưu tiên để đi: khu Đông Shinjuku, công viên Shinjuku, Cầu Adaiba thì phải ra khu lấn biển (Bến metro Shimbashi, chuyển sang tàu monorail, đi vài bến sang khu lấn biển, ngắm Tokyo từ đó với tượng thần tự do thật tuyệt, nhất là chiều sang tối), khu hoàng cung (quảng trường cổng chính hoàng cung và khu vườn đông - Công viên East của Hoàng cung - 2 cái này đi mất nửa ngày). Nếu thích nhộn nhịp mua sắm đi Shibuya.

Từ hakone cháu nên về Tokyo tầm trưa để đi vài chỗ Tokyo vì cũng đáng đi.

Chắc cháu phải dùng bản đồ GPS điện thoại, nếu không phải định hướng tốt theo bản đồ và tích cực hỏi và hỏi...

Eizan
08-03-2014, 11:37
Đừng mua JR từng vùng vì mình dùng cái lợi nhất của JR là chặng Tokyo-Kyoto. Mà sao JR của bạn lại báo gái theo $ nhỉ, mình nhớ không nhầm là 28300Y chứ.

Lịch trình:
1. Day 1: Arrive in Tokyo (from Narita airport). Arrive in Nana for short visit. Stay night at Osaka =>mình nghĩ chạy thẳng về Osaka đi vì bạn mang hành lý từ VN sang rất cồng kềnh thì không tiện ghé Nara đâu mà cũng không còn sức. Về Osaka nghỉ ngơi làm giấc rồi đi chơi Osaka luôn.
2. Day 2: Travel Kyoto. Stay night at Osaka
3. Day 3: Travel Kyoto. Stay night at Osaka
4. Day 4: Check out Osaka. (leave luggage here). Short visit to Himeji. Go back to Tokyo (take back luggage in Osaka). Stay night at Tokyo =>bỏ Himeji, chơi tiếp Osaka nếu hôm trước còn thích, không thì lại Kyoto hoặc về Tokyo sớm để chơi ở Tokyo vì ngày 6 của bạn gần như chỉ chơi Tokyo có nửa ngày còn ngày 7 mình nghĩ đi mua sắm gì đó rồi còn về VN.
5. Day 5: Travel Hakone Stay night at Hakone (from Shinjuku station)
6. Day 6: Back to Tokyo. Stay night at Tokyo
7. Travel Tokyo in the morning. Arrive in Narita airport. Flight back to HCM-Vietnam at 4PM

Còn vé ở Kyoto hay Osaka thì cạnh ga sẽ có, bạn có thể theo chỉ dẫn ở ga (bus ở Kyoto và tram ở Osaka). Bus ở Kyoto siêu đông mà nhiều khi chờ cũng bất tiện (đông quá k cho lên, chờ vài cái bus khi mất 30ph) nên bạn tranh thủ đi các nơi dùng được JR (Nijo, Arashiyama, fushimi inari) trong 1 ngày xong mua béng vé tàu thường đi ở Kyoto có khi còn lời hơn mua vé bus.

Đi 7 ngày ngắn ghê, tiếc tiền vé máy bay :(

T-Minh
08-03-2014, 12:19
@ Jamie_Lily

Hi hi mình coi tới đoạn bạn nói mọi người kêu rầm vụ khách sạn capsule ở Shinjuku không cho để đồ lại giữa 10 sáng tới 4 giờ chiều mà mắc cười quá. Khách sạn này cách ga Shinjuku chừng 800m, nếu đi bộ khoảng 10 phút.

Ga Shinjuku này là điểm giao của rất nhiều tàu điện, riêng tàu của hãng JR thì trên tuyến Yamanote, tuyến Sobu đi qua cung này, nên nếu bạn có JRPASS bạn sẽ đi được những nơi không tốn tiền : Ueno, Đền Minh Trị, Hoàng Cung, ga Tokyo (để đi Shinkansen), khu Ginza, khu phố bán đồ điện tử Akihabara. Tất cả đều đi thẳng hết không phải chuyển tàu.

Mình nhớ bạn nói thích xem phong cảnh thiên nhiên lịch sử. O-daiba thì hiện đại. Nếu muốn xem thì bạn có thể xem ...từ xa, hi hi hi. Odaiba nằm trên vịnh Tokyo nên bạn dùng JRPASS cũng đi tuyến Yamanote, đi đến ga Hamamatsu và xuống rồi đi bộ về hướng bến tàu (khoảng 10 phút) thì sẽ thấy, nếu không sợ lạnh thì bạn đến đây buổi chiều tối, rất đẹp và lung linh.

Bạn hiểu sai cái JR Kansai rồi thì phải, loại mà đi được 4 ngày là 6,000y lận (khoảng 60usd), còn loại bạn nói 19usd là 2,000y Nhật, chỉ đi được 1 ngày thôi à.

Ở Kyoto, nếu có JRPASS bạn sẽ đi được khu rừng tre A-ra-shi yama (sorry mình phải viết tách ra vì máy mình bị lỗi font), trong quần thể A-ra-shi yama có chùa Tenryu và cầu Độ Nguyệt (Togetsu-bashi). Ngoài ra đi được lâu đài Nijo. Tuy nhiên, hơi phải đi bộ 1 chút nha bạn vì các điểm du lịch ở Kyoto hầu hết cách xa ga tàu một đoạn, có lẽ vì người Nhật muốn bảo vệ bảo tồn di tích tránh xa những xô bồ náo nhiệt thường có ở xung quanh ga.

Ở trong nội đô Osaka thì dùng JRPASS đi được vài điểm. Bạn liệt kê những nơi muốn đến ở Osaka đi mình sẽ check cho bạn.

Ở trong Kobe thì không tiện dùng JRPASS đi tham quan mà nơi này đi city loop hoặc đi bộ là chính.

Có thể dùng JRPASS đi ga Ehime, Kobe, Nara từ Osaka hoặc Kyoto.

T-Minh
08-03-2014, 13:26
Mình cũng đồng ý với Eizan là ngày đầu tiên từ Narita về tới ga Tokyo là thẳng tiến đi hướng Osaka luôn đi, tận dụng ngay cái ga vừa đến là chuyển sang platform khác đi luôn chứ mất công ra ngoài đi vòng vòng rồi lại quay vào, mất thời gian mà lại lôi vác nặng. Có điều mình nghĩ ghé Kyoto trước, chịu khó xách theo hành lý hoặc gửi ở ga Kyoto, đi A-rashiyama (vì nơi này xa Trung tâm Kyoto nhất), đi xong khoảng 5-6 giờ chiều lại lên tàu đi Osaka check in ăn tối. À quên, ăn trưa thì trong ga Tokyo ngay sát đường tàu Shinkansen có tiệm bán cơm hộp, bạn mua rồi lên tàu Shinkansen ăn. Hoặc không thì giữa đường Tokyo-Osaka người ta có bán cơm trên tàu đó bạn. Ở Nhật thì tuyệt đối không được ăn/uống/hút khi đi tàu điện hay bus nhưng riêng Shinkansen thì được phép ăn uống miễn gọn sạch là được. Nếu đi thẳng 1 lèo vậy thì tranh thủ ngủ trên tàu bù lấy sức.

Có lẽ bạn Jamie_Lily phân vân việc nên mua JRPASS hay không. Cá nhân mình thì nghĩ vầy :

Nếu bạn chỉ ở Nhậy có 7 ngày và muốn đi nhiều nơi xa xa thì JRPASS là lựa chọn tốt nhất bây giờ vì bạn đã book xong khách sạn ở Osaka (nếu chưa book được khách sạn rẻ đến thế - 4 triệu vnd 3 đêm cho 2 người ??? - thì lại là việc khác)

Cũng còn 1 option là không mua JRPASS mà đi vé Shinkansen lẻ 1 chiều Tokyo Osaka (13,000y) cho biết, thì lúc return về Tokyo bạn cũng tốn 4-6,000 y cho việc đi xe buýt hoặc tàu điện thường. Cộng vô đã gần 20,000 y, chưa kể nó ngốn của bạn 1/2 ngày trong khoảng thời gian lưu trú ít ỏi 7 ngày. Còn giả sử bạn tính đi buýt đêm Osaka-Tokyo (tiết kiệm thời gian + 1 đêm khách sạn), sáng ra vừa tới Tokyo là đi Hakone liền, thì liệu bạn hay mẹ bạn có đủ sức để đi không thôi. Bạn ở Nhật 1/2 tháng 10 ngày trở lên mình không ý kiến gì về việc đi tàu chậm hay buýt cho đoạn đường 550km Osaka-Tokyo, còn chỉ ở có 7 ngày thì mình nghĩ không nên.

Hồi mẹ mình sang mình cũng plan cho đi nhiều nhưng cuối cùng bỏ bớt vì thấy mẹ mình đi không nổi, đi bộ nhiều mà phải nhanh, mình quay lại thấy mặt mẹ mình xanh lè thở hổn hển, sờ ngay động mạch trên cổ đập liên hồi mình hoảng hồn luôn, thiếu điều muốn bỏ hết để về giữa chừng nhưng may quá ngồi nghỉ 1 lúc thì hết nên mình rút kinh nghiệm đi thật thong thả. Và lần đó đi bằng free plan nên lúc về Tokyo mẹ mình ngủ 1 giấc trên Shinkansen tới nơi khỏe re.

Đó là ý kiến cá nhân thôi, còn lại tùy bạn nhe. Nhưng nếu đã quyết mua JRPASS thì phải ráng đi Nara & Himeji không thì uổng 28,300y tiền JRPASS.

Đoạn Tokyo-Osaka, nếu bạn đi Shinkansen thì bạn đừng bỏ qua : đứng ở platform chờ tàu sớm, sẽ xem được 1 "quang cảnh" không dễ thấy chút nào : Vì Tokyo là ga cuối (hướng từ Osaka) và là ga xuất phát nên khi tàu (từ Osaka) đến, hành khách xuống hết thì nhà tàu có khoảng 10-15 phút gì đó để làm vệ sinh và xoay ghế. Họ thao tác nhanh, chuẩn và khi xong sẽ xếp hàng 1 lượt và cúi đầu chào, xin lỗi để khách (đang chuẩn bị lên tàu đi hướng Osaka) chờ và chúc 1 chuyến đi tốt lành. Hi hi. Tiêu biểu của Japanese service ! Scene này không xem được nếu bạn lên từ ga dọc đường (Shinagawa của Tokyo và Shin-Yokohama) :)

LightMan
11-03-2014, 10:51
Hi Bạn Minh

Mình có inbox bạn hỏi 1 chút, bạn check dùm nhe

Cảm ơn các bạn tư vấn o diễn đàn,rât bổ ích:L

cafeviet
12-03-2014, 13:31
Mạn phép cả nhà, mình đã post ở TOpic "Thông tin Du Lịch Nhật Bản" rồi và vẫn đang ngóng chờ cao kiến của các bạn.
Giờ mình post thêm ở đây, hy vọng bạn Naisana và các bạn khác có thời gian ghé vào thì tư vấn giúp mình với.
Sắp đến ngày đi rồi mà chưa đâu vào đâu hết nên rối quá, hic...

"Cả nhà ơi, góp ý giúp mình với!
Sắp tới mình có chuyến đi Nhật từ 6/4 đến 15/4. Vì điểm đến là Nagoya nên đến giờ mình chưa gút được lịch trình, vẫn lăn tăn giữa 2 option sau Nhờ các bạn xem qua và góp ý giúp mình với…Mình thích phong cảnh thiên nhiên và kiến trúc cổ, thế hệ 7X mà lị . Cám ơn các bạn nhiều!

Opt1: Nagoya – Osaka – Nara – Kyoto – Nagoya
(tạm thời mình đã book phòng theo option 1_không mất phí hủy phòng/ or mất phí deposit 12%).
[B]D1-6/4: SGN-Nagoya 7.30am
Go around Nagoya. Donichi Eco Ticket (600 yen, Sunday)
D2-7/4: Nagoya – Osaka. Bus ticket 2k-2,9k
Go around Osaka. Osaka One-Day Pass (800 yen)
D3-8/4: Osaka – Himeji/ Okayama – tối về Nara
JR West Rail Pass Kansai Wide 4 days (7k yen)
D4-9/4: Nara.
D15-10/4: Nara – Kobe – tối về Kyoto
D6-11/4: Kyoto
D7-12/4: Kyoto. Kansai Thru Pass 3 days (5k yen) hay mua Kyoto Sightseeing Card cho 3 ngày 2k+,2k = 3,200yen các bạn nhỉ -nếu mình chỉ tham quan Kyoto trong 3 ngày tới?
D8-13/4: Kyoto
D9-14/4: Kyoto – chiều tối về Nagoya
D10-15/4: SGN-Nagoya
Theo Option này thì có nên bỏ bớt 1 ngày ở vùng Kansai để 14/4 đi xem Takayama Festival không các bạn nhỉ? Lại lăn tăn nữa rồi… :)

Op2: Nagoya – Tokyo – Kyoto – Nagoya
Mình lăn tăn opt này vì có bạn ở Tokyo đã lâu rồi không gặp, sang Nhật mà không lên Tokyo thăm gia đình bạn ấy thì cũng hơi áy náy, mà đi thì phải xài cái JP 7 ngày mất toi hêt 28,300 yen
D1-6/4: SGN-Nagoya 7.30am Donichi Eco Ticket (600 yen, Sunday)
D2-7/4: Nagoya-Tokyo/Fuji Mt . Mua vé JRP 7 ngày 28,300 yen là tiết kiệm nhất các bạn nhỉ?
Các bạn tư vấn dùm mình nên ghé Fuji Mt trên đường đi tới Tokyo hay lượt từ Tokyo về thì sẽ tiện hơn?
D3-8/4: Tokyo
D4-9/4: Tokyo – Kyoto
D5-10/4: Kyoto-Hiroshima (tranh thủ xài cái JRP 7 ngày)
D6-11/4: Kyoto
D7-12/4: Kyoto-Kobe-Kyoto
D8-13/4: Kyoto-Nara-Kyoto
D9-14/4: Kyoto-chiều tối về Nagoya. Mua Kyoto Sightseeing Card (1,200 yen)
Bus or train đi Nagoya?
D10-15/4: Nagoya-SGN"

Cám ơn Naisana và các bạn!

Jamie_Lily
13-03-2014, 14:08
Phải nói là không biết dùng từ nào cảm kích cho hết bác kimvanchinh, bạn T-Minh, bạn Eizan và 1 số bạn ở đây đã bỏ bao công sức để đọc & đưa ra những lời khuyên hướng dẫn quý báu cho 1 kẻ mù mờ như mình. Thật sự là quá chi tiết & tỉ mỉ, còn hơn cả mong đợi nhiều nhiều. Chuyến đi này của mình mà thành công là nhờ rất lớn vào sự giúp đỡ của mọi người.

Nói thật là mình cũng từng vác balo bụi kha khá nước (USA, UK và Paris) nhưng hầu hết ở các nước đó đều có người quen nên mình cũng chưa bao g phải tự lên lịch từ A-Z như lần này. Phải nói cực kinh khủng, mình đọc nhiều thông tin suốt cả tháng thiếu điều "tẩu hỏa nhập ma" mà vẫn ko finalise đc lịch trình. Nhưng cũng thấy rất vui vì đọc được nhiều thông tin, và quen biết đc cái bằng hữu rất nice có cùng cái đam mê du lịch tốn-kém-dã-man này :-). Không có sự hướng dẫn của bác và các bạn chắc mình biến mama mình thành chuột bạch quá (mẹ mình bị cao huyết áp nên nghe bạn T-Minh kể về mẹ bạn mình thấy "giống quá chòy là giống" ^^

Mình sẽ nghiền ngẫm lại tất cả hướng dẫn của mọi người để revise lịch trình lại 1 lần nữa, đặc biệt là có nên đi Himeji/Nara hay spend nhiều tgian hơn cho Kyoto/Tokyo. Nhưng cơ bản hotel mình đã book hết trơn trên Agoda - mà trang này ko có cho hủy free như trang booking.com nên chắc mình sẽ giữ nguyên địa điểm ngủ đêm tại Osaka (3 nights), Shinjuku - Tokyo (1 night), Hakone (1 night) và đêm cuối cùng ở Ueno (bác kimvanchinh chê nơi này nhưng sao cháu đọc đâu đó thì nghe họ khen cái công viên ở Ueno xem hoa anh đào là rất đẹp)

Hôm qua mình đã nộp hồ sơ tại LSQ Nhật - Nói thật là Nhật thủ công hơn tất cả LSQ mà mình từng nộp, họ chẳng cho làm online đặt lịch hẹn mà tới nơi đứng xếp hàng dài thoong ngoài trời nắng chang chang chờ anh Công An ghi thông tin.
Theo kinh nghiệm xin visa của mình thì chắc phức tạp nhất có lẽ là Visa UK. Điền form online khoảng 120 câu hỏi trên website của LSQ. Sau đó phải sang website của VFS đặt lịch hẹn - tổng cộng tốn hết 4.4M.
Của US cũng điền form/book lịch hẹn online nhưng ko phức tạp bằng, có điều phỏng vấn trực tiếp thì cũng hơi căng thẳng. Lần đó mình ngồi chờ đến gần 4 tiếng đồng hồ mới tới phiên mình, mắc toilet cũng hem dám đi :((. Lệ phí visa là 160$, phải tự lên Citibank đóng. (NO)
Của Schengen thì đơn giản hơn nhiều, download tờ form 3 trang trên mạng xuống và điền thông tin (được cái có file soft copy để save lại), giá chỉ 80 euro. Nhật thì mình ngỡ ngàng vì nó đơn giản quá, điền có 2 trang – mà chính xác hơn là có 1 trang thôi thì trang thứ 2 cứ trả lời No hết là xong. Cũng ko hỏi về Giấy khai sinh, giấy đăng ký kết hôn như Châu Âu, hay Bảo hiểm du lịch như Anh. Tiền thì chỉ có 770k mà đến khi có visa thì mới phải trả. Trong khi UK và Schengen thì 15 working day mới có kết quả thì Nhật chỉ có 5 ngày là có rùi. Nói chung trong các loại visa thì mình có vẻ “kết” thủ tục của bạn Nhật này nhất đó. (c)
Tuần sau mình sẽ có visa, nếu ok thì sau này mình sẽ lại đều đặn quay lại xứ mặt trời mọc này. Chưa đi mà đã nghe ng quen đi về nói sang bên đó thiếu điều mún … chít lun ở bển, làm mình thiệt là nôn nóng quá đi. Chỉ còn 2 tuần nữa thui ^^

LightMan
13-03-2014, 16:01
Nhờ ban Naisana va ban Minh tu van dùm vơi plan như sau mình nên mua vé lẻ cho bus và train tùy chặng hay mua JR pass 14 ngày?

Mình định đi thế này nhé

2-SG-Tokyo
3 Tokyo
4 Tokyo-osaka
5 osaka-arashima
6 osaka-Kobe
7-osak_nara-yoshio
8 osaka-kyoto
9 tham kyoto
10 kyoto-kanazawa
11 kanazawa
12-kanazawa-shirakawa go( làng cổ)-Takayama
13 Takayama
14,15 Tokyo
16 out

Các Ban tư vấn giúp nhé, cảm ơn nhiều nha

Jamie
13-03-2014, 16:28
@Jamie_Lily: cái vụ thu tiền khi cấp visa là mình thấy thích nhất ở Nhật đó bạn, thật là quá văn minh. Còn vụ xếp hàng thì mình có kinh nghiệm rồi, đến từ trước khi mở cửa, nếu phải chờ đợi thì cũng được đứng trong phòng chứ không phải phơi ngoài trời.

Nhật cấp visa dựa trên hồ sơ, chứ không cảm tính như US. Nếu hồ sơ của bạn đáp ứng yêu cầu của sứ quán, 99% sẽ có visa trong khi US yêu cầu ít giấy tờ nhưng cơ hội vẫn cứ là 50/50.

T-Minh
13-03-2014, 20:30
@ Jamie_Lily

Chúc bạn có chuyến đi vui vẻ và ngắm được anh đào mãn khai nhé.

@ LightMan

Mình có trả lời tin nhắn của bạn rồi, nhưng bạn xem thêm ý kiến của các cao thủ phượt trên này cho chắc chắn nhé.

kimvanchinh
14-03-2014, 08:22
Chúc các cháu khám phá nước Nhật những điều bổ ích.
Tôi cứ nhớ mãi những hình ảnh bình dị của những con người bình dị nhưng họ luyện đến mức thành thói quen, thành nhân cách, anh bốc vác cúi chào gập mình khi khách đi xe Limousin đến sân bay, cô bán vé trên tàu (tàu từ Osaka đi Nagoya) cứ vào mỗi toa và khi ra khỏi toa cô đều cúi gập người cảm ơn hành khách mặc dù không có ai để ý đến cô; anh lái tàu điện ở Hirosima nói lời cảm ơn đầy đủ không tỏ ra mệt mỏi Arigato Zanimatsu với từng người khách khi khách xuống tàu...
Người Nhật họ biết làm giàu cuộc sống (Enrichment) từ những cái bình dị nhất, do vậy mà họ giàu có cả vật chất và tinh thần. Họ biết làm cho mọi góc nhà xó bếp, mọi xó xỉnh trở nên đáng yêu và có giá trị. Họ trả giá cũng nhiều nhưng cái được vẫn nhiều hơn.
Tinh thần ấy, người Việt mình nên học để có thể biết làm giàu cho mình, để không gian sống của người Việt trở nên dễ thở hơn những gì mà chúng ta đang thừa hưởng và kiến tạo.

cutiecupie
15-03-2014, 16:49
Chào các bạn, tuần tới mình cũng sẽ đi Nhật với niềm vui ấp ủ khoảng 1 năm trước khi mình quyết định mua cặp vé khứ hồi, bởi lần này là đi độc hành chứ không đi cùng bạn như mọi lần. Mình đi vào tuần cuối tháng 3, theo như mọi năm thì đây sẽ là mùa hoa anh đào nở rộ, mình có chút lo lắng là tất cả mọi nơi sẽ đông hơn mọi ngày do lượng du khách có nhu cầu đến ngắm hoa (như mình).

Plan cho lần đầu đi Nhật của mình cụ thể như sau: từ 22 -31/3

Day 1 (22/3): SGN - Osaka
Day 2 (23/3): ở Osaka - đi day trip Nara - Yoshino
Day 3 (24/3): Kyoto
Day 4 (25/3): Kyoto
Day 5 (26/3): Kyoto - tối về lại Osaka
Day 6 (27/3): Osaka - Mount Koya (?? mình đang phân vân Mt Koya có nên đi hay không)
Day 7 (28/3): Osaka
Day 8 (29/3): Osaka
Day 9 (30/3): Osaka
Day 10 (31/3): Back to SGN

Về lịch trình ngày 7-9 mình đang đắn đo có nên đi Hiroshima hay Tokyo không, vì nếu ở Osaka lâu quá cũng không có địa điểm nào thực sự hấp dẫn. Và nếu đi Hiroshima hoặc Tokyo thì di chuyển bằng phương tiện nào là hợp lý? mình có check Shinkansen đi tokyo tours thì đã fully book, chỉ có 2 ngày (7 và 8) là có thể đi với giá 350$, đã bao gồm train ticket & accommodation.

Bạn Minh và Naisana cho mình lời khuyên với nhé. Cảm ơn mọi người!

T-Minh
15-03-2014, 20:29
@ cutiecupie

Mình đọc lướt lướt trên mạng thì năm nay dự đoán Sakura nở sớm, rơi ngay trúng lịch bạn đi (nếu thời tiết không thay đổi).
Còn vụ đi đâu khác sau khi đi Kyoto thì để các cao thủ phượt trên này cho ý kiến nhé.

Mình có thoáng thấy ANA quảng cáo bay nội địa Nhật từ Tokyo-Osaka/Kobe chỉ có 9.000y/chiều, không biết có thể đặt từ nước ngoài không. Bạn thử gọi đến Văn phòng ANA ở Việt Nam xem sao nhé, để tham khảo giá thôi. Văn phòng ANA ở Sài Gòn nằm trong cao ốc SunWah đường Nguyễn Huệ, còn ngoài Hà Nội mình không biết, bạn hỏi anh Google xem sao :)

cutiecupie
16-03-2014, 10:42
@ cutiecupie

Mình đọc lướt lướt trên mạng thì năm nay dự đoán Sakura nở sớm, rơi ngay trúng lịch bạn đi (nếu thời tiết không thay đổi).
Còn vụ đi đâu khác sau khi đi Kyoto thì để các cao thủ phượt trên này cho ý kiến nhé.

Mình có thoáng thấy ANA quảng cáo bay nội địa Nhật từ Tokyo-Osaka/Kobe chỉ có 9.000y/chiều, không biết có thể đặt từ nước ngoài không. Bạn thử gọi đến Văn phòng ANA ở Việt Nam xem sao nhé, để tham khảo giá thôi. Văn phòng ANA ở Sài Gòn nằm trong cao ốc SunWah đường Nguyễn Huệ, còn ngoài Hà Nội mình không biết, bạn hỏi anh Google xem sao :)


Cảm ơn Minh nhé. Mình search thì thấy họ chỉ có KM cho người mua vé từ VN sang Nhật của ANA thôi:

Round Trip: USD 160 / One way: USD 80

Fly ANA from Vietnam to Tokyo/Osaka/Nagoya and enjoy great value with ANA's Japan Domestic Add-On fares!

(To Osaka/Nagoya/Fukuoka: Fares are same as Tokyo)

- Applicable for customers who purchase ANA's Carrier Fares from Vietnam to Japan only.
- Japan domestic add-on tickets/sectors must be purchased and issued together with International ticket.
- Conditions are strictly governed by ticketing conditions of ANA's international ticket purchased.
- Consumption tax apply for the domestic sectors immediately connecting to/from international flights provided that the connection time between domestic flight and the international flight is more than 24hours. Please contact ANA reservation center for details.
- Additional airport fee may apply.

Mình mai sẽ gọi điện lên hãng ANA ở HCM xem sao.

Thêm nữa, việc simcard điện thoại có phải là dễ mua tại sân bay, và sử dụng tương thích với điện thoại của mình hay ko? Mình dùng ip, vì hiện nay mình thấy họ có dịch vụ thuê điện thoại theo tuần or ngày sử dụng.

Cuối cùng là việc booking hotel, văn hoá người Nhật có cho phép mình thay đổi booking (rút ngắn thời gian ở) sau khi đến đó sử dụng dịch vụ không? In case nếu plan của mình thay đổi ấy.

Thanks Minh nhé!

T-Minh
16-03-2014, 17:21
Vụ sim thì nhờ mấy bạn khác trả lời vậy, mình không rành bạn ui.

Hủy phòng khách sạn thì tùy chính sách của từng khách sạn thôi bạn ạ. Nếu đã trả hết tiền thì mình nghĩ chắc khó ra đi mà được hoàn lại tiền :(

cutiecupie
16-03-2014, 22:17
Mình chưa trả tiền, khi check out mới trả do mình book qua booking á. Hi vọng sẽ change đc để plan đi thêm các vùng khác ở Nhật :)

Jamie_Lily
17-03-2014, 10:39
@ Cutie:
Booking mắc hơn Agoda đến khoảng 50% đó bạn. Lần đó mình cũng toàn book ở booking vì nó free cancellation - nhưng khi qua Agoda thấy nó rẻ hơn hẳn mà có khi có khuyến mãi rất ok. Vậy nên mình ở 3 đêm ở Osaka, ngay tại Shin-Osaka station mà chỉ có 4tr cho 3 đêm, bao gồm các loại phí và thuế lun rùi đó.

Ừh phải rồi mình đọc thấy có cái vụ gì thuê điện thoại rồi thuê thiết bị phát wifi. 2 cái này khác nhau như thế nào nhỉ? Mình cũng dùng Iphone. Mà ko biết sang đó nếu ko có 3G thì có thể dùng bản đồ mà đi ko? Ai biết mấy vụ này chỉ dùm tụi mình nhé! Thanks nhiều!

cutiecupie
18-03-2014, 13:32
@Jamie:

Tớ book agoda thì sẽ k change đc plan, nên đã book trc qua booking lâu rồi.
Còn thuê điện thoại là vì prepaid họ đắt hơn contract nên dân ở đây ít dùng sim trả trc, họ dùng cục phát wifi để dùng internet in the go đc, giống kiểu 3G mình ý. Nếu bạn dùng iphone thì có thể download offline japan map đc để check được đường mà ko cần wifi, mình cũng đã down app này về để dùng rồi :)

Jamie_Lily
18-03-2014, 20:55
Ai mún mua vé JP Pass rẻ thì vào trang này nhé http://www.japan-rail-pass.com/. Chỉ có 268$, ship về VN bằng Fedex trong 2 working days thì thêm 17$, tính ra vẫn rẻ hơn mua tại VN là 310$ (mình mua 2 ng nên lợi đc tiền ship). Mai là mình lấy visa rồi. Bữa g chẳng thấy ai gọi lên phỏng vấn cả nên chắc là đậu thui ^^.
Nôn quá đi, chỉ 1 tuần nữa là đc thấy loài hoa mình luôn ao ước đc nhìn thấy bằng xương bằng thịt rùi ^^. Mà nhiệt độ bây g bên Nhật khoảng là bao nhiêu nhỉ? Mình mún đi gọn nhẹ mà sợ qua bển trời còn lạnh nhiều là teo lun :((

@ cutie: cái app đó tên chính xác là gì vậy bạn? Thật sự có thể xài offline mà ko cần wifi àh? Hay quá vậy? Mà mình dùng Iphone và Ipad thì sang Nhật nghe nói dùng điện có 100V thì phải, có sạc đc ko nhỉ :(?

Jamie_Lily
19-03-2014, 12:31
Tình hình là mình đã xin đc visa rùi nè các bạn. Chẳng bị phỏng vấn hay gì cả. Dù mình cũng tin chắc sẽ đậu do visa của mình đã có khá nhiều dấu các nước lớn. Nhưng đến khi nghe đậu rồi vẫn thấy thoải mái hơn, chứ mình đã mua JR Pass, mua lun vé máy bay, đặt phòng trên Agoda, nói chung là đâu ra đó rùi mà lỡ nó rớt vì 1 lý do mắc toi nào đó là rồi đời cô lựu lun.

Đang hồi hộp chờ ngày đi nè ^^

T-Minh
19-03-2014, 14:22
Chúc mừng Jamie_Lily nhé (beer)(beer)(beer)(beer)(beer)

Hôm nay tivi báo đã có cây sakura nở ở công viên Ueno nhưng đó là loại Kan-zakura (loại nở sớm nhất).
Dự đoán là 28/3 sakura sẽ nở rộ ở Tokyo.

meorock
19-03-2014, 15:25
Chào cả nhà và chủ topic, đợt vừa rồi vnairlines có khuyến mãi nên mình mạnh dạn đặt mua 3 vé khứ hồi HN - Haneda từ 06/09-01/10 cho mình, mẹ chồng và con mình 2,5 tuổi. Vì mình có anh chồng hiện đang làm việc bên đó. Anh ý cũng bảo là cứ mua vé đi, tầm trước khi đi 2 tháng sẽ gởi thư mời là đi vô tư. Tự dưng cũng hơi ớn ớn, lỡ ko đc cấp Visa thì toi 30tr do vé khuyến mãi ko hoàn phí. Vậy bây giờ mình có cần chuẩn bị những thứ như chứng mình tài chính hay ko ? Nhà anh chị mình ở Numazu-shi, Shizuoka, vì anh chị cũng đi làm nên chỉ dẫn đi loanh quanh và Tokyo tầm những ngày cuối tuần thôi. Nên những nơi mình muốn đi như Kyoto, Nara... có lẽ là tự túc, phải vác thêm con nhỏ nên cả nhà có thể tư vấn hành trình và cách đi lại thuận tiện đc ko ? Mình ko biết tiếng Nhật
Cảm ơn mọi người trước nhé ^^^^

kimvanchinh
20-03-2014, 06:19
Chỗ bạn ở rất thuận tiện đi chơi Nara, Osaka, Kyoto bằng tàu hỏa, hãy đọc các topic để biết cách đi và book KS

meorock
20-03-2014, 09:24
Vậy vấn đề Visa có sao ko nhỉ ? anh mình cứ bảo chả cần làm j vì anh ấy đã chứng minh tài chính bên kia rồi. À cả nhà đã ai đi Công viên Hitachi (Hitachi Seaside Park) nằm tại thành phố Hitachinaka chưa ? Mình đọc thấy đẹp đến ko tưởng được, ai đi rồi cho mình chút thông tin đc ko ?

T-Minh
20-03-2014, 10:12
Vậy vấn đề Visa có sao ko nhỉ ? anh mình cứ bảo chả cần làm j vì anh ấy đã chứng minh tài chính bên kia rồi. À cả nhà đã ai đi Công viên Hitachi (Hitachi Seaside Park) nằm tại thành phố Hitachinaka chưa ? Mình đọc thấy đẹp đến ko tưởng được, ai đi rồi cho mình chút thông tin đc ko ?

Nếu người mời bao hết chi phí thì phía Việt Nam không cần chứng minh tài chính, nhưng phải coi lại thu nhập của anh bạn nhiều hay ít để mà có thể bao được 3 người. Cái này bên lãnh sự người ta xét dựa trên hồ sơ thuế, thu nhập...mà anh chồng bạn gửi về. Để chắc chắn thì gia đình phía Việt Nam cứ chuẩn bị trước phần chứng minh tài chính.

Mà bạn post cùng câu hỏi lên nhiều topic thế. Từ từ, cháo sẽ nhừ :), bạn tận nửa năm nữa mới đi cơ mà.

Jamie_Lily
20-03-2014, 11:50
Hôm nay mình vừa nhận đc cái Exchange order của JR Pass mà Fedex gửi tới. Công nhận nhanh thật, chưa đến 2 ngày làm việc. Và đỡ tốn cả 100$ cho 2 vé so với mua tại VN
Tuy nhiên khi mình xem kỹ thông tin để dùng JR Pass từ Narita về Tokyo Station thì thấy nó viết như vầy: "The JR Narita Express (NEX) also runs between Tokyo and Narita Airport, however, except for some early morning and evening services, they do not stop at Narita Station. Those that do, take 60 minutes and cost around 3000 yen one way. Seat reservations are mandatory" --> làm sao mà mình book chỗ ngồi trước đc vậy các bạn? Email hay book online? Sợ tới nơi nó full chỗ tự mua vé khác chắc cắn lưỡi chít :(

Với mình đang search để tìm cách thuê cái thiết bị phát Wifi di động thì tìm đc trang web này: http://japan-wireless.com/products.html#prepaid SIM

Ai dùng nó rồi có thể cho mình hỏi có phải cái Mobile wifi router thì cho phép mình dùng cùng lúc nhiều thiết bị, lấy VD mình đem theo cả Ipad và Iphone thì đều dùng đc. Chỉ bất tiện là nó là thiết bị rời, mình cứ phải cầm kè kè theo cái cục phát wifi này trong người và khi nó hết pin thì phải sạc (vẫn chưa bít cách sạc như thế nào :(). Được cái là nó cho sử dụng unlimited dung lượng. Mình đang định chọn cái rẻ nhất là
Mobile Wifi Router 21Mbps 3G (pocket wifi / Mifi) thì ko bít nó chạy có nhanh ko nhỉ (mình ko rành tham số kỹ thuật).

Còn cái Prepaid SIM Data Card (1GB for 30days: nano / micro / normal size) thì có phải là dùng cho các thiết bị nhét sim vào đc như Iphone, Ipad. Cái tiện là ko phải kè kè cái cục phát wifi, ko sợ nó hết pin, nhưng đổi lại hạn chế dung lượng chỉ đc 1Gb. Xài hết 30 ngày thì tự hết (mình đi có 7 ngày thui), ko cần phải return device lại cho ng ta như cái router ở trên phải ko?

Vậy cái này thì tiện hơn vậy các bạn, có ai sử dụng rồi thì chỉ cho mình nhé. Và mình thuê từ trang này thì có ok hem? Mình thấy nó cho chọn chỗ lấy thiết bị có thể là tại khách sạn chỗ mình ở hoặc từ Post office ở sân bay. Mình đến Narita thì cái post office này nó ở đâu nhỉ?

Thx mọi ng nhìu nha!

T-Minh
20-03-2014, 14:03
Hôm nay mình vừa nhận đc cái Exchange order của JR Pass mà Fedex gửi tới. Công nhận nhanh thật, chưa đến 2 ngày làm việc. Và đỡ tốn cả 100$ cho 2 vé so với mua tại VN
Tuy nhiên khi mình xem kỹ thông tin để dùng JR Pass từ Narita về Tokyo Station thì thấy nó viết như vầy: "The JR Narita Express (NEX) also runs between Tokyo and Narita Airport, however, except for some early morning and evening services, they do not stop at Narita Station. Those that do, take 60 minutes and cost around 3000 yen one way. Seat reservations are mandatory" --> làm sao mà mình book chỗ ngồi trước đc vậy các bạn? Email hay book online? Sợ tới nơi nó full chỗ tự mua vé khác chắc cắn lưỡi chít :(

Trang này dùng để đặt chỗ cho khách dùng JRPASS, đi những tuyến mà công ty East JR vận hành, bao gồm Narita Express
http://www.eki-net.com/pc/jreast-shinkansen-reservation/English/wb/Common/menu/menu.aspx.

Nhưng mình đọc thấy lằng nhằng quá :). Suggest bạn tới nơi thì đặt chỗ ngay Văn phòng của JR trong ga, nếu hết chỗ thì đi chuyến sau, cách chừng 30 phút.

Ngoài ra nói thêm vụ khác, nếu bạn đi Shinkansen và đặt chỗ trước thì nói nhân viên cho ngồi hàng ghế cuối cùng, vì hàng ghế này có phía sau rộng rãi để được hành lý thoải mái.

ehviet
20-03-2014, 14:46
Hôm nay mình vừa nhận đc cái Exchange order của JR Pass mà Fedex gửi tới. Công nhận nhanh thật, chưa đến 2 ngày làm việc. Và đỡ tốn cả 100$ cho 2 vé so với mua tại VN
Tuy nhiên khi mình xem kỹ thông tin để dùng JR Pass từ Narita về Tokyo Station thì thấy nó viết như vầy: "The JR Narita Express (NEX) also runs between Tokyo and Narita Airport, however, except for some early morning and evening services, they do not stop at Narita Station. Those that do, take 60 minutes and cost around 3000 yen one way. Seat reservations are mandatory" --> làm sao mà mình book chỗ ngồi trước đc vậy các bạn? Email hay book online? Sợ tới nơi nó full chỗ tự mua vé khác chắc cắn lưỡi chít :(

Trạm Narita (trong thành phố Narita) khác với trạm Narita Airport (trong phi trường), thông tin trên là cho riêng với trạm Narita (trong phố) để tránh trường hợp có quá nhiều khách lên từ sân bay. Bạn không cần phải lo lắng về chuyện đặt chổ nhưng cái bạn nên để ý là giờ mở cửa của phòng đổi exchange voucher ra JRPass, 6:30-21:45. Thật sự thì NEX tuy là cần phải đặt chổ nhưng là vì đầu tuyến (ở phi trường) nên chuyện không có chổ hầu như không thể xảy ra. Bạn cần đặt chổ cho chuyến ngược lại (về lại NRT)



Với mình đang search để tìm cách thuê cái thiết bị phát Wifi di động thì tìm đc trang web này: http://japan-wireless.com/products.html#prepaid SIM

Ai dùng nó rồi có thể cho mình hỏi có phải cái Mobile wifi router thì cho phép mình dùng cùng lúc nhiều thiết bị, lấy VD mình đem theo cả Ipad và Iphone thì đều dùng đc. Chỉ bất tiện là nó là thiết bị rời, mình cứ phải cầm kè kè theo cái cục phát wifi này trong người và khi nó hết pin thì phải sạc (vẫn chưa bít cách sạc như thế nào :(). Được cái là nó cho sử dụng unlimited dung lượng. Mình đang định chọn cái rẻ nhất là
Mobile Wifi Router 21Mbps 3G (pocket wifi / Mifi) thì ko bít nó chạy có nhanh ko nhỉ (mình ko rành tham số kỹ thuật).


Đúng vậy, wifi router có thể dùng cho nhiều thiết bị cùng một lúc. Xạc qua chấu micro-USB. 21Mbps thì khá lẹ nhưng nếu bạn đi ở ngoại ô thì tốc độ sẽ không được như thế (vấn đề này SIM 3G cũng bị thế)



Còn cái Prepaid SIM Data Card (1GB for 30days: nano / micro / normal size) thì có phải là dùng cho các thiết bị nhét sim vào đc như Iphone, Ipad. Cái tiện là ko phải kè kè cái cục phát wifi, ko sợ nó hết pin, nhưng đổi lại hạn chế dung lượng chỉ đc 1Gb. Xài hết 30 ngày thì tự hết (mình đi có 7 ngày thui), ko cần phải return device lại cho ng ta như cái router ở trên phải ko?

Vậy cái này thì tiện hơn vậy các bạn, có ai sử dụng rồi thì chỉ cho mình nhé. Và mình thuê từ trang này thì có ok hem? Mình thấy nó cho chọn chỗ lấy thiết bị có thể là tại khách sạn chỗ mình ở hoặc từ Post office ở sân bay. Mình đến Narita thì cái post office này nó ở đâu nhỉ?

Thx mọi ng nhìu nha!

Tiện thì SIM 3G có tiện hơn (có phiên bản không giớ hạn lưu lượng nhưng giới hạn tốc độ 300Kbps, tốc độ này thì khá tệ), sử dụng xong bạn cứ quăng đi là xong. Post ofice ở Narita ở đây (http://www.narita-airport.jp/en/guide/service/list/svc_23.html). Bạn nên để ý tới giờ làm việc (8:30-20:00)

ehviet
20-03-2014, 14:54
Ngoài ra nói thêm vụ khác, nếu bạn đi Shinkansen và đặt chỗ trước thì nói nhân viên cho ngồi hàng ghế cuối cùng, vì hàng ghế này có phía sau rộng rãi để được hành lý thoải mái.

Tip hay. Mình xin thêm là cho các chuyến Shinkasen thuộc loại express đi các phi trường (Narita NEX, Kansai Haruka, etc...) thì mỗi toa đều có chổ để hành lý riêng trong nên không cần sợ không có chổ (ngoại trừ đông nghẹt khách và toàn là tiếp viên của VN Airlines ;) ).

Jamie_Lily
20-03-2014, 16:44
Thx bạn ehviet rất nhiều. Nghe bạn nói mình cũng yên tâm cái vụ book chỗ ngồi (phải nói sau chuyến này mình càng kết diễn đàn phuot.vn, các bạn rất nhiệt tình chia sẻ thông tin cho những ng lơ tơ mơ như mình (c)). Mình đến Narita vào khoảng 6:30AM nên cũng vừa kịp tgian cái counter bắt đầu làm việc để đổi vé JR Pass nhỉ. May ^^.

Bạn mình hỏi cái Router đó sạc bằng chấu Iphone thì mình có thể dùng cái chấu của Iphone hay Ipad để cắm vào ổ điện ko? Ổ điện bên đó có tương thích với cái phích cắm đó ko? Mình có 1 cái phích đa năng có nhiều đầu cắm mà nói thiệt là ko bít nó có dùng đc bên Nhật ko *_*. Thấy nó có cho mình thuê free cái cục sạc của nó, dùng pin AA nhưng lại ko cho mượn pin *_*. Chẳng lẽ phải tự mua pin sạc khá mắc tiền cho cái vụ này ta :(. Lúc đầu mình định chọn cái nơi nó giao router là tại sân bay lun, nhưng đến 8:30AM nó mới mở cửa trong khi mình đến nơi là hơn 6AM thôi, nên đành kêu nó giao ở khách sạn tại Osaka lun, mà vậy thì hơi phí 1 ngày của mình vì đến Osaka là buổi chiều tối hôm đó rùi. Mà phải công nhận Nhật hiện đại ghê hén, return cho nó thì chỉ việc bỏ vô cái bao bì nó để sẵn và quăng vào trụ gửi thư là đc (c). Ở VN mình thì chắc nó bứng cái trụ đó lên để lấy cái thiết bị đó lun (NO)

Nhờ bạn chỉ mình thêm 1 cái là mình muốn đặt vé Narita Express ngày về ra phi trường từ Ueno station thì nên đặt ngay từ khi xuống sân bay lúc đến hay có thể đặt vé ở trạm nào cũng đc?

ehviet
20-03-2014, 17:31
Thx bạn ehviet rất nhiều. Nghe bạn nói mình cũng yên tâm cái vụ book chỗ ngồi (phải nói sau chuyến này mình càng kết diễn đàn phuot.vn, các bạn rất nhiệt tình chia sẻ thông tin cho những ng lơ tơ mơ như mình (c)). Mình đến Narita vào khoảng 6:30AM nên cũng vừa kịp tgian cái counter bắt đầu làm việc để đổi vé JR Pass nhỉ. May ^^.

Bạn mình hỏi cái Router đó sạc bằng chấu Iphone thì mình có thể dùng cái chấu của Iphone hay Ipad để cắm vào ổ điện ko? Ổ điện bên đó có tương thích với cái phích cắm đó ko? Mình có 1 cái phích đa năng có nhiều đầu cắm mà nói thiệt là ko bít nó có dùng đc bên Nhật ko *_*. Thấy nó có cho mình thuê free cái cục sạc của nó, dùng pin AA nhưng lại ko cho mượn pin *_*. Chẳng lẽ phải tự mua pin sạc khá mắc tiền cho cái vụ này ta :(. Lúc đầu mình định chọn cái nơi nó giao router là tại sân bay lun, nhưng đến 8:30AM nó mới mở cửa trong khi mình đến nơi là hơn 6AM thôi, nên đành kêu nó giao ở khách sạn tại Osaka lun, mà vậy thì hơi phí 1 ngày của mình vì đến Osaka là buổi chiều tối hôm đó rùi. Mà phải công nhận Nhật hiện đại ghê hén, return cho nó thì chỉ việc bỏ vô cái bao bì nó để sẵn và quăng vào trụ gửi thư là đc (c). Ở VN mình thì chắc nó bứng cái trụ đó lên để lấy cái thiết bị đó lun (NO)

Nhờ bạn chỉ mình thêm 1 cái là mình muốn đặt vé Narita Express ngày về ra phi trường từ Ueno station thì nên đặt ngay từ khi xuống sân bay lúc đến hay có thể đặt vé ở trạm nào cũng đc?

Cũng may là mấy năm nay văn phòng đổi JR Pass mở cửa sớm chứ hồi cách đáy khoảng 5-10 năm, đến 8:30 mới mở cửa, hại mình phải mấy lần ngồi đợi mấy hết mấy tiếng.

Mình không rỏ là chấu iPhone có xạc được hay không thì mình không biết nhưng cái pocket-wifi có đi chung với cái xạc, bạn không cần phải lo lắng về vụ đó. Bên Nhật dùng phần nhiều là chấu hai dẹp giống như Bắc Mỹ. Cái cục xạc AAA cho mượn đó là xạc bổ xung theo dạng mấy cục pin dự phòng cho phone/tablet bạn có thể mua bên này. Còn cục xạc cắm điện là riêng nữa.

Vé về lại phi trường bạn có thể đặt ngay lúc bạn đổi voucher thành JR Pass. lúc đó bạn có thể đặt tất cả các vé cho các chặng đi mà bạn đã lên kế hoạch sẵn sàng rồi. Cái hay nhất của JR Pass là bạn có thể đặt vé thoải mái, nếu hụt thì bạn vẫn có thể bỏ/thay bằng vé mới mà không bị phí gì cả. Mặc dù cách thay vé dễ như vậy nhưng nếu bạn biết không dùng vé nào nữa thì nên báo cho JR biết để họ có thể hủy chổ (để khách khác có thể sử dụng).

LightMan
28-03-2014, 11:52
HI cac Bạn
Cho mình hỏi xíu nhé các bạn

Bên NHật họ dùng điện 110 v , vậy là mình fair chuẩn bị cái đổi nguồn để sạc đồ từ VN hả?

Many thanks

LightMan
28-03-2014, 12:37
HI cac Bạn
Cho mình hỏi xíu nhé các bạn

Bên NHật họ dùng điện 110 v , vậy là mình fair chuẩn bị cái đổi nguồn để sạc đồ từ VN hả?

Many thanks

ehviet
28-03-2014, 12:51
HI cac Bạn
Cho mình hỏi xíu nhé các bạn

Bên NHật họ dùng điện 110 v , vậy là mình fair chuẩn bị cái đổi nguồn để sạc đồ từ VN hả?

Many thanks

Đúng vậy nhhuwng không biết đồ bạn là cái gì mà chỉ chạy được 220V?

LightMan
29-03-2014, 11:43
Đúng vậy nhhuwng không biết đồ bạn là cái gì mà chỉ chạy được 220V?

May anh do ban, Cam on ban nhe

kimvanchinh
29-03-2014, 21:31
May anh do ban, Cam on ban nhe

Hầu hết máy ảnh hiện nay ở cục sạc họ đều thiết kế input 100-240 vol để cắm các loại điện trên thế giới.
Điện ở Nhật là 100V

ehviet
30-03-2014, 08:47
Hầu hết máy ảnh hiện nay ở cục sạc họ đều thiết kế input 100-240 vol để cắm các loại điện trên thế giới.
Điện ở Nhật là 100V

Ý mình cũng giống như chú @kimvanchinh. Bạn thử kiểm tra lại cục sạc xem nó có nhận được từ 100-240v không. Nếu là khác chấu thì bạn chỉ cần mang theo cái chuyển chấu là được, không cần tới chuyển hệ.

LightMan
31-03-2014, 11:01
Ý mình cũng giống như chú @kimvanchinh. Bạn thử kiểm tra lại cục sạc xem nó có nhận được từ 100-240v không. Nếu là khác chấu thì bạn chỉ cần mang theo cái chuyển chấu là được, không cần tới chuyển hệ.

Cảm ơn các bạn đã tư vấn nhiều nhé

chimcuckoo
02-04-2014, 14:56
Không cần thiết, cắm sạc 220V vào bình thường, điện 100V chỉ phải sạc lâu hơn thôi. Đồ 100V cắm vào ổ 220V mới toi!

Ru-Su-To
14-04-2014, 22:01
Chào các bạn,
Mình có 7 ngày ở Nhật, từ 24/4 đến 30/4. Người nhà của mình ở Yokohama. Bên đó đang chọn tour để dắt mình đi xem hoa anh đào, dự kiến khoảng 3 ngày. Còn lại 4 ngày, 1 mình tự thân vận động:).
Mình định đi các điểm ở Tokyo trong 2 ngày. Sáng từ Yokohama ra Tokyo chơi rồi chiều về, hôm sau lại ra tiếp.
Các điểm dự kiến:
- Shinjuku Gyoen
- Showa Kinen Koen Park
- Koganei Park
- Kameido Shrine
- Fujiko F. Fujiyo Museum
Các bạn vui lòng hướng dẫn giùm mình sắp xếp các điểm tham quan cho thuận tiện, và chỉ hộ đường đi luôn nhé.
Cám ơn các bạn rất nhều.

Naisana
15-04-2014, 16:19
@Ru-Su-To: thời gian bạn đi thì không còn hoa anh đào để xem rồi bạn ơi. Nếu muốn ngắm hoa bạn phải đi lên phía bắc http://www.japan-guide.com/e/e2011.html

Bạn vào link này để biết thông tin về các công viên ở Tokyo http://www.tokyo-park.or.jp/english/index.html

Ru-Su-To
16-04-2014, 01:38
@Ru-Su-To: thời gian bạn đi thì không còn hoa anh đào để xem rồi bạn ơi. Nếu muốn ngắm hoa bạn phải đi lên phía bắc http://www.japan-guide.com/e/e2011.html

Bạn vào link này để biết thông tin về các công viên ở Tokyo http://www.tokyo-park.or.jp/english/index.html
Cám ơn bạn nhé! Mình xem link thì thấy cũng có nhiều nơi có nhiều hoa khác nhau để đi. Bạn có thể chọn giúp mình 1 vài chỗ tiêu biểu, gần nhau và có nhiều loại hoa không.
Hoa anh đào thì người nhà mình sẽ mua tour bên Nhật để đi, chưa biết đi đâu nữa. Mình xem forecast thì Takayama chưa nở mà, mình rất hy vọng chỗ này, vì đọc bài viết của bạn :)