PDA

View Full Version : Phan Si Păng - 32h đường Cát Cát - Sín Chải.



Dịch Phong
07-07-2010, 21:17
Chào tất cả anh em, mình lần đầu đăng kí nick diễn đàn này, hôm nay viết chút chút về chuyến leo Phan của riêng mình vậy. Mình bắt đầu leo từ 11h( 06/ 07 )đến 19h ( 07/ 07) thì xuống đến điểm xuất phát- đúng 1 tháng nữa thì mình đủ 21 tuổi.

Thực ra mình cũng không có ý định leo Phan nhưng trời xui đất khiến thế nào sau khi làm chuyến Hà Giang mình máu nóng bốc lên nên phi luôn sang Lào Cai chơi :D . Lên Lào Cai thế là nảy ra ý định leo Phan 1 mình thử xem nóc nhà Đông Dương thế nào, thế là phi lên diễn đàn tìm hiểu các vật dụng cần thiết cho chuyến đi. Mất 1 ngày vừa sắm đồ vừa chơi thì cũng tạm xong. Tối hôm đấy ngồi chém gió với anh chủ nhà, anh bảo mày đi đường Cát Cát 1 mình mà không biết đường là dễ chết lắm ( no ) . Nghe cũng ghê ghê nên sáng em dậy sớm vào Cát Cát tìm được 1 anh dẫn đường, anh bảo chuẩn bị thức ăn cho 4 ngày 2 anh em, lọ mọ đi mua thêm 1 đống lương khô rồi bánh mì, thịt hộp, lều bạt mang đi.
Lúc đi, em rất là tự tin bảo anh để em mang hết đồ cá nhân với tự tìm đường, nếu lạc hơn 5 km thì anh hãy nhắc em ;)
Nào ngờ bắt đầu xuất phát đường đi đã nhiều ngách nhỏ nên đành đi theo anh vậy ( mà nói là anh nhưng ít tuổi hơn mình- mình 89 mà đồng chí ấy 90 ).
Tính ra thì ba lo em tầm 8kg suốt đường đi lên , đi lúc đầu rất là hăng hái, nhanh như đi đồng bằng ấy :( , được 1 hồi thì mệt lử, bác dẫn đường cười suốt ). Anh em vừa đi vừa chém gió rất là vui nên cũng đỡ mệt, nhưng đi lần đầu vác nặng nên phải nghỉ hơi nhiếu- đồng chí kia cứ làm câu đi 5 phút nữa rồi nghỉ làm mình lại cố, gần 5h chiều thì anh em đến 2300, dựng lều ngủ và đốt lửa sưởi vui cực- 2 anh em cùng làm như đi với bạn bè ấy.
Tiếc nhất là mình không biết là có thể mang thức ăn tươi để nấu nướng nên anh em ăn bánh mì với thịt hộp suốt, tối hôm trước anh em còn định đi soi ếch ăn mà làm lều hơi xa suối nên đành thôi- giờ nghĩ lại vẫn còn tiếc.
Đêm đấy gió to dã man, anh em cứ lo cái lều bị bay mất, may mà sau mưa nên cũng đỡ lo, mưa to suốt đêm làm hôm sau đường ướt và hơi trơn.
7h30 sáng anh em xuất phát, do quen ngày hôm trước rồi nên 2 anh em đi gần như nghỉ rất ít mà không thấy mêt :) .
Đường đi từ đây thì vô số điểm cực đẹp và phiêu, anh em không đi hơi phí, mình vừa đi vừa làm được ~ 130 tấm lận.

12h30 thì lên đến đỉnh ( đến 2800 lấy thêm 3 lít nước mà em tưởng như vác thêm cả quả núi ấy), chụp ảnh 1 tí rồi anh em xuống luôn đường Sín Chải - anh em cố gắng về sớm để kịp xem trận Đức - TBN đêm nay mà .
Lúc về thì nói thật em mệt lắm rồi nên có mấy đồ nặng nặng chuyển sang cho đồng đội nhờ mang hộ- lúc đấy thì mình chỉ mang có 3 kg còn đồng chí kia tầm 12 13 kg rồi - tội lỗi quá :( ). Về đến 2200 thì 2 anh em mỏi hết cả chân, vừa đi vừa đếm đường về và động viên nhau. 7h tối thì anh em về đến điểm xuất phát ở Cát Cát.

Tổng cộng cả chuyến đi mất 32h tròn, đi lên mất 6h + 5h + 1 đêm ngủ, đường về mất 6h tròn, bấm máy > 300 lần, lúc về thừa limit thức ăn cho 4 ngày.
Leo Phan mình thấy anh em nên đi đường Cát Cát rồi về TRạm Tôn, Sín Chải vì thực sự TT- SC rất ít cảnh đẹp để ngắm, mình đi Cát Cát bấm máy liên tục vẫn thấy tiếc tiếc.

Lúc về gặp mấy đồng chí leo đến 2500 đã oải lắm rồi , hỏi mình từ 2800 lên đỉnh hết bao lâu, mình bảo 2h mà các bác kêu trời kêu đất , bảo sao anh nói 2h mà nhẹ nhàng thế. :D .
Về đến 2400, gặp mấy bạn cấp 3 đi theo đoàn, có 1 bạn nữ cực xinh- thề luôn, mình chém gió hỏi các bạn caaop 3 đi cùng nhau à mà em ấy chém bọn em mới học lớp 6 thôi ạ. Úi em mà lớp 6 thật thì anh xin đến nhà gia sư miễn phí đến lớp 12 luôn.:)). Lúc đấy định chém vài câu trêu em tức nhưng sợ làm em nóng giảm mất 1 tí xinh nên đành thôi - em gái nếu có vào đọc được thì reply 1 câu nhé.

Lần đầu leo Phan , mình thấy rất thích thú, trải qua nhiều cảm xúc đặc biệt - khác hẳn cảm giác 1 mình leo lên đỉnh núi đá Đồng Văn hôm trước - và hi vọng sẽ có dịp quay trở lại nơi này sớm.

Ảnh thì máy mình hết pin nên mai mình up nhé. Anh em ai đã đi đường này thì vào chém nhiệt tình đi.

waterseahp
07-07-2010, 22:07
Bái phục , bái phục !
Bạn quá hay . Không như cái thân mình phượt chưa phượt được tìm tour cũng chả được tour nên ước mơ leo Fansipan vẫn chỉ là mơ ước .
Dù sao mình vẫn quyết tâm 17/7 phải chạm tay vào khối inox 3143m .

let's_go
07-07-2010, 23:36
cậu khá thật. chúc mừng đã lên đến đỉnh. tối nay lại yên tâm ngồi xem Đức - TBN chém nhau rồi :))

Dịch Phong
08-07-2010, 10:35
Tiếc quá, Đức thua mất, buồn 1 tí ra quán net up ít ảnh khoe anh em vậy.

Xuất phát.
https://c.upanh.com/thumb/700/13644418.jpg (http://www.upanh.com/nh0436/v/13644418.htm)

Từ Cát Cát đến 2300.
https://c.upanh.com/thumb/700/13644637.jpg (http://www.upanh.com/nh0451/v/13644637.htm)

nghỉ mệt
https://c.upanh.com/thumb/700/13644642.jpg (http://www.upanh.com/nh0482/v/13644642.htm)

Lên 2300 anh em dựng lều nghỉ, lấy tre làm đệm nhá.
https://c.upanh.com/thumb/700/13644772.jpg (http://www.upanh.com/nh0491/v/13644772.htm)
https://c.upanh.com/thumb/700/13644774.jpg (http://www.upanh.com/nh0496/v/13644774.htm)

Bình minh.
https://c.upanh.com/thumb/700/13644870.jpg (http://www.upanh.com/nh0506/v/13644870.htm)

rừng tùng
https://c.upanh.com/thumb/700/13644878.jpg (http://www.upanh.com/nh0523/v/13644878.htm)

Dịch Phong
08-07-2010, 10:36
con người nhỏ bé giữa núi rừng
https://c.upanh.com/thumb/700/13644881.jpg (http://www.upanh.com/nh0565/v/13644881.htm)

Hoa của núi rừng Hoàng Liên.

https://c.upanh.com/thumb/700/13644883.jpg (http://www.upanh.com/nh0573/v/13644883.htm)

Nghỉ tí ăn uống nào.

https://c.upanh.com/thumb/700/13644884.jpg (http://www.upanh.com/nh0575/v/13644884.htm)

Sau mấy tiếng đau lưng, anh em cũng đã lên đến đỉnh. Trời sương dày đặc quá nên chụp gần cũng không rõ được ( chụp bằng điện thoại mà ).

https://c.upanh.com/thumb/700/13644886.jpg (http://www.upanh.com/nh0591/v/13644886.htm)

https://c.upanh.com/thumb/700/13644889.jpg (http://www.upanh.com/nh0598/v/13644889.htm).

Không hiểu sao mấy cái ảnh mình chụp rừng trúc với đồi thảo quả nó không cho cop vào máy tính, còn cả mấy cái ảnh chụp rừng bị cháy cũng không cop được luôn, tớ up lên sau vậy.

Dịch Phong
08-07-2010, 10:38
Mấy cái ảnh mờ mờ ấy, không biết có làm rõ lên được không vậy anh em ơi ?
Anh bạn đi cùng chụp mờ quá, mà ông ấy bảo đừng up ảnh ông ấy nên tớ up tạm mấy tấm này đã.
Anh em chia vui với mình nào.

ninhvani
08-07-2010, 22:11
Chúc mừng bạn đã chinh phục đỉnh Fan. Cheer

HungGal
09-07-2010, 14:49
Bạn này tài thật, tớ cũng định tháng 9 leo Phan đây. Lên đó không khí loãng có khó thở không bạn? Liệu có đi từ Trạm tôn rồi về Cát cát được không?

minhanhcoi
09-07-2010, 21:01
Cuoi nam ngoái em cũng leo Phan cùng với 3 thằng bạn nữa, 1 bác phụ huynh và 1 a xin đi ké, tổng cộng 6 người mà chụp đến hơn 2000 cái ảnh cơ mà xD xD xD (mà tính ra lực lượng chụp chính toàn là em với 3 thằng bạn kia haha) mà đấy e chả biết nghệ thuật gì toàn chụp ảnh người không haha

tannin
09-07-2010, 21:24
up tiếp ảnh đi anh ơi.cho xoem cái nào:)

DUMUC
10-07-2010, 21:09
Hâm mộ bạn quá, bạn có thể pm cho mình sđt để mình hỏi nghỉ ở nhà nào và thuê ai dẫn đường ko?mình cũng thích độc hành kèm dẫn đường như bạn, up tiếp ảnh đi bạn nhé

Dịch Phong
11-07-2010, 15:20
Hâm mộ bạn quá, bạn có thể pm cho mình sđt để mình hỏi nghỉ ở nhà nào và thuê ai dẫn đường ko?mình cũng thích độc hành kèm dẫn đường như bạn, up tiếp ảnh đi bạn nhé

Mình ở nhà cô chú, nhà đầu tiên Cát Cát- có dịch vụ gửi xe ấy, nhà có cô con gái vừa thi đại học xong :D .
SDT người tớ nhờ dẫn đường là : 0168 991 3073. ( Chinh - sinh năm 90 nhé ).
Giờ tớ mới về đến Hà Nội. hi hi, 13 ngày vòng quanh Tây Bắc thật thoải mái ( tiếc là không có thằng bạn nào dám đi cùng ).

dalyhuong
11-07-2010, 22:04
Trùi ui, hâm mộ bạn quá à.
Tớ cũng đang hâm he Phansibang nà. Nhưng đi 1 mình như bạn quả là số 1 rồi.

vietnguyen
06-01-2011, 15:19
Bác leo cung này không cần xin giấy gì à, bữa em đi nghe bảo là đi CC và SC phải có giấy mới đi được, không thì giữa rừng gặp KL cái là quay ngược xuống ngay :|

Mà thuê người phí bao nhiêu vậy bạn?

bixycler
16-01-2011, 14:18
> ... Sau khi làm chuyến Hà Giang mình máu nóng bốc lên nên phi luôn sang Lào Cai chơi . Lên Lào Cai thế là nảy ra ý định leo Phan 1 mình thử xem nóc nhà Đông Dương thế nào ...

Đúng là ông bạn "máu lửa" thật! (Rất giống tôi!) Thích thì tự mình tìm hiểu và lên đỉnh thôi, chẳng phải câu nệ gì!
Nhưng Fansipan thì tôi chưa có thử qua, nên cũng phải khâm phục ông bạn thật:
- Đi cung dài nhất trong vòng 2 ngày 1 đêm: Cát Cát - Fan - Cát Cát (về Cát Cát hay Sín Chải vậy?)
- Đi giữa mùa mưa bão: tháng 7
- Đi 1 mình (+1 porter) (1 mình lên núi thì tôi cũng mần vài chuyến rồi!)
- Vừa về tới nhà là post bài luôn: ngày 7/7/10