PDA

View Full Version : Từ Đà Nẵng về Sài Gòn 20/7/2010



huy_thoai1978
07-07-2010, 17:41
Mình hiện ở Sài Gòn, 20/07/2010 này mình có dự định đi du lịch bụi bằng xe máy từ Đà Nẵng về Sài Gòn. Xuất phát từ SG đi xe lửa ra Đà Nẵng rồi đi xe máy dọc các bãi biễn các tỉnh Quảng nam, Bình Dịnh, Phú Yên, Khánh Hòa đi dọc các bãi biển ở Bình Thuận, Ninh Thuận rồi đến Nha Trạng, rồi trở về Đà Lạt về lại Sg . Dự kiến đi khoảng 15 ngạy Tụi mình sẽ đi qua Mũi Né, Mũi Cà Ná, biển Ninh Chữ, biển Dốc Lềt,Vịnh Vân Phong và các địa danh xung quanh. Nếu thích có thể ở lại lâu hơn dự kiến.Các bạn nào có ý định như mình thì liên lạc với mình để trao đổi thêm nha , mình tên Thoại 0919105810. Nhóm mình cần khoảng 8 người (4 cặp nam nữ).Nếu ai là thổ địa ở các vùng mình đi qua nếu muốn mình có thể về chung đường sẽ rất vui.Tụi mình sẽ có thêm nhiều bạn, học hỏi, và biết thêm nhiều cảnh đẹp của Việt Nam.Mong nhận được hồi âm sớm của các bạn. Chúc mọi ngừoi 1 ngày vui vẻ.Thời gian không còn nhiều mong các bạn dọc tin này liên hệ với mình đẻ thu xếp

tringuyen
17-07-2010, 19:20
Bạn có thể đến Đà Nẵng rồi chờ đoàn mình cùng vào Sài Gòn không? Bọn mình đi xe máy. Dự kiến xuất phát từ ngày 2-8-2010.
Bạn gửi e-mail cho mình, mình sẽ gửi lại cho bạn kế hoạch của bọn mình. Ngày mai kế hoặc có thể hoàn chỉnh.
[email protected]
0989 75 70 75

Real
17-07-2010, 19:31
"...Quảng nam, Bình Dịnh, Phú Yên, Khánh Hòa đi dọc các bãi biển ở Bình Thuận, Ninh Thuận rồi đến Nha Trạng, rồi trở về Đà Lạt..."

Sao lịch trình mình thấy nó cứ nhầm nhọt thế nào ấy nhở ? :D
Tới Khánh Hòa thì mình thấy hợp lý rồi, rồi sau đó xuống 1 lèo tới Bình Thuận rồi ngược lên Ninh THuận, Khánh Hòa ?

tringuyen
17-07-2010, 19:41
Khi nào đi xong người ta sẽ hết nhầm. Thường thì ở miền này hay nhầm thứ tự của hai miền còn lại lắm.

Real
18-07-2010, 00:39
Khi nào đi xong người ta sẽ hết nhầm. Thường thì ở miền này hay nhầm thứ tự của hai miền còn lại lắm.

Dưng mà trước khi đi cũng nên dòm qua cái bản đồ bác nhỉ ? :D

tringuyen
18-07-2010, 01:45
Bác chủ bỏ nhà đi mua bản đồ lâu thế nhỉ? Ngu ý hỏi bác chứ dám liều ra Hà Nội đi với em luôn chăng?