PDA

View Full Version : [Chia sẻ] Hành trình hai chục củ



st0rmchazer
14-04-2013, 21:11
[Mới toe ở diễn đàn]
Chào cả nhà,
Mình mở topic này ra coi như mượn Phượt một mẩu đất để ghi lại ký sự đi Manila và Trung Quốc của mình trong tháng 11/2013, từ những ngày tháng hì hụi tích cóp chuẩn bị cho tới lúc thực hiện chuyến đi.
Mình đi cùng đứa bạn từ thời đại học, 3 đứa đều biết tiếng Anh+Trung + tí teo Nhật/Pháp. Khởi hành đầu tháng 11, ở Manila 3 ngày và dự kiến ở TQ đến hết tháng - đi dọc từ Bắc Kinh xuống Quảng Châu.
Gọi là hành trình hai chục củ vì dự kiến mình sẽ đi trong tầm đó thôi, max 25 củ. Và topic này cũng ghi lại cách mình đã kiếm+tiết kiệm tiền thế nào để có đủ số đó, cộng với những sự lựa chọn phương tiện đi lại, khách sạn...

- Vé máy bay: May mắn đặt được vé Cebu tuần vừa rồi. 2 đứa từ Hà Nội sang Manila qua Bắc Kinh tất cả chỉ có 2,3tr/người. Trút được 1 gánh nặng. Hôm đấy mình đặt tầm chiều tối 4-5h, đặt rất dễ, được ngay. May, vì1 tiếng sau vào lại thì thấy sold out hết rồi.
- Tiền đâu mà đi? Đào đâu ra mấy chục củ? Nói là max 25 củ chứ trong túi cũng phải có 27 củ mới tự tin được. Lỡ qua đó lăn đùng ra ốm thì lấy tiền đâu. Về tình hình cá nhân, thật ra giờ mình cũng đã có thừa rồi, nhưng khả năng là mai sẽ cho thằng bạn thân vay gần hết, cộng với tuần sau đi Campuchia nữa. Vậy là start từ con số 0.
- Tăng thu giảm chi:
+ Giảm chi: Từ hôm mua vé máy bay xong, mình sống tằn tiện thôi rồi. Đi làm thì mang cơm theo, ăn 3 bữa 1 ngày luôn. Tuần sau đi Cam 4 ngày cũng chỉ dám dự trù tiêu trong 2,5tr.
+ Còn tăng thu thì mình đang có 3 nguồn thu chính từ việc full-time, part-time và một cái business nho nhỏ. Hôm nay mình đã tăng effiency của cái business, nên mình sẽ có thêm thời gian. Cần phải nghĩ ra 1 cái business mới, cần tạo tiền tươi haha.