PDA

View Full Version : [Chia sẻ] Nhật kí hành trình xuyên Việt tháng 4-2013 - Check-in Việt Nam



billbalo
12-04-2013, 22:56
Mấy tháng trước em có post hành trình của mình trên Phươt (https://www.phuot.vn/threads/77434-Tìm-Bạn-Đồng-Hành-xuyên-Việt-và-chia-sẻ-kinh-nghiệm-10-4-8-6-2013?p=811940#post811940) và rất vui cũng vì có Phượt mà tìm được bạn đồng hành trong chuyến đi lần này. Em sẽ tranh thủ post bài, update tình hình cho anh em nào có cùng chí hướng, hy vọng chia sẻ được chút kinh nghiệm cho mọi người.

Vì bài viết không post được quá 7 hình, nên em sẽ chia thành nhiều bài nhỏ.

Mong các anh em chiến hữu gần xa, nếu giao lưu được thì liên hệ với bọn em nhé. Em rất biết ơn những sự giúp đỡ trong chuyến hành trình của mình.

billbalo
12-04-2013, 23:00
10.4.2013 Mưa ở “Vành đai biên giới”


6h30 sáng nay, tôi có mặt ở khách sạn mà Angela đang ở để bắt đầu chuyến hành trình, điều mà đáng lẽ nó đã xảy ra vào lúc 5h30. Và cũng hôm nây, tôi bắt đầu tin là mình có bạn đồng hành trong chuyến xuyên Việt không biết trước được điều gì đang xảy ra này, tất cả đều tình cờ, nó tới như một bàn thắng ở phút 89 để phá vỡ thế cân bằng của một trận đấu bóng đá. Không, là 2 bàn.


Bốn ngày trước 6.4.2013

Tôi lang thang trên các diễn đàn phượt để tìm thêm một chút thông tin đáng giá cho chuyến hành trình lần này, thì vô tình gặp một bài viết của Mol, đại loại là cô đang “than thở” giống tôi về việc xuyên Việt một mình, một cõi, và vô số cái một khác, mà nói chung là một mình. Xem qua thời gian và hành trình thì cũng có bộ giống. Thế là tôi đã liên hệ với Mol – điều mà giờ này tôi dám chắc rằng, mình đã làm đúng (Đó là bàn thắng thứ 2). Mol có một cô bạn người Mỹ, quen trên Couchsurfing, và cũng muốn tham gia vào hành trình này bằng xe máy, và đó là lí do mà Angela xuất hiện ở trên


Quay lại ngày đầu tiên với chuyến hành trình.

Chúng tôi mất gần một tiếng để bò ra khỏi cái giao thông phức tạp của Saigon vào giờ cao điểm nhất của buổi sáng. Nhưng dường như lúc đó, tôi không cảm thấy cái cảnh đông đúc, cái nóng nực thường ngày của thành phố. Mà thay vào đó là tinh thần phấn khởi, sự háo hứng, cảm xúc phấn chấn xen lẫn nhau, khi điều này đã trở thành hiện thực – tôi đi xuyên Việt!

Tôi sẽ không ở nơi mình đang ở, làm những công việc mình đang làm khi mà chưa thực hiện chuyến đi này. Và vì thế, mà mọi quyết định, mọi công việc tôi làm đều hướng tới ngày hôm nay. Cứ như là, nó đang chờ tôi, và tôi làm mọi việc để chỉ có thể ngày càng tiến gần hơn về phía nó mà thôi. Đúng! Tôi cảm nhận được rằng, tất cả những sự vật, hiện tượng liên quan tới nhau đều tìm cách để hướng về nhau. Ví dụ như bài viết này của tôi được viết ra để chờ bạn tới đọc, nếu bạn đọc được nó thì tức là mọi quyết định về click chuột hoặc kéo chuột trước đó (hoặc các động tác tương đương thế) đều hướng về bài viết của tôi. Và khi mà bạn đọc tới đây thì điều đó đã xảy ra rồi.

Và cứ thế tôi mãi mê trong dòng suy nghĩ của mình cho đến khi cơ thể réo lên vì đói và cơn buồn ngủ hành hạ. Cũng phải, sáng nay cố gắng lắm tôi mới bật dậy được khi đồng hồ báo thức kêu reo, trễ một tiếng rồi mà vẫn còn buồn ngủ như thế này, không biết nếu đúng giờ thì tôi sẽ như thế nào. Mới một tí mà đã gần hai tiếng, chúng tôi chỉ mới tới được trung tâm thị xã Thủ Dầu Một và ăn sáng ở đây.

https://billbalo.com/wp-content/uploads/2013/04/IMG_4794-copy.jpg
Trong một rừng cao su nào đó ven đường ở Bình Dương

https://billbalo.com/wp-content/uploads/2013/04/IMG_4809-copy.jpg
with Angela

https://billbalo.com/wp-content/uploads/2013/04/IMG_4804-copy.jpg
Mol và Angela

http://billbalo.com/wp-content/uploads/2013/04/IMG_4808-copy.jpg
Còn đây là Maximus của tôi

Trên đoạn đường tôi đi từ Bình Dương tới Bình Phước, trạm thu phí nhiều hơn cây xăng thì phải, điều đó cũng tương đương với việc đường rất đẹp và đi rất có cảm giác. Chẳng bù cho khúc qua Bù Na, Bù Đăng của tỉnh Bình Phước, dốc thì nhiều, đường thì xấu, trạm thu phí thì chả có cái nào. Chả trách mấy cái xe tải to đùng bò lên dốc trông thật thảm thương, tội là tội mấy thằng đi xe máy như tui nè, vừa hít khói, vừa hít bụi, vừa nhảy tưng tưng trên xe khi phải đi qua vô số đoạn đường gồ ghề đầy sỏi đá, không có ổ gà, mà toàn là ổ trâu bò, ổ voi trở lên mà thôi.Chúng tôi thoát khỏi cung đường này với cảm giác thật tuyệt vời, như là vừa chiến thắng một cuộc thi gì đó.

https://billbalo.com/wp-content/uploads/2013/04/IMG_4828-copy.jpg
Bên một cây xăng nào đó ở huyện Tuy Đức, tỉnh Dak Nông

billbalo
13-04-2013, 09:51
Tiến thẳng về Dak Mil là mục tiêu trong hành trình của ngày đầu tiên, chúng tôi chọn một con đường tắt mà không đi qua thị xã Gia Nghĩa như dự định ban đầu. Đến chợ Kiến Đức, Dak Nông tầm khoảng gần 3h chiều, những hạt mưa lất phất khi chúng tôi dừng đổ xăng bên đường báo hiệu cho một cơn mưa sắp tới, chúng tôi không tin rằng mình sẽ phải đối mặt với một trận mưa bất ngờ trong một ngày đầy nắng như thế này. Và thực sự là không có cơn mưa nào đổ xuống cho tới khi chúng tôi tiến vào quốc lộ 14C, còn được biết đến là đường vành đai biên giới với nước bạn Campuchia. Những ánh nắng mạnh mẽ trở nên yếu ớt dưới sự tấn công của những đám mây đen ùn ùn kéo về, cái lạnh báo hiệu một cơn mưa bắt đầu ùa về, chúng tôi càng cố lao ra khỏi cái âm u của đoạn đường này thì bầu trời trước mặt lại càng trở nên tối hơn. Điều gì tới cũng đã tới, những hạt mưa nặng trĩu đổ xuống, những cơn gió ngang qua lạnh hơn và buốt hơn giữa rừng núi hoang vu này. Hai cô bạn của tôi cuống cuồng lên, lật đật mặc áo mưa và choàng túi bóng vào mấy cái balo đằng sau cho khỏi ướt, còn tôi thầm nghĩ, mưa nơi hoang vắng như thế này thật đẹp. Mùi đất, mùi cỏ cây rừng núi, mùi khói đâu đó từ những căn nhà gỗ xộc vào mũi thành hỗn hợp mùi thật ấn tượng với tôi. Không biết phải tả nó như thế nào, nhưng cái cảm giác như lúc tôi mới xài nước hoa lần đầu. Mưa được một đoạn, chúng tôi dừng lại ven đường và tranh thủ chụp vài kiểu hình trước khi về tới Đak Mil


https://billbalo.com/wp-content/uploads/2013/04/IMG_4838-copy.jpg
Sau cơn mưa

https://billbalo.com/wp-content/uploads/2013/04/IMG_4849-copy.jpg
Mol

https://billbalo.com/wp-content/uploads/2013/04/IMG_4859-copy.jpg
Các chú đồn biên phòng Dak Tiên

https://billbalo.com/wp-content/uploads/2013/04/IMG_4846-copy.jpg

https://billbalo.com/wp-content/uploads/2013/04/IMG_4850-copy.jpg

https://billbalo.com/wp-content/uploads/2013/04/IMG_4854-copy.jpg

https://billbalo.com/wp-content/uploads/2013/04/IMG_4855-copy.jpg

billbalo
13-04-2013, 09:52
Vừa về tới Đak Mil, cậu của Mol lại rủ cả đám ra sân bóng chơi cùng với đội của cậu. Tất nhiên, chỉ có mình tôi là tham gia còn Angela và Mol thì giành suất cổ động viên sáng chói nhất trong buổi chiều hôm nay. Đá được 3 trân, cống hiến một đường kiến tạo thành bàn, thì tôi ra sân luôn từ lúc đó vì không còn sức để mà đá tiếp và trở thành thợ nhiếp ảnh đáng yêu nhất trên sân cỏ. Loay hoay mãi thì được một tấm ưng ý như thế này

https://billbalo.com/wp-content/uploads/2013/04/IMG_4921-copy.jpg

tung_lt
24-04-2013, 08:57
Tiếp đi bác ơi!!!

cuongcu92
25-04-2013, 00:24
Hay quá, đội hình cứ như người mẫu vậy, ảnh đẹp nữa ạ!

Dương Seven
26-04-2013, 10:39
Đi phượt mà đi đẹp quá ha, ảnh đẹp nữa chứ, đi mà chẳng thấy mệt chút nào mà còn vui hớn hở nữa chứ

Ngong_Hankang
03-05-2013, 14:03
Bạn làm Lead thì nên nhắc các bạn ko nên ngồi lên cột mốc chụp ảnh thế kia bạn nhé

billbalo
26-06-2013, 16:32
Câu chuyện của tôi được nối tiếp bằng buổi tối của ngày hôm trước. Chúng tôi chào Buôn Mê Thuột bằng một bữa ăn tối tại nhà hàng Làng Chài Quán. Khách đông kinh khủng, đúng là thiếu thứ gì thì người ta thích thứ đó. Hải sản ở đây không phải là loại ngon nhất mà tôi đã từng ăn, sở dĩ chọn quán này là vì chú của Mol dẫn đi. Chú có một cái nhà to kinh khủng ngay thành phố Buôn Mê Thuột. Phòng ở không hết, từ bàn ghế đến mọi thứ trong nhà đều làm bằng gỗ, tôi nghĩ là nó quý. Ở thành phố này có nhiều thứ rất hay ho, ví dụ như trong quán mà tôi ăn tối, có một cái Tivi Led to đùng trong WC của Nam để phát Bikini Fashion Show. Hay là uống Café thì rửa xe miễn phí… Đại loại thế.Sáng nay là ngày thứ 3 của cuộc hành trình. Kế hoạch của tôi là sẽ đi Buôn Đôn trong buổi sáng và khởi hành đi Pleiku trong buổi trưa với hành trình khoảng 200km, tương đương với 5-6 tiếng chạy xe đường núi. Thế nhưng hai cô bạn của tôi đều thấm mệt. Mol đã đi Buôn Đôn và muốn dành thời gian để dạo quanh thành phố, café và lên mạng update các thông tin về cuộc hành trình. Còn Angela thì tối qua còn hứng thú đi cùng tôi vào lúc 7h sáng, nhưng sự thật sau đó tôi biết được là 9h30 cô bạn mới có thể bước chân ra khỏi giường. Vậy là lần đầu tiên, tôi đi một mình tới Buôn Đôn với hy vọng được cưỡi voi và khám phá không gian văn hoá cồng chiêng Tây Nguyên. Trời lất phất mưa, bướm thì bay rợp cả con đường, không lúc nào là không có. Cảm giác lái xe thật là tuyệt vời, đó là lí do vì sao tôi không bao giờ thấy mệt khi lái xe. Angela và Mol luôn nghe nhạc khi ngồi trên xe, còn tôi thì để đầu óc mình trống rỗng để suy nghĩ về nhiều thứ, tưởng tượng như tôi có thể làm một bài thơ, viết xong một chương của cuốn tiểu thuyết, sáng tác vài ba bài hát, suy nghĩ về các công việc mà mình đã từng làm…https://billbalo.com/wp-content/uploads/2013/04/IMG_5268-copy-682x1024.jpg (http://billbalo.com/wp-content/uploads/2013/04/IMG_5268-copy.jpg) https://billbalo.com/wp-content/uploads/2013/04/IMG_5263-copy-682x1024.jpg (http://billbalo.com/wp-content/uploads/2013/04/IMG_5263-copy.jpg)Cầu thang đực – Cầu thang cái

Tới Buôn Đôn, tôi thấy thời gian ngồi trên xe còn thú vị hơn nhiều. Khắp buôn, chỉ có một chú voi làm mẫu cho tôi, chụp lắm cũng chán, cơ bản là nó không biết tạo dáng và không di chuyển được nhiều.https://billbalo.com/wp-content/uploads/2013/04/IMG_5200-copy-1024x682.jpg (http://billbalo.com/wp-content/uploads/2013/04/IMG_5200-copy.jpg)Chú voi này tên là A Tuk. Sinh năm 1983

https://billbalo.com/wp-content/uploads/2013/04/IMG_5212-copy-1024x682.jpg (http://billbalo.com/wp-content/uploads/2013/04/IMG_5212-copy.jpg)Cái thứ hai mà tôi chụp là nhà dài. Sở dĩ nó tên là nhà dài vì không ai biết được chiều dài căn nhà sẽ là bao nhiêu, vì khi người con gái trong nhà đi lấy chồng thì nhà được nới thêm một gian. Người Tây Nguyên, đặc biệt là người Ede thì phụ nữ luôn là người quyền lực nhất trong nhà, vì thế mà cái cầu thang đi lên nhà dài cũng phải chia làm 2 loại. Cầu thang đực và cầu thang cái. Đực dành cho đàn ông, còn cái dành cho phụ nữ và khách quý. Để phân biệt thì trên cầu thang cái có 2 bầu sữa mẹ, mà ai bước lên cầu thang này trước khi vào nhà cũng phải sờ vào 2 bầu sữa này.https://billbalo.com/wp-content/uploads/2013/04/IMG_5248-copy-1024x682.jpg (http://billbalo.com/wp-content/uploads/2013/04/IMG_5248-copy.jpg)Nhà dài của người Tây Nguyên, sở dĩ người ta gọi là nhà dài vì không ai biết chiều dài của nó sẽ là bao nhiêu.

billbalo
26-06-2013, 16:36
https://billbalo.com/wp-content/uploads/2013/04/IMG_5258-copy-1024x682.jpg (http://billbalo.com/wp-content/uploads/2013/04/IMG_5258-copy.jpg)Ở trước có 2 cái nồi đồng chứng tỏ gia đình rất giàu có

https://billbalo.com/wp-content/uploads/2013/04/IMG_5251-copy-682x1024.jpg (http://billbalo.com/wp-content/uploads/2013/04/IMG_5251-copy.jpg)Các cụ tỏ ra rất khoái chí khi lên cầu thang cái và sờ vào bầu sữa mẹ

Cái thứ 3 mà tôi chụp đó là cầu treo, hết rồi.https://billbalo.com/wp-content/uploads/2013/04/IMG_5234-copy-682x1024.jpg (http://billbalo.com/wp-content/uploads/2013/04/IMG_5234-copy.jpg)Chẳng hứng thú gì với mộ ông vua săn voi hay đảo hay những thứ khác ở Buôn Đôn, tôi chạy về thành phố và dành chút thời gian ít ỏi còn lại trong buổi sáng của mình để tới Làng café Trung Nguyên, thưởng thức 1 ly café Trung Nguyên (điều mà tôi không bao giờ làm ở Saigon). Nhưng cái gì cũng vậy, xếp chúng trong một không gian phù hợp thì mọi thứ đều trở nên tuyệt vời. Người ta công nhận di sản văn hoá phi vật thể là: “không gian văn hoá cồng chiêng Tây Nguyên”, chứ không phải “cồng chiêng Tây Nguyên”. Bởi vì khi đem cồng chiêng Tây Nguyên ra khỏi Tây Nguyên mà đánh thì không bao giờ nghe được âm thanh thực sự của nó. Café Trung Nguyên tôi nghĩ cũng vậy. Trở về nhà, ăn trưa và lên đường tới phố núi Pleiku vào lúc 1h chiều.https://billbalo.com/wp-content/uploads/2013/04/IMG_5290-copy-1024x682.jpg (http://billbalo.com/wp-content/uploads/2013/04/IMG_5290-copy.jpg)Làng cafe Trung Nguyên

https://billbalo.com/wp-content/uploads/2013/04/IMG_5293-copy-1024x682.jpg (http://billbalo.com/wp-content/uploads/2013/04/IMG_5293-copy.jpg)Làng cafe Trung Nguyên

billbalo
26-06-2013, 16:37
https://billbalo.com/wp-content/uploads/2013/04/IMG_5306-copy-1024x682.jpg (http://billbalo.com/wp-content/uploads/2013/04/IMG_5306-copy.jpg)Bướm – chỗ nào cũng bay đầy trời

https://billbalo.com/wp-content/uploads/2013/04/IMG_5310-copy-682x1024.jpg (http://billbalo.com/wp-content/uploads/2013/04/IMG_5310-copy.jpg)Làm một tách cafe trước khi rời Buôn Ma Thuột

Cảnh trên đường đi từ Buôn Mê Thuột tới Pleiku tương đối đẹp, và đây là lần đầu tiên mà Angela không ngủ gục khi ngồi trên xe của tôi. Chúng tôi lại tranh thủ dừng lại bên đường để chụp thêm vài tấm hình và nghỉ ngơi. Chỉ duy nhất có đoạn từ thị trấn Chư Sê về thành phố là đường khá bằng phẳng, nhưng mặt đường thì không khác gì một tờ giấy nhám. 6h30 chiều, thành phố Pleiku đón chào chúng tôi trong một làn khói bụi mù mịt của các cung đường đang sửa chữa.
https://billbalo.com/wp-content/uploads/2013/04/bf4fZ-682x1024.jpg (http://billbalo.com/wp-content/uploads/2013/04/bf4fZ.jpg)Đâu đó trên đường đi

https://billbalo.com/wp-content/uploads/2013/04/IMG_5321-copy-1024x682.jpg (http://billbalo.com/wp-content/uploads/2013/04/IMG_5321-copy.jpg)Một chút ở ven đường

https://billbalo.com/wp-content/uploads/2013/04/IMG_5315-copy-1024x682.jpg (http://billbalo.com/wp-content/uploads/2013/04/IMG_5315-copy.jpg)

billbalo
26-06-2013, 16:46
13.4.2013 Một ngày ở phố núi PleikuĐây là ngày đầu tiên chúng tôi không di chuyển địa điểm, và dành thời gian để nghỉ ngơi sau 3 ngày với gần 800km mài mông trên yên xe. Chúng tôi cảm thấy rất thoải mái cùng với gia đình một người bạn thân của Mol. Cô chú có những người con học giỏi nổi tiếng đất Gia Lai mà ai cũng biết, hồi đó anh em tôi cũng vậy, mà chỉ là lúc tôi còn ở trường làng thôi. Tạm quên cái quá khứ huy hoàng ngắn ngủi đó, tôi cũng có vài cái hay ho khác để mà kể mà.
- Ăn sáng, uống café nhé các cháu? – chú Tư hỏi
- Vâng ạ! – cả 2 đứa cùng đồng thanh trả lời. Còn Angela thì lúc nào cũng cười để tỏ vẻ đồng ý.
Món ăn lần này là đặc sản của Gia Lai, hay nói các khác là món ăn được bắt nguồn từ mảnh đất này. Có bạn trên Facebook tôi còn bảo không phải người Gia Lai nào cũng biết món này là đặc sản vì nó ăn giống hủ tiếu khô ở Sài Gòn. Đó là món phở khô (hay còn được gọi là phở 2 tô). Nhưng theo tôi thấy thì cách ăn của nó cầu kì hơn nhiều, sợi phở cũng khác. Đầu tiên nó được vo tròn rồi bỏ trong một cái tô to không cân xứng với kích cỡ của nó, nhưng khi tách nó ra thì tràn ngập cả một tô. Chú Tư nói ăn một tô no cả buổi quả không sai, bằng chứng lúc chúng tôi ăn trưa vẫn còn no. Sau đó trộn giá trụng vào với sợi phở đã tách, rưới lên một chút mắm Gia Lai, cho thêm tí xì dầu để đậm đà hương vị. Ăn kèm tất nhiên là một tô nước lèo với thịt bò được tái chín.
https://billbalo.com/wp-content/uploads/2013/04/IMG_5348-copy-1024x682.jpg (http://billbalo.com/wp-content/uploads/2013/04/IMG_5348-copy.jpg)Phở 2 tô (Phở khô)

Kết thúc buổi ăn sáng, chúng tôi được chở qua uống Café Sê San, đối diện với Bưu điện tỉnh Gia Lai. Thực ra đây là một cái khách sạn, có sảnh dưới dùng phục vụ khách uống café, chủ yếu là dành cho dân công sở chứ mấy đứa teen teen thì chắc không ai vào quán này rồi. Ngồi đến trưa với đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. Tôi nhận ra được trong các ngày vừa qua các câu hỏi mà mỗi người nhận được nhiều nhất đó là:
- Nó bao nhiêu tuổi? Trời, gì mà nhìn trẻ dữ vậy! – đó là các câu mà ai cũng dùng để hỏi và ngạc nhiên về Angela. Tôi chắc chắn là nhìn hình, dù đoán 10 lần bạn cũng không thể nói chính xác tuổi của Angela được.
- Trời, mày nghỉ việc rồi ba mẹ có nói gì không? Làm ngân hàng mà nghỉ à. Ủa, em làm gì mà được nghỉ phép đến 2 tháng dữ vậy… – nói chung là Mol được nhận những câu hỏi liên quan tới công việc của cô ấy.
- Còn tôi thì chắc chả có gì để người ta hỏi.
https://billbalo.com/wp-content/uploads/2013/04/IMG_5353-copy-1024x682.jpg (http://billbalo.com/wp-content/uploads/2013/04/IMG_5353-copy.jpg)
Buổi chiều, chúng tôi dành thời gian để đi Biển Hồ T’nung cùng với 2 người bạn của tôi ở Pleiku. Nếu có thời gian, chắc tôi ngồi ở đây cả ngày cũng được. Mát và không khí rất dễ chịu. Chúng tôi như thường lệ, tranh thủ chụp vài bức hình níu kéo thêm một chút cảm xúc ở nơi đây.
https://billbalo.com/wp-content/uploads/2013/04/IMG_5462-copy-682x1024.jpg (http://billbalo.com/wp-content/uploads/2013/04/IMG_5462-copy.jpg)Trên đường vào Biển Hồ


https://billbalo.com/wp-content/uploads/2013/04/IMG_5456-copy-682x1024.jpg (http://billbalo.com/wp-content/uploads/2013/04/IMG_5456-copy.jpg)Sở thích của Angela là leo trèo


https://billbalo.com/wp-content/uploads/2013/04/IMG_5447-copy-682x1024.jpg (http://billbalo.com/wp-content/uploads/2013/04/IMG_5447-copy.jpg)https://billbalo.com/wp-content/uploads/2013/04/IMG_5439-copy-1024x682.jpg (http://billbalo.com/wp-content/uploads/2013/04/IMG_5439-copy.jpg)https://billbalo.com/wp-content/uploads/2013/04/IMG_5434-copy-1024x682.jpg (http://billbalo.com/wp-content/uploads/2013/04/IMG_5434-copy.jpg)

billbalo
26-06-2013, 16:47
https://billbalo.com/wp-content/uploads/2013/04/IMG_5415-copy-1024x682.jpg (http://billbalo.com/wp-content/uploads/2013/04/IMG_5415-copy.jpg)https://billbalo.com/wp-content/uploads/2013/04/IMG_5375-copy-1024x682.jpg (http://billbalo.com/wp-content/uploads/2013/04/IMG_5375-copy.jpg)https://billbalo.com/wp-content/uploads/2013/04/IMG_5431-copy-1024x682.jpg (http://billbalo.com/wp-content/uploads/2013/04/IMG_5431-copy.jpg)Địa điểm tiếp theo là hồ Đức An. Chỗ này cũng đẹp và rộng. Có cái cầu cấm tự tử, nếu tự tử không chết thì phải đóng phạt 200k. Nghe bạn tôi nói thế, không biết thật hay đùa, nhưng chắc chắn là tôi không muốn thử rồi đó.https://billbalo.com/wp-content/uploads/2013/04/IMG_5484-copy-682x1024.jpg (http://billbalo.com/wp-content/uploads/2013/04/IMG_5484-copy.jpg)https://billbalo.com/wp-content/uploads/2013/04/IMG_5487-copy-1024x682.jpg (http://billbalo.com/wp-content/uploads/2013/04/IMG_5487-copy.jpg)Những thiên thần của Charly

billbalo
26-06-2013, 16:49
https://billbalo.com/wp-content/uploads/2013/04/IMG_5500-copy-682x1024.jpg (http://billbalo.com/wp-content/uploads/2013/04/IMG_5500-copy.jpg)Đến chiều, tôi đi đánh bóng bàn cùng cô chú ở Câu lạc bộ thể thao Gia Lai. Cảm giác lâu rồi mới cầm vợt thật tuyệt. Cuối cùng, tôi bị dợt nhừ tử trước khi về ăn cơm tối cùng cả nhà. Tối lại xách máy ra quảng trường nghịch một tí và kết quả là được như thế này.https://billbalo.com/wp-content/uploads/2013/04/IMG_5536-copy-1024x682.jpg (http://billbalo.com/wp-content/uploads/2013/04/IMG_5536-copy.jpg)https://billbalo.com/wp-content/uploads/2013/04/IMG_5537-copy-1024x682.jpg (http://billbalo.com/wp-content/uploads/2013/04/IMG_5537-copy.jpg)Tóm lại là chúng tôi có một ngày thật sự thư giãn ở phố núi Pleiku với những kỷ niệm thật dễ thương

kienpham
27-06-2013, 23:24
Bạn cho mình xin địa chỉ mua chiếc balô giống cái để ở trước yên trong tấm hình thứ 4, cái balô có nắp màu đỏ ấy. Thanks!

billbalo
01-07-2013, 09:12
Bạn cho mình xin địa chỉ mua chiếc balô giống cái để ở trước yên trong tấm hình thứ 4, cái balô có nắp màu đỏ ấy. Thanks!

Mình mua ở fanfan.vn Bạn vào đó tham khảo giá và balo nhé.

billbalo
23-08-2013, 16:55
14.4.2013 Một thoáng Kon TumChúng tôi rời Pleiku sau một ngày nghỉ ngơi thoải mái ở đây. Hôm nay đã là ngày thứ 5 trong cuộc hành trình. Mọi công việc về sắp xếp hành lí, chất đồ lên xe, dùng dây ràng đồ, đều được thao tác nhanh chóng và gọn gàng trong tích tắc. Thậm chí bây giờ tôi còn học được vài thói quen mới, rất bình thường, nhưng bình thường thì chúng ta không mấy quan tâm tới nó. Ví dụ như: dùng xong cái gì thì cất ngay vào chỗ cũ, để tránh khỏi quên và thất lạc. Điều này thật sự hữu hiệu trong một hành trình dài. Hay cách sắp xếp đồ trong một cái balo to đùng, làm sao cho thuận tiện nhất khi có nhu cầu sử dụng. Có khi cũng chỉ là biết cách sử dụng hết các ngăn, các chức năng của một balo leo núi, giống như là bạn biết cách để khai thác hết hiệu quả của một món đồ nào đó…Nói về địa điểm sắp tới, nhà máy thuỷ điện Ialy – một công trình trọng điểm quốc gia. Mọi dịch vụ du lịch xung quanh đây dường như đóng cửa và bị bỏ hoang, không một bóng người, trừ những nhân viên của nhà máy. Sau này, tôi mới biết là ở đây không chú trọng về du lịch, vì đây là một công trình lớn, phức tạp về kĩ thuật, đường vào rất khó và xa, nếu vào tràn lan thì rất khó kiểm soát. Vì vậy, muốn vào phải đi ô tô, hoặc thuê một chiếc ô tô ở ngoài để chở vào. Còn riêng khách nước ngoài thì vô phương cứu chữa, không được vào dù có đi trực thăng tới. Thế nên chúng tôi quyết định quay trở ra vì tiền thuê ô tô thì mắc, mà Angela thì không được vào nên thôi. Nhưng cũng ngay lúc đó, có một đoàn du lịch tiến vào, chúng tôi có thể mua vé và đi ké xe họ, tất nhiên thì Angela vẫn không được quyền đó. Vậy là bằng cách nào đó, tôi vào, còn Angela và Mol thì ở ngoài để chờ và tranh thủ nghỉ ngơi.https://billbalo.com/wp-content/uploads/2013/04/IMG_5652-copy-1024x682.jpg (http://billbalo.com/wp-content/uploads/2013/04/IMG_5652-copy.jpg)https://billbalo.com/wp-content/uploads/2013/04/IMG_5627-copy-682x1024.jpg (http://billbalo.com/wp-content/uploads/2013/04/IMG_5627-copy.jpg)Tôi leo lên xe cùng đoàn giáo dục thành phố Vũng Tàu. Mọi người cứ hỏi tôi có phải là thợ nhiếp ảnh không, để mà chụp rồi rửa luôn cho mọi người làm kỉ niệm. Tôi chỉ cười và bảo ai muốn chụp thì cháu chụp cho, rồi lên billbalo.com lấy hình về. Có thầy cô nào đọc được tới đây thì xí nữa tìm hình của mình ở dưới bài viết này nhé. Quay lại thuỷ điện Ialy, tôi mải mê thăm thú nên không nghe rõ lắm lời của người hướng dẫn. Chỉ biết được rằng, nhà máy thuỷ điện Ialy được xây dựng trên dòng sông Sê San – một dòng sông hẹp nhưng có độ dốc cao. Ialy có nghĩa là dòng nước mát của phụ nữ. Ngày nay, thì thác Ialy đã đi vào huyền thoại, vì người ta đã phá nó khi xây dựng nhà máy. Nhưng nhìn vào họng thác (hố tử thần – người ta không biết nó sâu bao nhiêu) thì đủ để tưởng tượng được sự hoành tráng của nơi đây.https://billbalo.com/wp-content/uploads/2013/04/IMG_5580-copy-1024x682.jpg (http://billbalo.com/wp-content/uploads/2013/04/IMG_5580-copy.jpg)Đập xả nước

https://billbalo.com/wp-content/uploads/2013/04/IMG_5556-copy-1024x682.jpg (http://billbalo.com/wp-content/uploads/2013/04/IMG_5556-copy.jpg)Hố tử thần (họng thác IALY)

https://billbalo.com/wp-content/uploads/2013/04/IMG_5569-copy-1024x682.jpg (http://billbalo.com/wp-content/uploads/2013/04/IMG_5569-copy.jpg)Đập nhận nước

https://billbalo.com/wp-content/uploads/2013/04/IMG_5576-copy-682x1024.jpg (http://billbalo.com/wp-content/uploads/2013/04/IMG_5576-copy.jpg)Đập nhận nước

https://billbalo.com/wp-content/uploads/2013/04/IMG_5583-copy-682x1024.jpg (http://billbalo.com/wp-content/uploads/2013/04/IMG_5583-copy.jpg)

billbalo
23-08-2013, 17:00
Quay ngược trở lại đường mòn Hồ Chí Minh, chúng tôi tiến về hướng Kon Tum trong trạng thái vô cùng mệt mỏi và buồn ngủ. Trời thì nắng, đường hầu hết đang làm, bụi mù trời. Người và xe chạy trên đường mà đều nhảy tưng tưng như bột được nhồi lên nhồi xuống. Cũng may mắn, chúng tôi về Kon Tum tầm 1h chiều, liền tấp vào một quán café nghỉ ngơi và ngủ đến suốt 2 tiếng sau đó. Kế hoạch đi Măng Đen rồi quay về ngủ tại Kon Tum của chúng tôi bị phá vỡ vì giờ đó đi là khá trễ để quay về trước khi trời tối. Thế là chúng tôi cùng với anh bạn Kon Tum của mình dạo quanh thành phố, thăm thú những nơi nổi tiếng và đặc trưng của nơi đây rồi tranh thủ phóng về Ngọc Hồi để ngủ, giảm bớt hành trình cho ngày hôm sau.https://billbalo.com/wp-content/uploads/2013/04/IMG_5666-copy-1024x682.jpg (http://billbalo.com/wp-content/uploads/2013/04/IMG_5666-copy.jpg)Chủng viện Thừa Sai

https://billbalo.com/wp-content/uploads/2013/04/IMG_5683-copy-1024x682.jpg (http://billbalo.com/wp-content/uploads/2013/04/IMG_5683-copy.jpg)Anh bạn ở Kon Tum

https://billbalo.com/wp-content/uploads/2013/04/IMG_5688-copy-1024x682.jpg (http://billbalo.com/wp-content/uploads/2013/04/IMG_5688-copy.jpg)Bên trong tu viện

https://billbalo.com/wp-content/uploads/2013/04/IMG_5694-copy-682x1024.jpg (http://billbalo.com/wp-content/uploads/2013/04/IMG_5694-copy.jpg)https://billbalo.com/wp-content/uploads/2013/04/IMG_5706-copy-1024x682.jpg (http://billbalo.com/wp-content/uploads/2013/04/IMG_5706-copy.jpg)https://billbalo.com/wp-content/uploads/2013/04/IMG_5727-copy-682x1024.jpg (http://billbalo.com/wp-content/uploads/2013/04/IMG_5727-copy.jpg)

billbalo
23-08-2013, 17:01
https://billbalo.com/wp-content/uploads/2013/04/IMG_5713-copy-1024x682.jpg (http://billbalo.com/wp-content/uploads/2013/04/IMG_5713-copy.jpg)Bên ngoài nhà thờ gỗ

https://billbalo.com/wp-content/uploads/2013/04/IMG_5722-copy-682x1024.jpg (http://billbalo.com/wp-content/uploads/2013/04/IMG_5722-copy.jpg)Bên trong nhà thờ gỗ

https://billbalo.com/wp-content/uploads/2013/04/IMG_5731-copy-1024x682.jpg (http://billbalo.com/wp-content/uploads/2013/04/IMG_5731-copy.jpg)https://billbalo.com/wp-content/uploads/2013/04/IMG_5736-copy-1024x682.jpg (http://billbalo.com/wp-content/uploads/2013/04/IMG_5736-copy.jpg)https://billbalo.com/wp-content/uploads/2013/04/IMG_5742-copy-1024x682.jpg (http://billbalo.com/wp-content/uploads/2013/04/IMG_5742-copy.jpg)Cầu treo Kon Tum

https://billbalo.com/wp-content/uploads/2013/04/IMG_5763-copy-1024x682.jpg (http://billbalo.com/wp-content/uploads/2013/04/IMG_5763-copy.jpg)Maximus

https://billbalo.com/wp-content/uploads/2013/04/IMG_5777-copy-1024x682.jpg (http://billbalo.com/wp-content/uploads/2013/04/IMG_5777-copy.jpg)Nhà Rông truyền thống

RomeoHaas
24-08-2013, 01:24
Tiếp tục di bạn, mình có kế hoạch tết âm lịch sẽ xuyên việt

doco_fake
26-08-2013, 11:47
Thanks !Bài viết hay lắm :D

KoPan
03-09-2013, 09:11
Tiếp đi bạn ơi, đang chờ để tham khảo đường sá từ Huế ra HN, vì mình sắp đi rùi :D

satrias
10-09-2013, 09:14
Trước giờ mình luôn nhầm tưởng khái niệm Tour... phượt. Giờ thì mới thấy được sự khác biệt.

thaopd
13-09-2013, 13:03
Hóng đợi phần còn lại chuyến đi của bạn. Quá tuyêt!

billbalo
16-10-2013, 09:53
Dạo này Bill bận quá nên không update lịch trình cho các bạn được mặc dù loạt bài nhật kí hành trình xuyên Việt đã xong. Bạn nào nô nức quá thì vào đây theo dõi nhé: http://billbalo.com/milestone/xuyen-viet-2013/

Bây giờ Bill sẽ post tiếp hành trình của mình cho cả nhà cùng theo dõi nhé

billbalo
16-10-2013, 10:00
Kế hoạch ngày hôm nay của chúng tôi sẽ ghé qua Ngã ba Đông Dương – nơi mà một tiếng gà gáy 3 nước cùng nghe. Sau đó lên đường khởi hành về Đà Nẵng. Tất nhiên là vẫn trước khi trời tối. Nếu muốn được như thế thì phải từ Ngã ba Đông Dương về khách sạn trước 11h. Quyết định như vậy, 7h chúng tôi đã bắt đầu.


https://billbalo.com/wp-content/uploads/2013/04/IMG_5805-copy-682x1024.jpg (http://billbalo.com/wp-content/uploads/2013/04/IMG_5805-copy.jpg)



Để đi được ngã ba Đông Dương, phải đến thị trấn Bờ Y. Và tìm đồn biên phòng cửa khẩu Bờ Y để xin phép. Tới ngã ba đi Lào và Campuchia, chúng tôi hỏi đường và tiến về phía Campuchia để đến đồn biên phòng. Nhưng hôm đó, là thứ 2, cả đồn đang họp và không ai tiếp khách. Tôi gọi điện hỏi thăm vài người bạn đã đi trước, họ nói đừng rẽ vào đó mà tiến về phía đi Lào. Vậy là chúng tôi lại đi ra và rẽ vào cái ngã còn lại – hướng đi Lào. Tìm đến đồn biên phòng 18. Ở đây, chúng tôi gặp rắc rối vì Angela là người nước ngoài? Quái lạ! Đi cột mốc ngã ba Đông Dương thôi mà, chứ có sang bận tận Lào hay Campuchia đâu mà nước ngoài với chả nước trong, rồi vấn đề Passport đủ thứ. Tôi nghĩ, đi xuyên Việt thì đem Passport làm gì? Bộ mấy người đi xuyên Việt trước ai cũng đem Passport sao? Chúng tôi nhận được sự trợ giúp bằng cách: “hướng về phía đồn biên phòng cửa khẩu Bờ Y, xin giấy phép, rồi đi ngược lại qua đây”. Tôi không nghĩ đó là sự trợ giúp mà là đuổi khéo thì đúng hơn. Có khi còn chẳng ra ngô, ra khoai gì. Vậy là chúng tôi quyết định quay về ngậm ngùi và chuẩn bị cho hành trình dài tới Đà Nẵng.

https://billbalo.com/wp-content/uploads/2013/04/IMG_5787-copy-1024x682.jpg (http://billbalo.com/wp-content/uploads/2013/04/IMG_5787-copy.jpg)Đường lên cột mốc Ngã Ba Đông Dương

https://billbalo.com/wp-content/uploads/2013/04/IMG_5788-copy-1024x682.jpg (http://billbalo.com/wp-content/uploads/2013/04/IMG_5788-copy.jpg)Cảnh xác xơ

https://billbalo.com/wp-content/uploads/2013/04/IMG_5793-copy-1024x682.jpg (http://billbalo.com/wp-content/uploads/2013/04/IMG_5793-copy.jpg)Chỉ còn lại là đất trống đồi trọc

https://billbalo.com/wp-content/uploads/2013/04/IMG_5781-copy-1024x682.jpg (http://billbalo.com/wp-content/uploads/2013/04/IMG_5781-copy.jpg)Mặc dù bảng cấm có ở mọi nơi

https://billbalo.com/wp-content/uploads/2013/04/IMG_5782-copy-1024x682.jpg (http://billbalo.com/wp-content/uploads/2013/04/IMG_5782-copy.jpg)Tuy nhiên cũng có lúc cảnh vật xơ xác trở nên đẹp tuyệt vời

https://billbalo.com/wp-content/uploads/2013/04/IMG_5796-copy-682x1024.jpg (http://billbalo.com/wp-content/uploads/2013/04/IMG_5796-copy.jpg)
Đường lên trời

billbalo
16-10-2013, 10:02
Để tới được Đà Nẵng, từ Ngọc Hồi đi dọc đường mòn Hồ Chí Minh tới Khâm Đức (Quảng Nam), qua Thạnh Mỹ rồi băng đèo Lò Xo tiến về phía Đà Nẵng.
Trên đoạn đường từ Ngọc Hồi về Đak Glei, chúng tôi phát hiện ra một cây cầu treo cũ nguy hiểm và đẹp hoang sơ. Angela xem ra thích thú với những cảnh vật như thế này. Tôi đoán, đây là một vùng quê nghèo đâu đó ở Kon Tum.https://billbalo.com/wp-content/uploads/2013/04/IMG_5827-copy-682x1024.jpg (http://billbalo.com/wp-content/uploads/2013/04/IMG_5827-copy.jpg)https://billbalo.com/wp-content/uploads/2013/04/IMG_5820-copy-1024x682.jpg (http://billbalo.com/wp-content/uploads/2013/04/IMG_5820-copy.jpg)https://billbalo.com/wp-content/uploads/2013/04/IMG_5821-copy-1024x682.jpg (http://billbalo.com/wp-content/uploads/2013/04/IMG_5821-copy.jpg)https://billbalo.com/wp-content/uploads/2013/04/IMG_5819-copy-1024x682.jpg (http://billbalo.com/wp-content/uploads/2013/04/IMG_5819-copy.jpg)https://billbalo.com/wp-content/uploads/2013/04/IMG_5836-copy-682x1024.jpg (http://billbalo.com/wp-content/uploads/2013/04/IMG_5836-copy.jpg)Hai cha con

billbalo
16-10-2013, 10:03
Phải nói, thoát khỏi cái nóng và cái nắng của đất Kon Tum thật là tuyệt vời. Chúng tôi có một hành trình băng đèo Lò Xo đầy ấn tượng. Rừng núi Tây Hạ hiện lên chập chùng chập chùng cùng với sự ảo huyền của nó. Sương mù giăng ngang trước mặt, dòng sông Dak Mi uốn lượn xung quanh theo chúng tôi suốt dọc chiều dài.https://billbalo.com/wp-content/uploads/2013/04/IMG_5893-copy-1024x682.jpg (http://billbalo.com/wp-content/uploads/2013/04/IMG_5893-copy.jpg)https://billbalo.com/wp-content/uploads/2013/04/IMG_5903-copy-1024x682.jpg (http://billbalo.com/wp-content/uploads/2013/04/IMG_5903-copy.jpg)https://billbalo.com/wp-content/uploads/2013/04/IMG_5904-copy-1024x682.jpg (http://billbalo.com/wp-content/uploads/2013/04/IMG_5904-copy.jpg)https://billbalo.com/wp-content/uploads/2013/04/IMG_5892-copy-1024x682.jpg (http://billbalo.com/wp-content/uploads/2013/04/IMG_5892-copy.jpg)Dòng sông Đak Mi khô nước

Dừng lại ở một con thác ven đường. Chúng tôi gặp một đoàn đi ô tô từ Sài Gòn ra Đà Nẵng rồi quay trở về lại Sài Gòn. Cái tình của người miền Tây hiện lên ở bất cứ đâu trên chiều dài dải đất hình chữ S này. Chúng tôi được mời như những người em trong nhà. Từ thịt nai rừng ướp lá tiêu rừng tới những trái Dừa Dứa đặc sản miền Tây.https://billbalo.com/wp-content/uploads/2013/04/IMG_5879-copy1-1024x682.jpg (http://billbalo.com/wp-content/uploads/2013/04/IMG_5879-copy1.jpg)Con thác ở ven đường

https://billbalo.com/wp-content/uploads/2013/04/IMG_5866-copy1-1024x682.jpg (http://billbalo.com/wp-content/uploads/2013/04/IMG_5866-copy1.jpg)Sai lầm duy nhất của tôi là không mang theo chân máy khi xuống đây

https://billbalo.com/wp-content/uploads/2013/04/IMG_5882-copy1-682x1024.jpg (http://billbalo.com/wp-content/uploads/2013/04/IMG_5882-copy1.jpg)

billbalo
16-10-2013, 10:04
https://billbalo.com/wp-content/uploads/2013/04/IMG_5883-copy1-682x1024.jpg (http://billbalo.com/wp-content/uploads/2013/04/IMG_5883-copy1.jpg)Dừa dứa

https://billbalo.com/wp-content/uploads/2013/04/IMG_5885-copy-1024x682.jpg (http://billbalo.com/wp-content/uploads/2013/04/IMG_5885-copy.jpg)Đồ ăn miền tây được mang theo suốt dọc hành trình

https://billbalo.com/wp-content/uploads/2013/04/IMG_5890-copy-1024x682.jpg (http://billbalo.com/wp-content/uploads/2013/04/IMG_5890-copy.jpg)https://billbalo.com/wp-content/uploads/2013/04/IMG_5886-copy-1024x682.jpg (http://billbalo.com/wp-content/uploads/2013/04/IMG_5886-copy.jpg)Chia tay các anh sau một cuộc trò chuyện thú vị và vui vẻ, chúng tôi có mặt tại huyện Nam Giang vào lúc 4 – 5h chiều.https://billbalo.com/wp-content/uploads/2013/04/IMG_5912-copy-1024x682.jpg (http://billbalo.com/wp-content/uploads/2013/04/IMG_5912-copy.jpg)https://billbalo.com/wp-content/uploads/2013/04/IMG_5923-copy-1024x682.jpg (http://billbalo.com/wp-content/uploads/2013/04/IMG_5923-copy.jpg)https://billbalo.com/wp-content/uploads/2013/04/IMG_5915-copy-1024x682.jpg (http://billbalo.com/wp-content/uploads/2013/04/IMG_5915-copy.jpg)Đi tiếp theo đường mòn Hồ Chí Minh, chúng tôi cũng kịp về thành phố biển Đà Nẵng những ngày giữa tháng 4. Tôi sẽ có 2 tuần ở thành phố này – mục đích là được xem lễ hội bắn pháo hoa quốc tế. Nhưng trong thời gian đó, tôi cũng sẽ đi một vài nơi, chụp một vài tấm hình, và chắc sẽ có thứ gì đó hay ho để kể cho các bạn…

billbalo
16-10-2013, 10:06
Tới Đà Nẵng lần này, mục đích của tôi không phải là tới các điểm thăm quan, cộng với việc 2 tuần ở Đà Nẵng là rất nhiều nên tôi dành thời gian cho những ngày đầu tới đây để ngủ và nghỉ ngơi. Vì thế cũng không có gì nhiều để mà ghi chép lại, ngoại trừ việc tôi đi uống café cóc 2 buổi 1 ngày.https://billbalo.com/wp-content/uploads/2013/04/IMG_5972-copy-1024x682.jpg (http://billbalo.com/wp-content/uploads/2013/04/IMG_5972-copy.jpg)
- Ở Saigon tôi thường uống café Highland; còn ở Đà Nẵng lúc nào tôi cũng chọn café cóc.
- Ở Saigon tôi trả 29.000 cho 1 ly café lạt, nhiều đá; còn ở Đà Nẵng tôi trả 8.000 cho 1 ly café đậm đà với 1,2 viên đá con.
- Ở Saigon ít có cái ngã tư nào để bán café cóc; còn ở Đà Nẵng, café cóc thường nằm ở các góc ngã tư.
- Ở Saigon uống café thường mang theo laptop, sách vở vào học, vào online, vào check FB; còn ở Đà Nẵng người ta uống café chỉ trò chuyện tán gẫu với nhau.
- Ở Saigon tới café cóc thì nên kêu nước ngọt; còn ở Đà Nẵng, tới café cóc thì yên tâm mà uống café.
Quay lại với ngày hôm nay. Kế hoạch cắm trại trên đỉnh bàn cờ, chụp bình minh đã bị phá huỷ vì cơn mưa tối qua. Thế nên hôm nay tôi có dịp tới Huế sớm vào lúc 9h. Có 2 con đường để các bạn tới Huế, hoặc qua hầm Hải Vân, hoặc qua đèo. Nhưng chẳng có gì hay ho khi bạn đi hầm cả, vừa không vui, vừa tốn tiền gửi xe và người khi qua hầm, nên mặc dù đã đi đèo Hải Vân một lần, nhưng lần này tôi vẫn quyết định đi con đường ấy. Tất nhiên là cảm giác lần này mới hoàn toàn.
https://billbalo.com/wp-content/uploads/2013/04/IMG_6112-copy-1024x682.jpg (http://billbalo.com/wp-content/uploads/2013/04/IMG_6112-copy.jpg)https://billbalo.com/wp-content/uploads/2013/04/IMG_6118-copy-682x1024.jpg (http://billbalo.com/wp-content/uploads/2013/04/IMG_6118-copy.jpg)Con tàu Việt Nam đi suốt bốn mùa xuân
Qua đèo Hải Vân mây bay đỉnh núi
Đúng là dưới Đà Nẵng nắng chang chang vậy mà lên đến đây, mây mù bao phủ khắp đỉnh đèo. Các khúc cua thì lúc nào cũng nguy hiểm và đẹp. Tôi có cảm giác, như cái đèo nào cũng đẹp thì phải. Mỗi cái có một vẻ đẹp riêng, không biết phải so sánh thế nào, nhưng chắc nếu có cơ hội trải nghiệm, mỗi người cũng sẽ thấy nó kì diệu như thế nào.https://billbalo.com/wp-content/uploads/2013/04/IMG_6142-copy-1024x682.jpg (http://billbalo.com/wp-content/uploads/2013/04/IMG_6142-copy.jpg)https://billbalo.com/wp-content/uploads/2013/04/IMG_6144-copy-1024x682.jpg (http://billbalo.com/wp-content/uploads/2013/04/IMG_6144-copy.jpg)https://billbalo.com/wp-content/uploads/2013/04/IMG_6150-copy-1024x682.jpg (http://billbalo.com/wp-content/uploads/2013/04/IMG_6150-copy.jpg)https://billbalo.com/wp-content/uploads/2013/04/IMG_6165-copy-1024x682.jpg (http://billbalo.com/wp-content/uploads/2013/04/IMG_6165-copy.jpg)

billbalo
16-10-2013, 10:08
https://billbalo.com/wp-content/uploads/2013/04/IMG_6175-copy-682x1024.jpg (http://billbalo.com/wp-content/uploads/2013/04/IMG_6175-copy.jpg)Đỉnh đèo Hải Vânhttps://billbalo.com/wp-content/uploads/2013/04/IMG_6125-copy-682x1024.jpg (http://billbalo.com/wp-content/uploads/2013/04/IMG_6125-copy.jpg)Hải Vân Quan

https://billbalo.com/wp-content/uploads/2013/04/IMG_6133-copy-1024x682.jpg (http://billbalo.com/wp-content/uploads/2013/04/IMG_6133-copy.jpg)Đèo Hải Vân này tôi đi từ lúc còn nhỏ, bằng tàu lửa. Cứ mỗi năm, đến hè, là tôi lại lại về thăm quê từ Nam ra Bắc trên chuyến tàu hàng của chú. Lúc nhỏ, phải ngồi trong toa ngắm đèo Hải Vân, lớn hơn một chút thì được ra trước cửa tàu, giơ đầu ra mà ngắm cảnh trọn vẹn cảnh đẹp của núi rừng. Và đây, mới là lần thứ 2 tôi ngắm đèo Hải Vân khi ngồi trên xe máy. Có thể từ Huế về Đà Nẵng vào cuối tuần này, tôi thử tốn tiền đi hầm Hải Vân xem nó như thế nào.https://billbalo.com/wp-content/uploads/2013/04/IMG_6155-copy-1024x682.jpg (http://billbalo.com/wp-content/uploads/2013/04/IMG_6155-copy.jpg)Tàu anh qua núi


https://billbalo.com/wp-content/uploads/2013/04/IMG_6154-copy-1024x682.jpg (http://billbalo.com/wp-content/uploads/2013/04/IMG_6154-copy.jpg)Từ Lăng Cô về tới Huế thì cảnh đẹp vô cùng với những đầm lầy 2 bên, với những cánh đồng vàng ươm mùa thu hoạch, những con đường dài thẳng tắp như mở một khúc dạo đầu để tiến vào thành phố Huế mộng mơ. Cái tôi cảm nhận được khi lần đầu tiên tới Huế là nét quê. Nét quê hiện lên trong tất cả những ngỏ ngách của thành phố này. Có lẽ vì thế mà người ta nói nó nhẹ nhàng và dịu dàng cũng không sai.https://billbalo.com/wp-content/uploads/2013/04/IMG_6177-copy-1024x682.jpg (http://billbalo.com/wp-content/uploads/2013/04/IMG_6177-copy.jpg)Lăng Cô


https://billbalo.com/wp-content/uploads/2013/04/IMG_6178-copy-1024x682.jpg (http://billbalo.com/wp-content/uploads/2013/04/IMG_6178-copy.jpg)

billbalo
16-10-2013, 10:09
https://billbalo.com/wp-content/uploads/2013/04/IMG_6178-copy-1024x682.jpg (http://billbalo.com/wp-content/uploads/2013/04/IMG_6178-copy.jpg)Màn đêm buông xuống, Huế trở nên tối tăm ở những ngỏ ngách miền quê, nhưng lại rực sáng ở trung tâm thành phố. Giống như bạn đi xe máy từ nông thôn lên thành thị trong vòng chưa tới 5 phút.https://billbalo.com/wp-content/uploads/2013/04/IMG_6218-copy-1024x682.jpg (http://billbalo.com/wp-content/uploads/2013/04/IMG_6218-copy.jpg)https://billbalo.com/wp-content/uploads/2013/04/IMG_6252-copy-1024x682.jpg (http://billbalo.com/wp-content/uploads/2013/04/IMG_6252-copy.jpg)Cầu Tràng Tiền

https://billbalo.com/wp-content/uploads/2013/04/IMG_6231-copy-1024x682.jpg (http://billbalo.com/wp-content/uploads/2013/04/IMG_6231-copy.jpg)Huế về đêm

https://billbalo.com/wp-content/uploads/2013/04/IMG_6225-copy-1024x682.jpg (http://billbalo.com/wp-content/uploads/2013/04/IMG_6225-copy.jpg)Huyền ảo

Chợ đêm ở Huế vui và tấp nập người qua lại. Những tiếng chào mời rôm rả nhưng nghe cũng nhẹ nhàng tới lạ. Những ánh đèn tuyp ne-on từ các hàng quán phát ra làm cho bờ sông Hương thêm quyến rũ. Tôi cùng mấy người bạn Huế lên tàu đi dạo sông Hương về đêm. Giá cả thì rất mềm: 5.000/người, khoảng 4 người là tàu chạy rồi. Ở Huế một tô bánh canh bột gạo cắt cá lóc chỉ có 10.000/tô thôi. Chè chùa thì 3.000/chén, có chè hẻm ngon thì lên tới 6.000/chén. Chỉ có vé vào các lăng tẩm thì nghe đồn là mắc, chứ ở đây thì cái gì cũng rẻ. Kết thúc một buổi tối làm quen nhẹ nhàng ở quán kem Dạ Hạc sát bên bờ sông Hương, cũng chỉ 8.000/ly. Tôi quay về và hẹn ngày hôm sau sẽ khám phá nhiều hơn thành phố Huế.https://billbalo.com/wp-content/uploads/2013/04/IMG_6212-copy-1024x682.jpg (http://billbalo.com/wp-content/uploads/2013/04/IMG_6212-copy.jpg)https://billbalo.com/wp-content/uploads/2013/04/IMG_6286-copy-1024x682.jpg (http://billbalo.com/wp-content/uploads/2013/04/IMG_6286-copy.jpg)

satrias
18-10-2013, 20:00
Hóng tiếp hóng tiếp...

phutrong_2004
07-12-2013, 20:44
Post tiep di biilbalo oi. Bai qua hay luon!

Nuhontrecon
08-12-2013, 09:59
Tại sao ko được ngồi lên cột mốc nhỉ????

minhu
08-12-2013, 22:24
Bạn làm Lead thì nên nhắc các bạn ko nên ngồi lên cột mốc chụp ảnh thế kia bạn nhé

Cột mốc đường bộ chớ cái m...ẹ gì đâu mà kg được ngồi.

khanh_loan11081
08-12-2013, 23:45
Những hình ảnh quen thuộc, có vài pic chung góc chụp cơ...
Thú vị thật đấy, mình vẫn muốn đc 1 lần trải nghiệm lại, để được dừng chân chậm hơn lần trước.

billbalo
09-12-2013, 17:01
Hóng tiếp hóng tiếp...


Post tiep di biilbalo oi. Bai qua hay luon!


Những hình ảnh quen thuộc, có vài pic chung góc chụp cơ...
Thú vị thật đấy, mình vẫn muốn đc 1 lần trải nghiệm lại, để được dừng chân chậm hơn lần trước.

Cảm ơn các bạn nhé, dạo này công việc nhiều quá nên không up được thêm cho mọi người theo dõi ^^ Giờ hứng thú cao nên tiếp tục post bài đây ^^


Cột mốc đường bộ chớ cái m...ẹ gì đâu mà kg được ngồi.
Đồng ý với bạn Minhu ^^

billbalo
09-12-2013, 17:06
19.4.2013 Huế – cố đô của vua chúaĐiểm đến đầu tiên của buổi sáng ngày hôm nay đó là Lăng Khải Định – tôi nghe nói trong các lăng ở Huế, nếu muốn tìm hiểu về kiến trúc thì nên đi lăng Khải Định. Thật sự như vậy, tuy diện tích lăng tương đối nhỏ, nhưng vị thế và những thiết kế của lăng từ cổng vào vô cùng đẹp và khiến bạn phải tò mò. Đến đây, tôi không biết mình đang lạc vào lối kiến trúc gì, bởi nó mang quá nhiều màu sắc của những kiến trúc khác nhau. Người ta bảo, ông vua Khải Định trong suốt quãng thời gian làm vua của mình không làm được gì cho đất nước, là một ông vua bù nhìn và chỉ tập trung vào việc xây đền đài, lăng tẩm cho chính mình. Duy chỉ có một điều ông làm được, đó là cái lăng này, để lại cho đời sau. Người Huế nói vui rằng, vua Khải Định là “người chết nuôi người sống”.https://billbalo.com/wp-content/uploads/2013/04/IMG_6452-copy-1024x682.jpg (http://billbalo.com/wp-content/uploads/2013/04/IMG_6452-copy.jpg)Vào lăng Khải Định

https://billbalo.com/wp-content/uploads/2013/04/IMG_6383-copy-1024x682.jpg (http://billbalo.com/wp-content/uploads/2013/04/IMG_6383-copy.jpg)Quan văn, quan võ phục vụ cho vua ở cõi vĩnh hằng

https://billbalo.com/wp-content/uploads/2013/04/IMG_6368-copy-1024x682.jpg (http://billbalo.com/wp-content/uploads/2013/04/IMG_6368-copy.jpg)https://billbalo.com/wp-content/uploads/2013/04/IMG_6369-copy-682x1024.jpg (http://billbalo.com/wp-content/uploads/2013/04/IMG_6369-copy.jpg)Trụ biểu – Biểu tượng sức mạnh của vua và vương triều

https://billbalo.com/wp-content/uploads/2013/04/IMG_6434-copy-1024x682.jpg (http://billbalo.com/wp-content/uploads/2013/04/IMG_6434-copy.jpg)Cổng vào điện lăng

https://billbalo.com/wp-content/uploads/2013/04/IMG_6436-copy-1024x682.jpg (http://billbalo.com/wp-content/uploads/2013/04/IMG_6436-copy.jpg)Nhìn ra từ điện lăng

https://billbalo.com/wp-content/uploads/2013/04/IMG_6403-copy-1024x682.jpg (http://billbalo.com/wp-content/uploads/2013/04/IMG_6403-copy.jpg)Ở dưới là mộ thật vua Khải Định, được người ta đào một đường hầm, rồi đưa từ ngoài vào, đổ hàng tấn đất đá phủ lên trên.

billbalo
09-12-2013, 17:07
https://billbalo.com/wp-content/uploads/2013/04/IMG_6409-copy-682x1024.jpg (http://billbalo.com/wp-content/uploads/2013/04/IMG_6409-copy.jpg)Bức tượng vua Khải Định được tạc theo tỉ lệ 1:1


https://billbalo.com/wp-content/uploads/2013/04/IMG_6413-copy-682x1024.jpg (http://billbalo.com/wp-content/uploads/2013/04/IMG_6413-copy.jpg)Ở Huế, không biết vì tính chất thôn quê, hay vì lí do gì đó, mà xung quanh các điểm du lịch hầu như không được quy hoạch một cách rõ ràng. Hay nói cách khác là tôi đã bị chặt chém ở lăng Khải Định không thương tiếc. Sau đây là một số mách nhỏ cho bạn nếu bạn có dịp ra Huế chơi cùng mọi người:
- Gửi xe phải hỏi giá là bao nhiêu.
- Nếu ai cho bạn mượn dù đi thăm quan thì phải hỏi là dù cho mượn hay cho thuê.
- Nếu cho mượn thì phải hỏi thêm 1 lần nữa là ra không uống nước thì tính tiền dù không?
- Trước khi uống nước cũng phải hỏi giá cả đàng hoàng.
- Còn một điều nữa, nếu đến các khu du lịch, bạn nên chạy xe thẳng vào chỗ có xuất hiện quầy vé, tìm chỗ gửi xe gần đó. Mặc cho ai kêu bạn không được vào, ra ngăn cản bạn vào thì cứ coi như không có gì mà lao xe thẳng vào, trừ khi những người đó mặc đồng phục của khu du lịch hoặc an ninh. Nếu không, bạn phải đi một quãng đường đi bộ khá xa để vào được nơi mình mong muốn.
Lăng Minh Mạng – một công trình văn hoá cấp quốc gia, mà đường vào nếu không để ý kĩ bạn sẽ không nhận ra được nó. Hoặc khi tới nơi bạn sẽ nhận được rất nhiều lời chào kéo từ các quán nước xung quanh. Tới đây, bạn nên áp dụng những điều tôi vừa nói phía trên để thực hành.Ngược với lăng Khải Định, lăng Minh Mạng có diện tích rất rộng và được thiết kế theo lối phong thuỷ khoa học, thể hiện được sự thông minh và tài trí của ông vua này. Trong triều đại các vua, thì triều đại vua Minh Mạng được xem là hưng thịnh và phát triển nhất. Ông vua này cũng được xem là ông vua tài trí vẹn toàn. Sở dĩ giờ đây ở Huế, có nhiều lăng tẩm như thế là do: Khi đương trị, điều đầu tiên mà vua làm đó là chọn đất xây lăng và xây quan tài dành cho mình. Vua quan niệm, cuộc sống ở đời chỉ là tạm bợ, cuộc sống ở cõi vĩnh hằng mới là cuộc sống đích thực. Vì thế mà những kiến trúc như quan văn, quan võ hai bên, ngựa voi tạc bằng tượng, là để phục vụ cho vua ở cõi vĩnh hằng. Ở các đền đài lăng tẩm, thường có cây đại và cây thông. Cây đại tượng trưng cho sức mạnh cho uy lực của nhà vua đương thời, còn cây thông tượng trưng cho bậc chính nhân quân tử. Những điều này bạn sẽ thấy rất rõ khi vào lăng Minh Mạng.https://billbalo.com/wp-content/uploads/2013/04/IMG_6457-copy-1024x682.jpg (http://billbalo.com/wp-content/uploads/2013/04/IMG_6457-copy.jpg)Cổng đi dành cho vua

https://billbalo.com/wp-content/uploads/2013/04/IMG_6479-copy-1024x682.jpg (http://billbalo.com/wp-content/uploads/2013/04/IMG_6479-copy.jpg)https://billbalo.com/wp-content/uploads/2013/04/IMG_6476-copy-1024x682.jpg (http://billbalo.com/wp-content/uploads/2013/04/IMG_6476-copy.jpg)https://billbalo.com/wp-content/uploads/2013/04/IMG_6495-copy-682x1024.jpg (http://billbalo.com/wp-content/uploads/2013/04/IMG_6495-copy.jpg)https://billbalo.com/wp-content/uploads/2013/04/IMG_6501-copy-1024x682.jpg (http://billbalo.com/wp-content/uploads/2013/04/IMG_6501-copy.jpg)

billbalo
09-12-2013, 17:09
https://billbalo.com/wp-content/uploads/2013/04/IMG_6505-copy-1024x682.jpg (http://billbalo.com/wp-content/uploads/2013/04/IMG_6505-copy.jpg)Mộ vua được nằm dưới ngọn đồi ở phía cuối. Người ta cũng đào một đường hầm chạy vào lòng núi và đặt quan tài của vua ở đó. Sau đó cho phủ đất đá lấp lại


Giá vé vào mỗi lăng là 55.000/người Việt và 80.000/người nước ngoài. Nếu bạn là sinh viên và đi khoảng từ 4, 5 người vào lăng thì nên xin trước người gác cổng. Tuỳ vào tài năng của bạn mà bạn sẽ được giảm cho một vài vé, giống như tôi đi 4 người nhưng chỉ mất 2 vé để vào lăng.
Địa điểm tiếp theo là khu di tích lịch sử chín hầm. Ngày xưa thực dân Pháp xây chín hầm để cất giấu vũ khí, nhưng sau này, Ngô Đình Cẩn đã biến nơi này thành nơi giam giữ và tra tấn các chiến sĩ cách mạng. Giờ đây các hầm, dường như đã bị sụp đổ, duy chỉ có hầm số 8 là được trùng tu để tái hiện hình ảnh năm xưa. Vào đây bạn sẽ không mất vé vì cũng chẳng có gì. Chỉ tốn 5.000 gửi xehttps://billbalo.com/wp-content/uploads/2013/04/IMG_6562-copy-1024x682.jpg (http://billbalo.com/wp-content/uploads/2013/04/IMG_6562-copy.jpg)https://billbalo.com/wp-content/uploads/2013/04/IMG_6565-copy-1024x682.jpg (http://billbalo.com/wp-content/uploads/2013/04/IMG_6565-copy.jpg)Tất cả các hầm hầu như bị sụp đổ như thế này, thậm chí còn tệ hơn

https://billbalo.com/wp-content/uploads/2013/04/IMG_6569-copy-1024x682.jpg (http://billbalo.com/wp-content/uploads/2013/04/IMG_6569-copy.jpg)Gần đó, là trung tâm văn hoá Huyền Trân. Một nơi linh thiêng của người Huế. Giá vé vào là 25.000/người. Nơi cao nhất ở đây là tháp chuông Hoà Bình, cao 180m so với mực nước biển, vì mệt quá nên quên mất số bậc thang khi lên đây là bao nhiêu, nhưng cũng đáng để đếm vì nó trên 200 bậc.https://billbalo.com/wp-content/uploads/2013/04/IMG_6591-copy-682x1024.jpg (http://billbalo.com/wp-content/uploads/2013/04/IMG_6591-copy.jpg)Cổng vào điện thờ Huyền Trân Công Chúa

https://billbalo.com/wp-content/uploads/2013/04/IMG_6594-copy-682x1024.jpg (http://billbalo.com/wp-content/uploads/2013/04/IMG_6594-copy.jpg)https://billbalo.com/wp-content/uploads/2013/04/IMG_6675-copy-682x1024.jpg (http://billbalo.com/wp-content/uploads/2013/04/IMG_6675-copy.jpg)

billbalo
09-12-2013, 17:10
https://billbalo.com/wp-content/uploads/2013/04/IMG_6617-copy-682x1024.jpg (http://billbalo.com/wp-content/uploads/2013/04/IMG_6617-copy.jpg)Đường lên tháp chuông Hoà Bình

https://billbalo.com/wp-content/uploads/2013/04/IMG_6636-copy-682x1024.jpg (http://billbalo.com/wp-content/uploads/2013/04/IMG_6636-copy.jpg)Buổi chiều, chúng tôi dạo quanh Đại Nội ở phía ngoài trước khi tới chùa Linh Mụ. Đây là nơi sông nước hữu tình rất đáng để các bạn tới thăm quan. Rộng và có một vị thế rất đẹp.https://billbalo.com/wp-content/uploads/2013/04/IMG_6712-copy-682x1024.jpg (http://billbalo.com/wp-content/uploads/2013/04/IMG_6712-copy.jpg)Chùa Linh Mụ bên dòng sông Hương

https://billbalo.com/wp-content/uploads/2013/04/IMG_6719-copy-682x1024.jpg (http://billbalo.com/wp-content/uploads/2013/04/IMG_6719-copy.jpg)Cổng vào bên trong chùa Linh Mụ – khá rộng và thoáng đãng, nhiều không gian để sinh hoạt tập thể


https://billbalo.com/wp-content/uploads/2013/04/IMG_6738-copy-682x1024.jpg (http://billbalo.com/wp-content/uploads/2013/04/IMG_6738-copy.jpg)Chính dòng sông Hương là điểm nhấn đẹp cho mảnh đất cố đô này.https://billbalo.com/wp-content/uploads/2013/04/IMG_6698-copy-1024x682.jpg (http://billbalo.com/wp-content/uploads/2013/04/IMG_6698-copy.jpg)https://billbalo.com/wp-content/uploads/2013/04/IMG_6740-copy-1024x682.jpg (http://billbalo.com/wp-content/uploads/2013/04/IMG_6740-copy.jpg)

billbalo
09-12-2013, 17:12
20.4.2013 Chơi Huế, Ăn HuếNgày thứ 2 ở Huế, tôi dám chắc với bạn rằng vé vào cổng một số chỗ thăm quan ở đây bạn có thể trả giá được. Giống như tôi đi nhà vườn An Hiên – một trong ba nhà vườn còn nguyên bản ở Huế.
- 20.000 một người con nhé – người trông coi nói với chúng tôi.
- Sao lúc trước bạn con đi chỉ mất 10.000? – bạn tôi hỏi lại
- Ờ, giờ 20.000 rồi – mặt hồn nhiên
- Vậy thôi tụi con đi ạ – chúng tôi không lưỡng lự bước ra
Khi chúng tôi quay ra cổng thì được nghe tiếng gọi lại với một lời mách nhỏ: “cô thông cảm bọn con sinh viên nên mới cho vào nhé, đừng nói ai biết”. Lát sau khi chúng tôi đã vào trong, hỏi anh hướng dẫn cho một đoàn khách: vé vào bao nhiêu? Anh ấy nói: “5.000/người”.Thật ra nhà vườn cũng chẳng có gì, ngoài một căn nhà cổ và vườn ở xung quanh. Cả khu vườn giờ đây xơ xác và không có gì nổi bật. Phần lớn không được đầu tư bảo trì và nâng cấp. Hỏi ra mới biết, chủ nhà giờ đây đã ở nước ngoài, giao lại cho một người trông nom và tự bán vé để kiếm thêm đồng ra đồng vào. Vậy nên mới có những chuyện xảy ra như ở trên.Đi xa hơn một chút, dành cho những người yêu thích thiền thì không thể bỏ qua rừng thiền Huyền Không Sơn Tự. Nếu có thời gian thì bạn có thể dành trọn vẹn hết một ngày ở đây để thư giãn và tịnh tâm. Vậy nên hôm qua tôi có nói trên FB của mình: “Huế nhỏ, mà đi 1 ngày cũng được, đi 1 tuần cũng được” là vì thế.https://billbalo.com/wp-content/uploads/2013/04/IMG_6818-copy-1024x682.jpg (http://billbalo.com/wp-content/uploads/2013/04/IMG_6818-copy.jpg)https://billbalo.com/wp-content/uploads/2013/04/IMG_6821-copy-1024x682.jpg (http://billbalo.com/wp-content/uploads/2013/04/IMG_6821-copy.jpg)Nhìn lướt qua, bạn có thấy được 2 cánh hoa khác màu không? Những đầm hoa như thế này rất nhiều ở Huyền Không Sơn Thượng

https://billbalo.com/wp-content/uploads/2013/04/IMG_6805-copy-682x1024.jpg (http://billbalo.com/wp-content/uploads/2013/04/IMG_6805-copy.jpg)Cô bạn làm hướng dẫn cho tôi suốt thời gian tôi ở Huế – ở Huế mà không phải là người Huế. Nên nhiều khi cũng bị chém chung

https://billbalo.com/wp-content/uploads/2013/04/IMG_6836-copy-1024x682.jpg (http://billbalo.com/wp-content/uploads/2013/04/IMG_6836-copy.jpg)Gương mặt cô bạn tôi giống Gary hồn nhiên – ai coi Running Man những tập đầu tiên sẽ hiểu ha.

https://billbalo.com/wp-content/uploads/2013/04/IMG_6833-copy-682x1024.jpg (http://billbalo.com/wp-content/uploads/2013/04/IMG_6833-copy.jpg)Anh bạn người Đức trên Couchsurfing

https://billbalo.com/wp-content/uploads/2013/04/IMG_6830-copy-682x1024.jpg (http://billbalo.com/wp-content/uploads/2013/04/IMG_6830-copy.jpg)Anh ấy rất thích đùa, đùa với bất cứ ai ở bất cứ nơi nào có thể

billbalo
09-12-2013, 17:13
Một điều thật sơ sót khi tới Huế mà không thử đó là ẩm thực.Ở Huế, vì được chăm sóc kĩ quá nên tôi chỉ ăn cơm nhà. May mắn cũng được bà cho ăn một món mà bà giới thiệu là món đặc trưng của Huế: “thịt luộc chấm tôm chua”. Nó giống như thịt luộc mắm tôm mà người Saigon hay ăn, nhưng thay vào đó là mắm tôm chua. Người ăn chấm thịt luộc vào mắm, ăn chung với tôm có trong mắm. Vị chua, cay, mặn của mắm và mềm thơm của thịt heo luộc sẽ làm bạn cảm thấy phấn khích trong suốt bữa ăn.Món mà tôi ăn trước đó là “bánh canh bột gạo cắt cá lóc”. Món này nôm na là bánh canh cá lóc, nhưng bột gạo ở đây, được làm nhuyễn trực tiếp tại chỗ, khách kêu tới đâu người ta sẽ cắt tới đó. Đặc biệt, khi bưng ra, không cần để ý bạn cũng sẽ thấy tay của người bán còn dính bột khi nhào nặn và cắt bánh. Lúc đầu tôi thấy nó dơ dơ, nhưng mà ăn rồi là quên hết.Chiều nay rảnh rỗi, lớ ngớ sao vào quán mix đủ thứ. Nào là mì quảng đến gỏi, bún đến café, sinh tố đến chè. Kêu một ly chè Thái, ăn không ngon bằng chè Thái ở Saigon mình hay ăn ở khu Thanh Đa.Trên mạng nghe dân tình bảo, tới Huế mà chưa ăn chè Hẻm thì không được trọn vẹn. Chè Hẻm nằm trong con hẻm trên đường Hùng Vương. Nếu đi du lịch và vào lần đầu thì bạn nên kêu món: “chè bột lọc bọc thịt quay”. Một ly 7.000 có 4 viên bột lọc bọc 1 xí thịt heo quay. Giống như chè trôi nước, nhưng có đá, bột lọc giòn và ngon hơn, thịt heo quay cũng thơm, mằn mặn làm đằm lại vị ngọt của nước. Nói chung là mới ăn lần đầu nên tôi cảm thấy ngon. Chứ vào chẳng thấy ai kêu món chè này.Chè Hẻm còn có nước trà rất là đặc biệt, uống vào có mùi hôi hôi như mùi tàn thuốc lá, cực kì khó chịu với cái vị ấy. Hỏi ra thì mới biết nước trà này nấu bằng đậu ván, nấu sao ra màu như trà đá Saigon thì tôi không biết. Nhưng tôi thì không có cảm tình với cái mùi ấy.https://billbalo.com/wp-content/uploads/2013/04/IMG_6844-copy-682x1024.jpg (http://billbalo.com/wp-content/uploads/2013/04/IMG_6844-copy.jpg)Chè bột lọc bọc thịt quay (7.000/ly). Bên cạnh là ly nước trà với cái mùi kinh khủng

Tới đây là no rồi nha, nhưng cũng ráng chạy qua Duy Tân ăn bánh lọc. Bánh lọc ở Huế thường là do người dân tự làm, tự bán. Ngon hay không hơn thua ở cái chỗ bột lọc và nước mắm, nhưng lúc đó tôi no quá nên cũng không cảm nhận được gì nhiều. Chỉ thấy 5.000/dĩa ứ hự là rẻ thôi.https://billbalo.com/wp-content/uploads/2013/04/IMG_6845-copy-1024x682.jpg (http://billbalo.com/wp-content/uploads/2013/04/IMG_6845-copy.jpg)Bánh lọc Duy Tân

Còn mấy món như bún bò huế hay cơm hến hay vân vân các kiểu thì các bạn cập nhật thêm giúp mình nhé. Chứ mình no chịu không nổi rồi. Về nhà còn phải ăn cơm cùng gia đình nữa.

billbalo
09-12-2013, 17:19
21.4.2013 Qua Hầm Hải Vân về Đà NẵngQuay trở về Đà Nẵng sau 3 ngày ở Huế, sở dĩ về sớm như thế là do Huế quá nóng và tôi cảm thấy không thích về cách làm du lịch ở nơi đây. Lần này trở về, tôi không đi đèo Hải Vân mà quyết định xuyên hầm Hải Vân về Đà Nẵng.Trên đường từ Huế về Đà Nẵng, tôi gặp sự cố đầu tiên về xe. Bánh sau của Maximus bị thủng khi vượt qua 2 đèo Phước Tượng và Phú Gia. May mắn là con đường bằng phẳng, nhưng dưới cái nắng lúc 12h thì tôi tưởng tượng dắt xe là một điều thật kinh khủng.
Trên tuyến quốc lộ 1A, nếu dắt xe cùng với túi đồ cồng kềnh của mình thì bạn nên đưa xe về hướng ngược chiều mà dắt. Vì cảm giác bị xe tải vượt lên từ đằng sau là hết sức nguy hiểm, bạn không thể biết được khi nào thì có một xe khác vượt lên, chỉ nghe âm thanh động cơ ngày càng lớn bên tai và vuuuuuuuù, một chiếc xe tải vừa đi qua ngay mắt cá chân của bạn, tôi mấy lần thót tim ra ngoài và rút ra được điều này.
Quay lại với cảm giác kinh khủng khi dắt xe dưới trời nắng, sự thật thì tôi chỉ cảm thấy mệt nhưng không thấy nóng. Kì lạ !? Thật ra thì bên phải tôi là một khu vực đầm rộng lớn, người ta gọi đó là đầm Lập An – người dân ở đây chủ yếu nuôi hào ở khu vực đầm này. Đầm Lập An nằm ở thị trấn Lăng Cô, thông với biển qua eo Lăng Cô, ăn sâu vào tận chân núi dãy phía Tây nên tạo ra một cảnh tượng vô cùng đẹp. Ở phía đông này, giáp với quốc lộ 1A, người qua gọi là đầm Lập An. Còn ở phía Tây, sát chân núi thì cũng với đầm này, nhưng người ta gọi là đầm Seoul. Theo lời của những người dân khu vực này thì mọi người cũng không rõ về lí do này, nhưng ai cũng có 1 lí do là có lẽ do góc nhìn ở phía Tây đẹp hơn. Tôi ước gì được đi qua đoạn này vào lúc hoàng hôn hoặc lúc mọi người làm việc trên đầm.https://billbalo.com/wp-content/uploads/2013/04/IMG_6849-copy-1024x682.jpg (http://billbalo.com/wp-content/uploads/2013/04/IMG_6849-copy.jpg)Đầm Lập An từ phía đông

https://billbalo.com/wp-content/uploads/2013/04/IMG_6850-copy-1024x682.jpg (http://billbalo.com/wp-content/uploads/2013/04/IMG_6850-copy.jpg)Mênh mông sóng nước đầm Lập AnMột căn chòi nhỏ, một thuyền nanChập chùng núi biếc soi bóng nướcThuyền buộc neo rồi, người đã sang?

https://billbalo.com/wp-content/uploads/2013/04/IMG_6853-copy-1024x682.jpg (http://billbalo.com/wp-content/uploads/2013/04/IMG_6853-copy.jpg)Maximus bên đầm Lập An

https://billbalo.com/wp-content/uploads/2013/04/IMG_6857-copy-1024x682.jpg (http://billbalo.com/wp-content/uploads/2013/04/IMG_6857-copy.jpg)https://billbalo.com/wp-content/uploads/2013/04/IMG_6865-copy-1024x682.jpg (http://billbalo.com/wp-content/uploads/2013/04/IMG_6865-copy.jpg)Rời đầm Lập An, chẳng mấy chốc tôi đến được khu vực để bán vé vào hầm Hải Vân, vì xe máy không được phép lưu thông trong hầm. Ở đây, xe máy được chở riêng, người được chở riêng, và tất nhiên tôi phải trả tiền cho người và xe khi qua hầm. Thử một lần cho biết đi xe qua hầm là như thế nào. Tôi vô cùng ngạc nhiên khi thấy hầm Hải Vân rất đẹp, đẹp hơn trong trí tưởng tượng rất nhiều.https://billbalo.com/wp-content/uploads/2013/04/IMG_6873-copy-1024x682.jpg (http://billbalo.com/wp-content/uploads/2013/04/IMG_6873-copy.jpg)https://billbalo.com/wp-content/uploads/2013/04/IMG_6877-copy-1024x682.jpg (http://billbalo.com/wp-content/uploads/2013/04/IMG_6877-copy.jpg)

billbalo
09-12-2013, 17:20
https://billbalo.com/wp-content/uploads/2013/04/IMG_6886-copy-682x1024.jpg (http://billbalo.com/wp-content/uploads/2013/04/IMG_6886-copy.jpg)8.000/người25.000/xe

https://billbalo.com/wp-content/uploads/2013/04/IMG_6895-copy-1024x682.jpg (http://billbalo.com/wp-content/uploads/2013/04/IMG_6895-copy.jpg)Cầu Hải Vân

https://billbalo.com/wp-content/uploads/2013/04/IMG_6898-copy-1024x682.jpg (http://billbalo.com/wp-content/uploads/2013/04/IMG_6898-copy.jpg)https://billbalo.com/wp-content/uploads/2013/04/IMG_6907-copy-1024x682.jpg (http://billbalo.com/wp-content/uploads/2013/04/IMG_6907-copy.jpg)https://billbalo.com/wp-content/uploads/2013/04/IMG_6908-copy-1024x682.jpg (http://billbalo.com/wp-content/uploads/2013/04/IMG_6908-copy.jpg)https://billbalo.com/wp-content/uploads/2013/04/IMG_6914-copy-1024x682.jpg (http://billbalo.com/wp-content/uploads/2013/04/IMG_6914-copy.jpg)

billbalo
09-12-2013, 17:22
22.4.2013 Ngày đầu tiên ở đảo Cù Lao ChàmHôm qua mới từ Huế về và tự thưởng cho mình được phép coi phim đến nửa đêm làm sáng hôm nay tôi phải vật lộn với cảm giác lười biếng của chính mình. 4h30 đồng hồ reo, tất nhiên là nó không có ý nghĩa gì với tôi ngay lúc đó, còn lâu mà. 5h15 đồng hồ lại reo và đó là tiếng chuông cuối cùng đánh thức tôi trong buổi sáng, thế nhưng mãi tới 6h tôi mới có thể ngồi dậy khỏi giường và ý thức được rằng: “chỉ có 1 chuyến đò duy nhất đi Cù Lao Chàm từ Hội An trong ngày vào lúc 7h”. Lúc này tôi vẫn đang còn ở Đà Nẵng – cách Hội An 30km.https://billbalo.com/wp-content/uploads/2013/04/IMG_7040-copy-1024x682.jpg (http://billbalo.com/wp-content/uploads/2013/04/IMG_7040-copy.jpg)Thật may mắn là tôi vẫn đến kịp bến đò ở cửa Đại – Hội An vào lúc 6h45. Và vẫn đủ thời gian để uống một ly café, chụp một vài tấm hình quang cảnh buổi sáng nhộn nhịp ở bến đò. Vì chuyến đò (tàu chợ) đi Cù Lao Chàm thật sự khởi hành vào lúc 8h30. Tìm hiểu một số thông tin cùng cô hàng nước thì giá vé đi đò là 30.000/người Việt Nam, 20.000/xe máy và 100.000/người nước ngoài. Người nước ngoài giá cao hơn là vì bảo hiểm cho họ cũng cao hơn. Mất khoảng 1 tiếng đi đò để tới được Cù Lao Chàm, trong khi đó với Ca-nô chỉ tầm 20 phút, nhưng giá thì tính chung 100.000/người, linh hoạt thời gian đi và Ca-nô thì không vận chuyển xe máy.https://billbalo.com/wp-content/uploads/2013/04/IMG_6956-copy-682x1024.jpg (http://billbalo.com/wp-content/uploads/2013/04/IMG_6956-copy.jpg)Chờ tàu

https://billbalo.com/wp-content/uploads/2013/04/IMG_6995-copy-1024x682.jpg (http://billbalo.com/wp-content/uploads/2013/04/IMG_6995-copy.jpg)Đi bằng ca-nô chỉ mất 20 phút là tới đảo

Buổi sáng ở bến đò thật nhộn nhịp, kẻ ra người vào; khách du lịch, người đi làm; bộ đội, tài xế taxi, người bán vé; tây, ta; Càng lúc bến đò càng đông, tới giờ đò chạy, mọi người lũ lượt rời vị trí của mình và bắt đầu di chuyển lên đò. Cũng không mấy lộn xộn, nhưng ai cũng cố gắng để được lên trước tìm chỗ ngồi thích hợp cho mình. Tôi là người cuối cùng lên đò vì kẹt chiếc xe máy, hết chỗ để nên phải chờ để đưa Maximus lên mũi tàu, xem ra đó là vị trí đẹp mà ít chiếc xe máy nào có được.https://billbalo.com/wp-content/uploads/2013/04/IMG_6960-copy-1024x682.jpg (http://billbalo.com/wp-content/uploads/2013/04/IMG_6960-copy.jpg)https://billbalo.com/wp-content/uploads/2013/04/IMG_6963-copy-1024x682.jpg (http://billbalo.com/wp-content/uploads/2013/04/IMG_6963-copy.jpg)https://billbalo.com/wp-content/uploads/2013/04/IMG_6973-copy-682x1024.jpg (http://billbalo.com/wp-content/uploads/2013/04/IMG_6973-copy.jpg)

billbalo
09-12-2013, 17:23
https://billbalo.com/wp-content/uploads/2013/04/IMG_6975-copy-1024x682.jpg (http://billbalo.com/wp-content/uploads/2013/04/IMG_6975-copy.jpg)https://billbalo.com/wp-content/uploads/2013/04/IMG_6976-copy-1024x682.jpg (http://billbalo.com/wp-content/uploads/2013/04/IMG_6976-copy.jpg)https://billbalo.com/wp-content/uploads/2013/04/IMG_6977-copy-1024x682.jpg (http://billbalo.com/wp-content/uploads/2013/04/IMG_6977-copy.jpg)Maximus và chỗ VIP trên mũi tàu

Lần đầu tiên tôi đi tàu ra giữa biển, thật đẹp! Nước biển hôm đó xanh rì, tôi không biết phải nói nó đẹp như thế nào, nhưng nói chung là cảm giác nhỏ bé giữa biển khơi thật tuyệt. Tôi ra mũi tàu và cố gắng tận hưởng hết sự trong lành giữa biển khơi. Chẳng mấy chốc, Cù Lao Chàm hiện lên trong cái vẻ mờ mờ ảo ảo giữa làn sương buổi sáng. Càng lúc nó càng to dần, hiện rõ ra và chúng tôi đến nơi trong sự háo hức của một người lần đầu tiên đặt chân đến đảo. https://billbalo.com/wp-content/uploads/2013/04/IMG_7007-copy-1024x682.jpg (http://billbalo.com/wp-content/uploads/2013/04/IMG_7007-copy.jpg)Đón gió ở mũi tàu

https://billbalo.com/wp-content/uploads/2013/04/IMG_7013-copy-1024x682.jpg (http://billbalo.com/wp-content/uploads/2013/04/IMG_7013-copy.jpg)Cù Lao Chàm hiện ra trong màn sương mờ ảo

https://billbalo.com/wp-content/uploads/2013/04/IMG_7032-copy-1024x682.jpg (http://billbalo.com/wp-content/uploads/2013/04/IMG_7032-copy.jpg)Càng lúc càng gần

https://billbalo.com/wp-content/uploads/2013/04/IMG_7047-copy-1024x682.jpg (http://billbalo.com/wp-content/uploads/2013/04/IMG_7047-copy.jpg)

billbalo
09-12-2013, 17:24
https://billbalo.com/wp-content/uploads/2013/04/IMG_7053-copy-1024x682.jpg (http://billbalo.com/wp-content/uploads/2013/04/IMG_7053-copy.jpg)Nếu từ cửa Đại ra tới Cù Lao Chàm, thì tàu sẽ dừng ở Bãi Làng – đây là nơi tập trung đông dân cư và du khách nhất Cù Lao Chàm. Ở Cù Lao, có rất nhiều bãi, chỉ cần có bờ biển thì ở đó người ta gọi là bãi, từ bãi này qua bãi kia có khi ranh giới chỉ là 1 cây cầu như Bãi Làng và Bãi Ông, hay có khi cũng phải qua mấy con núi giống như Bãi Hương và Bãi Làng. Theo tôi nghĩ thì đó cũng là 3 bãi lớn nhất ở đây. Chọn cho mình một nơi hoang sơ để ở những ngày trên đảo, tôi nhanh chóng lấy xe và chạy thẳng tới Bãi Hương. Trải qua một đoạn đường với nhiều cảnh đẹp và cũng không kém ổ trâu, ổ gà. Nếu không đi xe máy thì bạn có thể đi đò từ Bãi Làng tới Bãi Hương. 5.000/người VN và 20.000/người nước ngoài. Và hình như một ngày cũng chỉ có 1 chuyến mà thôi.https://billbalo.com/wp-content/uploads/2013/04/IMG_7060-copy-1024x682.jpg (http://billbalo.com/wp-content/uploads/2013/04/IMG_7060-copy.jpg)https://billbalo.com/wp-content/uploads/2013/04/IMG_7062-copy-1024x682.jpg (http://billbalo.com/wp-content/uploads/2013/04/IMG_7062-copy.jpg)Vừa đến Bãi Hương, tôi được nhận nhiều lời đề nghị ở lại. Nào là 50.000/đêm, 100.000/đêm + ăn uống cho người Việt, người Tây giá khác nha. Vậy cũng rẻ hơn Bãi Làng rồi, lúc vừa xuống tàu, nhiều người cũng giới thiệu dịch vụ homestay với tôi nhưng giá thì gấp đôi Bãi Hương. Chần chừ và chưa biết nên quyết định thế nào, tôi không vội nhận lời ai mà muốn đi quanh đảo để tìm hiểu kĩ hơn, may mắn sẽ kiếm được một chỗ ở ưng ý với giá cả hợp lí. Lúc này trời đã trưa, tôi tìm một bóng mát tấp vào, sau này chỗ đó là chỗ nghỉ trưa lý tưởng của tôi trong những ngày tôi ở Cù Lao Chàm. Hình như Maximus có linh cảm trước nên nó chọn rất đúng chỗ để dừng xe. Tôi được mấy người quanh đảo hỏi thăm, đủ thứ câu hỏi về thông tin cá nhân và sau đó thì mọi người trở nên thân thiết. Giống như là bạn phải quẹt thẻ để vào công ty làm việc, nếu cái thẻ được chấp nhận thì mọi chuyện trở nên rất dễ dàng.https://billbalo.com/wp-content/uploads/2013/04/IMG_7065-copy-1024x682.jpg (http://billbalo.com/wp-content/uploads/2013/04/IMG_7065-copy.jpg)Buổi trưa đầu tiên trên đảo

Một người đàn ông phía căn nhà đối diện đi ra, mời tôi một tô mấy con tôm típ và cùm. Một bà ngoại – mẹ của người đàn ông kia cũng ra hỏi thăm vài câu và xem tôi như con cháu trong nhà. Một người phụ nữ đang ru con ngủ từ trong nhà cũng tiếp thêm vài câu cho cuộc trò chuyện. Đó là gia đình chú Thành. Mấy người hàng xóm khác cũng từ từ kéo tới hỏi thăm, có người đi qua cũng chen vào vài câu cho rôm rả. Cảm tưởng như tôi là trung tâm và tất cả mọi câu chuyện đều quanh xung quanh tôi. Tôi không còn cảm giác bỡ ngỡ như lần đầu tiên và trở nên dễ dàng đối thoại với tất cả mọi người. Có rất nhiều lời mời về nhà cô này chú nọ ăn cơm, tôi không biết mục đích của họ mời là để tôi sử dụng dịch vụ homestay của họ hay là một lời mời chân thành, nhưng tôi phải về ăn cơm nhà cô Lý vào trưa nay, vì cô là người đầu tiên tôi gặp và đã mời tôi về nhà ăn cơm khi tôi còn lơ ngơ trên đảo. Hôm nay con cô cũng về, nên cô nói về ăn chung với con cô cho vui. Vậy là sau khi được thưởng thức hải sản của nhà chú Thành, tôi về nhà cô Lý ăn cơm. Và quay ra lại chỗ cũ để mượn tạm nhà chú Thành một cái võng để ngủ trưa.https://billbalo.com/wp-content/uploads/2013/04/IMG_7553-copy-1024x682.jpg (http://billbalo.com/wp-content/uploads/2013/04/IMG_7553-copy.jpg)Chỗ dừng xe đầu tiên và trở thành chỗ ngủ trưa lý tưởng cho tôi suốt thời gian ở đảo

Đến chiều, tôi cùng anh Đức – con cô Lý mới về đi câu. Chúng tôi men theo những tảng đá, ngắm những đàn cá nhỏ bơi lội tung tăng, rồi mấy con nha nghe tiếng chân người vội vã chui tọt vào kẽ đá. Chỉ có mấy con vú nàng là trơ trơ bám vào những tản đá chờ chúng tôi cạy ra, mang về nấu cháo. Buổi đi câu cũng thật thú vị, anh câu, còn tôi thì chụp hình và tận hưởng cuộc sống thật thoải mái ở đây. Hôm nay cũng là lần đầu tiên tôi thấy con sao biển còn sống, trông chúng thật dễ thương.https://billbalo.com/wp-content/uploads/2013/04/IMG_7071-copy-1024x682.jpg (http://billbalo.com/wp-content/uploads/2013/04/IMG_7071-copy.jpg)https://billbalo.com/wp-content/uploads/2013/04/IMG_7085-copy-1024x682.jpg (http://billbalo.com/wp-content/uploads/2013/04/IMG_7085-copy.jpg)Có bờ biển như thế này thì người ta cũng gọi là một bãi. (Quên mất tên bãi này rồi)

billbalo
09-12-2013, 17:25
https://billbalo.com/wp-content/uploads/2013/04/IMG_7095-copy-1024x682.jpg (http://billbalo.com/wp-content/uploads/2013/04/IMG_7095-copy.jpg)Sao biển

https://billbalo.com/wp-content/uploads/2013/04/IMG_7098-copy-1024x682.jpg (http://billbalo.com/wp-content/uploads/2013/04/IMG_7098-copy.jpg)https://billbalo.com/wp-content/uploads/2013/04/IMG_7102-copy-1024x682.jpg (http://billbalo.com/wp-content/uploads/2013/04/IMG_7102-copy.jpg)https://billbalo.com/wp-content/uploads/2013/04/IMG_7104-copy-1024x682.jpg (http://billbalo.com/wp-content/uploads/2013/04/IMG_7104-copy.jpg)https://billbalo.com/wp-content/uploads/2013/04/IMG_7197-copy-1024x682.jpg (http://billbalo.com/wp-content/uploads/2013/04/IMG_7197-copy.jpg)Tôi – biển và trời xanh

https://billbalo.com/wp-content/uploads/2013/04/IMG_7207-copy-1024x682.jpg (http://billbalo.com/wp-content/uploads/2013/04/IMG_7207-copy.jpg)Nằm thư giãn trên mỏm đá

https://billbalo.com/wp-content/uploads/2013/04/IMG_7130-copy-1024x682.jpg (http://billbalo.com/wp-content/uploads/2013/04/IMG_7130-copy.jpg)

billbalo
09-12-2013, 17:30
23.4.2013 Ngày Trung Quốc ở Cù Lao ChàmỞ Bãi Hương – Cù Lao Chàm hiện tại có khoảng 20 hộ làm dịch vụ homestay – homestay Cù Lao Chàm (tức là dịch vụ lưu trú trên đảo tại nhà của các hộ có đăng kí, kèm theo đó là nấu ăn cho khách lưu trú cũng như tổ chức các hoạt động: câu cá, lặn san hô, đánh cá, leo núi…). Khách Việt Nam thì giá cả phải chăng, còn khách nước ngoài thì tất nhiên là có cao hơn một chút. Ví dụ như mỗi bữa ăn trưa và ăn tối của khách nước ngoài trên đảo là 70.000/người/bữa, trong khi đó khách Việt chỉ khoảng 50.000/người cho 1 ngày ăn.Mục đích làm dịch vụ homestay này là rất tốt. Ngoài việc để tạo thu nhập cho bà con dân đảo thì chính quyền cũng không muốn họ đánh bắt quá nhiều mà tập trung nuôi dưỡng san hô, bảo vệ các loài cá, các sinh vật biển, tốt cho môi trường và lấy đó để làm các dịch vụ phát triển du lịch.Khách trên đảo, cả tây cả ta vẫn còn khá ít, nên có thể nói ở bãi Hương vẫn còn giữ được vẻ hoang sơ và đẹp tự nhiên vốn có của nó. Cộng với việc người dân quanh đảo ai cũng xem tôi như là con cháu trong nhà nên tôi dành trọn vẹn thời gian ở bãi Hương khi tới Cù Lao Chàm. Thời gian rảnh tôi thường đi dạo quanh đảo xem nhà nào có việc nhờ thì vào làm giúp, ví dụ như: dạy thêm tiếng Anh, nói chuyện với người nước ngoài dùm chủ nhà, dẫn họ đi uống café…Điểm yếu của các hộ dân ở đây là tiếng Anh rất yếu và thường giao tiếp với khách nước ngoài bằng dấu hiệu. Bà con ở đây cũng học tiếng Anh căn bản do các bạn tình nguyện viên tới giúp nhưng điều đó cũng không phát huy được gì nhiều. Tôi nghĩ chắc là làm sai phương pháp. Tôi đã từng sử dụng dịch vụ homestay ở Temerloh – đây là một miền quê ở Malaysia, được chính phủ hỗ trợ làm homestay cho du khách nước ngoài và thấy họ làm rất chuẩn. Hỏi ra mới biết là ai muốn làm dịch vụ này phải qua một lớp huấn luyện kĩ năng và tiếng Anh giao tiếp, đủ điều kiện mới có thể kinh doanh được, còn tôi thì không biết tiêu chuẩn nào để có thể làm dịch vụ homestay ở Cù Lao Chàm. Lần này về Saigon, tôi sẽ nghĩ cách để vận động làm một bộ sách hướng dẫn tiếng Anh có hình ảnh dễ hiểu, thể hiện sinh động, từ ngữ căn bản phù hợp với giao tiếp làm du lịch ở đây và tìm thêm một số bạn tình nguyện, có cơ hội thì ra đảo để có thể sống, hướng dẫn và sinh hoạt chung với mọi người.Lúc đầu tôi định đặt tiêu đề cho bài viết là: “Phát triển du lịch homestay ở Cù Lao Chàm”. Thế nhưng một vấn đề khác, đáng được đưa lên hơn đó là “Ngày Trung Quốc tại Cù Lao Chàm”. Ngày Trung Quốc ở Cù Lao Chàm, cụ thể là ở Bãi Hương tầm từ 10h – 13h.https://billbalo.com/wp-content/uploads/2013/04/IMG_7493-copy-1024x682.jpg (http://billbalo.com/wp-content/uploads/2013/04/IMG_7493-copy.jpg)Khách kéo vào Bãi Hương từ bến đò

https://billbalo.com/wp-content/uploads/2013/04/IMG_7496-copy-1024x682.jpg (http://billbalo.com/wp-content/uploads/2013/04/IMG_7496-copy.jpg)Sở dĩ tại sao tôi lại gọi nó như thế là do 1 tuần thì có 5 buổi (thứ 3,4,5,7,CN) khách Trung Quốc kéo qua đảo Cù Lao Chàm dày đặc, mỗi buổi như thế dao động từ 100 – 200 khách. Họ xuống bến từ lúc 10h, ngồi uống nước ở các hộ đã được công ty du lịch đăng kí trước, mỗi hộ nhận từ 20 – 30 khách. Mỗi lần như thế này chủ nhà được trả từ 80.000 – 100.000đ. Thế nên trước khi Trung Quốc qua thì nhà nào được thông báo nhận khách đều tất bật chuẩn bị bàn ghế, nước non, phục vụ khi khách xuống đảo.https://billbalo.com/wp-content/uploads/2013/04/IMG_7486-copy-1024x682.jpg (http://billbalo.com/wp-content/uploads/2013/04/IMG_7486-copy.jpg)Tất bật chạy đón khách

https://billbalo.com/wp-content/uploads/2013/04/IMG_7521-copy-1024x682.jpg (http://billbalo.com/wp-content/uploads/2013/04/IMG_7521-copy.jpg)Khách uống nước tại nhà cô Lý – chỗ tôi ăn ở trong suốt thời gian ở bãi Hương

Uống nước xong, khách Trung Quốc sẽ đi ra mua hải sản tươi sống ở đây. Chợ hải sản này cũng chỉ được họp vào những ngày có khách Trung Quốc tới, tầm 2 tiếng đồng hồ là tan. Sáng hôm đó, mọi người phải ra khơi sớm, đánh bắt và chuẩn bị hải sản để bán, những hải sản không đánh bắt được thì phải mua lại ở tàu lớn và về bán giá cao hơn, tất nhiên là vẫn rẻ hơn nhà hàng. Điều đặc biệt là khách Trung Quốc chỉ mua hải sản sống, chết không bao giờ mua. Họ trả giá, thấy hợp lí thì mình phải bán ngay, chứ họ đã quay đi là mình không thể kêu lại được. Một người mua, thì cả bọn mới hùa theo mua. Đó là 3 nhận xét mà người dân ở đây rút ra khi bán hàng cho khách Trung Quốc. Nếu họ mua và nhờ mình luộc luôn thì người dân lại kiếm thêm được từ 50.000 đến 100.000 mỗi lần luộc hải sản cho họ. Những hải sản không bán được, sẽ được ràng lại và thả xuống biển, chờ đợt chợ tiếp theo.https://billbalo.com/wp-content/uploads/2013/04/IMG_7400-copy-1024x682.jpg (http://billbalo.com/wp-content/uploads/2013/04/IMG_7400-copy.jpg)Phân lô bán hàng cho khách Trung Quốc

https://billbalo.com/wp-content/uploads/2013/04/IMG_7468-copy-1024x682.jpg (http://billbalo.com/wp-content/uploads/2013/04/IMG_7468-copy.jpg)Chuẩn bị họp chợ

https://billbalo.com/wp-content/uploads/2013/04/IMG_7478-copy-1024x682.jpg (http://billbalo.com/wp-content/uploads/2013/04/IMG_7478-copy.jpg)Bán từ hải sản cho tới trái cây trồng được trên đảo

billbalo
09-12-2013, 17:32
https://billbalo.com/wp-content/uploads/2013/04/IMG_7508-copy-1024x682.jpg (http://billbalo.com/wp-content/uploads/2013/04/IMG_7508-copy.jpg)https://billbalo.com/wp-content/uploads/2013/04/IMG_7525-copy-1024x682.jpg (http://billbalo.com/wp-content/uploads/2013/04/IMG_7525-copy.jpg)https://billbalo.com/wp-content/uploads/2013/04/IMG_7417-copy-1024x682.jpg (http://billbalo.com/wp-content/uploads/2013/04/IMG_7417-copy.jpg)Mực được câu sống vào buổi sáng

https://billbalo.com/wp-content/uploads/2013/04/IMG_7460-copy-1024x682.jpg (http://billbalo.com/wp-content/uploads/2013/04/IMG_7460-copy.jpg)Tôm tít

https://billbalo.com/wp-content/uploads/2013/04/IMG_7469-copy-1024x682.jpg (http://billbalo.com/wp-content/uploads/2013/04/IMG_7469-copy.jpg)https://billbalo.com/wp-content/uploads/2013/04/IMG_7473-copy-1024x682.jpg (http://billbalo.com/wp-content/uploads/2013/04/IMG_7473-copy.jpg)

billbalo
09-12-2013, 17:33
https://billbalo.com/wp-content/uploads/2013/04/IMG_7736-copy-1024x682.jpg (http://billbalo.com/wp-content/uploads/2013/04/IMG_7736-copy.jpg)Bào ngư

https://billbalo.com/wp-content/uploads/2013/04/IMG_7512-copy-1024x682.jpg (http://billbalo.com/wp-content/uploads/2013/04/IMG_7512-copy.jpg)Hải sâm

Những người không mua hải sản thì tập trung lên thuyền thúng đi câu. Mỗi thuyền là 2 khách, nếu câu được thì họ sẽ lấy luôn. Giá cho mỗi đợt đi câu này là 50.000/thuyền/15-20 phút câu. Tất nhiên là ai muốn tắm biển thì cứ thoải mái, và số lượng xuống tắm cũng khá nhiều.https://billbalo.com/wp-content/uploads/2013/04/IMG_7484-copy-1024x682.jpg (http://billbalo.com/wp-content/uploads/2013/04/IMG_7484-copy.jpg)https://billbalo.com/wp-content/uploads/2013/04/IMG_7534-copy-1024x682.jpg (http://billbalo.com/wp-content/uploads/2013/04/IMG_7534-copy.jpg)https://billbalo.com/wp-content/uploads/2013/04/IMG_7541-copy-1024x682.jpg (http://billbalo.com/wp-content/uploads/2013/04/IMG_7541-copy.jpg)Khách Trung Quốc câu cá

Đó là các hoạt động chính của khách Trung Quốc ở Bãi Hương, sau đó họ sẽ di chuyển ra bãi khác để ăn trưa và làm gì tiếp theo đó thì tôi cũng không biết.Riêng khách Trung Quốc thì không được ở lại Cù Lao Chàm, chắc là vì lí do chính trị nhưng đa số mọi người ở đây, ai cũng đều không thích khách Trung Quốc, và có làm như thế thì mọi người mới có thêm thu nhập cho chính mình, nhiều trở thành quen, ngày nào có khách Trung Quốc tới thì ngày đó là ngày nhộn nhịp nhất ở Bãi Hương này.Không biết mọi người có suy nghĩ như thế nào, riêng bản thân tôi thì cũng có những suy nghĩ cho riêng mình về vấn đề biển đảo quê hương và cách làm du lịch bền vững ở bãi Hương nói riêng và Cù Lao Chàm nói chung.

damnghidamdi
19-12-2013, 08:49
Bạn có thời gian thì viết thêm nhé, chuyến hàng trình của bạn rất thú vị, bạn viết về nó cũng rất hay, hình chụp rất đẹp...! Chờ nhũng bài tiếp theo! ^^

billbalo
06-01-2014, 17:27
Xin chào cả nhà

Hiện tại cv của Bill Balo hơi bận nên không upload thêm thông tin cho cả nhà theo dõi được, nên để theo dõi đầy đủ hành trình này các bạn vào xem tại trang blog của Bill dưới chữ kí nhé.

Cảm ơn cả nhà

boyeuhip
08-01-2014, 18:36
Không vào được địa chỉ này bạn ơi, link lỗi, úp lại đi bạn

billbalo
11-01-2014, 21:55
Chào bạn,

Mình kiểm tra link vẫn tốt mà. Hoặc bạn có thể vào đây nhé: http://billbalo.com/portfolio/hanh-trinh-xuyen-viet-2013/ Trong này cũng có link dẫn đến trang Full hành trình xuyên Việt đấy