PDA

View Full Version : Phnom penh - Bangkok 06/2010



foxglove2012
04-07-2010, 00:38
Chào cả nhà :d

Tình hình là em mới làm 1 chuyến từ TPHCM - PNP - BKK. Đây là lần đầu em đi ra nước ngoài, nên quyết định thử nghiệm chuyến đi bằng bus 100%..

Sáng ngày 24/06: leo xe Soyra 10$, đón xe 7h20 ở Maximark Cộng Hòa. Tới cửa khẩu Mộc Bài cũng không lâu sau đó, làm thủ tục hơn 1 tiếng đồng hồ, passport được anh người Cam trên xe thu hộ làm 1 phát nộp 1 đống, chờ pass qua
https://i265.photobucket.com/albums/ii231/sagittarius3887/34373_1510219721345_1409918818_1372.jpg

Tại cửa khẩu Bavet thì nhanh hơn 1 tẹo, đi qua 1 cái phà...

https://i265.photobucket.com/albums/ii231/sagittarius3887/30442_1510218001302_1409918818_1372.jpg

2h chiều có mặt tại PNP...

Vì thuê GH Narin 2, phòng 2 người quạt, toilet riêng 6$, trên đường 111, gần 1 cái chợ, Ossey thì phải.

Leo xe tuktuk có vẻ bị hớ, từ GH đi tượng đài, vòng qua Cung Điện Hoàng Gia, qua luôn Wat Phnom, chở wa chợ Central Market, vòng về Ks, tổng cộng 9$...
https://i265.photobucket.com/albums/ii231/sagittarius3887/20866_1510227561541_1409918818_1372.jpg

https://i265.photobucket.com/albums/ii231/sagittarius3887/35742_1510245321985_1409918818_1372.jpg

https://i265.photobucket.com/albums/ii231/sagittarius3887/33393_1510232161656_1409918818_1372.jpg

Có a chàng thấy mình chụp hình, chạy vào ké lun,heheh
https://i265.photobucket.com/albums/ii231/sagittarius3887/35742_1510245161981_1409918818_1372.jpg

6h mượn xe đạp free đạp vài vòng PNP, thành phố đêm hơi buồn,...
https://i265.photobucket.com/albums/ii231/sagittarius3887/37454_1510240481864_1409918818_1372.jpg

Nghỉ ngơi... 11h chờ xe tuktuk free đi BKK... Xe của hãng Virak 23$ đi xe đêm wa Bangkok...

12h Xuất phát tại VP của Virak tại chợ đêm cũ

5h30 sánghôm sau có mặt tại SR, chuyển xe đi BKK...

foxglove2012
04-07-2010, 00:52
6h xuất phát đi BKK

8h30 sáng có mặt tại Poipet, làm thủ tục khá nhanh.. qua biên giới...

4người trong đoàn xe, Visa có vấn đề nên bị giữ lại tại cửa khẩu, chờ đến gần 11h xuất phát 7 người còn lại, đi 1 chuyến xe nhỏ khoảng 12 chỗ người về BKK, xe hơi nhỏ, 1 chút tồi tàn

3h có mặt tại BKK, nhưng gặp phải kẹt xe... thấy hơi xui xui... 4h có mặt tại Khaosan, bị 1 ông tuktuk chuốc chở 200m, rồi đi vòng vòng vào cái TT tourist, chắc ăn được hoa hồng, 30Bth ngu :(

Nhận phòng ks tại Merry V GH...
https://i265.photobucket.com/albums/ii231/sagittarius3887/34452_1510265922500_1409918818_1372.jpg

https://i265.photobucket.com/albums/ii231/sagittarius3887/36004_1510266802522_1409918818_1372.jpg
Đi dạo vòng vòng bờ sông, dọc đường Aprathit
https://i265.photobucket.com/albums/ii231/sagittarius3887/36713_1510264442463_1409918818_1372.jpg

https://i265.photobucket.com/albums/ii231/sagittarius3887/36785_1510277042778_1409918818_1372.jpg

foxglove2012
05-07-2010, 13:33
7h sáng hôm sau, lọ mọ đi Chatukchak, haizz, định bụng ở lại 1 ngày nữa tham quan BKK, nhưng cuối cùng, nôn về nhà vì có việc gia đình, quyết định shopping hết cả ngày :)

Tiết kiệm chi phí, đi bus từ Khao san =)), tình hình là từ Merry V GH vòng đằng sau là đường Aprathit, sang đường bên bờ sông, đi xe bus số 3 đến thẳng chợ Chatukchak, giá vé 18Bth/ em, hình như ở thái đi Bus màu cam, máy lạnh thì giá đấy, đi xe màu vàng thì được mở cửa sổ, giá rẻ hơn :D... Cũng có thể đi bus số 524 đi qua thẳng Chatukchak..

Quãng đường mất khoảng 30p ngồi xe, vì nhắm rằng đi giờ đấy sẽ vắng khách, đường phố chưa tấp nập :)...


Đến sớm quá nên đi dạo vào vòng công viên, hehe, đúng là sớm thiệt
https://i265.photobucket.com/albums/ii231/sagittarius3887/36713_1510264322460_1409918818_1372.jpg

foxglove2012
05-07-2010, 22:12
Bọn này đi 2 đứa con gái à :D, đợi lúc nào rảnh up hình và bài lên tiếp. cũng ngắn thôi :)

foxglove2012
05-07-2010, 22:54
Trong chuyến đi PNP - BK: khởi hành lúc 23h đêm ngày 24/06, đến SR lúc 5h30, chuyển xe 46chỗ , 6h ngày 25, đi BKK, có mặt tại cửa khẩu lúc 9h, tại Poipet, bị kẹt lại do 4 nguòi đi cùng xe có vấn đề visa, chờ đến 11h30 mới xuất phát đi BKK, 3h30 có mặt tại BKK, nguyên nhân là đi xe nhỏ, dừng lại ăn uống 2 lần nên mất thêm 1h so với bình thường..

Vì đi 2 đứa con gái nên cũng hơi lạ lẫm,làm cho 1 chị người Mỹ rất ngạc nhiên khi thấy 2 đứa con gái VN, người nhỏ nhỏ, hay nói :D., xách balo ra nước ngoài
https://i265.photobucket.com/albums/ii231/sagittarius3887/37217_1510243641943_1409918818_1372.jpg
Chuyến đi từ PNP - BKK ,quen dc cái anh chàng này, dễ thương cực kỳ, 20t, người Anh, năm ngoái ở PNP 6tháng, năm nay 3tháng, lần đầu qua Thái luôn, đi trên xe mà ai cũng iu quý nó, từ người Việt đến người Đức lẫn Cam :D, cu tè quá lun. Ai biết a chàng này thì cho mình nói nhé :)), đag chờ tùy duyên gặp lại e í, ban đầu e í đoán fox là người Cam, rồi nghĩ là Thái, cuối cùng k đoán được mình là người Việt Nam... e í còn đoán mình 20t, =)), qua lần 2 thì đoán chính xác là 23..
https://i265.photobucket.com/albums/ii231/sagittarius3887/36392_1510281602892_1409918818_1372.jpg

Buổi tối ở PNP, 2 đứa đạp xe đạp vòng vòng mà người ta nhìn như 2 sinh vật lạ, có chú kia, đang đạp thì chú ấy bảo: " 2đứa đi sát vào trong lề,không thì xe nó tông bây giờ!!". Chắc do 2 đứa nói tiếng việt nên chú ấy biết người việt nên nhắc nhở

Qua địa phận Cam, ai cũng nghĩ fox là người Khmer, huhu, khổ ghê, con bạn thì được nghĩ là Nhật bản :(

foxglove2012
05-07-2010, 23:00
Buổi sáng đi chợ, bọn này lúc đi về từ Chatukchak, wa thăm quan Big C, cũng hơi bị khủng bố, từ Big C đón xe bus số 3 về lại Khaosan lúc 2h30 chiều, nhưng tiếc thay, thay về rẽ phải để đi vào tới trạm bus stop tiếp theo thì đi thẳng, đứng mãi không thấy trạm đâu hết, đằng hỏi 1 chị:
- " Can you speak English?"
- "yes"
- Can you tell me the bus, number 3, it goes this way right?"
-" I dont know, but wait a moment, I'll ask my friend"

Chị ta rút ngay chiếc điện thoại, gọi cho 1, rồi 2, rồi người thứ 3 để hỏi cho mình. thấy áy náy quá...

Nhờ lòng tốt của chị mà bọn này quay lại đường cũ, đứng chờ xe cái xe bus số 3 nó rẽ trái hay phải!!!!

Gặp 1 cô bé trên cái cầu vượt để hỏi đường:

- " Can u speak English?"
- "Yes"
- "Do you know, the bus, number 3, it turn left or turn right?"
- "sr, I dont know"

2 đứa quyết định đứng chờ, coi có cái xe nào số 3 đi qua thì biết, ai dè, cái khó ló cái ngu, quên mất mình có bản đồ, rẽ phải :)),
https://i265.photobucket.com/albums/ii231/sagittarius3887/34452_1510265802497_1409918818_1372.jpg

Chuẩn bị đồ đạc để đi thì cô bé quay lại, bảo rằng rẽ phải :D, hạnh phúc, mình hỏi nó, e đi đâu nãy giờ, nó bảo đi hỏi giùm chị, tốt thế k biết

https://i265.photobucket.com/albums/ii231/sagittarius3887/34452_1510265842498_1409918818_1372.jpg
Con bạn ngố của mình :D

Đây là cái anh làm chủ 1 shop tattoo ở Khao san, ngay chỗ Rambuttri Inn, cũng dễ thương, biết sơ sơ về VN, nghe 2 đứa nói tiếng việt với nhau nên bảo "xin chào".. Rất ư là thân thiện.. Biết chú ấy từ ngày đầu đến Khaosan.. Mỗi lần đi qua cái đường vào GH lúc nào cũng thấy chú ấy vẫn tay chào mình, nấn ná nói chuyện vài phút, còn mời bọn mình coi WC nữa.
https://i265.photobucket.com/albums/ii231/sagittarius3887/34452_1510265882499_1409918818_1372.jpg

Cái nhìn thiện cảm về người Thái, mình may mắn thật :))

Nói chung, người đi du lịch và dân Thái bọn này gặp, rất chi là dễ thương

foxglove2012
19-07-2010, 12:16
Tối hôm ấy, đi lòng vòng Khao san, ngắm đường phố ở đêm cuối, hỏi thăm tình hình vé đi về PNP, nhưng giá mắc thật mắc, nên quyết định, hỏi về Trat, SR, Poipet, quyết định cuối cùng, mua vé về SR, tại phòng bán ngay trong Merry V GH, giá 350 BTh, đi lòng vòng rồi đánh 1 giấc tới sáng :D

Sáng ngày tiếp theo, 7h sáng lò mò, trả phòng KS, chờ xe minibus về SR, 7h15 xe tới, đi vòng vòng Khaosan đón khác, 7h30, chạy thẳng về cửa khẩu Thái - Cam

Trên xe có tất cả 7 khách, 2 người Nhật, 2 người Việt, 3 người Anh. Nhỏ bạn mình nói chuyện với 2 người Nhật bằng tiếng Nhật, mình nói tiếng Anh với 3 người Anh, haha, nói cho qua giờ giấc.

Trên đường ra cửa khẩu, xe dừng lại 2lần, ăn trưa,đổ xăng ....

12h có mặt tại cửa khẩu, làm thủ tục, mọi rắc rối bắt đầu xảy ra:

- 2 đứa VN thì k cần visa nên bọn kia k hề ngó ngàng tới
- 3 người Anh và 2 người Nhật thì phải làm, cái thằng tour guide nó bắt đóng 35$ hay 1000 Bth để qua cửa khẩu, 2 người Nhật lặng lẽ đồng ý, đưa tiền cho hắn, 3 người Anh đôi co 1 hồi, cãi cọ với thằg đấy, họ quyết định tự làm visa, haiz, rõ khổ, dở trò với mấy người là không được...
- Thằng í nó bắt mọi người này đi bộ từ quán nước đến cửa khẩu, chắc cũng 500m, thấy fox nói chuyện với mấy người Anh, nó lại phân bua với bọn mình là mấy người này sướng k muốn sướng, rồi thì tùm lum lum

- 2 đứa hồi sau chờ đợi, được thằng í nhờ bác tài chở đến cửa khẩu, đúng là phân biệt, ăn tiền của mấy người kia không được, nên bắt họ đi bộ :(
- Xếp hàng làm thủ tục xong xuôi, qua Poipet thì gặp lại 3 người Anh, haha, làm visa còn nhanh hơn bọn này k visa tự đi qua lun.

Tay bắt mặt mừng, chúng vận chuyển bọn này về bến xe Poipet..

Mọi chuyện vẫn chưa bắt đầu..

dalyhuong
19-07-2010, 22:52
Hâm mộ hâm mộ, tiếp đi bạn. Kể rõ quá trình ăn chơi luôn nha.
Vậy mới biết nữ nhi chẳng thường tình tí nào!?!?! ;)

foxglove2012
19-07-2010, 23:34
@Dalyhuong: chưa thấm gì với mọi người ở đây, phải học hỏi nhiều lắm :D

Tới bến xe Poipet lúc 1h chiều: với 1thông báo rõ khổ là xe 3h mới xuất bến đi Siem reap, thấy bực bội... Thì ra chúng nó cấu kết với nhau, nhiều khách từ BKK đi về SR nên chúng dồn khách như dồn heo 1 chỗ, đến lúc nào đầy xe, chạy 1 xe 45chỗ về SR... làm ăn gì đâu mà mất cảm tình với người Cam.

Ở bx, thì cứ la cà hỏi, có muốn đi nhanh về SR không, có taxi của bọn nó chờ sẵn... Lúc đó, đám mình có 5 người, đang chờ xe, có 1 chị TBN cứ liếc mắt bảo đừng nghe lời thằng đấy, Jez (khách người Anh)- chạy lại nói chuyện ấy, thằng Cò ấy điên lên, đuổi bọn này qua chỗ khác ngồi, vì bảo đấy là chỗ chờ cho Taxi, nhìn mặt thấy tiền không àh, bực bội j đâu...

Qua 1 hồi nói chuyện mới biết được rằng, bọn Cò này có tổ chức, dụ dỗ mọi người làm visa với giá cao và đi taxi của bọn nó :(...

Fox ngồi mà cứ run, 2 đứa còn 1 ít đô lẻ để về Cam mua vé xe về TP, mà đọc Lonely Planet, nó nói về scam bus, đi thật chậm, chờ trời tối, bắt khách ngủ lại đêm với nhà nghỉ, chờ giá cắt cổ, huhu... Nói chuyện này với Jez, ổng bảo k thấy sao, kệ... dù sao ổng cũng là con trai... Nghe buồn, bảo với ổng, ổng là con trai, k có gì, còn bọn này, là con gái mới 23t đầu... Hehe, đến lượt, ổng bảo rằng để ổng bảo vệ 2 đứa.. mát lòng quá .

2h30 xe đầy đủ các quốc tịch, chạy về SR, 3h30, dừng chân ở 1 nhà hàng ven đường, tội nghiệp mấy thằng Cò, xui gì đâu luôn, gặp phải đám khách Tây, Đông như bọn này...hehe, bọn này không thèm ăn gì ở nhà hàng ấy, đi vệ sinh đã đời, ra ngoài hiên tán dốc với nhau...

Lúc bơ quơ, làm 1 tấm :D
https://i265.photobucket.com/albums/ii231/sagittarius3887/34135_1510274802722_1409918818_1372.jpg

Bắt đầu dụ dỗ hỏi rằng bọn này có khách sạn chưa, nói chuyện hết người này qua người nọ, ai cũng bảo có book hết rồi, còn 2 đứa thì bảo, tối nay tới SR, chờ xe đêm về PNP nên k cần phải book làm gì ... chưng hửng :)) haha

Nhưng hình như Jez, được bọn đấy giới thiệu cái ks 3$/ngày, có tuktuk free từ trạm xe của bọn nó, ăn sáng miễn phí... Quên mất hỏi ở đâu mất tiêu...

4h30, xe bắt đầu về SR, dừng thật mất thời gian, chả làm được gì

foxglove2012
21-07-2010, 16:09
....

Đến SR, trời bắt đầu đổ mưa, hic, không hiểu có làm gì ác ở Cam không mà ông trời không thương tích gì cả, thật là buồn

Bọn xe này chơi rất mất nết, chúng không về bến xe của SR, mà vào 1 bến xe của nó, hình như xe nào từ BKK về cũng phải như thế...

Bến xe này là 1 bến xe nhỏ, nằm trong 1 con hẻm đường đấy vào cái bảo tàng Military gì đấy, bản đồ trong Lonely planet và southern Asia có nó, còn lonelyplanet Cam thì không, cách TT khoảng 5km

Cái thông tin đấy là Jez chỉ cho vì ổng đã hứa là bảo vệ 2 đứa nên tận tình chỉ dẫn, phải làm sao làm sao.... cũng có ý đồ của mình, hỏi mấy người Tuktuk xe đi vào trung tâm là bao nhiêu, má ơi, chém 5$, huhu... chỉ biết làm tiền thôi

Nhưng mà 2 đứa dự định đi từ SR về PNP ngay trong đêm, 12h đêm có 1chuyến về PNP ccủa thằng Virak, nhưng không biết văn phòng ở SR đâu mà tới....

Đang đứng đợi, suy nghĩ, quyết định, thì có 1 đám 4người Đài Loan, 1 nhóc trong ấy đang gọi đt cho ai đấy, đứng nghe cái gì mà bus station..., hay là nó muốn về bus staion để về PNP giống mình ta??

Hỏi dò, thì nó bảo là chủ GH của nó sẽ vào đây đón nó... Thật điên quá, đàng bảo nó:

- "Hay là tui đi theo mấy người về guest house đó, rồi đặt vé về PNP ở GH được k??"
- "Ok"... sung sướng
- " Bạn có thể đi cùng xe với bọn này về GH nếu xe đủ chỗ " - mỉm cười
- " Cảm ơn nhé, nếu không đủ chỗ thì 2 đứa tui sẽ đi tuktuk theo cùng"...

Đợi khoảng 20p sau, mọi người trên chuyến xe đã đi đến KS của họ hết, còn 2đứa và đám Đài Loan, chuyến xe cuối cùng cũng đã về... Tuktuk ra khỏi bến xe hết sạch... lo lắng.. Trời tối đen như mực mà mưa vẫn chưa ngớt..., 2 đứa 4 cái balo nặng nề cùng con đường lày lội....

Sẽ xảy ra chuyện gì nữa đây?? huhuhu

foxglove2012
26-07-2010, 15:40
Chiếc xe của Tasom guest house cũng đã đến :D Nhưng đó là 1 chiếc xe Camry 4chỗ

Cái anh Đài Loan hỏi ổng, có thể cho 2 đứa về ké được không?Ông chủ ks bảo ok

Mình hỏi lại: "khôg phải ở ks của ông đâu nhé, cháu chỉ quá cảnh ở đấy, ông book cho cháu 2 vé đêm 12h về PNP..."

Ông ấy bảo: "nghĩa là chỉ ở tới 12h thôi đúng k??, để ông hỏi vé về PNP bao nhiêu..., sẽ có tuktuk chở về GH"

Nhưng hỏi nữa:" thế tiền tuktuk về bao nhiêu hả ông"

Ông trả lời, làm mình sung sướng: " Miễn phí, cháu có thể ở cùng và tắm rửa với những người bạn của cháu (mấy bạn Đài Loan í)"

Ôi, sao mà may mắn thế nhỉ ....

Đi 1 quãng đường 5km về Ta Som GH,.. ôi, nói chuyện với chú tuktuk, chú ấy bảo rằng cứ tưởng mình là người Philippines vì nói tiếng Anh tốt quá, ngại ghê .... Chú ấy khen Việt nam, giúp Cam làm nhiều thứ...


Về đến GH, bữa sau hứa mà đi SR, sẽ qua GH này ở, nhân viên lẫn ông chủ thật sự rất hiếu khách, ăn 1 bữa cơm 3$ ở GH, món ăn khá ngon :D, do bà chủ nấu..,
https://i265.photobucket.com/albums/ii231/sagittarius3887/IMG_8451.jpg

Giống cari nhỉ??
https://i265.photobucket.com/albums/ii231/sagittarius3887/IMG_8445.jpg

https://i265.photobucket.com/albums/ii231/sagittarius3887/IMG_8448a.jpg
Tắm rửa sạch sẽ, tắm nhờ phòng tắm ở tầng trệt, coi trận Đức - Anh, tám chuyện với a chàng tiếp tân, dạy 1 số từ tiếng Việt cho ảnh, nói chuyện vui vẻ
https://i265.photobucket.com/albums/ii231/sagittarius3887/DSC04047a.jpg

11h đêm, xe tuktuk đón về PNP.. đi xe của hãng Virak...
https://i265.photobucket.com/albums/ii231/sagittarius3887/DSC04048.jpg
6h sáng có mặt tại PNP, định bụng ở lại chơi nửa ngày, đi thăm cánh đồng chết, nhưng mệt mỏi và tiền mặt còn đúng 24$, đi xe của Virak về TPHCM... 7h30, xe chạy

2h30 có mặt tại Maximark Cộng Hòa, leo xe thằng em, về nhà, sau chuyến đi đầu tiên khỏi VN,....

foxglove2012
26-07-2010, 15:43
Kết thúc hồi ức, có mấy câu chuyện bên lề, kể cho mọi người nghe

Câu chuyện thứ 1:

thằng cu- nó, người nhỏ nhỏ, dáng gầy gòm, đen đúa,... nó ngửa tay xin tiền, 1 anh chàng châu Âu, thấy thương, dúi cho nó 1 ít tiền, con nhỏ người châu Á- nó hét lên với thằng nhỏ rằng:" Dont touch", sự dơ bẩn của thằng nhóc làm nó thấy kinh tởm àh?? Mình chỉ muốn đạp cho nó 1 vố thật đau, rõ ràng là con nhỏ này có vấn đề tâm lý...

Thằng nhỏ ngửa tay xin tiền,mình không có tiền cho nó, mình chỉ có bánh, cho nó ăn, để người khác, k cướp đoạt số tiền mà nó đứng giữa trời nắng, đi qua đi lại mà có được...

Đường đi, lẫn đường về, mình đều gặp thằng cu ấy, cái bán gạo, cái cuối cùng, mình đưa cho nó, với nụ cười và cái gập đầu với mình khi mình hỏi nó rằng :" Do you remember me?"....

Câu chuyện thứ 2,

về người đàn ông trung niên tại vùng biên giới... 1 balo, 1 túi xách, quá nặng với thân hình của mình, trời nắng, đói bụng .. Cửa khẩu đông đúc, tự xách hành lý, ngó quá thấy chú đấy, dáng người nông dân, tội nghiệp, đen đúi, đang đẩy xe hàng qua cửa khẩu, mình nhìn thấy chú, và biết chú không thể nói tiếng Anh, bằng cử chỉ, chú hiểu được rằng, mình cần để nhờ lên xe thồ hàng của chú vì quá nặng...

Nhữ tưởng rằng như vậy đã ổn, chú ấy, vẫy tay con nhỏ bạn của mình, với ý nghĩ đưa balo của nó lên xe luôn... ÔI con người, có những người tuyệt vời đến thế, không biết gì hơn là cùng đẩy xe đi tới... Quãng đường 100m, mà cảm thấy hạnh phúc, vì mình tốt với người khác thì người khác lại tốt với mình, nhưng rồi, ai sẽ tốt với chú ấy nhi??

Tới chỗ nhập cảnh, mình ra hiệu là tới rồi, chú vẫn bảo rằng, ở đằng kia còn 10m nữa, đẩy nốt... Thật sự nghẹn ngào... Cảm ơn rối rít, ấn tượng thật tốt với người Cam, nụ cười của chú thật hiền...

dantocgoc
15-08-2010, 01:10
1 chuyến đi thú vị phải không các bạn, du lịch bụi là vậy... đôi khi phải biết sống chung với những điều phiền toái sảy ra, vì đó mới đúng là những chuyến đi trải nghiệm cho cuộc sống mà.., chúc 2 bạn luôn may mắn và hạnh phúc

elephant_lonely
16-08-2010, 09:56
Đọc bài của bạn nhớ lại ký ức bên Cam quá.

Mình đã có 1 thời gian dài học tâp ở đó nhưng tiếc rằng ko thể có được những cảm xúc như bạn trong 1 chuyến đi ngắn ngủi.

Đất nước và con người Cam luôn để lại cho mình những kỉ niệm đẹp.

foxglove2012
17-08-2010, 13:21
@Dantocgoc: đi biết thêm nhiều thứ, nên thấy thú vị :D
@Elephant: thử làm vài chuyến xem sao, năm sau mình có vé từ PNP - BKK bằng máy bay, từ KL - PNP bằng máy bay, cũng phải qua lại 2 lần nữa, nhưng ngắn thôi :), hi vọng sẽ còn nhiều điều thú vị mà mình chưa biết :D

popkon
28-08-2010, 10:48
bạn cho mình hỏi từ Bangkok có xe bus chạy thằng về Pnompenh ko bạn? đón ở đâu ấy nhỉ?

foxglove2012
28-08-2010, 13:26
@Popkon:k có bus thẳng về PNP đâu, chỉ có thuê xe taxi từ Poipet,mà như thế mắc lắm... còn k, từ BKK phải ít nhất 2 lần chuyển xe đấy

ZoneFM
29-08-2010, 01:36
popkon

Re: Phnom penh - Bangkok 06/2010
bạn cho mình hỏi từ Bangkok có xe bus chạy thằng về Pnompenh ko bạn? đón ở đâu ấy nhỉ?
foxglove2012

Re: Phnom penh - Bangkok 06/2010
@Popkon:k có bus thẳng về PNP đâu, chỉ có thuê xe taxi từ Poipet,mà như thế mắc lắm... còn k, từ BKK phải ít nhất 2 lần chuyển xe đấy

Các pác nào muốn di chuyển từ BKK -->Cam(SR,PNP) thì lưu ý nhé:
-Dân bụi mình wa BKK thường ở khu KSan & để về Cam thì ở khu ấy có rất nhìu đại lý làm du lịch có dịch vụ bán vé xe theo hành trình: BKK-SR or BKK-PNP theo nhu cầu of mình & thường có 2 lần chuyển xe:
+BkK-PoiPet: xe Toyota đời mới chạy rất good (100-140km/g k hà), Tây balo đi rất nhìu, khi đến cửa khẩu có nviên of dịch vụ chỉ dẫn đưa mình đến trạm chuyển xe thứ 2 là:
+PoiPet-SR(PnP): xe lớn 50 chổ

Tuy nhiên xin các pác đặc biệt lưu ý dùm có trường hợp sau: gọi là đem con bỏ chợ hehe:
- Khi mình đã đóng $ book & cầm vé xong đến sáng ngày mình đi sẽ có xe đến GH đón mình, thằng phụ xế sẽ soát vé & giữ vé of khách trên xe lun, if mình có bảo đưa lại thì nó cười hề hề & bảo nó sẽ giữ- d'nt wry. Nhưng sai lầm là ở đây, sau khi rưóc hết khách thì thằng phụ xế mất tiêu lun, chỉ còn tài xế đưa mình đến PoiPet thôi.
- KHi đến bến xe trung chuyển ở PPet thì HDViên ở cửa khẩu bảo rằng họ chỉ hợp đồng w đại lý bán vé đưa khách đến cửa khẩu thôi (dù mình đã mua vé đến tận SR or PNP), lúc này là cao trào để luyện Anh văn giao tiếp đây: lời wa tiếng lại, rồi hdviên đt về chổ thuê xe, rồi khách dt về đại lý bán vé tá lả...rốt cuộc bằng chứng là cái vé xe ghi rõ tuyến đường đi thì k ai có hết dù có nói rằng phụ xế đã giữ, nhưng nhân chứng vật chứng k có thì cãi lại ai, bọn nó còn bảo if cần thì sẽ chở vế BKK lại, đến nước này thì chỉ còn móc ví ra tự mua vé 1 lần nữa từ PPet vế PNP cho nó lành hehe

- Vvậy xin lưu ý: khi lên xe if giữ đc vé thì chúc mừng các pác thượng lộ bình an về đến Cam lun, còn k để chắc như bắp k tốn $ lần 2 mua vé nữa thì chỉ cần mua vé đi đến cửa khẩu thôi, tại đó có bến xe đi tùm lum. lại nhìu hãng xe cho mình tha hồ chọn nên k có j phải lo lắng hehe

Chúc mọi người có những chuyến đi nhìu bất ngờ nhưng đầy thú vị hehe

kiwi_ngoc_hien
29-08-2010, 23:41
Foxglove ui!bạn cho mình xin địa chỉ hoặc email nhà nghỉ Mery gì mình quên mất tên rùi.thanks bạn nhìu hen.

foxglove2012
30-08-2010, 13:51
@Kiwi: mình k nhớ địa chỉ...k xin card lun, nó nằm trong Soi Rambuttri, đối diện Khaosan, đi theo hình chữ U là thấy nó...,ven hông cái chùa gần Khaosan đấy

kiwi_ngoc_hien
17-09-2010, 17:37
- Foxglove cho mình hỏi bạn vài câu he?
-Từ NP tới BK đi chuyến nửa đêm có nguy hiểm ko?vì mình đi bụi 1 mình.
-Ngay cửa khẩu poipet thailan co nhà nghỉ ko?
- Nhà nghỉ bạn ở thái mình thấy giá 150bt là thiệt ko?thanks b nhiu nhiu he.

foxglove2012
19-09-2010, 12:49
@Kiwi: PNP - BKK, an toàn lắm, không sao cả, phải chuyển xe lúc 6h sáng tại SR
Ngay cửa khẩu cũng thấy nhiềunhà nghỉ lắm, an toàn không thì mình không chắc
150BTh: là đúng, do cái phòng nó có cái giường và cái quạt, đâu còn gì nữa đâu :D

JinBui
23-02-2011, 20:34
@foxglove2012: bạn có thể post chi tiêu cho chuyến đi này không?Chi tiết thì càng tốt(Đặc biệt là ở Thái).Cám ơn bạn nhiều!

khongthudao
28-02-2011, 12:41
Chẹp...công nhận bạn là gái :D mà ngồi xe từ Viet<->Cam<->Thái hay thật, mình 2 lần đi Cam về là 2 lần cái mông nó chai như đá ấy :)).

quangdai179
04-03-2011, 11:23
Đi qua Bangkok sao bạn không thử đi MRT , cũng là một khám phá thú vị đó.

duhi
07-03-2011, 09:49
"Đường đi, lẫn đường về, mình đều gặp thằng cu ấy, cái bán gạo, cái cuối cùng, mình đưa cho nó, với nụ cười và cái gập đầu với mình khi mình hỏi nó rằng :" Do you remember me?".... "
Mình đọc mà mường tượng và rất thích cảm xúc lúc thằng bé gật đầu trả lời câu hỏi của Bạn lúc đó

paven
19-04-2011, 14:47
Nếu rãnh bà post chi tiết cho mọi người cùng tham khảo nha. Còn đợt 2, 1 mình quay lại Cam và Thái với những tình tiết vvui nhộn tại biên giới nữa, cố gắng post đi. Chia sẽ cảm xúc và kinh nghiệm cho phượt tử mới như tui nè ^^

foxglove2012
19-04-2011, 15:10
Thật sự là rất lười nên không chi tiết được đâu, không mắc, yên tâm :)).