PDA

View Full Version : [Chia sẻ] Nơi mặt trời không bao giờ đi ngủ



Walkman
03-07-2010, 00:00
“We all know that earth is round, but it still fells like we're standing in edge of the world”. Đấy là cảm giác của không chỉ mình tôi khi đặt chân lên North cape (Nordkapp), nơi tân cùng của châu Âu được biết đến như là điểm cuối cùng của đất liền hướng về phía biển, cách North Pole chỉ khoảng hơn 2000km về phía bắc. Điều gì làm cho Northcape trở nên đặc biệt như vậy? Đó là khi đặt chân lên mỏm đá đó, dõi mắt về phía bắc và từ từ nhắm lại, bạn sẽ trôi vào cảm giác của sự trống rỗng, trống rỗng trước mặt là bao la biển cả và không có gì ngăn cách giữa bạn và Bắc Cực nữa. Bạn đang ở "nơi tận cùng của thế giới"

Nếu bạn đến vào mùa đông, đừng bỏ lỡ hiện tượng thiên nhiên kỳ thú northern light huyền ảo ở cực bắc (Cực quang). Mặt khác, ngắm nhìn mặt trời rực rỡ lúc nửa đêm cũng là một lựa chọn không tồi để trải nghiệm nơi đây.
Bạn chọn thời điểm nào?
Phần tôi, chọn cả hai, một sẽ thực hiện vào năm nay và một còn lại sẽ là trong hai năm tới.


https://upnhanh.sieuthinhanh.com/tmpimages/images/sieuthiNHANH2010070218226mwzhmwu5nm400827.jpeg
Nguồn: Wiki

Walkman
03-07-2010, 01:39
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=35526

Mặt trời lúc nửa đêm - 23h15

Walkman
03-07-2010, 14:31
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=35406

Trên độ cao so với mực nước biển, tọa độ 71°10′21″, North cape được biết đến hơn 300 năm nay như là một điểm xa nhất về phía bắc của lục địa già. Dân số chỉ khoảng 3000 người sống ở các khu vực quanh đấy mà nghề chính của họ là đánh cá và làm du lịch.

Được xem như khách du lịch đầu tiên đến mỏm đá này Francesco Negri - một nhà khoa học - một mục sư người Ý. Để đến đó, hầu như ông hitchhike các phương tiện ít ỏi trên đường và phần lớn là đi bộ. Ngoài Francesco, còn có hai người rất nổi tiếng đã từng viếng thăm vùng đất này là King Chualongkorn of Siam vào 12/7/1907 và Osca II, vua của liên bang Norway và Thụy điển ngày 12/7/1873.

Để đến đó, chúng ta có có thể đi bằng nhiều cách khác nhau, kết hợp các phương tiện khác nhau. Đây là lịch trình đã được tớ tìm hiểu và lên từ trước khi đi, các bạn có thể tham khảo:


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=35266
Với sự trợ giúp thông tin của Công chúa

Norway là một đất nước có mức GDP đầu người thuộc hàng cao nhất thế giới, mức sống ở đây cao hơn 30% so với America và 25% so với England. Do vậy, du lịch đến nước này quả là một điều xa xỉ đối với tất cả dân ưa xê dịch như chúng ta, đặc biệt với dân backpacker. Dưới đây là các chi phí tối thiểu cho hành trình từ Oslo tới North cape:

1. Return air ticket of Oslo – Alta stage: Nkr.1000 (low fee ticket on Norwegian.no)
2. Return train ticket of Oslo – Airpost: Nkr.110x2= Nkr. 220
3. Return bus ticket Alta to Honningsvåg: Nkr.412x2 = Nkr.824
4. Return bus ticket Honningsvåg to Northcape: Nkr.100x2 = Nkr.200
5. Entrance fee for visiting northcape: Nkr.215
6. Accomodation: Nkr.300 (250+50 linen) (Note: Camping in Northcape is not allow)
7. Foods:
Sum: Nkr.3059 or Eur407 + food (7)

Walkman
04-07-2010, 16:39
Từ Oslo chúng ta có thể đến di chuyển bằng máy bay đến Alta, sau đó bắt bus đi lên Honningvag cách chừng 220km và tiếp tục đi đến North cape chỉ cách đó tầm 1h xe chạy. Nếu bạn có nhiều thời gian hơn có thể đi bằng cruise cập cảng Hammerfest, từ đó cũng có xe bus chạy suốt ngày về các điểm lân cận. Tốt nhất, khi đến mỗi điểm, bạn có thể vào Tourist information ngay tại bất kỳ nhà ga, bến cảng, bus stop nào với thông tin, tài liệu sự hướng dẫn nhiệt tình mà không phải bỏ bất kỳ một chi phí nào.
Có một điều đặc biệt ở các chuyến bay nội địa Norway và Sweden, đó là nếu bạn không có hành lý ký gửi thì có thể cầm vé đi thẳng vào khu vực kiểm tra an ninh mà không cần boarding card.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=35437

Những đỉnh núi tuyết nhìn từ cánh máy bay

Sân bay Alta chỉ cách thành phố Alta chưa đến 5km và bạn có thể đi bộ vào thành phố để tiết kiệm chi phí. Tuy nhiên, nếu bạn không muốn vào thành phố thì đã có sẵn xe bus đón bạn ngay từ cửa sân bay thằng lên Honningvag.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=35441

Hải cảng ngay sát sân bay Alta

Walkman
04-07-2010, 17:07
Ở Norway, tất cả công sở, nhà máy, siêu thị cho đến các cửa hàng nhỏ lẻ đều nghỉ chủ nhật (Nếu không nhầm thì điều này được quy định trong luật). Do đó, nếu bạn đi vào ngày hôm đó thì nên chuẩn bị thật kỹ vì rất khó để có thể mua được thứ gì hoặc gặp ai đó để hỏi đường (Các chuỗi cửa hàng Seven – Eleven và các khách sạn vẫn hoạt đông, tất nhiên).


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=35436

Những dãy núi tuyết bên đường (Nhìn từ xe bus)

Phương tiện di chuyển duy nhất từ Alta đến Honningvag là bus (5h) và trong ngày chủ nhật thì chỉ có 1 or 2 chuyến đi đến mỗi điểm. Bến bus ở Alta đối diện với khách sạn Thon (Hệ thông khách sạn Thon và Rica gần như độc quyền ở Norway). Mua vé trực tiếp trên bus và có thể thanh toán bằng cash hoặc card (Loại có gắn chip).
Thông tin về bus nằm ở đây: http://www.nordkapp.no/?language=en&cat=52475
Máy bay nằm ở đây: http://www.norwegian.no/
Cruise nằm ở đây: http://www.galapagoscruise.com.ec/alta-sailboat

Walkman
04-07-2010, 17:19
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=35446

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=35527

Đi dọc theo bờ biển

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=35498

Mùa đông vẫn ở quanh đây

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=35537

Những con đường hầu như không có xe qua lại

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=35447

Những căn nhà thưa thớt hai bên đường

hanoi06
05-07-2010, 21:28
Cảnh sắc ở vùng cực bắc này thât đẹp, muôn màu muôn vẻ. Cám ơn chủ thớt nhé

Walkman
07-07-2010, 00:24
Norway nổi tiếng với những công trình tunnel xuyên núi. Trên đường đi, bus chui qua rất nhiều hầm ngầm, có đoạn dài đến 7km. Tuy nhiên, đường hầm này vẫn chưa nhằm nhò gì với đường hầm dài nhất ở Norway với chiều dài gần… 25km nối giữa Lærdal and Aurland.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=35522

Tunnel

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=35519
...........

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=35520
...........

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=35518
...........

Những nấc thang thiên đường

Walkman
07-07-2010, 00:35
Ở cực bắc, thời tiết thay đổi nhanh đến chóng mặt, có thể là nắng đấy đã lại mưa ngay, có chút ấm áp đấy đã có tuyết rơi lạnh tê người rồi.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=35513

Vần vũ

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=35515

Chợt mưa, chợt nắng

Walkman
09-07-2010, 10:50
Trên đường, thi thoảng xe bus phải dừng lại nhường đường cho những chú tuần lộc trắng muốt, lạc bầy chạy ào qua cửa kính. Hai bên, trên các sườn đồi thoải hoặc dưới các rìa biển cũngg có thể bắt gặp những đàn lớn đang nhởn nhơ gặm cỏ. Ở Nauy, tuần lộc được nuôi trong các trang trại lớn để lấy thịt, tuy nhiên, ở phía bắc cũng có những đàn tuần lộc hoang sống trong tự nhiên. Nghề nuôi tuần lộc khá phổ biến và là nghề kiếm sống truyền thống của thổ dân Sami. Cách đây hàng trăm năm, người Sami nuôi tuần lộc để lấy thịt, da, gạc và thậm chí còn lấy sữa. Ngoài ra, họ còn dùng tuần lộc kéo xe làm phương tiện đi lại chính trong những ngày đông tuyết trắng.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=35523

………….

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=35535

………….

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=35532

Trên những góc đồi xa

(Sorry! hình ảnh chụp trên xe bus nên phải chỉnh sửa hơi nhiều)

Walkman
09-07-2010, 11:09
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=35510

Gạc tuần lộc chỉ tôn tại và phát triển trong vài tháng, sau đó bị sừng hóa, khô dần và rụng đi sau mùa sinh sản.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=35506

Ở vùng cực bắc lạnh giá này gần như không có khái niệm phân biệt ngày đêm. Vào mùa đông, gần như mặt trời không lên khỏi đường chân trời ngay cả giữa trưa, ngược lại, vào mùa hè thì mặt trời không lặn kể cả nửa đêm. Tuần lộc có đồng hồ nhịp sinh học không nhỉ?


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=35496

………….

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=35495

Ở loài tuần lộc, không chỉ con đực bị cắm sừng

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=35499

hoanhochubodoi
09-07-2010, 15:27
Mùa này sang đây tắm biển được không chủ thớt ơi?

Walkman
13-07-2010, 11:06
Con đường chạy vòng theo hình cánh cung, hết chui qua tunnel rồi lại leo lên núi, hết lên núi lại đi dọc biển, chẳng mấy chốc vịnh Honningvag mờ xa dưới chân núi..


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=35530

Vịnh Honningvag

Honningvag, một thành phố nhỏ, được xem như nằm xa nhất về phía bắc không chỉ của Norway mà còn là của trái đất, mặc dù vấn đề này còn nhiều tranh cãi giữa Hammerfest ở Norway (Một thành phố cảng cách Honningvag gần 200km), Barrow ở Alaska và Longyearbyen ở Svalbard (nguồn Wikipedia).


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=35534

Đúng như tên gọi, thành phố này chỉ là một vịnh nhỏ nằm dưới chân núi với dân số chỉ chưa đến 3000 người

Honningvag còn nổi tiếng với chú chó Bamse, biểu tượng tinh thần của lực lượng vũ trang Norway trong suốt thế chiến thứ 2. Chú chó là nhân vật được thần tượng hóa với rất nhiều câu chuyện có thực nhưng đã đi vào huyền thoại về sự dũng cảm.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=35548

Đầu đội mũ thiếc, chân gác lên tháp súng là hình ảnh quen thuộc đã trở thành huyền thoại của Bamse

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=35547

Khi Bamse chết, tất cả các trường học ở thị trấn Montrose đều đóng cửa (Một thị trấn ở Scotland, nơi chú phục vụ nhiệm vụ trong lực lượng đồng minh và hi sinh ở đó). Tang lễ được cử hành với tất cả các nghi thức trang trọng của lực lượng quân đội với được sự tham gia của hàng trăm thủy thủ hải quân Norway, lực lượng đồng minh, người dân địa phương và hàng nghìn học sinh xuống đường để tang chú (nguồn: BBC News, 2006).

Walkman
13-07-2010, 12:07
https://up.anhso.net/upload/20100713/12/o/anhso-06_Honningsv%C3%A5g2.1.jpg

Honningvag mùa đông (Ảnh st)

Walkman
16-07-2010, 17:52
https://farm3.anhso.net/upload/20100716/17/o/anhso-174551_P1120603.jpg

..........

https://farm3.anhso.net/upload/20100716/17/o/anhso-174718_P1120607.jpg

...........

https://farm3.anhso.net/upload/20100716/17/o/anhso-174753_P1120608.jpg

...........

https://farm3.anhso.net/upload/20100716/17/o/anhso-174843_P1120611.jpg

Chim biển ở Honningvag

Walkman
17-07-2010, 00:50
Ở Honningvag hệ thống khách sạn cũng như các nơi khác trên đất Norway này, đó là Thon và Rica, ngoài ra còn có một nhà nghỉ và một hostel nằm trên đồi là lựa chọn cứu cánh cho dân backpack lang thang ít tiền. Đắn đo cũng tợn lắm, cuối cùng tôi cũng chọn cho mình một cái dorm trong North cape guesthouse với giá bèo nhất có thể, 31euro chưa bao gồm linen (6.5euro).


https://farm3.anhso.net/upload/20100717/00/o/anhso-003421_P1120494.jpg


https://farm3.anhso.net/upload/20100717/00/o/anhso-002726_P1120497.jpg


Northcape guesthouse

Cũng thật tình cờ, trên chuyến xe bus hôm đó có khá nhiều khách du lịch đến từ khắp nơi, duy nhất một người làm tôi chú ý, đó là một bà chị già, thoáng qua cũng có thể biết là dân đông nam á da vàng chân ngắn. Không ngờ, chính người bạn Thái này sau đó không chỉ là roommate mà còn là người cùng tôi đi khắp cái Finland nhỏ bé này.


https://farm3.anhso.net/upload/20100717/00/o/anhso-002640_P1120694.jpg

Bạn đường

Winsa
30-07-2010, 17:12
Tiếp đi bạn ơi!

lebinh
31-07-2010, 01:14
Mời bạn lên tiếp hình Finland đi. Đang háo hức quá.

Walkman
28-08-2010, 16:22
Đêm chuyển dần về khuya và mưa mỗi lúc một nặng hạt. Ngồi trong chiếc xe bus ấm cúng trôi nhanh về Northcape mà mắt tôi cứ díp lại, hậu quả của một ngày di chuyển vất vả bằng cả máy bay, bus, đi bộ mệt mỏi làm tôi đến nông nỗi đó. Tuy nhiên, tôi vẫn cố gồng mình lên, căng mi mắt để đón nhận những khoảnh khắc mà không biết bao giờ sẽ quay lại trong đời trên con đường hướng về phương bắc.


https://lh6.ggpht.com/_rdCUDs8OCWI/THjRVpHPy4I/AAAAAAAAAA8/uQilQuT2Lto/s512/P1120117.jpg

....

https://lh3.ggpht.com/_rdCUDs8OCWI/THjSHA2irWI/AAAAAAAAABo/CEaiRhhj1EM/P1120757.jpg

....

https://lh6.ggpht.com/_rdCUDs8OCWI/THjRV_aCAlI/AAAAAAAAABA/LjydS-yg15c/P1120211.jpg

Northcape horn

Walkman
28-08-2010, 16:52
Chiếc xe chùng chình, chùng chình rồi dừng hẳn, làn gió lạnh buốt từ phía ngoài thốc vào xe làm tôi choàng tỉnh, hóa ra mình đã chợp mắt được một lúc mà không hay. Nordkapp đã hiện lên trong mắt, rất gần, rất gần.


https://lh5.ggpht.com/_rdCUDs8OCWI/THjRVyateFI/AAAAAAAAABE/WUt9pydtv90/P1120241.jpg

The Kompasset restaurant

https://lh5.ggpht.com/_rdCUDs8OCWI/THjRV6IpvaI/AAAAAAAAABI/9Kdxt3ZsKm4/P1120242.jpg

Chân trời không xa

https://lh5.ggpht.com/_rdCUDs8OCWI/THjSASy7FsI/AAAAAAAAABk/uVUg7Al1A8U/P1120348.jpg

The globe monument - Symbol of Nordkapp

https://lh6.ggpht.com/_rdCUDs8OCWI/THjSAPSBc4I/AAAAAAAAABc/FrbC3Kvc0Tg/P1120313.jpg

The globe monument - Symbol of Nordkapp

https://lh5.ggpht.com/_rdCUDs8OCWI/THjSADvsJqI/AAAAAAAAABY/rG-42mj3M2I/P1120295.jpg

The globe monument - Symbol of Nordkapp

petedy
29-08-2010, 08:00
Không ngờ, chính người bạn Thái này sau đó không chỉ là roommate mà còn là người cùng tôi đi khắp cái Finland nhỏ bé này.

@- Walkman,
Chuyến đi của bạn gồm cã 2 quốc gia là Norway (Na uy) và Finland (Phần Lan) ?

petedy
30-08-2010, 06:30
Finland đây không phải Phần Lan bạn, nó chỉ là một tỉnh phía bắc của Norway thôi. Tớ chưa đặt chân đến Phần lan bao giờ

Oh! Ý bạn muốn nói là tỉnh Finnmark? Mình có thích thú theo dõi threat của bạn vì hồi trước có làm việc cho Statkraft khoãn 2 năm ỡ miền bắc Norway nhưng tỉnh Finland thì chưa nghe qua.

petedy
30-08-2010, 12:04
Có phải bạn nói đến một Statkraft nằm ở phía ngoại vi của Oslo, một ông lớn của TTĐ không chỉ cuả Norway mà còn là Nordic? Nếu là bạn này thì mình cũng đã từng đến làm việc ở đó. (beer)
Thế giờ còn ở Norway nữa không?

Công ty Statkraft có nhiều công trình ỡ Norway nhưng ko to bằng Statoil, mình chĩ làm việc cho Statkraft ỡ Hammerfest và mùa đông ỡ Tofte, năm 90-92 . Sao khi ra trường, thời điễm nầy ngành năng lượng nơi mình sinh sống ko được thịnh, vã lại làm việc ỡ đây chế độ nghỉ phép rất tốt, có thời gian phượt ỡ Scandinavian. Sao đó trỡ về làm cho CT oil sands ỡ sân nhà.

Walkman
30-08-2010, 12:54
Công ty Statkraft có nhiều công trình ỡ Norway nhưng ko to bằng Statoil, mình chĩ làm việc cho Statkraft ỡ Hammerfest và mùa đông ỡ Tofte, năm 90-92 . Sao khi ra trường, thời điễm nầy ngành năng lượng nơi mình sinh sống ko được thịnh, vã lại làm việc ỡ đây chế độ nghỉ phép rất tốt, có thời gian phượt ỡ Scandinavian. Sao đó trỡ về làm cho CT oil sands ỡ sân nhà.
Vậy ra bạn làm bên ngành dầu mỏ, Norway là một trong những nước sản xuất và xuất khâu dầu lớn trên thế giới. Statkraft còn đầu tư một lĩnh vực nữa là sản xuất điện, ý mình đang nói đến cái này, nói đến thị trường điện Nordic.
Thành phố cảng Hammerfest mình cũng ghé thăm một lần, một thành phố nhỏ bé, nhưng tuyệt đẹp và thanh bình đặc biệt nhìn từ trên núi xuống Petedy ạh. Hôm đó còn được các chàng thủy thủ rủ rê đi câu cá nữa đấy.
À, hôm nọ tớ nhầm Finnland và Findmark, giờ nhìn lại mới nhớ, tks Petedy nhé.

Walkman
13-08-2011, 15:57
Đã lâu không có time viết tiếp về chuyến đi này. Hi vọng sẽ được một lần quay lại vào mùa đông!!!

bda83
15-08-2011, 16:42
mình ở Đức và cũng muốn lúc nào đó lên Nordkapp vào dịp cuối tháng 5 đầu tháng 6 nhưng thấy chi phí mắc quá, mặc dù vậy xem report của bạn xong mình lại máu :D, hị vọng sang năm có thể thực hiện.

Cơm Nắm Muối Mè
17-04-2012, 20:45
Mình cũng mơ được một lần lên Nordkapp mùa hè và nhìn thấy nordlys vào mùa đông. Nghe cô giáo nói ở Oslo cũng có lần hiếm hoi nhìn thấy được nordlys nhưng hy hữu lắm vì quá nhiều ánh điện. Ông xã mình thì nói ở Trondheim cũng có thể thấy. Túm lại là phải nhìn thấy ánh sáng phương Bắc một lần trong đời...