PDA

View Full Version : [Chia sẻ] Chuyến du hành trên trời với điểm đến là những hòn đảo Đông Nam Á



hanoiwelle
02-07-2010, 16:15
Từ lúc đi về đến giờ đã 2 tháng trời mà cảm giác được bay trên trời và ngắm những vùng đất gần Việt Nam ta vẫn còn vương vấn. Chuyến đi làm cho tôi về ốm mấy ngày sau đó và mất thêm mấy ngày phép để nghỉ ở nhà cho khỏi ốm. Hết phép, hết được đi chơi mà giờ ở nhà đi làm nhưng lúc nào cũng thèm được tiếp tục đi đâu đó :(.
Cảm giác thèm được đi chơi quá, mà tôi thì giờ đã không còn mấy ngày nghỉ phép nữa, tiền thì hết rùi, phải đi cày tiếp mới hy vọng được đi chơi, mà đi nhiều thì sếp không ưa nên đành moi đống ảnh ra ngắm và viết bài này để share với mọi người cho nó đỡ thèm, thui thì ta đi phượt mồm cho nó hạ nhiệt mùa hè (beer).
Tôi thèm đi quá ... cứ buồn buồn lại muốn chuồn :help


http://i681.photobucket.com/albums/vv177/Avanter11/South%20East%20Asia%202010/LovinaSea.jpg?1278061854
Săn cá heo lúc bình minh trên biển Lovina - Bali

hanoiwelle
03-07-2010, 00:32
Đông Nam Á chưa phải là những địa điểm tôi mong muốn được đặt chân tới trong thời gian gần nhất, tuy nhiên khi biết về lịch trình mà nhóm tôi đi thì tôi cũng có cảm giác háo hức và mong được tham gia để chinh phục nên tôi đã đăng ký. Chuyến đi không đơn thuần chỉ là đi đến những miền đất mới, ngắm những con người và văn hóa của các nước bạn mà còn là những hoạt động thể thao đòi hỏi về sức khỏe. Và cái mà tôi cũng lo nhiều đó là trong khoảng thời gian 13 ngày ngắn như thế mà chúng tôi phải bay tới 8 chuyến, không biết sức khỏe có thể đảm bảo nổi không. Có thể bản thân tôi nghĩ đây là chuyến đi hành xác qua những chuyến bay ngắn. Điểm đến của chúng tôi là 4 nước Đông Nam Á : Singapore, Malaysia, Brunei và Indonesia.



Bản đồ hành trình di chuyến qua những chuyến bay của chúng tôi, giờ nhìn mới thấy chúng tôi đi ngoằn nghèo ra phết :D
http://i681.photobucket.com/albums/vv177/Avanter11/South%20East%20Asia%202010/southeast_asia00.jpg?1278086788

Hành trình của chúng tôi: 13 ngày, 12 đêm
Xuất phát : Hà Nội
Thành viên : 14 người
Thời điểm là tối ngày 22/4, trước hôm giỗ Tổ Hùng Vương, để tận dụng tối đa những ngày nghỉ.

Ngày 1: khởi hành từ Hà Nội vào lúc 21:35hrs, đến Singapore vào khoảng 02:05hrs sáng. Ăn chơi ngủ nghỉ tại sân bay Changi, Singapore.

Ngày 2: chiều đón bus từ Singapore sang bang Johor Bahru, Malaysia bay sang thành phố Kota Kinabalu, Sabah đảo Borneo, xe đưa về nhà nghỉ để nghỉ ngơi.

Ngày 3: sáng đi bộ tham quan thành phố Kota Kinabalu, buổi trưa đi tàu cano ra đảo Manukan, ăn và ngắm biển. Khoảng 6h chiều, xe đón 10 người chúng tôi (những người tham gia leo núi) đi Kota Kinabalu Park - công viên quốc gia để chuẩn bị cho hành trình leo núi Kinabalu với độ cao 4095m. 4 thành viên còn lại về Khách sạn ăn chơi ngủ nghỉ tại thành phố

Ngày 4: nhóm 4 người ở lại đi thăm và tiếp tục khám phá thành phố, 10 người leo núi bắt đầu hành trình leo núi từ cổng Công viên Kota Kinabalu ở độ cao tầm 1800 m gì đó so với mực nước biển. Đến tầm 4h30 chiều, cả nhóm leo núi đã chinh phục được độ cao 3275 m, tới nhà nghỉ Laban Rata, tắm rửa ăn uống, ngắm hoàng hôn, nghỉ ngơi chuẩn bị cho quãng đường chinh phục đỉnh Kinabalu vào sáng này hôm sau.

Ngày 5: 2h30 sáng, sau khi ăn buffe, bắt đầu chinh phục đỉnh Kinabalu, đến đỉnh Kinabalu cao 4095 m lúc 5h30 sáng, ngắm bình minh tuyệt đẹp. Quay về nhà nghỉ, nghỉ ngơi, ăn uống rồi tiếp tục hành trình xuống núi gian khổ.
Xe đón 4 người ở Kota đến Kota Kinabalu Park, 4 người đi tham quan khu công viên chờ đón 10 người leo núi xuống. Sau đó cả đoàn đi suối nước nóng và về nhà nghỉ ở thành phố để nghỉ ngơi.

Ngày 6: đáp máy bay đến Brunei 09:30hrs, tham quan Brunei bằng các phương tiện công cộng. Chiều bay về Kota Kinabalu 18:35hrs, chuyển teminal, đón chuyến bay sang Jakarta 21:35hrs

Ngày 7: về KS ở ngoại ô Jakarta tầm 2h sáng. Sáng tự do di chuyển, Chiều đón chuyến bay đi Bali vào lúc 14:20hrs, xe chở về khách sạn Ratna ở khu vực Kuta (gần sân bay, tiện di chuyển)

Ngày 8: thuê xe ô tô khám phá đảo Bali từ Nam ra Bắc, tham quan các ngôi đền đạo Hindu và ngắm núi lửa Batur từ nhà hàng bên núi. Tối đến Lovina ở phía Bắc, nghỉ ở resort

Ngày 9: tham gia đua thuyền ngắm cá heo lúc bình minh trên biển Lovina - Bali. Tiếp túc khám phá đảo Bali từ Bắc vào Nam, tiếp tục thăm quan các ngôi đền đạo Hindu và thác nước Git git
Cuối ngày quay về nghỉ ngơi tại khách sạn.

Ngày 10: tự do vui chơi và mua sắm ở bãi biển Kuta, đi chơi và ngắm biển Nusa Dua và tham quan, bơi lội ...

Ngày 11: bay sớm rời khỏi Bali về Singapore khoảng 09:30hrs, di chuyển về khách sạn 81, thăm quan những điểm xung quanh khu vực Mustafa gần KS

Ngày 12: tự do vui chơi, tôi đi theo nhóm đến Universal Studios Singapore, chơi cả ngày ở đó, tối lên tàu đi vào Sentosa, rồi về KS


Ngày 13: sáng đi chơi, buổi trưa thu dọn hành lý và đón chuyến bay về Hà nội. Kết thúc chuyến đi.


Hình ảnh núi lửa Batur đã tắt được bn năm không nhớ rõ và khu vực hồ nước xung quanh trên đảo Bali
http://i681.photobucket.com/albums/vv177/Avanter11/South%20East%20Asia%202010/_MG_5942_resize.jpg?1278091735

hanoiwelle
04-07-2010, 01:08
Đi các nước Asean thì quá quen thuộc với dân phượt nhà mình rùi, dễ đi, máy bay giá rẻ, không visa, chỉ cần book vé là lên đường.
Book vé: có bác trưởng đoàn lo, tôi chỉ lo đến lúc có vẻ là gửi tiền vào tk cho bác ý, nên nhàn quá
Thành viên : 13 người xuất phát từ HN bay sang Sing, rồi đón thành viên thứ 14, cũng là trưởng đoàn thứ 2, lo chuyện phòng, ăn ở KS, thuê xe, các chưởng trình đi chơi....



Mặt trời mọc lúc bình minh nhìn từ trên đỉnh Kinabalu
https://i681.photobucket.com/albums/vv177/Avanter11/South%20East%20Asia%202010/DSC04263.jpg



Thông tin về Ngủ: chả biết cũng chả quan tâm nó là loại bao nhiêu sao
- Ngủ sân bay Changi 1 đêm với cái lạnh của điều hòa, trong khi bên ngoài thì nóng như cái lò
- nhà nghỉ Borneo ở Kota Kinabalu : 2 đêm
- nhà nghỉ biệt thự trong khu công viên quốc gia Kota Kinabalu
- nhà nghỉ Laban Rata ở trên núi Kinabalu ở độ cao 3275 m
- Khách sạn Sanno ở ngoại ô Jakarta
- Khách sạn Ratna ở Kuta - Bali
- Khách sạn Rambutan ở Lovina - Bali
- Khách sạn 81 ở gần khu tiểu Ấn - Singapore



Đua thuyền xem cá heo ở Lovina - Bali lúc bình minh
https://i681.photobucket.com/albums/vv177/Avanter11/South%20East%20Asia%202010/_MG_6189.jpg


Chiến tích sau khi hoàn thành chuyến đi: thấy mình cũng khỏe ra phết, về nhà lăn ra ốm cả tuần
- Ngồi trên máy bay rõ nhiều, 8 chuyến cơ mà, từ gần 1h cho đến gần 5h 1 chuyến nhá
- khám phá đảo Manukan ở Kota, ngắm được mấy đảo xung quanh như Sapi ...
- Leo núi Kinabalu ở công viên quốc gia Kota Kinabalu với độ cao 4095m so với mực nước biển, cái này phục mình lắm vì ở nhà có leo núi đâu, chưa chinh phục đỉnh Phansipan ở Việt Nam mình :(
- Đi thuyền khám phá làng nước nổi trên biển ở Brunei (The water village hay còn gọi là làng Kampung Ayer)
- Ngắm núi lửa đã tắt trên đảo Bali
- Du thuyền vượt biển lúc bình minh ngắm cá heo ở Bali
- Chơi water sport - cảm giác mạnh mà mình thì sợ :(( - Bali
- Chơi các trò chơi cảm giác mạnh ở USS - Singapore



Đảo Manukan ở thành phố biển Kota Kinabalu – Malaysia
https://i681.photobucket.com/albums/vv177/Avanter11/South%20East%20Asia%202010/_MG_5095.jpg


Chinh phục đỉnh Kinabalu với độ cao 4095m
https://i681.photobucket.com/albums/vv177/Avanter11/South%20East%20Asia%202010/_MG_5176.jpg


Thuyền máy là phương tiện chính đi lại ở làng nước nổi Brunei
https://i681.photobucket.com/albums/vv177/Avanter11/South%20East%20Asia%202010/_MG_5447.jpg

Bestfemale
04-07-2010, 16:57
Chủ topic cho xin thêm thông tin cua Kota Kinabalu được ko? Thanks!!

hanoiwelle
05-07-2010, 09:01
@Bestfemale:
Kota Kinabalu là thủ phủ của bang Sabah của Malaysia ở phía Đông Malaysia trên đảo Borneo. Đảo Borneo bao gồm các bang Sabah và Sarawak của Malaysia và phần diện tích còn lại thuộc lãnh thổ Indonesia.
Plan của nhóm mình mục đích chính ở KK là trekking leo núi Kinabalu nên các điểm khác không tham gia tìm hiểu nhiều, Núi Kota Kinabalu – 1 trong những núi cao nhất Đông Nam Á 4095m so với mực nước biển nằm trong công viên quốc gia Kinabalu
Về địa điểm khám phá cho dân du lịch ở thành phố KK là các hòn đảo như Gaya, Sapi, Manukan, di chuyển ra đảo bằng cano. Trong thành phố có thể đi thăm quan chợ KK và City Mosque, University Mosque, Merlin, Tun Mustapha tower, nhóm mình chỉ ngó qua chợ KK rùi ra đi cano ra đảo Manukan để chiều tối còn đón oto đi đến công viên quốc gia KK chuẩn bị cho việc trekking vào sáng hôm sau.
Chi tiết hơn thì mình sẽ cố gắng đề cập đến ở phần sau nhé



Mình đưa hình bản đồ bang Sabah để bạn hình dung hơn về Kota Kinabalu và núi Kinabalu
https://i681.photobucket.com/albums/vv177/Avanter11/South%20East%20Asia%202010/Map_Sabah.jpg

hanoiwelle
08-07-2010, 09:55
Singapore: điểm khởi đầu nhớ lại lần đầu được đi

Phải nói rằng với 1 người như tôi, dù chưa đi ngắm kỹ hết được Singapore nhưng quả thật cảm nhận của tôi về Singapore khi quay lại transit ở đây là ko đc thích thú cho lắm. Singapore vẫn vậy, sạch hơn nhà mình, nhưng về đơn thuần nó vẫn là 1 thành phố hiện đại, ko có những điểm đủ ấn tượng để làm tôi vương vấn muốn ngắm đi ngắm lại như nhiều thành phố khác.
Hạ cánh ở Sing lúc hơn 2h sáng ở budget terminal dành cho hang không giá rẻ, 13 thành viên chúng tôi đi buýt để sang Terminal 2 kiếm chỗ ngủ nhờ ở sân bay.


-----------------------------------------------------------------------------

Nhìn Changi nhớ lại kỷ niệm đợt giáng sinh 2008, cách đây 2 năm lần đầu đặt chân lên Sing, lạ lẫm và thích thú bao nhiêu, cũng cảm động lắm chứ


Changi Airport nhìn từ trên máy bay sắp hạ cánh vào dịp giáng sinh 2008
https://i681.photobucket.com/albums/vv177/Avanter11/South%20East%20Asia%202010/IMG_0606.jpg

Terminal 2 - Changi Airport 12-2008
https://i681.photobucket.com/albums/vv177/Avanter11/South%20East%20Asia%202010/IMG_0025.jpg

-----------------------------------------------------------------------------

Chúng tôi tập kết ở trong sân bay, cả đống hành lý to đùng với riêng 1 valy cỡ lớn chỉ để đựng mỳ tôm, nguồn lương thực chính cho những ngày đầu di chuyển nhiều trong chuyến đi. Thế là cả đoàn mang ấm ra, chạy đi lấy nước, đun sôi rùi mỗi người 1 bát, cốc mỳ chính hiệu Việt Nam ngồi đánh chến ngon lành ngay ở cái sân bay được đánh giá là sân bay đẹp và thuận tiện của thế giới. Trong nhà ga sân bay, những hành khách quá cảnh như chúng tôi cũng đã năm kiếm các chõ ghế để ngủ rồi. Ở Sing được quản lý cũng lịch sự, họ cho hành khách ngủ thoải mái và đến giờ sáng tầm 6h, đội ngũ nhân viên quản lý sẽ đi đánh thức những hành khách để cho sân bay còn hoạt động trở lại.


Bữa tiệc mỳ tôm tại sân bay để lấp đầy dạ dày sau chuyến bay để chuẩn bị đi ngủ
https://i681.photobucket.com/albums/vv177/Avanter11/South%20East%20Asia%202010/DSC03926.jpg

Sau khi đánh chén xog, thu dọn dẹp, vứt rác, chúng tôi kiếm chỗ là các quầy du lịch có cửa, chui vào kiếm chỗ ngủ. Ở sân bay lạnh thật, rét run lên trong khi thò ra khỏi cửa nhà ga thì thời tiết bên ngoài nóng như cái lò, chỉ cách nhau có vài mét, điều hòa thật là tiện :D


Terminal 2 - Changi Airport 2010, lúc 3h sáng, khách sạn ?*, free được khối tiền
https://i681.photobucket.com/albums/vv177/Avanter11/South%20East%20Asia%202010/_MG_4891.jpg

Sáng dậy, giờ hoạt động của sân bay cũng trở lại sôi động, các đội tiếp viên hàng không cứ nối đuôi nhau đi qua mặt chúng tôi., không khí đi lại khẩn trương của những người dân nơi đây cũng đủ thấy cuộc sống bận rộn rùi, dù đây mới là trong sân bay nha.

Điểm tập kết tiếp theo của đoàn là đại lộ Orchad, đi ngắm hàng hóa và phố xá, vì thời gian từ sáng đến quá trưa là thời gian chờ transit mà

Đến tầm 1h chiều chúng tôi bắt taxi ra bến xe buýt ở Queen street giao với Arab str, tại đây có trạm xe bus chở thẳng đến Johor Bahru chỉ với S$2.50. Chúng tôi ra đến bến và đợi thành viên thứ 14, đang sống và làm việc ở Sing đến và gia nhập đoàn, 14 thành viên của đoàn đã đông đủ


Queen Street Terminal - bến xe đi Johr Bahru - ảnh từ Google map - view 3D
https://i681.photobucket.com/albums/vv177/Avanter11/South%20East%20Asia%202010/QueenStr-1.jpg

hanoiwelle
08-07-2010, 23:17
Orchad - đại lộ hiện đại, sầm uất và có những trung tâm mua sắm lớn nhất ở Singapore

Chúng tôi chọn đại lộ Orchad để dừng chân cho các thành viên tranh thủ thời gian rảnh đi thăm quan, chụp ảnh trên đại lộ được coi là biểu tượng của đất nước Singapore. Những thành viên lần đầu sang Sing sẽ có điều kiện để hình dung về thành phố hiện đại này.
Chúng tôi chỉ đi gần quanh khu vực tập kết và chỉ tham quan 1 góc nhỏ trên cả 1 đại lộ lớn dài vài km này


Tòa nhà mới xây với kiến trúc và kết cấu hiện đại
https://i681.photobucket.com/albums/vv177/Avanter11/South%20East%20Asia%202010/_MG_4972.jpg

Trung tâm mua sắm các thương hiệu nổi tiếng ở Orchad
https://i681.photobucket.com/albums/vv177/Avanter11/South%20East%20Asia%202010/_MG_4943.jpg

Cổng vòm thủy tinh - lối đi xuống tầng hầm tòa nhà
https://i681.photobucket.com/albums/vv177/Avanter11/South%20East%20Asia%202010/_MG_4935.jpg

Mua sắm thời trang
https://i681.photobucket.com/albums/vv177/Avanter11/South%20East%20Asia%202010/_MG_4900.jpg

Đồ trang sức đắt tiền
https://i681.photobucket.com/albums/vv177/Avanter11/South%20East%20Asia%202010/_MG_4976.jpg

Quán cà phê ngay sát trên vỉa hè
https://i681.photobucket.com/albums/vv177/Avanter11/South%20East%20Asia%202010/_MG_4971.jpg

..............

taro_misaki
06-08-2010, 01:30
Đang trông mong bạn viết tiếp về Kota Kinabalu & chuyến chèo thuyền xem cá heo ở Bali. Mình đang chuẩn bị mọi thứ tháng 1/2011 đi "dập mật" tạo 2 nơi này. Mãi vẫn chưa thấy bạn post thệm :(

what_up
09-08-2010, 15:32
mình vẫn trông mong và chổng mông chờ vụ chèo thuyền xem cá heo đây... nhìn hình háo hức ghê gớm bạn ạh!
Bạn cho mình thông tin với nha...

hanoiwelle
10-08-2010, 00:04
hix, sodi các bác nhé, dạo này e cũng lười, chả chịu ngồi up ảnh gì cả, thất lỗi quá, đã post thì phải post cho nốt, ko được dở dang... e sẽ cố gắng post dần nhé
................................................

Re _ UP

Kota Kinabalu là thủ phủ của bang Sabah của Malaysia ở phía Đông Malaysia trên đảo Borneo. Đảo Borneo bao gồm các bang Sabah và Sarawak của Malaysia, lãnh thổ Brunei và phần diện tích còn lại thuộc lãnh thổ Indonesia.
Trong thành phố có thể đi thăm quan chợ KK và City Mosque, University Mosque, Merlin, Tun Mustapha tower....


Tượng đài của thành phố biển Kota Kinabalu là chú cá kiếm - Swordfish statue
https://i681.photobucket.com/albums/vv177/Avanter11/South%20East%20Asia%202010/_MG_4998_resize_resize.jpg

Những tượng nhỏ ở lối đi dạo ven biển cũng toàn là cá, cá và cá
https://i681.photobucket.com/albums/vv177/Avanter11/South%20East%20Asia%202010/IMG_6289_resize_resize.jpg

Bến thuyền đánh cá
https://i681.photobucket.com/albums/vv177/Avanter11/South%20East%20Asia%202010/_MG_5002_resize_resize.jpg

Thành phố biển xanh, nhẹ nhàng và bình yên
https://i681.photobucket.com/albums/vv177/Avanter11/South%20East%20Asia%202010/IMG_2641_resize.jpg

Nhà nghỉ Dorm : Borneo Backparkers nơi bọn tớ tạm trú trong vài ngày ở thành phố biển này
https://i681.photobucket.com/albums/vv177/Avanter11/South%20East%20Asia%202010/IMG_6397_resize_resize.jpg

Chợ ở Kota
https://i681.photobucket.com/albums/vv177/Avanter11/South%20East%20Asia%202010/IMG_6429_resize_resize.jpg

Hoa quả xứ sở nhiệt đới
https://i681.photobucket.com/albums/vv177/Avanter11/South%20East%20Asia%202010/_MG_5025_resize_resize.jpg

Với mình thì thành phố Kota Kinabalu là thành phố thanh bình, không khí của thành phố biển trong lành nhưng công nhận là khá nóng, xứ nhiệt đới mà

taro_misaki
12-08-2010, 22:59
Ui, mong quá bác viết tiếp về KK và háo hức lắm vụ cá heo ở Bali

hanoiwelle
15-08-2010, 20:31
Đảo Manukan - Sabah, Malaysia

Kota Kinabalu nằm trên bờ biển phía tây của Sabah. Có sáu hòn đảo ngoài khơi bờ biển của thành phố. lớn nhất là Pulau Gaya, khoảng 8.000 người sống ở đó. Các đảo nhỏ, chủ yếu là hoang,. Được đặt tên Pulau Sapi, Pulau Manukan, Pulau Sulug, Pulau Mamutik và Pulau Sepanggar về phía bắc.Sepanggar hòn đảo nằm ở phía bắc của Vườn quốc gia đối diện Sepanggar Bay.


Sơ đồ các đảo nhỏ ngoài khơi bờ biển thành phố Kota Kinabalu
https://i681.photobucket.com/albums/vv177/Avanter11/South%20East%20Asia%202010/KKMap31.png

Chọn địa điểm cho thời gian rảnh trước khi khởi hành cho chuyến leo núi, chúng tôi đã chọn đảo Manukan làm nới dừng chân, tận hưởng không khí biển xanh tràn ngập ánh nắng mắt trời.
Phượng tiện ra đảo là bằng cano


Sơ đồ đảo Manukan với các hoạt động giải trí, ăn uống và chỗ ở
https://i681.photobucket.com/albums/vv177/Avanter11/South%20East%20Asia%202010/manukanmap.jpg

Nếu bạn muốn đi đến một hòn đảo gần Kota Kinabalu, 8 trong số 10 người dân địa phương sẽ đề nghị bạn là đi đảo Manukan. Không chỉ hòn đảo này có các tiện nghi và chỗ ở tốt nhất, nó là một trong những hòn đảo tốt nhất để tận hưởng ánh nắng mặt trời, bãi biển, thể thao nước ... và được gần gũi với thiên nhiên.


Cảnh nhìn từ đảo Manukan
https://i681.photobucket.com/albums/vv177/Avanter11/South%20East%20Asia%202010/_MG_5058_resize.jpg

Hòn đảo là thiên đường của các loài cá và san hô, chúng tôi có thể thả chân xuống biển để cá rỉa chẩn và ngắm cá bơi lội tung tăng. Nếu thích bạn có thể thuê đồ lặn để ngắm cá trên những vùng san hô ven đảo, nước trong vắt
https://i681.photobucket.com/albums/vv177/Avanter11/South%20East%20Asia%202010/IMG_6378_resize.jpg

Bãi biển đầy nắng, tha hồ bơi lội, biển ở đây không có sóng to để có thể nhảy mà
https://i681.photobucket.com/albums/vv177/Avanter11/South%20East%20Asia%202010/_MG_5096_resize.jpg
https://i681.photobucket.com/albums/vv177/Avanter11/South%20East%20Asia%202010/IMG_6326_resize.jpg

Nằm phơi nắng trên bãi cát và có thể đánh 1 giấc ngủ ngon lành trong bóng râm
https://i681.photobucket.com/albums/vv177/Avanter11/South%20East%20Asia%202010/_MG_5101_resize.jpg

hanoiwelle
15-08-2010, 20:47
Đảo Manukan - Sabah, Malaysia
Cầu Tàu

Cầu tàu nơi đón khách du lịch vào thăm quan và tận hưởng không gian và giải trí ở trên đảo
https://i681.photobucket.com/albums/vv177/Avanter11/South%20East%20Asia%202010/_MG_5059_resize.jpg
https://i681.photobucket.com/albums/vv177/Avanter11/South%20East%20Asia%202010/_MG_5053_resize.jpg

Toàn cảnh cầu tàu
https://i681.photobucket.com/albums/vv177/Avanter11/South%20East%20Asia%202010/_MG_5106_resize.jpg

Ven cầu tàu là bãi tắm và ra xa chút là nơi ngụp lặn ngắm san hô và cá
https://i681.photobucket.com/albums/vv177/Avanter11/South%20East%20Asia%202010/_MG_5060_resize.jpg

Bầu trời xanh ngắt
https://i681.photobucket.com/albums/vv177/Avanter11/South%20East%20Asia%202010/_MG_5064_resize.jpg
https://i681.photobucket.com/albums/vv177/Avanter11/South%20East%20Asia%202010/_MG_5100_resize.jpg

Thời gian trên đảo của chúng tôi chỉ vài tiếng, và ngắn ngủi nên không tham gia được các hoạt động giải trí, chỉ kịp ăn trưa rùi quay về thành phố.

P/s: ở Kota, nhóm mình đón 2 bác nhà phượt ở trong Nam là bác ducko và bạn Jo (ko nhớ tên chuẩn lắm hix) có join cùng hành trình leo núi Kota và đi cùng hành trình lên đảo Manukan
Và cũng trên đảo gặp bác Lang biang cũng ở trong Nam, bác ấy tự đi 1 mình với quyển LP, quả thật phục bác ý ra phết :D

taro_misaki
16-08-2010, 21:58
Cho mình hỏi mấy câu thế này :
- Nếu tự mua vé cano để ra đảo này thì đi thế nào ? Giá khoảng bao nhiêu vì thấy các tour ra đây cũng khá mắc, mình biết để có thể mặc cả vì tour sẽ chở đi thêm vài đảo nữa.
- Nếu tự đi ra Manukan thì có dịch vụ giữ đồ ko ? Vì mình muốn xuống lặn ngụp ko lẽ lại để đồ trên bờ ?
Thx bạn nhiều.

hanoiwelle
17-08-2010, 12:31
Cho mình hỏi mấy câu thế này :
- Nếu tự mua vé cano để ra đảo này thì đi thế nào ? Giá khoảng bao nhiêu vì thấy các tour ra đây cũng khá mắc, mình biết để có thể mặc cả vì tour sẽ chở đi thêm vài đảo nữa.
- Nếu tự đi ra Manukan thì có dịch vụ giữ đồ ko ? Vì mình muốn xuống lặn ngụp ko lẽ lại để đồ trên bờ ?
Thx bạn nhiều.


Hi, nhóm mình có đi theo tour đâu, nhóm mình ra khu chợ cá đi dạo thành phố thì ngay ở đấy có rất nhiều anh cò dân địa phương, ra đấy nói chuyện hỏi thăm và liên hệ giá cả trực tiếp với mấy anh ý để các anh ý liên hệ cano và giờ giấc để đưa nhóm ra đảo.

Có sáu hòn đảo ngoài khơi bờ biển của thành phố. lớn nhất là Pulau Gaya, Các đảo nhỏ có tên là Pulau Sapi, Pulau Manukan, Pulau Sulug, Pulau Mamutik và Pulau Sepanggar về phía bắc. thông thường hành trình là thăm đảo là Manukan và Sapi or Gaya, có thể thỏa thuận để thăm nhiều đảo nhưng thấy đảo Manukan là đẹp nhất và ít thời gian nên bọn mình chỉ ở Manukan và có đến sát bờ khu vực đảo Gaya to nhất rùi trở về thành phố luôn.

Vé vào đảo Manukan trung bình chia theo nhóm mình là 10Rm/pax (3,13$) và tiền thuyền ra đảo là 15Rm/Pax (4,69$), còn giá tour thì mình ko biết đâu. Nếu bạn là đại gia, bạn có thể thuê thuyền riêng 1 mình để tự do thăm những đảo mình thích, vì gặp bác Lang biang cũng tự đi 1 mình trên 1 thuyền riêng, hơi bị VIP :D

- Ở Manukan mình ko biết là có dịch vụ giữ đồ hay ko, nhưng theo mình, bạn có thể hỏi liên hệ với nơi quản lý đảo, ngay ở chỗ cầu Tàu để biết thong tin hoặc lúc thuê đồ để ngụp lặn, bạn có thể hỏi ở đấy, mình ko gửi và cũng ko lặn nên không rõ lắm, với lại đoàn đông nên anh em ngó cho nhau mà :D. Còn để đồ trên bờ thì chắc là không ổn tí nào rùi :P

taro_misaki
20-08-2010, 22:00
Thx bạn nhé, mình cũng tự đi ở Kota 3 ngày 2 đêm nên cũng mún tìm hiểu sao để ra đảo rẻ & tiện nhất. Vì thấy đảo đẹp cũng mún ra ngụp lặn, rùi xem cá, san hô ... mà ko biết đồ đạc mang theo thế nào đây chà chà... mình đi có 2 vợ chồng nên cũng ko thể coi đồ cho nhau đc, ham vui hết mà ^^ Chắc cứ đến đó rùi hỏi thăm các hotel hay các anh cò ở đó.

Chờ bạn viết tiếp về hành trình của bạn, mình còn đang trông chờ thông tin về xem cá heo ở Lovina ^^

hanoiwelle
27-08-2010, 12:54
Với những người lười vận động như chúng tôi thì việc leo núi thấp ở Việt Nam mình đã là khó khăn mà trong số chúng tôi, rất ít người đã leo Phan Xi Păng nên mọi người cũng chưa thực sự quan tâm đến việc leo núi. Nên khi lịch trình chính là leo núi Kinabalu, một trong những ngọn núi cao nhất Đông Nam Á thì quả thực là cực kỳ khó khăn và gian nan, không ai lường được sức mình sẽ leo được đến đâu. Nhưng đã đi là phải chinh phục leo bằng được nên chúng tôi, dù chưa biết gì về núi Kinabalu nhưng vẫn quyết tâm leo, bụng bảo dạ là cố leo được đến đâu thì leo.

Núi Kinabalu nằm trong công viên quốc gia Kinabalu ở bang Sabah, Malaysia, nằm cách thành phố Kota Kinabalu 80 km về phía đông.


https://i681.photobucket.com/albums/vv177/Avanter11/South%20East%20Asia%202010/29895_1277537066526_1472990119_30577995_7713998_n. jpg

Núi Kinabalu là ngọn núi cao nhất đảo Borneo với đỉnh cao nhất là đỉnh Low (4,095.2 m hoặc 13,435.7 ft so với mực nước biển). Kinabalu cũng là một trong những ngọn núi cao nhất Đông Nam Á. Chiều cao của núi thường được cho là 4.101 m, nhưng gần đây hình ảnh vệ tinh đã chứng minh điều này không đúng.

Thông tin về núi Kinabalu http://wikitravel.org/en/Mount_Kinabalu để các bạn tham khảo và tìm hiểu nhé, vì mình chỉ giới thiệu tí thui.

Thời tiết tốt nhất thuận tiện cho việc leo núi là vào tháng 4, còn trong tháng 11 và tháng 12 thường có mưa rất khó để leo. Nhiệt độ dao động từ 20-25° C. Nên tính về thời điểm chúng tôi leo là điều kiện tốt nhất và phù hợp nhất cho việc chinh phục đỉnh Kinabalu.

Nhóm leo núi gồm
+10 thành viên trong đoàn 14 người
+ 2 bác Guisde hướng dẫn leo núi
+ Bác Ducko và bạn Jo (trong Sài Gòn) tham gia leo núi cùng nhóm, 2 bác bay từ SG sang Kota Kinabalu và join với nhóm tớ ở nhà nghỉ Borneo Backpacker.


https://i681.photobucket.com/albums/vv177/Avanter11/South%20East%20Asia%202010/Mount_Kinabalu_Trail_Map-1.jpg
Hành trình: Thời gian thông thường và chính thức được quy định leo núi và chinh phục đỉnh núi
+ Đến Công viên, đăng ký xong. Ăn, nghỉ ngơi, ngủ đêm ở các villa trong công viên, gần cửa, trụ sở chính, nơi đăng ký và xuất phát
+ Sáng hôm sau, ăn buffe ở nhà hang ngay trụ sở, nhận các Guide, đi xe ô tô hoặc đi bộ đến 1 trong 2 cổng để xuất phát. Chúng tối xuất phát từ cổng Ho
+ Leo tầm 8h30 sáng, ở độ cao 1800m lên đến khu vực các nhà nghỉ ở lưng chừng núi ở độ cao tầm 3200m so với mực nước biển, đến nới muộn cũng tầm 5h chiều. Chúng tôi ở nhà nghỉ Laban Rata
+ Tắm rửa, ăn uống, nghỉ ngơi thư giãn phục hồi sức khỏe sau hành trình leo đầu tiên. Tầm 8h các guide hướng dẫn cách leo lên đỉnh Kinabalu, và thời gian chinh phục bắt đầu là 2h30 sáng ở nhà nghỉ và tầm 5h30 lên đến đỉnh để kịp ngắm bình minh tuyệt đẹp từ đỉnh núi.
+ Đi ngủ từ tầm 8h30 đến 9h tối, 2h sáng dậy, ăn buffe, nghỉ ngơi cho xuôi bụng rồi chính thức khởi hành
+ 5h30 lên đến đỉnh, ngắm bình minh, chụp ảnh
+ 6h30 leo ngược xuống về nhà nghỉ để nghỉ ngơi và chuẩn bị đồ
+ 10h30 sáng, xuống núi
+ tầm 4h chiều, xuống đến cổng xuất phát, xe đón về …

Xuất phát: từ cổng công viên quốc gia Kinabalu, nới đặt trụ sở chính HQ của Công viên, hướng dẫn các thủ tục, và thông tin cho chuyến leo núi


https://i681.photobucket.com/albums/vv177/Avanter11/South%20East%20Asia%202010/29895_1277537266531_1472990119_30577998_1373405_n. jpg

Đường đi: có 2 đường từ chân núi Kinabalu để leo lên
+ Đường thứ nhất là đi từ cổng Timpohon (ở độ cao 1866m) - Nhóm tớ đi theo hướng này - Quãng đường chinh phục dài 8,72 km để lên tới đỉnh
+ Đường thứ 2 là đi từ Mesilau Nature Resort (2000m) - bác Ducko và Jo đi theo hướng này - Quãng đường dài hơn đường 1 khoảng gần 2km.


Hành trình của chúng tôi là đi từ cổng Timpohon đến nhà nghỉ Laban Rata rồi đến đỉnh Low's Peak
https://i681.photobucket.com/albums/vv177/Avanter11/South%20East%20Asia%202010/Malaysia-Sabah-Map03-Mount_Kinabalu.jpg

huyenchicuong
30-08-2010, 21:02
Total cho chuyen di nay la bao nhieu vay bac? Bac viet ky ve cac dia diem da di qua va gia ca cac dich vu nhe. Thanks. C

daibangnui
30-08-2010, 21:28
quá tuyệt bạn à:X

tieuphong
31-08-2010, 10:54
Bản đồ hành trình di chuyến qua những chuyến bay của chúng tôi, giờ nhìn mới thấy chúng tôi đi ngoằn nghèo ra phết :D
http://i681.photobucket.com/albums/vv177/Avanter11/South%20East%20Asia%202010/southeast_asia00.jpg?1278086788

[/CENTER]

Sao không thấy Hoàng Sa và Trường sa của Việt nam vậy bạn ? Có thể sử dụng bản đồ khác để giới thiệu sẽ tốt hơn bạn nhỉ .

Banker
31-08-2010, 11:40
Sáng nay 10h mới nhận được lịch nghỉ chính thức 04 ngày, nhà em muốn đi Bali ngay ngày kia ( 2/9) không biết có đặt vé kịp không nhỉ? Và sang Bali ăn ở chỗ nào là tốt nhất hả bác chủ thớt ? Chi phí một ngày khoảng bao nhiêu? Em đi một mình nên mọi chi phí mình em lĩnh trọn, không share với ai. Thanks bác.

taro_misaki
10-09-2010, 23:21
Típ nữa đi nào bạn ơi, hành trình ngày nào cũng đầy hấp dẫn hì hì