PDA

View Full Version : Bạch Mộc Lương Tử - tôi viết tiếp giấc mơ!



transon_travel
11-04-2013, 11:55
Chuyến đi của tôi bắt đầu từ 31/3 và kết thúc vào ngày 7/4

Chia làm 2 chặng:
Chặng 1: 31/3 đến sáng 4/4 chinh phục đỉnh Tự Do và link hồi ức:
https://www.phuot.vn/threads/88233-%C4%90%E1%BB%89nh-T%E1%BB%B1-Do-T%C3%B4i-%C4%91%E1%BA%B7t-t%C3%AAn-cho-em!
Chặng 2: 4/4 đến 7/4: Chinh phục Bạch Mộc Lương Tử 30xx M

Sau khi chinh phục đỉnh Tự Do mà tôi mạo muội đặt tên cho nó thì chúng tôi ngồi lại bàn tán về dự định sẽ leo 1 đỉnh nữa hay về, tôi thì le lói ý định về Yên Bái leo Lang Coung với đoàn bác Lame Phạm nhưng nghe thấy đi hơn chục người nên thôi, tôi chỉ muốn đi cung trek tầm dưới 6 người là đẹp nhất, đồng đội có thể quan sát nhau và tiện nhiều việc khác, quan trọng nhất vẫn làm đảm bảo tốc độ đoàn.

Rồi cái ý định leo Pu Ta Leng hiện lên, nhưng khi nhìn thấy cái biển này thì không cưỡng lại được, Bạch Mộc Lương Tử - nơi mà tôi đã đi 2 lần nhưng thất bại, lần này theo bước 2 ông anh và cũng có thể gọi là lần phục hận, cũng đi để đo chính xác em nó cao bao nhiêu, đi để chứng minh lại Bạch Mộc cao hơn 3000 M
Hướng theo bản Kỳ Quan San thuộc xã Trung Lèng Hồ, như trên ảnh thì rẽ trái là hướng đi vào trung tâm xã Trung Lèng Hồ, rẽ phải đi Y Tý và đi ngược lại đập tràn đằng sau đi Mường Hum xuôi ra thành phố hoặc đi Sa Pa
https://fbcdn-sphotos-c-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/563151_326700317432619_1545055088_n.jpg
Tranh thủ tạo dáng cho em xe trên đập tràn gần thủy điện Nậm Hồ
https://fbcdn-sphotos-e-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn1/14029_326700290765955_1882710793_n.jpg
Không lâu nữa thủy điện sẽ đi vào vận hành, bà con có điện, bà con cũng mừng và tôi cũng mừng!
https://fbcdn-sphotos-g-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/521719_326700220765962_1900326152_n.jpg
Con đường vào bản đang được làm bê tông hóa, bản chia làm 2 dân tộc anh em, Dao và Mông, người Dao ở thấp còn người Mông thì ở nơi cao nhất bản. Đoạn cuối vào bản người Mông thì em wave của tôi không mang được ôm theo nữa, cô ấy phải đi bộ lên 1 con dốc gắt nho nhỏ.

Chúng tôi đi vào để tìm cậu A Cu dẫn đường, chẳng ai biết A Cu là ai, rồi cũng mò được lên cuối bản để hỏi, nhưng cậu ấy không có nhà, sau khi hỏi được vài thông tin tậm tịt thì chúng tôi cũng đi, bỏ lại 1 ít đồ ăn vì chúng tôi chuẩn bị khá nhiều cho 1 tuần bám rừng này, mang đi thì nặng, quyết định này liệu có đúng đắn...zzz

transon_travel
11-04-2013, 12:23
Bản Kỳ Quan San cao hoàn toàn người dân không có đường đi xe máy, khi đến nhà cậu Lủ thì phải để xe lại, từ nhà cậu ấy đi bộ lòng vòng còn chán mới đến được ngôi nhà cuối cùng, ngồi hỏi han đường xá 1 lúc nhưng cũng không hiểu gì ngoài cái tọa độ GPS đã nạp sẵn và mò đi. 2 đứa lại cun cút leo giữa trời nắng như đổ lửa.
Hình ảnh người bố địu con trên lưng cày ruộng bậc thang không mũ mã gì gần 12h trưa, tôi vẫn ám ảnh lắm về hình ảnh này, về những đứa em của tôi hay chính tôi nữa.
https://fbcdn-sphotos-g-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/533391_326700810765903_526840418_n.jpg

Bà con vùng cao ở đây 1 năm cấy 1 vụ và 1 vụ trồng ngô, sắn, đỗ đen..., tầm giờ đang cày thì khoảng cuối tháng 8 sẽ thu hoạch, họ không mang về nhà ngay mà để khô ở trên đồng, sau đó mới hái về sấy khô để bảo quản, vất vả là thế mà nhiều nhà vẫn không đủ gạo ăn.

transon_travel
11-04-2013, 12:36
Sau khi chinh phục đỉnh Tự Do, người đã thấm mệt, 2 đứa bảo nhau nếu đi mà không khả quan thì quay về, quả đúng vậy leo được 1 đoạn dốc thì tôi và Acc bắt đầu thở không đúng nhịp nữa, đi 1 đoạn lại ngồi vật ra, liệu có thể chinh phục được Bạch Mộc.

9h30p leo mà hơn 12h chúng tôi mới lết qua được con dốc đầu tiên, ngồi ăn trưa ở 1 lán bên cạnh có 2 cái ao, thật không tin được ở độ cao 1600m này lại có 1 cái ao, các phuot-er đi qua mang cá lên thả cho đoàn sau ăn =))
https://fbcdn-sphotos-e-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn1/47990_326700820765902_20485452_n.jpg
Ao ở trước cửa lán tôi không chụp lại.

Vương Chí Cường
14-04-2013, 13:38
Tiếp đi chứ Sơn Trần ơi!

transon_travel
17-04-2013, 09:43
Ăn xong nằm có 15 phút mà tôi ngủ được, còn Acc thì vẫn vêu mõm lên ngồi đếm ruồi.
1pm tiếp tục hành trình
Nói thêm 1 chút về đường, vì không có người dẫn nên việc mò đường với chúng tôi cũng khá là thú vị, cứ đi theo đường mòn và hướng lên cao đã, còn khi nào mất đường thì lại mở đường theo hướng của GPS. Tôi thì cứ vừa bước vừa nhìn vào độ cao và khoảng cách so với đỉnh, sao mà đi mãi nó vẫn khoảng cách ấy.

1 lát sau thì tôi gặp 1 gia đình về, rồi 1 cậu đi bẫy chim về, họ không biết đỉnh nào cao nhất, nhưng chỉ cho chúng tôi đường để đi lên 1 đỉnh núi cao tầm khoảng 2000m. Vậy là đi đã, xác định lên đến 2000 còn 1000 nữa mở đường cũng chơi.
Dốc nối tiếp dốc 1 đoạn dài, rồi cũng đến đoạn đường bằng, để trek Bạch Mộc, chủ yếu là độ bền của sức khỏe, đường lên dốc bình thường và thoai thoải, dĩ nhiên dốc gắt cũng nhiều, phá sức cũng lớn, song hoàn toàn khả thi cho những ai đang có dự định chinh phục nó.

transon_travel
17-04-2013, 09:51
Bạch Mộc lúc đi tôi chụp ít ảnh nên tư liệu nó cũng không rõ ràng, mô tả chi tiết nó là như này:
Chinh phục theo hướng Kỳ Quan San thì hỏi lên Kỳ Quan San Cao, nơi mà người Mông sống, phi theo đường to đến khi cụt đường là dẫn tới ngôi nhà cuối cùng, dân ở đây cũng gửi xe ở đó.
Sau đó đi men theo bên trái ngôi nhà cuối cùng đó xuống dốc, rồi đi theo con đường nhỏ xíu, cứ đi ven ven quả đồi ấy cho tới khi gặp khoảng 20 ngôi nhà sàn nối tiếp nhau, có 1 đoạn có rào = vầu chạy dài lên đồi thì đi theo nó, tới khi lên hết dọc đồi nhìn sang bên phải cách 500m có 1 con đường mòn dẫn lên núi, tự mò đường để cắt ngang sang con đường ấy, rồi cứ theo đường mòn to nhất đi lên tới 1 thung lũng có 1 ngôi nhà của 1 bà cụ sống thì bạn đang đi đúng đường, nhớ là luôn đi theo đường ven núi, nếu có đường bò ngược lên quả núi nào đó thì bạn đang đi sai đường.

Khi tới ngôi nhà của bà cụ thì bạn đi thẳng sẽ gặp 1 con suối lớn, ảnh đây
https://fbcdn-sphotos-b-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn1/p206x206/155733_326701130765871_747952774_n.jpg

transon_travel
17-04-2013, 10:28
Qua con suối ở bức ảnh trên sẽ dẫn sang 1 quả núi bên kia, rẽ phải và cứ men theo sườn, chú ý độ cao của đoạn này sẽ dốc thay đổi liên tục cho tới khi vượt khỏi sống núi và nhìn được sang bản Trung Hồ cao cách khoảng 2km đường chim bay, các đội sau lên bằng đường Trung Hồ cao theo mình là khả thi, phần vì đường gần, phần vì đường cũng không quá rậm rạp, và chiều về tôi có nhìn thấy cả đường mòn dẫn về Trung Hồ cao.

Vậy là từ chính xác từ khi xuất phát tới chỗ ăn trưa là 3 tiếng, từ chỗ ăn trưa đến suối trên là 3 tiếng, từ suối đến lán nghỉ đêm là hơn 2 tiếng.
Chúng tôi di chuyển từ 9h sáng đến 6:20pm thì tới lán ở thung lũng ngay sau quả núi có thể nhìn về phía Trung Hồ cao, lán nằm ở dưới nơi có 1 bãi sạt đá lớn, các đội sau chú ý chỉ có 1 bãi sạt đá duy nhất trên đường đi, nếu gặp nó, bạn đang đi đúng đường.

Lán thảo quả nghỉ đêm
https://fbcdn-sphotos-f-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/521996_329024583866859_209575089_n.jpg
Rất nhanh chóng chúng tôi tập trung kiếm củi để nấu nướng và chống lại cái lạnh sắp bủa vây. Tôi đi vo gạo, accept gọt khoai tây để ngâm vs nước muối, nhóm lửa và nấu cơm, ruốc sẵn sàng, rang thêm lạc, vậy là đủ cho 1 bữa tối.
https://fbcdn-sphotos-c-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn1/p206x206/64372_326701107432540_307141322_n.jpg

transon_travel
17-04-2013, 10:47
Bên ngoài lán thì có nhiều muỗi nhưng đốt lửa thì hết, lúc ngủ dập lửa thì muỗi lại bay kín và bướm nhỏ rất nhiều, vô tình phấn nó bay vào người thì hít đủ.
9pm thì cơm nước xong xuôi, ngồi chém gió 1 lúc bàn về hành trình ngày mai rồi dựng lều vỗ muỗi, đóng kín, chui vào túi ngủ, khò thôi.
Do cả ngày di chuyển liên tục nên tôi vật ra là ngủ, còn thằng accept thì mặc xác, ngủ thì ngủ mà chả ngủ thì tôi cũng kệ, mai dậy có cơm ăn là được.

5/4: Sáng sớm tôi còn đang ngủ thì accept đã dậy rồi, cơm nước cũng đã gần xong, việc của tôi vẫn là thu lều và dọn dẹp đồ ngủ.
Bữa sáng có cơm, khoai tây nấu chẳng phải, luộc cũng chẳng phải, lạc và ruốc bông. Mang cả cơm theo để ăn trưa, tôi vẫn nghĩ là sẽ lên tới đỉnh tầm trưa và xuống tới nơi thì tối, vậy là xong, không lo đói, nhưng sự thật là...........

9x_k_duoi
17-04-2013, 13:38
Ăn xong nằm có 15 phút mà tôi ngủ được, còn Acc thì vẫn vêu mõm lên ngồi đếm ruồi.

Vâng, bạn miêu tả tôi thế đấy :( Tội nghiệp tôi :((





Vậy là từ khi xuất phát tới chỗ ăn trưa là 3 tiếng, từ chỗ ăn trưa đến suối trên là 3 tiếng, từ suối đến lán nghỉ đêm là hơn 2 tiếng.
Chúng tôi di chuyển từ 9h sáng đến 6:20pm thì tới lán ở thung lũng ngay sau quả núi có thể nhìn về phía Trung Hồ cao, lán nằm ở dưới nơi có 1 bãi sạt đá lớn, các đội sau chú ý chỉ có 1 bãi sạt đá duy nhất trên đường đi, nếu gặp nó, bạn đang đi đúng đường.


Đang kéo dài thời gian đấy ak, hơn 10h mới đi, 12 rưỡi nghỉ ăn, 1h đi tiếp.


Bên ngoài lán thì có nhiều muỗi nhưng đốt lửa thì hết, lúc ngủ dập lửa thì muỗi lại bay kín và bướm nhỏ rất nhiều, vô tình phấn nó bay vào người thì hít đủ.
Do cả ngày di chuyển liên tục nên tôi vật ra là ngủ, còn thằng accept thì mặc xác, ngủ thì ngủ mà chả ngủ thì tôi cũng kệ, mai dậy có cơm ăn là được.


Lại vâng, đồng đội của tôi thế đấy :)) Tội nghiệp tôi lần nữa

transon_travel
29-07-2013, 20:53
Tiếp tục bài viết bị bỏ ngỏ:
Chuyến đi này đã chìm vào quá khứ được vài tháng, 1 tuần bám rừng, 1 tuần tách biệt với thế giới sôi động bên ngoài, giờ đây dư âm cũng nguôi ngoai, Hà Nội mấy ngày mưa rả rích, lại nhớ rừng núi quay quắt, quyết định ngồi kể lể Bạch Mộc Lương Tử để các bác nào có kế hoạch thì lên đường trong mùa khô tới.

Sáng sớm Acc đã dậy nấu cơm, như thường lệ bữa ăn trong rừng đủ chất nhất vẫn là cơm, ruốc, canh khoai tây, nạp 3 bát đầy rồi gói cơm nắm mang đi.
2 đứa tính rất kỹ là chỉ tầm trưa lên đỉnh rồi xuống nên chỉ mang đi áo mưa, nước và đồ ăn nhẹ, còn gạo và đồ ăn, túi ngủ, lều, xoong nồi bỏ lại hết, cũng chẳng đứa nào ngờ đó là quyết định tai hại.

transon_travel
29-07-2013, 21:00
Từ lán nghỉ đêm dưới thung lũng tìm chỗ giấu đồ xong chúng tôi bắt đầu trek, 7h sáng lên đường theo hướng GPS đã chỉ, không khả thi lắm vì vào rừng thảo quả không khác gì ma trận, nắng cũng không có, chỉ biết xác định phải đi lên cao thì mới tìm được hướng cụ thể, gặp vài lán thảo quả có vết người mới ở nhưng họ cũng đi làm nương rồi, không còn ai để hỏi đường nữa. Thôi đành liều mạng đi tiếp, rồi cũng lên được hướng khả thi, nó là 1 sống núi, giống như sống khủng long ở Tà Xùa nhưng phẳng hơn và gió tạt mạnh hơn, độ nguy hiểm cũng không xem nhẹ. Kinh nghiệm là khom người đi và luôn trong tư thế ngồi xuống nếu gió tạt qua, cái mép vực vài trăm mét chứ chả chơi.