PDA

View Full Version : Châu Âu - kỷ niệm cho lần phượt đầu tiên



tttthao
02-07-2010, 13:54
19.5.2003: Pari Hoa Lệ

Đặt chân đến thành phố hoa lệ của châu âu – Paris vào một buổi sáng cuối xuân đầu hè, sau 3 tiếng đồng hồ trên xe lửa từ Basel (swiss). Tôi lừ đừ bước xuống xe lửa với trạng thái còn chưa hoàn toàn bừng tình sau cơn ngủ vùi, là vì có thể do chưa quen giờ giấc thay đổi và vì thời tiết… tuy là đầu hè nhưng thời tiềt vẫn còn rất là lạnh…và cũng vì tiếng động của xe lửa cứ êm ru như là lướt gió chứ không hề là tiếng xình xịch chói tai của xe lửa hàng mấy chục tuổi ở VN.

Sau khi đi ra khỏi nhà ga xe lửa, tôi đối diện với cánh cửa của tàu điện ngầm, ngay giây phút này đây, tôi hoàn toàn bừng tỉnh và nhận ra rằng mình đang ở một nơi mà mình hoàn toàn không biết gì hết…lần đầu tiên tôi thật sự hoang mang dù đây không phải là lần đầu tiên đi nươc ngoài.

Hotel chưa book, chưa biết đường đi thế nào, bản đồ không có....

Bĩnh tĩnh lấy lại tinh thần, chúng tôi mua một tấm bản đồ tại quầy tạm hóa với giá 5Euro…phân chia, một người nghiên cưu bản đồ… một người đứng canh vali là tôi

Chúng tôi mất hết 30phút để nghiên cứu và quan sát…

Sau 30p, chúng tôi hoàn toàn lấy lại tinh thần và tự tin hơn: trước tiên là phải mua vé tàu điện ngầm, 1 vé là 0.9 Euro, nếu mua 10 vé sẻ tặng 1vé.

Chúng tôi đi vào mất chỉ 1 vé, ….có 30’ quan sát tôi nhận thấy cách cửa mở đúng 45 giây, do tính toán ** đề một người qua và kéo theo chiếc vali hoặc dẫn trẻ em…nêu người đi trước không kéo theo vali và người đi sau đó phải đi thất sát người trước và đi nhanh thì sẽ đủ thời gian...

Vé tàu 0.9Eruo là tính cho một lần qua cửa, không hề tính đến độ dài đường đi sau khi qua cánh cửa ấy như hệ thống tàu điện ở các nước Asia, vì thề các bạn phải đọc kỹ bản đồ để xác định chính xác điểm đến, chỉ cẩn bạn ra cửa sai là bạn sẽ mất: thêm một vé và thời gian di chuyển vì từ cửa ra đến chổ tàu điện ngầm là một khoảng khác xa.

Hệ thống tàu điện ngầm của Paris có từ hơn 100 năm nay nhưng nó chạy chằng chịt khắp nơi ở Paris mà bạn không phải cần dùng đến taxi để đến các điểm cần đến ở Paris .

tttthao
02-07-2010, 13:55
Điểm đến của chúng tôi là Montmartre, nắm phía Bắc của Paris , là khu bình dân của Paris . Ra khỏi tàu điện ngầm thì dập vào mắt tôi là những tòa nhà cổ kính với kiến trức xây dựng khác với những gì tôi nhìn thấy ở châu Á. Chúng tôi đi dọc theo những con đường nho nhỏ dốc cao… để tìm hotel… sau 20 phút tìm kiếm chúng tôi dừng lại hotel trong được mắt nhất mà chúng tôi đã nhớ ra là 40Euro/đêm trên internet. Nhưng tôi lại quay ra vì giá 40Euro là book trước qua internet, còn nếu không book trước thì giá là 70Euro/đếm, mà thời điểm 2003 thì 70Euro là mắc lắm….

Đây là kinh nghiệm du lịch đầu tiên của chúng tôi va chạm. tấc cả nếu book trước thì giá rẻ hơn rất nhiều….

Trời mưa lâm râm, lạnh….chúng tôi phải mệt mỏi bước từng bước dọc qua những con đường dốc của khu Montmartre để tìm Hotel. Cuối cùng chúng tôi book 4 đêm tại một hotel của người trung đông quản lý với giá 40Euro/đêm.

Với 40Euro/đêm thì bạn có thể ở hotel 3-4 sao ở Việt Nam hoặc Asia nhưng ở đây Paris, tôi có thể gọi đó là “chuồng heo” chứ không phải là phòng hotel…nhưng chúng tôi an ủi rằng thôi kệ …mình chẳng ở trong phòng là mấy, đi chơi ngoài là nhiều… phòng chỉ là để ngũ thôi mà…

Nghĩ ngơi một tì, chúng tôi hớn hở khám phá một trong những thành phố nội tiếng cùa Châu Âu …

Đi thuyền trên sông Scene, ngắm cảnh hai bên sông sẽ là một những việc không thể bỏ qua khi đến Paris , giá lên thuyền để ngắm thì có nhiều loại có rầt nhiều loại giá, từ 7-50Euro/vé. Thật sự là ấn tượng khi nhìn những cây cầu bắc qua sông Scene. Mỗi cây là những kiểu thiết kế khác nhau và chính điều đó đã tạo nên sự nổi tiếng của dòng sông Scene, chứ không phải chính dòng sông ấy…

https://i1045.photobucket.com/albums/b457/tttthao/Eupore%202003/100-0037_IMG.jpg
Ôi Avenue des Champs-Elysees, cái đại lộ nổi tiếng, một quang cảnh hoàn toàn khác… hoành tráng, hoa lệ đúng như tên gọi của thành phố nó.

tttthao
02-07-2010, 13:56
Ghé qua cửa hàng LV, đại bản doanh của nhãn hiệu nổi tiếng này… nhân viên bán hàng như những cô người mẩu với trang phục màu đen bó sát…vệ sỹ cửa hàng với những bộ veston đen, kiếng đen … trông lịch lãm như những quý ông…co sự việc ngạc nhiên xảy ra ở cửa hàng này mà tôi sẽ kề sau đây….

Đang mơ màng ngắm cảnh dọc đại lộ nên thơ này, bỗng 3 cô gái Nhật cầm lấy tay tôi và gì một sấp tiền Euro vào tay tôi. Bât ngờ quá đối nhưng cảnh giác tôi không nắm tay lại như phản ứng bản năng khi thấy tiến….!!! 01 cô giải thích với vẻ mặt cầu khẩn đến tội nghiệp, 01 cô kia lấy cuốn sách gì đó ra…thì ra 3 cô nhờ chúng tôi vào mua một cái túi hoặc một cái ví hiệu LV theo hình trong cuốn sách…tôi vẫn còn cảnh giác nên vẫn còn ngần ngại nên 01 gái còn lại móc passport ra và xi xô xi xào môt tràng tiếng Nhật.

Bạn biết tại sao lại có chuyện này xảy ra… chuyện này và chuyện xảy ra trong cửa hàng là liên quan với nhau… LV chỉ bán một món cho một người, trước đó chúng tôi đã cải nhau với cửa hàng trưởng LV vì tôi muốn m,ua cái thứ 2. LV giải thích rằng vì hàng LV là hàng sản xuất rất giới hạn nên vì muốn hàng LV đến với nhiều người nên họ có luật là chỉ bán một món LV cho người mà thôi và họ kiểm soát việc này bằng cách lưu món hàng bán đó kèm với số passport của từng người. 3 cô người nhật kia vì muốn mua cái thứ 2 nên đã nhờ chúng tôi… sau khi mua xong, giao trả túi đồ và tiền thừa cho 3 cô gái, 3 cô không hề kiểm tra lại hóa đơn và tiền thừa cũng như mòn hàng mua có đúng ý không mà chỉ dành thơi gian cho động tác cúi đầu sát đất và nói từ “thank you” liên tục cho đến lúc chúng tôi đi khỏi một đoạn khoản cách 30m. đúng là những tín đồ hàng hiệu…qua đó mới thấy đế chế của nghành thời trang hàng hiệu….

Sau đó chúng tôi có một bữa candle dinner ở một nhà hàng khá đông đúc trên đại lộ Champs-Elysees và kết thúc ngày đầu tiên ở Paris tại quán bar Moulin –Rouge nổi tiếng, đã từng làm phim nhạc kịch Moulin Rouge với diễn viên Nicole Kidman

https://i1045.photobucket.com/albums/b457/tttthao/Eupore%202003/100-0046_IMG-1.jpg

tttthao
02-07-2010, 20:30
20.5.2003

Sau một đêm ngủ trong một cái túi ngủ mang theo vì cái phòng "chuồng heo" như kể trên, chúng tôi rời khỏi hotel lúc 8.30am, đi dạo Montmartes vào buổi sáng thật vắng vẻ và êm đềm, chưa cánh cửa nào được mở.

Ăn sáng trên ghế đá công viên, gió lùa làm cho thân hình gầy của tôi lạnh tê tái và tự nhiên tôi cảm thấy mình thật khổ sở... giống như những người vô gia cư trong những câu chuyện tôi đọc trên internet.

Tại cửa đợi tàu điện ngầm, cạnh tôi là 2 cậu nhóc da đen nhún nhảy và đọc nhạc rap y như trên sân khấu... hình ảnh này làm tôi nhớ đến tận bây giờ... hình ảnh đến tận năm 2010 tôi cũng chưa bao giờ thấy xuất hiện ở VN. nó cho tôi thấy sự tự tin, thoải mái và không màn đến dư luận xung quanh...2 cậu hồn nhiên thoải mái thể hiện sở thích của mình... trẻ em thiếu niên VN bao giờ có sự tự tin này...???

Trên suốt con đường đến điểm đến The Arc de Triomphe (Khải hoàn môn). tàu điện ngầm đi qua chổ nổi lên mặt đất xen lẫn dưới đất... suốt đoạn đường, tôi nhìn thấy mặt trái của Paris tráng lệ...cũng ăn xin, nghèo khổ... dơ bẩn...trong đầu tôi len lỏi ý nghĩ..ở đâu cũng thế... cũng phải bon chen, kiếm tiền trang trải cuộc sống, chẳng nơi nào là thiên đường, ngồi không mà có tiền...

https://i1045.photobucket.com/albums/b457/tttthao/Eupore%202003/100-0056_IMG.jpg?t=1279179476

ra khỏi tàu điện ngầm, khải hoàn môn sừng sững hiện ra trước mắt tôi... tham quan, chụp ảnh, xong, tôi tiến thẳng đến Notre-Dame Cathedral de Paris (Nhà thờ đức bà) nổi tiếng.

https://i1045.photobucket.com/albums/b457/tttthao/Eupore%202003/100-0074_IMG.jpg?t=1279178323

tttthao
02-07-2010, 20:32
Trước khi vào bên trong tôi cần phải ăn cái gì đó... mặc dù tôi chỉ ăn sáng trước đó 2h...chuyện này chưa từng xảy ra khi còn ở VN, mà chỉ xảy ra khi tôi đặt chân đến Paris cách đây 24h. thân hình gầy nhom không đủ mỡ để chống cái lạnh nên bao tử tôi réo liên tục

Vừa bước vào bên trong Dame, tôi choáng ngộp với kiến trúc và không gian rộng lớn của nhà thờ...đứng bên trong ngước mắt nhìn trên trần, thần trí tôi như là mình đang đứng trong không gian quay lại thế kỷ 17 như những hình ảnh mà tôi được xem trong phim Knight tale.

tôi đang nghĩ rằng tại sao người ta có thể xây được cái này với những chi tiết khắc chạm kỳ công cách đây hàng thế kỹ...dạo quanh một vòng quanh Dame để xem những kiến trúc bên ngoài... sau khi thỏa mãn trí tò mò tôi hiểu vì sau Dame là một trong những điểm không thể bỏ qua khi đến Paris... bạn cũng thế nhé... đừng bỏ qua nơi này...

dọc lên những con đường với hàng cây nhiều lá... thời tiết se lạnh ... đi bên cạnh người bạn yêu... thời khắc này sẽ nói với bạn rằng điểm đến không quan trọng nữa mà là bạn đi đến điểm đó với ai...!!!

bầy bồ câu dạn dĩ béo ụt ịch đang trước mặt tôi, tôi không thể bỏ qua cơ hội chụp hình cho với đàn bồ câu bay sà vào mình tìm những mẫu bánh mì ngon tuyệt, như những hình ảnh mà tôi từng ghen tỵ khi nhìn thấy trên mạng hoặc đâu đó...ôi thật là tầm thường sến đặt!

https://i1045.photobucket.com/albums/b457/tttthao/Eupore%202003/100-0076_IMG.jpg

Thỏa mãn vì đạt được cái từng ghen tỵ . tôi lại tiếp bước đến Concorde Square, những cây cầu nổi tiếng của Sông Seine...và bảo tàng Lourve,

Còn 3h nữa sẽ giờ Lourve đóng cửa, giá vé vào 9Euro/vé. Chúng tôi quyết định thay đổi lịch trình, đến Eiffel Tower trước, và để dành Lourve cho ngày hôm sau vì Lourve sẽ mất hơn 3h....chúng tôi nghĩ thế

tttthao
02-07-2010, 20:33
Do đọc bản đồ sai nên chúng tôi đi sai đường đến Eiffel, vì cũng đã mệt nhưng cái quan trọng nhất là đói... lại đói...chúng tôi có một trận cãi nhau nảy lửa, không thèm nhìn đến mặt nhau...chẳng ai nói đến ai và tiếp bước...bỗng một mùi thơm làm rụng rời tay chân ...chúng tôi kiểm tra giá cả...bước vào...no nê hả hê, chúng tôi lại cười nói vui vẻ nhưchưa từng cãi nhau...ôi đói... cái sự đói... chúng tôi nói đùa nếu như bị kẻ thù hành hạ như thế, chắc chúng tôi sẽ trở mặt nhau như kẻ thù vì cái ăn...

Tháp Eiffel kia, hôm nay không có đèn rực rỡ vì đang trong thời gian thay đèn, tôi lại ngỡ ngàng với chi chít những cây thép được đan chéo trong một kiến trúc khổng lồ, khác hoàn toàn với những gì tôi tưởng tượng về Eiffel khi đối mặc thực tế này. lại một kiến trúc vĩ đại được xây dựng cách đây hàng thế kỹ. 8Euro cho lầu 2, và 13 Euro cho đỉnh. Chúng tôi chọn lầu 2 vì tiết kiệm tiền, chuyến đi còn dài mà...Bước ra lầu 2 thì tôi rung như cầy sáy vì gió bần bật, lạnh thấu xương, miếng Beefsteak vừa ăn lúc nãy đã tiêu hết cho cơ thể để chống cái lạnh này rồi.... tôi lại đói....chẳng còn gì lãng mạn nữa với thần trí vừa đói vừa lạnh... nhưng tôi vẫn còn kịp thu vào trí nhớ một Paris rất gọn gàng và cổ kính khi nhìn từ trên, nhưng khu nhà, khu thương mại được quy hoạch rất gọn gàng và ngăn nắp, cứ như là sắp xếp đồ chơi vậy.

https://i1045.photobucket.com/albums/b457/tttthao/Eupore%202003/100-0080_IMG.jpg

Chúng tôi quyết định đi ngược lại khu hotel của chúng tôi và kết thúc ngày thứ 2 khám phá Paris bằng bữa tối tại China Town. phải mất gần 1h và 1lần đổi tàu đề đến China Town. Tàu điện ngầm đến China càng lúc càng vắng người đi.

Lúc quay về gần đến khu Hotel của chúng tôi thì có 2 trạm rất đông người vào. chúng tôi "biết điều" khi ngồi cùng một ghế, tôi ngạc nhiên khi bỗng một ÔngTây nhìn chúng tôi lắc đầu. tôi không hiểu cái lắc đầu ấy... tôi có làm gì nào... còn 2 trạm nữa là đến trạm tôi phải xuống... toa tàu vằng khách vì cũng đã khuya rồi...thì tôi mới nhìn ra dòng chữ... cái ghế mà tôi ngồi chung lúc nãy là không được ngồi khi toa tàu đông khách...

Tôi hiểu cái lắc đầu của Ông tây khi nảy rồi...và sau này tôi còn hiều thêm sự kỳ thị da màu ở Paris cũng khiếp lắm... và người da vàng như chúng tôi càng không được coi trọng ở TP này. Tôi cảm thấy như mình có lỗi vì đã có hành động tổn hại đến sự tôn trọng cho dân tộc Châu Á và Vn của tôi. Đó cũng là kinh nghiệm khi đi du lịch xứ người, đọc kỹ các ghi chú.

ah tôi chưa bàn đến bữa ăn tối O China Town, nói là China Town nhưng cũng là Quận toàn người Châu Á. Bạn sẽ thấy người Việt rất nhiều ở khu vực này. Qua bữa tối hôm nay và kinh nghiệm cả những bữa sau này nữa, thì tôi khuyên bạn, đừng bao giờ ăn món Việt Nam ở các nước không gọi là VN. sẽ rất phí phạm cái miệng cái vị của Bạn. Đến đất nước nào bạn hãy thử món ăn đặt sản cũng như truyền thống của đất nước đó. Qua đó bạn mới khám phá hết đất nước, văn hóa cũng như cuộc sống của đất nước bạn đến.

Một buổi tối ngon giấc sau một ngày thu nhận nhiều cái mới mẻ và háo hức chào ngày mới với một điểm cũng không thể bỏ qua...

Chateau de Versailles, lâu đài của hoàng gia Pháp thời Louis XIV.

BM
02-07-2010, 22:58
Bạn thêm chút ảnh bài viết sẽ sinh động và thực tế hơn. Cảm ơn!

tttthao
03-07-2010, 16:50
Bạn thêm chút ảnh bài viết sẽ sinh động và thực tế hơn. Cảm ơn!
vì là lần đầu tiên phượt nên không biết cách chụp ảnh nên ảnh rất xấu, sợ để vào thì mấy "sư phụ" chê cười, nhưng sẽ cố gắng tìm lại vài bức ảnh ra hồn nhất để vào.

Ủa nhưng mà cách chèn ảnh vào bài viết làm như thế nào???? không muốn tạo album trên phượt! chỉ muốn chèn ảnh vào bài thôi! làm cách nào hả Bác.! chỉ giúp với

tttthao
03-07-2010, 16:53
21.5.2003

When the château was built, Versailles was a country village; today, however, it is a suburb of Paris some twenty kilometers southwest of the French capital. The court of Versailles was the center of political power in France from 1682, when Louis XIV moved from Paris, until the royal family was forced to return to the capital in October 1789 after the beginning of the French Revolution. Versailles is therefore famous not only as a building, but as a symbol of the system of absolute monarchy of the Ancien Regime.

Để đến Lâu đài Versailles, bạn phải mua thêm vé tàu điện ngầm với giá là 6Euro/vé và đi mất khoảng 45 phút với 2 lần đổi tàu. Như tôi đã nói thì tàu điện ngầm ở Paris là hệ thống hoàn chỉnh, nó có thể đi đến các nơi mà bạn cần đến.

ra khỏi ga cuối cùng và đi bộ khoảng 3 phút là tôi đến cổng lâu đài. 9am tôi đã thấy toàn cảnh đông đúc, xe ôto đậu xếp hàng, dãy bên kia là những chiếc otô nhiều chỗ cho khách đoàn tham quan. Chưa vào cổng thì tôi lại thấy đói.... lại ăn...

https://i1045.photobucket.com/albums/b457/tttthao/Eupore%202003/100-0086_IMG.jpg

Phòng bán vé đông nghẹt người sắp hàng, chúng tôi chưa vội mua vé mà phải tìm hiểu thông tin trước. có 2 loại vé, 5 Euro và 7 Euro/vé, người ta thường chọn loại 7Euro để được xem toàn cảnh. Giá vé đã bao gồm "hướng dẫn viên=guide". Guide là chiếc máy điện thoại có thể nói được 3 thứ tiếng: Anh, Pháp, Nhật. Tùy bạn nghe được tiếng nào thì chọn guide.

tttthao
03-07-2010, 16:54
Bắt đầu chuyến tham quan lâu đài xa hoa bậc nhất của Châu Âu thời bấy giờ. Trước mỗi cửa phòng là được gán những con số, bạn sẽ ấn nút con số ấy trên điện thoại, guide sẽ nói với bạn về toàn bộ những gì liên quan đến căn phòng.

Nghe đến đâu thì những ngạc nhiên càng đến với bạn... sự xa hoa, hoành tráng và cả những bí mật của chúng. Phòng master bedroom là nằm ngay vị trí đẹp nhất, đến căn phòng này thì bạn sẽ nhận ra, lâu đài không nổi tiếng vì cái tòa building mà nổi tiếng là cái khu vườn bên trong nó. Master bedroom nằm ngay chính giữa tòa building và nhìn ra toàn bộ quang cảnh của khu vườn. Đứng ngay tại phòng này... bạn sẽ trả lời được câu hỏi... tại sao có người làm tấc cả, thậm chí đến thủ đoạn để được làm vua... nghe cái này có vẻ như củ rích, nhưng ngay chính thời khắc bạn đứng nhìn khu vườn từ phòng master bedroom này, bạn sẽ cảm nhận toàn vẹn điều cũ rích này...phòng cuối cùng là phòng yến tiệc những buổi dạ hội... căn phòng dài rộng với những bức tranh trên trần thật lỗng lẫy, những ngọn đèn chùm thì thật là cao quý....đến đây thì tôi lại có ý nghĩ ghét cái đất nước này...bọn thực dân này đã đi cướp bao nhiêu của của cải tài nguyên ở các nước thuộc địa về cung phụng cho những chốn xa hoa này... mà trong đó có VN...

https://i1045.photobucket.com/albums/b457/tttthao/Eupore%202003/100-0099_IMG.jpg

Sau khi ấm ức tại phòng yến tiệc, tôi quay trở lại và ngồi nghĩ một chút tại phòng treo tranh và trưng bày các tác phẩm nghệ thuật...tôi hoàn toàn ý thức được rằng đó toàn là những thứ mang tính nghệ thuật...quý giá nhưng tôi rất lờ mờ về khoảng này nên tôi cũng không quan tâm mấy...Trong đầu tôi đang tập trung tổng lực để nhớ lại toàn bộ hành trình đã đi qua các loại phòng, để cố gắng tìm cái mà tôi đang muốn tìm...toilet... ừ nhỉ...đã đi qua các phòng nhưng hình như không phòng nào có cái tôi đang cần tìm... tôi đang vật vả tìm lại trí nhớ của mình vì ngay khi bước vào phòng đầu tiên, giọng nói trong trẻo của cô gái trong chiếc phone là Versailles là vẫn giữ nguyên hiện trạng như của nó từ mấy thể kỷ nay....vậy người ta đặt cái toilet ở đâu?????câu hỏi đến nay tôi vẫn chưa có trả lời...

tttthao
03-07-2010, 16:55
ra khỏi lâu đài và đã đến giữa trưa, ánh nắng chang hòa làm cho quang cảnh tuyệt vời của khu vườn trước mặt tôi càng trở nên sống động. tôi lại đói....đói lắm nhưng cái đồ ăn truyền thống rẻ tiền của bọn thực dân này làm tôi phát ngán.... bánh mì...thịt nguội...

Khu vườn rộng đến nổi, nếu không có bản đồ thì bạn sẽ đi lạc mất...những hàng cây được chăm sóc kỹ, cắt tĩa gọn gàng thẳng tắp, tôi tự hỏi người ta cắt bằng tay hay bằng máy..mà đẹp đến thế, những con đường sỏi trắng không một cọng rác làm cho người ta cảm giác dễ chịu thư thái, đến cuối con đường là một cái hồ rộng lớn, qua một cái hồ rộng lớn là sẽ đi vào rừng (tôi nghĩ thế) vì tầm nhìn xa nên tôi nhìn không rõ, tôi chẳng đi tiếp nữa vì đến đây thì tôi đã rất mỏi chân và hơi mệt...vì để đến cuối vườn thì bạn phải đi qua ít nhất 11 điểm tham quan nhỏ trong khu vườn... đó là những nơi như : tập tụ hội hè, ăn chơi, trò chuyện, đọc sách của gia đình hoàng gia trong khu vườn

mệt mỏi rời khỏi Versailles thì đã xế chiều... tôi nghĩ tối nay mình sẽ thưởng thức món ăn gì đó nóng sốt trước khi trở về hotel.

TravelBug
04-07-2010, 06:03
Cám ơn nhà chủ có lòng chia sè, nhưng thú thật là lão đây đọc cái Paris của nhà chủ thấy thời gian và không gian nó cứ lộn nhào với nhau! Lão đây lại cảm thấy lăn tăn....

tttthao
04-07-2010, 16:52
chuyến phượt này là được "làm" từ năm 2003, cách đây 7 năm tròn...cứ nói là sẽ ghi lại để nếu sao này già đọc lại nhớ những kỷ niệm xưa.... cũng vì "cơm áo gạo tiền" mà đến giờ này mới có thời gian...và cũng vì "lướt" trên web này thấy các bác "chia sẻ" về phượt nhiều quá nên lại có thêm động lực...ngồi gõ gõ ....

vì đã 7 năm nên mình nghĩ nhớ lại như vậy là mình thấy rất khâm phục mình ah.

hồi ức lúc "tỏ" lúc 'sáng", mong các bác thông cảm nhé.

tttthao
04-07-2010, 16:56
22.5.2003

Thức giấc vì một cơn gió lành lạnh, nhìn ra bầu trời âm u phát chán. Tôi bước chân ra khỏi gường vội rụt lại vì lạnh và chợt nhớ ra rằng phải mang dép vì sàn rất dơ bẩn

Vệ sinh cá nhân xong thì tôi nhìn ra cửa sổ, ôi một không khí thật ảm đạm và buồn tẻ... đường vắng người qua lại... không khí lạnh lẻo bao trùm cả không gian

Hôm nay tôi phải check out hotel vì theo lịch trình tối nay tôi lại sang một địa điểm thơ mộng khác của một đất nước nổi tiếng về Chocolat.

Để cho thuận, tôi mang đồ ra nhà ga để gởi ở các clocker với giá 3Euro/4h. Trưới khi ra nhà ga, chúng tôi kịp ghé qua quán cafe quen thuộc 2 buổi sáng qua. Quán café gần hotel, một ly cafe ngồi trong nhà giá 3Euro/ly và ngồi bên ngoài giá 1.5Euro. Chúng tôi chọn ngồi bên ngoài là vì giá rẻ hơn và lý do chính là muốn nhìn đường phố. Mang tiếng là một ly cafe, chứ thật chất chỉ là 1 cốc nhỏ tí như ly uống tượu của các ông bượm nhậu VN. ly cafe chỉ 1/2 ngụm là xong. Ngồi một lúc, tôi hiểu tại sao ngồi bên ngoài thì giá rẻ hơn - lạnh, gió lạnh, nếu trời không có nắng thì với thời tiết đầu hè làm cho cơ thể gầy của tôi rung tê tái.

Chuẩn bị rời khỏi quán cafe thì tôi thấy nhóm 3-4 người rất quen bước ra khỏi quán với những nào là đàn, kèn, loa....nghĩ một lúc, tôi nhớ ra đây là nhóm vẫn hay hát, đàn xin tiền trên các tàu điện ngầm đây mà...chúng tôi cười bảo nhau: mình chỉ đủ tiền mua ly cafe ở quán ruột của "ăn xin" thôi đấy nhé. Một kỷ niệm vui nhớ mãi....

tttthao
04-07-2010, 16:57
Bước vài chục cái bật thang thì tôi lên đến nhà thờ nổi tiếng ở Montmartes này. Nhà thờ buổi sáng rất đông khách tham quan. Nhà thờ rất bình thường không có gì ấn tượng theo khái niệm của tôi, hay tại vì tôi đã tham quan cái Dame Catherdral De Paris rồi thì ...

Địa điểm nổi tiếng này không phài vì nhà thờ mà chính là quang cảnh nhìn một gốc Paris từ trên cao nhưng nếu bạn đã nhìn Paris từ trên cao ở Eiffel Tower thì quang cảnh này cũng chẳng thể so sánh.

https://i1045.photobucket.com/albums/b457/tttthao/Eupore%202003/101-0139_IMG.jpg

tttthao
04-07-2010, 16:59
Chỉ còn lại 3 vé cuối cùng cho tàu điện ngầm, tôi đi đến Bảo tàng Louvre. Đến bảo tàng Louvre thì tôi lại thấy đói... Giải quyết cái sự ăn xong , tôi vào bảo tàng qua cánh cổng có hình kim tự tháp... cảnh mà tôi vẫn từng thấy trên tin tức thế giới khi nói phóng sự về Paris. Ngay thời khắc này tôi đã chạm nó chứ không phải nhìn qua tivi nữa

Vào cổng với giá 6Euro/vé, tại quầy tiếp tân cũng có map để tham quan bảo tàng cùng với guide điện thoại. cầm "guide" trên tay tôi hớn hở bước vào tham quan. Tham quan được một lúc tôi bắt đầu hoa mắt vì quá nhiều vật trưng bày trong cái bảo tàng này. tôi cứ tưởng tượng hình như tất cả cổ vật trên thế giới đều được thu gom và đặt ở đây.

Tôi bắt đầu nghiên cứu bản đồ để định vị những thứ mình cần xem. Tượng thần Venus, tranh Mona Lisa của Leonardo de Vinci cùng những phòng tranh khác là điểm tôi cần đến. Để chụp hình được với tượng Venus cùng nàng Lisa. Chúng tôi đã phải cực lực, tranh giành hết sức mới có thể chen vào.

Chỉ sau có 2h tham quan mà chân đã mỏi rả rời và chỉ muốn nằm ngủ, thế mà hôm qua còn đến 3h đồng hồ mà chúng tôi cho rằng ít thời gian nên không vào sợ phí vé vào. thế mà bây giờ chỉ mới 2h mà đã muốn đi ra. Câu chuyện này đến tận bây giờ chúng tôi còn nói đùa mỏi khi nhắc đến những chuyến Châu Âu.

Phòng tranh là điểm cuối cùng của chúng tôi ở Louvre, ngồi nhìn mọi người am hiểu nghệ thuật nghiên cứu săm soi những bức tranh, tôi lờ mờ hiểu giá trị của nó. Ở đây người ta để đầy đủ những gì liên quan đến bức tranh cho những ai nghiên cứu...kích thước, màu vẽ, năm vẻ, chất liệu.... tầt cả.

https://i1045.photobucket.com/albums/b457/tttthao/Eupore%202003/101-0151_IMG.jpg

Ra khỏi Louvre sớm hơn dự định, chúng tôi tìm đến chợ bán trái cây... ôi những quả dâu to chín mộng, những quả cherry bóng lộn gọi mời, nho tươi...mua mỗi thứ một ít để thưởng thức. Tôi khuyên các bạn nên ăn trái cây ở đây. nó thật là tuyệt vời...

tttthao
04-07-2010, 17:01
Vẫn còn nhiều thời gian lên xe rời khỏi Paris. tôi nghiên cứu map và tham quan một Chateau khác nằm gần Paris. vì không được giữ gìn cẩn thận nên nó đã lu mờ theo thời gian nhưng nó vẫn còn đâu đó vài nét của một thời lộng lẫy huy hoàng và uy nghiêm của những Ông vua Bà Chúa.

Lên chuyến xe bus rời khỏi Paris lúc 21h. dù lạnh và không thoải mái nhưng tôi vẫn ngủ ngon lành do đi bộ quá nhiều và mệt mỏi. những chiuyến xe bus này rất thuận tiện, rẻ, tiết kiệm một đêm hotel và rất phổ biến tại Eurolines hoặc Eurobus.

Tạm biệt Paris với niềm hối tiếc là không có nhiều thời gian hơn để khám phá những nơi đáng đến khác như Loire - Kings'road,....tự nhủ với lòng là sẽ quay trở lại khi có cơ hội.

Paris with Loves - May 2003

dangkhoaquan
04-07-2010, 17:13
vì là lần đầu tiên phượt nên không biết cách chụp ảnh nên ảnh rất xấu, sợ để vào thì mấy "sư phụ" chê cười, nhưng sẽ cố gắng tìm lại vài bức ảnh ra hồn nhất để vào.

Ủa nhưng mà cách chèn ảnh vào bài viết làm như thế nào???? không muốn tạo album trên phượt! chỉ muốn chèn ảnh vào bài thôi! làm cách nào hả Bác.! chỉ giúp với
Cách tìm thông tin đơn giãn nhất trên diễn đàn là luôn gõ vào ô "hỏi phượt" bạn nhé, bạn gõ từ khóa " cách up ảnh, cách post ảnh, cách chèn ảnh vào bài viết" thử đi/

tttthao
07-07-2010, 13:27
23.5.2003

Tôi đến Brussels lúc 7am ngày trời âm u muốn mưa. Vài bước là đến văn phòng của Eurobus. Tôi liền đặt vé cho hành trình kế tiếp. vé cho một chặng đường từ nước này sang nước khác trong châu âu là khoảng 20-23 Euro.

Ngay khi còn ở VN, một người quen đã nhiệt tình giới thiệu là nếu đến Bỉ thì đừng bỏ qua Brugges. có thể bỏ qua Brussels nhưng Brugges thì đừng...

rời khỏi văn phòng của Eurobus, tôi mất phương hướng và hơi hoang mang một tí. nhưng cũng lo dò theo bước vài người khác cùng chuyến xe... vùa đi vừa hỏi... cuối cùng tôi gặp được một người tốt bụng hứơng dẫn tôi tận nơi. Tôi hỏi thăm Ông đường đi đến Brugges, Ông có vè hướng dẫn rất ti mỉ vì Ông nói khá nhiều nhưng tôi nghe cau được câu mất vì không biết Tiếng Anh của Ông khó nghe hay vì khả năng nghe của tôi tê.... tôi chỉ lờ mờ hiểu rằng, tôi phải đến nhà ga chính trước, sau đó đi 2h nữa mới đến Brugges và phải đổi tàu 1 lần..., Ông kéo chúng tôi lên tàu điện, ôgn vẫn nói gì đó... đến trạm đầu tiên thì ông xuống, trước khi xuống ông vẫn nhắc lại là tôi phải xuống ở trạm kế tiếp...

https://i1045.photobucket.com/albums/b457/tttthao/101-0157_IMG.jpg

tttthao
07-07-2010, 13:29
ra khỏi xe điện tôi mới nhớ rằng mình khôgn có mua vé cho chuyến tàu điện vừa rồi. Nói thêm về giao thông công cộng ở Châu Âu. Các tuyến xe bus, train hoặc xe điện chạy trong nội thành thì không có kiểm vé, nhưng họ sẽ kiểm tra bất ngờ, nếu không có vé, họ sẽ phạt 60Euro/lần. họ chỉ kiểm soát vé cho những chuyến liên thành phố. Chúng chạy rất đúng giờ, nếu như sai giờ thì hoặc là đồng hồ bạn sai theo đồng hồ của nhà ga hoặc là bạn đứng ở số xe sai....nếu không tin bạn có thể kiểm chứng...tại những trạm đều có gắn bảng lịch trình, và lịch trình sẽ duy trì năm này qua năm khác...

Nhà ga chính bao giờ cũng nằm ngay trung tâm của Thành Phố và nó rất to, cổ kính mang đậm văn hóa của dất nước ấy.

Tôi đến nhà ga chính để mua vé đi Brugges, rất tự tin vì nghĩ rằng mình đã biết cách đọc lịch trình như đã thông thạo ở Paris. Nhưng nhìn bảng lịch trình tôi chẳng hiểu gì, chẳng phải tiếng Anh, cách thức cũng chẳng giống ở Paris. Kinh nghiệm cho các Bạn là đừng cho rằng mình đã hiểu hết và không tìm hiểu trước. nên tìm hiểu trước khi đến nơi xa lạ.

tttthao
07-07-2010, 13:30
Đến quầy bán vé mua 2 vé đi Brugges với giá 24Euro/vé. Hỏi người bán vé nhưng bà ta chẳng nói được tiếng Anh Bà ấy nói và chỉ vào bản đồ, nói nói... tôi lờ mờ hiểu rằng, tôi sẽ phải đổi tàu tại cái địa điểm mà bà ta quanh tròn, Biết được số tàu chạy đến Brugges nhưng tôi cũng rất lờ mờ đường đi, nên thôi kệ tới đâu thì tới vì nghĩ chắc trên tàu họ sẽ có nới tiếng Anh. Trên tàu may mắn làm quen với một anh chàng sinh viên. và đến ga phải đổi tàu thì anh ta gọi chúng tôi khi thấy tôi vẫn ngồi yên.

Cuối cùng tôi cũng đến được Brugges. Lời khuyên của Anh Bạn thật là không sai. Brugges thật êm đềm và bình yên... thành phố nhỏ nhắn này chỉ cần đi bộ là hết Thành Phô. nên trong nội thành không có các loại xe được phép vào mà chỉ có xe ngựa.

https://i1045.photobucket.com/albums/b457/tttthao/101-0159_IMG.jpg

tttthao
07-07-2010, 13:34
Không giống hotel ở Paris, lần này chúng tôi đã book trước. Hotel là căn nhà villa cổ kính nằm ngay trung tâm Brugges, căn phòng gọn gành sạch sẽ và ấm cúng,

Sạch sẽ thoải mái và đầy khoan khoái với vòi sen nước nóng sau mấy ngày lạnh lẽo. Thuê xe đạp tôi bắt đầu hành trình khám phá nàng thơ của Belgium. Thành phố thật cổ kính và êm đềm, làm sao tôi có thể diễn tả hết cảm xúc của mình đây.

Trời bắt đầu mưa hơi to hạt, làm cho nhiệt độ 5-6độ c càng thêm buốt giá, sau này tôi mới biết là thật điên khùng khi đạp xe đạp dưới tròi mưa cùng thời tiết lạnh, chắc có lẽ lúc đó vì niềm đam mê khám phá nàng thơ mà sức chịu lạnh của tôi lên cao độ. Tay của tôi đỏ vì lạnh cóng, và tê gần như không cảm giác.

đạp chầm chậm dọc theo những con đường bờ sông chạy quanh thành phố, nước sông trong vắt, mặt nước không một gợn sóng, bên kia sông là những căn nhà bé xinh cổ kính được bao bọc bởi những cây hoa lá của mùa hè đặt trưng châu âu, những dây leo lá xanh, đỏa , vàng cứ bám hửng hờ trên những bức tường rêu phong, tấc cả tạo nên trong tôi cảm xúc - nàng thơ là đây - tôi dừng lại ở đoạn sông mà tôi cho là đẹp nhất để chụp một bức hình. chụp xong, tôi nhìn qua kia sông là một căn nhà với bức tường là kính trắng, bên trong tấm kính trong suốt này có một người phụ nữ ngồi trên ghê sofa dài chân duỗi thẳng và nàng đang đọc sách cạnh lò sưởi với ngọn lửa bập bùng.... ngoài trời thì lạnh. ôi! nêu có thiên đường thật sự thì chính là ngay trong ngôi nhà ây tại thời khắc này.

https://i1045.photobucket.com/albums/b457/tttthao/101-0167_IMG.jpg

Tôi quay về hotel để trả xe đạp và quyết định đi bộ quanh thành phố. 30m cách hotel tôi đang ở là dọc dãy cửa hàng bán chocolat, trưng bày đẹp mắt và nhìn rất ngon. Hết 10Euro cho một túi chocolat bé tẹo. Nhưng thật ngon, bạn nên thử nhé.

tttthao
07-07-2010, 13:35
Đến quảng trường trung tâm thành phố, trước mặt là nhà thờ cổ kính to sừng sững và mang một thiết kế khác với de Paris nhưng vẫn mang đậm lối kiến trúc châu âu. Chuẩn bị bước qua đườgn để leo lên nóc của nhà thờ, thì tôi nghe thoang thoảng tiếng le ken, lốc cốc... một chiếc xe ngựa xuất hiện...với hình ảnh này, quang cảnh tôi đang đứng hoàn toàn có thể là ở thế kỷ 17, nếu như con người qua lại mặc những bộ đồ ngày xưa thì bạn sẽ khôhg nghĩ đầy là ở thế kỷ 21. con đường bằng đá, nhà, hàng quán, xe ngựa... tấc cả đều cổ kính. Bạn không mường tượng được đâu. Hãy đến và cảm nhận nhé.

https://i1045.photobucket.com/albums/b457/tttthao/101-0173_IMG.jpg

đi bộ khám phá đến tận gần chiều tối, đang đi đến khu dân cư cửa thành phố này. tôi hỏi thăm một người dân địa phương ơ đây để tìm hiểu nhà hàng và đặt sản ở đây để có buổi tối tuyệt vời. Thật may mắn cho tôi là ngay vào mùa sò (một loại sò đặt sản của vùng này).

Quán ăn nhỏ bé với khoảng 10 bàn hơn 50 khách nhưng chỉ có 2 phục vụ bàn. Chỉ có 2 người nhưng họ rất nhanh tay và hiệu qủa, không có một lời phàn nàn nào từ khách vì sự chậm trễ. và chắc chắn họ sẽ rất ngạc nhiên khi bước vào nhà hàng ở VN, phục vụ bàn nhiều hơn khách....!!!! bữa ăn thật tuyệt vời khỏi phải bàn cãi. kinh nghiệm là nếu bạn đến nơi nào đó xa lạ thì nên thử đặt sản của vùng ấy thì bạn mới cảm nhận hết nét văn hóa của vùng ấy.

Tôi quay trở lại khu trung tâm để khám phá cuộc sống về đêm của Thành phố này. bấm bụng bước vào quán ngay vị trí trung tâm, biết trước rằng nó sẽ rất đắt tiền đây. Tôi rất ghét uống những thứ gì có vị ngọt, không phải vì sợ mập mà là vị ngọt luôn làm cho tôi ngán ngay cổ.... nhưng thức uống mà bartender giới thiệu đặt trưng của vùng này là hot chocolat. ok, thử 1 ly vậy.....uống vào một ngụm - cảm giác thật khác lạ... không có vị ngọt, béo mà là một thứ vị ngon tuyệt tôi chưa bao giờ nếm qua trong từ khi sống trên đời....không tin ư, tùy bạn .....nhưng tôi thì sau 10 phút đã hết ly thứ 1, và 10 phút nữa đã có ly thứ 2 trước mặt.....

Về hotel đã gần 23h. vào phòng đã thấy ấm áp vì lò sưởi đã bật lên, leo vào chiếc gường sạch sẽ thơm tho trắng muốt, mịn màng, khác xa hoàn toàn với cảm giác hotel ở Paris (cái cảm giác mà đến tận bây giờ tôi vẫn chưa thôi quên). chưa đầy 1 phút tối đã ngũ đến 8h sáng hôm sau.

tttthao
07-07-2010, 13:38
24.5.2003

Phòng điểm tâm là phòng nhỏ gọn xinh xắn ấm cúng bên cạnh lò sưởi. Buổi điểm tâm thật tuyệt vời mà tôi có được sau 5 ngày của cuộc hành trình khám phá Châu âu lần thứ I.

Chỉ cần buổi sáng nữa thôi, bạn sẽ khám phá hết thành phố nhỏ bé này - nàng thơ của Belgium

https://i1045.photobucket.com/albums/b457/tttthao/101-0165_IMG.jpg

Tôi trở lại Brussels để kịp giờ lên xe tiếp tục hành trình ở một nơi của hoa Tulip và quê hương của Vincent Van Gogh

Brugges with Love - May 2003

Mer1320
14-07-2010, 22:51
vì là lần đầu tiên phượt nên không biết cách chụp ảnh nên ảnh rất xấu, sợ để vào thì mấy "sư phụ" chê cười, nhưng sẽ cố gắng tìm lại vài bức ảnh ra hồn nhất để vào.

Ủa nhưng mà cách chèn ảnh vào bài viết làm như thế nào???? không muốn tạo album trên phượt! chỉ muốn chèn ảnh vào bài thôi! làm cách nào hả Bác.! chỉ giúp với
Ảnh là để lưu giữ một phần ký ức mà bác (nhưng quan trọng là cảm xúc của bản thân và camera "mắt" các bác nhẩy...), bác có thể up ảnh lên www.flickr.com ( nhà em toàn dùng cái trang này kô ah, hay nhiều trang khác, )mà kô cần tạo album trên phượt...mong được ngó nghiêng hình ảnh của châu âu 7 năm trước qua cảm nhận của bác....

tttthao
15-07-2010, 08:40
25.5.2003

Don Quixote, cối xay gió, hoa tulip, những hạt diamonds lấp lánh, khu vực đèn đỏ "red light", bảo tàng sex hay nhật ký Anne Frank và danh họa Vincent Van Gogh ..... là những từ khóa mà khi bạn muốn tìm hiều đến một trong những thành phố cổ lớn nhất Châu Âu. Amsterdam .

Tôi đến Amsterdam vào ngày nắng đẹp nhưng vẫn lạnh...chia tay bạn mới quen trên xe bus - chàng sinh viên người Đan Mạch, chàng hội tụ rõ nét của người dân tộc Bắc Âu. Tôi thấy mình du lịch đã cực kỳ "balô" rồi, nhưng Anh chàng này thì tôi phải gọi là "sư phụ". Chàng hỏi tôi hotel book ở Amsterdam là mấy Euro? mấy Euro ư? tôi khôhg dám trả lời vì hiện tại tôi đang định hướng đến Novotel hotel - khách sạn 4 sao của Amsterdam với giá 50Euro/night. ở Châu âu mà ở hotel 4 sao thì không còn là "balô" nữa rồi. Nếu bạn muốn tìm hotel rẻ thì nên hỏi các bạn đi cùng các chuyến xe bus, những bạn ấy là chuyên gia “ba lô” đó.

tttthao
15-07-2010, 08:41
mất 10 phút tôi đến hotel từ nhà ga trung tâm. Chẳng trách sao người ta thích ở tiện nghi. thật sạch sẽ ấm cúng và thoải mái. Tôi trở lại nhà ga chính để vào trung tâm (như tôi đã đề cập ở bài trước, nhà ga trung bao giờ cũng nằm ngay Trung tâm)

Chủ quan rằng là mình sẽ xem thông tin của điểm kế tiếp khi đang ở điểm này, nhưng tôi khuyên bạn, đừng bao giờ để như tôi nhé vì bạn chẳng bao giờ có thời gian để nghiên cứu trước. tất cả hãy nghiên cứu từ ở nhà trước khi bắt đầu cuộc hành trình

Tôi hoàn toàn mù tịt về cái nơi mà tôi đang tham quan này, nhưng không sao, ăn cái đã tính sao….sau khi chọn tới chọn lui là sẽ ghé vào quán nào trên con đường ngay trung tâm này để ăn trưa, kinh nghiệm mách bảo chọn quán nào đông khách. Một món beefsteak sốt nấm cùng ceasar salat. Một bữa trưa hoàn hảo – thức ăn ngon, tầm nhìn đẹp…. phía trước quán là con đường trung tâm cạnh bờ sông….

https://i1045.photobucket.com/albums/b457/tttthao/101-0188_IMG.jpg

Dùng cả buổi chiếu còn lại để đi vào phố cổ, len lỏi vào những con đường nho nhỏ theo các kênh đào chạy quanh thành phố. Những hàng hoa tulip nho nhỏ xinh xinh ven đường, những nhà thờ cổ kính, những công viên, những con đường đá…cuối buổi chiều tôi dừng chân tại bảo tàng sex.

tttthao
15-07-2010, 08:43
Nói là bảo tang nhưng thật ra nó là một căn nhà phố 2 tầng, bảo tang được xây dựng bởi tư nhân với vé vào cửa là 3Euro.

Ngay cửa vào là biểu tượng sex của Nam và Nữ to đùng như kích thước của một con người. tôi cũng xí xọn chụp một pô kỷ niệm với biểu tượng " Nam ", đứng cạnh mà tôi mà tôi thấy nhỏ bé làm sao với "biểu tượng"ấy. Tham quan hết bảo tàng này thì bạn sẽ hiểu hết thế giới của sex, ở đây họ trưng bày tất cả, vâng tất cả.... eo ơi thật là mắc cỡ khi nhắc lại ở đây ah... nào là các tư thế, đồ chơi, các "cái" bất thường, các loại bệnh về sex: bạo, khổ, hành dâm... thậm chí các văn hóa về sex của các Châu. China là đại diện của Châu Á, những hình ảnh và đồ vật của đại diện Châu Á trưng bày ở đây là hình ảnh làm tôi nhớ nhất sau khi rời khỏi đây, vì sao ư?... tôi luôn cho rằng China với tư tưởng phong kiến nặng nề, đối với họ những chuyện phòng the là những chuyện đáng xấu hổ khi đề cập đến,…. Nhưng không …hoàn toàn sai… những hình ảnh ở đây cho tôi thấy, thật sự nó còn “dữ dội” hơn hình ảnh của các nước đã có cách mạng tình dục… như thế nào ư? Eo ơi mắc cỡ lắm… bạn đừng bỏ qua địa chỉ này khi đến khám phá đất nước của hoa tulip nhé

tttthao
15-07-2010, 08:44
Rời khỏi bảo tàng với sự mãn nguyện khao khát tìm hiểu khi còn ở nhà thì trời đã tối, tôi trở lại quán lúc trưa để tiếp tục thưởng thức bữa tối vì không thấy quán nào vừa mắt hơn. Nếu trưa là beefsteak với sốt nấm thì bữa này là sốt tiêu. Không thể phủ nhận cái sự ngon của những món ăn ở đất nước xuất xứ của nó. Như bạn chỉ có thể ăn phở ở VN và kim chi ở Hàn quốc vậy.

Sau bữa ăn hoàn toàn như mong muốn. Tôi bắt đầu khám phá “từ khóa” khác của Amsterdam . Khu vực “đèn đỏ”, từ gốc của nó là “red light”, toàn bộ khu vực red light là những quán bar với đèn sáng rực như đúng tên gọi của nó, các con kênh chạy chằng chịt quanh khu vực này càng làm cho nó trở nên hấp dẫn… các cô gái chân dài, ngực to như “quả banh”, dĩ nhiên là mặc đồ thì khỏi phải chê và chắc chắn thợ may của các cô chẳng cần mua nhiều vải… họ cứ uốn éo ra vào cửa quán gọi mời khách đi ngang. Tôi thấy rất nhiều cô nhưng tôi chẳng thấy cô nào vừa mắt hay tại vì tôi là cùng phái hay là vì quan điểm về cái đẹp của tôi là dân châu á khác với thẩm mỹ Châu Âu…nhưng đó chẳng là điểm tôi quan tâm mà cái quan tâm của tôi bây giờ là chọn quán nào để vào để thưởng thức cuộc sống về đêm của redlight.

Sau khi rời khu red light, tôi về hotel, chắc là đã thấm mệt nên tôi ngán cái đoạn đường xa về hotel. Kinh nghiệm nữa cho bạn là đừng nên ham rẻ mà chọn hotel xa nhà ga chính vì tiền đi lại giữa hotel và khu trung tâm cũng sẽ bằng tiền hotel gần nhà ga chính, mà còn lại thuận tiện thời gian eo hẹp của bạn nữa.

tttthao
15-07-2010, 08:48
26.5.2003

Bữa sáng chắc là no đến trưa, (hotel 4 sao mà lị), dỡ tốn bữa trưa.

Lịch trình sáng nay là dành cho những văn hóa lành mạnh….!!! Bảo tàng Vincent Van Gogh… giá vào cữa là 3euro. Tham quan bảo tàng này qua những bức tranh, bạn sẽ hiểu hết cuộc đời của nhà danh họa này. Người tài thì suy nghĩ luôn khác người vì người tài thì ít mà thiên hạ thì nhiều nên làm sao thiên hạ hiểu thiên tài nghĩ gì…cuộc đời của Ông cũng đầy sống gió như những tài danh khác…

Đầu giờ chiều tôi đến ngôi nhà cũng rất nổi tiếng - nơi chứa dựng cuốn nhật ký của Anne Frank. Đến nơi thì tôi đã thấy đoàn người sắp hàng cả cây số, nghĩ bụng mình lặn lội hơn nữa vòng trái đất để đến , thôi chịu khó một tí, gần 1h tôi cũng đến quầy bán vé, 6euro/vé, căn nhà 3 tầng lầu có thêm căn gác xếp nơi cô bé Anne Frank từng trốn và viết nhất ký, toàn bộ căn nhà cũng không gì đặt biệt lắm ngoài trưng bày những kỷ vật của Cô Bé, hoàn toàn khác xa với tượng tưởng của tôi khi đứng kiên nhẫn với đoàn người rồng rắn....

Bước ra khỏi căn nhà cùng niềm hối tiếc cho VN, tại sao VN mình lại không biết cách quảng bá cho những trường hợp này...tôi thiết nghĩ VN với hơn 1 thế kỷ chìm đắm trong chiến tranh từ thời pháp, nhật rồi đến MỸ, có biết bao những câu chuyện còn sống động và thương tâm hơn câu chuyện cô bé Anne này...chẳng lẽ nạn đói 1945 làm hơn 2 triêu người chết không thương tâm bằng những câu chuyện người Do Thái trong chiến tranh thế giới II, , ...hay là vì những nước thực dân, họ đã sống trong sung sướng nên một câu chuyện về cô bé Anne Frank là một chuyện rất ư là khủng khiếp đối với họ, tôi không cho chuyện bé Anne là tầm thường vì mạng sống con người là như nhau... nhưng nhìn đoàn người rồng rắn để tìm hiểu Bé Anne, tôi thấy xót thươgn cho những thân phận còn cùng cực hơn mà đến bây giờ VN mình vẫn còn hệ lụy....thế mà có mấy ai quan tâm....

tttthao
15-07-2010, 08:50
Còn rất nhiều “từ khóa” nữa để tôi khám phá nhưng lịch trình của tôi thật eo hẹp. tôi cho rằng mình đã chưa cảm nhận hết Thành phố trong 2 ngày 1 đêm. Nếu có cơ hội thì tôi sẽ quay lại đây để tìm thấy hình chàng Don Quixote đánh nhau với cối xay gió. Không đủ thời gian đề đi đến những cánh đồng hoa tulip và vùng đất của hơn 1000 cối xay gió vì phải mất một ngày để đi, trong khi tối nay tôi phải sang thành phố có nền kinh tế thứ 3 trên thế giới, từng tự hào rằng mình là những dân tộc thông minh nhất thế giới và nguyên nhân của sự đau khổ mất mát trong thế chiến thứ 2, không cần gọi tên thì bạn cũng biết đó là BERLIN

Amsterdam with loves – May 2003

Mer1320
15-07-2010, 20:39
Bác đã cho cả nhà thưởng thức những hình ảnh rất đẹp và chân thực của châu âu 7 năm trước, mong bác tiếp con đường....

tttthao
17-07-2010, 21:02
Nếu bạn đã xem qua những bộ phim: Life is beautiful, Danh sách Schindler hay Pianist thì bạn sẽ không khỏi bàng hoàng, thương xót trước những cảnh tượng trong phim về những con người Do Thái do phát xít Đức gây nên. Một người quen từng có học bỗng ở đại học oxford kể tôi nghe: trong lớp học, đứng nhất và nhì bao giờ cũng hoặc là người Do Thái hoặc người Đức, theo nhìn nhận của người bạn này thì hai dân tộc này là thông minh nhất, nếu những top 5 của lớp có người Châu Á chen vào thì có thể họ học chăm chỉ để đoạt lấy sự thông minh, còn về tư chất thì phải là hai dân tộc kia. Không biết sự nhìn nhận này có đúng không?...

Nhưng tôi có đọc ở đó về Hitler, Hitler cho rằng trên thế giới có hai dân tộc xuất sắc nhất: đó là Đức và Do Thái, với mong muốn làm chủ thế giới Ông đã tàn sát người Do Thái để trên thế giới này chỉ còn lại một dân tộc thông minh nhất mà thôi. Ông còn có một dự án Quốc gia là tuyển những người đàn Ông thông minh, cao to vạm vỡ và những người đàn bà cũng thông minh, cao ráo, xinh đẹp. Ông dàn xếp những người trong dự án này “kết hợp” với nhau để cho ra đời những “sản phẩm” hoàn hảo cho tương lai loài người. Tôi không biết dự án này cò còn tồn tại sau khi thế chiến thứ 2 chấm dứt và những “sản phẩm” có kịp “xuất xưởng”, hay đang tồn tại đâu đó trong nước Đức này.

Và tôi đến nước Đức với những nổi ám ảnh này….!!!

dangkhoaquan
18-07-2010, 18:05
Tặng bạn “Chương trình sinh con thuần chủng” nhằm thống trị thế giới của phát xít Hitler (http://htx.dongtak.net/spip.php?article2502)
và hình như đây là 1 dân đức f1 khá nỗi tiếng Bastian Schweinsteiger http://vi.wikipedia.org/wiki/Bastian_Schweinsteiger
Xin chờ bài viết tiếp theo của bạn.

tttthao
21-07-2010, 17:14
27.5.2003
Vừa bước khỏi chiếc xe bus từ Hà Lan đến Berlin là lúc 6h sáng. Tôi còn lớ ngớ tìm người quen đến đón. Thì 2 nam 1 nữ ăn mặc rất bình thường chìa miếng gì đó trước mặt tối và đòi xem passport và visa. Từ lúc xuống sân bay swiss đến bây giờ thì tôi mới bị hỏi visa. Sau khi trình passport và visa Shengen thì tôi hiểu họ là ai, họ là công an “chìm” chuyên đi bắt những người nhập cư bất hợp pháp.
Họ - Người Berlin chẳng giống những gì tôi mường tượng và ám ảnh. Trông họ rất cao to thô kệch, những nét thì lợt lạt… hay là tôi không có thẫm mỹ của nét đẹp Châu Âu, hay là tôi đã bị ám ảnh bởi “những con người chọn lọc”, hay tại vì họ thông minh như những gì người ta nhìn nhận, Mà ông trời thì rất công bằng, Ông không cho ai hết tất cả. Nếu như Ông đã cho họ thông minh thì ông đã lấy của họ nét đẹp… Nhưng tại sao tôi lại thế này. Hành trình Berlin chỉ mới bắt đầu thôi mà….

tttthao
21-07-2010, 17:20
Người quen đến đón tôi và đưa tôi thưởng thức bữa sáng. Thành Phố Berlin đã không có bất cứ dấu ấn gì mà tôi từng ám ảnh… những con đường những dãy phố, những con người, tất cả cho thấy chỉ sự hiện đại của đất nước có nền kinh tế thứ 3, nhưng tôi còn đó nhiều sự khát khao tìm hiểu….

Tham quan địa điểm đầu tiên là Nhà thờ đỗ, là nhà thờ rất cổ kính nhưng đã bị quân đồng minh bỏ bom nên đã sập gần phân nữa chỉ còn lại một gốc nhỏ, tuy là một gốc nhỏ thôi cũng đủ nói lên sự thăng trầm của nó đã trải qua trong thời kỳ khắc nghiệt của thế chiến thứ 2. Nếu nhà thờ còn giữ được nguyên vẹn thì chắc nó giá trị lắm vì sự cổ kính của nó còn lại qua từng nét điêu khắc và những vật liệu xây dựng nó.

Rời địa điểm này tôi lên tầng cao của tháp truyền hình Berlin để uống café và ngắm Berlin từ trên cao. Nhìn rõ nét khác biệt rõ rệt của Đông và Tây Đức từ trên cao, cùng với ký hiệu của đức quốc xã được khắc dấu trên đỉnh của một tòa nhà, lắng tai nghe những câu chuyện đã xảy ra từ lúc nước Đức chia đôi. Tôi mường tượng những hình ảnh bi ai hay hùng hồn về những hình ảnh định mệnh mà Berlin đã trải qua.

Trong tôi với niềm khát khao được chạm vào thời khắc cũ của Đức Quốc xã để hiểu hơn sự thăng trầm của Nước Đức nhưng người quen của tôi lại hướng tôi theo một sự kiện khác… sự chia cắt Đông Tây bằng bức tường…. cũng phải thôi vì thời khắc của Hitler đã lùi quá sâu vào dĩ vãng… và cũng chẳng còn ai mong muốn nhắc đến…nhưng sự chia cắt thì chỉ mới như vừa xảy ra thôi theo như lời người quen của tôi – người mà tôi gọi bằng Chú .

Có vẻ như tôi đến nước Đức là để khám phá lịch sử hơn là du lịch đúng nghĩa, vì tôi bây giờ chỉ muốn lắng nghe những câu chuyện mà thôi, trong tôi bây giờ chẳng có một ý niệm nào về việc khám phá danh lam thắng cảnh , chẳng giống những gì tôi kế hoạch khi ở nhà…

tttthao
21-07-2010, 17:25
Buổi chiều, gia đình người quen chở tôi đến một khu chợ người Việt nhỏ ở Berlin. Vào bên trong chợ, tôi cứ như mình đang ở chợ VN, bạn hình dung đi, tất cả những thứ gì bán ở chợ VN đều đang nắm trên các quầy kệ ở đây, từ bánh quẩy, bánh ướt, bánh cam HN,…. Đến những con cá chép bơi lội trong hồ, thì là, rau muống….sang đến khu bán đồ dùng, tôi thấy nào là nước hoa giả, áo thun, quần kaki, đôi giày, chiếc dép …. Những đồ dùng mà ở VN tôi không bao giờ ngó đến vì cho rằng chúng kém chất lượng, vậy mà đây là khu bỏ sĩ cho những người VN gần khu vực này lấy hàng và bán lại ở những khu chợ trời, kiosk ven đường hay những xe đầy trong siêu thị….

Gia đình người quen mời tôi dùng bữa tối bằng món phở ở cửa hàng bán trong chợ vì cho rằng chắc tôi đã nhớ phở sau những ngày xa nhà….vì lịch sự tôi nhiệt tình tỏa ra thèm thuồng, tô phở vừa bưng ra khói nghi ngút, nhưng chỉ đầy 1 phút chưa kịp ăn thì chúng đã nguội ngắt, nước phở lạt phèo, không mùi phở, tôi ăn khổ sở cho no để chống cơn lạnh chứ không vì ăn thưởng thức. Tôi nói rồi mà, món ăn chỉ ngon khi thưởng thức ở nơi xuất xứ của nó.

Người quen chở tôi về nhà để ngủ, căn hộ 2 pphòng ngủ chật hẹp bé tẹo, phòng khách thì đặt nhiều đồ đến ngột ngạt, chỉ một phòng tắm nhưng cũng rất nhỏ gọn, và đặt đầy những thùng nước. tôi thắc mắc thì họ giải thích là vì tiết kiệm nên họ hứng nước bằng giọt (vì không phải khu vực này không có nước) mà là vì hứng như thế thì kim đồng hồ nước không chạy thì họ sẽ trả tiền ít hơn.

Họ vui vì đã rất lâu mới gặp người từ quê hương sang, họ luyên thuyên trò chuyện đủ điều. Họ kể tôi nghe với vẻ mặt đầy tự hào là họ có thuê một khu đất ở xa, cuối tuần họ giải trí bằng cách đến đó trồng hoa, trồng rau ….khu đất ấy chỉ có khoảng 2m vuông

Họ nhường cho tôi phòng ngủ lớn nhất, rất ngại nhưng vì mệt quá và phòng khách thì đang đầy người còn sinh họat gia đình nên tôi đành bất lịch sự vào trong phòng ngủ vào nằm xuống với niềm áy ngại, nhưng sự áy ngại cũng chẳng được bao lâu vì tôi đã chuyển sang suy nghĩ khác…

Những gì tôi trải qua hôm nay ở Berlin này…làm cho tôi suy nghĩ…đây có phải thiên đường mà nhiều người ở VN cố đấu tranh và từ bỏ mọi thứ để được sang đến đây… tôi có một người bạn, vì muốn sang Berlin mà bạn ấy mất gần 3 năm trong vô vọng… 20k USD và 1 năm để một đường dây lo sang bên Berlin, 2 năm trong trại tị nạn… nhưng Berlin có thật sự là thiên đàng mà bạn tôi kỳ vọng… câu trả lời chắc có lẻ là tùy theo quan điểm của mỗi người

Tôi chìm vào giầc ngủ với nhiều suy tư và những trải nghiệm qúy báu mà tôi đã có được trong chuyến đi này, từ những thăng trầm của đất nước, nền văn hóa, đến cuộc sống của những người Việt xa quê hương…..

vietnam0809
21-07-2010, 21:54
Linh tinh

Không phải là tất cả , nhưng đa phần chi tiết rất đúng với thực tế đặc trưng cho cuộc sống của người Kinh ở Berlin . Và ở những Thành phố lớn khác bên phần phía Đông nước Đức , nơi nào có nhiều người Kinh sống quần tụ , nơi ấy rất có thể còn có nhiều người Kinh , nhiều gia đình Kinh sống theo lối sống đó . Vì sao họ lại sống như vậy ??? Có phải tất cả mọi người ở Đức đều sống như vậy không ??? Đâu là tiêu chuẩn sống thực tế và đặc trưng cho con người ở Xứ này ??? Mối liên quan của Xã hội với con người ở đây bao gồm những gì ??? Và tại sao người ta lại muốn đến , muốn duy trì được Xã hội ấy ??? Rất tò mò trước những gì tttthao sắp tiếp tục thấy , nghe và cảm nhận trên giang sơn của " Chủ nghĩa Phát xít " này . ;) ;)

Thật là thú vị khi được nghe một cá nhân nói ra được những cảm nghĩ rất riêng , rất thật của họ . Còn chuyện đúng , sai ? Hay , dở ? ... lại là một chuyện khác . tttthảo tiếp tục kể đi nha ! (c)

Thân mến - Thằng Xe

tttthao
23-07-2010, 21:25
Dear Thằng Xe,

Cảm ơn reply của bạn, đọc reply của bạn làm cho mình có nhiều động lực để hồi lại những ký ức của chuyến phượt đầu tiên. Mình cứ nghĩ là topic này sẽ làm cho các bạn chán vì không nhiều những thông tin bổ ích về phượt, mà toàn những thông tin nghe rất là boring, mình không có khiếu kể chuyện như các bạn khác... mình chỉ mong muốn ghi lại "rất thật" những cảm nhận và trải nghiệm của mình trong chuyến đi này và cũng như các chuyến kế tiếp.

Mình sẽ cố gắng dành nhiều thời gian đề "hồi tưởng" hơn.

Thanks