PDA

View Full Version : Cam "vắt" Nam Cát Tiên - Yes or No? (từ 17 - 18/7/2010) - đã chốt đoàn.



minhmio
01-07-2010, 23:42
CAM “VẮT” NAM CÁT TIÊN – YES OR NO?

Mục đích như vầy:


Tiếp tục những chuyến đi của nhà Trời ơi sau CD2204 và “Nối vòng tay lớn” đến tất cả những người bạn mới. ;) (beer)
Đi để biết thế nào là Vườn Quốc Gia Nam Cát Tiên, vắt Nam Cát Tiên, cảm giác đi thuyền trên một đám cá sấu đang tung tăng bơi lội, và để biết ai là Miss “Xấu” của Bàu Sấu ^_^
Thử thách những tay lái lụa trên cung đường đồi núi Đồng Nai và khả năng đối mặt với bồ câu bay bay.(c)
Và nhiều điều mới nữa, mio cũng chưa biết là điều gì. (NT)


Hành trình như sau:


Thời gian: 2 ngày 1 đêm, đi sáng thứ 7 (17/07/10), về chiều chủ nhật (18/7/10)
Phương tiện: xe máy và “căng hải”
Cung đường: khởi hành từ Bến xe Miền Đông – Qua cầu Bình Triệu – Kha Vạn Cân thẳng tiến – Quốc lộ 1K – Thành phố Biên Hòa – Cầu Hóa An – Rẽ trái hướng Bửu Long (Tỉnh lộ 768) – Hít hơi sông Đồng Nai – Mon men theo bờ hồ Trị An – Phi theo Tỉnh lộ 762 – Rẽ phải ra Quốc lộ 20 – Thẳng miết – Ngã Ba Tà Lài (Km125, Tân Phú) – Rẽ trái – Cong cong, uốn lượn 24 cây số nữa là tới VQG Nam Cát Tiên → Tổng quãng đường khoảng 160 – 180 km (Bác nào cho em số chính xác với ạ)


Ghi chú: do phương tiện di chuyển là xe máy nên chuyến NCT này hạn chế số lượng anh chị em ham vui là 16 người = 8 xe để dễ quản lý và an toàn trên đường đua, í lộn đường đi ạ. Do tình hình gia tăng quân số đột biến, danh sách này kéo dài thêm mấy dòng nữa. :T:T

Danh sách hiện tại gồm:

1. Minhmio (Xế)
2 + 3. Winbooknmk (Xế + ôm)
4. Xedap3banh_83 (Xế)
5. Octieudq (Ôm của mio)
6. Chumbao (Xế)

Update danh sách ngày 02/07/10
7. Small-tiger
8. Buonho
9. TJ DIEU
10 + 11. Sututocxu84 + bạn
12. Chị Hóa - CDD
13. Anh Bình
14 + 15. Khunglongcoi (xế + ôm)
16. Anh Bình (bạn khunglongcoi) (xế)
17. Chị Hà - CDD
18. Loaneu
19 + 20. Duongcanhquan

minhmio
01-07-2010, 23:45
Chương trình:

Thứ 7

5.00 am: Tập trung bến xe Miền Đông. ACE nào đăng ký tập trung ở đây cần đến đúng giờ.
5.15 am: Lên đường đi NCT.
Ăn sáng trên đường đi (Xôi, bánh mì, bánh bao…)
Có đi ngang qua Hồ Trị An: chụp choẹt ảnh ọt…
9.00 am: Đến bến phà NCT, qua phà, làm thủ tục vào rừng, … Ước tính chừng 30 phút
9.30 am – 13.00 pm: Căng hải vào Bàu Sấu, khoảng 15 cây số
Đến Bàu Sấu, nghỉ ngơi, ăn trưa với đồ ăn mang theo. Thời gian tự do thư giãn, tám tám với mấy anh kiểm lâm.
Chương trình buổi chiều – tối:





Ngắm hoàng hôn Bàu Sấu;
Nấu ăn tối (nhờ bếp kiểm lâm)
Sinh hoạt đêm khuya, thả tự do cái phần người sau một ngày dài ngồi xe ê ẩm, đi rừng vất vả, chiến đấu với vắt, etc
Ngủ òi


Chủ nhật:

Sáng dậy sớm, đón bình minh
Ăn sáng, cà phê, cà pháo gì đó
Chèo thuyền ra Bàu, tìm và “mần quen” với bạn sấu nếu có thể, hihi
“Tự sướng” và giúp người khác “sướng” = ảnh tập 2
9.00 am: Thu quân, ra về. Tiếp tục đi bộ nhé bà con. Tiếp sức đi bộ gồm có trái cây, nước uống, bánh kẹo… tùy mọi người chọn mang theo.
Về lại SG. Trên đường về có ghé chơi bời đâu đó sẽ được thảo luận sau.

minhmio
01-07-2010, 23:48
Chi phí ước tính: ≤ 500k (theo kinh nghiệm của các nhóm đi trước). Các chi phí cụ thể như sau:

1. Phí qua phà: 20k/người/ 2 chiều cho lúc đi và về;

2. Phí vào rừng: 80k/người

3. Không thuê phòng trong Bàu Sấu + có mang theo lều/võng/túi ngủ sẽ đóng phí lưu trú trong rừng 1 đêm 10k/người

4. Nếu thuê phòng nghỉ tại Bàu Sấu thì sẽ bị tính tiền thuê theo đầu người:

Loại phòng 3 người, nền lát gạch men sạch sẽ, xây thành 1 dãy, toilet ngoài: 100k/người
Loại phòng 4 người (2 giường đôi) bằng tre đánh véc-ni làm riêng biệt (có 2 phòng loại này), toilet trong phòng: 150k/người
Nếu chui vô ngủ thêm thì đóng thêm 50k/người nữa.

5. Tiền xe pickup 1 chiều (10km đường bê tông): 250k/lượt -> Em nghĩ mình sẽ không tốn phí này vì mình đi bộ mà, hehe.

6. Ăn uống:

Thứ 7: 1 bữa sáng khoảng 10k/người thôi nhé, trưa ăn bánh mì đồ nguội khoảng 20k/người, tối tự nấu ăn khoảng 30k/người. Tổng cộng khoảng 60k/người
Chủ nhật: sáng mì gói, cà phê (mang theo), có thể tốn tiền xin nước nấu hoặc mang theo nước, tiếp sức đi bộ trái cây, bánh kẹo gì đó, có thể ăn trưa ở căn tin của VQG hoặc ráng nín nhịn ra ngoài ăn cũng được.
Quán ăn dọc đường: Quán Hoàng Lan, KM113, QL 20, TT Định Quán, Đồng Nai. Cơm trưa từ 300k trở lên cho đoàn đi đông thế này.


7. Các chi phi trong trạm kiểm lâm:
Thuê thuyền: 50k/thuyền/4 người -> em không biết có thay đổi gì không? Có đồng chí bảo 40k/người
Các phí khác em chưa liệt kê hết. Các bác bổ sung thông tin cho em nhé.

langbiang
01-07-2010, 23:54
Lang mới đi NCT các đây 2 tuần nên góp ý tí:
a. Tiếc mục "tặng quà cho mấy anh kiểm lâm (trà, thuốc lá, đĩa ca nhạc, đĩa phim…" trông lạ rứa. Vào đó tất cả đều là dịch vụ hết rồi mà. Tình cảm thì ăn cơm tối lai rai đã đủ. Vụ này trông sao sao ấy nhỉ! Chỉ phù hợp khi đi vào vùng nghèo khó, xa xôi hẻo lánh để lấy lòng bà con và cho các anh em sau đó tới đỡ bị khó dễ hay đơn giản là ... có trước có sau :))
b. Chắc cuối tháng có mưa thì có vắt chứ mấy hổm rày vắt rất ít. Muốn thử cảm giác mạnh thì sáng chủ nhật lội xuống Bàu Sấu săn cá sấu và .... đỉa trâu. Nhớ lội xuống và đứng lâu tí tí. Haha

minhmio
01-07-2010, 23:54
Bà con nhà CDD đăng ký sớm sớm đi nhé, mio sợ các bạn bị mất phần đi á.

small tiger
01-07-2010, 23:58
Kêu là có liền. cho Small tiger 1 vé nha bạn Mio ui.

bé gấu
02-07-2010, 00:15
Nghe bảo tới tháng 9 cơ mà :(( :(( Sao lại làm ngay thế này hả nàng Minh kia?/

Buonho
02-07-2010, 00:18
Lang mới đi NCT các đây 2 tuần nên góp ý tí:
Chắc cuối tháng có mưa thì có vắt chứ mấy hổm rày vắt rất ít. Muốn thử cảm giác mạnh thì sáng chủ nhật lội xuống Bàu Sấu săn cá sấu và .... đỉa trâu. Nhớ lội xuống và đứng lâu tí tí. Haha
Mưa như mấy hôm nay đủ cho tụi vắt nó liên hoan với chúng em chưa bác Langbiang ơi
Mới đầu tính tháng 07, rồi đôn lên tháng 9, rồi lại xuống tháng 7 làm đỡ không kịp lun.
Trời hỡi, cái sở thích nó hại cái thân, 17-18 em đi, rùi 23-26 êm lại đi nữa, dzìa ba má có khi nhận hok ra :shrug:.
Anyway, cho mình 1 suất đi Mio ui :D

TJ DJEU
02-07-2010, 01:39
cho mjnh đặt 1 cục gạch nha!!!!!

minhmio
02-07-2010, 05:02
@ Chị sư tử: Đã nhận được tin nhắn của chị. Tin của chị đến lúc 1.47 am nên em xếp sau TJ DIEU nhé chị.

@ TJ DIEU: Bạn nhớ viết hoa đầu câu và không dùng ngôn ngữ xì tin dâu trên diễn đàn nhé. Mod sẽ nhắc nhở bạn đấy :D

loaneu
02-07-2010, 08:55
Còn được đăng ký không ? Tớ đăng ký 1 suất nha.

duongcanhquan
02-07-2010, 09:16
em xin đăng ký 2 xuất , từ Hà Nội vào chưa đi Nam Cát Tiên là gì, nghe đồng bào quảng cáo ầm ĩ quá, hơn nữa cũng là dịp xem bà con mình trong Nam phượt ra sao^^

Cảnh Quân: 0983256660

Cảm ơn các bác

xedap3banh_83
02-07-2010, 09:42
cho mjnh đặt 1 cục gạch nha!!!!!
Coi Chừng sắp có " bạn " giống mình hahahha .. Bị phạt thẻ vàng chưa á

Sáng sớm nghe " chiến hữu " nhắn tin có topic Nam Cát Tiên , vừa vào xem đã đủ quân số rồi ... ghê thật

minhmio
02-07-2010, 09:51
Trời ơiiiiii, tình hình này căng quá rồi, mới có 1 ngày thôi mà đã đủ số lượng rồi. Em đang phân vân, rất phân vân:shrug:

deny
02-07-2010, 09:54
Danh sách hiện tại gồm:

1. Minhmio (Xế)
2 + 3. Winbooknmk (Xế + ôm)
4. Xedap3banh_83 (Xế)
5. Octieudq (Ôm của mio)
6. Chumbao (Xế)
7. Small-tiger
8. Buonho
9. TJ DIEU
10 + 11. Sututocxu84 + bạn
12. Chị Hóa - CDD
13. Anh Bình
14 + 15 + 16: Khunglongcoi 3 vé (dư 1 xế)

Lại đi nữa à :((
Súng đạn đâu mà tuần nào cũng bắn hết vậy các đồng chí? Hết giải phóng bom mìn trái cây giờ lại làm lâm tặc à?

small tiger
02-07-2010, 09:57
tình hình là âm thịnh dương suy. ôm nhiều hơn xế rồi. hic hic

xedap3banh_83
02-07-2010, 10:00
Hahaha mới có 3x mà , súng thì hạn chế đạn thì dư , bắn hàng ngày còn được nữa á ... Chẵng lẽ bác Deny súng hết đạn sao ta kakkkaka

deny
02-07-2010, 10:03
Mấy nhà trong phượt, nhà nào chả thế.
CDD cũng âm thịnh dương suy
Nhà ĐTM mười mấy nữ có 3-4 nam
Nhà trời ơi cũng có 3 nam hà :))
Chuyến CAM vừa rùi có 7 nữ 4 nam đó thôi

Tóm lại là nữ ham vui, mê chơi hơn nam, ha ha...

davidpham
02-07-2010, 10:07
Trời ơiiiiii, tình hình này căng quá rồi, mới có 1 ngày thôi mà đã đủ số lượng rồi. Em đang phân vân, rất phân vân:shrug:

Bỏ hết nam ở nhà đi Mio, nữ đi thôi, thành lập đội quân nữ lâm tặc,mặc đồ rằn ri cho mấy anh kiểm lâm lác mắt chơi, mược anh Hi-spedd con dao nữa là đủ bộ rồi hahahahahahha

minhmio
02-07-2010, 10:08
tình hình là âm thịnh dương suy. ôm nhiều hơn xế rồi. hic hic

Không hề, không hề. Bây giờ số lượng nam nữ có vẻ ngang ngửa nhau đấy chứ.

Các bác vào điểm danh lại, ghi chú cho mio những điều sau đây:

- Tên nhé. Giới tính nhé. Số điện thoại, nick yahoo (nếu có)
- Có xe hay không? Có sẵn sàng chở giai xinh, gái đẹp không?
- Có lều/võng/võng có mùng/túi ngủ gì không?
- Cái này dzui lắm nà: Có bằng lái xe hay không? Giấy tờ xe đầy đủ gồm cà vẹt + bảo hiểm xe máy còn hiệu lực nhé.
- Tình trạng sức khỏe? Bệnh nếu có? Có đặc biệt sợ con gì hoặc cái gì không?
- Có chịu cực được không?
- Có ở bẩn được không?
- Có hay giận lẫy không? ><

Tạm thời em mới nghĩ ra nhiêu đó. Các bác cho em xin tí thông tin cá nhân nào.

Với số lượng người đăng ký đông như lày, em quyết định tăng doanh số lên 20 người = 10 xe. Tới thời điểm này em đã nắm được đủ số lượng người. Tuy nhiên, vào giờ chót rất có thể có người vì lý do cá nhân không đi được, nên các bác cứ thoải mái hóng hớt thớt này.

Kính các bác.

minhmio
02-07-2010, 10:11
em xin đăng ký 2 xuất , từ Hà Nội vào chưa đi Nam Cát Tiên là gì, nghe đồng bào quảng cáo ầm ĩ quá, hơn nữa cũng là dịp xem bà con mình trong Nam phượt ra sao^^

Cảnh Quân: 0983256660

Cảm ơn các bác

Welcome bác Quân Hà lội vào đây chơi. Xác nhận bác đi 2 người nhé. Bác cho tí thông tin cá nhân theo những gì em đã post ở trên ạ. ^^

minhmio
02-07-2010, 10:13
Còn được đăng ký không ? Tớ đăng ký 1 suất nha.

Xác nhận bạn loaneu đi 1 người. Bạn vui lòng cho mio xin thông tin cá nhân theo những gì mio đã post ở trên. Tks bạn.

duongcanhquan
02-07-2010, 10:20
- Tên nhé.: Cảnh Quân , Giới tính nhé.: Nam nhé Số điện thoại: 0983256660 nick yahoo : duongcanhquan
- Có xe hay không: Có xe ! Có sẵn sàng chở giai xinh, gái đẹp không?: ờ nếu như cỡ Brad Pitt hay Agelina Jolie thì miễn cưỡng đc :D
- Có lều/võng/võng có mùng/túi ngủ gì không? : yep!
- Cái này dzui lắm nà: Có bằng lái xe hay không? Giấy tờ xe đầy đủ gồm cà vẹt + bảo hiểm xe máy còn hiệu lực nhé.: OK NO prn
- Tình trạng sức khỏe? Bệnh nếu có? Có đặc biệt sợ con gì hoặc cái gì không? : Bệnh mê tiền, mê đi chơi, mê vạ vật
- Có chịu cực được không? À cực kiểu chăm sóc abc xyz với 1 bạn xinh đẹp nào đó thì chắc cũng đc đó :D
- Có ở bẩn được không? Ko đc đâu, mẹ tớ dặn là không được mặc quần quá 1 tháng đâu :((
- Có hay giận lẫy không? >< đứa nào ko yêu tớ là tớ giận luôn ! giận hờn vu vơ :D

xedap3banh_83
02-07-2010, 10:26
Vậy để anh khai mạc vụ tự sướng này luôn cho <^.^>
Tên : Luan
Dt : 0913600983 ( yahoo : thienphong_lam )
Có Xe ,, sẵn sàng chở zai lẫn gái ( 99% là boy àh nha , 1% lâu lâu hứng bất tử thôi hahaha )
lều , mùng , túi ngủ : ở ké
Xe : mượn .... nên ngoài cái xe không có cái gì hết á
Sức khỏe : chịu cực được , chịu sướng được ... cuối cùng là người dễ chịu
đến giờ vẫn chưa nghĩ ra sợ con gì hết , vì con gì ăn được là quất à hahaha

alexandersamon
02-07-2010, 10:52
Chúc mọi người lên đường bình an và gặp vắt :D

minhmio
02-07-2010, 10:57
Bớ chị sutu, bớ luôn chị buonho vào đăng ký đơi.

Mọi người cho em ý kiến về các món ăn buổi tối thứ 7 nhé. Nếu như lười không nấu thì mình có thể đặt kiểm lâm nấu luôn, 50k/người.

Link tham khảo chuyến đi của Thehung và Langbiang https://www.phuot.vn/threads/4363-Nam-C%C3%A1t-Ti%C3%AAn-12-13-09-09/page2

sututocxu1984
02-07-2010, 11:19
Sutu có ý kiến về việc nấu nướng lày: vắt xào tỏi, canh chua vắt, tráng miệng vắt. heeeeeeeeeeeee. Đùa thôi, chờ rảnh sẽ ý kiến, khai báo nhé.

xedap3banh_83
02-07-2010, 11:21
Kiểm Lâm chắc cho ăn cơm với cá thôi àh , mình " tự xử " cho thức ăn phong phú hơn . Hay mỗi ngừoi trong nhóm hẹn dịp nào off ... sẵn tiện làm quen rồi đóng 100k/nguoi làm cái quĩ chung luôn đê . Sau đó cữ ra 1 bạn " dam dan " ( đảm đan ) lạy chúa cho ai có những suy nghĩ đen tối ! amen hehehe ... lo phần chợ búa , vậy là ăn phủ phê rùi

deny
02-07-2010, 11:29
Anh Đăng ký làm xế Buôn hồ nhé :D


- Tên nhé: Nhuận Thành
- Giới tính: Nam
- Số điện thoại: 0972.062.063 - 0907.030.010
- Nick yahoo (nếu có): aijzen
- Có xe hay không? Có sẵn sàng chở giai xinh? gái đẹp không?: Có, Ko chở giai, Có
- Có lều/võng/võng có mùng/túi ngủ gì không?: Ko lều,/ Có võng / Ko võng mùng / Ko túi ngủ.
- Cái này dzui lắm nà: Có bằng lái xe hay không? Giấy tờ xe đầy đủ gồm cà vẹt + bảo hiểm xe máy còn hiệu lực nhé: Có / Có / Có
- Tình trạng sức khỏe? Bệnh nếu có? Có đặc biệt sợ con gì hoặc cái gì không?: Tốt, đủ chuẩn đi / Ko bệnh / Ko sợ con gì cả.
- Có chịu cực được không? Ko chịu cực đc
- Có ở bẩn được không? Ko ở bẩn đc
- Có hay giận lẫy không? Có chứ

minhmio
02-07-2010, 11:40
Cập nhật thông tin của chị Hóa và chị Hà

Trần Thị Thúy Hà - CDD
DT: 0908 894497
YM: [email protected]

Nguyễn Thị Hóa - CDD
DT: 0918 326814
YM: [email protected]

2 đứa chị sẽ đi chung 1 xe vậy (nói chung là cũng co kinh nghiệm chạy xe đường dài :-) )
nên yên tâm khoản giấy tờ xe: đầy đủ cả.

Vì ham chơi và thích đi bụi nên sức khỏe đảm bảo tốt cho chuyến đi NCT, cực khổ, dơ dáy không là vấn đề. Chỉ mỗi cái tội sợ con Vắt (hihi mặc dù biết là đi Nam Cát Tiên)

Đã đi chơi tập thể, ai hay giận lẫy thì cho ở nhà or là cho chơi một mình Minh hén :-)

Ah, tụi chị đều không có lều chõng/túi ngủ gì cả, nên nhớ cho ngủ ké zí nhé.

Thông tin vậy đầy đủ rùi hén :-)

songsong
02-07-2010, 11:44
Cho mình đăng ký một vé với tư cách "ôm" nhóe.

Mình là thành viên mới của phượt nhưng chưa phượt với các bạn lần nào cả. Trước giờ toàn đi du lịch với các cty lữ hành, rất là gà công nghiệp.

Tên: Hà
Giới tính: nữ

minhmio
02-07-2010, 12:02
Còn 15 ngày nữa để chuẩn bị lên đường đi thưởng thức cam "vắt" Nam Cát Tiên, nên mio đề nghị các anh chị em nhanh chóng cập nhật thông tin cá nhân, góp ý cho lịch trình đi được trọn vẹn và vui vẻ.

Chủ nhật, 11/7/2010: 9.00 am, cà phê bệt Hàn Thuyên (chỗ xưa cũ của chúng mình), anh chị em đi NCT off rút lại chương trình đi và đóng deposit 200k để chuẩn bị đồ ăn, nước uống, trái cây, thuốc DEP, và những thứ cần thiết khác.

Em quên chưa đề ngày, em có lỗi, em xin tạ lỗi với các bác :T:T:T

khi3mkp
02-07-2010, 12:15
@ minhmio: không biết chủ thớt còn nhận thêm người nữa không?
Nếu được cho mình đăng ký 2 vé: 1 xế + 1 ôm.
Giới tính :Nam
HP: 0909081617
Skype: khi3mkp
Liều, mùng hay túi ngủ: cái này không có, chuẩn bị tinh thần đi ngủ ké :D

Phương Hoàng
02-07-2010, 12:32
Cái bạn này, mình đăng ký từ đầu mà hok có tên mình, giận à nhe!!!! :((

Phương Hoàng
02-07-2010, 12:34
Vậy để anh khai mạc vụ tự sướng này luôn cho <^.^>
Tên : Luan
Dt : 0913600983 ( yahoo : thienphong_lam )
Có Xe ,, sẵn sàng chở zai lẫn gái ( 99% là boy àh nha , 1% lâu lâu hứng bất tử thôi hahaha )
lều , mùng , túi ngủ : ở ké
Xe : mượn .... nên ngoài cái xe không có cái gì hết á
Sức khỏe : chịu cực được , chịu sướng được ... cuối cùng là người dễ chịu
đến giờ vẫn chưa nghĩ ra sợ con gì hết , vì con gì ăn được là quất à hahaha

Tớ đăng ký làm ôm của bạn này nhé, hehe.

Buonho
02-07-2010, 13:08
:D Cảm ơn anh Deny nhé.
Phần Mio đây ah


- Tên : Chi, nick : Buonho
- YH: pikachu652000 - ĐT 0983993438
- Có xế
- Không lều, võng, túi ngủ, (đang đi mượn nên chưa dám nói trước)
- Cái này dzui lắm nà: Có bằng lái xe hay không? Giấy tờ xe đầy đủ gồm cà vẹt + bảo hiểm xe máy còn hiệu lực nhé: anh Deny có tuốt ^^
- Tình trạng sức khỏe: Tốt
- Bệnh nếu có : bệnh ngủ nướng
- Có đặc biệt sợ con gì :con vắt, con đỉa, con sâu (watch) (loại này trong NCT đang khuyến mãi đầy ra, haizzzzzz)
- Có chịu cực được không : chưa thử chưa biết
- Có ở bẩn được không: tùy vào khả năng chịu đựng của người bên cạnh
- Có hay giận lẫy không : không giận lẫy, chỉ thù dai và để bụng thui

Summer_Flower44
02-07-2010, 13:20
Chị xin lỗi chủ thớt,...thấy mình dzô diên ghê!

loaneu
02-07-2010, 13:30
- Tên nhé: Loan
- Giới tính: Nữ
- Số điện thoại: 0986888112
- Nick yahoo (nếu có): loaneu
- Có xe hay không? Có sẵn sàng chở giai xinh? gái đẹp không?: Hem có xe, sẵn sàng ngồi sau giai, gái, lưng lửng :D
- Có lều/võng/võng có mùng/túi ngủ gì không?: Có túi ngủ, chiếu DL.
- Cái này dzui lắm nà: Có bằng lái xe hay không? Giấy tờ xe đầy đủ gồm cà vẹt + bảo hiểm xe máy còn hiệu lực nhé: Có bằng lái
- Tình trạng sức khỏe: Tốt. Rất sợ vắt, rắn rết, đỉa.... những loài k chân.
- Có chịu cực được không: Khổ quen rồi
- Có ở bẩn được không: Rất sạch sẽ, nếu hoàn cảnh bắt buộc thì nghiên răng chịu
- Có hay giận lẫy không? Hem hiểu

songsong
02-07-2010, 13:50
Chào Minhmio, sorry là không đi được cafe bệt vào 9.00 am 11/7 được. Nhưng sẽ nhiệt tình đóng deposit như Minh đề nghị. Mời Minh đưa ra số tài khoản để mình deposit trong vòng 1 nốt nhạc.

TJ DJEU
02-07-2010, 13:52
Tên thật: Hằng
Giới tính: nữ
Số dtdđ: 01254573474
Yahoo: tj_djeu_jenny
Có xe hok? Có sẵn sàng chở giai xinh, gái đẹp hok: Có xe và rất sẵn lòng để giai đẹp chở:D:D
Hông có lều/ võng/túi ngủ/
Bằng lái xe và giấy tờ đầy đủ, nhưng giai nào gan thì cứ để Tí cầm lái, đảm bảo...đứng tim vì quá lụa=))
Rất sợ rắn, vắt, đĩa...
Sức khỏe tốt, chịu đựng gian khổ...Kô chịu nổi cũng sẽ ráng...
Thích sạch sẽ
K giận lẫy nhưng giận dai hehehe:))

khi3mkp
02-07-2010, 13:56
Tớ đăng ký làm ôm của bạn này nhé, hehe.
Haha thấy bạn đó đẹp trai quá hén nên làm xí một vé làm ôm =))

minhmio
02-07-2010, 14:39
Danh sách mới nhất đây

1 + 2. Minhmio (Xế) + Octieudq (Ôm của mio)
3 + 4. Anh Winbooknmk (Xế + ôm)
5 + 6. Anh Khunglongcoi (Xế + ôm)
7 + 8. Anh chumbao (Xế) + Loaneu
9 + 10. Xedap3banh_83 (Xế) + Phuonghoang (ôm)
11 + 12. Deny (Xế) + Buonho (ôm)
13 + 14. Chị Hóa + Chị Hà
15 + 16. Sututocxu84 + bạn
17. Small-tiger
18. Haichai7 - Anh Bình (bạn chị sư tử) khởi hành từ Đồng Nai (gần Thác Giang Điền)
19 + 20. Anh Bình (bạn anh khunglongcoi) + TJ DIEU
21 + 22. Duongcanhquan + bạn (giai đẹp Hà Nội ;))
23 + 24. Khi3mkp + bạn (Xế + ôm)
25 + 26. Cao.Mr + Song song (ôm)

Các cặp trên đây mio đưa ra làm ví dụ đại khái. Các xế và ôm có thể tự liên hệ với nhau để sắp xe cho phù hợp.

CHỐT ĐOÀN!!!!

xedap3banh_83
02-07-2010, 14:49
Sao lẻ 1 ngừoi thế .... vậy để anh tống 3 luôn cho ahhahaha

sututocxu1984
02-07-2010, 15:08
Minh ơi! hình như còn nhiều người mới chưa biết sdd hoặc nick chat của mio kìa. Mà đáng trách nhất là bạn Phương Hoàng ấy, đồng đội chiến đấu bao năm, thế mà...=)). Show cho mọi người tức chơi đi mio.
A Bình bạn của sutu, a ấy ở dưới Trảng Bom, nên chắc là hẹn ở Đồng Nai, chờ ảnh gửi thông tin, mình sẽ post lên cùng với sutu nha. Thanks nhiều nhiều, công nhận là mình đoán có sai đâu, hot quá trời luôn, nên giữa đêm khuya, nghe cọp con mật báo là đăng kí liền.hiiiiiii. Sorry nếu làm mất giấc ngủ nhé!:D

minhmio
02-07-2010, 15:11
Đoàn NCT1707 chính thức chốt đoàn với con số 25 thành viên. Con số này có thể làm hài lòng nhiều người và không được nhiều người hài lòng, tuy nhiên, để chúng ta có một chuyến đi tốt đẹp, an toàn, vui vẻ và có nhiều kỉ niệm với nhau, mio mong các anh chị em hãy thật hết lòng cùng chuẩn bị cho chuyến đi này.

Mọi thông tin, các anh chị em cứ gọi: Minhmio 016 9494 8689 - Y!ID: [email protected]
------------------------------------------------
Sau đây là một số quy định cho chuyến đi:

1. Trên đường đi


Học hỏi từ đoàn chiến sĩ Hắc Dịch vừa rồi, mỗi xe sẽ được dán 2 miếng decal: 1 phía trước và 1 đằng sau để dễ nhận diện khi di chuyển trên đường.
Xe dẫn đầu và xe chốt đoàn sẽ được ưu tiên cầm cờ để các xe còn lại biết mình đang ở vị trí nào trong đoàn xe.
Những ai được phân công làm xế luôn phải mang theo đầy đủ các loại giấy tờ sau: CMND, cà vẹt xe, bằng lái xe, bảo hiểm xe máy còn hiệu lực đến ngày 18.07.2010. Ôm cũng cần phải có bằng lái xe đề phòng trường hợp hứng chí muốn đổi vị trí ôm - xế.
Tốc độ theo đúng quy định của Luật đường bộ. Tốc độ tối đa 60 km/h. Các xe không được tự ý thay đổi thứ tự chạy xe đã được phân công, tuyệt đối không vượt xe phía trước. Các xe giữ khoảng cách tối thiểu 5 m đề phòng tai nạn bất ngờ xảy ra trên đường, không "té chùm, té đè":D
Vị trí chốt đoàn luôn luôn là anh deny. Anh deny có nhiệm vụ mang theo bộ đồ nghề vá xe, sẵn sàng ứng cứu khi các xe khác có sự cố.

minhmio
02-07-2010, 15:30
A Bình bạn của sutu, a ấy ở dưới Trảng Bom, nên chắc là hẹn ở Đồng Nai, chờ ảnh gửi thông tin, mình sẽ post lên cùng với sutu nha.

Chị ơi, lần này đoàn mình không đi theo qua Trảng Bom chị nhé. Cung đường em để ngay trang đầu tiên í, mình đi TL768 qua TL762 (đường bờ hồ Trị An) rồi đâm thẳng ra QL20 (đoạn Gia Kiệm) luôn. Chị check lại với anh Bình nhé. Tks chị!

miennanggio
02-07-2010, 15:39
Chuyến này xôm tụ wa ta!!!

small tiger
02-07-2010, 15:54
Tranh thủ mấy tiếng được ở nhà, Small tiger xin bổ sung thông tin:
- Tên: Bety
- Giới tính : Nữ
- Số điện thoại: 09 ba bảy 009 bảy hai hai
- Có xe hay không?: Không có xe, muốn làm ôm.
- Có sẵn sàng chở giai xinh, gái đẹp không: Có nếu ai đó cho mượn xe. hihi
- Có lều/võng/võng có mùng/túi ngủ gì không?: Không luôn (vô sản)
- Cái này dzui lắm nà: Có bằng lái xe hay không? Giấy tờ xe đầy đủ gồm cà vẹt + bảo hiểm xe máy còn hiệu lực nhé.: Có bằng lái
- Tình trạng sức khỏe: hiện giờ vẫn khoẻ
- Có đặc biệt sợ con gì hoặc cái gì không: Sợ nhất là con vắt, con đĩa và con ma.
- Có chịu cực được không: Cực vừa còn chịu được, cực quá thì chịu thua.
- Có ở bẩn được không: Không, thích sạch sẽ.
- Có hay giận lẫy không: Không, nhưng đã giận dai lắm.

deny
02-07-2010, 15:57
Cứ sau mỗi chuyến hành quân thì phe ta lại rút ra rút vô được vô số kinh nghiệm
He he

minhmio
02-07-2010, 16:03
Quy định khi vào VQG thì tất nhiên là phải tuân thủ mọi quy định của VQG; không xả rác bừa bãi, không đốt lửa lung tung :T. Không đi xa ngoài con đường chính vì rất có thể sẽ bị lạc, ảnh hưởng đến tiến độ của chuyến đi, có khi còn tìm không được sẽ phải thuê đến đội cứu hộ -> phức tạp và đắt đỏ! Chỉ đơn giản vậy thôi ạ!

Do đoàn chúng ta đi bộ từ cửa rừng vào Bàu Sấu, quãng đường tương đối xa dẫn đến mất sức nhiều, nên cần phân chia thời gian nghỉ giữa hiệp hợp lý. Đối với quãng đường rừng 5km trước khi vào đến bàu, mọi người không nên ngồi nghỉ lên bất kỳ đâu, vì đây sẽ là cơ hội thuận lợi cho vắt nhảy lên người. Theo kinh nghiệm các đoàn trước, đoạn này chúng ta cần đi nhanh, ít nghỉ dọc đường.

sututocxu1984
02-07-2010, 16:32
Cho sutu spam tí nhé!
Gửi cọp con: e về Cà Mau tối nay hả, sáng CN lên chưa, để đoàn off NCT chờ bánh Pía Sóc Trăng:D, hay là ta mua nhiều nhiều, làm lương thực cho chuyến NCT luôn, được ko bé Minh.

minhmio
02-07-2010, 16:34
Off NCT vào chủ nhật tuần sau chị ơi. Để từ chủ nhật tuần này đến tuần sau bánh pía hư hết, không được rồi :D

deny
02-07-2010, 16:51
Gửi cọp con: e về Cà Mau tối nay hả, sáng CN lên chưa, để đoàn off NCT chờ bánh Pía Sóc Trăng:DTrời, biết có chuyến Cà Mau nỳ, anh đi ké rùi :D
Tiếc quá hà

small tiger
02-07-2010, 17:01
Cho sutu spam tí nhé!
Gửi cọp con: e về Cà Mau tối nay hả, sáng CN lên chưa, để đoàn off NCT chờ bánh Pía Sóc Trăng:D, hay là ta mua nhiều nhiều, làm lương thực cho chuyến NCT luôn, được ko bé Minh.

Hì hì. Chị Sutu ơi, đúng như lời bạn Minh nói là bánh pía để lâu không được chị ơi. Nên tình hình là em sẽ mua lên nhiều 1 chút (cái này tùy tình hình tài chính lúc đó) rồi hôm đi off cho chuyến Bình Ba - Cam Ranh vào tối thứ 3 (ngày 06/07) thì em mang theo luôn nha. Nhà Hắc Dịch, Nam Cát Tiên, Bình Ba, Long Hải cứ đên, em mời mọi người ăn bánh nha. Ưu tiên cho ai đến trước. hihi.
To Deny: Hôm tối thứ 3 đi ăn bánh pía đỡ tiếc nha.:D
Off tối thứ 3 của nhóm Bình Ba mọi người đọc ở đây nha. Đi sẽ được ăn bánh pía miễn phí. :)
https://www.phuot.vn/threads/8755-Đảo-Bình-Ba-Cam-Ranh-–-Lặn-biển-và-thưởng-thức-Tôm-Hùm-(23-26-07-2010)

haichai7
02-07-2010, 17:59
Tình hình là em ở Trà Cổ gần thác Giang Điền . các anh chị chỉ bảo em với , em chưa biết j hết . Nghe con cọp rủ rê hì hì
- Tên : Bình 28t , độc thân .
- Giới tính: trai nhà nghèo .
- Số điện thoại: [đã xóa theo yêu cầu]
- Nick yahoo (nếu có): haichai7
- Có xe hay không? Có sẵn sàng chở giai xinh? gái đẹp không?: có 1 xe , ai thích thì em chở cho
- Có lều/võng/võng có mùng/túi ngủ gì không?: lính mới em ko có cái gì cả . có ai cho ngủ ké ko nào .
- Cái này dzui lắm nà: Có bằng lái xe hay không? Giấy tờ xe đầy đủ gồm cà vẹt + bảo hiểm xe máy còn hiệu lực nhé: tất cả ok .
- Tình trạng sức khỏe: vừa vừa đủ
- Có chịu cực được không: Khổ quen rồi sướng không chịu được .
- Có ở bẩn được không: ok
- Có hay giận lẫy không?
-

Cao.Mr
02-07-2010, 19:05
hic hic.em Cao.Mr nè bác Minhmio ơi, đọch đc thông tìn này chậm quá, ko biết còn kịp ko nữa, em muốn đi chuyến này quá bác ơi, zô SG đc 2 tuần rồi mà chưa đc đi chuyến nào cả, sắp tới em cũng zô phim rồi sợ ko có nhiều thời gian để đi đc quá. Mong bác cho em quá giang. Em có xe và cũng là xế luôn, ai muốn ôm cũng ok hết, mức độ chơi thì kiểu gì em cũng ok hết àh, nói chung là giống bác haichai7 : khổ quen rồi sướng ko chịu nổi đó. ^ ^. Mong bác suy nghĩ lại cho em đc quá giang, ko thì em ấm ức cả .....mùa hè.hehe
YH : red_rock_331
ĐT : 0983102811
Mong bác có suy nghĩ : " Thôi thì thêm 1 người cũng ko sao " ^ ^

Summer_Flower44
02-07-2010, 19:09
Hì hì. Chị Sutu ơi, đúng như lời bạn Minh nói là bánh pía để lâu không được chị ơi. Nên tình hình là em sẽ mua lên nhiều 1 chút (cái này tùy tình hình tài chính lúc đó) rồi hôm đi off cho chuyến Bình Ba - Cam Ranh vào tối thứ 3 (ngày 06/07) thì em mang theo luôn nha. Nhà Hắc Dịch, Nam Cát Tiên, Bình Ba, Long Hải cứ đên, em mời mọi người ăn bánh nha. Ưu tiên cho ai đến trước. hihi.
To Deny: Hôm tối thứ 3 đi ăn bánh pía đỡ tiếc nha.:D
Off tối thứ 3 của nhóm Bình Ba mọi người đọc ở đây nha. Đi sẽ được ăn bánh pía miễn phí. :)
https://www.phuot.vn/threads/8755-Đảo-Bình-Ba-Cam-Ranh-–-Lặn-biển-và-thưởng-thức-Tôm-Hùm-(23-26-07-2010)

Haha! Tình hình rất chi là tình hình...
Nếu mà em mời cả nhà Hắc Dịch, Nam Cát Tiên, Bình Ba, Long Hải là chít em luôn đó, nhóm này nổi tiếng là đông vui hao (ít vui hơn!) nhá em!

small tiger
02-07-2010, 19:11
Haha! Tình hình rất chi là tình hình...
Nếu mà em mời cả nhà Hắc Dịch, Nam Cát Tiên, Bình Ba, Long Hải là chít em luôn đó, nhóm này nổi tiếng là đông vui hao (ít vui hơn!) nhá em!

Chắc k sao đâu chị ơi. Vì em có nói là: ai đến trước được ưu tiên. hihi. đến sau hết ráng chịu.:D

Summer_Flower44
02-07-2010, 19:12
hic hic.em Cao.Mr nè bác Minhmio ơi, đọch đc thông tìn này chậm quá, ko biết còn kịp ko nữa, em muốn đi chuyến này quá bác ơi, zô SG đc 2 tuần rồi mà chưa đc đi chuyến nào cả, sắp tới em cũng zô phim rồi sợ ko có nhiều thời gian để đi đc quá. Mong bác cho em quá giang. Em có xe và cũng là xế luôn, ai muốn ôm cũng ok hết, mức độ chơi thì kiểu gì em cũng ok hết àh, nói chung là giống bác haichai7 : khổ quen rồi sướng ko chịu nổi đó. ^ ^. Mong bác suy nghĩ lại cho em đc quá giang, ko thì em ấm ức cả .....mùa hè.hehe
YH : red_rock_331
ĐT : 0983102811
Mong bác có suy nghĩ : " Thôi thì thêm 1 người cũng ko sao " ^ ^

Minhmio ơi, nếu mà chấp thuận đơn xin của các bạn ni thì cũng vui lòng chấp thuận đơn của chị hỉ!
Hồi sáng vô mà thấy em khóa sổ lúc 16 người/8 xế. Sao bây giờ tăng lên 25 rồi???? Kiện nha!

minhmio
02-07-2010, 19:32
@ anh haichai7: anh là anh Bình bạn của chị sư tử hả anh. Nếu đúng thì anh đã có tên trong danh sách. Cung đường em để ngay trang đầu tiên í, mình đi TL768 qua TL762 (đường bờ hồ Trị An) rồi đâm thẳng ra QL20 (đoạn Gia Kiệm) luôn. Anh có thể đón đoàn ở ngã 3 của TL762 và QL20, hình như Ngã 3 Gia Kiệm thì phải.

Cao.Mr
02-07-2010, 19:42
hic hic!! hình như ước nguyện trong đêm nay ko thành hiện thực quá!!

bé gấu
02-07-2010, 19:59
Chị xin lỗi chủ thớt,...thấy mình dzô diên ghê!

Chị ơi, em thấy chị cũng đang canh me cho chuyến Nam Cát Tiên này, em cũng thế nhưng cũng chờ xem tình hình thế nào :D.
Nếu mà trước đó 1 tuần sắp xếp mọi thứ ok, chắc 2 chị em mình xin ké Minhmio bám đoàn theo chị nhé, em nghĩ bạn í ko từ chối đâu nhỉ? Mà có từ chối mình cứ ào ào bám theo được ko :D

tuanda
02-07-2010, 20:25
Trùng mất vụ leo Phanxipan rồi, tiếc nghê...

small tiger
02-07-2010, 20:29
Hì hì. Chị Sutu ơi, đúng như lời bạn Minh nói là bánh pía để lâu không được chị ơi. Nên tình hình là em sẽ mua lên nhiều 1 chút (cái này tùy tình hình tài chính lúc đó) rồi hôm đi off cho chuyến Bình Ba - Cam Ranh vào tối thứ 3 (ngày 06/07) thì em mang theo luôn nha. Nhà Hắc Dịch, Nam Cát Tiên, Bình Ba, Long Hải cứ đên, em mời mọi người ăn bánh nha. Ưu tiên cho ai đến trước. hihi.
To Deny: Hôm tối thứ 3 đi ăn bánh pía đỡ tiếc nha.:D
Off tối thứ 3 của nhóm Bình Ba mọi người đọc ở đây nha. Đi sẽ được ăn bánh pía miễn phí. :)
https://www.phuot.vn/threads/8755-Đảo-Bình-Ba-Cam-Ranh-–-Lặn-biển-và-thưởng-thức-Tôm-Hùm-(23-26-07-2010)

Sorry cả nhà. có 1 chút thay đổi nha cả nhà. Như đã hứa, Cọp con sẽ mang bánh pía Sóc Trăng lên. Vì off bên nhóm Bình Ba khá là đông nên Cọp quyết định tối chủ nhật này sẽ mang bánh ra chổ off cũ của nhà CDD (Cafe bệt Hàn Thuyên) lúc 7pm. Thân mời các bạn CDD và các bạn, anh chị em khác nếu muốn giao lưu ra thưởng thức bánh.
Mình cũng sẽ đề dành 1 phần để hôm off tối thứ 3 sẽ mang ra cho các anh chị em bên nhóm Bình Ba.
To chị Sutu: chị giúp em thông báo cho các bạn nhà Hắc Dịch giúp em với nha, chị có tất cả nick yahoo của các bạn ấy mà. Nếu có gì chị nhắn tin đt cho em nha. Tình hình là ở Cà Mau vùng sâu vùng xa nên k có internet chị ơi. hihi.
Nice weekend cả nhà, em chuẩn bị lên đường đây.

minhmio
02-07-2010, 22:03
hic hic!! hình như ước nguyện trong đêm nay ko thành hiện thực quá!!

Mio có 2 điều cần nói với Cao.Mr.


Thứ 1, luôn nhớ viết hoa đầu câu nếu không muốn Mod nhắc nhở nhé :D
Thứ 2, ước nguyện trong đêm nay của đồng chí đã thành hiện thực. Sao dạo này em có cảm tình đặc biệt với người Hà lội thế này nhở. Chết mất thôi.


@chị Summer_Flower44: chị ơi, em rất rất xin lỗi vì không thể đồng ý với yêu cầu của chị được, cho dù chị có dọa nạt em, hối lộ em, giận em, hận em, cắn em, oánh tét mông em dư lày :T ạ. Thôi thì chị ưu tiên cho mấy bạn Hà Nội trước chị nhé. Chị em mình sau này còn có dịp đi chung với nhau mà, chị cứ yên tâm nhé. Nam Cát Tiên còn đó, lo gì không có ngày đi lại, chị đồng ý với em hen? :L. Hôm nào em mời chị cà phê nha, coi như đền bù NCT.

Cao.Mr
02-07-2010, 22:09
Mio có 2 điều cần nói với Cao.Mr.


Thứ 1, luôn nhớ viết hoa đầu câu nếu không muốn Mod nhắc nhở nhé :D
Thứ 2, ước nguyện trong đêm nay của đồng chí đã thành hiện thực. Sao dạo này em có cảm tình đặc biệt với người Hà lội thế này nhở. Chết mất thôi.



Hic hic!! Chúa đã thấu lời con chăng??? :)) Thanks bác, hic, Hà Lội vào cũng có lợi ghê ha, cấm các bác ghanh tỵ rồi anh em mất đoàn kết nha....:))

minhmio
02-07-2010, 22:35
Qua trao đổi riêng với chị sư tử, phần decal dán xe được chuyển thành số đeo sau ba lô của ôm. Số đeo này được ép nhựa để tiện sử dụng cho các lần phượt sau. Tuy nhiên, mio đang lăn tăn xem có nên làm 1 miếng decal số thứ tự dán trước mỗi xe hay không, vì khi dán vào xe sẽ bị dính keo, hì hì.

Cờ của trưởng đoàn và chốt đoàn: 2 cái, cần đủ to để mọi người nhìn thấy, gồm:

Có thể sử dụng quốc kỳ: có ai cho mượn không ạ? Hay là mua 2 cái?
Hoặc đơn giản hơn thì thế này: 2 miếng vải trắng, 1 cây bút lông dầu, vẽ logo của phượt lên vải, 2 cái cây tre để cầm là xong rồi.

Buonho
02-07-2010, 22:58
Mio ơi, theo ý kiến riêng của mình thôi nhé :
- Không nên sử dụng quốc kỳ vì Quốc kỳ rất to, cắm trên cây xe sau xe sẽ ảnh hưởng đến:
1) Thứ nhất nó cản gió, ảnh hưởng đến xế (nhất là lúc gió lớn hoặc đi qua đồng trống)
2) Quất vào mặt và người của ôm (đau thí mồ, bạn cứ thử gió to mà đưa mặt cho no quất đi, pheeee lắm đó)
3) Ảnh hưởng đến tầm nhìn của người đằng sau đang lưu thông trên đường quốc lộ đông đúc, rất nguy hiểm.
Do đó mình ủng hộ phương án cờ tự làm màu trắng, nhỏ xinh, tiện lợi, dễ sử dụng.
- Còn việc dán số ở đầu xe cũng hay, in số ra, cắt nhỏ vừa đủ rồi làm 2 đường băng keo trong ở đầu và cuối con số dán lên cái vè đằng trước, rất dễ nhìn, dùng 1 lần rồi bỏ, khỏi khấu hao :D

xedap3banh_83
02-07-2010, 22:59
Tớ đăng ký làm ôm của bạn này nhé, hehe.
Báo cáo chân dài Mio , em nên thêm vào phần lý lịch của mọi nguoi nơi an chốn ở đê . Để các xế và ôm chưa ai biết ai tranh thủ giao lưu hoặc thay đổi cho tiện đưa đi rướt á .Tình hình chọn xế và ôm khong biết gần hay xa nguy hiểm lắm nha hahahaha
Phương Hoàng úi ùi ui ,,, ôm của kui . Em ở quận mí dza ? Cầu trời cho em sát bên nhà hay đầu hẻm cho khỏe hheheheh .

binhnguyen
02-07-2010, 23:00
Thế là chị không được tham gia chuyến đi này rồi Mio ơi..thấy mọi người đăng ký mà buồn quá. Dù sao chúc đoàn NCT đi thật vui, đoàn kết, chúc nhà Trời nhà ta sẽ lại có nhiều trải nghiệm để hiểu nhau và gắn bó với nhau nhiều hơn nữa..hihi.

Mà Deny cũng tham gia chuyến này à? Sao bữa trước nói không đi để chờ chuyến xuyên Việt?? Ham đi quá nhỉ..

Trời ơiiiil..

xedap3banh_83
02-07-2010, 23:02
Qua trao đổi riêng với chị sư tử, phần decal dán xe được chuyển thành số đeo sau ba lô của ôm. Số đeo này được ép nhựa để tiện sử dụng cho các lần phượt sau. Tuy nhiên, mio đang lăn tăn xem có nên làm 1 miếng decal số thứ tự dán trước mỗi xe hay không, vì khi dán vào xe sẽ bị dính keo, hì hì.

Cờ của trưởng đoàn và chốt đoàn: 2 cái, cần đủ to để mọi người nhìn thấy, gồm:

Có thể sử dụng quốc kỳ: có ai cho mượn không ạ? Hay là mua 2 cái?
Hoặc đơn giản hơn thì thế này: 2 miếng vải trắng, 1 cây bút lông dầu, vẽ logo của phượt lên vải, 2 cái cây tre để cầm là xong rồi.

Theo anh nghĩ , chỉ cần 2 người đầu đoàn và chốt đoàn mac áo nổi bật 1 tí ( ví dụ ,,, xanh chuối , đỏ loét , hồng cánh sen ) là xong hahahaha . Khỏi cần cờ cầm theo chi cho mệt á

helleagle
02-07-2010, 23:02
Tớ mới đi NCT dìa.... Thưa bà con là bắt đầu có vắt rồi ah.... Khung cảnh rừng mùa mưa tuyệt đẹp... Đẹp nhất là gặp mưa tầm tã khi đang lội bộ hơn 15km zdo rừng (chụp ếch vô tư, chụp vắt vô đối)... Zdo đến Bàu Sấu mà còn nhìn giống người chết liền. Tớ cũng mới đơn độc lội bộ hơn 30km + ngủ liều ==> Thú vị vô cùng. Lần này chắc là lần thứ n rồi, không nhớ nữa.Chúc bà con chơi zdui...

minhmio
02-07-2010, 23:12
Cái vấn đề mà mio đang băn khoăn nhất hiện giờ là số người đi đông như vậy sợ sẽ không có đủ chỗ ngủ cho dù ACE có mang theo võng/túi ngủ. Đoàn mình cũng có thể đặt thêm phòng lưu trú ở Bàu Sấu, tuy nhiên số lượng phòng ở đây chỉ chắc chắn khi đoàn đến NCT, và thường hay có 3 - 4 khoai tây sử dụng phòng trong trạm kiểm lâm.

Nói túm quần lại là, vấn đề chỗ ngủ tại Bàu Sấu hiện đang khó khăn. Trường hợp xấu nhất là phải quay lại Trung tâm NCT, ngủ tại nhà nghỉ hoặc cắm lều ngủ ngoài bãi cỏ như nhóm của darkdeath. Như thế mình sẽ bỏ lỡ khoảnh khắc hoàng hôn và bình minh thiệt là lãng mạn tại Bàu Sấu, và đó lại là đích ngắm của đoàn mình trong chuyến NCT lần này. Và chúng ta chỉ coi như vào Bàu Sấu chơi thôi, tốn đủ thứ tiền mà chẳng thu được gì. Đi đông quá có thể gây loãng, ồn ào không cần thiết.

Các bác lại tiếp tục cho ý kiến nào.

Mossa
02-07-2010, 23:13
nhìn topic vui nhộn quá! Mossa xin chia sẻ vài tấm với các bạn nhé!

bình minh Nam Cát Tiên
https://i154.photobucket.com/albums/s267/rocktoheaven/Nam%20Cat%20Tien/IMG_6074_resize.jpg

lều thuê chứa 15 người đây
https://i154.photobucket.com/albums/s267/rocktoheaven/Nam%20Cat%20Tien/IMG_8076_resize.jpg

vớ giày chống mí con "vắt" phải cẩn thận như vầy nhé!
https://i154.photobucket.com/albums/s267/rocktoheaven/Nam%20Cat%20Tien/IMG_8004_resize.jpg

chuẩn bị vào rừng
https://i154.photobucket.com/albums/s267/rocktoheaven/Nam%20Cat%20Tien/IMG_6109_resize.jpg

sau khi vất vả xuyên rừng vào Bàu Sấu thì cảnh ở đây khỏi phải chê rồi! Tuyệt đẹp ^^
https://i154.photobucket.com/albums/s267/rocktoheaven/Nam%20Cat%20Tien/IMG_6181_resize.jpg

Chúc các bạn một chuyến "phượt" vui và thú vị nhé! :D

Cao.Mr
02-07-2010, 23:31
Thưa đồng chí Minhmio và các đồng chí, theo ý kiến của em :
1. Đoàn nên có cờ xe đầu và cuối, nhưng chỉ cần cờ trắng và nhỏ thôi, chứ ko thì cũng vướng víu, hoặc nếu có thể mỗi xe 1 cái cờ nhỏ buộc trc cái " xẻng" ( kiếng ) để phân biệt đoàn, vì nếu 2 xe đầu hoặc cuối đi qua chỗ đông dân cư lộn xộn cũng khó nhận biết đâu là xe đoàn mình, chắc giá của nó cũng tương đương với 2 cái quốc kỳ của bác minhmio thôi àh.
2. Về chỗ ngủ, vì thực ra em chưa ngủ trong rừng lần nào nên cũng ko rõ, nhưng nếu ok thì em khoái ngủ trong rừng, sợ mấy con vắt thì nên dùng lều ngủ có khóa, hoặc võng có màn ( mền ). Vì chúng ta mất công đi như vậy ko nên bỏ phí 2 thời khắc đẹp nhất trong ngày ( hoàng hôn + bình mình ) như vậy, trong đó chúng ta đốt lửa, kiếm mấy con cá sấu xiên lên nướng nữa :)), rồi còn trò dọa ma nữa. Nhắc đến cá sấu, ko biết đêm ngủ chúng ta có thể tránh đc vắt, nhưng mấy con này mò lên thì em bó tay.....chắc treo võng trên cây ngủ quá....:)

minhmio
02-07-2010, 23:34
@ chị Mossa: chị ơi, chị thuê lều này ngủ ở phía ngoài, chỗ Trung tâm NCT há chị? Chứ làm sao được phép ngủ dưới đất trong Bàu Sấu đúng không chị?

Mossa
02-07-2010, 23:39
@Minhmio: đúng rồi em, chị nhớ năm ngoái chị thuê lều này khoảng 200k/lều cho từ 10-15 người.

dangkhoaquan
02-07-2010, 23:56
Thưa đồng chí Minhmio và các đồng chí, theo ý kiến của em :
1. Đoàn nên có cờ xe đầu và cuối, nhưng chỉ cần cờ trắng và nhỏ thôi, chứ ko thì cũng vướng víu, hoặc nếu có thể mỗi xe 1 cái cờ nhỏ buộc trc cái " xẻng" ( kiếng ) để phân biệt đoàn, vì nếu 2 xe đầu hoặc cuối đi qua chỗ đông dân cư lộn xộn cũng khó nhận biết đâu là xe đoàn mình, chắc giá của nó cũng tương đương với 2 cái quốc kỳ của bác minhmio thôi àh.
2. Về chỗ ngủ, vì thực ra em chưa ngủ trong rừng lần nào nên cũng ko rõ, nhưng nếu ok thì em khoái ngủ trong rừng, sợ mấy con vắt thì nên dùng lều ngủ có khóa, hoặc võng có màn ( mền ). Vì chúng ta mất công đi như vậy ko nên bỏ phí 2 thời khắc đẹp nhất trong ngày ( hoàng hôn + bình mình ) như vậy, trong đó chúng ta đốt lửa, kiếm mấy con cá sấu xiên lên nướng nữa :)), rồi còn trò dọa ma nữa. Nhắc đến cá sấu, ko biết đêm ngủ chúng ta có thể tránh đc vắt, nhưng mấy con này mò lên thì em bó tay.....chắc treo võng trên cây ngủ quá....:)

Mình là người đã có chat với Minh mio tối nay về ván đề số lượng đoàn, theo như mình nhớ thì số lượng 25 mạng là hơi khó để được ngủ trong bàu sấu với lý do sau đây:
- Trong bàu sấu có từ 3-4 phòng trọ cho khách, mỗi phòng gồm 1 giường 1,5m thì tối đa ngủ được 3 người.
- Nếu ngủ lều võng trên nhà sàn thì diện tích nền nhà sàn chứa được tầm 10-15 người là thoải mái và 20 người nếu nằm xếp lớp rất khéo.
- Nếu trải lều nằm thẳng dưới đất thì tôi có lời khuyên với bạn là nên tránh vì: đây là mùa mưa vắt rất và côn trùng rất nhiều và chúng có khả năng cắn xuyên tất, nằm ở dưới đất thì ngoài lều bạn còn cần có tấm bạt phủ cực tốt còn đáy thì phải có những tấm trải chống nước.Ở đó bạn mà đốt lửa thì kiểm lâm tha cho bạn mới là điều đáng ngạc nhiên đấy.
*Tuy nhiên : thông thường trong bàu sấu có rất nhiều đoàn vào đặc biệt là mùa hè, chưa kể có 2-4 chú gà tây vào đó nghiên cứu, ảnh ọt+ số lượng kiểm lâm ở đó là 7 người cho nên việc có ngủ được ở trong bàu sấu hay không là còn phụ thuộc vào có bao nhiêu người đang ở trong đó và việc đó thì chẳng thể confirm bằng điện thoại được mà chỉ đi đến nơi thì mới nắm được tình hình thôi. Các bạn có thể ngủ được nhưng chen chúc nhau trong việc sinh hoạt , ngủ nghê thì khá bất tiện.
Cho nên các bạn nên dự trù trước nếu đoàn đông thì cắm trại ở khu cắm trại bên ngoài, như thế thì hơi phí nhưng phải chịu thôi.

HelloAjinomoto
03-07-2010, 00:23
Danh sách đã đóng chưa bạn, nếu còn mình có thể đăng ký với được không?

chumbao
03-07-2010, 10:06
Đã đăng ký rất lâu (hehe) nhưng để hợp lệ mình cũng xin post thông tin cá nhân:
Tên nhé. Giới tính nhé. Số điện thoại, nick yahoo (nếu có): tên: Hưng (nam), sdt: 0909.591.516, YM: yeknomgnuh
- Có xe hay không? Có sẵn sàng chở giai xinh, gái đẹp không?: có - không - có
- Có lều/võng/võng có mùng/túi ngủ gì không?: không - không - có - không
- Cái này dzui lắm nà: Có bằng lái xe hay không? Giấy tờ xe đầy đủ gồm cà vẹt + bảo hiểm xe máy còn hiệu lực nhé.: có - có - có
- Tình trạng sức khỏe? Bệnh nếu có? Có đặc biệt sợ con gì hoặc cái gì không?: tốt - không - sợ ma nữ ( nam không sợ)
- Có chịu cực được không? tùy
- Có ở bẩn được không? tùy
- Có hay giận lẫy không? >< không biết (tùy).

KhungLongCoi
03-07-2010, 10:23
Mình chỉ có ý kiến sau: đi gì mà sớm quá, 5h tập trung thì nhà mình xa quá, phải đi từ 4h sáng, mà 4h sáng thì chung cư không cho lấy xe hĩ..hĩ.. Minhmio du di dời qua 6h tập trung đựoc k0?

darkdeath
03-07-2010, 13:24
Ôi phục cái plan này thật. Minhmio ơi! bạn cho mình hỏi cái này xíu: chương trình bạn lên hình như là đi vào là đi bộ mà đi ra cũng là đi bộ đúng không? Mình có góp ý thế này. Đoàn bạn bạn khá đông chỉ nên đi bộ vào hoặc đi bộ ra thôi đừng nên đi 2 vòng. Mình nghỉ tốt hơn hết bạn nên đi bộ lúc vào treking 15km còn khi ra thì đi oto cho nó đỡ cực. Kinh nghiệm nhé! mình đã từng đi 4 thằng ra vào đều đi bộ kết quả là rụng rời hết chưng cẳng, bị phồng chân lúc ra. Còn về thưởng thức vắt rừng NCT thì bạn không nên sử dụng DEP làm gì bọn nó nói chung cũng hiền lắm. Bạn tham khảo ở ĐÂY (https://www.phuot.vn/threads/5089-Nam-Cát-Tiên-(18-20-11)-30km-thử-thách-những-đôi-chân)thì biết

SyNguyen
03-07-2010, 14:02
Minhmio chốt đoàn chưa ? ko thấy để sđt liên lạc lên gì cả :(

Summer_Flower44
03-07-2010, 15:45
Cái vấn đề mà mio đang băn khoăn nhất hiện giờ là số người đi đông như vậy sợ sẽ không có đủ chỗ ngủ cho dù ACE có mang theo võng/túi ngủ. Đoàn mình cũng có thể đặt thêm phòng lưu trú ở Bàu Sấu, tuy nhiên số lượng phòng ở đây chỉ chắc chắn khi đoàn đến NCT, và thường hay có 3 - 4 khoai tây sử dụng phòng trong trạm kiểm lâm.

Nói túm quần lại là, vấn đề chỗ ngủ tại Bàu Sấu hiện đang khó khăn. Trường hợp xấu nhất là phải quay lại Trung tâm NCT, ngủ tại nhà nghỉ hoặc cắm lều ngủ ngoài bãi cỏ như nhóm của darkdeath. Như thế mình sẽ bỏ lỡ khoảnh khắc hoàng hôn và bình minh thiệt là lãng mạn tại Bàu Sấu, và đó lại là đích ngắm của đoàn mình trong chuyến NCT lần này. Và chúng ta chỉ coi như vào Bàu Sấu chơi thôi, tốn đủ thứ tiền mà chẳng thu được gì. Đi đông quá có thể gây loãng, ồn ào không cần thiết.

Các bác lại tiếp tục cho ý kiến nào.

Chị thấy có nhóm đi 20 người mà vẫn OK đấy em ạh! 2 phòng x 3 giường x 2 người/giường = 12 người. Còn lại thì ngủ lều ở ngoài nhà sàn thì cũng được đó!

winbooknmk
03-07-2010, 20:31
Winbook cũng xin khai báo danh tính cho ló hợp nệ:
Tên: Khải (winbooknmk) + ôm (bà xã winbook)
- Giới tính : Nam + nữ
- Số điện thoại: 0908237370
- Nick yahoo (nếu có): [email protected]
- Có xe hay không?: xe có 1 chiếc xe
- Có sẵn sàng chở giai xinh, gái đẹp không: có ôm nhà gòi . . . . hihihi
- Có lều/võng/võng có mùng/túi ngủ gì không?: hổng có cái nào cả.
- Cái này dzui lắm nà: Có bằng lái xe hay không? Giấy tờ xe đầy đủ gồm cà vẹt + bảo hiểm xe máy còn hiệu lực nhé.: Có _ có_ BH hết hiệu lực 6 tháng rồi ( đi mua BH gấp thôi )
- Tình trạng sức khỏe: xế thì OK + ôm thì hên xui (gà công nghiệp nguyên con . . .)
- Có đặc biệt sợ con gì hoặc cái gì không: Xế chỉ sợ con khủng long thôi + ôm thì con gì cũng sợ (có ông xã là ko sợ) . . . hihihi
- Có chịu cực được không: xế thì OK + ôm thì hên xui (gà công nghiệp nguyên con . . .)
- Có ở bẩn được không: bẩn vừa vừa thì còn chịu được, còn bẩn quá thì cũng đành chịu thôi . . . . hihihi.
- Có hay giận lẫy không: xế thì vô tư + ôm thì thất thường lắm . . . . hihihi.

xedap3banh_83
03-07-2010, 20:38
Mình chỉ có ý kiến sau: đi gì mà sớm quá, 5h tập trung thì nhà mình xa quá, phải đi từ 4h sáng, mà 4h sáng thì chung cư không cho lấy xe hĩ..hĩ.. Minhmio du di dời qua 6h tập trung đựoc k0?
Theo em thấy nếu đi trễ quá , vừa kẹt xe , lai vừa dễ gặp mấy anh đẹp trai " cầm còi " lắm . Còn không đêm đó bà con overnight ăn nhậu nguyên đêm đến sáng 4h lên đưòng chạy bon bon cho nó sướng

winbooknmk
03-07-2010, 20:43
Mio ơi coi lại lịch trình đi bộ 30km (đi + về) => rất dễ bị phồng chân => rất khó chịu & mau xuống sức.
Thanks !

minhmio
03-07-2010, 21:02
Đã tham khảo xong các ý kiến của các bác, và cám ơn các bác rất là nhiều. Mio em có một số thông tin cập nhật như sau:


Cám ơn các bác gần xa đã quan tâm đến chuyến đi NCT lần này. Và mong các bác thông cảm vì mio không thể nhận thêm người nữa ạ, vì đoàn quá đông, di chuyển bằng xe máy và chúng ta cần đảm bảo an toàn cho mọi người trong đoàn.
Không thể chuyển thành 6.00am được nhé các bác. Thứ nhất, đoàn chúng ta rất đông nên nếu có sự cố trên đường thì thời gian di chuyển sẽ kéo dài hơn dự kiến. Thứ hai, các bác chú ý là đoàn chúng ta đi bộ vào Bàu Sấu nhé. Khởi hành càng trễ chúng ta đi rừng càng mệt. Sẽ có nhiều người phải ra khỏi nhà sớm (em chắc luôn á) nên các bác ráng cố gắng đảm bảo tiến độ của chuyến đi.(c)
Và đảm bảo mọi người còn sức phẻ để thứ hai còn đi làm, đoàn sẽ đi bộ chiều vào và đi xe chiều ra. Chi phí sẽ tăng lên hơn dự kiến ban đầu :D.

KhungLongCoi
04-07-2010, 11:00
- Có đặc biệt sợ con gì hoặc cái gì không: Xế chỉ sợ con khủng long thôi + ôm thì con gì cũng sợ (có ông xã là ko sợ) . . . hihihi


Ế, nói móc méo gì tui hả tên Winbook kia?

KhungLongCoi
04-07-2010, 11:07
KhungLongCoi cũng xin khai báo danh tính nè:
Tên: Phong (KhungLongCoi) + ôm (Dzợ sắp cưới)
- Giới tính : Nam 100% + chứng nhận còn zin.
- Số điện thoại: 0909597434
- Nick yahoo (nếu có): phongnguyenhoai @ yahoo . com
- Có xe hay không?: xe có 1 chiếc xe
- Có sẵn sàng chở giai xinh, gái đẹp không: có mối ôm "ruột" đi cùng chuyến này nên hổng chở ai được hết.
- Có lều/võng/võng có mùng/túi ngủ gì không?: có cái võng của dzợ.
- Cái này dzui lắm nà: Có bằng lái xe hay không? Giấy tờ xe đầy đủ gồm cà vẹt + bảo hiểm xe máy còn hiệu lực nhé.: Có cái BH hết hiệu lực 9 tháng nay dzồi , đang tìm mua nè
- Tình trạng sức khỏe: rất là phẻ, cả xế và ôm
- Có đặc biệt sợ con gì hoặc cái gì không: Rất sợ con quỷ, đặc biệt là quỷ nam, còn quỷ cái thì k0 :D
- Có chịu cực được không: cực vừa thôi, cực quá thì ...chịu luôn chứ sao giờ.
- Có ở bẩn được không: vô tư đi.
- Có hay giận lẫy không: hổng biết luôn.

Cao.Mr
04-07-2010, 16:40
Theo em thấy nếu đi trễ quá , vừa kẹt xe , lai vừa dễ gặp mấy anh đẹp trai " cầm còi " lắm . Còn không đêm đó bà con overnight ăn nhậu nguyên đêm đến sáng 4h lên đưòng chạy bon bon cho nó sướng

Em ủng hộ ý kiến của bác!!

small tiger
04-07-2010, 17:56
Danh sách mới nhất đây

17. Small-tiger
[SIZE="5"]CHỐT ĐOÀN!!!!

Tình hình là Cọp con sẽ phải làm xế. huhu.

xedap3banh_83
04-07-2010, 21:08
Vậy tình hình đi sớm hơn 1 tí có đựoc " quốc hội " thông qua không ạh ?

minhmio
04-07-2010, 22:36
Thế này nhé, về việc phân chia xế và ôm như sau:

Hiện giờ các cặp xế - ôm hoàn chỉnh gồm:


Mio - Ốc tiêu
Vợ chồng anh Winbook
Anh chị Khunglongcoi
Xedap3banh - Phuonghoang
Deny - Buonho
Sututocxu - Bạn
Haichai7 khởi hành từ Đồng Nai, nhập đoàn từ Gia Kiệm

Còn lại các xế và ôm như sau:

Nam:

Anh chumbao (có xe)
Cao Mr (có xe)
Khi3mkp (có xe)
Bạn Khi3mkp
Duongcanhquan (có xe)
Bạn Duongcanhquan
Anh Bình (bạn anh khunglongcoi) (có xe)


Nữ

Loaneu (đặc biệt cần xế để ôm) -> CANCEL
Small-tiger (có xe)
Chị Hóa (có xe)
Chị Hà
TJ DIEU (có xe)
Songsong (đặc biệt cần xế để ôm)


Xem xét trên tình hình số lượng nam nữ còn lại, âm dương cân bằng, xe lại có dư nên các đồng chí nam có nhiệm vụ bắt cặp và chở các đồng chí nữ nhé. Chủ nhật tuần sau mọi người ra bệt họp đầy đủ để biết mặt nhau và phân công công việc cho cụ thể, rõ ràng và đóng deposit luôn nhé. Trường hợp đặc biệt anh Chumbao và bạn songsong bận việc không ra bệt được nên nếu thấy hợp lý thì ghép 2 người này thành 1 cặp, được không hai bác ạ?

UPDATE

Ms songsong chủ nhật này vẫn ra bệt được.
Ms Loaneu đi nghỉ mát, hủy đăng ký.
Em quên, còn anh Bình đang dư chỗ cho ôm nữa, hì hì

Buonho
04-07-2010, 22:44
Mio ui, tình hình nó là thế này, cái lịch off của đoàn NCT là 9am ngày 11/07/2010 nhưng ngày đó trùng với ngày đi Long Hải - Hồ Tràm mất rồi. Nếu off vào thời gian này thì vắng rất nhiều mem : Deny, Phuonghoang, small tiger, mr.Cao...(chưa nhớ ra) mà công tác chuẩn bị của mình chắc cũng phải bàn bạc và thống nhất nhau nhiều thứ nên mình có thể đổi lịch off qua ngày thường (vẫn ở bệt) được không, tầm 7pm là okie tuốt.

TJ DJEU
04-07-2010, 22:54
Tình hình là e cần tuyển xế gấp chị ơi, em thích ôm hơn àh !!! Với lại chị nhắn tin cho e dùm nha vì e hông bít chỗ cũ của nhóm c là ở đâu? hjc...

minhmio
04-07-2010, 22:59
Mio ui, tình hình nó là thế này, cái lịch off của đoàn NCT là 9am ngày 11/07/2010 nhưng ngày đó trùng với ngày đi Long Hải - Hồ Tràm mất rồi. Nếu off vào thời gian này thì vắng rất nhiều mem : Deny, Phuonghoang, small tiger, mr.Cao...(chưa nhớ ra) mà công tác chuẩn bị của mình chắc cũng phải bàn bạc và thống nhất nhau nhiều thứ nên mình có thể đổi lịch off qua ngày thường (vẫn ở bệt) được không, tầm 7pm là okie tuốt.

Theo tin tình báo, với tình hình thế này thì không ổn rồi. Bắt đầu từ tuần này em đi học các ngày thứ 3 và thứ 5, chiều tối 2 - 4 - 6 đi bơi bì bõm rồi. Các bác nào đi Long Hải điểm danh giùm em cái nào, tới tối mai là xong nhé. Sau khi các bác điểm danh xong thì em tính tiếp. Giờ em đi ngủ đây.

Chúc mọi người ngủ ngon!

small tiger
04-07-2010, 23:05
Update cho trưởng đoàn Mio đây. Cọp con cũng đi chuyến Long Hải luôn nên k tham gia off được. Mà Cọp cũng k có xe Mio ui. Xe Cọp đi xa vậy k ổn tí nào.

xedap3banh_83
04-07-2010, 23:10
Anh thấy nên kiếm 1 ngày thừong nào off đi mio ,, sẳn dịp cho nhiều bạn mới tham gia lần đầu vào nhóm làm quen cho đỡ bở ngở ( có anh trong đó luôn ) . Chứ đến ngày đi tranh thủ mà " đua " , ít thời gian biết nhau , và chưa chắc gì biết nhau mà nhớ đựoc nhau đâu á

haichai7
04-07-2010, 23:24
haichai7 đi một mình từ đồng nai buồn quá vậy .
không có ôm đi cùng cho vui .

Cao.Mr
05-07-2010, 00:14
Em cũng đu vụ Long Hải mất rồi, ko đi off đc, nếu lịch off ko thay đổi thì các bác off về tung tin lên đây để ai ko đi đc biết đi. Còn vụ xe cộ thì em đi xe, bác nào muốn ôm cứ ôm ( nhưng ôm nhẹ thôi hen, chứ người em ốm lắm ^ ^ ), ko thì em xế 1 mình, ko có sao hết.

minhmio
05-07-2010, 09:56
Vậy là còn ai đi Long Hải mà chưa báo tên không bà con ơi? Chuyến Long Hải có deny, phuonghoang, buonho, cọp con, Cao Mr, rồi còn ai nữa không? Nếu chỉ có nhiêu đây người thì vẫn NCT vẫn tiếp tục bàn bạc về chuyến đi tại bệt vào chủ nhật tuần này.

Mọi người chú ý: Kỳ này mio tớ cứng rắn, không chiều theo ý một vài người được, ai có không thích, hoặc không muốn đi thì cũng chịu. Lịch off không thay đổi, vẫn là chủ nhật 11/7/2010, lúc 9 giờ sáng, bệt chỗ cũ. Bạn mới nào chưa biết chỗ chờ tớ vẽ sơ đồ cái hen.

loaneu
05-07-2010, 10:26
Hi,
Tớ xin rút đk, k đi nữa. Mới biết lịch nghỉ mát trùng với NCT. Hix, 2 lần lỡ hẹn với CDD. Hy vọng gặp các bạn chuyến khác.
Chúc chuyến đi vui vẻ. Về post hình, kể chi tiết nhá. Tớ chưa đi NCT bao h, lần tới chắc tự dẫn xác đi một mình.

minhmio
05-07-2010, 10:28
@Loaneu: Cám ơn bạn đã thông báo kịp thời. Chúc bạn đi nghỉ mát vui vẻ nhé! Hẹn dịp khác mình có dịp đi chung!

minhmio
05-07-2010, 11:00
Haichai7 đi một mình từ đồng nai buồn quá vậy .
không có ôm đi cùng cho vui .

Anh ời, anh nhớ viết hoa đầu câu nhé, nội quy diễn đàn đấy. Thôi thì anh ráng chịu đựng buồn 1 mình một đoạn nhé, biết đâu đến Gia Kiệm có ôm nào đòi đi chung với anh thì sao. Cố lên, cố lên!

KhungLongCoi
05-07-2010, 11:03
Bạn anh tên Bình, có xe, có thể làm xế cho em TJ DIEU gì đó. Bữa Mio sắp xếp xế + ôm rồi mà, giờ sao list ra lại thiếu tên bạn anh thế?Phạt :T:T

deny
05-07-2010, 11:17
Chủ Nhật NCT cứ off và phân chia công việc như bình thường, những bạn đi Long Hải thì đều có căn bản hết rồi nên không vấn đề gì, đoàn cứ tính toán và phân chia công việc cụ thể cho tùng người, còn những bạn mới, nên có trách nhiệm quan tâm tới việc tham gia bằng cách sắp xếp thời gian hay tìm cách liên lạc, làm quen nhau trước, theo dõi topic và chủ động tham gia các cuộc off từ đột xuất cho tới định kỳ, việc đó không khó, chủ yếu là có muốn hay không thôi.. Ai vắng mặt là mặc nhiên chấp nhận những phân công hay chương trình mà đoàn đề ra.
Thật ra thì các bạn đi gặp nhau cũng chỉ là liệu pháp tâm lý thôi, cứ ra chỗ hẹn đúng giờ, gọi đt cho trưởng đoàn, làm theo hướng dẫn, lên xe và đi thôi chứ có gì khó khăn đâu.
Nếu muốn biết mặt nhau trước, các bạn có thể tạo cuộc hẹn cho chính mình, hẹn riêng hay chung gì đó thì các bạn cứ đăng lên diễn đàn, anh em rãnh sẽ ra chơi thôi mà..

kuden
05-07-2010, 11:19
Vậy là còn ai đi Long Hải mà chưa báo tên không bà con ơi? Chuyến Long Hải có deny, phuonghoang, buonho, cọp con, Cao Mr, rồi còn ai nữa không? Nếu chỉ có nhiêu đây người thì vẫn NCT vẫn tiếp tục bàn bạc về chuyến đi tại bệt vào chủ nhật tuần này.

Mọi người chú ý: Kỳ này mio tớ cứng rắn, không chiều theo ý một vài người được, ai có không thích, hoặc không muốn đi thì cũng chịu. Lịch off không thay đổi, vẫn là chủ nhật 11/7/2010, lúc 9 giờ sáng, bệt chỗ cũ. Bạn mới nào chưa biết chỗ chờ tớ vẽ sơ đồ cái hen.

Cố lên đồng chí nhé, sr vì topic của a làm ảnh hưởng đến pic NCT :)

deny
05-07-2010, 11:25
Không có gì đâu kuden ơi.
Nhóm PKM - Phượt không mệt mỏi này quyết chí tuần nào cũng đi cơ mà.
Mà đã đi thì làm sao off sáng CN hàng tuần đc phải không nè

Bật mí nhé: 31/07 đã có lịch rồi ^^,

minhmio
05-07-2010, 12:04
Nhóm PKM - Phượt không mệt mỏi này quyết chí tuần nào cũng đi cơ mà.
Mà đã đi thì làm sao off sáng CN hàng tuần đc phải không nè

May là em không nằm trong đây, em vẫn còn thuộc dạng Phượt có mệt mỏi. Đi nhiều thì sướng chân mà tội cái túi. Rõ khổ!

@anh kuden: không sao đâu anh, tùy mọi người sắp xếp lịch của mình thôi. Phượt is free mà, đâu có ngăn cản hoặc ép buộc được ai theo ý mình đâu.

Nhân tiện post vài tấm ảnh mượn của anh langbiang cho cả nhà xem qua

https://i892.photobucket.com/albums/ac128/langbiang78/Nam%20Cat%20Tien%202009/NCT706.jpg
Tất chống vắt

Về tất chống vắt, các nữ của đoàn mình có thể mua vớ chống nắng dày, màu da, dài đến đầu gối mà ngoài chợ bán nhiều í, mai mốt về dùng tiếp vẫn được. Vì sao mua màu da, vì như thế sẽ làm nổi bật màu của em vắt, chị em ta có thể nhanh chóng nhìn thấy và bốc dục sang các anh nam,:D. Còn các anh nam cũng có thể đi vớ như chị em phụ nữ cũng được, rất đẹp đội hình. Vả lại, mai mốt mấy anh không đi nữa thì cho lại các chị em, cực kỳ là tiết kiệm.

Lần này, mio sẽ thử nghiệm loại lá cầm máu nhanh chóng tại Nam Cát Tiên. Có ai xung phong cho vắt cắn thử không nhể? Nếu thành công thì tương lai mio sẽ hốt bạc, :LL

https://i892.photobucket.com/albums/ac128/langbiang78/Nam%20Cat%20Tien%202009/NCT378.jpg
Cơm tối 50k/người

Số lượng người cũng khá đông nên việc nấu ăn có thể là một thuận lợi, ^^.

minhmio
05-07-2010, 15:38
Phân chia danh sách xế ôm cho các cặp còn lại như sau:

Phần xế gồm có:

Anh chumbao (có xe)
Cao Mr (có xe)
Khi3mkp (có xe) + Bạn Khi3mkp
Duongcanhquan (có xe) + Bạn Duongcanhquan
Anh Bình (bạn anh khunglongcoi) (có xe)


Phần ôm được phân chia như sau:


Small-tiger (có xe) -> làm ôm của anh Bình (bạn anh khunglong)
Chị Hóa (có xe) + Chị Hà
TJ DIEU (có xe) -> làm ôm của Cao Mr
Songsong (đặc biệt cần xế để ôm) ->làm ôm của anh Chumbao


:) Cặp Khi3mkp (có xe) + Bạn Khi3mkp và Chị Hóa (có xe) + Chị Hà có thể trao đổi ôm xế với nhau nếu thích hoặc giữ nguyên đội hình cũng được ạ.

lengkeng1minh
05-07-2010, 16:24
Anh có 2 đèn đeo trán, ai có nhu cầu, sẵn sàng cho thuê ( Giá thuê: 1 con Vắt còn sống).

deny
05-07-2010, 17:54
Đối với em là "chuyện nhỏ"..

Còn các bạn nữ thì sao.. ưu tiên cho các bạn nữ
Hj hj

Buonho
05-07-2010, 18:00
Anh Lengkeng ơi, em chuẩn bị tinh thần đi hiến máu nhân đạo rồi (vì như lời anh nói : hông có ai cho chúng nó hút máu, chúng nó chết tội lắm :( ). Xí 1 cái nè :D

Buonho
05-07-2010, 18:03
Vậy là còn ai đi Long Hải mà chưa báo tên không bà con ơi? Chuyến Long Hải có deny, phuonghoang, buonho, cọp con, Cao Mr, rồi còn ai nữa không? Nếu chỉ có nhiêu đây người thì vẫn NCT vẫn tiếp tục bàn bạc về chuyến đi tại bệt vào chủ nhật tuần này.
Xí tì, đính chính lại tí nhé, mình hổng có tham gia chuyến Long Hải nên CN tuần này mình có mặt ở bệt nhé. Thanks Mio

Phương Hoàng
05-07-2010, 18:20
Hi,
Tớ xin rút đk, k đi nữa. Mới biết lịch nghỉ mát trùng với NCT. Hix, 2 lần lỡ hẹn với CDD. Hy vọng gặp các bạn chuyến khác.
Chúc chuyến đi vui vẻ. Về post hình, kể chi tiết nhá. Tớ chưa đi NCT bao h, lần tới chắc tự dẫn xác đi một mình.

Mio ơi, thay 1 bạn khác vào đc ko? :))

sututocxu1984
05-07-2010, 21:11
Bảng tường trình của em ạ:
- Tên: Thảo
- Giới tính : nữ
- Số điện thoại: 0168.53.69.073
- Nick yahoo :sututocxu1984
- Có xe hay không? Có sẵn sàng chở giai xinh, gái đẹp không: có, nhưng khoái được ôm hơn, vì đời e toàn bị làm xế hoài. huhu...
- Có lều/võng/võng có mùng/túi ngủ gì không?: hổng có gì hết.
- Cái này dzui lắm nà: Có bằng lái xe hay không? dạ có. Giấy tờ xe đầy đủ gồm cà vẹt + bảo hiểm xe máy còn hiệu lực nhé: dạ có luôn.
- Tình trạng sức khỏe: super voi.
- Có đặc biệt sợ con gì hoặc cái gì không: từ đó đến giờ chưa tận mắt thấy con vắt bao giờ cả, nhưng mới nhìn qua hình ảnh thì nó cũng ghê ghê.
- Có chịu cực được không: vô tư đi.
- Có ở bẩn được không: vô tư luôn.
- Có hay giận lẫy không: giận bạn mình phượt với ai.
Em xin hết ạ.
@ Mio ơi: bạn của duongcanhquan cũng là boy luôn, nên có thể thay đổi xế đấy
@ Chị loaneu ơi: có thể cho tụi e mượn lều hay túi ngủ của chị được ko? E hứa bảo quản kỹ ạ, sẽ nhất quyết chiến đấu đến cùng để giữ nó.hì hì...(chẳng biết có ai giành ko nữa, có khi nào cá sấu, hay vắt, hay đại loại là con gì, hoặc ai đó giành giật với mình ko nhỉ?)

lengkeng1minh
05-07-2010, 21:18
Anh Lengkeng ơi, em chuẩn bị tinh thần đi hiến máu nhân đạo rồi (vì như lời anh nói : hông có ai cho chúng nó hút máu, chúng nó chết tội lắm :( ). Xí 1 cái nè :D

Hoan hô em! Với tinh thần ấy làm cho loài Vắt không bị tuyệt chủng. Đời đời con cháu nhà Vắt ghi nhớ công lao em đấy!

minhmio
05-07-2010, 21:37
Mio ơi, thay 1 bạn khác vào đc ko? :))

Cứng rắn nhé, nhất quyết nhé, không thêm người đâu Phuonghoang ơi! :D

minhmio
05-07-2010, 22:30
Anh có 2 đèn đeo trán, ai có nhu cầu, sẵn sàng cho thuê ( Giá thuê: 1 con Vắt còn sống).

Anh ơi, em sẽ cố gắng, phấn đấu mang về cho anh một con vắt...khô. Anh ráng chờ tin em nhé! Hí hí. Dưng mà làm sao mang vắt sống về nhỉ? Nó hút căng máu, nó mập ú, nó nặng quá thì nó "rụng" xuống chứ nhỉ.

lengkeng1minh
06-07-2010, 06:19
Chừng nào lấy đèn đê, alo sớm nhe.

Mèo Bông
06-07-2010, 19:02
Biết trễ quá, thôi thì cứ đăng ký, ai bỏ giờ chót thì gọi mình làm vé vớt thế chỗ nhé.

- Tên nhé. Nghĩa Giới tính nhé. Nam Số điện thoại 0913149557, nick yahoo nghianguyensn (nếu có)
- Có xe hay không? Có Có sẵn sàng chở giai xinh, gái đẹp không?Có
- Có lều/võng/võng có mùng/túi ngủ gì không?Có túi ngủ
- Cái này dzui lắm nà: Có bằng lái xe hay không? Giấy tờ xe đầy đủ gồm cà vẹt + bảo hiểm xe máy còn hiệu lực nhé.Có đầy đủ
- Tình trạng sức khỏe? Tốt Bệnh nếu có? Có nhưng không biếtCó đặc biệt sợ con gì hoặc cái gì không?Con gì cũng sợ
- Có chịu cực được không?Không
- Có ở bẩn được không?Không
- Có hay giận lẫy không?Có

Mình đặt cục gạch vào nhé ACE

https://www.liquidmatrix.org/blog/wp-content/uploads/2009/09/brick.jpg

minhmio
06-07-2010, 21:53
@Mèo Bông: cám ơn bạn đã quan tâm đến chuyến NCT lần này. Tình hình như mình đã thông báo, do đoàn đã đông quá rồi nên mình không nhận thêm đăng ký nữa nhé. Bạn có thể đi chuyến Long Hải - Hồ Tràm do anh kuden tổ chức vào cuối tuần này (10 - 11/7). Chuyến này cũng hứa hẹn nhiều điều bất ngờ đấy. Chúc bạn vui!

Buonho
06-07-2010, 22:49
Báo cáo Mio, mình đã nhận được đèn từ bác Lengkeng1minh và hiện giờ Deny đang giữ và bảo quản ẻm ý.
@ Deny: Chúc mừng anh, anh đã trúng thưởng, một con vắt đang chờ anh dắt dzìa, tươi sống nha anh hohoho
@ Bác Lengkeng1minh : Cảm ơn bác Lengkeng nhiều ah.

lengkeng1minh
07-07-2010, 06:28
Mới giao 1 đèn, khi đủ phụ kiện sẻ gởi trực tiếp cho Deny cây còn lại.

Phương Hoàng
07-07-2010, 09:48
Báo cáo Mio, mình đã nhận được đèn từ bác Lengkeng1minh và hiện giờ Deny đang giữ và bảo quản ẻm ý.
@ Deny: Chúc mừng anh, anh đã trúng thưởng, một con vắt đang chờ anh dắt dzìa, tươi sống nha anh hohoho
@ Bác Lengkeng1minh : Cảm ơn bác Lengkeng nhiều ah.

Hehe, kì này Buonho và anh Deny cho em bám càng nhé!!! ^^

deny
07-07-2010, 10:03
Thanks bác lengkeng nhiều.
Đêm qua mới cho em nó ăn nó 8 tiếng, check thử sáng quắc cần câu luôn ^^,
Trước khi dùng cho NCT, em xin phép dùng cho Long Hải tuần này luôn nha bác :D

minhmio
07-07-2010, 15:25
Tốt tốt, vỗ tay khen chị Buonho và anh deny nào. Hai anh chị lần này có nhiệm vụ cực kỳ to lớn là phải mang được vắt sống về cho bác lengkeng.

Phần ăn sáng em dự tính chỉ chi 10k thôi, nên em đang cần tìm chỗ bán xôi "chất lượng cao" cho mọi người này. Hôm trước có ghé chỗ cô bán xôi em hay ăn hỏi thử, và nhận được câu trả lời là "4.30 sáng thì cô chưa nấu xong con ơi". Có ai biết chỗ thì hê lên nhé. Iem cảm ơn nhiều nhiều ạ.

Ăn trưa thì mình ăn bánh mì đồ nguội, trái cây là được rồi, cả nhà nhỉ?

Ăn tối đê, hiện tại em chưa nghĩ ra ăn món gì cả. Em ngán làm gà và cá lắm. Các bác đề xuất món ăn giúp em nhé.

khi3mkp
07-07-2010, 15:28
Mình nhớ không nhầm thì trong trạm có tiểu hổ hay là thịt nó đê.

TJ DJEU
07-07-2010, 16:00
Chị Mio ơi, hình như là chị chưa chỉ chỗ..bệt ah...hjc....bít đâu mà tìm đê....oa oa oa.....

small tiger
07-07-2010, 16:58
Mình nhớ không nhầm thì trong trạm có tiểu hổ hay là thịt nó đê.

Bạn này ác ghê luôn.

KhungLongCoi
07-07-2010, 18:17
Chị Mio ơi, hình như là chị chưa chỉ chỗ..bệt ah...hjc....bít đâu mà tìm đê....oa oa oa.....

Đối diện cổng chính Dinh Độc Lập đó em ơi. Ra đó call phát là có người ra dẫn em vào tận nơi luôn.

Cao.Mr
07-07-2010, 18:43
Chị Mio ơi, hình như là chị chưa chỉ chỗ..bệt ah...hjc....bít đâu mà tìm đê....oa oa oa.....

Cafe " Bệt " là một nơi rất sang trọng, điều hòa máy lạnh 5 chiều ( 4 hướng và từ trên xuống nữa ), chỗ ngồi rộng rãi và thoáng mát, có thể hội họp đc với số lượng người đông. Nhân viên phục vụ nhiệt tình, chu đáo, kèm theo đó là các dịch vụ đi kèm khác như : vé số, kem, đậu phộng..... Cafe " Bệt " nằm ngay giữa trung tâm TP, với địa thế 4 mặt tiền là : Hàn Thuyên, Nam Kỳ Khởi Nghĩa( hoặc Công Xã Paris), Pasteur và Lê Duẩn....
Tóm lại , ĐC : là công viên nằm giữa nhà thờ Đức Bà và Dinh Độc Lập...:))

minhmio
07-07-2010, 22:42
Chị Mio ơi, hình như là chị chưa chỉ chỗ..bệt ah...hjc....bít đâu mà tìm đê....oa oa oa.....

Hehe, có người chỉ chỗ cho TJ DIEU rồi nhé. Tớ làm lại trình tự đi ọp cho bạn này nha.

Bước 1: Sáng chủ nhật, rảnh rỗi, chạy xe đến đường Hàn Thuyên, đoạn gần Dinh Thống Nhất nhé.

Bước 2: Gửi xe ở Cục Thống Kê TP.HCM (29 Hàn Thuyên, P.Bến Nghé, Q.1 - Ngay góc đường Hàn Thuyên và Pasteur ấy) để khỏi mất công chạy mấy ông đô thị ^^

Bước 3: Đứng ngay cổng Cục Thống Kê, hít 1 hơi sâu thiệt là sâu :D, mắt nhìn về công viên theo hướng 10 giờ, nhìn thấy một con đường đôi (ngay giữa công viên), thấy 1 đám đông đang ngồi bệt kế thùng rác lớn màu xanh -> đích thị là con nhà Phượt.

Bước 4: Chạy tới địa điểm đã xác định, nhập mật mã "Có phải nhà Phượt hông?" - Phải - Thank you for logging on, TJ DIEU ;)

Bước 5: Tám vô tư đi!

Hề hề, xong rồi đấy. Hi vọng các bác không ném gạch đá em ợ. Ném là :T chít.
Mà xí nha, Minhmio sinh năm 87 á.

Buonho
07-07-2010, 22:49
Phần ăn sáng em dự tính chỉ chi 10k thôi, nên em đang cần tìm chỗ bán xôi "chất lượng cao" cho mọi người này. Hôm trước có ghé chỗ cô bán xôi em hay ăn hỏi thử, và nhận được câu trả lời là "4.30 sáng thì cô chưa nấu xong con ơi". Có ai biết chỗ thì hê lên nhé. Iem cảm ơn nhiều nhiều ạ.

Ăn trưa thì mình ăn bánh mì đồ nguội, trái cây là được rồi, cả nhà nhỉ?

Ăn tối đê, hiện tại em chưa nghĩ ra ăn món gì cả. Em ngán làm gà và cá lắm. Các bác đề xuất món ăn giúp em nhé.
Haizzz, post bài đúng lúc đang backup dữ liệu thành ra công toi, post lại
- Mio ui, theo mình thì buổi sáng ăn xôi, buổi trưa ăn bánh mì + thịt nguội và đi bộ 15km thì nó hơi không ổn ổn tý nào. Chặng đường này tốn khá nhiều sức của các chiến sĩ nên cái bụng phải thật chắc thì cái chân mới vững được, nhất là các chiến sĩ Nam còn kiêm luôn vai trò cửu vạn nữa :shrug:.
- Theo mình thì bữa sáng đoàn mình có thể lót dạ bằng bánh mì + giò lụa + chà bông. Mình có thể mua chà bông + giò lụa tối hôm thứ 6, sáng thứ 7 ra cổng BXMD ở QL13 có 2 lò bánh mì đặc ruột to hoành tráng và ngon cực. Hoặc đơn giản nhất là mua bánh mì ngọt của Kinh Đô. Giải quyết được bữa sáng.
- Buổi trưa mình có thể ăn ở quán ăn bình dân dọc đường. Nếu vào NCT sớm thì mình có thể ghé mua và mang cơm vào rừng ăn. Mình nghĩ tìm quán cơm ở Định Quán không khó lắm đâu.
- Còn về buổi tối, mình thấy nấu cơm nó không khả thi lắm vì đoàn mình đông, nấu 1 nồi cơm không đủ đâu, còn nấu 2-3 nồi…ek ek ek,oải ghia lun. Nếu nhờ kiểm lâm nấu thì không nói làm gì.Còn nếu tự nấu ăn thì mình lại lặp lại tiết mục lẩu thập cẩm + rau + cá khô nướng. + mì được không. Nếu theo cách này thì chuẩn bị nguyên vật liệu cũng dễ thôi. Hôm thứ 6 đi chợ, mua cá, mực, cá viên…làm sạch, tống vào tủ đá cho nó đông cứng lại. Sáng hôm sau cho các thứ này + đá vào thùng xốp, quấn băng keo thật kín lại, vận chuyển trong ngày vô tư. (lúc SV đi cắm trại tại Phan Thiết, làm theo cách này mà từ 7am đến 6pm, mở thùng xốp ra đá tan một ít, các NVL còn cứng nguyên, phải rã đông mới nấu được) (Hơi tội nghiệp cho các cửu vạn đẹp giai một tý nếu đi rừng)
- Buổi sáng hôm sau ăn mì gói + xúc xích + lương khô + café
- Buổi trưa các là ra ngoài ăn rùi.
- Ngoài ra tụi mình cũng mua bánh trái để các bạn ăn vặt giữa đêm nếu đói nữa.
- Mình cũng quên tham khảo các đoàn trước về vụ nước nôi mất rùi, có phải mang theo để uống không ta. Nếu phải mang theo, mình thấy cứ mua các chai 1,5l và đưa các bạn nữ mỗi người xách 1 chai, chắc đủ dùng.
Bạn nào vào góp ý thêm với, chị Summer ới ơi, góp ý cho chúng em với :)

lengkeng1minh
08-07-2010, 06:05
Chú ý: Khu vực bếp của KL tại nhà sàn cũng có vắt đấy, phải luôn kiển tra quần áo nhe mọi người( Chắc trừ Minhmio ra).

sututocxu1984
08-07-2010, 08:10
Về bữa ăn sáng mình có hỏi các cô bán hàng rồi, và có 2 sự lựa chọn cho các bạn: xôi và bánh mì đều có lúc 4.30 AM
- Xôi: có xôi đậu phộng, gấc, xôi bắp, đậu xanh. Giá 5000/gói, ăn no cành hông luôn mà kinh tế nữa, nhưng có điều cô này bán ở Tân Bình nhưng nhà thì ở trên chỗ Gò Dầu, nên nếu đồng ý thì sẽ lên đó lấy, có bạn nào ở gần đấy ko? hê lên cho anh em biết với.
- Bánh mì kẹp thịt thì gần nhà mình giá 8000/ổ.
Mình nêu lên mọi người cho ý kiến nhé, tới CN off gút luôn, đảm bảo ngon, bổ, rẻ:D

Mèo Bông
08-07-2010, 08:17
@Mèo Bông: cám ơn bạn đã quan tâm đến chuyến NCT lần này. Tình hình như mình đã thông báo, do đoàn đã đông quá rồi nên mình không nhận thêm đăng ký nữa nhé. Bạn có thể đi chuyến Long Hải - Hồ Tràm do anh kuden tổ chức vào cuối tuần này (10 - 11/7). Chuyến này cũng hứa hẹn nhiều điều bất ngờ đấy. Chúc bạn vui!

Mèo chưa đi NCT bao giờ nên quyết tâm theo đuổi đến cùng.

https://personal.strath.ac.uk/andrew.mclaren/Pictures/Mammut_Flash_.jpg

Summer_Flower44
08-07-2010, 08:32
- Theo mình thì bữa sáng đoàn mình có thể lót dạ bằng bánh mì + giò lụa + chà bông. Mình có thể mua chà bông + giò lụa tối hôm thứ 6, sáng thứ 7 ra cổng BXMD ở QL13 có 2 lò bánh mì đặc ruột to hoành tráng và ngon cực. Hoặc đơn giản nhất là mua bánh mì ngọt của Kinh Đô. Giải quyết được bữa sáng.

Bánh mì đặc ruột ở cổng Bến Xe Miền Đông mua 10 tặng 2, ăn ngon. Ý kiến này hay nè. Mua bánh mì, chả lụa, muối tiêu nhớ kèm thêm 1 ít dưa leo ăn cho đỡ ngấy. :))
Kinh Đô để chữa cháy thì OK, chứ chị thấy mọi người hổng có 'hảo" lắm. Vì đợt rồi đi Cam thấy đưa qua đưa lại,...cũng còn 1 ít trong thùng. :D

Buổi trưa thì cơ động theo ý em cũng được, ghé quán bình dân địa phương ăn, chắc hổng đắt lắm đâu.

Buổi tối ăn lẩu, nếu mang theo đồ ăn đông lạnh thì tốt quá rồi, nhưng sợ Cửu vạn 15km thì cũng phê như con tê tê luôn áh! Kẹt lắm thì luộc chín sẵn ở nhà đi em, nước dùng sợ ko ngon trụng thêm 1 ít xương heo, lên đó hầm lấy nước và dùng thêm gia vị nấu lẩu để tạo mùi, đập xã cây hơi dập dập bỏ vô, 1 vài lát thơm, ít lá chanh là lên mùi lấu Thái liền. Còn ko nấu lẩu bò cho nó lạ, lại đơn giản hơn nhiều.

Cân nhắc giữa việc mua thực phẩm, gia vị, nấu nướng & nhờ các anh KL nấu xem có chênh lệch nhau nhiều ko? Vì có đôi khi chuẩn bị lỉnh kỉnh, mất thời gian và cực tụi em, ko có thời gian tham quan nhiều, mà lại chẳng lợi hơn được bao nhiêu.
Đi đông thử liên hệ với các anh KL nhờ nấu & năn nỉ xin giảm giá thêm. (Hehe, cái này tính xấu của chị!)

Trái cây là thứ ko nên thiếu nha.Chị thấy ko cần mua ở nhà đâu, hồi đi CLC, các trạm xe dừng chân như ở Hưng Phát 1 bán trái cây tươi ngon mà rẻ hơn SG.

Chúc các bạn 1 chuyến đi thật vui!

KhungLongCoi
08-07-2010, 08:39
Haizzz, post bài đúng lúc đang backup dữ liệu thành ra công toi, post lại
- Mio ui, theo mình thì buổi sáng ăn xôi, buổi trưa ăn bánh mì + thịt nguội và đi bộ 15km thì nó hơi không ổn ổn tý nào. Chặng đường này tốn khá nhiều sức của các chiến sĩ nên cái bụng phải thật chắc thì cái chân mới vững được, nhất là các chiến sĩ Nam còn kiêm luôn vai trò cửu vạn nữa :shrug:.
- Theo mình thì bữa sáng đoàn mình có thể lót dạ bằng bánh mì + giò lụa + chà bông. Mình có thể mua chà bông + giò lụa tối hôm thứ 6, sáng thứ 7 ra cổng BXMD ở QL13 có 2 lò bánh mì đặc ruột to hoành tráng và ngon cực. Hoặc đơn giản nhất là mua bánh mì ngọt của Kinh Đô. Giải quyết được bữa sáng.
- Buổi trưa mình có thể ăn ở quán ăn bình dân dọc đường. Nếu vào NCT sớm thì mình có thể ghé mua và mang cơm vào rừng ăn. Mình nghĩ tìm quán cơm ở Định Quán không khó lắm đâu.
- Còn về buổi tối, mình thấy nấu cơm nó không khả thi lắm vì đoàn mình đông, nấu 1 nồi cơm không đủ đâu, còn nấu 2-3 nồi…ek ek ek,oải ghia lun. Nếu nhờ kiểm lâm nấu thì không nói làm gì.Còn nếu tự nấu ăn thì mình lại lặp lại tiết mục lẩu thập cẩm + rau + cá khô nướng. + mì được không. Nếu theo cách này thì chuẩn bị nguyên vật liệu cũng dễ thôi. Hôm thứ 6 đi chợ, mua cá, mực, cá viên…làm sạch, tống vào tủ đá cho nó đông cứng lại. Sáng hôm sau cho các thứ này + đá vào thùng xốp, quấn băng keo thật kín lại, vận chuyển trong ngày vô tư. (lúc SV đi cắm trại tại Phan Thiết, làm theo cách này mà từ 7am đến 6pm, mở thùng xốp ra đá tan một ít, các NVL còn cứng nguyên, phải rã đông mới nấu được) (Hơi tội nghiệp cho các cửu vạn đẹp giai một tý nếu đi rừng)
- Buổi sáng hôm sau ăn mì gói + xúc xích + lương khô + café
- Buổi trưa các là ra ngoài ăn rùi.
- Ngoài ra tụi mình cũng mua bánh trái để các bạn ăn vặt giữa đêm nếu đói nữa.
- Mình cũng quên tham khảo các đoàn trước về vụ nước nôi mất rùi, có phải mang theo để uống không ta. Nếu phải mang theo, mình thấy cứ mua các chai 1,5l và đưa các bạn nữ mỗi người xách 1 chai, chắc đủ dùng.
Bạn nào vào góp ý thêm với, chị Summer ới ơi, góp ý cho chúng em với :)

Mình nghĩ đơn giản là mình số lượng đông, nên nhờ các anh kiểm lâm nấu để dành thời gian nghỉ ngơi, chụp ảnh, sắp xếp chỗ ngủ nghỉ, các bạn cũng thấy là bếp KL rất nhỏ, nhiều người vào cùng làm thì đâu có làm gì được, vả lại xách đồ nặng đi 15km là cả vấn đề nha các bạn.

minhmio
08-07-2010, 11:01
Hí hí, em biết ngay nếu đề cập đến vấn đề ăn uống là sẽ nhận được sự trợ giúp của rất nhiều anh chị mừ, nhất là chị Summer Phờ láo quờ :D.

Mọi người chú ý lại giùm em: Đoàn sẽ xuất phát lúc 5.15AM thứ 7 tại BXMĐ, cho tối đa đi đường 4 tiếng thì 9.15AM mình sẽ đến NCT. Nếu đi bộ một mạch vào đến Bàu Sấu thì đúng ngọ mới tới nơi. Sáng mình ăn xôi cho nó chắc bụng, vào đến NCT mình bổ sung thêm calo bằng bánh mì - thịt nguội - giò chả - dưa leo - trái cây. Thế là đã đủ năng lượng đến Bàu Sấu rồi đấy cả nhà ạ. Vấn đề ăn tối hơi nhiêu khê, đa số ý kiến của các đoàn trước là không nên tiết kiệm quá, vì chỉ nghỉ có 1 đêm trong bàu thôi nên mọi người cứ đặt cơm KL cho tiện, mình thích gì thì xách thêm vô cho nó xôm tụ thôi. Mọi người cứ suy nghĩ thêm nhé. Còn nhiều đợt mình có thể tự nấu ăn mà, hì hì.

Bonus: Bếp KL có vắt (anh lengkeng nói) và có kiến lửa (chị Yan - đoàn của bác thehung nói), hì hì.

hi-speed
08-07-2010, 11:45
Em sẽ bám chân các anh chị......chốt đoàn hả, không cho đăng ký hả, đủ người hả ???.... em là em cứ bám theo đấy....hehehehehehe, mà sao các cụ nhà mình sợ đi bộ vậy, có lần em đi Sapa chơi thấy bọn thanh thíu niên khoai Tây đi bộ từ chợ Sapa tới làng gì đó, hỏi tay hdv thì hắn nói tầm 18km, em bữa đó thấy cả 1 đam khoai Tây đi trecking nên cũng bám đui chứ có bít gì đâu.... ai ngờ khi tới nơi là cá bản gì đó thì quang tèo luôn đôi giày tây mới mua vì chịu gì nổi chuyến trecking khi đi giày văn phòng.... thế mà ăn uống , chụp ảnh, tắm suối 1 hồi là mấy e,m khoai Tây lại lội bộ ra đấy các bác ạ....không lẽ ta thua nó, thế là em lại bám đui theo, tới chợ thì lại quang tèo thêm đôi bata cũ 1 1 em dân tộc cho....(nhục thế không biết).......... nói chung là em thấy PHƯỢT là cứ phải trẻo đèo lội suối băng rừng mới khoải , 18km x 2 có là nhiu đâu.... Cuối cùng là ý em nói thế thui nha...... các bác định sao thì tùy ạ ........... cuối của cuối cùng..... em sẽ bám đui ..
hehehehehehehe

https://upnhanh.sieuthinhanh.com/tmpimages/images/sieuthiNHANH2010070818827ndixmdyznj231406.jpeg

https://upnhanh.sieuthinhanh.com/tmpimages/images/sieuthiNHANH2010070818827zji4zdu1zg253738.jpeg

Buonho
08-07-2010, 14:28
Vấn đề ăn tối hơi nhiêu khê, đa số ý kiến của các đoàn trước là không nên tiết kiệm quá, vì chỉ nghỉ có 1 đêm trong bàu thôi nên mọi người cứ đặt cơm KL cho tiện, mình thích gì thì xách thêm vô cho nó xôm tụ thôi. Mọi người cứ suy nghĩ thêm nhé. Còn nhiều đợt mình có thể tự nấu ăn mà, hì hì.
Ăn tối của mấy bác KL hình như 50k/người phải không, mình thì Okie, Hoang 1 bữa :D

minhmio
08-07-2010, 15:26
Em sẽ bám chân các anh chị......chốt đoàn hả, không cho đăng ký hả, đủ người hả ???.... em là em cứ bám theo đấy....hehehehehehe
..........
Cuối cùng là ý em nói thế thui nha...... các bác định sao thì tùy ạ ........... cuối của cuối cùng..... em sẽ bám đui ..
hehehehehehehe [/IMG]

Đấy, em biết ngay thế nào ông anh hi-speed này cũng đòi đu bám theo mà, hờ hờ. Anh ời, sao anh lại đi so sánh với mấy bạn khoai tây í nhẩy. Một điều đơn giản là chúng nó (tại thời điểm đó) chỉ có 1 mục tiêu duy nhất là du lịch thôi, chứ có phải như khoai lang nhà mình bây giờ vừa đi làm, tranh thủ mấy ngày cuối tuần đi phượt đâu hả anh. Không cân sức!

small tiger
08-07-2010, 21:11
Mio ơi. Cho cọp xin số đt và yahoo Id của anh Bình (bạn Khủng long còi) nha. Sắp đến ngày đi mà chưa liên hệ coi tình hình xế như thế nào.

minhmio
08-07-2010, 22:56
@chị Buonho: cơm đặt kiểm lâm nấu là 50k/người chị ạ. Em không biết bây giờ có lên giá chưa nữa. Sau buổi ọp vào chủ nhật này em sẽ liên hệ với Trung tâm NCT.

sututocxu1984
09-07-2010, 08:07
Tự nhiên mio nhắc chuyện ăn uống, làm sutu đây phỡn chí, nên sư tử sẽ đãi mọi người một món ăn chơi( ăn chơi thôi nhé, ko có ăn thật, ăn chính, ăn phụ đâu:D), ko biết các bạn đồng ý ko? Mình sẽ nấu vào tối t7, món này đảm bảo ngon, dễ làm, mình nghĩ nhiều người đã đi phượt nhưng chắc chưa được thưởng thức đâu, vì nó cũng lạ nữa, nhưng với điều kiện là trước ngày đi e có thể tìm thấy nguyên liệu này ngoài chợ và các anh kiểm lâm sẽ cho e mượn bếp. Các bác cầu nguyện cho e tìm thấy nó nhé!;)

KhungLongCoi
09-07-2010, 08:52
Mio ơi. Cho cọp xin số đt và yahoo Id của anh Bình (bạn Khủng long còi) nha. Sắp đến ngày đi mà chưa liên hệ coi tình hình xế như thế nào.

Chiều em luôn nè:
dt: 0908110240

yahoo thì: binhminhtn

Bạn anh tâm hồn đa cảm, hay ưu sầu, trong trắng ngây thơ, em có nói chuyện thì nói nhẹ nhàng dùm anh nhá.

tranuy
09-07-2010, 17:35
Theo anh nghĩ , chỉ cần 2 người đầu đoàn và chốt đoàn mac áo nổi bật 1 tí ( ví dụ ,,, xanh chuối , đỏ loét , hồng cánh sen ) là xong hahahaha . Khỏi cần cờ cầm theo chi cho mệt á

Không tham gia chuyến này, nhưng ủng hộ ý kiến.:D

TJ DJEU
09-07-2010, 21:21
Anh Cao Mr oi, a phải share hình cho e bít dung nhan trước nha, sắp đi chung mà hổng bít mặt mũi giai thế nào...nên hông ngủ được, e cần chuẩn bị tâm lí trước, lỡ mà hông phải giai nhân thì e còn bít mà chuẩn bị... hjhjhj....

Cao.Mr
09-07-2010, 22:15
Anh Cao Mr oi, a phải share hình cho e bít dung nhan trước nha, sắp đi chung mà hổng bít mặt mũi giai thế nào...nên hông ngủ được, e cần chuẩn bị tâm lí trước, lỡ mà hông phải giai nhân thì e còn bít mà chuẩn bị... hjhjhj....

Ack ack, bác yên tâm, em ko phải là giai nhân, em chỉ cao đúng như cái họ của em thôi, bác cứ chuẩn bị tinh thần trc nha! :D bác có thấy cái mặt ở avar ko?? Đích thị là em đó ! À, bác pm vào yahoo em nhé : red_rock_331, or ĐT : 0983102811. Để xế còn biết đường liên hệ với ôm!

TJ DJEU
10-07-2010, 17:13
Chị Minhmjo ơi, hnay e có gọi cho chị mà c hông bắt máy. Mai e đi off hông được nên c cho e số tài khoản để e chuyển tiền nha. E cảm ơn!

khi3mkp
10-07-2010, 22:23
Tình hình sáng mai thế nào bà con, có ai không off được không nhỉ?

minhmio
10-07-2010, 22:24
Điều chỉnh số lượng người đi uống Cam "Vắt" Nam Cát Tiên tuần tới như sau:


Mio - Ốc tiêu -> Còn Mio (xế)
Vợ chồng anh Winbook -> Hủy
Anh chị Khunglongcoi
Xedap3banh - Phuonghoang
Deny - Buonho
Sututocxu - Bạn -> Bạn của chị í hủy. Chị sư tử làm ôm của Mio
Haichai7 khởi hành từ Đồng Nai, nhập đoàn từ Gia Kiệm
Anh chumbao - songsong
Cao Mr - TJ DIEU -> Trường hợp Cao Mr ký hợp đồng quay phim thì TJ DIEU xách xe đi nhé
Khi3mkp & Bạn
Chị Hóa - Chị Hà
Duongcanhquan & Bạn
Anh Bình (bạn anh khunglong) - Small tiger


Tổng cộng 21 người, 11 xe máy. Mọi người luôn cập nhật tình hình nhé.

minhmio
10-07-2010, 22:46
Tình hình ngày mai ọp như sau: Có rất nhiều người sẽ không ra bệt được do nhiều lý do abcd. Ngày mai em mang vải ra làm cờ cắm xe. Hẹn gặp mọi người ngày mai nhé.

minhmio
11-07-2010, 13:59
Gửi các bác ít hình sáng nay. Doanh số ít cũng đủ làm nên quốc hội NCT,:D
https://i480.photobucket.com/albums/rr163/minhnguyen3011/OffNCT2.jpg
Chị sư tử đang tranh thủ bán khăn.

https://i480.photobucket.com/albums/rr163/minhnguyen3011/OffNCT1.jpg
Quốc hội NCT gồm: chị sư tử, chị Hóa, chị songsong, anh khunglongcoi, cọp, khỉ (khi3mkp) và mio. Gấu cũng bon chen đi theo hóng hớt, ^^.

Quốc hội thông qua những điểm sau đây:

1. Tập trung ở đâu: đầu Cầu Bình Triệu (cách cổng ra của BXMĐ 300m), có một khoảng trống khá lớn ở đây, gom xe, điểm danh quân số được.

2. Ăn sáng (thứ 7): Bánh mì dài (8.000đ/ổ) - Phụ trách chị Sư tử

3. Ăn trưa dọc dường (trên đường đi vào Bàu Sấu): bánh mỳ sandwich - Phụ trách: chị Hóa. Đồ ăn kèm theo sandwich: Dưa leo (2kg), pate (2 hôp), xúc xích (25 cây), chà bông (1kg), chả (2kg) - Chị Hóa lo luôn phần này.

Trái cây: táo + ổi - Phụ trách: chị Songsong

Nước mỗi người tự mua: 3 lít/người (tự bổ sung vitamin C, viên sủi, nếu cần). Nước có thể mua chai 1.5 lít hoặc chai 500 ml.

4. Ăn tối: đặt cơm kiểm lâm 50.000đ/người. Kiểm lâm cho cái gì ăn cái đó, mọi người cứ yên tâm là no đủ, :)
Trái cây: táo (4kg) + quýt (đắt khỏi mua) + dưa hấu.

5. Ăn sáng (chủ nhật): mì ăn liền (25 gói) + xúc xích (25 cây) + tô + đũa + café 3 in 1 + ly nhựa uống - Phụ trách: Chị buonho
Ai thích uống milo hay trà thì tự mang theo nhé.
Chèo thuyền tự túc.

6. Trên đường về ghé quán Hoàng Lan ăn xế chiều

7. Trang phục đi rừng: gọn nhẹ, đồ dài càng tốt. Vắt có thể tấn công bất kỳ hang cùng ngõ hẻm nào mà nó thích, có nhiều người làm chứng vụ này, hè hè

Con gái: vớ chống nắng, màu da, loại dày, trùm bên ngoài quần dài.
Mua thuốc D.E.P - Phụ trách: khi3mkp, 44 chai
Mỗi người nhớ mang theo áo mưa (áo mưa bự không phải “áo mưa” nhỏ kia), lý do: mùa mưa, rừng có mưa đột ngột. Nhớ bảo vệ đồ nghề tác nghiệp: máy ảnh, điện thoại...
Tất cả các loại thuốc + đồ sơ cấp cứu - Phụ trách: Cọp con
Ngủ: thuê 2 phòng, mỗi phòng 3 giường, có thể ngủ được 2 người/giường và ngủ dưới sàn. Quốc hội đã thông qua Nam dưới nữ trên -> Nữ ngủ giường (12 người) + Nam ngủ sàn (có thể được 12 người). Chú ý: Đã đến lúc thể hiện tinh thần đồng đội, cấm giận lẫy nếu người ngủ cùng mình có tật xấu trong lúc ngủ như ngáy, nghiến răng, mộng du, tè dầm... =))
Vớ 21 đôi, bịch nilong (share đồ để xách) + dưa hấu - Phụ trách: minhmio
Ăn vặt tự lo.


8. Anh chị em nào không đi off hôm nay được đặc cách không phải mua đồ gì cả, chỉ có mỗi nhiệm vụ cao cả là khuân đồ thôi ợ.

Danh sách đã đóng deposit 200k:


Chị sư tử (đóng luôn 500k)
Cọp
Khi3mkp + bạn
Anh chị khunglongcoi
Chị Buonho
Chị Songsong
Chị Hóa + Chị Hà
Mio


Số tài khoản của Mio như sau
Nguyễn Thị Hà Minh - STK: 4214 - 9435 - 1302 - 2090 (thẻ ATM) - Ngân hàng ACB, Chi nhánh Phú Lâm.

ACE nào có chuyển tiền qua tài khoản cho Mio vui lòng nhắn tin thông báo cho mio sau khi đã chuyển. Hạn chót nhận deposit qua tài khoản là thứ 4, 14/7/2010.

Tối nay đề nghị ACE check mail để cập nhật thông tin liên lạc của các thành viên trong đoàn.

Cám ơn mọi người một lần nữa.

minhmio
11-07-2010, 14:36
Người tính không bằng trời tính. Sau đây là cách tính của ông trời:

Sau khi liên hệ với Trung tâm NCT ngay trong khi off, thông tin nhận được là:


Đoàn 21 người là quá đông, từ trước đến giờ NCT chưa đón đoàn nào như vậy.
Do lượng khách nước ngoài đang lưu trú trong Bàu Sấu khá đông nên chỉ còn được 2 phòng, đủ phục vụ cho 6 người, không thể nhét thêm 15 người nữa. Và 15 người này cũng không được cấp phép để ngủ ngoài sàn của nhà sàn KL do các lý do abcd về an toàn.
Về giá phòng: 150k/người/giường, chỉ tính số người nằm trên giường thôi (= 3 người), mỗi người chui vô ngủ thêm là 20k/người. Tổng chi phí cho 2 phòng như sau: (6 người x 150k/người )+ (15 người x 20k/người) = 1.200k/21 người. Vì nằm trên giường hay nằm dưới sàn đều được quy chung là ngủ trong Bàu Sấu (mong ước của rất nhiều người) nên tiền phòng được cào bằng mỗi người 60k.
Lo cơm cho 21 người của đoàn thì KL không đủ khả năng, do còn những người khác cũng ăn cơm tại đây.

....
-> Và nói túm lại là đoàn 21 người không thể nghỉ đêm tại Bàu Sấu, dù cho có mè nheo, năn nỉ các anh KL thế nào đi nữa.

Từ đây đưa ra hai hướng giải quyết:


Một là, chấp nhận vượt qua tất cả để được ở lại trong Bàu Sấu. Nếu chọn phương án này thì mọi người không ai được phàn nàn, kể lể trong suốt thời gian ở tại Bàu Sấu, sau này trên 4rum Phượt. Có chơi có chịu!

Hai là, vẫn đi vào Bàu Sấu như bình thường. Sau khi biết được "cái hoàng hôn" của bàu Sấu như thế nào rồi chúng ta lạ lết bộ 5 km + 10 km xe đi pickup, trở ra Trung tâm NCT, cắm trại đêm ở ngoài đó. Giá lều bạt 15 người là 200k, lều 2 người là 80k. Nếu căn tin còn cơm thì ăn cơm tại đây, còn không thì đề nghị mọi người làm quen với điệp khúc "mì là mì nhiều khi ăn mà ngán...". Vì là mùa mưa, lều 15 người có thể không che hết được cho mọi người, chỉ sợ nửa đêm thức giấc khóc đòi về thôi ạ :T. Giải quyết vấn đề này, mọi người có thể mặc áo mưa đi ngủ, ;)


Các ACE cứ đọc cho kỹ, suy nghĩ cho nhừ, ai không muốn đi nữa thì cứ nhắn trên này một tiếng cho mio biết đường tính tiếp. Dẫu cho có chọn phương án nào thì mọi người cũng cần phối hợp ăn ý với nhau để đoàn chúng ta có một chuyến đi vui vẻ.

duongcanhquan
11-07-2010, 14:51
Gay can qua nhi :(

TJ DJEU
11-07-2010, 15:09
E hơi nhều chuyện một chút nha, nhưng có thể nhường phần ăn của e cho ai làm xế của em hen. Vì e ăn chay chị ui !!!

Còn vấn đề ngủ nghỉ thì no problem với e. Có chỗ nằm là được òi...

sututocxu1984
11-07-2010, 20:25
Sutu bầu cho phương án 1: quyết tâm tìm đủ mọi cách để được ở trong Bàu Sấu ngủ qua đêm.
Sutu thấy nếu ở trong Bàu Sấu , các anh KL ko thể nấu bữa tối cho chúng mình thì đổi lại chúng mình sẽ mua cơm lúc vào để ăn trưa, còn tối sẽ ăn bánh mì sandwich được ko?
@ mio: E ghi lại là vớ dùng cho cả nam nữa, kẻo các bạn ko biết.
@ mio: thế rốt cục là món của sutu có được phép nấu ko vậy? để biết đường mua, chứ xách theo mà ko được nấu, ấm ức lằm lắm....
Nếu trường hợp xấu là chúng ta ko ngủ trong Bàu Sấu mà phải trở lại TTNCT và cắm trại ở ngoài đó, sáng hôm sau là về luôn hả? huhu.... E KO CAM TÂM, E KO CAM TÂM, MỌI NGƯỜI THÌ SAO?....

songsong
11-07-2010, 20:29
Mio ơi, em cho chị phương án chi tiết của "Một là, chấp nhận vượt qua tất cả để được ở lại trong Bàu Sấu" đi. Hơi rối một chút, vì khúc trên là không thể ngủ nghỉ tại Bàu Sấu. Khúc dưới là có thể ngủ lại BS nếu biết "vượt qua tất cả". Phác thảo sơ bộ kế hoạch ngủ nghỉ, lều bạt, ăn uống... ở Bàu Sấu giúp chị nhóe.

small tiger
11-07-2010, 20:57
Nếu phải chọn 1 giữa 2 phương án, cọp thấy pa 1 tốt hơn:
- Thứ nhất, đoàn đã đi bộ 15 km, đã mệt lắm rồi. Liệu còn có thể đi tiếp 5 km nữa để quay ra đường ô tô.??
- Thứ 2, sau khi ngắm hoàng hôn xong thì trời đã tối. Trời tối mà đi bộ 5 km giữa rừng tăm tối, đầy vắt (sợ cái này nhất). Và buổi tối hay mưa. Liệu có ổn k?
Với 2 cái lí do này cọp nhất quyết k chọn pa 2.

khi3mkp
11-07-2010, 21:46
@small tiger: em cứ yên tâm mà đi, chúng ta có tới 44 chai D.E.P lận mà. Không có con nào dám cắn đâu :LL

tichuot
11-07-2010, 21:49
Chào các bạn,

Dù mình không tham gia chuyến này nhưng mình có chút ý kiến không biết có giúp ích gì cho các bạn không.

- Việc các bạn lội bộ 15km với các thứ đồ linh tinh mang theo để vào Bàu Sấu thì rất tốt, tuy nhiên có vài bạn mới chưa từng được Vắt thăm hỏi và ngồi ghế văn phòng nhiều hơn đi bộ thì nên xem xét lại việc đi bộ này.
- Khi vào BS và ngắm hoàng hôn rồi lội bộ 5km để ra đường thì khó mà thực hiện được vì các bạn sẽ đi trong rừng ban đêm thì không an toàn lắm.
- Hiện nay NCT tính giá 150k/người chắc là căn nhà gỗ, chứ căn nhà xây bằng xi măng thì chỉ có 100k/pax, nhưng giá đã fix rồi thì khó mà trả giá với nó được. Tuy nhiên chúng ta có thể lách 1 chút và cứ khai báo số người ít hơn thực tế. Khi vào trong đó nói chuyện trực tiếp với các anh KL và ngủ ở ngoài chòi với cái võng đung đưa thì còn gì thú vị hơn, với giá 1 người là 10K ( giờ không biết có tăng giá hay không :()
- Về vấn đề ăn uống thì 21 người thì quá nhiều, và bếp của các anh KL sẽ không phục vụ nổi cho các bạn. Tuy nhiên các bạn có thể mang gạo, thức ăn theo để nấu nếu còn sức lực, hoặc các bạn mang theo đồ hộp, lương khô...vì tối hôm đó các bạn khá mệt sẽ không ăn nổi đâu, càng hạn chế nấu ăn càng tốt. Nếu ngủ lại thì sáng làm tô mì gói với ly cafe bên BS cũng đủ chết rồi.(c)

Về ngủ, tớ có thể đề xuất như vầy:

Chỉ còn 2 phòng với 6 giường thì các bạn chia ra 1 phòng Nữ và 1 phòng nam nữ ( phòng nam nữ này thì để đồ chung của cả đoàn và ưu tiên cho các bạn nữ ngủ). Vì giường của NCT khá to, nên có thể ngủ được 2 người. Tuyệt đối không nên nằm đất vì nền gạch không được tốt lắm. Tuy nhiên các bạn có thể ra chòi canh để ngủ, có thể mắc võng hoặc lều. Lưu ý là nhớ mang theo thuốc chống muỗi.

CÁc bạn cứ thẳng vào BS và tìm anh Tuấn KL, anh ấy rất vui tính và sẵn lòng giúp đỡ các bạn. ( Tớ không còn số điện thoại của anh Tuấn)

Bằng mọi cách, các bạn phải ngủ ở BS thì mới cảm nhận được thế nào là Thiên Đường của hạ giới.

Việc dùng thuốc DEP theo kinh nghiệm của tớ là không nên bôi tùm lum lên đôi giày. Chỉ cần các bạn bôi xung quanh đôi giày 1 đường thật nhiều DEP vào thì nó sẽ không bò lên giày của bạn khi nó chạm lên DEP. Còn thoa mỏng mởng là nó bò tuốt tuồn tụt...để chui vào những nơi kín đáo nhất mà nó có thể :))

Buonho
11-07-2010, 22:23
Mio ui, về khoản ăn tối, mình có thể hỏi mấy anh kiểm lâm có thể phục vụ bao nhiêu suất cho mình rồi mình sẽ bổ sung thêm đồ ăn, nhờ các bác KL được tý nào hay tý đấy.
Còn chỗ ngủ thì mình cũng thấy tham khảo ý của bác Tichuot đi, đừng khai đúng quân số khi hỏi phòng vì các bác "dội".

minhmio
11-07-2010, 22:24
Nóng quá chịu không nổi! :help

Hiện tại các bác vẫn chưa có ý kiến nào thêm để giải quyết vấn đề ngủ nghỉ tại Bàu Sấu do số lượng người quá đông như vậy. Sau một buổi chiều điên đầu si nghĩ và được tư vấn thêm từ những bác đi trước, em - Mio - có một số điều cần lưu ý đến mọi người, như sau:

Về phương án 1:


Còn được gọi là "cố đấm ăn xôi".
Vật dụng đi bụi của mọi người còn thiếu nhiều thứ, không đảm bảo phục hồi sức khỏe sau một chuyến đi dài như vậy, như vậy sẽ càng làm mọi người mệt mỏi hơn. Tinh thần không còn vui vẻ, như thế sẽ làm phí cả chuyến đi mà mọi người đã cùng nhau góp sức làm nên. EM KHÔNG MUỐN ĐIỀU NÀY XẢY RA ĐỐI VỚI BẤT KỲ CHUYẾN ĐI NÀO EM TỔ CHỨC.
So sánh với giá tiền mà KL thu của khoai tây so với đoàn VN thì KL sẽ ưu tiên hơn cho khách nước ngoài. (Các bác có thể xem thêm ở đây http://forestfloorlodges.com/FFL_tours.htm#croc_lake). Chỉ trừ khi khách nước ngoài đi hết thì mình mới có họa may đi một đoàn đông như vậy.

Về phương án 2:


Đồng ý với ý kiến của cọp, ngắm hoàng hôn xong trời sẽ tối, lội bộ 5 km đường rừng trở ra nữa là quá sức đối với mọi người, nhất là sau một ngày dài đi như vậy.
Giả sử hôm đó trời xám xịt, mưa thì sẽ không có hoàng hôn để mà ngắm -> không đạt mục đích chuyến đi.


Về cá nhân em


Em chân thành xin lỗi mọi người vì không thể dẫn đoàn đi NCT lần này được, do công ty em thứ bảy tuần sau có cuộc họp nội bộ, sếp không cho phép vắng mặt bất kỳ ai.
Tiền deposit em sẽ gởi lại mọi người chậm nhất vào ngày thứ 4 tuần sau.
Trong đoàn NCT lần này có chị Sư tử và anh Deny là 2 người có thể dẫn đoàn đi được. Mọi người có thể sắp xếp tách thành 2 nhóm nhỏ, đi vào 2 thời điểm khác nhau sẽ dễ dàng hơn. Chương trình đi mọi người vẫn có thể để y như cũ hoặc chỉnh sửa tùy theo ý mọi người.


EM XIN LỖI MỌI NGƯỜI MỘT LẦN NỮA.

EM CHÍNH THỨC CANCEL "CAM VẮT NAM CÁT TIÊN - YES OR NO? (TỪ 17 - 18/7/2010)" TẠI ĐÂY.

HoPhap 2
11-07-2010, 22:28
Chuyến đi đã tạm dừng cho nên mình đóng topic, bạn nào muốn lập đoàn khác có thể tạo topic mới.

minhmio
12-07-2010, 13:30
Mod mở lại topic này đến hết ngày 15.7.2010 để công khai chuyện tiền nong của chuyến đi NCT hụt. Tiền deposit Mio sẽ gửi lại cho mọi người chậm nhất là ngày 14.7.2010, bằng hình thức nào phù hợp thì mọi người confirm lại với em nhé.

1. Chị sư tử: 500k
2. Chị Hóa & Chị Hà: 400k
3. Anh chị Khunglongcoi: 400k - Chuyển khoản - Đã confirm
4. Khi3mkp & bạn: 400k
5. Chị songsong: 200k
6. Small-tiger: 200k
7. Chị Buonho: 200k

Thông tin mới được confirm như sau:

Chiều nay, 5.30, tại bệt chỗ cũ, Mio sẽ gửi lại tiền deposit cho:
1. Khi3mkp & bạn: 400k
2. Small-tiger, chị Buonho, chị sư tử, chị Hóa và chị Hà: tổng cộng 1.300k

Cám ơn mọi người!

small tiger
12-07-2010, 22:21
Mod mở lại topic này đến hết ngày 15.7.2010 để công khai chuyện tiền nong của chuyến đi NCT hụt. Tiền deposit Mio sẽ gửi lại cho mọi người chậm nhất là ngày 14.7.2010, bằng hình thức nào phù hợp thì mọi người confirm lại với em nhé.

1. Chị sư tử: 500k
2. Chị Hóa & Chị Hà: 400k
3. Anh chị Khunglongcoi: 400k - Chuyển khoản - Đã confirm
4. Khi3mkp & bạn: 400k
5. Chị songsong: 200k
6. Small-tiger: 200k
7. Chị Buonho: 200k

Thông tin mới được confirm như sau:

Chiều nay, 5.30, tại bệt chỗ cũ, Mio sẽ gửi lại tiền deposit cho:
1. Khi3mkp & bạn: 400k
2. Small-tiger, chị Buonho, chị sư tử, chị Hóa và chị Hà: tổng cộng 1.300k

Cám ơn mọi người!

Báo cáo tình hình, chiều nay lúc gần 6h, cọp đã gặp bạn Mio và nhận 1,3 triệu gồm tiền deposit của chị Hóa, Hà, Buonho, và em (mổi người 200k), chị sutu (500k). Cả hai ngồi tám khoảng 20 phút thì đi vì cọp bận lên cty có việc, Mio cũng có việc bận. Hôm nay cọp và Mio còn được uống Coca miễn phí nữa cả nhà ạ.

TJ DJEU
12-07-2010, 22:26
Thế là hông được đi nữa hả chị???? huhuhu hông chịu đâu...oa...oa....

minhmio
13-07-2010, 09:24
Cập nhật:
- Đã gửi tiền cho Cọp nhờ chuyển cho các chị Buonho, Sư tử, chị Hóa và chị Hà (do các đồng chí này đi cùng nhau trong chuyến NCT vào ngày 17 - 18/7 do anh deny dẫn đầu) và chị Songsong tại VP công ty chị í.
- Tiền của anh khunglongcoi (400k) và anh khi3mkp (400k) sẽ chuyển sau, chậm nhất là ngày 14.7.2010.

Thanks all!

@TJ DIEU: hẹn dịp khác vậy. Đây là trường hợp bất khả kháng, mio cũng không muốn vậy. Hi vọng không bị ù tai mấy ngày hôm nay, hì hì.