PDA

View Full Version : Đi kiếm cửa sông đã lấp 5 -7/4/2013



caonguyendom
09-04-2013, 16:24
Cuối cùng chúng tôi cũng chinh phục được 9 cửa sông chỉ trong 1 ngày (thật sự chỉ là 8 cửa và 1 cửa đã mất). Đến bây giờ trên 8 cửa sông để kiếm 1 người có thể kể về cửa sông đã bị lấp "Ba Thắc đã bị bồi lấp vào những năm 1970" cũng quá khó.
1 ngày vui chơi đúng nghĩa relux tại Cần Thơ.


Có quá nhiều điều đễ nói về chuyến đi, nhiều cảm giác khác nhau trong từng thành viên mà đến hôm nay mọi người vẫn chưa quên được từng phút từng phút một trong chuyến đi và hy vọng tất cả các thành viên trong đoàn sẽ chia sẽ tất cả những cảm nhận cũng như cảm xúc thật của mình trong chuyến đi.
Cám ơn vì tất cả đã có cho chuyến đi
Chúng ta sẻ cùng chia sẽ từng chặn nhé.

Lịch cụ thể chuyến đi:
Ngày 1(5/4/2013): Tphcm - Tân Thành
1. Sông Vàm Cỏ - Phà Mỹ Lợi

Ăn tối tại Gò Công - Cháo Cá Rau Đắng (Đặc Sản)

Ngày 2 (6/4/2013): Chinh phục 9 cửa sông

Ăn sáng - huyện Gò Công Đông - Tiền Giang

2. Cửa Tiểu - Bến phà Đèn Đỏ (ấp Đèn Đỏ - xã Tân Thành - huyện Gò Công Đông - Tiền Giang)
Bến phà Phú Tân (ấp Pháo Đài - xã Phú Tân - huyện Tân Phú Đông - Tiền Giang)
3. Cửa Đại - Bến đò Phú Tân (ấp Phú Hữu - xã Phú Tân - huyện Tân Phú Đông - Tiền Giang)
Bến đò Bình Đại (thị trấn Bình Đại - huyện Bình Đại - Bến Tre)
4. Cửa Ba Lai - Bến đò Bến Thủ (ấp 2 - xã Thạnh Phước - huyện Bình Đại - Bến Tre)
Bến đò Thủ (ấp Xóm Trại - xã Bảo Thạnh - huyện Ba Tri - Bến Tre)
5. Cửa Hàm Luông - Bến đò Tiệm Tôm (thị trấn Tiệm Tôm - huyện Ba Tri - Bến Tre)
Bến đò Rạch Ngát (xã An Điền - huyện Thạnh Phú - Bến Tre)

Ăn trưa - huyện Thạnh Phú - Bến Tre

6. Cửa Cổ Chiên - Bến đò Bến Chổi (ấp An Thủy - xã An Thuận - huyện Thạnh Phú - Bến Tre)
Bến đò Thủ Sau (ấp Thủ Sau - xã Long Hòa - huyện Châu Thành - Trà Vinh)
7. Cửa Cung Hầu - Bến đò đi Mỹ Long (ấp Thủ Trước - xã Long Hòa - huyện Châu Thành - Trà Vinh)
Bến đò đi Long Hòa (thị trấn Mỹ Long - huyện Cầu Ngang - Trà Vinh)
8. Cửa Định An - Bến đò Định An (ấp Bến Chùa - thị trấn Định An - huyện Trà Cú - Trà Vinh)
Bến đò Rạch Tráng (ấp An Hưng - xã An Thạnh 3 - huyện Cù Lao Dung - Trà Vinh)
9. Cửa Ba Trắc (đã bị san lấp)
10. Cửa Trần Đề - Bến đò Rạch Tráng (ấp An Nghiệp - xã An Thạnh 3 - huyện Cù Lao Dung - TV)

Ăn tối Cần Thơ - Quán Vịt Nấu chao

Ngày 3 (7/4/2013): Cần Thơ - Sài Gòn

5g00 Chợ nổ Cái Răng - Ăn sáng khu sáng thổi - Tham quan chùa khơme - Tham quan và Teambuiding "Săn Bắn + hái lượm" để chuẩn bị buổi trưa tại vườn 3 Xinh, Mỹ Khánh, Cần Thơ - giao lưu giữa các thành viên với nhau
17g00 Tiến về Sài Gòn - off cafe

Ngày 4 (8/4/2013) Off + chia tay 1 thành viên Hà Nội
18g00 - 22g00 Tiệc chia tay thành viên về Hà Nội => cafe + Ăn uống
Chi phí vẫn còn => sẽ off nữa

Thu Cao Cao
09-04-2013, 22:10
Có hình ko bác?

axionov_nd
09-04-2013, 23:24
Chủ đề này tuyệt vời lắm bác ạ, hy vọng sẽ được xem bài viết chi tiết và hướng dẫn cụ thể của nhóm bạn. Chúc mừng các bạn!

Beoxinhdep
10-04-2013, 01:45
Chả thấy cái hình nào hết .oa.....oa...... không tưởng tựong được đi như thế nào anh ơi !

tessuarai
10-04-2013, 12:10
Lâu rồi mới thấy có đồng chí đi lại cung đường 9 cửa sông rồng. Cảm giác chông chênh trên đò vượt cửa biển thật đáng nhớ. Thích nhất vẫn là Cửa Đại. Chờ hình của bác.

Du5ik
10-04-2013, 17:31
Cảm ơn cả nhà về chuyến đi rất vui vẻ, cảm ơn anh lead đã giành 1 chỗ cho e, cảm ơn bé đin đã đăng ký giúp đỡ rất nhiệt tình, cảm ơn các chị e đã nhường lại cho e 1 xế tuyệt với và cuối cùng là cảm ơn xế của e rất nhiều vì e đã ngất ngây vì ngủ trên xe nhiều quá mà anh không la. E về hà nội rồi mà vẫn lâng lâng cảm giác thèm nước dừa cả nhà ah không biết uống nhiều thế bụng có tròn và mông có nhọn như trái dừa không nữa. Chuyến đi rất vui và ý nghĩa, trải nghiệm nhiều nhưng hình như vẫn chưa đủ, chắc cuối năm e lại phải vào làm chuyến miền tây nữa cho nó thỏa mãn ah.

Thắng Cò
10-04-2013, 17:51
Nhấp nhỏm chờ xem hình.....Bác nào giữ hình chuyến đi úp lên cho bà con cảm nhận lại chút hương vị của chuyến đi nghen :(

Kim Hoa bà bà
10-04-2013, 18:16
Chào cả nhà,

Hà hà hà...Thế là đã có hồi ức để vi vu rồi....Nhưng trước hết phải cám ơn Lead đã dẫn đoàn rất nhiệt tình và "Quá Xịn" luôn! Cám ơn xế Thắng cò và các bạn đã rất hào hứng cùng nhau đi trọn cung đường thú vị.

Từ lâu đã nung nấu ý định sẽ có một chuyến lang thang đi qua các cửa sông mà đỉnh điểm là Trần Đề-Định An, và """"Tôi đã đi!!!!"""""Hạnh phúc biết bao!

Tuy chỉ có ba ngày ngắn ngủi nhưng thật nhiều trải nghiệm với những cảm xúc thật lạ, ngủ đêm ngoài bờ biển...Sau một ngày mệt nhoài nhưng vẫn cố tận hưởng từng thời khắc tuyệt vời ....Bạn Thắng cò đã đem đi rất nhiều đồ chơi đủ để tạo những bất ngờ vui vẻ cho mọi người...Ngoài biển với ánh đèn đêm đặc biệt từ bình xe chiếu sáng tất cả khiến cho quang cảnh những lều san sát bên nhau trên bờ đá thật hay và tinh thần vui và chiến đấu không mệt mõi đã làm đêm như ngắn lại với những tiếng cười ...

Khi ngang qua những cửa sông...Mênh mang với cảm giác chông chênh trên sông nước ..Đúng là một chuyến đi thật lạ ...Ta đi tìm lại cửa sông đã mất hay cố níu giữ hình ảnh những con đò?...Uh! Bây giờ thì còn những con đò...Phà qua sông...Nhưng mai này sẽ có nhiều nơi chỉ còn là dĩ vãng khi những cây cầu đã vươn mình qua mọi nơi như nối tất cả lại với nhau cho trọn một vòng đất nước. Đi nhanh kẻo muộn! Và tôi đã đi!

KHBB

axionov_nd
11-04-2013, 00:47
Mình là người ngoài Bắc, dẫu có vào miền Tây mấy lần nhưng cũng chỉ là cưỡi ngựa xem hoa. Mình cũng mong muốn đi được cung 9 cửa sông này, nhưng chưa hiểu đi kiều gì, đường xá ra sao? Dẫu có bản đồ miền tây nhưng cũng ko hiểu là tình hình cầu phà qua các cửa sông như thế nào? Và còn cả vấn đề phương tiện nữa? Chẳng lẽ lại lôi xe máy từ Hà Nội vào hay thuê được ở đâu. Rất mong bạn nào biết thông tin thì PM giúp mình cái lịch trình cụ thể với! Mình trân thành cảm ơn!

Kim Hoa bà bà
11-04-2013, 06:04
Hic hic hic...Vẫn chưa có hình từ các máy khủng để tìm những hình đẹp up lên ...Nhưng bây giờ tổng kết thiệt hai của chuyến đi trước đã...
-Dự chi---------------------------750k
-Thiệt hai của chuyến đi -------653k/ng Chi phí còn dư và sẽ có Off nửa đó nhe:)

Các chuyến đò và chi phí (10xe+20ng)

-1-Phà Đèn Đỏ (cửa Tiểu)--------------------------150
-2- Phú Tân-Bình Thắng-Cây Bàng(cửa Đại)---400
-3- Bến Thủ- Ba Lai( cửa BaLai)-------------------70
-4-Tiệm Tôm-An Thủy- (Hàm Luông)-----------350
-5- Bến Chổi –Hòa Long (Cổ Chiên)-------------220
-6-Mỹ Long (Cung Hầu)---------------------------240
-7-Định An (cửa Định An)-------------------------400(100đò ngang+300 đò dọc)
-8-Trần Đề (cửa Trần Đề)--------------------------400(đò bao)

Một chuyến đi khi ngồi ôn lại những cảm xúc ta luôn tự hỏi mình thu hoạch được gì và mất gì? Tiền bạc? Thời gian? Nhưng bù lại ta đã được rất nhiều. Những người bạn bạn mới! Những cảm xúc mới lạ của những trải nghiệm đặc biệt mà chỉ có cung đường đó mới đem lại cho ta mà thôi...

-Ta đã có những người bạn mới(Nhiều lắm và các bạn rất dể mến!)
-Hình ảnh cung đường với những sinh hoạt khá là thú vị như ngủ đêm ngay trên bờ biển với ánh đèn sáng rực từ xe của bạn Thắng cò!
-Một bạn(Hùng hay sao đó nhỉ?) Xòe xem cát có mịn không và hơi te tua một tý thôi
-Một ngày mệt nhoài với những con đò (Không có chiếc nào giống chiếc nào hết)
-Một ngày ăn chơi tung trời ở Cần Thơ với trải nghiệm đi đò chợ Nổi Cái Răng và quậy trong nhà vườn An Khánh
-Tuy đi cả 8 cửa sông nhưng cửa thứ 8 đi trong đêm tôi mịt mùng nên không thấy gì hết (Quánh dấu cho nó để trở lại hen!)

Tóm lại cung này được nhiều lắm mà mất thì có một tí thôi!!!!! (Thời gian và tiền bạc dùng để chi tiêu nhưng ta tiêu thế nào cho có lợi là ok ha?)

https://i1198.photobucket.com/albums/aa444/crystalviolet84/Mekongtour/IMG_3843.jpg

Mem này tới điểm tập kết đầu tiên (Sau xe mình!!!!) Trước khi bắt đầu mọi người bận rộn với những cú gọi đi và tin nhắn nên nhìn mọi người chăm chú với chiếc điện thoại trên tay thật hay!!!!!Kina vào nhận hàng đi nè!

Và bên cổng hai có hình không vậy? Ai có post lên nhe

https://i1198.photobucket.com/albums/aa444/crystalviolet84/Mekongtour/IMG_3844.jpg

Mới bắt đầu được có một chút! Bến Phà Mỹ Lợi

Và tới Gò Công thì xe của Kina (đúng không hà?) xẹp bánh...Ghé bên đường để vá nhưng nhờ đó mà nhóm được thưởng thức một bửa cháo cá rau đắng đặc sản của vùng này ngon tuyệt luôn...."Tái Ông thất mã" chưa hẳn là không hay phải không các bạn?

https://i1198.photobucket.com/albums/aa444/crystalviolet84/Mekongtour/IMG_3852.jpg

Một nhóm 10xe với 20 người...Đi lên đò? ...Đò vừa ý! Đi ngay đây! Vào quán ăn? Mọi người mời gọi tíu tít vì chật quán rồi!

caonguyendom
11-04-2013, 10:16
Do có 1 số bạn không tham dự đầy đủ các cuộc chơi và có hỏi thông tin về chi phí nên mình chi tiếc hóa tài chánh nhé, để bạn bạn rõ hơn về chi phí và đã xin phép thủ quỹ chuyến đi.

Chi tiêu trong chuyến MeKong hành xác…
Tổng số tiền góp 2 đợt--- 15.000.000k
Ngày 1
- Phà Mỹ Lợi-------------------------40 (8xe+2ng)
- Cháo cá tối tại Gò Công--------677
Ngày 2-10xe
---Ăn sáng---------------------------------------------236
-1-Phà Đèn Đỏ (cửa Tiểu)--------------------------150
-2- Phú Tân-Bình Thắng-Cây Bàng(cửa Đại)---400
-3- Bến Thủ- Ba Lai( cửa BaLai)-------------------70
---Ăn trưa với gỏi vịt--------------------------------470
-4-Tiệm Tôm-An Thủy- (Hàm Luông)-----------350
-5- Bến Chổi –Hòa Long (Cổ Chiên)-------------220
-6-Mỹ Long (Cung Hầu)---------------------------240
-7-Định An (cửa Định An)-------------------------400(100đò ngang+300 đò dọc)
-8-Trần Đề (cửa Trần Đề)--------------------------400(đò bao)
-----Ăn tối ở Cần Thơ-------------------------------955
Ngày 3
----Taxi---------Đi+về--------------------------------98
----Café sáng-----------------------------------------210
----Đò chợ nổi Cái Răng---------------------------400
----Ăn sáng-------------------------------------------454
----Ăn trưa Vườn quê An Khánh----------------1.500
----Khách sạn(4ph đơn-200+3ph đôi 250)-----1.550
---Ăn tối ở Mỹ Tho--------------------------------1.210
Ngày 4
----Café Off-------------------------------------------342
----Ốc –Off------------------------------------------2.600
Tổng cộng-------------- 13.063.000
Còn dư 1.937.000 <= sẽ có 1 ngày đi đâu đó off để xử lý cục nợ này

Tổng thiệt hại ăn chơi 1ng---------653k

pedin
11-04-2013, 12:29
Xuất Phát từ :Bx Q8 ---- phà Mỹ Lợi 34,4 km
Phà ML--- Quán Cháo Cá Lóc 58 Nguyễn Trãi, Gò Công. 24km
Quán cháo ------->Biển Tân Thành 11km
Biển Tân Thành ---- >phà đèn đỏ 3km. Mình đi vào ngày 26 nơi nước ròng phải đợi tới 7h30 mới có chuyến đầu tiên. Cô Tâm chủ đò 0987310728. Bao đò 200k. Giá 15k/xe/2 người.
Đò đèn đỏ ---->Đò bình thắng (cửa đại) 15km. Giá 40k/xe/2 người
Đò BT -----> ĐÒ bến thủ 14km, vé 7k
Đò Bến Thủ -----> Đò tiệm tôm (Hàm Luông) 19km ,vé 35k/xe/2 người

Do xế e bị sự cố liên tục nên và Anh Thắng Cò quen BC nên e note có nhiêu đó ah

me_bush2013
11-04-2013, 14:33
Đi phượt 4 ngày với phí 653k/người -> Thật rẻ & vui nữa.... Khi nào Nhóm có đi đâu hú hí pm cho mình tham gia lần sau với nhé !:)

Thắng Cò
11-04-2013, 16:31
Mình là mem mới của phuot.vn.Xưa giờ thì chủ yếu dòm ngó hóng hớt các cung đường rồi tự độc hành theo những vết chân các bạn đã đi qua.Nhưng khi tình cờ lướt qua topic “hành trình 9 cửa sông” và đọc mục đích của chuyến đi mình đã quyết định tham gia vì thấy đây 1 cung đường hay,thú vị và mình khó thể “độc hành”.
Đầu tiên xin trích dẫn lại mục đích của đoàn như bác caonguyen_dom đã viết :
Mục đích chính của chuyến đi:
-Đi tìm cửa sông đã mất
-Khám phá nét văn hóa người dân sinh sống tại 9 cửa sông
-Khám phá sự chính xác về thời gian của từng chuyến đò

Và rồi tôi đã đi,đã vác balo để tiềm hiểu nó. Hành trình khám phá chín cửa sông rồng đã đưa tôi đến với những vùng đất xa xôi với những câu chuyện chân thực về đời sống của những người dân chân chất hào sảng của Miền tây Nam Bộ. Chín cửa sông rồng đã để lại cho chúng tôi thật nhiều cảm xúc về những câu chuyện của những hạt phù sa màu mỡ chu du từ thượng nguồn sông mẹ Mekong rồi hòa mình vào biển lớn như một huyền thoại về vùng đất sông chín rồng.Những cảm xúc vui vẻ gắn bó với tất cả thành viên…..Những câu chuyện của từng con người tôi đã gặp.
Đây cũng là "Một chuyến đi nhớ đời" với tôi.Tuy không có nhiều khó khăn cách trở ,tuy không có núi cao đèo cua gắt dốc sâu như nhưng cung đường biên giới mà chỉ có những chiếc Minsk bánh xích mới có thể vượt qua,nhưng vì "Đò ngang,đò dọc cách trở .Lênh đênh vượt qua những con sóng nhấp nhô ở cửa biển ta mới thấy mình thật sự nhỏ bé dưới đất trời bao la. Nếu không phải là đi để khám phá, chắc không ai đi du lịch tuyến đường này”.
Mỗi lần cho xe lên mui ghe là mỗi lần tôi cảm giác sự tài tình của các chủ đò.Họ dắt và chạy chiếc xe trên trăm kilogram mà như đang đắt con cún bé nhỏ đi dạo.1 sự tài tình trên chiếc ván mong manh,1 sự khéo léo uyển chuyển đáng khâm phục.
Với chỉ 1 ngày cho một hành trình đi qua chín cửa sông huyền thoại. Khám phá cảnh quan thiên nhiên,con người của 1 vùng đất nối liền biển cả và đất liền.Và rồi tôi cũng đã “chạm ngõ” trước một bề dày trầm tích lịch sử, văn hóa nơi đồng bằng sông Cửu Long.Bao nhiêu ngạc nhiên và cảm xúc ào ạt lẫn lộn theo từng vết xe.Từng cảnh đẹp bất ngờ trên những cung đường.Nếu như chỉ theo đường quốc lộ để đến được các cửa sông ấy có lẽ chẳng bao giờ tôi mới có được cảm nhận sự chân thật của những con người nam bộ,những hàng dừa ven đê thẳng tắp vòng vào nhau như những trái tim kết dính con người nơi cuối dòng sông rồng ấy.
Cuối cùng là những người bạn đồng hành của mình bên chuyến đi này.Các bạn rất vui,hòa đồng,nhiệt tình.Các bạn đã để lại 1 ấn tượng rất tốt cho mình.Các bạn đã thay đổi được quan điểm “độc hành ,liều ăn nhiều ” của mình.Thank các bạn,Thank bác chủ thớt đã cho mình 1 trải nghiệm thú vị về 1 chuyến đi.Hy vọng sẽ sớm gặp lại mọi người trên những cung đường tiếp theo,gặp lại những trải nghiệm mà tôi vừa được trải qua cùng các bạn.

anacodam
12-04-2013, 11:48
Biết nói thế nào nhỉ. Một chuyến đi với nhiều cảm xúc đan xen và khó tả thành lời. Dẫu đây đã là lần thứ 2 tôi đi lại cung đường này nhưng mọi thứ vẫn vẹn nguyên như mới. Nhớ Ba Tri với những con đường mà 2 bên là những ruộng muối trải dài thẳng tắp. Nhớ Cù Lao Dung với con đường đá lát hẹp hẹp chạy giữa 2 hàng cây, đặc trưng của sông nước Nam Bộ. Nhớ cháo cá lóc, cá tai tượng chiên xù. Vẫn rất chi là ân hận vì đã dẫn cả đoàn đi lạc lúc ở cửa sông thứ 7. Chẳng hiểu sao cắm đầu cắm cổ chạy tít vào tận bến Đò Tà Nị trong khi lẽ ra phải đến Đò Giống Bàng mới đúng. Cái cảm giác đứng chết trân nhìn đồng hồ 17h05 khi đang đứng ở Đò tà Nị thật không thể tả. Lúc đó vừa ngại ngần, vừa lo lắng. Công tình anh em chạy hơn 50km đến tận đây mà tại mình lại dẫn sai đường, giờ mà không có đò thì biết làm thế nào đây. Nghe anh Nguyên bảo còn nước còn tát, chạy ngang sang bến đò bên kia, kêu họ đợi mình. Chỉ nghe có thế, mình quay đầu phóng thẳng hòng kịp "gỡ tội". May sao cuối cùng vẫn kịp chuyến đò cuối, chỉ hơi lăn tăn vì xe anh Hùng do cũng bị cuốn theo tốc độ của đoàn lúc đó nên đã ngã chổng kềnh, khổ ơi là khổ. Rồi cả cái đoạn chạy dò dẫm trong đêm ở Cù Lao Dung. Thú thật là đã 6-7 lần mình đi ngang qua cái CLD này nhưng chưa bao giờ mình đi cái đò nào mà phải lặn lội, chạy xa đến tận như thế, xuống tít tận dưới mép cửa biển để đi đò. Ngồi trên cái đó cuối, nhìn về bờ bên kia là thị trấn Trần Đề đang lên đèn, cảm giác chinh phục như luồng điện đang chạy khắp cả người. Vậy là kết thúc rồi, chuyến du hành đã thành công tốt đẹp, từ giờ đến lúc về đến SG chỉ việc ăn và chơi nữa mà thôi. Đứng ngay mũi tàu, dựa vào thành tàu mà đón nhận những làn gió thổi mạnh, tát vào mặt mà thấy khoan khoái không thể tả. Một ngày cực nhọc cuối cùng cũng đã được đền đáp xứng đáng. Trời càng về tối, gió càng thổi mạnh, sóng cũng mạnh hơn, con tàu lắc lư và chậm chậm băng qua cửa sông cuối cùng. Không còn những ánh bình mình rạng rỡ của mặt trời đang mọc như ở Cửa Đại, cửa Tiểu. Cũng không còn những tia nắng gay gắt của buổi ban trưa nơi cửa Ba Lai, Hàm Luông hay ánh hoàng hồn chiều tà soi bóng loang khắp mặt sông của cửa Định An. Giờ đây, đi giữa cửa Trần Đề là một mảng trời tối đen được điểm tô bởi những ngôi sao sáng lấp lánh. Nhìn về CLD là một vùng đen kịt của thôn quê xóm làng, nơi ánh đèn thưa thớt chỉ khẽ xuất hiện lác đác ở một vài nơi. Cảm giác sắp được trở về với văn minh đô thị nó chực tuôn trào, nhưng nghĩ lại mới thấy VN mình còn nhiều nơi nghèo khổ quá. Chỉ cách nhau có 1 con sông mà cơ sở vật chất, đời sống xã hội, tiện nghi sinh hoạt nó khác nhau xa quá. Ở đâyy đã vậy, ở títt tậnn những nơi vùng sâu vùng sa mà tôi từng đi qua như Khe Sanh - A Lưới, Đông Giang - Tây Giang, Mèo Vạc - Đồng Văn hay Bù Gia Mập, Ngọc Hiển, Mường Tè,v.v... thì không biết người dân còn cực khổ thế nào. Đi là để cảm nhận, để hiểu thêm về đất nước VN mình. Mỗi chuyến đi lại giúp tôi mở mang thêm được tầm mắt, hiểu thêm được một vùng đất, học hỏi được nhiều điều mới lạ. Vì cuộc đời là những chuyến đi. Cảm ơn anh Nguyên đã lập ra plan này và rất vui được làm quen thêm nhiều người bạn mới có cùng sở thích trogn suốt chuyến đi. Mong rằng sẽ sớm gặp lại tất cả mọi người trong một ngày không xa trên khắp các nẻo đường rộng mở nào đó đang chờ đón chúng ta khám phá ^_^

Sến 1 tí, mọi người thông cảm nha :D

Thắng Cò
24-04-2013, 18:30
Hóng hớt chờ xem hình các con đò :(

Kim Hoa bà bà
25-04-2013, 05:36
Vào đợt Lễ nên mọi người chuẩn bị đi đâu đó hết rồi! Nhà cửa vắng hoe hà...



Khi bắt đầu chuyến đi tìm những cửa sông...Với mình thì chỉ còn hai cửa Trần Đề-Định An ....Nhưng kết nối tất cả lại vào trong cùng một ngày là điều rất đặc biệt vì thế tâm trạng thật háo hức như trẻ em chờ Tết vào chiều 30....Qua phà Mỹ Lợi, cả nhóm chạy trong bóng đêm vì theo lịch thì phải tới Gò Công mới được ăn! Chạy đi thôi....Nhưng trong đêm nhìn những ánh dạ quang của nhóm lấp lánh trên từng chiếc nón tạo nên một chuỗi dài long lanh dười ánh đèn xe khi vào khúc cua! Đẹp tuyêt! Thực ra đó là một dấu chấm phá thêm đậm đủ để khiến ta mê mẫn cái cảm giác chạy, chạy mãi trên đường gió bụi...
https://i1198.photobucket.com/albums/aa444/crystalviolet84/Mekongtour/IMG_3852.jpg (http://s1198.photobucket.com/user/crystalviolet84/media/Mekongtour/IMG_3852.jpg.html)

Cháo cá thật đặc biệt ...Ngon, bổ, rẻ....

Sau khi ăn tối xong với màn cháo cá rau đắng ngon tuyệt ở Gò Công, cả nhóm nhắm biển Tân Thành thẳng tiến...Cái thích của chạy nhóm là được chạy trong đêm ( Vì độc hành luôn nghỉ khi trời chiều!) Ai có hình chạy đêm ở đoạn này post lên nhe vì máy cùi bắp chụp cũng như không!!!

Tới Tân Thành...Cả nhóm ngừng lại để Lead tìm chổ hạ trại...Cửa vào khu du lịch đã đóng, Lead đi tìm người mở cửa...Không có! Chờ gì? Đi tìm chổ khác? Chờ đó! Hờ!!! Lead quyết định chui rào vào cắm trại trên biển!!!!!Vui đó nha!!!!Cùng chui nào các bạn....Chạy vòng lên một đoạn là có một ngã rẻ ra bờ biển...Vượt rào vào thôi!

Hà hà hà...Một đoàn 10xe ồn ào vượt rào lên bờ biển...Chuẩn bị hạ trại thôi...Tuyệt thật khi Thắng cò lôi trong xe ra rất nhiều đồ chơi và rồi....ánh sáng rực rở từ ánh đèn kết nối bằng bình chiếu sáng khu hạ trại tạo nên một cảnh tượng thật đặc biệt...Có ai cắm trại ở bờ biển xa mà có đèn điện sáng trưng không hà? Chúng tôi có đó!

https://i1198.photobucket.com/albums/aa444/crystalviolet84/Mekongtour/IMG_3854.jpg

Cắm trại ở ngay bờ biển Tân Thành lều san sát dười đèn đêm...Tuỵệt đẹp khi mọi nơi đều như say ngủ tối đen...Chỉ có chúng ta..

Một đêm gần như thức trắng với các câu chuyện tư đông sang tây ....một ly rượu lạt một chút mồi từ balo ai đó cũng tạo nên một tiệc thâu đêm thật trọn vẹn đầy ắp tình cảm và tiếng cười! Đó là niềm vui của chuyến đi!

https://i1198.photobucket.com/albums/aa444/crystalviolet84/Mekongtour/IMG_3858.jpg

Những hình ảnh không dể nào quên!

Một ngày mới và những con đò đang đón chờ chúng ta


https://i1198.photobucket.com/albums/aa444/crystalviolet84/Mekongtour/IMG_3863.jpg

Lên đường tiếp tục chinh phục các cửa sông đi thôi!

Thắng Cò
26-04-2013, 12:38
Hay quá....típ típ nữa đi bà bà :)

Thắng Cò
26-04-2013, 12:44
Do có 1 số bạn không tham dự đầy đủ các cuộc chơi và có hỏi thông tin về chi phí nên mình chi tiếc hóa tài chánh nhé, để bạn bạn rõ hơn về chi phí và đã xin phép thủ quỹ chuyến đi.

Chi tiêu trong chuyến MeKong hành xác…
Tổng số tiền góp 2 đợt--- 15.000.000k

Tổng cộng-------------- 13.063.000
Còn dư 1.937.000 <= sẽ có 1 ngày đi đâu đó off để xử lý cục nợ này

Tổng thiệt hại ăn chơi 1ng---------653k

Thắng nghĩ cục nợ còn lại khó xử lý khi một số người còn bận rộn và về nam ra bắc.Thôi thì theo ý kiến riêng của thắng thì mình nên chuyển cục nợ ấy làm quà từ thiện và gởi 1 nhóm nào đó đang có chương trình thay mặt đoàn chúng ta giúp đỡ những hoàn cảnh đặc biệt.

Kim Hoa bà bà
03-05-2013, 19:17
Thắng nghĩ cục nợ còn lại khó xử lý khi một số người còn bận rộn và về nam ra bắc.Thôi thì theo ý kiến riêng của thắng thì mình nên chuyển cục nợ ấy làm quà từ thiện và gởi 1 nhóm nào đó đang có chương trình thay mặt đoàn chúng ta giúp đỡ những hoàn cảnh đặc biệt.

Tuyệt lắm đó....Nên chia thành 4 phần và gởi cho 4 nhóm khác nhau tính từ thời điểm nhận được ý kiến like của các bạn....một chút tình cho mỗi nơi!

Thắng Cò
06-05-2013, 12:17
Có gọi con đò.... Nhưng con đò dường như chẳng nghe...
Có gọi tôi về... nhưng tôi nào đâu có còn nghe...
xin mượn lời bài hát "hờn trách con đò" để nhắn nhủ hình những con đò đâu,đò đâu :(

Thắng Cò
06-05-2013, 12:21
Tuyệt lắm đó....Nên chia thành 4 phần và gởi cho 4 nhóm khác nhau tính từ thời điểm nhận được ý kiến like của các bạn....một chút tình cho mỗi nơi!

like nhiệt tình,Like hết sức mình cho những cuốn tập bút sách vở và bánh kẹo cho nhưng trẻ em vùng sâu và xa (c)

duturi
07-05-2013, 15:47
Hay quá nhỉ. Mình chỉ duy nhất ngủ một đêm ngoài trời khi đi Cực Đông, muỗi cắn gần chết.
Nếu còn chuyến đi bụi nào ntn, Bà Bà và các bạn cho đi theo với nha.
Càng bụi càng tốt.

Kim Hoa bà bà
08-05-2013, 08:37
Có gọi con đò.... Nhưng con đò dường như chẳng nghe...
Có gọi tôi về... nhưng tôi nào đâu có còn nghe...
xin mượn lời bài hát "hờn trách con đò" để nhắn nhủ hình những con đò đâu,đò đâu :(

Hê hê hê...Gọi đò mà chẳng thấy đò đâu! Đi tìm đò ....Đò đâu??????



Hay quá nhỉ. Mình chỉ duy nhất ngủ một đêm ngoài trời khi đi Cực Đông, muỗi cắn gần chết.
Nếu còn chuyến đi bụi nào ntn, Bà Bà và các bạn cho đi theo với nha.
Càng bụi càng tốt.

Nếu biết bác thích ngủ bụi thì hôm rồi đi ngủ rừng bên Lào đã í ới bác!!!Ngủ bụi trong rừng tuyệt lắm bác ạ!

https://i1198.photobucket.com/albums/aa444/crystalviolet84/Cam%20Laos%20Offroad/IMG_2405.jpg

KHBB

Kim Hoa bà bà
08-05-2013, 09:00
Con đò nơi "Cửa Tiểu"

Rời bãi biển Tân Thành cả đoàn háo hức đi tìm con đò trên những cửa sông...Con đò đầu tiên mà chúng tôi tìm về là bến đò Đèn Đỏ của Cửa Tiểu...Đã qua rồi nơi này nhưng vẫn thấy nét mới lạ vì với chúng tôi dù chỉ một đoạn đường nhưng vào những thời điểm cũng như cách di chuyển khác nhau đã tạo ra những cung bậc cảm xúc thật khác biệt thật giống như những ván Mạt Chược mà tôi đã được thưởng thức trong các cuộc chơi...Không bao giờ giống nhau!!!!!

https://i1198.photobucket.com/albums/aa444/crystalviolet84/Mekongtour/IMG_3868.jpg

Ánh bình minh chào đón một ngày mới và những khám phá mới khiến cho chúng tôi có cảm giác thật ngọt ngào và vui vẻ...Chào nhé các con đò...Chúng tôi tới đây!

https://i1198.photobucket.com/albums/aa444/crystalviolet84/Mekongtour/IMG_3869.jpg

Bến đò Đèn Đỏ...Một trạm kiểm soát hàng hải nằm im bên bến sông như chứng kiến bao chuyến đò qua lại và bao bước chân in dấu

https://i1198.photobucket.com/albums/aa444/crystalviolet84/Mekongtour/IMG_3871.jpg

Đò bắt đầu từ 6g sáng nhưng còn tùy thuộc vào con nước...Con nước ròng nên chờ nhé đò ơi!

https://i1198.photobucket.com/albums/aa444/crystalviolet84/Mekongtour/IMG_3872.jpg

Đò đâu? Đò đâu?????https://i1198.photobucket.com/albums/aa444/crystalviolet84/Mekongtour/IMG_3874.jpg

https://i1198.photobucket.com/albums/aa444/crystalviolet84/Mekongtour/IMG_3879.jpg

Chờ mãi rồi nước cùng tràn bờ để thuyền ghé bến...Người ta đang hối hả lên bờ những "càng xé" đựng con ruốc ...Bội thu với con nước này và bến sông đầy những âm thanh rộn rả vui cười vì những thành quả thu được

https://i1198.photobucket.com/albums/aa444/crystalviolet84/Mekongtour/IMG_3878.jpg

Đây rồi! Con đò đầu tiên của cuộc hành trình....Tìm những con đò! Đò qua sông Cửa Tiểu...1xe+2ng=15k

Kim Hoa bà bà
13-05-2013, 05:08
Lên đò trong tâm trạng hồ hởi...Chợt tếng ai đó nhao nhao...
-Đò bé thế này lỡ như có gì thì sao ta?
-Thì tìm một cái can nhựa mà ôm!
- Em không biết bơi!
-Hơ...Tôi cũng đâu biết bơi! Nhưng trời mây đẹp thế kia nghĩ tới việc đó làm chi! Nếu có xảy ra chẳng phải là trúng số sao?
He he he...Cách trả lời thật huề tiền của anh gàn! Nhưng cũng làm người hỏi im lặng! Tuyệt thế đó! Mây nước mênh mông làm cho tâm trạng mọi người vui vẻ...Rôm rả tiếng cười và một ghe vào bến sau một đêm thu hoạch...Đầy con ruốc trên thuyền! Hoan hô! Chuyến đi thành công...Gia đình họ sẽ rất vui....

https://i1198.photobucket.com/albums/aa444/crystalviolet84/Mekongtour/IMG_3881.jpg

https://i1198.photobucket.com/albums/aa444/crystalviolet84/Mekongtour/IMG_3882.jpg

Đò lướt qua thật nhanh vì cửa sông này không rộng lắm

https://i1198.photobucket.com/albums/aa444/crystalviolet84/Mekongtour/IMG_3885.jpg

Qua rồi bên kia sông...Ghi lại vài hình ảnh ...Bến vẫn đợi đò và người qua lại!

https://i1198.photobucket.com/albums/aa444/crystalviolet84/Mekongtour/IMG_3886.jpg

Một mái tranh đơn sơ...

https://i1198.photobucket.com/albums/aa444/crystalviolet84/Mekongtour/IMG_3887.jpg

Đường đi tràn ngập nắng và gió mang hơi biển mặn

https://i1198.photobucket.com/albums/aa444/crystalviolet84/Mekongtour/IMG_3888.jpg

Một điểm nhấn...Phải qua đây để tới bến đò Bình Thắng-Phú Tân

https://i1198.photobucket.com/albums/aa444/crystalviolet84/Mekongtour/IMG_3889.jpg

Cảnh sắc đặc trưng của vùng ven biển...Nắng, gió làm cho mọi thứ gần như bốc hơi!

Còn tiếp

Kim Hoa bà bà
13-05-2013, 05:29
Bến đò thứ 2 -Bình Thắng-Phú Tân-Cửa Đại

https://i1198.photobucket.com/albums/aa444/crystalviolet84/Mekongtour/IMG_3890.jpg

Vẫn nắng vẫn gió...Đường nơi này thật phẳng phiu vì mới làm...Cả nhóm vượt quá nơi quẹo ra tận bờ biển...Lạc thì quay lại...Cả nhóm lại quay trở lại cây cầu ghi điểm nhấn...

https://i1198.photobucket.com/albums/aa444/crystalviolet84/Mekongtour/IMG_3892.jpg

Cầu số 1...Vừa qua cầu sẽ thấy một tấm bảng bên tay mặt có một con đường nhỏ...Từ phà Đèn Đỏ qua đây độ 15km

https://i1198.photobucket.com/albums/aa444/crystalviolet84/Mekongtour/IMG_3891.jpg

Biển báo của con đò!

https://i1198.photobucket.com/albums/aa444/crystalviolet84/Mekongtour/IMG_3893.jpg

Ngừng nơi quán nước ven đường để tìm thông tin giờ đò qua lại...Người ghi chép không đầy đủ nên đành chờ qua bên kia có bảng ghi giờ đò chạy vậy...Hic hic hic...

https://i1198.photobucket.com/albums/aa444/crystalviolet84/Mekongtour/IMG_3896.jpg

Quẹo phải...Đường đi thế này đây

https://i1198.photobucket.com/albums/aa444/crystalviolet84/Mekongtour/IMG_3897.jpg

Tên gọi để nhớ của bến đò...Cây Bàng (Tuy mới trồng còn bé tí nhưng mọi người đã gọi nó là bến đò Cây bàng-Phú Tân-Bình Thắng!)

Còn tiếp

Kim Hoa bà bà
13-05-2013, 05:40
Chờ hơn nửa giờ thì nghe tiếng máy ồn ào...Đò tới rồi! (Thật giống đò Lý Quàn phía trên) Nét đặc biệt của những con đò nơi này...Không có nơi nào giống nơi nào..Mỗi cửa sông một kiểu đò...

https://i1198.photobucket.com/albums/aa444/crystalviolet84/Mekongtour/IMG_3900.jpg

Lên xe! Họ thật hay khi di chuyển những chiếc xe lên xuống! Những em cồng kềnh bụng bự với họ không là vấn đề...

https://i1198.photobucket.com/albums/aa444/crystalviolet84/Mekongtour/IMG_3902.jpg

Lên nè ...Em bụng bự nhé!

https://i1198.photobucket.com/albums/aa444/crystalviolet84/Mekongtour/IMG_3903.jpg

Trên mui vẫn còn trống nhiều chổ, tuy nhiên nhóm là 10xe nên cũng tạm làm nhà đò vui vẻ...Đi thôi! He he he...1xe+2ng 40k

https://i1198.photobucket.com/albums/aa444/crystalviolet84/Mekongtour/IMG_3905.jpg

Cây Bần bên sông đang khoe sắc...Vài trái non như mời gọi nhưng làm sao hái đây chứ? Lead trấn an bằng cách cho biết sẽ đi ăn lẫu Bần! Hoan hô! Tuyệt lắm đó!

https://i1198.photobucket.com/albums/aa444/crystalviolet84/Mekongtour/IMG_3904.jpg

Con đò này chở xe trên mui và người ở dưới khoang...Có nơi ngược lại ...

https://i1198.photobucket.com/albums/aa444/crystalviolet84/Mekongtour/IMG_3906.jpg

Một căn nhà ven sông...Cuộc sống thật hiền hòa!

Còn tiếp

herotng
14-05-2013, 11:39
Tiếp đi các bác ơi, em đang lót dép xem nè. Các bác có topic riêng về chuyến đi không. Thứ 7 này em cũng làm 1 chuyến đi tìm 9 cửa sông. Tính đi trong 2 ngày, các cho em xin thông tin các chuyến đò với ạ. Thanks các bác nhiều.

Kim Hoa bà bà
15-05-2013, 06:39
Tiếp đi các bác ơi, em đang lót dép xem nè. Các bác có topic riêng về chuyến đi không. Thứ 7 này em cũng làm 1 chuyến đi tìm 9 cửa sông. Tính đi trong 2 ngày, các cho em xin thông tin các chuyến đò với ạ. Thanks các bác nhiều.

Bạn liên lạc với chủ Thớt Cao Nguyen để thêm thông tin nhe...Bạn ấy là một bản đồ sống và có rất nhiều thông tin trong đầu đó bạn...:) Có một lưu ý với các bạn ...Theo mình các bạn nên canh làm sao để qua được đò Định An vào lúc sáng sớm hay ngủ lại gần nơi đó vì con đường làng từ bến đò Định An qua cửa Trần Đề có một đoạn đẹp như tranh, tiếc rằng nhóm chúng tôi đi khi trời chập choạng tối và thời gian không có nên bỏ lỡ thật tiếc ....

Chúc các bạn có chuyến đi thành công và thú vị

KHBB

Kim Hoa bà bà
15-05-2013, 06:53
Qua cửa Đại với đò Phú Tân-Bình Thắng

Đò ra cửa sông ...(Có up hình của các thành viên trong nhóm)

https://i1198.photobucket.com/albums/aa444/crystalviolet84/Mekongtour/Phu%20Tan%20BinhThang%20cua%20Dai/IMG_0012-PT-BT.jpg

Trên đường ra cửa sông

https://i1198.photobucket.com/albums/aa444/crystalviolet84/Mekongtour/Phu%20Tan%20BinhThang%20cua%20Dai/IMG_0008-PT-BT.jpg

Phó nhòm xịn!

https://i1198.photobucket.com/albums/aa444/crystalviolet84/Mekongtour/Phu%20Tan%20BinhThang%20cua%20Dai/-PT-BT.jpg

Đa năng! :D

https://i1198.photobucket.com/albums/aa444/crystalviolet84/Mekongtour/Phu%20Tan%20BinhThang%20cua%20Dai/IMG_0006-PT-BT.jpg

Con lạch nhỏ nối bến đò với cửa sông trông thật yên bình...Ai đi qua? Và ai nửa? Nơi này vẫn đón chờ và in dấu....

https://i1198.photobucket.com/albums/aa444/crystalviolet84/Mekongtour/Phu%20Tan%20BinhThang%20cua%20Dai/IMG_0009-PT-BT.jpg

Lead đáng kính có một tàng thư địa danh du lịch trong đầu...Giờ đây mới rảnh để ngồi làm dáng!

https://i1198.photobucket.com/albums/aa444/crystalviolet84/Mekongtour/Phu%20Tan%20BinhThang%20cua%20Dai/IMG_1320.jpg

Vào nhận hàng đê!!!!


Còn tiếp

Kim Hoa bà bà
15-05-2013, 07:05
https://i1198.photobucket.com/albums/aa444/crystalviolet84/Mekongtour/Phu%20Tan%20BinhThang%20cua%20Dai/IMG_1321.jpg

Những đôi chân phiêu bạt!

https://i1198.photobucket.com/albums/aa444/crystalviolet84/Mekongtour/Phu%20Tan%20BinhThang%20cua%20Dai/IMG_0025.jpg

Cửa sông gợn sóng với gió lồng lộng khiến mọi người như say với mây trời sông nước

https://i1198.photobucket.com/albums/aa444/crystalviolet84/Mekongtour/Phu%20Tan%20BinhThang%20cua%20Dai/IMG_0028.jpg

https://i1198.photobucket.com/albums/aa444/crystalviolet84/Mekongtour/Phu%20Tan%20BinhThang%20cua%20Dai/IMG_1322.jpg

Xe cộ, thuyền bè...Khi nghe những từ như thế một đôi lúc tự hỏi tại sao lại thế...Và đây là thuyền bè chăng! Những chiếc ghe bầu không động cơ cần một đầu máy bè đi!!!!! Thì ra thê!

https://i1198.photobucket.com/albums/aa444/crystalviolet84/Mekongtour/Phu%20Tan%20BinhThang%20cua%20Dai/IMG_3909.jpg

Vào bên Bình Đại...

https://i1198.photobucket.com/albums/aa444/crystalviolet84/Mekongtour/Phu%20Tan%20BinhThang%20cua%20Dai/IMG_0033.jpg

Tàu cá đậu san sát bên sông...Nơi này thật trù phú

https://i1198.photobucket.com/albums/aa444/crystalviolet84/Mekongtour/Phu%20Tan%20BinhThang%20cua%20Dai/IMG_0035.jpg

Còn tiếp

herotng
16-05-2013, 15:35
Bạn liên lạc với chủ Thớt Cao Nguyen để thêm thông tin nhe...Bạn ấy là một bản đồ sống và có rất nhiều thông tin trong đầu đó bạn...:) Có một lưu ý với các bạn ...Theo mình các bạn nên canh làm sao để qua được đò Định An vào lúc sáng sớm hay ngủ lại gần nơi đó vì con đường làng từ bến đò Định An qua cửa Trần Đề có một đoạn đẹp như tranh, tiếc rằng nhóm chúng tôi đi khi trời chập choạng tối và thời gian không có nên bỏ lỡ thật tiếc ....

Chúc các bạn có chuyến đi thành công và thú vị

KHBB
Tiếp đi bà bà ơi, đang hóng hớt các chuyến đò vượt cửa tiếp theo. Cho mình xin số bạn Caonguyen Dom dc k, vì ngày đi của mình cận kề rồi. Cần thông tin gì minh alo hỏi cho tiện. Sáng sớm thứ 7 mình xuất phát, chắc bắt chuyến đò sớm ở Đèn đỏ và chủ yếu là vượt cửa nên hy vọng đến qua đò Định An trc 4h chiều đển tận hưởng con đường đẹp như tranh như bạn miêu tả. Mình cần thông tin giờ đò và giá các chuyến đò. Thấy đò Phú Tân, Bình Thắng giá chát quá, 40k/2ng/1xe. Hịc, nhưng phải chinh phục thôi.

caonguyendom
20-05-2013, 10:26
Do có 1 số bạn không tham dự đầy đủ các cuộc chơi và có hỏi thông tin về chi phí nên mình chi tiếc hóa tài chánh nhé, để bạn bạn rõ hơn về chi phí và đã xin phép thủ quỹ chuyến đi.

Chi tiêu trong chuyến MeKong hành xác…
Tổng số tiền góp 2 đợt--- 15.000.000k
Ngày 1
- Phà Mỹ Lợi-------------------------40 (8xe+2ng)
- Cháo cá tối tại Gò Công--------677
Ngày 2-10xe
---Ăn sáng---------------------------------------------236
-1-Phà Đèn Đỏ (cửa Tiểu)--------------------------150
-2- Phú Tân-Bình Thắng-Cây Bàng(cửa Đại)---400
-3- Bến Thủ- Ba Lai( cửa BaLai)-------------------70
---Ăn trưa với gỏi vịt--------------------------------470
-4-Tiệm Tôm-An Thủy- (Hàm Luông)-----------350
-5- Bến Chổi –Hòa Long (Cổ Chiên)-------------220
-6-Mỹ Long (Cung Hầu)---------------------------240
-7-Định An (cửa Định An)-------------------------400(100đò ngang+300 đò dọc)
-8-Trần Đề (cửa Trần Đề)--------------------------400(đò bao)
-----Ăn tối ở Cần Thơ-------------------------------955
Ngày 3
----Taxi---------Đi+về--------------------------------98
----Café sáng-----------------------------------------210
----Đò chợ nổi Cái Răng---------------------------400
----Ăn sáng-------------------------------------------454
----Ăn trưa Vườn quê An Khánh----------------1.500
----Khách sạn(4ph đơn-200+3ph đôi 250)-----1.550
---Ăn tối ở Mỹ Tho--------------------------------1.210
Ngày 4
----Café Off-------------------------------------------342
----Ốc –Off------------------------------------------2.600
Tổng cộng-------------- 13.063.000
Còn dư 1.937.000 <= sẽ có 1 ngày đi đâu đó off để xử lý cục nợ này

Tổng thiệt hại ăn chơi 1ng---------653k

Chi phí sẽ được giải quyết 1 bữa off gần nhất để các bạn có sinh lực để viết tiếp hồi ức.

Thắng Cò
20-05-2013, 17:03
Chi phí sẽ được giải quyết 1 bữa off gần nhất để các bạn có sinh lực để viết tiếp hồi ức.

Vậy lại sắp có thêm hình ảnh và hồi ức những con đò rồi :D

Kim Hoa bà bà
21-05-2013, 15:21
Vậy lại sắp có thêm hình ảnh và hồi ức những con đò rồi :D

Hi hi hi...Đò ơi! Có ai gọi đò kìa!

KHBB

Kim Hoa bà bà
21-05-2013, 15:35
https://i1198.photobucket.com/albums/aa444/crystalviolet84/Mekongtour/Phu%20Tan%20BinhThang%20cua%20Dai/IMG_0052.jpg

Trên bến dưới thuyền...Một ụ đóng tàu, thật to và chắc chắn là không ít tiền đâu nhỉ!...Khi đi qua một nơi có cuộc sống sung túc cảm giác thật dể chịu.

https://i1198.photobucket.com/albums/aa444/crystalviolet84/Mekongtour/Phu%20Tan%20BinhThang%20cua%20Dai/IMG_0063.jpg

Rồi đò cũng ghé bến...Đò Bà Từ, Lý Quàn, Bình Thắng-Phú Tân đều chung một bến đò ngay lối ra chợ Bình Đại...Đò Lý Quàn mắc hơn bên này...Lần trước đi xe+2ng=50k...Nhìn cách họ lên xuống xe thật hay...Nhưng có một con đò lên xuống xe còn khủng hơn nhiều...Bạn chỉ có thể vổ tay khen họ khi nhìn thấy họ lên, xuống xe mà thôi!

https://i1198.photobucket.com/albums/aa444/crystalviolet84/Mekongtour/Phu%20Tan%20BinhThang%20cua%20Dai/IMG_0058.jpg

https://i1198.photobucket.com/albums/aa444/crystalviolet84/Mekongtour/Phu%20Tan%20BinhThang%20cua%20Dai/IMG_0067.jpg

Kim Hoa bà bà
23-05-2013, 05:53
Đò Bến Thủ-Ba Lai

Lên Bình Đại là gần như hoa mắt vì trời nóng dù rằng mới hơn 9g sáng...Tranh thủ đi đi cho kịp đò nhe các bạn!!!! Điểm kế tiếp là bến Thủ -Ba Lai. Có cống đạp Ba Lai nhưng thú vị của chuyến đi này là qua những cửa sông tìm những con đò! Đò ơi! Chúng tôi tới đây!!!!

https://i1198.photobucket.com/albums/aa444/crystalviolet84/Mekongtour/Ben%20Thu/IMG_0068.jpg

Tới nơi đây thì cảm nhận được sự vội vã...Mọi người như di chuyển nhanh hơn...Nguyên nhân là gì vậy nhỉ? Biết rồi...Cứ đò qua là đò lại về ngay không chờ đợi

https://i1198.photobucket.com/albums/aa444/crystalviolet84/Mekongtour/Ben%20Thu/IMG_0073.jpg

Lên đò...Thì ra là thế...Chỉ có 4k 1xe+2ng (Có sự bao cấp như những chuyến phà chiến lược khác!!!!)

https://i1198.photobucket.com/albums/aa444/crystalviolet84/Mekongtour/Ben%20Thu/IMG_1325-1.jpg

Nó đó!

https://i1198.photobucket.com/albums/aa444/crystalviolet84/Mekongtour/Ben%20Thu/IMG_0079.jpg

Có lẽ Cửa Ba Lai là cửa sông hẹp nhất vì chỉ một loáng đò đã cặp bờ...

https://i1198.photobucket.com/albums/aa444/crystalviolet84/Mekongtour/Ben%20Thu/IMG_1328.jpg

Tranh thủ tạo dáng!

https://i1198.photobucket.com/albums/aa444/crystalviolet84/Mekongtour/Ben%20Thu/IMG_0081.jpg

Sao nhanh vậy ta?

herotng
23-05-2013, 11:11
Ngày 18 và 19/5 vừa rồi Mình cùng thằng em đã chinh phục xong 9 cửa sông. Đã tìm ra dấu vết của cửa Ba Thắc và theo đò dạo trên Sông Cồn Tròn. Đã thăm văn hóa chùa Khơ Me, những bến phà qua Sông Cổ Chiên rộng mênh mông và ngập tràn sóng. Những con đường cù lao đẹp như tranh vẽ, .......
Chuyến đi thật thú vị, chuẩn bị viết bài.

BQA
23-05-2013, 16:18
Các bác ỉm hàng không à. 24/5 Off tới em ghé share hết thông tin nha các bác: giờ đò, phà tất cả các bến đò, phà đã đi qua; số km giữa các bến đò, phà nha các bác :D Tháng 9 này em đi lại cái.(NT)

caonguyendom
23-05-2013, 16:25
Ngày 18 và 19/5 vừa rồi Mình cùng thằng em đã chinh phục xong 9 cửa sông. Đã tìm ra dấu vết của cửa Ba Thắc và theo đò dạo trên Sông Cồn Tròn. Đã thăm văn hóa chùa Khơ Me, những bến phà qua Sông Cổ Chiên rộng mênh mông và ngập tràn sóng. Những con đường cù lao đẹp như tranh vẽ, .......
Chuyến đi thật thú vị, chuẩn bị viết bài.

Mời pác 24/5 này là ngày mai đến off chung với tụi mình, có gì liên lạc với mình nha

herotng
23-05-2013, 17:05
Mời pác 24/5 này là ngày mai đến off chung với tụi mình, có gì liên lạc với mình nha
Đã pmm message, thanks!

Trần Bảo Cầm
28-05-2013, 17:09
Các bác ỉm hàng không à. 24/5 Off tới em ghé share hết thông tin nha các bác: giờ đò, phà tất cả các bến đò, phà đã đi qua; số km giữa các bến đò, phà nha các bác :D Tháng 9 này em đi lại cái.(NT)

Có gì hú em với nhé! Tks anh! :D

Nhà quê
22-10-2013, 18:37
Các bác ỉm hàng không à. 24/5 Off tới em ghé share hết thông tin nha các bác: giờ đò, phà tất cả các bến đò, phà đã đi qua; số km giữa các bến đò, phà nha các bác :D Tháng 9 này em đi lại cái.(NT)

Sự im lặng đáng sợ... bao giờ mới hết làm cho mọi người hồi họp và chờ đợi nhỉ.