PDA

View Full Version : [Chia sẻ] Mai Châu - Pù Luông - Cúc Phương - Tam Cốc: tường thuật từ hành trình



nguoilangbat
30-06-2010, 23:23
- Đã hơn 1 tháng kể từ chuyến đi gần nhất,
- Đã hơn 2 tháng, kể từ ngày...
- Giữa bộn bề là công việc,
- Giữa ngổn ngang là suy tư...
Ngày mai tôi lại lên đường, với 4 người bạn đồng hành quen thuộc, theo một cung đường vắt từ Tây Bắc sang Bắc Trung Bộ, rồi lại vòng về Đông Bắc.

Đọc bài Mây trắng Tây Tạng có bay về Tân Cương, có ngang Trung Á, có sang Mông Cổ… (https://www.phuot.vn/threads/8292-M%C3%A2y-tr%E1%BA%AFng-T%C3%A2y-T%E1%BA%A1ng-c%C3%B3-bay-v%E1%BB%81-T%C3%A2n-C%C6%B0%C6%A1ng-c%C3%B3-ngang-Trung-%C3%81-c%C3%B3-sang-M%C3%B4ng-C%E1%BB%95%E2%80%A6) của bạn backpackervn, thấy bạn có nhắc tới mấy từ "mai tôi đi" trong bài hát của 1 nhạc sĩ nào đó. Ngày hôm nay, tôi cũng nghe đi nghe lại 1 bài "Mai tôi đi (http://music.vietfun.com/nview.php?ID=318)" khác (nhạc: Anh Bằng/thơ: Nguyên Sa), hát rằng:

"Mai tôi đi xin đừng nhìn theo, xin đừng đợi chờ
Đời trăm muôn góc phố
Con đường dài thật dài
Thầm mãi có bao nhiêu
Thầm mãi có bao nhiêu..."

Khăn gói, điểm danh những thứ đã quen thuộc như những người bạn.

https://farm5.static.flickr.com/4073/4748768859_d075227e51_b.jpg

Để rồi, mai tôi, và chúng tôi đi.
Sẽ chia sẻ hằng ngày với các bạn, những trải nghiệm và cảm xúc từ hành trình.

Codet
01-07-2010, 00:10
Tâm trạng bây giờ thật khó tả, ko phải vì chuyến đi này, mà là vì nhiều thứ.
Ko đi thì buồn lắm.
Chưa bao giờ nao nao như thế này...
Đi chuyến này về rồi 10 ngày sau là đi T. Tạng rồi...
Bây giờ đang nghe bài "Riêng một góc trời". Mấy ngày rồi toàn nghe nó. Sao tôi lại sến thế này hả giời.

Voo89
01-07-2010, 00:46
cái tour này hay quá.Bjo bạn có muốn đi lại kô cho mình đi với..:D

nguoilangbat
02-07-2010, 13:10
Ngày 02/07: "quằn quại" giữa Pù Luông

Trước hết là câu chuyện về ngày hôm qua, mùng 01/07. Cả ngày "day dứt" vì không thể truy cập vào diễn đàn để tường thuật, do ở bản Kho Mường không có sóng di động, và do đó cái USB internet cũng đành bó tay. Giờ (12h trưa) đang ngồi ở Phố Đoàn kể lại.

Ngày hôm qua, chúng tôi khởi hành khá muộn so với dự kiến, nên đặt chân tới thành phố Hoà Bình thì đã là giữa trưa. Sau bữa cơm trưa vội vã, chúng tôi lên đường hướng về Mai Châu.

Nghỉ chân, xem cảnh luộc ngô bên đèo Thung Khe, dưới cái nắng cháy da thịt.


https://farm5.static.flickr.com/4143/4753648971_829c13512e_b.jpg

https://farm5.static.flickr.com/4134/4753653311_d208362659_b.jpg

Cháy da là thế này:


https://farm5.static.flickr.com/4074/4753664977_0f72c0272c_b.jpg
(Ảnh của Vic)

Bản Lác không phải là địa chỉ quá lạ lẫm với đoàn chúng tôi, nhưng vì ý nghĩa "tinh thần" của chuyến đi, đoàn vẫn ghé vào. Chả biết chụp gì, hoa nhé!


https://farm5.static.flickr.com/4116/4753678611_6e6d3ca37d_b.jpg

Sau 30 phút cho người-ngựa nghỉ ngơi, chúng tôi quay ra thị trấn Mai Châu cho "ngựa" ăn.


https://farm5.static.flickr.com/4138/4753684867_19b2abda1d_b.jpg
(Ảnh của Vic)

Và xuyên qua Co Lương, tiến về Pù Luông theo đường 15C. Đường đây!


https://farm5.static.flickr.com/4102/4753695511_afd952aae9_b.jpg
(Ảnh của Vic)

Nhưng cũng được đền đáp. Đây!


https://farm5.static.flickr.com/4142/4753706561_aa09983cf7_b.jpg

(còn tiếp)

proftraveller
02-07-2010, 13:25
NLB vít ga chạy nhanh quá..... trong lúc mọi người đang nghỉ trưa NLB tít phát. Để nhà cháu tóm cổ lại tí nào.

Trở lại đèo Thung khe nè. Đúng cái nắng của Thanh Hóa... khiếp. Cảnh nhìn từ đỉnh đèo Thung khe.
https://farm5.static.flickr.com/4136/4754377198_fab3903679_b.jpg

Ngô..... rất nhiều ngô! và nước ngô. 10 ngàn một chục, ah nhầm 10 ngàn 7 cái... vẫn rẻ chán.
https://farm5.static.flickr.com/4140/4753737517_1d20b29de9_b.jpg

nguoilangbat
02-07-2010, 23:52
(tiếp theo)

Trong lúc dừng lại "bắn phá" những thửa ruộng bậc thang (không biết chính xác là ở khu vực bản Eo Kén hay Pả Ban), chúng tôi bắt gặp người đàn ông này:


https://farm5.static.flickr.com/4080/4754754315_938aa2208f_b.jpg
(Ảnh của Codet)

Anh là người Thái, ở Mai Châu, một kẻ phiêu bạt khắp hang cùng ngõ hẻm ở khu vực Tây Bắc, để tìm mua lại những thứ này:


https://farm5.static.flickr.com/4121/4754754321_ce7743702a_b.jpg
(Ảnh của Codet)

Đó là nanh hổ, nanh gấu, vuốt gấu, những đồng bạc hoa xòe,... để phục vụ cho cái "nghề chơi cũng lắm công phu" của những người có nhu cầu mua lại. NLB tò mò mua lại 1 thứ trong số đó - chiếc móng vuốt gấu - với giá 130k. Không mua bằng tiền, mua bằng niềm tin.

Tạm biệt anh chàng lái buôn vốn sẵn máu phượt mà không biết mình là "phượt thủ" - tạm biệt Ngần Bá Phúc. Chúng tôi hướng thẳng về Kho Mường.

Những tấm biển báo thường rất hữu ích với khách lạ, nhưng tấm biển dưới đây thì không hẳn thế:


https://farm5.static.flickr.com/4139/4754754327_a25b705271_b.jpg
(Ảnh của con Giun)

Chúng tôi phải mất kha khá thời gian mới hiểu nó định chuyển tải thông điệp gì, vì hướng mũi tên chả liên quan gì tới con đường. Cuối cùng, qua vài con dốc không nên gọi là dễ đi, chúng tôi cũng tới được Kho Mường, nghỉ tại nhà sàn của ông Hà Đình Nếch - trưởng bản. Đêm đó trời mưa to...

nguoilangbat
03-07-2010, 00:38
(tiếp theo)

Kho Mường, Phố Đoàn, Cao Hoong là những điểm dừng chân chủ yếu của chúng tôi tại Pù Luông. Trận mưa đêm trước khiến kế hoạch phi ngựa sắt trên con đường vốn chỉ dành cho trekking từ Kho Mường lên bản Nủa để tiến vào Cao Hoong, phá sản hoàn toàn. Từ Kho Mường, chúng tôi ngược trở ra, chạy tới Phố Đoàn. Quãng đường chỉ độ hơn 9km, nhưng lại có thừa thử thách.

Những thứ thế này mới chỉ là khởi đầu:


https://farm5.static.flickr.com/4102/4754825969_1e7c8ebef3_b.jpg
(Ảnh của con Giun)

https://farm5.static.flickr.com/4137/4754826745_2d389691fb_b.jpg
(Ảnh của Vic)

https://farm5.static.flickr.com/4101/4754827627_41700c50ea_b.jpg
(Ảnh của Vic)

Và không thể "bày trò" như thế này được lâu:


https://farm5.static.flickr.com/4139/4754840655_60d1548a05_b.jpg
(Ảnh của Vic)

Vì chặng đường tiếp theo bị bịt lại, do đơn vị thi công đang trong quá trình bạt núi:


https://farm5.static.flickr.com/4102/4754861187_6fe90358ef.jpg
(Ảnh của Codet)

Sau một hồi nói tình nói lý với máy xúc và xe ủi mà không kết quả, đám phượt lưu manh chuyển sang màn... "đe doạ mềm" :D Chỉ cần nghe thấy 2 từ "...", máy xúc và máy ủi lập tức làm đúng chức năng của chúng: dọn đường cho người qua đường.


https://farm5.static.flickr.com/4134/4754861181_5bf4f36404.jpg

Nhưng quãng thời gian khoảng 45 phút chờ đợi mở đường cũng là cuộc đày ải quá sức với cơ thể sống. Mồ hôi tầm tã, da thịt bỏng rát, và cái họng chưa bao giờ thủ thỉ da diết hơn thế 1 chữ "khát".

Đó mới là buổi trưa của ngày "quằn quại" giữa Pù Luông. Câu chuyện về buổi chiều xin được kể sau đây vài tiếng nữa, vì giờ đã là 0h35 phút ngày 03/7, ngủ đã nhé!

nguoilangbat
03-07-2010, 07:02
6 giờ sáng, ngày 03/7, thức giấc ở Cành Nàng (Bá Thước, Thanh Hoá), đồng bọn vẫn đang say giấc nồng.

Nốt chuyện hôm qua, sau khi vượt qua 9km đường đầy gian truân, chúng tôi tới Phố Đoàn lúc giữa trưa, dừng lại ở quán bia nằm ngay bên ngã ba đường Kho Mường - Lũng Cao - Cành Nàng. Bà con ở đây được phen khiếp vía, vì tưởng đám này thuộc loại bưởng trưởng hay ít ra là đầu gấu bãi vàng trên khu vực bản Kịt. Mất 1 hồi uý lạo quần chúng (rằng bọn này trông thế thôi chứ hèn không thể tả), lũ người ngợm đói khát cũng được ngồi xuống thảnh thơi bên mấy vại bia, đĩa lạc luộc, và mực nướng.

Khoảng 2h chiều, chúng tôi lại lên đường, băng qua bản Nủa và tiến về Cao Hoong. Ơn giời là lúc đó không có mưa, nếu không bữa tối tha hồ ngồi ăn ếch trừ bữa.

Băng qua đập Nủa


https://farm5.static.flickr.com/4076/4756321258_a8bec525f2_z.jpg
(Ảnh của Codet)

Một khúc cua hiểm


https://farm5.static.flickr.com/4098/4755681471_da3235ee43_z.jpg
(Ảnh của con Giun)

Nghỉ chân gần Cao Hoong (proftraveller và codet)


https://farm5.static.flickr.com/4099/4756320906_2e3ac62f1d_z.jpg
(Ảnh của con Giun)

Bản Cao Hoong đẹp và thanh bình, tiếc là khi chúng tôi tới thì lúa chín đã gặt xong, lúa mới chưa kịp cấy, chỉ thấy những thửa ruộng trơ đất ngâm nước nằm chờ vào vụ. Nếu như ruộng bậc thang ở Yên Bái, Lào Cai, Lai Châu mênh mang tầm mắt, thì ruộng ở Pù Luông thu mình lại, khiêm nhường.


https://farm5.static.flickr.com/4139/4756350570_17ceb854fc_z.jpg

Mộng hồ điệp :D


https://farm5.static.flickr.com/4114/4756351096_3f4d0547e7_z.jpg

Trời rất nóng nên hai chữ "thác Hiêu (Hươu)" cứ văng vẳng bên tai, dù vẫn đang ở Cao Hoong. Câu chuyện về bản Hiêu còn rất dài và nhiều kịch tính, đồng bọn của NLB sẽ tường thuật lại sau. Demo trước 1 tấm ảnh pha cafe bên "thác".


https://farm5.static.flickr.com/4096/4755726559_22e61fabed_z.jpg
(Ảnh của proftraveller)

...

Bây giờ là 7h sáng ngày 03/7, đoàn chuẩn bị tiến về Ninh Bình.

nguoilangbat
04-07-2010, 00:50
Ngày 03/07: những gặp gỡ tình cờ

Buổi sáng, chúng tôi rời thị trấn Cành Nàng, theo quốc lộ 217 rồi rẽ vào đường số 45 để tiến vào Cúc Phương. Cho tới khi nhìn thấy biển báo, chúng tôi mới biết suối cá thần nằm ở ven đường 217. Cá thần đây:


https://farm5.static.flickr.com/4076/4757423877_89930ccd5c_z.jpg

Tiếp theo, tới giao lộ giữa đường 217 và đường 45, thì thấy trước mặt là di tích thành nhà Hồ. Không buồn vì thành giờ đây gần như là phế tích, chỉ buồn vì cái "đèn lồng đỏ treo cao" ngay giữa cổng chính, trong một cuộc xâm lăng văn hoá. Nhưng thôi, không nhìn lên cao nữa, nhìn xuống, thấy đời vẫn nở hoa, như khóm hoa mười giờ dưới chân thành.


https://farm5.static.flickr.com/4101/4757472167_06191dbfa2_z.jpg

Chúng tôi vào đến Cúc Phương thì đã hơn 1h chiều. Bữa cơm muộn nhưng khá ngon miệng vì cái bụng nào cũng đang sôi lên vì đói và khát. Cuộc vui đùa với ong bướm - vốn được khởi động từ hôm trước, ở Cao Hoong - nay tiếp diễn hoành tráng hơn, tại Cúc Phương. Con đường dẫn vào khu vực động Người Xưa rợp những cánh bướm, quá lãng mạn và... nguy hiểm. Nguy hiểm là vì nếu bạn vô tình ngáp mà không che miệng trong lúc chạy xe, thì sẽ miệng bạn có thể là phiên bản động sinh học mới tại Cúc Phương dành cho chú bướm bay vào khám phá.


https://farm5.static.flickr.com/4139/4758136188_c41bedcec2_z.jpg

Đã từng loáng thoáng nghe phượt thủ nào đó nói về nhà thờ Gạch ở Phú Sơn (Nho Quan - Ninh Bình), nên tiện hành trình đi Cúc Phương, chúng tôi đi tìm nhà thờ này - chính xác hơn là đan viện Châu Sơn. Từ Cúc Phương, chúng tôi chạy xe về Nho Quan, và không ngờ rằng xã Phú Sơn đã nằm ngay bên đường đi - đường 12A. Những cơn mưa bóng mây liên miên tính từ 4h chiều không đáng được coi là thử thách với đoàn phượt, nhưng với máy ảnh thì mưa đúng là tai hoạ. Mặc kệ, hoạ gì thì hoạ, vẻ đẹp của đan viện Châu Sơn đã làm lòng người ngất ngây thì... xá gì cái CCD hay lens (đang chém gió (NT)). Cả lũ loăng quăng đi dưới mưa chụp các góc cạnh ngoại thất, cũng như bài trí bên trong.

Trực diện


https://farm5.static.flickr.com/4073/4757557401_65d2aece2d_z.jpg

Bên hông


https://farm5.static.flickr.com/4135/4757558819_45886ebebc_z.jpg

Thánh đường


https://farm5.static.flickr.com/4093/4757560309_38e3f7e2e9_z.jpg

Bác nào am hiểu về công giáo thì xin cho đôi lời về đan viện Châu Sơn. Giờ đã quá nửa đêm, sang ngày 04/07 rồi, phải đi ngủ lấy sức để dành buổi sáng ngày mai cho Tam Cốc - Bích Động.

nguoilangbat
05-07-2010, 07:56
Ngày 04/07: kỹ nghệ nhuộm da tự nhiên

Cái nắng gay gắt được hỗ trợ bởi mặt đường nhựa cộng với khói bụi và hơi nóng hầm hập phả ra từ những chiếc xe tải xe khách đường dài khiến quãng đường 7km từ thị xã Tam Điệp tới Tam Cốc dài hơn tưởng tượng. Mới 8h sáng thôi đấy nhé!

Chúng tôi thuê thuyền (đò) để đi vào Tam Cốc, lênh đênh trên dòng sông Ngô Đồng. Chị chèo đò cho biết, bà con ở đây đã gặt lúa từ 1 tháng trước, nên hai bên bờ bãi chỉ còn trơ lại gốc rạ.

Nhưng vẫn còn nửa vầng trăng giữa bầu trời xanh


https://farm5.static.flickr.com/4123/4761802639_4fdc10867b_z.jpg

Lối vào hang Cả


https://farm5.static.flickr.com/4134/4762436704_86b05fb997_z.jpg

Non nước


https://farm5.static.flickr.com/4100/4761802283_9da22335eb_z.jpg

Trở về bến thuyền thì đã 11h trưa, và trời ngày càng nóng, nên chúng tôi đành ngậm ngùi vẫy tay chào Bích Động, ngược trở ra thành phố Ninh Bình kiếm chỗ ăn trưa và nghỉ ngơi.

Yêu Ninh Bình thật đấy, có đầy đủ non nước sông bể núi rừng, nhà thờ lẫn chùa chiền, và thịt dê nữa :D Tuy nhiên, tường thuật từ hành trình xin dừng lại ở đây, đoàn đã về tới HN, và những câu chuyện chi tiết hơn trên mỗi chặng đường sẽ được các thành viên kể tiếp dưới đây.

Codet
05-07-2010, 21:49
Nắng như thiêu như đốt. Để đi ra ngoài ăn trưa, mà còn ngại. Ai điên ai dở hơi mới nhong nhong ngoài đường... Và bọn hắn đã như thế. Cái tháng 7 nắng gay gắt như các cụ thường nói về nắng tháng 8, rám trái bưởi. Chuyến này đi, ối thứ trên cơ thể... bị ... rám. :D

Người ta cứ hỏi Pù luông có gì hay ho?Pù Luông có gì đẹp đẽ? Có nhẽ để trả lời câu hỏi này, bạn nên tự đi thì biết, Pù Luông có gì. Đôi cứ hy vọng, cứ mong chờ một cái gì đó ở phía trước sẽ có thể làm bạn thất vọng. Nhưng, mọi câu chuyện có khi ko nằm trong cái đích đó, mà nó nằm trên hành trình, trên từng cung đường, từng người bạn đồng hành.

Đó là sự đoàn kết, thương, hiểu nhau, và chia sẻ với nhau trong khi sự thờ ơ vô tâm hời hợt đang dần xâm lấn, thì những chuyến đi như thế này, hơn hết, mang lại những điều quý giá đó...

Quay trở lại hành trình, buổi sáng khi bạn đồng hành ý ới dưới sân, hắn mới cuống cuồng sắp đồ. Chuyện thức đêm để thanh toán nốt công việc đã làm cho hắn chưa kịp chuẩn bị đồ đạc. Hơn nữa, dần dần các chuyến đi đã trở nên bình thường quen thuộc (tức nhiên, chỉ khác nhau về cảm xúc), thế nên để bạn đồng hành ngồi quán nc chờ mãi, hắn mới vác ba lô chạy xuống.

Buổi sáng, bọn hắn tập trung ở quán Lối cũ, số 10 Lý Thường Kiệt, làm bát phở, ngon phết, tí cà phê, chờ đến giờ bạn đồng hành tập trung đầy đủ. Lại thêm vài việc đột xuất, ví dụ như sáng đó có lễ trao giải nhiếp ảnh "Việt Nam quê hương tôi", Tạ Quang Bảo (http://news.goonline.vn/692-7637/ket-noi/trien-lam-anh-nghe-thuat-viet-nam-que-huong-toi.htm), một người anh em đã chung nhau vài chuyến lang thang đoạt giải Đặc biệt. Bọn hắn chạy ra 29 Hàng Bài, chia sẻ niềm vui với anh và lên đường. Riêng hắn, sáng đó hắn chẳng quên được. Bởi hắn lại nhận dc một món quà, đó là bức tranh Violet của họa sỹ Đặng Phương Việt mang tặng. Nhiều niềm vui trong buổi sáng hôm đó quá, hứa hẹn một chuyến đi hay ho đây. ;)

Quả thật, để giã từ HN cũng phải lằng nhằng mất một lúc khá lâu. Sau đó, lại là những con đường... Lại là bạn xế tài giỏi mà điềm đạm từ tốn. Và nắng, và bóng... Bóng bọn hắn trên những con đường nắng, là mây trắng xốp trên bầu trời xanh. Mùa của những đám mây...

https://i16.photobucket.com/albums/b47/a2512/MaiChauPuluongthanhHoaNinhBinh/IMG_9716.jpg

Nắng gay gắt, bóng càng rõ.

Ở những quán ngô ven đường, hắn chỉ yêu nhất cái con bé này

https://i16.photobucket.com/albums/b47/a2512/MaiChauPuluongthanhHoaNinhBinh/IMG_9700.jpg

Yêu hai cái tăm quấn trên tóc con bé.

https://i16.photobucket.com/albums/b47/a2512/MaiChauPuluongthanhHoaNinhBinh/IMG_9712.jpg

Và hắn, kẻ chuyên môn giật mình với những tiếng còi hơi của các xe tải, hắn kinh hoàng khi thấy các bạn đồng hành đang chuẩn bị một can xăng dự trữ. Đi đâu đến nỗi ko có xăng vậy ta? Làm gì đến nông nỗi vậy ta? Có cẩn thận quá ko vậy ta? Có nhất thiết phải mua xăng rồi buộc lù lù ở ngoài như thế này ko ta?

https://i16.photobucket.com/albums/b47/a2512/MaiChauPuluongthanhHoaNinhBinh/IMG_9712.jpg
4 kẻ bu vào buộc 1 chai xăng. Lại gói trong túi bóng đen. Kinh quá trời.

Đi miết, rồi cũng đến lúc vui.

https://i16.photobucket.com/albums/b47/a2512/MaiChauPuluongthanhHoaNinhBinh/IMG_9718.jpg

Đấy là lúc phải xuống đi bộ. Ối giời ơi, nắng như thiêu cháy da người, con đường thì lầy lội nhơm nhớp, bánh xe trơn truội, chân đã nhúng bùn. Thấu hiểu thế nào là "mồ hôi thánh thót như mưa ruộng cày"...

Codet
05-07-2010, 23:37
https://i16.photobucket.com/albums/b47/a2512/MaiChauPuluongthanhHoaNinhBinh/IMG_9719.jpg
Hắn phải xuống lội bộ, và ngó nghiêng, chụp ng đằng trước, chụp kẻ đằng sau...

Liên tục, các cung đường xấu tệ như vậy. Nhưng rõ ràng là bọn hắn có vẻ như hài lòng, bởi phương châm, đường bằng phẳng lại chán vì quá tẻ nhạt, dễ gây buồn ngủ cho kẻ ngồi sau. Còn ở đây, đường thế này, ai mà ngủ gật được cơ chứ.

https://i16.photobucket.com/albums/b47/a2512/MaiChauPuluongthanhHoaNinhBinh/IMG_9724.jpg

Con Giun, tức rongdat đang chỉnh đốn lại sắc đẹp trước khi lội bùn.

Thử thách của hắn đây. Đi bộ lép bép, trên ko có đồng cạn, mà dưới có đất sâu. Ko đi cày, mà cũng ko đi cấy... chỉ có dãi nắng... và dầm mưa thôi. Chuyến này đi có đủ gia vị. Cả nắng, cả mưa. Chả thiếu thứ gì.

Đồng bọn bảo đây là sự luyện tập của hắn, trước khi lênđường sang "Tây trúc thỉnh kinh. "

https://i16.photobucket.com/albums/b47/a2512/MaiChauPuluongthanhHoaNinhBinh/IMG_9725.jpg

Đây, gã mang bầu này tội quá, túng quá, phải sử dụng túi nilon để làm dây buộc balo, hớ hớ. Nóng dư thế mà phải úp cái bụng bầu trước bụng. Đúng là... vui.

Câu chuyện lý thú trong hành trình, là tình cờ gặp tay giang hồ này. Như NLB đã nói đến, gã giang hồ này chắc chắn chứa những câu chuyện phiêu lưu cực hay. Kinh nghiệm và sự dạn dày sương gió lẫn sự trải đời hằn lên mặt gã như thế cơ mà. Gã đang biểu diễn cho cả hội xem thế nào là bạc xòe thật và bạc xòe dởm. Rongdat ko ngần ngại đã lấy mấyđồng bạc xòe của hồi môn lúc nào cũng khư khư trong balo giấu như mèo giấu ấy ra cho gã giang hồ này kiểm định.

https://i16.photobucket.com/albums/b47/a2512/MaiChauPuluongthanhHoaNinhBinh/IMG_9732.jpg

Và rồi lại những chặng đường gian lao...
Đã đến điểm dừng đầu tiên, nhưng để đến dc cái nhà sàn ở nơi gọi là Pù Luông, thì còn mệt ốm bởi cái dốc thăm thẳm.
https://i16.photobucket.com/albums/b47/a2512/MaiChauPuluongthanhHoaNinhBinh/IMG_9737.jpg

Bọn hắn đã cười phá lên trước tấm biển này.

Lần này cuốc bộ nhiều quá, hắn đâm ra trở thành nhà quay phim đắc lực, ghi lại những hình ảnh băng suối vượt đèo của đồng bọn trong khi chính hắn còn thở ko ra hơi. Cái này gọi là mệt bở hơi tai :(


http://www.youtube.com/watch?v=7OZo9tkdoFc

Chú thích: Cái đứa ngồi chễm chệ trên xe là NLB
Cái đứa cong mông lên đẩn xe là lão Protravel...
Cái đứa chở nhiều đồ đằng sau là Con Giun, tức rongdat.
Cái đứa đang choe chóe giọng chua ngoa, tức thị codet.
Còn một "đứa" nữa ko thấy mặt mũi đâu cả, bởi y thị đã chạy tót lên phía trên, tức thị Vic.

nguoilangbat
06-07-2010, 04:04
Cười xong thì ghi lại kỷ niệm bằng tấm ảnh cả đoàn


https://farm5.static.flickr.com/4081/4765438062_efc05c7344_z.jpg

Đã tới Kho Mường, chiều muộn


https://farm5.static.flickr.com/4141/4765438098_8ed2357163_z.jpg

Bữa tối muộn


https://farm5.static.flickr.com/4093/4765438090_b9b682f12d_z.jpg

Và tổng thiệt hại là đây


https://farm5.static.flickr.com/4102/4765506072_b334129324_z.jpg

monkey95
06-07-2010, 10:59
Nhà thờ gạch đẹp quá, nghĩ đến NB chỉ biết có nhà thờ đá, giờ mới biết đến Đan viện Châu Sơn. Nhưng trông nội ngoại thất có vẻ hơi xung đột nhỉ?

proftraveller
06-07-2010, 23:43
Nhà cháu giờ mới góp vui được sau chuyến đi. Hix. .... Lại phải "túm cổ" NLB lại phát nữa. Cái nhà thờ gạch đó tên đầy đủ là "Đan Viện Xitô Châu Sơn" nhé NLB!
Đang tiện nói về cái nhà thờ, nhà cháu post ảnh vài tấm ở cái nhà thờ này luôn...
Phụ thêm góc ảnh chụp bên hông nè NLB.

https://farm5.static.flickr.com/4123/4767837317_6128848d57_b.jpg

Thêm cái góc...
https://farm5.static.flickr.com/4098/4767837313_0d92b3e66e_b.jpg
Toàn cảnh nhà thờ. Cái lạ của nhà thờ này là một vẻ cổ kính và bình dị bên ngoại thất, nhưng bên trong lại rất hiện đại. Khi đoàn chúng tôi tiếp cận nhà thờ, tất cả ai cũng ngỡ đây là một nhà thờ bỏ hoang bởi nó hiện ra là một khung cảnh yên ả, tĩnh lặng với cánh cổng sắt to khóa trái. Nhìn vào bên trong là một khoảng sân rất rộng với một bức tượng thạch cao to. Nhà cháu không biết tượng chúa hay thánh. Ảnh đây ah:

https://farm5.static.flickr.com/4073/4767837329_89096a3fd4_b.jpg

NOTE: Ảnh nhà cháu chụp thế nào để nguyên vậy đó. NLB có tư vấn tư váo cho nhà cháu crop ảnh cho nó đẹp, cân đối hơn... dưng... thôi để thô cho nó thật.

proftraveller
07-07-2010, 00:04
Nhà thờ đẹp nên nhà cháu lại máu tiếp. Thêm cái ảnh Đan Viện xitô Châu Sơn:
https://farm5.static.flickr.com/4077/4767837301_3b97b6dce7_b.jpg

Để nhà cháu làm tour guide giới thiệu cho bàn dân về cái nhà thờ này. Bắt đầu.... quên mất tiêu. Thôi post cái ảnh nhà cháu chụp cái bia đá (tấm đá được đặt ngày giữa sảnh của nhà thờ) ghi tiểu sử của nhà thờ này. Cái này ít người có àh nha. Hehe.

https://farm5.static.flickr.com/4116/4768540000_2b0cc81087_b.jpg
Vẫn là nhà thờ! Ngay sát nhà cháu cũng có một cái nhà thờ. Ảnh đây ah! Cũng độc đáo không kém đúng không ah.
https://farm5.static.flickr.com/4139/4768540060_b80cdac941_b.jpg

Bên hông (cái này nhà cháu chụp từ trên gác nhà cháu).
https://farm5.static.flickr.com/4141/4768540052_92e11841ed_b.jpg

Nữa
https://farm5.static.flickr.com/4142/4768540012_be5d5ac49d_b.jpg

Nhà thờ này hơn 100 tuổi roài! Theo ông Nội nhà cháu kể thì nó được xây bởi người Pháp năm 1890 và cả nước có 2 cái giống hệt nhau (một cái nghe bảo ở đằng Gia Lâm gần sông Hồng). Năm ngoái nhà thờ này được tu bổ lại nên nhìn nó mới như vậy... Dù tu bổ nhưng kiến trúc, các hoa văn, họa tiết đều giữ nguyên.

Bên trong nội thất cũng rất đẹp, theo nhà cháu thì đẹp hơn cái Đan Viện xitô Châu Sơn. Mai vác máy vào chụp rồi post tiếp ah.

proftraveller
07-07-2010, 00:24
Báo cáo hết nhà thờ! Quay lại thấy NLB và bác Codet chạy tới Kho Mường. Nhưng trước khi tới Kho Mường nhà cháu quay lại một tí chỗ đoàn gặp ông anh đi thu mua đồ của đồng bào về bán cho dân thành thị.

Chẳng là NLB đã mua được của anh ta 1 cái móng gấu (móng chân hay móng tay nhà cháu cũng chẳng biết, ah mà quên gấu nên chắc là móng chân cả, chỉ có điều không biết là chân trước hay chân sau thoai!)

NLB đang xem hàng và ngã giá.
https://farm5.static.flickr.com/4076/4768595944_b4eb27394a_b.jpg
Cuộc mua bán nhanh chóng hoàn tất. (Trong ảnh có 2 cái chân của nhà cháu... cởi giày ra là nhà cháu cũng có móng chân bán nha).
https://farm5.static.flickr.com/4075/4768595966_ee86100f2f_b.jpg
Nhà cháu nhớ cái câu của NLB sau khi mua được cái móng chân con gấu: "chắc là hàng thật vì gấu không hiếm!"... phát này nhà cháu mà đi mua móng Gà thì chắc thật 100% nha vì gà thì cứ gọi là nhiều như quân nguyên, đâu đâu cũng có.

Còn đây, Hổ ở Pù Luông! Bác Giun xéo mãi éo oằn của đoàn nhà cháu đấy. Bác ấy hài lắm, nhiều phen làm anh chị em cười vỡ bụng. Bác Giun với 2 cái nanh hổ (Hổ ít thế chắc khó có nanh hổ thật NLB nhể?).
https://farm5.static.flickr.com/4080/4768595970_bb26c69aa5_b.jpg
bác Giun này nhìn bề ngoài có vẻ "Hung hung" thế chứ bác ấy hiền lắm.

Codet
07-07-2010, 14:15
bác Giun này nhìn bề ngoài có vẻ "Hung hung" thế chứ bác ấy hiền lắm.


http://www.youtube.com/watch?v=cOK5Fb14X0U

Cấm... cười.

Thuyết minh: Sau đêm nằm thao thức trên nhà sàn, người ngủ được, kẻ ko. Riêng tôi thì khó ngủ quá, cả đêm cứ nằm trăn trở mãi. Hễ nằm nghiêng, tai áp sát gối, tức thì nghe tiếng quạt chạy ầm ì, khó chịu quá.
Dưới nhà sàn, chó sủa suốt đêm, tự dưng lại hình dung ra cảnh bố con ông chủ nhà soi đèn pin xem có trộm hay ko/ Rồi bọn gà bọn vịt cứ là quàng quạc. Tóm lại, là ngủ được. May mà nhà sàn cũng sạch sẽ, ko có mùi. Nghĩ cảnh trải nghiệm ngủ trực tiếp ở nhà một người Mông nào đấy ở bản xa xôi, 3 cùng với họ, mà đã thấy...

Sáng hôm sau, không ai biết mùi bình minh ở Pù Luông nó thế nào, ha ha, tất cả chén mì tôm [mang đi], pha cafe, bắt tay ông trưởng bản, chào giã biệt bởi ông phải đi họp sớm, xuống đến dưới, đổ thêm xăng dầu, phát hiện ra xe của Protravel bị xịt hơi.

Bạn hãy xem họ bơm xe. Cách họ bơm xe. Thế này kênh Discovery có nhẽ phải làm thêm mấy tập phim dạy dỗ cách sữa chữa bơm vá săm lốp cho các trường hợp thiếu Hàng BƠm vá Sửa xe.
Cô con gái ông trưởng bản ngưỡng mộ anh rongdat bơm xe giỏi quá, nên em ấy ban tặng cho anh danh hiệu "bơm xe như người tắt thở".

Rút cuộc, cũng bơm xong. Con chó cũng mừng. Cô gái con ông trưởng bản cũng mừng. Hơn ai hết, Codet mừng nhất! ;))

nguoilangbat
09-07-2010, 09:10
Buổi sáng ở Kho Mường, có đủ người ngợm (đang bơm xe) và gà vịt.

https://farm5.static.flickr.com/4094/4776136140_7dac152074_z.jpg

https://farm5.static.flickr.com/4082/4775499291_23d14fbe66_z.jpg

Như đã tường thuật từ hành trình, con đường nối Phố Đoàn (qua đoạn gần Kho Mường) với đường 15C đang thi công, chúng tôi cũng được chủ nhà Hà Đình Nếch ở Kho Mường cảnh báo trước như vậy, nhưng vẫn quyết chạy cung này thay vì vòng ra 15C. Dù đã chuẩn bị tinh thần từ trước, nhưng tới đây thì hơi bị bàng hoàng.

https://farm5.static.flickr.com/4082/4775499509_df1824238f_z.jpg
(Ảnh của con Giun)

Có 2-3 xe của người bản địa cũng đang bị "tắc" ở đây, máy xúc vẫn vô tư làm việc dù các bà con đã đề nghị máy ủi (ở phía bên kia của đoạn này) gạt đất cho mọi người đi qua. Không thể kiên nhẫn, 1 anh chàng đi Win quay ngược trở lại. Chúng tôi thì không có đường lui, thà vác xe trườn theo đoạn đất bị đổ xuống từ triền núi còn hơn là quay lại.

Nhưng, thử leo bộ qua đoạn đất sạt mới biết là nếu liều mạng khiêng xe thì hoặc người hoặc xe sẽ lăn xuống chân núi dưới kia. Đã tính tới nước "lót tay" mấy vị đào xới để có đường qua; nhưng trước đó phải giở bài dân vận.

- "Chúng tôi là đoàn xyz đi công tác Phố Đoàn, nhờ các anh cho máy ủi mở đường để cho kịp thời gian công việc".

Máy ủi nhìn máy xúc, máy xúc nhìn máy ủi, 2 máy nhìn NLB, ngần ngừ trong tích tắc, máy ủi xông lên gạt đất mở đường cho chúng tôi qua, chỉ "mặc cả" giọng nửa đùa nửa thật: xin tấm ảnh kỷ niệm.

https://farm5.static.flickr.com/4120/4775556465_c5033c9184_z.jpg

Cú xông lên của máy ủi kéo dài khoảng 45 phút. Giữa trưa, ở 1 đoạn đường gần như không có lấy 1 bóng cây, thì đây là cách tránh nắng.

https://farm5.static.flickr.com/4121/4775499643_b450f6fd4e_z.jpg
(Ảnh của con Giun)

Chú thích: Xe của Giun, áo mưa của NLB, 2 thị ngồi trú nắng là Codet và Vic.

Thêm 1 đoạn ngắn không quá khó đi, chúng tôi đặt chân tới Phố Đoàn, giữa trưa. Chắc nhiều bạn qua Phố Đoàn đều nhớ quán bia này.

https://farm5.static.flickr.com/4095/4775499825_ff7f4fd159_z.jpg
(Ảnh của con Giun)

Thực đơn bữa trưa gồm bia hơi, lạc luộc, mực nướng, mỳ tôm (mang theo), trứng luộc, bánh quy (mang theo). No say, cả lũ lăn ra ngủ, riêng NLB chăm chỉ lôi laptop ra online và post bài lên phượt (c) Điểm đến cho buổi chiều hôm đó là bản Cao Hoong, và thác Hiêu (Hươu).

rongdat_nguyen
09-07-2010, 11:13
Chỉ nhớ mỗi cái vụ lao xe xuống Cao Hoong mà không biết khi nào tới đáy... toàn cắm đầu lao xuống mà cứ thấy hun hút:help:help. Sau một hồi mỏi tay mỏi gối cuối cùng cũng nhin thấy đáy:)):)):)):))

proftraveller
09-07-2010, 11:26
Bác Giun post ảnh con đường đâm đầu xuống đáy Cao Hoong đê. Nhà cháu vừa lao vừa run nên chẳng làm được shot nào cả.

rongdat_nguyen
09-07-2010, 16:27
Cái đáy này thật là sâu thăm thẳm mò mãi mới tới đáy 1, đáy 2... đành dừng ở đây vì trời sắp tối, không biết đáy 3 nó như thế nào...hix.

nguoilangbat
11-07-2010, 19:49
Con Giun kia, không xì pam lung tung nhá :T

Từ Phố Đoàn vào tới Cao Hoong độ 15km, càng vào sâu càng khó đi, và nếu gặp ngày mưa thì không nên chạy xe máy. May thay, chúng tôi đi vào ngày khô ráo; và rủi thay, hôm đó trời nóng khủng khiếp. Nói tới đây lại muốn :T tên proftraveller 1 phát vì dám... bàn lùi, nhưng công nhận là có nguy hiểm thật.

Còn khi đã vượt qua những đoạn nguy hiểm rồi, thì đoàn xe thong dong thả dốc.

https://farm5.static.flickr.com/4076/4782823688_33e94991dd_z.jpg
(Ảnh của Vic)

Đồng bọn post ảnh Cao Hoong nhé, NLB chẳng chụp được bao nhiêu. Khi quay trở ra, phải cho người và xe nghỉ 1 chút, vì cái gì cũng nóng, ít nhất là xe và... mông.

https://farm5.static.flickr.com/4073/4782834902_3ac8caf271_z.jpg

Tạm biệt Cao Hoong, chúng tôi đi tìm thác Hiêu khi trời ngả về cuối chiều. Bắt gặp nhiều guồng nước trên đường vào bản Hiêu.

https://farm5.static.flickr.com/4093/4782823696_07e04b2439_z.jpg

https://farm5.static.flickr.com/4143/4782823700_a85ae60ba9_z.jpg

Proftraveller có góc chụp mấy cái guồng này đẹp hơn, post lên đi, và kể chuyện tiếp nhé. Riêng đoạn thác Hiêu thì kể thật từ từ, từ từ :D

Codet
12-07-2010, 12:48
Mệt lắm rồi, vậy mà có những đoạn ko thể ngồi chỗm chệ trên xe được. Đường hẹp và dốc, xế chắc tay lái, thận trọng đi từng chút một.
Chợt nhớ đến câu của Quang Dũng:

"Dốc lên khúc khuỷu dốc thăm thẳm
Heo hút cồn mây súng ngửi trời
Ngàn thước lên cao ngàn thước xuống
Nhà ai Pha Luông mưa xa khơi"...

Tức nhiên ở cái đoạn này thì cũng chả đến nỗi như câu thơ của cụ Quang Dũng, nhưng nó cũng gợi đôi thứ nhắc nhớ đến những gì mà người lính Tây Bắc đã trải qua.
Còn tôi thì mệt lắm rồi. ko rõ 2 bên sườn xế của tôi có làm sao ko , chứ có đoạn cứ là bặm môi vào vì sợ quá. Cứ liên tục như thế như thế. Có những đoạn tình nguyện xuống đi bộ, còn hơn là sợ, he he. Mãi chưa thấy làng, chưa thấy bản đâu để còn có đôi chút tĩnh vật bên đường...

Thác Hươu à? Tôi đã hỏi chị chủ quán, có phải vì hồi xưa ở đây có nhiều Hươu ko ? [Giống tích Thung Nai :d]Chị bảo " Tôi cũng ko biết, chỉ nghe nói thế thôi chứ cũng chưa từng đến thác Hươu bao giờ." Chỉ có cô con gái xinh xinh của chủ quán bảo em đã từng đến đây rồi, Nhưng phải cố đi đến thượng nguồn thì mới đẹp chứ dọc đường thì chả có gì...

Dọc đường thì chả có gì, tôi cứ nghĩ mãi, ngẩng mặt lên, cây cối vút lên cao, còn chúng tôi đang ở dưới tầng thấp. Đúng là rừng núi có khác, cây cối tốt ghê. Tôi thầm cười chính mình. Mệt quá đôi chân này, ngồi xuống dưới đất nghỉ ngơi, Pro có vẻ mệt mỏi , đề nghị hay thôi ko dến thác Hươu nữa. Tức nhiên số còn lại thì vẫn có vẻ thích đi đến cùng. THế là nhưng chân lại ngơi nghỉ đôi chút. Rồi alehap, tất cả lên đường.

Và đấy, bây giờ nhớ lại, đoạn lên và xuống, 2 gái chúng tôi nhẩn nha đi bộ, thực ra là muốn nhanh cũng khó, bởi mệt mỏi trong cái nắng như thiêu như đốt, tai như muốn ù đi, nhất là tôi, kẻ ít vận động. :d
Quê hương đất nước mình đẹp và còn nhiều điều kỳ thú chưa khám phá hết, nhưng cs con người đôi khi cũng nhọc nhằn quá, vất vả trong sự khắc nghiệt của thời tiết. Tất cả đang chờ mưa. Mưa, để cho nước về, cho lúa tốt tươi. Ruộng nương khô cằn vì chờ nước, cây cỏ héo hon vì nắng.

Xứ Thanh quả là lạ lùng. Tôi nhắn cho ng bạn xứ Thanh: "Nắng Thanh Hóa thật là dã man". Ban nhắn trả lời" "Trai Thanh Hóa còn dã man hơn"...
Bạn giờ còn đang bận quắn lên ở HN với những công việc cho Ngàn năm Thăng Long HN. Làm bây giờ để đến tháng 10, khi đại lễ diễn ra thì kiểu gì bạn cũng phải... "biến" khỏi HN thời điểm đó.

proftraveller
13-07-2010, 22:24
Tiếp chiêu... ah nhầm tiếp gót NLB mấy cái guồng nước.
Nhà cháu rất ấn tượng với mấy cái guồng nước như thế này bởi nó là đặc trưng của miền Tây Bắc. Đây là lần đầu tiên nhà cháu tận mắt ngắm cái guồng nước, còn trước thì chỉ ngó trên TV nên khi nhìn thấy là chạy ngay đi tìm góc ảnh đẹp để shot shot shot.
https://farm5.static.flickr.com/4136/4790473884_2638a3bfa2_b.jpg

Trong khi các chiến hữu trong đoàn thong thả trên cái cầu treo bắn phá thì nhà cháu chạy tót xuống suối để bắn tỉa theo hướng ngược lại.
https://farm5.static.flickr.com/4137/4789838235_cc4813e7a8_b.jpg

https://farm5.static.flickr.com/4074/4789835645_fe5747957d_b.jpg
Trên đường vào thác Hiêu đoàn còn gặp nhiều cái guồng nước khác, nhưng đều nhỏ hơn so với cái đầu tiên này nên đoàn không dừng lại chụp.

proftraveller
13-07-2010, 22:28
Cướp biển Pù Luông chăng?
https://farm5.static.flickr.com/4098/4790472708_c978f6f14c_b.jpg

Oh no! Đây là bác NLB. Nhà cháu chộp khi NLB băng qua cây cầu treo.

rongdat_nguyen
18-07-2010, 13:23
:go :go :go cướp biển chuẩn bị vào thác Hươu đi tắm :H :H: :H :H

nguoilangbat
18-07-2010, 17:18
Mùa cạn nước, thác Hươu nên được gọi là suối Hươu thì đúng hơn. Tuy vậy, chúng tôi vẫn tìm được chỗ để xả cái nóng: một vũng nước rất trong và đủ rộng rãi, bên cạnh một bãi đất bằng phẳng.

Trước tiên là cái vũng nước, chúng tôi có bạn tắm cùng: 1 cặp vợ chồng và 2 đứa nhóc.

https://farm5.static.flickr.com/4138/4804480820_88fc9b8fcf_z.jpg
(Ảnh của Vic)

Vì tí xíu lý do tế nhị, chủ yếu là để tôn trọng các nhà nhân chủng học cũng như toàn thể nhân loại tiến bộ, xin không nêu ra ở đây màn trình diễn của con Giun tại thác Hươu (màn 1: Chí Phèo thời thổ tả; màn 2: Adam không lá nho).

Mà quay ra pha cafe bên thác. Bắt đầu từ khâu khoét đất, bỏ cồn khô xuống.

https://farm5.static.flickr.com/4143/4803850697_8197319621_z.jpg

Nổi lửa

https://farm5.static.flickr.com/4081/4803850847_590b90ffc1_b.jpg

Chờ nước sôi

https://farm5.static.flickr.com/4139/4804481176_4970362579_z.jpg

Cafe, G7 vậy nhé

https://farm5.static.flickr.com/4075/4803851177_c2e470d19d_z.jpg

Giải pháp DIY khi thiếu ly tách

https://farm5.static.flickr.com/4093/4803851045_cffc93b23e_z.jpg

Và thể hiện ý thức bảo vệ môi trường, an toàn (học theo cách của mèo): lấp hố

https://farm5.static.flickr.com/4076/4803851283_f96b9d852b_z.jpg

Toàn bộ số ảnh trên là của bạn proftraveller. Màn thưởng thức cafe sẽ được post sau, với 1 clip.

nguoilangbat
19-07-2010, 17:11
http://www.youtube.com/watch?v=ePdU8fqnUT8

Cafe chiều muộn bên thác Hươu, trên bãi cỏ xanh và dòng nước chảy rất êm. Clip được quay bởi proftraveller.

Xong xuôi, bọn chúng thẳng tiến về thị trấn Cành Nàng (thị trấn huyện lỵ của huyện Bá Thước).

Codet
20-07-2010, 15:57
Nhớ mọi ng quá, sau chuyến Pù Luông này, đoàn mình lại mỗi ng đi một ngả nhỉ. Codet thì đi Tibet, bạn thì đi Mẽo, bạn thì Lý Sơn, bạn thì... Cô tô, bạn thì... Đà Nẵng... hik....
Ở đây mỗi lần ăn trưa "ngập mày ngập mặt" [[dân ở đây làm món ăn to như tổ chảng, như kiểu cái chậu ấy"... lại nhớ các bữa cơm của tụi mình...:d
Tối qua sốt, tưởng sáng nay ko đi dc... Mũi phồng, và đỏ như quả cà chua... Phải uống thuốc giữa đêm... May quá, sáng nay mệt lử thế mà vẫn lết đi dc...

nguoilangbat
21-07-2010, 20:24
Nhớ mọi ng quá, sau chuyến Pù Luông này, đoàn mình lại mỗi ng đi một ngả nhỉ. Codet thì đi Tibet, bạn thì đi Mẽo, bạn thì Lý Sơn, bạn thì... Cô tô, bạn thì... Đà Nẵng... hik....
Ở đây mỗi lần ăn trưa "ngập mày ngập mặt" [[dân ở đây làm món ăn to như tổ chảng, như kiểu cái chậu ấy"... lại nhớ các bữa cơm của tụi mình...:d
Tối qua sốt, tưởng sáng nay ko đi dc... Mũi phồng, và đỏ như quả cà chua... Phải uống thuốc giữa đêm... May quá, sáng nay mệt lử thế mà vẫn lết đi dc...

Tháng này nhóm mình tan tác nhỉ? Proftraveller vừa làm nhiệm vụ của người đàn ông cao cả với gia đình tại Đồ Sơn về, giờ này bạn Vic đang nằm khểnh trong resort ở Đà Nẵng rồi, Codet đang phiêu bạt nơi đường xưa mây trắng, tớ thì cũng sắp lên đường độc hành miền Trung... Tháng 8 nhé, có 2 options cho các bạn chọn, hoặc đi cả 2 :D

Tiếp chuyện.

Màu trời chiều đổ xuống bên thác Hiêu (đã check, tên này mới là chính xác, không phải Hươu) rất nhanh, vì vần vũ che lấp không gian. Cả nhóm vội vàng quay trở ra Phố Đoàn, rồi hướng về Cành Nàng, vì sợ ông trời doạ đổ cơn mưa.

Sáng hôm sau đoàn chạy đường 217, có ghé qua suối cá thần và thành nhà Hồ trước khi rẽ vào đường 45 đi Cúc Phương. Không muốn kể nhiều về 2 địa chỉ tình cờ và bất ngờ nằm trên hành trình, tạt nhanh vào Cúc Phương nghỉ ngơi cho mát mẻ.

Con Giun trổ tài bắt bướm bằng... mồm (NO)

https://farm5.static.flickr.com/4078/4814729411_46812cddee_z.jpg

Mà cũng có lúc thẩn thơ ra phết

https://farm5.static.flickr.com/4123/4814729613_e64fd6b78b_z.jpg

Nhưng rồi mọi thứ lại trở về với trật tự của nó, Giun vẫn là Giun - hồn nhiên như cây cỏ. Dưới đây là màn phỏng vấn độc quyền của Codet (phóng viên TTX Con Bướm Vàng) với chàng Giun của chúng tôi.


http://www.youtube.com/watch?v=4s--aQPyhVM

nguoilangbat
29-07-2010, 11:24
Chuyến Pù Luông chưa kịp tường thuật hết, cả nhóm đã vội vã lên đường theo những kế hoạch riêng. NLB vừa từ Hội An trở về, kể tiếp chuyện ở topic này.

Rời động Người Xưa trong VQG Cúc Phương, chúng tôi đi tìm đan viện Châu Sơn như đã tường thuật. Chỉ post thêm vài tấm ảnh kiến trúc nội thất của đan viện này.


Đối xứng theo 1 trục dọc

https://farm5.static.flickr.com/4151/4839329793_ef0f7c907f_z.jpg

Mái vòm thênh thang

https://farm5.static.flickr.com/4131/4839942036_be6ee688ec_z.jpg

Góc ống kính không đủ rộng, lia sang hướng này

https://farm5.static.flickr.com/4145/4839330249_9b63875d04_z.jpg

Hành lang

https://farm5.static.flickr.com/4089/4839942400_ecf25b81cb_b.jpg

https://farm5.static.flickr.com/4108/4839329429_db7b8e3c70_z.jpg

https://farm5.static.flickr.com/4107/4839942584_9d042ae3d7_z.jpg

Bạn hãy search "đan viện Châu Sơn", sẽ thấy nó khá "nổi tiếng" đấy!

proftraveller
29-07-2010, 15:39
nhà cháu làm nghĩa vụ với vợ con ở Cát Bà về. Hix hix... đang quen cùng đồng bọn phi ngựa sắt lên miền núi, ăn cơm bụi, ở nhà sàn quen giờ đi biển "đốt tiền" thấy nhàm quá ta.

Tháng 8 này đội phượt nhà ta tổ chức tiếp thôi. Bác Codet nhanh chia tay Tây Tạng về đoàn tụ nha.

Codet
29-07-2010, 20:39
Vào đọc Phượt trong lúc Kamandu đang mưa tầm tã... CŨng nhớ HN rồi, nhưng nửa muốn về nửa muốn lại cứ được đi chơi như này cơ...

Thứ 7 này về rồi/ Nhưng các bác để tôi hoàn hồn đã nhé. hik.

fansi
25-09-2010, 18:19
Chẳng là NLB đã mua được của anh ta 1 cái móng gấu (móng chân hay móng tay nhà cháu cũng chẳng biết, ah mà quên gấu nên chắc là móng chân cả, chỉ có điều không biết là chân trước hay chân sau thoai!)

Cuộc mua bán nhanh chóng hoàn tất. Nhà cháu nhớ cái câu của NLB sau khi mua được cái móng chân con gấu: "chắc là hàng thật vì gấu không hiếm!"... phát này nhà cháu mà đi mua móng Gà thì chắc thật 100% nha vì gà thì cứ gọi là nhiều như quân nguyên, đâu đâu cũng có.

Còn đây, Hổ ở Pù Luông! Bác Giun xéo mãi éo oằn của đoàn nhà cháu đấy. Bác ấy hài lắm, nhiều phen làm anh chị em cười vỡ bụng. Bác Giun với 2 cái nanh hổ (Hổ ít thế chắc khó có nanh hổ thật NLB nhể?).
https://farm5.static.flickr.com/4080/4768595970_bb26c69aa5_b.jpg
bác Giun này nhìn bề ngoài có vẻ "Hung hung" thế chứ bác ấy hiền lắm.

Chúng ta đi vì rất yêu thiên nhiên. Và thiên nhiên thì bao gồm cả gấu, hổ và các con thú nữa. Có lẽ tốt hơn thì không nên giúp người đàn ông kia tiêu thụ
đồ săn bắn chứ nhỉ?





Và thể hiện ý thức bảo vệ môi trường, an toàn (học theo cách của mèo): lấp hố

https://farm5.static.flickr.com/4076/4803851283_f96b9d852b_z.jpg

Toàn bộ số ảnh trên là của bạn proftraveller. Màn thưởng thức cafe sẽ được post sau, với 1 clip.

Bức này là hay nhất! - Các bác làm nhà cháu xấu hổ vì làm bẩn môi trường !- Thank

nguoilangbat
15-12-2010, 11:27
Đã từng loáng thoáng nghe phượt thủ nào đó nói về nhà thờ Gạch ở Phú Sơn (Nho Quan - Ninh Bình), nên tiện hành trình đi Cúc Phương, chúng tôi đi tìm nhà thờ này - chính xác hơn là đan viện Châu Sơn. Từ Cúc Phương, chúng tôi chạy xe về Nho Quan, và không ngờ rằng xã Phú Sơn đã nằm ngay bên đường đi - đường 12A. Những cơn mưa bóng mây liên miên tính từ 4h chiều không đáng được coi là thử thách với đoàn phượt, nhưng với máy ảnh thì mưa đúng là tai hoạ. Mặc kệ, hoạ gì thì hoạ, vẻ đẹp của đan viện Châu Sơn đã làm lòng người ngất ngây thì... xá gì cái CCD hay lens (đang chém gió (NT)). Cả lũ loăng quăng đi dưới mưa chụp các góc cạnh ngoại thất, cũng như bài trí bên trong.

Trực diện


https://farm5.static.flickr.com/4073/4757557401_65d2aece2d_z.jpg


Bạn Codet "ngâm" chuyến đi này kỹ thật, giờ mới có sản phẩm :D. Đây ạ!

Nghe lời Kinh thánh vang cầu...

Lặng yên một cây nến nhỏ/ Hồi chuông thoảng ngân trong gió/ Lặng yên cành thông bé nhỏ/ Một đêm mùa đông xa khuất mờ (*)

Nhắc đến nhà thờ Ninh Bình, người ta hay nghĩ tới nhà thờ đá Phát Diệm, cố đô Hoa Lư, ít người biết được rằng, sâu trong các vùng hẻo lánh, còn có các nhà thờ nho nhỏ nằm dưới chân những ngọn núi.

Nhà thờ (Đan viện) Châu Sơn là một trong những điểm đến ít người biết tới bởi ngôi thánh đường này nằm ẩn sâu sau trục đường chính, trong một khoảng không gian hữu tình có núi, có sông và cây cối bao quanh. Theo Kỷ yếu của Đan viện, ngôi thánh đường theo dòng Khổ Tu này được xây dựng vào năm 1939, cung hiến năm 1945 bởi sự khấn nguyện và tiền cúng của linh mục Phêro Trần Đức Trưởng. Hiện tại có tấm bia khắc ngay dưới chân nhà thờ ghi nhận ca ngợi công đức của linh mục Phêro.

Cùng tham gia xây dựng Đan viện còn có kiến trúc sư chính là một vị linh mục trong Đan viện. Linh mục Placiđô Trương Minh Trạch chưa từng học qua trường lớp kiến trúc hay xây dựng nhưng ông tự mình nghiên cứu và mày mò thiết kế xây dựng nhà thờ. Ông không thiết kế cụ thể trên bản vẽ như những kiến trúc sư khác mà tất cả chỉ hình dung trong trí óc. Từng đường nét, từng viên gạch đã được hình thành dần dần trong trí tưởng tượng và ông đã chỉ bảo rất chi tiết cho những người thợ xây dựng nên. Trong cuộc đời cha Placiđô (khi đó là một vị tu sĩ trẻ), ngôi nhà thờ Châu Sơn là kiệt tác đã được ông dồn hết tâm huyết để kiến tạo nên.

Nhìn từ xa đã thấy Đan Viện giống như đang nằm dựa lưng vào núi. Với phong cách kiến trúc Gothic, lại được xây bằng gạch mộc, không hề trát vữa quét vôi như các nhà thờ hoặc các công trình khác (do những nguyên nhân khách quan) nhưng chính sự để thô, để mộc bề ngoài tạo cho nhà thờ có một vẻ đẹp khác biệt. Trông giống như một sự tối giản nhưng lại rất ấm áp sắc đỏ của gạch mộc giữa những tán cây đại thụ. Phía xa ngoài sân là tượng Chúa đứng dưới mưa nắng thời gian...

Khi được biết đây là nhà thờ của dòng Khổ Tu, tự nhiên bước chân người khách phiêu bạt bỗng bâng khuâng da diết hơn. Màu thời gian đã nhuốm phong trần, nhuốm cả màu gạch. Ngước lên phía nóc nhà thờ có những tầng tháp nhỏ xinh xắn nhưng tỉ mỉ chi tiết, chính giữa là ngôi thập giá màu trắng sừng sững trên nền trời xanh. Bề mặt và những khung cửa sổ chính là những nét duyên dáng trang điểm cho ngôi nhà thờ những nét riêng chẳng giống nơi nào.

Bước vào trong ngôi thánh đường, phải một lúc khách mới thấy những hàng ghế nằm im lìm trong bóng tối. Phía đằng trước chính điện là Đức Chúa Giêsu với ánh sáng mờ mờ màu xanh nhạt. Ngoảnh lại phía trước cửa, chỉ thấy hé một vài tia sáng lọt qua khe cửa. Thật thú vị khi được biết rằng điểm khác biệt tại Đan viện này chính là trên mỗi khung cửa ra vào của thánh đường đều có ghi những chữ La tinh như lời nguyện tắt, nhằm giúp các vị tu sĩ hướng lòng tới đức Chúa.

Người khách như đang lạc vào một thế giới khác. Thế giới của thánh đường, của những đứa trẻ mặc váy trắng muốt đang ngước mắt lên nghe lời kinh với đôi mắt màu nâu mơ màng tuyệt đẹp. Ngoài các tượng thánh còn có các bức phù điêu chân dung các thiên thần, các hoa văn quanh cửa sổ của thánh đường. Những tưởng không có ai trong ngôi thánh đường, vậy nên khách đường xa đã chợt giật mình khi thấy bóng áo trắng của vị tu sĩ trong tư thế quỳ xuống ở một góc thánh đường. Giữa hàng ghế mênh mông, trong bóng tối và Chúa ở trên cao, bóng áo trắng ấy mới nhỏ nhoi làm sao. Khách càng không dám làm kinh động nên đứng nép vào một góc.

Tuy vô tình nhưng thật hữu duyên, khách cảm thấy hạnh phúc khi được cùng lặng im, cùng đứng trong một không gian im ắng, không tiếng động, không lời kinh cầu, không tiếng chuông ngân.

Tịch mịch...

Sau thời gian cầu nguyện trong tĩnh lặng, vị tu sĩ khoan thai bước ra khỏi thánh đường. Khách lại lặng theo sau, trong lòng đầy kính trọng cõi riêng của người linh mục.

Khách tự hỏi có nên tiếp tục công việc khám phá, hay mặc kệ cho bước chân đưa đẩy? Khách đường xa lại lạc bước tới hang Đức Mẹ Maria nằm phía sau nhà thờ, trên ngọn núi mà nhà thờ áp lưng vào. Muốn tới hang đá phải trèo lên 299 bậc cầu thang và dọc đường có rất nhiều thánh giá. Ở đây còn có nhiều ngôi mộ của các vị linh mục già mất đi được chôn cất tại đây.

Từ trên cao nhìn xuống, thấy ngôi nhà thờ thắm màu gạch nằm giữa vùng mây nước núi non cây cối um tùm mà trong lòng thầm nghĩ về những người theo dòng Khổ Tu. Khách cõi trần như học được cái sự thong dong, thong thả, lại kệ cho bước chân vô định đưa đẩy. Lúc này, trên ngọn núi bắt đầu có tiếng chuông ngân thoang thoảng và dường như vang vọng đâu đây tiếng hát sâu lắng của Khánh Du: “Gác chuông cao vời vợi/ Tiếng chuông ngân xa vời/ Tiếng chuông nói với người nỗi niềm Giáng sinh” .

Chỉ dẫn tới nhà thờ Châu Sơn, dòng Khổ tu:

- Lịch trình cho 1-2 ngày

- Vị trí: Tòa thánh đường Đan viện Châu Sơn thuộc xã Phú Sơn, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình, cách rừng Quốc gia Cúc Phương 17km, cách Tòa Giám mục Phát Diệm 70km, cách Hà Nội 97km.

- Điều đặc biệt: Nơi này luôn mở rộng cửa cho những người muốn tĩnh tâm.

- Điểm đến kết hợp: Nên kết hợp tới nhà thờ Châu Sơn cùng các điểm đến khác của Ninh Bình – nơi vốn được coi là một trong những trung tâm du lịch của đồng bằng Bắc Bộ. Nhà thơ Cao Bá Quát đã từng viết về Ninh Bình: “Sông tựa dải là cô gái đẹp/ Núi như chén ốc khách làng say/ Trăng non gió mát kho vô tận/ Chỉ sợ nhà thơ mãi ở đây”.

- Ẩm thực: Nếu là khách du lịch, hãy nên thưởng thức chớ bỏ quên các món được coi là đặc sản của Ninh Bình như thịt dê, cơm cháy, rượu Kim Sơn…

[(*): “Tiếng chuông ngân” - Bảo Chấn].

Bài: Codet
Ảnh: Nguoilangbat

Nguồn: Đẹp Online (http://dep.com.vn/Du-ngoan/Nghe-loi-Kinh-thanh-vang-cau/3216.dep)

hoangvanhiep
10-02-2013, 10:31
Đii về không để lại gì ngoài dáu chân và .... rác rưởi, phá hoại môi trường , giết thú vật hoặc nối tay họ GIẾT SÚC VẬT !